Đối
Thoại Điểm Tin ngày 28 tháng 12 năm 2012
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Năm
2012 khép lại, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ở mức 5,03%, được xem là mức thấp
nhất trong 13 năm trở lại đây.
Luật
sư Lê Quốc Quân, Giám đốc Công ty TNHH Giải Pháp Việt Nam vừa bị Cơ quan cảnh
sát điều tra – Công an Hà Nội bắt giữ với cáo buộc có hành vi phạm tội trốn thuế
theo điều 161 Bộ Luật Hình Sự.
Nhà
văn bất đống chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa, sau hơn một tháng giải phẫu cắt trĩ,
đến nay bệnh tình của ông vẫn chưa dứt hẳn. Gia đình lo lắng nên có một kêu cứu
được công khai trên mạng về tình hình sức khỏe của ông.
Phiên
phúc thẩm nhà báo Hoàng Khương, tên thật Nguyễn Văn Khương, của tờ Tuổi Trẻ
trong vụ án được cơ quan chức năng gọi là đưa và nhận hối lộ để giải cứu xe vi
phạm giao thông diễn ra hôm nay
Trung
Quốc thắt chặt thêm nữa công tác kiểm soát, lọc xóa các nội dung và bắt
đăng ký tên thật khi dùng mạng internet.
Tòa
phúc thẩm ở TPHCM y án với hai blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần trong
phiên xử tội 'tuyên truyền chống nhà nước'.
Hiện
đang 'rẻ nhất Đông Nam Á', chứng khoán Việt Nam có cơ hội hồi phục
trong năm mới, theo niềm tin của một số quỹ đầu tư.
Công
an Hải Phòng đề nghị truy tố anh em ông Đoàn Văn Vươn tội 'giết người' và nhiều
thân nhân tội 'chống người thi hành công vụ'.
Tổng
kết năm 2012, Thủ tướng VN thăng cấp cho 14 thiếu tướng lên trung tướng
và 34 đại tá lên thiếu tướng trong năm 2012.
Một
cuộc thăm dò mới cho thấy người Mỹ đổ lỗi cho phe Cộng hòa ở Quốc hội nhiều hơn
Tổng thống Obama hoặc phe Dân chủ ở Quốc hội về cuộc khủng hoảng
Luật
sư Lê Quốc Quân được xem là một luật sư nhiệt tình giúp đỡ người nghèo, khao
khát đóng góp cho một xã hội công bằng, tôn trọng nhân quyền và phát triển tại
Việt Nam
Hai
vụ tranh chấp về lao động đang đe dọa gây gián đoạn lưu thông từ nhiều hải cảng
chính của Hoa Kỳ, có thể gây phương hại tới phục hồi kinh tế
Tổng
thống Miến Ðiện Thein Sein đưa ra lời chỉ trích hiếm thấy nhắm vào các giới chức,
rằng quản trị yếu kém đang kéo chậm các nỗ lực cải cách
Theo
dự kiến, phiên phúc thẩm xét kháng cáo của blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và
AnhbaSG sẽ diễn ra vào 7 giờ rưỡi sáng ngày 28/12
Bùi Tín
03:46:pm | Túi nợ, đống nợ, nợ chồng nợ chất, biến thành núi nợ khổng lồ là hậu
quả tất yếu của đường lối chính trị và phương châm kinh tế....
Lê
Quốc Quân 10:59:am | LTS: Bài viết của Luật sư Lê Quốc Quân đăng trên trang
BBC cách đây chưa đầy 10 ngày. Mở đầu bài viết ông cho rằng, dẫu biết có thể bị
tống giam...
Đàn
Chim Việt 08:14:am | Hai trong số 3 blogger bị xử y án sơ thẩm. Tức 12 năm
tù giam cho...
Đàn
Chim Việt 11:56:am | Ngày 27/12, phiên xử của Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại
TP HCM đã tuyên y...
·
Chính phủ Việt Nam nên ra một bạch thư
giải thích bài nói chuyện của ông Trần Đăng Thanh? Bởi vì hôm nay bài của David Brown State secrets
revealed in Vietnam (Asia Times 22-12-12) và bài phòng vấn David
Brown ĐT Trần
Đăng Thanh vô tình tiết lộ bí mật quốc gia (RFA 23-12-12) đang được
chuyền tay nhau trong giới phóng viên, học giả quốc tế. Nếu tân ngoai trưởng
John Kerry hỏi ông Phạm Bình Minh thì ông Minh sẽ trả lời ra sao? Tôi tò
mò muốn biết!
·
Báo Nhân Dân chỉ trích vụ các bloggers
được mời qua Mỹ:
Một
sự tiếp tay cho các hoạt động chống phá Việt Nam (ND 25-12-12)
·
'Tự
diễn biến đe dọa sự tồn vong của Đảng'
(VnEx 27-12-12) Hội thảo khoa học: Phòng
chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện
nay (ĐCS 27-12-12) -- Tôi tò mò: Trong số các người tham dự hội
thảo, có bao nhiêu người gửi con cháu hoặc có dâu, rể, du học ở Anh, Mỹ,
Canada, Úc?
·
Thống đốc tự sướng: Thống
đốc NHNN hài lòng về xử lý nợ xấu (TBKTSG 27-12-12) Thống
đốc chia sẻ về 1 năm ngồi "ghế nóng" (infonet 27-12-12)
·
Tư bản đỏ ở Việt Nam: Đại
gia Việt bội chi cho người đẹp, rẻ rúng người nghèo (PN Today
27-12-12) Cá
mập chết thảm vì bát súp 6 triệu cho đại gia (ĐV 27-12-12)
·
Xem B52 và bắt gà lậu: Phó
Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm quan Bảo tàng Chiến thắng B52 (CPV 27-12-12)-- Phó
Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt gà sạch Bắc Giang (ĐV 27-12-12) --
"Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục chỉ đạo "gà Bắc Giang sẽ
được niêm phong, kẹp chì trước khi được đưa về tiêu thụ tại Hà
Nội"." không khác gì, lúc ông làm Bộ trưởng GD-ĐT, ông có ý
kiến ghi nợ của sinh viên vào bằng tốt nghiệp!
·
Siêu giàu ở Trung Quốc và ĐCSTQ: Defying
Mao, Rich Chinese Crash the Communist Party (WSJ 26-12-12)
Lời kêu gọi đóng góp vào công trình tập thể "Từ điển Ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Việt Nam" |
Bài mới
- Lê Minh - Khen thưởng đoàn tàu ma có công đuổi tàu giặc
- Bên ngoài phiên toà xử 3 blogger yêu nước: Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải
- Người Buôn Gió - Lại bị bắt rồi
- Bauxite Việt Nam: Lời kêu gọi thực thi Quyền Con Người theo Hiến Pháp tại Việt Nam
- Tội ác và công lý thông qua vụ án tiến sĩ Milada Horáková
- An ninh Thành phố tìm cách ngăn chặn người tham dự phiên tòa phúc thẩm 3 bloggers
- Uyên Vũ - Chuyện nhỏ trước phiên tòa 3 blogger bạn tôi
- Thuỳ Linh - Phiên toà cuộc đời
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Các bài mới đăng:
- LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM
- DANH SÁCH KÝ TÊN TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 17
- Nên theo Việt Nam
- Ngài Đại tá chờ thư
- Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay
- Sổ hưu
Thứ
sáu, 28/12/2012, 10:53 GMT+7
Hà Nội
tung nữ cảnh sát ra điều khiển giao thông
Ngày
1/1/2013, hàng chục nữ cảnh sát giao thông sẽ đứng điều tiết, hướng dẫn tại nhiều
ngã tư lớn ở Hà Nội vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều.
Trao đổi
với VnExpress.net, đại diện phòng Tham mưu, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) cho biết,
kế hoạch đưa nữ CSGT phân luồng tại các nút giao thông trọng điểm đã được trình
lên các cấp xin ý kiến và tuần tới sẽ họp triển khai.
Còn một
số lãnh đạo Đội CSGT cho hay, ngày 1/1/2013 bắt đầu đưa các nữ cảnh sát ra điều
tiết vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều tại những ngã tư lớn nhằm "tạo
nét đẹp và để người dân thoải mái hơn". Hết giờ cao điểm, các nữ cảnh sát
này lại về cơ quan làm công việc văn phòng.
Một nữ
CSGT điều tiết giao thông trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) dịp 1000 năm Thăng
Long. Ảnh: Tiến Dũng.
Đại diện
Cục CSGT đường sắt, đường bộ (Bộ Công an) cho rằng, nữ cảnh sát giao thông đứng
trên bục điều tiết giao thông không ngại nắng mưa là hình đẹp và đã được thực
hiện tại các địa phương trong nhiều năm qua.
Trước đó,
ở các sự kiện lớn của Hà Nội, nhiều nữ cảnh sát đã được phân công đứng hướng dẫn
giao thông tại ngã tư, trung tâm hội nghị. Còn tại TP HCM, cuối năm 2010, gần
40 nữ cảnh sát đứng điều tiết giao thông tại 7 "điểm nóng" giao thông
vào giờ cao điểm buổi sáng.
Bá Đô
Trực thăng tấn công Apache ‘đốt cháy’ bầu trời
Israel
Cập nhật
thứ sáu, ngày 28/12/12
Chất lượng cuộc sống công nhân cần được quan
tâm hơn nữa
Thứ sáu,
28/12/2012 08:58
Người chứng minh Kinh Dịch có nguồn gốc Việt
Thứ sáu,
28/12/2012 08:51
Mối lo lớn ở Vườn quốc gia Tràm Chim
10:38:00
28/12/2012
Tranh cãi giữa Iran và các quốc gia Arab ở
vùng Vịnh
08:48:00
27/12/2012
Thứ
Sáu, 28/12/2012 - 08:51
Ổn định
chỉ tiêu tuyển sinh, dự kiến tăng học phí ngành “nóng”
Thứ
Sáu, 28/12/2012 - 10:45
Quy
trình tiêu tốn 6 tỷ đồng cho bộ phim làm mất thể diện quốc gia
Tổng
thống Mỹ đàm phán với QH để giải quyết “vực thẳm ngân sách”
Thứ
Sáu 11:43 28/12/2012
Tổng
thống Syria xin tị nạn ở Venezuela
Thứ
Sáu 11:15 28/12/2012
Giám
đốc Cty TNHH giải pháp Việt Nam phạm tội trốn thuế
Thứ sáu
28/12/2012 04:57
"Quốc
lủi" trước giờ khai tử!
Thứ sáu
28/12/2012 07:03
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Khách đâm chết tài xế
taxi, cướp ví tiền
Thứ năm, 27/12/2012,
14:36 GMT+7
Đến
đoạn đường vắng, vị khách kề dao vào cổ lái xe taxi, bắt đưa tài sản. Thấy nạn
nhân hô hoán và chống cự, hắn đâm dao liên tiếp.
Sau
2 ngày gây án, một số thành viên trong nhóm cướp đã bị Đội 8 Phòng cảnh sát
hình sự cùng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) bắt.
Theo
cơ quan điều tra, tối 25/12, Nguyễn Văn Chào (25 tuổi, ở tỉnh Bắc Giang), Đặng
Trung Kiên (19 tuổi ở Bắc Ninh) cùng Hân, Độ chuẩn bị 2 dao đi cướp tài sản.
Theo kế hoạch, Chào và Kiên cầm dao gây án. Độ và Hân phóng xe máy theo sau để
chở đồng bọn tẩu thoát.
Chúng
đi nhiều nơi nhưng không tìm được "con mồi" nên về làng Nghĩa Chỉ
(huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và thấy một chiếc taxi. Khi lên xe, Kiên gí dao
kề cổ lái xe yêu cầu giao nộp tài sản. Tài xế chống cự, hô hoán và bị nam thanh
niên 19 tuổi dùng dao đâm liên tiếp vào cổ, bụng. Nạn nhân gục chết, Chào cướp
chiếc ví bên trong có 2,5 triệu đồng.
Theo
Phòng cảnh sát hình sự, băng cướp có nhiều thành viên. "Chào là kẻ cầm
đầu. Chúng đã gây ra ít nhất 6 vụ giết người, cướp tài sản trong thời gian vừa
qua", một điều tra viên cho biết.
Ngoài
Chào và Kiên, nhà chức trách đang tạm giữ Lương Hồng Luyện (17 tuổi), Đặng Bạch
Đằng (16 tuổi cùng ở phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh). Hân và Độ đang bị truy
tìm.
Thái
Thịnh
Tiến sỹ 'chạy án' tiền tỷ
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/12/tien-sy-chay-an-tien-ty/
Thứ năm, 27/12/2012, 09:57 GMT+7
Mở rộng vụ án ông Nguyễn Thế Quyền (tiến sĩ, cựu giảng viên ĐH Thương mại Hà Nội) môi giới hối lộ để chạy án cho người liên quan đến ma túy, Bộ Công an vừa làm rõ thêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số bị can.
Cuối
năm 2011, khám nhà ông Nguyễn Thế Quyền tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cơ quan điều
tra thu lượng tiền lớn do 2 người đưa nhờ chạy án cho Nguyễn Thị Thịnh (bị Công
an tỉnh Bắc Giang bắt vì liên quan ma túy).
Sau
nhiểu tháng xác minh, cơ quan điều tra làm rõ 8 người có hành vi môi giới hối
lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, sau khi Thịnh bị bắt, bà Bùi Thị
Giang (mẹ Thịnh) đã gặp Dương Thị Khang (bị can trong vụ án) để hỏi xem tình
hình, đưa 500 triệu đồng cho Khang để lo "chạy tội" giùm.
Không
lo lót được, Khang trả lại bà Giang 470 triệu đồng. Bà Giang tiếp tục tìm gặp
Dương Ngô Sơn (bị can trong vụ án) để nhờ. Sơn ra giá 3 tỷ đồng. Sau khi nhận
2,7 tỷ đồng từ gia đình bà Giang, Sơn tìm gặp Nguyễn Quang Nho (ở huyện Tân
Yên, Bắc Giang) để đặt vấn đề và được Nho giới thiệu đến ông Quyền.
Ông
Quyền tìm tới Hoàng Văn Phái (51 tuổi, Trưởng phòng Khiếu tố - Cục Thi hành án
dân sự Bắc Giang) đưa tiền. Qua đó, ông Quyền đã gặp các bị can và thống nhất
sử dụng thủ đoạn làm giấy tờ giả mua bán ôtô của Thịnh trước khi bị bắt, tìm
người đứng ra nhận số tiền tang vật 5,6 tỷ đồng là khoản Thịnh đưa cho người
nhà để mua đất. Việc làm trên nhằm mục đích để số tiền đó không bị coi là tang
vật vụ án.
Cơ
quan điều tra cáo buộc, qua việc môi giới hối lộ, Sơn đã lừa đảo hơn 2,7 tỷ
đồng; Quyền chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng; Khang chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng, Phái chiếm
đoạt 30 triệu đồng...
Theo
Tiền phong
Tuyên tử hình hung thủ chém người hàng loạt
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/527097/Tuyen-tu-hinh-hung-thu-chem-nguoi-hang-loat.html
Thứ Năm, 27/12/2012, 16:59 (GMT+7)
TTO - Ngày 27-12, TAND tỉnh Bình
Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động và tuyên án tử hình đối với Nguyễn
Văn Tiến (26 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) về tội giết
người.
Theo
cáo trạng, Tiến nghiện ma túy và thường xuyên sử dụng thuốc tây hiệu Recotus để
tạo ảo giác như sử dụng chất ma túy. Đêm 11-8-2012, Tiến uống một lúc 14
viên thuốc Recotus và không ngủ được.
Chiều
12-8-2012, Tiến nảy sinh ý định tự tử, hai tay cầm hai con dao đi trên đường
tìm người để chém. Tiến đã đâm chết bà Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, ngụ tổ dân phố
17, thị trấn Phan Rí Cửa) là người đầu tiên Tiến gặp trên đường. Sau đó, Tiến
tiếp tục chém nhiều người khác, trong đó có hai công an thị trấn Phan Rí Cửa
đến vây bắt mình. Tổng cộng Tiến đã chém 18 người, trong đó có một người chết,
những người còn lại bị thương tích 2-23%.
NGUYỄN
NAM
Lĩnh 16 năm tù vì lừa bán phụ nữ, trẻ em
Thứ Năm,
27/12/2012, 12:01 (GMT+7)
TTO - Ngày 26-12, TAND tỉnh Nghệ An đã
xử sơ thẩm, tuyên phạt Vi Văn Giáp (34 tuổi, trú bản Boong, xã Lạng Khê, huyện
Con Cuông, Nghệ An) 16 năm tù giam về tội mua bán phụ nữ và trẻ em.
Như
TTO đã đưa tin, tháng 5-2012, Giáp giả danh cán bộ lên huyện Tương Dương tuyển
nữ công nhân đi làm tại nhà máy giấy ở Hà Nội, lương 7 triệu đồng/tháng. Ngày
15-5, em V.T.Y. (14 tuổi) và chị V.T.L. (16 tuổi) nghe lời, đi cùng Giáp thì bị
Giáp đưa thẳng ra vùng biên tỉnh Quảng Ninh rồi đưa sang Trung Quốc bán vào
động mại dâm cho hai chủ chứa.
Đến
ngày 13-8, Giáp tiếp tục lên xã Tam Quang để lừa tuyển phụ nữ và trẻ em đi làm
công nhân, thực chất là đưa đi bán thì bị đồn biên phòng Tùng Hương (đóng tại
huyện Tương Dương) phát hiện, bắt và chuyển cơ quan Công an Nghệ An.
Tại
cơ quan công an, Giáp khai bán L. và Y. vào nhà chứa để lấy 20 triệu đồng tiêu
xài. Vừa qua, cơ quan chức năng đã giải cứu đưa được Y. và chị L. đưa về quê
nhà.
Tạm giam nguyên chánh án
tòa án huyện
28/12/2012 3:10
Ngày 27.12, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tống đạt lệnh
bắt tạm giam bị can Đỗ Chí Nguyện (ngụ tại thị trấn Mường Lát, H.Mường Lát,
Thanh Hóa), nguyên thẩm phán, nguyên Chánh án TAND H.Mường Lát.
Đầu
tháng 10.2012, ông Nguyện bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố bị can
về hành vi nhận hối lộ nhưng cho tại ngoại. Trong quá trình điều tra, bị can
này thiếu hợp tác, khai báo không thành khẩn nên cơ quan điều tra quyết định
bắt tạm giam.
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121227/pha-duong-day-dua-60-phu-nu-viet-sang-malaysia-ban-dam.aspx
Theo
tài liệu điều tra ban đầu, hai bị cáo Vi Văn Dây và Len Văn Lưn bị Cơ quan điều
tra Công an H.Mường Lát khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản vào năm 2011. Vụ án
sau đó được chuyển đến TAND H.Mường Lát để xét xử. Trước khi xét xử, ông Nguyện
đã gặp gia đình 2 bị cáo hứa hẹn, chỉ tuyên án treo với điều kiện mỗi bị cáo phải
chi 5 triệu đồng. Ông Nguyện đã nhận 10 triệu đồng của 2 gia đình thì bị phát
hiện.
Thái
Sơn
Phá đường dây đưa 60 phụ
nữ Việt sang Malaysia bán dâm
28/12/2012 3:25
Hơn 1.300 vụ mua bán người trong 3 năm
Hôm qua, nguồn tin từ Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội
phạm, Cục CSHS (thường trực phía nam) cho biết vừa triệt phá đường dây chuyên
tổ chức lừa phụ nữ các tỉnh phía nam sang Malaysia ép làm gái bán dâm.
Đường
dây có 4 người, do Nguyễn Thị Kim Ánh (33 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Thạnh Tây,
H.Củ Chi, TP.HCM) cầm đầu. Theo tài liệu của trinh sát, từ năm 2009 đến nay,
Ánh cùng các nghi phạm đã lừa và đưa được 60 phụ nữ sang Malaysia. Thủ đoạn của
bọn chúng là thuê người đến các vùng nông thôn, tìm những gia đình nghèo có con
gái để dụ dỗ ra nước ngoài “làm việc thu nhập cao”. Sau đó, chúng hướng dẫn làm
hộ chiếu, đưa các cô sang Malaysia với danh nghĩa đi du lịch, thăm người thân.
Qua Malaysia, Ánh giao các cô cho bà chủ người bản xứ và được bà này trả công 6
triệu đồng/cô. Riêng chi phí cho chuyến đi đều do bà chủ người Malaysia ứng
trước, nhưng sau đó trừ vào tiền bán dâm của các cô gái.Nguyễn Thị Kim Ánh bị
bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục cho hai cô gái tuổi từ 19 đến
22 quê ở Long An và Tiền Giang sang Malaysia. Tại cơ quan điều tra, Ánh khai
nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng
vụ án và truy bắt đồng bọn của Ánh.
*
Cùng ngày, tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), Hội Liên hiệp Phụ nữ VN phối hợp với
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tổ chức hội thảo đánh giá kết quả 3 năm
thực hiện công tác phòng chống tội phạm mua bán người và bàn phương hướng,
nhiệm vụ đến năm 2015. Theo số liệu tại hội thảo, trong 3 năm (2010 - 2012) cả
nước đã phát hiện 1.370 vụ buôn bán người, liên quan đến 2.162 đối tượng và
2.325 nạn nhân. Nhiều đường dây đưa người qua nước ngoài bán thận, cưỡng bức
làm mại dâm… bị triệt phá, nhưng tình hình tội phạm mua bán người, đặc biệt là
phụ nữ và trẻ em, vẫn diễn biến phức tạp, có tổ chức chặt chẽ với mạng lưới
xuyên quốc gia. Cả nước cũng đã xác định có tới 182 địa bàn trọng điểm về hoạt
động của tội phạm này; riêng lực lượng công an, biên phòng xác định có 54 tuyến
trọng điểm cần tập trung đấu tranh...
Hoài
Nam - B.N.L
Bắt Lê Quốc Quân vì tội trốn thuế
|
Thứ sáu,
28/12/2012, 06:48 (GMT+7)
|
Ngày
27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm
giam Lê Quốc Quân (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam,
có trụ sở tại tầng 5, nhà A9, D2, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, Hà Nội) vì hành vi phạm tội trốn thuế được quy định tại Điều
161 Bộ luật Hình sự.
Kết
quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam do Lê Quốc
Quân làm giám đốc được thành lập từ năm 2001. Từ đó đến nay, công ty đã
13 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lần cuối cùng vào ngày
5-6-2012 với ngành nghề kinh doanh: cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ
liệu, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường...
Lợi
dụng pháp nhân trên, Lê Quốc Quân trực tiếp và chỉ đạo nhân viên dưới quyền
tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá nhân làm các hợp
đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khống với mục đích hợp thức
việc tăng chi phí của công ty, sau đó làm thủ tục kê khai với cơ quan thuế
nhằm trốn thu nhập doanh nghiệp.
Ngoài
ra, trong 2 năm 2010 và 2011, công ty này còn sử dụng 56 hóa đơn GTGT của 7
công ty với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 824 triệu đồng. Toàn bộ số
hóa đơn này đều không có việc mua, bán hàng hóa thật mà chỉ để hợp thức cho
việc kê khai khấu trừ thuế GTGT với nhà nước và tăng chi phí cho doanh nghiệp
nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay đã
có đủ chứng cứ kết luận Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam do Lê Quốc Quân làm
giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 437 triệu đồng.
TTXVN
(SGGP).-
Ngày 27-12, Công an huyện Củ Chi TPHCM cho biết, qua truy xét các vụ cướp xe
máy xảy ra trên địa bàn huyện, cơ quan công an vừa bắt giữ các đối tượng Bùi
Minh Quân (24 tuổi, ngụ ấp 3 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) và
Nguyễn Văn Tâm (18 tuổi, ngụ ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi).
Các
đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn, trong đó có
vụ cướp chiếc xe máy 70L1-14566 ngày 22-12 của một phụ nữ tại ấp Xóm Chùa, xã
An Phú (huyện Củ Chi). Từ lời khai trên, Công an huyện Củ Chi bắt tiếp 2 đối
tượng gồm: Đào Đắt Đạt (20 tuổi, ngụ ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây) và Phạm
Minh Quang (18 tuổi, ngụ ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi).
H.Nam
|
Sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài
sản
|
Thứ năm, 27/12/2012, 08:41 (GMT+7)
|
(SGGP).- Phòng Cảnh sát
điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an
TPHCM cho biết đang truy tìm Phạm Thị Sa (30 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm
trú quận Tân Phú), Chukwu Ekwedge James (30 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú
quận Tân Phú, chung sống như vợ chồng với Sa), Maria Cecillia Lopez (33 tuổi,
quốc tịch Philippines, tạm trú quận 12). Các đối tượng này có dấu hiệu phạm
tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Theo kết
quả điều tra ban đầu, từ ngày 18-4-2011 đến ngày 9-5-2011, tài khoản của tổ
chức phi chính phủ Cầu Châu Á Nhật Bản tại Việt Nam bị hacker xâm nhập,
chuyển 260 triệu đồng và 950 USD sang tài khoản mang tên Phạm Thị Sa và Maria
Cecillia Lopez.
Khi Cơ quan CSĐT - Công
an TPHCM mời lên làm việc, Sa thừa nhận đã đến ngân hàng rút 200 triệu đồng
được người khác chuyển vào tài khoản của mình rồi về đưa cho James. Do Sa,
James, Maria hiện không có mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu và thường trú nên nên
Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phát hiện
được ba đối tượng trên báo cho PC46 - Công an TPHCM tại số 324 Hòa Hưng
phường 13 quận 10, điện thoại (08)38623638 gặp cán bộ thụ lý Phạm Văn Hải.
Công an quận Đống Đa
(Hà Nội) cho biết, ngày 26-12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam
3 đối tượng là các giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, kế toán trưởng của
Công ty Thăng Long do liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua
mạng internet của hơn 500 người với số tiền lên tới 7 tỷ đồng. Các đối tượng
này là: Vũ Công Quỳnh (sinh năm 1986, ở 15/332 Trương Định, quận Hoàng Mai)
là Giám đốc Công ty Thăng Long; Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1983, ở phố Vĩnh
Phúc, quận Ba Đình) là Chủ tịch Hội đồng thành viên và kế toán trưởng; Nguyễn
Văn Vinh (sinh năm 1985, ở Xuân Thủy, Cầu Giấy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Thăng Long.
Từ tháng 4-2010, Vũ
Công Quỳnh, Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Hoàng đã thành lập Công ty Tư vấn
và đầu tư công nghệ Thăng Long, kinh doanh các gian hàng ảo trên mạng theo
hình thức kinh doanh trả thưởng đa cấp. Sau khi chào bán gian hàng ảo, Vũ
Công Quỳnh và Nguyễn Văn Hoàng đã mở các tài khoản cá nhân để các văn phòng
thu được tiền chuyển vào tài khoản của Quỳnh và Hoàng.Bước đầu, cơ quan điều
tra làm rõ, với thủ đoạn lừa đảo qua mạng internet nói trên, Vũ Công Quỳnh,
Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Hoàng đã chiếm đoạt được số tiền lên tới 7 tỷ
đồng của hơn 500 bị hại.
A. CHÂN
|
Kỷ luật năm cán bộ ngân hàng ở Kiên Giang
28/12/2012
- 06:35
(PL)- Ngày 27-12, ông Trần Văn
Phước, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, cho biết:
Liên
quan đến Công ty TNHH Mai Sao (trụ sở đóng tại Khu công nghiệp - cảng cá Tắc
Cậu, huyện Châu Thành, Kiên Giang), hai ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) và
Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định kỷ luật
năm cán bộ. Trong đó ông Ngô Ngọc Tuấn (Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Kiên
Giang) bị ngân hàng cấp trên kỷ luật với hình thức khiển trách.
Như
đã thông tin, thời gian qua ông Cao Hướng Thiên (Giám đốc Công ty TNHH Mai Sao)
đã dùng hàng hóa tồn kho để thế chấp vay tiền ở nhiều ngân hàng. Trong đó hai
ngân hàng Vietcombank và BIDV Chi nhánh Kiên Giang đã cho công ty này vay hơn
54 tỉ đồng. Số nợ xấu ngân hàng có nguy cơ mất vốn lên đến 33 tỉ đồng. Việc
giám sát, kiểm tra vốn vay của cán bộ ngân hàng còn sơ sài, hình thức nên không
phát hiện khách hàng kê khống nguyên liệu và hàng tồn kho. Trước đó, ông Cao
Hướng Thiên đã bị Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố và bắt giam về hành vi lừa
đảo.
VĨNH
SƠN
Dự án “rùa” chặn đường ra biển
28/12/2012
- 06:00
Tuyến đường ven biển Ngũ Hành Sơn -
Cửa Đại gần như bị bịt kín bởi các dự án khu du lịch, resort.
Nhiều
năm qua, hàng trăm hecta bãi biển chạy dọc tuyến đường Ngũ Hành Sơn - Cửa Đại
(TP Hội An, Quảng Nam) đã bị hàng chục dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng, resort…
“xí phần”. Không ít dự án “treo” 3-4 năm nay nhưng vẫn dựng hàng rào chiếm đất,
bịt lối ra biển của ngư dân và du khách.
1,6
km có đến sáu dự án “treo”
Theo
thống kê của UBND xã Điện Ngọc, xã có hơn 1,6 km đường bờ biển nhưng có đến sáu
dự án du lịch nằm liền kề nhau. Trong đó chỉ duy nhất một dự án mới được cấp
phép năm 2011 đang triển khai, số còn lại bị “treo” từ hơn ba năm nay. Nhiều dự
án đổi chủ đầu tư liên tục nhưng vẫn không triển khai được. Cụ thể, dự án Khu
du lịch nghỉ dưỡng Quê Việt có diện tích 6 ha do một Việt kiều ở Canada làm chủ
đầu tư được khởi công từ tháng 7-2009. Tuy nhiên, qua hơn ba năm triển khai,
chủ đầu tư chỉ giăng hàng rào, khoanh lô chứ không xây dựng bất cứ hạng mục
nào. “Mới đây, khi UBND tỉnh định thu hồi dự án, chủ đầu tư đã cho xây dựng hai
căn nhà tạm để đối phó. Sau đó họ không tiếp tục thi công thêm công trình nào
khác” - ông Mùi, cán bộ địa chính xã Điện Ngọc, cho biết.
Tương
tự, dự án khu biệt thự của Công ty TNHH Pegasus Fund 1 Việt Nam có diện tích
hơn 11 ha cũng bị “treo” từ năm 2005. Đầu năm 2011, tỉnh Quảng Nam đã thu hồi
dự án này và trao lại cho Tổng Công ty Constrexim Holdings làm chủ đầu tư. Tuy
nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.
Tại
xã Điện Dương cũng còn nhiều dự án “treo” từ hơn hai năm nay như dự án khu du
lịch nghỉ dưỡng (do Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An làm chủ đầu tư),
dự án Khu du lịch Sofitel Hội An Resort (Vinacapital Hội An làm chủ đầu tư), dự
án khu dân cư làng chài Điện Dương… “Lấy lý do khủng hoảng kinh tế nên các chủ
đầu tư chậm rót vốn triển khai. Nhiều dự án ngâm lâu năm phải chuyển giao cho
nhà đầu tư khác” - ông Nguyễn Ngọc Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Dương, cho
biết.
Mất
đường ra biển
Các
dự án khu du lịch, resort mọc lên tràn lan đã bịt kín hầu hết bờ biển, khiến
cuộc sống của người dân các làng chài ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng bị đảo lộn.
Ngư dân Võ Đình Tùng (Hà My Đông B, Điện Dương, Điện Bàn) than vãn: “Ngày
trước, chỉ mất 5 phút tụi tôi có thể đưa được thuyền thúng ra biển nhưng giờ
phải đi đường vòng. Mỗi lần muốn đưa ngư cụ ra biển, chúng tôi phải dùng xe ba
gác chở vòng qua khu resort gần 2 km mới ra đến nơi”.
Theo
ghi nhận, hầu hết các chủ đầu tư sau khi “xí” được chỗ trên khu đất vàng đều
xây tường, đóng cọc giăng dây thép gai và đặt biển cấm người ra vào. Dọc tuyến
đường biển hơn 30 km này hiện chỉ còn một vài bãi tắm công cộng và khu vực
trống để người dân có thể ra biển. Gần 6,8 km đường bờ biển qua xã Điện Dương
chỉ có hai điểm được thiết kế để ngư dân ra biển. “Ngày khởi công họ rầm rộ đưa
máy xúc, máy ủi đến san lấp mặt bằng rồi dựng tường cao bao quanh. Nhưng chỉ
mới xây dựng được một số hạng mục thì ngừng. Con đường nối ra biển cũng bị họ
cắt đứt. Mang tiếng là sống ngay bãi biển nhưng nếu muốn xuống biển, tôi phải
đi vòng gần 4 km” - anh Dương Xuân Tân, sống gần khu vực dự án của Công ty
Vinacapital Hội An, bức xúc.
“Nguyên
nhân dẫn tới tình trạng trên là do trước đây tỉnh rải thảm đỏ mời gọi các nhà
đầu tư tràn lan mà không thẩm định năng lực tài chính của họ. Hiện UBND tỉnh
đang tích cực thu hồi các dự án chậm triển khai và tạo điều kiện cấp phép cho
các dự án đủ tiềm lực tài chính triển khai” - ông Dương Chí Công, Giám đốc Sở
TN&MT tỉnh Quảng Nam, cho biết.
TẤN
TÀI
Bắt kẻ côn đồ cưỡng đoạt tiền của công nhân
(LĐO)
- Thứ năm 27/12/2012 17:09
Chiều 27.12, theo nguồn tin Cơ quan
CSĐT- Công an quận Bình Tân (TPHCM), Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Phạm
Hoàng Vũ (SN 1985, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) để điều tra về
hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Qua điều tra ban đầu, tên Vũ
bị lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm- Công an quận Bình Tân bắt quả tang khi
đang cưỡng đoạt 2 triệu đồng của anh Mai Văn Hải (quê tỉnh Tiền Giang, công
nhân Cty Thành Phú, đóng trên địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).
Tại Cơ quan điều ra, tên Vũ
khai nhận đã nhiều lần đe dọa sẽ đánh đập anh Hải nếu không “cống nạp” tiền cho
hắn mỗi khi đến kỳ nhận lương tháng. Tổng cộng, anh Hải đã cống nạp cho tên côn
đồ này 7 lần, với số tiền hơn 7 triệu đồng. Lần thứ bảy, tên Vũ chặn đường anh
Hải tại trước số nhà 574/21 đường Sinco, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân
đòi nộp 2 triệu đồng thì bị cảnh sát hình sự đặc nhiệm ập tới bắt quả tang.
Trước đây, Vũ cũng xin vào
làm công nhân tại Cty Thành Phú, nhưng do thích ăn chơi đua đòi nhưng lại lười
lao động, hắn đã nghỉ việc và tìm cách đe dọa các công nhân để có tiền tiêu
xài. Do biết được ngày công nhân sẽ nhận lương hằng tháng nên tên Vũ chặn đường
đe dọa, hoặc gọi điện thoại trước báo tin là sẽ chặn đường để “xin đểu”. Nếu
không cho, Vũ sẵn sàng đánh đập nạn nhân một cách tàn nhẫn.
Hiện công an đang mở rộng điều
tra vụ án, có thể còn nhiều nạn nhân khác ngoài anh Hải đã bị tên Vũ đe dọa cưỡng
đoạt tài sản và Vũ cũng có thể còn có đồng bọn khác.
Y án sơ thẩm, nguyên nhà báo Hoàng Khương bị bắt tại tòa!
(LĐO) - Thứ năm 27/12/2012
18:30
Trang chủ | Pháp luật
Chiều
nay (27.12), tại phiên phúc thẩm, toà đã tuyên y án sơ thẩm với nguyên nhà báo
Hoàng Khương.
Hôm
nay (27.12), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xử phúc thẩm nguyên
nhà báo Hoàng Khương (tên thật là
Nguyễn Văn Khương, Báo Tuổi trẻ TPHCM) về tội “đưa hối lộ”. Chiều cùng ngày,
tòa tuyên y án sơ thẩm và thực
hiện lệnh bắt ngay tại tòa đối với Hoàng Khương (vì trước đây Khương được tại
ngoại về chịu tang mẹ).
Đến
phiên tòa phúc thẩm vào hôm nay, Khương có vẻ mệt mỏi, nhưng trên gương mặt vẫn
ánh lên một tia hy vọng vào phiên phúc thẩm, sau khi bị cáo này nộp đơn kháng
cáo bản án sơ thẩm của TAND TPHCM ngày 6.9. Tại phiên xử phúc thẩm này, tòa đã
mời Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ đến dự (phiên xử sơ thẩm TAND TPHCM không mời).
Theo
VKSND Tối cao, bị cáo Huỳnh Minh Đức - nguyên trung úy CSGT, Công an quận Bình
Thạnh, TPHCM - với nhiệm vụ được giao, nhưng đã vi phạm nguyên tắc, quy trình
công tác trong giải quyết vi phạm giao thông. Huỳnh Minh Đức nhận số tiền 3
triệu đồng của Trần Anh Tuấn và 15 triệu đồng của Hoàng Khương, Trần Minh Hòa,
Nguyễn Đức Đông Anh thông qua sự “môi giới” của Tôn Thất Hòa. Sai phạm của
Huỳnh Minh Đức đã cấu thành tội “nhận hối lộ”.
Bị
cáo Trần Anh Tuấn là chủ xe đầu kéo container mang BKS 57L-5208 do ông Võ Văn
Thắng điều khiển, vi phạm giao thông gây tai nạn đối với xe ôtô du lịch mang
BKS 52Z- 8589 (do ông Lê Anh Đức điều khiển) đã chủ động nhờ Tôn Thất Hòa móc
nối với trung úy Huỳnh Minh Đức để được giải quyết cho lấy xe đầu kéo vi phạm
giao thông ra sớm và không bị giam bằng lái xe. Huỳnh Minh Đức đồng ý giải
quyết, Trần Anh Tuấn đã đưa cho Huỳnh Minh Đức số tiền 3 triệu đồng thông qua
Tôn Thất Hòa. Sai phạm của Trần Anh Tuấn đã cấu thành tội “đưa hối lộ”.
Nguyên
nhà báo Hoàng Khương và Nguyễn Đức Đông Anh, Trần Minh Hòa đã cấu thành tội
“đưa hối lộ”. Đối với Tôn Thất Hòa (là chủ DNTN Duy Nguyên, chuyên kinh doanh
vận tải bằng xe ôtô đầu kéo container tại địa bàn quận 9, TPHCM) đã có quan hệ
thân thiết với Hoàng Khương, nhằm mục đích tạo thuận lợi cho kinh doanh vận
tải. Hòa đã cùng với Hoàng Khương chủ động gợi ý, nhờ vả, đưa hối lộ cho Huỳnh
Minh Đức số tiền 15 triệu đồng với mục đích giúp Khương lấy bằng được chiếc xe
vi phạm cho Trần Minh Hòa mà không phải làm kiểm điểm trước tổ dân phố nơi cư
trú theo quy định. Hành vi sai phạm của Tôn Thất Hòa đã cấu thành tội “môi giới
hối lộ”.Cũng như tại phiên xử sơ thẩm, lần này tại phiên phúc thẩm, Hoàng
Khương vẫn cho rằng “Bị cáo chỉ sai sót trong quá trình tác nghiệp khi thực
hiện tuyến bài viết theo sự chỉ đạo của Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ. Những loạt
bài của bị cáo nằm trong đợt chiến dịch truyền thông và giảm thiểu tai nạn giao
thông năm 2011”.
Bị
cáo Hoàng Khương cũng thừa nhận là do quá nôn nóng muốn lấy được bằng chứng về
hành vi sai phạm của CSGT trong việc giải quyết xe vi phạm, bị cáo đã dấn thân
vào công đoạn mà bị cáo bị buộc cấu thành tội danh “đưa hối lộ”, thời gian
bị giam giữ cũng đã quá đủ sức răn đe đối với bị cáo, do vậy mong tòa phúc thẩm
xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo…
Về
phần bào chữa, luật sư vẫn cho rằng bị cáo Hoàng Khương không có tội, đây chỉ
là sai sót về nghiệp vụ… Sau khi nghị án, 17h15 chiều cùng ngày, Tòa phúc thẩm
đã tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên với
các bị cáo: Hoàng Khương 4 năm tù về tội “đưa hối lộ”, Trần Minh Hòa 5 năm tù,
Nguyễn Đức Đông Anh (em vợ Hoàng Khương) 4 năm tù, Trần Anh Tuấn lĩnh 1 năm tù-
đều về tội “đưa hối lộ”, Tôn Thất Hòa bị phạt 2 năm tù về tội “môi giới hối lộ”
và nguyên trung úy CSGT Huỳnh Minh Đức 5 năm tù về tội “nhận hối lộ”.
Hoàng
Khương bị bắt ngay tại tòa sau khi Tòa phúc thẩm tuyên án, vì đầu tháng 12.2012
vừa qua, mẹ đẻ của Hoàng Khương mất, nên TAND Tối cao tại TPHCM đã có quyết
định thay đổi biện pháp ngăn chặn, để Hoàng Khương về quê chịu tang mẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét