Mẹ của
Lê Anh Hùng yêu cầu trả con về nhà.
Thứ
năm, ngày 31 tháng một năm 2013
Blog
DanoanTuy nhiên, khi bà cùng bạn bè của Hùng đến Quận Thanh Xuân thì tại đây, họ chày cối loanh quanh và đá bóng về phường. Khi họ tiếp tay cho côn đồ bắt Hùng vào trại thì rất nhanh chóng và đơn giản thủ tục đến khó ngờ, nay bị lột mặt lạ nên vòng vo tránh tội.
Đơn của bà Mẹ Lê Anh Hùng đã gửi cho quận Thanh xuân - nơi làm ăn bát nháo tiếp tay cho bọn côn đồ hại dân.
Bạn bè của Hùng đang chuẩn bị kéo đến Trung tâm và nhà riêng của giám đốc trung tâm tên Vượng để yêu cầu trả anh về với gia đình và cơ quan, nơi anh làm việc. Việc làm coi thường pháp luật, coi thường nhân quyền của những kẻ dấu mặt được các cơ quan ăn lương dân là quận Thanh xuân, Trung tâm bảo trợ xã hội II Ứng hoà Hà nội đã bị công luận liên tục lên án, tố cáo ra toàn Thế giới trong mấy ngày nay, những kẻ dấu mặt hại dân sớm muộn rồi cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét