Đối Thoại Điểm Tin ngày 25 tháng 12 năm 2013
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
...Các
bạn có một bài học bổ ích từ bộ phim cũng là giúp cho những an ninh trẻ một cơ
hội xem phim nghiêm túc mà thiển nghĩ, lâu lắm rồi họ chưa bao giờ xem được bộ
phim hay như thế.
Thứ
hai ngày 23 tháng 12 tại tỉnh Phú Yên đã diển ra phiên toà phúc thẩm ông Ngô
Hào. Thông tín viên Tường An có cuộc nói chuyện với con trai ông Ngô Hào là Ngô
Minh Tâm về diễn biến phiên toà.
Phe
đối lập Campuchia đang tạo sóng thần chính trị với hàng trăm ngàn người ủng hộ
Đảng Cứu quốc Campuchia tiếp tục đổ về Phnom Penh biểu tình phản đối chính phủ.
Với biểu ngữ trong tay đòi Thủ tướng từ chức, tổ chức bầu cử lại và trục đuổi
người Việt về nước.
Hiện
nay ở Việt nam, hoạt động của tổ chức Diễn đàn Xã hội Dân sự đã và đang gây sự
chú ý của dư luận. Đâu là thách thức, cơ hội, khó khăn của Diễn đàn XHDS và
người dân ở Việt nam có hy vọng, mong muốn gì ở Diễn đàn này?
Tại
sao công an Việt Nam ráo riết bắt cho bằng được Phạm Mạnh Hùng (bút danh Đặng
Chí Hùng)? Câu trả lời có lẽ ai cũng biết. Do đó bài viết này chỉ góp phần nói
rõ thêm.
Đức
Giáo hoàng Francis đề cập tới nạn nghèo đói toàn cầu và nhiều chủ đề khác trong
thông điệp Giáng sinh đầu tiên của ngài.
Dân
buôn lậu xây đường ngầm nửa triệu đô la dưới đáy biển nhằm chuyển đồ
điện tử vào Hong Kong, giới chức nói.
Hàng
nghìn người được cho là đã thiệt mạng sau một tuần lễ bạo lực ở Nam Sudan,
điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc nói.
Đã
có 8 trẻ em trên các tỉnh thành của Trung Quốc tử vong sau khi tiêm
vaccine viêm gan siêu vi B.
Giá
vàng trên thế giới lao dốc kỷ lục dịp Giáng Sinh trong lúc có hiện tượng
"tháo chạy" khỏi vàng từ Việt Nam.
Các
hướng đạo sinh mở đầu ngày lễ Giáng Sinh với cuộc diễn hành ngang qua quảng trường
Máng Cỏ ở Bethlehem
Hoa Kỳ
đã gửi 150 binh sĩ thủy quân lục chiến đến một căn cứ quân sự ở Djibouti để
tiếp ứng, nếu cần, trong vụ khủng hoảng ở Nam Sudan
Dân
biểu Peter King, thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói rằng có thể gọi
Snowden là bất cứ thứ gì, trừ có ý định tốt và lòng yêu nước
Đức
Giáo Hoàng Phanxicô đến thăm người tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Danh dự
Bênêđíchtô thứ 16, để trao đổi lời chúc mừng Giáng sinh và cùng cầu nguyện
Kinh
tế toàn cầu bước qua một giai đoạn mới vào lúc năm cũ sắp kết thúc. Các số liệu
mới cho thấy dường như đã bớt đi một phần bất định của năm 2013
Đàn
Chim Việt 03:19:am | Chia tay năm cũ, xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các
tác giả và bạn đọc gần xa. Xin kính chúc quý vị một Giáng sinh an lành và năm
mới..
Bùi
Tín 04:20:pm | Họ sợ sự thật, sợ sự minh bạch, sợ thức tỉnh của nhân dân,
sợ dư luận, vậy thì Trung tâm dân sự điều tra dư luận có thể sẽ là một vũ...
Chu Chỉ Nam 04:11:pm
| Vì Hoa Kỳ có một thể chế dân chủ trong những thể chế đứng hàng đầu thế giới.
Nó giúp cho nước này vận dụng tối đa tài lực và nhân lực quốc..
Đàn
Chim Việt 11:50:pm | Một hiệu trưởng Trường THCS băn khoăn: “Rõ ràng Việt
Nam cũng có thể làm phần mềm...
·
'Hãy thảo luận với tiếng nói khác biệt' (BBC 24-12-13) -- Về việc mấy tờ báo
Đảng công kích các ông Lê Hiếu Đằng, Tống Văn Công.◄
·
Phát Diệm trong thời kỳ chống Pháp: Phat Diem
Nationalism, Religion, and Identity in the Franco–Viet Minh War (Cold War Studies, Summer
2013) -- Bài rất thú vị! (Bạn nào cần thì download và save nó ngay, có thể tôi
sẽ phải rút xuống trong vài hôm) ◄◄
·
Đọc bài này phải nín thở: Đại
sứ Việt Nam “giải mã” bí ẩn Triều Tiên -- Bài 1: Ai đi về cũng nói: “Không ngờ
Triều Tiên phát triển như vậy!” (LĐ
24-12-13) -- “Bao giờ ta có thể làm được như họ?” - Đại sứ Lê Quảng Ba
nhận định.
·
“Chóng
mặt”, tốn tiền vì có quá nhiều đoàn công tác (infonet 24-12-13) -- Phó Thủ tướng
Phạm Bình Minh ưu tư. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi đá banh: Hồng
Sơn, Huỳnh Đức tái hợp bên Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (VNN 24-12-13)
·
Tôi
đi làm tiếp viên cà phê 'lú': Tuyển đào cũng công phu (CL 23-12-13) -- "Những điều
được thấy trong cà phê lú là những khoảng da thịt miên man mời gọi, là lời thủ
thỉ ngọt lịm lả lơi, là đồng tiền xếp gọn trong nụ cười đắng đót"
Trời đất!
·
Kinh tế Mỹ:
Alan
Greenspan Is Still Trying to Justify His Bad Decisions (TNR 16-12-13)
-- Robert Solow reviews Alan Greenspan. As always, Solow is superbly
lucid, cogent, and graceful. Đọc bài này sẽ học được rất nhiều về cuộc
khủng hoảng kinh tế Mỹ năm 2008
- Phan Châu Thành - Những tỳ vết của viên ngọc Singapore (2)
- Diễn đàn XHDS - Ông Lê Thăng Long tuyên bố muốn gia nhập đảng CSVN
- Thông cáo báo chí về việc ông Lê Thăng Long tuyên bố xin ra khỏi phong trào Con Đường Việt Nam
- Nguyễn Văn Thạnh - Để lại gì cho con?
- Hạ Đình Nguyên - Thư gởi anh Lê Hiếu Đằng: Anh lại... “đứng lên”!
- Hâụ Khảo cổ - Thư gửi anh già Noel
- Dân Luận kính chúc độc giả một mùa Giáng Sinh vui vẻ an khang
- Tưởng Năng Tiến - Năm mới, chuyện cũ: Cánh thiệp cuối năm
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Các bài mới đăng:
- Thông tư 02: Tín hiệu mới đổ vỡ ngân hàng
- Nông nghiệp đã hết thời?!
- Suy nghĩ từ bài viết của ông Nguyễn Minh Nhị
- Thư gởi anh Lê Hiếu Đằng: Anh lại… “đứng lên”!
- Sự thừa nhận muộn màng, nhưng quan trọng Đông Ngàn – Từ Sơn
- Những hình ảnh xấu cuối năm 2013
- Làm quan khó hay dễ
- Mỹ và EU yêu cầu thả ông Đinh Đăng Định
Bài mới
- Thông tư 02: Tín hiệu mới đổ vỡ ngân hàng 25/12/2013
- Thiện tâm của Giáng sinh 25/12/2013
- Phải xử lý nghiêm những người làm tổn hại uy tín của Đảng 25/12/2013
- Trộm nghĩ chuyện cổ phần hóa 25/12/2013
- Triều Tiên cấm tổ chức Giáng sinh, bỏ tù người theo đạo thiên chúa 25/12/2013
- Ông Lê Thăng Long tuyên bố muốn gia nhập đảng CSVN 25/12/2013
- ‘Hãy thảo luận với tiếng nói khác biệt’ 25/12/2013
Năm
2013 có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan
Thứ tư, 25/12/2013, 19:14 (GMT+7)
(SGGPO).- Theo Bộ Tài nguyên và
Môi trường, trong năm 2013, ngành khí tượng thủy văn đã ghi nhận được những kỷ
lục về thời tiết, thậm chí có những hiện tượng chưa từng xảy ra trong lịch sử.
Trong đó, có thể kể đến hiện tượng tuyết
rơi vào tháng 12 tại nhiều điểm ở tỉnh Lào Cai-điều chưa từng xảy ra kể từ năm
1961 tới nay. Lào Cai là tỉnh có tần suất xảy ra hiện tượng tuyết rơi (ảnh)nhiều
nhất ở nước ta, song nhiều năm nay mới có tuyết rơi trên diện rộng và dày.
Mưa đá cũng là một hiện tượng thời tiết
cực đoan khác xuất hiện trong năm 2013. Cuối tháng 3-2013, ba trận mưa đá liên
tiếp xảy ra ở tỉnh Lào Cai với kích thước hạt đá to kỷ lục (đường kính đạt mức
6-10cm, có hạt to bằng chiếc ấm pha trà, bát ăn cơm) đã phá hủy hoàn toàn hoặc
làm thủng hơn 10.000 mái nhà, làm 32 người bị thương.
Ở chiều ngược lại, khu vực Bắc bộ đã đạt
đến nhiệt độ cao nhất trong chuỗi số liệu ghi nhận được từ nhiều thập kỷ nay. Nắng
nóng xuất hiện phù hợp với quy luật hàng năm, từ tháng 4 đến hết tháng 11. Trên
phạm vi toàn quốc đã xảy ra 12 đợt nắng nóng (ít hơn so với năm 2012 là 6 đợt),
các đợt nắng nóng phần lớn không kéo dài. Tuy nhiên, một số nơi ở đồng bằng Bắc
Bộ nhiệt độ đạt giá trị cao nhất trong chuỗi số liệu lịch sử cùng thời kỳ từ
năm 1960 đến nay, như Bắc Giang (38,6 độ C ngày 16-5), Bắc Ninh (39,6 độ C ngày
16-5), Nam Định (39,7 độ C ngày 15-5), Văn Lý (38,9 độ C ngày 16-5), Ninh Bình
(39,6 độ C ngày 15-5)...
Về lượng mưa, từ tháng 5 đến tháng
10-2013, trên phạm vi toàn quốc, lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều
năm (TBNN), đặc biệt ở khu Đông bắc và Bắc Trung Bộ cao hơn nhiều so với TBNN
cùng thời kỳ từ 400-600 mm, có nơi trên 700mm. Đợt mưa lớn giữa tháng 11-2013 ở
khu vực Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã xảy ra lượng mưa lên tới 661mm (ngày 15-11-2013).
Đây là lượng mưa đạt giá trị lớn nhất từ trước tới nay trong cùng thời kỳ (kỷ lục
cũ được ghi nhận là 515 mm ngày 12-11-1938).
Ai
Cập bắt giữ cựu Thủ tướng Qandil
Thứ tư, 25/12/2013, 11:07 (GMT+7)
Ngày 25.12.2013,
05:29 (GMT+7)
Người
dân phải xài nước máy... bẩn!
Ngày 25.12.2013,
07:27 (GMT+7)
Chính
phủ quyết liệt nhưng các bộ quá chậm
Bán tài sản nhà nước, mua ngay không
phải nghĩ?
Thứ tư, 25/12/2013 9:49 GMT+7
Hà Tĩnh: CSGT làm trái Công điện của Bộ
Công an?
Thứ tư, 25/12/2013 7:51 GMT+7
http://tamnhin.net/Phap-luat/28355/Ha-Tinh-CSGT-lam-trai-Cong-dien-cua-Bo-Cong-an-.html#.UrsCNbTNmYM
Bộ trưởng Philippines xin từ chức vì
'thất hứa với dân'
25/12/2013 18:25
Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan hứng đạn
pháo Taliban
25/12/2013 17:00
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131225/dai-su-quan-my-tai-afghanistan-hung-dan-phao-taliban.aspx
Kim Jong-Un kêu gọi quân đội sẵn sàng
cho chiến tranh
25/12/2013 11:53 (GMT + 7)
Hơn 60.000 doanh nghiệp VN giải
thể hoặc ngừng hoạt động
24/12/2013 10:37 (GMT + 7)
Thứ tư, 25/12/2013 20:41 GMT+7
Đường hầm buôn lậu từ Trung Quốc sang
Hong Kong
Thứ tư, 25/12/2013 15:42 GMT+7
Nhà mạng âm thầm thu hàng trăm tỷ đồng
của thuê bao
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Cuộc sống đảo lộn vì giếng
đầy xăng
Thứ ba, 24/12/2013
14:39 GMT+7
Mang
bếp ra sân nấu, đi hàng km để xin nước sạch, đêm không ngủ vì sợ giếng cháy
nổ... là cuộc sống của hàng chục hộ dân bị xăng rò rỉ vào giếng.
Chủ
cây xăng Hồng Hạng, ở thôn 9, xã Long Hà,
huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - Nguyễn Thị Hạng cho biết, lượng
xăng dầu bị rò rỉ ra ngoài chỉ khoảng hơn 400 lít. Tuy nhiên, theo nhiều
người dân, xăng chảy vào giếng nhà dân không ít như vậy bởi mức độ lây nhiễm và
những hậu quả gây ra là khá nghiêm trọng.
"Nhà
tôi cách cây xăng hơn 500 m mà giếng cũng đầy xăng thì số xăng thẩm thấu phải
là rất lớn", bà Kiều Thị Mai, đại diện hơn chục hộ bị ảnh hưởng nói.
Cũng
theo bà Mai, việc giếng nước nhà bà bị nhiễm xăng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến
gia đình bà. "Hiện tại nhà tôi có ba đứa cháu nhỏ đều phải nhập viện vì
hít phải khí xăng độc hại. Ngày nào chúng tôi cũng bật quạt để đẩy khí độc ra
ngoài nhưng may ra chỉ người lớn chịu được chứ con nít chịu sao thấu. Đề nghị
các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm, trả lại môi trường và nguồn nước
sạch cho chúng tôi yên tâm", bà Mai bức xúc.
Còn
bà Cấn Thị Ngãi, hộ dân được cho là bị ảnh hưởng nặng nhất cho biết, hơn tháng
nay cuộc sống gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Chồng bà vốn bị bệnh nặng, giờ hít
phải khí xăng càng nặng hơn. Việc ăn uống cũng khổ sở khi phải đi xin nước sạch
từ cách xa mấy km. "Khi mang được nước về cũng phải dời bếp thật xa vì sợ
lửa gặp khí xăng dưới giếng bốc lên gây cháy nổ. Ăn cũng nghe mùi xăng, ngủ
cũng nghe mùi xăng. Cả tháng nay không khí trong gia đình tôi chỉ toàn là
xăng", bà Ngãi nói.
Gia
đình anh Hoàng Tiến Yên ở gần trạm xăng Hồng Hạng cũng khổ sở không kém khi
phải chuyển toàn bộ bếp nấu ra ngoài sân. "Giếng nhà tôi bây giờ như quả
bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu lỡ có lửa vương vào. Không đêm
nào ngủ được vì nơm nớp lo sợ", anh Yên cho biết.
Theo
phòng kinh tế - hạ tầng huyện Bù Gia Mập - đơn vị được cử đến tìm hiểu vụ việc,
các giếng nhiễm xăng phải được niêm phong và bất di bất dịch. Nhưng các giếng
này đang tiềm tàng nhiều nguy hiểm, có thể gây thiệt hại đến cuộc sống của bà
con bất cứ lúc nào.
Chiều
23/12, UBND xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho rằng trong khi
chờ đợi kết quả kiểm nghiệm từ các cơ quan chức năng, hàng chục giếng nước
của người dân cần phải được khắc phục sớm, tránh lây nhiễm ra phạm vi rộng
và phòng chống nguy cơ cháy nổ.
"Trước
mắt, doanh nghiệp đã cam kết cung cấp nước sạch cho hộ dân có nước bị nhiễm
bẩn, nhiễm xăng, đồng thời hút nước bị nhiễm xăng để tránh tình trạng cháy
nổ", bà Vũ Thị Như Hà, lãnh đạo xã Long Hà nói.
Hiện,
UBND xã Long Hà đã đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng kiểm tra, lấy
mẫu đất, nước và không khí để xét nghiệm đánh giá kết quả chính xác giúp giải
quyết kết quả sớm nhất. "Giếng nhiễm xăng khiến gia đình các hộ dân bị ảnh
hưởng, thậm chí là đảo lộn cuộc sống là không thể tránh khỏi. Xăng bốc mùi nồng
nặc như vậy thì rất nguy hại", bà Hà cho biết.
Trước
đó, một số hộ dân sống xung quanh trạm kinh doanh xăng dầu Hồng Hạng phát hiện
giếng nước của gia đình chứa đầy xăng. Khi mọi người múc nước đổ vào xe máy thì
có thể khởi động hay khi nước gặp lửa sẽ bốc cháy phừng phực. Vì vậy người dân
không dám nấu nướng vì sợ sẽ xảy ra hỏa hoạn bất cứ lúc nào.
Phòng
cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an xã Long Hà, huyện Bù
Gia Mập, đã lập biên bản hiện trường, lấy mẫu nước giếng của các hộ dân sống
xung quanh trạm kinh doanh xăng dầu Hồng Hạng gửi cơ quan chức năng phân tích,
xét nghiệm mức độ ô nhiễm do xăng tràn vào. Ban đầu cơ quan chức năng xác định
bồn xăng bị rò rỉ sâu dưới lòng đất khoảng 10-15m, với bán kính khoảng 70 m2 và
tràn vào giếng của hơn 10 hộ dân.
Chế Bắc
Cãi nhau trên Facebook, mang súng bắn người
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cai-nhau-tren-facebook-mang-sung-ban-nguoi-2928239.html
Thứ ba, 24/12/2013 20:36 GMT+7
Sau cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội, Hùng mang súng săn cưa nòng đi gặp "đối thủ". Gã nổ súng nhưng bắn nhầm, khiến một thanh niên bị đạn chì găm nhiều nơi trên cơ thể.
Theo
bản án sơ thẩm chiều 24/12, Đỗ Hữu Hùng (21 tuổi) và Đỗ Đức Quang (23 tuổi)
cùng ở huyện Thạch Thất, có mâu thuẫn từ việc cãi nhau trên Facebook.
Hùng
và Quang hẹn nhau tối 25/8/2012 gặp tại quán Gió, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ
để giải quyết mâu thuẫn.
20h
cùng ngày, Hùng đi xe máy ra khu lò gạch thuộc thôn 2, xã Canh Nậu lấy khẩu súng
săn đã cưa nòng cùng 3 viên đạn ghém cho vào túi vợt cầu lông và rủ thêm Nguyễn
Văn Tiến (20 tuổi) đi cùng.
Đến
bờ ao nhà thờ Dị Nậu, Tiến và Hùng gặp một nhóm thanh niên đang tụ tập phía bên
kia. Nghĩ đó là nhóm Quang nên Hùng bảo Tiến dừng xe, nhảy xuống bắn về phía
nhóm thanh niên.
Sau
tiếng súng, nhóm thanh niên bỏ chạy toán loạn, Hùng bắn thêm 2 phát lên trời
rồi nói vọng: "Nay tao chỉ bắn cảnh cáo..!". Trên đường bỏ đi, Tiến
bảo Hùng vứt khẩu súng xuống vệ đê rồi trốn đi một thời gian.
Trong
khi đó, sau phát súng của Hùng, anh Nguyễn Văn Thịnh bị một số viên chì găm vào
dưới mắt trái, tay trái, vai, lưng. Anh Thịnh đã được đưa đến cấp cứu tại Viện
Quân y 103 và bị thương tật 11%.
Trước
tòa, Hùng thừa nhận hành vi bắn nhầm người. Tòa đã tuyên phạt Hùng 11 năm tù
tổng hợp hai tội Giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Với
hành vi che giấu tội phạm, Tiến nhận 10 tháng tù giam.
Việt Dũng
Cà Mau: dân ngăn thi công
làm ùn tắc quốc lộ 1A
24/12/2013 21:34 (GMT + 7)
TTO - Từ 15g đến tối 24-12, gia đình
ông Tiêu Văn Tốt (ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau) vẫn kiên quyết
không cho đơn vị thi công phần đất trước cửa nhà mình giáp với quốc lộ 1A.
Nguyên
nhân, gia đình ông cho rằng phần đất mở rộng hai bên Quốc lộ 1A chưa bồi thường
và gia đình đang khiếu nại vấn đề này nhưng chưa được cơ quan chức năng trở lời
bằng văn bản.
Ông
Trương Thanh Toàn - chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm - cho biết có khoảng 300 hộ dân
bị ảnh hưởng bởi đoạn mở rộng quốc lộ 1A (từ cống Hội Đồng Nguyên đến cầu Lương
Thế Trân). Hiện đa số đã đồng ý cho thi công, tuy nhiên còn khoảng 7 hộ chưa
thống nhất và không cho thi công.
Chiều
cùng ngày, ông Hồ Trung Việt - chủ tịch UBND TP Cà Mau - cho biết tuyến quốc lộ
1A từ cống Hội đồng Nguyên đến cầu Lương Thế Trân đã giải phóng mặt bằng làm lộ
hồi năm 1995, tính từ tim lộ qua hai bên mỗi bên 13m, đã có chính sách bồi
thường, hỗ trợ, được nhân dân đồng thuận nhưng gần đây phát sinh vài hộ ngăn
cản.
“Những
hộ này phần lớn không phải hộ gốc (mua nền từ hộ gốc) nên chưa rõ phần đất đã
nhận bồi hoàn trước đó, dẫn đến việc ngăn cản thi công. Việc làm này là
sai quy định pháp luật. Lãnh đạo TP Cà Mau đã cử lực lượng bảo vệ thi công, nếu
hộ dân tiếp tục ngăn cản sẽ dùng biện pháp cưỡng chế” - ông Hồ Trung Việt nói.
Được
biết, tuyến Quốc lộ 1A đoạn nêu trên đang mở rộng từ 8,5m lên 12m, dự kiến hoàn
thành trước Tết nguyên đán 2014 phục vụ đi lại của nhân dân, tránh ùn tắc giao
thông.
Cả 5 bị cáo chôn sống sinh
viên được hưởng án treo
24/12/2013 20:25 (GMT + 7)
TTO - Nghi ngờ nam sinh viên trộm
tiền, cả nhóm thanh niên đã lôi sinh viên ra bãi cát ven biển chôn sống anh.
Tòa xét xử và cho cả 5 người hưởng án treo.
Ngày
24-12, bà Bùi Thị Hồng, cô ruột của anh Bùi Tuấn Anh (sinh viên năm 1 Trường ĐH
Công nghiệp Hà Nội, nạn nhân bị "chôn sống" trên bờ biển Quỳnh
Phương) cho biết: "Ngày 22-12 gia đình tôi bất ngờ nhận kết quả phiên tòa
phúc thẩm của TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án “đe dọa giết người” mà Tuấn Anh là
nạn nhân. Trong khi trước đó gia đình không hề nhận được giấy triệu tập của tòa
án để thực hiện quyền tham dự phiên tòa của người bị hại".
Theo
văn bản của TAND tỉnh Nghệ An thì ngày 13-12 tòa đã xét xử phúc thẩm vụ án
"đe dọa giết người" của các bị cáo Nguyễn Văn Trung, Hồ Văn Bòng,
Phan Tiến Mạnh, Vũ Văn Dương, Phan Minh Tiến đều trú tại thôn Phương Hồng, xã
Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Người bị hại trong vụ án là anh Bùi
Tuấn Anh.
Nội
dung vụ án như sau: ngày 29-4-2013, Trung và Mạnh rủ Bòng, Dương, Tiến đi uống
bia. Trong cuộc bia, Trung kể ba ngày trước đó bị mất 7 triệu đồng, nghi ngờ
Bùi Tuấn Anh là người lấy trộm số tiền này. Trung nhờ Mạnh, Bòng, Dương, Tiến
tìm gặp Tuấn Anh để hỏi cho rõ.
19g
cùng ngày, bốn người trên gặp Tuấn Anh vừa ra khỏi tiệm Internet và yêu
cầu Tuấn Anh ngồi lên xe để chở ra cầu Ngâm "có việc cần hỏi". Vừa
đến nơi, Trung xuất hiện và cả nhóm tra hỏi, đánh Tuấn Anh bắt nhận việc trộm
tiền của Trung. Khi Tuấn Anh không thừa nhận việc trộm tiền, Trung và các đồng
phạm đe dọa sẽ ném Tuấn Anh xuống sông.
Tiếp
theo, Trung chỉ đạo đồng phạm đưa Tuấn Anh ra một nghĩa trang ven bãi biển, dọa
tiếp "mi không khai bọn tao chôn mi luôn" rồi sai người đi tìm xẻng,
dây. Do Tuấn Anh vẫn nói "không lấy, không biết" nên cả hội đào một
cái hố sâu 50cm, rộng 60cm, dài 1,2m rồi bắt Tuấn Anh cởi áo, ngồi vào để chôn.
Sau đó, nhóm thanh niên vừa lấp đất vừa dùng áo buộc miệng Tuấn Anh. Khi lấp
đến cổ thấy tay chân Tuấn Anh cử động do sợ hãi nên cả bọn dùng dây buộc hai
tay vào hai chân và lấp tiếp. Tuấn Anh chỉ biết nhắm mắt lại chờ chêt.
Khoảng bảy
phút sau, cả bọn trao đổi với nhau "chắc không phải thằng này lấy trộm"
nên trở lại bươi cát lôi Tuấn Anh lên, anh mặc áo, thả ra đường rồi biến mất.
Bản
án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên bố năm bị cáo trên phạm
tội "đe dọa giết người" xử phạt Trung 6 tháng tù giam, bốn người
còn lại đều được tòa xử 5 tháng tù và cho hưởng án treo.
Khi
xử phúc thẩm, TAND tỉnh Nghệ An đã sửa bản án sơ thẩm, chuyển nốt ban án tù của
Trung thành án treo (tức cả năm bị cáo trong vụ án đều được hưởng án
treo).
Trao
đổi về tòa án không triệu tập bị hại đến phiên tòa, thẩm phán Phạm Hồng Trang
(chủ tọa phiên tòa phúc thẩm vụ án này) nói: "Do bị hại không kháng cáo
sau phiên sơ thẩm nên tòa phúc thẩm không triệu tập". Trong khi đó, bà
Hồng cho biết sau phiên sơ thẩm các bị cáo thường xuyên nhắn tin quấy rầy khiến
cháu Tuấn Anh bị đau đầu, hoảng loạn. Hơn nữa Tuấn Anh đang lo ôn thi đại học
nên không có thời gian gửi kháng cáo.
Theo
gia đình anh Bùi Tuấn Anh: "Do không biết tòa xử phúc thẩm nên phải nén
uất ức. Gia đình sẽ làm đơn kiến nghị TAND tối cao xem xét giám đốc thẩm vụ án
vì tòa sơ thẩm và phúc thẩm xét xử như vậy là quá nhẹ so với những hành vi của
năm bị cáo".
Khởi tố 4 người cướp giật
hàng ngàn vé số của người già, tàn tật
24/12/2013 20:45
(TNO) Chiều 24.12,
Công an TP.Kon Tum cho biết, đã khởi tố 4 người chuyên cướp giật túi xách và trên 3.000 tờ vé số của người bán
dạo.
Đó
là Tạ Hữu Phước (16 tuổi), trú ở thôn 5, xã Diên Bình, H.Đăk Hà (Kon Tum);
Nguyễn Xuân Thọ (17 tuổi), ở tổ dân phố 4B, thị trấn Đăk Hà, H.Đăk Hà; Tạ Công
Lực, anh ruột Phước (18 tuổi) và Huỳnh Văn Toàn (18 tuổi) ở thôn 4, xã Diên
Bình, H.Đăk Hà.
Những người
này đã gây ra 2 vụ giật túi xách của người đi đường và 9 vụ giật
3.000 vé số của người bán dạo, trong đó, người bị giật nhiều vé số nhất là 700
tờ và ít nhất từ 100-200 tờ.
Những
kẻ này chuyên cướp vé số của người già, tàn tật và phụ nữ trên những đoạn
đường vắng trên địa bàn TP.Kon Tum bất cứ thời gian nào trong ngày mà chúng bắt
gặp.
Hiện
4 nghi phạm đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum.
Trong
4 người nói trên, Phước, Lực và Toàn đều đang trong thời gian hưởng án
treo do đã gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn H.Đăk Hà trước đó.
Phạm
Anh
Khởi tố một thiếu tá dùng
nhục hình
25/12/2013 03:30
Ngày 24.12, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết cơ
quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với thiếu tá Huỳnh Ngọc
Tòng, Đội phó Đội CSĐT Công an TP.Cao Lãnh (ông Tòng được tại ngoại) và trung
úy Phạm Xuân Bình, cán bộ Đội CSĐT (bị bắt giam), để điều tra về hành vi dùng nhục hình.
Theo
thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 16.11.2012, Đội CSĐT Công an TP.Cao Lãnh
thông báo cho Công an H.Đồng Tháp Mười bắt giữ Nguyễn Tuấn Thanh (27 tuổi, ngụ
H.Đức Hòa, Long An) đang điều khiển xe gắn máy chở bạn là Phạm Quốc Nhật lưu
thông trên địa bàn, vì nghi Thanh trộm cắp tài sản. Ít phút sau, Công an H.Đồng
Tháp Mười chỉ đạo hai công an viên đang tuần tra dừng xe Thanh theo mô tả để
kiểm tra. Thanh không xuất trình được giấy phép lái xe nên lực lượng công an
yêu cầu Thanh và Nhật đưa xe về công an xã để làm việc. Tại đây, Thanh và Nhật
bị lập biên bản vi phạm trật tự giao thông và bị tạm giữ để chờ Công an TP.Cao
Lãnh xuống làm việc.
Nhận
được tin đã giữ được Thanh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Lãnh ra lệnh bắt khẩn
cấp Thanh, giao cho Tòng, Bình và một cán bộ khác về xã thực hiện lệnh bắt, đưa
về trụ sở Đội CSĐT Công an TP.Cao Lãnh. Tại đây, một số cán bộ trong đó có
Tòng, Bình thay nhau lấy lời khai của Thanh tới 23 giờ 50 thì bàn giao cho Đội
Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Thấy Thanh có nhiều vết trầy ở chân, tay và
ngực nên cán bộ nhà tạm giữ đã ghi lại sự việc.
Sáng
17.11.2012, hai cán bộ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công
an tỉnh Đồng Tháp tới làm việc với nhà tạm giữ để lấy lời khai Thanh, sau đó
bàn giao Thanh cho Công an TP.Cao Lãnh. Đến 12 giờ, một cán bộ phát hiện Thanh
gục đầu trên bàn, mặt tím tái, miệng chảy nước miếng nên báo cáo lãnh đạo Công
an TP.Cao Lãnh. Thanh được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ cho biết
nạn nhân đã tử vong. Cơ quan pháp y Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm tử thi
khẳng định trên người Thanh như: môi, hông và đầu các ngón chân, tay tím nhẹ,
mông đùi, chân tím đen, nhưng không khẳng định cái chết của nạn nhân.
Từ
đơn tố cáo, ngày 17.1.2013, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao trưng cầu Viện
Pháp y quân đội - Bộ Quốc phòng giám định lại. Kết quả khẳng định nguyên nhân
Thanh tử vong là bị suy tuần hoàn cấp không hồi phục, trên người Thanh bị chấn
thương do tác động mạnh của vật tày ở nhiều vùng cơ thể, trong đó có vùng nguy
hiểm - vùng mũi ức, thượng vị.
Hoài
Nam
Tiếp tục thanh tra vụ “ăn phim” ở Bệnh viện Chấn
thương chỉnh hình
Thứ tư, 25/12/2013, 02:39 (GMT+7)
(SGGP).-
Ngày 24-12, Thanh tra TPHCM đã công bố quyết định thanh tra làm rõ việc
xảy ra thất thoát phim X-quang tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Thời hạn
thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.
Trước
đó, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cũng đã thanh tra tình trạng “ăn phim” X-quang ở
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và kết luận có việc cố ý tráo đổi kích thước
phim in ra gây thiệt hại cho cả bệnh nhân và bệnh viện. Chênh lệch số tiền về
kích thước phim trong 3 năm (2010 - 2012) là hơn 3,3 tỷ đồng. Thanh tra cũng
phát hiện có tình trạng cắt, ghép phim X-quang... Thanh tra Sở Y tế quy trách
nhiệm chính thuộc về lãnh đạo Khoa Chẩn đoán hình ảnh và liên quan đến trách
nhiệm quản lý của lãnh đạo bệnh viện.
TƯỜNG
LÂM
- Bắt 2 đối tượng gây ra 20 vụ cướp táo tợn
(SGGP).-
Ngày 24-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp
Lê Văn Bình (21 tuổi) và Lê Duy Thanh (27 tuổi, cùng trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện
Cẩm Xuyên) về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Từ
tháng 8 đến đầu tháng 12-2013, Bình và Thanh đã thực hiện trót lọt 20 phi vụ
cướp giật tài sản táo tợn (trong đó có 19 vụ xảy ra trên địa bàn TP Hà Tĩnh và
1 vụ xảy ra ở huyện Cẩm Xuyên). Vào các thời điểm chập choạng tối và giữa
khuya, Bình và Thanh điều khiển xe máy Exciter phân khối lớn (đã tháo biển số)
chở nhau áp sát, dùng hung khí là dao, mã tấu, ống túyp nước, gậy gộc… khống
chế “con mồi” cướp giật tài sản của chị em phụ nữ rồi bỏ trốn. Công an TP Hà
Tĩnh đã thu giữ xe máy Exciter 38X1-067.80 (phương tiện gây án), 4 ĐTDĐ là tang
vật cùng một số giấy tờ liên quan.
DƯƠNG
QUANG
- Nổ bình hơi, 1 người bị thương
(SGGP).-
Khoảng 12 giờ 50, ngày 24-12, tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8,
quận 3, TPHCM) xảy ra một vụ nổ bình hơi, khói bụi bay mù mịt, khiến hàng chục
hộ dân trong hẻm hốt hoảng tháo chạy. Tiếng nổ phát ra tại nhà số 384/24, căn
nhà này là một quán cơm bình dân. Trước đó, để khắc phục một số ghế sắt và một
cửa sắt bị hỏng, chủ quán cơm đã thuê anh Bùi Văn Vinh (quê Quảng Ngãi - chủ
một tiệm hàn nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) đến hàn gió đá. Đến nơi, khi
bình hơi vẫn còn buộc trên xe máy, anh Vinh cắm phích cắm điện bình hơi vào ổ
điện trong quán cơm, tiến hành hàn thì xảy ra nổ. Rất may là thời điểm xảy ra
nổ, quán cơm không có khách, anh Vinh bị thương nhẹ.
PHẠM
MINH
Khởi tố Đội trưởng Thanh tra xây dựng và trật tự
đô thị
Thứ tư, 25/12/2013, 02:37 (GMT+7)
(SGGP).-
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ
án, khởi tố bị can đối với Lê Công Minh, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng và
trật tự đô thị TP Hạ Long (Quảng Ninh) về tội danh lợi dụng chức vụ khi thi
hành công vụ.
Trước
đó, vào đầu tháng 12, ông Lê Công Minh cũng đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng,
tạm đình chỉ công tác để cơ quan công an điều tra làm rõ vụ án. Theo điều tra
của Công an tỉnh Quảng Ninh, Lê Công Minh, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng và
trật tự đô thị TP Hạ Long đã có hành vi lập hồ sơ xin cấp đất giả mạo và hồ sơ
chuyển nhượng đất giả mạo để được cấp vượt hạn mức 919,5m² đất ở trái pháp
luật, chiếm đoạt tiền sử dụng đất của Nhà nước với số tiền là 107.122.000 đồng.
ANH
MINH
Đường dây nóng của Bộ Y tế: Bệnh nhân bức xúc… lỗi
tại bệnh nhân?
http://laodong.com.vn/y-te/duong-day-nong-cua-bo-y-te-benh-nhan-buc-xuc-loi-tai-benh-nhan-169402.bld
(LĐ) - Số 299 Đức
Anh - 6:42 AM, 25/12/2013
Sau
hơn 1 tháng triển khai đường dây nóng, Bộ Y tế đã nhận được rất nhiều cuộc gọi
từ người dân phản ánh về các bức xúc khi khám - chữa bệnh. Tuy nhiên, việc giải
quyết những phản ánh đó của các bệnh viện (BV) như hiện nay vẫn rất chung chung
và thường đổ lỗi người bệnh phản ánh sai.
Bức xúc với bác sĩ, giữa đêm bế con
ra bệnh viện tư
ua
thống kê, đường dây nóng Bộ Y tế nhận rất nhiều cuộc gọi bức xúc về tinh thần
thái độ của cán bộ y tế. Theo phản ánh: “Một cháu bé bị bệnh phổi, tím tái,
không thở được, vào cấp cứu tại khoa Nhi của BV Đa khoa Khánh Hòa, nhưng bác sĩ
(BS) tên là Bảo thông báo cháu bé không sao. 30 phút sau, vị BS này quay lại
nhưng không sơ cứu cho cháu bé, đồng thời có thái độ không tốt đối với bố cháu
bé và gọi bảo vệ đuổi bố cháu bé ra khỏi viện. Trước đó, BS có yêu cầu gia đình
đóng lệ phí 500.000 đồng, nhưng vì cháu được hưởng chế độ BHYT nên gia đình
không đóng.
Thấy
BS thờ ơ trước sự nguy cấp của con và lại bị đuổi khỏi BV, nên bố cháu đã
đưa cháu ra BV tư lúc 1 giờ sáng để cấp cứu”. Một bức xúc khác của người nhà
bệnh nhi: “Bệnh nhi bị viêm phổi đến khám ở BVĐK Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội).
Người nhà liên tục hỏi BS điều trị là Nguyễn Hữu Văn - Trưởng khoa Nhi - về
tiến triển bệnh, BS nói ổn, nhưng sau khi bệnh nặng thêm thì BS mới cho chuyển
bệnh nhi lên tuyến BV Xanh Pôn. Các BS BV Xanh Pôn nói bệnh đã quá nặng và bị
rỗ phổi. Quay lại BVĐK Vân Đình trách móc thì bị BS Văn văng tục...”.
Một số người dân phản ánh việc mất
những khoản phí vô lý khi khám - chữa bệnh. “Tại BV Từ Dũ, bệnh nhân (BN) đến sau
được khám trước; có tình trạng móc nối với y tá, cò mồi đút lót tiền để ưu tiên
khám không cần lấy số, khiến BN rất bức xúc. Các y tá còn “khuyên nhỏ” BN rằng
muốn khám trước kẹp 70.000 - 100.000 đồng trong sổ khám hoặc đưa cho y tá để
được ưu tiên...”. Tại BV K, BS có thái độ hách dịch, quát nạt BN từ khâu đón
tiếp. Mỗi tuần BN gặp BS xạ trị đều phải có phong bì; muốn có kết quả xét
nghiệm nhanh cũng phải có phong bì.
Còn tại BVĐK Kinh Bắc (Bắc
Ninh), BN phản ánh trước đây đã khám tại BV và được phát sổ khám bệnh, nhưng do
khám đã lâu nên làm mất sổ, sau đó đi khám thì nhân viên ở BV bắt phải mua lại
sổ khám bệnh với mức phí 100.000 đồng mới được khám. Thắc mắc thì nhân viên nói
đây là quy định của BV”.
Một BN tại BVĐK Tuyên Quang phản
ánh, BV này cố tình lừa BN làm xét nghiệm lấy tiền. “Tôi đến tán sỏi thận tại
BVĐK Tuyên Quang, đã đóng phí xét nghiệm 1.800.000 đồng, nhưng máy tán sỏi bị
hỏng, BS bảo BN về nhà chờ. Chờ đến 16 ngày, đến hỏi thì BS Trưởng khoa Tiết
niệu nói: Nếu không chờ được thì đi BV khác. BN đòi lại tiền làm xét nghiệm
nhưng BV không trả...”. Một bức xúc khác: “BN bị ung thư lưỡi, được mổ tại BV
Đại học Y dược TPHCM. Hẹn 5 - 10 ngày sau tái khám, sau đó BN đau, trở lại BV
lúc đó 12 giờ. Một y tá không nhận BN vì giờ đã muộn và nói: “Nếu muốn
nhận vào viện, 1 ngày 10 triệu có chịu không thì đưa vô”. Gia đình phải đưa BN
quay sang BV Ung bướu. Người nhà BN bức xúc: BN đã mổ tại BV hết 60 triệu đồng,
nhưng BV lại không có trách nhiệm theo dõi sau mổ...”.
Bệnh nhân bức xúc sai?
Giải trình về việc cháu bé bị viêm
phổi vào BVĐK Khánh Hòa giữa đêm phải ra BV tư cấp cứu, Sở Y tế Khánh Hòa cho
biết: “Thanh tra sở đã làm việc với BV và kết luận, BS trực đã khám và giải
thích rõ tình trạng bệnh của cháu cho gia đình. Tuy nhiên, bố của cháu bé không
chịu nghe và đã có những lời nói, cử chỉ thiếu văn hóa, một mực đòi bỏ viện. Do
bố cháu bé có những cử chỉ hết sức hung hãn, manh động nên bảo vệ BV phải
can thiệp, giữ an ninh trật tự trong khoa. Còn BS Bảo vẫn giữ bình tĩnh và cố
gắng không đôi co với bố BN”. Với lời giải trình này thì lỗi do bố cháu bé quá
bức xúc chứ không phải do BS Bảo thờ ơ với BN (!?).
Giải trình về những khoản phí vô lý,
BVĐK tư nhân Kinh Bắc giải thích, BN khám lần tiếp theo nếu không mang sổ thì
BV sẽ bán sổ mới với giá 100.000đ/sổ nhằm chấn chỉnh ý thức giữ gìn sổ khám
bệnh của người dân. Như vậy có nghĩa là BVĐK tư nhân Kinh Bắc đang tự “đẻ” ra
những quy định để kiếm tiền của người bệnh? Còn giải thích của BVĐK Tuyên Quang
về việc lừa tiền tán sỏi của BN là không đúng. "1,8 triệu đó là BV thu
tiền khám bệnh, xét nghiệm, cận lâm sàng, thuốc. BS Trưởng khoa Tiết niệu đã
viết bản kiểm điểm, nhận lỗi vì chưa khéo léo, giải thích chưa đầy đủ với
BN" - BVĐK Tuyên Quang giải trình.
Có rất nhiều công văn giải trình của
các BV gửi về Bộ Y tế, sau khi bộ này chuyển tiếp các phản ánh của người dân từ
đường dây nóng. Nhưng qua các công văn giải trình của các BV thấy rằng, các BV
luôn cố “hất” lỗi về cho BN, chứ cán bộ y tế không có lỗi. Những từ rất chung
chung như: "Không có chứng cứ", "không đúng như phản ánh"
hay "sẽ xem xét", "sẽ kỷ luật"... luôn xuất hiện để bao
biện và giải trình với Bộ Y tế. Người bệnh sau khi gọi đến đường dây nóng nếu
nhận được thông báo rằng mình vu khống cho y tá, BS thì chắc rằng họ sẽ không
gọi lại lần thứ 2. Và, với cách xử lý như thế này, chắc cũng không nhiều BN hào
hứng nhờ cậy đến đường dây nóng.
Nhân viên ngân hàng lừa 8,6 tỉ đồng để ăn chơi
(LĐ) - Số 298 PHƯƠNG
DUNG - 7:55 AM, 24/12/2013
TAND
tỉnh Long An vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Văn Vũ 18 năm tù về tội “lừa
đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải trả lại cho các bị hại số tiền 8,6 tỉ
đồng.
Theo
hồ sơ, để có tiền tiêu xài cá nhân, trả nợ, ăn chơi và đánh bạc, trong thời
gian làm việc tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - chi nhánh Long An, Vũ lợi dụng
mối quan hệ quen biết với một số người có hoạt động cho vay đáo hạn ngân hàng,
nói dối với họ là mình cần vay tiền cho khách hàng vay lại với lãi suất cao.
Tuy
nhiên, Vũ đã dùng số tiền này để ăn chơi, lấy nợ mới trả nợ cũ và đánh bạc. Căn
cứ vào lời khai của Vũ và các bị hại, các giấy mượn tiền thể hiện Vũ còn nợ
tiền vay của các bị hại 8,6 tỉ đồng.
Toàn
bộ số tiền mà Vũ có hành vi gian dối để mượn và chiếm đoạt của số người trên
chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (từ tháng 8.2012 đến tháng 11.2012).
Sau
đó, Vũ xin nghỉ việc và lánh mặt không trả nợ nên đã bị các nạn
nhân tố cáo.
Bắt giữ vợ chồng sản xuất gần một tấn bột giặt giả
25/12/2013
- 07:20
(PL)- Ngày 24-12, Phòng CSĐT tội
phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An cho biết:
Đã
bắt giữ vợ chồng Ngô Trí Oanh và Vũ Thị Vân (xóm Tiền Tiến, xã Diễn Kim, huyện
Diễn Châu) vì hành vi sản xuất hàng giả. Cặp vợ chồng này bị bắt quả tang khi
đang đóng gói bột giặt Omo giả tại nhà riêng.
Bước
đầu vợ chồng Oanh, Vân khai đã mua bột giặt giá rẻ trên thị trường về đóng giả
bột giặt Omo để đi nhập cho các đại lý. Công an đã thu giữ gần một tấn bột giặt
giả và máy đóng gói bột giặt.
Cùng
ngày, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng PC46 Công
an tỉnh Bình Dương kiểm tra DNTN PTĐ (khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị
xã Dĩ An), phát hiện 46 vỏ xe ô tô có dấu hiệu làm giả (khoảng trên 300 triệu
đồng).
Qua
kiểm tra, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được 11 chiếc vỏ xe là giả và
thu giữ. Cách làm giả của DN này là mua vỏ xe bị lỗi của các công ty về rồi xóa
hết số sêri, nhãn hiệu, sau đó dùng khuôn dập nhãn hiệu của các hãng vỏ xe nổi
tiếng như DRC… dập lên để bán với giá cao.
Cơ
quan chức năng cũng thu giữ tám chiếc khuôn mẫu dập nhãn hiệu của các thương hiệu
vỏ xe nổi tiếng, một máy mài và một máy ép dập nhãn hiệu. Ngoài ra, 35 chiếc vỏ
xe được nghi làm giả cũng bị niêm phong, giao chủ DN bảo quản chờ cơ quan chức
năng có kết luận.
ĐẮC
LAM - N.ĐỨC
Phá đường dây buôn người, giải cứu ba phụ nữ
25/12/2013
- 06:30
(PL)- Phòng Phòng, chống tội phạm ma
túy, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ và chuyển giao Phang Thị
Chiếng, Lương Thị Mỹ và Vang Thị Bốn (cùng trú huyện miền núi Tương Dương) cho
cơ quan Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can về tội mua bán người.
Trước
đó, chiều 22-12, trên quốc lộ 1A (đoạn qua phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An),
Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng bắt quả tang Chiếng
đang đưa ba phụ nữ cùng trú xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong ra vùng biên phía Bắc
để bán sang Trung Quốc. Chiếng khai nếu đưa bán trót lọt thì sẽ thu được hơn
300 triệu đồng.
Từ
lời khai của Chiếng, bộ đội biên phòng phối hợp công an bắt giữ tiếp Mỹ và Bốn
là hai mắt xích trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài.
Năm
2012, Chiếng sang Trung Quốc lấy chồng rồi thiết lập đường dây buôn người.
Tháng 11-2013, Chiếng về quê Nghệ An và lôi kéo Mỹ, Bốn đi rủ rê, lừa phụ nữ
đưa bán sang Trung Quốc.
ĐẮC
LAM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét