Đối Thoại Điểm Tin ngày
27 tháng 8 năm 2013
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Việc bắt giữ những chủ nhân trang nhật ký mạng nổi tiếng vừa qua
vào khi mạng xã hội phát triển mạnh ở Việt Nam, theo nhận định của giới quan
sát, là vì chính quyền Hà Nội lo sợ về nguồn thông tin từ những trang đó cung cấp.
Trong phiên chất vấn của Thường vụ Quốc hội mới đây, các đại biểu
đã đặt ra nhiều câu hỏi thẳng thắn, công khai cho Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường
về những sơ hở và sự thiếu khoa học trong nhiều văn bản pháp luật Việt Nam.
Cùng với xu hướng hội nhập, giao thoa văn hóa khu vực và thế giới,
âm nhạc nước ngoài đã được Việt Nam đón nhận và học hỏi. Nhưng ở chiều ngược lại,
liệu âm nhạc Việt Nam có thể thâm nhập vào thị trường ngoại quốc
Có những người tuy còn trẻ, còn sung sức nhưng đôi chân lại yếu đến
nỗi không thể tự đứng một mình mà phải vịn vào Đảng.
"... giới trẻ Việt Nam đã thấy tình hình chính trị của Việt
nam đang thay đổi, họ không còn sợ như trước mà nói thẳng đến những vấn đề thiết
yếu, đối mặt với họ."
Hoa Kỳ hoãn hội đàm về Syria với Nga, với lý do đang “trong quá
trình tham vấn” về các cáo buộc liên quan đến vũ khí hóa học tại đây.
Trung Quốc bác bỏ khả năng gặp cấp cao với Nhật Bản để bàn về
tranh chấp chủ quyền tại Biển Hoa Đông vì lý do Tokyo chỉ "nói
suông".
Cảnh sát Trung Quốc xác nhận việc bắt giữ một công dân
Anh và vợ ông ta vì liên quan việc mua bán trái phép thông tin cá nhân.
Một số kịch bản kinh tế và chính trị cho Việt Nam và
khả năng 'giải thoát' nhờ TPP.
21 quốc gia chỉ trích Nghị định quản lý internet của Việt Nam'.
Liên Hiệp Quốc đã lấy mẫu huyết thanh của các nạn nhân trong vụ tấn
công của quân đội Syria, trong đó các vũ khí hóa học dường như đã được sử dụng
Liên Hiệp Quốc dự tính sẽ hỏi Hoa Kỳ về phúc trình nói rằng Cơ
quan An ninh Quốc gia của Mỹ đã đặt máy nghe lén tại trụ sở chính của Liên Hiệp
Quốc
Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai đã gặp Thủ Tướng Pakistan
Nawaz Sharif tại Islamabad để thảo luận về cách để đẩy mạnh các cuộc đàm phán
trực tiếp
Giới hữu trách nói rằng, hôm thứ Hai, đám cháy đã thiêu rụi hơn
60,000 hectare, phá hoại nhiều nơi trong công viên quốc gia Yosemite ở
California
Phần ghi chép đối đáp trước tòa có đôi lúc không khác gì những vở
kịch, giúp cho công chúng có cái nhìn hiếm có về những đặc quyền của một gia
đình quyền quí ở Trung Quốc
Quang Minh 12:42:pm | Ban
tổ chức cho hay, buổi nói chuyện tối qua của tiến sĩ Nguyễn Nhã đã quyên góp được
khoảng 1.700 đô-la cho quỹ dịch thuật và công bố những tài liệu liên
On
The Net 01:54:pm
| Dạo này nhận Job (việc) mới, bận tối ngày. Nên cũng có phần sao nhãng việc
đàn sáo (gõ phím). Nhưng hôm nay, tình cờ vào Quê choa...
On
The Net 02:03:am
| Hạnh bị kỷ luật rất nhiều lần vì không nhận tội, không làm tường
trình, không chịu...
Bài mới
- Người
Buôn Gió - Sự tàn bạo muôn năm!
- Vi
Thảo Nguyên - "Văn hóa" phong bì, "văn hóa" thu gom tại
các cuộc họp
- Ngày
mai đại diện của Mạng lưới blogger Việt Nam sẽ gặp Đại sứ quán Đức
- Trương
Đình Trung - Về một mô hình dân chủ xã hội
- Đào
Tiến Thi - Phản biện bài viết của GS Hoàng Chí Bảo
- Song
Chi - Từ sự kiện lời kêu gọi của ông Lê Hiếu Đằng và những ồn ào sau đó
- Đoan
Trang - Công an Việt Nam và bá quyền Trung Quốc
- Phạm Văn Tuấn - Đô đốc Perry và việc mở cửa nước NHẬT
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng
hợp
Các bài mới đăng:
- TUYÊN
BỐ NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC
CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA
- Bản tiếng Anh củaTuyên bố
về Nghị định 72
- Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng
- Rất cần thiết có đảng đối lập
- Việt Nam: các kịch bản thời
sự sắp tới
- Không
thể tuyên truyền cho Điện Hạt nhân bằng cách “mà mắt” đồng bào dân tộc như
thế này!
- Thư
thứ ba của các hộ dân bị cưỡng chế thu hồi đất làm khu Liên hợp Bình Dương
gởi Bộ Chính trị BCHTƯ Đảng CSVN
- Loạn thủy
điện nhỏ
- Chiến lược xoay trục hướng về châu Á: Tấm vé để Obama ra khỏi Trung Đông?
4
công ty công ích nhà nước ở TPHCM sai phạm tiền tỷ về chi trả lương
Thứ ba, 27/08/2013, 07:57 (GMT+7)
Ngày 26-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê
Mạnh Hà có kết luận sai phạm trong việc chi sai quy định tiền lương, tiền thưởng
của các công ty công ích nhà nước trên địa bàn TPHCM.
Lương giám đốc: 2,6 tỷ đồng/năm
Theo kết luận, có 4 công ty đã có tiền
lương cao bất thường của các chức danh giám đốc, phó giám đốc, kế toán… và chế
độ tiền lương bất bình đẳng. Đó là: Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, Công ty
TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TPHCM, Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài
Gòn và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh. Riêng Công ty TNHH MTV Công trình cầu
phà được tiếp tục thanh tra về chấp hành quy định pháp luật về lao động, tiền
lương.
Cụ thể, lương của viên chức quản lý tại
Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị như sau: lương của giám đốc năm 2012 là 2,6
tỷ đồng, lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên là 1,6 tỷ đồng, lương của kế
toán trưởng là 1,67 tỷ đồng, lương của phó giám đốc là 969 triệu đồng.
Tương tự, lương năm 2012 của Công ty
TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TPHCM cao bất thường khi giám đốc lãnh 2,2 tỷ đồng,
Chủ tịch Hội đồng thành viên (2,4 tỷ đồng), phó giám đốc (1,9 tỷ đồng) và kế
toán trưởng (1,7 tỷ đồng). Còn tại Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài
Gòn, năm 2012 lương giám đốc (856 triệu đồng), Chủ tịch Hội đồng thành viên
(853 triệu đồng), phó giám đốc (584 triệu đồng) và kế toán trưởng
(716 triệu đồng). Riêng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, năm 2012 lương của
giám đốc (759 triệu đồng), Chủ tịch Hội đồng thành viên (691 triệu đồng), phó
giám đốc (609 triệu đồng) và kế toán trưởng (655 triệu đồng). Không chỉ có
lương của các viên chức quản lý cao bất thường mà lương bình quân của người lao
động tại 4 đơn vị công ích trên cũng bất thường.
Nếu lương bình quân của người lao động
tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc TPHCM là hơn 7,3 triệu đồng/người/tháng thì
lương bình quân của người lao động tại 4 đơn vị công ích nêu trên là hơn 22,2
triệu đồng/người/tháng. Trong đó, lương bình quân của người lao động tại Công
ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TPHCM là cao nhất, với hơn 52,9 triệu đồng/người/tháng.
Trước việc lương cao bất thường này,
UBND TP yêu cầu các công ty trên báo cáo nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
Trong đó, tập trung vào phân tích về quan điểm của ban lãnh đạo doanh nghiệp
trong việc chi trả lương cho giám đốc doanh nghiệp công ích cao bất thường và
cao hơn nhiều lần lương trung bình toàn công ty và đặc biệt, cao hơn nhiều lần
của người lao động mùa vụ (ở Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, thu nhập của
giám đốc cao gấp 41 lần lao động mùa vụ).
Chi sai hàng tỷ đồng
Ngoài lương cao bất thường, còn có việc
chi sai hàng tỷ đồng từ quỹ lương của người lao động cho các viên chức quản lý
của 3 công ty: Thoát nước đô thị, Chiếu sáng công cộng TPHCM, Công trình giao
thông Sài Gòn. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị đã sử dụng quỹ lương
của người lao động để chi tiền lương, tiền thưởng cho 7 viên chức quản lý sai
quy định. UBND TP đã yêu cầu Hội đồng thành viên của công ty này thu hồi toàn bộ
số tiền hơn 3,2 tỷ đồng chi cho viên chức quản lý sai quy định năm 2011. Công
ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn phải thu hồi toàn bộ số tiền hơn 554
triệu đồng trong năm 2011 do chi sai quy định. Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công
cộng TPHCM phải thu hồi toàn bộ số tiền hơn 2,5 tỷ đồng chi cho viên chức quản
lý sai quy định của năm 2011. Ngoài ra, các công ty này kiểm tra nội bộ công ty
để tự phát hiện chi tiền lương, thưởng cho viên chức quản lý sai quy định của
những năm trước 2011, thu hồi toàn bộ số tiền chi sai. Sau khi có kết luận
thanh tra, các công ty này phải tổ chức kiểm điểm từng cá nhân sai phạm và đề
xuất hình thức kỷ luật.
Kết quả thu hồi phải báo cáo UBND TP
trước ngày 15-9.
Nhiều sai phạm về pháp luật lao động
Không chỉ sai phạm về chi lương cho viên chức
quản lý, kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà cũng chỉ rõ sai phạm về
pháp luật lao động ở các đơn vị này đối với người lao động. Cụ thể, Công ty
Thoát nước đô thị đã vi phạm quy định của Bộ luật Lao động về việc ký hợp đồng
mùa vụ với thời hạn dưới 3 tháng đối với 163 người lao động thường xuyên và ký
hợp đồng có thời hạn đối với 355 trường hợp đủ điều kiện ký hợp đồng không xác
định thời hạn. Cũng với sai phạm trên, Công ty Công trình giao thông Sài Gòn đã
ký hợp đồng mùa vụ với thời hạn dưới 3 tháng đối với 120 người lao động thường
xuyên và ký hợp đồng có thời hạn đối với 94 người lao động đủ điều kiện ký hợp
đồng không xác định thời hạn. Từ những sai phạm này, UBND TP yêu cầu 2 đơn vị
này thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả để khôi phục quyền lợi của người
lao động đã bị công ty tước đoạt từ những năm trước đây cho đến nay như bảo
hiểm xã hội và các quyền lợi khác; đền bù những thiệt hại do áp dụng các chế độ
bất bình đẳng giữa những người lao động trong công ty.
VÂN ANH
Kiên
Giang: Bắt nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện An Minh
Thứ ba, 27/08/2013, 11:12 (GMT+7)
Xạ thủ tấn công nhóm điều tra vũ khí
hóa học ở Syria
27/08/2013 09:00
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130827/xa-thu-tan-cong-nhom-dieu-tra-vu-khi-hoa-hoc-o-syria.aspx
Tóm gọn sát thủ âm mưu giết Tổng thống
Venezuela
27/08/2013 08:35
27/08/2013
Nữ
đại biểu hội đồng bị tố 'quỵt nợ'
27/08/2013
'Mỹ
sửa soạn kế hoạch tấn công phủ đầu chí mạng'
Đà Nẵng "bí" tiền: Không thể
dựa vào nguồn bán đất
27/08/2013 08:22 (GMT + 7)
Bạc Hi Lai “chết” vì một lá thư tình?
27/08/2013 07:30 (GMT + 7)
27/08/2013 09:14 GMT+7
Tại sao TQ đưa lên mạng vụ xử Bạc Hy
Lai?
'Phương Tây lộ kế hoạch tấn công quân
sự vào Syria'
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phuong-tay-lo-ke-hoach-tan-cong-quan-su-vao-syria-2871108.html
Thứ ba, 27/8/2013 10:56 GMT+7
Lương nhân viên chiếm một nửa chi phí
của ngân hàng
Chuyện Việt Nam
Thanh
Ly
tổng hợp
Nam sinh mang súng nhựa
cướp taxi
Thứ hai, 26/8/2013
21:59 GMT+7
Dùng
dao và súng nhựa khống chế tài xế, Trần Văn Dũng (sinh viên năm nhất Cao đẳng
Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội 1) đã cướp được taxi.
Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang tạm giữ Dũng (26 tuổi, sinh
viên năm thứ nhất Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội 1) để điều tra hành vi
cướp taxi.
Khoảng 22h ngày 22/8, Dũng bắt taxi
đi từ đường Trường Chinh tới phố Trung Hòa, khi tới nơi lại yêu cầu quay
về đường Nguyễn Hoàng Tôn. Khi lái xe bật đèn để tính tiền, Dũng lao tới giật
tóc, kề dao và súng vào cổ yêu cầu đưa điện thoại, tiền.
Nạn nhân hoảng sợ hứa sẽ làm theo
yêu cầu. Khi đang rút tiền trong ví ra, thấy có ôtô đi ngược chiều rọi đèn vào
xe, tài xế nhân cơ hội đã bung cửa tháo chạy.
Trên đường bỏ trốn với xe taxi vừa
cướp được, Dũng bị Công an phường Xuân La phối hợp cùng người dân bắt, thu con
dao và khẩu súng nhựa.
Phương Sơn
Vào cơ quan chồng phá két trộm tiền
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/vao-co-quan-chong-pha-ket-trom-tien-2870725.html
Thứ hai, 26/8/2013 17:01 GMT+7
Biết trường THCS Cầu
Giấy nơi chồng làm bảo vệ vừa thu học phí có nhiều tiền trong két, Hiền kéo 3
người tới ăn trộm.
Theo
bản án sơ thẩm ngày 26/8 của TAND Hà Nội, Nguyễn Thị Thuý Hiền (36 tuổi, quận
Long Biên) có chồng làm bảo vệ ở trường THCS Cầu Giấy. Ngày 24/9/2011, biết nhà
trường vừa thu tiền của học sinh, Hiền rủ Nguyễn Văn Sơn (36 tuổi), Nguyễn
Quang Anh đến trộm cắp.
14h
cùng ngày, Quang Anh và Sơn cùng người tên Thắng mang theo xà cầy, đèn khò đón
taxi tới trường. Theo phân công, Hiền và Sơn đứng ngoài cảnh giới; Quang Anh
cùng Thắng vào phòng kế toán phá két sắt và lấy trộm một máy tính xách tay.
Chúng
lấy được hơn 820 triệu đồng trong két. Trong lúc dùng đèn khò phá két, chúng
còn làm cháy hơn 110 triệu đồng. Trong phi vụ này Sơn được chia 40 triệu đồng,
Quang Anh 202 triệu, Hiền 40 triệu. Số còn lại, Thắng giữ.
Trong
quá trình điều tra, Quang Anh chết do bị bệnh lao phổi. Thắng chưa xác định
được nhân thân nên tách riêng, điều tra sau.
TAND
Hà Nội phạt Sơn và Hiền mỗi người 13 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Hiền đang
phải thi hành bản án khác do Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chịu hình phạt
chung là 20 năm 6 tháng.
Việt Dũng
Bạn trai bỏ chạy, cô gái
bị hai tên cướp hiếp dâm
26/08/2013 16:06 (GMT + 7)
TTO - Hai nghi phạm tấn công đôi nam
nữ đang tâm sự. Nạn nhân nam bỏ chạy, hai nghi phạm thay phiên nhau hãm hiếp
nạn nhân nữ.
Ngày
26-8, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã điều tra, làm rõ và bắt giữ hai nghi
phạm Hoàng Ngọc Hồng (39 tuổi) và Trương Văn Dũng (32 tuổi), đều trú tại thị
trấn huyện Hậu Lộc, để điều tra hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.
Theo
điều tra ban đầu của công an, khoảng 23g10 ngày 17-8, khi đi qua cánh đồng vắng
thuộc thị trấn huyện Hậu Lộc, phát hiện đôi nam nữ đang tâm sự, Hồng và Dũng đã
đến đe dọa, cướp điện thoại di động của nạn nhân nữ.
Trong
lúc đó, bạn trai của nạn nhân sợ quá bỏ chạy. Sẵn có hơi men trong người, hai
nghi phạm này thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.
Khởi tố vụ cha ép 3 con
uống thuốc diệt cỏ
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/565718/khoi-to-vu-cha-ep-3-con-uong-thuoc-diet-co.html#ad-image-0
26/08/2013 18:49 (GMT + 7)
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công
an huyện Quốc Oai (Hà Nội) ngày 26-8 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và
đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc xảy ra trưa 16-8
tại xã Phú Cát (Quốc Oai) khiến 4 người trong một gia đình nhập viện trong tình
trạng nguy kịch.
Trước
đó, khoảng 10g50 ngày 16-8, Kiều Văn Vĩnh (31 tuổi, ở đội 6, xã Liệt Quyết,
Quốc Oai) chở con đến nhà ông Nguyễn Văn Thể (bố vợ Vĩnh, ở thôn 3, xã Phú Cát,
Quốc Oai) chơi.
Đến
giờ ăn cơm, người nhà gọi các cháu vào ăn thì cả ba cháu đều kêu đau bụng, sau
đó toàn thân các cháu tím tái, ngất lịm. Theo lời kể của người nhà nạn
nhân, trên đường đi từ nhà đến nhà bố vợ, Vĩnh đã ép ba con mình cùng uống
thuốc diệt cỏ để tự tử.
Đến
chiều 26-8, cháu Kiều Thị Xuân Mai (7 tuổi) có chuyển biến tốt về sức khỏe nên
đã được đưa về Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai. Ở độ tuổi quá nhỏ và bị ngộ
độc nặng, hai bé Kiều Đức Anh (5 tuổi) và Kiều Thị Linh (3 tuổi) đang được cấp
cứu tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi trung ương.
Kiều
Văn Vĩnh hiện đang được điều trị tại khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai.
Theo
các bác sĩ tại khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai, qua thăm khám và xét nghiệm,
chất độc được tìm thấy ở cả bốn bệnh nhân là chất diệt cỏ paraquat -
một độc chất cực kỳ nguy hiểm. Ngộ độc paraquat đang là thách thức cho nền y
học thế giới chứ không chỉ riêng Việt Nam.
Cho
đến thời điểm này chỉ có thể điều trị triệu chứng mà không có biện pháp hữu
hiệu để chữa trị người khi ngộ độc paraquat, dù các bệnh nhân có tỉnh táo cũng
không thể nói trước được điều gì.
Ông
Nguyễn Văn Thể cho biết khoảng 1 tháng trước, lúc chị Nguyễn Thị Thao (25 tuổi,
vợ Vĩnh) bị Vĩnh đánh đến ngất xỉu, gia đình ông đã hai lần lên phòng chủ tịch
UBND xã yêu cầu được làm thủ tục cho Vĩnh và chị Thao ly hôn vì sợ Vĩnh có thể
gây ra những việc đáng tiếc hơn cho con gái của mình. Tuy nhiên, gia đình ông
Thể chỉ nhận được câu trả lời khoảng 4-5 tháng nữa vụ việc mới được giải quyết.
Hàng trăm người Trung Quốc
lao động 'chui'
27/08/2013 03:05
Ngày 26.8, nguồn tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Thuận cho hay
cơ quan này vừa kết thúc đợt thanh tra lao động người nước ngoài đối với 4 nhà
thầu Trung Quốc đang thi công Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (H.Tuy Phong).
Hiện
có 710 lao động người Trung Quốc đang làm việc tại đây, đều thông qua một công
ty môi giới ở TX.Thuận An (Bình Dương). Đáng chú ý là công ty này không có chức
năng giới thiệu hay cung ứng lao động người nước ngoài.
Sở
LĐ-TB-XH tỉnh Bình Thuận còn phát hiện có đến 554 người chỉ làm việc bằng hợp
đồng miệng mà chưa được ký hợp đồng với nhà thầu, chưa đóng các loại bảo hiểm
tại Việt Nam; trong số này, có đến 224 lao động thuộc diện “chui”, tức chưa
được cấp phép lao động tại Việt Nam.
Quế
Hà
“Hùn miệng” được 20 thửa
đất
27/08/2013 03:05
Ngày 26.8, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét
xử vụ sai phạm đất đai tại TP.Long Xuyên. HĐXX trong ngày làm việc thứ 6 đã
thẩm vấn 11 bị cáo. Tại tòa, các bị cáo nhiều lần khai do trước đó có nhiều khu
dân cư (KDC) được thành lập nhưng không bị xử lý nên các bị cáo tưởng không
sai, làm theo.
Chủ
tọa hỏi bị cáo Bùi Phước Dũng, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng
đất (ĐKQSDĐ): "Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, bị cáo mua đất nông nghiệp
trên 8,2 tỉ đồng làm KDC, tách thành 227 thửa, bán trên 12,2 tỉ đồng, vậy lợi
nhuận trên 4,2 tỉ đồng hiện ai nắm?", Phước Dũng trả lời: “Bị cáo bán có 6
nền, thu lợi 300 triệu đồng, còn số tiền tỉ trên bị cáo không biết”. Phần này,
bị cáo Đồng Thanh Dũng (nhân viên tổ thẩm tra Văn phòng ĐKQSDĐ) và Trần Khánh
Cương (nguyên Tổ phó Tổ đo đạc Văn phòng ĐKQSDĐ) khai tiền san lấp mặt bằng,
tiền thu mua bán nền tất cả do Phước Dũng lấy. Chủ tọa hỏi Đồng Thanh Dũng:
"Tại sao Nguyễn Văn Hà có 20 thửa đất trong KDC, vậy Hà là ai?", bị
cáo Thanh Dũng trả lời: Lúc đó Hà là Phó chủ tịch UBND P.Mỹ Quý và là bạn thân
của Phước Dũng nên được ưu tiên hùn tiền mua 20 thửa đất. Do Hà kẹt tiền nên
chỉ “hùn miệng” và Hà đã bán 20 thửa đất, kiếm lợi trên 150 triệu đồng.
Chủ
tọa hỏi Lê Văn Bình (nhân viên Văn phòng ĐKQSDĐ, là người có liên quan bị triệu
tập) trong việc lập KDC và Bình thú nhận đã ký “nháy” 21 hồ sơ trình lên lãnh
đạo cho tách thửa. Chủ tọa cho rằng Viện kiểm sát đã có dấu hiệu bỏ lọt tội
phạm, đáng lẽ phải truy tố Bình.
Thanh
Dũng
Tăng án 3 bị cáo vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
Thứ hai, 26/08/2013, 19:51 (GMT+7)
(SGGPO).- Nhận
định rằng bản án sơ thẩm đã tuyên chưa tương xứng với tính chất và hậu quả
nghiêm trọng của hành vi phạm tội, ngày 26-8, tòa án cấp phúc thẩm đã tuyên
tăng án đối với 3 bị cáo vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.
Theo bản án sơ thẩm, Thái Thụy Diễm
Trang (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Ngô Thị Phương Thảo (32 tuổi, ngụ huyện Bình
Chánh), Nguyễn Thị Kim Loan (39 tuổi, ngụ quận 8) là ba đối tượng nằm trong
đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, tập kết ở TPHCM rồi vận
chuyển sang nước thứ ba. Tiền công một chuyến là 1.700 USD. Bị cáo Trang là
người trực tiếp liên hệ, nhận tiền công từ các đối tượng người châu Phi, sau đó
thuê Thảo và Loan tham gia vận chuyển. Vào chiều 1-6-2012, tại cửa khẩu sân bay
quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục xuất cảnh cho
Thảo đi Malaysia đã phát hiện trong hành lý có 4 gói ni lông chứa tinh thể
không màu. Kết quả giám định cho thấy 4 gói ni lông này chứa hơn 1,5 kg
Methamphetamine. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an bắt giữ thêm Trang và
Loan.
Giữa tháng 6-2013, TAND TPHCM xét xử
sơ thẩm vụ án. Tại phiên xử, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại
phiên tòa đề nghị mức án tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất
ma túy" đối với từng bị cáo. Tuy nhiên, hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt
Trang 20 năm tù, Thảo 18 năm tù, Loan 16 năm tù. Cho rằng bản án trên chưa
tương xứng với hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, trọng lượng ma túy bị bắt
quả tang thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nên Viện trưởng Viện KSND TPHCM
quyết định kháng nghị, yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án theo hướng
tăng án đối với Trang, Thảo, Loan.
Ngày 26-8, Tòa Phúc thẩm TAND tối
cao tại TPHCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án. Chấp nhận kháng nghị của Viện
trưởng Viện KSND TPHCM, hội đồng xét xử quyết định tăng án đối với bị cáo Trang
từ 20 năm tù lên tù chung thân, Thảo từ 18 năm tù lên 19 năm tù, Loan từ 16 năm
tù lên 17 năm tù cùng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
ÁI CHÂN
Phá đường dây thầu đề tiền tỉ
27/08/2013
- 07:00
Mỗi ngày đường dây đề do “bà trùm”
Kim Tuyến điều hành thu lợi hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng.
Ngày
26-8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM cho biết
vừa triệt phá một đường dây thầu đề quy mô lớn tại địa bàn, có 13 “chân rết” bị
chặt đứt và 27 đối tượng liên quan bị bắt giữ. Cơ quan công an đã khởi tố vụ
án, tạm giữ 20 nghi can có hành vi tổ chức đánh bạc để sàng lọc.
Ổ
đề trong cửa hàng phong thủy
Theo
điều tra, đường dây này do Võ Thị Kim Tuyến (50 tuổi, ngụ phường Tân Quý, quận
Tân Phú) cầm đầu. Dưới trướng “bà trùm” Tuyến là Võ Thị Thanh Vân chuyên đứng
ra thu gom phơi đề từ các “chân rết” để giao lại cho “trùm” Tuyến.
Sau
hơn bốn tháng theo dõi, chiều 22-8, Đội 5 PC45 cùng các đội nghiệp vụ khác
thuộc PC45 đã đồng loạt đánh úp vào 13 điểm ghi đề trong đường dây của “bà
trùm” Kim Tuyến tại quận 11, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân. Tại các địa điểm
này, công an lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi tổ chức đánh bạc đối với
27 đối tượng. Tổng cộng tại 13 điểm ghi đề, công an đã thu giữ hơn 300 triệu
đồng, 266 phơi đề, 20 máy fax, 20 điện thoại bàn, 24 máy vi tính, hai máy tính
xách tay, 36 ĐTDĐ, một máy iPad, một máy đếm tiền…
Sau
khi bị bắt giữ, lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy Vân (ngụ 36 Lê Lộ,
phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) là “chân rết” đắc lực nhất. Nhà của Vân cũng
là điểm thu gom phơi đề. Để qua mặt cơ quan chức năng, Vân mở cửa hàng bán vật
phẩm phong thủy tại nhà và sử dụng hai máy fax tại nhà để nhận phơi đề từ các
“chân rết”.
Đồng
thời, Vân còn thuê nhiều người thay Vân đi nhận phơi đề từ các “chân rết”.
Trong số đó có Trần Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Xíu. Hằng ngày Hạnh, Xíu đi thu
gom phơi đề về giao cho Vân và giao nhận tiền thắng thua với các đại lý tay em.
Sau đó Vân giữ lại một số ít phơi để ăn thua, còn lại Vân giao cho Tuyến.
Từ
tháng 8-2013 đến khi bị bắt, Vân điều Hạnh sang nhà 591/5 Bình Thới để nhận
phơi đề sau đó giao lại cho Xíu để Xíu đem về cho Vân nhằm tránh bị công an
theo dõi.
“Bà
trùm” trực tiếp ăn thua tiền tỉ
Khi
khám xét nhà Võ Thị Kim Tuyến (543 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân
Phú), công an thu giữ lượng lớn tiền tang vật cùng vật chứng liên quan.
Tuyến
khai không trực tiếp ra mặt mà dùng ba máy fax đặt tại nhà để các “chân rết”
bên dưới fax phơi đề đến. Đồng thời, hằng ngày Tuyến thuê ba người là Lê Thị
Hằng, Võ Nguyễn Xuân Thanh, Võ Minh Ngọc đi thu gom phơi đề về giao cho Tuyến.
Mỗi
ngày Tuyến nhận 45-85 phơi đề từ các “chân rết” với số tiền 300-500 triệu đồng.
Theo các trinh sát Đội 5 PC45, số tiền Tuyến nhận hằng ngày gọi là “tiền phơi”,
“tiền xác”, còn thực chất số tiền ăn thua của “bà trùm” này lên đến hàng tỉ
đồng/ngày.
Tuyến
thừa nhận đã tổ chức đường dây thầu đề quy mô lớn từ năm 2011 đến nay, mỗi ngày
thu lợi từ vài chục triệu, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng. Lợi nhuận rất
lớn từ việc thầu đề Tuyến dùng mua nhà, đất…
TUYẾT
KHUÊ
Dính chuyện thi hộ vẫn xem xét lên chức giám đốc
sở
27/08/2013
- 06:50
(PL)- Những ngày qua, dư luận ở Hà
Nội đang xôn xao về việc ông Nguyễn Trọng Đông (hiện đang giữ chức phó bí thư
Quận ủy Long Biên) chuẩn bị quay lại Sở TN&MT đảm nhận chức vụ giám đốc sở.
Ngày
26-9, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Hà Nội, xác nhận việc
lấy phiếu tín nhiệm chức danh giám đốc Sở TN&MT TP Hà Nội đối với ông
Nguyễn Trọng Đông đã hoàn tất. Theo kế hoạch, dự kiến ông Đông bắt đầu giữ chức
giám đốc sở này từ ngày 1-9.
Tuy
nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn là vì sao ông Đông đã từng “dính” vào nghi
án thi hộ mà vẫn được xem xét lên chức. Cụ thể, vào ngày 19-10-2011, trong buổi
thi hết học phần lớp tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính khóa 2 của Trường Đào
tạo cán bộ Lê Hồng Phong, học viên Nguyễn Trọng Đông (lúc đó là phó giám đốc Sở
TN&MT) đã không đến dự thi nhưng lại có người khác vào thi hộ. Khi nhận
thấy việc thi hộ có nguy cơ bại lộ, người thi hộ đã không nộp bài và bỏ chạy
khỏi phòng thi nên giám thị phải lập biên bản với sự chứng kiến của đại diện
lớp. Sau đó thí sinh “dỏm” Phan Thanh Quang (cán bộ Sở TN&MT) cho biết là
“tự ý đi thi hộ cho ông Đông để lấy lòng sếp”.
Sau
sự việc ầm ĩ này, chi bộ Đảng nơi ông Quang sinh hoạt đã họp kiểm điểm, nhất
trí đề xuất kỷ luật ông ở mức khiển trách về mặt Đảng, khiển trách về mặt chính
quyền. Đầu tháng 6-2013, ông Quang đã được bổ nhiệm làm phó phòng Kế hoạch-Tổng
hợp của Sở TN&MT TP Hà Nội. Còn ông Nguyễn Trọng Đông, đến năm 2012 thì
được luân chuyển, điều động giữ chức phó bí thư Quận ủy Long Biên.
T.PHÚ
Choáng với mức học phí trường tư:
Gần 300 triệu đồng/năm học
http://laodong.com.vn/Giao-duc/Choang-voi-muc-hoc-phi-truong-tu-Gan-300-trieu-dongnam-hoc/134769.bld
(LĐO)
- Thứ hai 26/08/2013 10:53
Trong khi các trường công lập của
TPHCM vẫn còn đang đợi thông báo chính thức của Sở GDĐT thành phố về các khoản
thu đầu năm học mới thì ở khối ngoài công lập, mức học phí và các khoản thu đã
được niêm yết. Nhiều người không khỏi giật mình khi nhìn vào mức học phí của
các trường dân lập, tư thục, quốc tế này.
Mức
học phí cao ngất ngưởng
Hầu
hết các trường tư thục, quốc tế tại TPHCM đều có mức học phí cao ngất ngưởng.
Trường Tiểu học dân lập quốc tế Á Châu có mức học phí cho khối 1, 2, 3 là
4.124.000đ/tháng, khối 4,5 là 4.370.000đ/tháng. Tiền ăn mỗi tháng tương ứng với
các khối là 1.815.000đ và 1.936.000đ, chưa kể tiền xe đưa đón dao động từ
2.244.000đ đến 6.886.000đ/tháng tùy theo địa điểm. Cộng thêm phí xét tuyển
1.100.000đ và 907.500đ tiền đồng phục, mỗi phụ huynh có con học tại đây phải
chi trung bình mỗi tháng từ 8-14 triệu đồng, đó là còn chưa tính đến tiền sách
giáo khoa, tiền bảo hiểm y tế…
Đồng
thời, nhà trường còn thông báo: Học phí có thể tăng hằng năm, mức tăng cụ thể
tùy vào sự biến động kinh tế, lạm phát hoặc chính sách của Nhà nước. Tiền sách,
phí xe đưa đón học sinh, tiền ăn và đồng phục có thể tang-giảm theo tình hình
thực tế.
Trường
Tiểu học và Trung học Tây Úc mức học phí mỗi tháng từ 5.250.000đ đến 7.875.000đ
tùy từng lớp. Ngoài tiền ăn (1.700.000đ - 2 triệu đồng/tháng), đầu năm học, phụ
huynh còn phải đóng thêm 1.200.000đ tiền đồng phục, 450.000đ tiền phí y tế,
1.500.000đ phí sinh hoạt ngoại khóa và phí nội trú từ 4-6 triệu đồng/tháng.
Trường
dân lập Thái Bình Dương cũng thông báo mức học phí của năm học 2013-2014 của
trường từ 4.360.000đ - 8.600.000đ/tháng.
Với
các trường có mác quốc tế, mức học phí còn “khủng” hơn rất nhiều. Học phí
Trường Tiểu học quốc tế APU cho lớp dự bị tiểu học là 134 triệu đồng/năm, bậc
tiểu học là 183 triệu đồng/năm.
Trường
dân lập quốc tế Việt Úc (VAS) học phí của bậc mầm non là 77.244.000đ/năm, bậc
tiểu học từ 89.000.000-99.876.000đ/năm, bậc trung học từ hơn 107 triệu - hơn
193 triệu đồng/năm. Trường Quốc tế TAS mức học phí thấp nhất của lớp nhà trẻ là
109.260.000đ/năm, cao nhất là lớp 12 với 280.260.000đ/năm.
Với
các trường quốc tế này, tiền ăn cũng đều dao động từ 20-30 triệu đồng/năm.
Chóng
mặt với các khoản phí
Tuy
cao ngất ngưởng, nhưng học phí chưa phải là khoản tiền mà phụ huynh các trường
tư lo lắng nhất, vì còn rất nhiều khoản phí khác nghe còn “kinh” hơn. Phí đăng
ký của Trường Quốc tế TAS từ 20-45 triệu đồng/học sinh, phí kiểm tra đầu vào
2,5 triệu, phí tuyển duyệt hồ sơ 2,5 triệu, phí giữ chỗ 25 triệu đồng. Tất cả
các khoản phí này đều không hoàn lại.
Với
Trường Tiểu học quốc tế APU, tất cả học sinh cũ hay học sinh mới trước khi đăng
ký nhập học đều phải đóng lệ phí giữ chỗ cho năm học mới là 21 triệu đồng. Học
sinh mới phải đóng thêm phí ghi danh 4,2 triệu đồng.
Phí
ghi danh của Trường dân lập quốc tế Việt Úc (VAS) dao động từ 4-7 triệu đồng
tùy từng bậc học.
Phí
được nhận ghi danh đảm bảo giữ chỗ tại Trường Trung - Tiểu học Bắc Mỹ là
31.516.500đ không hoàn lại, những học sinh cũ phải đóng hành chính phí là
4.202.200đ/năm.
Gây rối trật tự tại trụ sở UBND
huyện Cờ Đỏ
(LĐO)
- Thứ hai 26/08/2013 23:32
Ngày 26.8, thông tin từ Cơ quan An
ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.Cần Thơ, cơ quan này vừa tiếp nhận hồ sơ để
điều tra vụ án “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại trụ sở UBND huyện Cờ Đỏ.
Theo
xác minh ban đầu, liên tiếp từ 20 - 22.8, mỗi ngày có khoảng 40 người đã kéo
đến tụ tập, căng băng rôn… bất hợp pháp trước trụ sở UBND huyện Cờ Đỏ.
Một
số đối tượng quá khích còn xông vào sân trụ sở, dùng tay đập cửa phòng làm việc
của lãnh đạo UBND huyện. Hành vi của các đối tượng không chỉ gây mất ANTT địa
phương mà còn gây cản trở hoạt động bình thường của trụ sở UBND huyện.
Theo
cơ quan ANĐT, trong số những đối tượng có liên quan, có các đối tượng Nguyễn
Thị Ánh Nguyệt (SN 1957, ngụ xã Thới Hưng, huyện cờ Đỏ) và Nguyễn Thị Tuyền (SN
1973, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ).
Hai
đối tượng này đã từng bị Công an P.Thành Công, Q. Ba Đình (Hà Nội) ra quyết
định phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự trước Đại sứ quán Mỹ
(số 7, Láng Hạ, P.Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội) vào ngày 18.6.
Tiếp
đó, ngày 29.7, bà Nguyệt cùng một số đối tượng lại tụ tập đông người tại một số
khu vực cấm thuộc trung tâm TPHCM, tiếp tục có hành vi đưa đơn đến những cơ
quan, tổ chức không có chức năng, thẩm quyền giải quyết đơn yêu cầu liên quan
đến đất đai. Đám đông trong đó có bà Nguyệt đã bị giải tán. Bà Nguyệt cùng
nhiều đối tượng khác bị buộc phải lên xe đưa về địa phương.
Được
biết bà Nguyệt và bà Tuyền là những đối tượng khiếu nại về đất đai và đã được
các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp
luật nhưng vẫn tiếp tục khiếu nại.
Nam sinh viên lên kế hoạch... giết
10 người để được nhập nhóm game
http://dantri.com.vn/phap-luat/nam-sinh-vien-len-ke-hoach-giet-10-nguoi-de-duoc-nhap-nhom-game-771510.htm
Thứ Hai, 26/08/2013 - 12:55
Vốn học khá nhưng
Trọng lại lao đầu vào trò chơi trên mạng. Để được tham gia vào một nhóm game
online, Trọng vạch ra kế hoạch... giết đủ 10 người theo yêu cầu của chủ nhóm.
Là
niềm hy vọng duy nhất của gia đình, Phạm Văn Trọng (SN 1993, ngụ huyện Châu
Thành, tỉnh An Giang) được cha mẹ nghèo chắt chiu gửi tiền cho con học đại học
ở Cần Thơ.
Trước
đó, Trọng đang chơi game thì nhận được mệnh lệnh “ảo” từ chủ nhóm game phải
giết 10 người nếu muốn tham gia cùng nhóm. Không biết thật hay là lời đùa quái
ác của chủ nhóm game nhưng Trọng đinh ninh đó là mệnh lệnh thật. Sau khi thoát
game và quay về xóm trọ, nam sinh viên này bắt đầu lập kịch bản giết người hàng
loạt.
Theo
đó, Trọng có ý định mỗi ngày sẽ giết một người, đủ 5 nam và 5 nữ. Trọng mua 2
con dao, khẩu trang, găng tay và một chiếc ba lô màu đen. Đến ngày 12/6, kế
hoạch dã man này bắt đầu được nam sinh viên mê game thực hiện.
Khoảng
20h, Trọng gấp một bộ quần áo và nhét hai con dao vào ba lô rồi bước lững thững
ra đường 3 tháng 2. Đến cầu Rạch Ngỗng là đoạn nối giữa quận Ninh Kiều và quận
Cái Răng, Trọng thấy một người xe ôm tên Nguyễn Thanh Tâm (SN 1974, ngụ ấp
Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) nên quyết định ra
tay với anh này.
Trọng
vờ nói nhà ở dưới huyện Phong Điền, gia đình có chuyện gấp nên phải về trong
đêm. Hai bên thoả thuận giá chở xe ôm là 50.000 đồng. Làm nghề xe ôm đã nhiều
năm kinh nghiệm, chở khách đi xa trong đêm luôn phải đề phòng, nhưng anh Tâm
thấy Trọng gầy gò, hiền lành, thư sinh nên chẳng mảy may nghi ngờ.
Theo
hướng dẫn của Trọng, để đi gần hơn thì nên đi đường 61B chứ không đi đường 1A.
Anh xe ôm biết đường 61B ban đêm vắng người, lại không có bóng điện chiếu sáng
như quốc lộ 1A nhưng vì tin tưởng khách nên đồng ý lộ trình như theo hướng dẫn
của Trọng. Trên đường đi, hai người trò chuyện khá rôm rả và vui vẻ, Trọng giới
thiệu mình đang là sinh viên năm thứ hai, đại học Cần Thơ. Do cha ốm nặng đột
xuất nên mẹ gọi về gấp trong đêm.
Xe
bon bon chạy đến cầu Kinh Tắc, địa phận thuộc xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền,
TP. Cần Thơ thì Trọng đề nghị được xuống xe vì sắp đến nhà. Đây là đoạn đường
vắng, trời tối om, nhưng anh xe ôm không chút nghi ngờ, liền giảm ga rồi dừng
xe theo đề nghị của khách. Vờ lục ba lô để lấy 50.000 đồng trả tiền xe ôm như
đã thoả thuận, bất ngờ Trọng cầm rút dao đâm một nhát chí mạng vào sau lưng anh
xe ôm.
Nạn
nhân chống trả thì bị Trọng đâm tiếp. Dù vậy, anh xe ôm nhanh chóng cầm được
tay kẻ sát nhân, hai bên vật lộn cùng ngã xuống vệ đường. Tranh thủ lúc ấy, anh
xe ôm vùng dậy trước, vừa tháo chạy vừa hô cứu. Quyết giết người đến cùng,
Trọng cố gắng đuổi theo. Được một đoạn, do một số người đi đường dừng lại can
ngăn, gia đình bên đường chạy ra xem nên Trọng thôi đuổi nạn nhân, đồng thời
chạy bộ theo hướng xuống TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Do
biết Trọng đang cầm hung khí nên không ai dám đuổi theo mà gọi điện báo công an
địa phương. Trong lúc đó, nạn nhân sợ hãi, sau khi thoát thân thì chạy xe máy
ngược lại về phía TP Cần Thơ. Đi được khoảng 10 km thì đến trụ sở công an
phường Ba Láng, quận Cái Răng. Sau khi trình bày xong sự việc, anh nhanh chóng
đến bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cấp cứu.
Rất
may cho nạn nhân, anh chỉ bị thương và chảy máu bên ngoài, vết thương không
nguy hiểm đến tính mạng. Sau sự việc kinh hoàng xảy ra, anh Tâm chưa hết bàng
hoàng. “Chưa bao giờ tôi nghĩ trong đời mình lại gặp phải một tình huống khó
khăn như vậy. Số tôi còn may, nếu không đã chẳng còn được sống trên đời”, anh
tâm sự.
Anh
này cho biết thêm, vợ chồng anh có con trai đã được 8 tuổi. Anh là người gánh
vác mọi công việc gia đình.
Về
phía hung thủ, sau khi giết người bất thành, Trọng chạy bộ dọc theo quốc lộ 61B
để tẩu thoát. Qua phản ánh của người dân, công an huyện Phong Điền bắt được
Trọng khi hắn đang chạy bộ theo hướng xuống TP Vị Thanh, cách hiện trường chỉ
khoảng 1 km.
Đại
tá Nguyễn Văn Mun, Trưởng công an huyện Phong Điền, Thủ trưởng cơ quan điều tra
huyện cho biết, sau khi bị bắt vì hành vi giết người, đối tượng vẫn u mê, khai
rằng kế hoạch giết người đã được suy nghĩ kỹ càng, vạch sẵn từ trước đó nên
“cảm thấy tiếc vì việc giết người không thành công”. Trọng thừa nhận, việc giết
người của mình là xuất phát từ việc nguyện vọng muốn được tham gia vào một nhóm
game online.
“Đặc
biệt nguy hiểm hơn, tên này còn khai rằng sẽ phải giết tổng cộng 10 người theo
chỉ định của nhóm trưởng game online để trở thành thành viên của nhóm. Rất may
chúng tôi đã kịp thời ngăn cản suy nghĩ điên rồ này của đối tượng”, một điều
tra viên cho biết.
Theo
kết quả xác minh của cơ quan công an, Trọng từng là một sinh viên học khá trong
hai năm đầu đại học. Trọng nghiện game từ năm lớp 10, lên đại học, sau giờ lên
lớp và tự học, ngày nào Trọng cũng dành khoảng 4 tiếng đồng hồ đánh game.
Gia
cảnh đối tượng này khá đặc biệt, cha mẹ đều làm nghề nông, cuộc sống vất vả.
Trọng là con lớn trong gia đình, sau là em gái mới học lớp 6. Hằng tháng, cha
mẹ Trọng cố gắng tích cóp được 2 triệu đồng để gửi lên cho con trai ăn học ở
Cần Thơ. Nhiều tháng không kiếm đủ 2 triệu, cha mẹ phải vay hàng xóm. Cũng có
khi kiếm được 200 – 300 ngàn đồng cũng gửi cho con trai.
Trước
khi sự việc đau lòng xảy ra khoảng một tuần, Trọng nói với gia đình cần gấp
tiền để đăng ký học thêm. Chạy vạy không kịp, gia đình đã bán chiếc xe honda
duy nhất để có tiền gửi cho con. Khi biết tin con trai gây án chỉ vì những yêu
cầu mù quáng trong thế giới áo, cha mẹ Trọng đã sốc nặng.
Theo Minh Hữu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét