Thứ năm, ngày 07 tháng hai năm 2013

Đối Thoại Điểm Tin ngày 7 tháng 2 năm 2013



Đối Thoại Điểm Tin ngày 7  tháng 2 năm 2013
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu 
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
RFA
TS Nguyễn Quốc Quân, một người Mỹ gốc Việt bị Việt Nam trục xuất hồi tháng trước, ngoài chuyện được tự do ra khỏi nhà tù, ông còn mang theo được lá thư của một tù nhân lương tâm nổi tiếng khác tại Việt Nam là blogger Điếu Cày sang Mỹ.
Đại đa số người dân Việt Nam đón Tết Quý Tỵ một cách dè sẻn nhất do ảnh hưởng kinh tế suy trầm. Tuy vậy Hà Nội-Saigon vẫn không kém vẻ phù hoa phố thị mùa xuân.
Những ngày cuối năm Nhâm Thìn, thời tiết Houston bỗng ấm áp như khí hậu Tết của Sài gòn năm xưa. Nhiều buổi hội chợ tại các chùa với ca nhạc đón mừng Xuân Quí Tị, có rất đông người tham dự.
Sáng hôm nay thứ Tư 06/02/2013. Luật sư Lê Công Định đã được trả tự do về đến nhà vào lúc hơn 8 giờ
Kết thúc loạt bài phân tích các yếu tố cần thiết cho sự thịnh vượng, kỳ này Diễn đàn Kinh tế sẽ trình bày một yếu tố then chốt là quyền chọn lựa.
BBC
Một nhóm chuyên gia bom mìn của thủy quân lục chiến Mỹ sẽ tới Việt Nam vào tháng Bảy, trong khi có hy vọng tăng cường hợp tác quân sự giữa hai bên.
Nhật Bản tuyên bố phản đối việc hai chiến đấu cơ Nga xâm phạm vùng trời ngoài khơi phía bắc đảo Hokkaido.
LS Lê Công Định ra tù mang hy vọng chuyển biến dân chủ?
Một cựu quan chức TQ trốn cùng nhân tình sang VN đã bị bắt ở Móng Cái.
VOA
Các lực lượng Pháp và Mali đang đụng độ với những nhóm Hồi giáo hiếu chiến còn sót lại bên ngoài các thành phố chính ở miền bắc Mali
Luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định đã được trả tự do sau hơn 3 năm thi hành án tù 5 năm về tội danh 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'
Hàng ngàn người đổ xuống đường ở Tunisia hôm nay để phản đối vụ một nhà lãnh đạo đối lập hàng đầu bị bắn chết
Một trận động đất mạnh làm rúng động các hòn đảo ở Nam Thái bình dương hôm nay, gây ra một cơn sóng thần giết chết ít nhất 5 người và phá hủy nhiều nhà cửa
Ông Abe tuyên bố việc một chiến hạm Trung Quốc khóa radar điều khiển vũ khí vào một tàu hải quân Nhật gần quần đảo có tranh chấp hồi tuần trước là 'đáng tiếc'
Mạc Việt Hồng 03:08:pm | Hoa là thú chơi tao nhã không thể thiếu của người Hà Nội nhất là mỗi dịp xuân về. Dù giầu hay nghèo, nhà to hay nhà nhỏ, mỗi gia đình không thể..
Nguyễn Hội 01:05:am | Bong bóng nợ đã hình thành tại Trung Quốc, bong bóng này cũng như tất cả mọi thứ khác hiện diện trên Nước Cộng hòa Nhân dân là rất vĩ đại. ..
Hà Sĩ Phu 12:01:am | Nhân Tết Con Rắn xin có mấy câu xuất đối nôm na, mong được các thi hữu cho lời xướng họa để thêm phần vui vẻ ngày xuân, có điều gì sơ xuất...
Tưởng Năng Tiến 03:26:pm | “Hệ thống chính trị thế nào thì hệ thống giáo dục tương ứng như vậy.” DSX Chắc rảnh – và rảnh lắm – nên nhà văn Phạm thị Hoài xoay ra kiếm chuyện (cà.
Đàn Chim Việt 11:32:am | Một phái đoàn gồm 16 nhân sĩ trí thức đã đến Quốc Hội CSVN trao bản kiến..


Thú nhận là mình không làm được gì

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đem một con số không to tướng
vào Lăng trình Bác Hồ

·  Món quà cho Kerry? Ông Lê Công Định được ra tù trước hạn (VnEx 6-2-13) --  Luật sư Lê Công Định ra tù (BBC 6-2-13)
·  Cần trở lại tinh thần Hiến pháp 1946 (VNN 6-2-13) --  Ý kiến của ông Vũ Mão
·  Những ngừơi đáng sợ: Những hiệp sĩ chống tội phạm công nghệ cao (CAND 15-1-13)
·  Vài suy nghĩ về đời sống văn hóa tinh thần của nữ công nhân (Tạp Chí Cộng Sản 4-2-13) -- "So với nam công nhân thì nữ công nhân rất dễ bị rơi vào cạm bẫy tình ái, rất dễ sa ngã vào con đường mại dâm và cũng rất dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người và của tình trạng bạo hành." Bài này khá thực tế! (Vâng, THD là 1 trong 3 người trên thế giới đọc Tạp Chí Cộng Sản.)
·  4S cạnh tranh với 3D thu hút chuyên gia: Chủ tịch nước gặp gỡ các chuyên gia kinh tế, xã hội (VnE 6-2-13)
·  Mỹ muốn trở lại Việt Nam? Top U.S. Marine wants back in Vietnam (FP 6-2-13)
·  Căng thẳng Trung - Nhật lên cao: Tensions Flare as Japan Says China Threatened Its Forces (WSJ 6-2-13)
·  Nhật Bản rất hay! Japan can put people before profits (FT 5-2-13)  -- "The key to a better-balanced economy is to take surplus profits away from a corporate oligopoly" Và Đức cũng hay: Germany is right: there is no right to profit, but the right to work is essential (Guardian 5-2-13)

Bài mới


Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Các bài mới đăng:

Gg
 Thứ Năm, 7/2/2013
Ghế “nóng” thì phải biết làm “nguội”!
Ngày 3/8/2011, ông Nguyễn Văn Bình được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Gần một năm rưỡi trên cương vị Thống đốc, ông đã đụng vào nhiều vấn đề gai góc của hệ thống mà những người tiền nhiệm chưa giải quyết được. 

Và phía sau diện mạo mới của hệ thống ngân hàng đang dần lộ diện thì “chiếc ghế” Thống đốc từng nóng ran dần được làm “nguội”. Đón Tết Quý Tỵ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình nhận lời chia sẻ về một chút tâm tư và công việc điều hành chính sách tiền tệ năm 2013.

Thống đốc tâm sự: “Tôi đã gắn bó với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong toàn bộ quá trình công tác của mình kể từ khi tốt nghiệp đại học. Đã từng trải qua nhiều cương vị công tác, tại nhiều bộ phận chuyên môn khác nhau. Ngay từ những năm 1996 đến năm 2005, tôi đã là Chánh Văn phòng Thống đốc, Quyền Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Quốc tế tại Nga (MIB) và sau này là Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Và cũng từng “lên bờ xuống ruộng” nhiều rồi. 

Vì vậy, tôi luôn gắn bó với công việc chuyên môn, hiểu rõ cơ cấu tổ chức, những tồn tại, bất cập mang tính hệ thống của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cách thức vận hành để đạt hiệu quả cao nhất của một ngân hàng trung ương. Từ thời gian ở cương vị Chánh Văn phòng tôi đã tham mưu, đề xuất một số cải cách điều hành chính sách tiền tệ và có những thời điểm được sự ủy quyền của Thống đốc đưa ra các chỉ đạo điều hành”.

Ông có thấy rằng trong giai đoạn trước, sự phức tạp của hệ thống tổ chức tín dụng không lớn như bây giờ?

Không hoàn toàn như vậy, những năm cuối thập kỷ 90, thị trường tiền tệ cũng đã có nhiều vấn đề bất ổn, hàng loạt tổ chức tín dụng đổ vỡ. Trong vòng 3 năm, từ tháng 10/1997 đến tháng 12/1999, Ngân hàng Nhà nước đã phải ba lần thay Thống đốc. Về sau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (lúc đó đang là Phó Thủ tướng Thường trực) được phân công kiêm nhiệm cả chức vụ Thống đốc.

Đơn cử như hoạt động điều hành tỷ giá giai đoạn tôi làm Chánh Văn phòng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã tranh luận với nhau rất nhiều về việc nên điều hành tỷ giá như thế nào và các biện pháp cụ thể ra sao. 

Nhiều phương án tham mưu của các đơn vị nghiệp vụ được đưa ra nhưng tôi thấy cũng chưa ổn nên tôi tự “chắp bút” một phương án khác trình Thống đốc và báo cáo rằng: “Đây là các phương án mà các anh, các chị trưởng các đơn vị đề xuất đã có ý kiến của lãnh đạo, còn đây là phương án em tự đề xuất”. 

Tôi báo cáo và trình bày cặn kẽ mặt tích cực, tiêu cực cũng như tính khả thi của từng phương án với Thống đốc và cuối cùng, phương án của tôi được duyệt.

Khi đó, một số đồng chí trong Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã rất ngạc nhiên và tỏ ý không hài lòng vì Thống đốc chọn phương án của tôi. Chỉ đến khi điều hành tỷ giá thắng lợi thì sự không hài lòng đó mới nguôi dần.

Một thực tế khác, Thống đốc ngày đó do phải kiêm nhiệm nên mỗi tháng chỉ có mặt ở Hội sở chính Ngân hàng Nhà nước một vài lần, với cương vị Chánh Văn phòng Thống đốc, tôi được giao thường xuyên báo cáo công việc điều hành ngân hàng trung ương lên thống đốc, sau đó truyền đạt lại ý kiến chỉ đạo của Thống đốc với Ban lãnh đạo. Hoàn cảnh đó cũng giúp tôi hiểu được cách điều hành công việc của cơ quan ngân hàng trung ương.

Hơn một năm rưỡi giữ vị trí đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, “chiếc ghế” vốn đã nóng bỏng qua hai kỳ Thống đốc, ông nghĩ gì khi mình không là ngoại lệ?

Là người làm chính sách, điều quan trọng nhất với họ chính là đạt được mục tiêu mà mình muốn hướng tới. Nhưng để có được kết quả đó, chúng tôi phải chịu rất nhiều áp lực. Thông thường, khi ban hành mới một chính sách, bao giờ cũng gặp nhiều luồng ý kiến trái chiều, người bảo đúng, người bảo sai, rồi nên thế này, thế kia...

Ghế “nóng” thì phải biết làm “nguội”! 1Như lời một bài hát đã viết mà tôi rất tâm đắc: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết giành phần ai”. Dù là “ghế nóng” nhưng nhất định là phải có ai đó ngồi vào để gánh vác trọng trách đó.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình

Một năm qua, Ngân hàng Nhà nước đưa ra khá nhiều chính sách, bên cạnh những người ủng hộ, còn nhiều người nghi ngờ, phản bác. Trong tình huống đó, người lái tàu phải vững tay.

Trước đây, hoạt động ngân hàng cũng phức tạp nhưng vì quy mô nhỏ, nền kinh tế chưa mở cửa rộng, lực lượng doanh nghiệp chủ yếu là quốc doanh nên việc xử lý đơn giản hơn nhiều.

Nhưng kể từ khi nước nhà hội nhập sâu hơn, luật pháp ngày càng hoàn thiện, cơ chế kinh tế thị trường chi phối hầu hết các hoạt động doanh nghiệp, quy mô hệ thống ngân hàng quá lớn. Vì thế, quản lý hoạt động ngành Ngân hàng không còn đơn giản và thiên về mệnh lệnh hành chính như trước.

Bao giờ cũng vậy, khi nền kinh tế khủng hoảng thì Ngân hàng Nhà nước là điểm nóng và chịu nhiều áp lực nhất, thu hút mọi chú ý của dư luận vào đó. Riêng ở Việt Nam thì điều này còn trầm trọng hơn. Lý do ở đây là ngân hàng trung ương đóng hai vai: vừa là ngân hàng trung ương vừa là thành viên Chính phủ; vừa phải điều tiết tổng phương tiện thanh toán để kiềm chế lạm phát nhưng lại vừa phải chỉ đạo cung ứng tín dụng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước.

Và như thế, “chiếc ghế” Thống đốc luôn luôn là “nóng”. Nhưng đã ngồi vào đó thì phải làm cho nó bớt “nóng”, vì xét cho cùng, “nóng” hay “nguội” đều phụ thuộc vào nền kinh tế. Khi nền kinh tế “nóng” thì đương nhiên, “chiếc ghế” Thống đốc sẽ “nóng”. 

Như lời một bài hát đã viết mà tôi rất tâm đắc: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết giành phần ai”. Dù là “ghế nóng” nhưng nhất định là phải có ai đó ngồi vào để gánh vác trọng trách đó.

Làm ngân hàng là một nghề, đòi hỏi có kiến thức kinh tế, vừa bao quát, vừa chuyên sâu, từng trải, bản lĩnh và cả sự nhạy cảm nữa. Mặc dù quyền điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương là rất lớn, nhưng nếu quyền đó không dùng đúng lúc, đúng chỗ, thiếu sự hài hòa với các biện pháp khác của Nhà nước thì sẽ để lại hệ lụy vô cùng tai hại cho mai sau.

Trong năm 2012, lợi ích nhóm ngân hàng khuấy đảo dư luận, khiến cho trong dân chúng và cả nơi nghị trường không ít hồ nghi về những giải pháp mà ngân hàng trung ương triển khai, ông nói gì về vấn đề này?

Chừng nào mà Việt Nam vẫn chưa trở thành nước phát triển và chưa xử lý triệt để sự cách biệt giàu nghèo thì lúc đó, cuộc chiến lợi ích nhóm vẫn tiếp tục. Đó là cuộc đấu tranh rất quyết liệt. 

Bởi vì, khi còn nghèo, cùng chia nhau một cái bánh mì, cái kem thì mọi thứ đều tốt, đều đồng thuận. Nhưng khi đã trở thành nước có thu nhập trung bình, có của ăn, của để, xã hội bắt đầu phân hóa thành nhiều bộ phận khác nhau giữa một bên là có tiền và phần còn lại là thu nhập thấp thì rất khó đồng thuận, rất khó cải cách, lợi ích nhóm sẽ chi phối.

Trong hoàn cảnh đó, nếu chính sách đưa ra gây phương hại cho nhóm nào thì họ sẽ đứng lên chiến đấu lại một cách mãnh liệt. Chính sách của Nhà nước vượt qua được lợi ích nhóm thì mới mong thắng lợi. Năm 2012 là năm như thế. Ngân hàng Nhà nước đưa ra chính sách nào, nếu đụng chạm đến lợi ích nhóm là lập tức gặp phải lực cản ngay mà câu chuyện siết lại thị trường vàng là một ví dụ. 

Chúng tôi biết trước là sẽ bị phản đối quyết liệt nhưng không làm không được. Bởi con đường đã đi thì phải đi, đích đến vẫn phải đến. Sự chống đối của nhóm lợi ích có mặt khắp nơi, từ vận động hành lang chính sách đến các công cụ truyền thông, thậm chí, còn mượn cả “dân” để làm bình phong.

Nếu không tin tôi thì cứ đi hỏi xem dân nào có đủ tiền đến mức lũng đoạn cả thị trường vàng? Chỉ những người buôn bán vàng đầu cơ mới quen làm mưa, làm gió thị trường, gây bất ổn cho kinh tế vĩ mô, bị đụng chạm lợi ích trong lần này thì mới bị thiệt hại thôi.

Hay như câu chuyện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Khi Ngân hàng Nhà nước bắt đầu triển khai, hỏi bất cứ ai rằng, có muốn hệ thống ngân hàng lành mạnh không, chẳng ai nói là không. Thế nhưng khi động đến những nơi, những chỗ cần phải xử lý thì “rút dây là động rừng”. Lúc đó những “dây mơ, rễ má” của nhóm lợi ích loằng ngoằng trong đó mới lộ hết. Tôi biết đó là cuộc chiến khủng khiếp và không chỉ của năm nay mà còn dai dẳng cả một giai đoạn nữa.

Ghế “nóng” thì phải biết làm “nguội”! 2Nếu không tin tôi thì cứ đi hỏi xem dân nào có đủ tiền đến mức lũng đoạn cả thị trường vàng?Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình

Rất nhiều nước đã chiến đấu thành công với nhóm lợi ích như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore nhưng cũng có một số nước bất lực trước lợi ích nhóm, chẳng hạn như một quốc gia cách Việt Nam không xa. Đất nước này bao nhiêu năm nay không phát triển lên được, cứ làng nhàng mãi là do các nhóm lợi ích níu kéo chính sách, cản trở lợi ích quốc gia.

Hai lần trong một tháng, 2 lãnh đạo cao cấp nhất quốc gia đều nói với ông là “Thống đốc không cô đơn”, ông cảm nhận điều đó như thế nào và trên công việc, các vị này đã chia sẻ ra sao, thưa Thống đốc?

Không phải bỗng nhiên mà các đồng chí lãnh đạo cấp cao lại nói như vậy, nhất là trước cả diễn đàn Quốc hội. Đơn giản, đó chỉ là sự cảm thông và chia sẻ qua một năm Ngân hàng Nhà nước chống chọi với nhiều nhóm chống đối để thiết lập lại trật tự hệ thống tổ chức tín dụng. 

Đã có lúc, tôi nghĩ mình là người lính ra trận nhưng thấy buồn vì thiếu vắng đồng đội, vì những luồng dư luận ngang nhiên vu vạ cho các lãnh đạo đất nước và cả tôi, cũng như nhiều lãnh đạo bộ ngành khác nhưng việc xử lý còn rất chậm trễ. Không phải một mình tôi mà còn nhiều người khác cũng bị ảnh hưởng bởi những tin đồn không chính thống này, khiến cho một bộ phận đồng đội thì nửa tin nửa ngờ, nhân dân thì nghi hoặc. 

Thậm chí, có những người bị đụng chạm trong quá trình Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấu trúc còn dám bắn tin đến tôi rằng: “Tôi sẽ xử lý ông trước khi ông xử lý tôi”. 

Đáng lẽ, khi ra trận, phải có người trước, người sau, người yểm trợ. Tôi đã từng đặt câu hỏi: ai yểm trợ tôi đây? Tiếc rằng, những thông tin vu khống trắng trợn như vậy đã không được kịp thời giải thích để nhân dân yên tâm, đồng đội có niềm tin, đồng thời những kẻ phá hoại phải bị xử lý.

Ghế “nóng” thì phải biết làm “nguội”! 3Có những người bị đụng chạm trong quá trình Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấu trúc còn dám bắn tin đến tôi rằng: “Tôi sẽ xử lý ông trước khi ông xử lý tôi”. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình

Ngoài ra, những vấn đề trong hệ thống ngân hàng, chẳng hạn như nợ xấu là một ví dụ nữa. Trên thực tế, muốn giải quyết nợ xấu ngân hàng thì một trong những giải pháp quan trọng nhất và trước nhất là tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng, bởi nợ xấu ngân hàng thực chất là nợ xấu của doanh nghiệp, của nền kinh tế có địa chỉ tại ngân hàng. Vì thế, không thể đổ hết trách nhiệm lên ngành Ngân hàng mà phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. 

Ví dụ, vì sao thị trường bất động sản thành bong bóng? Chính là cơ chế chính sách! Đất đai thì của Nhà nước, giá vật liệu xây dựng rõ như ban ngày, tại sao giá nhà lại cao ngất ngưởng như thế? Tại sao các ông chủ bất động sản lại giầu nhanh nhưng nhiều người dân bình thường muốn mua nhà mà đành chịu? Rồi chuyện các doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản phải chăng nguyên nhân chính là điều hành của Ngân hàng Nhà nước? Và còn nhiều ví dụ khác nữa...

Một khó khăn nữa là những điều trái chiều trong dư luận. Chưa bao giờ ngành ngân hàng phải đối mặt với nhiều luồng dư luận khác nhau như thời gian qua. Nhưng ẩn sâu trong đó là những toan tính chống đối nhằm mục đích tư lợi cho một bộ phận trong xã hội theo kiểu lợi ích nhóm mà nếu không cảnh giác, sẽ chùn tay và bị chi phối.

Ở một góc độ nào đó, sự cô đơn của tôi là như vậy. Nhưng, cô đơn không có nghĩa là dừng lại và không làm gì cả.

Nhưng, dù có chậm trễ song điều đáng mừng là nhiều người đã nhận thức rõ hơn vấn đề và từng bước nhập cuộc, đặc biệt là quyết tâm của hệ thống chính trị. Trước đây, ở một số diễn đàn, hội nghị, hội thảo và nhất là một số chuyên gia phân tích vẫn bất đồng với quan điểm xử lý nợ xấu, quản lý thị trường vàng... của Ngân hàng Nhà nước đưa ra. 

Nhưng nay, từ các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đến các bộ ngành liên quan đều thống nhất với cách làm của Ngân hàng Nhà nước. Tôi nghĩ, đó chính là một trong những động lực để Ngân hàng Nhà nước mạnh dạn triển khai tiếp những bước đi theo lộ trình đề ra và chúng tôi không còn cô đơn nữa. 

Với đà này, sang năm 2013, diện mạo ngành Ngân hàng sẽ sáng sủa hơn, dù những bất ổn và khó khăn vẫn còn tiềm ẩn.
Triều Tiên dọa biến Kaesong thành khu quân sự
07/02/2013 14:40

Lực lượng quản lý thị trường bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo 
Thứ tư, 06/02/2013 21:16
Sẽ có 6 bộ, ngành được điều trần về phòng, chống tham nhũng          
Thứ tư, 06/02/2013 07:36

Thứ Năm, 07/02/2013 - 10:30
Giám đốc đơn vị lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ bị triệu tập
Thứ Năm, 07/02/2013 - 14:55
“Mổ xẻ” vụ khóa radar nhắm bắn tàu chiến Nhật của Trung Quốc

07/02/2013 | 13:38
Mai, đào, quất rụng tan tác khắp chợ hoa xuân vì nắng to
07/02/2013 | 06:51
“Hỏi mồi” làm giảm lòng tin cử tri

Liên Hợp Quốc xem xét triển khai quân đội tại Mali
Thứ Năm 14:01 07/02/2013
Ngân hàng Nhà nước chấn chỉnh mạng lưới kinh doanh vàng miếng
Thứ Năm 14:55 07/02/2013

Tuyết dày chưa từng thấy ở Moscow trong 100 năm qua
Thứ Năm, 07/02/2013 11:18
Mất của, mất chất xám
Thứ Tư, 06/02/2013 23:16

Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp

'Quan tham' sang Việt Nam trốn truy nã
Thứ tư, 6/2/2013, 15:47 GMT+7 

Kiểm tra một nhà nghỉ ở phường Ka Long, thành phố Móng Cái, cảnh sát phát hiện 2 nghi phạm người Trung Quốc đang trốn truy nã về tội Nhận hối lộ và Che giấu tội phạm.
Tháng 1, Công an thành phố Móng Cái nhận được công văn của Cục Công an thị xã Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đề nghị hợp tác điều tra, bắt giữ Tống Kiến Trung (59 tuổi, nguyên cục trưởng cục tài nguyên thành phố Bảo Định) và Nhiệm Bảo Hiệp (44 tuổi, ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc).
Ngày 5/2, kiểm tra nhiều nhà nghỉ, khách sạn, các điểm cho thuê lưu trú ở Móng Cái, cảnh sát hình sự đã phát hiện hai người này. Chiều cùng ngày, Tống Kiến Trung (trốn truy nã tội Nhận hối lộ) và Nhiệm Bảo Hiệp (trốn truy nã tội Che giấu tội phạm) đã được bàn giao cho Cục Công an thị xã Đông Hưng.
Tâm Như

Thiệt mạng vì ghẹo gái

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2013/02/thiet-mang-vi-gheo-gai/

Thứ tư, 6/2/2013, 17:07 GMT+7

 

Tức tối vì bị trêu ghẹo giữa đêm khuya, Thanh cầm dao đâm 2 nhát vào đối phương khiến anh này tử vong.

Ngày 6/2, công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, đã bắt giữ Trần Yến Thanh (22 tuổi, ở Hòa Bình) để điều tra về hành vi giết người.
Theo cơ quan điều tra, khuya 5/2, Thanh ngồi ăn tối tại hàng ăn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Khi đang ăn, Thanh bị một nhóm thanh niên trêu ghẹo, trong đó có Bùi Văn Hữu (21 tuổi), Nguyễn Duy Quang (25 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi).
Bực mình vì bị trêu, Thanh đã gọi mẹ đẻ là bà Phùng Thị Oanh (47 tuổi) và em gái Trần Đức Phượng (19 tuổi) đến để giải vây. Hai bên xảy ra xô xát.
Thanh cầm dao đâm 2 nhát vào ngực của Hữu và liên tiếp dùng tuýp sắt đánh Quang. Hậu quả Hữu tử vong tại chỗ còn Quang bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện quân y 103 (quận Hà Đông, Hà Nội).
Công an huyện Chương Mỹ đã bắt Thanh và triệu tập bà Oanh cùng con gái Phượng lên cơ quan công an lấy lời khai, làm rõ vụ việc.
Nam Anh

Đám đông thanh niên tấn công CSGT

TRẦN THẢO NHI | 06/02/2013 16:00 (GMT + 7)

TTO - Một số cảnh sát cùng người đi đường bị thương và xe ôtô, môtô của CSGT bị hư hỏng.
Khoảng 20g30 đêm 5-2, tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng, P.Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum đã bị côn đồ tấn công bằng gạch đá.
Được biết, khi phát hiện hai thanh niên chạy xe máy đi ngược chiều, đầu không đội mũ bảo hiểm, tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng hai thanh niên bỏ chạy.
Đến tổ dân phố 1, P.Trần Hưng Đạo hai thanh niên này bỏ lại xe chạy thoát thân.
Khi lực lượng CSGT đang tiến hành thu giữ xe vi phạm giao thông, bất ngờ nhiều thanh niên quá khích ném gạch đá khiến một số cán bộ chiến sĩ cùng người đi đường bị thương và làm hư hỏng xe ôtô, môtô của CSGT…
Hiện Công an tỉnh Kon Tum đang truy bắt các đối tượng chống người thi hành công vụ để điều tra làm rõ.

Vụ đánh bạc xuyên quốc gia: khởi tố thêm hai bị can

MINH QUANG | 06/02/2013 19:50 (GMT + 7)

TTO - Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 11 6 bị can trong vụ án này. 
Ngày 6-2, Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” tại trang mạng M88.
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Sang (36 tuổi, trú tại Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP.HCM), nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị thuộc Ngân hàng Quốc tế VIB về hành vi “tổ chức đánh bạc” và Võ Kim Thanh (41 tuổi, trú tại Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11, TP.HCM) về hành vi “đánh bạc”.
Như vậy, cho đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can về hành vi “tổ chức đánh bạc”, 5 bị can về hành vi đánh bạc”.
Theo Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm, vụ ánh “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” trên trang mạng M88 là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô lớn với số lượng người chơi trên phạm vi cả nước, ước tính có hàng chục nghìn người tham gia đánh bạc, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định do các quy định chặt chẽ của hệ thống ngân hàng Việt Nam nên việc chuyển tiền ra nước ngoài không thể thực hiện nên các đối tượng người nước ngoài trong đường dây này đã cấu kết với các đối tượng trong nước mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam để các con bạc chuyển, nhận tiền thắng, thua bạc.
Sau đó, các đối tượng tổ chức trong nước chuyển tiền ra nước ngoài qua các “đầu nậu chuyển tiền đen”. Ngoài ra, các đối tượng tại Việt Nam còn thực hiện vai trò tổ chức quảng cáo, tuyên truyền mở rộng, thu hút con bạc tham gia vào hệ thống trang web M88 và phụ trách chăm sóc khách hàng.
Ngoài ra, Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm cũng đánh giá hiện nay xuất hiện nhiều tình trạng website đánh bạc đặt máy chủ ở nước ngoài, cung cấp giao diện tiếng Việt cho người Việt Nam tham gia. Các đối tượng nước ngoài thường cấu kết với người Việt Nam hình thành đường dây đánh bạc, cá độ có quy mô lớn, tổ chức thành nhiều tầng nấc.
Đặc biệt xuất hiện nhiều website do cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam lập ra núp bóng các dạng trò chơi, giải trí, game show nhưng thực chất là hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hậu quả của tình trạng này là hàng chục nghìn tỉ đồng bị chuyển ra nước ngoài, gây nhiều hệ lụy xấu đối với xã hội.

TP.HCM phá vụ nhập lậu 300 khẩu súng

(TNO) Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn Khu vực 4 thuộc Cục Hải quan TP.HCM vừa phát hiện và bắt giữ lô hàng nhập khẩu thừa hơn gấp đôi so với khai báo. Đặc biệt là lô hàng 300 khẩu súng hơi xuất xứ Cộng hòa Séc không khai báo.
Chiều 6.2, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn Khu vực 4 (Hải quan Khu vực 4 - PV) đã báo cáo nhanh với lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM liên quan đến vụ bắt giữ lô hàng nhập khẩu vi phạm của Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Đường Trung Nguyên.
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Vũ Hoàng Đồng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực 4 cho biết, ngày 28.1, đại diện Công ty Đường Trung Nguyên tiến hành mở tờ khai hải quan điện tử, hàng nhập khẩu theo khai báo gồm: lọ, lẵng hoa thủy tinh bằng pha lê chì, số lượng 1.780 cái.
Trong lúc tiếp nhận hồ sơ hải quan điện tử, các nhân viên hải quan nhận thấy có sự bất thường về lượng hàng hóa… Vì vậy, lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo Chi cục Hải quan Khu vực 4 quản lý chặt chẽ, kiên quyết không để xảy ra sai sót với lô hàng này.
Kết quả khám xét cho thấy mặt hàng lọ, lẵng hoa thủy tinh thừa so với khai báo phải hơn gấp hai lần, chủng loại hàng không đúng với khai báo.
Đặc biệt, đối với mặt hàng không khai báo, lực lượng hải quan phát hiện 300 khẩu súng hơi xuất xứ Cộng hòa Séc. Tất cả 300 khẩu súng được đóng gói cẩn thận trong 15 kiện carton (20 khẩu/kiện), mỗi carton có đánh số và được đai bằng dây thép.
Theo một số người am hiểu về vũ khí, loại súng hơi này (12 kg) có sức công phá khá mạnh, có thể gây chết người nếu bắn ở cự ly gần.
Đình Mười

Phát hiện ma túy trên xe khách

(TNO) Sáng 6.2, trên QL1A thuộc địa phận xã Phổ Cường, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi), Trạm CSGT Đức Phổ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã bắt Nguyễn Quốc Nhật (26 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi) đang đi trên xe khách từ TP.HCM về Quảng Ngãi, vì mang theo ma túy.

Mặc dù tìm cách chống chế nhưng qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong túi bánh mà Nhật mang theo có cất giấu 2 cục heroin lớn và nhiều tang vật liên quan khác (ảnh).
Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.
Tin: Hiển Cừ
Sẽ kỷ luật CSGT dùng biển giả cho xe Camry
06/02/2013 - 18:49
Lãnh đạo Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) cho biết, đã yêu cầu Đại úy Đàm Quang Tuấn làm kiểm điểm liên quan đến việc sử dụng biển số xe giả để lưu thông.
Sáng 6/2, ông Nguyễn Quang Sơn - Trưởng công an huyện Đồng Hỷ cho biết sau khi báo chí thông tin về việc Đại úy Đàm Quang Tuấn – Đội phó Đội CSGT Công an huyện Đồng Hỷ dùng biển số giả để lưu thông xe ô tô, lãnh đạo công an huyện đã tiến hành kiểm tra.
Kết quả kiểm tra cho thấy biển kiểm soát 29A-226.86 gắn trên xe Camry mà ông Tuấn hàng ngày sử dụng là biển số giả.
Công an huyện đã yêu cầu Đại úy Tuấn làm bản kiểm điểm, đồng thời cấm lưu thông chiếc xe Camry mà lâu nay ông Tuấn vẫn sử dụng. “Chúng tôi sẽ xem xét và có hình thức xử lý đối với Đại úy Đàm Quang Tuấn theo đúng pháp luật”- Trưởng công an huyện Đồng Hỷ cho hay.
Sau khi tậu cho mình một chiếc xe Camry, Đại úy Đàm Quang Tuấn đã sắm cho mình một biển số giả khá đẹp 29A-226.86 để lưu thông.
Xác minh tại Phòng CSGT Hà Nội thì biển kiểm soát 29A-226.86 được cấp cho một cá nhân có hộ khẩu tại Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội; loại xe là Mercedes Benz.
Cán bộ của Phòng CSGT Hà Nội cũng khẳng định biển số xe Camry mà Đại úy Đàm Quang Tuấn đang sử dụng để lưu thông chính là biển số giả.
Trưởng công an huyện Đồng Hỷ cũng thừa nhận sự việc trên và cho rằng, việc một cán bộ cảnh sát giao thông sử dụng biển số giả là điều không thể chấp nhận được.
Theo Hoàng Sang (VNN)
Thợ kim hoàn trộm vàng của chủ

06/02/2013 - 22:10

Nổi lòng tham thời điểm sát Tết, 2 thợ kim hoàn đã tranh thủ trộm 2 dây chuyền vàng, trong lượng 4 chỉ, trị giá gần hai chục triệu đồng của gia chủ tại quận Hoàng Kiếm (Hà Nội) khiến người này phải đi báo công an.
Ngày 6-2, Công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết vừa lập hồ sơ, chuyển công an quận Hoàn Kiếm giải quyết vụ trộm vàng.
Trước đó, theo trình báo của anh Phạm Văn Tuấn (SN 1978, ở ngõ 277 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) tại Công an phường Phúc Tân, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 5-2, anh Tuấn phát hiện bị mất 1 dây chuyền vàng, trọng lượng 3 chỉ, và 1 dây chuyền vàng ta, trọng lượng 1 chỉ, có tổng trị giá gần 20 triệu đồng.
Nghi ngờ thủ phạm là 3 người thợ làm thuê chế tác vàng nên anh Tuấn nhờ công an điều tra, làm rõ.
Tại trụ sở Công an phường, kiểm tra thì phát hiện trong túi quần của Trần Hải Tiền (SN 1995, ở ngõ 277 Phúc Tân, Hoàn Kiếm) có 3 miếng vàng rộng 0,5 cm đến 1 cm, dài 33 cm. Còn Vũ Công Nghiệp (SN 1996, ở ngõ 277 Phúc Tân, Hoàn Kiếm) khai nhặt được 1 dây chuyền vàng dài 44 cm ở trong nhà anh Tuấn và cất giấu tại tầng 4 nhà 76 ngõ 277 Phúc Tân, Hoàn Kiếm. 
Lực lượng công an đã thu hồi số vàng trên trả lại cho anh Tuấn.
Theo N.Quyết (NLĐO)

Truy nã 4 "ông trùm" trong đường dây cá độ triệu đô

Thứ tư 06/02/2013 15:24
Sáng nay (6.2), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc đối với 4 “ông trùm” trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet cực lớn, quy mô hàng chục triệu USD, vừa bị đánh sập tại TPHCM.
Theo thông tin ban đầu, trong tháng 1.2013, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45B) đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trên 2 trang www.sbobet.com, www.ibet888.net.
Đây là đường dây cá độ bóng đá quốc tế do Trần Văn Đĩnh (tức Điền, 29 tuổi, trú tại Bàu Cát, quận Tân Bình, TPHCM) cầm đầu, được cho là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với những giao dịch hằng đêm lên đến hàng triệu USD. Ngày 15.1.2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Đĩnh cùng 5 đồng phạm là những “ông trùm” dưới trướng của Đĩnh về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.
Đường dây này được tổ chức hết sức chặt chẽ, mạng lưới chân rết có mặt hầu khắp các tỉnh, thành lớn trong cả nước như: TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ…, được phân cấp theo hạng đại lý cấp 1, đại lý cấp 2… hoạt động nhiều năm nay. Đứng đầu các đại lý cấp 1 là những tay chân thân tín của Đĩnh có nhiệm vụ tổ chức, ghi độ, thanh toán, thu nợ tiền độ, sử dụng tài khoản cá cược trên hai trang www.sbobet.com, www.ibet888.net.
Không chỉ tổ chức độ bóng đá qua mạng Internet, Đĩnh còn tổ chức sòng bạc (đánh bài xì phé, Poker…). Thủ đoạn của băng nhóm này là núp bóng dưới danh nghĩa Công ty TNHH Hồng Ngọc Sài Gòn, chuyên sản xuất và kinh doanh vỏ gỗ các loại điện thoại di động cao cấp, địa điểm hoạt động đặt bên trong quán càphê RubyNd ở số 129 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình.
Trong số đàn em thân tín của Đĩnh, có Bùi Đức Bình được giao nhiệm vụ viết phần mềm cá độ qua mạng, đánh bạc trên máy đồng thời quản lý sổ sách thắng thua của các con bạc trong ngày và trong tuần. Một tay chân thân cận khác của Đĩnh là Lưu Minh Long được giao nhiệm vụ thu nợ của những con bạc. Nếu con bạc không trả tiền thua độ, Long, Đĩnh tổ chức đàn em truy tìm, tới nhà con bạc xiết nợ để cấn trừ vào tiền thua độ.
Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ tang vật gồm 7 máy tính xách tay dùng để đánh bạc, 15 điện thoại di động, 1 xe ô tô hiệu Mercedez, 1 xe ôtô hiệu Lexus, 3 xe Honda SH và Air Blade, 1 súng bắn đạn bi, 1 dao lê 1 dùi cui sắt, 10 thẻ tài khoản ngân hàng, 4 sổ ghi nợ tiền của con bạc, 4 bộ hồ sơ nhà đất của con bạc cùng nhiều giấy tờ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc…
Ngay khi đường dây tội phạm này bị đánh sập, 4 tay chân khác là đại lý cấp 1 của Đĩnh gồm: Phan Huy Thắng (tức Thắng “Bắc”, SN 1970  tại Hà Nội, trú Q.Bình Thạnh, TPHCM); Lê Hoàng Tân (SN 1980, trú huyện Củ Chi, TPHCM); Tằng Đức Lễ (SN 1980, trú Q.Tân Phú, TPHCM) và Lê Văn Hậu (SN 1985, trú Q.Tân Phú, TPHCM) đã nhanh chân bỏ trốn.

Sáng nay (6.2), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với 4 đối tượng trên. Đồng thời kêu gọi những đối tượng này ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó bắt tạm giam 6 đối tượng, truy nã 4 đối tượng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt hàng chục đối tượng có liên quan đến đường dây này.
Theo Khampha.vn

Nổ súng trong quán karaoke, 1 người bị thương

Thứ tư 06/02/2013 10:39
Ngày 5.2, Công an huyện Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP.Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ nổ súng tại quán karaoke Sao Mai ở gần hồ Đức Diễn, Phú Diễn khiến 1 người bị thương.
Khoảng 23h30 ngày 2.2, các anh: Vũ Văn Tuấn (SN 1985), Nguyễn Đức Thanh (SN 1984), Nguyễn Đức Tuấn (SN 1985), Nguyễn Viết Hiếu (SN 1985) và Phạm Vương Bình (SN 1986)- đều trú ở Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội- đi hát karaoke tại quán Sao Mai. Trong khi hát, giữa Vũ Văn Tuấn và Nguyễn Đức Thanh đã xảy ra mâu thuẫn với Mạnh Dân (chưa rõ lai lịch).
Hai bên đánh nhau, Dân cùng 2 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) dùng chai bia đập vào đầu và rút súng dạng colt tự chế gí vào ngực anh Tuấn đe doạ. Anh Thanh can ngăn thì bị bắn vào tay trái, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP.Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Từ Liêm đang điều tra làm rõ.
Theo VnMedia
Vạch mặt kẻ giả danh Công an "cứu bạc"
Thứ Tư, 06/02/2013 - 14:53

Tuấn Anh là một kẻ lang thang, vô gia cư và không nghề nghiệp, y phát hiện tại xã Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng) vừa xảy ra vụ đánh bạc bị lực lượng Công an bắt quả tang, liền mon men tới địa phương, mạo danh là cán bộ Công an ở thành phố để “cứu bạc”.
Đối tượng khoe mình có khả năng "cứu bạc" khỏi bị bắt giữ, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Hồi 15h30' ngày 3/2, tại nhà Nguyễn Văn Thanh, 47 tuổi, ở thôn Đông Nam, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an huyện sở tại đã bắt quả tang 15 đối tượng (gồm 3 nam, 11 nữ) đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu tại chiếu bạc gồm: 1 bộ bát, đĩa sứ, 4 quân vị, 2.750.000đ và 2 khẩu súng hơi tự chế.
Trong khi Công an huyện Thủy Nguyên đang triển khai công việc bảo vệ ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, đồng thời tập trung điều tra, phân loại đối tượng, lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc, thì một thanh niên đến trụ sở xưng danh là Tuấn Anh - cán bộ Phòng CSĐT tội phạm hình sự, Công an TP Hải Phòng "xin" cho Nguyễn Thị Dung, 44 tuổi, người địa phương liên quan đến vụ đánh bạc được về sớm.
Trước cách hành xử của một kẻ tự xưng là cán bộ Công an, liều lĩnh can thiệp, gỡ tội cho người vi phạm pháp luật, cán bộ Đội CSĐT tội phạm ma túy đặt dấu hỏi khả nghi. Trước sự kiểm tra của cơ quan chức năng, thanh niên nói trên lúng túng, không chứng minh được mình là cán bộ Công an. Đồng thời qua xác minh nóng, Công an huyện Thủy Nguyên có đủ căn cứ bắt giữ ngay kẻ giả danh Công an.
Tại cơ quan điều tra, y lộ nguyên hình là một tên lừa đảo. Họ tên thật là Mai Tuấn Anh, 37 tuổi, ĐKNKTT tại xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng. Tuấn Anh là một kẻ lang thang, vô gia cư và không nghề nghiệp, y phát hiện tại xã Thủy Đường vừa xảy ra vụ đánh bạc bị lực lượng Công an bắt quả tang, liền mon men tới địa phương, mạo danh là cán bộ Công an ở thành phố sang, có khả năng "cứu bạc" khỏi bị bắt giữ, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Như có cứu tinh, chị Đinh Thị Nhung, 32 tuổi, là người dân sở tại, đã nhẹ dạ bám lấy anh "cán bộ Công an thành phố", nhờ gỡ cho em chồng là Nguyễn Thị Dung, SN 1969, ở xã Thủy Đường, một trong đối tượng tham gia vụ sát phạt nói trên. Theo yêu cầu của Mai Tuấn Anh, gia đình đưa cho y 2.500.000đ để lo lót "chạy án", nhưng số tiền trên đã bị y ăn tiêu hết.
Đấu tranh mở rộng, Công an huyện Thủy Nguyên còn làm rõ: Khoảng tháng 6/2012, Mai Tuấn Anh còn đến Trung tâm Dạy nghề lái xe Nam Triệu ở huyện Thủy Nguyên, lân la làm quen với học viên. Tại đây, Mai Tuấn Anh xưng danh là cán bộ Công an thành phố, mối quan hệ rộng, có thể xin được một vài suất đi nghĩa vụ CAND.
Khấp khởi trong bụng, anh Nguyễn Văn Hùng, 34 tuổi, người Thủy Đường, đồng thời là giáo viên dạy nghề lái xe tại Trung tâm liền nhờ y xin một suất cho em họ là Phạm Văn Đông, 20 tuổi. Tên lừa đảo còn trực tiếp sắm vai cán bộ về địa phương xác minh lý lịch cho người dự tuyển.
Vì quá mơ ước cho con em mình được vào lực lượng Công an, gia đình anh Phạm Văn Đông đã nhiệt tình tiếp đãi và giao cho Mai Tuấn Anh tổng cộng 57 triệu đồng để lo việc. Nào ngờ, Mai Tuấn Anh chẳng hề có mối quan hệ hay khả năng xin cho người khác vào lực lượng Công an, mà số tiền trên y cũng đã tiêu hết vào mục đích cá nhân.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Mai Tuấn Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện Công an huyện Thủy Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng án. Ai là người bị hại liên quan tới vụ Mai Tuấn Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần đến Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, hoặc liên lạc số điện thoại: 0313793097 hay 0983972597 để trình báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng
Theo Quốc Phòng - Văn Thịnh

Mâu thuẫn gia đình, chồng tưới xăng đốt vợ

http://dantri.com.vn/phap-luat/mau-thuan-gia-dinh-chong-tuoi-xang-dot-vo-694167.htm

Thứ Tư, 06/02/2013 - 21:45

 

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn tình cảm, ông Thạnh đã mua xăng về phòng trọ tưới lên người vợ rồi châm lửa đốt. Hậu quả cả hai vợ chồng bị bỏng nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Chiều 6/2, công an quận Tân Phú đang làm vụ tưới xăng đốt vợ xảy ra tại một căn nhà trọ nằm trên đường Khuông Việt (phường Phú Trung, quận Tân Phú).
Theo điều tra ban đầu, Huỳnh Công Thạnh (ngụ huyện Củ Chi) cùng vợ là chị là Lê Thị Phượng (cùng 44 tuổi, quê Cần Thơ) thuê nhà trọ tại khu vực trên để đi làm thuê. Thời gian gần đây, do ghen tuông, Thạnh thường xuyên gây sự với vợ.
Sáng 6/2, cả hai tiếp tục xảy ra tranh cãi, Thạnh đã đi mua nửa lít xăng về phòng trọ, tưới lên người vợ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến chị Phượng bị bỏng nặng, ông Thạnh cũng bị lửa bén sang gây bỏng ở tay và lưng.
Bị lửa làm bỏng phần mặt, ngực và hai tay, chị Phượng tháo chạy ra ngoài cầu cứu và được chủ nhà trọ đưa đi sơ cứu tại một trung tâm y tế gần đó rồi chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
Hiện vụ việc đang được công an quận Tân Phú tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trung Kiên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét