Đối Thoại Điểm Tin ngày
8 tháng 6 năm 2013
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Việt
Nam sẽ ngăn chận mạng xã hội Facebook là điều mà giới chơi facebook quan tâm nhất
hiện nay. Liệu lo ngại này có trờ thành sự thật?
Trong
những ngày qua, nhiều tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo chân tu ở Miền Tây tiếp tục bị
đàn áp đáng ngại, nhất là trong những ngày lễ lớn của Đạo PGHH.
Quốc
sách sản xuất lúa vụ ba trong đê bao ở đồng bằng sông Cửu Long đối mặt yêu cầu
sửa sai và có thể tiến tới ngừng hẳn trong tương lai
Một
danh sách đuợc cho là rò rỉ từ trong phái đoàn chủ tịch nuớc Trương Tấn Sang
cho biết có 20 blogger, facebooker có thể sẽ bị bắt trong những ngày sắp tới đã
khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.
Biến
động tài chính gần đây tại Trung Quốc, khi đà tăng trưởng sẽ còn giảm, khiến
người ta nêu câu hỏi về chiến lược phát triển dựa trên đầu tư và tín dụng của nền
kinh tế hạng nhì thế giới.
Hai
nước đồng minh tập trận sáu ngày từ 27/6 tại vùng biển gần bãi cạn
Scarborough mà Trung Quốc tuyên bố là của mình.
Ông
Kevin Rudd tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Australia, một ngày sau khi ông
truất chức bà Julia Gillard khỏi vị trí lãnh đạo đảng Lao động.
Du
khách Việt và Philippines được cấp thị thực nhiều lần, trong khi Thái và
Malaysia được miễn thị thực.
Tù
nhân TQ phải đáp ứng đơn hàng cho Qantas và các hãng?
Liên
hoan Berlin 2013 có nhiều chủ đề xã hội và nêu ra vấn đề tương lai
nghệ thuật nhiếp ảnh.
Tổng
thống Barack Obama đang đáp một chuyến bay đi Senegal, chặng dừng đầu tiên
trong chuyến công du châu Phi tập trung vào thương mại đầu tư
Cựu
tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã trải qua 18 đêm tròn tại một bệnh viện ở
Pretoria, lâu hơn so với lần nhập viện kỳ truớc hồi tháng 12
Truyền
thông nhà nước Trung Quốc cho biết có 27 người thiệt mạng trong các vụ bạo loạn
tại tỉnh Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc
Đài
Quan sát Nhân quyền Syria nói con số này bao gồm 18.000 quân nổi dậy và khoảng
40.000 chiến binh thân Assad
Bùi
Tín 04:11:am | Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, phần lớn đã mang quốc tịch
khác, là người nước ngoài gốc Việt, khó lòng làm được việc gì hơn là cổ vũ và hỗ
trợ.
Người
Buôn Gió 02:49:pm | trước đây cứ nghĩ người Việt hải ngoại '' lề trái ''
nhiều lắm. Giờ mới biết con số đó không nhiều
Đàn
Chim Việt 11:53:am | Thánh lễ cầu bình an và Công lý cho Ls Lê Quốc Quân có
sự tham gia...
Bùi
Tín 04:15:am | Ông Trương Duy Nhất bị bắt khẩn cấp vì dám công bố kết quả
thăm dò vô tư, khách quan của mình, qua đó hầu hết đều bị..
·
Báo Đầt Việt có "nằm trong
túi" của ông Nguyễn Văn Bình? Sự
thật chuyện bình ổn thị trường, không bình ổn giá vàng (ĐV 26-6-13) -- Túi
cũa ông Bình ngày càng chật: Báo
Tiền Phong, Báo
Lao Động, Cổng
Thông tin Chính Phủ, TTXVN,
VTV,
VOV...
·
Bộ
trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son: "Trong thông tin đối ngoại, lợi ích
dân tộc là trên hết"
(VNN 26-6-13) -- Một chức sắc nói: ""Nhiều tờ báo, nhiều bài báo
đang rơi vào tình trạng nghèo thông tin: thừa thông tin vô bổ, giải trí đơn
thuần nhưng lại thiếu thông tin sát sườn, cụ thể về thực tế xã hội, dân
sinh". Ô kìa! Nhưng khi họ đăng những "thông tin sát sườn,
cụ thể về thực tế xã hội, dân sinh" thì các đồng chí có bịt mồm họ không?
·
Phóng
viên Việt làm báo Tây thu nhập chục ngàn đô/ tháng (NĐT 26-6-13) -- Biên tập viên mà để
câu này thì không thể làm báo Tây: "chị Đào Thu Hiền vào năm 1995 đã nhận
được mức lương 400 USD/tháng tương đương với 20.000 USD/tháng"
·
Thủ
tướng: Vào Đảng không phải để lên chức
(VNN 26-6-13) -- Nói theo dân Nam bộ: Ba Dũng có ngon thì xin ra khỏi
Đảng đi! Người tài như ông thì đâu cần là Đảng viên mới được làm thủ tướng?
·
Kinh tế Trung Quốc: China
Loses Control of Its Frankenstein Economy (Bloomberg 24-6-13) --
"Mysterious data...""
·
Nhân vụ Edward Snowden, giở lại vụ Daniel
Ellsberg: Why
a decades-old act of defiance still hasn't been surpassed (TNR 25-6-13)
- Tổng Bí thư nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Thái Lan
- Gia đình bị răn đe vì tham gia hoạt động "dã ngoại nhân quyền" và biểu tình trái pháp luật?
- Nếu đăng thông tin thiếu kiểm chứng, cần đình chỉ Webtretho, Lamchame
- Thư ngỏ phản đối việc trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Nguyễn Phú Trọng
- Đoàn Hưng Quốc - Khi người Mỹ bảo vệ Hiến Pháp và Quyền Tự Do Cá Nhân
- Nguyễn Hưng Quốc - Quyền lực
- Nguyễn Thông - Ngày 21 tháng 6, chợt nhớ cụ Huỳnh
- Han Times - Trung Quốc xuất bản sách Tam Sa, Việt Nam không một tấm bản đồ
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng
hợp
Các bài mới đăng:
- Khi người Mỹ bảo vệ Hiến Pháp và Quyền Tự Do Cá Nhân
- Tự do báo chí kiểu Việt Nam (The Vietnamese style of media control)
- Vinacomin với kịch bản xin ưu đãi như Bauxite
- Biển Đông: Chọn đủ thẩm phán cho vụ Philippines kiện Trung Quốc
- Nelson Mandela – hành trình cứu một dân tộc
- Quyền lập hiến thuộc về nhân dân
- Công ước UPOV và giống cây trồng
- Nguy cơ về cây trồng biến đổi gen
- Nhiều tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam
- Chuyên gia Nhật chỉ trích dự án bauxite
- Nội các Úc trả lời từng câu hỏi của dân và Chính sách của Úc về vấn đề biển Đông
- Lời kể về thủy điện
Ddd
Nhà
không phép xây dựng tràn lan: Ai tiếp tay?
Thứ năm, 27/06/2013, 06:20 (GMT+7)
Liên quan đến tình trạng xây dựng
không phép, sai phép tràn lan thời gian gần đây trên địa bàn TP, trong đó “điểm
nóng” là huyện Bình Chánh, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã giao cho Huyện ủy
và Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh xử lý kiên quyết đối với lãnh đạo các xã
buông lỏng công tác quản lý địa bàn cũng như xử lý tình trạng xây dựng này và
báo cáo kết quả trước ngày 30-6. Thế nhưng, trên địa bàn Bình Chánh gần đây lại
phát sinh thêm hàng trăm trường hợp xây dựng không phép và sai phép.
20 ngày, thêm 443 nhà không phép
Theo Thanh tra xây dựng (TTXD) TPHCM,
từ ngày 15-5 (ngày NĐ 26 của Chính phủ về tổ chức lại lực lượng TTXD có hiệu lực)
đến đầu tháng 6-2013, TTXD đã phát hiện, lập biên bản 238 căn nhà xây dựng
không phép trên địa bàn huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, đến ngày 20-6, tổng số vụ
vi phạm xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh là 681 căn nhà. Như vậy, chỉ
trong vòng 20 ngày trên địa bàn huyện Bình Chánh đã phát sinh 443 căn nhà không
phép, trong đó, các xã có vi phạm nhiều là: Vĩnh Lộc A, 303 căn (phát sinh 159
căn); Vĩnh Lộc B, 218 căn (phát sinh 135 căn); Bình Hưng, 64 căn (phát sinh 51
căn). Trong đó, lực lượng chức năng mới chỉ tổ chức tháo dỡ 126 trường hợp.
Lãnh đạo huyện Bình Chánh đã giao cho các xã giải quyết dứt điểm các trường hợp
vi phạm vào ngày 20-9. Cụ thể, 2 xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B chậm nhất ngày
20-9-2013 phải hoàn thành việc tháo dỡ công trình vi phạm, riêng các xã khác phải
giải quyết dứt điểm vào ngày 20-7-2013.
Từ ngày 15-5 đến ngày 26-6, TTXD cũng
đã phát hiện 156 trường hợp xây dựng nhà không phép tại khu vực Ấp Doi, phường
15, quận Gò Vấp. Ông Huỳnh Lê Công Trường, tổ trưởng Đội cơ động TTXD cho biết,
quận Gò Vấp có kế hoạch cưỡng chế các trường hợp vi phạm từ ngày 20-6 nhưng nay
đã dời qua tháng 7-2013. “Ngoài nguyên nhân khách quan là do tại quận Gò Vấp
chưa phủ quy hoạch 1/2.000 nên người dân chưa được cấp phép xây dựng khi có nhu
cầu xây dựng. Tuy nhiên việc để xây nhà không phép trên đất nông nghiệp, san lấp
ao thành nền đất là do UBND quận Gò Vấp và phường 15 xử lý chưa nghiêm, kéo dài
thời gian nên một số trường hợp người dân vẫn lén lút hoàn thiện căn nhà sau
khi đã bị đình chỉ thi công” - ông Trường cho biết.
Chưa xử lý kịp thời
Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị huyện
Bình Chánh, số vụ vi phạm xây dựng trên địa bàn huyện thời gian qua tăng nhanh
và tình hình xây dựng diễn ra phức tạp là do thời điểm Sở Xây dựng và UBND huyện
đang kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động của lực lượng TTXD mới cũng như đội
quản lý trật tự đô thị huyện xã, thị trấn theo NĐ 26 của Chính phủ. Giai đoạn
chuyển giao này đã phần nào ảnh hưởng đến tinh thần của cán bộ dẫn đến công tác
quản lý xây dựng trên địa bàn chưa chặt chẽ, chưa tháo dỡ ngay từ đầu các trường
hợp vi phạm như trước đây. Bên cạnh đó, cán bộ địa chính tại phường - xã mỏng,
chỉ khoảng 2 - 3 người nên còn lúng túng và chưa xử lý kịp thời.
Qua đợt kiểm tra tình trạng xây dựng
tràn lan tại huyện Bình Chánh, TTXD Sở Xây dựng cho biết, tình hình rất phức tạp,
các đối tượng vi phạm ngang nhiên xây nhà không phép trên đất nông nghiệp một
cách rầm rộ, đã có dấu hiệu cho thấy một số trường hợp vi phạm là do có “đầu nậu”
cầm đầu, tự ý phân lô bán nền trên đất nông nghiệp trái pháp luật.
Báo cáo với UBND TP về việc này, Sở
Xây dựng cũng cho rằng, các trường hợp vi phạm không được phát hiện và xử lý
cho thấy có khả năng cán bộ quản lý xây dựng thuộc UBND các xã và TTXD tiếp tay
cho xây dựng không phép hoặc thiếu trách nhiệm. “UBND xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B
và xã Bình Hưng đã buông lỏng quản lý và có dấu hiệu mất kiểm soát trong công
tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn vì tất cả các căn nhà xây dựng không
phép đều được lắp đặt điện, nước và biển số nhà” - ông Phan Đức Nhạn, Phó Giám
đốc Sở Xây dựng, nhận định.
NĐ 180/CP về xử lý vi phạm trật tự đô
thị quy định rõ để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép, trách nhiệm
chính thuộc UBND các xã, phường, quận - huyện. Thực tế cho thấy, với sự vào cuộc
của hệ thống chính trị như quận 9, quận Bình Thạnh để kiên quyết xử lý ngay sau
khi phát hiện sai phạm thì các trường hợp vi phạm sẽ giảm. “Nếu để sau khi xây
dựng xong, người dân vào ở sẽ phải kéo thời gian xử lý vì phải thực hiện theo
quy trình, đồng thời tạo tiền lệ xấu để các đầu nậu dùng “chiêu”, gây khó cho
công tác quản lý của Nhà nước” - ông Nhạn nói. Liên quan đến các đầu nậu tiếp
tay, Sở Xây dựng đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản
lý kinh tế và chức vụ Công an TPHCM đề nghị điều tra và làm rõ vụ việc có sự cầm
đầu của các “đầu nậu” hay không để chuyển sang xử lý hình sự.
Hạnh Nhung
WikiLeaks:
Snowden có thể ở lại Nga lâu dài
Thứ năm, 27/06/2013, 07:30 (GMT+7)
Ngày 27.06.2013,
07:50 (GMT+7)
Hai
mươi năm vẫn chưa thay đổi quy cách gạo xuất khẩu
Ngày 26.06.2013,
08:18 (GMT+7)
Hy
vọng về một tương lai COC?
Nga rút hết quân khỏi Syria
27/06/2013 09:26
Ông Nelson Mandela phải chuyển sang thở
bằng máy
27/06/2013 08:40
Sách giáo khoa điện tử dành cho ai?
27/06/2013 07:37 (GMT + 7)
Sao không bắt giam bị can?
27/06/2013 07:57 (GMT + 7)
27/06/2013 02:00 GMT+7
Từ chối bằng tại chức là đúng?
7/06/2013 11:28 GMT+7
Trung - Triều lạnh nhạt vì Hàn Quốc?
Thứ năm, 27/6/2013 07:00 GMT+7
Vì sao nhiều thạc sĩ đi làm phụ hồ
Thứ năm, 27/6/2013 11:55 GMT+7
Châu Á sẽ vượt Mỹ trong chi tiêu quốc
phòng
Chuyện Việt Nam
Thanh
Ly
tổng hợp
Nhóm cướp trúng số nhưng
không dám lĩnh thưởng
Thứ năm, 27/6/2013
00:10 GMT+7
Trong
6.000 tờ vé số cướp được có nhiều tờ trúng thưởng nhưng Hiệp và đồng bọn phải
tiêu huỷ vì sợ bị phát hiện nếu đi lĩnh thưởng
Ngày 26/6, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển
Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can trong băng cướp do Trần Văn
Hiệp (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về các tội Cướp tài sản và Không tố giác tội
phạm.
Theo
cơ quan điều tra, đang mang lệnh truy nã của Công an tỉnh Đăk Nông, đầu tháng
5/2012, Hiệp nghe tin báo của một bạn giang hồ, biết được hàng ngày có 2 nhân
viên của đại lý vé số cấp 1 thường đi gom tiền (khoảng 400 triệu đồng) nên cùng
đồng bọn lên kế hoạch đánh cướp.
Xác
định 2 thanh niên gom tiền ở quận 12, chiều 3/5, bọn chúng mang theo gậy sắt và
roi điện phục sẵn trên đường. Tuy nhiên các "con mồi" chạy xe quá
nhanh nên nhóm cướp không thực hiện được.
Chiều
4/5, nhóm của Hiệp chọn xe phân khối lớn chia thành 3 nhóm mai phục trên đường
TX5, khu phố 2, phường Thạnh Xuân (quận 12). Nhận được báo hiệu từ đồng bọn
"tụi nó để túi xách phía trước, sắp đi qua", đám Hiệp chờ họ đến nơi
liền chặn xe, đạp ngã xuống đường. Bọn chúng xúm lại dùng gậy sắt đuổi đánh các
nạn nhân để giật chiếc giỏ.
Trong
khi một nhân viên bỏ chạy thoát thân, người còn lại bị chúng đánh đập, chích
điện đến bất tỉnh rồi lấy đi chiếc túi xách có gần 150 triệu đồng và 6.000 tờ
vé số. Chiều hôm đó, số vé trúng thưởng gần 30 triệu đồng nhưng có đóng mộc của
đại lý nên chúng sợ lộ, không dám đổi mà mang tiêu huỷ.
Ngoài
ra, trong quá trình điều tra, Hiệp cùng đồng bọn còn thừa nhận là nhóm giang hồ
chuyên đòi nợ thuê trên địa bàn. Cảnh sát đang làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài
sản để xử lý riêng. Liên quan đến vụ án, một số bị can khác là vợ, người yêu
của các tên này cũng bị xử lý vì không tố giác tội phạm. Những tên còn lại
trong băng nhóm này vẫn đang bị truy bắt.
Quốc
Thắng
Nam sinh mất mạng khi đi
làm xe ôm
Thứ tư, 26/6/2013
17:51 GMT+7
Ngoài
giờ học, cậu sinh viên năm thứ 3 đi chở khách thuê và không ngờ gặp
ngay kẻ túng tiền đang tìm "con mồi" để cướp tài sản.
Ngày
25/6, Đinh Ngọc Đông (22 tuổi ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng) bị Phòng cảnh sát hình
sự (Công an Hà Nội) bắt khi đang lẩn trốn tại một căn nhà ở quận Thanh Xuân.
Đông là nghi phạm đâm chết anh Đào Mạnh Hà (24 tuổi, ở huyện Mỹ Đức).
Tại
cơ quan điều tra, Đông khai do không có việc làm, lại thích ăn chơi nên nợ
nần nhiều. Cần tiền trả nợ, anh ta nảy sinh ý định cướp xe ôm. Chiều 3/2,
thấy Hà đang đứng đợi khách ở khu vực phường Phú Lãm (quận Hà Đông), Đông đến
thuê chở về một công ty dược ở cụm công nghiệp Thanh Oai. Đến đoạn đường vắng,
anh ta cầm dao đâm tài xế tới tấp. Đông vứt xác nạn nhân xuống mương,
cướp xe mang bán được 9 triệu đồng.
Cơ
quan điều tra cho biết, nạn nhân Hà là sinh viên năm thứ 3 Cao đẳng kinh tế
kỹ thuật thương mại. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngoài giờ đi học, Hà
chạy xe ôm.
Thái
Thịnh
Lừa cả cơ quan công an
26/06/2013 18:51 (GMT + 7)
TTO - Chiều 26-6, Công an TP. Mỹ Tho
(Tiền Giang) tạm giữ ông Lê Ngọc Thành (54 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều
tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khoảng
14g ngày 26-6, ông Thành đến Công an TP.Mỹ Tho liên hệ bán bút bi để lấy tiền
gây quỹ cho trẻ khuyết tật của Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam,
Trung tâm Nuôi dưỡng dạy nghề trẻ em mồ côi, khuyết tật tỉnh Bắc Giang.
Khi
công an Mỹ Tho liên hệ với trung tâm này thì được biết ở đây không có ai tên
Thành và không cử ai vào Tiền Giang bán bút bi.
Sau
đó, ông Thành thừa nhận tất cả giấy giới thiệu, phiếu thu, hóa đơn bán hàng của
ông do... Công ty CP Xuất nhập khẩu Hưng Phát (địa chỉ thôn 6, xã Việt Tiến,
huyện Việt Yên, Bắc Giang) cung cấp. Công ty này giao ông Thành đi bán và được
hưởng hoa hồng 15%.
Trước
khi đến Công an TP. Mỹ Tho để bán bút bi, ông Thành đã bán được 15 hộp
bút bi cho bảy cơ quan, ban ngành của tỉnh Tiền Giang với tổng số tiền là 3,75
triệu đồng. Ông khai công ty Hưng Phát cử ba người vào miền Nam để bán bút bi.
Ngoài ông Thành thì còn hai người còn lại hiện đang bán ở tỉnh Long An.
Giết dân phòng vì bị nhắc
nhở lấn chiếm lòng đường
26/06/2013 15:56 (GMT + 7)
TTO - Sáng 26-6, TAND TP.HCM đã mở
phiên tòa lưu động tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM để xét xử vụ dân
phòng bị đâm chết khi nhắc nhở người lấn chiếm lòng lề đường.
Bản
án đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) tử hình
về tội "giết người”.
Theo
cáo trạng, tháng 11-2005, Tuấn đem giày dép trải ra bán trên vỉa hè ở đường
Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM. Buôn bán chưa được
bao lâu thì Tuấn bị anh Nguyễn Văn Tâm, thuộc đội dân phòng chuyên trách
phường, đi kiểm tra.
Trong
lúc thi hành nhiệm vụ, anh Tâm nhắc nhở Tuấn không được bán trên vỉa hè và yêu
cầu dọn đi. Tuấn không chấp hành mà cự cãi. Tuấn bực mình chạy thẳng đến trụ sở
công an phường đòi đánh anh Tâm.
Khoảng 21g
ngày 15-11-2005, Tuấn cầm theo một con dao đi tìm anh Tâm để trả thù. Khi chạy
đến trụ sở dân phòng, khu phố 8, phát hiện anh Tâm đang ngồi uống rượu với hai
người bạn. Không cần nói năng gì, Tuấn xông đến đâm liên tiếp vào người
khiến anh Tâm ngã quỵ.
Mặc
dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã
tử vong.
Sau
khi gây án, Tuấn trốn truy nã, lang thang nhiều nơi. Thậm chí vượt biên
sang Campuchia.
Vào
ngày 9-11-2012, Tuấn bị bắt theo lệnh truy nã.
Kinh hoàng vụ đâm hai em
bé 11 nhát dao
26/06/2013 22:00
(TNO) Một nhóm trẻ đang nô đùa trước nhà thì bất ngờ bị
một nam thanh niên dùng dao đâm khiến hai em bé bị thương nặng. Vụ việc khiến
nhiều dân hoảng loạn và phẫn nộ.
Ngày
26.6, Cơ quan CSĐT Công an Q.5 (TP.HCM) đã tạm giữ hình sự Phan Xuân An (33
tuổi, ngụ P.6, Q.5) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Trước
đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25.6, trước nhà số 43F1 chung cư 43 An Bình
(đường An Bình, P.6, Q.5), An bất ngờ dùng dao rượt đuổi và đâm trọng
thương cháu Lê Thành Phụng (2 tuổi) và Lê Trung Lợi (6 tuổi).
Theo
người nhà hai cháu bé, cháu Phụng bị đâm 9 nhát dao vào người và đang hôn
mê, cháu Lợi bị đâm 2 nhát dao. Sau khi gây án, An cầm dao chạy lên lầu 2
định nhảy xuống đất để tự tử nhưng bị người dân bắt được giao công an.
Hiện
vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Công
Nguyên
Mất trắng thị trường khách
lớn
27/06/2013 02:38
Ngành du lịch VN gần như mất trắng những thị trường
khách lớn nhất vào tay các công ty du lịch nước ngoài ngay trên sân nhà.
Làm
thuê
Từ
năm 2004, con số khách Hàn Quốc tới VN tăng đột biến, lên đến 332.000 lượt. Từ
đó đến nay, khách Hàn Quốc luôn dẫn đầu trong nhóm 5 thị trường khách quốc tế
lớn nhất VN. Năm 2012, du lịch VN đón 700.917 lượt khách Hàn, tăng 30%; riêng 5
tháng đầu năm 2013 có tới 331.000 lượt khách Hàn vào VN, giữ mức tăng ổn định
trong khi hàng loạt thị trường khách quốc tế khác suy giảm mạnh.
Khách
Hàn Quốc tăng mạnh một phần nhờ chính sách miễn visa đơn phương của VN. Chính
sách này cũng áp dụng cho cả 6 thị trường khách khác, gồm Nhật Bản, Thụy Điển,
Na Uy, Đan Mạch, Nga và Phần Lan. Trước mắt VN thất thu mỗi năm khoảng 50 triệu
USD, đổi lại VN có được các nguồn thu khác như tăng xuất khẩu tại chỗ, tăng thu
ngoại tệ...
Tuy
nhiên, trên thực tế, nguồn khách quan trọng là Nhật, Hàn, Nga vào VN chủ yếu
“qua tay” các công ty liên doanh có góp vốn của đối tác là những doanh nghiệp
bản xứ chứ không phải qua các công ty du lịch trong nước. Đơn cử như khách Hàn
Quốc, dù số lượng vào VN rất đông nhưng hầu như ai trong ngành du lịch cũng
biết, hầu hết đều qua các hãng lữ hành Hàn Quốc, hoạt động một cách âm thầm ở
VN.
Các
công ty du lịch “chui” của Hàn Quốc (chưa thực hiện điều kiện kinh doanh lữ
hành theo quy định của luật Du lịch và chưa có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc
tế do Tổng cục Du lịch cấp) đang thực hiện tour cho khách trọn gói ở VN (ví dụ
ăn nhà hàng Hàn, ngủ khách sạn Hàn...), nên du lịch VN chẳng được hưởng lợi
được mấy. Nhiều chuyên gia trong ngành du lịch đặt nghi vấn về tình trạng
“chuyển giá” trong lĩnh vực này. Chẳng hạn các công ty du lịch nước ngoài núp
bóng ở VN sẽ ký hợp đồng thẳng với công ty mẹ ở Hàn Quốc của hệ thống khách
sạn, nhà hàng trong nước đặt ở nước ngoài rồi chuyển tiền cho công ty mẹ. Các
công ty mẹ này sẽ chuyển tiền lại cho công ty con ở trong nước với giá thấp hơn
giá hợp đồng thực tế.
Quản
lý lúng túng
Trao
đổi với Thanh Niên,
ông Lã Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM, cho biết hiện nay, các công
ty lữ hành báo cáo kết quả kinh doanh cho Tổng cục Du lịch và Sở VH-TT-DL theo
định kỳ 6 tháng và cả năm với các nội dung như: khách nội địa; khách quốc tế
vào VN (inbound); khách VN ra nước ngoài (outbound). Phần này, doanh nghiệp
phải nêu rõ tổng số lượng khách đã phục vụ, ngày khách ở trung bình, giá tour
trung bình/khách, phân chia giới tính, độ tuổi của khách... Trong khi trước
đây, các công ty báo cáo khách (quốc tịch, số lượng) theo tháng.
Ông
Khánh cho rằng, việc áp dụng chế độ báo cáo theo định kỳ 6 tháng và cả năm giảm
bớt khối lượng công việc phải báo cáo của doanh nghiệp cho Sở (từ 12 lần/năm
xuống còn 2 lần/năm) và Sở cũng nhập liệu thống kê đơn giản hơn. Tuy nhiên, quy
định báo cáo khách theo châu lục và vùng lãnh thổ mà không phải theo quốc tịch
là mấu chốt của các phức tạp hiện nay trên thị trường khách inbound ở VN. Khách
Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan đến VN nói chung và TP.HCM nói riêng rất đông,
nhưng cơ quan quản lý không biết được hiện những công ty du lịch nào đang đón
được lượng khách này. Vì thế, công tác quản lý hầu như bỏ ngỏ. Thỉnh thoảng,
Thanh tra sở bất ngờ kiểm tra, phát hiện vài ba vụ hướng dẫn viên chui nước
ngoài đang dẫn đoàn trái phép ở VN nhưng phạt cũng chỉ là “bắt cóc bỏ đĩa”.
Song, mọi việc đâu lại hoàn đấy. Các công ty du lịch chui, núp bóng vẫn cứ thế
hoạt động, dù theo ông Khánh, Sở cũng đã phối hợp Thanh tra Bộ VH-TT-DL kiểm
tra, xử phạt một số văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại
VN (quốc tịch Hàn Quốc) và các doanh nghiệp lữ hành kinh doanh đưa khách Hàn
Quốc vào VN trái phép.
Ông
Lã Quốc Khánh cho biết thêm: “Chúng tôi đề xuất thành lập câu lạc bộ doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh thị trường đón khách
Hàn Quốc, Trung Quốc vào VN để tập trung công tác xúc tiến, quảng bá và liên
kết chống lại những trường hợp tiếp tay cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài đưa
khách vào VN không đúng theo quy định của pháp luật”.
N.Trần
Tâm
Bắt kẻ cầm đầu các vụ cướp taxi sau 6 năm truy nã
Thứ tư, 26/06/2013, 19:00 (GMT+7)
(SGGPO).-
Sáng 26.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định ra lệnh tạm giữ Vũ
Đức Trịnh – tuổi, trú Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, Thái Bình bị truy nã
về tội “Cướp tài sản”.
Năm
2006, Vũ Đức Trịnh chủ mưu, cầm đầu đã cùng Võ Thanh Bình – 51 tuổi, ở phường
1, Q5, TP Hồ Chí Minh, hiện đang thi hành án tù giam về tội “Cướp tài sản” thực
hiện 3 vụ cướp xe ô tô tại các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương và Bình Định với thủ
đoạn thuê xe ô tô con đi xa, trên đường đi cho lái xe uống nước ngọt, bia có
pha thuốc mê (do Trịnh pha chế đưa Bình sử dụng) để cướp ô tô và tài sản khác
của nạn nhân.
Trong
đó,có vụ Vũ Đức Trịnh từ Hà Nội gọi điện thoại bảo Bình đang ở TP Huế
thuê ô tô để cướp. Bình liền thuê ô tô hiệu Toyota Altis 75H-1332 của anh
Dương Văn Nam – 41 tuổi, ở phường Phú Nhuận, TP Huế do anh Phạm Đình Nam
điều khiển từ Huế đi Bình Định với giá đi về 2,5 triệu đồng. Khi đến ngã
3 Phú Tài, thuộc phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Bình bảo anh Nam vào
khách sạn Lạc Hồng thuê phòng nghỉ và mời anh Nam uống bia có pha thuốc mê (do
Trịnh đưa trước đó) để cướp tài sản. Khi anh Nam bị hôn mê, Bình lục lấy chìa
khóa xe ô tô, giấy tờ liên quan, ví tiền, điện thoại bỏ trốn.
Trên
đường đi Võ Thanh Bình điện cho Vũ Đức Trịnh và được hướng dẫn chạy theo QL19
lên các tỉnh Tây nguyên sau đó về TP HCM. Chiếc xe ô cướp của anh Nam Bình cầm
được 3.000 USD.
Sau
hơn 2 tháng điều tra, đầu tháng 2.2007 Công an tỉnh Bình Định bắt được Võ Thanh
Bình, thu lại chiếc xe tô hiệu Toyota Altis 75H-1332 trả cho anh Dương Văn Nam
và ra quyết định truy nã đối với Vũ Đức Trịnh. Sau hơn 6 năm truy lùng, đến nay
kẻ cầm đầu băng cướp ô tô đã sa lưới pháp luật.
Cẩm
Anh (Phi Hùng)
Lãnh án tù vì bắn chết người khi đi săn thú
Thứ tư, 26/06/2013, 17:33 (GMT+7)
Ngày
26-5, Công an huyện Quan Sơn cho biết: TAND huyện Quan Sơn vừa đưa ra xét xử
lưu động đối với bị cáo Nguyễn Văn Mừng (sinh năm 1990), trú tại xã Sơn Lư,
huyện Quan Sơn, Thanh Hoá, về tội “Vô ý làm chết người” do đi săn thú, bắn nhầm
người.
Theo
cáo trạng: Vào khoảng 6 giờ sáng 20/1/2013, Nguyễn Văn Mừng mang súng kíp (tự
chế) vào rừng săn bắn. Khi phát hiện trong bụi cây (cách khoảng 20m) có tiếng
động, tưởng là thú rừng, Mừng giương súng nhắm bắn. Khi lại gần kiểm tra thì
phát hiện đó không phải là thú rừng mà là ông Lò Văn Hậu (sinh năm 1958), ở bản
Hẹ, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn. Phát súng làm ông Hậu chết tại chỗ.
Sau
khi vụ việc xảy ra, Mừng đã về gọi người nhà lên mang ông Hậu đi cấp cứu nhưng
không kịp và lên UBND xã trình báo. Để khắc phục hậu quả, Nguyễn Văn Mừng đã lo
mai táng và tự nguyện bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Căn
cứ vào mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, TAND huyện Quan Sơn đã xử phạt
Nguyễn Văn Mừng 24 tháng tù, cho hưởng án treo.
Phong
Hải
Náo loạn sân tòa vì tờ vé số trúng độc đắc giả
27/06/2013
- 06:00
Công an kết luận tờ vé số (được cho
là đã trúng thưởng) là giả nhưng không khởi tố hình sự để điều tra.
Chánh
án TAND TP Rạch Giá (Kiên Giang) Nguyễn Thành Đức cho biết chiều ngày 25-6, khi
kết thúc phiên hòa giải vụ tranh chấp tờ vé số trúng độc đắc, một đám đông
người đã la ó, chửi bới tại trụ sở tòa này. Công an phải đến can thiệp mới vãn
hồi trật tự.
Đây
là phiên hòa giải lần thứ hai giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Tuyết (ngụ xã Mong Thọ
A, huyện Châu Thành, Kiên Giang) với bị đơn là ông Ngô Xương Phúc (chủ đại lý
vé số Triều Phát đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá). Bà
Tuyết kiện đòi ông Phúc phải trả thưởng cho mình tờ vé số trúng độc đắc trị giá
1,35 tỉ đồng (sau khi trừ thuế 10%).
Bà
Tuyết trình bày: Tờ vé số này (ký hiệu AG - 7K3, mở thưởng ngày 21-7-2011, do
Xổ số kiến thiết An Giang phát hành, có dãy số trúng thưởng 938368) do
con bà mua của người bán vé số dạo tại thị xã Hà Tiên. Khi biết tờ vé số trúng
đặc biệt, ngay sáng hôm sau, bà Tuyết cùng nhiều người quen đã mang tờ vé số
đến đại lý vé số Triều Phát đổi thưởng. Đến nơi, bà giao tờ vé số cho ông Phúc
nói là trúng đặc biệt, ông Phúc đưa vào máy soi tiền giả rồi nói đúng là vé đã
trúng đặc biệt và làm thủ tục trả thưởng. Nhưng sau đó ông Phúc cho rằng tờ vé
số bà đưa là vé số giả, bị cắt dán. Bà khẳng định tờ vé số trúng thưởng của bà
là thật và đã bị ông Phúc tráo tờ vé số giả bị cắt dán.
Ông
Phúc thừa nhận lúc đưa tờ vé số của bà Tuyết vào máy soi tiền, ông có nói với
bà Tuyết rằng tờ vé số trúng đặc biệt. Sau khi bà Tuyết ra ngoài lấy CMND vào,
ông đã ghi số CMND bà Tuyết vào tờ vé số. Ông đưa tờ vé số lại cho bà Tuyết kêu
bà ký tên vào nhưng bà kêu ông Trần Thanh Phương, người đi cùng, ký tên giùm.
Khi chuẩn bị nhận thưởng thì ông Phúc kêu người cháu coi lại, người này coi
xong thì bảo tờ vé số có hai dãy số lớn nhỏ khác nhau, tờ vé số giả đã bị cắt
dán. Thế là ông Phúc từ chối trả thưởng. Hai bên xảy ra cãi vã, phải nhờ đến
cảnh sát 113 đến vãn hồi.
Sau
đó bà Tuyết đã yêu cầu cơ quan điều tra xử lý hình sự vì cho rằng ông Phúc đã
tráo tờ vé số trúng thưởng thật thành tờ vé số giả. Công an TP Rạch Giá vào
cuộc và kết luận tờ vé số có chữ ký của ông Phương, người đi cùng với bà Tuyết,
là tờ vé số giả, được cắt dán. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng vụ việc
không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án hình sự. Từ đó, bà Tuyết
khởi kiện dân sự để đòi tiền thưởng và được tòa thụ lý.
Chúng
tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi vụ việc có diễn biến mới.
VĨNH
SƠN
Khách sộp trộm 6 dây chuyền vàng, camera chịu thua
26/06/2013
- 15:33
Đã hơn 1 tuần trôi qua, bà H. - chủ
tiệm vàng ở đường Thống Nhất, TP. Nha Trang vẫn không khỏi choáng váng vì đã
bị kẻ gian cuỗm mất 6 dây chuyền vàng với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng ngay
giữa ban ngày…
Sáng
16-6, một phụ nữ ăn mặc lịch sự, đi xe Airblade biển số TP. Hồ Chí Minh đến
tiệm vàng M. của bà H. ở đường Thống Nhất. Người phụ nữ đặt chiếc giỏ xách
xuống bàn và nhanh chóng lấy ra một xấp USD với giọng nhỏ nhẹ: “Ở đây có đổi
đô không chị? Em muốn đổi 1.000 đô la Mỹ ra tiền Việt”. Người khách tỏ vẻ thất
vọng khi biết tiệm vàng này không đổi đô la Mỹ.
Thế nhưng trong giây lát, người phụ
nữ này lại chuyển sang hỏi mua dây chuyền vàng. Chỉ tay về phía tủ hàng đang
bày bán dây chuyền vàng trắng, người khách này yêu cầu nhân viên tiệm vàng cho
xem mấy dây chuyền vàng trắng loại lớn và nói: “Em cần mua 15 sợi có cả mặt
dây chuyền”.
Thấy khách sộp, nhân viên tiệm vàng
nhanh chóng mở tủ lấy ra 2 sợi dây chuyền và 2 mặt dây chuyền cho khách xem.
Săm soi 2 sợi dây chuyền, người khách tỏ vẻ ưng ý và tiếp tục yêu cầu nhân viên
tiệm vàng lấy thêm 13 sợi dây chuyền vàng khác để lên mặt tủ để kiểm tra.
Sau khi lựa xong, người khách này
lên tiếng: “Em đặt cọc trước 600.000 đồng. Chị giữ cho em số hàng này, em đi
đổi tiền rồi quay lại mua toàn bộ”. Sau đó, người khách đặt cọc thêm 1 triệu
đồng nữa mà không yêu cầu nhân viên tiệm vàng M. viết giấy biên nhận.
Với thủ đoạn tinh vi, tiệm vàng M.
đã bị kẻ gian trộm mất 6 dây chuyền vàng.
Người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi
tiệm vàng M. Sau khi khách đi khỏi, nhân viên của tiệm vàng M. kiểm tra lại thì
phát hiện 6 dây chuyền vàng (tổng trị giá hơn 70 triệu đồng) đã không cánh mà
bay, còn vị khách kia không hề quay lại.
Trao đổi với chúng tôi, bà H. cho
biết, tiệm vàng của bà được trang bị camera an ninh, có bảo vệ. Khi xảy ra
vụ việc, ngoài 3 nhân viên bán hàng còn có cả bà, vậy mà kẻ gian vẫn “hô
biến” được đến 6 sợi dây chuyền vàng.
“Sau khi kiểm tra lại camera an
ninh, chúng tôi phát hiện người khách này mặc áo khoác có mũ phía sau gáy. Rất
có thể những lúc người khách này vung tay lên đỉnh đầu như thể vuốt tóc, làm
duyên nhưng mục đích là để chuyển dây chuyền vàng vào chiếc mũ áo khoác”
- bà H. nhận định.
Ngoài ra, người khách này còn đeo cả
khẩu trang; vì vậy, camera an ninh quá cũ đã không thể nhận dạng được nghi
phạm mà chỉ nhận ra chiếc xe Airblade của tên trộm có màu đen cam mang biển số
TP. Hồ Chí Minh.
“Chúng tôi đã quán triệt nhân viên
yêu cầu khách hàng đến giao dịch không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang;
nhưng có lẽ lúc đó, nhân viên đã bị người khách “sộp” làm quên mất yêu cầu này,
vì ngay khi đến, người khách đã đưa ra một xấp tiền có mệnh giá lớn” - bà M.
nhìn nhận.
Theo cơ quan Công an, đây là thủ
đoạn mới của bọn tội phạm. Vì vậy, các tiệm vàng trên địa bàn cần đề cao cảnh
giác khi gặp tình huống nêu trên. Ngoài ra, việc nâng cấp, thay mới hệ thống
camera an ninh hiện đại cho tiệm vàng cũng rất cần thiết.
Theo THÀNH LONG (Khánh Hòa Online)
Bị đánh chết ngay tại bệnh viện
(LĐO)
- Thứ tư 26/06/2013 21:02
Va chạm giao thông với một cháu bé,
người gây va chạm đã chở mẹ và cháu bé vào bệnh viện, nhưng bác sĩ cho rằng
cháu bé chỉ bị trầy xước nhẹ, nên cho về ngay sau đó. Đang ngồi chờ đóng tiền
viện phí, bất ngờ xuất hiện một nhóm đối tượng xưng là người nhà cháu bé, tấn
công, đập gãy cổ nạn nhân, làm người này chết ngay sau đó.
Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT Công
an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, cơ quan này đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ
của Công an TPHCM điều tra truy bắt nhóm đối tượng đánh chết anh Nguyễn Hữu
Duyên (SN 1991, quê tỉnh Phú Yên, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và đang tạm
trú phường An Lạc, quận Bình Tân). Hiện trường vụ đánh chết người là ngay tại bệnh
viện.
Theo điều tra ban đầu, khoảng
15h30 chiều 23.6, anh Duyên điều khiển xe gắn máy chở người bạn lưu thông trên
đường số 6B, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM, thì bất ngờ bé Tâm, 3 tuổi,
con của chị Nguyễn Thị Quyển, từ trong vỉa hè chạy ra đường làm xe va chạm với
cháu Tâm. Anh Duyên liền yêu cầu chị Quyển bế cháu Tâm để anh chở vào bệnh viện
cấp cứu.
Khi đến bệnh viện Triều An,
quận Bình Tân, các bác sĩ trực phòng cấp cứu cho rằng bé Tâm không hề hấn gì,
chỉ bị trầy xước nhẹ nên cho về nhà và anh Duyên xin nộp ngay tiền viện phí cho
bé.
Bất ngờ, trong lúc đang ngồi
chờ nộp tiền tại khu cấp cứu bệnh viện, 6 đối tượng chở nhau trên 3 xe gắn máy
lao thẳng vào sân khu cấp cứu. Chúng hỏi “thằng nào đụng cháu tao?”, anh Duyên
cho biết cháu bé không hề gì và nhận là mình đi xe gắn máy va chạm với cháu
Tâm. Thế là 6 đối tượng tấn công tới tấp, anh Duyên gục tại chỗ, thì bị chúng
lôi ra bồn hoa phía trước khu cấp cứu đập đầu anh Duyên vào bồn hoa này. Tàn nhẫn
hơn, 6 tên côn đồ kẹp vào cổ anh Duyên vào cạnh bồn hoa, ấn mạnh đầu xuống cho
đến khi nạn nhân gãy sương cổ, đầu lặc lìa… chúng mới bỏ đi.
Các bác sĩ bệnh viện Triều
An cấp cứu cho anh Duyên và chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng đến 15h ngày
25.6, anh Duyên tử vong. Người bạn đi cùng anh Duyên cho biết, trong lúc 6 tên
côn đồ tấn công dã man nạn nhân, nhưng bảo vệ bệnh viện chỉ đứng nhìn.
Ông Nguyễn Tư (SN 1945, cha
của anh Duyên) đau đớn cho biết: “Duyên là con trai đầu trong gia đình 3 anh
em. Duyên từ Bình Phước xuống TPHCM làm thuê để gửi tiền về phụ giúp bố mẹ và
nuôi 2 em. Nếu con tôi có tội sẽ có pháp luật xử lý. Đằng này khi xảy ra va chạm
nó đã có ý thức đưa nạn nhân đi cấp cứu dù chưa phân định ai đúng, sai. Tôi rất
mong cơ quan pháp luật bắt được những kẻ đã giết con tôi và xử nghiêm trước
pháp luật”.
Hiện Cơ quan điều tra đã xác
định những đối tượng gây án tàn ác, hiện chúng đang bỏ trốn về miền Tây và đang
bị truy lùng ráo riết. Cơ quan điều tra cũng kêu gọi chúng ra đầu thú tại cơ
quan công an gần nhất, để mong được hưởng sự khoan hồng của luật pháp.
32 đối tượng vận chuyển gần 1 tấn thuốc nổ từ Lào về Việt Nam
(LĐO)
- Thứ tư 26/06/2013 15:01
Ngày 26.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đã xác định danh tính 32 đối tượng liên quan
trong vụ phát hiện gần 1 tấn thuốc nổ tại khu vực biên giới Việt - Lào.
Như Lao Động đã thông tin:
Khoảng 10h ngày 23.5, tại km27 đường 20 Quyết Thắng (thuộc xã Tân Trạch, huyện
Bố Trạch, Quảng Bình), lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy phối hợp với Đồn
biên phòng Cồn Roàng đã phát hiện có 16 gùi hàng, bên trong chứa 850kg thuốc nổ.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh: Chỉ trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng
phòng, chống tội phạm ma túy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn
biên phòng Cồn Roàng và Đồn biên phòng Cà Roòng đã điều tra, xác định danh tính
32 đối tượng liên quan.
Theo đó, gần hiện trường, lực
lượng bộ đội biên phòng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Văn (SN 1977, trú thôn
Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch). Văn khai đã cùng 10 người khác vượt
biên sang Lào để khai thác rễ cây huê đang trên đường trở về. Khi đội công tác
đang kiểm tra hành lý của Nguyễn Ngọc Văn thì phát hiện phía rừng rậm gần đó có
nhiều tiếng động lạ nên đã tiến đến để kiểm tra. Cùng lúc đó, một nhóm đối tượng
đã bỏ chạy vào rừng sâu, để lại 16 bao tải màu xanh, bên trong đựng thuốc nổ.
Văn khai nhận, ngày 20.5 cả
nhóm của Văn sau khi khai thác được khoảng 30kg rễ huê ở Lào, đã băng rừng
trở về Việt Nam. Khoảng 10h ngày 22.5, khi đến khu vực biên giới xã Tân Trạch
thì gặp một nhóm người khác khoảng 6 người đang gùi 6 bao tải màu xanh- cũng
đang cắt rừng đi về phía Việt Nam. Trong đó, Văn biết tên một số người là Lãnh,
Lịch, Long (đều trú thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch), còn 3 người khác mới gặp lần
đầu. Sau đó Văn cùng nhóm người trên dựng lán trại ở khu vực trên nghỉ ngơi,
Văn hỏi Lãnh, Lịch gùi gì trong đó thì Lãnh bảo gùi thuốc nổ lấy từ bom bên Lào
về để bán.
Từ lời khai của Văn, bằng
các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã điều tra, xác minh
và xác định danh tính 32 đối tượng liên quan, đều trú tại thôn Phong Nha, xã
Sơn Trạch và xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. Các đối tượng khai nhận được thuê
gùi số thuốc nổ trên cho 2 đối tượng có tên Khánh và Hùng (quê ở
thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch) với tiền công 1 triệu đồng/người.
Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao người và tang vật vụ án cho Công an tỉnh
Quảng Bình tiếp tục điều tra, xử lý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét