Đối Thoại Điểm Tin ngày 26 tháng 4 năm 2013
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Tổng cục 2 thuộc Bộ Công an điều
tra những sai phạm của một bài báo trên tờ Thanh Niên cho rằng đang có dấu hiệu
“rửa vàng” trong các chính sách tạm nhập tái suất vàng.
Nữ
Thiếu Thiếu tá Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt - Kimberly Mitchell với câu chuyện cuộc
đời mồ côi của cô và cuộc hội ngộ với ân nhân cứu mạng.
“Sông
Mekong dưới sức ép” là đề tài cuộc hội thảo khoa học được tổ chức tại Đại học Cộng
đồng San Francisco vào tuần trước. Việt Nam có hai diễn giả tham dự là tiến sĩ
Đào Trọng Tứ và thạc sĩ Hoàng Việt.
Ông
Trương Quốc Việt, một công dân Việt Nam đang tạm trú tại Úc, hiện đã trải qua
25 ngày thực hiện chuyến “Độc hành cho Nhân quyền VN”qua nhiều thành phố và 3
tiểu bang Victoria, New South Wales và Queensland.
Trong
Hay Ngoài Tay Em, tựa đề Anh ngữ With Or Without Me, là bộ phim tài liệu tiếng
Việt được trình chiếu tại Liên Hoan Phim Tài Liệu Quốc Tế Salaya ở Bangkok,
Thái Lan, hôm 7 tháng Tư vừa qua.
Google
nói họ bác bỏ yêu cầu từ chính quyền Việt Nam đòi xóa kết quả tìm kiếm
mạng nói 'không tốt' về cựu lãnh đạo nước này.
Biểu
tình phản đối dự án mở rộng mỏ Monywa có vốn của Trung Quốc dẫn tới đụng độ giữa
khoảng 100 dân làng với cảnh sát Miến Điện.
Việt
Nam là nước tiêu thụ mì ăn liền nhiều thứ tư thế giới, với 5,1 tỷ
gói bán ra trong năm ngoái.
Trong
tiếp xúc cử tri lần cuối với tư cách trưởng đoàn đại biểu Quốc hội
Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh dặn người dân "bức xúc cứ gọi điện
cho tui".
Tòa
án Hà Nội đã thụ lý đơn khởi kiện của bà Bùi Thị Minh Hằng đối với ông Nguyễn
Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố.
Bộ
trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói rằng cộng đồng tình báo Hoa Kỳ tin là
chính phủ Syria đã sử dụng khí Sarin ở quy mô nhỏ chống lại quân nổi dậy
Nghi
can còn sống sót Dzohokhar Tsarnaev, nói với các điều tra viên rằng anh của
đương sự, Tamerlan, đã dự trù lái xe tới New York để kích nổ nhiều trái bom nữa
Cựu
Tổng thống George W. Bush nói, 'Niềm tin sâu sắc nhất của tôi, nguyên tắc soi
đường cho chính quyền của tôi, là nước Mỹ phải nỗ lực mở rộng tầm lan tỏa của sự
tự do'
Số
tử vong trong vụ sập tòa nhà có những xưởng may ở Bangladesh đã tăng tới 175
người trong lúc nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người sống sót
Tổng
Thống Philippines họp song phương với Thủ Tướng Việt Nam bên lề hội nghị thượng
đỉnh ASEAN
Trung
Quốc đang qua mặt Hoa Kỳ, trở thành thị trường lớn nhất thế giới bán các món
hàng xa xỉ: đồng hồ Rolex, túi xách tay Vuiton, các nhãn rượu Cognac, vân vân,
đang chạy đua vào lục địa kiếm lời.
Đại
diện Bộ Ngoại Giao TQ, bà Hua Chunying nói với các ký giả: “Mỹ hay lật lọng đổi
trắng thay đen và tiếp tục từ chối kết án bọn khủng bố và vẫn tố cáo chúng tôi
đàn áp các dân tộc thiểu số ở TQ”
Richard
Arnold, Giám Đốc Tài Chính của CLB Manchester United, giải thích: “Chính số lượng
đông đảo ủng hộ viên của chúng tôi ở VN khiến chúng tôi quyết định liên doanh với
ngân hàng BIDV”
Tuy
không nhắc đến tên của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán, song cả hai lãnh tụ
Pháp-Trung đều mong muốn thấy một thế giới đa cực nhằm làm giảm ảnh hưởng quá mạnh
của Hoa Kỳ.
Trong
cuộc phỏng vấn này, ông Bagheri cho biết Iran cần loại uranium được tinh hóa
20% cho lò nguyên tử của nhà máy tại Tehran, cũng như cho 4 lò nguyên tử khác
đang được xây dựng.
Tuy
nhiên sự bình chọn này có lẽ không được sự đồng tình của mọi người vì qua trưng
cầu ý kiến của 37 ngàn độc giả, chỉ có 13% người cho là đúng còn đến 74% không
công nhận kết quả của báo People, còn lại 13% thì không có ý kiến.
Trần
Gia Phụng 12:43:am | Chiến tranh Việt Nam kết thúc ngày 30-4-1975. Cho đến
nay, cộng sản Việt Nam (CSVN) thường tự hào họ là bên thắng cuộc. Nhân mùa Quốc
hận năm nay, có lẽ nên...
Nguyễn
Hoàng Hà 12:23:am | Tình hình châu Á và nhất là khu vực Đông Nám Á căng thẳng
như dây đàn khi mà Mỹ va Bắc Triều tiên vờn nhau, lại chuyện Trung quốc luôn đe
dọa...
Ja
Karo 12:01:am | Quần thể Cát Tiên nằm trên lãnh thổ của huyện Cát Tiên,
phía tây bắc tỉnh Lâm Đồng, giữa Biên Hòa và phố Bảo Lộc. Đây là đất đai của
Panduranga, tiểu vương.
Bùi
Tín 02:54:pm | Các vấn đề thời sự Việt Nam nóng hổi hiện nay hầu như tập
trung vào một mẫu số chung là Nhân quyền. Vụ án «Cống Rộc» vừa...
(Tân Hoa Xã 24-4-13)
·
Vụ bài "rửa
vàng" trên báo Thanh Niên: Ngân
hàng Nhà nước: Quản lý thị trường vàng đúng quy định của pháp luật (TN 25-4-13) -- Ngân
hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp xử lý thông tin “rửa vàng” (DT
25-4-13) --
Bộ Công an được đề nghị cùng xử lý thông tin “rửa” vàng (VnE 25--13)
-- “Rửa vàng” từ
chính sách của NHNN (RFA 25-4-13) -- Báo Thanh
Niên gỡ bài về "rửa vàng" (BBC 25-4-13) --
Bài báo của Thanh Niên chỉ sai về mặt kỹ thuật, về bản chất không có gì sai cả
(Blog Nguyễn Vạn Phú 25-4-13) Thấy
gì qua vụ bài báo "Rửa vàng bằng cơ chế" bị bóc? (Võ Văn
Tạo - Blog Huỳnh Ngọc Chênh 24-4-13) Chuyện nhà nước
Việt Nam 'rửa' vàng: Có thể bịt miệng thế gian? (NV 25-4-13) ◄
·
Ông Nguyễn Bá Thanh đang làm
nói gì? Ông
Bá Thanh: 'Bà con thấy gì bức xúc cứ điện cho tôi' (VnEx 25-4-13) Ông
Nguyễn Bá Thanh: 'Đà Nẵng cần xây nhiều sân golf' (VnEx 25-4-13) --
Ông Nguyễn Bá Thanh: Tui đi, Đà Nẵng như mất một 'tiền đạo' (TP
25-4-13)
·
Dạy nhà sư, linh mục làm công an? Bồi
dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc tôn giáo (ND 25-4-13)
·
Việt Nam đã bị vượt qua!? Asia’s
Next Tigers? Burma, the Philippines, and Sri Lanka (Wolrd Affairs
March - April 2013) -- Nhưng đừng quá tin vào tạp chí này, nó rất bảo thủ và
không ưa Việt Nam từ lâu. (Gần 10 năm nay,Gordon Chang -- một CTV chủ lực của
tạp chí này -- năm nào cũng tiên đoán là ĐCSTQ năm ấy sẽ sụp đổ!)
·
Trung Quốc - Việt Nam - Dầu khí: How
will China React to Gazprom Prospecting in Vietnamese Waters? (Oilprice 24-4-13)
·
Tập Cận Bình sẽ làm gì? Xi
Jinping must show that he can deliver the ‘China Dream’ (FT 24-4-13) -- bài của David Pilling
·
Chân dung Janet Yellen, người có thể kế vị
Ben Bernanke: Possible
Fed Successor Has Admirers and Foes (NYT 24-4-13)
Bài mới
- Giới thiệu Album Hòa Giải để Hi Vọng
- Đinh Tấn Lực - Ngạc Nhiên Hay Phẫn Nộ?
- Banyan - Sừng Tê quí hiếm
- Bùi Tín - Mẫu số chung: Nhân quyền
- Bút Chì - Đêm tháng Tư, viết cho Quạ và em gái
- Đào Hiếu - Những đứa trẻ của ngày 30/4/1975
- Bùi Văn Bồng - Chẳng lẽ quân ta đánh... quân mình?
- Đào Tuấn - Khi nào người ta dùng luật rừng?
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Các bài mới đăng:
- THÔNG BÁO CỦA NHÓM SOẠN THẢO VÀ KÝ KIẾN NGHỊ 72 VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
- DANH SÁCH NGƯỜI KÝ LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 25)
- DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 32)
- Thời buổi khó khăn, bất đồng công khai và đàn áp công khai gia tăng ở VN
- Không nên đổi quốc hiệu thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam
- Thấy gì qua vụ bài báo “Rửa vàng bằng cơ chế?” bị “bóc”?
- Trung Quốc bá quyền
- Có đôi điều tiến bộ trong kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của chính quyền?
Trung Quốc chuẩn bị thành lập hạm đội thứ tư
11:05 | 26/04/2013
(Petrotimes)
- Trung Quốc sẽ sớm thành lập hạm đội hải quân thứ 4, tập trung quanh chiến
hạm Liêu Ninh, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên, và hạm đội này sẽ tác chiến ở
Biển Đông cũng như vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.
Hãng tin Đài Loan CNA
đưa tin này hôm 25/4 nói rằng hạm đội thứ 4, được mô tả là lực lượng chiến lược
tương tự quân đoàn pháo binh số 2, sẽ do Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc trực tiếp
quản lý.
Trung Quốc hiện có ba
hạm đội hải quân: hạm đội Bắc Hải đóng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, chịu trách
nhiệm phòng thủ ở Hoàng Hải; hạm đội Đông Hải đặt bản doanh tại thành phố Ninh
Ba, tỉnh Chiết Giang, được triển khai ở biển Hoa Đông; và hạm đội Nam Hải, căn
cứ tại Trạm Giang tỉnh Quảng Đông, chịu trách nhiệm vùng Biển Đông.
Theo tờ Strait Times ở
Singapore, hạm đội thứ 4 sẽ đóng tại cảng Tam Á, ở tỉnh đảo Hải Nam. Ban đầu,
phạm vi hoạt động của hạm đội thứ 4 chủ yếu sẽ tập trung tại ba khu vực lớn, gồm
Biển Đông, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và Tây Thái Bình Dương. Sau đó hạm đội có
thể mở rộng vùng trách nhiệm từ eo Malacca đến Ấn Độ Dương, Trung Đông và bờ biển
phía đông châu Phi.
Tờ Minh Báo ở Hồng
Kông dẫn lời chuyên gia quân sự Antony Wong Dong cho biết hạm đội thứ 4 sẽ trở
thành hạm đội chiến đấu sau năm 2020, và hiện nay Trung Quốc đã hoàn tất việc
xây dựng các điểm tiếp tế tại Ấn Độ Dương, ở Sri Lanka, Pakistan, Cộng hòa
Seychelles, Tanzania.
Hôm 23/4, Tân Hoa Xã
dẫn lời Phó Tham Mưu Trưởng Hải Quân Trung Quốc, Tống Học nói rằng “Trung Quốc
sẽ có nhiều hơn một hàng không mẫu hạm và chiếc sắp tới sẽ lớn hơn và chở được
nhiều máy bay chiến đấu hơn chiếc Liêu Ninh”.
Mỗi hải đội hàng
không mẫu hạm của Trung Quốc dự trù sẽ bao gồm một hoặc hai tàu ngầm nguyên tử
tấn công, một hoặc hai khu trục hạm trang bị tên lửa phòng không và ít nhất một
tàu hộ tống cùng các tàu tiếp liệu khác.
Nh.Thạch (Theo AFP)
Vũ khí Triều Tiên 'mất tích' trong lễ diễu hành quân sự
Thứ sáu, ngày
26/04/13
Long An: Phó giám đốc lừa đảo gần chục tỷ đồng
Thứ sáu, 26/04/2013
09:14
Quyết liệt phòng chống dịch cúm
Thứ sáu, 26/04/2013 09:06
Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo
hiểm
12:37:00 26/04/2013
Người tiêu dùng không “mặn mà”, nhiều điểm kinh doanh rau
an toàn nghỉ bán
08:25:00 26/04/2013
Thứ Sáu, 26/04/2013 -
07:46
Làm gì với núi thép,
xi-măng "tỷ đô"?
Thứ Sáu, 26/04/2013 -
11:41
Triều Tiên phớt lờ “tối
hậu thư” của Hàn Quốc
26/04/2013 | 06:38
Giàu nhất Nhật Bản nhờ...
buôn quần áo cũ
26/04/2013 | 06:41
Mỹ, Nga cùng "liếc
mắt" tên lửa Mars của Israel
Nghi phạm Boston âm
mưu cho nổ tung Quảng trường Thời đại
Thứ Sáu 09:30
26/04/2013
Tổng cục trưởng Du lịch
xin lỗi du khách bị xích lô "chặt chém"
Thứ Năm 18:52
25/04/2013
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Nỗi uất hận của cô gái
bị người yêu bán vào nhà chứa
Thứ năm, 25/4/2013,
18:13 GMT+7
Khi
Vương khai kế hoạch lừa bán người yêu lấy hơn 20 triệu đồng, nạn nhân
Đào ngồi bất động, ném về anh ta cái nhìn căm phẫn, cố cắn chặt môi
để không bật ra tiếng khóc.
Sáng
25/4, vừa bước vào phòng xử án, Nguyễn Văn Vương (31 tuổi) vội cúi mặt
tránh ánh nhìn của cô người yêu bị anh ta đang tâm bán sang Trung Quốc
làm gái mại dâm.
Khi
bóng Vương khuất dần bởi những người ngồi phía trên và lực lượng
cảnh sát, nạn nhân Đào ngồi nép trong góc phòng, cố giấu gương mặt sau
làn tóc xõa. Đào bảo ký ức đau đớn về những ngày sống trong "động
quỷ" vẫn mãi ám ảnh cô.
Đào
kể cô bỏ học từ sớm để bươn trải kiếm sống. Tháng 10/2011, khi 27 tuổi,
cô quen Vương rồi hai người nảy sinh tình cảm. Cô không ngờ sau những ngày
đồng cam cộng khổ bên nhau cùng làm phụ hồ để kiếm sống, Vương lại
có thể nhẫn tâm với cô đến vậy.
Anh
ta bảo tìm được việc cho cô ở Trung Quốc với mức lương 200.000 đồng
một ngày. Tin lời, cô đi cùng đến cửa khẩu ở Lạng Sơn. Cô được anh ta
đưa đến gặp một người đàn ông và một người đàn bà tự xưng là chủ
quán ăn. Họ xem mặt, nhận cô vào làm nhân viên bưng bê.
Khi
cô mang hành lý lên xe đi cùng hai người này, Vương lấy cớ ở lại mua
một số giấy tờ. Cô ra khỏi xe bảo sẽ đi cùng anh ta thì lập tức bị
"ông bà chủ" giữ lại, đánh tới tấp. "Lúc này, tôi mới
biết đã bị Vương bán cho người ta để lấy 10.000 nhân dân tệ", Đào nghẹn
ngào kể trước tòa.
Sau
khoảng 10 tiếng đi ôtô, cô bị nhốt vào căn nhà 3 tầng. Nhân lúc chúng sơ
hở, cô mở cửa sổ định chạy trốn nhưng không thành công. Không chịu bán dâm,
cô bị bà chủ nhét giẻ vào mồm, gọi côn đồ mang dao đến đe dọa.
"2-3
ngày tiếp theo, tôi bị đánh liên tục, không cho ăn uống. Tôi sau đó thay đổi
suy nghĩ cho rằng chỉ có đồng ý 'tiếp khách' mới có cơ hội bỏ
trốn", Đào khai. Trong những ngày bán dâm, Đào đã nhờ một cô gái
cùng cảnh ngộ ở đây gọi điện thoại về nhà cầu cứu...
Bố
cô hay tin đã tìm đường sang đây, thuê một người làm phiên dịch đi
cùng. "Hơn một tuần lang thang ở tỉnh Quảng Tây, cuối cùng tôi cũng xác
định chỗ con ở. Tôi liên lạc, dặn dò phải cẩn thận để tránh bị bọn chúng phát
hiện", bố của Đào kể với VnExpress.net.
Ông
bảo báo cảnh sát sở tại về tình cảnh của con gái và sau đó thấy
hàng chục công an mang theo súng ập vào động mại dâm này. Đào được
giải cứu cùng nhiều cô gái khác. Đưa con về Việt Nam, mấy tháng sau, khi
"hoàn hồn" gia đình ông mới tố cáo với cơ quan điều tra.
Khi
Vương bị bắt, cảnh sát phát hiện giúp sức cho anh ta trong phi vụ bán
người yêu còn có Vũ Thị Liên.
Ngày
25/4, TAND Hà Nội phạt Vương 9 năm tù về tội Mua bán người, Liên lĩnh
án 8 năm. Hai bị cáo phải bồi thường hơn 47 triệu đồng cho nạn nhân.
Anh Thư
*
Tên nạn nhân đã thay đổi
Tưới xăng đốt mẹ con người tình
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2013/04/tuoi-xang-dot-me-con-nguoi-tinh/
Thứ năm, 25/4/2013, 15:44 GMT+7
Không được ngủ chung, Em ném chiếc ly vào cửa, đánh người tình và mẹ của chị này. Chưa dừng tay, hắn đổ xăng lên nệm đốt cả hai người đàn bà.
Ngày
25/4, Tòa Phúc thẩm TAND TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, giữ nguyên mức án
chung thân với Nguyễn Văn Thuần Em về tội Giết người. Theo HĐXX, hành vi của bị
cáo rất côn đồ, gây hậu quả nghiêm trọng nên cần thiết phải xử nghiêm.
Bản
án sơ thẩm xác định, đầu năm 2012, Em và chị Diễm chung sống như vợ chồng tại
nhà của bà Nữ (mẹ chị Diễm). Được một thời gian, Em nghi ngờ Diễm có người đàn
ông khác nên nảy sinh ý định sẽ cùng chết với cô.
Ngày
10/7/2012, anh ta đi mua 15.000 đồng xăng về giấu sau nhà. Đêm đó, do xảy ra
mâu thuẫn, Em bị chị Diễm không cho vào ngủ chung. Tức giận, gã ném ly thủy
tinh vào cửa phòng.
Khi
Em cầm liềm và bình xăng xông vào đánh chị Diễm, bà Nữ vào can ngăn cũng
bị anh ta chém. Em đổ xăng lên tấm nệm rồi bật lửa đốt cả 2 mẹ con người
tình. Hậu quả, bà Nữ tử vong, còn Diễm bị thương tật 33%.
Xử
phiên sơ thẩm mở đầu năm, TAND tỉnh Tiền Giang phạt Em tù chung thân về tội
Giết người. Bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Hải Duyên
Bắt nhóm chuyên mua SH,
Airblade, Exciter... gian đi cầm
25/04/2013 22:30 (GMT + 7)
TTO - Ngày 25-4, Đội CSĐT tội phạm
về trật tự xã hội, CA Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án và tạm
giữ nhóm 6 nghi can “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “làm giả
con dấu, giấy tờ của cơ quan nhà nước” và “trộm cắp tài sản”.
Đó
là Ngô Thị Hạnh (40 tuổi, ngụ ấp 4, xã Phong Thanh, H.Giá Rai, Bạc Liêu),
Lữ Phước Thành (43 tuổi, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú), Nguyễn Hữu Tâm (27 tuổi,
ngụ ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long), Ngô Hoàng Duy (40
tuổi, P.13, Q.10), Bùi Thanh Long (23 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phạm Văn Cội, H.Củ
Chi) và Nguyễn Đăng Tâm (21 tuổi, ngụ xã Ea Ning, H.Cư Kuin, Đăklăk).
Khoảng
một tháng trước, từ thông tin một người dân báo bị mất trộm một xe SH xảy ra
trên địa bàn phường 25, Q.Bình Thạnh, Công an Q.Bình Thạnh đã vào cuộc điều
tra. Sau hơn 1 tháng, các trinh sát biết được thủ đoạn, địa bàn hoạt động của
băng nhóm trên và ra quân bắt gọn các thành viên trong băng nhóm này.
Trong
đó, Hạnh có vai trò trưởng nhóm và cùng đồng bọn tỏa đi khắp các tỉnh, thành
trên cả nước để thu mua các loại xe máy bị trộm cắp đời mới như SH, Airblade,
Exciter…
Một
chiếc SH đời mới (nguồn gốc trộm cắp) được nhóm này mua lại với giá từ 30 - 40
triệu đồng. Mua về, Hạnh cho đồng bọn làm giả biển số, giấy đăng ký xe và
chụp hình một trong những tay đàn em trong nhóm rồi dán lên chứng minh nhân dân
cũng do đồng bọn làm giả. Sau đó, đàn em Hạnh sẽ mang xe, giấy tờ đến các tiệm
cầm đồ trên địa bàn Q.3, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, Q.Bình Thạnh và Q.10 để cầm cố
với giá từ 70 - 90 triệu đồng/xe. Cầm được xe thì nhóm này bỏ luôn không
quay lại chuộc.
Tại
Cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận thực hiện hàng chục
vụ mua xe trộm cắp rồi làm giả giấy tờ xe mang đi cầm cố để lấy tiền chia nhau
tiêu xài.
Cơ
quan cảnh sát điều tra cũng đã truy tìm và thu hồi được 13 xe máy các loại như
SH, Airblade, Exciter… Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an
Q.Bình Thạnh điều tra mở rộng.
Đòi tiền không được, đâm
chết người tình, lãnh án chung thân
25/04/2013 17:45 (GMT + 7)
TTO - Ngày 25-4, tòa phúc thẩm TAND
Tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử phạt bị
cáo Nguyễn Thị Kim Loan (47 tuổi, ngụ Tiền Giang) tù chung thân về hai tội
“giết người” và “cướp tài sản”.
Theo
bản án, sau khi ly dị chồng, bị cáo Loan có quan hệ tình cảm với ông Phạm Văn
Thân (sinh năm 1966). Mối quan hệ yêu đương kéo dài khoảng 7 năm, Loan
thường được ông Thân quan tâm, chu cấp tiền bạc. Đến năm 2012, giữa hai người
phát sinh mâu thuẫn.
Bị
cáo Loan thường nghi ngờ ông Thân có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên
không cho tiền mình nữa. Cộng với việc đang mắc nợ nhiều người, bị đòi tiền nên
bị cáo Loan càng tức ông Thân. Bị cáo nảy sinh ý định đến nhà ông Thân hỏi rõ
sự việc và yêu cầu đưa tiền về trả nợ.
Ngày
11-8-2012, Loan bỏ con dao trong túi áo khoác, chở theo người bạn bằng xe máy
đến nhà ông Thân tại ấp Bà Lãnh, xã Tân Đông (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang).
Khi Loan kêu đưa tiền, ông Thân nói không có thì bị cáo giật sợi dây chuyền
vàng của ông Thân đang đeo trên cổ, bỏ vào túi áo khoác và đi về.
Ông
Thân chạy theo giằng co, kéo xe lại không cho Loan về, tri hô “cướp, cướp” và
nhặt một cục đá ném Loan. Bị cáo Loan né được và rút dao trong túi áo khoác đâm
ông Thân hai nhát. Một nhát trúng vào vai trái, một nhát trúng ngực trái gây
thủng tim làm ông Thân tử vong.
Cá tầm Trung Quốc nhập lậu
đội lốt Việt Nam
26/04/2013 03:10
Chiều 25.4, tại hội nghị tổng kết hoạt động Hiệp hội Phát
triển cá nước lạnh, nhiều doanh nghiệp nuôi và phân phối cá tầm trên địa bàn cả
nước đã phản ánh việc cá tầm nhập lậu Trung Quốc đội lốt cá tầm Việt Nam, gây
thiệt hại cho người nuôi cá nước nhà.
Ông
Đỗ Tiến Thắng, Giám đốc Công ty Thiên Hà, hiện đang nuôi cá tầm tại Sa Pa (Lào
Cai), cho biết trên địa bàn Lào Cai mỗi ngày ước tính có tới trên 10 tấn cá tầm
Trung Quốc nhập lậu vào nước ta rồi “núp bóng” cá tầm Sa Pa và bán giá rẻ khiến
người nuôi trong nước không thể cạnh tranh. Ông Trần Văn Hào, Chủ tịch Hiệp hội
Phát triển cá nước lạnh, cam kết thời gian tới hội sẽ thực hiện các giải pháp
cụ thể để đấu tranh với các sản phẩm cá tầm Trung Quốc nhập lậu.
Quang
Duẩn
Hơn 120 cảnh sát đột kích sới bạc trên núi Võng
26/04/2013 03:20
Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25.4, 120 chiến sĩ cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát hình sự và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã bất ngờ đột kích vào sới bạc di động trên núi Võng, thuộc xã Hòa Sơn, H.Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Tại
hiện trường, cảnh sát đã bắt giữ 59 con bạc đang sát phạt bằng hình thức xóc
đĩa, thu giữ trên 500 triệu đồng, 6 xe ô tô, hàng chục xe máy cùng nhiều tang
vật liên quan. Trong tổng số 59 con bạc bị bắt giữ có tới quá nửa là nữ, trong
đó có 3 người đang mang thai.
Theo
đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, sới bạc này do Nguyễn Văn
Tài (còn gọi là Tài “vượng” 40 tuổi ở Hòa Bình) và Nguyễn Đắc Sơn (tức Sơn
“bãi” ở Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) đứng ra tổ chức. Tại thời điểm cảnh sát đột kích,
Tài “vượng” đang có mặt tại sới, riêng Sơn “bãi” đã bỏ trốn. “Với quy mô, cách
thức tổ chức của sới bạc này cho thấy người tổ chức lẫn con bạc đều rất chuyên
nghiệp”, ông Tiến nói.
Sới
bạc là khu lều lán tạm bợ nằm giữa rừng cây, bao quanh bởi đồi núi cách đường
quốc lộ khoảng 3 km. Lợi dụng vào địa thế hiểm trở, các đối tượng tổ chức lập
nhiều chốt gác, cho người cảnh giới từ xa liên lạc bằng bộ đàm, thậm chí dùng
cả xe ô tô chắn đường để người ngoài không thể vào trong sới. Mỗi con bạc vào
sới phải đóng từ 500.000 - 1 triệu đồng cho chủ sới và phải được người thân
quen giới thiệu. Hằng ngày sới bạc hoạt động 2 ca, từ 11 - 15 giờ và từ 22 giờ
đêm đến sáng hôm sau, thu hút hàng chục, thậm chí cả trăm con bạc đến chơi. Sới
bạc còn được trang bị máy nổ để thắp sáng, phục vụ ăn uống và tín dụng đen tại
chỗ cho con bạc.
Để
đột kích thành công vào sới bạc này, lực lượng cảnh sát đã sử dụng những chiếc
xe ben chở đá, do có một mỏ đá gần sới bạc. Sau đó, lực lượng cảnh sát ém kín
trên thùng những xe tải chở đá di chuyển đến gần sới bạc để những kẻ cảnh giới
không hay biết. Vài phút sau khi phát lệnh đột kích, toàn bộ con bạc tại sới đã
bị khống chế.
Thái
Sơn - Lê Quân
Thứ năm, 25/04/2013, 10:56 (GMT+7)
(SGGPO).- Từ nguồn tin của người dân về một đối
tượng chuyên “ăn xin” ở chợ Xẻo Vông (xã Hiệp Lợi, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu
Giang) có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng trinh sát Công an thành phố Cần
Thơ đã bí mật tiếp cận và xác định y chính là Nguyễn Tấn Tài, kẻ giết người rồi
bỏ trốn 21 năm.
Nguồn
tin từ Công an thành phố Cần Thơ sáng 25-4 cho hay, lúc 13h30 ngày 24-4, các
trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm truy nã (PC52) đã bắt được Nguyễn Tấn
Tài (sinh năm 1975, ngụ ấp Long Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An
Giang) tại ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, sau 21
năm lẩn trốn về hành vi “Giết người và trốn khỏi nơi giam giữ”.
21
năm trước, vào ngày 11-2-1992, tại Kênh 11, ấp Vĩnh Quy, xã Vĩnh Trinh, huyện
Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ), Tài chơi bài cào 3 lá với 17
người; trong đó có Phạm Văn Đầy và Nguyễn Văn Hoàng (ngụ cùng địa phương). Do
Đầy làm “nhà cái” và chung tiền thiếu cho Tài nên 2 bên xảy ra cự cãi. Lúc này
anh Hoàng chen ngang nói: “Mày không chung tiền cho nó, coi nó làm gì được
mày”. Nghe vậy, Tài bực tức bỏ về ghe của mình đậu cách đó vài trăm mét lấy con
dao bấm rồi quay trở lại sòng bài. Trong lúc anh Hoàng sơ ý, Tài rút dao đâm
thẳng vào cổ, khiến anh Hoàng chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Tài bị người
dân địa phương bắt giao cho cơ quan Công an. Tuy nhiên, trong lúc bị tạm giữ,
lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý, Tài trốn thoát.
Theo
Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Đội trưởng Đội truy bắt đối tượng truy nã về hình
sự PC52, Công an TP Cần Thơ (người trực tiếp bắt Tài), sau khi trốn khỏi nơi
giam giữ, Tài phiêu bạt khắp nơi, khiến tung tích về y càng trở nên mù mịt. Tài
không liên hệ với gia đình, ngay cả khi bố chết Tài cũng không hay biết. Nhằm
tạo vỏ bọc an toàn cho mình, Tài đổi họ thành Trần Tấn Tài và Ngô Tấn Tài…
Bình
Đại
Thứ sáu, 26/04/2013, 06:46 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 25-4, tại huyện Lâm Hà,
TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án người làm thuê giết vợ
chồng chủ vườn cà phê gây xôn xao dư luận.
Theo
cáo trạng, sáng 21-10-2012, Nguyễn Thành Luân (17 tuổi, ở Trảng Bàng, Tây Ninh)
và Nguyễn Văn Thư (17 tuổi, ở Thạnh Phú, Bến Tre) đến hái cà phê thuê cho ông
Kiều Văn Tư (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Đến trưa, do không
quen công việc, Luân hỏi ông Tư xin lại chứng minh nhân dân (của Thư) để về
TPHCM nhưng ông Tư không cho. Luân bàn với Thư giết ông Tư để lấy chứng minh
nhân dân, tiền và xe máy của ông Tư. Khoảng 18 giờ cùng ngày, tại vườn cà phê
của ông Tư, Luân và Thư đã dùng cây móc chồi cà phê và dây cáp điện thoại siết
cổ ông Tư đến chết, chúng lấy tiền, điện thoại di động và chìa khóa xe của ông
Tư rồi về nhà ăn cơm. Khi vợ ông Tư là bà Nguyễn Thị Hoài hỏi ông Tư đâu thì
Luân và Thư dùng tay siết cổ và dùng tuýp sắt đánh vào đầu bà Hoài khiến bà
Hoài tử vong. Gây án xong, thấy có người đến nhà bà Hoài nên Luân và Thư bỏ
chạy.
Do
cả Luân và Thư đều chưa đủ 18 tuổi nên TAND tỉnh Lâm Đồng áp dụng khung hình
phạt cao nhất đối với trẻ vị thành niên, tuyên phạt mỗi bị cáo 18 năm tù về tội
giết người. HĐXX cũng buộc hai bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền
257 triệu đồng và mỗi tháng cấp dưỡng cho cháu Kiều Phương Trường (15 tuổi, con
ông Tư và bà Hoài) cho đến khi cháu Trường đủ 18 tuổi.
Nam
Viên
Xới tung rừng Nam Cát Tiên tìm vàng
26/04/2013
- 06:50
Với bốn máy múc đất, một ngày đêm
phu vàng có thể kiếm được bốn lon bò húc vàng cám.
Không
chỉ lâm tặc tàn phá Vườn quốc gia Cát Tiên (vườn) mà những đội quân khai thác
vàng lậu cũng đang ngày đêm lùng sục, xới tung vườn và các vùng rừng lân cận để
đãi vàng.
Khu
vực này có sức hút mạnh phu vàng vì có nhiều mỏ vàng, trữ lượng lớn.
Lục
tung mọi ngóc ngách
Ngày
2-4, theo chân một thợ rừng ngụ thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng),
chúng tôi thâm nhập nhiều khu rừng thuộc vùng đệm của Vườn quốc gia Cát Tiên.
Vừa
hơn 9 giờ sáng, vượt qua cầu treo nối huyện Tân Phú (Đồng Nai) tới đồi Đá
Trắng, nơi có luồng vàng đang bị khai thác trái phép. Bị kiểm lâm chặn xe, chúng
tôi gửi xe nhờ ở chòi của người dân rồi lội bộ để tiếp cận bãi vàng.
Đi
theo lối mòn lên đồi Đá Trắng, từ xa chúng tôi thấy hàng chục phu vàng đang hì
hục đào đất, đá, bơm nước để đãi vàng. Huy cho biết để lấy được vàng, người ta
phải đào hang rộng khoảng 2 m2, sâu gần 10 m. Sau đó dùng máy bơm để
hút cát, đá lên một cái máy sàng để đãi vàng. Chỉ vào bờ núi bị phá tan hoang,
Huy nói: “Hầu hết các ngóc ngách này đều do thợ đào vàng tạo ra”.
Tại
“công trường”, một phu vàng khoác tay nói: Luồng vàng kéo dài hết ngọn đồi,
băng qua một con đường lớn và luồng vàng chạy sâu vào rừng Nam Cát Tiên.
Về
luồng vàng và sức hút của Vườn quốc gia Cát Tiên với phu vàng, ông Nguyễn Văn
Diện, Giám đốc vườn, nói: Thực tế là hiện nay có rất nhiều đối tượng khai thác
vàng trái phép đang lăm le nhiều vị trí trong phạm vi rừng cấm và các vùng đệm
vì ở đây được đánh giá là có nhiều mỏ vàng trữ lượng lớn.
Quy
tụ nhiều người đãi vàng chuyên nghiệp
Rời
khu vực đồi Đá Trắng, chúng tôi tiếp tục theo chân anh Tài (từng đào vàng thuê)
được Huy giới thiệu đến khu vực Ba Mươi A (buôn cũ), xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm
(Lâm Đồng).
Khu
vực này cũng được đánh giá là một trong những vị trí có trữ lượng vàng rất lớn.
Theo hướng dẫn của Tài, chúng tôi lội xuống một con suối dài hơn 1 km bị phu
vàng xới tung với hàng trăm ụ đất lồi lõm khiến dòng chảy bị đổi hướng. Hai bên
vách suối bị “nới rộng” vì máy múc đất cào lên, ở hai đầu con suối vẫn còn sót
lại hai máy đãi vàng nằm trơ giữa bãi đá.
Tài
cho biết vài tháng trước, con suối này phải “tiếp nhận” tới bốn cái máy múc đất
đá, cùng 40 phu vàng ngày đêm khai thác vàng lậu. Ông trùm khai thác vàng khu
vực này là Hà “đen”, ngụ TP Bảo Lộc. Hà “đen” thuê phu vàng và trả công 250.000
đồng/người/ngày. “Cứ hai ngày họ lại ra TP Bảo Lộc mua 70 đến 100 triệu đồng
tiền dầu, thuê hẳn cái xe U-Ran ba cầu để chở dầu vào phục vụ việc đãi vàng. Có
hôm trong vòng một ngày đêm, Hà “đen” thu được bốn lon bò húc vàng cám” - Tài
nói.
Bên
cạnh Hà “đen”, bao quanh Vườn quốc gia Cát Tiên hiện nay xuất hiện hàng chục băng
nhóm nhăm nhe khai thác vàng. Trong số đó có người tên Huyền từ Thái Nguyên
vào.
Theo
một lãnh đạo Vườn quốc gia Cát Tiên, Huyền từng cho quân khai thác vàng tại khu
vực tiếp giáp với vườn và bị lực lượng kiểm lâm của đơn vị này xua đuổi. Sau đó
Huyền trực tiếp gặp lãnh đạo vườn để “thương lượng làm ăn” nhưng bất thành.
“Huyền nói với tôi, mỗi ngày Huyền khai thác được khoảng 8 chỉ vàng và đặt vấn
đề ăn chia nếu tôi làm ngơ nhưng tôi cương quyết từ chối” - vị lãnh đạo nói.
Sức
hút của vàng quá lớn nên kiểm lâm của vườn luôn bị phu vàng và các băng nhóm
hăm dọa, gây sự. “Ngày 22-4, trong khi đang lập chốt để phối hợp với Hạt Kiểm
lâm huyện Bảo Lâm bảo vệ khu vực thủy điện Đồng Nai 5, một nhóm vàng tặc đã hăm
dọa, đòi làm thịt chúng tôi vì dám “nhúng tay” vào công việc làm ăn của chúng”
- một kiểm lâm của vườn kể.
Giám
đốc Diện nói: Sắp tới, khu vực này sẽ rất nóng bỏng về vấn đề khai thác vàng
trái phép. Ban giám đốc đang tiến hành nhiều biện pháp để bảo vệ nghiêm ngặt
vườn.
Lúc
10 giờ sáng 25-4, một hầm khai thác vàng trái phép ở xã Tư, huyện Đông Giang
(Quảng Nam) bị sập làm phu vàng Phạm Văn Thế (ngụ huyện Kim Sơn, Ninh Bình)
chết và hai người khác bị thương nặng. Theo cơ quan chức năng, khi các phu
vàng này đào sâu vào lòng núi thì hầm vàng bất ngờ sập vì hầm không được
chống đỡ cẩn thận.
LÊ
PHI
|
DUY
ĐÔNG
Phá đường dây ma túy xuyên biên giới
26/04/2013
- 07:05
Một “trung tâm” sản xuất, vận chuyển
ma túy từ Lào vào Việt Nam đã bị triệt phá.
Sáng
23-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Chỉ
huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổng kết chuyên án 209 LV-A3 về việc khám phá
hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới Hủa Phăn
- Thanh Hóa.
Tỉnh
Hủa Phăn (Lào) và Thanh Hóa có chung hơn 190 km đường biên giới, được xem là
địa bàn tập trung nhiều ổ nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy. Trong thời gian
qua, BĐBP tỉnh Thanh Hóa và cơ quan chức năng Hủa Phăn đã bóc dỡ hàng chục
đường dây buôn ma túy lớn nhỏ. Riêng qua chuyên án 209 LV-A3 thành lập gần đây,
lực lượng chức năng đã thu giữ 385 bánh heroin (tương đương 116 kg heroin), bắt
nhiều đối tượng liên quan.
Sau
khi mở chuyên án, các trinh sát phải nhiều ngày đêm ngủ rừng, đóng nhiều vai
khác nhau nhằm tiếp cận Thạo Tống Xay Vàng, người cầm đầu đường dây ma túy
xuyên biên giới. Theo Vàng tuyên bố, điều chế, sản xuất được ma túy, cần bao
nhiêu “hàng trắng” cũng có nhưng phải đặt tiền cọc 50% sau khi giao hàng thanh
toán số tiền còn lại.
Lực
lượng đánh án ma túy vạch ra kế hoạch bắt Vàng, đồng thời bắt tiếp các đối
tượng liên quan, triệt phá cơ sở sản xuất, mua bán ma túy lớn ngay tại Lào.
Một
buổi sáng giữa tháng 10-2012, Vàng mang theo túi xách màu đen rời khỏi nhà đến
bản Phô Xay, ngay lập tức lực lượng trinh sát bắt giữ Vàng với tang vật là 1 kg
thuốc phiện. Ngay sau đó, Công an tỉnh Hủa Phăn, BĐBP Thanh Hóa tiến hành khám
xét khẩn cấp nơi ở của Vàng tại Bản Na Noọng Bua (thị xã Sầm Nưa, Hủa Phăn) thu
giữ 116 kg bột heroin chứa trong năm bao tải có in chữ “thức ăn gia súc” bên
ngoài. Tiếp đó, lực lượng chức năng thu giữ một bộ máy ép, khuôn ép và các chất
phụ gia để điều chế ma túy, 4.400 USD, 170.000 kíp và hai quả lựu đạn. Ngay sau
khi vợ chồng Thạo Tống Xay Vàng bị bắt thì đường dây sản xuất heroin tại
Hủa Phăn đưa qua Thanh Hóa - Sơn La tiêu thụ bị chặt đứt.
Mở
rộng chuyên án, đến cuối năm 2012, các cơ quan chức năng bắt tiếp Thạo Gia Ly
và Thạo Dia Di Tho, hai mắt xích quan trọng của Vàng, thu tiếp 25 bánh heroin,
100 g thuốc phiện, ba cục thuốc phiện và 7.400 USD.
Đại
tá Lê Khả Công, Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Thanh
Hóa, người chỉ huy trực tiếp chuyên án 209 LV-A3, cho biết: “Ở địa bàn trọng
điểm tuyến Sầm Nưa đi Viêng Say - Mường Lát, Na Mèo, lực lượng chức năng nắm
được có tám nhóm với 91 đối tượng liên quan đường dây buôn ma túy xuyên quốc
gia, cần tập trung đấu tranh. Trong đó đáng chú ý là Thạo Tống Xay Vàng, cầm
đầu một trong những đường dây buôn bán ma túy. Với thành tích của chuyên án,
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng huân chương Chiến công hạng Ba cho
Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ
Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen một tập thể và bốn cá
nhân của BĐBP Thanh Hóa.
|
ĐẶNG
TRUNG
Hải Phòng: Mang súng, kiếm đi “đập đá”
(LĐO)
- Thứ năm 25/04/2013 22:04
Khi
ập vào bắt nhóm “đập đá”, lực lượng CA thu giữ 3 khẩu súng (1 khẩu col quay số
hiệu 357.MAGNL, có 3 viên đạn lên nòng và 1 tút đạn; 1 khẩu súng bắn bi và 1
khẩu bắn đạn hơi cay); 1 dùi cui kim loại cùng nhiều tang vật sử dụng ma túy
“đá”.
Ngày
25. 4 Cơ quan CSĐT (CA Hải Phòng) cho biết vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức tàng
trữ, sử dụng ma túy “đá” và tàng trữ cả “kho vũ khí”.
Việc
bắt giữ nằm trong kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm cướp tài sản trên tuyến
QL10 và các đường phụ cận tại địa bàn huyện An Lão, Kiến Thụy và Tiên Lãng, TP
Hải Phòng do Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45 Hải Phòng) triển khai.
Hàng
ngày bọn chúng đi bằng hai xe máy mang theo nhiều vũ khí, hoạt động đến đêm trở
về các khách sạn thuê phòng để “đập đá”.
Tiến
hành xác minh, các trinh sát Đội 2 dựng lên được nhân thân của các đối tượng
gồm: Bùi Văn Bình, SN 1974, trú tại khu Tân Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An
(Năm 1993 Bình can tội cướp tài sản, bị TAND tỉnh Hải Dương xử phạt 8 năm tù
giam); Nguyễn Mạnh Cường, SN 1985 (đối tượng có 2 tiền án, năm 2003 TAND huyện
Kiến Thụy xử phạt 2 năm án treo về tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian
mang án, tên này lại phạm tội không tố giác tội phạm, bị TAND quận Kiến An
tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù giam); Nguyễn Văn Nguyên, SN 1983 (năm 2005 can tội
cướp tài sản bị TAND quận Kiến An tuyên phạt 3 năm 8 tháng tù giam); Nguyễn
Đình Chín, SN 1976, cùng ở thôn Úc Giản, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy;
Nguyễn Quang Doanh, SN 1990, ở thôn Đoài. Xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải
Phòng.
Sau
một thời gian theo dõi lực lượng CA biết được đêm 24 rạng 25.4 băng nhóm nói
trên mang nhiều vũ khí đến phòng 102 nhà nghỉ Minh Hiếu, ở thôn Tiến Lập, xã Mỹ
Đức, huyện An Lão, Hải Phòng sử dụng ma túy đá. Kế hoạch tấn công được vạch ra,
lực lượng CSHS Công an thành phố phối hợp với Công an huyện An Lão và Công an
xã Mỹ Đức bất ngờ tấn công. Cả 5 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy
“đá” bị bắt giữ tại phòng nghỉ. Tang vật thu tại chỗ gồm 3 khẩu súng (1 khẩu
col quay số hiệu 357.MAGNL, có 3 viên đạn lên nòng và 1 tút đạn; 1 khẩu súng
bắn bi và 1 khẩu bắn đạn hơi cay); 1 dùi cui kim loại; 1 gói ma túy “đá”
(Methamphetamine) cùng nhiều đồ sử dụng; 2 xe máy BKS: 15G1-08.581 và
16N5-2811.
Đáng chú ý, tại thời điểm bắt
giữ đối tượng, lực lượng công an phát hiện khẩu súng col quay vừa mới sử dụng,
còn nguyên tút đạn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công
an thu tiếp tại nhà tên Bùi Văn Bình gồm 1 cây mác dài 1,2m, 1 kiếm dài 70 cm
và 1 dao nhọn.
Tại cơ quan điều tra, các đối
tượng đã khai nhận hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức sử dụng
trái phép ma túy.
Hiện Phòng PC45 và Công an
huyện An Lão đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Bán 4.800 tấn titan cho... công ty “ma”(?)
(LĐ)
- Số 91 - Thứ năm 25/04/2013 18:21
Ngày 24.1.2013, báo Lao Động đã có bài
phản ánh dấu hiệu trốn thuế hàng trăm tỉ đồng qua kinh doanh quặng titan tại
Cty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (viết tắt Cty KSBT). Mới
đây, cơ quan chức năng lại phát hiện nhiều khuất tất đằng sau việc mua bán
4.800 tấn titan này...
Đó là khi giải quyết cho Cty
KSBT được xuất lô hàng 4.800 tấn bị tạm giữ.
Như báo Lao Động từng thông
tin: 4.800 tấn quặng của Cty KSBT trên đường vận chuyển để bán cho đối tác, đã
bị tạm giữ tại cảng BR-VT suốt 3 tháng qua. Mới đây (1.4.2013), Công an tỉnh
BR-VT có báo cáo số 270/BC-CAT-PC46, báo cáo về kết quả kiểm tra hàng hóa trên
tàu Luck Fortune như sau: “Hồ sơ chứng từ liên quan chứng minh nguồn gốc lô
hàng phù hợp quy định pháp luật, chưa phát hiện thấy vi phạm trong lĩnh vực
thương mại đối với số hàng hóa 4.800 tấn quặng titan trên tàu Luck Fortune”. Vì
thế, cơ quan chức năng tỉnh BR-VT đã cho giải tỏa lô hàng 4.800 tấn titan về
cho Cty KSBT, để tàu Luck Fortune rời cảng và tiếp tục đi theo hải trình đã
khai báo. Trong khi đó, quá trình xác minh việc mua bán 4.800 tấn titan, Cục Cảnh
sát PCTP về môi trường (C49), thuộc Bộ Công an, lại phát hiện... vô số khuất tất
đằng sau việc xuất bán 4.800 tấn titan của Cty KSBT.
Ngày 18.12.2012, ông Tô Tài
Tích - Tổng GĐ Cty KSBT - ký hợp đồng số 132/2012/HĐMB, xuất bán 4.800 tấn quặng
Ilmenite cho Cty TNHH đầu tư TM&DV Đông Quân (trụ sở tại số 4/227 Lê Thánh
Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Tuy nhiên, tại số nhà
4/227 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, Cty Đông Quân không đặt trụ sở theo địa
chỉ đăng ký kinh doanh; trên thực tế, căn nhà có địa chỉ trên lại thuộc sở hữu
gia đình ông Đặng Văn Giáp.
Ông Giáp cho biết, từ trước
đến nay, gia đình chưa hề cho ai thuê nhà đặt trụ sở Cty. Trong khi đó, bà
Hoàng Thị Nhung - GĐ Cty Đông Quân - có đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 248
Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng. Song, khi C49 xác
minh thì được biết Nhung đã đi khỏi địa phương từ năm 2008 (hiện đi đâu, ở đâu,
không ai rõ). C49 xác minh tại Chi cục Thuế quận Lê Chân, TP.Hải Phòng và được
biết: Cty Đông Quân từ ngày thành lập đến nay, không có hoạt động kinh tế phát
sinh, nên chỉ nộp thuế môn bài vẻn vẹn 1 triệu đồng/năm (2011 - 2012).
Tiếp tục xác minh, làm rõ
nguồn gốc 4.800 tấn quặng titan trên tàu Luck Fortune, C49 có thư mời bà Hoàng
Thị Nhung – GĐ Cty Đông Quân - theo địa chỉ thường trú và những người có liên
quan đến lô hàng đến C49 để cung cấp các chứng từ, hóa đơn và giải trình vụ việc...
Nhưng các đối tượng trên không đến hoặc nhờ người mang giấy tờ (bản photocopy)
đến giải trình làm việc... Qua đấu tranh, các đối tượng này khai “được bà Nhung
nhờ đến làm việc với C49. Và, nhận là chủ hàng, nhưng thực chất không biết gì về
lô hàng 4.800 tấn titan” v.v...
Rõ ràng, xung quanh việc Cty
KSBT bán 4.800 tấn titan cho Cty Đông Quân, có quá nhiều mờ ám, khuất tất mà
các cơ quan luật pháp cần phải làm sáng tỏ. Vì sao lô hàng 4.800 tấn titan lại
được ông Tô Tài Tích giao dịch, bán cho một Cty “ma” về trụ sở và mờ ám về nhân
thân của GĐ? Đằng sau chuyện giao dịch với Cty “ma” này là động cơ và mục đích
gì? Chưa nói, trong khi giá quặng Ilmenite trên thị trường phải từ 2,5 triệu đồng/tấn,
thì Cty KSBT lại bán cho Cty Đông Quân chỉ với giá 800.000 đồng/tấn, gây tổn thất
nặng nề cho các cổ đông và có dấu hiệu trốn thuế tiền tỉ. Việc Công an tỉnh
BR-VT viện lý do “chưa phát hiện vi phạm”, nên giải tỏa lô hàng, cho phép tàu
Luck Fortune tiếp tục vận chuyển 4.800 tấn titan về cho bên mua là Cty Đông
Quân. Song, với một Cty “ma” như Cty Đông Quân, thì không biết số phận 4.800 tấn
titan của Cty KSBT sẽ cập bến nào? Hay sẽ là một bến “ma” không rõ ràng, như
Cty “ma” đã mua lô hàng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét