Đối Thoại Điểm Tin ngày
26 tháng 8 năm 2013
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Trong vấn đề chung chi này, nhà xe phải nhớ như đinh đóng cột rằng
trạm nào thu hai trăm ngàn, trạm nào thu năm trăm ngàn, nếu nhớ nhầm, đưa nhầm
số tiền hoặc không đưa tiền mới mà đưa tiền rách, tiền cũ, lần sau gặp lại sẽ bị
phạt gắt máu
Một báo cáo vừa được công bố gần đây của Ngân Hàng Thế giới đưa ra
cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến những tác động bất lợi cho khu
vực Đông Nam Á, Nam Á và Châu Phi.
Mục sư Tin Lành Mennonite Phạm Ngọc Thạch, một cựu tù nhân lương
tâm từng bị án tù hai năm và liên tục bị sách nhiễu, hành hung về những hoạt động
tôn giáo cũng như đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nam hiện bị dồn vào thế
cùng.
Xu hướng hội nhập thế giới trở nên tất yếu không gì cưỡng nổi, Việt
Nam không còn con đường nào khác con đường tự do dân chủ. Không những thế, nó
là con đường sống còn của dân tộc Việt Nam đặt trong bối cảnh thế giới hiện
nay, khi nhìn lại chỉ còn vài "quốc gia cộng sản" đi ngược trào lưu
tiến hóa của xã hội loài người.
Phe công tố kêu gọi tòa án không nên khoan hồng cho Bạc Hy Lai
trong tuyên bố cuối cùng, khép lại phiên xét xử kéo dài 5 ngày đối với vị cựu
lãnh đạo Trùng Khánh.
Những người tham gia bạo động đã đốt phá nhà và cửa hàng của người
Hồi giáo trong một vụ xung đột sắc tộc mới nhất ở Miến Điện
Toàn bộ năm nghi phạm trong vụ hiếp dâm phóng viên nhiếp ảnh 22 tuổi
ở Mumbai, Ấn Độ đã bị bắt.
Chuyện hàng trăm lao động trẻ em như 'nô lệ' ở Việt Nam.
Bạc Hy Lai nói hồi 2012 ông nghĩ vợ ông bị gài bẫy vụ Heywood.
Các đoạn phim cho thấy nhiều xác chết và những người bệnh quằn quại
trong cơn hấp hối, và tất cả đều không thấy có vết thương trên người
Dân biểu Dân Chủ Eliot Engel nói, 'Hoa Kỳ không thể làm ngơ trước
cái chết của hàng trăm người Syria'
Trong cả 2 phiên tòa nghe cung hôm Chủ nhật, các thẩm phán đều
hoãn lại, viện dẫn các lý do thủ tục
Theo dự kiến các lập luận kết thúc phiên tòa xử vụ án tham nhũng
gây chấn động dư luận của ông Bạc Hy Lai sẽ diễn ra vào thứ Hai
Hàng chục ngàn người tập họp gần Đài Kỷ niệm Tổng thống Lincoln tại
Washington, nơi Mục sư Martin Luther King đọc bài diễn văn nổi tiếng 'Tôi có một
ước mơ' cách đây 50 năm
Đỗ
Thành Công 11:05:am
| Năm 2005, Đảng Dân chủ Nhân dân (DCND) được thành lập tại Việt Nam và bước
vào hoạt động bí mật sau khi công bố Tuyên Ngôn kêu gọi “muốn đồng bào được..
Đàn
Chim Việt 10:57:am
| Ngày 28/9/2013, tại khu Little Saigon, vùng Nam California, Hoa Kỳ, lễ giỗ
năm đầu Nhà thơ Thomas More Nguyễn Chí Thiện sẽ được cử hành trọng thể với sự
tham dự...
Nguyễn Thu
Trâm 10:49:am
| Ngày 25 tháng 1 năm 2006, tại thành phố Strasburg Pháp, Hội Đồng Châu Âu –
Parliamentary Assembly of the Council of Europe – một cơ quan dân cử của 46 quốc
gia...
On
The Net 02:03:am
| Hạnh bị kỷ luật rất nhiều lần vì không nhận tội, không làm tường
trình, không chịu..
Bài mới
- Lê
Nguyên Hồng - Phản biện bài viết của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trên
Báo quân Đội nhân Dân ngày 25/08/2013
- Tâm
Sự Y Giáo - Amari TX là tiến sĩ Hoàng Văn Lễ, nguyên tổng biên tập tạp chí
Sổ Tay Xây dựng Đảng?
- Phạm
Linh Chi - Giới thiệu tóm tắt tác giả và tác phẩm Đỉnh Cao Chói Lọi
- Đang
có âm mưu thâu tóm ngân hàng Bảo Việt của giới Mafia Tài chính Hà Nội (8):
Đoạn ghi âm số 1
- Dàn
đồng ca lộn xộn: trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, sáo thổi ngang phè
- Nguyễn
Gia Kiểng - Một thể chế dân chủ xã hội cho Việt Nam?
- Thông
điệp từ nhân dân
- Đỗ
Thị Minh Hạnh bị bắt - bị hành hạ - bị đánh đập trong tù và
những phiên toà bất minh
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng
hợp
Các bài mới đăng:
- TUYÊN
BỐ NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC
CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA
- Loạn thủy
điện nhỏ
- Chiến
lược xoay trục hướng về châu Á: Tấm vé để Obama ra khỏi Trung Đông?
- Đảng ta hơn ở chỗ vẫn
còn nhiều người tốt?
- Nghĩ về tính “đa
nguyên” trong thế giới sự sống
- Ông Lê
Hiếu Đằng: Báo Quân đội Nhân dân ‘bỏ bóng đá người’
- Mạng lưới Blogger Việt Nam đến Đại sứ quán Australia trao bản Tuyên bố 258 và trao đổi về tình hình nhân quyền Việt Nam
Eee
Mỹ - Anh sẽ tấn công Syria bằng cách
nào ?
26/08/2013 09:40
(TNO) Anh và Mỹ đang gấp rút vạch ra
các kế hoạch nhằm phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhắm vào
Syria trong vài ngày tới.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, tướng
Nick Houghton và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin
Dempsey, sẽ gặp nhau tại Jordan vào hôm nay, 26.8, để bàn các phương án can thiệp
quân sự vào Syria.
Theo tờ The Times, một đợt tấn
công bằng tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải hiện là lựa chọn hàng đầu của
liên quân Anh - Mỹ.
Cuộc họp tại Jordan được tổ chức theo
lời mời của Tổng tham mưu trưởng quân đội Jordan Meshaal Mohamed al-Zaban và Tư
lệnh Bộ tư lệnh miền Trung của Mỹ, tướng Lloyd Austin. Những người tham dự cuộc
họp bao gồm cả tổng tham mưu trưởng các nước Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ,
Pháp, Đức, Ý và Canada, theo hãng al-Jazeera.
Vào hôm 25.8, chính phủ Syria thông
báo họ sẽ cho phép các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đến hiện trường vụ tấn
công bằng khí độc ở hai ngoại ô của Damascus. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ đề nghị
này, nói rằng nó “quá trễ để có thể tin tưởng được”.
Một quan chức cao cấp của Nhà Trắng
nói: “Nếu chính phủ Syria không có gì để giấu giếm và muốn chứng minh với thế
giới rằng họ không sử dụng vũ khí hóa học trong vụ này, họ sẽ phải ngừng tấn
công khu vực và cho phép Liên Hiệp Quốc đến đó cách đây năm ngày”.
Lời bác bỏ này là dấu hiệu cho thấy Mỹ
hiện sẵn sàng cho một phản ứng quân sự. Tối hôm 24.8, Tổng thống Mỹ Barack
Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc điện đàm về tình hình Syria. Cả
hai dự kiến sẽ tiếp tục điện đàm vào hôm nay hoặc ngày mai.
Một người phát ngôn của thủ tướng Anh
nói: “Chúng tôi đã đi từ câu hỏi “có nên phản ứng?” đến câu hỏi “phản ứng bằng
cách nào?””.
Theo tờ The Times, dù quyết định
tấn công vẫn chưa được đưa ra, một đợt tấn công bằng tên lửa hành trình hiện là
lựa chọn được ưa thích nhất. Mỹ hiện có bốn tàu khu trục trang bị tên lửa hành
trình Tomahawk ở gần Syria.
Một nguồn tin chính phủ Anh cho biết
đó sẽ là một “cuộc tấn công rất có mục tiêu”, được phát động trong vòng một tuần
hoặc 10 ngày nhằm “ngăn chặn và răn đe” Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ
khí hóa học thêm một lần nữa.
Những người ủng hộ thừa nhận phương
án này sẽ không làm được gì nhiều để thay đổi cán cân quân sự giữa chính phủ
Syria và quân nổi dậy, hoặc giúp cuộc nội chiến mau kết thúc hơn. Phương Tây vẫn
sẽ tiếp tục con đường đàm phán chính trị, thông qua hội nghị Geneva 2, sau cuộc
tấn công trừng phạt.
Sơn Duân
26/08/2013
Nữ
hộ sinh tố cáo tham nhũng
Vấn
nạn tảo hôn ở các buôn làng Tây Nguyên
16:37:00 25/08/2013
Chỉ
bị xử lý theo kiểu "giơ cao, đánh khẽ"?
10:25:00 26/08/2013
Thứ Hai, 26/08/2013 - 10:48
Tình báo Mỹ nghe lén trụ sở Liên hợp
quốc ở New York
Thứ Hai, 26/08/2013 - 09:08
Nhật “nghênh tiếp” chiến đấu cơ Nga
trên biển Nhật Bản
26/08/2013 06:41
CPI tháng 8 tăng đột biến: Kinh tế vĩ
mô vẫn bất ổn
26/08/2013 06:36
Mỹ sẵn sàng tấn công Syria
Công tố viên yêu cầu kết tội nhận hối
lộ với Bạc Hy Lai (cập nhật)
Thứ Hai 09:01 26/08/2013
Tổng thống Afghanistan tới Pakistan hội
đàm với Taliban
Thứ Hai 10:35 26/08/2013
Sau vinh danh là... đuổi việc: UBND tỉnh
phớt lờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng
(LĐ) - Số 196 - Thứ hai 26/08/2013
10:15
Một Việt kiều bị bắt giữ trong vụ thị
thực lậu
(LĐ) - Số 196 - Thứ hai 26/08/2013
07:27
Chuyện Việt Nam
Thanh
Ly
tổng hợp
Nghi án cán bộ thuế tạt
axít Việt kiều vì ghen
Thứ hai, 26/8/2013
07:48 GMT+7
Vị
cán bộ thuế 54 tuổi bị tình nghi đã tạt axit vào người "tình địch"
khi thấy ông này ghé thăm nhà người mình yêu.
Chiều
25/8, Công an tỉnh Bạc Liêu triệu tập người đàn ông 54 tuổi là cán bộ Cục thuế
tỉnh để làm rõ nghi án tạt axít. Do vụ việc có yếu tố nước ngoài và nhà chức
trách chưa làm việc với lãnh đạo Cục thuế Bạc Liêu nên danh tính nghi can chưa
được tiết lộ.
Nghi
can khai nhận, sau khi li dị vợ đã có tình cảm với bà Dương - người cùng phường
7, TP Bạc Liêu. Tối 23/8, cán bộ thuế này phát hiện ông Tạ (55 tuổi, Việt kiều
Australia) ghé thăm bà Dương sau nhiều năm ra nước ngoài định cư. Cho rằng
ông Tạ xen vào tình cảm của mình, nghi can về nhà lấy axít dùng xử lý bồn cầu
mang ra hẻm 8, đường Trần Phú hất vào người ông Việt kiều để cảnh cáo.
Nghe
tiếng kêu cứu, người đi đường xúm lại đưa ông Tạ vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu
lúc rạng sáng 24/8 trong tình trạng bị bỏng ở lưng, tai, cổ... Trưa cùng ngày
nạn nhân được chuyển tuyến trên.
"Chiều
nay nghi can được gia đình bảo lãnh về nhà. Công an đang cử cán bộ liên lạc với
nạn nhân để xác minh", một cán bộ điều tra cho biết.
Hải
Long
*
Tên nhân vật đã thay đổi.
Truy sát náo loạn cổng trường vì
bạn gái chửi nhau trên Facebook
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/truy-sat-nao-loan-cong-truong-vi-ban-gai-chui-nhau-tren-facebook-2870184.html’
Chủ nhật, 25/8/2013 19:26 GMT+7
Hai nữ sinh lớp 11
chửi nhau trên Facebook rồi gọi bạn trai đến đánh "dằn mặt" đối thủ
gây ra cuộc truy sát náo loạn trước cổng trường THPT Tạ Quang Bửu, TP HCM.
Ngày
25/8, Đại úy Lê Hữu Phước, đội trưởng đội Cảnh sát điều tra Công an quận 8, TP
HCM cho biết, sáng cùng ngày, Lê Gia Bách (16 tuổi, ngụ phường 14, quận 8),
hung thủ đâm trọng thương nam sinh trước cổng trường THPT Tạ Quang Bửu đã đến
đầu thú.
Dáng
vẻ thư sinh trong bộ đồng phục thể dục của trường, Bách cúi đầu, lí nhí khai,
bạn gái Bách là Ngọc Trâm (học cùng lớp 11, trường THPT Tạ Quang Bửu) có mâu
thuẫn với bạn học Tạ Thị Yến Thanh nên lôi nhau lên Facebook chửi bới. Sau đó
cả hai gọi bạn trai cũng đang học lớp 11 đến "xử lý" đối thủ.
Yến
Thanh cũng thừa nhận, đầu năm học có chơi chung với Trâm nhưng gần đây
bạn ấy không chơi với em nữa. Do có những xích mích, em và bạn ấy vào
facebook nói qua lại".
11h30
ngày 24/8, sau giờ tan học, Mai Anh Tuấn (học sinh lớp 11, trường THPT Thăng
Long) cùng hai học sinh khác chạy xe máy đến đến trường Tạ Quang Bửu đón Yến
Thanh và tìm Trâm để “dằn mặt”.
Thấy
Bách chở Trâm ra khỏi trường, nhóm của Tuấn đã lao vào dùng nón bảo hiểm đánh.
Bị tấn công bất ngờ, Bách chạy vào trường và phát hiện con dao nằm cạnh bồn hoa
nên chụp lấy, chạy ra đâm một nhát sượt tay Yến Thanh và trúng ngực Tuấn khi cả
hai đang ngồi trên xe máy. Thấy máu ra nhiều, Yến Thanh ngất xỉu và được bạn bè
chuyển bệnh viện sơ cứu.
Tuấn
bỏ chạy thì Bách đuổi theo đâm thêm một nhát. Chạy về hướng cầu Tạ Quang Bửu,
Tuấn được một người dân chở vào bệnh viện quận 8, sau đó chuyển lên Bệnh viện
nhân dân 115 cấp cứu và đã qua nguy kịch. Sau khi gây án, Bách đến cầu Nhị
Thiên Đường ném dao xuống sông.
Đại
úy Phước cho hay, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn bồng bột của lứa tuổi học sinh.
Đây cũng là bài học cho phụ huynh, nhà trường trong việc giáo dục quản lý con
cái, nhất là những học sinh hiếu thắng lại sẵn có hung khí trong người.
Công
an quận 8 đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý.
An Nhơn
Điêu đứng vì tố cáo cấp
trên
25/08/2013 08:05 (GMT + 7)
TT - “Tôi là người có địa vị, có học
thức và am hiểu pháp luật mà còn phải điêu đứng khi đấu tranh để tìm sự công
bằng, huống hồ người dân không hiểu luật không biết sẽ còn khốn đốn đến đâu!”.
Đó là những chia sẻ của chị Vũ Thị Hương, 38 tuổi, chánh thanh tra Sở Tư pháp
tỉnh Quảng Ninh.
Tôi
kết hôn từ năm 2003, có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Tôi và chồng tôi có với
nhau hai con. Năm 2009, do bất đồng về quan điểm sống nên chúng tôi ly hôn. Tôi
phải nói rõ như vậy để mọi người hiểu bởi vì việc này mà tôi bị người ta mượn
cớ vu khống.
Mọi
chuyện bắt đầu từ những mâu thuẫn giữa tôi và ông Phạm Thanh Phong (giám đốc Sở
Tư pháp Quảng Ninh) do nhiều lần tôi góp ý ông Phong về các sai sót trong công
việc nhưng ông không tiếp thu.
Sáng
2-8-2012, bạn bè gọi điện thoại cho tôi bảo tôi bị tố cáo cướp chồng người khác
đăng trên báo Dân Việt. Bài viết có tiêu đề “Chánh thanh tra Sở Tư pháp Quảng
Ninh bị tố cướp chồng”, viết rằng bà Trần Thị Chiến, vợ của ông Nguyễn Hồng
Trường (nguyên giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh đã về hưu) tố cáo tôi và chồng bà
có quan hệ bất chính, rằng hai đứa con của tôi là con ông Trường, rằng bà Chiến
đã nhiều lần ngăn cản mối quan hệ này nhưng không thành công.... Tôi hết sức
bất ngờ, quyết định đến Hà Nội gặp tổng biên tập báo Dân Việt nhưng chưa kịp đi
thì hôm sau báo này đăng tiếp bài thứ hai. Bài này dẫn lời ông phó giám đốc Sở
Tư pháp nói đám cưới của tôi không có chú rể, con trai tôi sinh ra mang họ mẹ,
đứa bé này lên cơ quan vẫn hay gọi ông Trường là bố...
Tôi
được biết bà Chiến gửi đơn tố cáo tôi tới Sở Tư pháp ngày 8-8-2012. Hai ngày
sau, giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh thành lập tổ kiểm tra và thông báo yêu cầu
tôi giải trình. Tôi đã làm báo cáo giải trình đầy đủ, tuy nhiên vẫn bị yêu cầu
giải trình đến lần thứ ba. Thậm chí ngày 24-8, bà Chiến đã rút đơn tố cáo mà
ngày 30-8 giám đốc sở vẫn yêu cầu tôi giải trình.
Giám
đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh còn gửi công văn đến tổ dân phố nơi tôi sinh sống nói
rõ việc tôi đang bị tố cáo có mối quan hệ bất chính và đề nghị tổ dân phố tổ
chức cuộc họp, lấy ý kiến ghi biên bản nhận xét và đánh giá các mối quan hệ,
đạo đức lối sống của tôi. Chồng cũ của tôi cùng vợ mới của anh cũng bị Công an
TP Hạ Long triệu tập để lấy lời khai khiến anh rất bức xúc. Việc này có khác gì
cố tình bôi nhọ, xúc phạm danh dự tôi.
Đến
ngày 24-8, bà Chiến đã có đơn xin rút đơn tố cáo và tố cáo lại những người đã
xúi bà. Theo đó, có người - rất thân với giám đốc Sở Tư pháp - đến nhà xúi giục
bà. Họ thảo sẵn đơn, bà chỉ ký tên, còn đơn họ gửi đi đâu bà không biết.
Từ
đó đến nay, tôi đã gửi rất nhiều đơn đề nghị làm sáng tỏ vụ việc, yêu cầu báo
Dân Việt phải cung cấp thông tin nhưng họ trả lời đã làm đúng quy trình. Gần
đây, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có kết luận giám đốc Sở Tư pháp có nhiều sai phạm
trong vụ việc của tôi và thiếu trách nhiệm khi phát ngôn trước báo chí, Sở Tư
pháp cũng kết luận quá trình xác minh cho thấy đơn tố cáo của bà Chiến không có
cơ sở...
Hơn
một năm qua tôi điêu đứng khổ sở. Cơ quan tôi bàn tán xì xầm. Tôi tự hỏi Sở Tư
pháp là nơi thực thi và giám sát việc thực thi pháp luật, thế mà còn cư xử như
thế? Tôi hiểu luật mà còn khổ sở đến thế, những người dân khác không hiểu luật
thì còn khổ đến đâu?
VŨ
THỊ HƯƠNG - TÂM LỤA ghi
Vụ “bị nghi lấy 5 triệu, một học sinh tự tử” (Tuổi Trẻ ngày 23 và
24-8):
Phải xem công an xã là đối
tượng bị điều tra
25/08/2013 09:20 (GMT + 7)
TT - Ngày 24-8, ông Đoàn Văn Sử -
đội trưởng đội hình sự Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng - cho biết đội đã tiếp
nhận toàn bộ hồ sơ do Công an xã Đam B’ri lập về vụ em Lê Hoàng Triệu Khang (15
tuổi, thôn 12, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) tự tử khi bị nghi lấy trộm 5 triệu đồng
của người cùng thôn là ông Đầu Văn Nhậu. Ông Sử cho biết sẽ xác minh lại toàn
bộ vụ việc và điều tra người lấy cắp tiền của ông Nhậu.
Theo
ông Sử, hồ sơ cho thấy công an xã làm việc đúng quy trình vì: “Trong các biên
bản cho thấy quá trình lấy cung em Khang đều có người giám hộ”. Ông Sử nhấn
mạnh trước sự xôn xao của dư luận và có lời khai khác biệt của người nhà nạn
nhân thì công an hình sự sẽ xác minh lại một số chi tiết trong hồ sơ để làm rõ
có hay không việc ép cung em Khang cũng như công an xã có mời người giám hộ
theo đúng luật định hay không. Nói về sự có mặt của ông Nguyễn Thành Vân, dân
quân xã, trong buổi lấy cung em Khang, ông Sử cho rằng: “Cơ quan điều tra sẽ làm
rõ xem người này có được trưng dụng để xác minh vụ việc mất cắp của ông Nhậu
hay không vì người này không thuộc lực lượng công an xã, nếu không thì riêng sự
xuất hiện của ông Vân khi lấy lời khai em Khang đã sai luật, chưa kể có thông
tin ông dọa nạt hoặc dúi đầu em Khang”.
Ông
Nguyễn Viết Văn, trưởng Công an TP Bảo Lộc, cho biết đây là vụ việc nhạy cảm.
Ông nói: “Tôi đã chỉ đạo công an hình sự phải làm rõ có hay không việc ông Nhậu
mất cắp, cũng như ai là người lấy cắp tiền để làm rõ oan sai của em Khang. Đồng
thời xét lại nghiệp vụ của công an xã”.
Nói
về vụ việc này, luật sư Nguyễn Văn Thu - Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng, giảng viên
khoa luật Đại học Đà Lạt - cho rằng: “Mẹ của nạn nhân, bà Hoàng Thị Hồng, đã
lên tiếng xác nhận mình không có mặt để giám hộ em Khang trong quá trình lấy
cung tại nhà ông Nhậu cũng như tại trụ sở công an xã, như vậy hồ sơ vụ việc mà
công an xã lập gửi Công an TP Bảo Lộc chỉ có giá trị tham khảo, không có giá
trị pháp lý, do đó không thể dựa vào hồ sơ này để tiếp tục điều tra hoặc kết
luận. Cơ quan điều tra phải xem công an xã và những người liên quan là đối
tượng bị điều tra, phải khởi tố vụ án để điều tra từ đầu. Xác lập được điều này
thì vụ việc mới được điều tra một cách khách quan”.
Bộ Tư pháp bổ nhiệm bị can làm cán
bộ thi hành án
25/08/2013 02:32
Một cán bộ thi hành
án đã bị khởi tố để điều tra về 2 tội hình sự, nhưng trong thời gian chờ truy
tố ra tòa để xét xử thì được Bộ Tư pháp bổ nhiệm chấp hành viên.
Ngày
15.6.2012, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm
giam ông Lê Tuấn Kiệt (Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Q.Bình Thủy,
TP.Cần Thơ) để điều tra về tội thiếu trách nhiệm; đồng thời khởi tố bị can, cho
tại ngoại đối với ông Đinh Hoàng Minh (chi cục phó), do liên quan đến những sai
phạm trong việc tổ chức thi hành một bản án dân sự tại địa phương. Trong quá
trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện ông Kiệt lập khống tên một nhân viên
bảo vệ cơ quan tên Châu Thành Nhiên và chỉ đạo chuyển toàn bộ lương nhiều tháng
liền của nhân viên bảo vệ này vào tài khoản của mình, nên đã khởi tố để điều
tra thêm tội tham ô tài sản.
Cuối
năm 2012, cơ quan điều tra kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đề
nghị truy tố Kiệt và Minh. Trong thời gian này, cơ quan công tố thay đổi biện
pháp ngăn chặn, cho ông Kiệt tại ngoại chờ xét xử và đình chỉ điều tra đối với
ông Minh. Tuy nhiên sau khi vụ án được chuyển về TAND TP.Cần Thơ để chuẩn bị đưa
ra xét xử, tòa án phát hiện thêm tình tiết mới nên trả hồ sơ lại yêu cầu điều
tra bổ sung.
Thế
nhưng thật bất ngờ, ngày 12.6, ông Kiệt lại được Bộ Tư pháp ký Quyết định số
1418 bổ nhiệm chấp hành viên. Do vậy mới đây, khi cơ quan điều tra hoàn tất kết
luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đề nghị truy tố ra tòa để xét xử về
hai tội “thiếu trách nhiệm…” và “tham ô tài sản” thì ông Kiệt vừa là bị can vừa
là chấp hành viên cơ quan thi hành án cấp huyện.
Chưa có bản án nên chưa xử lý ?
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Quốc Việt (Cục
trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.Cần Thơ) cho biết đã nhận được quyết định
xếp ngạch chấp hành viên cho ông Lê Tuấn Kiệt của Bộ Tư pháp ký. Lý giải vì
sao ông Kiệt bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố, trong thời gian
chờ truy tố vẫn được xét ngạch chấp hành viên, ông Việt cho rằng: “Do ông
Kiệt chỉ bị tạm đình chỉ công tác theo yêu cầu của cơ quan điều tra để phục
vụ cho vụ án, nhưng chưa có bản án nên cơ quan chưa có cơ sở để xử lý. Vì vậy
ông Kiệt vẫn được xét ngạch chấp hành viên theo luật Thi hành án từ chấp hành
viên cấp quận, huyện sang chấp hành viên sơ cấp”.
Mai Trâm
|
Hoài
Nam
Vận chuyển 700.000 USD qua
biên giới
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130825/van-chuyen-700-000-usd-qua-bien-gioi.aspx
26/08/2013 03:25
Ngày 25.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Bộ
Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các lực lượng
chức năng khẩn trương làm rõ vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ số lượng lớn qua
biên giới
Việt
- Lào. Khoảng 10 giờ ngày 14.7, tại một vị trí gần cột mốc 605 (cửa khẩu quốc
tế Lao Bảo), các trinh sát thuộc Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh
Quảng Trị) tiến hành kiểm tra ô tô bán tải biển số Lào 5777
(xe
gắn biển của cơ quan nhà nước Lào) do Són Si Ha Khôn (37 tuổi, cán bộ Sở Giao
thông công chính tỉnh Savanakhet, Lào, làm việc tại trạm cân Đensavan, H.Sepon,
tỉnh Savanakhet) điều khiển, phát hiện trên xe có 700.000 USD không giấy tờ hợp
pháp. Tại cơ quan điều tra, Són Si Ha Khôn khai vận chuyển số tiền này cho một
người Việt Nam (trú thị trấn Lao Bảo, H.Hướng Hóa) sang Lào tiêu thụ.
Trước
vụ việc này, UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến: “Đây là vụ vận chuyển trái phép
tiền tệ qua biên giới có số lượng lớn, tính chất nghiêm trọng cần phải được xử
lý theo đúng quy định của luật pháp. Đối với đối tượng vi phạm là công chức cán
bộ của nước bạn Lào, về nguyên tắc mọi hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước
CHXHCN Việt Nam đều bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, trừ các đối tượng được
hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao...”.
Hiện
dư luận Quảng Trị rất quan tâm đến diễn biến giải quyết vụ việc, đặc biệt là
việc làm rõ chủ sở hữu số ngoại tệ trên.
Nguyễn
Phúc
Giết người trong khách sạn
Chủ nhật, 25/08/2013, 08:24 (GMT+7)
Ngày
24-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 11, TPHCM cho biết đang phối hợp
với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM truy tìm
hung thủ giết bà N.T.P. (ngụ quận 11) tại khách sạn 23, đường Công Chúa Ngọc
Hân, phường 15, quận 11 vào ngày 21-8.
Trước
đó, bà N.T.P. cùng với L.T.L. (28 tuổi, Khánh Hòa) đến khách sạn 23 thuê phòng
để nghỉ trưa. Sau đó không lâu, L. đi ra khỏi khách sạn một mình. Thấy L. có
biểu hiện đáng ngờ, nhân viên khách sạn lên phòng bà P. gọi cửa thì không thấy
bà P. trả lời, ngay sau đó nhân viên mở cửa vào thì phát hiện bà P. đã tử vong
với 2 vết cắt tại cổ, 1 vết đâm ở lưng.
Khai
với cơ quan công an, chồng bà P. cho biết L. đã từng làm việc tại tiệm cắt tóc
do bà P. làm chủ. Tuy nhiên, khi phát hiện mối quan hệ của bà P. và L. trên mức
bình thường của 2 phụ nữ, nên chồng bà P. yêu cầu vợ cho L. nghỉ việc, sau đó
không lâu thì xảy ra án mạng.
ANH
TUẤN
- Cụ ông tự thiêu bên sông Hàn
(SGGP).-
Vào khoảng 8 giờ 30 ngày 24-8, trên vỉa hè đường Bạch Đằng đoạn ngã ba Bạch
Đằng – Nguyễn Thái Học (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), người dân phát hiện một cụ
ông đi trên xe lăn mang theo một can nhựa loại 5 lít không rõ xăng hay cồn, sau
đó lên vỉa hè và đổ lên người rồi châm lửa đốt. Cách hiện trường khoảng 10m là
chiếc xe lăn điện của cụ.
Nhận
tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng đã đến hiện trường sơ cứu cho nạn
nhân và chuyển đi Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Nạn nhân được xác định là ông Đặng
Ta (82 tuổi, trú đường Yên Bái, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Nạn nhân nhập viện
trong tình trạng bị bỏng 80% cơ thể, sức khỏe hết sức nguy kịch. Nhiều người
dân khu vực này cho biết, cụ ông này đã về hưu và sống gần đó.
NGUYÊN
KHÔI
Cảnh báo tình trạng mạo danh
thanh tra Bộ Y tế
Thứ hai, 26/08/2013, 08:09 (GMT+7)
Thanh tra Bộ Y tế vừa có công văn số
588/TTrB-P5 gửi các cơ quan hữu quan đề nghị phối hợp ngăn chặn tình trạng mạo
danh là cán bộ thanh tra của Bộ Y tế.
Theo phản ánh của một số địa phương và
các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, thời gian qua có những đối tượng xưng là cán bộ
thanh tra của bộ (không có giấy giới thiệu của Thanh tra Bộ Y tế) liên hệ các
đơn vị, địa phương yêu cầu cung cấp số điện thoại, thông tin cá nhân của lãnh
đạo hoặc các thông tin có liên quan đến công tác nhân sự, đấu thầu thuốc và
trang thiết bị y tế… Thanh tra Bộ Y tế khẳng định, tất cả các cán bộ công chức
của Thanh tra Bộ Y tế khi đến các đơn vị làm việc phải có tên trong quyết định
thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc giấy giới thiệu do lãnh đạo Thanh tra
Bộ Y tế ký, ghi rõ họ, tên, chức danh của cán bộ đến làm việc, nội dung làm
việc và thời gian của giấy giới thiệu.
Khi phát hiện những trường hợp mạo
xưng là cán bộ Thanh tra Bộ Y tế, đề nghị các đơn vị báo cho cơ quan chức năng
để xem xét, xử lý và báo cho Thanh tra Bộ Y tế qua số điện thoại 04.62732160
hoặc email: thanhtraytevn@gmail.com.
HOÀNG
THỌ KHANG
Bác sĩ đánh nhau vì không được... phát biểu
26/08/2013
- 07:50
Được mời đến hội nghị nhưng không
phát biểu, hai bác sĩ hàng đầu của BV Nội tiết Trung ương bực tức cà khịa lẫn
nhau rồi lao vào đấm, đá nhau túi bụi khiến nhiều người ở hội nghị ngỡ ngàng.
Kết
quả một người phải nhập viện trong tình trạng máu me bê bết, còn người kia được
công an phường mời về làm việc...
Trước
đó, ngày 31-7, Hội đồng Khoa học (HĐKH) của BV Nội tiết Trung ương họp thường
kỳ thông qua nội dung khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh đái tháo đường để trao
đổi chuyên môn và nghe báo cáo.
Khi
buổi họp diễn ra chừng được 30 phút thì xảy ra xô xát giữa BS Nguyễn Minh Hùng
- Trưởng khoa Thận tiết niệu, kiêm Trưởng ban Giám sát tài chính và ThS-BS Mai
Tuấn Hưng, thuộc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến của bệnh viện. Vì hai bác
sĩ đánh nhau, hội nghị phải dừng lại để chờ cơ quan Công an phường Thịnh Quang,
quận Đống Đa, TP Hà Nội tới giải quyết.
Theo
những người chứng kiến, khi BS Hưng đứng dậy phát biểu ý kiến thì bị BS Hùng
ngắt lời với lý do BS Hưng không có trong thành phần của hội nghị nên không
được phát biểu. Bực tức, BS Hưng cự lại với lý do được lãnh đạo Trung tâm Đào
tạo và Chỉ đạo tuyến cử đi dự hội nghị nên có quyền phát biểu. Lời qua tiếng
lại, hai bác sĩ lao vào đấm đá nhau túi bụi. Kết quả là BS Hưng phải đưa đi cấp
cứu, còn BS Hùng thì bị công an phường mời về làm việc.
Hiện
sự việc đang được công an thụ lý.
HC
Bị bẻ cổ ngất xỉu vì kiện kẻ “hại đời” con gái?
25/08/2013
- 16:42
Sáng 25-8, trực ban Công an huyện
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xác nhận vụ việc bà Trương Thị Thi bị đánh hội đồng
đến ngất xỉu và cho biết đang phối hợp với công an xã điều tra.
Theo
lời kể của bà Trương Thị Thi (SN 1975, ngụ xã Bình Trung, huyện Thăng Bình),
khoảng 7 giờ sáng 24-8, bà nghe tiếng cãi vã sát nhà nên chạy ra xem thì bị bà
Ngô Thị Lai (tên thường gọi là Nhàn), ông Nguyễn Văn Cư (chồng bà Lai) cùng với
bà con họ hàng của bà Lai gồm Ngô Thị Tuyết Vinh, Trà Dinh Dưỡng, Ngô Văn
Quang, Nguyễn Thị Hoài Sơn, Nguyễn Thị Hoài Duyên và một người tên Hạnh xông
vào đánh hội đồng, túm tóc, bẻ cổ, bẻ tay khiến bà Thi ngất xỉu. Bà Thi được
mọi người đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện (TP Tam Kỳ) sáng
cùng ngày.
Bà Thi cho biết cách đó vài ngày, bà
Lai có gọi điện yêu cầu rút đơn kiện đối với con trai bà Lai. Khi bà Thi không
đồng ý thì bà Lai dọa đánh, thuê giang hồ giết chết cả nhà.
Theo bà Thi, nguyên nhân bà bị đánh
có thể là do bà có đơn khiếu kiện con trai bà Lai là Nguyễn Văn Phận (17 tuổi)
có hành vi dâm ô với con gái mình.
Trước đó, ngày 12-3, Cơ quan CSĐT
Công an huyện Thăng Bình kết luận Nguyễn Văn Phận đã thực hiện hành vi dâm ô
trẻ em với cháu B.K.Tr. (4 tuổi, con gái bà Thi). Tuy nhiên, do Phận sinh ngày
14-8-1996, chưa đủ tuổi thành niên nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Dâm ô đối
với trẻ em”. Do đó, Phận chỉ bị xử phạt hành chính 750.000 đồng.
Gia đình bà Thi có đơn khiếu nại lên
Viện KSND huyện Thăng Bình nhưng đơn vị này có cùng quan điểm với Cơ quan CSĐT
Công an huyện, giữ nguyên quyết định không khởi tố hình sự vụ án. Sau đó, bà
Thi tiếp tục khiếu nại lên Viện KSND tỉnh Quảng Nam.
Ngày 26-7, Viện KSND tỉnh Quảng Nam
có quyết định bác giải quyết khiếu nại của Viện KSND huyện Thăng Bình, yêu cầu
Công an huyện Thăng Bình điều tra lại, thu thập chứng cứ một cách toàn diện.
Theo Tr. Thường (NLĐO)
“Ngực lép không được lái xe”: Bộ
GTVT nói “gà”, Bộ Y tế nói “vịt”!
(LĐ)
- Số 196 - Thứ hai 26/08/2013 06:08
Dự
thảo Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn sức khỏe đối với người lái xe được
đưa ra trong cuộc họp lấy ý kiến ngày 7.8 vừa qua lại khiến dư luận bức xúc.
Bởi những điều khoản không
cho phép người có ngực lép lái xe, từng đưa ra từ năm 2008, bị người dân phản đối,
lại tiếp tục được “bê” nguyên vào dự thảo sau đó 5 năm. Xung quanh tiến độ xây
dựng dự thảo này, ý kiến của 2 cơ quan liên quan nhiều nhất là Bộ Giao thông Vận
tải (GTVT) và Bộ Y tế thậm chí còn trái ngược hoàn toàn.
Vòng ngực 72cm trở
lên mới được lái xe!
Cục Y tế, Bộ GTVT cho biết:
Bộ Y tế đã có quyết định thành lập Ban soạn thảo dự thảo “Thông tư liên tịch
quy định tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe, khám sức khỏe người lái xe, khám sức
khỏe định kỳ đối với người lái xe ôtô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe của
người lái xe” vào đầu tháng 8.2013. Tổ biên tập và Ban soạn thảo, bao gồm thành
phần 2 Bộ Y tế và Bộ GTVT.
Dự thảo đã được đưa ra ngày
7.8.2013 tại cuộc họp lần thứ 1 của Ban soạn thảo. Theo bảng 17, phụ lục của dự
thảo quy định: Giấy phép lái xe chỉ được cấp cho người có cân nặng trên 40kg,
vòng ngực từ 72cm trở lên, lực bóp tay thuận (tay phanh phải) tối thiểu 26kg, lực
bóp tay còn lại là 24kg.
Ngoài ra, dự thảo còn đưa ra
những tiêu chí khác về sức khỏe người lái xe liên quan đến các bệnh mắt, tai
mũi họng, răng hàm mặt, bệnh ở hệ hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu - sinh dục, tim mạch,
tâm thần - thần kinh...
Trong đó có quy định những bệnh
chuyên sâu mà với công tác khám sức khỏe cấp giấy phép lái xe hiện nay không thể
phát hiện và sàng lọc được. Ví dụ như “loét dạ dày, tá tràng có biến chứng chảy
máu, đã mổ dạ dày kết quả không tốt”, “sa trực tràng”, “sỏi đường tiết niệu có
biến chứng”, “suy thận mạn tính”...
Các tiêu chí trong dự
thảo còn quá máy móc
Về việc soạn thảo dự thảo
này, ông Vũ Văn Triển - Cục trưởng Cục Y tế Bộ GTVT - cho biết: “Bộ Y tế chủ
trì xây dựng dự thảo thông tư liên tịch và Bộ GTVT có trách nhiệm tham gia ý kiến.
Để thực hiện việc đó, Cục Y tế Bộ GTVT đã xin ý kiến các đơn vị của Bộ Y tế và
các cục, vụ chức năng trong Bộ GTVT về nội dung dự thảo.
Qua đó, đơn vị này đã xây dựng
nội dung thông tư mang tính sơ khảo và gửi cho Bộ Y tế từ mấy tháng trước. Sau
đó, Bộ Y tế đã thành lập một đơn vị soạn thảo và đã họp nhiều lần với sự tham dự
của đại diện Bộ GTVT.
Thực tế, hiện nay có nhiều
người có ngoại hình bé, nhỏ tham gia giao thông nhưng vẫn an toàn, sức khỏe là
yếu tố quan trọng để lái xe an toàn. Nhưng thời gian qua chưa có kết luận tai nạn
giao thông là do sức khỏe, mà chủ yếu do sử dụng rượu bia, chạy xe liên tục quá
quy định”.
Nhận định về tiêu chí vòng 1
“lép” có ảnh hưởng đến khả năng lái xe an toàn hay không, ông Khương Kim Tạo -
Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia - khẳng định: “Đến thời điểm này chưa
có bằng chứng, nghiên cứu nào cho thấy những người có vòng ngực trung bình dưới
72cm, nặng dưới 40kg thì điều khiển xe máy sẽ không an toàn”.
Ông Tạo cũng nhận xét thêm:
“Các tiêu chí khác trong dự thảo còn quá máy móc và lắp ghép một cách khô cứng,
bất hợp lý nên cần phải đánh giá, xem xét lại”.
Bộ Y tế: Tuần này mới
khởi động soạn thảo thông tư
Về phía Bộ Y tế, trong tuần
qua, trả lời một số phương tiện thông tin đại chúng, ông Trần Quý Tường - Phó Cục
trưởng Cục Quản lý khám - chữa bệnh - cho biết: Những tiêu chuẩn sức khỏe đối với
người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ôtô và quy định về cơ sở
y tế khám sức khỏe của người lái xe đang được Bộ Y tế tiến hành thành lập ban
soạn thảo. Bộ Y tế cũng chưa công bố lấy ý kiến nội dung dự thảo nào liên quan
đến vấn đề này.
Đến thời điểm hiện tại, chưa
có dự thảo nào được đưa ra như một số báo chí thông tin thời gian qua.
Thông tin từ ông Nguyễn Xuân
Trường - Chánh văn phòng Bộ Y tế - xác nhận với PV Báo Lao Động tối 25.8:
“Trong tuần này, Bộ Y tế mới khởi động lại việc soạn thảo dự thảo nói trên. Vì
quy trình soạn thảo văn bản đòi hỏi sự tham gia, lấy ý kiến của nhiều ban ngành
khác như tư pháp, GTVT chứ riêng Bộ Y tế không thể tự đưa ra”.
Sát hại vợ dã man rồi trốn lên nóc
nhà cố thủ
Chủ
nhật 25/08/2013 13:26
Sau khi gây án, Chín trốn lên nóc nhà
cố thủ, mặc cho người thân và lực lượng công an động viên thuyết phục.
Khoảng 5h30 ngày 22.8, người
dân thôn Anh Nhuệ, xã Văn Nhuệ, huyên Ân Thi, tỉnh Hưng Yên nghe thấy tiếng kêu
cứu phát ra từ ngôi nhà của vợ chồng Trương Văn Chín (SN 1962).
Khi tới nơi, mọi người thấy bà
Phạm Thị Thái (SN 1963)- vợ của Chín- nằm bất động, trên người và đầu có nhiều
vết thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhanh sau đó, nhưng nạn nhân đã tử vong.
Hung thủ được cơ quan công
an xác định là Trương Văn Chín - chồng nạn nhân. Sau khi gây án, Chín trốn lên
nóc nhà cố thủ, dù được người thân và lực lượng công an động viên
thuyết phục.
Sau hai tiếng đồng hồ thuyết
phục, vận động, Công an tỉnh Hưng Yên đã đưa được hung thủ xuống dưới an toàn.
Tại cơ quan công an, Trương Văn Chín khai nhận, thời gian gần đây anh ta luôn bị
ám ảnh bởi nỗi sợ có người muốn giết mình.
Đêm 22.8, Chín trằn trọc
không ngủ được. Sáng hôm sau, nghĩ vợ sẽ xuống tay với mình, Chín lấy xàbeng vụt
liên tiếp vào đầu, người vợ khiến cho bà Thái tử vong tại chỗ. Gây án
xong, Chín trèo lên nóc nhà cố thủ.
Được biết, cách đây gần một
tháng, Chín phải điều trị tâm thần. Những ngày chồng trị bệnh, bà Thái đều
chịu khó chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho ông ta. Điều trị một thời
gian, thấy bệnh tình của chồng thuyên giảm, bà Thái đưa chồng về nhà và bi
kịch đã xảy ra.
Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên
đang tạm giữ hình sự Chín để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo
VNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét