Đối Thoại Điểm Tin ngày 31 tháng 1 năm 2014
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Một năm tất tả rồi cũng qua khi ngày cuối cùng ba mươi tết tới từng
gia đình Việt Nam. Bên cạnh những mái ấm trông chờ thời khắc của nửa đêm không
ít những gia đình mãi tới ngày 30 vẫn không biết tết là gì. Mời quý vị cùng Mặc
Lâm tới thăm họ vào chiều tối hôm nay
Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam năm 2013 đứng đầu thế giới. Hạt
tiêu xứng danh là vua của các gia vị và đặc biệt là mặt hàng duy nhất mà nông
dân Việt Nam điều tiết thị trường thế giới một cách ngoạn mục.
Năm Giáp Ngọ tại VN không mấy tốt đẹp: trên dưới không thuận thảo,
chống đối nhau, trống đánh xuôi-kèn thổi ngược, trong khi nền kinh tế càng ngày
càng xuống dốc thê thảm.
Nhân ngày đầu năm Giáp Ngọ, cùng với tất cả các anh chị em trong
ban, chúng tôi xin gửi đến quý khán thính giả và độc giả lời chúc chân thành nhất,
chúc mọi người mọi nhà năm nay đều thành đạt gấp vạn lần năm ngoái.
Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, thời khắc giao thừa đến, với nhiều hy
vọng tốt đẹp trong năm Giáp Ngọ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều gia đình đón năm mới
trong nỗi buồn và tuyệt vọng.
Chính phủ Hoa Kỳ nói sẽ yêu cầu án tử hình cho nghi phạm
đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev.
Nghiên cứu khoa học mới cho thấy con số người Nga chết sớm
chủ yếu do uống rượu nhiều, nhất là vodka.
Một nhà báo của New York Times phải rời Bắc Kinh vì chính quyền
Trung Quốc chưa cấp visa cho ông.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi quốc tế tăng
áp lực với Việt Nam tại phiên Kiểm điểm định kỳ về nhân quyền ngày
5/2.
Togo lần thứ hai phát hiện một vu buôn ngà voi lớn chỉ trong vòng
một tuần, lần này cũng nhằm nhập vào Việt Nam.
Ngoại trưởng Hague nói mặc dù nước Anh không liên quan đến tranh
chấp ở vùng biển này, Anh cũng như mọi quốc gia khác có lợi ích đối với giải
pháp hòa bình dựa trên luật lệ
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Frank Kendall nói Mỹ có thể đánh mất vị
thế thống trị nếu không phản ứng kịp thời trước bối cảnh chiến lược thay đổi
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói những hạn chế và cách đối xử của
Trung Quốc không nhất quán với tự do báo chí và trái ngược hoàn toàn với cách đối
xử của Mỹ
Thủ lãnh biểu tình Suthep Thaugsuban nói mặc dù tiếp tục hối thúc
cử tri tẩy chay bầu cử, nhưng nhóm của ông sẽ không gây cản trở thêm cho công
tác đầu phiếu
Tết Nguyên Đán cổ truyền là dịp lễ quan trọng nhất đối với người
Việt và cũng là dịp chi tiêu nhiều nhất sau một năm vất vả làm việc
Phỏng vấn bằng tiếng Anh đầu tiên của một quan chức cấp cao thuộc
chính phủ Bắc Hàn.
Phan
Quang Tuệ 12:13:pm
| Ngày 23 tháng Giêng, chính thức nộp đơn tranh cử (Statement of Candidacy) với
Ủy ban Bầu
Đàn
Chim Việt 05:38:am
| Bước leo thang mới nhất của Trung Quốc tại Biển Đông là quyết định buộc tàu
cá nước ngoài phải xin phép khi vào Biển Đông. “Vùng cấm..
Nguyễn
Quốc Khải 02:09:am
| Với bao năm tháng tù đày trong khám tối và bị tra tấn đánh đập sau gần 15 năm
tù, mắt tôi rất sợ ánh sáng chói lòa, thường hay bị nhức đầu
Đàn
Chim Việt 01:40:pm
| Ngay trước khi rời New York đi Brussels vào chiều ngày 27 tháng 1 năm 2014,
các...
·
Báo Anh giải mã vụ đóng cửa Zone 9 (BBC 30-1-14) -- Đó là bài báo này: Zone 9, deep-sixed (Economist 28-1-14)
·
"Morituri te salutant": Họ
là những người sắp vào Đảng
(TT 30-1-14) -- Vào thời đế quốc La Mã, những đấu sĩ (gladiator) trước khi đánh
nhau một mất một còn ở đấu trường để mua vui cho Đại đế Ceasar, hô chào Ceasar
với câu "Ave Imperator, morituri te salutant", có nghĩa: "Vinh
danh Đại đế, những kẻ sắp chết xin chào Ngài"! (Hail Ceasar, those who
are about to die salute you!)
·
Vụ thăm dò dầu khí ở Biển Đông: China
Leads First Oil & Gas Exploration in South China Sea in Years (American Interest 29-1-14) -
(1) 13 of the scientists are from China, one is from Taiwan, and nine are
from the United States. (2) The Chinese government is paying 70 percent of the
costs of the expedition. ◄ (Có lẽ
Bộ Ngoại Giao Việt Nam đang đóng cửa ăn Tết?)
·
Chiến tranh Việt Nam:
Was
US general Westmoreland unfairly portrayed as a troop butcher in Vietnam War?
(The National 30-1-14)
·
Tại sao các thiên tài Trung Quốc hồi hương rồi lại... tái xuất
dương? March
of the 'Sea Turtles' (Foreign Policy 29-1-14) Some of China's
best and brightest return home after jaunts overseas -- only to leave again. ◄ (a) Môi trường ô nhiễm, (b) Khó tìm trường cho
con, (c) Tìm nhà để ở...
·
Lính Mỹ sẽ trở lại Phillippines? Will
American Troops Return to Philippine Bases? (Foreign Policy 30-1-14)
Bài mới
- Thụy
My - Tiến sĩ Phạm Chí Dũng có đến được Genève hay sẽ bị ngăn chặn?
- Phùng
Hoài Ngọc - Thông báo nghỉ sinh hoạt Đảng
- Lê
Đăng Doanh - Đâu là thách thức lớn nhất trên đường phát triển?
- Đinh
Tấn Lực - Thánh Gióng Quý Tỵ Đã Vươn Vai Như Thế Nào?
- Ngô
Bảo Châu - Những tiệm sách ấy, bây giờ ở đâu
- Bùi
Tín - Ăn Tết Giáp Ngọ ở Genève
- Song
Chi - Lời chúc đầu năm Giáp Ngọ
- Vũ
Đông Hà - Tâm tình với các bạn Hoàng Sa FC về chuyện... chửi
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Trang
Bauxite Việt Nam xin
nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày, tính từ 29/1/2014 đến hết 7/2/2014.
Kính chúc Bạn đọc trong và ngoài nước đón một cái Tết cổ truyền với niềm vui gia đình ấm áp, gạt mọi ưu tư về những vấn đề xã hội, kinh tế, dân tộc, đất nước trong năm 2013 trĩu nặng sang một bên.
Kính chúc Bạn đọc trong và ngoài nước đón một cái Tết cổ truyền với niềm vui gia đình ấm áp, gạt mọi ưu tư về những vấn đề xã hội, kinh tế, dân tộc, đất nước trong năm 2013 trĩu nặng sang một bên.
Bài mới
- Tổng Lú: “Sức mạnh của nhân dân là bắt nguồn từ sự lãnh đạo
của đảng” 31/01/2014
- Ký sự Chương Dương: 5. Chúng tôi sẽ trở lại Chương Dương. 31/01/2014
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng
Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết
Trì
Thứ
năm, 30/01/2014, 14:19 (GMT+7)
(TTXVN)Trước
thềm Tết cổ truyền Giáp Ngọ, ngày 30/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại
giao Phạm Bình Minh đã điện đàm thăm hỏi, chúc Tết với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc
Dương Khiết Trì.
Nhân
dịp này, hai bên đã trao đổi về tình hình quan hệ hai nước, nhất trí tăng cường
vai trò điều phối, thúc đẩy quan hệ hai nước của cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp
tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban
tại Hà Nội vào khoảng giữa năm 2014; đồng ý tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện
tốt những nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thời gian
qua.
Hy vọng và lo toan
Thứ
tư, 29/01/2014, 01:53 (GMT+7)
Ngày 31.01.2014,
11:08 (GMT+7)
Trò chuyện với con
trai cố TBT Lê Duẩn: “Dân còn biết phẫn nộ, là phúc của dân tộc vẫn còn”
Ngày 31.01.2014,
09:03 (GMT+7)
Lời thú tội của một
“giặc lái” tàng hình
Nghi
vấn có đánh đập, lừa dối khi lấy lời khai truy xét ?
Thứ
năm, 30/1/2014 9:26 GMT+7
Năm
Giáp ngọ sẽ đầy rẫy những biến động?.
Thứ
năm, 30/1/2014 13:35 GMT+7
Viễn
cảnh Nga độc chiếm ISS
30/01/2014
17:26
Ám
ảnh thừa mỡ sau ‘ăn tết’
31/01/2014
09:45
31/01/2014 05:05 GMT+7
Trò
chuyện với Bộ trưởng ‘lấy đá ghè chân mình’
31/01/2014 00:03 GMT+7
Những
lãnh đạo nổi tiếng thế giới tuổi Ngọ
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Nổ tại nhà dân hôm 29 Tết
Thứ năm, 30/1/2014
21:48 GMT+7
Một
vụ nổ phá hủy sảnh của ngôi nhà hai tầng ở Hà Nam khiến nhiều vật dụng hư hại,
may mắn không có thương vong về người.
3h
sáng 29/1, người dân tổ 15, phường Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý, Hà Nam) đang ngủ
bỗng bị đánh thức bởi tiếng nổ rất lớn. Mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện
sảnh tầng một nhà anh Lại Văn Tiệp bị nổ.
Cánh
cửa gỗ, xe máy, tivi và nhiều vật dụng trong nhà bị phá hủy. Vợ chồng chủ nhà
đang ngủ trên tầng hai nên may mắn thoát nạn.
Chiều
30/1, ông Hoàng Tường - cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Hà Nam) cho
biết địa điểm đặt chất nổ nằm ở tiền sảnh tầng một và vụ việc đang được điều
tra.
Văn Hải
Đột kích trường gà chiều áp Tết
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/dot-kich-truong-ga-chieu-ap-tet-2946714.html
Thứ năm, 30/1/2014 19:14 GMT+7
Khoảng 80 người vây
quanh trường gà ven quốc lộ 1A đã bỏ chạy ra cánh đồng khi bị cảnh sát đột
kích.
Ngày
30/1, Công an TP Tân An (Long An) phân loại, lập hồ sơ xử lý 39 người có hành
vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.
Trước
đó, trưa 29/1 cảnh sát đột kích trường gà trên bãi đất trống sau nhà dân ven
quốc lộ 1A ở phường 4, TP Tân An. Hơn 80 người vây quanh cặp gà đang đá nhau đã
tháo chạy ra đồng. Cảnh sát rượt theo truy bắt, khóa tay được 39 người ngụ Long
An và Tiền Giang.
Tại
hiện trường, ngoài 8 con gà nòi còn có 5 cặp cựa sắt, 10 cuộn băng keo, cân
đồng hồ cùng hơn 135 triệu đồng được cho là tang vật. Cảnh sát cũng đã tạm giữ
31 xe máy của các nghi can để xử lý theo quy định.
Lê Vân
Dùng súng bắn chết vợ, bắn
cảnh sát khu vực để chạy trốn
30/01/2014 22:52 (GMT + 7)
TTO - Khoảng 19g ngày 30-1 (30
tết), một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại nhà 15 ngõ 214 phố Đội Cấn, phường
Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, làm một người chết.
Thông
tin ban đầu cho biết, nghi phạm là Trương Văn Hà (Hà “cọ”, trú tại địa chỉ
trên) và người bị bắn chết là Trương Thị Lan Phương, vợ của Hà.
Theo
tổ trưởng tổ dân phố, thời điểm trước khi xảy ra án mạng, trong nhà Trương Văn
Hà xảy ra to tiếng giữa hai vợ chồng nên người dân đã gọi cảnh sát khu vực đến
can thiệp. Sau một lúc cãi nhau, Hà dùng súng bắn chết vợ rồi chĩa súng ra
ngoài đe dọa hàng xóm và cảnh sát khu vực.
Khi
thượng úy Đặng Văn Nam, cảnh sát khu vực, khuyên giải để đưa vợ Hà đi cấp cứu,
Hà dùng súng bắn thẳng ra cửa về phía đồng chí Hà. Viên đạn xuyên qua cửa sắt
nhưng may mắn không trúng phải ai. Sau đó, Trương Văn Hà mở công, cầm theo súng
chạy trốn khỏi hiện trường.
Được
biết, Trương Văn Hà là đối tượng đã có tiền án và làm ăn trong lĩnh vực cầm đồ,
cho vay lãi. Hà có một con riêng 17 tuổi cũng đã có tiền án. Nạn nhân Trương
Thị Lan Phương có hai con riêng còn nhỏ gửi tại nhà bố mẹ đẻ. Hiện cơ quan công
an đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường và tiến hành truy bắt Trương Văn
Hà.
Một bãi nước bọt, đâm thấu
tim anh em chú bác ruột
29/01/2014 08:58 (GMT + 7)
TTO - Khoảng 16g ngày 28-1, cơ
quan Công an xã Trung An, thành phố Mỹ Tho ( Tiền Giang) cho biết đang tiến
hành lấy lời khai điều tra vụ đâm chết người trên đường tỉnh 80B vào chiều cùng
ngày.
Thông
tin ban đầu từ cơ quan Công an cho biết, vào thời điểm trên anh Võ Văn Châu (31
tuổi) chạy xe trên đường về nhà, khi chạy trên đường có phun nước bọt trúng vào
người của Võ Quốc Phong (31 tuổi). Cả hai cùng ngụ ấp 2, xã
Trung An, thành phố Mỹ Tho.
Sau
đó Phong chạy về nhà lấy con dao Thái Lan giấu vào người ra đầu đường tỉnh 80B
đứng chờ Châu chạy đến. Khi Châu vừa chạy đến Phong rút dao ra đâm
Châu một nhát trúng vào tim. Châu được người dân đưa đi cấp cứu tại
Bệnh viện K120 sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang
thì tử vong.
Đến
khoảng 16g30 cùng ngày Phong đến Công an xã Trung An tụ thú. Được biết Phong và
Châu là hai anh em chú bác ruột. Trước đó đã có mâu thuẫn khi Châu
dùng đá ném vào nhà Phong. Cũng theo cơ quan Công an thì Phong đã có một tiền
sự về tội đánh nhau.
Ông
Lê Hoàng Quân, trưởng công an xã Trung An, xác nhận là có vụ việc này hiện cơ
quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, cũng cố hồ sơ vụ việc để điều tra
làm rõ vụ án mạng này, sau đó báo cáo lên Công an thành phố Mỹ Tho để có hướng
giải quyết.
Điều chuyển công tác bác sĩ mắng mỏ
bệnh nhân
30/01/2014 16:30
(TNO) Chiều 30.1, Cục trưởng Cục Quản lý Khám
chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết, một số bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh
viện (BV) đa khoa Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã bị điều
chuyển công tác vì thái độ thiếu thân thiện với bệnh nhân.
Trước
đó, ngày 23.1 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thăm và kiểm tra công
tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai. Tại khoa Khám bệnh, Bộ trưởng
Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhận phản ánh của bà Chu Thị Tuyết Nhung (trú tại Bắc
Giang) về tinh thần làm việc thiếu trách nhiệm của một số bác sĩ, điều dưỡng
tại BV đa khoa tỉnh Bắc Giang.
Ngay
khi nhận được phản ánh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế
Bắc Giang kiểm tra, làm rõ sự việc.
BV
đa khoa tỉnh Bắc Giang đã cử đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình người bệnh,
xác minh thông tin và kết luận: “Trong quá trình chăm sóc và điều trị cho bệnh
nhân Chu Thị Tuyết Nhung, bác sĩ và điều dưỡng trực tiếp điều trị đã chưa giải
thích cụ thể về tình trạng bệnh tật, cách sử dụng thuốc cho người bệnh; chăm
sóc chưa tận tình, chu đáo, đồng thời có thái độ ứng xử với người bệnh chưa
đúng mức dẫn đến việc người bệnh bức xúc và có những ý kiến phản ánh với Bộ
trưởng Bộ Y tế”. Với vi phạm nêu trên, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Bắc Giang
đã thành lập Hội đồng kỷ luật và quyết định: Phê bình trước toàn BV Tập thể
khoa Nội Thần Kinh Cơ xương khớp; bác sĩ Nguyễn Thị Huệ; điều dưỡng trung cấp
Nguyễn Thị Ngát (2 nhân viên trực tiếp chăm sóc và điều trị người bệnh Chu Thị
Tuyết Nhung). Điều chuyển Bác sĩ Nguyễn Thị Huệ; điều dưỡng trung cấp Nguyễn
Thị Ngát đến công tác tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Thông tin công khai vụ
việc và hình thức xử lý cán bộ vi phạm đến toàn thể cán bộ bệnh viện để làm gương.
Liên
Châu
Tài xế taxi ẩu đả với nhân viên quán chè, nhiều
người nhập viện
Thứ năm, 30/01/2014, 13:18 (GMT+7)
(SGGPO).
– Ngày 30 – 1, Công an phường 4 (quận 10, TPHCM) cho biết đang lấy
lời khai Lưu Quốc Hào (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thanh Bình
(tài xế taxi của hãng Vinasun) và nhiều đối tượng khác để làm rõ nguyên nhân
dẫn đến ẩu đả tại quán chè Ý Phương trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) vào
đêm 29-1.
Theo
đó, khoảng 20 giờ tối 29 -1, Bình điều khiển xe taxi lưu thông trên đường
Nguyễn Tri Phương. Đến đoạn ngang qua quán chè Ý Phương, bất ngờ tài xế Bình bị
lạc tay lái khiến xe lao vào trước quán, suýt tông vào Hào (nhân viên giữ
xe).
Hào
đã lớn tiếng với Bình, sau đó cả hai lao vào ẩu đả. Thất thế, Bình chạy ra sau
xe taxi lấy cây sắt dài rượt đuổi Hào. Thấy bạn làm chung quán bị rượt đuổi,
hơn chục nhân viên phục vụ và thu ngân của quán chè cũng lao ra đánh Bình. Vụ
ẩu đả khiến Bình và nhiều nhân viên quán chè bị thương nặng phải cấp cứu tại
bệnh viện. Vụ việc khiến hàng chục thực khách trong quán, hàng trăm người đi
đường bị hoảng loạn.
TUẤN
VŨ
“Lò” hay “cò” hoa hậu?
Cuộc điện thoại vào một buổi chiều
tối của anh bạn thân muốn giúp đứa em gái kết nghĩa trở thành hoa hậu (dù chỉ
là hoa hậu hơn… cấp xóm) đã khiến tôi phải tốn thêm một loạt cuộc gọi đến những
nơi được xem là “lò đào tạo” các kiểu danh hiệu người đẹp.
Câu
trả lời đơn giản và chung nhất: “Làm quái gì có lò đào tạo hoa hậu? Chỉ có cò
nhưng phải khoác áo là lò thôi…”. Bài viết sẽ cung cấp một góc nhìn, tuy
hẹp nhưng đúng sự thật về một số cuộc thi nhan sắc đang được mùa ở Việt Nam.
“Con
đường đau khổ”
Q.,
một thợ chụp ảnh amateur, nghe lời vợ đi sắm chiếc máy xịn cùng đầy đủ đồ nghề,
trị giá vài chục ngàn USD. Anh ta không tiếc công sức, tiền của để săn đón H.
khi nghe nói H. chuẩn bị mở một công ty đào tạo người mẫu trú đóng ở Nhà hát
Bến Thành. Bên cạnh việc mở lớp đào tạo người mẫu, công ty xuất thân từ một
hãng phim tư nhân đã tung chiêu: “Sẽ được đóng phim, độc quyền cho công ty” và
nhanh chóng trở nên một sự kiện trong giới mỹ nữ.
Ngày
đầu tiên, Q. lăng xăng như một “cu ly” không lương để kê dọn mọi thứ. Sau khi
các người đẹp đến ghi danh tham gia, Q. tiếp tục lăng xăng để bưng bê phục vụ
hệt một gã bồi bàn.
Mọi
thứ quả đúng như tính toán, hôm sau và nhiều ngày sau đó, các cô gái lui tới
không phải là những người nổi tiếng hoặc nhan sắc rực rỡ nữa mà là những cô gái
mới lớn từ vùng ven Sài Gòn tìm đến vì mẩu quảng cáo trên báo về việc thu nạp,
đào tạo, lăng xê của công ty mới thành lập. Đây mới chính là mục tiêu của anh
thợ ảnh Q.!
Q.
ra sức nổ về việc đã từng là đạo diễn học từ Hong Kong về, từng làm phim này
phim nọ mà những phim ấy ra rạp vào thời điểm các “học viên” vừa vài ba tuổi,
thậm chí có cô chưa sinh ra đời. Khoảng hơn chục cô gái tin tuyệt đối vào lời
Q. lần lượt được đi thử vai và đi chụp ảnh.
Tr.
kể lại việc “dạy diễn xuất” và “chụp ảnh” của Q. Theo đó Q. hẹn cô đến một
khách sạn và khoe: “Phòng này anh thuê 1.000 USD, chỉ để ở vài ngày khi về Việt
Nam”. Xui cho Q., Tr. là con gái một chủ khách sạn cỡ lớn ở Vũng Tàu nên cô
nhận ra ngay “lời chân thật… dóc tổ” của Q. “Phòng loại đó tối đa chỉ 40-45
USD/ngày! Nổ sai chỗ…” - Tr. cho biết.
Chưa
hết, Q. thuyết phục Tr. nên nude 100% để chụp ảnh hầu lưu lại nét thanh xuân
vào độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Khi Q. giở trò “hướng dẫn diễn xuất”
bằng cách ôm hôn cô, Tr. lôi trong túi xách ra một bình xịt hơi cay đã mua cách
đó không lâu. Khi Tr. gọi điện thoại cho bạn trai đến đón về, Q. thiếu điều quỳ
xuống xin lỗi cô và mong cô đừng để cho ai biết!
Nhưng
liệu có mấy người như Tr. thoát được? Rất nhiều cô chẳng phản kháng và thảy đều
có mặt trong danh sách tập luyện trong đoàn kịch của Q. Ngoài việc “diễn giúp
vui cho…vui”, đoàn kịch ấy chẳng có nơi nào để diễn!
Những
“con mồi tự nguyện”
Q.
dù sao cũng chỉ là “gã không số má” trong công ty nên chỉ “ăn vặt”. Nhưng trong
cuộc thi hoa hậu toàn quốc tổ chức ở TP biển HL thì các loại chân dài có tên
tuổi rơi luôn vào “mõm sói”!
H.
- sếp lớn của công ty ngồi nhậu với nhạc sĩ N., gọi QT đến chơi. Với lời hứa sẽ
lăng xê trong ca nhạc và sắp xếp cho QT trở thành hoa hậu, ngay đêm đó ở bar
Phương Đông, QT đã chẳng ngại ngần gì bày tỏ sự âu yếm với H. trước mặt toàn bộ
bạn bè và các nam thanh nữ tú có mặt ở bar. Rồi thì mối quan hệ ngoài luồng của
H. với QT cũng lọt đến tai vợ H.
Khi
H. và QT đang ở cùng phòng khách sạn tại Quảng Ninh, chợt có tiếng gõ cửa. Mua
vé máy bay cấp tốc và thuê xe từ Hà Nội hộc tốc đi luôn trong đêm, vợ H. đạp
cửa xông vào bắt tại trận “gian phu dâm phụ” và tuyên bố sẽ dẹp luôn cuộc thi
đầy tai tiếng. H. và QT thiếu điều khóc lóc năn nỉ.
Vợ
H. rốt cuộc vẫn là con buôn, không thể vì ghen mà mất sạch tiền bạc đầu tư vào
cuộc thi hoa hậu mà chưa thu hoạch nên đành bỏ qua nhưng đưa ra điều kiện: “Nếu
con này lấy giải hoa hậu, tui sẽ cho chết tất tần tật!”. Đêm chung kết diễn ra
êm thấm và kết quả là QT đã “mất rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu”.
Đấy
chỉ là một cuộc thi với đầy đủ trò hỷ nộ ái ố, đầy rẫy âm mưu và chạy chọt. Đào
đâu ra cái gọi là “lò đào tạo” để đi lên bục nhận giải thực sự bằng tài năng?
Người
học giỏi thi đậu sướng một thì người biết mình học hành chẳng ra gì, thi đậu
thì sướng tới chừng nào? Chính vì vậy, không ít các cô gái chân dài có tên tuổi
chẳng nề hà gì mà “bằng mọi giá” giật giải ngay trước mũi đối thủ mà nhan sắc
được đánh giá nhỉnh hơn mình. Và thế là những cuộc thi với đủ loại âm mưu, vận
động hành lang, bới móc nhằm triệt hạ, cứ thế mà diễn ra.
Giá
trị của một danh hiệu
Năm
1996, hoa hậu báo Tiền Phong
là một người mẫu xuất thân từ Trung tâm người mẫu Sài gòn của bà Jacquelin Lê
Trinh: Nguyễn Thiên Nga. Khi đoạt giải, ngay cả đương kim hoa hậu cũng hiểu đó
không phải là thành quả của riêng cô. Ngay sau đó, công ty của Lê Trinh quy tụ
được hầu hết những tên tuổi hạng A trong giới model Việt Nam.
Bất
kỳ một công ty người mẫu, trung tâm đào tạo nào… cũng sẵn sàng bỏ công sức để
giành lấy một danh hiệu cho “lính của mình”. Vì ngay sau khi có danh hiệu hoa
hậu, người đẹp hoa khôi gì gì đó thì ngay lập tức giá trị hợp đồng và số lượng
công việc sẽ tăng nhanh chóng, không riêng gì cho cô hoa hậu.
Năm
2010, Đ. - một diễn viên có tuổi nhưng không tên tìm đủ mọi cách để giành lấy
vai diễn trong một bộ phim truyền hình mà “em nghe nói là hay”. Khi được hỏi,
cô cho biết khá hồn nhiên: “Bạn em sẵn sàng chiều chuộng mọi thứ vì em là một
diễn viên!”. Thực vậy, một cô gái đẹp nếu không đi kèm theo một danh hiệu nhất
định thì, theo các cô, “có nghĩa địa gì đâu”!
MX
khoe với bạn bè đã “mua” danh hiệu bằng một vài ngày giải trí với đại gia tài
trợ cuộc thi và 20 triệu đồng tiền mặt cho “cò”. Danh hiệu của một cuộc thi bèo
bọt thì có cái giá đó, những cuộc thi hoành tráng hơn, có trời mà biết sẽ đắt
đến đâu.
Chỉ
cần nhìn thấy một buổi nhậu của đại gia TĐ ở nhà hàng Tràng Thi sẽ thấy ngay
khoảng gần chục cô chân dài vây quanh chờ được lên bìa báo và ban cho một danh
hiệu “hoa khôi”! Chính vì vậy, khi cuộc thi nhiều tai tiếng bị giới truyền
thông phản ứng dữ dội, TĐ bèn bỏ bớt trò vui sau khi phản ứng chiếu lệ. Theo
giới thạo tin thì TĐ tạm ngừng “cuộc săn” để chờ thời.
Nói
vậy để thấy lò đào tạo không đủ để tạo nên một hoa hậu mà những mối quan hệ
chồng chéo đầy phức tạp của “cò” mới là khâu quyết định.
“Mua
danh ba vạn…”
Một
hoa hậu vùng duyên hải là A. gây scandal bằng bộ ảnh khiêu dâm (dù cô giới
thiệu là ảnh nude nghệ thuật) có con đường đến với danh hiệu đơn giản hơn nhưng
đầy hiệu quả. So với những thí sinh trong cùng cuộc thi, cô không xứng tầm.
Nhưng vẻ đẹp “trù phú và sầm uất” của cô lại lọt vào mắt một đại gia là H.
Cám
cảnh qua lời trần thuật của cô gái “nghèo từ ăn mặc đến trí tuệ”, H. đến nhà
của A. chơi. Trả 600 triệu đồng tiền nợ ngân hàng cho gia đình A. và mua sắm
“một ít gọi là”, H. trở thành “kép” của A. Và cái độc đáo mà khó đại gia nào
làm được như H. là quyết tâm “lấy một cái hoa hậu” cho “người yêu”.
Có
thể bung hàng trăm triệu đồng để giải cứu kinh tế gia đình người yêu thì nề hà
gì tiền tỉ mua lấy danh hoa hậu. Năm đó H. đã thực hiện đúng lời hứa biến A.
thành hoa hậu dù chỉ là cấp tỉnh.
Cuộc
tình chỉ chấm dứt khi A. vào Sài Gòn và thỉnh thoảng theo “ông thầy” K. đi “làm
thêm” bất chấp tính ghen tuông của H. Ngay sau khi vừa chia tay với A., vị đại
gia bèn lập hãng phim và bợ tiếp một cô sinh viên ngoại ngữ quê gốc miền Tây
Nam Bộ. Lần này rút kinh nghiệm, H. chọn cô bồ nhí chỉ thích tiền mà không màng
danh hiệu hoặc mơ thành người nổi tiếng.
Người
đẹp A. lại khác. Cô chẳng buồn gì khi mất đi “mối sộp” vì cô đã có thứ cô muốn:
danh hiệu hoa hậu! Thế là cô tiếp tục lao vào một cuộc chơi mới: đi đóng phim!
Chẳng hiểu thu nhập từ đâu ra vì cát-sê của mỗi bộ phim chỉ vài chục triệu đồng
nhưng cô đã tậu xe du lịch và mua cả nhà.
Tóm
lại “lò” vẫn có nhưng việc nhờ luyện tập và phấn đấu để trở thành hoa hậu mà
không nhờ “cò”, không nhờ mối mang làm “cầu nối”, dễ gì!
SONG
MINH
Đi ăn cưới, được chú rể tặng lại gói ma túy đá
(LĐO)
Cao
Nguyên - 1:31 PM, 30/01/2014
Sau khi ăn cưới Huyên được chú rể tặng
lại cho một gói ma tuý để mang về.
- Vận chuyển
140 cây vàng lậu đi tiêu thụ, bị 141 bắt giữ
- Thiếu nữ 16 tuổi đi
“bay”, gặp ngay 141
- Vác đao khủng về
nhà trưng tủ bị 141 chặn đứng
- Mang súng có đạn bị
141 bắt, đổ tại... số đen
- Đang
vận chuyển 2 bộ da hổ cho “một ông anh” thì bị 141 tóm
Khoảng
15h chiều ngày 29.1, trên đường Phạm Văn Đồng, tổ công tác 141 công an Hà Nội
phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe Dream BKS 29Z1- 15262 không đội mũ bảo
hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính.
Khi
nhìn thấy chốt 141, hai thanh niên điều khiển xe quay đầu bỏ chạy. Trước sự
kiên quyết của tổ công tác, chỉ sau ít phút 2 thanh niên này đã bị tóm gọn bởi
vòng vây dày đặc của tất cả các cán bộ trong tổ công tác.
Quá
trình đấu tranh tại chốt 141, đối tượng điều khiển xe tên là Lê Đức Thanh (SN
1992), còn đối tượng ngồi sau xe tên là Hà Văn Huyên (SN 1990) cả hai cùng quê
Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội.
Kiểm
tra trong người Huyên, tổ công tác phát hiện 1 gói ma túy được bọc kín bởi băng
dính màu đen, bên trong chiếc giày của Huyên, tổ công tác cũng phát hiện thêm 1
gói nhỏ nghi là ma túy đá.
Số
tang vật nói trên, Huyên cho biết: Sau khi đi ăn cưới, chú rể tặng lại cho bọn
em số ma túy này.
Vụ
việc ngay sau đó được tổ công tác 141 bàn giao cho Công an huyện Từ Liêm, tiếp
tục đấu tranh làm rõ.
Giải cứu thành công bốn cháu nhỏ bị
đưa ra nước ngoài
http://dantri.com.vn/phap-luat/giai-cuu-thanh-cong-bon-chau-nho-bi-dua-ra-nuoc-ngoai-833676.htm
Thứ Sáu, 31/01/2014 - 08:38
Ngày 30/1, Công an
tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp báo công bố việc giải cứu thành công bốn cháu nhỏ
bị đưa ra nước ngoài phục vụ cho ý đồ xấu.
Trước
đó, vào lúc nửa đêm ngày 26/1, tại Km số 2, thuộc khu vực xã Ma Ly Pho, huyện
Phong Thổ, Tổ công tác của Phòng An ninh xã hội (Công an tỉnh Lai Châu) đã phục
bắt quả tang đối tượng Giàng A Di, sinh năm 1978, ở bản Pờ Ngài, xã biên giới
Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đang trên đường tổ chức cho người trốn
ra nước ngoài và giải cứu thành công bốn cháu nhỏ.
Các
nạn nhân nói trên đều ở bản Hố Ít, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên (Lai Châu), gồm Lù
A Đê, sinh năm 1997; Lù Thị Pà, sinh năm 1999; Lùi A Phổng, sinh năm 1998 và Lù
Thị So, sinh năm 2001.
Các
nạn nhân này đều đã được lực lượng chức năng Lai Châu đưa về bàn giao cho gia
đình và chính quyền xã Nậm Sỏ.
Đồng
thời lực lượng chức năng Lai Châu đã tham mưu với chính quyền địa phương họp
bản, thông báo âm mưu, hoạt động của các đối tượng để đồng bào nơi đây hiểu
nâng cao cảnh giác, không mắc mưu kẻ xấu.
Hiện
nay, lực lượng chức năng Lai Châu tiếp tục tăng cường cán bộ chiến sỹ xuống các
cơ sở chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động tuyên truyền lôi
kéo, đưa người trốn ra nước ngoài, để ngăn chặn, không để tác động xấu đến tình
hình an ninh tại các địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
Theo
Chung Linh
Tiền
phong
Trung úy cảnh sát dùng ảnh
"nóng" tống tiền đồng nghiệp
Thứ Năm, 30/01/2014 -
13:52
(Dân
trí) - Phát hiện trong chiếc máy tính bảng của người bạn học công tác chung
ngành có hình ảnh “nhạy cảm”, trung úy cảnh sát bèn thực hiện hành vi tống tiền
và đã bị Công an tóm gọn.
Ngày
30/1, Công an quận Thủ Đức vừa ra quyết định bắt giữ Trần Phương Bình (32 tuổi,
ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) để làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài
sản”.
Nạn
nhân của Bình là anh Trần V. L (30 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, công tác
tại Công an tỉnh Đồng Nai), cả 2 đang cùng học lớp liên thông tại trường Đại
học cảnh sát Nhân dân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP. HCM.
Theo
thông tin ban đầu, giữa tháng 1/2014 trong khi học tại Hội trường ĐHCS anh L.
về quê ở Vũng Tàu thì phát hiện để quên máy tính bảng Ipad và sau đó được người
lao công của trường trả lại.
Anh
L. đã nhờ Bình (trước khi đi học công tác tại Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà
Rịa- Vũng Tàu) lấy máy giúp mình và vài ngày sau L. đã nhận lại máy.
Tuy
nhiên trong thời gian giữ chiếc máy của anh L., Bình phát hiện trong máy có một
số hình ảnh riêng tư của vợ chồng anh L. nên đã nảy sinh ý định tống tiền.
Ngày
25/1, Bình dùng sim điện thoại khuyến mãi nhắn cho anh L. với nội dung đang giữ
hình ảnh nóng và đòi 100 ngàn USD tiền chuộc nếu không sẽ tung lên mạng.
Suốt
nhiều ngày trao đổi qua lại hàng chục tin nhắn với “người lạ”, cuối cùng anh L.
đã chấp nhận đưa 100 triệu đồng để lấy lại hình ảnh.
Chiều
28/1, anh L. nhận tin nhắn yêu cầu đem tiền đến ngã tư Hàng Xanh (quận Bình
Thạnh) để nhận lại thẻ nhớ có hình của vợ chồng mình và nạn nhân đã trình báo
Công an.
Khoảng
17h30 cùng ngày, một người đàn ông chạy xe wave màu đó đến giao cho anh L. một
túi nylon bên trong có chiếc điện thoại và khi người đàn ông này nhận từ tay
anh L. 30 triệu đồng thì bị Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng CSHS quận Bình
Thạnh ập đến bắt giữ.
Tại
trụ sở Công an, người đàn ông khai nhận được một thanh niên thuê đưa túi nylon
với giá 100 ngàn và khi xong việc, quay về sẽ được trả thêm hậu hĩnh.
Bằng
biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó lực lượng Công an đã phát hiện Bình tại khu
vực cầu Bình Triệu nên tiến hành bắt giữ cùng tang vật là chiếc điện thoại có 4
tấm ảnh của vợ chồng anh L. cùng 1 sim có 36 tin nhắn với nội dung yêu cầu anh
L. gửi tiền nếu không sẽ tung ảnh vợ chồng anh L. lên mạng.
Bước
đầu Bình khai nhận hiện đang học lớp DTHS-LT18 tại trường ĐHCS. Do đang thiếu
nợ nên khi L. nhờ giữ máy giùm và phát hiện có ảnh sinh hoạt vợ chồng của bạn
nên nảy sinh ý định đe dọa tống tiền.
Vũ
Lê
Chặt tay, giết người chỉ
vì... bị mắng khi tè bậy
30.01.2014 | 14:49 PM
Đang
nhậu, Chinh ra cột điện để đi vệ sinh thì bị chủ nhà gần đó phát hiện, đuổi
mắng.
Tức
giận, gã về lấy dao, quay trở lại chém cha người lúc nãy mâu thuẫn với mình.
Trước khi gã vào tù đã kịp kéo theo hai người bạn của mình cùng xộ khám.
Vụ
án trong đêm
Tối
28/4/2011, một người đàn ông đến công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM
cho biết, vừa có một vụ án nghiêm trọng trên đường Thoại Ngọc Hầu. Nhận được
thông tin, công an trực đêm liền gọi đồng đội đến hiện trường xem xét. Người
nhà cho biết, vẫn giống như bình thường, khoảng 21h, ông Đặng Hậu (SN 1949) ra
trước hiên nhà đứng hít thở không khí để chuẩn bị đi ngủ. Bỗng dưng, người nhà
nghe tiếng kêu cứu lớn liền chạy xuống thì thấy ông đã bị đối tượng nào đó chém
gần đứt tay, hai ngón tay trái bị rơi xuống đất, nằm vật vã trên vũng máu. Cùng
lúc, ngay trước cổng nhà, có ba thanh niên nhảy lên xe gắn máy rú ga mạnh chạy
khỏi hiện trường. Sau đó, người thân đưa ông Hậu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy
nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.
Một
người phụ nữ, chủ quán cháo lòng ở gần nhà ông Hậu cho biết, ngay trước khi vụ
án xảy ra, có một nhóm thanh niên ngồi nhậu trong quán. Một thanh niên đi khỏi
quán. Sau đó, quay trở lại uống thêm một lát thì kéo thêm hai người đi. Ngay
sau đó, nghe tiếng ồn ào ở phía nhà ông Hậu liền chạy đến xem thì phát hiện các
thanh niên này đang cố chạy thoát. Bên cạnh đó, bà chủ quán còn cung cấp thêm,
nhóm thanh niên bỏ đi vội quá nên bỏ quên tại bàn nhậu một chiếc điện thoại và
một chiếc xe máy.
Từ
những thông tin trên, ba thanh niên nhậu tại quán cháo lòng là nghi can lớn
nhất trong vụ án. Ngay lập tức, công an xác minh số điện thoại di động để lại
tại quán là của Cao Như Trăng Tỏ (SN 1993, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng
Nam). Không để thời gian trôi qua vô ích, công an quận Tân Phú liền ra tận
Quảng Nam để xác minh thông tin. Cha mẹ Tỏ cho biết, con trai mình vào TP.HCM
làm công nhân may đã được vài năm nay. Bên cạnh đó, ông bà còn đưa địa chỉ nơi
con trai làm việc. Sau đó, công an đến địa chỉ xác minh thì được ông chủ cho
biết, trước đây, Tỏ có may ở xưởng của mình, nhưng sau đó đã chuyển đi nơi khác
và hiện giờ ở đâu thì không hay.
Công
an nghi ngờ Tỏ vẫn đang hành nghề ở một xưởng nào đó trên địa bàn nên tung lực
lượng kiểm tra tất cả các xí nghiệp may. Mặc dù không tìm ra Tỏ, nhưng công an
nắm bắt được thông tin, Đặng Thế Chinh (SN 1990, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi) là một người bạn của chủ chiếc điện thoại và đêm xảy ra vụ án thì có đi
nhậu. Ngay lập tức, thanh niên này được đưa về cơ quan phục vụ điều tra. Đối
tượng thừa nhận, đêm đó có đi chơi với Tỏ và đã tham gia vào việc đâm, chém ông
Hậu. Đồng thời, hắn còn khai nơi làm việc của Tỏ. Cùng ngày, Tỏ sa lưới. Qua
quá trình điều tra, công an còn bắt giữ Võ Thanh Hiền (SN 1990, quận Tân Phú).
Hé
lộ tội ác
Tại
cơ quan công an, cả ba đối tượng đều thừa nhận mình có mặt tại nhà ông Hậu vào
đêm vụ án xảy ra. Khoảng 18h ngày 28/4/2011, Tỏ gọi điện rủ Chinh, Hiền cùng
một số người bạn đến quán cháo lòng trên đường Thoại Ngọc Hầu để nhậu. Sau một
hồi, uống được chừng nửa két kia, cả nhóm đã chếnh choáng vì hơi men. Chinh
buồn đi vệ sinh. Tuy nhiên, quán không có nhà vệ sinh nên gã đến cột điện gần
nhà ông Hậu để "xả nước". Cùng lúc, con trai ông Hậu đi ra, phát
hiện, la mắng và đuổi đi. Chinh tức giận, cau có, trở lại bàn nhậu miệng không
thôi lẩm bẩm.
Uống
hết ly bia dang dở, không nói không rằng, Chinh đến chỗ làm mượn một dao rồi
quay trở lại quán nhậu. Hắn vào uống hết một ly bia nữa rồi nhờ Hiền ra phía
trước quán giữ xe cho mình. Hiền gật đầu đồng ý. Riêng Chinh chạy vào trong nhà
của ông Hậu với ý định chém người nhà của ông để trả thù. Khi hắn đi vào thì
thấy ông Hậu đứng ngay trước hiên nhà nên vung dao chém. Do ông phát hiện,
tránh được nên chỉ bị thương nhẹ rồi chạy vào trong nhà lấy một ống sắt dài để
chống cự. Tuy nhiên, trước sự hung hãn, quyết tâm của gã thanh niên thì người
đàn ông tội nghiệp cũng bị chém vào tay và nhiều khu vực khác.
Cùng
lúc, ngồi trong quán, Tỏ nghe thấy bạn mình đang đánh nhau trong nhà ông Hậu
liền chạy vào. Đáng nhẽ, gã phải can ngăn, không cho bạn mình đánh nhau thì gã
lại xông đến, giật lấy ống sắt trên tay ông Hậu, đánh thẳng vào đầu nhiều nhát
chí mạng. Thấy máu trên người ông Hậu chảy khá nhiều, Tỏ, Chinh vội chạy ra
phía trước, giục Hiền nổ máy rú ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiền chở hai đối
tượng đến một khách sạn có hai người bạn nữ đang ở. Tại đây, Chinh và Tỏ kể lại
chuyện mình vừa chém, đánh vào một người đàn ông. Tuy nhiên, do đi làm suốt
ngày mệt mỏi nên hai thiếu nữ này không để ý mà tắm rửa rồi đi ngủ. Ba đối
tượng ở phòng khách sạn cho đến ngày 3/5/2011 thì bỏ đi.
Từ
những lời khai của Tỏ, Chinh và Hiền, viện VKSND TP.HCM truy tố cả ba về tội
giết người. Vụ án này đã được lên lịch xử rất nhiều lần, nhưng do cần bổ sung
thêm chứng cứ nên đều được hoãn.
Bất
ngờ phản cung
Mới
đây, TAND TP.HCM chính thức mở phiên tòa xét xử ba bị cáo. Do vụ án nghiêm
trọng, gây bức xúc trong dư luận nên rất nhiều người đến dự khán, phòng xử nêm
chặt người. Đứng trong vành móng ngựa, Chinh cho biết, sinh ra trong một gia
đình nghèo. Khi học hết lớp 11, do gia đình khó khăn nên gã quyết định nghỉ
học. Lúc đó, thanh niên ở miền Trung hễ nghỉ học là lại vào TP.HCM học nghề
may. Gã cũng không nằm ngoài guồng quay này.
Chinh
may từ rạng sáng cho đến đêm khuya. Tích cóp mỗi năm, gã gửi về cho cha mẹ được
đôi triệu. Đến năm 2010, thấy nghề may quá cực khổ nên gã quay trở lại quê ở
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm ruộng. Trong khoảng thời gian này, gã làm
quen, tán tỉnh và tổ chức lễ cưới với một người người con gái thua mình 3 tuổi.
Chưa tròn năm sau, vợ gã sinh được một đứa con kháu khỉnh. Làm nông vất vả từ
tháng này qua tháng khác nhưng vẫn không đủ ăn. Suy tính với vợ, tháng 3/2011,
gã vào lại TP.HCM làm thuê. Chỉ gần một tháng sau thì phạm tội và bị bắt.
Trong
phiên sơ thẩm, Chinh khai, do trời tối nên không xác định được người đuổi mình
từ trước và người bị chém có phải là một hay là hai người khác nhau. Gã cũng
cho rằng, nạn nhân chết do chấn thương sọ não, trong khi đó mình chỉ dùng dao
chém nên vết thương khiến nạn nhân tử vong không do mình gây ra. Bên cạnh đó,
gã mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về làm lại cuộc
đời, cuộc con nhỏ và cha mẹ già.
Trong
khi đó, Tỏ khai, mình cũng sinh ra ở vùng quê nghèo tại tỉnh Quảng Nam. Khi mới
học đến lớp 8, gia đình không có tiền đóng học phí nên đành nghỉ ngang. Sau đó,
gã cùng bạn bè vào TP.HCM học nghề may. Ban đầu, gã chỉ được ngồi cắt chỉ, làm
từ sáng đến tối khuyên mỗi tháng được 2 triệu đồng. Về sau, vì chịu khó, gã có
thể tự may và tiền lương cũng nhỉnh hơn.
Tỏ
bào chữa, giữa mình và bị hại không có chút mâu thuẫn nào. Do lúc đó uống quá
say, thấy bạn bị đánh nên mới chạy đến giúp. Chính gã cũng không nhớ hung khí
mình đã dùng đánh nạn nhân. Bên cạnh đó, gã khẳng định, trong quá trình điều
tra, công an TP.HCM đã ép cung, bức cung, viết lời khai từ trước và mình chỉ có
việc ký tên vào.
Riêng
Hiền lại khai, lúc Chinh rủ đi chỉ nhờ đến giữ xe chứ không bàn bạc đến việc
đánh người. Khi đến nơi, bị cáo đứng phía ngoài hẻm nên không biết chuyện gì đã
xảy ra. Gã bị cận thị, do đó, khi mọi chuyện xảy ra cũng không hề nhìn thấy. Từ
những điều này, gã khẳng định mình bị truy tố về tội giết người là chưa chính
xác.
Sau
khi nghe ba bị cáo khai nhận, viện kiểm sát cho biết, mặc dù ông Hậu tử vong là
do chấn thương sọ não nhưng Chinh là người hành động trước, dùng dao chém vào
nạn nhân. Những vết chém của Chinh gây ra cũng rất nguy hiểm, góp phần tạo nên
cái chết của người xấu số. Bên cạnh đó, trong vụ án này, cơ quan điều tra là
công an quận Tân Phú. Hầu hết, công an quận lấy lời khai, do đó, việc ép cung,
bức cung... như Tỏ khai do công an TP.HCM làm là không chính xác và không có
căn cứ. Riêng lời khai của Hiền có đủ cơ sở nên cần thay đổi tội danh từ giết
người thành che giấu tội phạm.
Hành vi đặc
biệt nghiêm trọng
Giờ
nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm
trọng. Hai bị cáo Chinh và Tỏ đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người
khác, gây mất trật tự an toàn xã hội nên bị tuyên phạt mức án chung thân về
tội giết người. Riêng Hiền giữ vai trò giúp sức, chở hai bị cáo còn lại tẩu
thoát nên bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội che giấu tội phạm.
|
Huy
Linh
No comments:
Post a Comment