Đối Thoại Điểm Tin ngày
31 tháng 8 năm 2013
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Dư luận Việt Nam sôi nổi với sự kiện một loạt doanh nghiệp công
ích Nhà nước ở TP.HCM ăn bớt quĩ lương của người lao động, để trả lương cho
lãnh đạo cao gấp 41 lần người lao động.
Vừa qua, thông tin từ trại tạm cư Yongah Hill cho biết có các công
an thuộc cục xuất nhập cảnh Việt Nam đã vào trại để lấy lý lịch và lời khai của
các thuyền nhân trong trại. Việc này đã gây hoang mang lo sợ cho các thuyền
nhân.
Trong nhiều năm trở lại đây, các tour du lịch về đồng bằng sông Cửu
Long đều có thêm hành trình du lịch trên sông nước miền Tây bằng xuồng ba lá.
Nhưng dịch vụ này cũng hàm chứa nhiều hiểm họa bởi cách làm quá cẩu thả.
Trong những ngày vừa qua, dư luận chú ý nhiều đến sự kiện luật gia
Lê Hiếu Đằng công khai khởi xướng thành lập 1 đảng mới song song cùng với Đảng
Cộng Sản ở VN
Tổng thống Barack Obama khẳng định chính phủ Syria dùng vũ khí hóa
học, còn Tổng thống Putin nói cáo buộc này là 'bậy bạ'.
Văn phòng Tổng thống Nam Phi bác tin ông Nelson Mandela đã được xuất
viện để trở về nhà sau một thời gian dài điều trị chứng nhiễm trùng phổi tái
phát
Chương trình radio của BBC lần đầu tiên được phát sóng ở Miến Điện
sau khi diễn ra cải tổ chính trị.
Một người đàn ông Việt Nam bị bắt vì vận chuyển trái phép cá sang
New Zealand qua đường hàng không.
Ông Obama chưa có quyết định về một đáp ứng trước cáo buộc về cuộc
tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria nhưng đang xem xét một hành động có giới hạn
Tài liệu được nhật báo The Washington Post đăng hôm thứ Năm cho thấy
chính phủ Mỹ có một 'quỹ đen' 52,6 tỉ đô la dành cho hoạt động gián điệp
Một phái viên cấp cao của Mỹ đang đi đến Bắc Triều Tiên hôm nay để
điều đình cho việc phóng thích một người Mỹ gốc Triều Tiên bị kết án 15 năm tù
khổ sai
Các giới chức Bồ Đào Nha cho biết người thứ năm đã tử vong trong
cuộc chiến kéo dài một tháng trời với hơn một chục vụ cháy rừng trên khắp nước
Trần
Khải Thanh Thủy 11:07:am
| Cuốn chuyện này cũng là để tưởng nhớ tới nhà văn Phong Thu, người đã chia sẻ
cùng tôi rất nhiều về mọi mặt của văn chương cũng như thế sự tại đất.
Đàn
Chim Việt 10:18:am
| Họ chỉ có một mục-đích là thi hành chủ nghĩa của họ, họ dùng đủ phương diện để
đưa người ta vào cái chòng của họ. .
On
The Net 05:09:am
| "Quan điểm của Sở là phải được xử lý quyết liệt, vì việc làm của quán
cafe...
·
Cao Huy Thuần: Ai cho chú mày
làm vua? (Thời Đại
Mới 8/2013) -- Nếu vào Thời Đại Mới không được thì dùng bản này ◄◄
·
Trưởng
ban Nội chính T.Ư Nguyễn Bá Thanh: 'Phải xáp vô làm ngay' (TN 30-8-13) -- Tên ông này nghe quen
quen. Ổng là ai vậy?
·
TS.
Lê Đăng Doanh: HAGL tháo chạy, BĐS vẫn chưa đến đáy (ĐV 30-8-13) "Đại
gia" thoái vốn khỏi BĐS: Không dễ! (TTT 30-8-13)
·
Thủ tướng có vợ?
Làm
sâu sắc quan hệ Việt Nam với quốc tế (VNN 30-8-13) -- "Nhân kỷ
niệm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã chủ trì
tiệc chiêu đãi.."
·
Cơ sở lịch sử của các đòi hỏi trên biển của Tàu là rất yếu: History
the Weak Link in Beijing’s Maritime Claims (Diplomat 30-8-13)
·
Giá cao su và ảnh hưởng chính trị Thái Lan: In
Thailand, Rubber Price Plunge Has Political Cost (NYT 29-8-13) -- Có
nói đến Việt Nam ("falling commodity prices were likely to have political
implications in Malaysia, Indonesia and Vietnam as well, all countries where
the government relies to varying degrees on rural support")
·
Tài phiệt Mỹ mua chuộc giới "tinh hoa" Trung Quốc ra sao? JPMorgan
Hiring Put China’s Elite on an Easy Track (NYT 29-8-13) -- Trung Quốc đi trước,
Việt Nam theo sau!
·
Điểm một cuốn sách hay về sự tàn ác của cách mạng Trung Quốc: The
Tragedy of Liberation: A History of the Chinese Revolution 1945-57 (FT
30-8-13) -- "Violence was the revolution”
·
Chân dung tân thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Ấn Độ:
Raghuram Rajan, academic in an emerging storm (FT 30-8-13) -- Từng là
một giáo sư danh tiếng ở Đại học Chicago... Chưa bao giờ dám nghĩ đến giải
Nobel (thua xa ông Nguyễn Văn Bình!)
Bài mới
- Thục
Quyên - Hạnh phúc của dân phải quý, mạng sống của dân phải trọng
- Nguyễn
Tiến Dũng - Oan cho Xuân tóc đỏ!
- Hà
Thủy Nguyên - Hãy tự hào vì sự lạc lõng của bạn!
- Mai
Xuân Dũng - Ngọn nến trong đêm
- Thủ
bút của Trần Trọng Kim gửi Hoàng Xuân Hãn năm 1947
- Người
Buôn Gió - Trích đoạn từ Phất Lộc đến Weimar: Hèn nhát không dám nhận
- Huỳnh
Ngọc Chênh - Một bài viết né Nghị định 72
- Ngô
Nhân Dụng - Người Việt phải đuổi kịp dân Campuchia
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng
hợp
Các bài mới đăng:
- TUYÊN
BỐ NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC
CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA
- Đảng Cộng sản
Việt Nam Không thuộc Kinh Thánh của mình
- Quân đông, tướng
nhiều, sao khó bắt tham nhũng?
- Khoảng
cách trí tuệ
- Sự
vặn vẹo của công lí – Ngải Vị Vị nói về phiên tòa thế kỉ ở Trung Quốc
- Sự “tương
đối” ở đời
- Gửi Tuyên bố phản đối Nghị định 72 lên Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ
Mỹ
công bố bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học
Thứ bảy, 31/08/2013, 09:50 (GMT+7)
Chính quyền Syria ngày 31-8 đã lên án
bản báo cáo của tình báo Mỹ, kết luận rằng chế độ Damascus sử dụng vũ khí hóa học
giết chết gần 1.500 người, là "hoàn toàn bịa đặt."
"Những gì mà Mỹ mô tả là bằng chứng
không thể chối cãi là vô nghĩa, những gì mà những kẻ khủng bố tuyên truyền
trong hơn một tuần qua là hoàn toàn bịa đặt," tuyên bố của Bộ Ngoại giao
Syria phát trên truyền hình cho hay.
Trước đó, trong ngày 30-8, Mỹ đã công
bố báo cáo do cơ quan tình báo thu thập, kết luận rằng chính quyền Syria đã tiến
hành một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus tuần trước, giết chết
1429 người, trong đó có ít nhất 426 trẻ em.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng bản
báo cáo đã thu thâp những bằng chứng từ hàng ngàn nguồn khác nhau và tình báo Mỹ
có những bằng chứng có độ tin cậy cao rằng chế độ Syria phải chịu trách nhiệm ề
vụ tấn công.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria đã
bác bỏ bản báo cáo trên, cho rằng nó thu thập bằng chứng chủ yếu qua những tài
liệu không đáng tin cậy trên mạng xã hội.
"Thật ngạc nhiên khi một siêu cường
lại có thể hồ đồ dựa trên bằng bằng chứng không tồn tại. Thật khôi hài khi Mỹ
hoạch định chính sách liên quan tới chiến tranh và hòa bình dựa vào mạng xã hội
và những website."
Trong ngày 30/8, Tổng thống Mỹ Barack
Obama cũng đã gặp các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu trong bối cảnh cánh cửa
sắp được hé mở cho khả năng Mỹ trừng phạt Syria liên quan đến vụ tấn công bằng
vũ khí hóa học.
Một quan chức giấu tên cho biết ông
Obama đang họp bàn với Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng.
Trong diễn biến liên quan, phát ngôn
viên Liên hợp quốc Martin Nesirky thông báo trong ngày 30/8, Tổng thư ký Ban
Ki-moon sẽ gặp các đại sứ của Vương quốc Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Hoa Kỳ -
5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - để bàn về các diễn
biến ở Syria.
Trong khi đó, theo một cuộc thăm dò ý
kiến do hãng tin NBC tiến hành với 700 người cho thấy một nửa người Mỹ tin rằng
Tổng thống Obama không nên can thiệp quân sự vào Syria để đáp lại việc sử dụng
vũ khí hóa học trong vụ tấn công được cho là do chế độ của Tổng thống Al-Assad
tiến hành.
Theo đó, chỉ 42% người trả lời ủng hộ
ông Obama tiến hành một hành động quân sự chống lại Syria, trong khi đó 50% người
phản đối và 8% không chắc chắn. Số người trả lời đồng ý nhiều hơn khi được hỏi
liệu họ có ủng hộ cho một các cuộc tấn công đường không hạn chế sử dụng lên lửa
hành trình, được bắn đi từ các tàu Hải quân Hoa Kỳ nhằm phá hủy các phương tiện
quân sự được sử dụng để tiến hành các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học (50% so với
44% phản đối).
Trong khi đó, tới 58% người được hỏi
trả lời đồng ý rằng việc sử dụng vũ khí hóa học của bất kỳ quốc gia nào đều vi
phạm “giới hạn đỏ” và đòi hỏi Mỹ phải có sự phản hồi chắc chắn, trong đó có cả
hành động quân sự.
Theo Vietnam
+
Mỹ
có thể đơn phương tấn công Syria
Thứ bảy, 31/08/2013, 06:17 (GMT+7)
Ngày 30.08.2013,
08:27 (GMT+7)
Việt
Nam sắp có dịch vụ cung cấp kim cương nhân tạo từ tro hỏa táng
Ngày 30.08.2013,
07:23 (GMT+7)
Mỹ
chưa tấn công Syria, thị trường ổn lại
Nếu Mỹ tấn công Syria, hậu quả gì có
thể xảy ra ?
31/08/2013 12:40
Doanh nghiệp vẫn 'đau đầu' với ngân
hàng
31/08/2013 18:10
31/08/2013
Ngân
hàng khốn khó vì bị nợ dây dưa
15:00 | 31/08/2013
Hà
Nội: xe ôm bến xe Giáp Bát oằn lưng đóng phí
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/644019/Ha-Noi%C2%A0-xe-om-ben-xe-Giap-Bat-oan-lung-dong-phi-tpol.html
Putin: Mỹ nói Syria dùng vũ khí hóa học
là vô lý
31/08/2013 20:09 (GMT + 7)
Cựu đại sứ Pháp bị bắt giữ vì mang nhiều
tiền mặt
31/08/2013 14:29 (GMT + 7)
31/08/2013 11:06 GMT+7
Công nhân ngâm mình dưới cống 'nuôi' sếp
1/08/2013 00:05 GMT+7
Kỹ năng phản biện chưa chuyên nghiệp
Chuyện Việt Nam
Thanh
Ly
tổng hợp
Dàn cảnh 'đánh rơi vàng'
để lừa người đi đường
Thứ sáu, 30/8/2013
21:54 GMT+7
Một
nhóm chuyên dùng vàng giả lợi dụng sự nhẹ dạ của người đi đường để chiếm
đoạt tài sản tại TP HCM và các tỉnh lân cận vừa sa lưới cảnh sát, ngay
sau khi thực hiện một phi vụ lừa đảo.
Chiều
30/8, Đội đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) giao Nguyễn Văn Hùng (57
tuổi, quận Thủ Đức), Trần Mạnh Trường (41 tuổi, quận Bình Thạnh) và Nguyễn Đình
Phụng (43 tuổi, ngụ Đà Nẵng) cùng tang vật cho công an thị xã Thuận An (Bình
Dương) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua
2 tháng theo dõi, các trinh sát hình sự Đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh phát
hiện nhóm nghi can này chuyên sử dụng chiêu dùng vàng giả lừa đảo những phụ nữ
đi xe biển số tỉnh, đánh vào lòng tham của họ để chiếm đoạt tài sản nên tiến
hành đeo bám. Băng nhóm này thường hoạt động tại các quận như Bình Thạnh, Thủ
Đức, quận 3, quận 9 và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An…
14h
ngày 29/8, cảnh sát phát hiện cả 3 người gặp nhau ở lô P cư xá Thanh Đa (phường
27, quận Bình Thạnh) bàn bạc, sau đó đi xe máy lòng vòng quận 2, 9, Thủ Đức,
Thuận An (Bình Dương) để tìm "con mồi". 17h30, khi đến đường DT
743, An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương), chúng phát hiện chị Hào (34 tuổi)
chạy xe tay ga biển số Nghệ An, trên người có tài sản nên cả ba ra tay.
Trường
chạy lên phía trước chị này giả vờ móc túi làm rớt miếng vàng. Sau đó, Hùng
chạy lên nhặt vàng và giả vờ hỏi nạn nhân có rớt vàng không. Thấy người phụ nữ
này lắc đầu, Hùng nói vừa nhặt được hai cây vàng và đề nghị chị Hào đem đi bán
chia tiền nhưng chị này vẫn không đồng ý.
Sau
đó, Trường quay trở lại nói mình là chủ nhân của hai lượng vàng trên. Để
"trả ơn" hai người nhặt được tài sản của mình, Trường nhờ chị Hào đem
miếng vàng đi bán rồi sẽ chia. Để lấy niềm tin, Hùng đưa chìa khóa xe cho chị
Hào và kêu chị này phải để vật có giá trị ở lại. Nghĩ hai lượng vàng lớn nên
chị Hào đã để lại hai nhẫn vàng 18k (khoảng 1,5 chỉ), một điện thoại di
động và 1 triệu đồng.
Sau
khi chị Hào đi khỏi, Trường và Hùng đưa tài sản vừa chiếm đoạt được cho Phụng
đi bán và về khu vực chùa Bửu Liên (phường 25, quận Bình Thạnh). Khi 3 tên đang
chia tiền thì các trinh sát ập vào bắt giữ.
Tại
cơ quan điều tra, ba người khai nhận với chiêu trên đã thực hiện trót lọt 3 vụ,
trong đó một vụ ở tỉnh Bình Dương và hai vụ ở quận Bình Thạnh.
"Chiêu
này không mới nhưng băng nhóm này đánh vào lòng tham, nhẹ dạ cả tin của người
đi đường, nhất là những người phụ nữ", một cảnh sát đặc nhiệm nhìn nhận.
An Nhơn
Nghi án dùng xăng giải quyết mâu
thuẫn 'mẹ kế, con chồng'
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nghi-an-dung-xang-giai-quyet-mau-thuan-me-ke-con-chong-2873124.html
Thứ sáu, 30/8/2013 18:12 GMT+7
Hai ngày sau khi bị
bỏng trong ngôi nhà của mình, thiếu nữ 17 tuổi đã tử vong. Người phụ nữ được
cho là mẹ kế của cô đang nguy kịch. Cảnh sát xác định một trong hai nạn nhân cố
tình gây ra vụ hỏa hoạn để giải quyết mâu thuẫn.
Chiều
30/8, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Dũng, Đội trưởng cảnh sát điều tra công an quận Bình
Thạnh (TP HCM) cho biết, Phạm Thị Bích Hường (17 tuổi), một trong hai phụ nữ bị
bỏng nặng khi căn nhà 4 tầng (hẻm Vũ Ngọc Phan (Bình Thạnh) bị cháy hôm 27/8 đã
tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Nạn
nhân còn lại, chị Lê Thị Bích Quyên (31 tuổi, mẹ kế của Hường) đang được cấp
cứu trong tình trạng nguy kịch khi đang mang thai tháng thứ hai.
Theo
điều tra, 13h ngày 27/8, nhiều người trong khu dân cư 16 Vũ Ngọc Phan (phường
13, quận Bình Thạnh) hoảng hốt khi thấy lửa bùng phát tại tầng 3 của căn
nhà 4 tầng sau vài tiếng nổ nhỏ. Mọi người chạy đến nhưng không thể vào vì cửa
ngoài bị khóa. Phía trong vang lên tiếng kêu cứu.
Công
an phường cùng nhiều người phải phá cửa, dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Phạm
Thị Bích Hường (con gái chủ nhà) được phát hiện bị phỏng toàn thân đang nằm
dưới tầng trệt.
Hàng
chục cảnh sát chữa cháy quận Bình Thạnh cùng 3 xe cứu hỏa đến hiện trường. Vừa
chữa cháy, họ vừa giương thang lên tầng 3 để vào cứu chị Quyên cũng bị bỏng
nặng. Nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu.
Hiện
trường là căn phòng của Hường, đã cháy rụi, mùi xăng và gas nồng nặc. Cảnh sát
tìm thấy hai bình xăng (loại 5 lít) cùng 5-6 quẹt gas. Trước cửa phòng, một
bình gas loại 12 kg còn nặng trịch, dây dẫn gas bị cắt.
Theo
một cán bộ điều tra, nhiều khả năng vụ cháy xuất phát từ việc giải quyết mâu
thuẫn giữa hai nạn nhân. "Để làm rõ sự việc, chúng tôi đang điều tra ai là
người khiêng bình gas 12 kg từ tầng trệt lên tầng 3, bình xăng trong phòng ngủ
của Hường là do ai mua và mang vào đấy", vị này cho biết.
Theo
người dân xung quanh, chủ nhà bị nạn có 2 người con và đã li dị vợ. Thời gian
gần đây, thấy bố đưa người phụ nữ khác về nhà ở, Hường không chấp nhận và
thường xảy ra mâu thuẫn với mẹ kế. Lúc xảy ra vụ cháy chỉ có hai người ở nhà.
An Nhơn
Vụ clip tố cáo CSGT: điều
động 1 CSGT sang lực lượng khác
30/08/2013 19:09 (GMT + 7)
TTO - Chiều 30-8, đại tá Nguyễn
Quang Thi - Chánh thanh tra và đại tá Hà Cao Khải, Chánh văn phòng- Công an
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã thông báo kết quả xác minh clip tố cáo CSGT huyện Đất
Đỏ và xử lý đối với vi phạm của hai CSGT trong clip.
Đại
tá Khải cho biết, sau khi có kết quả xác minh của Thanh tra Công an tỉnh, ngày
27-8, Hội đồng kỷ luật Công an huyện Đất Đỏ đã họp và thống nhất hình thức xử
lý đối với hai CSGT trong clip.
Theo
đó, trung úy Mai Bá Thi bị kỷ luật với hình thức “khiển trách” và điều động ra
khỏi lực lượng CSGT- TT, bố trí sang lực lượng khác thuộc Công an huyện Đất Đỏ.
Thiếu úy Lã Văn Mạnh bị nghiêm khắc kiểm điểm phê bình trước toàn thể đơn vị.
Đại
tá Thi cho biết thêm, để kết quả xác minh khách quan, trung thực, thanh tra
Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã làm việc với nhiều nhân chứng vụ việc, trong
đó có cả ông Phước (người đi cùng xe với ông Lê Hữu Thủy) để cũng như đã giám
định hình ảnh xe ô tô trong máy bắn tốc độ.
Tuy
nhiên, những mâu thuẫn trong lời trình bày giữa ông Thủy và trung úy Thi liên
quan đến việc đưa tiền đóng phạt giùm không thể làm rõ được. Vì sự việc này chỉ
có hai người biết, không có người thứ ba nghe nên “không thể kết luận được
chuyện trung úy Thi gợi ý đưa tiền hay không và các bên đã xác nhận chưa xảy ra
việc đưa- nhận tiền”.
Tuy
vậy, tổ tuần tra do trung úy Thi làm tổ trưởng đã có những sai sót như: tác
phong làm việc không nghiêm túc, xử lý không triệt để, xưng hô với người vi
phạm không đúng điều lệnh. Ngoài ra còn có các lỗi như chưa cương quyết xử lý
hành vi giật biên bản, còn lùng túng khi thi hành công vụ, khi thay đổi lỗi vi
phạm không thông báo cho người vi phạm trước khi viết biên bản, sau khi sự việc
xảy ra không báo ngay cho cấp trên biết để xử lý.
Về
cái sai của ông Thủy, đại tá Thi cho biết, loại mẫu biên bản mới không cần sử
dụng giấy than nên việc ông Thủy phản ứng với tổ tuần tra CSGT việc ghi biên
bản không dùng giấy than là sai. Việc ông Thủy bỏ đi, không chấp hành hình phạt
lỗi không thắt dây an toàn là sai.
Nguyên phó tổng biên tập
tạp chí HTV lãnh 3 năm tù
30/08/2013 20:55 (GMT + 7)
TTO - Chiều 30-8, TAND quận Gò Vấp,
TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thư (49 tuổi, nguyên phó tổng biên tập tạp chí
HTV- Đài truyền hình TP.HCM) 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển
phương tiện giao thông đường bộ”.
Theo
cáo trạng, tối 25-12-2012, Nguyễn Ngọc Thư điều khiển xe ô tô lưu thông trên
đường Lê Đức Thọ (hướng từ đường Phạm Huy Thông về Nguyễn Oanh). Trước khi lái
xe, bị cáo Thư có uống bia.
Khi
đến gần giao lộ Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông, do lách tránh xe ngược chiều nên
xe của Thư đã tông liên tiếp vào hai xa gắn máy, sau đó chiếc xe tiếp tục lao
lên lề đường, đụng vào cột sắt của quán ốc gần đó mới dừng lại được.
Hậu
quả, ông Đào Ngọc Quảng (cùng con gái Đào Hồng Ngọc) chở nhau trên một xe gắn
máy đã bị xe Thư cuốn vào gầm và tử vong tại bệnh viện. Người chạy xe gắn
máy còn lại bị thương nhẹ.
Theo
điều tra, nguyên nhân tai nạn do Nguyễn Ngọc Thư lái xe trong tình trạng có sử
dụng rượu bia nên không làm chủ được tai lái, chạy không đúng phần đường
quy định.
Sau
tai nạn, gia đình bị cáo Thư đã bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân
số tiền hơn 1,4 tỷ đồng và gia đình nạn nhân đã làm đơn bãi nại cho bị cáo.
Thầy giáo tịch thu, cắt dép của học
trò
30/08/2013 18:10
(TNO) Sau vụ
việc không cho học sinh mặc quần ống bó ở TP.Cần Thơ, mới
đây, tại Hậu Giang, một thầy giáo (phân hiệu Vĩnh Thuận Tây, Trường THPT Vị
Thủy, xã Vĩnh Thuận Tây, H.Vị Thủy) lại tịch thu, cắt dép của học sinh vì
không mang giày ba ta trắng đúng quy định.
Đáng
nói hơn, trong số những học sinh bị cắt dép có nhiều em thuộc diện gia đình nghèo,
việc bị cắt mất đôi dép cũng gây nhiều khó khăn cho các em.
Chiều
30.8, trao đổi với PV Thanh
Niên Online, ông Lê Hoàng Tươi, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào
tạo tỉnh Hậu Giang, cho biết lãnh đạo sở đã nghe báo cáo vụ việc.
Ông
Tươi xác nhận có vụ việc trên và thẳng thắn nêu quan điểm: “Sở sẽ xử lý
nghiêm vụ việc này. Hành động của giáo viên như vậy là quá khích, không đúng
mực làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục tỉnh”.
Theo
các học sinh lớp 10A9 tại phân hiệu, lớp bị thầy giáo tịch thu cắt dép, thầy
chủ nhiệm của lớp thông báo thời gian bắt buộc mang giầy ba ta trắng đi học là
ngày 26.8. Nhưng đến ngày 21.8, thầy Võ Văn Thường xuống từng lớp kiểm tra và
tịch thu, cắt dép vì cho rằng học sinh vi phạm nội quy nhà trường.
Cũng
theo những học sinh này, cả lớp có 40 học sinh thì khoảng 20 bạn bị thầy tịch
thu, cắt dép.
Tuy
nhiên, phía nhà trường chỉ thừa nhận thầy Thường chỉ cắt dép một vài trường
hợp. Còn thầy giáo này thì cho rằng do nhắc nhở nhiều lần, nhưng các em không
chấp hành nên mới tịch thu giữ lại.
Đình
Tuyển
Giả đại tá lừa tiền tỉ
31/08/2013 02:20
Ngày 30.8, Công an
Q.7 (TP.HCM) đang làm thủ tục chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Trần Văn Chánh (56
tuổi, tạm trú Q.7) cho Phòng Nghiệp vụ của Công an TP.HCM thụ lý điều tra, để
làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền.
Theo
thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đầu năm 2012, Chánh sử dụng tên giả Trần
Huỳnh Hải, tự xưng công tác tại Bộ Công an phía nam, với cấp hàm đại tá, đã gạ
gẫm ông Huỳnh Thanh T. (ngụ Q.7) lấy 85 triệu đồng để “lo” hợp thức hóa giấy tờ
căn nhà ông T. đang ở. Chưa hết, Chánh còn dựng chuyện mua giúp ô tô 16 chỗ
ngồi giá rẻ 320 triệu đồng cho ông T. kinh doanh; đồng thời rủ ông T. hùn hạp
700 triệu đồng (đưa nhiều lần) nuôi tôm giống ở Bình Thuận, nhưng thực tế Chánh
lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó, ông T. đã nhiều lần yêu cầu Chánh trả tiền
nhưng T. không chịu trả, rồi dọn nhà bỏ trốn.
Tại
trụ sở công an, Chánh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận bằng
thủ đoạn tương tự đã lừa thêm 3 người khác với số tiền gần 300 triệu đồng.
Đàm
Huy
Có lộ trình xử phạt xe không chính chủ
Thứ bảy, 31/08/2013, 06:31 (GMT+7)
(SGGP).-
Chiều 30-8, Bộ GTVT, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc về quy
định xử phạt đối với chủ phương tiện thực hiện hành vi “không chuyển quyền sở
hữu phương tiện theo quy định”. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng
đã đề nghị tổ soạn thảo cân nhắc đưa hành vi không chuyển quyền sở hữu phương
tiện theo quy định vào Dự thảo trong trường hợp khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng
lực lượng CSGT mới kiểm tra xem xe có sang tên, chuyển quyền sở hữu hay không
để xử phạt. Mức phạt đối với hành vi này giữ nguyên theo Nghị định 34/2010,
trong đó, xe máy từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng và ô tô từ 6 - 10 triệu
đồng.
Các
bộ cũng xem xét lộ trình thực hiện quy định này, dự kiến đối với ô tô là
11-1-2015 còn xe máy là 1-1-2017. Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị, để dự thảo Nghị định
thay thế Nghị định 71 sớm được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Bộ Công an cần
sửa đổi một số điều của Thông tư số 12 và 36 về đăng ký xe cho phù hợp.
Trước
đó, Bộ GTVT đã trình lên Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 71/CP
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó nêu
rõ có ý kiến khác nhau xung quanh việc xử phạt đối với chủ phương tiện thực
hiện hành vi vi phạm “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định”. Cụ
thể, Bộ Công an đề nghị có xử phạt hành vi vi phạm không sang tên đổi chủ
phương tiện nhưng Bộ GTVT lại chưa muốn đưa việc xử phạt hành vi này vào dự
thảo do chưa phù hợp với thực tế nên tính khả thi không cao. Sau khi nhận được
tờ trình, Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị các bộ ngành liên quan bàn
bạc, thống nhất lại quan điểm về vấn đề này.
BÍCH
QUYÊN
Bắt đối tượng lừa xin việc, chiếm đoạt hàng trăm
triệu đồng
Thứ sáu, 30/08/2013, 09:12 (GMT+7)
(SGGP).-
Phòng CSĐT về Trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện lệnh bắt,
khám xét khẩn cấp đối với Huỳnh Sơn (46 tuổi, trú thôn Đông Khương 2, xã Điện
Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản”.
Lợi
dụng việc nhiều người có nhu cầu tìm việc làm hoặc thành lập doanh nghiệp, đấu
thầu xây dựng, Sơn đã chủ động làm quen và “nổ” là mình quen biết nhiều lãnh
đạo nên có thể giúp. Để tạo lòng tin, Sơn đã nhờ Nguyễn Văn Nghị (50 tuổi, trú
xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Lê Thành Tây (30 tuổi,
giáo viên, trú xã Điện Phương) đóng giả các lãnh đạo và những người có chức
trách để hẹn gặp, sau đó thỏa thuận ra giá tiền và yêu cầu đưa cho Sơn dưới
hình thức “tiền tươi” hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng… nhưng thực tế Sơn
chỉ là người buôn heo.
Do
mất tiền mà không xin được việc, người dân đã tố cáo Sơn với cơ quan công an.
Số tiền Sơn lừa đảo, chiếm đoạt của 6 nạn nhân trên 300 triệu đồng và đã dùng
để “chơi” xe Honda 67, tiêu xài cá nhân.
NGUYÊN
KHÔI
Bắt giám đốc lừa đảo bị truy nã
31/08/2013
- 06:40
(PL)- Ngày 30-8, Công an tỉnh Bình
Định phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt Lê Văn Thành (giám đốc Công ty TNHH
Đầu tư Thương mại Đài Loan, trụ sở tại TP Quy Nhơn) theo lệnh truy nã đặc biệt
về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Thành
bị bắt khi đang cùng người tình đi vay tiền ở phường Ngô Mây, thị xã An Khê
(Gia Lai).
Theo
cơ quan công an, trong thời gian bỏ trốn, Thành liên tục thay đổi chỗ ở, ít
giao tiếp với những người xung quanh. Gần đây, Thành cải trang đi làm rẫy tại
một khu rừng ở huyện Kon Chro (Gia Lai).
Như
Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sau khi ra tù Thành thành lập Công ty
TNHH Đầu tư Thương mại Đài Loan. Thành ký hợp đồng với Công ty Cho thuê Tài
chính II - Chi nhánh Đà Nẵng (ALCII, thuộc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam) thuê
một xe đầu kéo cùng rơmoóc, hai xe đào bánh xích. Thành không thanh toán tiền
thuê mà bán luôn những tài sản này rồi đi khỏi địa phương, gây thiệt hại cho
ALCII gần 1,4 tỉ đồng.
Trước
đó, anh của Thành là Lê Quang Thắng - giám đốc Công ty CP Thương mại Sản xuất
An Thái Sơn (trụ sở tại TP Quy Nhơn) cũng bị Công an tỉnh Bình Định khởi tố,
bắt giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thắng lấy danh nghĩa
Công ty An Thái Sơn và dùng pháp nhân Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thịnh
Hưng (do con ruột Thắng làm giám đốc) chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng của các ngân
hàng Agribank Quy Nhơn, BIDV Bình Định, BIDV Phú Tài và ALCII.
T.LỘC
Sa lưới sau 20 năm trốn truy nã
30/08/2013
- 19:55
Nguyễn Thành Luận (ảnh, SN 1966),
quê quán xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trú tại huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ ngày 28-8-2013 tại TP. Vũng
Tàu sau hơn 20 năm trốn lệnh truy nã.
Năm
1994, Luận rủ một số đối tượng khác trên địa bàn huyện Đắk Mil lên kế hoạch đi
cướp sòng bạc. Phát hiện có chỗ đánh bài ăn tiền, Luận cùng đồng bọn mang theo
dao phay xông vào nhà một người dân ở thị trấn Đắk Mil, khống chế những người
đang chơi bài lục soát đồ đạc, cướp 2,4 triệu đồng. Sau khi gây án, các đối
tượng lần lượt bị công an bắt, xử lý. Riêng Nguyễn Thành Luận bỏ trốn, bị cơ
quan điều tra ra lệnh truy nã. Sau khi gây án, Luận trốn về tỉnh Nghệ An, tiếp
tục phạm tội.
Ngày
28-6-1996 Luận bị TAND huyện Nghi Lộc xử phạt 24 tháng tù về tội “chống người
thi hành công vụ”, 30 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” và 18 tháng tù về tội
“cố ý gây thương tích”; tổng hợp chung cho cả ba tội là 72 tháng tù. Đến ngày
31-7-2003 Luận tiếp tục bị TAND huyện Nghi Lộc xử phạt 7 triệu đồng về tội đánh
bạc. Được ra tù trước thời hạn nhưng Luận vẫn chứng nào tật ấy. Ngày 24-6-2005,
Luận tiếp tục bị TAND TP. Vinh xử phạt 18 tháng tù giam về tội đánh bạc. Sau
khi mãn hạn tù, Luận trốn vào Nam. Cuối tháng 8-2013, Luận bị các trinh sát
Phòng Truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ khi đang lẩn trốn tại
phường 11, TP. Vũng Tàu.
Theo
G.Nguyễn (CATP)
Chôn hàng tấn thuốc trừ sâu vào
lòng đất, đang tâm đầu độc đồng bào
(LĐCT)
- Thứ sáu 30/08/2013 23:36
Chiều 30.8, ông Nguyễn Duy Bình -
Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an Thanh Hóa - đã công bố quyết định đình
chỉ hoạt động của Cty CP Nicotex Thanh Thái (đóng trên địa bàn xã Cẩm Vân,
huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) để điều tra làm rõ việc Cty này đang tâm chôn hàng
tấn thuốc trừ sâu vào lòng đất.
Sáng
30.8, người dân bức xúc đã vào khuôn viên của Cty tiếp tục đào bới tìm kiếm nơi
Cty này chôn giấu thuốc trừ sâu.
Tại
hiện trường, hàng chục điểm người dân đào lên đều xuất hiện những thùng phuy
đựng thuốc trừ sâu. Có thùng đã bị mục, thuốc độc đã ngấm vào lòng đất, có
nhiều thùng khác vẫn chứa rất nhiều thuốc sâu. Mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng
nặc.
Rất
nhiều hố được người dân đào lên hàng nghìn vỏ đựng các loại thuốc bảo vệ thực
vật, thuốc trừ sâu. Phân xưởng sản xuất là những ngôi nhà cũ kỹ nằm sâu trong
núi với hàng dãy dài thùng phuy chứa chất hóa học và thuốc sâu.
Ông
M.D.H - bảo vệ công ty - phản ánh: “Dây chuyền sản xuất thuốc trừ sâu đã quá cũ
kỹ. Hệ thống xử lý nước thải không bảo đảm, khiến cuộc sống của người dân bị
ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi đã phản ánh nhiều, đã có nhiều đoàn về kiểm
tra rồi, nhưng đâu lại vào đấy”.
Theo
phán đoán của ông H, hiện nay nhà máy chôn dưới lòng đất khoảng 5 tấn hóa chất
thuốc trừ sâu.
Để
hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng về môi trường từ nhà máy, nhiều hộ dân sống
quanh vùng đã phải dùng đến biện pháp bịt khẩu trang để ngủ.
Chị
Lê Thị Hạnh - thôn Hành Chính, xã Yên Lâm, huyện Yên Định (thôn sát Cty) bức
xúc: “Chồng tôi bị chết vì ung thư do thuốc trừ sâu do nhà máy này thải ra.
Hàng chục năm nay Cty này chôn thuốc sâu vào lòng đất đầu độc nhân dân. Chúng
tôi đã kêu cầu nhiều cửa nhưng vẫn không ai giải quyết”.
Theo
người dân nơi đây, địa bàn Cty Thanh Thái này nằm đúng nơi gọi là mó nước, tức
đầu nguồn nước của hàng loạt xã của huyện Cẩm Thủy và Yên Định. Đã có rất nhiều
trường hợp tử vong do ung thư và nhiều bệnh khác. “Chồng tôi đã chết vì thuốc
sâu, ai sẽ lo cho tương lai con cái chúng tôi đây?” - chị Hạnh đau đớn hỏi.
“Không
sáng nào bà con không khổ sở vì mùi thuốc trừ sâu nồng nặc, đến nước giếng cũng
bốc mùi thuốc trừ sâu” - anh Lê Xuân Cường, xã Cẩm Vân cho hay.
Bà
Lê Thị Khẩn (thôn Cao Khánh, xã Cẩm Tâm - 79 tuổi nói: “Tôi già rồi sống không
được mấy, con tôi, chồng tôi cũng đã chết vì thuốc trừ sâu. Tôi rất lo cho đời
cháu, chắt của tôi rồi sẽ sống sao đây với di họa của hàng tấn thuốc trừ sâu
này”.
Anh
Hồ Chí Thanh cay đắng nói: “Ngày xưa giặc Mỹ tàn ác chỉ để thuốc diệt cỏ trên
bề mặt đất mà đến nay chúng ta vẫn chưa giải quyết xong, hàng nghìn người bệnh
tật vì chất độc, vậy mà Cty này hàng chục năm nay đào lỗ chôn thuốc sâu vào
lòng đất. Thật quá ác độc với đồng bào!”.
Trong
khi đó, ông Nguyễn Đình Thống - Giám đốc Cty - thì cố tránh trách nhiệm cho
rằng: “Đấy là lỗi của các giám đốc tiền nhiệm, chứ tôi không biết gì”(?!). Ông
Thống khẳng định từ khi ông nhậm chức (2010), ông chưa cho chôn bất kỳ thùng
thuốc sâu nào.
Anh
Hồ Chí Thanh hỏi: “Vậy 2 năm qua ông để chất thải ở đâu? Sao ông lại chở hàng
trăm thùng phuy ra khỏi địa bàn trong khi chỉ cho phép chở chai, gói đã đóng
gói đi?”. Ông Giám đốc Nguyễn Đình Thống đã không trả lời được.
Đại
tá Nguyễn Duy Bình - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường CA tỉnh Thanh Hóa - khẳng
định sai trái của Cty Thanh Thái đã rõ, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp và
sớm giải quyết vụ việc. Chiều cùng ngày, phòng này đã lấy mẫu nước, mẫu đất để
xét nghiệm.
Ông
Phạm Quốc Bảo - Chánh Văn phòng UBND huyện - cho hay: “Tôi là người địa phương
đó, tôi biết rõ chứ. Người dân bức xúc đã lâu nhưng huyện cũng chỉ biết đề xuất
các cơ quan có chuyên môn về kiểm tra, nhưng lần kiểm tra nào các cơ quan hữu
quan cũng đều có báo cáo là môi trường tốt. Bây giờ người dân bức xúc đào lên
chúng tôi mới biết”.
Trong
khi đó, ông Hà Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy - đề nghị phải xử lý
nghiêm Cty này tránh hậu họa cho các đời sau. Đồng thời ông Vinh cũng đề nghị
xử lý cả các cơ quan, các đoàn kiểm tra đã về kiểm tra và báo cáo sai sự thật
với người dân và UBND huyện. “Không thể để tình trạng đầu độc đồng bào thế này
được!” - ông Vinh kết luận.
Bắt được "nữ quái" lừa
đảo nhờ... đọc báo
Thứ
sáu 30/08/2013 10:26
Anh D vào mạng Internet tra cứu trên
các báo thì phát hiện người đã vay mình tiền chính là kẻ đã từng "lên
báo" vì có hành vi lừa đảo. Quá bức xúc, anh D đã đến cơ quan CA trình báo,
nhờ đó "nữ quái" lừa đảo đã bị bắt giữ.
Ngày 28.8, CA phường Tứ Liên
(Q.Tây Hồ) cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại
một hiệu thuốc tân dược trên địa bàn phường lên Cơ quan CSĐT- CA quận Tây Hồ để
điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, CA phường Tứ Liên
nhận được đơn trình báo của anh Phạm Minh D- SN 1988, trú tại khu An Thành, đường
Nghi Tàm, phường Tứ Liên- về việc anh mới bị một người phụ nữ khoảng 30 tuổi,
dáng cao, đi trên chiếc xe nhãn hiệu Attila, BKS 29T- 974... (anh D không nhớ hết
BKS xe) đến hiệu thuốc của anh hỏi mua thuốc. Sau khi bắt chuyện, người phụ nữ
này giới thiệu tên là Nhung, làm khung nhôm ở gần hiệu thuốc này.
Bằng cách nói ngon ngọt, dễ
nghe, người này còn bộc bạch, tâm sự với anh D nhiều chuyện gia đình để tạo
lòng tin. Một lúc sau, biết anh D đã ít nhiều tin tưởng, người này lấy cớ gia
đình có việc gấp cần giải quyết và hỏi vay anh D 3 triệu đồng, kèm lời hứa một
tiếng sau sẽ quay lại trả tiền. Anh D đã đồng ý, lấy tiền cho người này vay.
Tuy nhiên, sau đó chờ mãi
không thấy chị ta quay trở lại, anh D đi tìm xung quanh đó xem có cửa hàng
khung nhôm nào không thì không thấy. Nghi ngờ mình đã bị lừa, anh D vào mạng
Internet tra cứu trên các báo thì phát hiện người đã vay mình tiền chính là kẻ
đã từng “lên báo” vì có hành vi lừa đảo. Quá bức xúc, anh D đã đến CA phường Tứ
Liên trình báo.
Nhận được đơn, tổ CSHS- CA
phường Tứ Liên đã tổ chức lực lượng tiến hành điều tra về vụ việc. Sau khi truy
cập vào mạng, các ĐTV đã tìm được ảnh của đối tượng nữ từng có hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự để nạn nhân nhận dạng. Qua đó, đã làm
rõ đối tượng tên là Nguyễn Thị Mai Phương- SN 1975, trú tại phường Bạch Đằng,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trò lừa này đã được Phương “diễn” từ năm 2012 và đã
bị trả giá.
Theo đó, khoảng 10h sáng
26.5.2012, Phương đi xe máy đến hiệu thuốc số 198 phố Bồ Đề, quận Long Biên gặp
chị Nguyễn Thị Hường là nhân viên bán thuốc. Sau nhiều câu nói qua lại, Phương
vay chị Hường số tiền 2 triệu đồng và “xin chịu” nhiều thuốc kháng sinh trị giá
2,3 triệu đồng rồi chuồn thẳng, khiến chị Hường đi tìm “đỏ mắt không thấy”.
Rời hiệu thuốc 198, Phương
tìm đến hiệu thuốc Tuấn Hưng, số 135 phố Bồ Đề. Tại đây, Phương hỏi mua một số
thuốc kháng sinh đắt tiền, tổng trị giá khoảng 1,8 triệu đồng. Tuy nhiên,
Phương đề nghị với nhân viên hiệu thuốc cho cô ta mang thuốc về cho người nhà
xem trước rồi thanh toán tiền sau. Nhân viên hiệu thuốc không đồng ý, nhưng lợi
dụng lúc cô nhân viên này đang bán hàng, Phương cầm túi thuốc định bỏ chạy.
Đúng lúc đó, nhân viên hiệu thuốc 198 phố Bồ Đề phát hiện, đưa cô ta quay lại
quầy thuốc và gọi điện báo CA.
Tại cơ quan CA, Phương khai
nhận đã nhiều lần đến hiệu thuốc để vay tiền và mua thuốc chịu… Với hành vi
này, Phương đã bị TAND quận Long Biên tuyên phạt 6 tháng tù về tội "lừa đảo
chiếm đoạt tài sản".
Ngày 26.12.2012, Phương trở
về địa phương và lại tiếp tục diễn trò lừa đảo tại các hiệu thuốc tân dược cho
đến khi bị bắt. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Theo
Pháp luật & Xã hội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét