Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Một
lá thư của bà Tạ Minh Tú, em gái blogger Tạ Phong Tần gởi cho Nhà thờ Kỳ Đồng,
Tp. Hồ Chí Minh nói rằng bà Tần có thể xin hoãn phiên toà do sức khỏe kém.
Người
dân kinh doanh tại chợ Cầu, thôn Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa,
thành phố Hà Nội trong những ngày gần đây tiếp tục bám trụ giữ ngôi chợ mà họ
đang kinh doanh không chịu dời vào trung tâm chợ mới do một công ty tư nhân xây
dựng. Vụ việc ra sao?
Gia
đình chị Hòa ở Cồn Dầu lại bị xã hội đen với sự bảo trợ của công an tấn công phải
bỏ chạy khỏi xứ sở của mình và kêu cứu tới Đài Á Châu Tự Do.
Được
đi du học nước ngoài là ước mơ của rất nhiều sinh viên Việt Nam. Nhưng những
khó khăn về khoảng cách địa lý, và nhất là về tài chính đã khiến không ít sinh
viên phải bỏ giấc mơ của mình.
Ngày
19 tháng 12, cả thế giới kinh ngạc khi bà Park Geun-hye, con gái của cố Tổng Thống
độc tài nổi tiếng của Nam Hàn là ông Park Chung-hee, trở thành nữ Tổng Thống đầu
tiên của Nam Hàn nhiệm kỳ 2013 đến 2018.
Shinzo
Abe, người cứng rắn với Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền, vừa
được bầu làm thủ tướng Nhật.
Đa
số người dân Ai Cập đã bỏ phiếu thuận cho Hiến pháp mới vốn đã gặp
nhiều chỉ trích.
Việt
Nam hiện là quốc gia hàng đầu trong đầu tư, giao thương và du lịch đến
Campuchia
Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước nêu mục tiêu giải quyết 180.000 tỷ nợ xấu trong năm
2013.
Các
diễn biến đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của ông Abe, một chính trị gia thuộc thế
hệ thứ ba đã từ chức thủ tướng cách đây 5 năm
Máy
bay trinh sát không người lái Global Hawk, với ra-đa nhìn xuyên qua mây, trang
bị với các máy chụp ảnh có độ phân giải cao, và bộ cảm biến hồng ngoại
Truyền
thông Nhật loan tin Nhật Bản đã phái chiến đấu cơ F-15 đến sau khi phát hiện
máy bay hải giám của Trung Quốc bay trong không phận gần các đảo tranh chấp
Loan
báo đưa ra vào tối thứ Ba mở đường cho việc tổ chức bầu cử đại biểu hạ viện
trong vòng 2 tháng tới
Trung
Quốc dự định chi hơn 1 tỉ đôla để xây một phi trường, bến cảng và một số dự án
hạ tầng cơ sở khác trên các đảo đang tranh chấp với Việt Nam và Philippines
Peter
Navarro 12:10:am | Cũng giống như những phiêu lưu trên mặt đất, Trung Quốc
tuyên bố họ chỉ tìm kiếm “sự vươn lên hòa bình” vào bầu trời. Tuy nhiên, một
trong những câu hỏi lớn...
Nguyễn
Quốc Khải 04:39:pm | Ông Thanh tuyên bố rằng bốn điều phải tránh là đối đầu
về quân sự, đối đầu..
Đàn
Chim Việt 05:18:am | Tổ chức Ân Xá Quốc Tế lên tiếng đòi chế độ Hà Nội trả
tự do tức
·
Nguyễn Chí Vịnh: Củng
cố hòa bình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng Tổ quốc (QĐND 25-12-12) -- Mục đích của
bài này là gì? Có liên hê chăng đến bài giảng của ông Trần Đăng Thanh?
·
Chính phủ VN
'ra tay cứu doanh nghiệp'
(BBC 25-12-12) -- Chẳng khác gì chữa cháy với chai nước dành để nấu sữa cho
con! (Hoàn toàn hoảng loan (Total panic)! "Giảm thuế!" "Tăng tín
dụng"! "Giải cứu bất động sản!". Bộ sậu bảo nhau: Phải làm cái
gì ngay, chẳng cần biết hậu quả ngày mai! Ngân sách thâm hụt? Lạm phát?
Sau này sẽ tính!)
·
Dư
địa chính sách tiền tệ đang cạn
(SGTT 25-12-12) -- "Chính sách tiền tệ" là cái gì?" Thủ tướng
hỏi. Nếu thiếu tiền thì bảo thằng Bình-nửa giải-Nô-ben in thêm! Tao cho nó làm
thống đốc để làm gì? Bộ nó muốn theo thằng Giàu sao?
·
Thủ
tướng yêu cầu giải pháp cụ thể
(SGTT 25-12-12) -- Chả biết gì cả, cứ ngồi đấy "chỉ tay năm ngón": tài
xế chở tao đi, bếp nấu món ngon cho tao nhậu, con ở làm giường cho tao ngủ,
thằng Bình, thằng Huệ, thằng Hải... đi tìm "giải pháp kinh tế"!
Tao thì xưa kia chỉ biết băng bó loàng xoàng (mà bây giờ cũng quên rồi!)
·
Càng thấp càng hợp lý? Bộ
trưởng KH&ĐT: GDP 2012 tăng trưởng thấp nhưng hợp lý! (PetroTimes 25-12-12) --
Hahahahahaha! Năm 2013 sẽ "hợp lý" hơn nữa?
·
Xu
hướng M&A mới: Doanh nghiệp Đông Nam Á thâu tóm doanh nghiệp Việt (cafef 25-12-12) -- Tại sao tôi có sự
nghi ngờ rất bậy bạ rằng nếu truy ra những kẻ chim mồi cho những "phi vụ
thu tóm" này thì sẽ đến thân nhân của những lãnh đạo rất lớn?
·
Đồng chí X tiếp tục tạo vây cánh: Trao Quyết
định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng cho 48 sĩ quan Công an Nhân dân (CATP 25-12-12)
·
Tư bản đỏ ở Việt Nam: Giáng
sinh rực rỡ ở 'phố nhà giàu' Sài Gòn
(VnEx 25-12-12) Và dân đen:
Hàng
vạn lao động của Mai Linh đối mặt nguy cơ mất việc (LĐ
25-12-12) 28.000
nhân viên Mai Linh bị treo nợ (NLĐ 25-12-12)
·
Kinh điển:
Beauty as control in the new Saigon: Eviction, new urban zones, and atomized
dissent in a Southeast Asian city (Ameriacn Ethnologist Nov 2012) -- Bài của Erik
Harms ◄
Bài mới
- Nguyên Thảo - “Tình hình xấu đi có khi lại là cơ may cho đất nước”
- Hiệu Minh - “Ngắm” trung tâm Coca Cola ở Atlanta
- Độc quyền vàng miếng, dân không thiệt gì?
- Cựu Chiến Binh - Để tránh cái hoạ bị nhân dân đạp đổ và lịch sử phỉ nhổ
- Vụ án 3 blogger CLB Nhà báo Tự do và sự mơ hồ của ''điều 88''
- Thuỳ Linh - Khởi tố sự thất vọng
- Huỳnh Ngọc Tuấn - Lộ trình đi đến tương lai
- Videoclips quay cảnh cưỡng chế có bạo lực tại chợ Thanh Ấm huyện Ứng Hòa
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Các bài mới đăng:
- Chưa bao giờ Việt Nam bị cô lập như hiện nay
- Lẫn lộn bạn/thù, tù mù chiến lược
- Thị trường bất động sản bắt đầu từ đâu?
- An toàn điện hạt nhân không bao giờ là tuyệt đối
- Chết dưới tay Trung Quốc, Chương VI – Chết bởi những doanh nghiệp Hoa Kỳ phản bội: Khi màu xanh đô la che phủ màu cờ Hoa Kỳ
- Chủ nhật buồn
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
'Kho rượu khủng' ở Hà Nội
có chứa chất ma túy
Thứ ba, 25/12/2012, 22:17
GMT+7
Kiểm
tra cơ sở buôn bán đá quý ở huyện Từ Liêm, Hà Nội nhà chức trách phát hiện ở
đây có hàng nghìn lít rượu ngâm các loại thảo dược, động vật. Test nhanh, Bộ
công an phát hiện một số mẫu dương tính với ma túy.
Ngày
25/12, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Nội) phối hợp với Viện Khoa học kỹ
thuật hình sự (Bộ Công an), Công an huyện Từ Liêm và Quản lý thị trường kiểm
tra cơ sở buôn bán đá quý Thúy Gấu ở đường Mễ Trì (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Chủ
cơ sở là Hà Phương Thúy (46 tuổi, ở Yên Bái).
Tầng
một của cửa hàng (rộng chừng 30 m2) được dùng để trưng bày đá quý, đá phong
thủy. Các tầng trên chủ quán bày các thùng, bình rượu ngâm với đủ loại củ, quả,
lá cây và động vật rừng. Trên sân thượng, nhà chức trách phát hiện nhiều thùng,
can nhựa, bình thủy tinh loại 20-30 lít chứa rượu. Đây cũng là nơi chủ hàng
sang chiết rượu vào các chai nhỏ để bán ra thị trường.
Tình
nghi một số loại cây, quả ngâm trong bình có hình dạng giống cây thuốc phiện,
Viện Khoa học kỹ thuật hình sự đã kiểm tra nhanh bằng que thử.
"Loại
rượu này có chứa chất ma túy. Ít nhất 2 bình rượu thủy tinh loại 30 lít bị phát
hiện ngâm vỏ, quả, thân cây thuốc phiện. Người uống loại rượu này có thể mắc
nghiện", thượng tá Vũ Quốc Tuấn, Phó phòng Giám định Hóa pháp lý nói và
khẳng định, không chỉ nhựa mà vỏ, thân, lá, quả cây thuốc phiện đều chứa tính
độc, chất gây nghiện.
Theo
một chuyên gia của Viện Khoa học hình sự, nhiều người nghĩ uống rượu ngâm vỏ,
thân, lá, quả cây thuốc phiện có thể nâng cao khả năng sinh lý song đó đều là
ảo giác. "Sử dụng rượu ngâm cây thuốc phiện rất hại cho thận và gan",
vị chuyên gia nói.
Cùng
ngày, Phòng cảnh sát tội phạm về môi trường cùng các đội Quản lý thị trường 6 -
7; công an huyện Từ Liêm kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh rượu khác ở đường Mễ Trì
và phố Đỗ Đức Dục. Cửa hàng Thế giới nghiêng ký kết với cơ sở của bà
Thúy để trưng bày, giới thiệu, bán rượu ngâm động vật. Còn cửa khác trên phố Đỗ
Đức Dục có nhiều loại rượu ngâm không đảm bảo vệ sinh an toàn.
Theo
ông Lương Thế Vinh, Đội phó đội quản lý thị trường số 7, thời điểm kiểm tra,
chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh rượu cùng các loại giấy tờ
khác. Tối cùng ngày, cả nghìn lít rượu đã bị niêm phong chờ xử lý.
Phòng
cảnh sát môi trường (Công an Hà Nội) đã đưa cơ sở này vào "tầm ngắm"
từ nhiều tháng. Để đối phó với lực lượng chức năng, nhiều bình rượu ở cơ sở bà
Thúy ghi là "hàng mẫu", tuy nhiên khách đến mua vẫn bán. Ngoài bán
tại chỗ, cửa hàng này còn ký hợp đồng bán cung cấp, giới thiệu sản phẩm cho một
số nhà hàng ăn uống trên địa bàn Hà Nội.
Hà
Anh - Nam Anh
Tội ác của những 'bóng
hồng'
Thứ ba, 25/12/2012,
10:49 GMT+7
Dù
còn rất trẻ nhưng do sống buông thả hay ghen mù quáng..., nhiều cô gái đã thành
kẻ sát nhân, tàn ác cả với người ruột thịt.
Đã
hơn 4 tháng trôi qua và kẻ thủ ác phải nhận hình phạt, người dân ở xã An Hiệp,
huyện Ba Tri (Bến Tre) vẫn còn căm phẫn khi nhắc đến Nguyễn Thị Kim Ngân, cô
gái cùng người tình giết mẹ để đoạt sợi dây chuyền vàng.
Ngân
sớm bỏ học, thường xuyên tụ tập với bạn bè xấu và bỏ nhà đi hoang mỗi khi bị
cha mẹ la rầy. Dính vào ma túy, Ngân và người tình Đặng Văn Út (30 tuổi) lên TP
HCM làm phục vụ quán cà phê. Đến giữa tháng 8, đứa con chưa tròn 18 tuổi dẫn
"chồng" về thăm mẹ với cái bụng bầu đã vượt mặt.
Không
có tiền mua ma túy và lo việc sinh nở, thấy mẹ đeo sợi dây chuyền vàng Ngân và
người tình đã pha thuốc ngủ vào ly nước sâm cho bà uống để chiếm đoạt. Trong
lúc con đang tháo dây, người mẹ giật mình tỉnh dậy, truy hô. Để "bị
miệng" mẹ vợ tương lai, Út đã sát hại bà, nhét vào miệng. Trước khi bỏ
trốn cùng sợi dây chuyền, cả hai còn trói chân, xích tay nạn nhân vào giường.
Trên
đường bỏ trốn, Ngân nhắn tin xin lỗi và năn nỉ mẹ đừng báo công an mà không
biết bà đã chết. Từ tin nhắn này, cơ quan điều tra đã tìm ra cặp tình nhân giết
người đang lẩn trốn tại Vũng Tàu.
Chỉ
hơn một tháng sau khi gây án, Ngân đã bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt 18 năm tù
(mức án cao nhất dành cho người chưa thành niên). Út lĩnh án tử hình về các tội
Giết người và Cướp tài sản.
Cùng nhẫn tâm sát hại người thân như Ngân là nữ sinh Nguyễn Thị
Hải Duyên (19 tuổi, quê Gia Lai). Một
ngày đầu tháng 5, Duyên rủ 3 người bạn trai cùng khu phố về nhà chơi bài. Người
mẹ đi về thấy vậy nên yêu cầu giải tán. Duyên vùng vằng và leo lên xe máy của
bạn để đến chỗ khác chơi. Ngăn cháu cờ bạc, người cậu ruột đã kéo lại.
Duyên
tức giận rút dao bấm đâm 2 nhát làm ông cậu gục chết. Cô bỏ trốn và bị bắt sau
đó 2 ngày. Gần nửa năm sau, Duyên tỏ ra hối hận trong ngày hầu tòa. Nhờ bà
ngoại (cũng là mẹ của nạn nhân) thương đứa cháu trẻ dại đã hết lòng xin tòa
giảm án, Duyên chỉ phải nhận 9 năm tù. Nhiều người cho rằng cô may mắn được
hưởng án nhẹ, song sẽ phải mang suốt đời bản án lương tâm.
Với Nguyễn Thị Đoan Trinh (19 tuổi, quê Đăk Lăk), con đường đẩy
thiếu nữ có gương mặt xinh xắn phạm tội lại bắt nguồn từ tình cảm trai gái. Từ cô gái ngoan hiền, Trinh thành
kẻ sát nhân khi truy sát bạn trai và "tình địch" trong cơn cuồng ghen.
Theo
nội dung vụ án, Trinh yêu quý tử phố núi tên Vũ và được gia đình anh ta vun
đắp, hứa hẹn chuyện tương lai. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn xuống Sài
Gòn học, Trinh nhận được tin bạn trai đã có tình yêu mới. Suy sụp, nữ sinh lên
kế hoạch trả thù.
Sau
nhiều lần mai phục và đuổi theo đâm Vũ trên phố nhưng bất thành, Trinh vẫn
không từ bỏ ý định. Chiều 9/9, bắt gặp Vũ đang chở người yêu mới gần bờ hồ Ea
Kao (thành phố Buôn Ma Thuột), Trinh nhờ bạn bám theo truy sát. Bị một nhát dao
chí mạng vào ngực, Vũ tử vong trên đường đi cấp cứu. Cô bạn gái mới của nạn
nhân cũng bị thương nặng bởi những nhát đâm hận thù của Trinh.
Mới
đây, người dân ở khu phố Bình Đường thị xã Dĩ An (Bình Dương) hãi hùng trước
lối hành xử giang hồ của nhóm “nữ quái” tuổi đời chỉ từ 18 đến 21.
Rạng
sáng 10/12, chị Mai Thị Hồng Thắm và chồng Nguyễn Văn An (23 tuổi) cùng nhóm
bạn ăn tối tại khu phố Bình Đường. Trần Thị Bé Hai (21 tuổi) cùng Võ Thị Thảo
(18 tuổi) và 2 người bạn khác đi bộ ngang qua thì bị 2 thanh niên ở gần quán
trêu ghẹo.
Tưởng
nhóm vợ chồng chị Thắm trêu mình, một cô đi đến tra hỏi nhưng không ai lên
tiếng. Cho rằng những người này khinh mình, Bé Hai gọi điện kêu đồng bọn mang
dao, kéo làm hung khí đến đánh trả thù.
Khi
anh An lấy xe chở vợ cùng bạn rời quán, Bé Hai dẫn nhóm "nữ quái" lấy
xe đuổi theo, ép họ vào lề đường rồi vung dao đâm. Chị Thắm hứng nhiều nhát dao
nên tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nặng.
Hiện,
những kẻ giết người đã bị công an bắt giữ, chờ ngày xét xử.
Hải
Duyên
Nguyên cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền con bạc lãnh án
Thứ Ba,
25/12/2012, 16:33 (GMT+7)
TTO - Sau một ngày xét xử, chiều
25-12 TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Phương Đại và Lâm Thanh Sỹ Phú cùng mức
án 6 tháng 11 ngày tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Mức
án trên bằng với thời gian các bị cáo Nguyễn Phương Đại và (24 tuổi, nguyên cán
bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh,
TP.HCM) và Lâm Thanh Sỹ Phú (29 tuổi, huấn luyện viên võ thuật) đã bị tạm
giam trước đó.
Tòa
cũng tuyên chuyển tội danh, xử phạt một đồng phạm khác của hai bị cáo trên là
bị cáo Đỗ Trí Thức (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 9 tháng tù về tội “tiêu thụ
tài sản do người khác phạm tội mà có”, tổng hợp với bản án trước đó bị cáo chưa
thi hành, Đỗ Trí Thức phải chấp hành hình phạt chung là 7 năm 9 tháng tù. Trước
đó, VKS truy tố Thức về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Theo
cáo trạng, khoảng 14g ngày 20-1-2011, Đỗ Trí Thức được người bạn là Nguyễn Vẹn
Toàn thông báo cho biết tại một căn nhà trên đường Nơ Trang
Long, P.13, Q. Bình Thạnh có tổ chức đánh bạc. Thức liền điện thoại
thông tin cho Nguyễn Phương Đại (Thức và Đại có mối quan hệ thân thiết, chơi
chung với nhau). Đại và Thức sau đó còn rủ hai đối tượng
khác là Lâm Thanh Sỹ Phú và Nguyễn Phúc Hậu cùng đi.
Đến
khoảng 16g30 cùng ngày, Thức, Đại, Phú, Hậu cùng một số người đột kích vào ngôi
nhà nói trên để bắt bài. Tuy nhiên, khi đến nơi chỉ có Đại, Phú và Thức vào
sòng bài. Đại yêu cầu những người đánh bài đứng yên tại chỗ, không được đi lại
và bỏ giấy tờ, bóp, tiền, điện thoại ra để kiểm tra. Lúc này Phú đi gom hết
tiền trên sòng bạc bỏ vào chiếc nón vải của Phú rồi đi khỏi sòng bạc.
Thấy
bị khám xét, bà chủ nhà đến xin Đại bỏ qua không lập biên bản vì sòng bài chỉ
đánh bài ghi điểm, ai thua thì trả tiền ăn uống. Do có mối quan hệ từ trước với
bà Đắc nên Đại đã bỏ qua không lập biên bản và kêu những người đánh bài nhận
lại giấy tờ, bóp, điện thoại và kêu Phú trả lại tiền. Tuy nhiên, lúc này Phú đã
đi khỏi sòng bài nên Đại kêu mọi người giải tán.
Chiều
cùng ngày, cả ba cùng đến nhà Thức ở phường 13, quận Bình Thạnh. Tại đây, Phú
mang theo nón đựng tiền thu được tại nhà đánh bài, Thức đếm được 8 triệu đồng
và 100 USD. Thức chia cho Đại, Phú mỗi người 1 triệu đồng. Số tiền còn lại mấy
hôm sau Thức chia cho những người tham gia bắt bạc mỗi người 1 triệu đồng.
Tuy
nhiên, xét những đối tượng nhận tiền không biết tiền do bắt đánh bạc mà có nên
không bị khởi tố.
Đề nghị mức án nặng đối với 13 bị cáo giết người
Thứ Ba,
25/12/2012, 19:24 (GMT+7)
TTO - Ngày 25-12, TAND TP Đà Nẵng đã
xét xử vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng với phần xét hỏi và tranh
luận. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo cầm đầu
Lê Anh Tuấn.
12
bị cáo bị truy tố về tội giết người còn lại bị đề nghị mức án từ 10-19 năm tù.
14
bị cáo bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng bị đề nghị mức án từ 15
tháng đến 3 năm tù.
Các
luật sư cho rằng mức án mà VKS đề nghị đối với 13 bị cáo bị truy tố về tội giết
người là quá nặng, bởi trong vụ án hầu hết các bị cáo thành khẩn khai báo và
gia đình có công với cách mạng và đề nghị HĐXX xem xét tuyên mức án thấp
hơn so với đề nghị.
Theo
cáo trạng, khoảng 0g30 ngày 15-11-2011, tại vũ trường Phương Đông (P.Thuận
Phước, Q.Hải Châu), Lê Xuân Khánh đã vô cớ dùng ly thủy tinh đánh lên đầu Lê
Anh Tuấn gây thương tích phải đi cấp cứu.
Sau
khi khâu vết thương tại bệnh viện, Tuấn liền điện thoại cho Lê Như Quý, Nguyễn
Mạnh Hùng, Lê Cương, Tô Đình Long và Đặng Đại Dương cùng một số đối tượng có
tiền án tiền sự, nghiện ma túy để đi tìm Khánh đánh trả thù. Tuy nhiên, suốt
đêm đi tìm, nhóm này không gặp nhóm Khánh.
Cả
ngày 15-11, nhóm Tuấn lên kế hoạch, chuẩn bị dao kiếm rồi gọi điện thoại cho
nhóm Khánh hẹn địa điểm để thanh toán nhau.
Đến
tối 15-11, cả hai nhóm đi ôtô đến gần ngã ba Nguyễn Lương Bằng - Phan Văn Định
(P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) thì tất cả dừng lại, xuống xe, cầm hung khí
đứng trước cổng trường Nguyễn Trãi.
Lúc
Tuấn và Khánh xông vào chém lẫn nhau quyết liệt thì một đối tượng cầm roi điện
xông lên chích điện vào người Khánh.
Do
bị chém trúng nhiều nhát vào người nên Khánh bỏ chạy và bị vấp ngã. Sau đó,
nhóm Tuấn xông đến chém liên tiếp vào người Khánh, Khánh chết tại chỗ.
Ngày
mai 26-12, TAND TP Đà Nẵng sẽ tuyên án.
Điều tra vụ giám đốc sở bị
tố nhận hối lộ
26/12/2012 3:05
Ngày 25.12, nguồn tin của Thanh Niên cho biết tổ phúc
tra do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì đã có kết luận về vụ lãnh đạo Sở
LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau bị tố nhận tiền “lót tay” của nhà thầu.
Tổ
phúc tra khẳng định đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Trung Tâm (nguyên Phó trưởng
phòng Kế hoạch tài chính, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau) có nhận của ông Lê Thanh
Phương, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Phương Nam (nhà thầu thi công Nghĩa
trang liệt sĩ H.Năm Căn), 200 triệu đồng. Về số tiền 50 triệu đồng, Sở LĐ-TB-XH
tỉnh giải trình là tiền các nhà thầu “hỗ trợ” cho Ban Giám đốc Sở đi Hà Nội
công tác, tổ phúc tra kết luận đây là tiền bất chính, nhiều khả năng là tiền
hối lộ và có sự “bật đèn xanh” của lãnh đạo Sở khi đó.
Tổ
công tác cũng tìm ra chứng cứ cho thấy ông Tâm đã gửi và rút ra từ một ngân
hàng số tiền 200 triệu đồng. Thời điểm gửi và rút phù hợp với thời điểm mà ông
Tâm từng tường thuật bằng văn bản về việc nhận 200 triệu đồng của ông Lê Thanh
Phương, cũng như khớp với đoạn băng ghi âm mà ông Tâm trình bày với một phó
giám đốc Sở LĐ-TB-XH. Kết hợp với các chứng cứ cũ như các đoạn ghi âm đã được
giám định, lời trình bày của ông Tâm trong một biên bản làm việc…, tổ phúc tra
kết luận ông Tâm có nhận 200 triệu đồng của ông Lê Thanh Phương.
Hồ
sơ vụ việc đang được chuyển sang cơ quan công an để điều tra làm rõ, kể cả vụ
ông Thanh Phương nói đã “lót tay” cho lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH.
Phương
Ân
Công an bắn hơn 30 phát
súng cảnh cáo
26/12/2012 3:10
Như Thanh Niên đã thông tin, Trần Quang Khải (31
tuổi, ngụ tổ 40, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) - nghi can trốn thoát
trong vụ nổ súng trước Ngân hàng NN-PTNT và Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cà Mau
(đường An Dương Vương, P.7, TP.Cà Mau, Cà Mau) hôm 22.11, làm 2 chiến sĩ công
an TP.Cà Mau bị thương, đã tự sát trong lúc bị công an vây bắt.
Ngày
25.12, thiếu tá Phan Bửu Kiếm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an
TP.Cà Mau, cho biết: “Sau thời gian phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH
(PC45), Công an TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Long An, Trà Vinh, Thừa Thiên-Huế, Đà
Nẵng..., chúng tôi xác định Khải là đối tượng nguy hiểm. Đến khi đối mặt mới
thấy hết sự cứng đầu của y. Khải đã dùng hung khí chống cự, buộc chúng tôi phải
nổ trên 30 phát súng cảnh cáo, nhưng hắn vẫn bình thản cầm dao đâm trả lực
lượng”.
Theo
ông Kiếm, sáng 22.12, nhận được thông tin Khải có mặt tại TP.HCM, thượng tá Hồ
Quốc Việt, Phó trưởng công an TP.Cà Mau; thiếu tá Phan Bửu Kiếm và thiếu tá
Nguyễn Thuận Tùng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.Cà Mau, được
lệnh tức tốc lên đường. Đến 22 giờ 10 cùng ngày, khi xác định Khải cùng 2 người
khác có mặt tại một quán cà phê thuộc ấp 1A, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh
(TP.HCM), tổ công tác liền tiếp cận, bất ngờ Khải dùng dao bấm chống trả làm
thiếu tá Kiếm bị thương. Không chùn bước, thiếu tá Kiếm và thiếu tá Tùng tiếp
tục truy đuổi, nhiều lần áp sát, bị Khải đâm, nhưng đều tránh được. Truy đuổi
một đoạn khoảng 400 m, đến 2 căn nhà liền kề, có rào bằng lưới B40, Khải cố
gắng trèo lên trốn, lực lượng truy bắt tiếp tục áp sát, biết không còn đường
thoát, Khải dùng dao đâm 2 nhát vào ngực tự sát. Giám định tử thi kết luận Khải
tử vong vì mất máu, do vết thương thấu ngực, thủng tim.
Theo
hồ sơ công an, ngày 24.4.1997 (khi mới 16 tuổi), Khải bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên
án 2 năm tù vì tội trộm cắp và cướp tài sản. Ra tù, đến ngày 8.8.1999, Khải lại
bị TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt 9 tháng tù giam vì tội trộm cắp; đến ngày
24.9.2004 bị TAND H.Hòa Vang kết án 3 năm tù về tội trộm cắp; năm 2009, Khải bị
Công an TP.Đà Nẵng ra lệnh bắt khẩn cấp vì cùng đồng phạm đâm chết thiếu tá
Phan Công Việt và làm bị thương chiến sĩ Ngô Thanh Đông (Công an TP.Đà Nẵng),
nhưng Khải nhanh chân bỏ trốn vào Nam. Đến ngày 23.7.2010, Khải bị Công an
H.Thủ Thừa (Long An) truy nã về tội trộm cắp tài sản.
Ngoài
ra, thiếu tá Kiếm cho biết lực lượng công an đang điều tra làm rõ hàng loạt vụ
cướp tiệm vàng ở 2 địa phương trên mà đồng bọn khai có sự tham gia của Khải.
Trong đó, có những vụ Khải cướp hàng trăm lượng vàng và nhiều vụ cướp trước
ngân hàng với nhiều tỉ đồng. Số tiền cướp, trộm được Khải đều chuyển về quê;
trước khi bị truy bắt Khải cũng mới chuyển về gần 100 triệu đồng.
Gia
Bách
"Trùm lừa" lãnh án
|
Thứ ba,
25/12/2012, 19:31 (GMT+7)
|
(SGGPO).-
Ngày 25-12, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt "trùm
lừa" Lê Thị Kim Thoa (SN 1957, ngụ quận Bình Thạnh) mức án 18 năm tù về
tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù về tội "Làm giả con
dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt của hai tội danh
trên là 20 năm tù.
Theo
cáo trạng của Viện KSND TPHCM, Lê Thị Kim Thoa tự giới thiệu rằng có mối quan
hệ quen biết với một số người làm việc tại Công ty Phát triển nhà quận Bình
Thạnh và các hộ dân có suất mua nhà tại Chung cư Ngô Tất Tố, Chung cư Phạm
Viết Chánh. Các hộ này muốn bán lại suất mua nhà để lấy tiền chênh lệch, nếu
ai có nhu cầu mua thì đặt cọc cho Thoa.
Để
tăng thêm lòng tin, Thoa làm quen với nhân viên bảo vệ của hai chung cư trên
rồi mượn chìa khóa, dẫn người muốn mua vào xem căn hộ. Bằng sự dàn dựng này,
Thoa đã khiến các bị hại tin tưởng, nhờ Thoa làm thủ tục để được mua căn hộ
chung cư với hình thức trả trước tiền chênh lệch và 30% tiền nhà, số còn lại
sẽ trả góp trong 10 năm. Sau khi nhận tiền, vàng xong, Thoa không mua nhà để
giao mà chiếm đoạt luôn.
Từ
tháng 10-1997 đến tháng 7-1999, Thoa thực hiện 11 "phi vụ", chiếm
đoạt 172 lượng vàng (trị giá theo thời điểm chiếm đoạt là 836,5 triệu đồng)
và gần 273 triệu đồng.
Sau
khi "ẵm" số tiền lớn, Thoa bỏ trốn. Tháng 9-1999, Cơ quan Cảnh sát
Điều tra - Công an quận Bình Thạnh ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định
khởi tố bị can, Lệnh truy nã đối với Thoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản".
Lẩn
trốn được hơn 12 năm, tưởng rằng đã thoát, bản chất lừa đảo nổi lên, cuối năm
2011 Thoa tiếp tục làm giả 4 Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử
dụng đất ở đối với các căn nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng, Vũ Tùng (quận Bình
Thạnh); Trần Quang Khải (quận 1) để thế chấp vay tiền người khác.
Không
chỉ vậy, Thoa còn cho biết mình bán xe gắn máy với giá rẻ hơn giá thị trường.
Tin lời, nhiều người đặt cọc cho Thoa để mua xe, nhưng Thoa không giao xe như
đã hứa. Lần này, Thoa đã chiếm đoạt thêm tổng cộng gần 2,2 tỷ đồng của 8
người bị hại.
ÁI
CHÂN
|
Bắt nhóm trộm cướp liều
lĩnh
|
Thứ ba, 25/12/2012, 08:27 (GMT+7)
|
(SGGP).-
Ngày 24-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đã bắt tạm giam
Huỳnh Ngọc Chinh (30 tuổi), Lê Thị Thuỷ (38 tuổi) cùng trú thôn Câu Hà, xã
Điện Ngọc, huyện Điện Bàn và Hà Thị Ánh (22 tuổi, trú thôn Ngọc Liên, xã Điện
An, huyện Điện Bàn) về các hành vi cướp tài sản, trộm cắp tài sản.
Tối
18-12, các đối tượng trên đeo khẩu trang che mặt rồi vào nhà bà Lê Thị Yến
(73 tuổi, trú thôn Tứ Hà, xã Điện Ngọc) khống chế, đe dọa buộc bà Yến phải
đưa tiền, vàng cho chúng. Bà Yến nói không có thì bị các đối tượng đánh đập,
tra tấn. Lục lọi không tìm được tài sản gì đáng giá, chúng bỏ đi.
Chiều
21-12, Chinh cùng Ánh đi xe máy đến khu vực xã Điện Hòa (Điện Bàn) thì gặp
cháu Lê Thị Lý (17 tuổi) đứng trước hiên, 2 đối tượng trói cháu Lý lại và
cướp đi 1 điện thoại di động.
Đến
sáng 22-12, Lê Thị Thủy rủ Chinh và Ánh lên huyện miền núi Đông Giang (Quảng
Nam) đến nhà bà Trần Thị Nga (trú thôn Phú Son, xã Ba) và cạy tủ, lấy cắp số
nữ trang khoảng 1,5 lượng vàng, sau đó mang về Điện Bàn bán, chia nhau tiêu
xài.
NG.HÙNG
|
Nghi án giết người, chặt xác phi tang
25/12/2012
- 14:49
Hai bao tải chứa nhiều bộ phận cơ
thể người vừa được người dân phát hiện tại một bãi cỏ trong con hẻm vắng thuộc
khu phố 2, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h
sáng ngày 25/12, một số người dân đi tập thể dục buổi sáng đã vô tình phát hiện
hai bao tải buộc kín miệng có dấu máu tươi bị vứt ở bãi cỏ một con hẻm thuộc
khu phố 2 (phường Bình Đa) nên lập tức trình báo chính quyền địa phương.
Trước
vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, công an T.P Biên Hòa và Phòng khoa học
hình sự công an tỉnh Đồng Nai, Phân viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đã khẩn
trương có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ nghi án. Hàng trăm người
dân hiếu kì vây quanh khu vực phát hiện hai bao tải chứa nhiều bộ phận, cơ thể
người. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, trên 30 tuổi. Cơ quan điều
tra vẫn chưa xác định được lai lịch của người bị hại.
Công
tác khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy, đây là vụ ghi án giết người, chặt
xác phi tang. Tên hung thủ ra tay hết sức tàn bạo và nạn nhân có thể bị sát hại
trước đó vài giờ.
Người
dân địa phương cho biết, trước đó họ không phát hiện ra điều gì bất thường. Có
thể hung thủ đã giết nạn nhân, bỏ vào bao rồi chở đến khu vực trên bỏ lại vào
bãi có bên đường.
Cơ
quan công an đang mở rộng điều tra vụ trọng án này.
Theo
Minh Hậu (Dân trí)
Làm bằng giả để xin cấp thẻ HDV du lịch quốc tế
http://phapluattp.vn/20121226124446765p1015c1074/lam-bang-gia-de-xin-cap-the-hdv-du-lich-quoc-te.htm
26/12/2012
- 06:44
Ngày 25-12, cơ quan an ninh điều tra
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuyển kết luận điều tra qua VKSND tỉnh đề nghị
truy tố bị can Nguyễn Thị Hiền (35 tuổi, ngụ Tân Phước, Tân Thành) về tội làm
giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
*
Đề nghị truy tố người tiếp tay làm bằng giả.
Theo
kết luận điều tra, trong năm 2011, do chưa có bằng ĐH và chứng chỉ theo quy
định nên Nguyễn Xuân Hải (anh của Hiền) không được cấp thẻ hướng dẫn viên (HDV)
du lịch quốc tế. Vì vậy, Hải nhờ Hiền tìm người làm bằng tốt nghiệp ĐH giả.
Hiền làm quen với Nguyễn Tiến Lộc, là bạn chạy xe tải với chồng của Hiền tại
TP.HCM. Lộc nói biết đường dây làm bằng giả và Lộc đã làm cho Hải một bằng ĐH
giá 7 triệu đồng. Khi biết Hải làm được bằng, được cấp thẻ HDV, một số người
khác đã nhờ Hải làm giúp. Hiền tiếp tục móc với Lộc, làm bằng ĐH và chứng chỉ
giả cho năm người nữa. Hiền thu mỗi hồ sơ từ 7 triệu đến 20 triệu đồng.
Thời
gian này, Hiền có quen với Hương. Hương tiết lộ có thể làm bằng giả với thời
gian nhanh hơn nên Hiền “làm ăn” với Hương. Hiền nhận tiếp sáu hồ sơ làm giả
bằng, chứng chỉ tiếng Anh của các trường ĐH.
Ngoài
ra vào tháng 9-2011, Hiền được UBND huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất một mảnh đất tại Tân Thành. Hiền đã sang nhượng
mảnh đất trên với giá 200 triệu đồng nhưng vẫn nhờ Hương làm giả giấy chứng
nhận để bán tiếp cho một người khác lấy 70 triệu đồng.
TRÙNG
KHÁNH
Hàng nghìn người mua phải giấy bảo hiểm xe máy giả
(LĐO)
- Thứ tư 26/12/2012 00:24
Ngày 25.12, TAND TPHCM đã đưa ra xét
xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan,
tổ chức” đối với 3 bị cáo: Lê Phi (SN 1982, quê Bình Thuận), Nguyễn Hòa (SN
1985, quê Gia Lai) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1982, trú tại Q Gò Vấp, TPHCM).
Thủ đoạn phạm tội của nhóm tội
phạm này là lợi dụng danh nghĩa nhân viên Cty bảo hiểm có chức năng in ấn, bán
cho người tiêu dùng các thẻ giả bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và tự nguyện
đối với vật chất (xe máy) theo quy định của Nhà nước.
Hòa là nhân viên khai
thác bảo hiểm tại chi nhánh Cty Bảo hiểm PJICO Sài Gòn, Nam là nhân viên của
chi nhánh Cty CP Bảo hiểm PJICO Gia Định (đều thuộc Công ty CP Bảo hiểm
Petrolimex). Để khai thác sự sơ hở trong quản lý giấy chứng nhận bảo hiểm của
Cty, cả hai cùng với Phi làm giả hơn 2.500 giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy lấy
danh Cty CP Bảo hiểm PJICO, rồi đem bán cho các đại lý bảo hiểm, thu lợi bất
chính.
Các bị cáo đã thừa nhận hành
vi làm giả 257 cuốn bảo hiểm giả rồi phân phối cho 6 đại lý tại TPHCM. Sau đó,
các đại lý này bán ra cho 2.442 khách hàng, thu về hàng trăm triệu đồng.
Sự việc được phát hiện khi
có nhiều khách hàng yêu cầu bồi thường bảo hiểm, liên lạc với Cty để nhận tiền
thì phát hiện mình bị lừa. Có 28 khách hàng mua bảo hiểm “ma” của 3 bị cáo đã
làm đơn tố cáo và yêu cầu bồi thường.
Với hành vi nêu trên, Phi bị
phạt 4 năm 6 tháng tù, Hòa bị phạt 3 năm 6 tháng tù. Riêng Nam bị phạt 3
năm tù nhưng cho hưởng án “treo” vì thành khẩn khai báo và đã khắc phục toàn bộ
thiệt hại do mình gây ra.
Bắt giam đối tượng có hành vi lái xe ôtô cố sát
(LĐO)
- Thứ ba 25/12/2012 22:08
Ngày 25.12, Công an huyện Ea Súp (Đắc
Lắc) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Toàn
Thọ - SN 1987, trú xã Cư M’lan - để điều tra về hành vi giết người.
Đây là đối tượng đã quay đầu
xe ôtô tông vào nạn nhân lần thứ hai với ý đồ cố sát.
Thọ và ông Phan Thanh Biểu
(SN 1966) vốn là hàng xóm, nhà ở cách nhau chưa đến 100 mét. Cách đây khoảng 1
năm, ông Biểu thả trâu ra ngoài đường khiến Thọ bị tai nạn, gia đình Thọ đòi bồi
thường hơn 50 triệu đồng nhưng ông Biểu không đồng ý nên Thọ khởi kiện ra tòa.
Ngày 12.12 vừa qua, TAND huyện
Ea Súp mở phiên tòa dân sự và tuyên buộc ông Biểu phải bồi thường cho Thọ gần
11,5 triệu đồng. Trong thời gian ông Biểu làm đơn kháng cáo thì bị Đặng Toàn Thọ
điều khiển xe ôtô tông chết.
Cụ thể, chiều 15.12, khi ông
Biểu đang điều khiển xe môtô từ nhà lên thị trấn Ea Súp thì bị ôtô của Thọ tông
vào từ phía sau, kéo lê một đoạn dài trên tỉnh lộ 1. Khi Thọ mở cửa xe quan
sát, thấy ông Biểu ngóc đầu ngồi dậy, Thọ quay đầu xe tông vào ông Biểu lần thứ
hai.
Ông Biểu được người dân và
gia đình đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Ea Súp, sau đó tử vong trên đường chuyển
lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc.
Thông tin ban đầu từ Công an
huyện cũng cho biết, Đặng Toàn Thọ chưa có giấy phép lái xe ôtô hạng B2.
No comments:
Post a Comment