Đối Thoại Điểm Tin ngày 26 tháng 7 năm 2014
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Việc phải đến đã đến, ngày
23/7 Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm
của đảng viên đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Hạ
cánh chính trị ở Việt Nam phải chăng không còn an toàn như trước kia nữa?
Một số các nhà hoạt động,
đấu tranh tại Sài Gòn vào ngày hôm nay 25 tháng 7 bị lực lượng an ninh theo dõi
một cách gắt gao hay bị buộc không được ra khỏi nhà. Nguyên nhân vì sao?
Thi hài các nạn nhân trong
chuyến bay MH-17 bắt đầu được phi cơ đưa về Hoà Lan để tìm căn cước và làm các
thủ tục khác. Ai đã bắn rơi chiếc máy bay dân dụng với 298 nhân mạng trên đó?
Các bên liên quan đã hành xử ra sao trong tai họa thảm khốc này?
Sự việc chính quyền sử
dụng 1 lực lượng lớn các dư luận viên để đánh phá những nhà hoạt động dân chủ
trên facebook, bằng cách báo report liên tiếp trên tài khoản của nhân vật đó
đang gây xôn xao cộng đồng mạng, đặc biệt là những nhà tranh đấu cho dân chủ
trong cũng như ngoài nước.
Israel và Hamas đồng ý
ngừng bắn trong 12 giờ để mở đường cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo
Human Rights Watch thúc
giục Australia gây sức ép với chính phủ Việt Nam trong phiên đối thoại nhân
quyền song phương sắp tới.
Hà Lan và Úc tiếp cận địa
điểm phi cơ MH17 bị bắn hạ ở Ukraine, trong lúc thêm nhiều thi thể nạn nhân
được không vận tới Eindhoven.
Chuyên gia Hoa Kỳ, TQ,
Philippines, VN và Singapore bàn về căng thẳng Biển Đông và giải pháp hạ nhiệt.
Các phần tử chủ chiến
Palestine đụng độ với quân đội Israel ngay trước khi cuộc ngưng bắn 12 giờ đồng
hồ bắt đầu có hiệu lực ở Gaza sáng ngày hôm nay
Đại tướng Martin Dempsey
nói ông tin là quân đội Nga 'có lẽ là những người tham gia với thái độ khá miễn
cưỡng' trong hình thái chiến tranh đang được sử dụng ở Ukraine
Người đứng đầu Ủy ban
Syria của Liên Hiệp Quốc kêu gọi tất cả các nước trên thế giới cấm vận vũ khí
đối với quốc gia bị chiến tranh tàn phá này
Bác sĩ Riyadh al-Adhadah,
người đứng đầu Hội đồng Tỉnh Baghdad, đã bị bắt đi hồi khuya thứ sáu bởi những
phần tử vũ trang đi trên 10 chiếc xe đa dụng màu đen
Phong Uyên 03:23:am | 20
tháng Bẩy 2014 là ngày kỷ niệm năm thứ 60 Hiệp định Genève chia đôi đất nước.
Đối với những thế hệ trưởng thành sau 54 ở miền Bắc, sau 75 ở.
Nguyệt Quỳnh 03:11:am | Tôi
tự hỏi sau Lý Sơn, Đà Nẵng, ... sẽ còn bao nhiêu mảnh bằng khen khốn nạn ấy nữa
treo rải khắp các tỉnh duyên hải Việt Nam?..
Đàn
Chim Việt 04:23:am
| Sau hơn 5 tháng giam giữ để điều tra, nay công an tỉnh Đồng Tháp đã ra...
Nguyễn Hữu Vinh 03:29:am | Bỗng
nhiên, Phạm Quang Nghị sang thăm Mỹ, làm việc với các nghị sĩ Mỹ và quan chức
Bộ Ngoại giao. Điều này gây nhiều câu hỏi trong..
·
Mấy ông Việt kiều nên đọc bài
này: Tâm sự của một
người đàn bà Việt kiều đau khổ... (Thấy trên mạng 25-7-14) --
Tạm gác quốc gia đại sự qua một bên, mấy ông Việt kiều nên đọc ngay bài này!
◄◄◄
·
Tàu cộng đứng sau Bitexco muốn quản lý vịnh Hạ Long
và vịnh Bái Tử Long trong “chỉ” 50 năm tới? (DLB 24-7-14) ◄◄
·
Sau
Bitexco, tập đoàn Tuần Châu muốn "thâu tóm" Vịnh Hạ Long (VnMedia 25-7-14) --
Tàu cộng chường mặt! Sợ gì mà phải "đứng sau"?
·
Quảng
Ninh không thể tự quyết cho Bitexco khai thác vịnh Hạ Long (MTG 25-7-14) -- Ý
kiến một chuyên gia
·
Hội
thảo quốc tế về biển Đông (ICESI 2014): Giải quyết xung đột thông qua luật quốc
tế
(LĐ 25-7-14)
·
Chuyện một triệu phú người Việt ở New York: Mr.
Tran’s Messy Life and Legacy (NYT 24-7-14) -- Cực kỳ hấp dẫn
(gia tài hơn 100 triệu USD, có 5 khách sạn 5 vợ, vv...) ◄
·
Trung Quốc thay đổi chính sách ở Biển Đông? China's
Big Course Correction in the South China Sea? (National Interest
25-7-14) -- Ted Galen Carpenter quá ngây thơ, lại còn khuyên Mỹ nên hòa hoãn
với Tàu để lo việc khác!
·
Truyền thông Trung Quốc ca tụng Tập Cận Bình
không kém gì Mao: State
media promoting China’s leader Xi with intensity unseen since Mao era (WP 25-7-14)
·
Trung Quốc ngày nay không phải là nước Đức năm
1914: China
is not Imperial Germany of the 21st century (SCMP 25-7-14) --
Tác giả này có vẻ bênh Tàu, ru ngủ nhân loại!
Bài
mới
- Kết
luận điều tra vụ án Bùi Thị Minh Hằng
- Gia
Minh - Vì sao các nhà tranh đấu ở SG bị cấm ra khỏi nhà hôm 25/7?
- Hoài
Nam - “Vấn nạn” nữ sinh tự nguyện trao thân
- Thục
Quyên - Cần ý thức Việt nam vẫn đang là cá nằm trên thớt
- Cánh
Cò - Putin: Sự thèm khát quyền lực của nước Nga
- Tạ
Văn Tài - Chứng cứ lịch sử và khía cạnh pháp luật về chủ quyền của Việt
Nam trên biển Đông
- Phỏng
vấn ông Carlyle Thayer: Trong óc người Trung Quốc, đòi hỏi đường chín vạch
là yêu cầu chính đáng
- Luật
sư Ngô Ngọc Trai - Tương lai nào cho luật sư Việt Nam
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Các bài mới đăng:
- Tù nhân lương tâm Luật sư Lê
Quốc Quân luôn giữ vững tinh thần lạc quan, vững vàng.
- “ TỪ CỘT ĐỒNG MÃ VIỆN NĂM XƯA… ĐẾN
“CỘT ĐỒNG” Ý THỨC HỆ HÔM NAY”
- Cần ý thức Việt Nam vẫn đang là cá
nằm trên thớt.
- Mảnh bằng khen cho cột mốc sống
- Cuộc chiến hậu giàn khoan
- Dân Việt sẽ có quyền “làm tất cả
những gì pháp luật không cấm”?
- Về các quốc gia liên bang trong luật
quốc tế
- Facebook và sự đánh phá của dư luận
viên
- Lại bàn về cái Gốc
KỶ
NIỆM 100 NĂM, NGÀY SINH HỌC GIẢ, CHÍNH KHÁCH VŨ...
"Nghe
rõ hội thoại của phi công từ hộp đen máy bay MH17"
26/07/14
18:46
Bộ
trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, Chính phủ Malaysia
sẽ tham gia vào tất cả các cuộc điều tra liên quan đến vụ rơi máy bay MH17 của
hãng Malaysia Airlines, mặc dù Hà Lan đứng đầu cuộc điều tra.
Phát
biểu với báo giới sau cuộc gặp thân nhân hành khách và phi hành đoàn trên chuyến
bay MH17 tại Putrajaya ngày 26/7, Bộ trưởng Liow nói rằng ông đã thông báo với
Chính phủ Hà Lan rằng Malaysia sẽ là một thành phần trong tất cả các ủy ban và
các tiểu ban mà họ thành lập để điều tra vụ tai nạn MH17.
Trước
đó tối 25/7, ngay sau khi từ Amsterdam (Hà Lan) trở về Kuala Lumpur, Bộ trưởng
Liow cho biết các hộp đen của máy bay MH17 đã được kiểm tra tại London trước mặt
10 chuyên gia của các nước khác nhau, trong đó có cả chuyên gia Malaysia, cho
thấy các hộp đen ở trong tình trạng tốt và không bị hư hại.
Các
nhà điều tra quốc tế đang khai thác thông tin từ hộp đen, bao gồm cả ghi âm buồng
lái, cũng như các nội dung máy ghi dữ liệu chuyến bay.
"Các
hộp đen đã được mở ra và chúng không bị can thiệp. Nội dung của cuộc trò chuyện
trong buồng lái có thể nghe thấy rõ ràng'', ông Liow cho biết, thêm rằng thông
tin chi tiết sẽ được Ủy ban điều tra xem xét.
Về
thi hài các nạn nhân của MH17, ông Liow cho biết hiện thi hài các nạn nhân đang
ở Hà Lan. Nếu quá trình nhận dạng diễn ra trong thời gian ngắn, tất cả các thi
hài có thể được chở về Malaysia ngay lập tức, nếu không, sẽ được chở về theo
nhiều giai đoạn.
Ông
nói, các mẫu ADN lấy từ thân nhân sẽ được sử dụng để giúp nhận dạng nạn nhân,
tuy nhiên có thể phải mất hàng tuần hoặc thậm chí vài tháng trước khi toàn bộ
các thi thể được nhận dạng.
Chuyến
bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, trên hành trình từ Amsterdam
(Hà Lan) về Kuala Lumpur (Malaysia), bị bắn rơi tại Đông Ukraine ngày 17/7, làm
toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có 194 người Hà
Lan và 43 người Malaysia./.
Nhà
Trắng chỉ đích danh ông Putin là “thủ phạm” vụ bắn hạ máy bay MH17
20:11
26/07/2014
Mỹ tiết lộ kế hoạch
bí mật về căn cứ quân sự trên mặt trăng
Thứ
bảy, 26/07/2014 12:44
Nhiều doanh nghiệp
Nhà nước “ngắc ngứ” với nợ quá hạn, khó đòi
Thứ
bảy, 26/07/2014 13:14
Máy bay MH17 bị trúng
đạn trong cuộc tập trận của không quân Ukraine?
21:00:00
26/07/2014
FIFA khẳng định quyền
đăng cai World Cup 2018 của Nga
18:28:00
26/07/2014
Thứ
Bẩy, 26/07/2014 - 06:11
Tiền
tỷ để… sân thượng
Thứ
Bẩy, 26/07/2014
Chu
Vĩnh Khang và bí ấn cuộc "thanh trừng" trong ngành dầu khí Trung Quốc
Thu
hoạch lúa hè thu ở ĐBSCL: Giá lúa tăng chậm, chi phí tăng nhanh
26
tháng 7, 2014
Lá
thư gửi mẹ của một tiếp viên Vietnam Airlines gây sốt cộng đồng mạng
26
tháng 7, 2014
Nga:
Mỹ phải chịu trách nhiệm về cuộc đổ máu tại Ukraine
Thứ
Bảy 14:09 26/07/2014
Máy
bay Anh rung lắc, hạ cánh khẩn cấp vì bị sét đánh
Thứ
Bảy 14:21 26/07/2014
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Người nhà bệnh nhân đuổi
đánh bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai
Thứ
sáu, 25/7/2014 | 12:48 GMT+7
Rạng sáng nay, cho rằng cán bộ y tế
bỏ mặc vợ mình đau bụng vừa được đưa cấp cứu, anh Dũng đã cầm ghế đuổi đánh.
Sự
việc xảy ra tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Trong 3 nhân viên y
tế bị đánh có một điều dưỡng đang mang bầu tháng cuối. Người có hành vi côn đồ
là Nguyễn Tiến Dũng (trú xã Tứ Kỳ, Thanh Trì) đã bị Công an phường Phương Mai,
quận Đống Đa tạm giữ.
Bác sĩ Ngô Đức Hùng cho hay, sự việc xảy ra
vào khoảng 4h, một phụ nữ 32 tuổi được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình
trạng thở nhanh, co quắp chân tay. Theo lời bệnh nhân, chị đau bụng từ chiều
đến tối đau nặng hơn, đặc biệt vùng thượng vị.
“Sau khi thăm khám sơ bộ, chúng tôi cho bệnh
nhân thuốc giảm đau và đề nghị nằm theo dõi tiếp. Thời điểm đó có nhiều bệnh
nhân nặng cần ưu tiên cấp cứu hơn”, bác sĩ Hùng nói.
Theo ông Hùng, khi nhập viện người nhà bệnh
nhân đã có biểu hiện bất hợp tác. Điều dưỡng đề nghị cung thấp thông tin hành
chính thì họ chửi bới, không nói địa chỉ. Khoảng 30 phút sau, một người được
cho là chồng bệnh nhân phản ứng dữ dội, cho rằng bệnh nhân đau mà nhân viên y
tế không xử trí gì. "Anh ta lao vào hành hung một điều dưỡng đang mang
thai rồi tiếp tục vác ghế đánh bác sĩ", ông Hùng nói. Tiếp đó, anh ta bế
người phụ nữ ra ngoài khu vực cấp cứu chờ thuê taxi chở đi. Bảo vệ bệnh viện đề
nghị đưa bệnh nhân trở lại vì đang cấp cứu nhưng không được chấp nhận.
Bác sĩ Nguyễn Văn Chi, Phó khoa Cấp cứu nhận
định, nữ bệnh nhân 32 tuổi thở nhanh do rối loạn cảm xúc, đau thượng vị ở dưới
mức trung bình. Đánh giá đây là ca cấp cứu thông thường, kíp trực đã làm
đúng trách nhiệm khi cho bệnh nhân nằm theo dõi tiếp. Theo quy trình, bệnh nhân
cấp cứu sẽ được khám sơ bộ, phân loại nặng nhẹ để có hướng xử trí, ưu tiên
những ca nặng.
Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện
Bạch Mai, Hà Nội cho biết đây là hành vi hết sức nghiêm trọng, gây hoảng loạn
cho kíp trực khiến một sinh viên thực tập run không viết được bản tường trình.
Nữ điều dưỡng mang thai phải nằm theo dõi trong buồng bệnh.
“Thời gian gần đây có nhiều vụ hành hung cán
bộ y tế. Về lâu dài, những hành vi này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần
của cán bộ y tế, đặc biệt là hệ thống cấp cứu. Vì thế, chúng tôi đề nghị cơ
quan chức năng xử lý nghiêm”, ông Hiền nói.
Nam Phương
Mua nhà 4 tỷ bằng đôla âm
phủ
Thứ
sáu, 25/7/2014 | 14:31 GMT+7
Thanh đóng tiền đôla âm phủ thành
từng khối, đặt hai tờ 500.000 đồng ở mỗi đầu, quấn băng keo vàng nhưng cố tình
để hở tờ tiền polymer cho chủ nhà thấy.
Ngày
25/7, Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã khởi tố Lê Thị Thanh (41 tuổi, quê
Hà Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thanh khai, tháng 2 chị ta từ quê vào huyện
Hớn Quản để tìm cơ hội đổi đời bằng trò lừa đảo. Biết gia đình anh Lê Văn Sỹ
(42 tuổi) đang có nhu cầu bán nhà, Thanh hào phóng trả giá cao 4 tỷ đồng và
được đồng ý.
Thanh sau đó ra chợ mua nhiều cọc tiền loại
100 đôla âm phủ mang về đóng thành từng khối. Đặt hai tờ 500.000 đồng ở mỗi đầu
cọc, quấn băng keo màu vàng nhưng cố tình để hở tờ tiền polymer.
Khi chủ nhà tin tưởng, Thanh vờ cần tiền mua
cao khỉ và hổ cho người chị, trong khi đống tiền kia là để thanh toán tiền nhà
không thể đụng vào, nên hỏi vay hơn 200 triệu đồng. Anh Sỹ đưa tiền mà không
nghi ngờ gì.
Thanh còn mang những cọc tiền âm phủ đến Ngân
hàng Argibank chi nhánh Tân Khai, huyện Hớn Quản, lừa anh Sỹ vừa rút trên một
tỷ đồng để nhờ hộ tống mình đi về nhà an toàn. Cô còn cất nhờ số tiền này trong
két sắt của nhà anh, đề nghị không được mở ra coi, chỉ khi nào chị gái đến mới
được lấy ra thanh toán tiền nhà và trả nợ vay.
Chờ mãi không thấy người đàn bà này trả tiền
hay xúc tiến chuyện mua bán nhà, gia đình anh Sỹ nghi ngờ kiểm tra tiền trong
két mới biết bị lừa. Cảnh sát xác định, Thanh còn lừa vay của ông Nguyễn Phước
Nhu (50 tuổi, anh ruột Sỹ) một số tiền lớn khác.
Nguyệt Triều
8.000 container vẫn “đắp
chiếu” tại cảng
25/07/2014 23:05 (GMT + 7)
TTO - Việc tồn đọng đến hơn 8.000
container hàng đã quá hạn làm thủ tục hải quan đã khiến các cảng ở Hải Phòng
"méo mặt" không chỉ vì tốn phí mà cảng có nguy cơ thành "bãi phế
thải"
Đau đầu hơn, trong số này chủ yếu là hàng tạm
nhập tái xuất nằm “đắp chiếu” từ vài năm nay mà chưa thể xuất kho.
Theo ghi nhận, tại các khu vực Tân Cảng, Đình
Vũ, Chùa Vẽ… hàng ngàn container quá hạn được xếp chất chồng thành ba, bốn
tầng. Không khí ảm đạm, các container hàng nằm im lìm nhiều ngày mà không thấy
có dấu hiệu được làm thủ tục xuất kho.
Tại Cảng Đình Vũ, do kho bãi hết chỗ nên
những container hàng này còn được đưa ra khu vực đang xây dựng dở xếp thành
hàng 4 tầng.
Lãnh đạo cảng cho biết việc hàng tồn đọng lâu
khiến các cảng “méo mặt” vì đã không nhận được tiền thuê kho bãi mà lại tốn
tiền điện bảo quản, với những chủ hàng đã bỏ hàng thì cảng cũng không biết “đổ
đi đâu”.
Ông Đan Đức Hiệp, phó chủ tịch UBND TP Hải
Phòng, cho biết hiện có khoảng 8.000 container hàng nằm tại các cảng từ
vài năm nay.
Số container này chủ yếu là hàng tạm nhập tái
xuất, trong đó có 3.000 container lốp cao su bị các doanh nghiệp Trung Quốc bỏ
không chịu nhận hàng.
Ngoài ra, còn có 200 container của Tập đoàn
Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
(Vinalines) “bỏ quên” từ vài năm nay.
Trong đó, nhiều nhất là Công ty Sửa chữa tàu
biển Nosco thuộc Vinalines, Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu và Công ty
Xuất nhập khẩu Vinashin thuộc Vinashin.
Theo ông Hiệp, hiện các cảng và doanh nghiệp
vận tải đều đang “bó tay” với số hàng này vì để lâu thì tốn diện tích kho bãi,
tiền điện lớn và không phát sinh lãi.
Hàng nằm “đắp chiếu” lâu đã biến các cảng
thành “bãi phế thải” do không thu được tiền lưu kho mà cũng không thể bỏ hàng
đi.
Ông Hiệp cho biết thêm UBND TP Hải Phòng đã
lập tổ công tác chỉ đạo xử lý vấn đế hàng hóa tồn đọng tại cảng biển và đang
lên phương án trình chính phủ, các bộ ngành liên quan để tháo gỡ những vướng
mắc.
Một doanh nghiệp kiện công
an vì chậm xử lý vi phạm
26/07/2014 04:55 (GMT + 7)
TT - TAND TP Đông Hà (Quảng Trị)
đang thụ lý đơn kiện của giám đốc một doanh nghiệp khởi kiện công an vì chậm xử
lý vi phạm dù đã quá thời hạn xử lý.
Ông Ngô Ngọc Tính, chánh án TAND TP Đông Hà
(Quảng Trị), cho biết tòa này đang thụ lý đơn kiện của ông Nguyễn Đức Hòa, giám
đốc Công ty TNHH MTV Hân Thịnh, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, Quảng Trị, khởi
kiện ông Trần Hữu Văn, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và
chức vụ (thuộc Công an TP Đông Hà) và ông Lê Phi Hùng (trưởng Công an TP Đông
Hà) vì chậm xử lý vi phạm dù đã quá thời hạn xử lý.
Theo đơn kiện, ngày 1-1-2014, đội cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ thuộc Công an TP Đông Hà đã đến nhà ông
Lê Quang Công (trú tại 139 Lê Lợi, TP Đông Hà) thu giữ 2,6m³ khối gỗ cẩm lai vì
nghi ngờ lô gỗ không có nguồn gốc.
Số gỗ này của ông Hòa mua của Công ty TNHH
Hoàn Vũ (Hương Sơn, Hà Tĩnh) và gửi tại nhà ông Công. Ngay sau đó ông Hòa đã
mang hồ sơ chứng từ mua bán số gỗ lên nộp tại Công an TP Đông Hà. Tuy nhiên,
phía Công an TP Đông Hà cho rằng bộ hồ sơ này không đủ để chứng minh nguồn gốc
lô gỗ.
Sau đó, Công an TP Đông Hà ra hai văn bản 1A,
1B gia hạn thời gian tạm giữ số gỗ của ông Hòa do trưởng Công an TP Đông Hà Lê
Phi Hùng ký nhưng không hề gửi cho ông Hòa.
Cho đến khi ông Hòa khiếu nại vì thời gian
tạm giữ quá lâu vượt quá luật định thì phía Công an TP Đông Hà mới thông báo
với ông là có hai văn bản nói trên.
Trong đơn kiện, ông Hòa cũng nghi ngờ hai văn
bản gia hạn tạm giữ này của phía Công an TP Đông Hà được lập sau để hợp thức
hóa hồ sơ, và cho đến nay dù đã quá thời hạn xử lý vụ việc đến bốn tháng theo
luật định nhưng cơ quan này vẫn chưa chịu ra quyết định xử lý cuối cùng cho số
gỗ trên.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Dương Trường Ba, phó trưởng
Công an TP Đông Hà, nói việc cơ quan công an ra hai văn bản 1A, 1B có thể là do
nhầm lẫn trong khâu đánh văn bản.
Riêng lý do chậm giải quyết vụ việc liên quan
đến 2,6m³ gỗ của ông Hòa là bởi sau khi tạm giữ số gỗ đã nhiều lần mời ông Hòa
lên làm việc nhưng ông Hòa không có mặt. Trong khi đó, phía ông Hòa lại khẳng
định khi sự việc mới xảy ra, ông đã năm lần bảy lượt lên gặp phía Công an TP
Đông Hà để giải quyết nhưng không được.
Ông Hòa cũng phải cung cấp ôtô cá nhân và tài
xế cho ông Trần Hữu Văn ra tận Hương Sơn xác minh nguồn gốc số gỗ.
Sau đó ông phải tiếp tục qua Lào làm ăn.
Trước khi đi ông có báo cho phía công an biết việc vắng mặt này. Sau đó ông Hòa
về lại VN và đến liên hệ lại phía công an đề nghị giải quyết vụ việc thì phía
cơ quan công an lần lữa không chịu ra quyết định xử lý hành chính đối với số gỗ
cho đến nay.
Giải thích thêm về việc này, ông Dương Trường
Ba nói về luật thì đúng là phía công an có để quá thời hạn giải quyết, nhưng là
để tạo điều kiện cho Công ty Hân Thịnh có thêm thời gian để chứng minh nguồn
gốc số gỗ.
Riêng chuyện phía công an yêu cầu cung cấp
ôtô cho cán bộ Công an TP Đông Hà ra tận Hà Tĩnh xác minh thì ông Trần Hữu Văn
nói: “Phía doanh nghiệp có phương tiện thì chúng tôi tận dụng theo kiểu Nhà
nước và nhân dân cùng làm để thuận lợi cho công việc”.
Truy bắt băng dàn cảnh đoạt tiền
người đi đường
26/07/2014 03:00
Ngày
25.7, Công an Q.5 (TP.HCM) thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Hậu (43 tuổi,
ngụ Q.4) do liên quan đến vụ dàn cảnh đụng xe đoạt tài sản của người đi đường.
Theo
lời khai ban đầu của Hậu, khoảng 6 giờ 30 ngày 22.7, Hậu cùng đồng bọn: Võ Văn
Nhiều (54 tuổi, ngụ An Giang), Võ Thành Quân (32 tuổi, tạm trú Q.4, con ruột
Nhiều), Nguyễn Hữu Trinh (tức Út “cưng”, 26 tuổi, ngụ Q.4), Tăng Thị Hương (tức
Hương “xế nổ”, 56 tuổi, ngụ H.Củ Chi), Sáu, Minh (chưa rõ lai lịch) hẹn nhau
tại một quán cà phê trên đường Hưng Phú (Q.8) để bàn bạc, phân công nhiệm vụ
cho từng người thực hiện thủ đoạn dàn cảnh đụng xe đoạt tiền của người đi
đường.
Cùng
ngày, trước số nhà 520 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, bọn chúng đã dàn cảnh chặn đầu xe
bà N.T.U (48 tuổi, ngụ Q.1). Đúng như “kịch bản”, Nhiều đưa chân vào bánh xe
trước la lên bị kẹt chân làm nạn nhân mất cảnh giác. Lợi dụng cơ hội này, Minh
chở Hương áp sát lấy 3,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động trong túi quần của
bà U. Phát hiện ra, nạn nhân vừa tri hô vừa đuổi theo.
Trên
đường tuần tra, trinh sát Công an Q.5 phối hợp chiến sĩ Đội CSGT Chợ Lớn đã
truy đuổi đến giao lộ Lê Hồng Phong - Vĩnh Viễn (Q.10) bắt được Hậu cùng tang
vật; các đồng bọn của Hậu kịp trốn thoát. Tại trụ sở công an, Hậu khai nhận
trước đó đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 2 vụ dàn cảnh đoạt tiền của người
đi đường lưu thông trên đường Điện Biên Phủ (Q.3).
Đàm Huy
Lãnh án 12 năm tù vì tội giết người
26/07/2014 03:05
Sáng
25.7, TAND tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ninh Trung Tú (16 tuổi,
ngụ xã Đông Sơn, TX.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) 12 năm tù về tội giết người.
Ngoài ra, Tú và gia đình có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại với tổng
số tiền 150 triệu đồng.
Theo
cáo trạng, Tú thường bỏ nhà đi chơi game tại các quán internet. Tối 16.4, Tú
lang thang trên nhiều tuyến đường thuộc khu vực chợ Rồng (TP.Ninh Bình) với mục
đích trộm cắp tài sản lấy tiền chơi game. Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Tú đột
nhập vào lán trông coi vật liệu xây dựng của gia đình ông Hoàng Anh Tuấn (62
tuổi) và bà Hoàng Thị Vân (55 tuổi) tại P.Vân Giang. Khi bị bà Vân phát hiện hô
hoán, Tú dùng dao nhọn có sẵn trong lán đâm vợ chồng ông Tuấn nhiều nhát. Hậu
quả, ông Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu, bà Vân bị thương với tỷ lệ thương
tật được xác định là 10%.
Đinh Dụng
Vụ buôn lậu hàng hiệu tại TPHCM: Đề nghị truy tố 3
bị can
Thứ sáu, 25/07/2014, 01:47 (GMT+7)
(SGGP).-
Ngày 24-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết
luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố đối với Lê Hồng Đức (36 tuổi,
ngụ quận 1) về tội “Buôn lậu”. Liên quan trong vụ án, hai công chức hải quan
Cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4 là Nguyễn Bửu Quí (52 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn
Văn Sáng (47 tuổi, ngụ quận 11) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cửa
hàng Milano và cửa hàng Gucci cùng địa chỉ kinh doanh tại Khách sạn Sheraton,
quận 1 do Trần Anh Tuấn (Tuấn Trần, hiện đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, cơ quan điều
tra đã ra quyết định truy nã) quản lý, điều hành. Hàng hóa tiêu thụ tại hai cửa
hàng này do Tuấn mua của các hãng thời trang như Gucci, Dolce&Gabbana,
Roberto Cavalli, Moschino... có xuất xứ từ châu Âu nhưng được vận chuyển quá
cảnh tại Hồng Kông, sau đó nhập khẩu vào Việt Nam dưới dạng hàng hóa sản xuất
tại Trung Quốc để hạ giá trị thấp, nhằm mục đích trốn thuế nhập khẩu.
Tham
gia giúp sức cho Tuấn có Lê Hồng Đức (35 tuổi, ngụ quận 1) với nhiệm vụ được
giao là thuê các công ty trong nước để nhập khẩu hàng hóa cho Tuấn.
ÁI
CHÂN
Vụ ngư dân chết trên biển bắt giữ 4 đối tượng liên
quan
Thứ bảy, 26/07/2014, 02:08 (GMT+7)
(SGGP).-
Chiều 25-7, Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết
định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Nghĩa (21 tuổi), Đinh
Văn Hoạt (19 tuổi), Lê Công Sức (21 tuổi), Lê Văn Anh (19 tuổi) đều trú tại xã
Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “giết người” xảy ra tại
vùng biển xã Thạch Trị.
Trước
đó, lúc 0 giờ ngày 15-7, anh Nguyễn Văn Phượng (48 tuổi) và Nguyễn Bá Quảng (43
tuổi, đều trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đi
thuyền nan thả lưới đánh cá tại vùng biển xã Thạch Trị. Đến khoảng 3 giờ 30
phút cùng ngày, anh Phượng và Quảng chuẩn bị thu lưới thì bị thuyền đánh cá số
hiệu TH1862TS của Nghĩa, Hoạt, Sức, Anh đánh cá bằng hình thức giã cào đi ngang
qua làm rách lưới đánh cá của thuyền anh Phượng. Sau đó hai bên xảy ra xô xát
làm anh Quảng rơi xuống biển.
Đồn
Biên phòng 64 (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã tạm giữ thuyền TH1862TS
và các đối tượng. Đến ngày 16-7 thi thể anh Quảng được người dân phát hiện trôi
dạt vào bờ biển xã Thạch Trị.
DƯƠNG
QUANG
Ba lít rượu, một mạng người và cái
án chung thân
Phòng xử án hình sự của Tòa Phúc
thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vào một ngày cuối tháng 7. Một bà cụ ngồi lọt thỏm
trên xe lăn, giọng bà lấn át cả cô con dâu bên cạnh: “Dạ thưa xin quý tòa giảm
án cho con tôi, tôi thương nó lắm!”.
Bà
đến tòa với tư cách là mẹ của bị hại và cũng là mẹ của bị cáo. Nguyễn Văn Hiền,
người đang đứng trước vành móng ngựa, là con trai thứ tư của bà. Phía dưới rất
đông các con trai, gái, dâu, rể, họ hàng ngồi chật kín những hàng ghế đầu.
Trước
đó, giữa tháng 1, Hiền mời ba người bạn đến nhà nhậu từ 10 giờ sáng tới tận 5
giờ chiều. Hết ba lít rượu, cuộc vui tàn, ai về nhà nấy. Hiền lên giường ngủ,
khoảng một tiếng thì thức dậy và nhớ lời Nhân (em trai) bảo mình bán cây sung,
mì non của gia đình lấy tiền tiêu. Nghĩ ấm ức, Hiền bèn sang nhà em cách đó
khoảng 20 m để nói chuyện phải quấy cho rõ. Thấy anh say rượu, thay vì nhịn
Nhân lại thách thức anh. Thế là Hiền chạy về lấy dao sang đâm chết em.
Chủ
tọa hỏi lý do vì sao bà cụ kháng cáo. Một người con trai khác đẩy chiếc xe lăn
lên trên, bà nói thật lớn như sợ tòa không nghe được: “Chúng đều là con tôi,
tôi thương nó lắm. Mong tòa giảm nhẹ để nó sớm về nhà trước khi tôi qua đời”.
Người con dâu - vợ người con trai xấu số của bà, cũng có mặt ở tòa để xin giảm
án cho anh chồng. Họ mới cưới được vài năm, chị bị bệnh tim, đợi khi nào sức
khỏe tốt mới dám nghĩ tới chuyện có con. Giọng chị yếu ớt, thở hổn hển: “Mọi
chuyện ập đến bất ngờ quá!”.
“Tất
cả là rượu đã làm bị cáo mất lý trí mới xảy ra sự việc đáng tiếc. Hôm nay có
mẹ, em dâu xin giảm án, con cúi đầu xin lỗi mẹ, các em, các cháu... hãy tha thứ
cho con” - bị cáo tha thiết khi nói lời sau cùng.
Ngồi
bất động rên xe lăn, hai tay run run, mắt rưng rưng, bà nói: “Hai đứa tôi đều
thương hết, không ghét bỏ ai cả. Thằng này (Hiền, bị cáo) nó nuôi tôi nhiều
hơn, tôi bị liệt đâu có làm được gì. Mọi sinh hoạt của tôi nó lo là chính. Rượu
đã làm nó mất trí chứ thường ngày nó đâu có vậy”.
HĐXX
nhận định mặc dù được đại diện người bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
nhưng cấp sơ thẩm đã xem xét hết tình tiết giảm nhẹ nên không có căn cứ để giảm
án cho bị cáo. Vì vậy tòa tuyên y án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh, phạt bị
cáo tù chung thân về tội giết người.
Phiên
tòa kết thúc, chủ tọa bảo người nhà được quyền ra về để tòa tiếp tục xét xử vụ
án khác. Con trai bà đẩy xe lăn chầm chậm đi qua chỗ bị cáo. Sau vành móng
ngựa, bị cáo quay xuống nhìn mẹ và các em, tay cầm chiếc khăn với theo như muốn
nhắn nhủ điều gì. Và người em dâu đã kịp với chiếc khăn ấy.
Tôi
hỏi bị cáo đưa gì cho người nhà, Hiền trả lời: “Chiếc khăn thêu chữ “Mẹ ơi, con
xin lỗi”, do tôi học thêu từ những người bạn ở trại giam. Tôi không hiểu sao
mình lại đâm em ruột như thế!”. Bị cáo chảy nước mắt. Nhìn xuống dưới, chân bị
cáo đang bị xiềng với bị cáo khác.
Trời
mưa. Bà cụ được bế xuống cầu thang đi vội về phía nhà xe. Mắt bà cứ nhìn mãi
lên phòng xử trên lầu - nơi con trai bà đang ngồi chờ dẫn về trại giam, cho đến
khi khuất tầm nhìn. Vậy là hy vọng được sống những ngày cuối đời cùng Hiền
trước khi về với người chồng quá cố và đứa con trai không may mắn của bà đã
không thành hiện thực.
NGÂN
NGA
Rút thẻ màu đỏ xưng cảnh sát hình
sự để cướp tài sản
Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết
đang tạm giữ hình sự hai thanh niên để điều tra hành vi giả danh cảnh sát
hình sự cướp tài sản.
Ngày
25-7, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Phú
(25 tuổi, ngụ Q.8) và Châu Thế An (21 tuổi, ngụ Q.12) để điều tra hành vi giả
danh cảnh sát hình sự cướp tài sản.
Theo
cơ quan điều tra, khoảng 0g ngày 23-7, chị Nguyễn Thị Tính (24 tuổi, quê Bình
Định, tạm trú Q.12) chạy xe máy hiệu Attila trên đường Nguyễn Oanh hướng từ
Q.Gò Vấp về Q.12.
Khi
chạy đến trước số nhà 442 đường Nguyễn Oanh (P.16, Q.Gò Vấp), chị Tính
bị 4 thanh niên chạy trên 2 xe gắn máy ép sát vào lề đường.
Lúc
này, một trong 4 người rút chiếc thẻ màu đỏ, tự xưng là cảnh sát
hình sự và yêu cầu kiểm tra cốp xe, túi xách của chị Tính.
Thời
điểm này do nhiều người dân hiếu kỳ tập trung đứng xem, sợ bị lộ nên nhóm thanh
niên lấy điện thoại vờ gọi điện nói kiểm tra không có ma túy và dọa áp
giải chị Tính về phường làm việc.
Tuy
nhiên, khi người dân giải tán thì nhóm thanh niên cướp xe của chị Tính và tẩu
thoát. Đến khoảng 3g15 cùng ngày, Công an Q.Gò Vấp phối hợp Công an Q.12 truy
tìm, bắt được Phú và An cùng tang vật tại một phòng trọ ở Q.12. Riêng hai đối
tượng còn lại trong nhóm đang bỏ trốn.
Theo
HOÀNG LỘC/TTO
Bắt quả tang cựu VĐV điền kinh bán
dâm
(LĐO)
Cao
Nguyên - 9:13 AM, 25/07/2014
Khi
nữ sinh viên, cựu vận đồng viên điền kinh đang vui vẻ với khách thì bị cơ quan
công an ập vào bắt quả tang về hành vi mua bán dâm.
- Vừa mát xa vừa làm “cò” mại dâm
- Những
người đẹp Việt chôn vùi nhan sắc, danh dự trong mại dâm và ma túy
- “Mật mã” trong sổ chấm
công của gái mại dâm
Ngày
25.7, công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ Nghiêm Quang Đạo và Võ Thị
Vân Anh về hành vi môi giới mại dâm.
Theo
đó, vào hồi 14h50 ngày 23.7, công an quận Bắc Từ Liêm bất ngờ kiểm tra hành
chính nhà nghỉ Hồng Nhung (ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Tại đây, cơ
quan chức năng phát hiện tại 4 phòng của nhà nghỉ đang có hoạt động mua bán
dâm. Công an quận Bắc Từ Liêm xác định, Nghiêm Quang Đạo và Võ Thị Vân Anh
chính là đối tượng môi giới mại dâm.
Tại
cơ quan công an, Nghiêm Quang Đạo khai nhận, trưa ngày 23.7, có người nhờ Đạo
tìm hộ 4 cô gái đến nhà nghỉ để vui vẻ, lúc này Đạo đồng ý và thỏa thuận giá
2,5 triệu đồng/lượt/người.
Sau
khi thỏa thuận xong, Đạo yêu cầu khách đến nhà nghỉ Hồng Nhung, rồi báo số
phòng để điều gái mại dâm đến phục vụ. Khi các cô gái đến phục vụ trong đó có
cả Võ Thị Vân Anh nhưng bị chê nên khách nhờ cô gái này tìm người thay thế. Lúc
này, Vân Anh gọi điện cho một nữ sinh viên, một cựu vận động viên điền kinh đến
phục vụ. Khi khách và gái bán dâm đang vui vẻ thì công an ập vào bắt quả tang.
Được
biết, Nghiêm Quang Đạo hiện đang là nhân viên công ty tổ chức sự kiện, còn Võ
Thị Vân Anh là diễn viên múa không chuyên tại các phòng trà.
Theo
khai nhận, sau mỗi lần môi giới thành công, Nghiêm Quang Đạo và Võ Thị Vân Anh
sẽ được gái bán dâm trả từ 300.000 đến 500.000 đồng tiền công.
Đi đòi nợ, bị chém chết
(LĐO)
P.L
- 3:6 PM, 25/07/2014
Sáng
25.7, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Quách Mạnh Hùng (tức Quách Văn
Hùng, SN 1976, trú tại Hà Đông, Hà Nội) về hành vi “Giết người”, với các tình
tiết định khung là giết nhiều người và côn đồ. Nạn nhân của Hùng là Nguyễn Văn
Hoàng (SN 1993, đã chết) và anh Đàm Văn Tráng (SN 1982, bị thương tích 22%) -
cả hai đều trú ở quận Hà Đông.
Theo tài liệu của cơ quan điều
tra, tháng 9.2011, anh Nguyễn Văn Đức (trú tại Hà Đông) có cá độ bóng đá với
Nguyễn Văn Dũng (ở cùng phường) và một một số người nữa. Sau khi thắng độ 50
triệu đồng, Dũng liên tục đòi tiền Đức nhưng không được. Trong khi đó, Dũng
cũng đang nợ anh Nguyễn Đức Thiện (SN 1984, trú tại Hà Đông) số tiền tương ứng.
Sau đó, Dũng tới gặp Thiện để thỏa thuận chuyển số nợ này sang cho Đức và cả 3
cùng đồng ý. Tuy nhiên, Thiện cũng đã nhiều lần đòi Đức tiền nhưng vẫn không lấy
được đồng nào.
Sáng
23.1.2013, Thiện rủ một số người, trong đó có Đàm Văn Tráng và Nguyễn Văn Hoàng
vào nhà của Đức để tiếp tục đòi số tiền 50 triệu đồng đã thỏa thuận. Đến nơi,
Thiện bảo Hoàng và một người bạn đứng cổng đợi, còn Thiện và Tráng xộc vào dãy
phòng trọ vợ chồng Đức cho mọi người thuê để tìm con nợ.
Mặc
dù biết con nợ không có nhà, nhưng cho rằng con nợ cố tỉnh lảng tránh nên Thiện
vẫn tiếp tục lùng xục tại các phòng trọ của vợ chồng Đức. Đến gian phòng số 2,
Thiện xông vào thì thấy Quách Mạnh Hùng đang ngồi một mình. Cho rằng Hùng là
người nhà của con nợ và cố tình che giấu Đức, nên Thiện lập tức to tiếng.
Ngay
sau đó, nhóm bạn đi cùng Thiện cũng ập vào đánh Hùng. Sau đó, Hùng vớ ngay con
dao phay ở trong phòng tấn công, khiến Tráng bị chém nhiều nhát vào tay. Một
lúc sau, Hoàng cũng nhảy vào can thiệp nhưng đã bị Hùng chém một nhát vào cổ,
sau đó bị tử vong do mất máu cấp. Về phía Hùng, đối tượng cũng bị thương tích
nhiều chỗ do bị nhóm Thiện đánh và tự chém vào chân mình trong lúc hỗn chiến.
Mặc
dù Quách Mạnh Hùng không thành khẩn nhận tội, đồng thời bác bỏ việc trực tiếp
gây ra cái chết cho anh Hoàng, song căn cứ vào hồ sơ vụ án, các lời khai tại
phiên tòa và những chứng cứ liên quan, tòa cho rằng có đủ cơ sở để khẳng định
bị cáo đã phạm tội “Giết người” như cáo trạng đã nêu, tuy nhiên, nguyên nhân
dẫn tới vụ án một phần do lỗi của các bị hại. HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hà Nội chỉ
quyết định tuyên phạt Quách Mạnh Hùng 20 năm tù giam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét