Đối Thoại Điểm Tin ngày
8 tháng 6 năm 2013
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Sáng nay, ngày 25 tháng Sáu năm 2013 vào khoảng 9h30, một
nhóm công an khoảng 15 người đã vào Công ty nơi Từ Anh Tú làm việc tại Khu Công
nghiệp Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên bắt Tú đưa đi.
Trong vòng chưa đầy một tháng, 3 bloggers là nhà báo
Trương Duy Nhất, nhà văn Phạm Viết Đào và chuyên viên máy tính Đinh Nhật Uy đã
bị công an bắt giữ vói cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủu”, vi phạm Điều
258 bộ luât hình sự
Kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa XIII vừa kết thúc vào cuối
tuần qua. Đây là kỳ họp quốc hội với nhiều chương trình lớn được người dân kỳ
vọng như sửa đổi hiến pháp, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do
quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, và luật đất đai vốn đang là vấn đề gây nhiều tranh
cãi.
Hơn thế nữa, các nhà lập pháp Việt Nam không được phép
chọn lựa “bất tín nhiệm” chính phủ. Chỉ có mức độ bất tín nhiệm mới phản ảnh
chính xác ý nghĩ của nhiều người Việt Nam.
Nga nói không hề liên quan đến kế hoạch bay của 'kẻ chạy
trốn' Edward Snowden.
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff hứa tăng ngân sách
và trưng cầu dân ý về cải cách chính trị nhằm làm dịu làn sóng
biểu tình trong nước.
Hàn Quốc ra thông báo về một đợt tấn công mới
của tin tặc vào các trang mạng chính phủ, trong có trang của Văn
phòng Tổng thống.
Một giáo sư nghiên cứu thực địa hai dự án bauxite Tây
Nguyên nói dự án 'thất bại, nhưng không có ai chịu trách nhiệm'.
Tổng thống Obama cho biết Washington đang tìm cách bắt
giữ ông Edward Snowden, người tiết lộ những chi tiết bí mật về các chương trình
theo dõi của Mỹ
Ít nhất 16 binh sĩ quân đội Libăng đã thiệt mạng kể từ
khi giao tranh bùng nổ hôm chủ nhật ở thành phố cảng Sidon giữa những người
theo một giáo sĩ
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hội đàm với người đồng
nhiệm Ấn Độ Salman Khurshid tại New Delhi
Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ đang tận dụng “mọi
kênh hợp pháp thích hợp” để tìm cách bắt giữ Edward Snowden
Phương
Bích 05:18:am | Sau khi blogger Trương uy Nhất bị bắt, có kẻ từ trước đến
nay im re bỗng rú lên mừng rỡ: Rồi sẽ đến lượt chúng mày!...
Nguyễn
Thanh Giang 04:36:am | Một người em gái, chị Nguyễn thị Oanh, mang thai ở
tháng thứ ba đã bị tuột mất đứa con đầu lòng sau mấy tháng giam giữ...
Đàn
Chim Việt 03:58:am | Thông tin ban đầu cho biết, Từ Anh Tú bị bắt có thể
liên quan tới việc...
Bảo
Giang 04:56:am | Cho đến 30-4-1975, hoặc giả, đến nay, mỗi khi nói đến từ
Quốc Gia, cộng sản, người ta thường nghĩ ngay đến hai thế lực chính trị đối..
·
Nâng
cao hiệu quả của Hội đồng Lý luận Trung ương (VN+ 24-6-13) -- Nên mời GSTS Nguyễn Thiện Nhân vào Hội
Đồng này để đóng góp những lý luận ông ấy đã học được ở Ha-vớt.
Thêm hai Tạp chí Lý luận chính trị (ND 23-6-13) Hàng
loạt lãnh đạo trượt kỳ thi nâng ngạch chuyên viên (DT 24-6-13) --
Nên cho những người này vào Hội đồng Lý luận Trung Ương
·
Thêm
một dự án nhà ở cao tầng cho cán bộ Bộ Công an (VnE 24-6-13) - "Nâng cao Lý
luận, tăng cường Công an" là cốt lõi chính sách cai trị của ĐCSVN?
·
Trung Quốc - Mỹ: U.S., China
and Thucydides (National Interest July/August 2013) -- Bài dài của Robert Zoellick ◄
·
Điểm cuốn hồi ký của thi sĩ dối kháng
Trung Quốc Liêu Diệc Vũ (Liao Yiwu)
A
Chinese poet’s memoir of incarceration (New Yorker 1-7-13)
Bài mới
- ‘Hữu nghị Việt - Trung là tài sản chung’
- Cầu Nhật Tân - Gian nan chuyến đi Hoa Kỳ của tướng Đỗ Bá Tỵ
- Blogger Từ Anh Tú bị bắt ngày 25/6
- Trung Quốc: Dâng cao phong trào phụ nữ đấu tranh bằng cách thoát y
- Thư ngỏ về việc Đại học Thammasat trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Cùng nhau ta đi... nhập kho
- Nguyễn Thanh Giang - Đừng lũng đoạn Pháp Luật
- Tưởng Năng Tiến - Của nợ & của giả
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng
hợp
Các bài mới đăng:
- Nội các Úc trả lời từng câu hỏi của dân và Chính sách của Úc về vấn đề biển Đông
- Lời kể về thủy điện
- Tái cơ cấu công tác quy hoạch
- Tái quân bình lực lượng nghĩa là gì?
- Nông dân không đành bỏ ruộng, nhưng “quyết không để con làm ruộng”
- Thêm một tù nhân lương tâm tuyệt thực trong tù
- PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5
- Lời kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha
- Danh sách ký Lời kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha (từ đợt 1 đến đợt 5)
- DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 34)
- Từ năm 2007 nhạc sĩ Tô Hải đã chỉ rất trúng đích
- Snowden: Công cụ Trung Quốc dùng để “đánh” Mỹ
Chấn
chỉnh nạn “chặt chém” khách đi máy bay
25/06/2013
10:30 (GMT + 7)
TT
- Thức ăn vừa dở vừa mắc, đó là nhận định của nhiều hành khách đi máy bay về
các sân bay ở Việt Nam từ bao lâu nay. Cục Hàng không VN vừa có văn bản khuyến
cáo sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân về chuyện này…
Cục
Hàng không VN vừa có văn bản khuyến cáo sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi
dụng vị thế độc quyền tại khu vực cảng hàng không để nâng giá dịch vụ và hàng
hóa bất hợp lý...
Nhiều
hành khách đi lại trên các chuyến bay, cả nội địa lẫn quốc tế, đều phàn nàn những
cửa hàng ăn uống tại các cảng hàng không VN đã nâng giá bán hàng và dịch vụ vô
tội vạ, trong khi chất lượng sản phẩm và dịch vụ lại không tương xứng.
Giá trên trời, chất
lượng dưới đất
Trước
chuyến bay từ TP.HCM ra Đà Nẵng khởi hành lúc 7g55 ngày 11-6, chúng tôi ghé qua
khu vực phục vụ ăn uống mang tên “Sasco shop” đối diện cửa lên máy bay số 7 bên
trong nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, gọi một phần ăn sáng. Đang đứng tần
ngần trước tủ đựng đầy thức ăn đã được đóng gói sẵn, chúng tôi tỉnh cả người
khi nhìn bảng giá!
Chẳng
hạn, bánh mì chả, heo quay giá 45.000 đồng, nhưng bên trong phần lớn là xà
lách, vài lát chả lụa mỏng như lưỡi mèo thêm vài miếng heo quay. Bánh mì chả
chiên patê cũng không khá hơn khi chỉ có xà lách phủ bên ngoài và một miếng chả
dài ngoằng nhưng mỏng dính, giá 49.000 đồng. Đĩa đậu hủ chiên - bún tươi có chừng
năm miếng đậu hủ vuông kích cỡ chừng 3cm mỗi cạnh, một nhúm xà lách, một nhúm
bún... có giá cũng 49.000 đồng. Mì Ý xốt bò bằm có một hộp nước xốt bò là chủ yếu,
còn thịt bò không là bao, giá 79.000 đồng...
Không
ăn thì đói, chúng tôi quyết định gọi một phần mì ăn liền và hỏi anh nhân viên
“mì không bò có không anh?”. Câu trả lời chúng tôi nhận được là “không bò cũng
một giá”. Chúng tôi gọi thêm một chai nước suối nhỏ và một khăn lạnh, tổng cộng
69.000 đồng nhưng không có biên lai. Mới 7g20, nhìn quanh chúng tôi thấy có 18
khách đang ăn sáng ở khu vực này, trong đó có sáu người cùng ăn mì bò như chúng
tôi.
Khoảng
hai phút sau khi chúng tôi trả tiền, anh nhân viên bưng ra một tô mì gói bên
trên là 10 miếng bò viên đã được cắt nhỏ, ba miếng cà rốt, một ít hành lá...
nhưng nước nguội ngắt làm sợi mì vẫn còn sần sật.
“Đắt và dở nhất thế
giới!”
Cách
đây không lâu, trên cộng đồng mạng đã lan truyền câu chuyện của một số du khách
nước ngoài khi đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) kêu trời việc “chặt chém” khi
ăn uống ở đây. Có người đã gọi rằng đây là nơi bán đồ ăn “đắt và dở nhất thế giới”.
Sau đó, sân bay này có hứa chấn chỉnh.
Tuy
nhiên hồi đầu tháng 6 này, trở về từ sân bay Cam Ranh sau chuyến khảo sát dịch
vụ chuẩn bị đón đoàn khách quốc tế đến từ châu Âu, ông Fredrickson, nhân viên
điều hành một công ty lữ hành quốc tế lớn tại TP.HCM, lắc đầu ngao ngán cho biết:
“Giá đồ ăn, dịch vụ ở sân bay Cam Ranh tệ quá”.
Theo
ông Fredrickson, giá mà ông khảo sát khu phục vụ ăn uống tại sân bay quốc tế
Cam Ranh là 180.000 đồng/bánh hamburger cơ bản nhất, chất lượng thuộc hàng kém
nhất mà ông biết từ trước đến giờ. Bánh đi đằng bánh, rau và thịt mỗi thứ một
nơi.
Ông
còn cho biết đồng nghiệp người Việt đi cùng đoàn mua một tô mì gói có thêm trứng
gà giá 60.000 đồng. Chất lượng thì nước không đủ sôi để quả trứng gà đủ chín
nên mùi tanh ngậy bốc lên.
“Giá
cả thì ngang với ở châu Âu nhưng chất lượng quá tệ, ngược hẳn những gì mà tôi
biết về ẩm thực VN” - ông Fredrickson nhận định. Các chuyến bay sắp tới mà công
ty ông đón là du khách đi theo máy bay thuê nguyên chuyến (charter flight) từ
châu Âu sang nghỉ ở VN hai tuần.
“Họ
là khách có tiền, chịu đi chơi. Mới xuống sân bay mà thưởng thức ẩm thực kiểu
này chắc họ chẳng dám thử thức ăn VN trong mấy ngày kế tiếp” - ông Fredrickson
lo lắng.
Sẽ xử lý các trường hợp
nâng giá bất hợp lý?
Phó
cục trưởng Cục Hàng không VN Lưu Thanh Bình vừa ký ban hành chỉ thị yêu cầu các
doanh nghiệp tuân thủ các quy định về giá dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay
VN.
Theo
đó, Cục Hàng không nhấn mạnh các doanh nghiệp kinh doanh tại cảng hàng không
sân bay phải điều tiết mức giá phù hợp với dịch vụ. Yêu cầu các cảng vụ hàng
không tăng cường kiểm tra, khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phi
hàng không trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc đăng ký chất lượng, giá sản
phẩm, dịch vụ và niêm yết công khai giá theo quy định.
Cục
Hàng không VN cũng yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lạm dụng vị thế độc
quyền tự nhiên trong kinh doanh tại khu vực cảng hàng không để nâng hoặc hạ giá
dịch vụ và hàng hóa bất hợp lý. Không tuân thủ việc đăng ký chất lượng, giá sản
phẩm, dịch vụ và niêm yết công khai giá theo quy định.
Trao
đổi với Tuổi Trẻ, cục trưởng Cục Hàng không VN Lại Xuân Thanh cho biết đây là một
phần trong chiến dịch rà soát giá cả dịch vụ tại các cảng sân bay hàng không,
sau rất nhiều phản ảnh của khách hàng về giá bán nhiều sản phẩm, dịch vụ ăn uống
trong nhà ga tại các sân bay quá cao trong khi chất lượng quá kém.
Trao
đổi với Tuổi Trẻ, chuyên gia ẩm thực Bùi Thị Sương - phó chủ tịch Hội Đầu
bếp chuyên nghiệp Sài Gòn - cho biết bà cũng từng ăn ở các của hàng phục vụ thức
ăn nhanh kiểu này ở cả sân bay quốc tế và quốc nội đều thấy chất lượng kém
nhưng giá thì cao ngất trời.
“Dường
như các nhân viên ở đây không có nghiệp vụ gì lắm và đặc biệt họ không chăm
chút nên chất lượng món ăn ở đây thật chán. Ngay cả món mì gói nếu chăm chút, nấu
kỹ một chút, nêm nếm thay vì chỉ đổ nước sôi và mọi thứ vào... cho xong việc
cũng sẽ cho chất lượng tô mì khác ngay” - bà Sương nói.
LÊ NAM
Thứ
Ba, 25/6/2013
Bằng
đại học đang dần vô giá trị với Google
Tập huấn kỹ năng quản
lý cho 580 phó chủ tịch UBND xã
Thứ
ba, 25/06/2013 14:03
Mỹ: Giận dữ với Nga
và Trung Quốc về Edward Snowden
Thứ
ba, 25/06/2013 09:35
Thứ
Ba, 25/06/2013 - 11:26
Trung
Quốc lạnh gáy trước chiến thuật “Mỹ đánh chiếm, Nhật chốt giữ”
Thứ
Hai, 24/06/2013 - 14:25
Trung
Quốc: Quan to mất chức sau cuộc tình “triệu đô”
25/06/2013
| 09:51
Thi
tuyển công chức trên máy tính: Chỉ 5% thí sinh đạt yêu cầu
25/06/2013
| 09:51
"Kẻ
phản bội nước Mỹ" không có mặt trên máy bay đến Cuba
Vua
Qatar chuyển giao quyền lực cho con trai
Thứ
Ba 09:06 25/06/2013
Dinh
tổng thống ở thủ đô Afghanistan bị tấn công
Thứ
Ba 10:17 25/06/2013
Chuyện Việt Nam
Thanh
Ly
tổng hợp
Nữ giúp việc thành
'đại gia' khi trộm tiền của ông bà chủ
Thứ hai, 24/6/2013
14:51 GMT+7
Nhiều
năm làm giúp việc cho các gia đình tại Hà Nội, Chi khai cuỗm 200
triệu đồng, 10 chỉ vàng, nhiều điện thoại của gia chủ và cả khách
đến chơi nhà.
Ngày
24/6, Công an phường Dịch Vọng đã chuyển Đỗ Thị Chi (37 tuổi ở huyện Yên Thế,
Bắc Giang) lên Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp
tài sản.
2
ngày trước, nghi ngờ Chi, người giúp việc, có dấu hiệu trộm cắp tài sản, anh
Phương ở khu đô thị mới Dịch Vọng đã báo công an địa phương. Theo lời gia
chủ, trong chưa đầy một năm Chi tới làm việc, nhà họ liên tục bị mất
trộm đồ.
Bị
cảnh sát triệu tập, Chi thừa nhận đã ăn trộm 6 điện thoại của gia đình
anh Phương. Ba cái lấy tại nhà mẹ vợ của anh Phương mỗi khi đến đây chơi.
Một chiếc thó của người tới thăm ông bà chủ.
Đại
úy Bùi Mạnh Hà, cán bộ điều tra vụ án cho biết, kiểm tra tư trang của Chi,
cảnh sát phát hiện 4 cuốn sổ tiết kiệm trị giá khoảng 200 triệu đồng. Khoản
này được Chi lý giải do dành dụm sau nhiều năm đi làm giúp việc ở Hà
Nội.
"Lấy
lời khai suốt nhiều tiếng, tôi thấy chị ta người cứ lệch sang bên trái không hề
di chuyển nên kiểm tra, phát hiện trong túi quần ra 10 chỉ vàng", đại
úy Hà nói và cho biết Chi ngỏ ý hối lộ cảnh sát 6 chỉ vàng cùng 20 triệu đồng
để được "tha".
Sau
hồi "đấu trí", cảnh sát cho biết Chi đã thừa nhận số tiền
trên và một phần số vàng đã ăn cắp khi làm giúp việc, trước khi tới
làm cho nhà anh Phương. Tiền đem gửi ngân hàng, còn vàng Chi giấu ở gần khu
vực bếp.
"Tôi
chưa thấy osin nào cao tay như người này. Để làm tin, gây thiện cảm với gia
đình mới đến làm, Chi nhờ giữ hộ 4 cuốn sổ, nói là tiền gom góp suốt nhiều
năm đi làm", một cán bộ thụ lý vụ án cho hay.
Bị
cảnh sát triệu tập, Chi thừa nhận đã ăn trộm 6 điện thoại của gia
đình anh Phương. Ba cái lấy tại nhà mẹ vợ của anh Phương mỗi khi đến đây
chơi. Một chiếc thó của người tới thăm ông bà chủ.
Trung
tá Bùi Văn Đang, Trưởng công an phường Dịch Vọng, cho rằng hiện nay nhiều gia
đình thường giao nhà cho người giúp việc quán xuyến từ sáng đến tối...
khiến lòng tham của một số người trỗi dậy. "Đây là bài học cảnh giác cho
bất cứ ai. Mỗi khi thay osin, các chủ nhà nên phải thay khóa cửa mới",
trung tá Đang khuyến cáo.
Thái Thịnh
*
Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Hạ sát vợ con rồi treo cổ tự tử
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ha--sa-t-vo-con-roi-treo-co-tu-tu-2837371.html
Thứ hai, 24/6/2013 18:41 GMT+7
Thấy vợ và con đang ngủ, Hải dùng dao chặt củi gây án, rồi ra bụi chuối treo cổ tự vẫn.
Ngày
23/6, Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết
của 3 người trong một gia đình tại bản Cuông 1, xã Xuân Hòa.
Theo
cơ quan điều tra, khuya 21/6, Hoàng Văn Hải ngồi chơi và xem tivi bên nhà hàng
xóm, sau đó về. Thấy vợ là chị Lương Thị Bơi (33 tuổi) và con trai ngủ trên
giường, Hải dùng dao chặt củi chém liên tiếp khiến hai mẹ con tử vong. Hải ném
con dao ra bụi chuối sau nhà, đi rửa chân, tay rồi vào nhà dùng dây treo cổ tự
tử.
Theo
nhà chức trách, chị Bơi từng lập gia đình và có một con riêng. Năm 2004, chị
Bơi và Hải có với nhau một con chung là cháu Hòa.
Hải
và chị Bơi cùng là lao động tự do. Thỉnh thoảng, chị Bơi đi nấu cơm thuê tại
các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh và đang mang bệnh xã hội. Do đó, cuộc
sống vợ chồng không hạnh phúc, thường xuyên xảy ra cãi vã. Hải có quan hệ
ngoài vợ chồng.
Một
số người dân trong bản Cuông 1 cho biết, Hải có biểu hiện tâm thần không ổn
định từ lâu. Gần đây, biểu hiện này ngày càng rõ hơn. 3 ngày trước khi xảy ra
vụ việc, Hải cho thuốc chuột cho vào thức ăn nấu cho lợn khiến 9 con chết…
Theo
Công an nhân dân
Làm quen trên Facebook,
giết bạn để cướp tài sản
24/06/2013 17:24 (GMT + 7)
TTO - Quen biết nhau qua
Facebook, Cường từ quê ra Hà Nội gặp anh Vỹ và được Vỹ đưa về nhà trọ cho
ở nhờ
Gần
5g sáng 22-6, Cường dùng chiếc tạ tay đập liên tiếp vào đầu Vỹ để hạ sát nhằm
cướp tài sản.
Ngày
24-6, Công an Hà Nội cho biết Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã
hội đã bắt giữ Đặng Văn Cường (31 tuổi, trú tại xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn,
tỉnh Thanh Hóa), nghi phạm giết chết anh Nguyễn Vũ Vỹ (39 tuổi, trú tại Hải
Phòng) hôm 22-6 tại ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng.
Lúc
bị bắt, Cường đang trốn tại nhà bạn gái thuộc thôn Quý Dương, xã Tân Trường,
huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.
Cơ
quan điều tra đã khởi tố vụ án và bị can đối với Cường về hành vi giết người,
cướp tài sản, ra lệnh tạm giam đối với Cường.
Trước
đó, khoảng 14g40 ngày 22-6, một người bạn đến chơi tại nhà trọ của anh Vỹ ở ngõ
Trại Cá phát hiện anh Vỹ tử vong với thương tích nặng vùng đầu, thái
dương. Vụ việc được thông báo cho cơ quan công an.
Kết
quả khám nghiệm hiện trường xác định anh Vỹ bị giết bằng một chiếc tạ tay nặng
5kg, cơ quan công an đã tìm thấy chiếc tạ dưới gầm giường. Tài sản bị mất gồm 1
xe máy SCR, 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc Samsung Galaxy Note do Trung
Quốc sản xuất.
Tiến
hành điều tra, cơ quan công an tình nghi Đặng Văn Cường và đã bắt giữ nghi phạm
này.
Bước
đầu, cơ quan điều tra xác định vào khoảng tháng 8-2012, Cường quen biết anh Vỹ
thông qua mạng xã hội Facebook và có hẹn gặp anh Vỹ. Đến ngày 19-6, Cường từ
quê ra Hà Nội gặp anh Vỹ và được Vỹ đưa về nhà trọ cho ở nhờ. Do nợ nần
chồng chất nên Cường nảy sinh ý định lấy tài sản của anh Vỹ. Gần 5g sáng 22-6,
Cường dùng chiếc tạ tay đập liên tiếp vào đầu nạn nhân để hạ sát. Sau đó Cường
đã lấy đi một số tài sản như trên, mang xe máy đến một tiệm cầm đồ khu vực Cầu
Giấy cầm được 10 triệu đồng. Lấy được tiền, Cường ra bến xe Mỹ Đình bắt xe
khách đến Hải Dương, trốn tại nhà bạn gái.
Biển thủ tiền vé, nhân
viên Trạm thu phí cầu Phú Mỹ lãnh án
24/06/2013 17:06 (GMT + 7)
TTO - Bản án đã tuyên phạt nhân viên
này 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Ngày
24-6, TAND TP.HCM xét xử vụ án biển thủ tiền vé tại Trạm thu phí cầu Phú Mỹ do
bị cáo Hồ Thị Minh Nguyệt (nguyên nhân viên kế toán Trạm thu phí cầu Phú Mỹ,
thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ) thực hiện.
Bản
án đã tuyên phạt Nguyệt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Nguyễn
Hữu Trí (26 tuổi, làm nghề trang trí nội thất, chung sống như vợ chồng với
Nguyệt) 6 năm tù cùng về tội tham ô tài sản.
Theo
cáo trạng, tháng 5-2011, Nguyệt được Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ tuyển
dụng làm kế toán tại Trạm thu phí cầu Phú Mỹ (quận 2, TP.HCM), trong thời gian
này Nguyệt chung sống như vợ chồng với Trí.
Do
biết quy trình Nguyệt quản lý tiền vé mà các nhân viên bán vé thu được đến ngày
sau mới phải bàn giao cho thủ quỹ nên ngày 17-3-2012, Trí gọi điện thoại cho
Nguyệt nói dối là cần tiền gấp để mua đồ trang trí nội thất. Trí hứa khi mượn
tiền sẽ trả ngay trong ngày, chậm nhất là đến hôm sau (18-3-2012) để Nguyệt kịp
nộp về công ty trong ngày 19-3-2012. Nguyệt tin lời đã mở két lấy hết số tiền
vé thu được trong ngày 17-3-2012, tổng cộng hơn 151 triệu đồng đưa cho
Trí. Sau khi nhận tiền từ Nguyệt, Trí đã đi chơi trò chơi quay thú ăn tiền (trò
chơi điện tử với máy đánh bạc) và thua hết 150 triệu đồng.
Khi
Nguyệt đòi lại tiền, Trí nói dối là bị lừa hết tiền, nói Nguyệt tắt điện thoại
và chuyển chỗ ở, mọi việc với trạm thu phí Trí sẽ lo. Sau đó, Trí đến trạm
thu phí viết cam đoan sẽ trả lại tiền thay cho Nguyệt chậm nhất là ngày
22-3-2012. Tuy nhiên, sau đó Trí cũng tắt điện thoại và bỏ trốn.
Sau
khi biết cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Trí đã ra trình diện.
Quá
trình điều tra, gia đình Nguyệt đã bồi hoàn cho trạm thu phí được 30 triệu
đồng, còn 121 triệu đồng vẫn chưa khắc phục.
Vận chuyển ma túy, Việt
kiều lãnh án
25/06/2013 03:20
Hôm qua 24.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị
Minh Loan (56 tuổi, quốc tịch Úc) án tù chung thân về tội “vận chuyển trái phép
chất ma túy”. Ngày 9.5.2012, Loan nhập cảnh về VN làm từ thiện và tranh thủ đi
làm đẹp.
Đến
chiều 18.5.2012, Loan làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bị bắt
giữ vì trong hành lý có hơn 1.228 gr chế phẩm heroin với hàm lượng hơn 530 gr
heroin tinh khiết được ép mỏng trải đều giữa hai lớp nhựa có dán keo của vách
ngăn va li. Loan khai, chiều 13.5.2012, bị cáo đến khu vực Tân Định (Q.1) mua
một va li với giá 860.000 đồng. Sau đó, đem về khách sạn cất giữ, chỉ mình Loan
sử dụng và đem về Úc thì bị bắt. Loan không biết trong va li có ma túy. Tuy
nhiên, Loan không chỉ được người bán, địa điểm bán. HĐXX kết luận Loan là người
vận chuyển số ma túy trên.
Quang
Hiển
Dùng súng cướp 22.000 USD ngay tại chung cư Conic
24/06/2013 17:00
(TNO) Chiều 24.6, một lãnh đạo Công an H.Bình Chánh, TP.HCM cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đang kết hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ cướp tiền táo tợn xảy ra tại một căn hộ ở chung cư Conic (xã Phong Phú, H.Bình Chánh).
Theo
điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 21.6, ông Q.Đ.K (50 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM)
nhận được điện thoại của một người xưng tên là Vương nói muốn đổi tiền Việt
sang đô la Mỹ. Vương hẹn ông K. tại địa điểm trên để giao dịch.
Ông
K. sau đó mang theo 22.000 USD vào một căn hộ tại tầng 8 của chung cư trên
thì bị Vương dùng roi điện, dao uy hiếp.
Khi
ông K. chống trả thì Vương rút súng ngắn khống chế, trói ông lại và cướp
toàn bộ số tiền trên rồi tẩu thoát.
Ngọc
Thọ
Quảng Bình: Bắt lượng ma túy đá lớn trị giá hơn 5
tỷ đồng
Thứ hai, 24/06/2013, 17:36 (GMT+7)
(SGGPO).-
Ngày 24-6, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đã triệt
phá thành công chuyên án mua bán 3kg ma túy đá đang trên đường thẩm lậu qua
biên giới.
Theo
đó, chiều 21.6, trên tuyến đường 12A (thuộc huyện Minh Hoá), lực lượng phòng
chống ma tuý - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đồn biên phòng cửa
khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp với lực lượng phòng, chống ma tuý - Sở An ninh
tỉnh Khăm Muộn (Lào) phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang trên đường vận
chuyển ma tuý đá với khối lượng lớn từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ.Hai đối tượng
gồm: Xốm Sá N (42 tuổi) và Vi Lay S (32 tuổi, cả 2 đối tượng đều trú tại tỉnh
Khăm Muộn - Lào). Tang vật bị thu giữ được gồm 3kg ma túy đá có giá trị hơn 5
tỷ đồng và 1 xe ô tô nhãn hiệu VIGO của hãng TOZOTA.
Hiện
lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra do nghi ngờ đây chỉ là một
mắt xích trong một đường dây buôn bán ma túy quy mô.
Minh
Phong
Công khai bán đĩa VCD lậu
Thứ hai, 24/06/2013, 06:59 (GMT+7)
Chạng
vạng tối, trời đang mưa nặng hạt, nhưng hàng chục xe bán đĩa VCD di động đậu
dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh đoạn qua các xã Phong Phú, Bình Hưng (huyện Bình
Chánh) và phường Tân Phong (quận 7) vẫn xôm tụ. Tò mò, không ít người đi đường
tuy không có ý định mua đĩa VCD cũng dừng xe đứng xem. Nghe chủ xe bán đĩa VCD
giới thiệu hàng loạt album mới, live show vừa được phát hành cực hay, nhiều
người lại đến lựa đĩa. Sau khi bỏ đĩa VCD vào bao ni lông cho khách và thối
tiền, chủ xe bán đĩa không quên tặng thêm một đĩa VCD được bọc trong vỏ ni lông
trắng, nói là đĩa VCD mới, kèm theo đĩa VCD là một số điện thoại ghi trên đĩa.
Thực
tế đĩa VCD mới là những đĩa lậu, đĩa sex… Với cách tiếp thị trá hình này, mỗi
ngày, các xe bán đĩa di động trên đại lộ Nguyễn Văn Linh đã xuất ra thị trường
cả trăm đĩa VCD lậu. Khách hàng của những xe bán đĩa VCD này chủ yếu là các
công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, xí nghiệp, công trình xây dựng nằm
dọc hai bên đại lộ. Điều khó hiểu nhất là nạn buôn bán đĩa VCD lậu trá hình
trên tuyến đường này diễn ra rất công khai, kéo dài trong nhiều năm qua nhưng
hiếm khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn triệt để.
Tồn tại song song với nạn buôn bán đĩa VCD lậu, từ cuối năm 2012, trên đại lộ
Nguyễn Văn Linh đoạn qua huyện Bình Chánh và quận 7 còn xuất hiện hàng trăm gái
đứng đường, công khai chèo kéo, mời gọi khách đi đường cả ban ngày lẫn đêm.
Thực tế này đã và đang khiến tình hình an ninh trật tự trên tuyến đại lộ cửa
ngõ phía Đông của TP diễn biến phức tạp.
Từ
thực trạng trên cho thấy, công tác quản lý văn hóa, an ninh trật tự của các
phường xã, quận huyện có đại lộ Nguyễn Văn Linh chạy qua còn buông lỏng, thả
nổi, thiếu quyết liệt, chưa có sự phối hợp đồng bộ… Để trả lại sự yên bình và
văn minh cho đại lộ Nguyễn Văn Linh - tuyến giao thông đẹp nhất nhì TPHCM. Thiết
nghĩ, ngay lúc này, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan của quận 7 và huyện
Bình Chánh cần vào cuộc và có biện pháp căn cơ để chặn tận gốc các u nhọt tệ
nạn.
TUẤN
VŨ
Bắt “trùm” buôn ma túy ở Khánh Hòa
25/06/2013
- 06:15
(PL)- Ngày 24-6, Công an TP Cam Ranh
(Khánh Hòa) cho biết sau một thời gian lẩn trốn, Võ Minh Luân (trú phường Ba
Ngòi, TP Cam Ranh), đối tượng cầm đầu một nhóm chuyên mua ma túy từ TP.HCM về
Khánh Hòa tiêu thụ, đã bị bắt.
Theo
hồ sơ, từ cuối năm 2012, tại khu vực xóm Gò (phường Ba Ngòi) xuất hiện một số
đối tượng lén lút bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Người dân tại khu
vực này phát hiện và báo cáo lên Công an TP Cam Ranh. Thượng tá Đậu Quang
Tuyến, Phó Trưởng Công an TP Cam Ranh, cho biết: “Qua truy xét, chúng tôi xác
định tại khu vực này nổi lên “Bô Đú” và “Phanh” thường lui đến đây để bán ma
túy cho người nghiện. Cuối tháng 5-2013, các trinh sát xác định đằng sau “Bô
Đú” và “Phanh” còn có một kẻ cầm đầu”.
Ngày
11-6 các trinh sát tiến hành bắt giữ Ngô Chí Sinh, Phan Tấn Hoàng và Đặng Phúc
Ấn (cùng trú TP Cam Ranh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cả
ba khai vừa mua ma túy của Bùi Ngọc Thắng. Qua xác minh, Thắng chính là
người có biệt danh là “Phanh”. Ngay sau đó, Thắng bị bắt cùng với “Bô Đú” tên
thật là Lê Nguyễn Quang Nhựt. Tuy nhiên, “ông trùm” đường dây là Võ Minh Luân
đã biến mất khi nghe tin đồng bọn sa lưới. Sau hơn 10 ngày lẩn trốn, ngày 23-6,
Luân đón xe về địa phương thì bị bắt giữ.
Tại
cơ quan công an, Luân khai nhận thường vào TP.HCM mua ma túy mang về Khánh Hòa
rồi đưa cho đàn em phân lẻ bán cho các con nghiện trên địa bàn.
LÊ
XUÂN
Nghi án năm xe Lexus bị “bỏ rơi”
25/06/2013
- 06:20
Lợi dụng chính sách ưu đãi xe ô tô
nhập khẩu theo diện Việt kiều hồi hương, nhiều đối tượng đã tổ chức buôn lậu,
trốn thuế, đưa xe về Việt Nam tiêu thụ.
Cục
Hải quan TP Đà Nẵng vừa tạm giữ năm xe ô tô hiệu Lexus trị giá hàng chục tỉ
đồng nhập khẩu theo diện xe của Việt kiều hồi hương để điều tra. Đồng thời,
phía nhận lô hàng năm xe Lexus là Công ty PN (trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM)
đã từ chối nhận năm “siêu xe” với lý do… gửi nhầm.
“Siêu
xe” bị từ chối
Ngày
6-1-2013, tàu Wan Hai 263 vận chuyển một container có ba xe ô tô hiệu Lexus
Lx570 từ cảng Oakland (Mỹ) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Người nhận lô hàng là
Công ty TNHH PN theo diện nhập khẩu xe của Việt kiều hồi hương. Trong khi chưa
làm thủ tục nhận ba “siêu xe” này thì Công ty PN lại tiếp tục nhập thêm hai xe
Lexus từ Hong Kong về theo diện trên. Mặc dù lô hàng nằm cảng quá 30 ngày kể từ
ngày về cảng nhưng Công ty PN không đến làm thủ tục thông quan. Ngày 26-2, Công
ty PN bất ngờ có văn bản gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng từ chối
nhận lô hàng ba chiếc Lexus gửi từ Mỹ về với lý do “gửi nhầm”. Đến ngày 6-3,
công ty lại có công văn thứ hai từ chối nhận hai xe Lexus gửi về từ Hong Kong
cũng với lý do “gửi nhầm”.
Thấy
có biểu hiện nghi vấn, Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng yêu cầu Công ty PN cung
cấp các loại giấy tờ, hồ sơ chứng minh lô hàng bị “gửi nhầm”. Tuy nhiên, phía
PN không chứng minh được. Do đó, Hải quan Đà Nẵng không cho tái xuất, chờ điều
tra. Được biết trị giá năm xe Lexus trên là hàng chục tỉ đồng (trung bình 5-7
tỉ đồng/chiếc). “Việc trả lại lô hàng năm xe đời mới, trị giá hàng chục tỉ đồng
là lần đầu tiên xảy ra ở Đà Nẵng” - một nhân viên hải quan nhận định.
Cơ
quan điều tra vào cuộc
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, từ tháng 1
đến nay, đơn vị đã “tuýt còi” hơn 20 chiếc xe ô tô nhập khẩu theo diện xe
nhập khẩu của Việt kiều hồi hương để điều tra làm rõ các giấy tờ liên quan.
|
Theo
ông Nguyễn Quang Lãng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng.
“Tổng cục Hải quan và Cơ quan CSĐT điều tra Bộ Công an đang tiến hành xác minh,
xử lý vụ việc. Công ty PN có dấu hiệu không bình thường, do đó chúng tôi đã
không cho phép tái xuất, chờ điều tra làm rõ”.
Trao
đổi với chúng tôi, đại diện Đội kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Đà Nẵng) cho
biết: “Chúng tôi đang tiến hành điều tra về nguồn gốc của số xe nhập khẩu nói
trên. Chúng tôi yêu cầu phía Công ty PN phải cung cấp tên sở hữu thật của chủ
xe để xác minh xem họ có phải là Việt kiều hồi hương hay không. Nhưng đến nay,
công ty chưa cung cấp đầy đủ” .
Theo
đại diện Đội kiểm soát hải quan, gần đây lợi dụng chính sách ưu đãi đối với xe
ô tô Việt kiều nhập khẩu theo diện hồi hương, nhiều đối tượng đã tổ chức buôn
lậu, trốn thuế, đưa xe từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.
Chiều
24-6, tại kho cảng Tiên Sa, các container chứa năm chiếc xe Lexus vẫn được bảo
quản cẩn thận. Do chủ hàng là Công ty PN không có mặt nên đơn vị quản lý không
thể mở container kiểm tra cụ thể. Chi phí bảo quản mỗi container từ tháng
1-2013 đến nay đã gần 500 triệu đồng.
Hiện
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
TẤN
TÀI
Bắt kẻ cướp, giết người đàn ông trong phòng trọ
Thứ
hai 24/06/2013 19:43
Do nợ nần chồng chất dẫn tới bức bách
về tiền bạc, lại biết anh Vỹ sống một mình và có nhiều tài sản, nên Cường đã ra
tay sát hại người bạn quen biết qua mạng này rồi cướp tài sản…
Ngày 24.6, Phòng Cảnh sát
hình sự- Công an TP.Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng
bắt giữ đối tượng Đặng Văn Cường (31 tuổi, ở xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh
Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.
Nạn nhân là anh Nguyễn Vũ Vỹ
(SN 1974, nơi ĐKHKTT ở tổ 49 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Trước đó- khoảng 14h30 ngày
22.6, chị Lê Thị L (SN 1980, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) đến nơi thuê trọ của ông Vỹ
ở số 165 ngõ Trại Cá, phường Trương Định, Hai Bà Trưng thấy cửa khoá bên ngoài,
bên trong có mùi hôi thối nên đã cùng chủ nhà trọ mở cửa thì phát hiện anh Vỹ
chết trong tư thế nằm ngửa trên giường, mặt phủ chăn, tử thi đang trong giai đoạn
phân huỷ, nên đã trình báo cơ quan công an.
Nhận được tin báo, lực lượng
điều tra trọng án Phòng PC45- Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Hai
Bà Trưng và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử
thi và tổ chức điều tra.
Căn cứ vào những dấu vết để
lại ở hiện trường gây án, cơ quan công an xác định anh Vỹ đã bị sát hại trước
đó khoảng 1 ngày. Nạn nhân bị tấn công vào vùng đầu bằng vật cứng, dẫn tới nứt
hộp sọ gây tử vong.
Cơ quan công an phát hiện dưới
gầm giường 2 chiếc tạ tay loại 5kg, có dấu vết thể hiện thủ phạm đã dùng để tấn
công anh Vỹ. Đồng thời, cơ quan công an cũng phát hiện chiếc xe máy SCR, 1 điện
thoại di động và 1 laptop của nạn nhân bị mất cắp.
Từ kết quả khám nghiệm hiện
trường, và pháp y tử thi, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ giết người, cướp
tài sản đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ án xảy
ra trong đêm vắng, không có nhân chứng hiện trường.
Sau một ngày khẩn trương tập
trung lực lượng tổ chức điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 15h ngày
23.6, Đặng Văn Cường đã bị cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ khi đang trốn
tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường (Cẩm Giàng, Hải Dương).
Tại cơ quan công an, Cường
bước đầu khai nhận đối tượng quen biết anh Vỹ qua mạng xã hội Facebook từ tháng
9.2012, tuy nhiên hai người ít gặp nhau. Thời gian gần đây, do nợ nần chồng chất
dẫn tới bức bách về tiền bạc, lại biết anh Vỹ sống một mình, có nhiều tài sản
nên Cường nảy sinh ý đồ giết người bạn này để cướp tài sản.
Ngày 19.6, Cường từ Hải
Dương lên Hà Nội gặp anh Vỹ và tối ngày 20.6 thì đến chơi và ngủ tại phòng trọ
của anh Vỹ.
Khoảng 5 giờ sáng 22.6, Cường
tỉnh giấc, lúc này anh Vỹ vẫn ngủ say, chăn trùm kín đầu. Cơ hội đã đến, Cường
lấy hai quả tạ tập thể dục anh Vỹ để gần cửa thông phòng đập liên tiếp vào đầu
anh Vỹ, khiến anh này tử vong ngay tại chỗ.
Thấy nạn nhân đã tử vong, Cường
lục soát lấy 2 điện thoại di động, laptop hiệu HP và chiếc xe SCR của nạn nhân
rồi bỏ trốn.
Số tài sản cướp được, Cường
giữ lại 1 điện thoại và laptop sử dụng, còn chiếc xe máy và điện thoại iPhone y
bán tại một hiệu cầm đồ ở Cầu Giấy, Hà Nội được 11,5 triệu đồng và đã tiêu xài
hết.
Sau khi gây án, Cường đã bắt
xe khách về Hải Dương và y đã bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại thôn Quý
Dương, xã Tân Trường (Cẩm Giàng, Hải Dương).
Được biết, Đặng Văn Cường là
đối tượng sống lang thang, không có nơi ở cố định, lúc ở Hải Dương, lúc ở Hà Nội...
Hiện cơ quan công an đang tiếp
tục điều tra, làm rõ.
Theo
VnMedia
Nghi án bắt cóc trẻ em tại Hải Phòng
(LĐO)
- Thứ hai 24/06/2013 16:04
Ngày 24.6, Công an quận Kiến An (Hải
Phòng) xác nhận đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nghi ngờ bắt cóc trẻ em xảy
ra trên địa bàn phường Nam Sơn, quận Kiến An.
Ngày 22.6, gia đình cháu Phạm
Hữu Duy (10 tuổi)- ở tổ Lệ Tảo 1, phường Nam Sơn- có đơn trình báo gửi tới Công
an phường.
Theo trình báo, khoảng 4h30
ngày 22.6, cháu Duy đang đi tập thể dục cách nhà khoảng 200m. Bất ngờ, từ phía
sau có một nam thanh niên dáng người to cao đi xe máy màu xanh vượt lên phía
trước, rồi dựng xe. Người này tiến về phía cháu Duy hỏi: “Cháu con nhà ai?”.
Duy trả lời: “Cháu con mẹ Khú”.
Nghe vậy, người này liền
nói: “Chú là bạn mẹ cháu, để chú chở cháu sang Lãm Hà chơi”. Thấy người lạ nói
câu đó, cháu Duy chột dạ liền bỏ chạy, nhưng chạy được 5m thì cháu bị đối tượng
đuổi theo túm chặt cổ áo và bế cháu quay lại chỗ dựng xe, phía sau xe có buộc sẵn
chiếc giá sắt chở hàng và 1 bao dứa màu đen.
Đối tượng tiếp tục giữ chặt
người và đút hai chân Duy vào bao dứa, rồi ấn đầu Duy vào trong bao, đồng thời
ngồi lên xe định nổ máy. Lúc này, hai chân cháu Duy vẫn đứng dưới đất nên Duy vừa
vùng vẫy la hét, vừa ngỏng đầu ra khỏi bao dứa và cắn mạnh vào sườn phải của đối
tượng.
Bị Duy cắn bất ngờ, đối tượng
dùng tay trái túm và kéo đầu Duy về phía trước và lôi trong túi quần chiếc khăn
màu trắng, có mùi lạ, định bịt miệng Duy. Cháu Duy cắn vào ngón tay người đàn
ông, gây chảy máu nên đối tượng buộc phải buông tay. Đúng lúc đó, cháu Duy đẩy
đổ xe máy, ngã nhoài người theo xe.
Lợi dụng sơ hở của đối tượng,
Duy nhanh chóng chui ra khỏi bao dứa và chạy về nhà. Đối tượng tiếp tục lên xe
nổ máy và đuổi theo cháu Duy, đến đầu ngõ vào nhà cháu Duy thì hắn phóng xe bỏ
đi.
Trung tá Phạm Văn Ất (Công
an phường Nam Sơn) khẳng định: "Nhận được tin báo, chúng tôi xác định nhiều
khả năng đây là vụ bắt cóc trẻ em bởi đối tượng đã chuẩn bị giá sắt, bao dứa.
Chúng tôi đã tới hiện trường, lấy lời khai đồng thời phối hợp với Công an quận
Kiến An tiếp tục điều tra về vụ việc”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét