Đối
Thoại Điểm Tin ngày 24 tháng 11 năm 2012
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Vấn đề sở hữu chéo và nhóm quyền lợi lại hâm nóng thời
sự, giữa bối cảnh 30 trong số 39 ngân hàng thương mại bị thanh tra về thực
trạng tài chính và sở hữu.
Bản đồ hình lưỡi bò mà Trung Quốc cho in trên hộ chiếu
phổ thông của họ đang làm cho nhiều nước nổi giận không riêng gì Việt Nam.
Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP) chính thức
khởi động đàm phán vào ngày 20/11, trong đó, VN là một trong 16 thành viên của
Hiệp hội. RCEP sẽ tác động kinh tế VN ra sao, cũng như VN cần chuẩn bị như thế
nào?
Đội tuyển bóng đá Việt Nam đang có mặt tại Bangkok, Thái
Lan để tham gia thi đấu AFF Suzuki Cup 2012. Tình hình đội tuyển hiện nay ra
sao?
Tỉnh Quảng Nam vào ngày 22/11 vừa qua tiến hành khởi động
dự án mang tên Lá Chắn Xanh do Hoa Kỳ hỗ trợ với mục tiêu tăng cường khả năng
phục hồi của các cộng đồng ven biển trong tỉnh trước các tác động của thiên
tai.
Một vụ đánh bom vệ đường nhắm vào một đám rước của người
Shia theo Hồi giáo ở Tây Bắc Pakistan làm chết ít nhất 6 người.
Cảnh sát ở Bangkok, Thái Lan, dùng hơi cay để giản
tán hàng nghìn người biểu tình đòi lật đổ thủ tướng.
Hãng SkyNet của Miến Điện mua bản quyền truyền hình các
trận cầu Ngoại hạng do nước này đã được nới lỏng các biện pháp trừng phạt.
Báo trong nước nói biên phòng Việt Nam đóng dấu
'Hủy' vào nhiều hộ chiếu có in hình đường 'lưỡi bò' của công dân
Trung Quốc.
Lạm phát của Việt Nam lên cao nhất tính trong vòng sáu
tháng với tỷ lệ trên 7% trong tháng 11, theo Tổng cục Thống kê.
Cơ quan tư pháp nói sắc lệnh về quyền hạn tổng thống mới
là 'một vụ tấn công trước đây chưa từng có' đối với độc lập của tư pháp.
Bản đồ của Ấn Độ đóng dấu lên thị thực nhập cảnh cấp cho
người Trung Quốc cho thấy hai khu vực Arunachal và Aksai Chin là thuộc về Ấn
Độ.
Cuộc biểu tình hôm nay do nhóm bảo hoàng Pitak Siam tổ
chức, đòi chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức.
Công tố viên Pháp mở cuộc điều tra về cái chết của ông
Arafat, sau khi phòng thí nghiệm ở Thụy Sĩ phát giác dấu vết của chất bức xạ
polonium trong các vật dụng của ông.
Vụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị các đại biểu quốc hội
chất vấn, về phần lớn đã được đánh giá như 1 dấu hiệu cho thấy sinh hoạt chính
trị tại Việt Nam bắt đầu cởi mở
Nguyễn
Thị Cỏ May 07:22:am | Có những câu hỏi phức tạp, rườm rà hoặc gay cấn nhưng
đều được trả lời gọn gàng, ý nghĩa trọn vẹn. Người đặt câu hỏi được thỏa mãn.
Nhưng có những câu...
Trần
Bình Nam 02:46:pm | Việt Nam không thể ngả theo Hoa Kỳ một cách dễ dàng dù
Hoa Kỳ có đưa bàn tay ra. ..
Trần
Khải Thanh Thủy 11:56:am | Các nhà văn muốn yên thân, muốn vinh thân phì
gia, phải sống vờ phải tiếp tay và ca tụng cái ác , cái dối trá. ...
Đàn
Chim Việt 07:02:am | Việt Nam phòng thủ - Ấn Độ tiến công...
·
Ngộp
trong “núi” nợ! (NLĐ
23-11-12) -- Bài TS Lê Đăng Doanh ◄ Tập
đoàn lỗ khủng: Trăm sự tại khách quan? (VEF 23-11-12)
·
Quốc
hội yêu cầu Thống đốc xử nghiêm tiêu cực ngân hàng (VnEx 23-11-12) -- Yêu cầu
"Thống đốc xử nghiêm" thì cũng giống như yêu cầu "đồ tể ăn
chay".
·
Tổng
bí thư đứng đầu ban chỉ đạo chống tham nhũng (VNN 23-11-12) -- Xin hỏi: TBT có quyền gì đối với người
tham nhũng không là đảng viên? ("Theo
ông Nguyễn Văn Hiện, việc xác định phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai, minh
bạch tài sản phải phù hợp với thực tiễn, năng lực quản lý và kiểm soát hiện nay
thì mới bảo đảm tính khả thi." Nói
như ông thì chừng nào mà cơ quan chức năng chưa có khả năng bắt 100% tội phạm
sát nhân thì không nên có luật cấm giết người?)
·
Khi Kafka gặp Orwell: Biển
Đông: “Quốc hội họp kín nhưng cử tri hỏi thì sẽ trả lời” (SGTT 23-11-12)
·
Mỹ và TQ tranh giành ảnh hưởng ở Đông Nam
Á:
US and China vie for influence in SE Asia (FT 23-11-12)
·
"Lợi ích cốt lõi" của Tàu là gì? Uncertainty over
China's 'core interests' in region (Straits Times 12-11-12)
·
Kinh tế học: Micro
stars, macro effects-- Meet the economists who are making markets work better (Economist
24-11-12)
- Cái chết của báo chí
- Đào Tuấn - Bão, và gió ở nghị trường
- Thùy Linh - Hội chứng Stockholm
- Pilinszky János: Vô ích?
- Thiện Tùng - Luận về tham nhũng
- Trần Văn Huỳnh - Cần bao nhiêu thế hệ nữa?
- AFF Cup 2012 - Sau 40 năm tủi hổ, hy vọng mới cho bóng đá Miến Điện
- Vũ Quang Việt - Nợ công, nợ ngân hàng của Việt Nam được hé mở
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Các bài mới đăng:
- Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường trước những thử thách lớn
- Thư ủng hộ Kiến nghị của Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên
- Chết dưới tay Trung Quốc Chương III – Chết bởi hàng hóa rác rưởi Trung Quốc: Bóp nghẹt trẻ thơ từ trong nôi
- Thủ đoạn thâm hiểm nhưng bản chất du côn phơi bày quá rõ
- Đại biểu Quốc hội và gói bánh quy của lòng dân
- Luận về tham nhũng
- Cả nước là công dân loại 2?
- Đôi điều nhớ lại Về công việc biên tập sách lý luận phê bình ở Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Biểu tình với quy mô lớn ở thủ đô Bangkok
Thứ bảy,
24/11/2012, 16:05 (GMT+7)
(SGGPO).-
Sáng 24-11, khoảng 10.000 người Thái đã tham gia cuộc biểu tình do nhóm Pitak
Siam tổ chức tại Quảng trường Hoàng gia ở thủ đô Bangkok nhằm phản đối
chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Đây là cuộc biểu tình với quy mô lớn
đầu tiên chống lại chính quyền của bà Yingluck.
Theo
Bangkok Post, mặc dù hàng ngàn cảnh sát đã được huy động trước để đảm bảo an
ninh cho thủ đô, nhưng dòng người biểu tình đã dỡ bỏ các chướng ngại vật và
hàng rào thép gai được dựng lên để chặn đường đến địa điểm biểu tình. Cảnh sát
đã phải bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông chiếm giữ cây cầu Makkawan trên đại
lộ Ratchadamnoen Avenue, đồng thời bắt giữ gần 100 người và tịch thu nhiều vũ
khí. Đụng độ đã làm hai cảnh sát và một số người biểu tình bị thương.
Trước
đó, Chính phủ Thái Lan đã áp dụng Luật an ninh nội địa (ISA) từ ngày 22 đến
30-11 tại ba quận nội thành là Dusit, Promprap và Phra Nakhon nhằm đảm bảo an
ninh và đề phòng khả năng xảy ra bạo loạn trong thời gian xảy ra biểu tình.
H.Xuân
Tràn lan thực phẩm bẩn
Thứ bảy,
24/11/2012, 08:04 (GMT+7)
Ngày 20.11.2012,
07:06 (GMT+7)
Xử lý nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước:
Không mất tiền ngân sách thì mất tài sản công
Ngày 24.11.2012,
00:30 (GMT+7)
Làm đúng mà vẫn sợ thì còn gì mà tin
Bộ
trưởng Y tế đã từng vi hành ở bệnh viện công
24/11/2012
20:05
Iran
cáo buộc Mỹ xâm phạm không phận
24/11/2012
20:30
24/11/2012
Chủ tịch tỉnh Bình Phước đã nộp đơn xin thôi
chức
24/11/2012
Bộ GTVT sẽ 'khai tử' xe máy cũ tại 5 thành phố?
Thứ Bảy,
24/11/2012, 07:32 (GMT+7)
Chưa chỉ ra nhóm lợi ích, cử tri chưa hài
lòng
Thứ Bảy,
24/11/2012, 08:25 (GMT+7)
Ngắc ngoải điện gió
24/11/2012
13:00
Áp lực
quy mô và sức ép tốc độ tăng nợ xấu
24/11/2012
01:30
Tập
đoàn mắc kẹt đầu tư ngoài ngành
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Cạm bẫy ở quán 'bar ôm'
Thứ sáu, 23/11/2012, 16:07 GMT+7
Công
việc nhẹ nhàng, thu nhập khá, lại có cơ hội làm giàu từ “vốn liếng” trời cho mà
không ít những bạn gái sinh viên dấn thân vào nơi lắm cạm bẫy...
Tiếp
viên ở những quán trà Nhật (phố Kim Mã, Hà Nội) có trên dưới 30 người, hầu hết
là sinh viên. Hoa sinh năm 1989 có một đứa con 2 tuổi, vợ chồng đã ly dị. Cô
trước đây từng học ĐH Ngoại ngữ nhưng vì “nhỡ nhàng” nên phải nghỉ học giữa
chừng. Hoa xinh, lại sắc sảo nên có thu nhập bình quân 8-10 triệu đồng một
tháng. “Có hôm gặp khách hào phóng, boa 1-2 triệu là chuyện bình thường”, Hoa
hào hứng.
Ở
quán Socola nổi tiếng “đắt duyên”. Sinh năm 1992 ở Hà Nội, Socola đến làm ở
quán với khát khao có thật nhiều tiền. Cô bảo “muốn có danh thì phải trả giá”.
Không được học hành đến nơi đến chốn nhưng cô lại được trời phú cho nhan sắc.
Khi được ngỏ ý muốn giới thiệu một đại gia dân kinh doanh thì Socola tỏ ra hào
hứng, không ngần ngại nhét cho một tấm ảnh của mình để "môi giới". Cô
cũng thận trọng dặn: “Đừng nói gì với anh ấy, cứ bảo em làm lễ tân của một nhà
hàng Nhật thôi chị nhé”.
Cũng
có sinh viên học khá nhưng vì gia đình không chu cấp đủ nên đã bước vào nghề
"vừa hát vừa ôm". Candy (tên hiệu của một tiếp viên) có gương mặt như
búp bê, dáng người đẹp với những đường cong hút hồn trên tay luôn cầm chiếc
iphone đắt tiền tranh thủ những lúc vắng khách post ảnh lên mạng để “khoe
hàng”. Có tiền nên trên người Candy bao giờ cũng là những đồ trang sức hàng
hiệu, trang phục sexy.
Nhưng
để có được những thứ đó, các tiếp viên phải trả giá không ít. Thông thường nhân
viên mới thử việc trong ngày đầu tiên nếu qua màn phỏng vấn sẽ được sắp xếp vào
ngồi thử với khách. Các quản lý được dặn dò rất kỹ về việc kèm cặp nhân viên
học việc. Bước nhanh theo chị quản lý lên hết 3 tầng cầu thang nhỏ hẹp, ngoằn
ngoèo, đèn ánh sáng vàng mờ mờ, ảo ảo, Xuka được đưa đến trước một căn phòng
khóa trái cửa. Cánh cửa từ từ hé ra sau tiếng gõ cửa dứt khoát của chị quản lý:
“Mama bảo cho nhân viên mới vào ngồi thử”, quản lý nói với một nhân viên bên
trong.
Cô
gái tóc ngang vai, gầy nhỏ, đeo kính nhìn Xuka vài giây từ trên xuống rồi gật
đầu bảo: “Em vào đi”. Bên trong, bàn ghế được kê sát nhau vừa vặn căn phòng
nhỏ. Trên bàn bày ít hoa quả và một chai rượu mạnh đã được rót đều ra các ly. 3
người đàn ông Nhật Bản chừng 40 tuổi và 2 cô tiếp viên tầm 21-22 tuổi, mặc váy
xường xám ngắn hết cỡ. Chị quản lý giới thiệu bằng tiếng Nhật với mấy vị khách
rằng Xuka là nhân viên mới, mời các vị cứ tự nhiên.
Người
đàn ông có cái đầu cua, tóc lốm đốm bạc chồm sang ngồi cạnh Xuka bập bẹ thứ
tiếng Anh cũng "nửa nạc nửa mỡ" rất khó nghe: “What is your name?”.
“How old are you?”. “Oh, beatyfull…". Chán tiếng Tây, ông ta
"đá" sang tiếng Việt: “Em rất hấp dẫn. Anh thích em”. Sau đó là những
câu chuyện chẳng đâu vào đâu, các vị khách Nhật tay chân bắt đầu khua khoắng.
Có lúc họ nhìn nhau nói một tràng dài toàn tiếng Nhật rồi phá lên cười.
Dường
như các vị khách Nhật thích sử dụng tay để nói chuyện trên cơ thể của các nữ
nhân viên thân hình bốc lửa, quyến rũ hơn là những thứ ngôn ngữ "nửa nạc
nửa mỡ" kia. Gần hết giờ, người đàn ông đầu cua nói với Xuka bằng tiếng
Anh, đại ý là: “Anh mời em mai đến khách sạn uống cà phê”. Để chiều lòng khách
theo ý của "mama", Xuka gật đầu: “Ok, vậy cà phê xong chúng ta làm
gì?” - "Sau đó sẽ lên phòng anh”, ông ta nói.
Xuka
chựng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Rồi sau đó thì sao?”, người đàn ông ngồi cạnh
bất ngờ đưa tay đặt lên đùi cô xe dịch lên dần rồi cười hềnh hệch. Khi Xuka
giật mình ngồi lùi ra, đồng thời dùng tay đẩy bàn tay thô bạo của ông khách,
khuôn mặt ông ta biến sắc tỏ thái độ không hài lòng. Trong khi đó, cô bé ngồi
đối diện Xuka thì đang ngả ngớn đưa tay vuốt ve lên mái tóc của khách ngồi cạnh
cười đon đả… Hành động của Xuka với khách sau đó bị "mama" quở trách.
Bởi đó chỉ là những trò đùa của khách, những trò đùa không có giới hạn. Một
nhân viên bảo: "Nó bỏ tiền ra để vui vẻ. Vui vẻ của nó là sướng tay chứ
không sướng mồm. Nó sướng thì mình cũng sướng và ngược lại thôi".
Sau
mỗi buổi "chiều khách" thì "mama" quán lại tập hợp nhân
viên để răn dạy: “Cứ cười lên, có mất cái gì đâu? Chỉ bố thí cho chúng nó một
tí thì chúng nó vui, chúng nó thoải mái, tiếc gì tiền? Mặt mày cứng đơ ra thì
ai mà chịu nổi?”. Khách hát đến đây là để giải trí, để vui vẻ, rượu say nồng, ánh
sáng nhấp nháy, tiếng nhạc du dương thì gái đẹp là chất xúc tác. Không thiếu
những cảnh ngả ngớn, nhức mắt diễn ra dưới ánh sáng đèn màu.
Trong
phòng thay đồ, một nữ tiếp viên thò tay vào trong đồ lót phía dưới móc ra 2 tờ
đôla màu lá mạ hí hửng nói với cô bạn: "Cái thằng trông thế mà chịu chơi,
lần nào cũng boa đẹp. Nó cứ thích nhét vào chỗ ấy của mình mới buồn cười
chứ". Cô bạn vừa ra cùng cũng tươi như hoa: "Còn thằng của tao thì cứ
gạ tao đi ăn rồi đi khách sạn với nó. Tao nói khéo là hẹn nó khi khác, mặt nó
buồn như đưa đám nhưng vẫn cứ móc hầu bao".
Cũng
không ít tiếp viên không chiều khách phải chịu ấm ức nhưng đành chấp nhận để
kiếm được đồng tiền. Một tiếp viên kể về buổi Take care khách hôm trước bằng
thái độ bức xúc: “Cái thằng hôm qua ngồi với tôi, nó sờ soạng chán rồi cứ đòi
vạch váy tôi lên chứ!". Một chị có khuôn mặt già dặn cũng háo hức góp
chuyện: “Một tay Nhật Bản uống rượu say còn vật mình ra. Mình chống cự thì nó
đấm mình sưng cả mặt".
Ngay
cả những tiếp viên đứng uốn éo tạo dáng ngoài cổng trước dòng người qua lại
nườm nượp cũng bị nhìn bằng ánh mắt coi khinh. Bất cứ ai cũng buông lời trêu
ghẹo: “Cong thế em. Ngon thế. Yêu anh không? Bao nhiêu một đêm em
nhỉ?...". Họ coi những tiếp viên này như những cô gái trên gác lầu xanh trong
những thước phim cổ trang Trung Quốc. Ai có thể nghĩ tốt đẹp về họ khi nhìn
những cô gái chân dài, váy ngắn lả lướt đi lại trước mặt, ra vào những quán đèn
mờ trưng biển tiếng Nhật?
Thế
giới đèn mờ đầy rẫy những cạm bẫy giăng chờ các cô gái. Những vị khách cuối
cùng lục tục ra về, vài cô tiếp viên vội vã thay xiêm áo hí hửng lên xe với
khách sau những lời mời mật ngọt.
Theo
Công lý
Nhân viên PNJ cuỗm' hơn 3
kg vàng đi đánh bạc
Thứ sáu, 23/11/2012, 16:33 GMT+7
Người
phụ trách công đoạn lắp ráp nữ trang của Công ty vàng bạc Phú Nhuận đã lấy trộm
gần 80 cây vàng trong khoảng 3 tháng.
Ngày
23/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt Bùi Minh Kỳ (29 tuổi, quê Long An) 15 năm tù
về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cơ
quan công tố xác định, tháng 10/2009, Kỳ vào làm việc cho Công ty vàng bạc Phú
Nhuận (PNJ) và phụ trách công đoạn lắp ráp nguội tại phân xưởng 3, Xí nghiệp nữ
trang PNJ. Hàng ngày, Kỳ lấy vàng từ kho nguyên liệu sau đó lắp ráp hoàn thành
để nhập vào kho thành phẩm. Các phôi vàng dư phải nộp vào kho nguyên liệu.
Vốn
mê cá độ bóng đá lại thấy công ty quản lý lỏng lẻo, tháng 10/2011, Kỳ nảy sinh
ý định chiếm đoạt vàng để làm "vốn" chơi đỏ đen. Sau khi lắp ráp, nữ
trang thành phẩm được anh ta nhập vào kho, còn số vàng dư thì lấy ra khỏi công
ty.
Để
che giấu, mỗi lần nhân viên kiểm kê cân lại số vàng còn dư, Kỳ lợi dụng lúc
người này không để ý đã dùng một bịch vàng để cân đi cân lại nhiều lần. Mỗi
ngày, phía công ty chỉ kiểm kê số dư mà không đối chiếu với bộ phận kế toán để
nắm được số vàng thợ giữ trong ngày nên không phát hiện hành vi của Kỳ.
Đợt
kiểm kê cuối năm 2011, PNJ mới phát hiện số vàng bị thiếu hụt lên tới gần 80
lượng (3 kg). Kỳ đã thừa nhận hành vi của mình.
Hải
Duyên
10 lần cướp giật tài sản, lãnh 3 năm tù
Thứ Sáu, 23/11/2012, 18:38 (GMT+7)
TTO - Ngày 23-11, TAND TP
Quy Nhơn (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị
cáo Đinh Văn Trí (20 tuổi, ở KV2 phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) 3 năm tù
về tội “cướp giật tài sản”.
Theo
cáo trạng từ tháng 5 đến tháng 6-2012, Trí đã một mình lái xe môtô áp sát xe
của những phụ nữ đi trên đường để giật túi xách, lấy tiền và điện thoại. Tổng
cộng, Trí đã thực hiện 10 vụ cướp giật với tổng trị giá tài sản gần 13 triệu
đồng. Tại tòa, Trí khai nhận đã dùng toàn bộ số tiền cướp giật được để ăn nhậu,
tiêu xài cá nhân. Trí cũng đem tặng một số điện thoại cướp được cho bạn
gái sử dụng để "lấy điểm" với người yêu.
XUÂN
VINH
10 năm tù cho đối tượng lừa đảo “chạy án”
Thứ Sáu, 23/11/2012, 16:09 (GMT+7)
TTO - Ngày 23-11, Tòa phúc thẩm TAND
tối cao tại TP.HCM đã tuyên sửa bản án sơ thẩm, giảm từ 12 năm tù xuống còn 10
năm tù đối với bị cáo Lê Văn Phổ (44 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An).
Bị
cáo Phổ là nhân vật liên quan đến nhiều vụ án “nổi đình nổi đám” tại Long An.
Và việc giảm án do tòa đã xem xét áp dụng thêm một số tình tiết giảm nhẹ trách
nhiệm hình sự cho Phổ.
Theo
bản án, biết thông tin bà Phạm Thị Bé (chủ quán nhậu tại huyện Cần Giuộc) bị
bắt về tội “chứa mại dâm” do các tiếp viên hành nghề tại quán nhậu trên, Phổ đã
hứa hẹn với ông Đặng Ngọc Nguyễn “chạy án” cho bà Bé. Nghe lời Phổ về việc cần
tiền để chung chi, ăn nhậu với những người có trách nhiệm tại các cơ quan tố
tụng, gia đình ông Nguyễn đã nhiều lần đưa tiền cho Phổ, tổng cộng 480 triệu
đồng.
Tháng
3-2011, bà Bé bị TAND huyện Cần Giuộc xử phạt 3 năm tù, sau đó bà kháng cáo và
được TAND tỉnh Long An giảm xuống còn 2 năm tù. Sau khi nhận tiền, Phổ hướng
dẫn bà Bé xin hoãn thi hành án nhưng sau đó bà Bé vẫn phải thi hành án tù. Phổ
vẫn tiếp tục đề nghị ông Nguyễn đưa tiền để đi ăn nhậu với “mấy sếp”. Nghi ngờ
Phổ lừa đảo vì đã nhận nhiều lần tiền mà không “chạy” được, ông Nguyễn đã tố
cáo cơ quan công an.
Kết
quả điều tra cũng xác định Phổ có nhiều mối quan hệ quen biết với một số người
tiến hành tố tụng. Phổ là người đi cùng một số lãnh đạo VKSND huyện Cần Giuộc
trên "chuyến
phà ăn nhậu, tắm sông" dẫn đến việc một cô gái chết đuối ngày
20-8-2011.
Lê
Văn Phổ cũng là người đã chuyển số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản của ông
Nguyễn Đức Thường (trưởng phòng kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm án trật tự
trị an VKSND tỉnh Long An) dẫn đến việc ông Thường phải nhận kỷ luật cảnh cáo
về mặt Đảng. Theo kết luận, ông Thường có nhận số tiền trên nhưng không phải
nhận hối lộ, chỉ vi phạm những điều đảng viên không được làm.
C.MAI
Chuyển cơ quan điều tra vụ
buôn lậu gần nửa triệu lít xăng
24/11/2012 3:35
Ngày 23.11, nguồn tin từ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng
cục Hải quan cho biết cơ quan này vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Cơ
quan An ninh điều tra, Bộ Công an để tiến hành các thủ tục tố tụng đối với vụ
buôn lậu nửa triệu lít xăng.
Theo
hồ sơ, từ tháng 7.2012, Công ty xăng dầu hàng không (Vinapco) đã làm thủ tục
tạm nhập 422.000 lít xăng RON 92, trị giá khoảng 8 tỉ đồng, đưa vào kho tại
cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Sau đó, công ty này mở 7 tờ khai tái xuất toàn bộ lô
hàng trên từ Hải Phòng đi Cao Bằng để giao cho đối tác Trung Quốc. Tuy nhiên,
trên thực tế, công ty này đã không tái xuất mà chở đến Thái Bình, Phú Thọ, Thái
Nguyên và Hải Dương để tiêu thụ nội địa ngay trong tháng 7.2012. Theo cơ quan
hải quan, với hành vi này, Công ty Vinapco đã trốn thuế khoảng 2,5 tỉ đồng.
Một
cán bộ tham gia điều tra xử lý vụ việc cho biết: “Chúng tôi đã xác minh đơn vị
Vinapco khai là công ty mua hàng ở Trung Quốc nhưng các công ty này không tồn
tại ở địa chỉ khai báo. Vinapco cũng chính là đơn vị liên quan đến vụ buôn lậu
2.000 tấn xăng dầu qua đường biển bị bắt giữ hồi cuối tháng 7.2012”.
Thiên
Bình
Tấn công chủ quán, cướp
tài sản
24/11/2012 3:30
Ngày 23.11, Cơ quan CSĐT - Công an Q.9, TP.HCM đã ra lệnh
bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Kim Anh (35 tuổi, quê H.Cao
Lãnh, Đồng Tháp) về hành vi cướp tài sản.
Làm
nghề bán vé số, Kim Anh thường tới quán cà phê số 149 Ngô Quyền, KP.2, P.Hiệp
Phú, Q.9 của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc để bán và xin ngủ lại. Khoảng 22 giờ ngày
18.11, Kim Anh dùng ớt tươi nghiền nát tạt vào mặt chị Ngọc. Bị tấn công bất
ngờ, chị Ngọc ngã xuống, liền bị Kim Anh lấy ống nước siết cổ và dùng gạch đánh
vào đầu làm nạn nhân bất tỉnh. Kim Anh lôi chị Ngọc vào phòng dùng dây điện cột
tay, chân và lấy chăn đắp lên.
Sau
đó, Kim Anh lấy 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ và chiếc xe gắn máy của nạn nhân
rồi tẩu thoát. Do được người thân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên chị
Ngọc đã qua cơn nguy kịch.
Ngày
22.11, Công an Q.9 đã bắt được Kim Anh khi đang lẩn trốn tại Đồng Tháp.
Công
Nguyên
Một phụ nữ Việt ôm 2 con nhảy lầu tại Hàn Quốc
|
Thứ bảy,
24/11/2012, 06:26 (GMT+7)
|
Theo
hãng tin Yonhap, ngày 23-11, một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc đã cùng
ôm 2 con nhảy lầu tự tử tại TP Busan, Hàn Quốc. Người phụ nữ, hiện chưa xác
định được danh tính, đã ôm con gái 7 tuổi và con trai 3 tuổi nhảy từ tầng 18
của một khu căn hộ xuống đất chết ngay tại chỗ.
Cảnh
sát cho biết người phụ nữ 27 tuổi này cùng với một người đàn ông Hàn Quốc 47
tuổi sau 8 năm hôn nhân đã ly hôn. Người đàn ông không thể cản vợ cũ nhảy="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
K.
MINH
|
Bắt cán bộ thuế vòi vĩnh doanh nghiệp
|
Thứ sáu, 23/11/2012, 07:23 (GMT+7)
|
(SGGP).- Chiều 22-11,
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46)
Công an TPHCM cho biết vừa ra quyết định tạm giữ Trần Quốc Long (43 tuổi, ngụ
quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.
Trần Quốc Long công tác
tại Đội kiểm tra quản lý thuế số 2 thuộc Chi cục thuế quận Tân Bình; được
phân công theo dõi, kiểm tra tình hình kê khai nộp thuế của các công ty cổ
phần và DNTN trên địa bàn quận.
Trong quá trình làm
việc, lợi dụng sai sót trong kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp, Long
đã vòi vĩnh doanh nghiệp chung tiền. Chiều 21-11, khi Long nhận tiền từ chủ
doanh nghiệp thì bị bắt quả tang.
A.Chân
(SGGP).- Ngày 22-11,
Công an Hà Nội cho biết, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Ngô Gia Tự -
Trường Lâm (Hà Nội), Tổ công tác Y13/141 đã phát hiện ô tô 4 chỗ 12K-1972 chở
khoảng 200kg nội tạng đã bốc mùi hôi thối có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lực
lượng chức năng còn phát hiện trên xe có một bình xịt hơi cay và một biển số
ô tô giả 30U-1628 và một bảng hiệu xe taxi. Lái xe Đào Bá Xuyến (tỉnh Bắc
Giang) khai nhận số nội tạng bẩn trên được một người thuê chở từ Lạng Sơn về
Hà Nội tiêu thụ.
N.Quốc
|
Hai chị em bị nhà xe đánh trọng thương
23/11/2012
- 19:59
Hai chị em ruột đón xe ra Bắc nhưng
lên xe chưa được bao lâu thì nảy sinh mâu thuẫn và bị lơ xe đánh gây thương
tích.
Vụ
việc xảy ra vào chiều 22/11 tại địa bàn xã Thành Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm,
tỉnh Ninh Thuận. Đến ngày 23/12, công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm vẫn đang tổ
chức truy bắt đối tượng lơ xe của xe khách chạy tuyến TP.HCM – Hà Nội, mang
BKS: 29L – 2192.
Cũng
trong ngày 23/12, hai nạn nhân là chị em Dương Thị Xoan (SN 1990) và Dương Thị
Phấn (SN 1993, cùng ngụ thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh
Ninh Thuận) đã được xuất viện về nhà. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Xoan bị chấn
thương phần mềm vùng kín, còn Phấn bị xây xát bên ngoài.
Theo
điều tra, khoảng 13h30 chiều 22/12, hai chị em Xoan – Phấn đến ngã năm Phủ Hà,
TP.Phan Rang – Tháp Chàm để đón xe ra TP.Hà Nội thăm người thân và lên xe khách
BKS: 29L – 2192. Theo thỏa thuận giữa nhà xe và khách, giá vé trọn gói là 500
ngàn đồng/người.
Thế
nhưng khi lên xe, nhà xe lại bố trí cho hai chị em nằm cuối xe và ở vị trí đó
đã có vài người đàn ông nằm. Do e ngại nên 2 chị em Xoan – Phấn không chịu và
đòi xuống xe thì bị lơ xe tát tai và dùng lời lẽ thiếu văn hóa chửi bới…
Nhất
quyết không chịu đi, 2 chị em nằng nặc đòi xuống xe, lúc này xe chỉ mới chạy
được khoảng hơn 3km, đến ngã ba Tân Hội thì nhà xe dừng lại và đạp 2 chị em
xuống đường với độ dốc mặt đường cao khoảng 5m.
Chưa
dừng lại, các lơ xe còn dùng tay chân đá, đạp 2 chị em khiến Xoan bất tỉnh.
Thấy vậy, Phấn dùng ĐTDĐ điện cho bạn trai nhờ báo công an địa phương.
Khi
lực lượng công an có mặt tại hiện trường, chiếc xe khách đã bỏ chạy, theo hướng
ra Bắc. Lực lượng công an đã đưa 2 chị em Xoan – Phấn đi cấp cứu và tổ chức
truy bắt những lơ xe côn đồ trên xe khách tuyến Bắc – Nam nói trên.
Theo
Nguyễn Quốc – Đàm Đệ (VNN)
Mua vợ 16 tuổi giá 80 triệu đồng
23/11/2012
- 19:28
Lừa xin giúp việc ở Hà Nội, Hải đã
đưa cô cháu họ 16 tuổi từ Nghệ An sang Trung Quốc để bán.
Công an huyện Con Cuông (Nghệ An)
đang tạm giữ hình sự Lô Thị Hải (48 tuổi, trú tại xã Cam Lâm) về tội Mua bán
trẻ em. Nạn nhân của Hải là cô cháu họ 16 tuổi, ở cùng bản.
Theo
kết quả điều tra, tháng 2/2011, Hải rủ cháu họ ra Hà Nội làm việc với mức lương
4 triệu đồng. Thiếu nữ đi theo và đã bị Hải đưa sang khu vực biên giới với
Trung Quốc. Hải cùng nhân tình bán cháu cho một người đàn ông Trung Quốc lấy 80
triệu đồng.
Giữa
năm 2012, sau khi bị ép làm vợ ở xứ người, nạn nhân tìm đường trở về Việt Nam,
tố cáo Hải.
Theo
Nguyên Khoa (VNE)
Cắt cổ đồng nghiệp để giành sự tin cậy của ông chủ
(LĐO)
- Thứ sáu 23/11/2012 19:04
Do nghĩ rằng nạn nhân là nguyên nhân
làm cho ông chủ không tin tưởng mình, hung thủ đã ra tay nhằm tước đi mạng sống
và tài sản của đồng nghiệp.
Suốt
từ năm 2006 đến 2009, Đoàn Văn Giàu (SN 1987, quê Bến Tre, ngụ P.7, Q.8, TPHCM)
luôn được ông chủ tin tưởng trong việc thu mua cá tại các chợ đầu mối.
Tuy
nhiên, do phát hiện Giàu không trung thực, lại hay cá độ bóng đá nên ông chủ
không tin tưởng nữa, giao việc thu mua cá cho anh Lê Hải Lăng (SN 1980, ngụ
H.Bình Chánh, TPHCM) phụ trách.
Nghĩ
rằng ông chủ không tin tưởng mình là do anh Lăng, nên Giàu xem anh Lăng như một
cái gai trong mắt. Giàu tìm cơ hội để giết anh Lăng và cướp tài sản.
Ngày
3.1.2010, Giàu đi mua một con dao Thái Lan
sắc nhọn thủ sẵn trong người để làm hung khí gây án. Đến 19h30, Giàu giả
vờ là đang bị hư xe và gọi điện cho anh Lăng ra cổng chợ Bình Điền để chở mình
về.
Nhận
được điện thoại của đồng nghiệp, anh Lăng không mảy may nghi ngờ, chạy xe đến
chỗ Giàu để giúp đồng nghiệp.
Anh
Lăng đến nơi thì Giàu nhờ chở về. Khi xe chạy một đoạn ngắn, Giàu quan sát thấy
hai bên đường vắng vẻ, không có ánh đèn nên quyết định ra tay. Y móc dao cắt cổ
anh Lăng.
Bị
tấn công bất ngờ, nhưng anh Lăng cũng kịp phản xạ bẻ tay Giàu, hô “cướp… cướp”
và cả hai cùng ngã xuống đường. Trong lúc giằng co, Giàu tiếp tục đâm một nhát
vào mặt và một nhát vào tay của anh Lăng.
Nghe
tiếng kêu cứu, người dân gần đó và bảo vệ chợ chạy ra hỗ trợ nạn nhân. Biết
hành động của mình đã bị phát hiện, Giàu vứt con dao gây án tại hiện trường,
vào chợ lấy xe chạy trốn.
Anh
Lăng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Số tài sản anh Lăng
mang theo trị giá hơn 116 triệu đồng vẫn chưa bị Giàu cướp đi.
Sau
khi bỏ trốn về nhà chị ruột ở Bình Dương, Giàu nhờ chị hắn đi bán chiếc xe của
mình được 32 triệu đồng, hòng có tiền tiếp tục đào tẩu. Nhưng khi nghe mọi
người trong gia đình báo tin, chị hắn vận động, nên Giàu ra đầu thú để hưởng
lượng khoan hồng của pháp luật.
Ngày
7.9.2012, Giàu bị TAND TPHCM tuyên 12 năm tù về tội “giết người”, 4 năm tù về
tội “cướp
tài sản”. Cho rằng mức án quá nặng, bị cáo Giàu làm đơn kháng cáo xin giảm
nhẹ hình phạt.
Ngày
23.11, tại phiên xét xử phúc thẩm- Toà án Nhân dân Tối cao tại TPHCM đã bác
kháng, tuyên giữ nguyên án mức án sơ thẩm của Toà án Nhân dân TPHCM.
Lừa bạn kinh doanh
(LĐ)
- Số 276 - Thứ bảy 24/11/2012 05:47
Ngày 23.11, CA quận Thanh Xuân (HN)
cho biết đã bắt Ngô Hoàng Hiệp (SN 1987 - trú tại Láng Hạ, quận Đống Đa) về
hành vi lừa đảo chiếm tài sản.
Trước
đó, ngày 7.6, do quen biết trong kinh doanh, Hiệp đã gọi điện cho chị Nguyễn Thị
Huệ (SN 1971 - trú tại Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) nói có xe ôtô trị giá 5 tỉ đồng
cần cầm cố. Chị Huệ đưa trước 130.000USD để lấy xe. Hiệp đã chở chị Huệ đến chi
nhánh Ngân hàng Sacombank ở 112 Nguyễn Ngọc Nại (phường Khương Mai, quận Thanh
Xuân) để rút số tiền 128.000USD đưa cho Hiệp. Sau khi cầm được tiền, Hiệp chở
chị Huệ đến một quán càphê rồi lợi dụng sơ hở, bỏ trốn vào miền Nam.
Kẻ
trộm đột nhập qua cửa sổ
Vào
9h ngày 22.11, anh Nguyễn Văn Hoàn (trú tại phòng 402-H10 KĐT Việt Hưng, phường
Giang Biên, quận Long Biên) đến CA phường trình báo: Hồi 3h cùng ngày, anh Hoàn
phát hiện 1 đối tượng đột nhập qua cửa sổ ở tầng 2 vào nhà lấy trộm 1 ĐTDĐ và 1
máy tính xách tay. Qua truy xét nhanh, CA phường Giang Biên đã bắt Trương Đình
Nhật (SN 1998 - trú tại Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An).
Nhật
khai nhận đã gây ra 3 vụ trộm với hình thức đột nhập cửa sổ (không khoá) ở tầng
hai vào các phòng 306-H11 KĐT và phòng 314-H2 KĐT Việt Hưng, nhà số 102 ngõ 528
Ngô Gia Tự (phường Đức Giang) để lấy trộm tài sản. Cùng ngày, anh Hoàng Minh
Long (trú tại KĐT Việt Hưng) đến CA phường trình báo: Đêm 21 rạng 22.11, kẻ
gian đột nhập qua cửa sổ (không chắn song) vào nhà anh Long lấy trộm 2 ĐTDĐ
iPhone 4S và 1 ví da trong có 2 triệu đồng.
Qua
truy xét nhanh, CA phường bắt Trần Văn Tiến (SN 1992 - trú tại Hưng Hà, tỉnh
Thái Bình) thu hồi tang vật trả người bị hại. Tiến khai nhận khoảng tháng
7.2012 đã cùng Từ Quang Khánh (SN 1992, cùng quê với Tiến) lấy trộm 1 ĐTDĐ ở
phường Ngọc Thụy đem bán được 8 triệu đồng chia nhau tiêu sài.
Tuần
tra bắt trộm xe máy
Ngày
23.11, Trung đoàn CSCĐ CA TP.Hà Nội cho biết tổ công tác làm nhiệm vụ tại đường
Đào Duy Anh (phường Phương Mai, quận Đống Đa) đã bắt quả tang Vi Ngọc Tiến (SN
1995 - trú tại Thọ Lâm, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) và Nguyễn Xuân Thuỷ (SN 1989
- trú tại Vân Hội, Chấn Yên, tỉnh Yên Bái) lấy trộm xe máy của anh Phạm Văn Hải
(trú tại Tân Thành, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đang dựng xe tại công trường 5 Đào
Duy Anh. Tổ công tác đã chuyển đối tượng và tang vật cho CA quận Đống Đa xử lý.
Thu
giữ 250kg pháo nổ
Ngày
23.11, CA quận Hoàn Kiếm cho biết qua kiểm tra tại số nhà 23 Hàng Mã, CA quận
đã phát hiện Nguyễn Quang Minh (trú tại 43 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa) đang có
hành vi buôn bán hàng cấm. Qua kiểm tra, CA đã thu giữ 19 thùng (trọng lượng
250kg) pháo hoa, que phát sáng. Vụ việc đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra.
P.L
Đeo
biển số giả không qua được mắt CSGT
Khoảng
10h ngày 23.11, tại ngã tư đường Bưởi – Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy, HN),
Đội CSGT số 2 Công an TP.Hà Nội, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe gắn máy
Honda Lead BSK 30L6-2878 đi sai làn đường, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Thanh niên này chỉ có giấy phép lái xe và giấy chứng minh nhân dân mang tên
Đoàn Anh Đức (SN 1989 - trú tại tổ 70, Niệm Nghĩa, Hải Phòng), nhưng lại không
có bất cứ giấy tờ nào liên quan chứng minh nguồn gốc của chiếc xe.
Qua
kiểm tra, tổ công tác thấy có dấu hiệu nghi vấn, nên đã gọi điện về Phòng CSGT
Công an Hà Nội để xác minh “nóng”. Qua xác minh, BKS 30L6-2878 không phải là của
chiếc xe Honda Lead. Khi CSGT tiến hành lập biên bản tạm giữ xe, Đức khẳng định:
Chiếc xe được mua với giá 7 triệu đồng, có giấy tờ đầy đủ.
Khoảng
20 phút sau, mẹ của Đức tới, nhưng cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan
đến chiếc xe. Bà lý giải, chiếc xe trên được mua ở tiệm cầm đồ cách đây hơn một
năm với giá 26 triệu đồng... Trước lời khai bất nhất đó, tổ công tác đã lập
biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời yêu cầu người điều khiển về Công an phường
Cống Vị (quận Ba Đình, HN) để tiếp tục làm rõ.
Tân Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét