Thứ bảy, ngày 16 tháng hai năm 2013

Đối Thoại Điểm Tin ngày 16 tháng 2 năm 2013



Đối Thoại Điểm Tin ngày 16  tháng 2 năm 2013
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu 
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

RFA
Đối với nhiều người, câu chuyện của một bác sĩ trẻ người Singapore – Richard Teo Keng Siang không chỉ là một câu chuyện đầy cảm động và ý nghĩa mà nó ở một khía cạnh nào đó có thể làm thay đổi cuộc sống của họ.
Bốn thiếu nữ Việt Nam bị gạt bán vào một ổ mãi dâm ở Moscow. Họ tìm cách trốn nhưng bị bắt lại và bị chủ chứa khống chế khiến người nhà ở Việt Nam phải lên công an rút đơn tố cáo.
Cuối năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tự hào về việc thu nhập bình quân đầu người năm 2012 của Việt Nam đã gần chạm mức 1.600 USD. Tuy vậy Thủ tướng đã không đề cập đến khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn thành thị đang gia tăng đến mức báo động.
BBC
Lãnh đạo cơ quan tình báo của Iraq, ông Ali Aoun đã bị giết chết trong một vụ nổ tự sát ở miền Bắc nước này, theo cảnh sát.
Năm 2012, Việt Nam nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ biển, với một loạt tàu chiến và tàu ngầm hiện đại.
Một thượng nghị sỹ Úc bị giữ và ngăn chặn nhập cảnh vào Malaysia ngay ở sân bay khi tới nước này để "điều tra thực tế."
CPJ nói làm báo 'lề trái' ở Việt Nam là 'nghề nhiều nguy hiểm'.
Báo Mỹ nhận định VN khó bán cổ phần ngân hàng quốc doanh.
VOA
Trưởng ban khoa học thiên thạch của cơ quan không gian NASA nói rằng khối thiên thạch khổng lồ bay vụt qua vùng núi Ural của Nga là một 'ngoại lệ'
Sáu cô giáo thiệt mạng cùng với 20 học sinh tại Newtown, Connecticut, nằm trong số những người được trao Huy chương Công dân của Tổng thống
Một nhà ngoại giao cao cấp Nam Triều Tiên nói chính phủ ông đang mưu tìm một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cho phép sử dụng các biện pháp quân sự
Trung Quốc tố cáo Philippines làm tình hình thêm căng thẳng trong khi Bắc Kinh không ngừng gia tăng các hoạt động hầu giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông
Phúc trình của CPJ ghi nhận, 'Chống phá nhà nước là một trong những tội danh mà Việt Nam thường dùng để trấn áp những tiếng nói chỉ trích chính phủ'
Trọng Đạt 03:27:pm | Lịch sử nước nhà là chuyện thiêng liêng, đem lịch sử đất nước ra làm trò hề trò cười là điều vô ý thức.
Nguyễn Nghĩa 12:01:am | Các điều khoản làm chủ của nhân dân chỉ có trên giấy trắng. Thực tế là ĐCSVN liên tục tước đoạt quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam một cách có hệ thống,...
Ngô Nhân Dụng 10:48:am | Những người đi hối lộ và ăn hối lộ đều “xé bản hợp đồng” mà mọi người đã thỏa thuận với nhau. Không những họ làm người dân...

·         Về Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình (Blog Giang Lê 15-2-13)
·         'Cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng' (VnEx 15-2-13) -- P/v Vũ Mão
·         Nhiều nhà quan mất trộm tiền tỷ (ĐV 15-2-13) -- Trộm càng ngày càng khôn!
·         Một bác sĩ Mỹ gốc Việt và cái chết của bệnh nhân: Investigation focuses on doctor in drug deaths (LAT 14-2-13)
·         Làng phụ nữ đơn thân: A Tiny Village Where Women Chose to Be Single Mothers (NYT 14-2-13)
·         Bẫy thu nhập trung bình: Middle-income claptrap (Economist 16-2-13)
·         Hồ sơ điện hạt nhân: Nuclear energy: Flexible fission (FT 14-2-13) -- Khuynh hướng làm lò phản ứng nhỏ hơn..
·         Biểu tình không còn hiệu quả: Protest’s last stand? (FT 14-2-13)
·         Đầu tư Trung Quốc ở Campuchia: Chinese Plan to Invest in Cambodia Is Big, but Vague (NYT 14-2-13)
·         Kinh tế Tây Ban Nha bị hại vì những tên đầu sỏ: Oligarchy at the core of Spain’s scandals (FT 14-2-13)


Bài mới


Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Các bài mới đăng:



Giao tranh ở Syria, 150 người chết
Thứ Bảy, 16/02/2013 22:32
Giao tranh tiếp diễn giữa phe nổi dậy và quân chính phủ Syria ở khu vực gần một căn cứ không quân và một sân bay quốc tế ở tỉnh Aleppo hôm 16-2, nâng tổng số thiệt mạng trong những ngày qua lên 150 người.
Kênh truyền hình Al-Arabyia dẫn lời một chỉ huy cấp cao của phe nổi dậy cho biết họ sẽ tiếp tục tấn công cho tới khi chiếm được sân bay dân sự Aleppo và căn cứ không quân Al-Nairab. Trong khi đó, nhật báo Al-Watan của Syria đưa tin quân chính phủ cũng đang cố gắng giành lại 2 cơ sở trọng yếu này.
Nếu phe nổi dậy chiếm được 2 địa điểm vừa nêu thì đây sẽ là thất bại lớn cho chính quyền Syria, làm thay đổi thế cân bằng chiến lược tại miền Bắc Syria. Lâu nay, chính quyền Syria sử dụng sân bay trên để vận chuyển đồ tiếp tế cho binh lính tại Aleppo. Hãng tin AP cho biết phe nổi dậy cũng đã chiếm đóng một căn cứ không quân, 2 đồn lính và 1 kho đạn lớn ở phía Đông Nam Aleppo. Mới đây, phe nổi dậy cũng giành được quyền kiểm soát đập thủy điện Al-Furat và 1 mỏ dầu để cắt nguồn thu nhập của chính phủ.
Huệ Bình
16/02/2013
Tân ngoại trưởng Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc

Đầu xuân, Thần Tài gõ cửa!     
Thứ bảy, 16/02/2013 14:31
Thông tư mới quy định gọi công dân nhập ngũ
Thứ sáu, 15/02/2013 22:35

Tùy tiện nâng giá, bắt chẹt khách đầu năm - cơ quan chức năng ở đâu?
19:49:00 16/02/2013
Rượu bia ngày Tết: Ranh giới giữa niềm vui và nỗi đau
14:58:00 16/02/2013

Thứ Bẩy, 16/02/2013 - 16:21
Thợ lặn lùng sục hồ băng tìm mảnh vỡ thiên thạch tại Nga
Thứ Bẩy, 16/02/2013 - 10:35
Vụ nổ sao băng ở Nga: 7 câu hỏi lớn

Lại xảy ra vụ thiên thạch rơi xuống Cuba
Thứ Bảy 14:52 16/02/2013
Tổng thống Putin tuyên bố thực hiện chính đối ngoại tích cực
Thứ Bảy 09:39 16/02/2013

Ecuador chi 2,9 triệu bảng bảo vệ ông chủ Wikileak
(LĐO) - Thứ bảy 16/02/2013
Venezuela công bố ảnh ông Chavez trên giường bệnh
Thứ bảy 16/02/2013 

Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Xuất ngoại bắt kẻ mang lệnh truy nã quốc tế
Thứ sáu, 15/2/2013, 15:38 GMT+7

Trên chuyến bay về nước, trùm cờ bạc "Hạnh Sự" có 40 đàn em, bạn bè đi cùng. Tránh sự kiểm soát, người này thường xuyên đổi chỗ ngồi trên máy bay và liên tục vào nhà vệ sinh thay quần áo.
Khi máy bay cất cánh đi Bắc Kinh (Trung Quốc) để bàn giao 2 kẻ bị truy nã đỏ quốc tế cho nước bạn về tội Buôn lậu tài sản với hơn 4.500 tấn than chì, đoàn công tác đặc biệt của Bộ Công an hôm đó ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối. Ngoài thượng tá Nguyễn Trọng Dũng, Phó trưởng Phòng 4 (Cục C52), thiếu tá Vũ Ngọc Anh (C44) còn có sự góp mặt của hai nữ cảnh sát xinh đẹp là đại úy Đỗ Thị Quỳnh Phương, Phó Phòng 2 và trung úy Đặng Thùy Linh, cán bộ Phòng 2 (C55).
Đại úy Phương nói, do thạo tiếng Trung nên chị cùng trung úy Linh đảm nhận luôn việc phiên dịch trong suốt chuyến đi. Lúc đầu họ cũng bị áp lực vì cả 2 kẻ mang lệnh truy nã người đều to con, trong đó một người là võ sư. Tuy nhiên, do có kế hoạch từ trước nên các thành viên trong đoàn ai cũng chủ động để đảm bảo an toàn cho bản thân, kẻ bị truy nã cũng như các hành khách đi trên chuyến bay đó.
Theo lời kể, suốt chặng đường, tội phạm không có biểu hiện chống đối. Việc bàn giao tội phạm của đoàn công tác đều diễn ra suôn sẻ, theo đúng luật định.
Không riêng chuyện bàn giao, việc xuất ngoại truy bắt, dẫn giải kẻ mang lệnh truy nã về nước cũng nhiều gian truân. Thượng tá Hà Văn Hường, Trưởng phòng 1, Cục C52 nhớ lại, trung tuần tháng 12/2012, sau khi làm xong mọi thủ tục để đưa kẻ mang lệnh truy nã quốc tế Hoàng Minh Đức (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Du lịch Hàng không) từ Bờ Biển Ngà về nước, bất ngờ một người phụ nữ Việt chạy vào khu hành lý kêu khóc. Bộ phận an ninh hãng hàng không Emirates đã trả lại hành lý, không cho Đức lên máy bay vì lo ngại vấn đề an toàn.
Thượng tá Hường bảo, đêm chờ để đưa Đức về nước anh đã phải thức trắng. Mọi việc trở nên khó khăn hơn khi hãng hàng không chỉ chấp nhận khi có 2 sỹ quan an ninh của hãng đi cùng với chi phí phải trả là 12.000 USD. Cách xa tổ công tác hàng vạn dặm, thiếu tướng Nguyễn Dĩnh (Cục trưởng Cục C52) trằn trọc không ngủ được. Chuông điện thoại của ông đổ dồn dập.
Để đảm bảo cho đoàn và chi phí, tướng Dĩnh quyết định đổi lịch trình và đi chuyến bay của hãng Ethoepian Airline. Quá cảnh tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok), cảnh sát Thái Lan đã hỗ trợ đoàn, đưa Đức cấp cứu tại khu vực y tế sân bay khi anh ta có biểu hiện khó thở. "Về đến sân bay quốc tế Nội Bài chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì nhiệm vụ đã hoàn thành”, thượng tá Hường bộc bạch.
Cũng liên quan đến chuyện bắt kẻ mang lệnh truy nã, các trinh sát kể, sau khi bị phát lệnh truy nã về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh Sự, 55 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) đã chạy trốn sang Lào và đổi tên thành Phommalath Ketsana. Chuyện Hạnh thường xuyên từ Lào bay sang Singapore để có mặt tại các sòng bài đã được các trinh sát Phòng 4 Cục C52 nắm bắt.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, đoàn công tác gồm 4 người lên đường sang Singapore. Khi Đại sứ quán Lào có công hàm gửi các cơ quan chức năng của Singapore về việc Phommalath Ketsana không mang quốc tịch Lào mà dùng giấy tờ giả để nhập cảnh Singapore, hộ chiếu Hạnh dùng để xuất nhập cảnh đã bị hủy giá trị, tổ công tác triển khai nhiều kế hoạch để có thể đưa Hạnh về nước ngay sau khi bị tòa án Singapore xét xử.
Các điều tra viên nhớ lại, sáng 5/6/2012, ngay sau khi Tòa án Havelock Square tuyên án cho Hạnh tại ngoại, Văn phòng Tổng chưởng lý Singapore đã ra lệnh bắt giữ, đồng thời trục xuất Hạnh ra khỏi lãnh thổ Singapore. Hạnh không ngờ rằng, trong những người ngồi dự phiên tòa có mặt một tổ công tác đặc biệt của lực lượng cảnh sát Việt Nam.
Chiều 7/6/2012, Cục Xuất nhập cảnh Singapore đã áp giải Nguyễn Thị Hạnh ra sân bay Changi (Singapore) để trục xuất về Việt Nam. Trên chuyến bay đưa Hạnh về nước có khoảng 40 người là đàn em, bạn bè của bà ta. Nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, Hạnh thường xuyên đổi chỗ ngồi và liên tục vào nhà vệ sinh thay quần áo. Song, mọi hành vi đều bị các trinh sát ngồi trên máy bay đưa vào tầm ngắm.
Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, 7 ôtô chở khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ đã tập kết tại địa điểm được phân công. Nhiều người thân của Hạnh cũng xuất hiện tại sân bay. Cuộc chạm trán giữa lực lượng bắt Hạnh và nhóm giải cứu cho bà ta là cuộc đối đầu quyết liệt nhưng do có kế hoạch trước nên mọi việc diễn ra đều suôn sẻ.
Biết không thể thoát tội, Hạnh đã theo chân các trinh sát xuống nhà ga bằng lối đi đã được bố trí trước. Đến nửa đêm, khi Hạnh được đưa vào trại giam, đàn em của người phụ nữ này mới biết chuyện.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục C52, đến tháng 12/2012, có hơn 840 người mang lệnh truy nã của Việt Nam nghi trốn sang 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 170 người đã bị đề nghị Ban Tổng thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế. Thông qua kênh hợp tác Interpol, năm 2012, Cục C52 đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt 21 người truy nã có yếu tố nước ngoài. Thông qua hợp tác về Hiệp định tương trợ tư pháp, Cảnh sát các nước đã phối hợp truy bắt và đề nghị lực lượng Cảnh sát truy nã Bộ Công an Việt Nam tổ chức dẫn giải 4 kẻ truy nã về nước…
Theo Công an Nhân dân

Giành tình yêu bằng kế hoạch tàn độc

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/ky-su/2013/02/gianh-tinh-yeu-bang-ke-hoach-tan-doc/

Thứ sáu, 15/2/2013, 12:43 GMT+7

 

Nghe tin một tuần nữa người yêu cũ sẽ lấy chồng, Lĩnh nổi điên mang theo dao ra đường ngồi đợi "tình địch" để nói chuyện. Gặp nạn nhân, Lĩnh thóa mạ, rượt đuổi ra cánh đồng rồi dìm đầu xuống bùn đến ngạt thở.

Nếu không có chuyện gì xảy ra, Lĩnh đã vinh dự từ một đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên trẻ trong dịp kết nạp ngày 3/2. Nhưng bây giờ, Lĩnh lại phải đứng trước tòa, mặt cúi gằm, cùng nỗi tủi hổ mỗi lúc một giày vò thêm.
Lĩnh vội len lén nhìn về phía một góc của dãy ghế dành cho gia đình nạn nhân. Nơi đó, một cô gái trẻ đầu chít vành khăn trắng cũng lặng lẽ lén nhìn Lĩnh. Hai ánh mắt gặp nhau đầy ân hận, giữa cả trăm cái nhìn sắc lạnh của những người dự khán...
Gần 5 năm nay ở thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), ai cũng biết chuyện tình của Ngô Truy Lĩnh (24 tuổi) và Phạm Thị Bích Liên (23 tuổi). Hết cấp 3, Liên làm công nhân ở Khu công nghiệp Liên Chiểu. Đầu năm 2011, Lĩnh xin được làm nhân viên nhà nghỉ ở phố huyện, mỗi tháng trừ ăn uống, chi tiêu cũng lận lưng được hơn một triệu đồng.
Vì có nhân thân tốt, năng nổ, Lĩnh được tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ của địa phương. Rồi từ một đoàn viên ưu tú, một dân quân tự vệ giỏi cùng nhiều thành tích về bắt trộm, cướp ở xã Hòa Châu, giữa năm 2012 Lĩnh được địa phương cử theo học lớp cảm tình Đảng.
Cuộc tình đôi bạn dần tan vỡ, Liên nhiều lần nói chia tay khi không thể chịu đựng được tính hay ghen tuông vô cớ của Lĩnh. Dẫu đã có người yêu nhưng vì mối thân giao, ân tình giữa 2 gia đình bấy lâu nên Liên vẫn thường lui tới thăm hỏi gia đình Lĩnh. Hành động này của Liên đã khiến cho Lĩnh nuôi một niềm hy vọng. Anh ta cho rằng, tận sâu thẳm trong đôi mắt Liên vẫn còn nặng nghĩa, nặng tình với mình.
Một ngày cuối của tháng 10/2012, Lĩnh như cuồng như dại khi hay tin Liên một mực bỏ mình để làm dâu nhà anh Trần Văn Tư (25 tuổi). Hắn một mực cho rằng anh Tư chen ngang, tước đoạt người yêu nên đã vạch ra một kế hoạch tàn độc để "giành lại tình yêu"...
19h ngày 30/10/2012, Lĩnh mang theo con dao đi xe máy đến quán cà phê ở huyện Hòa Vang đợi anh Tư đi làm qua. 22h, Lĩnh mới bắt gặp anh Tư tại khu vực xã Hoà Tiến. Sau những lời thóa mạ, dùng dao đe dọa, Lĩnh rượt đuổi anh Tư ra tận cánh đồng trống của thôn rồi dìm đầu tình địch xuống ruộng bùn cho ngạt thở.
Sáng 12/1, Lĩnh bị đưa ra vành móng ngựa. Trước những lời luận tội của Hội đồng xét xử, Lĩnh thừa nhận, dù đã sắp đặt, chuẩn bị từ trước nhưng lại thiếu thông minh và không đủ tỉnh táo để suy xét cho kỹ những hậu quả mình phải nhận lấy sau việc làm này. Đó là việc một mạng người vĩnh viễn mất đi đồng nghĩa với tương lai tươi sáng của hắn sẽ bị khép chặt bởi tấm song sắt lạnh giá.
Lĩnh xin phép tòa quay xuống hàng ghế người thân của nạn nhân để cúi lạy, xin tạ tội. Lĩnh xin được khoan hồng vì cả gia đình hắn có 9 người thân có công với cách mạng. Lĩnh cầu xin Liên vì tình, vì nghĩa mà tha thứ. Lĩnh đã không tạo dựng cho Liên một cuộc sống hạnh phúc, giờ lại đẩy cô vào cảnh "vợ góa", đầu chít khăn tang khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa cô sẽ được mặc áo cô dâu...
Ông Trần Thanh Bình - đại diện gia đình nạn nhân phát biểu trước tòa trong phẫn uất: "Gia đình Lĩnh có 9 người có công cách mạng, còn gia đình tôi thì có đến 12 liệt sĩ, thương bệnh binh và mẹ Việt Nam Anh hùng".
Ông Bình vừa dứt lời, dưới hàng ghế khán phòng, 2 người phụ nữ lớn tuổi đều cố kìm tiếng nấc nghẹn. Hai người dùng bàn tay yếu ớt của mình ôm lấy ngực đang quặn đau vì bệnh tật và già yếu. Cả hai đều cố giữ tiếng khóc không bật to, đó là 2 người mẹ, một người đã vĩnh viễn mất con, còn người kia sẽ sống cuộc đời còn lại như thế nào với nỗi tủi hổ đang quặn thắt từng ngày...
Lời cuối cùng Lĩnh xin phép HĐXX: "Con cúi lạy gia đình anh Tư. Con xin các ông các bà, các chú và em Liên hãy tha lỗi cho con. Trong suốt những ngày ngồi trong trại tam giam con đã ân hận rất nhiều. Tôi cũng không thể nào trả lại, hay bù đắp cho em Liên một cuộc sống yên bình, một gia đình có vợ, có chồng hạnh phúc với Liên như tôi hằng mong ước được nữa".
Kết thúc phiên xử, Lĩnh nhận 20 năm tù về tội Giết người.
Theo Cảnh sát toàn cầu

Đà Lạt: khán giả bị lừa trong đêm nhạc tình nhân

M.VINH | 16/02/2013 07:02 (GMT + 7)

TT - Ðêm 14-2, hàng trăm người dân Ðà Lạt và du khách hồ hởi đổ về sân Trường cao đẳng Sư phạm Ðà Lạt xem chương trình ca nhạc Ðêm tình yêu nồng nàn.
Chương trình do Công ty cổ phần truyền thông Cốt Lõi tổ chức, được quảng cáo có sự tham gia của ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng, ca sĩ Mỹ Linh, Ðinh Hương, Bùi Anh Tuấn và một số ca sĩ khác. Giá vé chính thức của chương trình từ 300.000-1,5 triệu đồng.
Dự kiến chương trình sẽ bắt đầu lúc 19g30, tuy nhiên phải đến gần 22g chương trình mới chính thức bắt đầu với phần biểu diễn của một mình ca sĩ Nguyễn Hưng rồi kết thúc. Rất nhiều khán giả phản ứng cho rằng mình đã bị lừa một cách trắng trợn. Nhiều người cho biết đã mua vé cho mình và cho bạn bè với nhiều cặp vé mức giá cả triệu đồng mà chỉ lãnh cái tức vào người.
Ông Nguyễn Ngọc Ngãi, thành viên ban tổ chức của đêm nhạc, cho biết các ca sĩ đã đến Ðà Lạt và diễn tập đông đủ vào sáng 14-2, tuy nhiên đến đêm thì có một số trục trặc không giải quyết được giữa ca sĩ và ban tổ chức nên chỉ có ca sĩ Nguyễn Hưng ra diễn. Bà Nguyễn Thị Nguyên, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lâm Ðồng, cho biết sở đang triệu tập ban tổ chức để làm việc.
Ðến chiều 15-2, Thanh tra Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lâm Ðồng đã lập biên bản Công ty cổ phần truyền thông Cốt Lõi về hành vi thực hiện không đúng những nội dung đăng ký trong biểu diễn. Mức phạt cụ thể sẽ được đưa ra trong những ngày tới.

Cha tẩm xăng thiêu chết hai con gái

THÂN HOÀNG | 15/02/2013 14:35 (GMT + 7)

TTO - Nguyên nhân sự việc được xác định là do mâu thuẫn với vợ.
Ngày 15-2, thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, trưởng Công an huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng đang củng cố chứng cứ để khởi tố Vũ Duy Hiến về tội giết người.
Vũ Duy Hiến, 28 tuổi, ngụ xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng.
Tối 14-2 do mâu thuẫn với vợ, Hiến đã tẩm xăng vào hai con gái là Vũ Thị Anh Thư (4 tuổi) và Vũ Thị Thu Trúc (18 tháng tuổi) rồi đi đến cửa nhà vợ ở cùng xã để gây sự. Hiến đã châm lửa đốt hai cô con gái rồi tẩm xăng vào người tự thiêu.
Khi người dân phát hiện, Hiến đã nhảy xuống ao dập lửa và chạy trốn.
Hai cô con gái của Hiến được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Do vết thương quá nặng nên cả hai đều tử vong tại bệnh viện sáng 15-2.
Hiến bị Công an xã Ngũ Phúc bắt khi đang lẩn trốn tại nhà chú ruột trong tình trạng bỏng nặng phần thân dưới. Hiện Hiến đang được điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.
Khám bệnh siêu tốc
16/02/2013 2:18
Ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh, bệnh nhân phải đợi mấy tiếng đồng hồ thậm chí cả ngày để được bác sĩ khám, nhưng ngược lại, thời gian khám lại diễn ra nhanh như chớp.
"Tôi bác sĩ hay chị là bác sĩ"
Sáng 18.1, chúng tôi có mặt tại dãy D, khoa khám, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TP.HCM thì thấy tại đây có đến 15 phòng khám (PK) đều có rất đông bệnh nhi chờ đến lượt. Thế nhưng, công đoạn bác sĩ (BS) hỏi bệnh các bé diễn ra chóng vánh đến nỗi nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang về bệnh tình của con mình.


http://www.thanhnien.com.vn/PublishingImages/img-thanhnien/news-pbdes.jpg;pv8b664f0583babad9
Thời gian BS kê đơn thuốc còn nhiều hơn cả thời gian hỏi bệnh. Khám bệnh nhanh quá nên tôi thấy lo
http://www.thanhnien.com.vn/PublishingImages/img-thanhnien/news-pbdes-2.jpg;pvbfb510943cb34975

Chị An (TP.HCM)

PV đã ngồi để tính thời gian bệnh nhân khám với BS, 10 giờ sáng 18.1, PV bấm giờ tính thời gian khám của 8 bệnh nhi liền kề nhau tại PK D7 Nội tổng quát nhiễm do BS H. khám thì thời gian dài nhất là 2 phút 59 giây, ngắn nhất chỉ trong vòng 30 giây. Tuy nhiên, tổng thời gian 8 bệnh nhi vào phòng làm thủ tục, cân nặng và khám xong tốn hơn 30 phút. Tiếp tục ghi nhận thời gian khám ở phòng D11 Nội tổng quát tiêu hóa do BS L. khám với 6 bệnh nhi thì hầu hết thời gian khám chỉ hơn 1 phút, chỉ có 1 bé khám 2 phút 32 giây. Đến 11 giờ trưa số thứ tự khám tại phòng này đã lên đến 90.
Ngày 19.1, PV tiếp tục trở lại dãy khám này và bấm giờ để tính thời gian khám của 9 bệnh nhi nữa tại PK D6 Nội tổng quát do BS H. khám. Trong số 9 em này, BS chỉ khám 2 em trên 2 phút, số còn lại chỉ vỏn vẹn hơn 1 phút. BS khám chớp nhoáng làm nhiều phụ huynh hết sức lo lắng. Một cụ bà (ở Q.5) đưa cháu đến khám nói: “Khi đưa bé ngồi vào bàn khám, BS rất tiết kiệm lời, chỉ hỏi “bé khám gì?”. BS ít nói nên tôi cũng không dám hỏi, chỉ biết xem bả kê đơn thôi”. Cũng trong sáng 19.1, PV tính phút khám tại PK D14 Nội tiêu hóa do BS V. khám. Số thứ tự lúc hơn 10 giờ đã đến số 73. Tính thời gian khám của 10 bé thì chỉ có 2 bé khám trên 2 phút, số còn lại cũng chỉ 1 phút, có 2 bé chỉ khám chưa đến 40 giây.
BV Nhi đồng 2 cũng diễn ra tình trạng tương tự. Tại PK số 30 khu A, BV Nhi đồng 2 (khám tổng quát, sốt, đau đầu…) sáng 18.1, PV tiến hành khảo sát giờ khám đối với 10 bệnh nhi, kết quả là trẻ được khám thời gian dài nhất cũng chưa đầy 3 phút và đa phần đều khoảng từ 1 - 2 phút.
Trái với cảnh đông đúc chen lấn ở BV Nhi đồng 1, 2 thì bệnh nhân đến khám tại BV Da liễu TP.HCM hoàn thành các bước thủ tục để được vào khám rất nhanh. PV cũng mua sổ khám và lấy được số thứ tự 32 chỉ chưa đầy 10 phút. Khi PV được phân vào phòng 18 thì lúc này trong PK có một bệnh nhân. Trong phòng chỉ có 1 BS nữ khám, vị này hỏi người khám trước PV mấy câu sau đó kê đơn. Đến lượt PV, vị này hỏi khám gì. “Em bị nổi mấy nốt đỏ đỏ, ngứa ngứa”, BS lấy kính giống kính lúp ra soi lên 2 vết mẩn đỏ rồi cầm sổ khám bệnh ghi đơn thuốc. Kết luận của vị này là "viêm da dị ứng". Chỉ trong vòng 1 phút, PV hoàn tất khâu vào gặp BS và lấy đơn thuốc. Nhanh không thể ngờ! Lần khác, chúng tôi lại thử mua sổ khám với tên khác vào khám. Lần này, PV được BS khám chớp nhoáng hơn, chỉ trong 20 giây. BS chỉ hỏi: “Khám gì?”, PV nói bị mẩn ngứa, đi bụi về là mấy cái nốt nổi lên, BS này nhìn nhìn khoảng vài giây rồi kết luận "bị chàm" và kê đơn thuốc.
Nhiều người nhà bệnh nhân hoặc chính những bệnh nhân cũng bức xúc, nói BS hỏi bệnh nhưng thực chất thời gian BS kê đơn và dặn mua thuốc, tái khám còn dài hơn cả thời gian khám. Sáng 23.1, chị An (28 tuổi) mẹ bé Huy (1 tuổi) khám tại phòng 18 khu A, BV Nhi đồng 2 cho biết, con chị bị ho, nghẹt mũi cả tuần nay, chị đưa con đến khám, gặp BS thì vị này chỉ nói mấy câu rồi cắm cúi ghi đơn thuốc. “Thời gian BS kê đơn thuốc còn nhiều hơn cả thời gian hỏi bệnh. Khám bệnh nhanh quá nên tôi thấy lo”, chị An nói.
Đi khám bệnh chịu cảnh đông người, ngột ngạt để chờ đến lượt vào gặp BS, nhưng chỉ một thoáng là BS đã khám xong. “Có lần tôi thắc mắc, khám nhanh có thể có trường hợp bỏ sót bệnh không thì BS nhăn mặt và quát: Tôi bác sĩ hay chị là bác sĩ?”, chị Khánh (24 tuổi) kể lại.
Lo vì khám nhanh quá
PV thử đến một BV quận. Tại khu khám yêu cầu BV Q.Phú Nhuận, nhiều bệnh nhân ngồi đợi đến lượt khám. Trong số 5 người được vào khám, PV ngồi quan sát thì có 2 người được khám trên 2 phút, 3 người chỉ được khám trong vòng hơn 1 phút. Mặc dù khám theo yêu cầu, nhưng theo ông Nguyễn Kim Hùng (60 tuổi), người bệnh dù được lựa chọn BS khi mua phiếu khám (28.000 đồng) nhưng chất lượng khám cũng không khá hơn khám thường. “Mua phiếu dịch vụ chỉ giảm bớt thời gian mình chờ đợi đến lượt khám thôi chứ có được khám chỉn chu hơn đâu, cũng giống khám thường thôi”, ông Hùng nhận định và nói, 15 ngày ông tái khám một lần, các bước BS tiến hành chỉ đơn giản là đo huyết áp, lấy ống nghe áp vào tim và kê đơn thuốc. “Thực ra đi khám để lấy thuốc thôi chứ có khám cũng thế cả, đo huyết áp thì tôi cũng hay tự đo ở nhà”, ông Hùng than.
Chị D. cũng kể, ngày 23.1 chị đến BV Da liễu khám lúc 16 giờ 30, lúc này BV đã chuyển qua khám ngoài giờ, chị phải mua phiếu khám 40.000 đồng thay vì 20.000 đồng như trong giờ làm chính. Khi chị vào khám, BS hỏi bị gì, chị nói: “Em bị nổi ngứa khắp người từ trưa giờ. Nhưng ở bụng em bị mẩn ngứa hơn hai tuần. Nó khô rồi lại chảy nước, ngứa đỏ lên”. Vị BS này nói mở áo cho xem. Sau đó, BS phán chị D. bị chàm rồi viết đơn thuốc. BS hẹn tuần sau tái khám, nếu khỏi thì thôi, không cần khám nữa. Chị D. cho biết, vị BS này chỉ ký tên qua loa đóng dấu xanh BV Da liễu chứ không ghi đầy đủ họ tên người khám. “Trước giờ tôi không bị như vậy, tôi sợ có thể mình bị dị ứng nên đi khám. Giờ BS phán sao thì mình nghe vậy thôi chứ vẫn rất lo vì BS khám nhanh quá, không biết chẩn đoán có chính xác không?”, chị D. nói.
Hà Minh
2 tấn tiêu “bốc hơi” tại trụ sở công an huyện ?
16/02/2013 2:24
Vợ chồng chị Trần Thị Nhung ở thị trấn Đăk Đoa, H.Đăk Đoa (Gia Lai) trong những ngày vừa qua như ngồi trên lửa bởi 2 tấn tiêu của gia đình trị giá trên dưới 300 triệu đồng, có nguy cơ bị mất một cách vô lý.
Trước đó, qua môi giới của bà Đinh Thị Thu Tâm ở cùng huyện, vợ chồng chị Nhung đã mua 2 tấn tiêu của 4 hộ dân ở H.Mang Yang (Gia Lai) vào ngày 25.1. Sáng 26.1, số tiêu trên được đưa về phơi tại nhà ông Huỳnh Hóa, người thân của bà Tâm ở xã Tân Bình, H.Đăk Đoa. Chiều cùng ngày, một số người của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Gái Thành ở huyện này cho xe tải tới chở số tiêu trên lên thẳng trụ sở Công an H.Đăk Đoa.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, DNTN Gái Thành cho rằng đây là tiêu của bà Tâm nên tới lấy hàng vì trước đó bà này đã nợ của DN này một số tiền nhưng chưa có khả năng thanh toán. Ông Hoàng Đình Hòa, Trưởng công an H.Đăk Đoa, khẳng định: “Công an huyện không giải quyết vụ này. Đó là việc của tòa án và thi hành án”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự H.Đăk Đoa, nói: “Ngày 6.2, đại diện DNTN Gái Thành có đến nhờ và chúng tôi đã cho người đến công an huyện để cùng giám sát việc DN này đưa tiêu về kho của một DN tại xã An Phú, TP.Pleiku, nhưng không có biên bản nào được lập”.
Trần Hiếu
TPHCM: Hơn 1.100 ca tai nạn giao thông trong dịp tết

Thứ sáu, 15/02/2013, 07:52 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 14-2, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TPHCM, trong 4 ngày 29, mùng 1, 2 và mùng 3 Tết, tổng số ca cấp cứu tại TPHCM là 7.198 ca. Trong đó TNGT là 1.140 ca (có 187 ca chấn thương sọ não). Tử vong do tai nạn giao thông 8 ca, đáng chú ý có khá nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông do không đội nón bảo hiểm.
Các bệnh viện cũng ghi nhân có trên 110 ca ngộ độc thực phẩm và gần 1.200 trường hợp tai nạn do sinh hoạt.
Từ ngày 29 đến mùng 4 Tết, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra 5 vụ TNGT, làm chết 8 người, bị thương 5 người. Cũng trong thời gian này, Cảnh sát Giao thông Khánh Hòa đã lập biên bản 320 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hành chính 84 trường hợp. Từ ngày 28 Tết đến nay, số bệnh nhân lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk luôn ở mức từ 450 đến hơn 700 người, chủ yếu là cấp cứu và bệnh nặng. Đặc biệt, số nạn nhân bị TNGT nhập viện cấp cứu nhiều, chỉ riêng ngày mùng 4 Tết có 220 người; nhiều người bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chủ yếu do uống rượu bia. Ngày mùng 1 Tết, bệnh viện đã phải phẫu thuật 60 ca, tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Đến mùng 5 Tết, Khoa Chấn thương Chỉnh hình vẫn còn gần 100 bệnh nhân lưu trú.
Ngày 14-2, Công an Hà Nội đã ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP năm 2013 và thực hiện năm an toàn giao thông. Báo cáo của Phòng CSGT Hà Nội, trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 trên địa bàn Thủ đô không xảy ra ùn tắc giao thông. Tại khu vực 6 bến xe trọng điểm, 65 điểm chợ hoa, chợ tết, chợ nông sản, các điểm tổ chức văn nghệ chào mừng năm mới và 29 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa đều được bố trí lực lượng CSGT phân luồng, điều tiết đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phòng CSGT cũng đã chủ động bố trí lực lượng, phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tăng cường hiệu quả hoạt động của 15 tổ công tác 141 và duy trì 12 chốt chống đua xe từ 22 giờ – 7 giờ sáng hàng ngày nên không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Bên cạnh đó, CSGT cũng phát hiện, xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ hàng trăm phương tiện.
Cùng ngày, tại huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết, trong đó có một Việt kiều quốc tịch Mỹ. Vụ thứ nhất xảy ra trên quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, ông Trần Bảo Thức, 68 tuổi, quốc tịch Mỹ điều khiển mô tô 61C-1579 lưu thông hướng từ tỉnh Lâm Đồng về ngã tư Dầu Giây va chạm với 2 xe máy khác lưu thông ngược chiều, khiến ông Thức chết tại chỗ. Vụ thứ hai xảy ra trong đường liên ấp thuộc xã Ngọc Định khiến 2 thanh niên gồm: Phạm Văn Thương, SN 1988 (quê Đồng Nai) và Dương Bảo Việt, SN 1994 (quê Lâm Đồng) tử vong.

NHÓM PV
Bắt sòng bạc "đại gia"

16/02/2013 - 07:52

(PL)- Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết lúc 14 giờ ngày 14-2 (mùng 5 tết) đã bắt quả tang một vụ đánh bạc tại nhà nghỉ Trinh Trinh, phường 1, TP Bạc Liêu.
Tang vật thu giữ tại chỗ trên 130 triệu đồng và 1.000 USD. Năm người đánh bạc gồm: Bùi Quốc Việt (chủ nhà nghỉ Trinh Trinh), Lâm Hoàng Tuấn (Chủ nhiệm Hợp tác xã Nuôi nghêu sò Thắng Lợi, Lê Hoàng Khởi (Đội phó Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu), Trần Phi Hùng và Trần Văn Nhân (cùng ngụ huyện Vĩnh Lợi).
Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Việt, Tuấn, Hùng, Nhân. Riêng Lê Hoàng Khởi được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra làm rõ.
TRUNG THẢO

Ép vợ chồng cụ già 89 tuổi đóng tiền thể thao

Cập nhật lúc 06:05 16/02/2013 (GMT+7)

(Kienthuc.net.vn) - Vợ chồng già năm nay đã 89 tuổi, sống bằng trợ cấp hàng tháng của nhà nước, thế nhưng nhiều năm qua vẫn bị làng bắt đóng nhiều khoản tiền phi lý.

Theo trình bày của cụ Lê Văn Chấu (sinh năm 1924) và cụ Lê Thị Du (sinh năm 1924), ngụ tại làng Quang Thắng, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, mặc dù hai cụ đã hết tuổi lao động cách đây gần 30 năm, nhưng năm nào cũng vậy, trưởng làng Quang Thắng vẫn yêu cầu gia đình hai cụ phải đóng góp nhiều khoản tiền hết sức phi lý. 
Gần đây nhất, làng Quang Thắng xây dựng nhà văn hóa thôn, hai cụ bị trưởng làng yêu cầu đóng 600.000 đồng. Không có tiền, trước sức ép của truởng làng, hai cụ thui thủi chống gậy đi xin người thân mỗi người một ít, gom góp được 500.000 đồng đóng cho thôn. Tuổi già sức yếu, hai cụ xin trưởng làng thương hoàn cảnh neo đơn, ốm đau bệnh tật phải tự chăm sóc lẫn nhau vì con cháu đều ở xa cho hai cụ được miễn 100.000 đồng còn lại nhưng vẫn không được truởng làng chấp nhận.

Cuối năm 2012, làng Quang Thắng làm đường nông thôn, gia đình hai cụ lại tiếp tục bị trưởng thôn yêu cầu phải đóng 301.000 đồng, bằng với số tiền những gia đình khác trong làng phải đóng góp. 

Mới được con gái ở Đắk Nông gửi về 1 triệu đồng để hai cụ ăn Tết nhưng làng lại cho người đến truy thu, buộc hai cụ lại phải đóng 200.000 đồng, tiếp tục nợ làng thêm 100.000 đồng nữa. 
Ngoài ra, mặc dù hai cụ năm nay đã gần 90 tuổi, đi lại rất khó khăn nhưng một số người trong “ban bệ” của làng vẫn tới yêu cầu hai cụ đóng 20.000 đồng để ủng hộ đội thể thao làng đi thi đấu.

Vợ chồng cụ Chấu sinh được 6 người con, hiện các con của hai cụ đều lập gia đình ở xa, vì ai cũng có hoàn cảnh khó khăn nên phải vài tháng, thậm chí vài năm mới về quê thăm cha mẹ cùng đứa em trai út bị mắc bệnh tâm thần.

Làm việc với PV Kiến Thức, trưởng làng Quang Thắng Đinh Hồng Riên lý giải: Việc truy thu 600.000 đồng đối với gia đình cụ Lê Văn Chấu để xây nhà văn hóa thôn là chủ trương từ thời người trưởng làng tiền nhiệm. Khi tiếp nhận chức trưởng làng, trong sổ có ghi gia đình cụ Chấu đang nợ 100.000 đồng thì làng vẫn phải thu. Riêng 301.000 đồng tiền làm đường là chủ trương thu theo đầu hộ của làng. Ông Riên khẳng định hiện nay gia đình cụ Lê Văn Chấu đang nợ 201.000 đồng và buộc phải đóng góp chứ tuyệt nhiên không được miễn vì đây là quy định của làng.

Ngày 7/2, trả lời PV về vấn đề trên, Chủ tịch UBND xã Quang Trung ông Trương Văn Phúc cho biết, người dân đóng góp tiền làm đường, xây nhà văn hóa là chủ trương của nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, xã cũng đã có quy định làng không được thu tiền của những gia đình neo đơn, đã hết tuổi lao động, trừ trường hợp họ tự nguyện đóng góp với mục đích ủng hộ. Việc trưởng làng Quang Thắng thu nhiều khoản tiền bất hợp lý đối với gia đình cụ Lê Thị Chấu là hoàn toàn sai các quy định của pháp luật và chủ trương của xã.

Ông Trương Văn Phúc cũng cho biết sẽ làm việc với trưởng làng Quang Thắng để làm rõ vấn đề này, đồng thời yêu cầu những người đã thu tiền của gia đình cụ Lê Văn Chấu phả trải lại những khoản đã thu cho hai cụ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét