Đối
Thoại Điểm Tin ngày 31 tháng 12 năm 2012
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Luật
sư Lê Quốc Quân bị bắt hồi ngày 27 tháng 12 vừa qua. Đến nay gia đình có được
những thông tin gì về ông?
Trong
lúc gia đình LS Lê Quốc Quân cho biết đang gởi thư kêu cứu lên Ủy ban Công lý
và Hòa Bình thuộc HĐGM Việt Nam, cơ quan này cũng chia sẻ quan ngại của mình.
Vụ
cưỡng chế đầm nuôi thủy sản trái luật khiến gia đình ông Đoàn Văn Vươn phải chống
lại sắp trọn một năm. Cơ quan chức năng vừa có quyết định liên quan, nhưng người
trong cuộc và dư luận cho rằng những quyết định đó thiếu khách quan và không
công bằng.
Tổng
thống Venezuela Hugo Chavez đã phát sinh thêm biến chứng và tình trạng
của ông ‘hiện mong manh’.
Ngoại
trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton phải vào viện vì đông máu liên quan tới chấn
thương não hồi giữa tháng, theo các quan chức.
Nhật
bắt giữ một tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc đánh bắt tại vùng biển
Nhật Bản.
Đảng
muốn tăng sức đề kháng cho mọi đảng viên và 'dựa vào dân để xây dựng Đảng'
trước nguy cơ 'tự diễn biến' ở Việt Nam.
BBC
dự đoán chính trường quốc tế trong năm mới.
Những
sự việc đầy kịch tính có liên quan đến 'bờ vực tài chính' bước vào ngày chót
trước kỳ hạn là hôm nay, mà không có thỏa thuận giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa
Luật
biển Việt Nam khẳng định đảo, quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam là bộ phận
không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam
Đặc
sứ quốc tế Lakhdar Brahimi tuyên bố ông có giải pháp tiềm năng cho Syria để chấm
dứt 21 tháng nội chiến.
Tổng
thống Obama nói vụ tấn công tại trường tiểu học dẫn đến cái chết của 20 trẻ thơ
và 6 người lớn 2 tuần trước đây, là ngày tệ hại nhất trong nhiệm kỳ tổng thống
4 năm qua của ông
Nhà
chức trách Trung Quốc dự tính loan báo tình trạng ô nhiễm không khí tại 74
thành phố lớn nhất bắt đầu từ năm mới dương lịch
Mạc
Việt Hồng 08:03:am | ...những sinh hoạt ở đây giống như một xã hội thu nhỏ,
với nhiều sự kiện, cả tích cực lẫn tiêu cực...
Peter
Navarro 12:10:am | Dấu hiệu nhận biết của những người theo phái bảo thủ “Mặc
kệ những đợt tấn công của bọn con buôn, cứ hướng đến tự do thương mại bằng mọi
giá” là mộ
On
The Net 03:48:pm | Thưa Cô ! Không phải vui đùa đâu ạ, mà em nói thật lòng:
“Chiến tranh với Mỹ là có thật, nhưng nếu nói đó là chống xâm lược để cứu nước
–
Thái
Hữu Tình 08:23:am | Lời tuyên bố “không cấm kỵ gì đối với Điều 4” quả là
làn gió mới, nhưng còn chờ vài điều phải được giải đáp (bằng lời nói..
·
Nguyên
phó thủ tướng Vũ Khoan: Việt Nam cần cân bằng “chọn lựa chính sách” và “lợi ích
quốc gia” (SGTT
29-12-12)
·
Thủ tướng chận gà, phó thủ tướng bắt qua
chuyện lợn: Đổi
mới KH&CN để chiếm lĩnh đỉnh cao kinh tế (TS 28-12-12) -- Phó
Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nêu một số ví dụ cụ thể ... Đó là đổi mới
cách phân phối gia cầm tại Bắc Giang, cách
nuôi lợn công nghệ mới tại Hà Nam."
·
Biểu tượng của bản lĩnh,
trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam (SGGP 30-12-12) -- Tôi muốn đưa
"chủ nghĩa anh hùng" vào Từ điển nhưng thật
tình không hiểu nó là gì. Kính mong các bạn soi sáng giùm.
·
Khỉ ôm nhau: Cảm
động đàn khỉ ôm nhau trong giá rét
(VNN 30-12-12) -- Ai đọc tin này mà liên tưởng đến Trung Ương một Đảng nào đó ở
Việt Nam thì người ấy đúng là thành phần xấu, hết thuốc chữa, nên cho vào tù
ngay để ăn năn sám hối suốt quãng đời còn lại.
·
Tổng kết những bài gần đây về "thái
tử đảng" bên Tàu:
The word on Chinese princelings
(FP 28-12-12) ◄
·
Để dạy international trade - kinh nghiệm
"infant industry argument":
An
Idea Promised the Sky, but India Is Still Waiting (NYT 29-12-12) --
Ấn Độ muốn chế tạo tablet, nhưng làm không xong!
- Cầu Nhật Tân - Bảo vệ Đảng, chống diễn biến: ông nói gà, bà nói vịt
- Thái Hữu Tình - Đôi điều hỏi ông Phan Trung Lý
- Lê Tuấn Huy - Xử sao?
- Người phụ nữ biểu tình chống Trung Quốc năm 2007 và 2012 bị tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù giam
- Hàng trăm người Việt Nam ký « Lời kêu gọi » bảo vệ nhân quyền
- Lê Công Giàu - Một cuộc "bắt cóc" ly kỳ ngày 9/12/2012
- Hành Nhân - Nguy hiểm cho... TỰ DO! (tập 2)
- Tiểu Bối - Lưu manh hóa trí thức
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Các bài mới đăng:
- LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM
- DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI (ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 4)
- Đôi điều hỏi ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
- Thư sinh viên gửi Bauxite Việt Nam: Vài dòng tâm sự về việc ký vào Lời kêu gọi
- Quỹ học bổng cho người Mỹ gốc Việt và Trung tâm Khuyến khích Tự lập
- Quán tính xã hội Việt Nam
- Đính chính tất niên… về một vụ bé cái nhầm
- Cần hiểu đúng về lương hưu
- Thư giãn Chủ nhật NGƯỜI CHỈ ĐƯỜNG Ở LYON
Ss
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Trung tá CSGT bị vợ đầu
độc để chiếm gia tài
Chủ nhật, 30/12/2012,
22:00 GMT+7
Nợ
nần tiền tỷ bị chồng đòi ly dị, sợ không đủ tiền trả nợ nên vợ trung tá CSGT đã
đầu độc chồng bằng thuốc ngủ và thuốc trừ sâu nhằm hưởng trọn tài sản.
Ngày
30/12, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện KSND cùng cấp đề
nghị truy tố Dư Kim Liên (44 tuổi, quận 6) về tội giết người. Nạn nhân là chồng
của bà Liên, nguyên trung tá CSGT Trần Xuân Chuyên (50 tuổi).
Theo
kiết luận điều tra, vợ chồng bà Liên kết hôn hơn 20 năm và có với nhau 2 mặt
con. Bà Liên nhiều lần mượn tiền của người khác nhưng giấu chồng. Đến khi số nợ
lên đến 1,3 tỷ đồng và không có khả năng trả, bà Liên bị chủ nợ đòi gay gắt.
Biết chuyện, ông Chuyên tức giận và tuyên bố sẽ ly dị. Sợ nếu phải ra toà, tài
sản nhận được không đủ trả nợ nên người vợ lên kế hoạch sát hại chồng để hưởng
trọn gia sản.
Chiều
11/3, biết chồng sau giờ làm sẽ đi nhậu về trễ nên bà Liên mua 10 viên thuốc
ngủ hoà vào hộp sữa. Khoảng 21h, ông Chuyên về than đói bụng thì được vợ mang
sữa có pha thuốc ngủ vào cho uống. Tuy nhiên, sáng hôm sau không thấy chồng tắt
thở mà nằm ngủ ngon lành, bà này mua thêm 5 viên nữa hoà nước rồi rót thẳng vào
miệng ông Chuyên.
Cảnh
sát xác định, ngày hôm đó Liên túc trực bên chồng nhưng ông Chuyên vẫn không
chết. "Quyết thực hiện tội ác đến cùng", bà này ra mua thuốc trừ sâu
mang về pha loãng rồi bơm vào mông ông Chuyên. Một ngày nữa trôi qua mà chồng
vẫn còn thở, Liên tiếp tục bơm chất độc vào cơ thể đến khi chồng chết hẳn.
Lúc
này, người vợ dọn dẹp hiện trường rồi giả vờ đau đớn, vật vã bên xác chồng bảo
rằng ông đột quỵ mà chết. Để che mắt thiên hạ, bà này có lúc còn giả điên
"vì quá đau khổ".
Nhằm
che giấu tội ác, ngay trong ngày, Liên hối người nhà tổ chức tang lễ, đưa thi
thể ông Chuyên về huyện Củ Chi để an táng. Nhận thấy nhiều dấu hiệu khả nghi,
cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện ông Chuyên tử vong vì trúng độc.
Cơ
quan điều tra cũng tìm thấy nhiều kim tiêm và vỏ chai thuốc trừ sâu. Ngay sau
đó, bà Liên bị bắt và thừa nhận toàn bộ tội ác.
Quốc
Thắng
Những đường dây mại dâm
'đình đám' nhất năm
Chủ nhật, 30/12/2012,
16:09 GMT+7
Những
người đẹp như Mỹ Xuân, Hồng Hà và một số hot girl nhờ chút nhan sắc đã được đại
gia chi cả nghìn đô để "vui vẻ". Nhiều đường dây mại dâm đã bị cảnh
sát bóc dỡ trong năm qua.
Một
chiều cuối tháng 5, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phát hiện ba cô gái đang
bán dâm tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hà Nội và TP HCM, trong số này
có "chân dài" Hồng Hà (23 tuổi), người mẫu ảnh khá nổi tiếng, từng
đóng phim.
Tú
ông là Đỗ Trung Kiên (Kiên "Pê dê", 26 tuổi) điều hành đường dây đã
bị bắt. Theo khai nhận, do không có nghề nghiệp nên hàng ngày Kiên tới các quán
cà phê và vũ trường nổi tiếng ở Hà Nội và TP HCM tiếp cận những người nhiều
tiền, thích ăn chơi, đua đòi để tiếp thị cung cấp gái mại dâm.
Gái
mại dâm Kiên "tuyển" chủ yếu là sinh viên, người mẫu, diễn viên, thậm
chí có cô đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, từng tham gia thi
hoa hậu tại Hà Nội và TP HCM. Khách có nhu cầu "vui vẻ" sẽ liên lạc
với Kiên để anh ta thông báo giá, địa điểm hẹn gái bán dâm đến.
Nếu
gái bán thân chịu đi qua đêm, khách phải trả 400 - 600 USD; đi theo tour giá
1.000 - 1.500 USD. Kiên hưởng 20 - 30% số tiền này, còn lại của gái bán dâm.
Trong tay tú ông này luôn có khoảng 20 "chân dài" sẵn sàng qua đêm
với khách.
Khi sự việc chưa kịp "nguội", hơn 10 ngày sau, đường
dây gái gọi của "tú bà" Mỹ Xuân (Hoa hậu Mekong) cũng bị phát giác
tại TP HCM. Sự việc khiến dư luận đặt dấu hỏi
về nguồn thu nhập "khủng" của nghệ sĩ để sắm được những bộ đồ, túi
xách hàng hiệu và xe hơi đắt tiền. Ngoài Mỹ Xuân, không ít các người đẹp khác
cũng bị nghi dính líu vào đường dây bán dâm nghìn đô này.
Ngày
3/6, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự hoa hậu khu vực Nam Mê Kông 2009 Võ Thị
Mỹ Xuân (27 tuổi), Trần Quang Mai (40 tuổi) và Nguyễn Hữu Đạt (43 tuổi, tài xế
của một công ty tổ chức sự kiện) để điều tra hành vi Môi giới mại dâm. Bộ ba
này được xác định là những người cầm đầu đường dây mại dâm của các người mẫu,
hoa khôi với giá hàng nghìn USD.
Theo
cơ quan điều tra, "tú bà" Mai vốn là nữ tiếp viên một quán bar tại trung
tâm Sài Gòn. Trong quá trình làm việc, Mai làm quen và biết được những đại gia
lắm tiền nhiều của. Từ năm 2009, Mai kết thân với Mỹ Xuân và Đạt, người quen
biết nhiều với giới diễn viên, người mẫu để hình thành đường dây mại dâm cao
cấp. Khi khách có nhu cầu thì liện lạc điện thoại thỏa thuận giá cả với một
trong 3 người để sẽ điều các nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ... đến tận các
khách sạn phục vụ.
Theo
cơ quan điều tra, khi có tên những “người nổi tiếng” trong danh sách, "tú
bà" khi môi giới cho các đại gia thường hét giá 2.000 - 2.500 USD. Ngoài
ra, Xuân còn tuyển những cô "thường thường bậc trung” với giá 300 - 600
USD một lần.
Không chỉ những hoa khôi, người mẫu, diễn viên mà cả những sinh
viên ở các trường đại học cũng bán dâm do "cuộc sống túng thiếu". Ngày 22/5, Công an quận Đống Đa, Hà
Nội kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Láng, phát hiện 2 người đàn
ông và 3 cô gái có hành vi mua bán dâm. Hai trong ba cô gái bị bắt quả tang
được xác định là sinh viên.
Nước
mắt giàn giụa, các cô bảo được "má mì" Nguyễn Thị Hồng Phượng (43
tuổi, quận Hoàng Mai) cử đến "phục vụ" 2 ông khách chừng 30 tuổi.
Trong số này có một người mua dâm cùng lúc với 2 cô.
Một
cô gái bán dâm cho biết đang là sinh viên múa của trường nghệ thuật. Do cuộc
sống sinh viên xa nhà túng thiếu, bố mẹ gửi tiền chu cấp không đủ nên ngay từ
năm học đầu, cô đã đi làm tiếp viên quán ăn. Trong lần đi uống cà phê cùng bạn,
nữ sinh này quen Phượng và được rủ "có thời gian thì đi chơi cùng
khách". Ngày 22/5, Phượng gọi điện cho cô bảo có khách đang chờ ở khách
sạn trên đường Láng. Nữ sinh viên đến nơi thì Phượng đã ở đây và chỉ cho số
phòng...
Tại
cơ quan điều tra, Phượng thừa nhận thường đến nhiều quán cà phê, quán nước gần
các trường đại học, cao đẳng "tuyển" nữ sinh viên vào đường dây gái
gọi của mình. "Má mì" cho biết, khách muốn mua dâm phải trả cô ta 2
triệu đồng một lượt.
Một đường dây mại dâm lớn gồm 20 chân dài cũng bị Công an quận
Thanh Khê (Đà Nẵng) triệt phá.
Khi đột nhập vào một khách sạn ở đường Trần Tống, cảnh sát bắt quả tang 3 đôi
nam đang mua bán dâm. Tú ông Dương Duy Tiến (33 tuổi, ở quận Thanh Khê) đã bị
cảnh sát bắt giữ.
Theo
khai nhận của gái bán dâm, hàng ngày các cô đến phòng karaoke tại một khách sạn
trên đường Hải Phòng do vợ chồng Tiến thuê để làm nơi giao dịch. Khi khách có
nhu cầu người phục vụ trong lúc ăn nhậu hoặc hát karaoke, vợ chồng Tiến sẽ điều
đi với mức thu mỗi người 200.000 đồng/lượt. Còn khi khách có nhu cầu mua dâm,
các cô gái phải trả cho Tiến 10 % tiền môi giới trên số tiền khách mua dâm trả.
Ngoài
bắt quả tang 3 đôi nam nữ, cảnh sát còn phát hiện nhiều gái bán dâm đang chờ để
được phục vụ khách tại khách sạn. Theo một cán bộ điều tra, đường dây cung cấp
gái mại dâm này hoạt động khoảng 2 năm nay với hơn 20 cô gái.
Nam
Anh
Công ty chặn tiền bồi thường của dân
Thứ Bảy, 29/12/2012, 07:56 (GMT+7)
TT - Sau khi nhận tiền bồi thường thu hồi đất, 28 hộ dân ở
huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) mới biết mình bị chặn mất mỗi người hàng trăm triệu
đồng.
Năm 2010, UBND huyện Krông Pắk phê duyệt
phương án bồi thường hỗ trợ công trình khu trung tâm thương mại và dân cư Thái
Bình cho 28 hộ dân tại xã Ea Yông với tổng cộng hơn 11 tỉ đồng. Chủ đầu tư là
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thái Bình Dương đã giao tiền để Công ty
TNHH MTV cà phê Phước An (đơn vị giao khoán đất cho các hộ dân) chi trả cho
dân...
Kê
thiếu đất, trả thiếu tiền
Theo
nghị định 69 ngày 13-8-2009 của Chính phủ (về quy hoạch sử dụng đất, giá đất,
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) thì khi thu hồi đất người dân
được nhận bồi thường 40% chi phí hỗ trợ đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, ông
Văn Đình Quang, thôn Phước Thành, quả quyết ông không nhận được phần hỗ trợ 40%
này (119 triệu đồng). Có 21 hộ dân cũng chung tình cảnh như ông Quang: ông Y
Bem Niê bị thiếu hơn 145 triệu đồng, ông Y Lam Niê bị thiếu 141 triệu đồng, bà
Trần Thị Thủy bị trả thiếu hơn 116 triệu đồng...
Ngoài
ra, nhiều hộ gia đình nhận khoán đất cũng cho rằng mình bị kê thiếu diện tích
đất được bồi thường. Bà Huỳnh Thị Phước (thôn Phước Thành) cho biết gia đình bà
có 1,05ha cà phê (trồng xen cây sầu riêng) nhận giao khoán của công ty đến hết
năm 2022. Tuy nhiên, công ty chỉ kê khai diện tích của bà có 0,18ha, “quên” mất
0,87ha. Tương tự, bà Nguyễn Thị Hoan bị kê thiếu 0,12ha, bà Trần Thị Thủy và bà
Phan Thị Long bị thiếu mỗi người 0,05ha...
Không
chỉ vậy, có năm hộ dân phần lớn diện tích nằm ngoài dự án nhưng vẫn bị công ty
thu hồi hết và đem bán thanh lý (bán lại) cho năm hộ dân khác. Ông Phạm Văn
Cường (thôn Phước Thành) nói gia đình ông chỉ có 0,12ha đất nằm trong dự án
nhưng công ty đã thu hồi toàn bộ 0,88ha đất cà phê của ông. Ông đã nhiều lần
kiến nghị Công ty TNHH MTV cà phê Phước An giao lại diện tích đất dư này cho
gia đình ông sản xuất nhưng công ty không chấp nhận. Sau đó công ty đã bán
thanh lý 0,76ha đất thu hồi dư của ông cho một hộ dân khác tại TP Buôn Ma Thuột.
Phải
bồi thường thêm tiền cho dân
Ông
Hồ Sỹ Trung, phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Phước An, lập luận rằng
các hộ dân nói trên thực hiện hợp đồng giao khoán với công ty, khi có chủ
trương của tỉnh thu hồi đất để làm khu dân cư, công ty đã thanh lý hợp đồng.
Chủ đầu tư bồi thường là bồi thường cho công ty chứ không phải cho các hộ dân
nữa, ông Trung khẳng định như vậy, dù chúng tôi đặt câu hỏi theo nghị định 69
của Chính phủ thì đối tượng được hưởng bồi thường 40% giá trị vườn cây lâu năm
là các hộ nhận giao khoán.
Đối
với năm hộ dân bị công ty thu lố diện tích đất không nằm trong dự án rồi bán
thanh lý cho các hộ dân khác, ông Trung cho rằng công ty thu hồi diện tích đất
rộng hơn để dự phòng, khi có chi tiết dự án công ty có thông báo công khai bán
lại những lô đất nói trên, năm hộ dân này cũng biết nhưng họ không mua
Ông
Nguyễn Thịnh Phát, phó chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, khẳng định hiện thanh tra
tỉnh đã có dự thảo kết luận thanh tra về vụ việc nêu trên. Theo đó, Công ty
TNHH MTV cà phê Phước An đã mắc một loạt sai sót trong việc thu hồi đất và bồi
thường, vì vậy công ty cần xem xét bồi thường thêm những khoản còn thiếu. Đối
với diện tích thu lố của năm hộ dân, công ty phải hủy các hợp đồng bán đất đã
ký để ưu tiên ký lại hợp đồng giao khoán cho năm hộ dân này.
TRUNG
TÂN
Bắt 2 nguyên phó phòng tài nguyên - môi trường
Chủ Nhật,
30/12/2012, 04:13 (GMT+7)
TT - Ngày 29-12, thông tin từ Công an
huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Văn
Dáng (cán bộ hội nông dân huyện) và Đoàn Văn Khanh (cán bộ Ủy ban MTTQ tổ quốc
huyện) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Dáng và Khanh
đều là nguyên phó Phòng tài nguyên - môi trường huyện Hòn Đất.
Thông
tin ban đầu cho biết trong quá trình còn làm phó Phòng tài nguyên - môi trường
huyện Hòn Đất, Dáng và Khanh làm nhiều hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ
dân nhưng không thu tiền sử dụng đất. Cả hai làm thất thoát, gây thiệt hại cho
Nhà nước trên 340 triệu đồng.
“Loạn” thông tin xuất khẩu
lao động trên mạng
31/12/2012 3:55
Gần đây, nhiều đơn vị, cá nhân liên tiếp đăng tải các thông
tin tuyển dụng lao động sang các thị trường Qatar, Algeria, Angola… Trong khi
đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước khẳng định chưa có hợp đồng nào ở những thị
trường trên được thẩm định.
Viêm
gan B vẫn được đi xuất khẩu lao động
Trên
các trang rao vặt trực tuyến như: vatgia.com, webraovat.vn, vieclam.24h.com,
raovatngay.com…, các thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động (XKLĐ) liên tục
được cập nhật hằng ngày, hằng giờ. Phần lớn trong đó là tuyển lao động phổ
thông, làm việc trong ngành xây dựng như: hàn, nhôm kính, điện nước, thợ mộc,
thợ xây (trát, ốp lát, hoàn thiện), thợ nề, thợ sắt, thợ cửa kính, cửa cuốn…
tại các thị trường Trung Đông, gần đây là thị trường châu Phi.
Trên
trang vatgia.com, từ cuối tháng 11, một công ty XKLĐ ở Ninh Bình đăng tải thông
tin tuyển dụng 40 thợ ốp lát sang làm việc tại Qatar, tổng thu nhập 500 - 550
USD/tháng (khoảng 12 triệu đồng/tháng); chi phí xuất cảnh 1.750 USD; hợp đồng 2
năm, có thể kéo dài 3-5 năm tùy thuộc vào nhu cầu của chủ sử dụng. Người lao
động (NLĐ) được cấp vé máy bay về nước, được hưởng nguyên lương phép một tháng
cho một năm làm việc, được chủ sử dụng cung cấp nơi ở, xe đưa đón đến nơi làm
việc…
Không
chỉ tuyển dụng đi Qatar, trên các trang rao vặt còn có hàng loạt thông tin
tuyển dụng các thị trường khác, như tuyển gấp gần 300 lao động đi Algeria với
mức lương khá hấp dẫn, thợ mộc, thợ xây, trát, lương 900 - 1.400 USD (khoảng 19
- 29 triệu đồng/tháng…), chưa kể làm thêm, nhằm “câu kéo” NLĐ. Trên
webraovat.vn, một người tên Xưởng, ở Hà Nội, đăng thông tin tuyển NLĐ đi
Angola, bay ngay trong tháng 1.2013 với số lượng không hạn chế; mức lương bình
quân khoảng 800 - 12.000 USD/tháng; hợp đồng 3 năm, có thể gia hạn tiếp; tiền
đặt cọc 1.500 USD. Đáng chú ý, trong khi theo quy định đi XKLĐ phải đảm bảo sức
khỏe và không bị mắc các bệnh kinh niên, truyền nhiễm, giang mai, viêm gan,
HIV, lao phổi… thì thông tin tuyển dụng trên lại khá dễ dãi: “Chiều cao và cân
nặng không hạn chế, không mù màu, không nhiễm HIV”... và nhấn mạnh với dòng chữ
in đậm “viêm gan B vẫn đi được (!?)”.
|
|
Mới
nhất, trong ngày 22.12, trên trang raovatngay.com, một cá nhân cũng đăng tuyển
gấp 200 LĐ đi Angola. Ngoài những thông tin đăng tải tương tự như trên, người
này còn cho biết: “Chúng tôi sẽ giảm phí cho người nào kéo theo người thân, đi
làm cùng với số lượng từ 3 người trở lên”.
NLĐ
cần cảnh giác
Theo
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), thị trường Qatar “đóng cửa” từ 2
năm nay và “gần đây, Cục cũng không thẩm định hợp đồng nào đi Qatar, do đó,
thông tin tuyển lao động là không đúng sự thật”.
Trong
khi đó, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản
lý lao động ngoài nước, cho biết Việt Nam chưa ký kết thỏa thuận hợp tác lao
động với Algeria và Angola. Ở Algeria chỉ có những đơn hàng chính thống của các
đơn vị trúng thầu đưa NLĐ qua theo công trình, hoặc cung cấp NLĐ cho các nhà
thầu nước thứ ba trúng thầu. Còn Angola chưa có doanh nghiệp nào khai thác,
đăng ký đưa NLĐ sang thị trường này. Nếu có, phần lớn đi theo con đường XKLĐ
“chui”.
Ông
Đào Công Hải khẳng định: “Không thể có chuyện mắc bệnh viêm gan B, không giới
hạn cân nặng, chiều cao mà vẫn đi XKLĐ. NLĐ cần hết sức cảnh giác với những
dạng thông tin trên. Thực tế cho thấy, thiếu thông tin chính xác, nhiều NLĐ đã
bị trung gian cò mồi lợi dụng, lừa gạt khi đi XLKĐ, khiến tiền mất, nợ mang
hoặc phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt không như hứa hẹn”.
Thu
Hằng
Kết thúc điều tra vụ án
lừa bán đất nền
31/12/2012 3:40
Ngày 30.12, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an hoàn tất
kết luận điều tra vụ án Trương Ngọc Dũng (40 tuổi, trú P.11, Q.Phú Nhuận,
TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phúc An Thịnh có
trụ sở tại P.Đa Kao, Q.1) và Trương Tấn Đạt (36 tuổi, trú tại P.8, Q.Phú Nhuận,
Tổng giám đốc điều hành Công ty Phúc An Thịnh) làm giả tài liệu của cơ quan, tổ
chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo
kết luận điều tra, bằng cách tự giới thiệu là con một vị tướng, bản thân là
công an, Dũng đã chiếm đoạt hơn 42 tỉ đồng của hàng chục cá nhân và doanh
nghiệp, thông qua việc lừa bán nền đất dự án của đơn vị khác. Năm 2009, Dũng
đưa Đạt xem một văn bản của UBND TP.HCM ký duyệt đơn giá chuyển nhượng 37 nền
đất trong khu dân cư 174 ha tại P.Thạnh Mỹ Lợi thuộc Q.2, do Công ty TNHH một
thành viên kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư. Kế đó, Dũng nói Đạt soạn
thảo các loại giấy tờ, giới thiệu người đến ký hợp đồng đặt cọc mua nền đất tại
dự án trên. Từ cuối năm 2009 đến tháng 4.2011, Dũng và Đạt đã ký được 37 hợp
đồng đặt cọc chuyển nhượng các nền đất khống với tổng giá trị hợp đồng trên 310
tỉ đồng (đã nhận của 37 cá nhân và doanh nghiệp hơn 46 tỉ đồng). Ngày
20.6.2011, Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nhà Phú Nhuận có công văn
khẳng định, công ty này không có quan hệ ủy thác hoặc chuyển nhượng 34 nền đất
cho Công ty Phúc An Thịnh hoặc cá nhân Trương Ngọc Dũng.
Ngoài
ra, bằng thủ đoạn mời đối tác liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi
(P.13, Q.3, TP.HCM) và xin giấy đầu tư, Dũng đã chiếm đoạt 17,5 tỉ đồng của 4
doanh nghiệp…
Thái
Sơn - Hà An
Tệ buôn người ngày càng phức tạp
|
||||||
Thứ hai,
31/12/2012, 08:01 (GMT+7)
|
||||||
Gần
1.000 nạn nhân bị lừa bán qua biên giới, trong đó nóng nhất là tuyến biên
giới Việt Nam - Trung Quốc, chiếm trên 60% số vụ mua bán người bị phát hiện.
Nguy hiểm hơn, tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyết khiến nạn
nhân bị lừa bán sang biên giới mà không hề hay biết…
Biên
giới phía Bắc với Trung Quốc lâu nay không chỉ được xem là điểm nóng về hàng
lậu mà còn có một thứ “hàng hóa” rất đặc biệt cũng đang bị buôn bán qua biên
giới. đó là phụ nữ và trẻ em. Thiếu tá Vũ Quốc Ân, Chính trị viên Đồn biên
phòng Tân Thanh, Lạng Sơn, cho biết chỉ riêng Đồn biên phòng Tân Thanh đã
quản lý gần 14km đường biên giới với Trung Quốc, trong đó có 2 cửa khẩu lớn
là Tân Thanh và Chi Ma, cùng ga liên vận quốc tế Đồng Đăng nên lượng người
xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu này hàng ngày lên tới vài ngàn người. Cùng
với các cửa khẩu trên là rất nhiều đường mòn vượt biên nên lượng người qua
lại Trung Quốc làm ăn rất lớn và không thể kiểm soát.
Vì
vậy, tội phạm buôn bán người ở khu vực biên giới mà đồn quản lý được xem là
điểm nóng cùng với tội phạm ma túy và tiền giả. Không ít đối tượng mua bán
người đã lợi dụng chính sách cư dân biên giới để trà trộn, lừa đảo nhiều phụ
nữ trẻ em đưa qua biên giới bán. Thiếu tá Vũ Quốc Ân cho biết, chỉ riêng
trong năm 2012, Đồn biên phòng Tân Thanh đã phát hiện 3 vụ buôn bán người qua
biên giới, bắt giữ 5 đối tượng chuyển cơ quan công an điều tra xử lý.
Trong
khi đó, theo đánh giá của Bộ Công an, riêng năm 2012, cơ quan chức năng đã
phát hiện gần 500 vụ mua bán người lừa bán trên 850 nạn nhân, với hơn 800 đối
tượng phạm tội bị bắt giữ. Cùng với đó, các lực lượng chức năng cũng đã điều
tra, khám phá 437 vụ, bắt 719 đối tượng và tổ chức tiếp nhận 1.206 nạn nhân
thông qua giải cứu, trao trả và nạn nhân tự trở về. Còn tính trong giai đoạn
2004 - 2012, cả nước đã phát hiện hơn 3.000 vụ, với hơn 5.000 đối tượng, lừa
bán hơn 6.500 nạn nhân qua biên giới. So với giai đoạn 1996 - 2003, số vụ mua
bán người bị phát hiện tăng 1.300 vụ, gần 2.500 đối tượng và 3.200 nạn nhân.
Hiện
nay tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc đang nổi lên là điểm nóng nhất của
tình trạng mua bán người ở Việt Nam, chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc Hà Giang,
Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lai Châu, Cao Bằng… (chiếm hơn 60% tổng số vụ
mua bán người). Còn tại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, chiếm khoảng
11% tổng số vụ mua bán người trên cả nước.
Cùng
với số vụ mua bán người ngày càng gia tăng nóng bỏng thì tội phạm mua bán
người cũng ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đối tượng phạm tội mua bán người
thường lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số phụ nữ ở nông thôn, phụ nữ ở
vùng sâu vùng xa có đời sống nghèo khó để lừa gạt dưới danh nghĩa giúp họ tìm
việc làm, rủ đi làm ăn, kinh doanh buôn bán nhưng thực chất khi đưa được họ
trốn khỏi Việt Nam là nạn nhân sẽ bị bán vào động mại dâm gần khu vực xung
quanh biên giới hoặc bán sang nước thứ 3 như Thái Lan, Malaysia để đưa vào
các nhà chứa. Nguy hiểm hơn, cơ quan chức năng cũng đã xác định được nhiều hình
thức mua bán người mới nổi như: chiếm đoạt bắt cóc trẻ em, mua bán trẻ sơ
sinh, bán trẻ còn trong bào thai, mua bán nội tạng, mua bán người để cưỡng
bức lao động.
Nguyễn
Quốc
|
||||||
Làm giả bằng của cơ sở giáo dục nước
ngoài
|
||||||
Thứ hai, 31/12/2012, 07:57 (GMT+7)
|
||||||
(SGGP).- Ngày 30-12, Cơ
quan CSĐT - Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án làm giả và buôn lậu
các loại văn bằng của các cơ sở giáo dục nước ngoài.
Qua xác minh vào khoảng
đầu năm 2011, Đồng Sĩ Phụng (43 tuổi) lập trang web có địa chỉ www.bangdaihoc.com với giao diện tiếng
Việt để hướng dẫn người Việt Nam mua văn bằng của các cơ sở giáo dục nước
ngoài được làm giả với giá cao. Sau đó, thông qua 2 trang web
phonydiploma.com, diplomacompany.com, Phụng làm trung gian và đặt mua văn
bằng giả với các công ty nước ngoài. Vợ Phụng là Phạm Thị Ngọc Hân (32 tuổi)
cũng liên quan đến vụ án.
Thông qua việc cung cấp
bằng giả, Phụng và Hân thu lợi hơn 1,2 tỷ đồng. Do Phụng, Hân đã đi khỏi nơi đăng
ký thường trú và tạm trú nên Cơ quan CSĐT - Công an ra thông báo truy tìm.
A.Chân
|
Lừa tiền tỉ, một cô giáo bị bắt theo lệnh truy nã
31/12/2012
- 07:45
(PL)- Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát
điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh
Bình Thuận vừa bắt giữ bị can Phạm Thị Thúy Hồng (giáo viên kiêm thủ quỹ Trường
Mẫu giáo Bình An, huyện Bắc Bình) theo lệnh truy nã sau sáu tháng bỏ trốn.
Theo
đó, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2011, Hồng mượn tên của 29 phụ huynh
học sinh và hai giáo viên cùng trường để lập hồ sơ vay hơn 3,4 tỉ đồng tại Chi
nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bắc Bình. Đến tháng
6-2012, tổng số dư nợ còn hơn 1,53 tỉ đồng Hồng không trả cho ngân hàng mà
chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngoài số tiền nợ ngân hàng, Hồng còn
vay mượn của một số cá nhân, nhiều giáo viên cùng trường với số tiền gần 400
triệu đồng. Sau khi nhận đơn tố cáo, PC46 vào cuộc điều tra và tiến hành khởi
tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thúy Hồng về hành vi lừa đảo chiếm
đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã
trên toàn quốc.
Được
biết sau khi trốn vào TP.HCM, Hồng quay ra phường Phú Trinh, TP Phan Thiết thuê
nhà sống thì bị phát hiện, bắt giữ.
PHƯƠNG
NAM
Kẻ lợi dụng danh nghĩa DN để lừa nông dân đã bị
bắt
31/12/2012
- 09:59
Lợi dụng sự kém hiểu biết của người
dân, cũng như sự không am hiểu địa bàn của Công ty ACI, ông Đoàn Quốc Hưng cùng
một số đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nông dân
và Công ty ACI. Hiện Đoàn Quốc Hưng đã bị bắt vào tối 24/12.
Cơ
quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang vào chiều 29/12 đã xác nhận thông tin này và
cho biết, ông Đoàn Quốc Hưng (45 tuổi, ngụ số 14, ấp Mỹ Lợi A, xã Hiệp Hưng,
huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã bị bắt vào tối 24/12 sau thời gian lẩn trốn.
“Do hành vi lừa đảo của ông Hưng thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, nhiều
lần triệu tập nhưng ông Hưng cố tình lẩn tránh nên cơ quan điều tra phải áp
dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm” – một điều tra viên cho biết.
Trước
đó, cơ quan CSĐT (PC46) Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã có văn bản xác định:
Công ty TNHH MTV ACI Hậu Giang thực chất không có hành vi lừa đảo các hộ dân để
chiếm đoạt đất hoặc sổ đỏ của họ.
Theo
cơ quan điều tra, vào ngày 1/6/2012 – tức thời điểm phát hiện ra thủ đoạn ma
mãnh của đối tượng Đoàn Quốc Hưng, ông Nguyễn Hoàng Luân - Giám đốc doanh
nghiệp (DN) kể trên đã có đơn gửi cơ quan điều tra, tố giác hành vi của ông
Hưng đã lợi dụng danh nghĩa của Công ty ACI lấy sổ đỏ của một số hộ dân chuyển
nhượng bất hợp pháp, lấy tiền sử dụng cá nhân.
Cơ
quan điều tra cho biết: “Ông Đoàn Quốc Hưng không phải là người của Công ty
ACI. Bản thân ông Hưng nguyên là cán bộ địa chính huyện Phụng Hiệp thời tỉnh
Cần Thơ cũ. Trong quá trình công tác, ông Hưng đã có hành vi chiếm đoạt phí, lệ
phí địa chính khoảng 1,3 triệu đồng vào năm 1994 nên đã bị kỷ luật đuổi việc.
Kể từ khi cơ quan điều tra nhận thụ lý đơn của Giám đốc Công ty ACI, đã nhiều
lần triệu tập nhưng ông Hưng cố tình lẩn tránh...”.
Vẫn
theo cơ quan điều tra, đến nay đã xác định ông Hưng câu kết với một số đối
tượng ở Cần Thơ, lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân, lợi dụng việc không
am hiểu địa bàn của Công ty ACI, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của nông dân, của Công ty ACI. Hậu quả của hành vi này thuộc trường hợp đặc
biệt nghiêm trọng.
Trước
đó, cụ thể vào đầu tháng 11/2012, Báo CAND có bài phản ánh 13 nông dân xã Hòa
Mỹ, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) bị người của một DN tiếp cận, rêu rao đang cần
đất nông nghiệp với diện tích lớn để thực hiện dự án GAP của cây lúa. Nghe nếu
cho DN thuê đất sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệ” nên các hộ dân đã giao 18
sổ đỏ với tổng diện tích đất lên gần 160.000m2 cho DN. Nói là thuê nhưng người
của DN này lại yêu cầu các hộ dân phải ký vào hợp đồng… chuyển nhượng đất và
kết cuộc đã có hàng chục sổ đỏ bị sang tên.
Sau
khi số báo trên phát hành, ông Nguyễn Hoàng Luân – Giám đốc Công ty ACI đã tìm
đến Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL và cho biết ông không dính dáng gì
trò lừa này mà thậm chí còn là nạn nhân. Theo ông Luân, ông đã có đến 17 lần
chuyển tiền cho ông Hưng với tổng số tiền 719 triệu đồng, thế nhưng thay vì
chuyển trả cho các hộ dân chuyển nhượng đất, ông Hưng lại đem một phần để tiêu
xài cá nhân trước khi “biến mất”.
“Cho
tới khi được người dân cho hay việc sổ đỏ của họ bị… người của Công ty ACI
chiếm giữ, tôi chạy ngay xuống xã mới biết ông Hưng đã dùng thủ đoạn gian dối
với bà con” – ông Luân cho biết.
Theo
Binh Huyền (CAND)
2 người chết tan xác ở Bắc Ninh là do mang mìn đi trả thù?
(LĐO)
- Chủ nhật 30/12/2012 19:00
Nhiều người dân nghi ngờ 2 người đàn
ông này mang mìn đi trả thù, kích không chuẩn nên đã phát nổ. Tuy nhiên, cơ
quan công an vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Xung quanh vụ nổ mìn khiến 2 người chết
ở phố Vũ Kiệt, phường Tiền An (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vào khoảng
1h45 ngày 29.12, PV Lao Động đã đi tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.
Bác Nguyễn Văn Tuấn
(nhà cạnh hiện trường vụ nổ) cho biết: “Khoảng 1h40 ngày 29. 12, tôi đứng
ngoài hiên thấy 2
người đàn ông đi xe máy từ phố Vũ Kiệt ra đường Hai Bà Trưng đến trước nhà
74 rồi quay lại khoảng 3m, đứng nói chuyện khoảng 5 phút và lấy cái gì đó ở xe
máy. Thấy vậy tôi đi vào phòng ngủ, bất ngờ nghe một tiếng nổ rung chuyển cả phố...”.
Một số người dân
gần hiện trường vụ nổ lại nghi ngờ 2 người đàn ông này mang mìn tự chế có kíp
điện đi ném vào nhà ai đó ở phố Vũ Kiệt, vì không ai giữa đêm khuya lại mang
mìn ra giữa đường xem hay ném chơi cả.
Tại hiện trường, một người
sành về chất nổ cho biết: “Tôi nghi là 2 người này mang mìn có gắn kíp điện đi
ném vào nhà ai đó, nhưng không hiểu cách kích hoạt, nên mới phát nổ. Tôi biết,
giữa mìn tự chế có dây cháy chậm và mìn tự chế kích điện có sự khác nhau. Mìn đốt
dây cháy chậm là đốt lửa vào dây, tuỳ sự dài ngắn của dây một lúc rồi mới phát
nổ, còn mìn kích điện thì cho chập điện và có điều khiển nó sẽ phát nổ. Theo
tôi, 2 người đó không thông thạo về loại mìn này nên mới như vậy”.
Anh Phan Văn Thống - nhân
viên nhà hàng Kinh Bắc gần hiện trường vụ nổ - kể: “Tôi đang nằm ở tầng 1 thì
nghe tiếng xe máy đỗ bên ngoài, sau đó có tiếng thì thầm to nhỏ. Chưa đầy 1
phút sau, tiếng nổ vang trời làm mọi đồ vật trong nhà rung chuyển, cửa chính bằng
gỗ và kính bị vỡ, nhiều mảnh vụn bắn tung tóe vào giường. Tôi nhỏm người dậy
thì bị một mảnh nhỏ văng vào sau gáy. Khi tôi chạy ra hiện trường thì thấy mọi
thứ diễn ra thật tồi tệ...”.
Sau khi hoàn tất công tác
giám định hiện trường và tổ chức xác minh, cơ quan điều tra đã xác định được
danh tính hai người chết trong vụ nổ xe máy rạng sáng 29.12 là Đỗ Văn Mười (SN
1974, trú tại phường Tiền An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Hải (SN
1966, ở Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
Một số người dân cạnh hiện
trường cho hay, trước đó cháu trai của Mười mâu thuẫn với một người sống tại
đây và cháu của Mười đã bị người đó chém, nên "rất có thể đêm đó Mười đã
tính chuyện mang thuốc nổ tới để trả thù". Người dân cũng nghi ngờ mìn có
kíp kích điện là mua ở bãi khai thác đá ở Bắc Giang, một quả mìn công phá mạnh
như vậy chỉ có giá hơn 1 triệu đồng.
Theo đại tá Nguyễn Công Nghiệp
- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, hiện gia đình hai người này đã đến nhận
thi thể về mai táng.
Còn nguyên nhân dẫn đến vụ nổ,
Cơ quan điều tra xác định chất gây nổ là mìn và do chính Mười và Hải tự gây ra.
Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục làm rõ động cơ mang theo
thuốc nổ trong đêm của Mười và Hải.
Cướp, giết dã man tài xế taxi giữa đêm vắng
Chủ
nhật 30/12/2012 18:18
Nhận chở nam thanh niên từ TP.Bắc Ninh
về huyện Tiên Du vào hơn 22h đêm, anh Thao không hề hay biết một nhóm đối tượng
đang âm thầm báo theo sau. Đến đoạn đường vắng, vị khách lộ mặt, cùng nhóm đồng
bọn sát hại dã man người lái taxi.
Đêm 25.12, người dân phát hiện
xe ôtô taxi mang BKS 30S - 7347 đỗ tại đường liên xã Việt Đoàn - Minh Đạo -
Tiên Du (Bắc Ninh) có nhiều dấu hiệu bất thường. Đèn pha ôtô vẫn bật sáng, cửa
xe người lái mở. Khi kiểm tra chiếc xe, người dân kinh hãi phát hiện lái xe là
Nguyễn Thế Thao nằm chết trên ghế người lái với nhiều vết đâm trên người.
Tiếp nhận thông tin vụ án mạng,
CQĐT- Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an huyện Tiên Du lập tức vào
cuộc phá án. Do thời điểm xảy ra vụ án trong đêm tối- nơi có ít người sinh sống,
qua lại nên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ các nguồn
tin, CQĐT đã xác minh được anh Thao có gặp khách ở khu vực ga Bắc Ninh lúc 22h
cùng ngày, còn vị khách lại là một ẩn số.
Sau 2 ngày tập trung toàn bộ
lực lượng phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp bắt giữ cả 4 đối tượng gây
án, gồm: Nguyễn Văn Trào (25 tuổi, ở xã Vân Hà, Việt Yên - Bắc Giang); Đặng
Trung Kiên (29 tuổi), Tống Văn Độ (16 tuổi) và Tống Văn Hân (17 tuổi)- cùng ở
phường Vạn An, TP.Bắc Ninh.
Tại cơ quan công an, các đối
tượng khai nhận để chuẩn bị gây án, Trào và Kiên đã đi mua dao và bắt xe taxi của
anh Thao. 2 đối tượng Hân và Độ âm thầm đi xe môtô bám theo phía sau.
Khi đến khu vực vắng người
qua lại, các đối tượng đã ra tay sát hại anh Thao và cướp đi một chiếc ví, bên
trong có 1,5 triệu đồng và một số tài sản khác.
Ngoài vụ việc trên, nhóm cướp
còn gây ra một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thành phố
Hà Nội. Đến nay, cơ quan công an đã bắt một số đối tượng liên quan trực tiếp đến
vụ việc và các đối tượng tham gia các vụ án khác.
Hiện sự việc đang được cơ
quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo
Dân trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét