Đối Thoại Điểm Tin ngày 4 tháng 5 năm 2013
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Trong
vụ án Đinh Nguyên Kha – Nguyễn Phương Uyên có một người bị cáo buộc là lãnh đạo,
xúi giục và cung cấp tiền bạc vật tư cho hai bạn trẻ này nhằm thực hiện âm mưu
lật đổ chế độ.
Hai
sự kiện liên tiếp về Tòa án Long An tuyên các bản án tù nặng nề đối với 2 sinh
viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha
Một
nhóm đại biểu Quốc hội cảnh báo tình trạng suy giảm kinh tế đang ở mức báo động
và kiến nghị sớm thành lập một Uỷ ban Quốc gia để đối phó.
Phiên
phúc thẩm xử 8 thanh niên Công Giáo và Tin Lành hôm qua được loan báo là phiên
xử công khai
Cơ
quan tình báo nội địa Anh MI5 từng tiếp cận nghi phạm vụ tấn công
Woolwich và đề nghị hợp tác, theo bạn bè nghi phạm.
Trung
Quốc ký thỏa thuận khung mậu dịch tự do trị giá hàng chục tỷ USD với Thụy Sỹ,
thỏa thuận đầu tiên với một nền kinh tế lớn phương Tây.
Đụng
độ giữa quân chính phủ và phiến quân Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines làm 11
người chết, theo giới chức quân sự nước này.
Truyền
thông Việt Nam đưa tin một tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi từ Hoàng Sa về
đã bị tàu Trung Quốc 'cản trở và tông vỡ một bên'.
Cảnh
sát Afghanistan cho biết một vụ đánh bom tự sát diễn ra gần một bệnh viện do cơ
quan tình báo nhà nước quản lý và gần trụ sở của Lực lượng Bảo an Afghanistan
Một
nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ sẽ du hành tới Nga vào tuần tới trong một chuyến
đi mà trưởng đoàn nói là có mục đích gia tăng quan hệ hợp tác
Tổng
thống Mỹ Barack Obama tiếp tục nỗ lực đóng cửa trung tâm giam giữ của quân đội
Mỹ tại Vịnh Guantanamo bên Cuba, nhưng sự phản đối trong nước
Cố
vấn Anh ninh Quốc gia Hoa Kỳ Thomas Donilon sẽ đến Bắc Kinh vào chủ nhật này.
Chuyến công du diễn ra Mỹ-Trung chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh
Tình
trạng thiếu thốn lương thực có thể đã ảnh hưởng tới việc Bắc Triều Tiên quyết định
phái đặc sứ Choe, một tướng lãnh cao cấp, đến Trung Quốc
Tại
Quận Cam, cũng có một số bãi tắm bị điểm F như Poche and Doheny State Beach
Cảnh
sát đã thu thập nhiều dấu tay và DNA trên cổ cô Juliana
Nick
Vujucic hỏi một em gái sinh ra đời cũng không có tay chân như anh ngồi cạnh bên
như sao
Lê
Thăng Long 12:01:am | Tôi ra tù đã gần 1 năm. Vụ án chúng tôi đã tròn 4
năm. Gần đây, từ cuối năm 2012, trong những lần làm việc với các sĩ quan an
ninh, họ..
Nguyễn
Hoàng Hà 12:01:am | Tuy nhiên, ưu tiên quan trọng nhất của Bắc Kinh lúc này
là sự ổn định và Trung Quốc không muốn xảy ra một cuộc khủng hoảng trên bán đảo
Triều Tiên, có...
Đàn
Chim Việt 10:17:am | Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới (RSF) phát biểu:“Ngay
cả khi toà phúc thẩm giảm án
Bảo
Giang 12:01:am | Hướng đi của Dân Tộc Việt Nam là vĩnh viễn xây dựng một đất
nước Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, trong hòa bình, thịnh trị và...
·
Lời hứa của các bộ trưởng? (BBC 24-5-13) -- Bài rất có ích của
Phạm Chí Dũng (có nhắc đến ông Nhân) ◄
·
‘Doanh
nghiệp ngừng hoạt động, phá sản đã trở thành dịch rồi’ (SM 24-5-13) -- Bởi thế Quốc hội sẽ
bỏ phiếu hoàn toàn tín nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng và ê-kip của ông! Không có họ
thì... thì.. (thì sao nhỉ? Tôi quên rồi!)
·
Từ thị trường bất động
sản, nghĩ về người giàu Việt Nam (VnE 24-5-13) - "Gần 1/3 người
giàu ở Việt Nam hoàn toàn từ bất động sản..." Bài này rất hay!
(Trong bài Cái giá của sự bất công bằng (Về giai
cấp "siêu giáu" mới nổi) tôi đã nói mé đền điều
này mà ít ai để ý)
·
Dấu
ấn tân Bộ trưởng Tài chính thời đứng đầu kiểm toán (TT 24-5-13) -- Không biết ông này
thế nào, nhưng ở các nước khác mà chỉ định một ông accountant làm Finance
Minister (hay Treasury Secretary như ở Mỹ) thì thiên hạ sẽ... nhướng mày!
"Đúng người, đúng việc?". Vậy theo người chỉ định ông này thì
"việc" của Bộ trưởng Tài chính là việc gì? Hình như ông Nguyễn Tấn Dũng xem Bộ truởng Tài Chính không
hơn gì một anh thâu tiền chỗ ngoài chợ? Tân
Bộ trưởng Tài chính: Cứ dốc lòng với công việc (VNN 24-5-13) Chuyên
gia nói về những thách thức đang chờ tân Bộ trưởng Bộ Tài chính (DV
24-5-13)
·
Bầu
Đức trước cáo buộc "phá rừng": Thấy gì từ những con số? (P1) (DT 23-5-13) Cáo
buộc "phá rừng, cướp đất": Vì sao là cao su, vì sao là bầu Đức? (P2)
(DT 24-5-13)◄
·
Ùn
ùn đi xem heo “lạ”, giẫm nát ruộng đậu phộng (NLĐ 24-5-13) -- Hi vọng được bầu vào Bộ Chính trị?
·
Đại
gia giả điên, nhập viện náu thân trốn tội (VEF 24-5-13) -- Người thì giả điên để vào viện, vài
người điên thật thì được vào quốc hội.
·
Nhậu...
"sứ giả mùa xuân"
(NNVN 22-5-13) -- Thảo nào Ả Rập thì đã có mùa xuân, còn Việt Nam thì đợi
hoài mà mùa xuân vẫn chưa đến.
·
Bắc Kinh định giảm vai trò của nhà nước
trong nền kinh tế: Beijing
Plans to Reduce the State’s Role in the Economy (NYT 24-5-13) --
Thắng cha Lý Khắc Cường coi bộ khá!
·
Các công ty đa quốc gia trốn thuế cách
nào? The
Corporate Tax Dodge (NYT 23-5-13) -- Có thể dùng để dạy học.
·
Ảnh hưởng có thể của luật di dân mới của
Mỹ: How
Immigration Reform Could Ignite a Trade War with India (TNR 24-5-13)
Bài mới
- Hoàng Nhất Phương - The Great Gatsby – Đại Gia Gatsby
- govapha - Chém gió
- Ngô Nhân Dụng - Bảo Thủ, Cấp Tiến và Trục Lợi
- Đào Tuấn - Thầy giáo “đứng đường”
- Nguyễn Thị Hường - Đảng chưa ra khỏi cái bóng của mình
- Huy Đức - Cờ đỏ, cờ vàng và hòa giải
- Myanmar: Cuộc cách mạng vẫn còn tiếp diễn
- Oanh Yến Thị Phạm - Những cơn lốc xoáy thiên địch đang đến với độc tài toàn trị
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Các bài mới đăng:
- Lời kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha
- DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 34)
- Danh sách ký Lời kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha (từ đợt 1 đến đợt 2)
- Đôi điều về nhân quyền và nhân tính
- Tòa án phân xử theo “NHẬN TỘI” của bị cáo là trái công lý
- Chọn đường
- So sánh đồng Sinh Quyền với alumina Tây Nguyên
- Kỹ nghệ năng lượng hạt nhân trong ngõ cụt
- Tản mạn tháng 5 “đỏ lửa”
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Chồng treo cổ trên cành
me, vợ bị đâm nhiều nhát
Thứ sáu, 24/5/2013,
21:38 GMT+7
Chị
Liên ôm bụng bê bết máu chạy ra quốc lộ rồi gục xuống đường. Cách đó không xa,
chồng chị này được phát hiện đã chết trong tình trạng treo cổ.
Hai ngày qua Công an huyện Sơn Hòa
(Phú Yên) chưa ghi được lời khai của chị Phan Thị Bích Liên (26 tuổi, huyện Phú
Hòa) để làm nguyên nhân chị bị thương nặng ở bụng, suýt mất mạng. Trong khi đó,
anh Nguyễn Nhất Tâm (32 tuổi, chồng Liên) được xác định đã chết trong tình
trạng treo cổ sau nhà bà Vân, chủ kinh doanh nông sản ở xã Krông Pa (huyện Sơn
Hòa).
Trước đó, sáng 22/5, người dân thôn
Phú Sơn, xã Krông Pa nghe tiếng kêu cứu phía nhà bà Vân. Tiếp đó, chị Liên ôm
bụng bê bết máu chạy ra quốc lộ 25 rồi gục xuống. Sau khi đưa nạn nhân đi cấp
cứu, mọi người tìm chồng Liên thì phát hiện xác anh Tâm treo trên cành me.
Theo điều tra, vợ chồng anh Tâm rời
quê Phú Hòa sang huyện Sơn Hòa làm thuê cho bà Vân được hơn một năm. Gần đây,
hai người thường xuyên cãi nhau vì anh Tâm nghi ngờ vợ không chung thủy.
Nhà chức trách nhận định, có thể anh
Tâm sát hại vợ rồi treo cổ tự tử. Chị Liên tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng
chưa tiếp xúc được với mọi người.
Chí Phan
'Tắm tiên', bán dâm ở khu du lịch sinh thái
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2013/05/tam-tien-ban-dam-o-khu-du-lich-sinh-thai/
Thứ sáu, 24/5/2013, 09:27 GMT+7
Tại quán Thơ, khách muốn tắm với nhân viên phục vụ bàn nhậu thì trả 200.000 đồng một người, mua dâm giá 300.000 đồng.
Chiều 22/5, tại quán Thơ trong khu
du lịch sinh thái Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), tổ công tác PC45
Quảng Nam bắt quả tang nhân viên bán dâm cho khách.
Quán nuôi 5 nhân viên phục vụ tại bàn
nhậu với nhiều trò "tươi mát" như "tắm tiên" giá 200.000
đồng một người, bán dâm 300.000 đồng một lần. Nhân viên phải đưa chủ quán
50.000 đồng tiền phòng.
Chủ quán Thơ đang trong thời gian tại
ngoại chờ chấp hành quyết định thi hành án phạt một năm tù về tội Môi giới mại
dâm.
Trong chiều 22/5, tại phòng trọ của
Trần Đình Trung (chủ quán Trung Hà ở khu du lịch sinh thái Duy Sơn), tổ công
tác cũng bắt quả tang một nữ tiếp viên đang bán dâm.
Các nhân viên của quán khai sau khi
nhậu xong, khách có nhu cầu mua dâm thì đến phòng trọ. Nhân viên của Trung sau
đó trả cho ông chủ 50.000 đồng tiền phòng.
Theo
Pháp luật TP HCM
Bắt 26 con bạc lên núi sát
phạt
24/05/2013 17:11 (GMT + 7)
TTO - Ngày 24-5, Công an huyện Hàm
Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) cho biết đang tạm giữ 26 đối tượng bị bắt quả tang
đánh bạc trên núi vào chiều tối 23-5.
Lực lượng công an đã bao vây khu vực
núi Suối Nước Cơn, nơi giáp ranh giữa hai xã Hồng Liêm và Thuận Hòa (huyện
Hàm Thuận Bắc) bắt 26 con bạc đang đánh xóc đĩa tại đây.
Tại sòng bạc trên núi này, cơ quan
công an thu giữ 30 triệu đồng, 18 điện thoại di động, 15 xe máy và một bộ “đồ
nghề” đánh xóc đĩa.
Người cầm cái là đối tượng Võ Việt
Khánh (40 tuổi, ngụ xã Hồng Liêm) khai nhận mỗi ván các con bạc đặt hơn 1 triệu
đồng. Còn Lê Văn Pháp (27 tuổi, ngụ xã Hồng Liêm) đứng ra tổ chức để thu tiền
xâu. Pháp ban đầu khai nhận trung bình mỗi giờ thu tiền xâu của người cầm cái
một lần từ 100.000 - 300.000 đồng tùy mức độ “hên xui” của nhà cái.
Pháp thay đổi địa điểm tổ chức đánh
bạc liên tục để tránh bị phát hiện, chủ yếu ở những nơi xa khu dân cư, trên
núi, khu vực đường đi lại khó khăn. Thời gian đánh bạc diễn ra khoảng 15g-19g
hằng ngày để con bạc có thể viện cớ đi nhậu hoặc gặp bạn bè nhằm không bị người
thân nghi ngờ đi đánh bạc.
Với cách làm như trên, mỗi ngày có
hàng chục “khách quen” gọi cho Pháp hỏi địa chỉ đánh bạc và theo Pháp “lên núi”
sát phạt nhau.
Trộm thành công, quay
lại lấy áo thì bị bắt
24/05/2013 09:47 (GMT + 7)
TTO - Rạng sáng 23-5, công an
phường Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã nổ ba phát súng để bắt
giữ một nam thanh niên trộm thuốc tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Trước đó vào lúc 2g30 sáng 23-5, công
an phường Hòa Minh đang tuần tra trước cổng bến xe trung tâm TP Đà Nẵng thì
phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã bám theo.
Thấy động, nam thanh niên
này liền bỏ chạy vào trong bến xe.
Cuộc rượt đuổi diễn ra kịch tính, phải
đến khi công an nổ liên tiếp ba phát súng chỉ thiên thì đối tượng mới chịu
đầu hàng.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai
nhận là Nguyễn Hữu Hậu (27 tuổi, trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà
Tĩnh). Sáu thùng cactông, túi xách mà Hậu mang theo là số thuốc tây đã lấy
trộm tại Bệnh viện Đà Nẵng vào rạng sáng cùng ngày.
Hậu khai nhận lúc gần 1g sáng, Hậu ngủ
ở hành lang của phòng chụp X-quang Bệnh viện Đà Nẵng, tỉnh giấc thấy phòng bán
thuốc không có bảo vệ nên đã phá khóa vào lấy trộm thuốc rồi đón taxi ra bến xe
tẩu tán. Do để quên áo nên Hậu đón xe ôm quay lại bệnh viện lấy và trở lại bến
xe chờ đón xe vào Nam thì bị bắt.
Theo cơ quan công an, Hậu mới thụ lý
xong án 3 năm 6 tháng tù tại TP.HCM cũng về hành vi trộm cắp.
Theo bác sĩ Trần Ngọc Thạnh -
giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, nơi xảy ra mất trộm là phòng bán thuốc bảo hiểm y
tế chứ không phải kho dự trữ thuốc của bệnh viện nên số lượng thuốc mất không
đáng kể, hiện đang được kiểm kê. Việc để xảy ra mất trộm trách nhiệm thuộc về
lực lượng bảo vệ.
Côn đồ đâm trọng thương phó công an xã
25/05/2013 02:10
Sáng 24.5, Cơ quan CSĐT - Công an H.Thới Lai (TP.Cần Thơ) ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cảnh (47 tuổi), Huỳnh Văn Sua (29 tuổi, cùng ngụ xã Trường Xuân B, H.Thới Lai) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 23.5,
Sua mượn xe máy biển số 65K2-2140 của Cảnh chạy trên đoạn đường trước khu dân
cư Trường Xuân B mà không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ tuần tra công an xã yêu cầu
dừng xe kiểm tra. Do không có giấy tờ và bằng lái xe nên Sua điện thoại cho
Cảnh đến. Khi đến nơi, Cảnh yêu cầu tổ tuần tra lập biên bản vi phạm cho mình
nhưng không được chấp nhận. Cảnh liền mở cốp xe lấy dao đâm trọng thương anh
Bùi Lê Nam Khánh, Phó công an xã Trường Xuân B. Anh Khánh đang được cấp cứu tại
Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ.
Mai Trâm
Truy nã giám đốc trốn thuế hơn 6,5 tỉ đồng
25/05/2013 09:30
(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Phan Văn Bi (45 tuổi, giám đốc một công ty TNHH ở Q.9) về hành vi trốn thuế.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công
an, từ năm 2009-2011, Bi mua 19 hóa đơn GTGT ghi khống nội dung với giá trị
hàng hóa hàng trăm tỉ đồng của Võ Thành Đức (37 tuổi, ngụ Q.8, đã bị bắt) để
hợp thức hóa hàng mua trôi nổi trên thị trường; sau đó kê khai khấu trừ thuế
với số tiền hơn 6,5 tỉ đồng.
Liên quan đến đường dây mua bán hóa
đơn GTGT này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đề nghị truy tố 5 giám đốc công ty
TNHH, trong đó có Bi.
Đàm Huy
Phạm tội để được ba mẹ chú ý!
Thứ bảy, 25/05/2013, 08:44 (GMT+7)
Nó muốn thành
giang hồ, muốn ngồi tù để thấy mặt ba mẹ nó”, câu nói của bà N.T.T., - cô ruột
bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ, làm nhiều người dự phiên xử phúc thẩm tại TAND TPHCM
nao lòng.
Vũ chỉ mới 17 tuổi, nhưng suốt 17
năm ấy Vũ chưa một lần nhìn thấy mặt ba mẹ mình. Mới 4 tháng tuổi Vũ đã bị cha
mẹ bỏ rơi nên được cô và bà nội nuôi nấng dạy dỗ. Từ nhỏ, bị bạn bè trêu chọc
là đứa mồ côi, Vũ chạy về nhà mách bà rồi hỏi: “Nội, ba mẹ là ai hả nội?”. Dần
dà, Vũ cũng quen với những lời giễu cợt ấy. Lớn lên, vẻ mặt Vũ cứ thế câng
câng, Vũ cười chứ không khóc nữa. “Suốt ngày nó chỉ cười mà ít nói chuyện, nó
ngủ công viên nhiều hơn là ngủ ở nhà” - bà N.T.T. kể. Học đến cấp 2, Vũ thường
xuyên bị một số đối tượng nghiện đến lớp quấy rối, rủ rê. Sợ Vũ hư, cô cho Vũ ở
nhà phụ giúp công việc chứ không cho đi học nữa. Vậy mà Vũ vướng kiếp bụi đời
hồi nào không hay rồi lấy cái tên Ken Đu.
Được chúng bạn dụ ngọt về tinh thần
“đồng đội”, sẽ được hỗ trợ tích cực, chỉ cần lanh tay một chút thì nhanh có
tiền nên Vũ đồng ý đi cướp. Ngày 5-2-2012, khi đi bộ trên đường Lý Thái Tổ quận
10, thấy em N.T.K.N. đang cầm điện thoại Iphone 3G, Vũ lao tới giật. Nạn nhân
tri hô, Vũ dùng kéo bấm tấn công nhưng rất may nạn nhân không bị thương. Bị
người dân vây bắt, Vũ nhìn đi ngoảnh lại chẳng thấy đồng bọn đâu hết.
Với hành vi trên, Vũ bị TAND quận 10
phạt 2 năm 9 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Vũ kháng cáo lên TAND TPHCM
xin được giảm nhẹ hình phạt với lý do phạm tội ở tuổi vị thành niên, tài sản đã
hoàn trả cho nạn nhân. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có hành vi dùng kéo bấm hành
hung nạn nhân nhằm tẩu thoát là tình tiết tăng nặng định khung hình phạt, bản
thân bị cáo từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, thuộc trường hợp phạm
tội nghiêm trọng chưa được xóa án tích nên tòa án cấp phúc thẩm tuyên bác kháng
cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm nhằm có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.
Nghe tuyên bản án xong, Vũ vẫn vẻ
mặt câng câng, cười cười nhìn xuống phía hàng ghế cô mình đang ngồi mà không
nói một lời. “Nó nghĩ rằng ở tù rồi cũng có ngày ra, không chết được, nếu chết
nó đã chết từ 17 năm trước” - bà T. nhắc lại lời Vũ lúc trước. Phạm tội để được
ba mẹ chú ý, rồi được một lần nhìn thấy họ, mãi vẫn là mong ước xa vời, bởi đến
giờ ba mẹ Vũ ở đâu cũng không rõ.
LÊ ANH
Sóc Trăng phá đường dây cho vay nặng lãi
Thứ bảy, 25/05/2013, 11:20 (GMT+7)
(SGGPO).- Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phá một băng nhóm khét tiếng khu vực Đồng
bằng Sông Cửu Long về hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi.
Tại cơ sở dịch vụ giữ xe 68 (phường
8, thành phố Sóc Trăng), lực lượng trinh sát đã bắt khẩn cấp Mã Hóa Kim (39
tuổi) và đối tượng tên Ngân. Tuy nhiên, tại khách sạn Vinh Phong và vũ trường
168 (phường 7, thành phố Sóc Trăng), cảnh sát không tìm được ông chủ Lê Trung
Hiếu (tự Tùng Ba Thay, 29 tuổi, chồng Kim). Lực lượng trinh sát tiếp tục thực
hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng khác là cánh tay đắc lực của Tùng. Hiện
6 đối tượng trên đã được di lý về trại tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công
an tỉnh Sóc Trăng, Tùng Ba Thay từng ở tù về hành vi cố ý gây thương
tích. Sau khi mãn hạn tù trở về Tùng Ba Thay đã hoạt động kinh doanh phi
pháp, thành lập đường dây chuyên cho vay nặng lãi và bảo kê một số sòng bạc,
trường gà ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
TRUNG HIẾU
Lẻn vào nhà người yêu, trộm 1,3 tỉ đồng
25/05/2013
- 10:15
Mặc dù bị gia đình bạn gái ngăn cấm
vì có quan hệ họ hàng nhưng Giáp vẫn lén lút tới lui làm người yêu có thai và
còn lên kế hoạch trộm 1,3 tỉ đồng.
Ngày 24-5, Cơ quan CSĐT Công an
TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đã hoàn tất việc khởi tố vụ án, khởi tố bị
can và lệnh tạm giam đối với Đinh Quốc Giáp (SN 1982) và Phạm Văn Tuân (SN
1978) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Trước đó, mặc dù biết gia đình ông
Đinh Xuân Độ (ở TP.Đồng Hới) với bố mình là con chú - bác ruột và bị ngăn cấm
nhưng Giáp và Đinh Thị Thu Phương (con gái ông Độ) vẫn nảy sinh tình cảm.
Giáp biết gia đình ông Độ có tài sản
nên rủ anh rể là Phạm Minh Sơn (SN 1977, ngụ huyện Bố Trạch) đi trộm và được
Sơn đồng ý. Sau đó, Sơn rủ thêm Tuân.
Ngày 6-4, biết vợ chồng ông Độ về
quê, Giáp đưa Phương về nhà trọ mình, rồi lẻn ra ngoại điện báo cho Sơn hành
động.
Sơn và Tuân mang theo dụng cụ đến
nhà ông Độ phá két sắt lấy 31,9 cây vàng 24 K, 31,5 triệu đồng (tổng giá trị
tài sản gần 1,3 tỉ đồng). Két sắt rỗng và một số giấy tờ khác các đối tượng vứt
xuống sông rồi vào Đà Nẵng chia nhau tiêu xài. Sau đó, Giáp và Tuân bị bắt còn
Sơn bỏ trốn.
Được biết, Giáp từng có 1 tiền án về
tội “Cố ý gây thương tích”, em trai có 1 tiền án tội “Chống người thi hành công
vụ”, anh trai thì hiện đang chấp hành án với hai tội danh “Giết người” và “Cướp
tài sản”. Hiện Phương đang mang thai với Giáp được gần 6 tháng tuổi.
Theo H.Ngọc (Người lao động)
Cà Mau: Ba giám đốc bệnh viện bị đề nghị điều tra
25/05/2013
- 08:00
Cố ý mua thuốc mắc hơn giá thị
trường, thiệt hại ngân sách hơn 21 tỉ đồng.
Ngày 24-5, tại Sở Y tế tỉnh Cà Mau,
cơ quan chức năng đã công bố kết luận thanh tra với hàng loạt sai phạm nghiêm
trọng của các quan chức ngành y tế tỉnh này. Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đề xuất
chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan CSĐT để làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật
ở các tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái các quy
định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Mua thuốc giá cao!
Kết quả thanh tra ở lĩnh vực đấu
thầu thuốc Tây phục vụ việc khám, chữa bệnh cho người dân từ năm 2009 đến 2012
cho thấy hàng loạt các đơn vị có dấu hiệu thao túng để trục lợi. Trong đó, ba
đơn vị nổi cộm là BV Đa khoa tỉnh Cà Mau, BV huyện Cái Nước và BV huyện Năm
Căn. Thủ đoạn các đơn vị này là lập lờ hoặc bỏ qua các quy định của Nhà nước về
đấu thầu, dẫn tới việc xét thầu sai. Hàng loạt nhà thầu đưa ra giá đấu thầu
thấp, đúng với giá thị trường thì bị trượt, còn những nhà thầu có giá thuốc cao
ngất lại được xét trúng.
Theo thanh tra, tổng số tiền bị phát
hiện sai phạm là trên 26 tỉ đồng; trong đó sai phạm bị cáo buộc là cố ý làm
trái các quy định của Nhà nước lên đến trên 21 tỉ đồng. Cụ thể, BV Đa khoa tỉnh
Cà Mau gây thiệt hại cho ngân sách số tiền hơn 7,7 tỉ đồng, BV Đa khoa khu vực
Cái Nước gây thiệt hại cho ngân sách hơn 880 triệu đồng, BV Đa khoa huyện Năm
Căn gây thiệt hại ngân sách gần 160 triệu đồng. Các bệnh viện, cơ sở y tế khác
trong tỉnh áp giá mua thuốc theo kết quả đấu thầu của BV Đa khoa tỉnh Cà Mau
gây thiệt hại cho ngân sách thêm 12,2 tỉ đồng.
Ngoài ra, các sai phạm khác ở lĩnh
vực quản lý thu chi, xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị, các chương trình mục
tiêu… cũng bị thanh tra phát hiện với số tiền sai phạm gần 6 tỉ đồng.
Điều tra hàng loạt giám đốc, phó
giám đốc
Từ những sai phạm trên, Thanh tra
tỉnh Cà Mau đã “điểm mặt” các quan chức y tế có những sai phạm nghiêm trọng
nhất, cần được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ là: Ông Lưu Anh Tài - Giám đốc
BV Đa khoa tỉnh Cà Mau; ông Bùi Đức Văn - Giám đốc BV Đa khoa khu vực huyện Cái
Nước; ông Trần Thiện Thanh - nguyên Giám đốc BV Đa khoa khu vực huyện Năm Căn.
Ông Tài và ông Văn bị thanh tra kết luận có hành vi cố ý làm trái các quy định
của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Thanh bị cáo buộc thực hiện trái các
văn bản quy định của Nhà nước.
Ngoài trách nhiệm chính thuộc về ba
giám đốc nói trên, nhiều phó giám đốc cũng phải “liên lụy”, cùng chịu trách
nhiệm về hành vi cố ý làm trái. Đó là: Ông Huỳnh Trung Lập, bà Trần Thị Chính
(cùng là phó giám đốc BV Đa khoa tỉnh Cà Mau); hai ông Tô Văn Mứng, Võ Quốc
Hiển (cùng là phó giám đốc BV Đa khoa khu vực huyện Năm Căn) và ông Trần Văn
Chức (phó giám đốc huyện Cái Nước).
Ngoài ra còn gần một chục quan chức
y tế đương chức và về hưu khác của tỉnh Cà Mau cũng bị nêu tên đề nghị xử lý kỷ
luật, xem xét trách nhiệm hình sự ở hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng.
TRẦN VŨ
Bị đánh nhập viện vì dám... đòi lương!
Thứ
bảy 25/05/2013 11:33
Lao động cực khổ dưới cái nắng như
thiêu đốt, nhưng các thợ hồ đang xây dựng nghĩa trang quận 9 (phường Long Thạnh
Mỹ) ngậm ngùi vì bị quỵt lương, thậm chí bị đánh đập phải nhập viện.
Người nghèo làm việc không lương
Nạn
nhân mà chúng tôi đề cập đến là anh Nhan Hoàng Phong (34 tuổi, quê Cần Thơ). Chị
Nguyễn Thị Thuyền - vợ anh Phong nói trong nước mắt: Vợ chồng dắt nhau từ Cần
Thơ lên đây, làm thợ hồ cho một cai thầu của Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng
Đông Cường (Công ty Đông Cường, quận 2, TPHCM) từ ngày 26.3 đến 27.4. Hai vợ chồng
có ứng trước của công ty 2,3 triệu đồng để trang trải, còn lại hơn 5 triệu, làm
hết tháng thì ông Tuấn và ông Tùng (2 cai thầu xây dựng) bỏ trốn.
Chưa
biết tính sao thì người của Công ty Đông Cường nói cứ làm tiếp rồi công ty sẽ
trả tiền đầy đủ. Nhưng tới ngày 9.5, khi anh Phong lên hỏi lương thì bị ông Hồ
Văn Trung - Đội trưởng Đội thi công số 5, Công ty Đông Cường nói là đuổi việc,
không trả lương. Cự cãi một hồi, ông Trung và ông Nguyễn Hoàng Minh - thủ kho
công trình xông vào đánh anh Phong túi bụi.
Thấy
chồng bị đánh, chị Thuyền kêu cứu, lúc này rất đông công nhân xúm lại, 2 người
đàn ông trên mới chịu dừng tay. Anh Phong được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong
tình trạng gãy xương đòn, chấn thương ngực và gãy xương sườn.
Theo
các bác sĩ ở Bệnh viện quận 9, chi phí để điều trị cho anh Phong khoảng 20 triệu
đồng. Nhưng đối với một lao động nghèo như chị Thuyền thì lấy đâu ra số tiền lớn
như vậy?
Chị
Thuyền cho biết sau khi đánh anh Phong nhập viện, ông Trung và ông Minh có đưa
3 triệu đồng để thanh toán viện phí. Sau đó, 2 người này còn tìm gặp chị Thuyền
và hứa sẽ gửi thêm 7 triệu đồng nếu chị viết đơn bãi nại. Tuy nhiên, chị Thuyền
không đồng ý.
Hiện
tình trạng sức khỏe của anh Phong ngày càng xấu đi, mọi sinh hoạt các nhân đều
dựa vào vợ con. Do phải ở nhà chăm sóc chồng nên chị Thuyền cũng không đi làm
được, tiền bạc thì không có. Chiếc xe gắn máy của người chú cho mượn cũng phải
đem cầm cố để trang trải cuộc sống.
Nơi người sống bị bỏ mặc
Công
trình khu công viên nghĩa trang quận 9 là công trình trọng điểm của quận, nhằm
phục vụ nhu cầu an táng của nhân dân trên địa bàn và di dời hơn 4.000 mộ trong
phần đất thuộc các dự án công trình công cộng trên địa bàn quận 9 như: Khu công
nghệ cao, khu công viên Văn hóa lịch sử dân tộc... Theo Quyết định số 2526,
UBND TPHCM chỉ định đơn vị tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết là Cty TNHH xây
dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành. Sau đó công ty này “chẻ” nhỏ ra từng hạng
mục khoán lại cho nhiều công ty khác.
Để
có nhân công thi công các hạng mục, những “ông cai” chịu trách nhiệm về thuê
nhân công và những lao động được thuê ở đây đều làm việc tự do nên hầu như
không có chế độ bảo hiểm cho người lao động.
Trao
đổi với chúng tôi, ông Phan Việt Quy - Phó trưởng Công an phường Long Thạnh Mỹ,
quận 9 - cho biết: Theo kết quả xác minh của Công an phường thì 2 người đuổi
đánh anh Phong là kỹ sư Hồ Văn Trung (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) và thủ kho Nguyễn
Hoàng Minh (42 tuổi, quê Cần Thơ).
Khi
tiếp nhận vụ việc, Công an phường đã ghi nhận những diễn biến ban đầu và đề nghị
ông Trung và ông Minh đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị. Do không có thẩm quyền
khởi tố vụ việc, nên Công an phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Đội điều tra
hình sự, Công an quận 9.
Tuy
nhiên khi tiếp nhận hồ sơ, Công an quận 9 yêu cầu anh Phong phải đi giám định
thương tật để có căn cứ xử lý đối tượng và khởi tố vụ án. “Giờ đây lấy đâu ra số
tiền 2 triệu đồng để đi giám định bây giờ hả chú, trong khi cơm không có ăn” -
chị Thuyền nói.
Ông
Cao Văn Hoàng - Chủ tịch UBND phường Long Thạnh Mỹ cho biết: “Khi tiếp nhận vụ
việc thì phường cũng đã phối hợp với Phòng LĐTBXH yêu cầu đơn vị thi công thanh
toán tiền lương đầy đủ cho anh Phong”.
Theo Dân trí
Bắt vụ vận chuyển lớn thuốc nổ từ Lào về Việt Nam
(LĐO)
- Thứ bảy 25/05/2013 06:54
Chiều 24.5, Đại tá Hồ Phi Hùng -
Trưởng phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP)
tỉnh Quảng Bình - cho biết, lực lượng BĐBP tỉnh vừa phát hiện vụ vận chuyển
850kg thuốc nổ được vận chuyển từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ qua đường biên
giới.
Theo
đó, vào khoảng 10 giờ ngày 23.5, tại km 27 đường 20 Quyết Thắng (thuộc xã Tân
Trạch, huyện Bố Trach), sau gần 1 tháng theo dõi và mật phục, lực lượng phòng
chống tội phạm về ma túy phối hợp với Đồn Biên phòng Cồn Roàng đã bắt giữ đối
tương Nguyễn Ngọc Văn (SN 1977, trú xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch), gần địa điểm
bắt giữ Văn có 16 gùi hàng chứa 850kg thuốc nổ.
Đối tượng Văn khai nhận trước đó đã
thấy 7 đối tượng gùi số thuốc nổ và dựng lán trại nghỉ ngơi tại khu vực trên
nhưng sau đó đã bỏ trốn, trong đó Văn nhận dạng được 2 đối tượng đều trú tại
thôn Phong Nha (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) gồm một đối tượng tên Lành (40
tuổi) và một đối tượng tên Lịch (36 tuổi).
Theo nhận định, đây là vụ vận chuyển
trái phép thuốc nổ từ Lào về Việt Nam có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay
qua đường biên giới được phát hiện tại Quảng Bình.
Vụ việc hiện đang được điều tra, làm
rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét