Đối Thoại Điểm Tin ngày 29 tháng 1 năm 2014
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Hòa Ái và Chân Như đi thăm chợ Tết Giáp Ngọ của Cộng đồng người Việt
vùng Hoa Thịnh Đốn.
Vào lúc 4 giờ15 sáng ngày 23/01/2014, bốn học viên Pháp Luân Công
đã đến công viên Lê Nin cạnh Đại sứ quán Trung Quốc số 46 Hoàng Diệu – Hà Nội để
kéo đổ tượng đài Lê Nin nhưng bất thành do đứt dây cáp.
Nhà nước VNCH đã chấm dứt sự tồn tại hữu hình của nó gần 39 năm.
Thể chế ấy sau nhiều năm bị phủ nhận hoàn toàn bởi những nhà cai trị Việt Nam
hiện tại, lại đang được nhắc tới trong thời gian gần đây.
Khi còn vài ngày nữa là tới Tân Niên Giáp Ngọ 2014 thì tại Hà Nội
xảy ra “chuyện lạ” mà blogger Hiệu Minh cho là “sáng tạo”, còn blogger Người
Buôn Gió gọi đó là “một điều cũng rất vĩ đại”.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hứa hẹn "năm hành
động" trong diễn văn State of the Union hàng năm, tuyên bố sẽ giải
quyết bất bình đẳng xã hội
Trung Quốc chi 6 triệu đôla cho một nhóm khoa học gia khảo
sát ở Biển Đông, trong có vùng biển đang tranh chấp với Việt Nam
Chính phủ nói kỳ bầu cử quốc hội sẽ diễn ra theo kế
hoạch, bất chấp đe dọa của người biểu tình và phe đối lập.
Trang đặc biệt nhân dịp 40 năm hải chiến Hoàng Sa năm 1974
làm hơn 70 binh sỹ Việt Nam Cộng hòa thiệt mạng.
Tổng thống Yanukovych đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Azarov,
1 đòi hỏi quan trọng của những người biểu tình đã chiếm trung tâm Kyiv trong
nhiều tuần lễ
Một nhà lập chính sách hàng đầu của Đài Loan về các vấn đề Bắc
Kinh nói ông sẽ đến Hoa Lục tháng tới để có cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa
hai bên kể từ năm 1949
Cựu Tổng thống bị xét xử cùng với 130 người khác gồm các thành
viên của tổ chức Huynh đệ Hồi Giáo của ông
Nam Triều Tiên tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật gần vùng biên
giới căng thẳng với Bắc Triều Tiên, miền bắc đã đe dọa đáp trả lại với những hậu
quả nghiêm trọng
Song Chi 04:46:pm | Ngay
sau khi chiến tranh VN kết thúc chưa được bao lâu, khi “phe thắng cuộc” còn
đang ngây ngất trong “hào quang chiến thắng” và thế giới còn đang nhìn vào đảng..
Đỗ
Thành Công 12:01:am
| Thực ra, Việt Nam không cần phải đi với Mỹ lẫn Trung Cộng, chỉ cần lãnh đạo đảng
CSVN quay về với dân tộc, đi với nhân dân thì họ có thể giải...
Bùi
Tín 05:59:pm
| Nhân dân đang nóng lòng chờ xem ông thủ tướng “thực hiện dân chủ”, “nắm vững
lá cờ dân chủ” ra sao như đã hứa trong bản thông điệp đầu năm....
Nguyễn
Trung Tôn 04:03:am
| Ngày 26/1/2014 vừa qua, cháu Nguyễn Trung Đức, con trai duy nhất của tù nhân
lương.
.
·
Việt Nam cần một chính sách Biển Đông minh bạch và
dứt khoát
(RFI 27-1-14) -- P/v GS Ngô Vĩnh Long ◄◄
·
Trung Quốc tham gia chương trình quốc tế thăm dò dầu
khí Biển Đông (RFI
28-1-14) -- Thật ra, cái tít bài trên South China Morning Post còn đáng
báo động hơn: Trung Quốc "cầm đầu": Chinese-led international mission to explore
South China Sea for oil (SCMP 27-1-14) ◄
·
Đinh Hoàng Thắng: Nhắn
nhủ từ Hoàng Sa: Dân tôc - Quốc gia là tối thương! (viet-studies 28-1-14) ◄◄
·
Bài đăng lại mỗi năm:
Những
ý kiến tâm huyết của kiều bào
(LĐ 28-1-14) -- Hình như mỗi năm bài này đều được đem ra đăng lại, suốt hơn 30
năm qua?
·
Giới tinh hoa Trung Quốc là sự hăm dọa thật sự cho ĐCSTQ: Chinese
Elites: The Real Threat to the Communist Party (Diplomat
28-1-14) -- "the current economic model has disproportionately
benefited borrowers who in most of the cases are CCP members or part of the
larger Chinese elite." Việt Nam cũng y chang!
·
Việt Nam làm trung gian hòa giải Nhật & Bắc Hàn? Japanese, N. Korean
officials may have had secret meeting in Hanoi (Kyodo News
28-1-14) -- WHOA!!!
·
Trung Quốc và Nhật đối mặt trên biển: Troubled
Waters: China and Japan Face Off at Sea (World Affairs Journal
28-1-14)
·
Hành
trình trốn chạy qua casino của Dương Chí Dũng (infonet 28-1-14) -- DC Dũng chạy
không thoát vì không nhờ ông Nguyễn Như Phong chỉ đường. Bậy quá!
·
Những
chiêu lừa "kinh điển" của gái bán hoa (ANTĐ 28-1-14) -- Cám ơn các đồng chí
công an đã vạch rõ cho đồng bào biết những chiêu này. Tôi đánh giá cao
những nổ lực của các đồng chí (thay vì đi cưỡng chế đất, dẹp biểu tình... )
·
Bộ trưởng Công
an Trần Quốc Hoàn với gia đình tôi
(CAND 27-1-14) -- Nghe ông Trần Quốc Hoàn nói với tác giả: "Cháu nên
ủng hộ bố cháu lấy vợ nhé”, tôi có cảm tình tắp lự!
Bài mới
- Đội
bóng Hoàng Sa - 2014: Đừng yêu nước bằng tiếng chửi!
- Hỗ
trợ ngư dân “bị tàu nước ngoài tấn công” – Lại một lối đưa tin dối trá hèn
hạ!
- UPR
và chiến dịch vận động Nhân quyền cho Việt Nam
- Bùi
Tín - Dân tù và Quan tù
- Ts
Lê Đăng Doanh - Năm Rắn sắp qua đi, Việt Nam vẫn chưa lột xác
- Nguyễn
Trung Tôn - Tiếng kêu cứu của tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương
- Võ
Văn Tạo - Cảm ơn các chú phá tang lễ anh Đằng
- Giang
Lê - Vietnam 2013
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Các bài mới đăng:
- THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
- Đi rải tro hài cốt Lê Hiếu Đằng xuống
sông Sài Gòn
- Lễ rải tro cốt anh Lê Hiếu Đằng
- Hạt phù sa Lê Hiếu Đằng
- Mừng Xuân Giáp Ngọ
- Năm mới chúc Trung Quốc thế nào?
- Nguyên nhân “bịnh thành tích”
- Một tấm hình
Bài mới
- Đôi lời về Điếu văn “Vĩnh biệt Anh Lê Hiếu Đằng!”, theo một
quan điểm lịch sử (1, 2) 29/01/2014
- Cảm ơn các chú phá tang lễ anh Đằng 29/01/2014
- Giật tượng Lê Nin, sự bất mãn của người dân đã lên tới đỉnh?
28/01/2014
Tình báo Anh, Mỹ đột nhập điện thoại thông minh
Thứ tư, 29/01/2014,
01:49 (GMT+7)
Russia Today ngày
28-1 cho biết, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) và Cơ quan Tình báo Chính phủ
Anh (GCHQ) thực hiện truy cập vào các ứng dụng của điện thoại thông minh
(smartphone) để thu thập thông tin cá nhân. Đây là tiết lộ mới nhất theo nguồn
tài liệu mật do cựu điệp viên CIA Snowden cung cấp cho truyền thông.
Theo tài liệu này,
NSA và GCHQ đang phối hợp để biết vị trí và các thông tin nhạy cảm khác bằng
cách khai thác “lỗ hổng” trong các ứng dụng smartphone như Google Maps,
Facebook, Twitter, trò chơi Angry Birds... Mỗi khi người dùng mở một ứng dụng,
hai cơ quan tình báo Anh, Mỹ có thể thu thập dữ liệu để có được vị trí, tuổi,
danh sách địa chỉ cá nhân và các thông tin khác của chủ thuê bao. Khi được hỏi
về thông tin trên, phát ngôn viên của NSA Vanee Vines chỉ khẳng định rằng trong
nhiều tháng qua, cơ quan này không do thám người dân thường.
PHƯƠNG NAM
Thái Lan: Ủy ban Chống tham nhũng đòi luận tội Thủ tướng
tạm quyền
Thứ tư, 29/01/2014,
01:51 (GMT+7)
Ngày 29.01.2014,
09:31 (GMT+7)
Công bố hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Agribank
Ngày 29.01.2014,
09:18 (GMT+7)
Những người muôn năm cũ, chạy tả tơi cả rồi!
Nhiều 'ông lớn' lại bị
"sơ gáy:
Thứ ba, 28/1/2014
9:43 GMT+7
Thế giới sẽ nói tiếp
câu chuyện năng lượng và khí thải
Thứ tư, 29/1/2014
12:21 GMT+7
Thông điệp Liên bang
của Tổng thống Mỹ: Tập trung an ninh ở châu Á
29/01/2014 11:30
Đặc sản bánh tét lá cẩm
Cần Thơ
29/01/2014 6:49
06:23 ngày 29 tháng
01 năm 2014
Bí ẩn cây si nghìn tuổi
ở Tràng An
06:30 ngày 29 tháng
01 năm 2014
Võ sư đa tài và con
tàu chở rượu
29/01/2014 11:29 GMT+7
Phó Thủ tướng 'bắt mạch'
bệnh viện
29/01/2014 00:03 GMT+7
Ông bà Jones thích
làm từ thiện ở Việt Nam
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Dân bao vây bắt nhóm thanh
niên giả công an cướp sòng bạc
Thứ ba, 28/1/2014
15:50 GMT+7
Cùng
đồng bọn giả công an uy hiếp sòng bầu cua để cướp tiền, Danh và đồng bọn bị
người dân vây bắt sau khi tiếp tục tấn công một thanh niên.
Ngày
28/1, Công an huyện Vân Canh (Bình Định) tạm giữ Đào Minh Danh ở xã Canh Vinh
và truy bắt đồng bọn của tên này để điều tra hành vi Cướp tài sản.
Thanh
niên 20 tuổi này khai, muốn có tiền xài Tết nên cùng 7 đồng bọn bàn kế hoạch
giả công an cướp sòng bạc. Tối 27/1, cả nhóm mang theo hung khí chở nhau trên 3
xe máy chạy vào thôn Hiệp Vinh 1.
Gặp
được sòng bầu cua ven đường, Danh bấm roi điện nẹt lửa rồi hô to "công an
đây" khiến nhiều người bỏ chạy. Trong đó có thiếu niên 17 tuổi do chạy
chậm nên bị đồng bọn của Danh túm áo, kề mã tấu vào cổ đe dọa lấy đi 500.000
đồng và chiếc điện thoại di động. Nhà cái của sòng bầu cua khai bị nhóm này
cướp 400.000 đồng.
Sau
khi cướp xong, nhóm này chạy đến thôn Bình An chặn đánh anh Hồ Tấn Châu bị
thương nặng. Thấy bọn này quá hung hăng, người dân xung quanh bao vây đánh lại
và bắt được Danh giao công an.
Danh
Toại
Sử dụng ma túy, lái ô tô lạng lách
trên đường
28/01/2014 18:40
(TNO) Sáng 28.1, tại đường Phạm Văn Đồng,
TP.Kon Tum, tổ tuần tra số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum phát hiện xe
ô tô biển số 77A-02135 do Thân Đào Thành Nhơn (34 tuổi, ở thị xã An Nhơn, tỉnh
Bình Định) điều khiển chạy quá tốc độ.
Tổ
tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nhơn không chấp hành mà bỏ chạy, lạng lách,
đánh võng trên đường. Lực lượng CSGT đã truy đuổi sau gần 10 km mới bắt được.
Qua
kiểm tra nhanh, trong người Nhơn có sử dụng chất ma túy. Kiểm tra trên xe có 1 gói bột màu trắng, một bộ sử
dụng tiêm trích ma túy, 1 dao bấm, 1 gậy 3 khúc, 1 bình xịt hơi cay.
Tổ
tuần tra phối hợp với công an địa phương đã lập biên bàn giao Nhơn cùng tang
vật, phương tiện cho Công an TP.Kon Tum điều tra, làm rõ.
Hoàng
Ngọc
Dùng chai bia đánh chết người
28/01/2014 15:26
(TNO) Ngày 28.1, Công an huyện Cao Lãnh, Đồng
Tháp tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phong (39 tuổi, ngụ xã Tân Hội
Trung, huyện Cao Lãnh) để điều tra làm rõ liên quan đến vụ giết người.
Theo
đó, lúc 22 giờ ngày 27.1, Trần Thanh Hòa, Trần Văn Hiền, Đặng Thanh Quý, Nguyễn
Trọng Thảo (cùng ngụ huyện Cao Lãnh) đi nhậu ở quán của bà Phượng tại ấp
4, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.
Lúc
này Nguyễn Văn Phong và một số bạn bè của Phong cũng đang nhậu tại quán bà
Phượng. Khi Phong thấy nhóm Thanh Hòa rời quán thì chạy theo cầm vỏ chai bia
đánh mạnh vào đầu làm Thanh Hòa bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ban
đầu Phong khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với Thanh Hòa nên khi nhậu say Phong đã ra tay.
Hiện
cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Thanh
Dũng
Cháy bãi ô tô, bảo vệ được 18 xe không bị cháy lan
Thứ ba, 28/01/2014, 15:22 (GMT+7)
(SGGPO).-
Vào khoảng 0 giờ 30 sáng 28-1, bãi ô tô ở số 676 đường 3 tháng 2 (phường
14, quận 10, TPHCM) đã xảy ra cháy lớn.
Thông
tin ban đầu cho biết, ngọn lửa phát ra tại một góc và sau đó cháy lan lên những
ô tô trong bãi. Lực lượng chữa cháy tại chỗ, nhân viên và bảo vệ bãi xe đã dùng
nước chữa cháy nhưng bất thành.
Nhận
tin báo, Sở Cảnh sát PCCC đã điều động 12 xe chữa cháy, cùng với 78 cán bộ,
chiến sĩ tiếp cận hiện trường, khống chế được đám cháy, bảo vệ được 18 ô tô
trong bãi không bị cháy lan. Tại hiện trường, 2 ô tô 16 chỗ 50A – 003.72 và 50A
– 000.94 bị cháy rụi.
TUẤN
VŨ
Cảnh giác khi chụp ảnh cảnh ngày tết gặp bọn “cướp bay”
(LĐO)
Phùng
Bắc - 8:33 PM, 28/01/2014
Phát
hiện người phụ nữ đang dùng điện thoại di động chụp cảnh đẹp trên đường phố dịp
giáp tết, bọn “cướp bay” liền ra tay, nhưng chúng đã không chạy thoát sự truy
đuổi của Cảnh sát hình sự đặc nhiệm.
Chiều nay (28.1), nguồn tin Cơ quan
CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc
nhiệm, Công an quận Bình Thạnh vừa bàn giao 2 tên “cướp bay” cho Cơ quan CSĐT
Công an quận Phú Nhuận, TPHCM để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Theo
điều tra ban đầu, lúc 17h20 chiều 27.1, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an
quận Bình Thạnh phát hiện 2 đối tượng Vũ Đức Huy (SN 1988, ngụ số 64/9A, đường
Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TPHCM) điều khiển xe gắn máy mang
biển số 59U1-382.10 chở đối tượng Mai Hữu Tuấn (SN 1989, ngụ 68/198, đường Trần
Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TPHCM) đi lòng vòng với biểu hiện “cướp
bay”.
Sau
khi bí mật theo dõi, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện Huy ép xe vào sát
lề đường, trước số nhà 191, Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, để Tuấn
cướp giật chiếc điện thoại của chị Trần Thị Nam Phương đang đứng chụp ảnh một
số cảnh đẹp trang trí ngày giáp tết.
Cuộc
truy bắt quyết liệt diễn ra trên nhiều đường phố, khi đuổi đến cầu Trần Khánh
Dư, thì cảnh sát bắt gọn cả 2 tên cướp cùng tang vật là chiếc điện thoại iPhone
4 của nạn nhân vừa bị cướp.
Tại
Cơ quan điều tra, Huy và Tuấn khai nhận đều là những con nghiện ma túy hạng
nặng, có tiền án về tội “cướp giật tài sản”.
Theo
một trinh sát hình sự, thời gian tết, nhiều người thường sử dụng điện thoại
(loại đắt tiền) chụp ảnh lưu niệm tại những nơi công cộng, là sơ hở cho bọn
“cướp bay” gây án. Do vậy, người dân cần đề phòng cảnh giác.
Vi phạm giao thông: Anh năn nỉ, em vác dao chém công an
(LĐO)
Nhật
Hồ - 2:1 PM, 28/01/2014
Tin từ Công an huyện Phú Tân, Cà Mau
28.1 cho biết, hiện sức khỏe của Đinh Khánh Nguyên, Công an viên xã Tân Hải,
huyện Phú Tân đã qua cơn nguy kịch.
Trước
đó, vào tối 27.1 trên đường tuần tra kiểm soát, Đinh Khánh Nguyên phát hiện xe
mô tô mang biển kiểm soát 69K1-00179 đang lưu thông trên đường chở 3 không
người nào đội MBH.
Lực
lượng Công an xã Tân Hải cho dừng xe kiểm tra giấy tờ. Biết lỗi, Phù Hoàng Sơn
(người cầm lái) năn nỉ lực lượng làm nhiệm vụ bỏ qua các lỗi vi phạm.
Hai
người ngồi trên xe là Phù Văn Phương và Phù Văn Hải (em ruột Sơn) xuống xe bỏ
đi. Lúc sau Phương quay lại cầm dao xông vào chém vào mặt công an viên Đinh
Khánh Nguyên gây trọng thương.
Ngay
sau khi xảy ra sự vụ, quần chúng nhân dân vây bắt cả ba anh em đồng thời báo
cho Công an huyện Phú Tân xử lý.
Hiện
cả ba đối tượng đang bị Công an huyện Phú Tân tạm giữ để điều tra làm rõ hành
vi chống người thi hành công vụ.
Xót lòng 10 củ su hào chỉ bằng
...một cốc trà đá
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/xot-long-10-cu-su-hao-chi-bang-mot-coc-tra-da-833056.htm
Thứ Tư, 29/01/2014 - 07:07
(Dân trí) - 6 nghìn
đồng mua được đến 3kg su hào. Cả một ruộng su hào 4.000 quả chỉ có giá 1 triệu
đồng. Thậm chí nhiều loại rau ở vụ mùa trước sốt xình xịch thì vụ giáp tết này
"rẻ hơn bèo", thậm chí nhiều hộ nông dân còn chẳng buồn thu hoạch để
bán.
Khi Tết Giáp Ngọ chỉ còn đếm
từng ngày, chúng tôi có dịp ghé về vựa rau ở huyện Gia Lộc, Hải Dương, và thật
ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến những ha rau sạch tốt tươi đã đến kỳ thu hoạch
nhưng bị bỏ hoang, khác hẳn với hình ảnh tấp nập người mua kẻ bán vốn có trước
đây.
Ông Trần Văn Sang, thôn Đông
Ba Thượng, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc (Hải Dương) đang cố thu hoạch những củ
su hào trên sào ruộng của mình, không phải để bán mà để… dọn ruộng cho việc trồng
loại rau khác có giá hơn cho vụ mùa tới. Năm nay là một cái Tết buồn hơn hẳn so
với mọi năm, khi cả nhà ông chỉ trông vào mấy sào ruộng su hào mà chẳng ai thèm
mua.
“Hôm qua người ta cùng
còn chịu mua dù với giá rất thấp, còn hôm nay chẳng ai thèm hỏi. Thương lái hôm
trước chở xe tải lên Hà Nội mà chỉ bán được một nửa, một nửa đem về thì ruộng
tôi giờ họ cũng chẳng ngó ngàng luôn”, ông Sang nói.
Theo
ông Sang cho biết, ruộng su hào của vụ mùa trước, người ta mua 12 triệu
đồng/sào khi mà củ su hào chỉ mới to bằng trái quýt. Thế mà vụ mùa này, củ nào
cũng to bằng quả bưởi nhưng giá chưa đến 1 triệu đồng/sào. “Ruộng của tôi 4
nghìn củ mà giá có 1 triệu đồng. Anh tính thử xem 3 nghìn đồng trên Hà Nội mua
được 1 cốc trà đá, còn ở đây là tương đương 10 củ su hào. Năm nay giá su hào
rớt thê thảm, 6 nghìn đồng tương đương 3kg su hào, rẻ quá nên nhiều người thu
hoạch về làm thức ăn cho bò, heo còn đỡ hơn là đem bán mà chẳng được bao”, bà
Nguyễn Thị Lệ thở dài chỉ vào những củ su hào tốt tươi.
Nếu mà tính vào tiền công, tiền phân
bón, tiền giống, thì những hộ nông dân vụ mùa này xem như… đầu tư ngược, khi
tính ra mỗi sào ruộng lỗ hơn 1 triệu đồng. Đặc biệt, có nhiều câu chuyện “cười
ra nước mắt” cho những thương lái nhỏ lẻ chuyên nghề buôn rau nơi đây.
Ông
Trần Văn Sang đưa tay chỉ tôi xem ruộng cải thảo kế bên, xanh tốt mơn mởn nhưng
bị bỏ hoang không người ngó ngàng. “Cái ruộng này được chủ ruộng “bán lúa non”
cho thương lái khi vừa mới trồng được ít ngày với giá 12 triệu đồng. Nhưng đến
lúc ruộng bắt đầu thu hoạch được thì thương lái không bán được vì lượng cung
quá nhiều so với cầu, nên thương lái bỏ hoang luôn. Giờ hoặc các hộ nuôi cá
trong làng tôi thu về làm thức ăn cho cá, hoặc cho bò, nghĩ mà buồn cười cho
tình cảnh của người nông dân chúng tôi”, ông Sang nói.
Theo lý giải của người trồng rau, sở
dĩ giá rau sạch năm nay rớt giá thê thảm do thời tiết thuận lợi nên hầu như người
nào trồng rau cũng được mùa, trong khi nhu cầu thị trường ít hơn hẳn so với mọi
năm.
Ở
vụ trước, lúc mà thị trường rau có giá, có thời điểm 1 củ su hào được xuất bán
tại ruộng đến 2 nghìn đồng/củ nhưng mà nhiều hộ còn không có để bán. Cũng chính
vì vậy mà vụ mùa này hàng trăm, hàng ngàn hộ đều chuyển sang trồng các loại rau
có giá cao như su hào, cải thảo, bắp cải, đỗ tương… Nhà nhà đổ xô vào trồng
cùng một loại rau nên đến vụ thu hoạch lượng cung nhiều hơn hẳn với cầu, khiến
giá rau bị hạ xuống tận đáy. Đặc biệt, cũng thời điểm Tết nên một lượng lớn
khách hàng là sinh viên, công nhân trở về quê ăn Tết, khiến sức tiêu thụ rau
trên địa bàn Hà Nội giảm đáng kể.
Thế
Nam
Nghịch tử hạ dao giết bố trong cơn
say
http://dantri.com.vn/phap-luat/nghich-tu-ha-dao-giet-bo-trong-con-say-833047.htm
Thứ Tư, 29/01/2014 - 07:03
(Dân trí) - Trong cơn
say, đối tượng Hậu đã dùng dao bầu để đe dọa bố. Bị bố thách thức, Hậu lập tức
dùng dao đâm một nhát vào ngực trái người cha khiến cho ông gục xuống và tử
vong sau đó.
Cơ
quan điều tra Công an thành phố Lào Cai đang hoàn tất hồ sơ để khởi
tố Nguyễn Xuân Hậu (1992) ở tổ 15, phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai về hành
vi “giết người”.
Theo thông tin từ cơ
quan Công an thành phố Lào Cai, khoảng 21 giờ ngày 26/1, đối tượng Nguyễn Xuân
Hậu trở về nhà sau khi đi tụ tập, uống rượu say. Về đến nhà, Hậu gặp bố, mẹ và
chị gái của mình. Lúc này, ông Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1957) là bố đẻ của Hậu
thấy đối tượng lêu lổng, bỏ đi chơi, không giúp đỡ việc gia đình nên đã buông
lời mắng mỏ.
Tức
giận vì bị bố mắng, trong cơn say, Hậu đã chạy ngay xuống bếp cầm lấy một con
dao bầu và kè vào cổ ông Phúc. Bị con trai đe dọa, ông Phúc liền thách thức:
“Mày có giỏi thì giết tao đi!”.
Sau
lời thánh thức của người cha, Hậu đã dùng dao đâm thẳng vào ngực trái ông Phúc,
rồi cầm dao bỏ chạy ra vườn. Do vết thương quá nặng nên dù được cấp cứu kịp
thời nhưng ông Phúc đã bị tử vong ngay sau đó.
Về
diễn tiến vụ việc, Đại tá Hà Xuân Bình - Trưởng công an thành phố Lào
Cai cho biết, sau khi gây án, khoảng 4 giờ 45 phút sáng hôm sau (27/1), đối
tượng Nguyễn Xuân Hậu, hung thủ gây ra vụ án trên, đã đến cơ quan công
an thành phố Lào Cai để đầu thú.
Hiện
đối tượng đang được cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi “giết
người”. Đây là vụ việc thương tâm, đáng báo động về việc nhiều người lạm dụng
rượu trong những ngày Tết, dẫn tới hành vi giết hại chính người thân của mình.
Quốc
Cường - Xuân Thái
Togo bắt giữ 1,7 tấn ngà
voi đang trên đường đến VN
29/01/2014 08:56 (GMT + 7)
TTO - Cảnh sát Togo đã bắt giữ 1,7
tấn ngà voi chứa trong các côngtenơ tại cảng Lome. Số lượng ngà voi trên đang
chuẩn bị được đưa đến Việt Nam.
“Gần
1,7 tấn ngà voi được giấu trong các bao tải bên trong một côngtenơ chở gỗ đến
Việt Nam” - nguồn tin từ bộ Tài nguyên môi trường và lâm nghiệp Togo cho biết.
Kho
trữ ngà voi này bị phát hiện trong một đợt kiểm tra an ninh tại cảng Lome. Đây
là một trong những vụ bắt giữ buôn lậu ngà voi lớn nhất tại Togo.
Cảnh
sát cho biết đã cho bắt giữ những người có liên quan và tiếp tục điều tra mạng
lưới buôn lậu ngà voi này. Trong đó, có một người Việt Nam tên Huu Dinh Khao và
hai người Togo.
Hồi
tháng 8-2013, cảnh sát bắt giữ hơn 700 kg ngà voi tại một cửa hàng ở Lome. Đa
số ngà voi nói trên đến từ Chad.
Đề xuất đặt tên các trường ĐH-CĐ bằng tiếng nước
ngoài
Thứ hai, 27/01/2014, 11:44 (GMT+7)
(SGGPO).-
Để thống nhất tên bằng tiếng nước ngoài của các trường đại học, phù hợp
với thông lệ quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có công văn yêu cầu Bộ GD-ĐT
chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá
thực trạng việc đặt tên đối với các trường đại học ở trong nước. Đồng thời đề
xuất tên gọi bằng tiếng nước ngoài, báo cáo Thủ tướng xem xét trong quý I- 2014
trước khi ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn các trường thống nhất triển khai
thực hiện.
Trước
đó, tại hội nghị tổng kết năm học 2013 của các trường ĐH-CĐ trong cả nước diễn
ra vào cuối tháng 12-2013, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu, giáo dục đại
học Việt Nam muốn đổi mới thành công, hội nhập quốc tế phải xem lại cả hệ
thống, đánh giá thực trạng, xem mình đang ở đâu, mạnh điểm nào, yếu điểm nào.
Phó Thủ tướng dẫn chứng, cái dễ thấy nhất là tên gọi các trường đại học thì
không có nước nào như Việt Nam. Trường nào cũng thi nhau đặt University, nâng
cấp trường cao đẳng lên đại học cũng dùng University. "Ngay tên gọi đã
chẳng đâu vào đâu thì sao có thể hội nhập và đòi sinh viên được công nhận trên
thế giới"- Phó Thủ tướng nói và nêu, phần lớn học sinh Việt Nam sang nước
ngoài chỉ được chấp nhận vào những trường có thứ hạng rất thấp. “Lãnh đạo bộ
GD-ĐT nói chỉ để ý đến tên tiếng Việt. Như vậy là do bị sức ép nhiều đến những
điều trước mắt nên bộ cũng quên đi những điều căn bản. Phải nghiêm khắc nhìn
nhận, có những chuyện rất bé nhưng chúng ta không chú ý, để lại hậu quả rất
lớn”- Phó Thủ tướng trăn trở.
PHAN
THẢO
Nam công nhân sát hại người yêu để
được... chết bên nhau
28.01.2014 |
20:41 PM
Có quan hệ tình cảm
từ trước, nhưng khi nghe phong thanh bạn gái có nhân tình mới, Cương đùng đùng
nổi giận nảy ra ý định chặn xe người yêu rồi dùng dao hạ sát. Cứ nghĩ người yêu
đã chết, Cương tưới xăng lên người tự thiêu với ý nguyện “hai người sẽ ở bên
nhau mãi mãi”.
Sát
hại người yêu rồi tưới xăng tự thiêu
Chiều
13/1, người dân ở khu dân cư 434 thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.
Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến Nguyễn Hoàng
Cương (SN 1991, quê An Giang, làm công nhân trong KCN Sóng Thần, tỉnh Bình
Dương) quằn quại đau đớn trong lửa bốc cháy dữ dội và cô bạn gái Đ.T.B. (SN
1991, ngụ tỉnh Quảng Bình, cùng nơi làm việc với Cương) nằm thở thoi thóp bên
vũng máu ngay vệ đường. Theo thông tin từ cơ quan CSĐT công an TX. Thuận An
cung cấp, vào khoảng 22h ngày 12/1, chị B. chở bạn là chị T.T.N. (SN 1992,
thường trú tỉnh Quảng Ngãi) về phòng trọ tại khu vực vườn tràm thuộc khu phố
Bình Đáng, phường Bình Hòa thì bất ngờ Cương từ đâu lao đến chặn đầu xe.
Không
cần giải thích, Cương kéo B. ra khỏi xe đưa vào vườn tràm bảo “anh và em cùng
chết”. Thấy vậy, N. chạy theo khuyên ngăn, đồng thời chị B. ra sức chống cự nên
Cương ngưng tay trong chốc lát. Sau đó, Cương tiếp tục kéo chị B. và buông lời
trách móc rằng: “Em có bồ mới làm chung công ty, em phản bội tình yêu anh dành
cho em?”. Chị B. giải thích với Cương rằng không có người yêu nào cả, chỉ là
thi thoảng nói chuyện với người kia cho qua cơn buồn ngủ khi làm ca đêm hoặc
vào dịp tăng ca. Thế nhưng, Cương nhất quyết không tin những lời chị B. phân
trần. Hai bên lời qua tiếng lại được chừng 15 phút, Cương rút con dao giấu sẵn
trong người đâm chị B. nhiều nhát khiến cô gục xuống...
Tưởng
chị B. đã chết, Cương chạy nhanh đến chiếc xe máy đang dựng bên vệ đường lấy
mấy bịch xăng tưới lên người rồi châm lửa tự thiêu. Chị N. người chứng kiến vụ
việc từ đầu đến cuối kể lại giây phút kinh hoàng: “Lúc Cương lao tới chặn đầu
xe chị B., người xộc ra mùi rượu nồng nặc. Vì có quan hệ tình cảm với nhau từ
lâu, khi kéo tay chị B. ra vườn tràm nói chuyện tôi cứ ngỡ hai người có nhiều
chuyện riêng tư nên tôi không đi theo. Vậy mà, bỗng dưng hai bên xảy ra to
tiếng, Cương dùng hung khí ra tay tàn nhẫn với chị B. và chính bản thân mình.
Trước khi đưa chiếc quẹt ga lên châm lửa, Cương nói một câu “chúng ta được chết
bên nhau rồi”. Do tưới rất nhiều xăng lên người nên toàn thân Cương bốc cháy,
người đi đường chứng kiến sự việc chẳng thể nào giúp đỡ...”.
Do
bị cháy toàn thân, Cương tử vong ngay sau đó. Ngay sau đó, công an TX. Thuận An
phối hợp với công an tỉnh Bình Dương đến bảo vệ hiện trường, đồng thời chuyển
chị B. đến bệnh viện Quân đoàn 4, TX. Dĩ An trong tình trạng nguy kịch.
Cuộc
tình oan nghiệt
Ngay
sau khi biết sự việc, PV đã có mặt tại hiện trường và bệnh viện Quân đoàn 4 ghi
nhận thông tin. Bà N.T.T. (SN 1960, dì của Cương) không khỏi đau lòng khi hay
chuyện cho biết: “Gia cảnh nhà Cương khó khăn, cha mẹ quanh năm suốt tháng mò
mẫm bên ruộng đồng nhưng vẫn không đủ ăn nên Cương phải nghỉ học sớm. Đủ 18
tuổi, Cương rời quê lên Bình Dương làm công nhân. Chừng 2 năm trở lại đây,
Cương quen với B. làm chung công ty. Do thường xuyên gặp mặt hay trò chuyện
giữa hai người đã nảy sinh tình cảm nam nữ. Kể từ đó, mỗi khi đi làm cùng ca
hay gặp gỡ bạn bè hai người đều có nhau. Có lần Cương còn khoe với tôi về B.
rằng con bé rất chăm chỉ, tính tình hòa đồng. Cương còn dự định cuối năm sẽ dẫn
về quê ra mắt cha mẹ, sau đó sẽ tiến tới hôn nhân. Vậy mà giờ lại ra nông nỗi
này”.
Về
phía chị B. hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn là mấy. Học xong cấp 3 không thi đậu
đại học, chị B. xin phép cha mẹ cho vào Bình Dương làm công nhân. Mỗi tháng thu
nhập của B. chỉ dừng ở con số 4 triệu đồng. Song, B. vẫn dành ra một khoản gửi
về cho cha mẹ chăm lo cho hai đứa em đang ăn học ở quê. Thông qua những lần đi
chơi với bạn bè, B. quen với Cương. Đặc biệt hơn nữa, Cương lại làm chung công
ty, hai người càng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện rồi thành một cặp lúc nào không
hay. Chị L.M.H. (SN 1988, làm chung công ty với B.) chia sẻ: “Qua những lần
lắng nghe B. tâm sự, tôi được biết Cương là mối tình đầu. B. là cô gái rất
chung tình chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội Cương. Tuy nhiên, Cương là chàng
trai có máu ghen tuông, nên khi thấy B. nói chuyện thân mật với người nam thanh
niên nào là y rằng hai người sẽ xảy ra đôi co”.
Thời
gian ở trong công ty làm việc, Cương lại bắt gặp B. cười nói vui vẻ với người
con trai đã nhắn tin mới nghi ngờ B.
có ý định phản bội mình. Lúc B. cố gắng chứng minh và giải thích thì Cương
không nghe. Không thể cam chịu những lý lẽ cáo buộc ngang ngược của người yêu,
B. buồn giận rồi không nghe điện thoại và tránh mặt Cương. Nhiều ngày không gặp
bạn gái, Cương rất nhớ bèn chạy xe đến phòng trọ của B. xin lỗi. Cương còn đề
nghị “đầu năm chúng mình cưới nhau”. Dẫu vậy, B. bác bỏ vì nghĩ chưa đủ tiền lo
đám cưới. Cương không hài lòng với câu trả lời của B. nên bỏ về trong buồn rầu.
Gom
tất cả những lý do mà B. đưa ra, Cương càng có cớ khẳng định bạn gái đã phụ
tình mình. Không chịu nổi uất ức đang ngự trị trong người, sau chầu nhậu với
bạn bè, Cương trang bị dao và xăng phục kích người yêu. Trong một phút nông nổi
thiếu tính người, Cương đã tự cướp đi tính mạng bản thân và tạo ra vết thương
lòng không thể lành đối người yêu. Hiện giờ, tình trạng sức khỏe của B. đã dần ổn định
và được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị và theo dõi. Con dao
Cương sử dụng để gây án cũng được cơ quan công an tìm thấy ở gần vệ đường cách
hiện trường vụ án chừng 10m. Trong lúc đang hỗn loạn, chiếc xe máy của Cương
chẳng may bị kẻ gian “cuỗm” mất.
Báo động đỏ về tình
trạng bạo lực ở các khu công nghiệp
Chiều
13/1, một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT công an TX. Thuận An cho biết: “Hiện
nay, tình trạng công nhân yêu nhau, chia tay rồi nảy sinh thù hằn dẫn đến
những cái chết đau lòng thường xuyên xảy ra ở khu vực có nhiều khu chế xuất,
khu công nghiệp. Việc Cương ra tay đâm chị B., sau đó tưới xăng tự vẫn là một
ví dụ điển hình. Nguồn cơn cũng vì họ xa quê, thiếu thốn về tình cảm, nhận
thức về xã hội hạn chế khi gặp nhau trong môi trường làm việc chung sẽ nảy
sinh tình cảm nam nữ. Đến lúc, một trong hai người không muốn tiến xa hơn nữa
hoặc hiểu lầm thì đem lòng thù hận. Đỉnh điểm của sự việc là đánh nhau, giết
người gây nên thảm cảnh đau lòng cho xã hội. Thiết nghĩ, đối với những rời bỏ
quê hương vào các tỉnh thành khác mưu sinh cần có suy nghĩ chín chắn trong
chuyện tình cảm cá nhân để bảo vệ bản thân và những người thân trong gia
đình”.
|
Quyên
Triệu - Huệ Trần
Lạnh lùng đốt nhà vì mẹ
không cho tiền mua xe đi Tết
28.01.2014 | 14:37 PM
Võ
Phi Hậu (20 tuổi, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) lạnh lùng đốt nhà
chỉ vì xin tiền mẹ mua xe máy đi chơi tết nhưng vì quá nghèo khổ người mẹ không
có tiền cho.
Nghịch tử trả ơn mẹ bằng ngọn lửa trong đêm
Theo
đó, vào khoảng 0 giờ ngày 26/12, bà Nguyễn Thị Hồng Trang (42 tuổi, thôn Thái
Bình, xã Cát Tài, huyện Phù Cát) phát hiện trong nhà nhà bà Đinh Thị Thẩm (55
tuổi) có ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Lúc này Võ Phi Hậu, con trai của bà Thẩm cứ
đứng trước sân nhà miệng liên tục la hét: "Cháy đi, cháy đi!" rồi sau
đó bỏ chạy mất hút. Chứng kiến hỏa hoạn đang thiêu rụi căn nhà, bà Trang la gọi
những người hàng xóm cùng đến chữa cháy. Nhưng chỉ trong vòng vài phút, ngọn
lửa từ các vật dụng cháy leo lên cao khiến căn nhà sụp đổ. Chứng kiến căn nhà
chìm trong biển lửa, bà Thẩm lúc này đã ngất xỉu vì toàn bộ tài sản, vốn liếng
tích góp mấy chục năm nay bỗng chốc tiêu tan. Người dân trong thôn kẻ múc nước
tạt, người phun vòi tưới để chữa đám cháy. Đám người cật lực đến nửa giờ đồng
hồ mới có thể dập tắt được ngọn lửa. Tuy nhiên ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản
bên trong bị phá hủy hoàn toàn.
Nhớ
lại cảnh tượng hãi hùng đó, bà Thẩm đau đớn kể: "Khi tôi về đến ngõ thấy
ngọn lửa leo đến tận nóc nhà thì liền ngất đi. Lát sau tỉnh dậy thì mái nhà đã
đổ sập trước mắt. Sau nhiều lần ngất đi tỉnh lại kêu gào khóc lóc như thế ngọn
lửa mới được dập tắt. Dù được bà con hàng xóm thương tình mà chữa lửa nhưng
ngôi nhà vẫn bị cháy sạch sành sanh. Ngay cả bàn thờ chồng tôi cũng chỉ còn lại
một đống tro than!".
Sau
khi đám cháy đã nuốt trọn ngôi nhà, những người hàng xóm cùng với bà Thẩm mới
nghĩ đến nguyên nhân hỏa hoạn. Kẻ phóng hỏa không ai khác mà chính là Võ Phi
Hậu, con trai bà Thẩm. Chính Hậu là người đã gọi điện thông báo cho mẹ
rằng mình đã đốt nhà và bảo bà về nhà chữa cháy. Trong cơn hỏa hoạn, khi mọi
người hô hoán nhau đến chữa cháy thì Hậu lại nhìn đám cháy và tỏ ra phấn khích.
Sau khi phóng hỏa, Hậu đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù
Cát đang tiến hành truy tìm Hậu để điều tra xử lý về hành vi hủy hoại tài sản.
Đốt
nhà vì không xin được tiền mua xe máy
Chúng
tôi đến nhà bà Thẩm giữa lúc bà và mọi người đang thu dọn lại những gì còn lại
sau cơn hỏa hoạn. Ngồi trên chiếc giường hàng xóm cho mượn để ngủ qua đêm, bà
Thẩm nước mắt ngắn nước mắt dài kể về đứa con trai hư của mình đầy xót xa. Hậu
là con trai út trong một gia đình có 4 anh chị em. Dù nhà nông còn nhiều khó
khăn nhưng Hậu là đứa trẻ luôn được bố mẹ yêu chiều.
Trong
khi các anh chị phải vừa đi học vừa phụ giúp gia đình thì Hậu chỉ mỗi việc đến
trường và đi chơi. Dù gia đình luôn yêu thương, kì vọng nhưng Hậu lại sớm hư
hỏng ngay từ những năm học cấp 2. Vì thói lười biếng học hành, ham chơi bời mà
Hậu năm lần bảy lượt đòi nghỉ học. Phải khổ sở lắm gia đình mới có thể khuyên
Hậu học lên cấp 3. Tuy nhiên khi đang học lớp 10, Hậu một mực bỏ học giữa chừng
để la cà cùng đám bạn hư hỏng ngoài đường mặc cho cha mẹ và các anh chị hết mực
khuyên can.
Lông
bông ngoài đường mãi cũng chán, Hậu về nhà và được gia đình cho đi học tại
Trường Cao Đẳng nghề Quy Nhơn. Tại đây Hậu vừa học nghề vừa học bổ túc văn hóa.
Tưởng rằng Hậu sẽ biết thương gia đình mà cố gắng học tập nhưng không ngờ cậu
ta lại bỏ dở ngay tại kì thi cuối cùng để tiếp tục lao vào những cuộc chơi vô
bổ. Sau khi bỏ học, lại không có việc làm, Hậu lang thang làm thuê làm mướn để
tự nuôi thân khi gia đình từ chối chu cấp. Thời gia gần đây Hậu làm phụ xe khách
đường dài và thỉnh thoảng lại về quê la cà cùng đám bạn du côn du đãng để tiêu
tiền mà không quan tâm tới gia đình nữa.
Bà
Thẩm cho biết, Hậu về nhà từ ngày 23/12, thì đến chiều ngày 25/12, Hậu được một
số người bạn rủ đi nhậu. Nghĩ rằng con lâu ngày về quê đi chơi cùng bạn nên bà
Thẩm không cấm cản. Nhậu đến tận khuya Hậu say bước chân cao chân thấp về nhà.
Gặp mẹ, Hậu xin tiền mẹ để mua xe máy mới đi chơi tết vì nhà không còn chiếc xe
máy nào. Bà Thẩm lựa lời giải thích rằng gia đình đang trong cảnh nợ nần chồng chất nên chưa có tiền. Nghe mẹ nói thế, Hậu
nổi nóng quát tháo ầm ĩ, chửi bới cả nhà.
Vì
uống rượu quá nhiều nên Hậu nôn mửa đầy nhà. Bà Thẩm thấy con đã say nên khuyên
Hậu đi ngủ, không nên làm ảnh hưởng đến làng xóm. Thấy mẹ đã không cho tiền mà
lại khuyên mình đi ngủ, Hậu cho rằng mẹ hắt hủi mình nổi nóng chửi bới bất cần.
Sau một hồi khuyên giải Hậu mới chịu lên giường nằm nghỉ. Lúc này bà Thẩm buồn
bã tâm sự với con gái là Võ Thị Thanh Hồng (23 tuổi, chị gái của Hậu). Hậu cho
rằng mẹ và chị đang khinh biệt mình nên bật dậy la lối. Men rượu xui khiến, Hậu
chạy xuống nhà bếp lấy con lấy dao dọa chém mẹ và chị gái. Đêm khuya không muốn
làm kinh động đến xóm làng, bà Thẩm cùng con gái về nhà mẹ ruột cách đó khoảng
200 mét để "lánh nạn". Khi về đến nhà mẹ được 5 phút thì bà Thẩm nhận
được điện thoại của Hậu báo tin rằng mình đã đốt nhà. Bà Thẩm cứ tưởng Hậu hậm
hực việc xin tiền không được mà kiếm cớ dọa dẫm. Không ngờ khi người mẹ trở về
thì căn nhà đã bị đám lửa nuốt chửng.
Nhìn
căn nhà cháy trơ trọi, bà Thẩm xin lỗi vì sơ sót bất đắc dĩ khi không có nổi
một chén nước để mời khách. Trong những giọt nước mắt tiếc căn nhà bị cháy
người mẹ này lại uất giận đứa con trai "trời đánh". Bà cho biết hai
vợ chồng mình phải chắt chiu dành dụm hơn 10 năm trời mới xây được căn nhà nhỏ
này. Các vật dụng trong nhà đều là đồ gỗ dù không quý giá nhưng đều là mồ hôi
công sức hai vợ chồng bao năm lao động. Ngôi nhà bao năm qua là nơi bà vun
đắp tình cảm gia đình, chăm sóc chồng con, cũng là nơi Hậu đã lớn lên từ tấm
bé.
Trong
khi đó, giữa năm 2012, chồng bà Thẩm được phát hiện bị ung thư gan giai đoạn
cuối. Dù biết căn bệnh chết người này không từ một ai nhưng bà Thẩm vẫn
nuôi hi vọng được chữa trị cho chồng. Nhà nghèo, chi phí điều trị đắt đỏ, bà
Thẩm phải vay mượn tiền khắp nơi để túi xách cơm đùm đưa chồng đi chữa bệnh.
Gần một trời hai vợ chồng ngược xuôi với đủ thuốc đủ thầy nhưng bệnh tình của
chồng bà vẫn không hề thuyên giảm. Số phận nghiệt ngã, cuối tháng 4 vừa qua
chồng bà Thẩm trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chống chọi với bạo bệnh.
Chồng mất, bà Thẩm gánh trên lưng số nợ gần 90 triệu đồng chưa biết đến bao giờ
trả được.
Họa
vô đơn chí, chồng mất vì ung thư chưa được bao lâu thì đến lượt bà Thẩm cũng
được các bác sỹ chẩn đoán mình bị ung thư túi mật. Bà dần mất sức lao động và
không còn khả năng để làm lụng trả nợ nữa. Nhà có 5 sào ruộng nhưng đều cho
thuê vì không đủ sức để làm. Căn bệnh khiến bà ngày ngày quằn quại trong những
cơn đau triền miên. Ngồi trò chuyện chốc chốc bà lại nhăn mặt vì đau đớn. Trong
bốn người con của bà Thẩm thì chỉ có 2 người con lớn là đã có việc làm gia đình
ổn định. Người con gái thứ 3 là Võ Thị Thanh Hồng vừa tốt nghiệp đại học nhưng
vẫn chưa tìm được việc làm, ngày ngày đi làm mướn và chăm sóc mẹ già.
Đám
cháy khiến tất cả mọi vật dụng trong nhà cháy sạch sành sanh. Mẹ con bà Thẩm vì
vậy mà nhiều ngày qua chịu rét vì chỉ còn duy nhất bộ quần áo trên người. Trong
cái gió lạnh chiều về cuối đông, hai mẹ con bà Thẩm lại co ro ngồi trên hè nhìn
đám tro tàn mà lòng tê tái. Nhưng có lẽ điều khiến bà Thẩm đau đớn nhất đó là
chiếc bàn thờ của chồng mình cũng trở thành tro bụi. Để an ủi linh hồn cha,
Hồng đi rửa tấm di ảnh mới của cha đặt tạm lên chiếc bàn ăn để hương khói. Với
hoàn cảnh như bây giờ, chị Hồng chẳng biết bao giờ mới có thể cho cha được một
chiếc bàn thờ tử tế.
Trong
nỗi đau căn nhà cùng toàn bộ tài sản dành dụm bấy lâu nay thành tro bụi, bà
Thẩm tâm sự: "Hậu xin tiền mua xe đã mấy tháng nay nhưng nhà đang nợ nần
túng quẫn nên tôi không lấy đâu ra tiền. Nó (ý nói Hậu - PV) nghĩ tôi ghét bỏ
nó nên nhậu say rồi về nhà kiếm chuyện gây sự, đập phá đồ đạc. Nhưng không ngờ
đến cái chỗ che nắng che mưa mà nó cũng đốt. Sắp hết năm rồi nhưng mẹ con tôi
cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện tết nhất nữa!" nói đến đây
người mẹ bật khóc, tiếng khóc ai oán xé lòng người.
Theo
Giadinh.Net
No comments:
Post a Comment