Thứ sáu, ngày 15 tháng hai năm 2013

Giáo Già: Thư Cho Con


                                                                                            Giáo Già
Ai Thắng Ai Thua Giữa Những Kẻ Tưởng Như
Giết Nhau Không Khoan Nhượng Trong Hàng Ngũ Lãnh Ðạo CSVN


Ngày 7 tháng 2 năm 2013

H,

Không chịu đựng nổi sự lộng hành của Thái thú Nguyễn Tấn Dũng và gia đình, Thái thú Nguyễn Phú Trọng cấu kết với Thái thú Trương Tấn Sang và đồng bọn Thái thú quyết định đưa can phạm Nguyễn Tấn Dũng ra luận tội trước Bộ Chánh trị. Số phiếu đã đủ để kỷ luật Dũng, nhưng do đề nghị của Thái thú Lê Hồng Anh muốn đưa can phạm Dũng ra Hội nghị Trung ương để cho việc luận tội và kỷ luật thêm phần hiệu quả với quyết định của đa số các thành viên Trung ương Ðảng. Do vậy, ngay sau đó Tổng Bí thư Trọng đã cho triệu tập bất thường Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, từ ngày 01-10 đến ngày 15-10-2012, sớm hơn dự kiến, tại Thủ đô Hà Nội. Ðể chắc ăn Trọng ra sức vận động tối đa các ủy viên Trung ương Ðảng với tập tài liệu dày 313 trang giấy, khổ A4, do Tổng cục 2 bí mật in ấn. Những trang đầu tiên của tập tài liệu do đích thân Trọng viết lời mở đầu, kèm theo bút tích. Những trang cuối tập tài liệu là hình ảnh nhà thờ họ huy hoàng của tội phạm Nguyễn Tấn Dũng.

Phần Nguyễn Tấn Dũng thì trong thời gian chờ đợi Hội nghị Trung ương 6 khóa XI nhóm họp, cũng đã có đủ thời giờ vận động đồng bọn để lấy đủ phiếu binh vực y can trước Hội nghị. Dũng đã ráo riết cho tướng công an Nguyễn Văn Hưởng và đàn em trong hệ thống công an tung các “hồ sơ đen” đe dọa các ủy viên Trung ương Ðảng từng can dự vào các tội tham ô lộng quyền; đồng thời tung tiền mua chuộc những kẻ ham tiền, hứa hẹn ban pháp quyền danh cho những kẻ mong muốn có được quyền danh, để lấy phiếu ủng hộ... Một cách cụ thể hơn, có người biết chuyện đã ngạc nhiên khi được biết Bộ trưởng Quốc phòng Ðại Tướng Phùng Quang Thanh, người đầu tiên lên tiếng yêu cầu kỷ luật Dũng tại Bộ Chánh trị thì lại quay ngược yêu cầu, mà không ai rõ lý do, ngoài đám an ninh của Nguyễn Văn Hưởng, những kẻ đã tận dụng sở trường bôi bẩn khiến đương sự phải run tay! Do vậy, Hội nghị kết thúc với thảm bại của Thái thú Tổng Bí thư Trọng và Thái thú Chủ tịch Nước Sang. Nó được bọc lộ qua bài diễn văn bế mạc của Trọng được công bố trên đài truyền hình Nhà nước VTV và các phương tiện truyền thông nô dịch khác.

Dịp này, dư luận đã đặc biệt lưu ý đến điều đặc biệt của màn Thái thú Trọng [xem hình] bùi ngùi khóc khi đọc bài diễn văn bế mạc. Trọng nói “Ban chấp hành Trung ương đã không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị”.

Chuyện không thi hành kỷ luật cho thấy cái lúng túng của Cộng sản Việt Nam trong Hội nghị này. Nó cho thấy chính các ủy viên Trung ương Ðảng đã nhận thấy Bộ Chánh trị có lỗi [tức Ðảng có lỗi] nhưng không [hay chưa] thi hành kỷ luật. Ðây là điều trái với nguyên tắc bất di bất dịch là “Ðảng luôn luôn đúng, không bao giờ sai”Ô. Ðặc biệt là một đồng chí trong Bộ Chính trị có tội nhưng không bị kỷ luật. Mặc dầu không nói rõ đồng chí đó là ai, nhưng mọi người đều biết đó là Nguyễn Tấn Dũng.

Ðiều này cho thấy thêm một vấn nạn nữa là Tổng bí thư và cả Trung ương Ðảng quá hèn, quá sợ Dũng, không dám động tới tên Dũng, ngay cả chuyện tha tội cho Dũng. Sau đó, chính Trọng đã phát biểu trước cử tri quận Ba Ðình, Tây Hồ (Hà Nội) rằng: “... chưa bao giờ Ðảng có cuộc phê bình và tự phê bình kéo dài như thời gian qua, từ đầu tháng 5 đến tháng 7. Việc kiểm điểm công phu từ khâu chuẩn bị lấy ý kiến, tài liệu, trung ương tiến hành trong 21 ngày. 4 lãnh đạo cấp cao đã được kiểm điểm trong 5 ngày, có một vị tiến hành kiểm điểm trong 2 ngày, sau đó dừng lại bổ sung rồi lại viết kiểm điểm. Ban chấp hành Trung ương đã dành 5 ngày góp ý, bỏ phiếu...”.

Cái hèn và cái sợ đụng đến tên Dũng đã thêm lần nữa thể hiện qua Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, khi, trong cuộc gặp gỡ cử tri tại TP/HCM ngày 17-10, tức 2 ngày sau khi Hội nghị Trung ương 6 bế mạc, sau bài diễn văn Tổng Bí thư Ðảng Nguyễn Phú Trọng không dám đụng đến tên kẻ dưới quyền có tội là Nguyễn Tấn Dũng, Sang lên tiếng nói: “Cả Trung ương không ai phản đối cái khuyết điểm của Bộ Chính trị và cá nhân đồng chí đó. Không ai phản đối. Chúng tôi theo dõi trong suốt thời gian Hội nghị không ai phản đối cả”. Chủ tịch nước Sang cũng không dám đụng tới tên kẻ dưới quyền có lỗi là Nguyễn Tấn Dũng mà chỉ dám nói hắn ta là “đồng chí X” khi y nói thêm: ”Như vậy không có nghĩa là Bộ Chính trị không có lỗi, không phải là cá nhân đồng chí ‘X’ không có lỗi”.

Chuyện đấm đá nhau trong nội bộ Ðảng Cộng sản Việt Nam, hay gần hơn là trong nội bộ Trung ương Ðảng, nội bộ Bộ Chánh trị, không dừng lại ở đó, mà càng lúc càng trở nên quyết liệt hơn; vì chưa bao giờ Dũng và đồng bọn ăn nên làm ra, đồng bọn trong hệ thống tham nhũng, đồng bọn trong nhóm “lợi ích”, đồng bọn trong giai cấp quý tộc đỏ, tư bản đỏ... chịu ngừng tay bóc lột dân oan, vơ vét tài nguyên quốc gia, vay nợ ngoại quốc... để làm giàu...

Còn nhớ, từ giữa tháng 6-2012, để tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban; nhưng Nguyễn Tấn Dũng cứ coi như mình còn quyền lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng. Ðiều này đã được thể hiện rõ khi chỉ hai ngày sau khi Nguyễn Ðức Kiên bị bắt [tối 20 tháng 8-2012] Nguyễn Tấn Dũng cho mở cuộc họp lần thứ 18 [ngày 22-8-2012] của Ban này và nói là cơ quan công an điều tra đã bắt giam bầu Kiên theo lệnh của Nguyễn Tấn Dũng, rằng: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng biểu dương Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, đã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của Chính phủ; đã khởi tố, điều tra để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định hoạt động ngân hàng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật tất cả những người, bất cứ ai có hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng trong cả nước;“ trong khi Dũng không còn thẩm quyền điều hành Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng vì nó đã được giao cho Tổng Bí thư trước đó 2 tháng [tháng 6-2012].

Trước sự lộng quyền của Dũng, Trọng và Sang im lặng một cách khó hiểu. Nhưng im lặng không có nghĩa là chịu thua, và khó hiểu không có nghĩa là không có phản ứng để cho ra một đáp số trừng phạt Dũng trong những ngày sắp tới. Do vậy, người theo dõi cuộc đấu đá giữa Dũng và Trọng đã không ngạc nhiên khi ngay đầu năm mới 2013 Tổng Bí thư hành xử quyền của kẻ đứng đầu Ðảng cho khôi phục lại Ban Nội Chính Trung Ương và Ban Kinh Tế Trung Ương và bổ nhiệm hai nhân vật vào hai vị trí quan trọng để tăng cường quyền lực của Ðảng. Ðó là Nguyễn Bá Thanh trách nhiệm Ban Nội Chính Trung Ương và Vương Ðình Huệ trách nhiệm Ban Kinh Tế Trung Ương.
Ngay sau khi được công bố, tên Nguyễn Bá Thanh [xem hình] đã đặc biệt được dư luận lưu ý vì Thanh đang là Bí Thư Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ðà Nẵng, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội thành phố Ðà Nẵng. Thanh xuất hiện như con gà đá của Nguyễn Phú Trọng với tiền tích là đã từng vận động đưa được tướng công an Trần Văn Thanh ra hầu tòa lúc nằm trên xe cứu thương, theo bản tin lúc đó ghi nhận như sau: “Ngày 20 tháng 7 năm 2009, mặc dù ông Trần Văn Thanh bị tai biến và có hai bệnh viện của công an đã xác nhận là tướng Thanh không đủ sức khỏe để dự phiên tòa. Thế nhưng vị thiếu tướng công an vẫn bị đưa đến tòa tại nhà hát Trưng Vương trên xe cứu thương trong tình trạng hôn mê [xem hình], thở ôxy và phải truyền dịch, để kiểm tra sức khỏe trước khi đưa ra tòa, một việc mà Tiến sĩ Luật học Cù Huy Hà Vũ cho là ‘hành động vô cùng tàn bạo và man rợ, một phiên tòa chưa từng có trong lịch sử thế giới’.”

Chỉ mới được công bố tên, chưa kịp về Hà Nội nhận chức, Thanh đã có những lời tuyên bố như trực tiếp thách thức quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng. Tại hội nghị Quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Ðà Nẵng giai đoạn 2000-2012, diễn ra sáng 10-1-2013, Thanh đã “moi hết tâm can” của mình để nói về nạn tham nhũng với hơn 100 cán bộ liên quan đến ngành xây dựng của thành phố Ðà Nẵng để tham gia nói chuyện lần cuối về tình trạng tham nhũng khiến một số người phát “run”. Trước khi chia tay, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng nhiệm vụ mới của ông sắp tới hết sức nặng nề. Ban Nội chính Trung ương là ban thường trực chống tham nhũng, trong đó tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản là nặng nhất. Thanh nói: “Hôm nay, tôi tâm sự với các đồng chí một lần để sau này tôi không phải hối hận. Làm gì thì làm nhưng phải tránh xa tham nhũng. Tôi không muốn các đồng chí vi phạm để xử lý...”

Nói đến nạn tham nhũng trong ngân hàng, Thanh cho rằng rất nhiều trường hợp một miếng đất chỉ có giá trị 100 tỉ đồng nhưng cán bộ ngân hàng nâng khống lên 500 tỉ đồng để hợp thức hóa việc giải ngân cho vay 300 tỉ đồng. Chính sự nâng khống này dẫn đến nợ xấu trong ngân hàng như hiện nay. Thanh nói: “Chỉ cần nâng khống là bắt ngay cán bộ ngân hàng ‘trời ơi’ đó. Với tư cách Trưởng Ban Nội chính Trung ương, sắp tới tôi cho rà soát một số vụ, rồi điều tra, bắt vài vụ làm điểm nên hiện nay một số anh đang ngồi run!”

Nhắc lại vụ án Vinashin Thanh nói: “Rước về cái tàu cũ rích của người ta đáng giá có một đồng, rồi hô lên 5 - 7 đồng. Làm ăn như thế đấy, vừa ăn rồi lại vừa phá. Làm kinh tế phải đóng góp cho đất nước, phải ra đồng tiền bát gạo để chăm lo cho những người dân như thế, chứ làm mà “vừa ăn vừa phá” kiểu này thì chết. Nát cả nền kinh tế!”. Thanh đã thẳng thừng tuyên bố sẽ nhắm vào hệ thống ngân hàng để kiểm tra nếu phát hiện “vị nào sai phạm là hốt liền, không nói nhiều”.

Chỉ vài chuyện tiêu biểu đó cũng đủ khiến Nguyễn Tấn Dũng và những con cá mập ngân hàng, trong đó có đứa con gái cưng của Dũng là Nguyễn Thanh Phượng lo lắng, bởi ngân hàng là lãnh địa hốt bạc của chúng, nếu bị phanh phui ra hết thì... không chết chắc thì cũng chắc chết.

Mặt khác, Nguyễn Bá Thanh cũng từng tuyên bố: “...Ông tưởng ông ngon lắm đấy, ông tưởng họ kính nể, họ chắp tay, họ bái phục ông à? Người ta làm sai thì từ chức, mình làm sai thì nhơn nhơn, tỉnh queo, không có vấn đề gì. Biểu anh từ chức thì anh không từ. Cùng lắm là rút kinh nghiệm. Không có dây gì dài hơn dây kinh nghiệm đó. Rút miết mà không bao giờ hết. Năm (5) nhiệm kỳ lãnh đạo Ðảng (từ thời Nguyễn Văn Linh) đến nay hô hào rất mạnh, nhưng càng hô thì càng yếu kém, hô nhiều nhưng không làm được bao nhiêu. Lần này làm (chống tham nhũng) từ trên làm xuống, bắt đầu từ Tổng Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị tới Ban Bí thư, tới từng anh Ủy viên Trung ương. Không tự phê bình nữa. Không đợi anh tự nói ra để tôi nghe. Anh không nhận à? Sẽ có người chỉ ra cho anh...” [theo Huỳnh Ngọc Chênh thì đoạn ghi âm nầy được ghi lúc Nguyễn Bá Thanh nói khi còn là Bí Thư thành ủy Ðà Nẵng trong hội nghị triển khai NQ 4].

Do vậy, Dũng đã có ngay phản ứng. Chỉ một thời gian ngắn sau những lời tuyên bố khiến “một số anh đang ngồu run” của Thanh thì, ngày 17/1/2013, Thanh tra Chánh phủ tổ chức thông báo rất long trọng, công bố kết luận Thanh tra sai phạm của thành phố Ðà Nẵng, do Phó Tổng Thanh Tra Nguyễn Ðức Hạnh ký tên, các báo dồn dập đưa tin nóng hổi. Và ngày 18/1/2013 một bản tin được phổ biến trên đài RFA cho biết báo Thanh Niên Online của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam loan tin “Thanh Tra Chính Phủ kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ðà Nẵng, cùng các tổ chức và các cá nhân liên hệ. Ðặc biệt, ông Nguyễn Bá Thanh, Chủ tịch Ủy ban, phải chịu trách nhiệm về những sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương”.

Bản tin cho biết “Thanh Tra Chính Phủ báo cáo: Thành phố Ðà Nẵng đạt nhiều thành tích nổi bật về phát triển, đầu tư, nhưng việc quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng đã có nhiều vi phạm đáng kể. Mặt khác, công tác kiểm tra và phòng chống tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức và hậu quả là vi phạm xảy ra đã lâu mà không bị phát giác. Sai phạm còn được tìm thấy trong việc qui hoạch đất, giao đất không đúng đối tượng, không qua đấu giá, có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tài chính. Thanh Tra Chính Phủ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ðà Nẵng phải thu hồi gần 1 ngàn 500 tỷ đồng thất thoát, kiểm điểm và kỷ luật những viên chức đứng đầu các cơ quan địa phương về Tài Chính, Tài Nguyên Môi Trường, Xây Dựng, Nội Vụ, Chánh Văn Phòng UBND vân vân... Thanh Tra Chính phủ cũng cho biết Thủ tướng đã đồng ý với kiến nghị nêu, và thu hồi, điều chỉnh một số quyết định của Uỷ Ban Nhân Dân Ðà Nẵng, đồng thời, giao Bộ Công an điều tra những vụ sai phạm về đất đai và đầu tư, chuyển nhượng bất hợp pháp”. Cũng nên biết thêm là kết luận Thanh tra đã có từ tháng 11 năm 2012, sau đó được đóng dấu mật và cất một chỗ... để rồi Thủ tướng đột ngột lệnh cho giải mật, công bố rộng rãi nội dung khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang công du châu Âu 1 tuần như một thứ bắt Nguyễn Bá Thanh làm con tin khi chưa kịp ra Hà Nội nhận chức.

Phản ứng lại chuyện này, ngày 18-1, ông Văn Hữu Chiến [xem hình], Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân (UBND) thành phố Ðà Nẵng, ký văn bản phản hồi kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về những sai phạm trong quản lý đất đai ở Ðà Nẵng làm thất thoát hơn 3.400 tỉ đồng. Tại văn bản này, Chủ tịch UBND TP Ðà Nẵng cho rằng hầu hết nội dung trong kết luận của TTCP là không chính xác... TTCP cho rằng dự án của Công ty Phúc Thiên Long gây thất thu trên 120 tỉ đồng là không có cơ sở... Việc phê duyệt đơn giá này là đúng thẩm quyền của TP, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm... Ðối với khu đô thị Ða Phước, TTCP cho rằng gây thất thoát 570 tỉ đồng. Quan điểm của TT là không đúng. Trên thực tế Nhà nước thu và hưởng lợi là 1.075 tỉ đồng... Ngoài ra, ông Văn Hữu Chiến còn cho là có sự bất thường bởi công tác thanh tra Chánh phủ đối với Ðà Nẵng từ năm 2011, nhưng kết luận TT chỉ mới có cách đây 2 tháng. Mặt khác, chiều ngày 18-1, trao đổi với Tuổi Trẻ, Nguyễn Bá Thanh đã khẳng định những kết luận sai phạm về quản lý đất đai gây thất thoát nguồn ngân sách nhà nước của TTCP là không có cơ sở, thiếu tính thuyết phục và không đi sát với thực tế.

Phản ứng lại văn bản phản hồi của Văn Hữu Chiến, cùng ngày 18-1-2013, Nguyễn Tấn Dũng hối hả ký quyết định 187/QÐ - TTg sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, với thành phần nhân sự gồm:

* Trưởng ban chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;
* 3 Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm:
- Bộ trưởng Bộ Công an (Phó Trưởng ban thường trực);
- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác Cảnh sát phòng, chống tội phạm.
* Các Ủy viên gồm:
- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Phó Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng;
- Các Thứ trưởng:
Bộ Quốc phòng;
Bộ Tài chính;
Bộ Kế hoạch và Ðầu tư;
Bộ Nội vụ;
Bộ Tư pháp;
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Thông tin và Truyền thông;
Bộ Công Thương;
Bộ Giáo dục và Ðào tạo;
Bộ Ngoại giao;
Bộ Khoa học và Công nghệ;
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Phó Tổng Giám Ðốc Ðài Truyền hình Việt Nam;
Phó Tổng Giám đốc Ðài Tiếng nói Việt Nam;
Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an.

Trong khi đó Ban chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do
* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban,
*Nguyễn Bá Thanh, Tân trưởng ban Nội chính làm Phó Trưởng ban Thường trực.
*Các Phó trưởng ban khác gồm có:
- Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, Bí thư Trung ương Ðảng và
- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương Ngô Văn Dụ,
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.
Tất cả các thành viên chủ chốt này đều là Ủy viên Bộ Chính trị, trừ ông Lưu chỉ là Ủy viên trung ương Ðảng.
Ngoài ra Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng còn có 10 10 ủy viên, gồm các ông:
- Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; - Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;
- Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam;
- Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh án TAND Tối cao;
- Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Ðảng, Viện trưởng VKSND Tối cao;
- Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Tổng Thanh tra Chính phủ;
- Ðinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước;
- Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Và thành phần Ban Nội Chính Trung Ương đã được công bố gồm:
* Trưởng ban: Nguyễn Bá Thanh;
* Các Phó Trưởng ban gồm:
- Ông Phan Ðình Trạc, Ủy viên Trung ương Ðảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, để giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương;
- Ông Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Ðảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, để giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương...
- Ông Phạm Anh Tuấn thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương...
Ngày 31/1 Ban Nội chính Trung ương sẽ tiếp nhận con người, cơ sở vật chất từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Với hơn 80 nhân sự ban đầu, Ban Nội chính sẽ chính thức hoạt động, đầu tiên là với chức năng cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, kể từ ngày Luật PCTN sửa đổi có hiệu lực 1/2. Ông Phạm Anh Tuấn [xem hình] cho báo chí biết Ban Nội chính trung ương là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống Tham nhũng; ngày 4-2 là ngày chính thức ra mắt Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và cũng là ngày ra mắt cơ quan thường trực của Ban Nội chính Trung ương.

Ban chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị đã họp phiên đầu tiên vào sáng ngày 4-2 mà không có sự tham gia của Thủ tướng, người từng giữ chức trưởng ban. Ðiều đáng quan tâm hơn nữa là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc [xem hình] và Bộ trưởng Công an Trần Ðại Quang [xem hình trang sau] có mặt trong cả 2 Ban, một của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được hối hả lập ra, Phúc được chỉ định là Trưởng ban; và một của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phúc được chỉ định làm Phó Trưởng ban. Vậy thì Nguyễn Xuân Phúc và Trần Ðại Quang làm việc với ai và sẽ làm những công việc gì. Có điều không được quên là Nguyễn Xuân Phúc có vai trò rất đặc biệt khi ngày đầu Hội nghị Truong ương 6 để luận tội Dũng vừa họp thì Ðại sứ Trung cộng tại Hà Nội đã triệu tập Phúc, trong vai trò Phó Thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng, rời phòng họp để nhận chỉ thị từ Bắc Kinh, đưa đến kết quả Hội nghị mà mọi người đã rõ là chẳng những Nguyễn Tấn Dũng không bị kỷ luật vì những tội lỗi quá rõ ràng mà cả Tổng Bí thư lẫn Chủ tịch nước đều không dám gọi đúng tên Nguyễn Tấn Dũng; Nguyễn Phú Trọng chỉ dám nói đó là một đồng chí, còn Trương Tấn Sang chỉ dám gọi đó là đồng chí X.
Chưa biết cuộc đấu đá giữa Dũng và Trọng sẽ đưa đến những hệ quả nào, ai thắng ai bại; hay cả hai cùng quằn quại trên đấu trường đỏ. Rất khó để đoán, vì xem xét thành phần nhân sự được công bố công khai của Nguyễn Tấn Dũng lẫn Nguyễn Phú Trọng ai dám nói những thành viên của cả hai phía không ai không có lần tham nhũng; để những kẻ đứng trong hậu trường dàn dựng những vụ mua chuộc và đe dọa các thành viên trách nhiệm; có thể đó là tướng công an Nguyễn Văn Hưởng của Nguyễn Tấn Dũng chơi trò bắt bí Nguyễn Bá Thanh... Hay cuối cùng chúng sẽ thỏa hiệp để chơi trò “Sửa Hiến Pháp” duy trì quyền lực của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới cây dù Trung cộng, vì tất cả đã là Thái thú của Bắc Kinh rồi. Chừng đó, thành phần THUA là 90 triệu dân đang lầm than dưới sự cầm quyền đọc tài của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thành phần THUA là dân tộc Việt Nam...

Nhưng, với bản năng sinh tồn của dân tộc Việt, với những nỗ lực đập tan đai họa mất nước của 90 triệu dân trực diện đối đầu với Cộng sản Việt Nam, được sự hỗ trợ tích cực của 3 triệu người Quốc gia Việt Nam hải ngoại và nhiệt tình ủng hộ của quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do, trong thời gian gần đây, và thời gian sắp tới, chắc chắn dân tộc Việt Nam sẽ chuyển THUA thành THẮNG.

Do thư đã quá dài, Giáo Già xin tạm dừng nơi đây, kỳ tới sẽ nói về từng bước thắng lợi tất yếu của dân tộc Việt Nam trên đường chống Tàu diệt Việt cộng, đập tan đại họa mất nước.

Hẹn con thư sau,
Giáo Già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét