ĐẢNG TRƯỞNG
TẬP CẬN BÌNH “BẮT CỌP”
Thuỷ-Triều
(Người
Viết cố ý lặp lại nhiều điệp ngữ để chỉ trích châm biếm hài hước Đảng Trưởng Tập
và để mọi người đọc cùng cười vui vẻ.)
Trong một cuộc họp ban Uỷ Viên Trung
Ương đặc trách Thanh Tra và Kỷ Luật, một bộ phận trung ương chống tham nhũng
của đảng Tàu Cộng vào ngày 22/1/2013 Ông Tập còn nhấn mạnh rằng các nổ lực
chống tham nhũng phải có mục tiêu nhắm vào cả hai đối tượng “Ruồi” và “Cọp”.
Hai đối tượng “Ruồi” và “Cọp” đã được Ông Tập nói bóng gió đề cập tới họ chính
là những cán bộ đảng viên Tàu Cộng cấp thấp và cấp cao đã sai phạm tham nhũng,
hối mại quyền thế, bán ra các chức vụ của chính quyền để lấy tiền trong thời
gian làm việc của họ vừa qua ở Hoa Lục.
Quả thật, cán bộ đảng viên Tàu Cộng
được xếp hạng “Ruồi Tham Quan Ô Lại Kiểu Cộng
Sản” (không phải tham quan ô lại kiểu phong kiến xưa) từ trước đến nay đã đang có
mặt rất đông ở tại Hoa Lục. Nếu mà các
đời đảng trưởng Tàu Cộng vừa qua đã dùng toàn lực và quyết tâm “Đập Ruồi Tham
Nhũng” chết hết thì lấy đâu ra đủ cán bộ đảng viên hạng ruồi cấp thấp giúp đảng
Tàu Cộng trực tiếp đàn áp bốc lột người dân Hoa Lục! Tuy nhiên, khi Đảng Trưởng
Tập vừa mới cầm quyền trong tháng 11 năm 2012 thì đã ra lệnh “Đập Ruồi Tham
Quan Ô Lại Kiểu Cộng Sản” vốn là một số tên không thuộc vây cánh đàn em của
Đảng Trưởng Tập để dằn mặt các phe nhóm giành giựt lợi lộc của nhau và để củng
cố thế lực. Đã có một danh sách dài
kể ra tên những con “Ruồi Tham Quan Ô Lại Kiểu Cộng Sản” ở các địa phương đã bị
bắt thanh trừng. Nói cụ thể đã có bốn tên cán bộ đảng viên Tàu Cộng hạng ruồi
là một phó thị trưởng, một trưởng phòng Nhà Đất và Tài Nguyên, một phụ tá giám
đốc tập đoàn Đường Sắt Hoa Lục, và một giám đốc công ty kỷ nghệ quân sự đã bị
bắt trong tháng 1 năm 2013.
Việc “Đập Ruồi Tham Quan Ô Lại Kiểu
Cộng Sản” đã từng tương đối dễ làm, nhưng việc “Bắt Cọp… Tham Nhũng Hối Mại Quyền
Thế” đã thực sự không đơn giản, bởi vì cán bộ đảng viên Tàu Cộng cấp cao thường
thường đã có cấu kết phe nhóm có hệ thống để chia sẻ lợi lộc và che chở lẫn
nhau lúc cần khi có tai biến hoạn nạn. Hơn nữa, những “Con Cọp Tham Nhũng Hối Mại
Quyền Thế” đã tụ tập lại với nhau thành từng bầy cọp dữ, nên không thể “Bắt Cọp…
Một Con”, mà phải ra tay “Bắt Cọp… Cả Bầy”; kể cả những Con Cọp Lớn ở trong Ban
Thường Vụ Chín Người của Bộ Chính Trị Tàu Cộng, thí dụ như Con Cọp Giang Trạch
Dân/Jiang Zemin, Con Cọp Hồ Cẩm Đào/Hu Juntao, Con Cọp Ôn Gia Bảo/Wen Jiabao,
Con Cọp Chu Vĩnh Khang/Zhou Yongkang. Trong một tình thế chính trị nội bộ như
vậy, Đảng Trưởng Tập có thực sự quyết tâm còn muốn… “Bắt Cọp… Cả Bầy” và tiện
ra tay “Bắt Cọp… Lớn” nữa không?
Người ta dễ dàng nhận thấy Đảng
Trưởng Tập đang lúng ta lúng túng…”Bắt Cọp Lớn” kiểu nào cho không bị quá mỏi
hai tay. Không phải vô cớ mà Đảng Trưởng Tập lại nhắc tới Đảng Trưởng CS Sô
Viết Mikhail Gorbachev với cuộc cải cách kinh tế chính trị của Liên Sô có một
mục đích quan trọng sau cùng là cứu đảng CS Sô Viết, nhưng mọi diễn biến đã
vượt khỏi tầm tay kiểm soát của Đảng Trưởng Gorbachev. Cuộc Đảo Chánh Tháng Tám
của phe nhóm Bảo Thủ CS Sô Viết chống cải cách xảy ra trong hai ngày không
thành công nhưng có hậu quả nghiêm trọng là góp phần làm mất ổn định của nước
Liên Sô rồi dẫn tới sự tan rã, và giải thể đảng CS Sô Viết. Ở Hoa Lục bắt đầu
nhiệm kỳ đảng trưởng Tàu Cộng thì Đảng Trưởng Tập có khuynh hướng cải cách kinh
tế và chính trị một cách dè dặt có chừng mực. Có lẽ Đảng Trưởng Tập đã đang
nghiên cứu học tập rút kinh nghiệm của Đảng Trưởng Gorbachev để cải tiến thành
thạo hai tay của ông ta “Bắt Cọp Một Con” hay “Bắt Cọp Cả Bầy” mà không bị cả
bầy cọp lớn, cọp nhỏ phản ứng quay lại vây quanh vồ chụp lại ông ta như trường
hợp Đảng Trưởng Gorbachev. Mục đích sau cùng của Đảng Trưởng Tập cũng chỉ là vì
quyền lợi tự cứu mình, cứu đảng Tàu Cộng, cứu nước Hoa Lục của phe nhóm Nhà Vua
Tập Cận Bình.
Đảng Trưởng Tập có lẽ thấy rõ và rất
lo lắng cho sự bất mãn giận dữ của người dân Hoa Lục càng ngày càng nhiều thêm
đối với đám “Tham Quan Ô Lại Kiểu Cộng Sản”, nhưng ông ta càng lo sợ hơn nữa
với những Con Cọp Đủ Loại trong đảng Tàu Cộng luôn chống cải cách các loại một
cách mù quáng.
Quả thật, trên sân khấu chính trị
Tàu Cộng những diễn viên đóng vai Đảng Trưởng kiêm Nhà Vua tiền nhiệm trước Đảng
Trưởng Tập cũng đã từng “Bắt Cọp… Đối Thủ Chính Trị” để tranh giành quyền lực
hoặc tiêu diệt những kẻ khó sai bảo để trừ hậu hoạn. Những màn diễn “Bắt Cọp… Đối
Thủ Chính Trị” hoặc “Bắt Cọp… Khó Dạy Dỗ” đã được diễn ra khéo léo không có lời
kêu cứu hay phàn nàn của đối phương, cụ thể như Đảng Trưởng Giang đã “Bắt Cọp…
Chen Xitong, bí thư thành uỷ Bắc Kinh, uỷ viên Bộ Chính Trị”, và Đảng Trưởng Hồ
đã “Bắt Cọp… Chen Liangyu, bí thư thành uỷ Thượng Hải, uỷ viên Bộ Chính Trị”.
Những màn diễn “Bắt Cọp… Đối Thủ Chính Trị” hoặc “Bắt Cọp… Khó Dạy Dỗ” của hai Đảng
Trưởng Giang và Đảng Trưởng Hồ đã hạ màn êm thấm không gây ồn ào. Ngược lại,
những ngày đầu của thời kỳ Đảng Trưởng Tập thì đã om sòm kèn trống chiêng mõ
vang rền tiếng “Đập Ruồi” và “Bắt Cọp”. Để cho cái chiến dịch “Đập Ruồi Tham Quan
Ô Lại” và “Bắt Cọp Đối Thủ Chính Trị” nhuộm màu sắc Chính Thống Mao-ít, Đảng Trưởng
Tập đã nhắc lại câu khẩu hiệu thời Cách Mạng Văn Hoá đẫm máu của Đảng Trưởng Mao,
“Hãy nhìn vào gương. Hãy tắm rửa”. Qua sự nhắc lại câu khẩu hiệu nhiều ý nghĩa
này, Đảng Trưởng Tập đã vô tình hay cố ý nói ra một sự thật của đảng Tàu Cộng
là kể từ thời kỳ Đảng Trưởng Mao cho đến thời kỳ Đảng Trưởng Tập hiện tại đã
hơn 60 năm rồi mà hầu hết cán bộ đảng viên Tàu Cộng gồm cả hạng “Ruồi” hèn hạ
cho tới bậc “Cọp” cao sang đều vẫn còn “Ăn Dơ Ở Bẩn” hôi thúi như nhau nên cần
phải được tắm rửa.
Bởi vì ở Hoa Lục đã chưa từng có
được một luật lệ hiến pháp dân chủ qui định rõ ràng cho việc chuyển giao quyền
hành quản lý quốc gia do kết quả của một cuộc ứng cử-tranh cử-bầu cử tự do công
bằng minh bạch có sự tham gia thực sự của toàn thể công dân Hoa Lục, cho nên sự
tiếp nối cai trị độc tài của đảng Tàu Cộng chỉ là những cuộc thanh trừng nội bộ
tranh giành quyền lãnh đạo đảng và giành giựt cái độc quyền quản lý quốc gia
Hoa Lục cho riêng phe nhóm của mình ở trong nội
bộ đảng
Tàu Cộng.
Núp dưới cái chiêu bài làm trong
sạch hàng ngũ cán bộ đảng viên Tàu Cộng được phát động trong một chiến dịch
diệt trừ tham nhũng để “cứu đảng và cứu nước”, Đảng Trưởng Tập đang củng cố
quyền lực của riêng ông ta và làm mạnh thêm phe nhóm Tập Cận Bình, cũng đồng
thời để kiểm soát và thanh trừng các phe nhóm thù nghịch với ông ta, vì thế mà
người ta đã đang chứng kiến những vụ việc cán bộ đảng viên Tàu Cộng bị điều
tra, bị bắt giữ, bị ra toà, bị bỏ tù về tội tham ô nhũng lạm, hối mại quyền
thế, mua quan bán chức trong thời gian làm việc vừa qua ở Hoa Lục.
Đứng đầu danh sách cần phải “Bắt
Cọp” là Con Cọp Lão Giang Trạch Dân, ngoài cái tội là một “Con Cọp Tham Nhũng
Hối Mại Quyền Thế”hạng nặng, còn có thêm một tội khác là “chủ trương giết người
Pháp Luân Công để lấy nội tạng”, một tội ác chống nhân loại đã khiến cho người dân Hoa Lục chán ghét ghê tởm cái đảng
Tàu Cộng.
Trong thời gian vài mươi ngày sau
khi Ông Tập được đảng công bố là Đảng Trưởng Tàu Cộng thì Con Cọp Lão Giang đã
công khai đôi ba lần đối địch lại sự cầm quyền của Đảng Trưởng Tập. Con Cọp Lão
Giang muốn nhắc nhở Đảng Trưởng Tập và mọi người khác trong chính trường Tàu
Cộng rằng ông ta vẫn còn có ảnh hưởng chính trị, và ông ta xem thường “Tám Qui
Tắc Hành Động Của Đảng Trưởng Tập”, những qui tắc nhằm mục đích cải tiến cách
làm việc của Bộ Chính Trị đã được Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng chấp thuận cho
thực hiện.
Rất dễ nhận thấy là nhiều Con Cọp
Lớn Tham Nhũng Hối Mại Quyền Thế đều ở trong phe nhóm của Con Cọp L ão Giang.
Quả thật, cựu Đảng Trưởng Giang và con trai của ông ta đúng là hai Con Cọp Lớn
Nhất chưa bị Đảng Trưởng Tập hiện tại…“Bắt Cọp” mặc dù đã có nhiều tin tức và
chứng cớ tham nhũng hối mại quyền thế rõ ràng của hai cha con nhà họ
Giang.
Nếu những mục tiêu của chiến dịch
diệt trừ tham nhũng, làm trong sạch hàng ngũ cán bộ đảng viên Tàu Cộng mà không
nhắm tới qua khỏi lằn mức của Bộ Chính Trị, thì Đảng Trưởng Tập cũng tầm thường như những đảng trưởng tiền nhiệm trước ông
ta, vì họ và Đ ảng Trưởng Tập chỉ
“Bắt Cọp” sơ sơ vài tên tham nhũng cho có hình thức và có thành tích “Bắt Cọp”
để khoe với thiên hạ. Nếu Đảng Trưởng Tập quyết tâm “Bắt Cọp Cả Bầy Lớn, Nhỏ”
thì ông ta phải “Bắt Cọp…Giang Trạch Dân” và như thế mới có thể thanh trừng cả
bọn phe nhóm của cựu Đảng Trưởng Giang.
Cũng có thêm Con Cọp Liu Tienan chức vụ Giám Đốc Cơ Quan
Quản Lý Năng Lượng Nhà Nước. Con Cọp Liu bị buộc tội làm giả mạo giấy tờ sơ yếu
lý lịch, lường gạt các Ngân Hàng Hoa Lục để vay được tiền dùng mua nhiều bất
động sản ở nước ngoài, và Con Cọp Liu đã nhận hối lộ qua tay người vợ và con
trai của ông ta. Đó là những chuyện nhỏ của Con Cọp Tham Nhũng Liu Tienan, còn một
chuyện lớn hơn nhiều là với chức vụ Giám Đốc Cơ Quan Quản Lý Năng Lượng Nhà
Nước thì Con Cọp Liu lại chính là người quản lý tài chánh cho cựu Đảng Trưởng
Giang và phe nhóm của Con Cọp Giang, và phe nhóm này đã từng nắm giữ kiểm soát
lãnh vực năng lượng xăng dầu của Hoa Lục trong mấy chục năm nay. Lãnh vực năng
lượng xăng dầu của Hoa Lục cũng là nơi sinh sản rất nhiều tiền, và rất nhiều
tiền đã âm thầm kín đáo được để vào các tài khoản của những Con Cọp Tham Nhũng Hạng
Nặng. Trong năm 2006 một Ngân Hàng Thuỵ Sĩ đã phát hiện số tiền hơn 2 tỉ đô la
Mỹ mà chưa có người nhận rõ ràng đã được chuyển ngân ra khỏi Hoa Lục kể từ năm
2002. Theo lời khai của Con Cọp Liu Jinpao cựu Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Hoa ở
Hong Kong, người đã bị kết án tử hình treo, thì số tiền hơn 2 tỉ đô la Mỹ này
là của Con Cọp Lão Giang.
Cũng
có thêm Con Cọp Lớn Tham Nhũng Hạng Nặng tên là Chu Vĩnh Khang/Zhou Yongkang, cựu
Uỷ Viên Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng kiêm chức Bộ Trưởng Bộ Công An, cùng lúc
kiêm chức Thủ Lãnh An Ninh Nội Chính và kiêm luôn chức Thủ Lãnh Uỷ Ban Sự Vụ Chính
Trị và Lập Pháp/Political and Legislation Affairs Committee (PLAC) đúng ra là một
cơ quan an ninh mật vụ trá hình trong mười năm qua đã là một nơi gây ra tội ác
giết người Pháp Luân Công lấy nội tạng và tham nhũng hối mại quyền thế nhiều nhất
Hoa Lục.
Con Cọp Chu bị buộc tội đã nhận hối lộ nhiều tỉ đồng Nguyên của các công ty
xăng dầu quốc doanh ở Hoa Lục trong lúc ông ta là thủ lãnh của ngành An Ninh Nội
Chính. Uỷ Ban Sự
Vụ Chính Trị và Lập Pháp (PLAC) đã có một khả năng rất lớn có thể huy động nhiều
tài nguyên khổng lồ của Nhà Nước và ảnh hưởng lớn lên các chính sách của Nhà Nước
Tàu Cộng. Uỷ Ban Sự Vụ Chính Trị và Lập Pháp (PLAC) đúng là một bộ phận quyền lực
mạnh thứ nhì chỉ đứng sau Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng Tàu Cộng. Chính vì thế mà Con Cọp Chu Vĩnh Khang mới đúng
là một nỗi lo âu chủ yếu của Đảng Trưởng Tập. Con Cọp Chu đã từng chỉ huy toàn
bộ hệ thống an ninh mật vụ của chế độ Tàu Cộng trong nhiều năm, và Con Cọp Chu
cũng đã làm chúa tể trong lãnh vực năng lượng xăng dầu sinh sản ra nhiều tiền ở
Hoa Lục. Con Cọp Chu là một trong mười Con Cọp đứng đầu “Áo Cổ Đen”(China’s
Top-10 Black Collar Figures) sinh sống bằng tham nhũng, hối mại quyền thế ở Hoa
Lục, và cũng là đồng bọn thân tín nhất của Con Cọp Lão Giang.
Từ tháng 12 năm 2012 Con Cọp Li
Chuncheng phó bí thư tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt. Con Cọp Li Chuncheng từng là phụ
tá thân tín của Con Cọp Chu Vĩnh Khang khi ông ta làm Trùm Mật Vụ An Ninh Nội
Chính. Một cố vấn trưởng lý thuyết cộng sản là Con Cọp
Yi Junqing đang làm việc dưới sự bảo trợ của Liu Yunshan Uỷ Viên Ban Thường Vụ
Bộ Chính Trị.
Còn có thêm Con Cọp Li Jianguo là Uỷ Viên Ban Thường Vụ Bộ
Chính Trị kiêm chức Phó Chủ Tịch Quốc Hội Nhân Dân Hoa Lục. Con Cọp Li Jianguo
bị buộc tội hối mại quyền thế bán ra các chức vụ của chính quyền tỉnh trong lúc
hắn giữ chức vụ Bí Thư Tỉnh Uỷ tỉnh Shandong.
Ở
bên ngoài Hoa Lục có ít người biết tin Con Cọp Jiang Jiemin đã bị sa thải và bị
bắt. Con Cọp Jiang Jiemin là một trong số
các thủ lãnh tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hoa Lục đã bị bắt và sẽ được Ban Thường
Vụ Trung Ương Đảng Tàu Cộng tra hỏi. Con
Cọp Jiang Jiemin có chức vụ là Chủ Tịch Uỷ Ban Cố Vấn và Giám Sát Tài Sản của Hội
Đồng Nhà Nước với một trọng trách quản lý những tập đoàn kinh tế quốc doanh có
giá trị lên tới 70 nghìn tỉ đồng Nguyên của Hoa Lục. Con Cọp Jiang Jiemin bị bắt vì đã có những
“vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”nói đúng ra là tham nhũng hạng nặng. Sự việc Con
Cọp Jiang Jiemin bị bắt đã không được báo chí Hoa Lục đăng tin.
Còn có một Con Cọp Lớn tính nết dữ dằn từng là đối
thủ chính trị của Đảng Trưởng Tập nếu không nhắc đến thì là một thiếu sót, đó là
Con Cọp Bo
Xilai cũng có nguồn gốc thân thế gia đình cách mạng nồng cốt như Đảng Trưởng Tập.
Con Cọp Bo đã là Bí Thư Tỉnh Uỷ tỉnh Trùng Khánh và là Uỷ Viên Trung Ương Bộ Chính
Trị kiêm chức Uỷ Viên Ban Thường Vụ Quốc Hội Nhân Dân. Con Cọp Bo là một tên
Mao-ít Chính Thống. Con Cọp Bo đã nổi tiếng trong phong trào “Sang Red and
Crashed the Black” lạm dụng quyền lực bắt giam, tra tấn, và giết người dân Hoa
Lục vô tội bị tình nghi là chống đối lại Con Cọp Bo. Vây cánh thế lực của Con
Cop Bo rất lớn mạnh vì ông ta là đồng minh thân tín của Con Cọp Lưu Vĩnh Khang
Bộ Trưởng Bộ Công An kiêm luôn chức thủ lãnh Uỷ Ban Sự Vụ Chính Trị và Lập Pháp
Tàu Cộng. Con Cọp Bo là đối thủ chính trị đáng sợ nhất của Đảng Trưởng Tập, nhưng
không may Con Cọp Bo đã bị bắt, mất hết các chức vụ quan trọng, phải ra toà và
bị kết án tù chung thân và toàn bộ tài sản bị tịch thu . Con Cọp Bo bị tù chung
thân về tội tham nhũng, biến thủ công quỉ, nhận hối lộ, và lạm dụng quyền thế.
Tuy
nhiên, cái tội tham nhũng trong bản án của Con Cop Bo có thấp thoáng một điều gì
vô lý, bởi vì Con Cọp Bo bị buộc tội tham nhũng chủ yếu là trong thời kỳ ông ta
làm Thị Trưởng thành phố Dalian vào thập niên 1990 đã cách nay hơn 20 năm, và lúc
đó Con Cọp Bo đã có thành tích xuất sắc ở thành phố Dalian nên ông ta được thăng
chức làm Bộ Trưởng Thương Mại để tham dự các cuộc thương lượng của Hoa Lục vào
Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO)trong năm 2000. Sau đó Con Cọp Bo đã được thăng
chức làm Lãnh Chúa tỉnh Trùng Khánh như mọi người đều biết.
Không
lẽ cái Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng Tàu Cộng đã bị u mê ám chướng
tai điếc mắt mù nên trong hơn 20 năm không biết được Con Cọp Bo đã tham nhũng hạng
nặng mà còn thăng chức cho ông ta tới Bí Thư Tỉnh Uỷ tỉnh Trùng Khánh kiêm Uỷ
Viên Trung Ương Đảng kiêm Uỷ Viên Ban Thường Vụ Quốc Hội. Nếu Con Cọp Bo Xilai đã
không bị bắt thì cũng có thể ông ta sẽ là Đảng Trưởng Tàu Cộng và sẽ là Nhà Vua
Hoa Lục! Những dữ kiện khách quan rất rõ ràng là vào cuối năm 2011 thì Đảng Trưởng
Tập vẫn còn công khai ngợi khen những thành tích của Con Cọp Bo đã thực hiện được
ở tỉnh Trùng Khánh. Và nhất là Đặc Khu Hong Kong vào đầu năm 2012 khi ban họp
ca “Red Song Choir” của Con Cọp Bo tới Hong Kong trình diễn thì nhiều người
Hong Kong Khuynh Tả đã lên tiếng khuyến khích Hong Kong nên học tập theo mô hình
phát triển của Trùng Khánh!
Nhưng có lẽ quan trọng nhất là Đảng Trưởng Tập đã có
kế hoạch “Bắt Cọp …Chu Vĩnh Khang” là một trong số những hung thủ chính giết
người Pháp Luân Công lấy nội tạng, đây là một tội ác chống nhân loại. Con Cọp
Chu thời gian gần đây đã bị thu hồi chức vụ thủ lãnh của PLAC, và nghỉ hưu không
còn là Uỷ Viên Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng Tàu Cộng. Đảng Trưởng Tập cũng có kế hoạch “Bắt Cọp”
nhiều con cọp khác trong phe nhóm của Con Cọp Lão Giang, mà có thể tránh không đụng
chạm tới chính ông ta.
Bởi vì Đảng Trưởng Tập vẫn còn muốn
cứu đảng Tàu Cộng nên ông ta không muốn “Bắt Cọp Lão Giang”. Cái tội ác chống
nhân loại của Con Cọp Lão Giang đã chủ trương giết người Pháp Luân Công lấy nội
tạng cũng là cái tội ác của đảng Tàu Cộng nên có thể khiến cho đảng Tàu Cộng mất
ổn định dẫn tới sụp đổ.
Giải quyết vấn đề phức tạp của Con Cọp
Lão Giang như thế nào để Đảng Trưởng Tập mong muốn thu nhận được sự ủng
hộ của người dân Hoa Lục, và ông ta có thể xây dựng lại niềm tin của người dân
vào đảng Tàu Cộng, và cũng đồng thời lấy lại cái quyền lực nhà nước bị tập
trung quá nhiều trong tay của phe nhóm Con Cọp Lão Giang.
Tuy nhiên, nhận định một cách khách
quan vấn đề phức tạp của Con Cọp Lão Giang, thì cho dù Đảng Trưởng Tập không muốn
“Bắt Cọp…Lão Giang” hay mạnh tay “Bắt Cọp… Lão Giang” thì trước sau gì Đảng Trưởng
Tập cũng không thể bảo vệ cứu đảng Tàu Cộng theo ý muốn của ông ta.
(1)Nếu giải quyết theo trường hợp
thứ nhất là cải cách chính trị Tàu Cộng nhưng không “Bắt Cọp Lão Giang” thì
cuối cùng Con Cọp Lão Giang sẽ quay lại khống chế Đảng Trưởng Tập vì cái phe
nhóm Con Cọp Lão Giang dù còn lại một ít quyền lực nào đó cũng sẽ gây ít nhiều
khó khăn cho Đảng Trưởng Tập trong công cuộc thực hiện “Giấc Mơ Hoa Lục” và
khiến cho Đảng Trưởng Tập sẽ không thể giữ đúng các lời hứa cải cách cả hai
chính trị Tàu Cộng và kinh tế Hoa Lục, và càng khiến cho người dân Hoa Lục càng
ngày càng chán ghét cái đảng Tàu Cộng ôn dịch. Cuối cùng cái đảng Tàu Cộng sẽ
bị ôn dịch mà chết!
(2)Nếu giải quyết theo trường hợp thứ
nhì là cải cách chính trị Tàu Cộng đồng thời “Bắt Cọp Lão Giang” thì ngay sau đó
người dân Hoa Lục sẽ chắc chắn đòi hỏi Con Cọp Lão Giang phải chịu trách nhiệm
về cái tội ác chống nhân loại giết người Pháp Luân Công lấy nội tạng. Một cái tội
ác chống nhân loại, chống nhân dân Hoa
Lục
đã khiến cho đảng Tàu Cộng mất hết uy tín đối với người dân Hoa Lục và cũng khiến
cho đảng Tàu Cộng phải giẩy chết như những người Pháp Luân Công bị mổ lấy ra các
nội tạng trong người.
Trong chiến dịch cải cách chính trị
và diệt trừ “Tham Quan Ô Lại Kiểu Cộng Sản” Đảng Trưởng Tập cũng đang gặp phải
một vấn đề nan giải của đảng Tàu Cộng từ trước đến nay là có một cái “Luật Bất
Thành Văn” tuy không công khai nói ra nhưng ai cũng biết là “không điều tra
truy cứu truy tố những sai phạm của bất cứ Uỷ Viên Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng
ở hiện tại cũng như trong quá khứ, trừ trường hợp sai phạm phản nghịch, phản đảng
hay phản quốc”. Như thế thì Đảng Trưởng Tập chỉ có thể cải cách chính trị có chừng
mực và diệt trừ “Tham Quan Ô Lại Kiểu Cộng Sản” theo một cách nào đó có giới hạn
để xây dựng lại niềm tin của người dân Hoa Lục và quan trọng nhất là không được
làm tan rã đảng Tàu Cộng. Với nhận định vừa nêu trên người ta thấy rõ là Đảng
Trưởng Tập không thể nào “Bắt Cọp… Giang Trạch Dân” được dễ dàng.
Đảng
Trưởng Tập chẳng những củng cố được thế lực của riêng ông ta và phe nhóm Nhà
Vua Tập Cận Bình, mà còn có thể lập lại sự thống nhất chính trị Tàu Cộng, và
điều này cho phép ông ta tiến hành những cải cách kinh tế cần thiết để “Giấc Mơ
Trung Hoa” của ông ta có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, vấn đề cải cách
chính trị Hoa Lục vẫn còn đó một yêu cầu luôn luôn chính đáng, quan trọng nhất,
cần thiết nhất, và chủ yếu của Nhân Dân Hoa Lục, đó là Tiếng Nói Trung Thực Của
Toàn Dân phải được thực sự trả lại cho Người Dân Hoa Lục. bởi vì các Đại Biểu
Quốc Hội Tàu Cộng chưa từng bao giờ là những người đại diện chân chính của
người dân Hoa Lục. Như thế thì Đảng Trưởng Tập có thể thanh trừng những phe
nhóm đối địch trong nội bộ đảng và có thể lập lại sự thống nhất chính trị Tàu
Cộng, rồi để tiếp tục bịt-miệng-cưỡng-hiếp Người Dân Hoa Lục lâu dài hơn nữa,
đúng không?
Hơn
nữa, cái “Giấc Mơ Trung Hoa” mà Đảng Trưởng Tập đã mơ màng mê say nhìn thấy có
phải là cảnh sống giàu sang sung túc xa hoa của tất cả cán bộ đảng viên Tàu
Cộng ở Hoa Lục hay họ đã trốn được ra nước ngoài tiếp tục sống sung sướng? Cái
“Giấc Mơ Trung Hoa” đó có phải là một bức tranh không khéo nguệch ngoạc vẽ nhà
lầu, xe hơi, quần áo đẹp, bữa ăn ngon, mặt mũi tươi cười tự do ăn-nói được treo
lên vách nhà của mỗi gia đình người dân Hoa Lục để mỗi ngày nhìn thấy cho đỡ
thèm muốn, bởi vì những giấc mơ cũng chỉ là những giấc mơ mà thôi! Như thế thì
cái “Giấc Mơ Trung Hoa” của Đảng Trưởng Tập đã trở thành hiện thực đối với cá
nhân ông ta và gia đình vợ con sung sướng của ông ta; nó cũng phải là cái giấc
mơ của toàn dân Hoa Lục chứ không thể nào là một thứ giấc mơ còn giữ nguyên
trạng như hiện tại.
Để
kết luận, Đảng Trưởng Tập đã đang ra hết sức hai tay “Bắt Cọp Một Con”, “Bắt Cọp
Cả Bầy”, “Bắt Cọp Lớn và Bắt Cọp Nhỏ”, có thể ông ta đang trở thành một “Anh Hùng
Võ Tòng Đả Hổ Thời Đại” luôn được người dân Hoa Lục ca ngợi yêu mến quí trọng
như một anh hùng của họ, khi chính bản thân của ông ta không biến chất quay lại
trở thành một Con Cọp Lớn khác cho đến nỗi ông ta phải tự “Bắt Cọp Tập”hoặc là
người dân Hoa Lục phải ra tay “Bắt Cọp…Tập Cận Bình”./.
Thuỷ-Triều
29/9/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét