Đối Thoại Điểm Tin ngày
30 tháng 8 năm 2013
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Trừng phạt quân sự đối với Syria là điều cần thiết mà cũng là ích
lợi của Hoa Kỳ mà Washington phải nhắm tới. Đó là tuyên bố của tổng thống
Barack Obama hôm thứ Năm, vào lúc có những dấu hiệu cho thấy có thể kế hoạch sẽ
tạm hoãn vì phải chờ quốc hội Hoa Kỳ cũng như quốc hội nước Anh cứu xét.
Mùi thuốc súng như đang phảng phất ở Địa Trung Hải, quanh 5 chiến
hạm của Hoa Kỳ và Anh quốc có mặt sẵn sàng ở nơi đó từ nhiều ngày nay. Cuộc tấn
công Syria chỉ còn là vấn đề thời gian và phương thức, tin từ Washington đồng
loạt cho biết như vậy.
Một ngôi trường mới, khởi công từ tháng Bảy 2012, hoàn tất tháng
Tám 2013, sẽ được khai giảng đầu tháng Chín tới đây tại Lạng Sơn miền Bắc Việt
Nam. Đây là thành quả thứ nhất của Help Kids To School, Giúp Bé Đến Trường, một
tổ chức từ thiện ở thành phố Toronto, Ontario, Canada
Nhà văn Phan Thị Vàng Anh trong tập tản văn “Nhân trường hợp chị
Thỏ Bông” với bút danh Thảo Hảo, có viết một bài “Ai cho mầy chê con tao xấu?”
rất thú vị. Hình như nếu tôi nhớ không lầm, bài tản văn đó ra đời nhân dịp một
bộ phim bị báo chí chê và nhà đạo diễn của bộ phim đó nhảy nhổm lên thì phải.
Chương trình ‘Nâng cao năng lực quản lý phòng xét nghiệm hướng tới
được công nhận’ với sự hỗ trợ tài chính từ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của tổng
thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR) hôm nay 29 tháng 8 làm lễ tốt
nghiệp cho những đối tượng tham dự thuộc 12 phòng xét nghiệm tại Việt Nam.
Các dân biểu Anh bỏ phiếu chống hành động quân sự ở Syria
cũng như khả năng tham gia vào các cuộc tấn công do Mỹ khởi xướng.
Tòa án ở Anh đang xét xử một nghi phạm khủng bố người
Việt, bị cho là đã được al-Qaeda huấn luyện ở Yemen.
Lãnh đạo cấp cao của phong trào Huynh đệ Hồi giáo, ông Mohammed
al-Beltagi, vừa bị bắt theo lệnh bắt đưa ra từ tháng trước.
Ca sỹ được cho là bạn gái cũ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên bị
hành hình cùng với 11 người khác vì tội làm phim khiêu dâm, một tờ báo Hàn Quốc
cho biết.
Hãng thông tấn Thái Lan cho hay giới chức ở tỉnh Rayong
vừa bắt 16 ngư dân Việt Nam bị nghi là đánh bắt trộm trong hải phận
Thái.
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon yêu cầu các cường quốc chớ
vội tấn công Syria cho đến khi toán thanh sát viên vũ khí hóa học LHQ hoàn tất
công tác
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang cân nhắc những sự lựa chọn của
chiến dịch được dự kiến là một cuộc không kích có giới hạn chống lại quân đội
Syria
Nghị định về quản lý internet của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực vào
chủ nhật này. Nghị định 72 đòi hỏi blog và các trang mạng xã hội khác chỉ được
đăng tải thông tin cá nhân
Panama cho biết chuyên viên LHQ đã xác định vũ khí của Cuba tịch
thu được trên một tàu hàng Bắc Triều Tiên trên kênh Panama vi phạm chế tài
Cảnh sát Ấn Độ bắt được thủ lãnh hàng đầu của một tổ chức khủng bố
quốc nội mà họ cho là kẻ chủ mưu nhiều vụ tấn công gây chết người trên khắp nước
Chính phủ Úc bắt được 5 người trong tổ chức đưa lậu người vào Úc
Lê
Nguyên Hồng 02:08:pm
| Nếu những nhà đấu tranh trong nước không chịu khó đề cao cảnh giác thì sẽ còn
nhiều người bị lâm vào cảnh ngộ giống như Dũng Aduku Adk...
Nguyễn
Thanh Giang 01:56:pm
| Có người phê phán đó là đường lối cải lương, nhưng hãy nhớ lại, trước đây cụ
Phan Châu Trinh cũng đã từng bị những người Cộng sản phê phán là cải lương...
Bùi
Tín 12:51:am
| Giáo sư Hoàng Xuân Phú là một nhà toán học lớn. Ông tốt nghiệp Tiến sỹ Toán học
ở Viện đại học Humboldt của CH Liên bang Đức, hiện là Tổng Thư ký.
Nguyễn Nghĩa 01:50:pm | Là bậc
cha, mẹ không ai là không xót xa, tan nát tim gan khi đọc Đơn...
·
Chính
sách của Obama đối với Việt Nam: Lịch sử lặp lại? Obama’s “Deja vu” Vietnam Diplomacy (Rushford
Report 28-8-13) -- Bài dài, nhiều nhận định thú vị (Greg Rushford ít viết hơn
Carl Thayer, nhưng có nhiều nhận xét mới lạ hơn... -- Thayer thì
"overexposed". Sorry, Carl!) ◄◄
·
Tờ
Economist viết về điện ở Việt Nam:
Electricity
in Vietnam: A heavy load (Economist
31-8-13) -- "Vietnam’s power grid is under strain. All kinds of fuses
may blow". Các nhà đầu tư ngoại quốc nghe thế này tránh sao khỏi
đâm hoảng? Nhưng Đảng và Nhà nuớc đang bận đánh ông... Lê Hiếu Đằng! (Of
all the fuses, they are most afraid of the socio-political fuse!)
·
Tỷ
phú Tàu làm giàu nhờ Việt Nam? New
Billionaire Makes Money From Vietnam-China Cotton Gap (Bloomberg 28-8-13)
·
Amari
TX là TS Hoàng Văn Lễ - Nguyên Tổng Biên Tập Tạp chí Sổ Tay Xây Dựng Đảng? (TSYG 26-8-13) -- Một "điều tra" cực kỳ công phu.
xuất sắc! (So sánh những bài bênh vực và chỉ trích ông Lê Hiếu Đằng thì rỏ ràng
là những người bênh ông Đằng có chỉ số IQ cao hơn chì số IQ của những người
"đập" ông Đằng ít nhất là 50 điểm!). THD đoán: "nick"
Amari TX là lấy tên thành
phố Amarillo ở Texas?
·
Nghị
định 72: Sự đàn áp không có răng! Vietnam’s
new internet decree: toothless repression (East Asia Forum 29-8-13) --
Ý kiến của David Brown
·
Phỏng
vấn luật sư Jacques Vergès (vừa qua đời): “A
good trial is a work of art”
(UK Prospect 29-8-13) -- Nhiều bạn bên Pháp biết ông này
·
Tống
Văn Công: Đọc “Tôi
biết làm thế nào” của Tập Cân Bình: Cải cách hay sụp đổ! (viet-studies 28-8-13)◄◄◄
·
Không
thể nói "anh yêu em" ở Việt Nam: Vietnam: Where saying 'I
love you' is impossible (BBC 28-8-13)
-- Bài nên đọc của Bill Hayton, thông tín viên BBC, tác giả cuốn Vietnam
Rising Dragon, người đã bị cấm trở lại Việt Nam từ 2007◄◄
·
Hiểm
hoạ Trung Quốc: China’s Real
and Present Danger (Foreign
Affairs Sept/Oct 2013) -- Có nói đến vấn đề Biển Đông ($$$THD)◄
·
Chuyện
gì đang xảy ra ở Đà Nẵng (và không chỉ ở Đà Nẵng!): Đất
đóng băng, Đà Nẵng bí tiền
(TT 26-8-13) Đà
Nẵng "bí" tiền: Không thể dựa vào nguồn bán đất (TT 27-8-13)
-- Đà
Nẵng trả giá cho phát triển thiếu bền vững (TT 28-8-13) ◄
·
Lương
GĐ thoát nước gấp 13 lần Thủ tướng
(KP 28-8-13) -- Lương thủ tướng là 17 triệu/tháng? “Bóp
mồm” người lao động để dồn lương cho lãnh đạo (LĐ 28-8-13)
·
Chính
sách quản lý vàng ngày càng khó hiểu
(SM 27-8-13) -- Chính Hàn Lâm Viện Thuỵ Điễn cũng đang bứt tai bứt tóc:
Muốn cho ông Nguyễn Văn Bình (nửa) gỉai Nobel mà vẫn không hiểu ông ấy đang làm
cái gi!
·
"Nghĩa
địa" bất động sản bủa vây thị trường
(LĐ 28-8-13) -- TS.
Phạm Sỹ Liêm: HAGL tháo chạy nhưng muốn gỡ thể diện (ĐV 28-8-13)
·
Tiệm nail
ở Anh là nơi giữa nô lệ Việt Nam? Nail
bars: modern-day slavery in plain sight? (Guardian 28-8-13) ◄
·
Tân
Hoa Xã ca tụng nữ ký giả cháu ngoại của tướng Nguyễn Sơn: Vietnamese
journalist to follow grandpa's passion in fostering Vietnam-China ties (Xinhua 26-8-13)
·
Những
phát giác mới về vai trò của Mỹ trong vụ lật đổ Diệm năm 1963: The
Ugly American Telegram (NYT 23-8-13) -- “No one made a decision,” the
historian Howard Jones later observed. More or less in a fit of exasperation, senior
policy makers “merely signed off on one that they all thought someone else had
made.” I BELIEVE IT!
·
Biển
Đông: South
china sea dispute new battleground for us china interests (International
Political Forum 28-8-13)
·
Tập
Cận Bình là một Mao Trạch Đông mới? China's
Leader Embraces Mao as He Tightens Grip on Country (WSJ 16-8-13) China
Takes Aim at Western Ideas (NYT 19-8-13)
·
Tội
ác trên mạng:
Cyber Crime's Unsung Victims (WSJ 21-8-13) -- Vietnam is a case study
in how hacking drives up costs for businesses—even when they aren't the
targets.
·
Kinh
điển: Kinh tế học có ích gì? What
Is Economics Good For? (NYT 24-8-13)
-- Đồng tác giả là Alexander Rosenberg, rất hãnh diện là thành viên của hội
đồng chủ trì luận án PhD của THD (thời mà cả THD và Alex còn rất trẻ!)
- Mai
Xuân Dũng - Ngọn nến trong đêm
- Thủ
bút của Trần Trọng Kim gửi Hoàng Xuân Hãn năm 1947
- Người
Buôn Gió - Trích đoạn từ Phất Lộc đến Weimar: Hèn nhát không dám nhận
- Huỳnh
Ngọc Chênh - Một bài viết né Nghị định 72
- Ngô
Nhân Dụng - Người Việt phải đuổi kịp dân Campuchia
- Bùi
Chí Vinh - Bài thơ mang tên “Lê Hiếu Đằng”
- Đang
có âm mưu thâu tóm ngân hàng Bảo Việt của giới Mafia Tài chính Hà Nội (9):
Đoạn băng ghi âm số 2 và 3
- Alan
Phan - Khoảng Cách Trí Tuệ
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng
hợp
Các bài mới đăng:
- TUYÊN
BỐ NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC
CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA
- Gửi
Tuyên bố phản đối Nghị định 72 lên Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ
- Uẩn khúc trong Điều 4 Hiến pháp
- Mấy ý kiến
về tham vọng bành trướng Trung Hoa (tiếp theo)
- Xóa
bỏ Hiến pháp 1946 và tinh thần Khởi nghĩa Tháng Tám là đánh mất chính
nghĩa Dân tộc
- Những người chiến sĩ trong thời
bình
- Hưng lớn
– Hưng nhỏ
- Về tiểu thuyết “Đại gia” của
Thiên Sơn
- Suy nghĩ về bài viết “Suy nghĩ”
Long An: Rầm rộ thu hồi dự án
30/08/2013 10:59 AM
CafeLand - Chỉ trong vòng 8 ngày (từ
12-19/8), tỉnh Long An đã quyết định thu hồi 3 dự án (2 khu đô thị, 1 khu dân
cư) của 2 chủ đầu tư tại địa bàn xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc.
Ngày 19/8, UBND Long an đã ban hành
Quyết định số 2950/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện dự án Khu dân cư, đô thị của Công
ty CP Bất động sản Phương Trang tại xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc.
Theo quyết định này, UBND tỉnh chấm dứt
thực hiện dự án Khu dân cư, đô thị với diện tích khoảng 175 ha tại xã Phước Lại,
huyện Cần Giuộc của Công ty CP Bất động sản Phương Trang vì công ty này có văn
bản đề nghị không thực hiện dự án.
Trước đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định
số 2949/QĐ-UBND về việc chấm dứt thực hiện dự án Khu dân cư đô thị có diện tích
khoảng 125 ha tại xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc của Công ty CP Thương mại và
Xây dựng Thành Hiếu. Nguyên nhân thu hồi là do Công ty Thành Hiếu có đề nghị
không thực hiện dự án.
Cũng cùng lý do trả lại dự án, ngày
12/8, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 2837/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện
dự án Khu dân cư, khu tái định cư của Công ty Thành Hiếu với diện tích 21 ha tại
xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc.
N.Đăng
18:15 ngày 29/08/2013
Cử nhân ĐH sư phạm thất nghiệp đi bán
bia
Đồng
Nai: Nhiều cán bộ “dính chàm”
Thứ sáu, 30/08/2013 08:28
Chuyện
lạ ở Cần Thơ: Phạm tội nghiêm trọng vẫn được bổ nhiệm
Thứ sáu, 30/08/2013 08:33
Thứ Sáu, 30/08/2013 - 09:13
Mỹ điều thêm tàu chiến, úp mở khả năng
một mình tấn công Syria
Thứ Sáu, 30/08/2013 - 06:48
Phương Tây "chùn bước" trước
quyết định tấn công Syria
30/08/2013 10:22
Gặp đoàn kiểm tra, 10 “bác sĩ” Trung
Quốc tung cửa tháo chạy
30/08/2013 06:51
Thực hư thông tin Tổng thống Syria đã
tháo chạy
Nguyên chủ tịch thị trấn Sapa bị bắt
Thứ Năm 20:53 29/08/2013
Nguyên Chủ tịch huyện Hóc Môn lĩnh án
18 năm tù
Thứ Năm 10:25 29/08/2013
Chuyện Việt Nam
Thanh
Ly
tổng hợp
Bác sĩ Trung Quốc leo lên
trần nhà trốn thanh tra
Thứ năm, 29/8/2013
15:23 GMT+7
Thấy
bóng thanh tra y tế, các bác sĩ người Trung Quốc tại phòng khám Apollo vội cởi
áo tháo chạy. Một người mở la phông leo lên trần, hơn 10 người khác lao lên nóc
nhà trốn.
Sáng
29/8, Thanh tra Sở Y tế TP HCM bất ngờ xuất hiện tại phòng khám Apollo tại số
228 Trần Hưng Đạo, quận 1.Nhân lúc thanh tra quay
mặt đi, một bác sĩ phòng khám Ngoại đẩy chiếc tủ đứng, để lộ cánh cửa phía sau
rồi lẩn mất bằng "đường hầm bí mật" này.
Một
người khác chui vào nhà vệ sinh, sau đó lật trần nhà chui lên, nấp trên mái.
Mãi đến khi lực lượng công an đến hỗ trợ và kiểm tra mọi ngóc ngách, người này
mới bị phát hiện được .
Cũng
bằng thao tác rất nhanh, nhiều người khác cởi áo bác sĩ, trà trộn với bệnh nhân
rồi chạy lên sân thượng sau đó biến mất. Phải sau hơn một giờ sau, cơ quan chức
năng mới tìm thấy họ trên nóc tòa nhà. Một số người do không chịu được trần nhà
quá nóng đã tự leo xuống trình diện.
Đến
giữa trưa nay, đoàn thanh tra và các cán bộ Phòng quản lý xuất nhập cảnh đã ghi
nhận được 12 người làm việc tại phòng khám Apollo có quốc tịch Trung Quốc. Theo
điều tra ban đầu, nhiều người trong số này vi phạm bằng cấp và chứng chỉ hành
nghề.
Tại
thời điểm kiểm tra, cả 3 tầng của phòng khám đều có bác sĩ Trung Quốc điều trị
cho bệnh nhân. Chị Nguyễn Thị Phương, một bệnh nhân ở quận Gò Vấp cho biết, chị
được phòng khám điều trị cắt hạch trị hôi nách. Phòng khám rao giá 9 triệu đồng
nhưng sau 3 đợt điều trị, số tiền mà phải trả đã lên đến gần 14 triệu.
"Một bác sĩ nói tiếng Trung Quốc là người chữa cho tôi", chị này nói.
Tại
phòng chữa bệnh nam khoa, một bệnh nhân khác đang được tái khám cắt bao quy đầu
và chuẩn bị điều trị xuất tinh sớm. Người khác ở tỉnh Đồng Tháp đã được mổ cắt
dây thần kinh lưng dương vật điều trị xuất tinh sớm hiện đang tái khám. Theo
các bệnh nhân, chi phí điều trị của mỗi ca xuất tinh sớm khoảng hơn 10 triệu
đồng. Hầu hết bệnh nhân biết phòng khám là do nhận được tờ rơi hoặc người quen
giới thiệu.
“Theo
quảng cáo, phòng khám cho biết sẽ điều trị nhanh và về luôn trong ngày nên
chúng tôi tin tưởng. Tuy nhiên mức chi phí không như trong quảng cáo mà thường
phát sinh thêm”, một bệnh nhân cho biết.
Tiến
sĩ Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết, phòng khám Apollo
không có đăng ký cho người nước ngoài hoạt động. Ngoài ra, việc phẫu thuật điều
trị xuất tinh sớm cũng ngoài phạm vi cho phép.
“Chúng
tôi chạnh lòng khi thấy hình ảnh người nước ngoài leo lên trên trần nhà hoặc
lên tận lên nóc nhà để trốn cơ quan chức năng. Ngành y tế TP HCM luôn hoan
nghênh các bác sĩ đến từ các nước để làm việc, song phải tuân theo luật pháp
Việt Nam. Việc kiểm tra cũng chỉ vì sức khỏe của người bệnh và tạo môi trường y
tế công bằng”, tiến sĩ Trạng nói.
Cũng
theo ông Trạng, sau khi xem xét, những trường hợp xuất nhập cảnh không hợp pháp
sẽ bị phòng quản lý xuất nhập cảnh TP HCM xử lý. Riêng Sở Y tế sẽ chấn chỉnh về
mặt chuyên môn hoạt động của phòng khám theo quy định.
Trước
đó, đầu tháng 7, phòng khám Apollo đã bị xử phạt hơn 44 triệu đồng về các vi
phạm như quảng cáo không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt
động, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá chuyên môn, không lập hồ sơ bệnh
án, thu giá dịch vụ chưa niêm yết và kinh doanh thuốc không còn bao bì.
Giữa
năm 2012, bất ngờ kiểm tra một phòng khám đa khoa ở quận Tân Phú, thanh tra y
tế TP HCM cũng phát hiện bác sĩ người Trung Quốc đang hành nghề. Nhác thấy
thanh tra, nhiều bác sĩ cởi áo blouse chạy khỏi phòng khám. Trường hợp tương tự
cũng xảy ra với một phòng khám khác ở Phú Nhuận. Hay gần đây nhất, vào tháng 5,
một phòng khám đa khoa tại quận Tân Bình cũng xảy ra tình trạng bác sĩ bỏ chạy
khi lực lượng chức năng đến kiểm tra. Hầu hết các bác sĩ này hoặc không có bằng
cấp, hoặc chưa có chứng chỉ hành nghề.
Thiên
Chương
Triệt phá hàng chục ổ mại dâm ở Hà
Nội
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/triet-pha-hang-chuc-o-mai-dam-o-ha-noi-2872605.html
Thứ sáu, 30/8/2013 06:09 GMT+7
Cảnh sát Hà Nội truy
quét nhiều điểm mại dâm ẩn nấp trong các quán mát xa, cắt tóc ở các huyện ngoại
thành, trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm đang diễn ra.
"Mại
dâm luôn là vấn đề 'đau đầu' với lực lượng chức năng, gây mất trật tự an ninh
xã hội", Công an Hà Nội cho biết vào chiều 29/8 khi công bố kết quả 15
ngày đầu thực hiện đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên
địa bàn thành phố.
Phòng
cảnh sát hình sự đã phối hợp với lực lượng 141, công an các quận huyện tiếp tục
truy quét, bắt giữ nhiều “gái gọi” ở các tụ điểm nóng như phố Trần Bình Trọng,
Phạm Ngũ Lão, các quán karaoke, nhà hàng.
Trong
15 ngày, cảnh sát đã triệt phá được 19 ổ mại dâm, bắt giữ 20 người chứa chấp,
môi giới mại dâm.
Theo
cơ quan điều tra, trong khi mại dâm ở nội thành “lắng xuống”, thì ở ngoại thành
các “tú ông, tú bà” vẫn lén lút tổ chức hoạt động bán dâm. Họ nuôi nhân viên
tại quán, không trả lương và cho các cô bán dâm tại chỗ. Gần đây nhất, ngày
22/8, tại nhà nghỉ Sao Mai ở huyện Từ Liêm, cảnh sát đã bắt giữ 7 gái mại dâm
tuổi từ 16 đến 33. Trong số này, có cô tự chụp hình khỏa thân rồi tung lên mạng
để "câu" khách.
Cũng
nằm trong đợt này, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá 68 băng nhóm, bắt giữ
128 người phạm pháp. Những người này được cho là "rất manh động",
thường mang theo và sẵn sàng sử dụng vũ khí để giải quyết các mâu thuẫn nhỏ
hoặc thậm chí để cưỡng đoạt tài sản của người khác.
Đợt
cao điểm trấn áp tội phạm của công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đến ngày
15/10.
Việt Dũng
Lên giám đốc Sở sau 2 năm
“dính” chuyện “thi hộ”
29/08/2013 16:38 (GMT + 7)
TTO - Sáng 29-8, Chủ tịch UBND
Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng
Đông, Phó bí thư quận ủy Long Biên giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi
trường thay ông Vũ Văn Hậu về nghỉ hưu.
Theo
quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Trọng Đông sinh ngày 3-9-1969, được bổ nhiệm
làm Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội với thời hạn 5 năm kể từ ngày
1-9-2013.
Trước
đó, tại thời điểm năm 2011 khi giữ chức Phó giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường
Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Đông từng liên quan đến vụ "thi hộ".
Cụ
thể, theo phản ánh của học viên lớp tại chức chuyên viên chính khóa 2 - Trường
đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, vào ngày 19-10-2011, học viên Nguyễn Trọng Đông,
Phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội, vắng mặt trong kỳ thi hết học
phần (khóa học khai giảng ngày 22-8-2011). Trong khi đó, bài thi của ông Đông
do một người khác thực hiện. Người làm hộ bài thi cho ông Đông là ông Phan
Thanh Quang, cán bộ Sở Tài nguyên - môi trường TP Hà Nội, đã không nộp bài và
bỏ chạy khỏi phòng thi. Giám thị phải lập biên bản với sự chứng kiến của đại
diện lớp.
Theo
lý giải của lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội tại thời điểm đó, bản
tường trình của ông Đông khẳng định “không có việc nhờ đi thi hộ và trước khi
đi công tác TP.HCM đã có đơn gửi Trường Lê Hồng Phong xin không tham gia kỳ thi
này để thi vào lớp sau.
Tường
trình của ông Quang cũng nói do nắm được lịch học của ông Đông nên vào trường
mới biết có lịch thi nên đã tham gia thi. Việc tham gia thi, ông Quang khẳng
định là chủ động chứ không có ai nhờ vả, thúc ép gì”.
Sau
đó, ông Quang bị kết luận đã vi phạm khi tự ý đi “thi hộ” cho ông Nguyễn Trọng
Đông tại kỳ thi hết học phần, vì vậy ông Quang bị kỷ luật ở mức khiển trách về
mặt Đảng, khiển khách về mặt chính quyền.
Riêng
ông Nguyễn Trọng Đông được luân chuyển về quận Long Biên tham gia Ban chấp
hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư quận ủy Long Biên vào tháng
6-2012.
Hàng trăm người dân vây
đánh chết 2 nghi phạm trộm chó
29/08/2013 17:35 (GMT + 7)
TTO - Sau khi bắt quả tang hai người
đàn ông trộm chó, hàng trăm người dân đã bao vây và đánh chết hai người này.
Chuyện lại ra ở xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.
Theo
thông tin từ công an xã Danh Thắng, khoảng hơn 18g ngày 27-8, tại xóm Vinh Quang
(thôn Danh Thượng, xã Danh Thắng) xảy ra vụ trộm chó.
Sau
khi bắt quả tang hai người đàn ông trộm chó, hàng trăm người dân đã bao vây và
đánh chết hai người này.
Hai
người có hành vi trộm chó bị đánh tử vong là Đặng Văn Thịnh (41 tuổi) trú tại
thôn Đại Đồng 1, xã Danh Thắng và Đặng Bá Đông (37 tuổi) trú tại thôn Cẩm
Trung, xã Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), trong đó Thịnh bị đánh chết tại
chỗ, còn Đông tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Theo
người dân thôn Danh Thượng, trên địa bàn thôn này và nhiều thôn lân cận của xã
Danh Thắng thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm chó, bồ câu khiến người dân
rất bức xúc.
Trung
tá Nguyễn Văn Ninh đại diện công an huyện Hiệp Hòa cho biết, khoảng 10g ngày
29-8, có một số công dân lên trụ sở công an huyện hỏi về việc giải quyết vụ
trộm cắp chó xảy ra trước đó, trong đó có một số người có con em liên quan tới
vụ việc.
Ông
Ninh cho hay, sau khi xảy ra vụ án mạng, một số người tham gia đánh chết hai
nghi phạm trộm chó đã lên tự thú trước pháp luật.
Giám đốc phòng giao dịch
ngân hàng kinh doanh tiền giả
30/08/2013 03:05
Ngày 29.8, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm đường dây “tàng
trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” với quy mô lớn, với 7 bị cáo:
Lê
Anh Duy (34 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long
H.Hồng Dân, thuộc Ngân hàng thương mại CP Kiên Long - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu);
Trần Thanh Hoa (46 tuổi, ngụ P.3, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang); Trần Văn Chơi (35
tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM); Phan Văn Hiếu (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa
Bình, Bạc Liêu); Lê Văn Ngoan (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tường, H.Vị Thủy, Hậu
Giang); Lê Văn Điền (41 tuổi, ngụ P.5, TP.Cà Mau) và Tạ Ngọc Thương (27 tuổi,
ngụ thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình).
Theo
cáo trạng, đầu năm 2011, do quen biết với Chơi, Duy chủ động nhờ Chơi mua tiền
giả về tiêu thụ kiếm lời. Chơi đồng ý, sau đó cùng Ngoan tìm gặp Hoa (một đối
tượng có tiền sự về tội “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”) để mua tiền
giả. Hoa báo tỷ lệ giao dịch 49%, tức là 49.000 đồng tiền thật mua được 100.000
đồng tiền giả. Duy đồng ý và đưa cho Hoa 255 triệu đồng tiền thật để tìm mua
500 triệu đồng tiền giả. Ngày 5.12.2011, Chơi cùng Thương, Ngoan và Hoa đón xe
ra Hải Dương. Ngày 9.12.2011, Hoa tự đón xe ra chợ Đồng Đăng, H.Cao Lộc (Lạng
Sơn) gặp một đối tượng tên Minh (không rõ họ tên, địa chỉ) mua 600 triệu đồng
tiền giả; sau đó, Hoa chuyển cho Duy 500 triệu đồng, số còn lại Hoa đem tiêu
thụ ở các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.
Dự
kiến ngày 30.8, HĐXX sẽ tuyên án.
Trần
Thanh Phong
Kê khống bồi thường 3 tỉ
đồng tại một dự án khu dân cư
29/08/2013 22:20
(TNO) Sau nhiều tháng phát hiện vụ việc và tiến hành thanh
tra, điều tra ở cấp độ thành phố, chiều nay 29.8, Công an tỉnh Quảng Nam
đã khởi tố vụ án kê khống đền bù hàng tỉ đồng tại TP.Tam Kỳ
(Quảng Nam).
Tại
cuộc họp báo thường kỳ tháng 8 của UBND tỉnh Quảng Nam diễn ra chiều nay, đại
tá Lê Văn Đức, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho
biết đã khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Khu dân cư
Đông Tân Thạnh (P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ).
Dự
án rộng hơn 10 ha, được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm
2006 và giao UBND TP.Tam Kỳ làm chủ đầu tư; đến năm 2010 ra thông báo thu hồi
đất với 180 hộ bị ảnh hưởng.
Ban
Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng TP.Tam Kỳ (gọi tắt là Ban quản lý) được
giao thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chi trả bồi thường,
chính người dân phát hiện nhiều hộ được nhận tiền sai quy định, kê khai diện
tích đất vượt thực tế, bồi thường cho hộ dân không có quyền sử dụng đất hợp
pháp... Trong số đó, có người được nhận “khống” lên đến hơn 470 triệu đồng.
Như
Thanh Niên Online đã thông tin, trong tổng số hơn 39 tỉ đồng giá trị bồi
thường được phê duyệt sau khi tiến hành thanh tra, UBND TP.Tam Kỳ đã yêu cầu
Ban quản lý nộp gần 3 tỉ đồng sai phạm trong công tác chi bồi thường, hỗ trợ.
Sau
đó, Công an TP.Tam Kỳ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ sai phạm đất đai cho Cơ quan CSĐT
Công an Quảng Nam.
V.M.T
Thu giữ lô hàng bóng đèn nhái trị giá 500 triệu
đồng
Thứ năm, 29/08/2013, 07:42 (GMT+7)
Ngày
27-8, đoàn kiểm tra liên ngành gồm quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế tỉnh
Bình Dương kiểm tra cơ sở bán đồ điện gia dụng Quốc Tân tại khu phố Tân Long,
phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An (Bình Dương) và phát hiện hơn 10.000 bóng đèn
compact, cùng hàng chục ký bao bì có dấu hiệu làm giả, làm nhái bóng đèn tiết
kiệm điện thương hiệu Rạng Đông. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và
thu giữ hơn 10.000 bóng đèn compact thành phẩm loại 10W, 20W, 40W, 50W và một
số lượng rất lớn các loại bao bì mang nhãn hiệu Rạng Đông.
Tại
thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng là ông Nguyễn Trọng Tân, 35 tuổi, quê quán Hải
Dương đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ. Ước
tính tổng trị giá số bóng đèn trên hơn 500 triệu đồng. Nhận định ban đầu các
sản phẩm này có dấu hiệu làm giả, làm nhái nhãn hiệu bóng đèn Rạng Đông.
HOÀNG
VŨ
- Chồng giết vợ đang mang thai
rồi tự tử?
Nguồn
tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng chiều 28-8 cho biết, đã phát hiện
trong tử thi ông Nguyễn Văn Hiếu Em (30 tuổi, đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ
Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) một lượng thuốc trừ sâu nồng nặc khi khám
nghiệm thi thể. Cơ quan pháp y cũng phát hiện thai phụ 8 tháng Nguyễn Mỹ Hoa
(28 tuổi, vợ ông Em), có nhiều vết bầm quanh cổ, nghi chết ngạt. Theo dư luận,
thời gian gần đây, vợ chồng anh Hiếu Em thường cự cãi vì ghen tuông. Hiện cơ
quan điều tra chưa có kết luận chính thức về cái chết của vợ chồng ông Hiếu Em
nhưng dư luận hoài nghi ông Hiếu Em đã ghen tuông, ra tay sát hại vợ mình rồi
uống thuốc trừ sâu tự sát.
XUÂN
HẠ
- Một trong 2 phụ huynh bị cắt cổ
đã xuất viện
(SGGP).-
Chiều 28-8, Công an quận Bình Tân (TPHCM), cho biết đang tập trung lực lượng,
truy bắt gắt gao đối tượng đã dùng dao cắt cổ gây trọng thương 2 phụ huynh
trước cổng Trường Tiểu học Tân Tạo A (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM).
Khoảng 16 giờ 20, ngày 27-8, anh Phan Văn Phúc (28 tuổi) và anh Hồ Đức Luận (31
tuổi, cùng quê ở Vĩnh Long) đang chờ đón con thì một thanh niên (cao khoảng
1,7m, da ngăm đen, mặc áo sơ mi màu xám) lao tới dùng dao Thái Lan cứa mạnh vào
cổ anh Phúc và anh Luận, rồi lên xe máy phóng nhanh về đường Lộ Tẻ (phường Tân
Tạo A). Đến chiều tối 28-8, anh Luận đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho
xuất viện, còn anh Phúc vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Quốc Ánh, sức khỏe
đang dần hồi phục.
PHẠM
MINH
Đâm chết bạn chỉ vì sợi chỉ
Thứ năm, 29/08/2013, 16:46 (GMT+7)
(SGGPO).-
Mượn chỉ của bạn để may túi xách, bị than phiền rằng sao cứ mượn chỉ
hoài, Lê Hồng Vương (29 tuổi, quê tỉnh Bình Định) tức giận dùng kéo đâm chết bạn
mình. Với hành vi hung hăng này, Vương phải nhận bản án tù chung thân.
Theo
lời khai nhận, Lê Hồng Vương và anh Nguyễn Nhật Trường quen biết nhau khi cùng
làm việc tại một công ty may túi xách, Sau đó, cả hai nghỉ việc, mở cơ sở gia
công túi xách riêng tại nhà. Chiều ngày 24-9-2012, Vương nhờ em họ sang nhà anh
Trường xin chỉ để về may túi xách. Một lúc sau, em họ Vương mang về một sợi chỉ
dài khoảng 10 mét và cho biết vợ anh Trường than phiền về việc Vương nhiều lần
xin chỉ. Lập tức, Vương gọi điện thoại cãi nhau với vợ chồng anh Trường. Nghe
anh Trường nói: "Mày có tin chiều nay tao không cho mày làm ở đây
không?", Vương tức giận mang theo cây kéo rồi lấy xe chạy qua nhà anh
Trường để "giải quyết".
Tại
đây, giữa hai bên xảy ra ẩu đả. Vương kẹp cổ anh Trường, còn anh Trường nắm đầu
Vương kéo sát vào người mình, vợ anh Trường dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu
Vương. Trong cơn hung hăng, Vương dùng kéo đâm anh Trường nhiều nhát khiến anh
tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu.
Ngày
29-8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt Lê Hồng Vương mức án tù
chung thân về tội "Giết người".
ÁI
CHÂN
Nghe bạn khích, tưới xăng đốt vợ con
29/08/2013
- 18:33
Kể chuyện gia đình trong lúc uống
rượu, bạn của Mẫn buộc miệng: “Nếu là vợ tao tao đổ xăng đốt rồi. Thế là Mẫn
làm thật.
Chiều
29-8, Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cho biết đã bắt giữ Nguyễn Mẫn (34
tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra, làm rõ hành
vi tưới xăng đốt vợ và con.
Trước
đó, ngày 23-8, khi chị Nguyễn Thị B. đón 2 con Nguyễn Thị Như N. (7 tuổi) và
Nguyễn Anh V. (3 tuổi) từ trường về nhà thì bị chồng là Nguyễn Mẫn chặn đường.
Trong lúc đôi co, Mẫn dùng bình xăng mua sẵn tạt vào xe máy rồi bật lửa đốt,
khiến chị B. và cháu N. phỏng nặng, riêng cháu V. ngồi phía trước không bị dính
xăng nên không ảnh hưởng.
Các
bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam, cho biết cháu N. nhập viện
trong tình trạng 2 chân và cánh tay phải bỏng nặng cấp độ 2. Chị B. bị phỏng
nặng ở chân phải.
Được
biết, vợ chồng chị B. chung sống với nhau 7 năm. Do hoàn cảnh khó khăn, vợ
chồng không hòa thuận, chị B. đưa 2 con về nhà mẹ ruột ở.
Gần
đây, trong một lần uống rượu với bạn ở Đà Nẵng, Mẫn có kể về chuyện vợ chồng
mình. Nghe bạn buộc miệng: “Nếu là vợ tao thì tao đổ xăng đốt rồi”, thế là Mẫn
làm thật!
Xét
thấy gia đình quá khó khăn, chị B. và cháu N. đang nằm viện, cơ quan công an đã
cho Mẫn tại ngoại để có điều kiện thăm nuôi vợ con.
Theo Q.Vinh (NLĐO)
Bắt nhóm cưỡng đoạt nghiện ma túy
30/08/2013
- 07:00
Cần tiền mua ma túy sử dụng và cay
cú vì thua bạc, hai nhóm thanh niên đã ra tay cưỡng đoạt tài sản.
Ngày
29-8, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Lê Công Liêm (ngụ
huyện Củ Chi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Liên quan đến vụ việc, Công an
huyện Củ Chi đã cho gia đình bảo lãnh đồng bọn của Liêm gồm: Nguyễn Hoàng Nam,
Hoàng Văn Thông, Nguyễn Hoàng Khương và Võ Phương Đại (đều ngụ huyện Củ Chi) để
chờ điều tra xử lý.
Tại
cơ quan điều tra, Liêm và đồng bọn khai nhận do cần tiền để mua ma túy sử dụng
nên Liêm bàn với Nam và Thông đến phòng trọ, cũng là nơi kinh doanh của chị
Nguyễn Thị H. tại ấp 1, xã Phước Vĩnh An (Củ Chi) đe dọa, buộc chị H. đưa tiền.
Khoảng 20 giờ ngày 25-8, Liêm, Nam và Thông đến gặp chị H., buộc phải đưa tiền
nếu không sẽ đập phá đồ đạc khiến chị không buôn bán gì được. Nghe vậy, chị H.
lo sợ nên sau một lúc thương lượng, chị H. cắn răng đưa cho nhóm của Liêm số
tiền 500.000 đồng. Ngay lúc con nghiện ma túy này đang nhận tiền của nạn nhân
thì công an ập vào bắt quả tang.
Ngoài
ra, Liêm còn khai nhận do cần tiền để sử dụng ma túy nên Liêm cùng hai đồng bọn
khác là Khương và Đại từng ba lần đến cưỡng đoạt tài sản của chị H. và cháu chị
H. là anh Nguyễn Đình B. Cũng với thủ đoạn dọa quậy phá, Liêm cùng Khương và
Đại đã làm hai nạn nhân này lo sợ, buộc phải đưa số tiền gần 2,5 triệu đồng
cùng một ĐTDĐ cho chúng. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM
cho biết đang tạm giữ Phan Anh Tuấn (26 tuổi, tạm trú quận Phú Nhuận) và Trần
Hải Hậu (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo
thông tin ban đầu, trước đó Công an phường 5, quận Phú Nhuận tiếp nhận thông
tin trình báo của Đỗ Mạnh Quyết (ngụ quận Gò Vấp) về việc anh bị nhóm Tuấn, Hậu
cưỡng đoạt tài sản. Theo Quyết trình bày, vào tối 23-8, Quyết tham gia đánh bài
ăn tiền với Tuấn, Hậu và Phan Xuân Dũng tại quán cà phê Dimi-Fantasy.
Trong
quá trình sát phạt, Quyết đánh thắng liên tục và ăn tiền của Tuấn, Hậu, Dũng
tổng cộng 9 triệu đồng. Cay cú vì bị thua bạc, cả ba con bạc cháy túi đã dùng
dao kề cổ khống chế Quyết để chiếm đoạt 12 triệu đồng Quyết đang có trong
người. Ngoài ra, cả ba còn ép buộc Quyết phải viết giấy nhận nợ 150 triệu đồng
và phải trả ngay vào ngày hôm sau. Chúng đe dọa nếu Quyết không trả sẽ bị xử.
Sau
khi nhận được trình báo của nạn nhân, ngày 27-8, Công an quận Phú Nhuận đã truy
xét, bắt giữ Tuấn và Hậu để điều tra, riêng Dũng tạm thời được tại ngoại chờ xử
lý sau. Đồng thời, cơ quan công an đang xem xét xử lý vụ đánh bạc.
TUYẾT
KHUÊ
“Cho” bệnh nhân rối loạn tuần hoàn
não uống thuốc... viêm gan
(LĐO)
- Thứ năm 29/08/2013 21:01
Cả gia đình phát hoảng khi phát hiện
ông Nhụ đang uống thuốc viêm gan để điều trị bệnh... rối loạn tuần hoàn não.
Sáng
29.8, cả gia đình ông Nguyễn Xuân Nhụ trú tại thôn 8 xã Quảng Phú, Quảng Xương
(Thanh Hóa) đã phát hoảng khi phát hiện ông Nhụ đang uống thuốc điều trị bệnh
viêm gan thay cho thuốc điều trị rối loạn tuần hoàn não.
Chiều
29.8, BS chuyên khoa II Lê Xuân Hanh - Phó Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương
(thị trấn Môi, huyện Quảng Xương) đã thừa nhận sai sót của bệnh viện này khi
cấp thuốc viêm gan cho bệnh nhân bị rối loạn tuần hoàn não.
Trước
đó, sáng 28.8, ông Nhụ đến khám bệnh theo thẻ BHYT tại Bệnh viện 71 Trung ương.
Ông Nhụ có triệu chứng khó vận động tay trái nên ông đã đề nghị bệnh viện cho
siêu âm khớp vai và khám chẩn đoán.
Bác
sĩ Nguyễn Văn Hiệu - Phó trưởng Khoa Khám bệnh đã kết luận ông Nhụ bị rối loạn
tuần hoàn não và viêm đa khớp. Theo đó, BS Hiệu đã kê đơn gồm các thuốc điều
trị bệnh trên cho ông.
Tuy
nhiên, thay vì viết vào bìa tiếp theo của cuốn sổ khám bệnh thì BS Hiệu đã
“tiện tay” viết luôn vào một trang còn trống ở giữa cuốn sổ.
Đưa
sang phòng kế toán để nhập vào máy và làm các thủ tục xuất thuốc BHYT thì các
nhân viên Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết và Đoàn Thị Quỳnh Loan lại không nhập
đơn thuốc mà BS Hiệu vừa kê mà lại nhập đơn thuốc mà ông Nhụ đã đi khám từ 13.6
về bệnh viêm gan.
Cuối
cùng, dược sĩ Lê Thị Hương cứ theo giấy của kế toán và cấp cả một túi thuốc
chữa bệnh viêm gan cho ông Nhụ mặc dù ông đã khỏi viêm gan và đang điều trị rối
loạn tuần hoàn não.
Phó
Giám đốc Lê Xuân Hanh đã thay mặt bệnh viện xin lỗi bệnh nhân, ông cho hay sẽ
nghiêm túc xử lý các cá nhân liên quan trong cuộc họp giao ban tới.
Theo
các nhân viên kế toán, do đông bệnh nhân quá nên mới để xảy ra sai sót trên.
Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên Lao Động, bệnh viện này chưa bao giờ quá
tải nếu không muốn nói là khá vắng vẻ. Chiều 29.8, ở Khoa khám bệnh, nhân viên
y tế còn nhiều hơn bệnh nhân.
Trong
lúc lãnh đạo bệnh viện đeo thẻ tên thì tất cả nhân viên từ kế toán đến
cán bộ y tế tiếp nhận hồ sơ… đều không thực hiện điều này.
Bắt nguyên Chủ tịch UBND thị trấn
Sa Pa vì lừa đảo đất đai
Thứ
năm 29/08/2013 16:35
Đó là đối tượng Phạm Tiến Lập (SN
1960, trú tại tổ 8 thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai)- nguyên Chủ tịch
UBND thị trấn Sa Pa, hiện đang là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện Sa Pa.
Ngày 29.8, Công an tỉnh Lào
Cai cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố
vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Tiến Lập - Phó Trưởng phòng
Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) - về hành vi "lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng"- liên quan đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn
trên địa bàn huyện Sa Pa thời gian qua.
Trên cơ sở sai phạm của đối
tượng Phạm Tiến Lập và một số cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ trong lĩnh vực
quản lý đất đai tại huyện Sa Pa, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện: Trước
đây, với cương vị là Chủ tịch UBND thị trấn Sa Pa, đối tượng Phạm Tiến Lập đã
xác nhận nhiều hồ sơ, tài liệu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục
đích sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định, gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến quyền lợi của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của công dân.
Kết quả điều tra ban đầu của
Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Lào Cai cho thấy, đối tượng Phạm Tiến Lập
cùng một số cán bộ, công chức thực hiện sai phạm hàng trăm trường hợp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng quyền
sử dụng đất trên địa bàn thị trấn huyện Sa Pa.
Trong đó, phần nhiều những
sai phạm này liên quan tới đối tượng Nguyễn Thị Thoa (SN 1960)- trú tại thị trấn
Sa Pa -, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố trước đó về hành vi "lừa đảo
chiếm đoạt tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo
Dân trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét