Đối Thoại Điểm Tin ngày 26 tháng 9 năm 2013
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ngang nhiên dùng
giây kẽm sắt khóa chặt cửa nhà của bà Trần Thị Hồng, vợ của Mục sư Lê Công
Chính, vào đêm 25 tháng 9, nhốt sáu mẹ con bà Hồng trong nhà.
Ngày 28 tháng 8 vừa qua, chính phủ Malaysia tuyên bố sẽ
mở một chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay truy lùng các lao động nhập cư bất
hợp pháp.
Vào lúc 6 giờ chiều hôm nay một nhóm thân hữu của nhà
văn, blogger Nguyễn Tường Thụy đến thăm gia đình anh tại số 11 Nhà máy phân lân
Văn Điển Hà Nội ngoại thành Hà Nội đã bị công an, phối hợp với côn đồ bao vây
nhà và khám xét khẩn cấp.
Hà Nội vào thu, khí trời se lạnh, những chiếc khăn len
choàng cổ cao dưới hàng cây đang vặn mình trút lá...Một Hà Nội xưa đâu đó huyền
nhiệm mặt hồ và một Hà Nội hiện tại với ba mươi sáu phố phường nhuộm màu Trung
Quốc, nhìn đâu cũng thấy bóng Trung Quốc.
10 dân biểu Hoa Kỳ ký thư đòi thả luật sư Lê Quốc Quân
trong khi công an Việt Nam đột nhập một cuộc gặp trước phiên xử ngày 2/10.
Tổng thống Iran bày tỏ hy vọng đạt thỏa thuận
với phương Tây ‘càng sớm càng tốt’ về chương trình hạt nhân.
Cộng đồng mạng Trung Quốc căm phẫn sau khi một
người bán hàng rong bị tử hình vì giết chết hai nhân viên an ninh.
Vì sao chính khách người Đức gốc Việt, tự ví mình như cây
tre không gãy, nhưng đã gặp thất bại?
Binh sĩ Kenya và các chuyên viên pháp y đang tìm kiếm
thêm thi hài tại Thương xá Westgate ở thủ đô Nairobi, nơi vụ tấn công 4 ngày
làm hơn 65 người thiệt mạng
Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát bắt đầu tiến
hành một loạt các cuộc biểu quyết về dự luật chuẩn chi cho chính phủ sau thời
hạn chót là ngày 1/10
Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã phát biểu trước Ðại hội
đồng Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên. Ông tỏ ý hy vọng về quan hệ tốt đẹp hơn với
Hoa Kỳ
Số tử vong trong trận động đất dữ dội xảy ra hôm thứ ba ở
tây nam Pakistan tiếp tục gia tăng
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sẽ đến Washington vào ngày
thứ Sáu, thực hiện chuyến thăm gặp và làm việc với Tổng thống Mỹ Barack Obama
Taylor Fravel dẫn lời Tập Cận Bình, nêu ra hai mục tiêu
đối ngoại của Trung Cộng, là bảo vệ “ổn định” trong khu vực, và bảo vệ quyền
lợi hàng hải của Trung Quốc.
Ông Bút 12:07:am
| Ông ta không thương người dân của mình, sao lại đi thương người Việt Nam? Hẳn
nhiên nước mắt của Fidel, hoặc của bất cứ lãnh tụ CS, chỉ có mục đích chụp..
Đàn
Chim Việt 03:08:pm | Mới đây, nhà bất đồng chính kiến Phạm Quế Dương có nêu
câu hỏi trên net: “Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc: Hồ Chí Minh là người Việt Nam
hay Đài Loan”?
Đàn
Chim Việt 04:16:am | Hiện chúng đang áp giải mẹ con cháu về quê. Chúng đánh
con rất đau bố ạ,..
Mai
Thái Lĩnh 01:16:am | nếu ta được thêm một số đất đai ở trên cao nhưng lại
không có đường thông thương đến đó, cũng không thể đóng quân trên đó để giám
sát đường biên giới...
·
Bá Thanh về quê cũ, giở giọng xưa: Ông
Nguyễn Bá Thanh: Tham nhũng xử hết, xử từ lớn đến nhỏ (TN 24-9-13) -- Hoài cảm!
·
Ngắm nền kinh tế, Vũ Khoan lộ vẻ đa nghi: Ông
Vũ Khoan: Kinh tế đi xuống do chủ quan? (TVN 24-9-13)
·
Thời gian?Thời gian là cái quái gì? Nguy
cơ vỡ kế hoạch kinh tế 5 năm
(VnE 24-9-13) -- Trong cái vũ trụ vô cùng này, 5, 10, 20 năm.. chỉ là những cái
chớp mắt, có khác gì nhau?
·
Lạm phát thứ trưởng:
Không
bộ nào có 4 thứ trưởng như quy định (SM 24-9-13) -- Số
lượng thứ trưởng vượt trần: Nghị định 36 bất cập? (KT 24-9-13)
·
Lương và golf:
Lương
10 triệu vẫn có thể đi đánh golf?
(KP 24-9-13) -- Tuỳ định nghĩa chữ "đánh" (to "beat" golf
is cheap, to play golf is more expensive). Chơi
golf ở Tam Đảo tốn kém thế nào? (DV 24-9-13) Bị trêu nên ngất xỉu: Độ
giàu của công ty có sếp đánh nhân viên sân golf (ĐV 24-9-13) --
"“Khi gõ gậy có thể tôi đã không làm chủ được lực cũng như không quan sát
được vị trí do nhân viên caddie này đội nón, nên khi dùng gậy golf gõ vào
đầu với ý trêu đùa, nhắc nhở thì có lẽ đã khiến nhân viên này bị đau, cộng
thêm hôm đó trời nắng nên có thể khiến nhân viên này bị choáng, ngất xỉu.”
·
Người
Việt có tuổi thọ trung bình là 73
(KP 24-9-13) -- Dù đây là thông tin của bà Kim Tiến, nhưng có lẽ đúng.
·
Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Con tầu” Việt-Pháp đã cập bến Đối tác chiến lược (DT 24-9-13) -- Tường thuật
sai! Ông Dũng không bao giờ nói "con tầu", ông nói
"con tàu"
·
Nước Hà Nội có thể bị nhiễm thạch tín: Arsenic
Contamination Threatens Water in Hanoi (NYT 23-9-13)
·
Tại sao Bạc Hi Lai mỉm cười? Why
was Bo Xilai smiling? (LAT 24-9-13) -- Bình luận của Lý Thành (Cheng
Li)
·
Chi phí sản xuất một cái iPhone là bao nhiêu? Teardown
Shows iPhone 5S Costs at Least $199 to Build, $173 for the 5C (ATD 24-9-13)
- Thiện Tùng - Thấy gì, hiểu sao đàng sau việc chống tham nhũng ở nước ta?
- Bài thi đại học điểm 0 gây chấn động dư luận Trung Quốc
- Nguyễn Minh Tuấn - Bước đi mạnh mẽ của Dân Chủ
- Nguyễn Lân Thắng - Truyền thông xã hội tại Việt Nam
- Phạm Chí Dũng - Tự xử dân chúng hay tự xử chính quyền?
- Mít Đặc và Biết Tuốt (4)
- Đơn kiến nghị gửi Quốc Hội về việc hủy điều 258 BLHS và trả tự do cho những người bị bắt về điều này
- Hồ Hải Thiềm - Hai hạt sạn trong bài viết của Nguyễn Kiến Giang và Nguyễn Trung
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng
hợp
Các bài mới đăng:
- Tuyên bố Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị
- Góp ý về “bộ bản đồ các mốc giới Việt-Trung”
- Về bản đồ mốc giới do Phan Văn Song và Dương Danh Huy
- Tự xử dân chúng hay tự xử chính quyền?
- Từ những bài học trong quá khứ đến nhiệm vụ bảo vệ quyền con người ở Đức
- Thấy gì, hiểu sao đàng sau việc chống tham nhũng ở nước ta?
- Về những chỉ trích của Trương Nhân Tuấn với bản đồ biên giới Việt Trung của Dương Danh Huy và Phan Văn Song
- Thử xét tính «cần thiết và bổ ích» của công trình vẽ bản đồ của nhóm Quĩ Nghiên cứu Biển Đông
“Sống
mòn” cùng thuốc bảo vệ thực vật
Thứ tư, 25/09/2013, 06:14 (GMT+7)
Trước sự việc gây chấn động ở Thanh
Hóa là việc một công ty chôn giấu hóa chất độc hại xuống lòng đất, nhiều người
đã đặt câu hỏi về những điểm thuốc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên cả
nước chưa được xử lý. Theo số liệu của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Nghệ An,
Nghệ An là địa phương có điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nhiều nhất với 913
điểm. Đây thực sự là con số không thể xem thường.
Theo người dân xóm Vũ Kỳ (xã Đồng
Thành, huyện Yên Thành), thời chiến tranh, tại xóm này có một nhà kho của quân
đội. Vì vùng này nhiều mối mọt, kiến... nên bộ đội phải dùng thuốc BVTV chôn
xung quanh để phòng tránh. Sau chiến tranh, bộ đội rút đi nhưng tồn dư thuốc
BVTV chưa xử lý được triệt để. Cứ mỗi đợt nắng lâu ngày, mưa xuống là xung
quanh khu vực kho nước nổi màu váng đục, mùi khó chịu bốc lên. Từ những năm
1990 - 1995, rồi đến 2004 - 2005 tại 2 xóm Vũ Kỳ và Hồng Kỳ liên tục có người
chết vì ung thư vòm họng, dạ dày... khiến người dân hoang mang. “Ngay cả vỏ quả
xoài dai là rứa mà trồng trong khu vực ni, cứ to ra là bị nứt...” - ông Nguyễn
Văn Truyền - nhà ngay cạnh điểm kho thuốc cũ cho biết.
Hiện nay nhà ông đã có nước sạch để
dùng, nhưng trước đây, giếng nước có mùi hăng hăng nhưng gia đình vẫn phải sử dụng.
Bà Đôn - vợ ông Truyền đã bị mắc một số bệnh như gan, thận, phổi... Ông
Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Đồng Thành cho biết, ngay khi nhận được kiến
nghị của xã về thực trạng tại nhà kho cũ, Bộ Quốc phòng đã cho đơn vị chức năng
về kiểm tra, xử lý. Một hệ thống nước sạch dùng riêng cho 350 hộ dân tại 2 xóm
Vũ Kỳ và Hồng Kỳ đã được đưa vào sử dụng.
Tại xóm 15 (xã Diễn Yên, huyện Diễn
Châu) kho thuốc BVTV nơi đây vẫn còn khá nguyên vẹn. Ông Nguyễn Đức Châu
- Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, ngoài 1 điểm ở đây thì còn 2 điểm nữa nằm
trong khu dân cư tại xóm 6. Trước đây, có một con mương được làm phía dưới kho
tại xóm 15 để khi mưa xuống thuốc theo nước chảy đi. Nhưng phương án này không
hiệu quả vì mỗi khi mưa to, mương tràn nước thuốc lại lan ra ngoài.
Trong khi đó, điểm kho thuốc BVTV tại
xóm 4 (xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) đã được xử lý, nhưng vẫn chưa thực sự hiệu
quả. Chị Nguyễn Thị Phương - nhà ngay bên cạnh khu đất có kho thuốc
cho hay: “Sau khi xử lý, mấy anh nớ nhờ tui trông nom rau khoai trồng thử nghiệm
trên đó. Nhưng khi rau đang lên xanh thì bất ngờ úa vàng rồi rụi chết”. Con
trai chị Phương là cháu Đinh Xuân Chiến và cháu ngoại Nguyễn Khánh Linh (ở cùng
nhà bà Phương) bị ung thư qua đời. Cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Duân cũng đã mất vì
ung thư. Trước đây, khu vực kho thuốc được người dân đào lên định thả cá thì
phát hiện những “bánh” thuốc như bánh xà phòng, thả cá xuống thì cá chết.
Thiếu kinh phí và công nghệ xử lý
Bà Nguyễn Thị Đào - Chi cục
phó Chi cục BVTV Nghệ An cho biết, theo điều tra khảo sát và đánh giá sơ bộ của
đơn vị này thì địa bàn Nghệ An có 913 điểm tồn dư thuốc BVTV. Số điểm tồn dư
này phân bố ở 446 xã trên địa bàn, tập trung ở vùng đồng bằng và trung du. Các
kho thuốc này chủ yếu dùng trong nông nghiệp với hệ thống các hợp tác xã trước
đây, nông - lâm trường, các xã - đội...; tiếp đó là một phần ở các kho của quân
đội, y tế dùng để chống mối mọt, côn trùng,... Thực trạng tồn dư thuốc BVTV có
nhiều nguyên nhân. Trước đây, chúng ta dùng thuốc BVTV chỉ quan tâm đến vấn đề
sử dụng, chưa quan tâm đến vấn đề môi trường. Nhiều nơi xảy ra tình trạng, khi
bàn giao chúng ta chỉ chuyển giao bộ máy nhân sự, còn kho thuốc thì bỏ quên.
Chính vì vậy người dân đã tự lấy thuốc về sử dụng riêng, một số nơi chính quyền
còn cho dân xây dựng nhà trên nền kho thuốc cũ. Nhận thức của người dân trước
đây còn xem nhẹ tác hại của thuốc BVTV.
Việc xử lý các điểm tồn dư thuốc BVTV
đang là vấn đề “đau đầu” của các cơ quan liên quan. Thực tế, trong số 913 điểm
tại Nghệ An, Chi cục BVTV cũng mới chỉ sơ bộ khảo sát đánh giá được trên 277 điểm,
số còn lại chưa thực hiện được vì thiếu kinh phí. Chỉ tính riêng việc lấy mẫu
phân tích đã phải chi nguồn kinh phí khá lớn. Thông thường, mỗi điểm khảo sát sẽ
được lấy mẫu từ 10 - 20 vị trí, mỗi vị trí lại phải lấy tại 2 - 3 tầng đất, rồi
nước... Nếu giá 1 mẫu phân tích năm 2008 khoảng 1,5 triệu đồng thì từ năm 2012
đã lên trên 3 triệu đồng. Ngoài vấn đề kinh phí là vấn đề chuyên môn. Cơ bản,
việc xử lý theo 2 hình thức chôn lấp tích cực và xử lý hóa chất. “Nhưng dù có
biện pháp gì thì cũng không thể xử lý nửa chừng. Phải có các trung tâm kiểm định
độc lập để kiểm tra, đánh giá. Nếu ít kinh phí, thì việc làm đầu tiên là phải
xây dựng được nguồn nước sạch để sử dụng, nơi nặng có thể di dời dân cách xa vị
trí kho” - bà Đào cho biết. Ông Chu Thế Huyền - Phó Giám đốc Sở TN-MT Nghệ An
cho rằng, khó nhất trong vấn đề xử lý tồn dư thuốc BVTV là công nghệ và kinh
phí. Mặc dù chưa có tính toán cụ thể, nhưng để xử lý các điểm tồn dư thuốc trên
địa bàn Nghệ An phải tốn hàng ngàn tỷ đồng. Hiện Sở TN-MT đang tiến hành điều
tra, khảo sát, lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền ở trung ương để có hướng
giải quyết.
Duy Cường
Khó
truy tố hình sự trộm cắp điện do vướng thủ tục
Thứ tư, 25/09/2013, 07:57 (GMT+7)
Ngày 24.09.2013,
16:05 (GMT+7)
Lãnh
đạo DN Nhà nước lấy tiền đâu chơi golf ?
Ngày 24.09.2013,
15:38 (GMT+7)
Chính
phủ Campuchia có đến 27 bộ
Thời quyền chống tham nhũng của toàn
dân đã đến?
Thứ tư, 25/9/2013 11:50 GMT+7
Nhờ cha, 2 con chủ tịch mua được đất
"vàng" trái luật?
Thứ tư, 25/9/2013 8:06 GMT+7
Tham nhũng lớn nhỏ đều 'xử tất'
25/09/2013 03:00
Kho dữ liệu về thiên hà lớn nhất thế
giới
25/09/2013 08:40
Động đất ở Pakistan tạo ra “hòn đảo” mới
25/09/2013 10:02 (GMT + 7)
Một năm tăng giá viện phí: Dân kêu, bệnh
viện cũng kêu
25/09/2013 08:59 (GMT + 7)
25/09/2013 01:00 GMT+7
Thế giới 24h: Syria vẫn có thể bị tấn
công
25/09/2013 12:38 GMT+7
Học thuyết hiện thực mới của Obama là
gì?
rrr
Căn cứ chiến lược của Hạm đội Nam Hải
bóp nghẹt Biển Đông
26/09/2013 10:59
(Soha.vn) - Căn cứ tàu ngầm lớn nhất Trung
Quốc trên đảo Hải Nam, căn cứ chính ở Trạm Giang và căn cứ ở Quảng Châu cho thấy
mưu đồ bóp nghẹt Biển Đông của Hạm đội Nam Hải.
Với chính sách bá quyền của Trung Quốc
trên Biển Đông, Hạm đội Nam Hải
đang trở thành công cụ quyền lực đầy sức mạnh nhằm giúp Bắc Kinh đạt được mục
đích. Nhiều khả năng trong tương lai gần, Hạm đội Nam Hải sẽ soán ngôi Hạm đội
Đông Hải để trở thành hạm đội mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc.
Để xây dựng thế đứng chân cho Hạm đội
Nam Hải, hàng loạt các căn cứ lớn đã được xây dựng dọc theo bờ biển phía Nam
Trung Quốc nhằm phục vụ cho quá trình xây dựng và hoạt động của hạm đội này.
Trong 9 căn cứ lớn của Hải quân Trung Quốc,
Hạm đội Nam Hải có đến 3 căn cứ.
Trước đây thủ phủ của Hạm đội Nam Hải
đóng tại cảng Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Đây là một cảng nước sâu lớn dọc
theo bờ biển Trung Quốc.
Để thuận tiện hơn cho việc kiểm soát
Biển Đông, trụ sở của Hạm đội Nam Hải đã được chuyển về Trạm Giang cũng thuộc tỉnh
Quảng Đông vào năm 1993. Về mặt địa lý, Trạm Giang giống như một cái đuôi lòi
ra ở Biển Đông
tiếp giáp với đảo Hải Nam.
Vị trí này rất thuận lợi cho việc triển
khai lực lượng xuống Biển Đông cũng như hỗ trợ cho căn cứ trên đảo Hải Nam khi
cần thiết. Hiện tại phần lớn lượng tàu khu trục chủ lực của Hạm đội Nam Hải đều
đóng quân tại quân cảng
Trạm Giang.
Theo các nguồn tin không chính thức từ
các trang mạng Trung Quốc, quân số đồn trú tại căn cứ Trạm Giang khoảng trên
38.000 binh lính. Trạm Giang cũng là căn cứ chính cho lữ đoàn tàu đổ bộ với
nòng cốt là tàu đổ bộ khủng Type 071 lớp Ngọc Chiêu. Ba chiếc loại này đang hoạt
động tại căn cứ này.
Tàu đổ bộ Type 071 có lượng giãn nước
toàn tải tới 20.000 tấn, có thể chở theo từ 500-800 binh lính hoặc 15-20 xe bọc thép.
Nó cũng có thể mang theo 4 tàu đổ bộ đệm khí.
Ban đầu loại tàu này được thiết kế cho nhiệm vụ chinh phạt Đài Loan nhưng lại
được điều xuống hoạt động ở Hạm đội Nam Hải.
Ngoài căn cứ chính tại Trạm Giang, hạm
đội Nam Hải còn một loạt các căn cứ khác ở Hải Khẩu, trên đảo Hải Nam, Sán Đầu,
tỉnh Quảng Đông, Mã Vĩ, tỉnh Phúc Kiến, căn cứ Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây và một
căn cứ khác ở đảo Đá Thợ, Hồng Kông.
Lực lượng không quân của Hạm đội Nam Hải
có 5 căn cứ, trong đó căn cứ tại Linh Thủy trên đảo Hải Nam, căn cứ này được
cho là đang triển khai hoạt động loại cường kích JH-7 và tiêm kích đánh chặn J-8II.
Các căn cứ khác bao gồm: Hải Khẩu, Tam
Á, Quế Bình và Trạm Giang, trong đó căn cứ Trạm Giang cũng là cơ sở chính của
không quân hạm đội Nam Hải. Biên chế hoạt động của không quân Hạm đội Nam Hải được
bảo mật thông tin khá chặt chẽ.
Hạm đội Nam Hải đang dịch dần các căn
cứ chính của mình về phía Biển Đông.
Căn cứ tàu ngầm
lớn nhất Trung Quốc trên đảo Hải Nam, căn cứ chính ở Trạm Giang cùng căn cứ ở
Quảng Châu cho thấy mưu đồ của họ trong việc tạo thế “chân vạc” nhằm độc chiếm
Biển Đông.
Mỹ gọi, Iran trả lời
26/09/2013 07:42 (GMT + 7)
Dân
mất đất vì chủ tịch xã thích ký bừa!
Thứ năm, 26/09/2013 08:31
Từ
Washington tới phố Wall: Mối đe dọa vỡ nợ là có thật
Thứ năm, 26/09/2013 08:30
Thứ Năm, 26/09/2013 - 08:48
Bộ trưởng Y tế: Kiểm tra sai phạm toàn
thấy “vở sạch chữ đẹp”!
Thứ Năm, 26/09/2013 - 10:38
Quảng
Nam: Dân bao vây CSGT phản đối thái độ
"thờ ơ" với người tử nạn
26/09/2013 11:13
Bill Clinton bất ngờ khen Putin
"thông minh"
26/09/2013 12:41
Mũi tiêm cho Bộ Y tế
Iran muốn có thỏa thuận hạt nhân trong
vòng “vài tháng”
Thứ Năm 11:31 26/09/2013
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/620122/iran-muon-co-thoa-thuan-hat-nhan-trong-vong-vai-thang
Động đất ở Pakistan: Số người chết đã
lên đến 330 người
Thứ Năm 10:04 26/09/2013
Chuyện Việt Nam
Thanh
Ly
tổng hợp
Nghi phạm cuồng sát gia
đình vợ trong cơn ghen bị bắt giữ
Thứ tư, 25/9/2013
00:00 GMT+7
Chiều
24/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm Huỳnh Khắc Trung (43 tuổi, ngụ
Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi truy sát cả gia đình vợ vì ghen
tuông.
Trung bị tình nghi đã chém chết vợ là Võ Thị Liễu, (39 tuổi) và
gây thương tích cho 4 người khác tại nhà riêng của chị vợ là bà Võ Thị Gái (44
tuổi, ngụ tại ấp Bàu Trâm, Long Khánh).
Khoảng
5h ngày 24/9, Trung mang dao đi xe máy từ thành phố Biên Hòa đến nhà bà Gái.
Nghi can thấy cửa nhà vẫn đóng nên đứng bên ngoài chờ. Gần một giờ sau, con gái
của bà Gái mở cửa chuẩn bị đi học, Trung liền xông vào trong nhà.
Lúc
này bà Liễu đang cùng mọi người nằm ngủ. Trung phát hiện trong số đó có Lê Văn
Hoàng (40 tuổi). Máu ghen nổi lên, hung thủ dùng dao xông vào chém tới tấp vợ
và “tình địch”. Ông Hoàng nhanh chân bỏ chạy nên chỉ bị chém vào mặt.
Bà
Liễu chạy vào nhà tắm trốn nhưng bị chồng đuổi theo chém nhiều nhát, gục tại
chỗ. Hung thủ còn xuống tay với bà Gái cùng chồng là ông Nguyễn Văn Nghĩa (45
tuổi) và bà Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi ngụ TP HCM, bạn bà Gái).
Sau
khi gây án, Trung mang theo con dao và bỏ trốn. Lúc này người dân mới tập trung
đưa những người bị nạn vào Bệnh viện đa khoa Long Khánh cấp cứu. Tuy nhiên do
vết thương quá nặng, bà Liễu đã tử vong.
Theo
xác minh của công an, thời gian gần đây Trung mâu thuẫn với bà Liễu. Cách đây
hơn một tháng, bà này đã bỏ nhà đi nơi khác sinh sống. Từ đó, nhiều lần Trung
đến nhà bà Gái để tìm vợ nhưng không gặp.
Trưa
23/9, phát hiện bà Liễu đến nhà chị gái dự sinh nhật, trong đó có cả bạn trai
mới, vì vậy, Trung mang theo dao phục trước cửa nhà bà Gái.
Minh Hiếu
16 người nước ngoài bị bắt vì lừa đảo công nghệ cao
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/16-nguoi-nuoc-ngoai-bi-bat-vi-lua-dao-cong-nghe-cao-2884891.html
Thứ ba, 24/9/2013 22:58 GMT+7
Vào Việt Nam bằng đường du lịch, nhóm người Trung Quốc thuê nhà và dùng nhiều máy móc công nghệ cao giả làm cán bộ công vụ của nước sở tại để lừa đảo,
Ngày
24/9, công an TP HCM tạm giữ 16 người Trung Quốc do liên quan đến việc lừa đảo
công nghệ cao tại Việt Nam.
Trước
đó, vào chiều 22/9, công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân kiểm tra hành
chính căn nhà trên đường số 1, khu phố 3 phát hiện 16 người (9 nam, 7 nữ) quốc
tịch Trung Quốc không khai báo tạm trú. Kiểm tra trong nhà, cảnh sát phát hiện
nhiều thiết bị viễn thông hiện đại được lắp đặt nghi dùng để phạm pháp.
Khám
xét toàn căn nhà, nhà chức trách thu giữ gồm 7 máy tính xách tay, 2 máy tính
bảng, 7 thiết bị Voice IP, 25 điện thoại bàn, máy in, 2 thiết bị Converter,
USB, 9 bàn phím máy tính, danh sách mã vùng 35 tỉnh thành tại Trung Quốc và
nhiều kịch bản để lừa đảo…
Theo
đó, từ Việt Nam nhóm này giả làm công an, ngân hàng, hải quan…của nước sở tại
để gọi đến các “con mồi”. Chúng thông báo tài khoản của họ bị tội phạm tấn công
và yêu cầu cung cấp số tài khoản, mật mã để được bảo vệ tránh mất mát. Từ đây,
chúng ung dung chuyển tiền hoặc rút hết ra ngoài.
Bằng
các thiết bị kỹ thuật cao, khi chúng gọi đến người nhận sẽ hiển thị số điện thoại
của các cơ quan chức năng này. Để tạo sự tin tưởng, trong lúc nói chuyện với
“con mồi”, những tên khác còn làm giả tiếng còi hụ, âm thanh bàn phím, bộ đàm…
khiến nạn nhân tin tưởng và “sập bẫy”.
Quốc
Thắng
Hù doanh nghiệp moi tiền,
nguyên cán bộ thuế mếu máo nhận án
24/09/2013 18:39 (GMT + 7)
TTO - Ngày 24-9, TAND TP.HCM đã
tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Long (44 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục thuế quận Tân
Bình, TP.HCM) 1 năm tù về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài
sản”.
Theo
cáo trạng, Long đã hai lần dùng chức vụ của mình để “hù dọa” một doanh nghiệp,
buộc họ phải đưa cho Long tổng cộng 20 triệu đồng.
Theo
cáo trạng, Long công tác tại Đội kiểm tra thuế số 2 Chi cục thuế quận Tân Bình,
làm nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra tình hình kê khai, nộp thuế của các nhà hàng
khách sạn.
Tháng
6-2012, dù Chi cục thuế không có chủ trương kiểm tra quyết toán thuế đối với
DNTN khách sạn Cảnh Dương (P.14, Q.Tân Bình) do ông Nguyễn Hữu Đường làm chủ,
doanh nghiệp này cũng quyết toán thuế đầy đủ nhưng Long vẫn nhiều lần đến doanh
nghiệp yêu cầu cung cấp sổ sách, quyết toán thuế 2010, 2011 để kiểm tra. Long
còn dọa doanh nghiệp này nếu không cung cấp hồ sơ thì sẽ chuyển qua tổ kiểm tra
phạt và cho truy thu từ 20-100 triệu đồng.
Sau
khi nghe doanh nghiệp trình bày nhân viên làm công tác kế toán đang công tác ở
xa không về kịp để cung cấp hồ sơ, Long ra điều kiện nếu chi cho Long 10 triệu
đồng Long sẽ hướng dẫn làm hồ sơ quyết toán thuế mới để không bị phạt, truy thu
thuế. Do sợ Long, ngày 8-6-2012, ông Đường buộc lòng đưa cho Long 10 triệu đồng
nhưng sau khi nhận tiền Long không hướng dẫn gì cho doanh nghiệp mà gọi điện
cũng không bắt máy.
Tháng
10-2012, khi Chi cục thuế quận Tân Bình có kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh
doanh nhà hàng khách sạn trên địa bàn, Long tiếp tục lợi dụng việc này để
viết giấy mời ông Đường lên Chi cục thuế “làm việc”.
Tại
đây, Long cho rằng ông Đường cố tình khai thuế thấp, bắt ông phải kê khai điều
chỉnh tăng thuế bổ sung từ đầu năm 2012 nếu không sẽ cho kiểm tra, xử phạt. Sau
đó, Long cũng nhiều lần đến trụ sở doanh nghiệp đề nghị vợ chồng ông Đường đưa
10 triệu đồng để Long khai thuế giúp để không bị phạt.
Bức
xúc trước việc làm của Long, vợ ông Đường đã làm đơn tố cáo đến Công an TP.HCM
và chiều ngày 21-11-2012, khi Long đến DNTN Cảnh Dương để nhận phong bì 10
triệu đồng thì bị công an bắt quả tang.
Tại
cơ quan điều tra, Long còn khai hàng tháng có chi tiền cho ông Nguyễn Ngà, Chi
cục trưởng Chi cục thuế quận Tân Bình và nộp tiền lập quỹ cho đội 2. Cơ quan
điều tra đang tiếp tục tiến hành làm rõ lời khai trên, nếu có cơ sở sẽ xử lý
sau.
Hoãn phiên tòa xử vợ cán
bộ Viện KSND Bình Phước quỵt nợ
24/09/2013 17:01 (GMT + 7)
TTO - Ngày 24-9, TAND tỉnh Bình
Phước đã tuyên hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Sạnh (53 tuổi, ngụ KP 3,
thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản”.
Theo
chủ tọa, phiên tòa hoãn do vắng ông Trần Hoàng Sơn, nguyên phó viện trưởng Viện
KSND huyện Chơn Thành, nguyên viện trưởng Viện KSND huyện Hớn Quán, hiện là
kiểm tra viên Văn phòng Viện KSND tỉnh Bình Phước là chồng bà Sạnh và một số
nhân chứng quan trọng khác.
Phiên
tòa sơ thẩm sẽ mở lại vào sáng ngày 8-10-2013.
Theo
cáo trạng, từ đầu năm 2009 đến ngày 31-3, bị cáo Sạnh đưa ra lãi suất cao và
những thông tin không có thật để kinh doanh xăng dầu và thông qua nhiều thủ
đoạn để chiếm đoạt của 23 người với tổng số tiền trên 21,1 tỉ đồng. Ngoài ra bị
cáo còn vay hơn 4 tỉ đồng của 11 người khác và 1,3 tỉ đồng của 2 ngân hàng
(Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Chơn Thành 800 triệu đồng và Ngân hàng
thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước - phòng giao
dịch Chơn Thành 500 triệu đồng).
Tuy
nhiên việc vay và trả nợ do các bên tự thỏa thuận, tự nguyện trả lãi nên không
đề nghị xử lý và không đề nghị truy thu đối với khoản tiền lãi vay đã trả vượt
quá 1,5 lần so với lãi suất do Ngân hàng Nhà nước qui định.
Sau
khi tuyên bố vỡ nợ, các bị hại đã làm đơn tố cáo và ngày 29-9-2011, Nguyễn Thị
Sạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước khởi tố về tội “Lạm
dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến ngày
24-9-2012, bị cáo Sạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước
thay đổi tội danh sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đem thi thể người nhà đến
quán karaoke đòi công lý
24/09/2013 18:00
(TNO) Chiều 24.9, sau khi tìm thấy thi thể anh Từ Văn Hậu
(28 tuổi, P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), người nhà nạn
nhân đã bức xúc đưa thi thể Hậu đặt trước sân quán karaoke 343 (cuối đường
Thống Nhất, P.Đào Long), rồi đập phá vì cho rằng có liên quan đến cái chết
của anh này.
Trước
đó, chiều 22.9, Hậu rủ một người bạn đi nhậu tại quán karaoke 343, sau đó
thì mất tích. Đến 22 giờ, do không thấy Hậu nên người bạn bỏ về và báo tin
cho gia đình là Hậu bị mất tích.
Rạng
sáng 23.9, gia đình nạn nhân đến bờ sông Dinh (phía trước quán 343) thì thấy
đôi dép của Hậu nằm ở mép bờ sông.
Tưởng
Hậu bị chết đuối nên người nhà nạn nhân tổ chức tìm kiếm dọc bờ sông Dinh nhưng
vẫn không thấy xác anh này.
Đến
chiều 24.9, người dân phát hiện xác nạn nhân nằm ở mép bờ sông Dinh, cách quán
karaoke 343 khoảng 50 m.
Cơ
quan công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã có mặt tại hiện trường, vận động người
nhà đem thi thể anh Hậu về để tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ
cái chết bất thường này.
Thiện
Nhân
Vụ truy sát tận phòng cấp
cứu: Đã xác định được hung thủ
25/09/2013 02:38
Hôm qua 24.9, theo nguồn tin của Thanh Niên, Bệnh
viện nhân dân Gia Định đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân Lê Hoàng Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và ngay sau
đó Công an Q.Bình Thạnh đã đưa Tuấn về trụ sở công an quận lấy lời khai phục vụ
công tác điều tra.
Chiều
24.9, một lãnh đạo của Công an Q.Bình Thạnh cho biết cơ quan công an đã xác định
được các danh tính của 2 nhóm tham gia hỗn chiến vào tối 22.9 làm 1 người chết
và nhiều người khác bị thương. Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45)
phối hợp với Công an Q.Bình Thạnh đã tiến hành ghi nhận lời khai của một số
nghi phạm đóng vai trò chủ chốt trong vụ huyết chiến đẫm máu này. Theo chỉ đạo
của Công an TP.HCM, chiều 24.9, vụ việc đã được chuyển giao cho PC45 thụ lý
điều tra làm rõ. Đến nay, cơ quan công an đã xác định được 3 nghi phạm gồm:
Tuấn cùng Lê Minh Hiếu và Phan Huy Thịnh (35 tuổi, cả hai đều ngụ Q.Bình Thạnh)
gây ra cái chết của ông Đức và tạm giữ hình sự những nghi phạm này. Đồng thời,
cơ quan công an cũng điều tra làm rõ và sẽ xử lý những người gây rối tại phòng
cấp cứu của Bệnh viện nhân dân Gia Định trong khoảng thời gian từ khuya 22.9
cho đến rạng sáng 23.9. Do phòng cấp cứu có gắn camera nên đã ghi nhận được một
phần diễn biến vụ việc.
Cũng
vào chiều 24.9, trả lời PV Thanh Niên, đại tá Phan Hồng Khanh (Trưởng
công an Q.Bình Thạnh) cho biết Công an quận đang điều tra làm rõ, tập hợp báo
cáo cho Công an TP.HCM về việc lực lượng công an bị cho là chậm có mặt tại hiện
trường để can thiệp và công tác vãn hồi trật tự diễn ra khá lâu.
Đàm
Huy
Đắk Lắk: 16 năm tù cho kẻ giết anh trai
Thứ tư, 25/09/2013, 06:57 (GMT+7)
(SGGP).-
Ngày 24-9, tại Đắk Lắk, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc
thẩm xét xử Phan Minh Tâm (25 tuổi, ở huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) về tội giết
người. Theo cáo trạng, trưa 27-1-2013, Tâm và em trai Phan Minh Tình (21 tuổi)
mâu thuẫn khi giành nhau chiếc xe máy để đi dự đám cưới. Đi dự đám cưới về, Tâm
và Tình lao vào đánh nhau. Anh Phan Minh Phúc (27 tuổi, anh trai của Tâm và
Tình) can ngăn và lấy gậy tre đánh cả Tâm và Tình. Bị đánh, Tình bỏ chạy, còn
Tâm dùng dao đâm 1 nhát vào lưng anh Phúc làm anh tử vong. HĐXX đã tuyên phạt
Phan Minh Tâm 16 năm tù về tội giết người.
CÔNG
HOAN
Vận chuyển ma túy, nữ Việt kiều lãnh án tù chung
thân
Thứ ba, 24/09/2013, 17:52 (GMT+7)
(SGGPO).-
Trong lúc làm thủ tục xuất cảnh khỏi Việt Nam, Nguyễn Thị Minh Loan (56
tuổi, Việt kiều Úc) bị phát hiện trong va li mang theo có chứa ma túy. Không
chứng minh được mua va li từ người nào, bị cáo phải chịu trách nhiệm về số ma
túy này và nhận lãnh mức án tù chung thân.
Theo
lời khai nhận, đầu tháng 5-2012 Nguyễn Thị Minh Loan về Việt Nam để làm từ
thiện và giải phẫu thẩm mỹ cho bản thân. Vào chiều 13-5-2012, Loan đến khu vực
gần nhà thờ Tân Định trên đường Hai Bà Trưng, quận 3 mua drap trải giường, áo
gối, chăn. Sau đó, Loan mua một chiếc va li màu đỏ từ một người đàn ông (không
rõ nhân thân, lai lịch) trên đường Hai Bà Trưng để bỏ drap trải giường, áo gối,
chăn vừa mua vào. Tối 18-5-2012, khi bị cáo Loan làm thủ tục xuất cảnh khỏi
Việt Nam, đi chuyến bay từ TPHCM sang Sydney - Úc thì bị Chi cục hải quan cửa
khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý, phát hiện bên trong va li
màu đỏ có 5 túi ni lông chứa ma túy. Qua giám định, trọng lượng ma túy trong 5
túi này tổng cộng 1.228,1341 gram chế phẩm heroin.
Từ
lời khai nhận của Loan, cơ quan điều tra trích xuất, dẫn giải Loan đến đường
Hai Bà Trưng để nhận địa điểm và người bán chiếc va li màu đỏ. Nhưng ở đây
không có cửa hiệu nào bán va li và Loan cũng không chỉ ra được người nào đã bán
va li cho Loan. Do vậy, Loan phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số ma túy bị
bắt quả tang.
Tháng
6-2013, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án mà tuyên phạt bị cáo Loan mức án tù
chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Sau phiên xử,
bị cáo Loan làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, Viện trưởng
Viện KSND TPHCM cũng có văn bản kháng nghị đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử
theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo vì cho rằng trọng lượng
1.228,1341 gram chế phẩm heroin thu được thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng;
bản án sơ thẩm tuyên mức án trên là chưa tương xứng với hành vi và mức độ của
bị cáo.
Ngày
24-9, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Nhận
thấy kháng cáo và kháng nghị không có cơ sở nên hội đồng xét xử không chấp nhận.
Từ đó, hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Thị Minh Loan mức án
tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
ÁI
CHÂN
Nữ sinh lớp 8 lập băng nhóm trấn lột tiền bạn học
24/09/2013
- 19:29
Ngày 23-9-2013, Trung tá Phan Thanh
Hồng, Trưởng Công an phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, cho biết: gia
đình đã bảo lãnh 7 em trong băng nhóm trấn lột "nhí" là học sinh
Trường THCS Trần Ngọc Quế sau khi các em viết cam kết không thực hiện hành vi
trấn lột tiền bạn học cùng trường nữa.
Theo phản ánh của một số phụ huynh với
Công an phường An Bình, hơn 1 năm nay, con em của họ bị bạn học cùng trường
trấn lột tiền mỗi ngày, nhưng do bị hăm dọa, các em này sợ, không dám báo với
gia đình. Mỗi ngày các em phải cống nạp từ 15.000 – 20.000 đồng cho một nhóm do
L.T.P.Y (SN 2000), nữ học sinh lớp 8, cầm đầu.
Trong số các em bị trấn lột, có em
H.T. (đang học lớp 7). Ngày 13-9, sau khi nhận tiền của em T., P.Y. bảo ngày
16-9 phải đưa 70.000 đồng, nếu không thì sẽ có chuyện. Do không có tiền đóng,
hoảng sợ, T. nói với người thân và gia đình báo công an.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công
an phường An Bình bố trí bắt quả tang P.Y. và đồng bọn đang nhận 70.000 đồng
của T. tại trường học. Sau đó, Công an phường mời phụ huynh, học sinh và giáo
viên của trường về trụ sở lấy lời khai.
Tại Công an phường, P.Y. và 6 học
sinh khác trong nhóm (chủ yếu học lớp 7 và 8) thừa nhận có trấn lột tiền khoảng
4 học sinh. Số tiền này Y. và các bạn dùng để ăn uống và tiêu xài cá nhân. Năm
2012, Y. đã từng bị kỷ luật về hành vi xin tiền ở trường, nay lại tiếp tục tái
phạm.
Theo KIỀU CHINH
(Cần Thơ Online, NLĐ)
Nam thanh niên tự thiêu ngay sát trụ sở công an
phường
24/09/2013
- 20:31
Một vụ tự thiêu xảy ra vào trưa nay
(24/9) tại đường Huỳnh Tịnh Của ngay sát trụ sở công an phường 8, quận 3, TPHCM
khiến nhiều người dân hốt hoảng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h
trưa nay, nhiều dân dân sống trên đường Huỳnh Tịnh Của phát hiện một nam thanh
niên (khoảng 30 tuổi) cầm trên tay can xăng rồi bất chợt mở nắp tưới vào người
và châm lửa tự thiêu.
Do vụ tự thiêu xảy ra ngay sát trụ
sở Công an phường 8, quận 3 nên mọi người liền dùng bình chữa cháy mini trong
công an đến dập lửa, đồng hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện quận 1 cấp cứu. Do
vết thương quá nặng, các y bác sĩ tại đây đã làm thủ tục chuyển nạn nhân lên
Bệnh viện Chợ Rẫy để cứu chữa.
Theo nhiều người dân sinh sống gần
trụ sở Công an phường 8 cho biết, người đàn ông tự thiêu tên là Sơn, khoảng 30
tuổi. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được làm rõ.
Theo Đình Thảo
(Dân trí)
Vụ TGĐ đánh nhân viên sân golf bất tỉnh: Chuyển Sở Nội vụ giải quyết
(LĐO)
- Thứ ba 24/09/2013 21:17
Đến thời điểm 18h30 ngày 24.9, ông
Nguyễn Đức Sơn vẫn chưa nộp bản tường trình sự việc về UBND thành phố Hà Nội
theo yêu cầu của Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh là trước 17h phải có.
Trao
đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Thịnh Thành (Chánh văn phòng đồng
thời là người phát ngôn của UBND TP.Hà Nội) cho biết: Tính đến thời điểm 18h30
thì ông Sơn vẫn chưa nộp bản tường trình sự việc.
“Ông
Sơn đã xin phép được nộp muộn bản tường trình này bởi lý do còn phải chờ một số
giấy tờ liên quan được mang từ Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) về. Tuy nhiên, quan
điểm của lãnh đạo thành phố vẫn kiên quyết là ông Sơn phải nộp bản tường trình
trong ngày 24.9, không được để sang ngày hôm sau” - ông Thành cho biết.
Về hướng xử lý ông Sơn, người
phát ngôn của UBND TP.Hà Nội cho biết lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đề nghị chuyển sự
việc trên cho Sở Nội vụ giải quyết một cách nghiêm túc, dù có thế nào cũng phải
xử lý công khai, minh bạch.
Trước đó, trong cuộc họp
giao ban báo chí tại Thành uỷ chiều ngày 24.9, ông Phan Đăng Long - Phó trưởng
Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cho biết không đồng tình với hành động của ông
Nguyễn Đức Sơn mặc dù sau đó, ông Sơn đã có sửa sai, thăm nom bồi dưỡng cho người
bị đánh đồng thời tỏ ra rất ân hận vì đã thiếu kiềm chế.
Khi được hỏi về hành vi dùng
gậy đập vào đầu nhân viên phục vụ được cho là đùa như lời ông Sơn nói, ông Long
cho biết “Đùa hay không đùa chỉ anh ta biết thôi”.
Ông Phan Đăng Long cũng cho
biết bên cạnh việc ra văn bản yêu cầu ông Nguyễn Đức Sơn giải trình và có báo
cáo về sự việc, lãnh đạo thành phố còn đề nghị xem xét kiểm điểm tư cách đảng
viên của ông Sơn.
Trong một diễn biến khác, hiện
dư luận đang rất quan tâm việc quan chức ăn lương nhà nước lấy đâu ra số tiền lớn
để đi đánh golf mỗi tuần. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, đối với
người chơi lẻ tại sân golf Tam Đảo thì mỗi lần chơi phải nộp 82 USD (khoảng hơn
1,6 triệu đồng) vào ngày thường hoặc 170 USD (khoảng 3,5 triệu đồng) vào ngày
cuối tuần cho sân golf 18 lỗ, chưa kể phí cho các loại dịch vụ khác.
Nếu muốn trở thành Hội viên,
sẽ phải nộp phí ghi danh tối thiểu 25 năm với mức đóng 1 lần 38.000 USD (tương
đương 798 triệu đồng) và mức 48 năm sẽ là 74.000 USD (tương đương 1,544 tỉ đồng).
Tuy nhiên, dù là hội viên rồi thì hàng năm vẫn phải nộp hơn 17 triệu đồng phí bảo
dưỡng thẻ hội viên.
Trước đó, ông Nguyễn Đức Sơn
trần tình, chi phí cho mỗi lần đi chơi hết thường khoảng hơn 1 triệu đồng, đồ
chơi golf của ông này cũng chỉ khoảng 30 triệu đồng/bộ - đây là đồ dành cho người
mới chơi.
Ông Sơn cũng khẳng định mình
chỉ là khách vãng lai đến chơi ở sân golf Tam Đảo, chứ không mua thẻ hội viên tại
đây. Ngoài ra, ông Sơn cho biết thêm mình mới biết chơi gofl từ sau Tết và thường
xuyên đi chơi golf vào mỗi dịp cuối tuần, hoặc ngày nghỉ lễ.
Túng làm liều, trút "mưa dao" vào chị họ để cướp vàng
(LĐO)
- Thứ ba 24/09/2013 19:04
Ngày 24.9, TAND TPHCM xử lưu động,
tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1966) mức án 23 năm tù với 2 tội danh “giết
người” và “cướp tài sản”.
Theo những lời khai của Tuấn
tại tòa, vào sáng ngày 7.11.2012, do đang cơn túng bấn nên Tuấn rất cần tiền.
Biết chị V (là chị bà con của Tuấn) có nhiều đồ trang sức bằng vàng nên Tuấn
tìm cách giết chị V để chiếm đoạt.
Nghĩ là làm, Tuấn mang theo
con dao cùng túi quặng đến nhà chị V ở một chung cư tại phường 3, quận 4, nói dối
là nhờ chị đem bán quặng vàng cho mình để dò xem có ai ở nhà hay không. Thấy chị
V chỉ có một mình, Tuấn bất ngờ áp sát từ phía sau, dùng một tay bịt miệng nạn
nhân, một tay rút dao cứa vào cổ rồi đâm nhiều nhát vào bụng chị V. Bị đâm bất
ngờ, chị V chống cự thì Tuấn đâm thêm nhiều nhát nữa vào người bà chị họ cho đến
khi chị V gục hẳn xuống nền nhà thì mới dừng tay.
Tưởng chị V đã chết, Tuấn
tháo 2 chiếc nhẫn và một vòng vàng trên tay chị V rồi bỏ vào phòng tắm để rửa vết
máu. Nhân cơ hội đó, dùng chút sức lực còn lại, chị V bò sang nhà hàng xóm kêu
cứu. Rửa sạch các vết máu để phi tang, Tuấn ra khỏi phòng vệ sinh thì không thấy
chị V đâu nên hốt hoảng chạy xuống sân chung cư để tẩu thoát.
Nge tiếng người dân trong
chung cư la lớn, Tuấn leo lên xe một người đàn ông đang đậu gần đó nói là chở
mình đi bắt cướp. Tưởng thật, ông này chở Tuấn chạy ra đến cầu Kênh Tẻ thì Tuấn
nhảy xuống rồi hòa vào dòng người, mất dạng.
Về phía chị V, do được người
dân trong chung cư tức tốc đưa đi cấp cứu nên đã thoát chết. Sau trận chết hụt
bởi gã em họ tàn ác, nhưng chị V vẫn làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn.
Tại phiên tòa ngày 24.9,
HĐXX cho rằng hành vi của Tuấn là rất cực kỳ nguy hiểm, vì muốn chiếm đoạt tài
sản mà ra tay giết cả người thân, việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của
bị cáo, nên HĐXX đã tuyên bản án như trên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét