Đối
Thoại Điểm Tin ngày 5 tháng 5 năm 2012
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Vinalines và “tam quyền phân lập”
Vai trò của tập
đoàn kinh tế nhà nước ngày càng lộ rõ những sai phạm nghiêm trọng có cả biểu
hiện của lợi ích nhóm và tham nhũng.
Những bất ổn xung quanh cây huê (phần 1)
Hiện nay, sự
hấp dẫn của cây huê không chỉ gây xôn xao trên thị trường mà còn tạo
ra không ít các hệ lụy tiêu cực về mặt xã hội. Những cố gắng tìm kiếm
về giá trị thực của gỗ huê cần được đặt ra cách nghiêm túc.
Đề xuất giúp nông dân tự tạm trữ lúa
Dư âm của kế
hoạch mua tạm trữ vụ đông xuân vừa qua ở đồng bằng sông Cửu Long làm cho nông
dân lo ngại vụ hè thu sẽ xảy ra tương tự.
Thế giới lên án thảm sát Houla
Liên
Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ vụ thảm sát Houla trong khi chính phủ Syria
một mực cho rằng họ không có liên quan.
Xảy ra tự thiêu ngay thủ phủ Tây Tạng
Hai
người đã châm lửa tự thiêu ngay giữa Lhasa, thủ phủ Tây Tạng, để phản
đối sự cai trị của Trung Quốc.
‘Mô hình châu Á’ trong khủng hoảng
Diễn
đàn kinh tế thế giới tại Bangkok sẽ bàn về kết nối khu vực cũng như
an ninh Đông Á.
Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ Văn Giang
Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu điều tra “hành vi gây rối trật tự công cộng và
đánh người" trong vụ cưỡng chế ở tỉnh Hưng Yên.
‘Cảnh giác trước sự chia rẽ Việt-Trung’
Cộng
đồng người Việt tại Trung Quốc được yêu cầu cảnh giác ‘âm mưu chống
phá’.
116 người chết tại Houla, Damascus bác bỏ những lời qui trách
Các giới chức Syria nói không chịu trách nhiệm về vụ thảm sát xảy ra tại
một ngôi làng ở Houla, giết chết ít nhất 116 người
Chính phủ Syria bác bỏ những lời qui trách trong vụ thảm sát 90 thường dân
Chính phủ Syria qui lỗi cho 'khủng bố có vũ trang' đã giết hơn 90 thường
dân hôm thứ Sáu gần thành phố Homs
Chính quyền Obama bênh vực thời biểu rút quân
Tương lai của cuộc chiến kéo dài nhất của nước Mỹ đã trở thành một đề tài
trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2012
Bầu cử tổng thống Ai Cập: 2 ứng cử viên hàng đầu mưu tìm hậu thuẫn
2 ứng cử viên đoạt nhiều phiếu nhất trong vòng đầu cuộc bầu cử Tổng Thống ở
Ai Cập tìm cách vận động sự ủng hộ của các đối thủ
Chuyện
chỉ có thể xảy ra tại Việt Nam. Một đám công an ở Nha Trang đánh đá, tra tấn một
phụ nữ làm công. Chỉ vì bà này bị người chủ nhân giàu có nghi ngờ và tố cáo bà
lấy trộm tiền.
Tiếng chữ Việt, ngôn ngữ Hán tàu!
Vi Hồng
04:47:pm |
“ … làm văn-hóa mà lầm thì hại muôn đời” 30 tháng tư năm 1975. Đổi đời. Dân
tình miền Bắc như thế nào thì tôi không biết, chứ miền Nam thì nước...
Tại sao lại là bãi cạn Scarborough của Philippines?
Nguyễn Nghĩa 11:09:am |
Nếu TQ hỗn loạn, họ cũng sẽ làm tất cả để VN hỗn loạn, nếu VN không có Hoa Kỳ
ủng hộ.
Cùng nhau làm giầu
Đỗ Trường 10:36:am | Phải nói thẳng
thế này, với cơ chế chính sách luẩn quẩn, cai trị người dân bằng những thông tư
đè lên nghị quyết đầy ngẫu hứng của đảng ta như hiện nay,..
Người Mỹ nhận xét về người Việt Nam
On The
Net 10:18:am |
Thông minh, sáng tạo khi phải đối phó với những khó khăn ngắn hạn, nhưng thiếu
những khả năng suy tư dài hạn và linh hoạt....
Khoán 10 và bài học cho chúng ta hôm nay?
Đàn
Chim Việt 04:39:am | Hãy hành động để giữ lấy tài sản. Của Caesar phải trả lại cho Caesar.
Tài sản của nhân dân phải trả lại cho nhân dân....
·
Hậu vệ chuyền banh: ‘Việc
bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng đúng quy trình’ (VnEx 27-5-12) -- Phe anh Ba "push back" (nhưng
bóng còn lởn vởn trước khung thành, hậu vệ loay hoay, người này giao banh cho người
kia -- Văn phòng Chính phủ khều qua Bộ Công an -- một cách yếu ớt!)
·
Nhiều
lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (VnE 25-5-12) -- Nên đọc và suy nghĩ về bài này.◄
·
Tin không vui: Trà
đá vỉa hè sẽ bị “trảm” ở hai đô thị lớn (NĐT 27-5-12) -- Đây là những nơi tôi thích ngồi khi về
nước, có lẽ nhà nước không muốn tôi về nên "trảm" chúng đi?
·
Đời sống người gốc Việt ở Mỹ: Ðời nail xuyên
bang: Hành nghề ở những nơi ít người Việt (NV 25-5-12) ◄
·
Kinh Điển - Phá thai ở Việt Nam: Abortion in present day
Vietnam (International
Journal of Academic Research in Business and Social Sciences Jan 2012) -- Bài
của Nguyễn Thanh Bình, sinh viên TS ở Berlin◄◄
·
Tại sao các lãnh đạo Trung Quốc gửi con
sang Mỹ học?: The East Is Crimson
(Slate 23-5-12) -- Why is Harvard training the next generation of Chinese
Communist Party leaders?◄
Bài mới
- Định Tường - Tự do báo chí, Internet nên được hiểu ra sao?
- Trương Nhân Tuấn - Về các ý kiến của ông Phạm Quang Tuấn
- Chết vì tay Trung Quốc - Bài 1: Liều thuốc giải stress cho “những kẻ bị bắt nạt”
- Đinh Tấn Lực - Quyết tâm đạt đến cái đích mà cả đảng không ai biết
- Đặng Huy Văn - Thương lắm các anh ơi!
- Nguyễn Thông - Đừng thờ ơ với những "cốt mốc sống" ở biển Hoàng Sa
- Nguyễn Hữu Quý - Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ tấn công quân sự bãi cạn Scarborough của Philippines vào thời gian tới đây
- Hy Văn - Cởi truồng đứng trước đám đông
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Các bài mới đăng:
- TUYÊN BỐ VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ GIẢI TỎA ĐẤT ĐAI VĂN GIANG BẰNG VŨ LỰC
- Thư gửi Ngài Jerril Galban Santos, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam
- Quốc hội đã cắm mũi khoan vào hòn đá tảng
- Một cái tát đau đớn!
- ‘Gặp Đạt Lai Lạt Ma là quyền của tôi’
- Trung Quốc sắp hoàn tất căn cứ không quân bao quát Biển Đông và Hoa Đông
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án Chính phủ
Syria
Thứ hai, 28/05/2012
(SGGPO).-
Các nguồn tin nước ngoài ngày 28-5 đưa tin kết thúc phiên họp khẩn cấp, 15 nước
ủy viên thuộc Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc đã lên án Chính phủ Syria và
khẳng định các vụ tấn công có “liên quan đến một loạt vụ nã đạn bằng pháo và xe
tăng của chính phủ vào khu vực dân cư ở Houla (làm hơn 100 người thiệt mạng,
trong đó có khoảng 50 trẻ em và hơn 300 người bị thương) và một lần nữa yêu cầu
Tổng thống Bashar al-Assad rút các vũ khí hạng nặng khỏi các thành thị của
Syria.
Tuyên bố
nêu rõ: “Các ủy viên HĐBA tái khẳng định rằng tất cả các bên phải chấm dứt bạo
lực dưới mọi hình thức. Những kẻ gây ra các hành vi bạo lực phải bị quy trách
nhiệm”.
Phản ứng
trước các vụ thảm sát liên tục diễn ra tại Syria, Australia đã yêu cầu Liên Hợp
Quốc thảo luận các biện pháp tăng cường trừng phạt nhằm vào Syria, trong đó có
cấm vận vũ khí và hạn chế tài chính, đi lại. Đại sứ Australia tại Liên hợp quốc
cũng có kế hoạch thảo luận với các nước thành viên Liên hợp quốc về khả năng
đưa vụ thảm sát trên ra Tòa án Hình sự Quốc tế.
Trong
khi đó, theo AFP, Nga – đồng minh thân cận của Syria – cũng nghi ngờ chính phủ
của Tổng thống Assad đứng sau lưng các vụ thảm sát kinh hoàng này. Vài giờ sau
khi tuyên bố của Liên hợp quốc được đưa, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho
biết quân đội Syria ngày 27-5 đã tiến hành một cuộc tấn công tại thị trấn Hama
bất ổn làm 33 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em.
Tuy
nhiên, chính phủ Syria ngày 27-5 khẳng định “hoàn toàn không dính líu” tới vụ
thảm sát ở Houla, đồng thời cáo buộc các phần tử khủng bố đã gây ra cái
chết thương tâm của hơn 100 người, đồng thời cho biết đã mở một cuộc điều tra để
làm rõ nguyên nhân vụ việc.
H.Chi
TPHCM: Bãi bỏ một số thủ tục hành chính của Sở
Gíao dục – Đào tạo và Sở Tài chính
Thứ
hai, 28/05/2012
Ngày 28.05.2012,
17:31 (GMT+7)
Người Việt sắp được xem sao Kim đi qua Mặt Trời
Ngày 28.05.2012,
08:32 (GMT+7)
Chưa chỉ rõ các tập đoàn, tổng công ty lãng
phí
Thứ
hai, 28/5/2012 11:21 GMT+7
Khi
nào DN được khoanh nợ và giảm lãi vay?
Thứ
hai, 28/5/2012 13:10 GMT+7
Hàng
loạt dấu hiệu dự báo sự suy thoái đạo đức trầm trọng
Bác
sĩ thú y làm “trùm” chất cấm
28/05/2012
ĐBQH
đề nghị không để doanh nghiệp tự định giá điện
28/05/2012
28/05/2012
Sản xuất ma túy đá trong khu chung cư
28/05/2012
Không bình ổn quá rộng
Thứ
hai, 28/5/2012, 21:45 GMT+7
Nhà
tài trợ quốc tế quan ngại về các tập đoàn Việt Nam
Thứ
hai, 28/5/2012, 21:40 GMT+7
Phụ
huynh vây trường vì 'sợ con không được vào lớp 1'
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2012/05/phu-huynh-vay-truong-vi-so-con-khong-duoc-vao-lop-1/
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Cha đầu độc con bằng thuốc
trừ sâu
Thứ bảy, 26/5/2012, 21:24 GMT+7
Do
mâu thuẫn với vợ, Lương Ngọc Quân đã bỏ thuốc sâu vào sữa cho con trai mới 18
tháng tuổi uống. Thấy con chết, người đàn ông này định tự tử nhưng không thành.
Ngày 26/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh
Đồng Nai tạm giữ Lương Ngọc Quân (29 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành
vi giết người.
Thông tin ban đầu, Quân và vợ là Bùi
Thị Thu Thủy (24 tuổi) thuê phòng trọ tại khu phố 3, phường An Bình. Cuộc sống
của đôi vợ chồng công nhân không mấy hạnh phúc. Nhiều lần Quân đánh đập làm chị
Thủy bỏ đi khỏi nhà. Trước khi xảy ra vụ việc, chị Thủy đã bỏ nhà đi sau khi
cãi nhau với chồng.
Khoảng 18h ngày 25/5, sau khi đón
con về phòng trọ, do con khóc Quân gọi cho vợ nhưng không liên lạc được nên
người đàn ông này đã nảy sinh ý định giết con để trả thù vợ. Quân lấy thuốc trừ
sâu pha với sữa rồi cho con trai là Lương Đức Thịnh (18 tháng tuổi) uống.
Uống sữa có pha thuốc độc, cháu
Thịnh lên cơn co giật và hôn mê. Thấy vậy Quân đã bế con sang nhà ông bà nội ở
gần đó nhờ đưa đi Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Nạn nhân được chuyển lên
Bệnh viện Nhi tỉnh Đồng Nai để điều trị. Tuy nhiên, do nhiễm độc quá nặng nên
cháu Thịnh đã tử vong.
Biết con trai chết, sáng 26/5, Quân
dùng dao cắt đứt gân tay để tự tử, nhưng được người nhà phát hiện kịp thời, đưa
vào bệnh viện cấp cứu.
Tùng Dương - Võ Quan H
Rượt đuổi mẹ, chém cảnh
sát
Chủ nhật, 27/5/2012, 11:15 GMT+7
Xin
tiền mẹ để đi chơi nhưng không được, Vương cầm dao đập phá đồ đạc rồi
chém cảnh sát.
Ngày 26/5, công an thị xã Cửa
Lò (Nghệ An) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quốc
Vương (18 tuổi) ở phường Thu Thủy để điều tra hành vi chống người thi
hành công vụ.
Trước đó một tuần, Vương xin
tiền mẹ để đi chơi nhưng không được. Vương vác dao dọa cả nhà nếu
không đưa tiền sẽ "đập tan nhà cửa". Thấy con trai quá hung
hãn, bà Nga (mẹ Vương) lên xe máy chạy trốn liền bị cậu con trai chém
vào sau xe và dọa phải đưa tiền.
Quá sợ hãi, bà Nga gọi điện
nhờ cảnh sát can thiệp. Khi gặp cảnh sát, Vương cầm dao chém tán
loạn vào đại úy Đặng Đình Minh cảnh sát khu vực. Mặc dù bị chém, nhưng
đại úy Minh vẫn cố gắng khống chế tên Vương, chờ lực lượng đến bắt
giữ khẩn cấp. Sau đó, anh Minh được đưa đến bệnh viện sơ cứu vết
thương ở cánh tay.
Cảnh sát cho biết, Vương đã bỏ
học, lang thang lêu lổng.
Nguyên Khoa
Thu giữ hơn 130kg cyanua
trong bãi vàng Trà Leng
Chủ Nhật, 27/05/2012, 22:02
(GMT+7)
TTO - Ngày 27-5, tin từ UBND huyện
miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết tỉnh đã thực hiện một chiến dịch
truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng tại “điểm nóng” xã Trà Leng.
Hàng trăm đối tượng khai thác vàng sa
khoáng, trong đó có nhiều trẻ em, đã bị buộc rời khỏi địa bàn, hàng chục lán
trại, phương tiện máy móc phục vụ việc làm vàng bị phá hủy ngay tại chỗ. Điều
đáng nói trong đợt truy quét, lực lượng liên ngành huyện đã phát hiện, thu giữ
trên 130kg chất độc cyanua được các đối tượng khai thác vàng dùng vào việc
tuyển rửa vàng đang cất giấu chờ sử dụng.
Trong khi đó tại huyện Đông Giang
(Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính 70 triệu
đồng đối với ông Văn Đức Thọ (48 tuổi, trú thôn 5, xã Ba, huyện Đông Giang) do
khai thác vàng trái phép, và yêu cầu ông Thọ phải ngừng ngay lập tức việc tìm
vàng, tiến hành hoàn thổ toàn bộ diện tích đã đào bới.
Bắn chết cha mẹ
nuôi rồi tự sát
Chủ Nhật,
27/05/2012, 13:13 (GMT+7)
TTO - Sáng 27-5, tin từ UBND
huyện Di Linh, Lâm Đồng cho biết cơ quan chức năng vừa phát hiện một
người bắn chết cha mẹ nuôi vào chiều 23-5 rồi bỏ trốn đã tự sát nơi bìa
rừng.
Trước đó, khoảng 19g ngày 26-5, Ngô
Xuân Thượng (56 tuổi) đã sử dụng súng quân dụng trái phép bắn chết 2
người cùng thôn là ông Nguyễn Cao Đà và bà Đoàn Thị Tâm (cùng 76 tuổi, ngụ tại
xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, là cha mẹ nuôi của Thượng) rồi bỏ trốn.
Đến 6g sáng nay thì phát hiện thi thể
Thượng tại khu vực cách địa điểm gây án khoảng 3km, trên tay vẫn cầm khẩu súng
ngắn. Hiện cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường để tiến hành khám nghiệm
tử thi.
Theo cơ quan chức năng, sau khi gây án
Thượng bỏ trốn khỏi hiện trường và để lại tại nhà con trai một khẩu súng K59,
một băng đạn gồm 8 viên, trong đó đã bắn 5 viên và một viên đã lên nòng.
Ngô Xuân Thượng từng giữ nhiều chức vụ
tại địa phương như xã đội trưởng xã Hòa Bắc, phó trưởng Ban quản lý rừng Hòa
Bắc - Hòa Nam, phó giám đốc Lâm trường 22-12 huyện Di Linh.
Điều tra vụ giết người
cướp của dã man tại Bà Rịa
27/05/2012 12:35
(TNO)
Ngày 27.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu cho biết đang điều tra vụ giết người dã man, cướp tài sản xảy ra tại
ki ốt nằm trên QL51, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu), làm một
người chết.
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Đẹp (53
tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh, H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu), thuê ki ốt của bà
Nguyễn Thị Lan (ấp Bắc 2, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa) để bán cà phê và tạp hóa
từ nhiều năm nay.
Nhiều người xung quanh ki ốt bà Đẹp
cho biết, khoảng 3 giờ 40 ngày 27.5 họ có nghe tiếng xe máy rú ga rất lớn chạy
từ ki ốt bà Đẹp về hướng H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Một lúc sau, một người hàng xóm tên
Thành đến ki ốt của bà Đẹp thì thấy cửa mở, bà Đẹp đang nằm trên vũng máu nên
kêu gọi mọi người đưa bà Đẹp đi cấp cứu.
Tuy nhiên, phát hiện bà Đẹp đã
chết nên mọi người giữ nguyên hiện trường vụ án và gọi báo cho công an.
Anh Thành, một người hàng xóm kể:
“Vào thời gian trên, tôi đang ngủ thì nghe tiếng bà Đẹp gọi “Thành ơi cứu tao
với”. Tôi chạy qua thì thấy cửa ki ốt mở, còn bà Đẹp nằm trên vũng máu với
nhiều vết chém”.
Theo những người hàng xóm, mấy ngày
gần đây có tin đồn bà Đẹp trúng vé số giải an ủi. Bà Đẹp hay đánh bài với mọi
người trước ki ốt của mình.
Trước khi xảy ra án mạng, bà Đẹp
cùng nhiều người khác đánh bài đến tận khuya.
Khi bà Đẹp bị sát hại, sợi dây
chuyền trên cổ nạn nhân biến mất. Ngón tay đeo nhẫn của nạn nhân cũng bị hung
thủ chặt đứt để lấy nhẫn. Chiếc xe máy của nạn nhân cũng không còn.
Hung thủ còn chém nạn nhân nhiều
nhát, gây biến dạng một bên khuôn mặt.
Sáng cùng ngày, lực lượng Công an
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khám nghiệm hiện trường, niêm phong ki ốt của bà
Đẹp để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ.
Tin ảnh: Thành Tín - Nguyễn Long
Lãnh án tù vì sản xuất
thuốc bảo vệ thực vật giả
27/05/2012 3:25
TAND
TP.HCM vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử về hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Thế
(31 tuổi, quê Bến Tre) 3 năm 6 tháng tù và Lý Minh Đại (28 tuổi, quê Sóc Trăng)
2 năm tù (án treo) cùng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ
thực vật”.
Ngày 9.3.2011, lực lượng chức năng
khám xét một căn nhà ở đường Phan Anh (Q.Bình Tân, TP.HCM) do Thế thuê, thu giữ
1 số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả và 400 kg bao bì, nhãn mác, máy móc,
dụng cụ sản xuất.
Qua điều tra, Thế khai nhận từ tháng
4 đến tháng 8.2010, Thế sản xuất nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật giả với số
lượng rất lớn, tiêu thụ ở khu vực miền Tây. Tuy nhiên, trong một lần giao hàng
bị Công an H.Phước Long (Bạc Liêu) bắt giữ nên Thế tạm nghỉ. Từ tháng 2.2011,
Thế bắt đầu thuê căn nhà trên, thuê Đại cùng một số người khác tập hợp nguyên
vật liệu tiếp tục tổ chức làm giả thuốc bảo vệ thực vật. Thế mua thuốc bảo vệ
thực vật trôi nổi, giá rẻ rồi sang chiết, đóng nhãn mác những sản phẩm có uy
tín mang đi tiêu thụ. Tổng cộng, số hàng giả tang vật thu của Thế giá trị gần
bằng 500 triệu đồng hàng thật còn số hàng giả thu tại một đại lý ở Đồng Tháp
tương đương gần 1 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, đại diện Công ty CP
nông dược HAI và Công ty TNHH thuốc bảo vệ thực vật ADC, với tư cách là những
đơn vị bị xâm hại quyền lợi, yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại với số
tiền gần 300 triệu đồng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định hai đơn vị này
chưa chứng minh được thiệt hại do các bị cáo gây ra bằng các chứng từ, tài
liệu, hóa đơn cụ thể nên dành cho họ quyền khởi kiện bằng một vụ án khác.
Quang Hiển
Mạo danh nhân viên Chi cục phòng chống tệ nạn lừa
đảo
Thứ hai, 28/05/2012, 02:18 (GMT+7)
(SGGP).- Chi cục Phòng chống
tệ nạn xã hội TPHCM cho biết, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng tự
nhận là cán bộ, nhân viên hoặc người thân của cán bộ, nhân viên Chi cục Phòng
chống tệ nạn xã hội TPHCM.
Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền
bạc, tư trang của người dân, các đối tượng thường tiếp cận thân nhân học viên,
gợi ý lo giúp thủ tục hồ sơ xin học viên chuyển từ các cơ sở chữa bệnh của TP
đóng trên địa bàn các tỉnh khác về chữa bệnh tại các trung tâm nằm ở TP hoặc
xin giải quyết cho học viên về quản lý giáo dục tại địa phương.
Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP
khuyến cáo gia đình học viên khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục, hồ sơ bảo
lãnh cho con em cần liên hệ trực tiếp tại phòng tiếp dân của chi cục để được
hướng dẫn cụ thể đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn miễn phí.
Chi cục không giải quyết qua người
trung gian, đồng thời thiết lập đường dây nóng 0838999845 để tiếp nhận, giải
đáp mọi vấn đề của người dân, cơ quan, đơn vị.
Đ.LOAN
Triệt phá đường dây mua bán bằng cấp giả
Chủ nhật, 27/05/2012, 02:45 (GMT+7)
(SGGP).- Chiều
26-5, thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công
an TP Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra vụ làm giả bằng tốt nghiệp đại học
y dược để trục lợi đối với 2 đối tượng Cao Băng Giang (1982, huyện Mậu Đức,
Quảng Ngãi) và Nguyễn Việt Anh (1979, huyện Hàm Tân, Bình Thuận).
Trước đó, trong quá trình thanh tra
công vụ hoạt động y dược trên địa bàn, Sở Y tế Cần Thơ nghi 6 trường hợp xin mở
nhà thuốc tây với bằng cấp giả, đã đề nghị cơ quan điều tra làm rõ. Qua xem xét
hồ sơ, cơ quan An ninh điều tra xác định bằng đại học của Trường Đại học Y Dược
TPHCM có dấu hiệu làm giả nên mời đối tượng Lê Thị Thắm, chủ nhân tấm bằng lên
làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Thắm cho biết
quen được Cao Băng Giang qua mạng internet. Giang giới thiệu cung cấp được bất
cứ bằng cấp nào trong hệ thống giáo dục Việt Nam.
Thông qua Giang, Thắm đã mua được
bằng Đại học Y Dược để mở tiệm thuốc tây tại Cần Thơ. Bằng biện pháp nghiệp vụ,
cơ quan điều tra đã liên lạc được với Giang. Khi đối tượng này hẹn đến nhận
bằng thì bị công an bắt khẩn cấp. Giang khai mình đặt làm các bằng cấp giả
thông qua Việt Anh. Sau đó Việt Anh cũng bị bắt khẩn cấp.
Đến thời điểm bị bắt (ngày 13-3),
Giang đã tiêu thụ 137 bằng cấp giả các loại, thu lợi bất chính 160 triệu đồng.
Khám xét nơi ở của Nguyễn Việt Anh, cơ quan điều tra thu giữ 180 bằng cấp các
loại, máy vi tính, con dấu giả của UBND phường 3, quận Tân Bình, TPHCM…
B.Đại
Đánh nhau
vì phán quyết của tòa
28/05/2012
- 00:36
Sau
khi tòa tuyên tội cố ý gây thương tích, phía nạn nhân bức xúc nói phải xử tội
giết người, xô xát xảy ra, người nhà nạn nhân lại bị thương...
TAND thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) vừa
tuyên phạt Đàm Đình Hải tám năm tù, Đàm Quốc Tuấn sáu năm tù cùng về tội cố ý
gây thương tích. Suốt bảy năm qua, phía nạn nhân liên tục kêu rằng phải xử tội
giết người mới đúng... Trước khi kết án lần này, tòa nhiều lần yêu cầu điều tra
bổ sung vì có dấu hiệu tội giết người, trong đó có ba lần hoãn xử sau khi mở
phiên tòa...
Chém người để trả thù
Theo hồ sơ, tháng 4-2005, biết con của
ông Nguyễn Văn Hợp gây gổ với em mình tại trường học, anh em Hải, Tuấn, Đàm
Đình Bé cầm dao, mã tấu tìm đến chòi canh vườn của ông Hợp đánh trả thù. Một
người thân ông Hợp ra hòa giải thì bị anh em Hải đuổi đánh. Tiếp đó, nhìn thấy
cả nhà ông Hợp gồm sáu người đang ăn cơm, Bé nhảy vào dùng mã tấu chém lung
tung; Hải, Tuấn dùng cây đánh bồi liên tiếp khiến ông Hợp, anh Lê Văn Ngư, Lê
Văn Hiệp ngã gục. Kết quả, anh Hiệp bị nhiều vết chém thương tật 19%, anh Ngư
mất 12% sức lao động. Riêng ông Hợp do bị nhiều vết chém vào đầu nên chấn
thương sọ não, khuyết sọ thái dương, thoát vị não, hôn mê, liệt tứ chi, thương
tật là 82%. Ba năm sau ông Hợp qua đời do thể trạng suy kiệt.
Quá trình điều tra, ba bị cáo bị khởi
tố về tội cố ý gây thương tích với nhận định: Bé dùng mã tấu chém người, còn
Tuấn, Hải dùng gậy để đánh.
Vụ án kéo dài đến năm 2008, cơ quan
chức năng cho giám định tâm thần với Bé. Kết quả: “Bé bị sa sút tâm thần, biến
đổi nhân cách, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi không còn, không có khả
năng làm việc với cơ quan pháp luật…”. Tháng 8-2009, VKSND thị xã đã áp dụng
biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Bé, còn Hải, Tuấn vẫn bị truy cứu tội cố ý
gây thương tích.
Các quyết định trên khiến gia đình nạn
nhân bức xúc khiếu nại khắp nơi. Theo họ, việc không khởi tố, truy tố các bị
can tội giết người là lọt tội. Lý ra hành vi của các bị can phải bị xử lý về
tội giết người...
Tòa nhiều lần yêu cầu điều tra bổ sung
vì có dấu hiệu tội giết người, trong đó có ba lần hoãn xử sau khi mở phiên tòa
nhưng các yêu cầu bổ sung đều nhận được kết quả là hành vi chỉ cấu thành tội cố
ý...
Chỉ là cố ý gây thương tích
Giống các phiên tòa trước, tại tòa bị
cáo Hải một mực kêu oan cho rằng chỉ có Bé gây án chém người, bị cáo không có
mặt tại hiện trường.
Bị cáo Tuấn thừa nhận có đánh người
nhưng chỉ dùng cây đánh ở giai đoạn sau chứ không có mặt ngay từ đầu.
Những người liên quan khẳng định không
chỉ có Bé mà Hải, Tuấn đều dùng mã tấu, dao chém người. Ngoài ra, khi gây án có
cả cha và chú các bị cáo tham gia nên phải khởi tố cả họ mới đúng…
Tranh luận, luật sư của người bị hại
đã đưa ra 13 luận cứ chứng minh việc truy tố các bị cáo tội cố ý gây thương
tích sót người lọt tội, có nhiều sai sót bất thường. Kết luận giám định cho
rằng cơ chế hình thành vết thương cho nạn nhân Hợp là do người dùng tay phải
chém ở tư thế mặt đối mặt nhưng khi lấy lời khai (giai đoạn chưa tâm thần), Bé
khai mình chỉ thuận tay trái. Các vết thương trên người các nạn nhân phù hợp
với việc dùng mã tấu chém nhưng thực tế theo cáo trạng tại hiện trường công an
không thu giữ được mã tấu mà chỉ có một số cây, gậy và một lưỡi dao không cán.
Việc thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố
tụng và mâu thuẫn với các chứng cứ khác. Biên bản khám nghiệm hiện trường ghi
có thu giữ được hai mẫu máu, tóc nhưng trong hồ sơ không có. Toàn bộ bảng ảnh
hiện trường bị mất (không làm rõ trách nhiệm người để mất) khiến không thể dựng
lại hiện trường theo yêu cầu trả hồ sơ của tòa. Tòa thay đổi biện pháp ngăn
chặn cho bị cáo Hải được tại ngoại cũng là điều khó hiểu vì không đủ điều kiện
theo quy định bởi Hải không thành khẩn nhận tội, luôn kêu oan. Người bảo lãnh
cho Hải là cha ruột cũng là người liên quan trong vụ án từng bị điều tra nhưng
được đình chỉ… Luật sư đề nghị tòa chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh để điều tra xét xử
theo thẩm quyền vì vụ án có dấu hiệu giết người, phức tạp.
Tuy nhiên, công tố viên vẫn bảo lưu
quan điểm cho rằng không có dấu hiệu tội phạm khác. Bé là đầu vụ, Hải là đồng
phạm giúp sức về tinh thần, Tuấn là đồng phạm giúp sức.
Đồng tình, tòa đã nhận định như công
tố viên và tuyên mức án trên.
Dấu hiệu của tội
giết người đã rõ
Theo tôi, ngay từ đầu cơ quan điều
tra đã xác định và khởi tố vụ án cố ý gây thương tích là không ổn, có dấu
hiệu lọt tội. Bởi lẽ điều kiện khách quan và chủ quan của tội giết người đã
thỏa mãn thể hiện rõ qua dấu vết để lại trên cơ thể các nạn nhân, đặc biệt
ông Hợp bị thương ở vùng trọng yếu của cơ thể là đầu và mặt. Cạnh đó người gây
án dùng những hung khí nguy hiểm là mã tấu và gậy tre, chém nhiều nhát mạnh
theo hướng từ trên xuống là cố ý tước đi sinh mạng của nạn nhân. Về mặt ý
thức khi gây án, các bị cáo có ý định giết người từ trước, chủ động mang theo
hung khí và tìm đến nhà bị hại nhằm mục đích đánh trả thù. Chứng tỏ các bị
cáo có sự bàn bạc trước, đồng nghĩa với việc phạm tội giết người có tổ chức,
việc không có người chết là ngoài ý muốn của các bị cáo.
Luật sư TRƯƠNG ĐÌNH TÙNG, Đoàn
Luật sư TP.HCM
|
SONG NGUYỄN
Côn đồ vào quán đánh người trọng thương
28/05/2012
- 01:15
Ngày 27-5, anh Trần Anh Hùng, nhân
viên quản lý quán ăn gia đình Nam Phát (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình
Dương), đã xuất viện nhưng vẫn còn choáng, nôn ói sau khi bị nhóm côn đồ hành
hung tại quán.
Trước đó, vào chiều 24-5, khoảng bảy
người khách vào quán, anh Hùng nhận ra trong đó có Cảnh, một nhân vật có “số
má” trên địa bàn. Cảnh gọi anh ra uống bia chào bàn nhưng anh vừa đến thì đàn
em của Cảnh giật mắt kính cận đạp bể rồi đánh tới tấp. Chúng cầm ly bia đập vào
mặt anh Hùng gây thương tích, khiến anh hoảng sợ chạy trốn vào nhà bếp. Không
buông tha, đàn em Cảnh cầm hung khí đi tìm nạn nhân để đánh tiếp. Không tìm
thấy, chúng quay sang đập phá đồ đạc trong quán.
Số nhân viên trong quán không dám
can ngăn do thấy nhóm côn đồ quá hung hãn, anh Hùng được đưa vào bệnh viện cấp
cứu sau khi côn đồ rút đi.
Chủ nhật 27/05/2012 23:18
Chủ quán Nam Phát cho biết đã trình
báo sự việc đến công an địa phương với mong muốn cơ quan chức năng sớm ra tay
ổn định tình hình an ninh trật tự vùng giáp ranh.
Võ Bá
Con kinh hoàng phát hiện mẹ chết thảm
Chủ nhật 27/05/2012 23:18
Anh Kiên mở cổng chạy vào nhà thì
bàng hoàng chứng kiến mẹ mình nằm chết gục trên vũng máu trước cửa buồng tắm.
Khoảng 6 giờ sáng ngày 26/5,
người dân ngõ 15, khu dân cư Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An - TP
Hải Phòng nghe tiếng rên la phát ra từ trong nhà bà Nguyễn Thị Vân (sinh
năm 1960, trú tại số nhà 18, tổ 4, ngõ 15).
Hay tin hàng xóm cấp báo, anh Phạm
Văn Kiên (sinh năm 1987), là con trai bà Vân, sống ở gần đó chạy tới mở cổng
vào trong nhà thì phát hiện một cảnh tượng hãi hùng, mẹ mình nằm chết gục trên
vũng máu trước cửa buồng tắm. Phần cổ của bà bị vết cắt sắc lẹm, máu tuôn ra
thành vũng.
Chưa hết bàng hoảng, anh Phạm Văn
Kiên cho biết, vào lúc 6 giờ cùng ngày khi đang ngủ tại quán cắt tóc
thuê phía ngoài mặt đường khu dân cư Kiều Sơn, thì những hàng xóm chạy đến
báo trong nhà mẹ đẻ mình là bà Vân có chuyện bất thường.
Vội vã chạy về, mở chìa khóa cổng
vào nhà, anh Kiên chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, mẹ mình nằm bất động
trên vũng máu trước cửa phòng tắm, cổ bị cắt bằng vật sắc nhọn. Vội cùng
những người hàng xóm đưa bà Vân đến cơ sở y tế để cứu chữa nhưng
tất cả đã muộn.
Theo ghi nhận của cơ quan pháp y
– Công an TP Hải Phòng, nguyên nhân ban đầu gây nên cái chết bất thường
của bà Vân là do bị mất máu cấp. Trên cổ bà Vân có một vết cắt sắc
nhọn, vùng đầu có một vết thương lớn. Khám nghiệm hiện trường, cơ
quan chức năng thu giữ được 1 con dao còn mới được để gần nơi bà Vân
bị sát hại.
Anh Phạm Văn Kiên cho biết thêm,
bố mẹ anh đã ly hôn từ nhiều năm nay. Bà Vân có nghề thợ may, chuyên
sửa chữa quần áo cũ, có thu nhập khá ổn định. Bà sống với vợ
chồng anh cùng người con gái là em anh Kiên bị bệnh tâm thần.
Thời gian gần đây, vợ chồng anh
thường nghỉ đêm tại quán cắt tóc thuê gần nhà. Đêm 25, rạng ngày 26-5,
chỉ có bà Vân cùng cô con gái bị bệnh ngủ tại nhà riêng.
Sau khi vụ án xảy ra, cùng với
cơ quan chức năng, gia đình đã kiểm đếm các tải sản trong nhà nhưng
không phát hiện bị mất mát, suy chuyển. Vàng, tiền và các tài sản có giá
trị trong gia đình vẫn còn nguyên
Tại thời điểm anh Kiên nhận
được tin mẹ gặp nạn, cánh cổng vào ngôi nhà vẫn được khóa kín. Trên
bờ tường bao, cơ quan chức năng ghi nhận có vết trượt dài, dấu hiệu
người lạ đột nhập vào bên trong.
Theo ông Đinh Văn Huân (sinh năm
1963, người hàng xóm đối diện với nhà nạn nhân) thì sau khi ly hôn chồng, bà
Vân sống khá phóng túng. Thời gian gần đây, bà Vân làm bạn với một
người đàn ông tên Phong, ít hơn tuổi mình.trinh sát
tham gia điều tra vụ án cho biết, rất có thể giữa bà Vân và người
bạn trai ít tuổi nảy sinh mâu thuẫn chuyện tình cảm, đây có thể là
một nguyên nhân của vụ án.
Mâu thuẫn giữa bà Vân và người
này đã khiến chính quyền địa phương phải vào cuộc giải quyết tranh
chấp giữa hai bên.
Anh Phạm Văn Kiên cũng xác nhận,
người đàn ông bạn trai của mẹ mình có tên là Phong, thuê nhà trọ trên
địa bàn phường Đằng Hải, quận Hải An.
Sau khi bà Vân bị sát hại,
người đàn ông này cũng không có mặt tại nơi thuê trọ. Một trinh sát
tham gia điều tra vụ án cho biết, rất có thể giữa bà Vân và người
bạn trai ít tuổi nảy sinh mâu thuẫn chuyện tình cảm, đây có thể là
một nguyên nhân của vụ án.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an
khẩn trương điều tra làm rõ để truy bắt hung thủ.
- Theo Người lao động
Hàng loạt vụ giết người chấn động miền Tây
Chủ nhật 27/05/2012 22:59
Sự thâm nhập của ‘hàng nóng’ dao
kiếm, mã tấu từ nước ngoài vào sâu trong nội địa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL), khiến cho hàng loạt vụ án cực kỳ nghiêm trọng xảy ra trong lứa
tuổi thanh thiếu niên, đôi lúc chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ nhặt.
Hung khí các nhóm thanh thiếu niên
sử dụng gây án bị Công an tỉnh Đồng Tháp tịch thu.
Giết nhau chỉ vì… con gà
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho
biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tài Lộc
(SN 1995) và Nguyễn Văn Vững (SN 1989), cùng ngụ quận Cái Răng, (TP. Cần Thơ)
để điều tra về hành vi giết người, xảy ra vào trưa ngày 9/3 trước cổng Trường
THPT Trần Đại Nghĩa (phường Hưng Phú, quận Cái Răng).
Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa
cùng ngày, Nguyễn Trung Thực (SN 1990), quê quán tại tỉnh Cà Mau, hẹn Lộc đến
quán cà phê trước cổng trường Trần Đại Nghĩa để giải quyết mâu thuẫn giữa bạn
gái Lộc và Thực.
Lúc này, Lộc rủ thêm Nguyễn Văn Vững
thủ sẵn dao Thái trong người đến chỗ hẹn.
Khi Lộc đi xe máy đến nơi, Thực đã
rút ‘hàng nóng’ lao đến tấn công cả hai. Trong lúc xô xát, Thực bị Vững rút dao
đâm một nhát chí mạng vào ngực phải. Gây án xong, cả hai lên xe máy tẩu thoát.
Thực ôm vết thương chạy vào Trường
THPT Trần Đại Nghĩa lánh nạn. Do vết thương quá sâu, Thực gục ngã trong sân
trường, nằm bất động, người bê bết máu và được các phụ huynh đứng đón con ở đó
đưa đi cấp cứu. Sau đó, Thực đã tử vong vào trưa cùng ngày.
Không chỉ tại trung tâm tỉnh lỵ, ở
vùng nông thôn, địa bàn tuyến huyện vùng sâu vùng xa như Cầu Ngang, Tiểu Cần,
Châu Thành… tình trạng thanh thiếu niên sử dụng “hàng nóng” ngày càng phổ biến.
Điển hình những vụ giết người xảy ra
tại huyện Châu Thành (Trà Vinh), nguyên nhân chỉ vì một con gà.
Cụ thể, trưa ngày 1/2, Huỳnh Văn
Tuẩn (SN 1989), ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, mang theo gà đá rủ
Nguyễn Hoàng Anh (ngụ cùng địa phương) và một người bạn hùn hạp đá
gà ăn tiền.
Sau 2 độ gà, Tuẩn thua hết 1,2
triệu đồng. Do thua độ, Tuẩn đòi bắt gà mang về làm giống nhưng bị
Hoàng Anh cản lại.
Quá bức xúc, Tuẩn chạy về nhà,
lấy con dao bấm từng mua để dành phòng thân khi học lái xe ở TP.HCM và
móc dao ra “nói chuyện”.
Hậu quả là Hoàng Anh không kịp trở
tay và đã tử vong trên đường cấp cứu.
Thượng tá Nguyễn Văn Hổ, Trưởng
phòng CSĐT TP về TTXH (PC45) Công an Trà Vinh cho biết, qua rà soát toàn
tỉnh có khoảng 750 đối tượng tụ tập đêm khuya, trong đó có 19 nhóm tụ tập
nhiều đối tượng, 490 đối tượng thường xuyên có hành động tụ tập càn quấy, 100
đối tượng có sử dụng hung khí (gần 70% đối tượng ở độ tuổi dưới 30).
Hầu hết đối tượng khai nhận do có
mâu thuẫn với các nhóm khác nên thủ dao, kiếm để phòng thân.
‘Hàng nóng’ tấn công trường học
Chỉ trong vòng một thời gian ngắn,
Công an phường 6, TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đã xử lý 3 vụ đánh nhau,
có hung khí của nhóm học sinh Trường THPT Minh Trí 2.
Cộm cán có em Trần Phước Sang,
học sinh lớp 7, một trong những trường hợp thường xuyên bỏ dao trong người để
gây gổ, đánh bạn thương tích.
Chiều ngày 19/9/2011, nhóm của
Sang bị nhóm của Thạch Hoàng Nam (SN 1999), ngụ phường 9, TP. Trà Vinh
chặn đánh trước cổng trường sau giờ tan học.
Ngay lập tức, Sang rút dao trong
người ra chém Nam bị thương. Đang thất thế, bất ngờ nhóm của Nam xuất hiện
thêm 2 đối tượng cầm thanh sắt, rượt chém nhóm Sang gây náo loạn trên đường
phố.
Sự việc chỉ dừng lại, khi có sự can
thiệp của lực lượng Công an phường 6 phát hiện.
Tiếp theo, ngày 29/11/2011, nhóm
của Sang lại gây náo loạn, rượt chém bạn học như trong phim hành động, khiến
Lưu Anh Tú, ngụ tại phường 1, TP. Trà Vinh phải nhập viện cấp cứu.
Sau vụ việc, cơ quan CSĐT thu giữ
được 5 con dao, cùng một số tang vật liên quan. Nguyên nhân chính là do giữa 2
nhóm Sang và Tú có mâu thuẫn với nhau, nhiều lần hẹn ra công viên để phân thắng
thua nhưng bất thành.
Còn trường hợp của Nguyễn Hoài
Nam, học lớp 10, ngụ tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, mới
chỉ 15 tuổi nhưng đã có biết xăm hình thù trên người và luôn lận dao, sẵn
sàng hành xử theo kiểu dân anh chị.
Do là con út, Nam được gia đình cưng
chiều, không chịu học hành, luôn tụ tập với các đối tượng bất hảo ngoài
xã hội để gây rối trật tự. Chỉ vì một sự việc nhỏ, Nam đã rút dao đâm chết
bạn học. Sự việc xảy ra vào tối ngày 17/12/2011, sau chầu nhậu, Nam cùng
một vài người bạn đến uống nước tại quán cà phê gần nhà. Khi đó,
trong quán có Trần Ngô Trung Tín và Nguyễn Minh Cảnh (15 tuổi), học sinh lớp
10, đang ngồi uống nước.
Đơn giản, Nam cho rằng nhóm của
Tín nhìn đểu nhóm mình, Nam cùng đồng bọn đã xông tới đánh Cảnh và
bất ngờ Nam rút dao bấm đâm trọng thương Tín, khiến nạn nhân chết trên
đường đi cấp cứu.
Theo Đại tá Lê Việt Hùng, Phó GĐ
Công an TP. Cần Thơ, để phòng chống tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên cần
có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý,
giáo dục con em.
Ngoài ra, cần tạo sự đồng bộ trong
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; xây dựng quy chế phối hợp trong quản
lý thanh thiếu niên hư và học sinh cá biệt để giúp các em tiến bộ, không để ảnh
hưởng đến các em khác.
- Theo Vietnamnet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét