Đối Thoại Điểm Tin ngày 29 tháng 7 năm 2014
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Đối với những cây bút và blogger Việt Nam, chuyện đáng chú ý trong
tuần qua là một câu chuyện xưa cũ, tưởng chừng như đã bị quên lãng trong đám bụi
bặm chính trị 60 năm qua: Hiệp định Geneva 21/7/1954.
Hàng trăm công nhân hảng giầy thể thao Diamond tại khu công nghiệp
Bình Dương đang bức xúc về việc công ty bắt công nhân ký giấy cắt hợp đồng với
lý do mà theo họ không chính đáng. Ngoài ra họ cũng không đồng ý với số tiền bồi
thường của công ty .
Đối thoại nhân quyền Australia- Việt Nam lần thứ 11 được cho biết
diễn ra hôm nay tại Hà Nội.
Bức thư ngỏ gửi cho Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên
đảng cộng sản Việt Nam, do 61 đảng viên được nhiều người biết đến ký tên vào
ngày 28 tháng 7 vừa qua. Những điểm đáng chú ý của bức thư ngỏ là gì?
Nga sẽ kháng cáo sau khi một tòa án quốc tế phán quyết rằng Moscow
phải trả 50 tỉ đôla cho cổ đông công ty Yukos nay đã phá sản.
Quan chức an ninh Ukraine nói máy bay Malaysia Airlines bị rơi
ở miền đông Ukraine vì bị trúng mảnh tên lửa.
Trung Quốc chính thức loan báo điều tra cựu trùm an ninh Chu Vĩnh
Khang do 'vi phạm kỷ luật nghiêm trọng'.
Hơn 60 Đảng viên Cộng sản lão thành gửi thư ngỏ lên Ban
Chấp hành Trung ương kêu gọi từ bỏ con đường xây dựng XHCN và thoát
lệ thuộc Trung Quốc
Cuối tuần qua khi thức dậy, cư dân ở tỉnh Ôn Châu, Trung Quốc, thấy
nước sông chảy qua thành phố đã nhuốm một màu đỏ. Một số còn than phiền về mùi
khó chịu
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói phi đạn của Israel tàn phá Gaza và
rocket của các phần tử chủ chiến Hamas pháo bừa bãi vào Israel
Cao ủy nhân quyền LHQ nói vụ bắn hạ máy bay Malaysia MH17 tại khu
vực do phiến quân kiểm soát ở miền đông Ukraine 'có thể bị coi là 'tội ác chiến
tranh'
Các hình ảnh do Mỹ chụp bằng vệ tinh, được chính quyền Obama công
bố hôm qua cho thấy các rocket được bắn đi từ lãnh thổ Nga vào miền đông
Ukraine
Nguyễn Hữu Vinh 01:52:am | Cho
đến nay, việc bắt giữ đã kéo dài 4 tháng, nhưng vụ án như rơi vào một ngõ cụt,
những thông tin về nạn nhân cứ như hũ nút, cứ ngỡ như.
On
The Net 03:25:am
| Này, tôi tin là bất kỳ ai trong số các bạn, kể cả tôi, những người đang nhớ về
Sài Gòn trong những ngày buộc phải rũ chiếc áo xanh thay vào một...
Nguyễn
Văn Tuấn 01:41:am
| Mới đọc báo thấy một tin thú vị: ba năm trước, Quốc hội Nga xem xét việc di dời
xác Lenin ra khỏi lăng ở Quảng trường Đỏ,...
On
The Net 01:37:am
| Eur Asia Review ngày 21/7 đăng bài phân tích của Tiến sĩ Subhash Kapila,
thành viên Nhóm...
Vì người làm trang bận đi "thăm và làm việc" nơi xa,
viet-studies sẽ "nghỉ dưỡng" từ thứ hai 28-7 đến thứ tư 13-8
(hoặc lâu hơn)
Xin cáo lỗi và hẹn gặp lại
viet-studies sẽ "nghỉ dưỡng" từ thứ hai 28-7 đến thứ tư 13-8
(hoặc lâu hơn)
Xin cáo lỗi và hẹn gặp lại
Bài
mới
- Cao
Huy Thuần - Trung Quốc muốn gì?
- GS
Nguyễn Văn Tuấn - Cảnh sát Tây, cảnh sát Ta
- Phạm
Kỳ Đăng - Ngoại giao lôi kéo và tranh thủ
- Hoàng
Xuân - Ai cho tôi niềm tin
- Phạm
Thị Hoài - Vì một tiền đồ dân tộc còn đứng trên hai chân
- Video
dân oan Mỹ Đức kêu cứu - Nhà cầm quyền cướp đất bỏ tù dân
- Hãy
cùng góp một món quà cho các trẻ thơ bất hạnh
- Hoàng Nhất Phương - Tháng Bảy Năm 2014
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Các bài mới đăng:
- THƯ NGỎ
- Thông báo số 2 của Hội Nhà báo độc
lập Việt Nam
- Tòa án dưới chế độ “không tam quyền
phân lập”
- Ngoại giao lôi kéo và tranh thủ
- ĐẢNG PHẢI TỰ GIẢI THOÁT CHÍNH MÌNH
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Cái giá sau cơn cuồng ghen
Thứ
hai, 28/7/2014 | 21:13 GMT+7
Để lại hai con thơ, người vợ trẻ bỏ
đi sau khi bị Tú đâm nhiều nhát nhưng may mắn thoát chết. Con trẻ bơ vơ, Tú
phải nhận 15 năm tù.
19
tuổi, Đào Mạnh Tú (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) kết hôn với Kiều, kém anh ta hai
tuổi. Sau ba năm chung sống, vợ chồng Tú có hai đứa con kháu khỉnh. Cuộc sống
của họ không khá giả, trang trải bằng đồng lương làm thuê ở làng gốm Bát Tràng.
Thời
gian sau này thấy vợ đêm hôm đi về thất thường, lại nghe dư luận dèm pha, Tú
nghi ngờ Kiều ngoại tình. Những lần chất vấn là những lần gia đình nhỏ xáo trộn.
Trước thái độ thờ ơ của người vợ trẻ, Tú càng nghi ngờ chị này có người khác.
Đầu
tháng 12/2013, chị Kiều bế con gái một tuổi về quê ngoại ở Hà Tĩnh nhờ bố mẹ
chăm sóc. Tú sau đó tìm về quê vợ nhằm hàn gắn tình cảm.
Vào
đến nơi thì Kiều đã quay ra Hà Nội, thuê nhà ở riêng. Tú nhờ một người bạn gọi
Kiều ra gặp mặt. Anh ta mua con dao giấu trong áo khoác.
Tại
quán cà phê gần chỗ vợ làm thuê, sau khi khuyên giải không thành, Tú ghì đầu vợ
xuống bàn, đâm nhiều nhát vào lưng và đầu. Nghe tiếng kêu cứu, những người
khách trong quán đã xông vào khống chế Tú và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kiều may
mắn thoát chết nhưng mang thương tật 6%.
Trong
phiên xử chiều 28/7, Tú nhiều lẫn dõi mắt xung quanh như tìm kiếm nhưng Kiều
không đến toà. Trước tòa, Tú thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Lý
giải về việc xuống tay với người đầu ấp tay gối, Tú cho biết do thấy vợ đi làm
đêm hôm thất thường, thỉnh thoảng lại thấy những tin nhắn lúc nửa đêm nên nghi
ngờ Kiều ngoại tình. Tú bảo không có ý định giết vợ từ trước, mang dao theo là
để tự tử nếu vợ không quay về. “Bị cáo nghĩ quẩn chứ không có ý định chém giết
ai. Tại cô ấy nói những lời khó nghe quá nên bị cáo không kiềm chế được”, Tú
nói.
Nghe
mẹ nói hai con nhỏ giờ không ai chăm sóc, Kiều đã bỏ đi từ lúc thoát
chết. Bị cáo khóc.
Nhận
định chị Kiều không chết là ngoài ý muốn của Tú, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức
án 15 năm tù về tội Giết người.
Việt Dũng
Tên
nạn nhân đã thay đổi
Kẻ làm công nhốt xác bà
chủ trong giếng
Thứ
hai, 28/7/2014 | 15:48 GMT+7
Tức giận vì bị mắng, Ẩn đánh bà chủ
đến chết, kéo xác vứt xuống giếng, đập nắp khóa lại rồi lấy xe máy phóng bỏ đi.
Chiều
tối 15/5/2004 con gái bà Nguyễn Thị Thanh Hường (sinh năm 1959, ngụ khu phố 3,
thị trấn Tân Biên, Tây Ninh) tất tả chở chuyến chôm chôm cuối cùng từ vườn về
lo cơm nước. Không thấy mẹ về, gọi điện không được, cả nhà đi tìm. Vào vườn
chôm chôm không thấy bà Hường và chiếc Honda Cub 81 đâu, người làm công và giữ
vườn cũng không còn ở đó đã khiến mọi người nghĩ đến điềm gở...
Gia
đình bà Hường và bà con thôn xóm với đèn đuốc sáng trưng tỏa đi khắp khu vườn.
Từng gốc cây, bụi rậm quanh rào được soi xét kỹ nhưng hơn một tiếng đồng hồ
trôi qua vẫn không thấy bóng dáng bà Hường. “Trong vườn có cái giếng nào
không?”, một người lên tiếng hỏi. “Đúng rồi, cái giếng ở cuối vườn”, một thanh
niên vừa nói vừa cầm đuốc chạy đến. Miệng giếng được đậy nắp và bấm khóa cẩn
thận như thường ngày. Soi kỹ đèn thì phát hiện dấu máu còn tươi trên miệng
giếng. Người nhà bà Hường lập tức đập ổ khóa, mở nắp giếng. Ánh đèn pha xuống,
mọi người kinh hoàng khi phát hiện xác bà Hường.
Khoảng
30 phút sau, xác bà Hường được công an đưa lên. Giải phẫu tử thi, bác sĩ pháp y
kết luận nạn nhân chết do ngạt nước trong tình trạng chấn thương sọ não (bị
đánh bằng vật cứng).
Quá
trình điều tra xác định, người giữ vườn là người cuối cùng gặp nạn nhân, anh ta
cũng mất tích cùng thời điểm xảy ra vụ án mạng nhưng các tài sản, vật dụng cá
nhân còn nguyên. Chìa khóa đậy nắp giếng chỉ có bà Hường và anh ta giữ. Mở rộng
điều tra, trinh sát có được một thông tin đắt giá: Có người trông thấy kẻ làm công
này chạy xe Honda của bà Hường về hướng biên giới. Ngày 16/5 năm đó, cơ quan
chức năng nhận định nghi can số một của vụ án là người giữ vườn Nguyễn Văn Ẩn
(thường gọi Tèo, sinh năm 1983, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên).
Các
mũi trinh sát và công an xã lập tức truy theo đường tháo chạy của nghi can Ẩn.
Đồn biên phòng và cửa khẩu khu vực biên giới Chàng Riệc, Tân Phú, Kà Tum, Xa
Mát... được cung cấp ảnh của Ẩn và được báo động phong tỏa nghiêm ngặt. Công an
Tây Ninh cũng đề nghị cảnh sát các tỉnh Kong Pong Chàm và Svây Riêng của nước
bạn Campuchia hỗ trợ truy bắt.
Đêm
17 rạng sáng 18/5, khi đến khu vực vườn mãng cầu ở chân núi Bà Đen thuộc xã
Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh, trinh sát nhận được thông tin: Có ai đó bỏ lại khu
vực này xe Cub 81 BS: 70TA-0119. Đến nơi, nhà chức trách xác định đó là xe của
bà Hường. Cách hiện trường gần 3 cây số, người dân lại báo khoảng 10h tối phát
hiện một thanh niên nằm ngủ ở chòi giữ rẫy.
Đoán
nghi can đã bỏ đi, lực lượng công an lập tức triển khai truy rộng địa bàn. Ngày
18/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã khởi tố bị can và phát lệnh
truy nã đặc biệt trên toàn quốc với Nguyễn Văn Ẩn, đồng thời thành lập ngay một
tổ truy xét gồm 9 người là cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra và
Công an huyện Tân Biên.
Mở
rộng mũi truy xét ra ngoài địa phận tỉnh, tổ truy xét chia nhau đến nhiều tỉnh
thành phía nam như Vũng Tàu, Bình Dương, TP HCM, Bình Phước... nhưng vẫn không
tìm thấy manh mối. Lần theo mối quan hệ bà con bên ngoại của Ẩn, trinh sát cũng
tìm đến Cà Mau, Bạc Liêu nhưng vẫn không có dấu vết.
Khoảng
20h ngày 15/8/2004, quần chúng báo tin Ẩn đang có mặt tại nhà chị ruột ở ấp Tân
Thạnh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên. Việc tiếp cận căn nhà này rất khó bởi ở
cách biệt nhà dân, lại giữa đồng trống. Lúc này trời đang mưa, thanh vắng, chỉ
cần nghe tiếng động cơ xe máy là nghi can có thể trốn thoát, còn việc đi bộ sẽ
không kịp vì đường khá xa. Trong cái khó ló cái khôn, vị chỉ huy cuộc truy lùng
bảo: Dùng xe máy cày kéo rờ-moóc chắc hắn sẽ không nghi ngờ. Quả đúng như vậy,
khi xe máy cày vừa đến trước cổng nhà thì các trinh sát lập tức nhảy xuống bao
vây ngôi nhà. Ẩn ngồi bật dậy định tháo chạy thì đã bị quật ngã, tra tay vào
còng.
Lời
khai hãi hùng
Tại
cơ quan điều tra, Ẩn khai: “Chiều 15/5/2004, khi thăm vườn chôm chôm, thấy em
không làm đúng chỉ dẫn, bà Hường la mắng. Em im lặng không nói gì và trong đầu
nảy ý nghĩ đánh bà ta một trận cảnh cáo. Khi bà Hường bước lại gần, em bất ngờ
dùng cây kéo cắt cành đánh vào trán. Bà Hường cũng dùng kéo bổ vào lưng em. Sôi
máu, em quơ sợi dây ràng (làm bằng ruột ôtô) siết cổ bà ghì xuống đất..."
Để phi tang chứng cứ, Ẩn vứt xác bà Hường trong giếng, lên xe Honda Cub 81 chạy
trốn về hướng biên giới.
Do
xe hết xăng, Ẩn bỏ lại trong một con đường nhỏ thuộc ấp Thạnh Trung, gần UBND
xã Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh. Ngang qua chòi giữ rẫy mãng cầu, hắn vào lục lọi
ăn rồi lên giường ngủ. Đến khoảng 22h, chủ rẫy về, hắn nói dối là dân chài bị
lạc đường, mọi người thương tình cho đi. Ẩn đón xe khách đi nhờ lên TP HCM,
xuống Vũng Tàu làm khai thác cát.
Đến
ngày 30/6, hắn xin nghỉ và đi chăn vịt mướn ở Đồng Nai. Làm được hơn một tháng,
hắn bị cho nghỉ việc do chây lười. Ngày 15/8/2004, hắn quay về nhà chị ruột ở
Tân Biên, chưa được một giờ thì bị bắt.
Sau
90 ngày đêm truy lùng quyết liệt, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây
Ninh và huyện Tân Biên đã phá xong vụ án.
Theo
Công an TP HCM
Bắt nhân viên ngân hàng
“tự chế” thẻ ATM, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng
28/07/2014 16:52 (GMT + 7)
TTO - Ngày 28-7, công an tỉnh
Bình Định thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với bị can
Nguyễn Thanh Tuấn (28 tuổi, ngụ thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình
Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn
Thanh Tuấn nguyên là nhân viên Ngân hàng Vibbank - Chi nhánh Quy Nhơn. Từ tháng
7-2012 đến tháng 5-2013, khi còn làm việc tại bộ phận quản lý khách hàng VIB
Quy Nhơn, Tuấn lén sao chép thông tin của 35 khách hàng trên hệ thống dữ liệu
rồi điền vào thư điện tử, đề nghị mở thẻ tín dụng MasterCard.
Sau
đó, Tuấn làm giả chữ ký, con dấu của giám đốc VIB Quy Nhơn rồi dán vào bản phê
duyệt, gửi cho Phòng Vận hành - tác nghiệp thẻ của VIB đề nghị làm thủ tục mở
thẻ MasterCard. Sau đó, Tuấn rút toàn bộ số tiền của 35 thẻ MasterCard qua hệ
thống máy ATM của VIB Quy Nhơn và một số ngân hàng khác, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng
để trả tiền thua cá độ bóng đá.
Giữa
năm 2013, thấy khách hàng không thanh toán "tiền vay" nên phía VIB
nhắc nhở nộp vào tài khoản. Khi nghe khách hàng khẳng định không hề đề nghị làm
thẻ MasterCard và rút tiền trong thẻ, VIB xác minh mới biết thủ phạm là Tuấn.
Ngay
sau đó, Tuấn bị VIB đuổi việc và chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng điều
tra, xử lý.
Khởi tố bị can đánh điều
dưỡng mang bầu ngất xỉu
28/07/2014 13:43 (GMT + 7)
TTO - Công an Q.Đống Đa, Hà Nội
đã khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” tại Bệnh viện Bạch Mai hôm
25-7, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng về tội danh trên.
Ngày 28-7, đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng
công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết cơ quan điều tra công an quận đã khởi tố
vụ án “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai hôm 25-7, khởi
tố bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng về tội danh trên.
Nguyễn
Tiến Dũng (36 tuổi, trú tại Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp ngày 25-7, sau khi gây rối tại Khoa cấp cứu
A9, Bệnh viện Bạch Mai, hành hung làm 1 điều dưỡng đang mang thai 7 tháng ngất
xỉu tại chỗ.
Vụ
việc được xác định vào sáng 25-7, Nguyễn Tiến Dũng đưa vợ là Nguyễn Thị
Hồng Mỹ (32 tuổi) vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đau bụng. Các bác
sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa và đưa vào điều trị tại khoa A9.
Nguyễn
Tiến Dũng khi chăm vợ thấy vợ vẫn kêu đau bụng nên cho rằng bác sĩ đã không
quan tâm khám chữa và bỏ mặc vợ mình nên đã chửi bới trong bệnh viện.
Sau
đó, Dũng đã xông vào đánh một số y, bác sĩ, dùng ghế đánh vào đầu điều dưỡng Lê
Diệp Anh, 24 tuổi, đang mang thai 7 tháng khiến điều dưỡng này
ngất xỉu tại chỗ.
Theo
phản ảnh của bệnh viện, Dũng còn gọi điện cho một số đối tượng khác đến bệnh
viện nhưng đã bị bảo vệ ngăn chặn.
Cơ
quan công an xác định Nguyễn Tiến Dũng có tiền sử sử dụng ma túy từ năm 2006 và
đã bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc vào tháng 8-2013.
M.QUANG
Xông vào
trụ sở công an thành phố, chém người, cướp súng
28/07/2014 17:12
(TNO) Một thanh niên xông vào trụ sở Công an
TP.Uông Bí, Quảng Ninh lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, 28.7, chém công an, cướp
súng rồi bỏ chạy, la hét khiến hàng trăm người thót tim.
Văn phòng Công an tỉnh Quảng Ninh vừa
có thông tin chính thức về vụ việc một nam thanh niên đến trụ sở làm việc của
Công an TP.Uông Bí, gây rối, cầm dao chém người và cướp súng của cán bộ công an
rồi bỏ chạy, gây hoảng loạn trong khu dân cư sáng nay, 28.7.
Theo báo cáo của Công
an tỉnh Quảng Ninh, vụ việc xảy ra như sau:
Hồi 6 giờ 30 phút sáng, 28.7, Nguyễn
Thành Tuân vào Công an TP.Uông Bí xin được gặp anh Trịnh Tiến Mạnh, Phó trưởng
Công an thành phố.
Được hướng dẫn ra ngoài chờ vì chưa
đến giờ làm việc, Tuân xin được vào làm việc với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội.
Tuân đến cửa phòng làm việc của Đội
Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, trong khi thiếu tá Đàm Quang
Toàn, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang hỏi Tuân
thì bất ngờ Tuân rút dao bầu mang theo trong người chém thiếu tá Toàn và 1 cán
bộ đang có mặt tại đó, rất may hai người tránh được.
Ngay lập tức, Công an thành phố đã huy
động lực lượng vây bắt Tuân, tuy nhiên Tuân hung hãn, cầm dao chém bất kỳ ai
đến gần.
Một cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội
phạm về trật tự xã hội dùng súng bắn chỉ thiên, áp sát để khống chế Tuân, bị
Tuân chém bị thương vào tay.
Tuân cũng vung dao chém thẳng vào 2
cán bộ bộ đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
khi 2 người này đang cố gắng thuyết phục Tuân bỏ vũ khí, rất may là 2 người này
tránh được.
Trong lúc vật lộn với Tuân, 1 khẩu
súng K59 và 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su của 2 cán bộ công an bị
rơi, Tuân đã nhặt 2 khẩu súng trên bỏ chạy khỏi Công an thành phố, la hét.
Tuân bị bắt tại khu vực khu 7, phường
Quang Trung. Hai khẩu súng bị thu hồi.
Vụ việc trên khiến hàng trăm người dân
sống tại TP.Uông Bí hoảng sợ.
Chưa có kết luận cụ thể việc Nguyễn
Thành Tuân có sử dụng ma túy đá hay không.
Công an TP.Uông Bí đang điều tra làm
rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thúy Hằng
'Nữ quái' dùng 6 địa điểm tổ chức
sòng bạc
29/07/2014 01:10
Hôm qua 28.7, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã
ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Thị Nga (52 tuổi, ngụ Bình Dương,
ảnh), Nguyễn Thị Thanh Hương (41 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) cùng 20 người khác để
điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo
thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 16 giờ ngày 24.7, trinh sát Đội 5,
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Thủ Đức
đã bất ngờ ập vào căn nhà ở hẻm 1062 Trường Sơn (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) bắt
quả tang 39 người đang tham gia, tổ chức đánh bạc ở đây. Tại hiện trường, cơ
quan công an đã thu giữ hơn 30 triệu đồng, 28 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật liên
quan.
Qua
điều tra, cơ quan công an đã xác định sòng bạc này do Nga, Hương tổ chức. Đáng
chú ý, từ đầu năm 2014 đến nay, Nga đã thuê 6 địa điểm (trong đó có 2 căn nhà
của Hương) để thường xuyên di chuyển sòng bạc nhằm đối phó với cơ quan công an.
Ngoài ra, Nga, Hương còn thuê 6 tay anh chị có nhiều tiền án tiền sự về tội
đánh bạc có nhiệm vụ cảnh giới công an, phục vụ ăn uống cho con bạc. Sòng bạc
này hoạt động từ 12 - 21 giờ, thu hút từ 20 - 40 con bạc tham gia.
Đàm
Huy
Lừa đảo bán hàng qua mạng
Thứ ba, 29/07/2014, 00:18 (GMT+7)
(SGGP).-
Ngày 28-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ
án Trần Văn Danh cùng đồng bọn bán hàng lừa đảo qua Internet.
Kết
quả điều tra cho thấy từ tháng 5-2012 đến tháng 8-2012, Trần Văn Danh cùng Trà
Thanh Thức thuê người thiết kế website thanhcongmobile.net, trên website đăng
thông tin về Công ty cổ phần Thành Công Mobile, địa chỉ 543 Lạc Long Quân
phường 10 quận Tân Bình TPHCM (thực tế không có công ty này). Theo quảng cáo,
Công ty cổ phần Thành Công Mobile chuyên bán điện thoại di động chính hãng giảm
giá từ 50% đến 60%.
Trên
website đăng hai số điện thoại 0968633648, 0936690973 để người mua liên hệ;
cùng hai tài khoản ngân hàng để người mua chuyển tiền là tài khoản số
1606205585462 mang tên Hoàng Nhật Phong mở tại Ngân hàng Agribank - chi nhánh
An Phú, và tài khoản số 0331000409733 mang tên Trần Văn Danh mở tại Ngân hàng
Vietcombank - chi nhánh Bến Thành. Khi người mua hàng chuyển toàn bộ hoặc một
phần tiền đặt cọc vào những tài khoản trên, Danh và Thức đến các trụ máy ATM
rút tiền chia nhau tiêu xài mà không gửi hàng.
Ngoài
ra, Trần Văn Danh cùng Trà Thanh Thức đăng tin về Cửa hàng điện thoại Thành
Danh Mobile (thực tế không có cửa hàng này) trên website thanhdanhmobile.com,
đăng hai số điện thoại 0943653673 và 0977768075 để người mua liên lạc, hai tài
khoản để người mua hàng chuyển tiền mang tên Trần Văn Danh số 0331000409733 tại
Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Bến Thành và tài khoản số 0106376986 tại Ngân
hàng Đông Á - Phòng giao dịch Đức Phổ, Quảng Ngãi.
Đến
tháng 8-2012, Trần Văn Danh không làm chung với Trà Thanh Thức, tự thuê thiết
kế hai website nhatphongmobile.com (sau đó đổi thành sieuthihoabinh.com),
thienphatmobile.com và đăng các số điện thoại 0943653673, 0966006445,
0982304231, 0936022523 để tiếp tục lừa đảo.
*
Với thủ đoạn tương tự, Hồ Văn Hùng và Tô Thị Bích Tuyền quảng cáo Công ty cổ
phần Mobille Sài Gòn (thực tế không có công ty này) bán điện thoại di động,
iPad chính hãng giảm giá 50% trên website mobillesaigon.com. Khách mua hàng qua
hai số điện thoại 0904508609, 0972618378; chuyển tiền qua tài khoản mang tên Hồ
Văn Hùng số 1900206141738 mở tại Ngân hàng Agribank và số 0107602916 mở tại
Ngân hàng Đông Á. Sau khi khách hàng gửi tiền, Hùng và Tuyền rút ra chiếm đoạt,
không gửi hàng như đã cam kết.
Cơ
quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đề nghị những người đã bị Danh, Thức,
Hùng, Tuyền lừa đảo, chuyển tiền vào những tài khoản trên liên hệ cán bộ điều
tra Võ Vũ Hoàng, Đội 9 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh
tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM tại địa chỉ 324 Hòa Hưng phường 13 quận
10, điện thoại (08)38623638 để cung cấp thông tin.
ÁI
CHÂN
Bắt nhanh nhóm cướp giật tài sản
Thứ hai, 28/07/2014, 16:00 (GMT+7)
(SGGPO).-
Chiều ngày 28-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã
thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Mao Phi Hoàng (SN 1995, trú tại xã
Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) và Lê Đức (SN 1996, trú tại xã Quảng Tân, huyện Tuy
Đức) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.
Theo
đó, ngày 23-7, Mao Phi Hoàng và Lê Đức rủ nhau đi xe máy đến cửa hàng điện
thoại Lợi Trang ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp để cướp giật điện thoại.
Lúc
này, Hoàng nổ máy xe chờ sẵn bên ngoài còn Đức vào cửa hàng giả vờ mua điện
thoại. Khi chủ cửa hàng đưa chiếc điện thoại Sam Sung Galaxy S3 (trị giá 6
triệu đồng) cho Đức xem, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng hắn đã bỏ chạy
cùng chiếc điện thoại và nhảy lên xe Hoàng chờ sẵn bên ngoài tẩu
thoát. Sau đó chúng mang chiếc điện thoại vừa cướp được lên thị xã Gia Nghĩa
bán được 3 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.
Ngày
24-7, chúng tiếp tục thực hiện trót lọt một vụ cướp giật khác cũng với
thủ đoạn tương tự tại cửa hàng điện thoại di động của chị Lài Thị Đào ở xã Đắk
Wer, lấy đi hai điện thoại hiệu Nokia và Sam Sung trị giá trên 10 triệu đồng.
Nhận
được thông tin trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã triển khai lực
lượng tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đến ngày 28-7 thì bắt được cả
hai khi chúng đang chuẩn bị tiến hành một vụ cướp giật khác với thủ đoạn tương
tự.
Quỳnh Chi
Năm người bị chém vì tiếng nẹt pô?
Chiều 28-7, Cơ quan CSĐT Công an
quận 12, TP.HCM lập hồ sơ điều tra vụ hỗn chiến ở quán nhậu cầy quay bốn số
chín (9999) khiến năm người trọng thương.
Nạn
nhân gồm ông Nguyễn Tiến Sơn và hai con là Nguyễn Tiến Trọng, Nguyễn Tiến
Trung. Ngoài ra, có hai vị khách bị thương tích nặng phải nhập viện là Hoàng
Văn Chiêu, Nguyễn Thanh Tú.
Vào
quán nhậu chém người
Theo
thông tin ban đầu, tối 23-7, một nhóm gần 10 người đi nhiều xe máy xuất hiện
trước quán nhậu cầy quay 9999 trên đường Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Lộc, quận
12). Ngỡ là khách, anh Trung ra chào đón liền bị ba thanh niên trong nhóm cầm
dao, mã tấu xông vào chém tới tấp. Anh Trọng (chủ quán) đến can ngăn cũng bị
tấn công. Riêng ông Chiêu và anh Tú ở gần đó chưa kịp phản ứng cũng bị nhóm côn
đồ chém. Hậu quả: bốn người gục tại chỗ.
Lúc
này ông Sơn ở sau nhà nghe tiếng la hét cầu cứu của vợ liền cầm cây gậy tầm
vông chạy lên kiểm tra. Khi thấy ông Sơn, những thanh niên rút mã tấu chém loạn
xạ. Ông Sơn vội chống đỡ nhưng cũng bị chém vào bắp tay phải khiến ông Sơn sợ
hãi tháo chạy thoát thân.
Gây
án xong, nhóm “sát thủ” lên xe rú ga rời hiện trường. Người dân địa phương phát
hiện báo tin công an và đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy cấp.
Cụ thể, anh Trọng bị chém nhiều nhát vào đầu, tay; anh Trung bị thương tích với
vết dao kéo dài trên mặt; ông Chiêu vỡ sọ não.
Do
ghét tiếng nẹt pô?
Chiều
28-7, thông tin cho biết các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng phải nhập viện
175 để y, bác sĩ chăm sóc. Riêng anh Tú bị khâu 10 mũi trên đầu, sức khỏe ổn
định được cho về nhà. Tại bệnh viện, anh Trọng khẳng định từ khi mở quán cầy
quay, gia đình chưa hề gây xích mích với bất kỳ ai. “Chúng tôi đang kinh doanh
nên không muốn mích lòng khách. Có lúc khách tỏ ra khó chịu thì cố giãi bày để
họ hiểu. Gần đây, Trung - em trai của tôi có mâu thuẫn với một người liên tục
đến quán quấy rầy”.
Trên
giường bệnh, anh Trung cho biết thêm “khoảng hai tháng trước có một thanh niên
điều khiển xe mô tô phân khối lớn thường xuyên đến trước quán cầy quay. Mỗi lần
xuất hiện, người này nẹt pô ồn ào dường như cố tình gây sự nhưng mọi người
trong quán đều làm ngơ coi như không chuyện gì. Đến chiều 23-7, người thanh niên
chở theo một người đàn ông trở lại tiếp tục nẹt pô. Bực tức, tôi lớn tiếng rồi
cầm cục gạch ném ra trúng vào gây bể đèn xe. Lập tức tôi bị dọa cả nhà tôi sẽ
bị chém”.
Anh
Trung nói: “Thoạt đầu tôi nghĩ đó chỉ là lời dọa dẫm nhưng sau đó nhóm người
này liên tục chạy xe qua quán và cố tình nẹt pô. Có thể đó là nguyên do dẫn đến
mâu thuẫn rồi truy sát”.
Theo
thông tin từ người nhà nạn nhân, trong nhóm có một thanh niên tên Đức đi cùng
đến truy sát gia đình. Đức đã bị thương tích được đưa đi cấp cứu. Sau đó, gia
đình chuyển Đức đến BV Chợ Rẫy điều trị.
Người
dân địa phương sống quanh nơi xảy ra vụ việc tỏ ra bức xúc. Họ cho biết nhiều
nhóm thanh niên trong đó có Đức hay tụ tập ở khu vực này để tổ chức đua xe,
chạy nẹt pô gây mất an ninh trật tự. Thậm chí bọn chúng sẵn sàng gây hấn với
bất kỳ người nào dám có ý kiến hay tỏ vẻ khó chịu.
XUÂN
NGỌC
Trộm đột nhập chùa cuỗm mất 6 pho
tượng phật
Lợi
dụng lúc mọi người mệt mỏi ngủ say, bốn đối tượng lạ mặt cạy cửa chánh điện
chùa Giác Nguyên (thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định) lấy
trộm 6 pho tượng phật của chùa.
Chiều
28-7, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang tiếp tục truy tìm
thủ phạm vụ trộm 6 pho tượng phật tại chùa Giác Nguyên (thôn Nam
Tượng 2, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn).
Trước
đó, rạng sáng 27-7, hòa thượng Thích Viên Đạt, trụ trì chùa Giác Nguyên thức
dậy thì thấy cửa chánh điện có dấu hiệu bị cạy. Kiểm tra bên trong, nhà chùa
phát hiện 6 pho tượng phật cổ bằng đồng, cao từ 30 đến 60 cm bị mất.
Theo hòa thượng Thích Viên Đạt, 6 pho tượng phật trên đều hơn 100 năm
tuổi, có tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.
Hòa
thượng Thích Viên Đạt cho biết trưa 26-7 có 4 đối tượng lạ mặt khả nghi trên 30
tuổi lảng vảng trong chùa. Thấy họ có dấu hiệu bất thường, người trong chùa hỏi
thì các đối tượng này bảo rằng đến thắp hương. "Sau khi thấy các đối tượng
trên lảng vảng trong chùa, chúng tôi đã đề phòng rồi. Thế nhưng tối hôm đó cúng
mệt quá, mọi người trong chùa ngủ say nên kẻ trộm cạy cửa vào khiêng
6 pho tượng mà chẳng ai hay biết" - hòa thượng Thích Viên Đạt nói.
Theo A.Tú (NLĐO)
Nguy cơ quá tải chất thải lỏng
từ các máy bay tại sân bay Nội Bài
(LĐO)
Q.Hiệu
- 4:58 PM, 28/07/2014
Trung bình mỗi năm Cty Môi trường đô thị
Hà Nội thu gom, vận chuyển và xử lý số phân bùn bể phốt trên địa
bàn 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, các trại giam
khoảng 6.698 tấn, khoảng 18 tấn/ngày.
Ngày
28.7, Cty môi trường đô thị Hà Nội cho biết thông tin này. Trung bình
mỗi năm Cty Môi trường đô thị Hà Nội thu gom, vận chuyển và xử lý số
phân bùn bể phốt trên địa bàn 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà
Trưng, Đống Đa, các trại giam khoảng 6.698 tấn, khoảng 18 tấn/ngày.
Trong
đó, chưa kể số lượng chất thải lỏng trên máy bay của các hãng hàng
không khi hạ cánh tại Nội Bài (từ 25 – 35 tấn/ngày).
Lãnh
đạo Cty môi trường đô thị Hà Nội thừa nhận, tới đây, ga Nội Bài mở
rộng, các khu chung cư, dân cư phát triển thì nguy cơ quá tải vấn đề
thu gom, xử lý chất thải vệ sinh là nhãn tiền.
Trước
thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, giao Cty TNHH MTV
Môi trường đô thị Hà Nội đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục nâng cấp
Trạm xử lý phân bùn bể phốt Cầu Diễn (từ 50 tấn/ngày lên 300 tấn/ngày/đêm).
Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cũng yêu cầu, Sở Xây dựng Hà Nội,
phải chủ trì ngay phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, đánh
giá làm rõ thực trạng số lượng, kết quả xử lý các vụ vi phạm, các đơn vị đã bị
xử lý vi phạm trong việc thu gom, xả chất thải vệ sinh không đúng quy định, báo
cáo UBND TP trong tháng 8.2014.
Đắc Lắc: Cháy hàng chục căn nhà ở
khu phố thương mại, hàng trăm người hoảng loạn
(LĐO)
Kiều
Phan - 4:31 PM, 28/07/2014
Sau ít phút phát hiện cháy, 12 căn nhà mặt
phố liền kề ở khu thương mại lớn nhất tỉnh Đắc Lắc đã chìm trong biển lửa. Toàn
bộ tài sản bên trong trị giá hàng trăm tỉ đồng đều bị thiêu trụi.
Khoảng
13 giờ 30 phút chiều nay (28.7), nhiều người dân thấy khói đen mù mịt, mùi khét
bốc ra từ số nhà 105 Y Jút (phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột). Đây là cửa
hàng bán giày dép, dễ bắt lửa, gặp gió to nên đám cháy bùng lên rất nhanh, chủ
nhà không kịp di chuyển tài sản ra bên ngoài.
Từ
nhà 105, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả dãy phố, từ nhà số 95 đến nhà số 117,
phần lớn người dân đều không kịp chuyển đồ đạc ra ngoài. Chủ cửa hàng chuyên
bán đồ thờ cúng tại số nhà 107, gào khóc nói: “Khi thấy cháy, chúng tôi đã tri
hô mọi người đến giúp nhưng không kịp. Toàn bộ hàng hóa, phương tiện sinh hoạt,
tài sản tích cóp bao nhiêu năm trời của gia đình đều thành tro bụi hết. Giờ đến
bộ quần áo cũng không còn mà mặc nữa".
Ngay
sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh
Đắc Lắc đã huy động 6 xe chữa cháy, gần 100 cán bộ, chiến sỹ cô lập đám cháy, phun
nước dập lửa. Ngoài ra, lực lượng PCCC Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột cũng được
huy động đến hiện trường tham gia chữa cháy. Đến 15 giờ 30 phút chiều cùng
ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng vẫn chưa được dập tắt hoàn
toàn.
Bước
đầu xác định có 10 căn nhà mặt tiền đường Y Jút và 8 - 9 căn nhà dãy phía sau
bị thiêu trụi hoàn toàn. Đây khu phố kinh doanh thương mại sầm uất nhất tỉnh
Đắc Lắc, do vậy thiệt hại về tài sản có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng. Hiện
chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ cháy cũng như con số thiệt hại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét