Đối Thoại Điểm Tin ngày
30 tháng 9 năm 2013
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Thực
tế tồi tệ và dự báo đầy bi quan của nền kinh tế Việt Nam được các chuyên gia
đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu khai mạc ngày 26/9 tại Huế.
Một
phái đoàn liên tôn từ Hoa Kỳ sang Thái Lan từ ngày 27 đến 1 tháng 10 để giúp đỡ
những người Việt tỵ nạn. Gia Minh hỏi chuyện với ba vị đại diện trong phái đoàn
gồm Hòa thượng Thích Huyền Việt, Mục sư Y Hin-Ni và Linh mục Phạm Hữu Tâm vào sáng
chủ nhật 29 tháng 9 về chuyến làm việc đang diễn ra này.
Các
nhà khoa học tham gia soạn thảo báo cáo của Nhóm làm việc thứ nhất nâng mức hết
sức chắc chắn hay 95% về thủ phạm con người khiến cho Trái đất ấm nóng lên kể từ
giữa thế kỷ thứ 20 cho đến nay, mà nguyên nhân dẫn đầu là việc con người sử dụng
nhiên liệu hóa thạch.
Sinh
viên Phương Uyên bị công an hành hung phải nhập viện vì đa chấn thương.
Trước
giờ đón Chủ tịch TQ, Thủ tướng Malaysia nói Bắc Kinh cần xử lý tranh
chấp biển đảo với Asean 'như bạn bè với nhau'.
Thủ
tướng Letta sẽ vận động phiếu tại Quốc hội để duy trì chính phủ sau
khi đảng của Berlusconi rút khỏi liên minh.
Một
đại úy công an bị khởi tố và bắt giam sau vụ nổ súng tại một đồn công an ở tỉnh
Đồng Nai, làm chết một thiếu tá.
Cựu
Đại sứ Anh tại VN ông Derek Tonkin, nói về tranh chấp tại Biển Đông, chính
khách cấp cao của VN, sai lầm của Hà Nội tại Campuchia và đòi hỏi dân chủ ở
trong nước.
Các
dịch vụ không thiết yếu của chính phủ sẽ tạm ngưng, trừ phi một dự luật được cả
2 viện Quốc hội thông qua và được Tổng thống Obama ký ban hành trước nửa đêm thứ
Hai
Một
vụ không kích nhắm vào một trường trung học kỹ thuật ở một thành phố hiện do
phe nổi dậy kiểm soát ở miền bắc Syria đã giết chết ít nhất 12 người, đa số là
các học sinh
Một
vụ tấn công bằng xe cài bom, được điều khiến từ xa xảy ra tại trung tâm thành
phố Peshawar giết chết ít nhất 37 người và làm bị thương 75 người khác
Bộ
trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cảnh báo tình trạng đối đầu ở Quốc hội tiếp
tục, Hoa Kỳ sẽ trở nên vô chính phủ.
On
The Net 04:46:pm | Trao đổi với cử tri hai quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm ngày 28/9
về vấn đề tên...
Thái
Hữu Tình 01:57:am | Vụ công an giở trò đồi bại “sàm sỡ”, chộp ngực nữ sinh
Nguyễn Phương Uyên, tiếp sau vụ công an lột quần nữ Blogger Nguyễn Hoàng Vi (để
tìm những căn cứ...
Đoàn
Hưng Quốc 12:01:am | Nội dung cuốn phim xoay quanh một quyết định vô cùng hệ
trọng, là liệu nhà nước có phải cứu vớt các doanh nghiệp lớn nhưng làm ăn cẩu
thả và đang đứng...
Bùi
Tín 04:49:am | Những bổ sung sửa chữa vụn vặt sẽ không có tác dụng gì, chỉ
là xoa bóp căn bệnh ung thư đã di căn.
·
Ăn tiêu thì lấy thẳng tiền ngân sách, chớ lấy tiền vay: Thủ
tướng: “Dứt khoát không thể vay về để ăn tiêu” (VnE 29-9-13)
·
Lạm
phát hơn 8%, yên tâm vì còn thấp?
(VEF 29-9-13) -- Đúng vậy, ai không yên tâm thì chỉ cần uống vài viên Valium,
nốc vài xị đế, rồi đi ngủ.
·
Một Thành Đô mới?
Nông
dân vẫn “mắc bẫy” thương lái Trung Quốc (PLTP 29-9-13) -- Lãnh đạo còn
mắc bẫy huống chi nông dân?
·
Tình trạng thực
tập sinh bỏ trốn: Nguy cơ mất hợp đồng cung ứng lao động sang Nhật Bản (CAND 29-9-13)
·
"Đang
nghiên cứu mỗi bộ có bao nhiêu thứ trưởng" (infonet 29-9-13) -- Cần thêm một phó
thủ tướng để phụ trách việc này.
·
Không chơi trong nước thì ra nước ngoài! “Cấm
cửa” trên toàn quốc với TGĐ vụt gậy vào đầu caddie (NLĐ 29-9-13) -- Tôi
tinh nguyện bán vé cho ai muốn xem ông này vụt gậy vào đầu caddie Singapore!
Bài mới
- Minh Văn - Lỗi duy nhất
- Hoàng Nhất Phương - Mùa Thu
- Thái Hữu Tình - Cuộc chiến giữa đảng tính, nữ tính và các loại “tính”
- Tuân Phạm - Làm sao để Việt Nam trở nên giàu mạnh?
- Mời thảo luận về Tuyên bố 258 trong tinh thần dân chủ đa nguyên
- Nguyễn Thanh Dòng - 5 trụ cột của xã hội dân sự - việc cần làm ngay tại Việt Nam
- Đào Tuấn - Nụ cười và nắm đấm
- Nguyễn Quang Lập - Chuyện trai gái thời bao cấp
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng
hợp
Các bài mới đăng:
- Tuyên bố Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị
- 5 trụ cột của xã hội dân sự – việc cần làm ngay tại Việt Nam
- Làm sao để Việt Nam trở nên giàu mạnh?
- Thư phản đối dự thảo sửa đổi Hiến pháp
- Cuộc chiến giữa đảng tính, nữ tính và các loại “tính”
- Tọa đàm giao lưu Mười thế kỷ một hành trình văn học
- Nhà báo Phạm Chí Dũng: Phong trào dân sự tại Việt Nam đã chín muồi
- ‘Đảng đang thụt lùi hơn là cải cách’
Phá rừng là trọng tội!
Thứ hai, 30/09/2013,
05:59 (GMT+7)
Cách đây gần 5 năm,
Báo SGGP đã lên tiếng về nạn chặt phá rừng để trồng cây cao su tại một số địa
phương thuộc khu vực miền Trung. Trong tất cả hồ sơ, tờ trình cũng như thông
tin cung cấp cho cơ quan truyền thông, những địa phương có tình trạng này đều
khẳng định rừng bị chặt phá là “rừng nghèo, rừng kiệt”. Nhưng thực tế không
hoàn toàn như vậy!
Lợi dụng chủ trương
chuyển đổi một số diện tích rừng nghèo, rừng kiệt không còn giá trị sử dụng
sang trồng cây cao su nhằm góp phần phát triển kinh tế, một số cán bộ địa
phương đã thông đồng với các đầu nậu tàn phá nhiều cánh rừng bạt ngàn với những
cây cổ thụ hàng trăm tuổi. Một trong những thủ đoạn của những đối tượng này là
bắt đầu khai thác từ lõi các cánh rừng, sau đó khai thác dần ra xung quanh. Do
đó, nếu từ bên ngoài nhìn vào, rất khó phát hiện sự tàn phá có tính toán này. Đến
khi người dân địa phương hoặc các cơ quan truyền thông phát hiện ra sự việc thì
“rừng đã bị phá xong”!
Trong một thời gian
ngắn, hàng trăm ngàn mét khối gỗ, trong đó có không ít loại gỗ quý hiếm đã bị
đưa ra khỏi rừng một cách khá dễ dàng, dù các trạm kiểm soát vẫn “hoạt động
ngày đêm”.
Mới đây, các chuyên
gia lâm nghiệp lại lên tiếng báo động về tình trạng chặt phá rừng tràn lan để
trồng cao su ở nhiều địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh Tây Nguyên. Trong những
năm qua, có đến hàng trăm ngàn hécta rừng đã được chuyển đổi sang trồng cây cao
su, trong đó có một diện tích rừng khổng lồ không thuộc diện rừng nghèo, rừng
kiệt cũng bị chặt phá không thương tiếc. Sự lạm dụng đã vượt quá mức báo động
và gây bức xúc lớn trong dư luận.
Trên thực tế, chủ
trương chuyển đổi rừng kiệt, rừng nghèo sang trồng cây cao su ngay sau khi được
đưa vào áp dụng đã bị một số địa phương, đơn vị lạm dụng. Trong không ít trường
hợp, các tiêu chí xác định rừng nghèo, rừng kiệt thường xuyên bị “đánh đu” với
nhiều kỹ xảo khó tin. Nhiều cánh rừng với hàng vạn cây cổ thụ có tuổi đời cả
trăm năm cũng có thể bị hô biến thành rừng nghèo, rừng kiệt một cách dễ dàng.
Sau khi hồ sơ được thông qua, hàng chục chiếc xe với đầy đủ trang thiết bị nối
đuôi nhau lao vào hủy diệt các cánh rừng bạt ngàn cây cổ thụ. Những tài sản vô
cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người đã biến mất - nói đúng hơn
là chui vào túi một số cá nhân. Sự vô lý đến khó tin này đã tồn tại suốt nhiều
năm qua và vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi.
Theo đánh giá của các
chuyên gia về lâm nghiệp, trong nhiều năm qua, một diện tích rất lớn rừng giàu
trên cả nước - trong đó có không ít cánh rừng nguyên sinh quý giá đã bị tàn phá
nặng nề. Với những cánh rừng còn lại, nếu cơ quan chức năng và các địa phương
có rừng thiếu trách nhiệm hoặc buông lỏng quản lý, trong tương lai không xa, những
khu rừng bạt ngàn đó có lẽ chỉ còn trong… ký ức. Còn đâu hình ảnh “Rừng che bộ
đội, rừng vây quân thù”.
Để khắc phục triệt để
tình trạng này, trong thời gian tới cần tăng cường sự giám sát trực tiếp của
người dân tại địa phương. Sự giám sát đó nhằm đảm bảo rừng được chuyển đổi là rừng
nghèo, rừng kiệt thật sự chứ không phải là rừng giàu. Hơn ai hết, người dân
sinh sống tại địa phương gắn bó chặt chẽ và hiểu rõ rừng nơi họ sinh sống. Họ
cũng chính là những người chịu ảnh hưởng tiêu cực đầu tiên nếu rừng bị tàn phá.
Do đó, sự tham gia giám sát của người dân địa phương là hết sức cần thiết, góp
phần quan trọng trong việc hạn chế các tiêu cực.
Ngoài ra, các tiêu
chí để xác định rừng nghèo, rừng kiệt cũng cần được tính toán lại, tránh tình
trạng bị các đối tượng xấu lợi dụng. Việc xác định những khu vực nào có thể
chuyển đổi cũng cần được công bố công khai, rộng rãi trong cộng đồng và trên
các phương tiện truyền thông để người dân địa phương cùng công luận tham gia
giám sát, và cũng cần có ý kiến phản biện của các chuyên gia lâm nghiệp, các
nhà bảo vệ môi trường.
Một số nhà nghiên cứu
cho rằng, đến nay, diện tích trồng cao su đã vượt quy hoạch. Do đó, nên chăng
ngưng việc chuyển đổi rừng sang trồng cao su. Các cơ quan chức năng cần xem xét
để tạm dừng thực hiện chủ trương này. Bảo vệ rừng là lợi ích mang tính sống còn
trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng tác động gay gắt... Những ý kiến đó
đều xuất phát từ trách nhiệm công dân và có cơ sở khoa học lẫn thực tiễn.
Thực tế cho thấy,
tình trạng rừng bị tàn phá suốt nhiều năm qua ở nhiều địa phương trên cả nước
đã để lại nhiều hậu quả tàn khốc. Các trận lũ kinh hoàng đã cướp đi biết bao
sinh mạng và của cải của người dân; để lại những hậu quả khủng khiếp về môi trường,
sinh thái… Những thiệt hại to lớn do nạn phá rừng gây ra không dễ khắc phục và
sẽ còn tác động đến nhiều thế hệ mai sau. Phá rừng, dù dưới bất cứ hình thức
nào, cũng đều là trọng tội!
TÔ NGUYỄN
Tham nhũng là vấn đề nhức nhối
Chủ nhật, 29/09/2013,
06:30 (GMT+7)
Ngày 30.09.2013,
07:38 (GMT+7)
Wal-Mart đi theo các nguồn cung ứng
Ngày 30.09.2013,
09:04 (GMT+7)
“Không thể để sữa cho trẻ em bị làm giá”
Cơ chế "quyền lực
tập trung" cần sáng và rõ
Chủ nhật, 29/9/2013
16:29 GMT+7
Hà Tĩnh: HTX điện
“lách luật” thu tiền giá cao
Thứ hai, 30/9/2013
8:40 GMT+7
Khổ như... nhân chứng
30/09/2013 11:00
Linh kiện Nhật hiện
diện trong tên lửa Trung Quốc
30/09/2013 09:44
06:23 | 30/09/2013
Hoán đổi 11.900 tỷ đồng nợ của Vinashin: 'Tảng đá' nợ xấu
nhúc nhích
11:15 | 30/09/2013
Tổng thống Syria hứa tuân thủ nghị quyết của LHQ
30/09/2013 08:00 GMT+7
Thế giới 24h: Chính
phủ Mỹ sắp đóng cửa
30/09/2013 01:30 GMT+7
Nói và làm: Bán cả một
ngân hàng cho nước ngoài?
Thứ hai, 30/9/2013
00:08 GMT+7
'Tôi coi đổi mới giáo dục lần này là trận đánh lớn'
Thứ hai, 30/9/2013
10:49 GMT+7
VietjetAir làm thế
nào để có 9,1 tỷ USD thuê mua máy bay?
Chuyện Việt Nam
Thanh
Ly
tổng hợp
Nhóm người tấn công 11 cảnh sát lĩnh án
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nhom-nguoi-tan-cong-11-canh-sat-linh-an-2887046.html
Chủ nhật, 29/9/2013 16:14 GMT+7
Bị can thiệp trong lúc gây rối, đập phá mỏ titan, nhóm người quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã dùng hung khí tấn công làm 11 cảnh sát bị thương.
Ngày
28/9, TAND huyện Bình Sơn đã tuyên phạt bà
Hoàng Thị Minh Lợi (62 tuổi) mức án 2 năm tù; 4 bị cáo khác cũng phải lĩnh từ 2
đến 3 năm về các tội Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành
công vụ.
Theo
cáo trạng, trong đêm 22 và 23/1, hàng trăm
người kéo đến lán trại tạm mỏ titan của Công ty CP khoáng sản Sài Gòn -
Quảng Ngãi ở thôn Châu Me, xã Bình Châu cướp đi 200 triệu đồng, máy tính; đập
phá nhiều thiết bị, máy móc, vật dụng sinh hoạt, đốt quần áo của công nhân. Ước
tổng thiệt hại khoảng hơn 700 triệu đồng.
Khi cảnh sát tới giải quyết vụ việc đã bị đám đông, trong đó có
các bị cáo, dùng đá, hung khí tấn công phá hỏng ôtô, làm 11 chiến sĩ bị
thương. Qua giám định, 1 chiến sĩ công an bị thương tật 41%.
Trước
đó, sau một tháng đưa phương tiện, máy móc đến dựng lán trại ở công trường,
trong 5 ngày (25/5 đến 30/5/2009), hàng chục người dân kéo đến hiện trường ngăn
cản, rượt đuổi công nhân. Dự án bị đình trệ.
Trí
Tín
Nghệ sĩ cải lương Hoàng
Bửu cầm đầu sòng bạc 'phê' ma tuý
Chủ nhật, 29/9/2013
07:32 GMT+7
Từng
tham gia nhiều đoàn hát, nghệ sĩ cải lương Hoàng Bửu vừa bị cảnh sát phát hiện
tổ chức sòng bạc cho nhiều người sát phạt và chơi hàng đá. Đây là lần thứ ba
ông này bị nhà chức trách phát hiện dính đến cờ bạc.
Ngày
29/9, Công an quận 10 (TP HCM) tạm giữ Ngô Văn Bửu (40 tuổi, nghệ sĩ cải lương
Hoàng Bửu - Bửu Đàn) và 15 nghi can khác để điều tra về hành vi Tổ chức
đánh bạc và Đánh bạc.
Trước
đó, trưa 27/9, cảnh sát bất ngờ ập vào căn nhà trên đường Ba Tháng Hai (phường
14, quận 10), bắt quả tang nhiều người đang sát phạt dưới hình thức binh xập
xám ăn tiền. Gần 90 triệu đồng, 500 USD, hàng chục điện thoại, xe máy, nhiều
dụng cụ hút ma túy đá… bị thu giữ. Sòng bạc được ông Bửu tổ chức cho các con
bạc binh xập xám ăn chi, mỗi ván lên đến vài triệu đồng để thu xâu.
Để
qua mặt cảnh sát, cứ vài tuần Bửu lại thay đổi địa điểm tổ chức sát phạt và sẽ
chơi suốt ngày đêm. Nếu các con bạc chán, hoặc muốn "xả xui" có thể
phê “hàng đá” ngay tại chỗ.
Theo cơ
quan điều tra, ông Bửu từng là nghệ sĩ cải lương được nhiều người yêu mến dưới
nghệ danh là Hoàng Bửu hay Bửu Đàn. Ông thường theo các đoàn hát lớn biểu diễn
ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây.
Trước
khi bị bắt về hành vi Tổ chức đánh bạc lần này, nghệ sĩ cải lương Hoàng Bửu
từng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2003, ông Bửu từng bị công an quận 3 bắt vì
tổ chức sòng bạc ở Cư Xá Đô Thành. Giữa năm 2008, một lần nữa, ông này bị Công
an TP HCM phát hiện tổ chức sới bạc lớn ở Chung cư Ngô Quyền (quận 5). Những
tay chơi lần đó đều là những đồng nghiệp mê “đỏ đen” của nam nghệ sĩ.
Ngày
9/9, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố ông Hoàng Kim Long (tức
nghệ sĩ Kim Tử Long, ngụ TP HCM) về hành vi Đánh bạc sau hơn 2 tháng nghệ sĩ
này bị phát hiện có mặt trong sòng bạc dưới sàn lan cùng 2 nữ nghệ sĩ ở TP
Cần Thơ và 27 người khác.
Lúc
bị vây ráp, nhiều người ném tiền xuống sông. Trên chiếu bạc, nhà chức trách
thu gần 70 triệu đồng, 2 bộ bài tây, 22 hột xí ngầu. Qua khám xét, cảnh
sát tạm giữ thêm hơn 370 triệu đồng, 1.300 USD, 28 điện thoại di động và 4 xe
môtô.
Trong
đó, số ngoại tệ được cho là của Kim Tử Long và nghệ sĩ này bỏ trong túi quần
hơn 78 triệu đồng, trong túi xách 257 triệu đồng. Theo nghệ sĩ, anh chỉ góp
vui 3 ván theo yêu cầu của người hâm mộ để "lấy hên" chứ không có ý
định sát phạt. Số tiền lớn mang theo, nghệ sĩ này giải thích "dùng để
đặc cọc tiền nhà" khi quay lại Sài Gòn.
|
Quốc
Thắng
Bắt liên tiếp 2 vụ ma túy
29/09/2013 18:16 (GMT + 7)
TTO - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng
Quảng Nam vừa khởi tố vụ án hình sự đối với Mai Văn Linh (sinh năm 1989, trú
Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bà Tống Thị Tam (sinh năm
1962, trú Gia Lai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Trước
đó vào sáng 27-9 tại khu vực thủy điện Sông Bung 4, thôn Vinh, xã Tà Pơ, huyện
Nam Giang, tổ công tác phòng chống tội phạm và ma túy Bộ đội biên
phòng tỉnh phát hiện một người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến
hành kiểm tra, tổ công tác thu giữ 3 gói giấy bạc màu trắng, bên trong có chất
bột dạng cục màu trắng.
Qua
đấu tranh, người đàn ông khai tên Mai Văn Linh, là công nhân công trình thủy
điện Sông Bung 4, chất bột trên là ma túy có trọng lượng 0,98g được Linh mua
của một người đàn ông tại Nghệ An để sử dụng.
Cũng
trong thời gian này, tại khu vực Khe Đá, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tổ công
tác phòng chống tội phạm và ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh đã bắt quả
tang bà Tống Thị Tam có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ
là 2,12g heroin.
Bắt hai "má mì"
bán hai cô gái sang Trung Quốc
29/09/2013 14:56 (GMT + 7)
TTO - Lúc 18g30 ngày 28-9, trên quốc
lộ 1A (đoạn địa phận xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trinh sát
biên phòng phối hợp đội CSGT 5/1 Công an Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ hai
đối tượng mua bán người.
Cụ
thể, đại tá Trần Minh Công - chủ nhiệm chính trị (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng
Nghệ An) cho biết: Vào thời điểm trên, qua kiểm tra xe khách đi từ TP.Vinh
ra thị xã Móng Cái (Quảng Ninh), các trinh sát phát hiện Vi Thị Hiểu (32
tuổi); Lương Thị Mai (30 tuổi) người huyện Quế Phong hiện lấy chồng, trú tại
tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc là đối tượng trong chuyên án 321L của Bộ chỉ huy
Bộ đội biên phòng Nghệ An.
Ngoài
ra, trinh sát còn phát hiện hai cô gái bản Lương Thị Thấn (21 tuổi); Lang Thị
Thu (30 tuổi) cùng một nam thanh niên Lô Văn Giáo (27 tuổi) đều trú tại
huyện Quế Phong là ba nạn nhân trong chuyên án nêu trên.
Theo
đại tá Công, hai phụ nữ Hiếu và Mai từng bị lừa bán sang Trung Quốc năm 2003
nay quay về quê tìm người bán sang Trung Quốc. Hai gái bản Thấn và Thu là nạn
nhân bị gả bán với giá 35 triệu đồng/người. Trước khi lên xe Thấn, Thu đã nhận
20 triệu đồng/người, ra đến thị Móng Cái sẽ nhận thêm 15 triệu đồng/người.
Riêng Lô Văn Giáo được bán sang làm thuê với giá thấp hơn.
Hiện
biên phòng Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ để chuyển cho Công an huyện Quế Phong
chiều hôm nay 29-9.
Triệt phá băng chuyên trộm két sắt
30/09/2013 03:00
|
Ngày 29.9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Long (17 tuổi), Trương Thanh Hùng (23 tuổi), Đỗ Tấn Tài (tự Tý bô, 19 tuổi), Đào Văn Anh Tuấn (17 tuổi), Nguyễn Văn Sĩ (17 tuổi), Dương Văn Minh (15 tuổi), Dương Văn Nhân (16 tuổi, cùng ngụ H.Châu Đức) và Dương Văn Tài (18 tuổi), Dương Văn Chiến (15 tuổi, cùng ngụ H.Tân Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo
điều tra ban đầu, 9 nghi can trên nhiều lần đột nhập vào nhà dân ở các H.Châu
Đức, Tân Thành và Đất Đỏ để trộm két sắt, lấy tài sản. Cụ thể, ngày 8.9, Tài
gọi rủ Long, Tý bô, Minh, Nhân và Chiến đi trộm. Cả bọn mang theo búa, đục, xà
beng, cưa máy đi trên 3 xe gắn máy đến nhà chị Võ Thị Kim Tiến (28 tuổi, ngụ xã
Hắc Dịch, H.Tân Thành); dùng đồ nghề phá cửa sổ rồi đột nhập vào nhà. Khi vào
bên trong, cả bọn dùng xà beng nạy két sắt, lấy đi 300 triệu đồng và 5 lượng
vàng SJC (tổng thiệt hại tài sản là 492 triệu đồng). Cả bọn chia nhau mỗi người
68 triệu đồng để tiêu xài.
Trước
đó, ngày 8.7, Long cùng với Hùng, Tý bô, Tuấn, Minh, Sĩ cũng đột nhập vào nhà
chị Nguyễn Thị Thu Thảo (42 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao, H.Châu Đức) rồi phá
két sắt lấy tiền và nữ trang (tổng giá trị 250 triệu đồng).
Ngoài
ra, bọn chúng còn khai nhận thực hiện một số vụ trộm khác mà PC45 đang phối hợp
với Công an H.TânThành, Châu Đức và Đất Đỏ tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguyễn
Long
Đề nghị 'cấm cửa' giám đốc
đánh bất tỉnh nhân viên sân golf
30/09/2013 03:05
Ngày 29.9, Hiệp hội Golf Việt Nam cho biết đã có văn bản đề
nghị các sân golf cả nước không chấp nhận ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch kiêm
Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội, đã
dùng gậy chơi golf đánh nhân viên caddie ở sân golf Tam Đảo bất tỉnh hôm
15.9 khi đang chơi golf ở đây.
Hiệp
hội Golf Việt Nam cho rằng, ông Sơn đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng
xử trên sân golf, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến phong trào golf nên đề nghị
các sân golf không tiếp nhận ông Sơn chơi golf trong thời hạn 1 năm. Các hiệp
hội golf trên cả nước không kết nạp ông Sơn tham gia hội khi có thông báo chính
thức từ Hiệp hội Golf Việt Nam.
Thái
Sơn - Lê Quân
Bắt một người Lào vận chuyển 2,4kg ma túy
Chủ nhật, 29/09/2013, 21:04 (GMT+7)
(SGGPO).
– Chiều 29-9, lãnh đạo Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân sân
Nhất cho biết vừa bàn giao đối tượng người nước ngoài vận chuyển 2,4kg ma túy
cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an TPHCM) để xử lý theo quy
định của pháp luật.
Trước
đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Đội
kiểm soát ma tuý Cục Hải quan TPHCM, Đồn công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất
bắt giữ đối tượng Khamchanh Daovone, 27 tuổi, quốc tịch Lào vận chuyển 2,4 kg
ma túy qua đường hàng không.
Thi
Hồng
Phá trường gà quy mô lớn
30/09/2013
- 08:45
Lúc 10h30 ngày 28/9, Công an TP Đông
Hà, Quảng Trị, đã tổ chức lực lượng vây bắt quả tang, triệt phá một trường gà
quy mô lớn đang hoạt động ở khu vực bãi đỗ xe của nhà hàng khách sạn Holiday,
số 241-253 Lê Duẩn, TP Đông Hà.
Tại
hiện trường, hơn 10 con bạc đã bị bắt giữ cùng hàng chục con gà, tiền bạc, điện
thoại di động, xe máy. Theo lực lượng điều tra, trường gà này đã có từ vài
tháng lại đây, do một đối tượng có hộ khẩu thường trú tại TP Huế (Thừa Thiên -
Huế) đến thuê phòng ăn, ở tại khách sạn kể trên, tổ chức đá gà, cá độ tiền bạc
và các vật chất khác.
Tại
thời điểm lực lượng ập vào trường gà này, có tới 40 đến 60 người đang đứng
quanh xới gà để tham gia cá độ. Phát hiện lực lượng, nhiều đối tượng đã kịp
thời tẩu thoát. Hiện vụ việc đang được Công an TP Đông Hà tiếp tục điều tra, xử
lý.
Theo
Thanh Bình (CAND)
Dùng gạch, cướp tiệm vàng
30/09/2013
- 08:40
Tên cướp dùng viên gạch đập bể cửa
kính tủ trưng bày (rộng khoảng 40cm) sau đó dùng tay vơ ba lần vàng trưng bày
bỏ vào trong giỏ.
Đến
chiều 28/9, Công an quận Bình Tân (TP HCM) vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ
và truy xét các đối tượng cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành (số 317, đường Lê Văn
Quới, phường Bình Trị Đông, Bình Tân). Vụ cướp xảy ra lúc 13h10 cùng ngày.
Theo
thông tin ban đầu vào giờ trên có hai đối tượng điều khiển xe gắn máy hiệu
Dream lưu thông trên đường Lê Văn Quới (hướng từ Mả Lò về ngã tư Bốn Xã). Khi
đến tiệm vàng Kim Ngọc Thành, hai đối tượng tấp xe vào bên hông tiệm vàng. Một
đối tượng đeo khẩu trang, cao khoảng 1,5m, đen, mập khoác ba lô dạng du dịch
bước vào trong tiệm vàng.
Lúc
này nhân viên trong tiệm đang ở phía sau ăn cơm chỉ có anh Lê Văn Lưu (36 tuổi,
chủ tiệm) và một người cháu tên Công đứng gần tủ trưng bày. Lúc này đối tượng
dùng viên gạch đập bể cửa kính tủ trưng bày (rộng khoảng 40cm) sau đó dùng tay
vơ ba lần vàng trưng bày bỏ vào trong giỏ. Phát hiện đối tượng cướp tiệm vàng,
anh Lưu cùng anh Công chạy ra truy đuổi, đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát
về hướng ngã tư Bốn Xã.
Nhận
được tin báo, các tổ điều tra thuộc Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt
tại hiện trường. Tại tiệm vàng, tủ trưng bày bị thủng một lỗ lớn, số vàng bị
cướp đi ước lượng khoảng 17 cây gồm vàng nữ trang, nhẫn lắc (theo chủ tiệm
vàng).
Một
số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, trước đó khoảng 4-5 ngày có 4 đối
tượng thường xuyên đến khu vực tiệm vàng dò xét. Khi hai đối tượng ra tay thực
hiện cướp có hai đối tượng khác đã làm nhiệm vụ cản địa và nhanh chóng rời hiện
trường khi lực lượng Công an có mặt. Hiện Công an quận Bình Tân đang truy xét
các đối tượng.
Theo
M.Đức (CAND)
Hôm nay, xét xử vụ ông Đoàn Văn Vươn kiện UBND huyện Tiên Lãng
(LĐ)
- Số 225 - Thứ hai 30/09/2013 06:07
Hôm
nay (30.9), TAND huyện Tiên Lãng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ ông Đoàn Văn Vươn
kiện UBND huyện Tiên Lãng vụ “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực
đất đai”.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa
là bà Đỗ Thị Xuyến. Ông Vũ Văn Luân - Thư ký Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản
nước lợ huyện Tiên Lãng - là người đại diện theo ủy quyền cho ông Đoàn Văn
Vươn. Đại diện cho UBND huyện Tiên Lãng là ông Phạm Văn Trống - Phó trưởng
phòng TNMT huyện Tiên Lãng.
Năm 2009, ông Đoàn Văn Vươn
khởi kiện ra tòa, yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng thu hồi quyết định 461 về việc
thu hồi diện tích đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông vì cho rằng, chưa hết
thời hạn sử dụng và xin được tiếp tục sử dụng dưới các hình thức giao hoặc cho
thuê đất, khi thu hồi phải bồi thường... Tháng 1.2010, TAND huyện Tiên
Lãng bác đơn khởi kiện của ông Vươn, ông Vươn kháng cáo, sau đó, ông Vươn
có đơn xin rút kháng cáo và TAND TP.Hải Phòng quyết định đình chỉ vụ án.
Tháng 2.2012, Chánh án TAND
Tối cao quyết định kháng nghị tái thẩm đối với quyết định đình chỉ vụ án của
TAND TP.Hải Phòng và bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng. Sau đó, tòa hành
chính, TAND Tối cao ra quyết định hủy quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP.Hải
Phòng và bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng, giao TAND huyện Tiên Lãng giải
quyết lại vụ án theo quy định của pháp luật.
Bắt tàu vận chuyển số lượng lớn dầu DO không rõ nguồn gốc
http://laodong.com.vn/Phap-luat/Bat-tau-van-chuyen-so-luong-lon-dau-DO-khong-ro-nguon-goc/140402.bld
(LĐ)
- Số 225 - Thứ hai 30/09/2013 06:05
Ngày
29.9, Bộ đội Biên phòng tỉnh cho hay, đang điều tra vụ hai tàu HMOSC 08
và HMOSC 18 vận chuyển hơn 1,6 triệu lít dầu DO trị giá khoảng 30 tỉ đồng không
rõ nguồn gốc.
Trước đó, chiều tối 26.9,
Biên phòng cửa khẩu cảng BRVT phát hiện tàu HMOSC 08 đang bơm dầu cho tàu
HMOSC18 không đúng nơi quy định. Kiểm tra phát hiện tàu HMOSC 08 có khoảng 1,5
triệu lít dầu DO và tàu HMOSC18 có khoảng 111 ngàn lít dầu DO, hai tàu không xuất
trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc số dầu trên.
Cứ thất nghiệp là đi làm…
thạc sĩ
Thứ Hai, 30/09/2013 -
08:13
Ngày càng nhiều tân cử nhân học lên thạc sĩ vì thất nghiệp
khi mới ra trường, khiến vòng luẩn quẩn tốt nghiệp - thất nghiệp tái diễn. Theo
các chuyên gia giáo dục, đặc thù đào tạo bậc cao cần có sự định hướng nghề
nghiệp tốt trước khi đăng ký học.
“Phong trào” nâng bằng cấp
Tốt nghiệp ĐH Đông Á (Đà Nẵng) ngành
Quản trị kinh doanh với tấm bằng giỏi, Nguyễn Thị Hoài B. (quê Quảng Bình)
“rải” đơn xin việc đến hàng loạt cơ quan chức năng địa phương, miền Trung nhưng
không có việc làm ổn định. Nghe lời khuyên bạn bè, B. ôn luyện và thi đỗ học
viên cao học Quản trị kinh doanh ĐH Đà Nẵng. “Nhiều chỗ nói không nhận bằng dân
lập nên mình muốn nâng bằng để hồ sơ xin việc sau này tốt hơn”, B. nói. Theo
B., lớp hơn chục học viên, nhưng phần lớn là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường
đăng ký học lên thạc sĩ.
Hơn 3 tháng ra trường không xin được
việc làm, Trần Minh N. (quê Thăng Bình, Quảng Nam) đăng ký dự thi cao học ngành
Ngôn ngữ học (ĐH Đà Nẵng). N. bảo: khóa K29 mới thi ngày 21/9 vừa qua, chưa có
kết quả. Tỉ lệ “chọi” khá cao, em đang mong mình đạt kết quả tốt. Đằng nào chưa
có việc làm, học lên thạc sĩ để sau này có bằng cao, có thể dễ xin việc hơn.
Theo Ban Đào tạo sau đại học (ĐH Đà
Nẵng), những năm gần đây xu hướng sinh viên mới tốt nghiệp ĐH đăng ký học luôn
thạc sĩ rất nhiều. Phần vì muốn nâng cao bằng cấp, kiến thức, phần vì chưa có
việc làm ổn định. Một cán bộ Ban này cho hay: Từ năm 2010 về trước, đơn vị có
thống kê tuổi các học viên nhưng sau đó thì không duy trì. Lấy mốc năm 2010, tỉ
lệ sinh viên tốt nghiệp học luôn thạc sĩ chỉ chiếm 15-20%. Nhưng đến nay, con
số này ước khoảng trên dưới 50%.
Chỉ tính riêng các lớp khóa K29 vừa
thi mấy ngày trước, trong tổng số 1.800 thí sinh dự thi, có đến gần 200 thí
sinh sinh năm 1990 (mới tốt nghiệp ra trường) và gần 1.000 thí sinh sinh năm
1988-1989. Trung bình mỗi năm, ĐH Đà Nẵng mở thêm 1-2 ngành đào tạo cao học bậc
thạc sĩ mới. Thống kê hiện nay, ĐH này có 29 chuyên ngành thạc sĩ và 18 chuyên
ngành tiến sĩ. Riêng số lượng học viên thạc sĩ mới mỗi năm trên dưới 1.000
người cho 2 đợt tuyển sinh. Nhiều trường ĐH dân lập đăng ký đào tạo sau đại
học, mở thêm hàng loạt mã ngành theo nhu cầu đào tạo, sử dụng, khiến số lượng
thạc sĩ tốt nghiệp mỗi năm là con số không hề nhỏ.
Định hướng tốt, dễ xin việc
PGS.TS Phan Cao Thọ, Phó trưởng ban
Đào tạo sau đại học (ĐH Đà Nẵng), cho hay: Ngành đào tạo bậc cao, thạc sĩ, tiến
sĩ là một nhu cầu thực tế cần thiết trong việc nghiên cứu, đào tạo và sử dụng
lao động chuyên môn cao. Không riêng ĐH Đà Nẵng, xu hướng cả nước học viên cao
học đang tăng. Với hình thức đào tạo chính quy không tập trung, nên nhiều học
viên có việc làm đăng ký theo học để nâng cao trình độ chuyên môn.
Thời gian gần đây tỉ lệ sinh viên
mới tốt nghiệp, chưa có việc làm đăng ký học cao học chiếm tỉ lệ khá cao. ĐH Đà
Nẵng chú trọng, đảm bảo chất lượng đào tạo cao học. Tuy nhiên việc sử dụng thế
nào lại phụ thuộc vào các nhà tuyển dụng. Có khi người ta không cần bằng cấp mà
chỉ xét theo năng lực. Do đó, trước khi đăng ký cao học, học viên phải có sự
định hướng tốt nhất cho quá trình ra trường, tốt nghiệp của mình, TS Thọ nói.
Theo các chuyên gia giáo dục, trong
bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, các nhà tuyển dụng ngần ngại sử dụng bằng
cấp cao vì liên quan hệ số lương thưởng. Thực tế này khiến nhiều thạc sĩ ra
trường gặp khó khi xin việc.
Luật sư Lê Cao, Cty Luật hợp danh
FDVN (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) cho hay: Thạc sĩ thất nghiệp đang là một vấn
đề đáng ngại, báo động cho công tác đào tạo hiện nay. Các nhà đào tạo, tuyển
dụng cần nâng cao tính trách nhiệm xã hội. Thực tế, ngành giáo dục chưa kiểm
soát hết được nhu cầu xã hội để đưa ra những chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo phù
hợp. Trong khi đó, chất lượng đào tạo, đầu ra thạc sĩ như thế nào vẫn chưa có
một khung chuẩn, thẩm định. Quyền học là của mọi người, và tuyển dụng như thế
nào là quyền của các đơn vị tuyển dụng. Nếu không có tiếng nói chung thì tình
trạng đào tạo tràn lan, thạc sĩ thất nghiệp ngày càng phổ biến - Luật sư Cao
nói.
|
Theo Nguyễn Huy
Học sinh lớp 8 tham gia
giết tài xế taxi để cướp của
Thứ Hai, 30/09/2013 -
08:27
Ngày 29-9, VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn tất cáo
trạng truy tố 2 đối tượng cùng trú phường Cam Thuận, TP Cam Ranh là Lê Hữu
Trọng (SN 1996) và Đỗ Thanh Hồi (học sinh lớp 8, SN 1998) về tội giết người,
cướp tài sản.
Theo
hồ sơ vụ án, tối 3-4, Trọng và Hồi rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Cả hai
đến siêu thị Maximark Cam Ranh mua 2 con dao, chia nhau thủ sẵn trên người, rồi
lập kế giết tài xế taxi, cướp tài sản.
Khoảng
20 giờ cùng ngày, Trọng và Hồi dùng điện thoại di động gọi đến tổng đài Hãng
taxi Mai Linh thuê xe đến đón ở Nhà hàng Thiên Trường. Anh Dương Tấn Thành,
điều khiển taxi đến đón Trọng và Hồi. Theo sự phân công từ trước, Trọng ngồi
ghế sau lưng anh Thành, Hồi ngồi phía trước bên cạnh tài xế. Trọng bảo Thành
chở tìm nhà người quen ở khu vực phía Bắc TP Cam Ranh.
Khi
Thành chạy xe đến đường Hai Bà Trưng, phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh, cách
Quốc lộ 1 một đoạn khoảng 500 m thì thấy phía trước là đồi núi, xa khu dân cư
nên dừng xe hỏi Trọng nhà người quen ở đâu. Trọng lừa Thành nghe điện thoại chỉ
dẫn đường đi rồi cùng Hồi dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng cổ, vai nạn
nhân.
Anh
Thành mở cửa xe bỏ chạy khoảng 100 m rồi gục chết. Trọng, Hồi thấy anh Thành
chạy về khu vực đông dân cư nên không dám đuổi theo cướp tài sản mà bỏ chạy đến
hướng đồi núi để trốn. Đến ngày 4-4, cả hai bị Công an TP Cam Ranh phát hiện,
bắt giữ.
Theo H.Phúc
Người lao động
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét