Đối Thoại Điểm Tin ngày 28 tháng 1 năm 2015
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Vào hôm 26 tháng 1 năm 2015, Blogger Đoan Trang, đã đặt chân về đến
Việt Nam, quá cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất và đã bị an ninh giữ lại trong
15 giờ đồng hồ.
Hai phần ba dân số 90 triệu của Việt Nam sống trong khu vực nông
thôn đã góp phần vào kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 31 tỷ USD năm 2014.
Bốn mươi năm sau khi thống nhất đất
Cuộc Hội thảo kỷ niệm 20 năm bang giao Việt Mỹ đã được tổ chức tại
Hà Nội vào ngày 26 tháng 1 được đánh giá là cả hai phía đều có cái nhìn lạc
quan và cùng mong muốn hợp tác thêm
Tổ chức Hòa Bình Xanh, Green Peace, vào tháng 10 năm ngoái có ý kiến
cho rằng biện pháp chọn lọc có sự hỗ trợ của gien đánh dấu, viết tắt theo tiếng
Anh là MAS (Marker Assisted
Những buổi sáng cafe ở Sài Gòn 10 năm trước cho đến nay dường như
vẫn không có gì thay đổi. Vẫn ly cafe nhạt đó, những câu chuyện hỏi han nhau lệ
thường, những cuộc tranh cãi vu vơ giữa
Quốc hội Ukraine vừa phê chuẩn một tuyên bố gọi Nga là “nước gây hấn,”
trong lúc các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đe dọa sẽ mở rộng các biện pháp trừng
phạt Nga
Khoảng 300 người sống sót trong trại tập trung Auschwitz-Birkenau
của Đức Quốc xã đã tề tựu về nơi này để tưởng niệm các nạn nhân chết trong những
phòng hơi ngạt hoặc do bị đối xử vô
Thế trận xoay chiều ở Kobani có thể là một thất bại trọng yếu đối
với Nhà nước Hồi giáo sau nhiều tháng chiếm cứ nhiều nơi ở miền bắc Syria và miền
tây Iraq và áp đặt một lãnh địa không
Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Ấn Độ và Hoa Kỳ chẳng những là
các đối tác tự nhiên, mà nước Mỹ còn có thể là đối tác tốt nhất của Ấn Độ
Hoa Kỳ đang cùng với các đồng minh Tây phương bày tỏ quan ngại về
việc Nga tiếp tục can thiệp vào miền đông Ukraine
Phạm
Đình Trọng 03:36:pm
| Suốt mấy chục năm cầm quyền, nhà nước cộng sản Việt Nam đã bắt bớ, tù đày, giết
hại hàng triệu người Việt Nam lương thiện. ..
Đàn
Chim Việt 03:55:pm
| Việt Nam đang nghiên cứu việc kéo dài độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ
Lê
Diễn Đức 08:20:pm
| Văn hoá xã hội của Việt Nam dưới thời cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam giống
như ngôi nhà bị dột từ nóc.
Đàn
Chim Việt 03:44:pm
| Chúng tôi vừa nhận được Bản Kết luận Điều tra Bổ sung về cái gọi là vụ...
·
VN
'tiến thoái lưỡng nan' vì giá dầu?
(BBC 27-1-15) ◄ Giá
dầu giảm 1 USD, ‘túi tiền’ Vietnam Airlines tiết kiệm được bao nhiêu?
(TTT TGTT 27-1-15)
·
Tổ
chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền ĐH Đảng các cấp và ĐH XII (infonet 27-1-15) -- Tài nguyên quốc gia được dùng vào những
việc này?
·
Ý
tưởng về luật đấu thầu quan chức
(LĐ 27-1-15) -- Mất thời giờ làm chi với người tự xưng là PGS-TS Nguyễn Hữu
Tri?
·
Mỹ
- Ấn - Trung: U.S.
and India Share Sense of Unease Over China (NYT 26-1-15) -- Bài này
đặc biệt quan trọng, nên đọc. China
Tries to Stay Aloof From Warming U.S.-India Relationship (NYT
26-1-15) ◄
·
Mỗi
ngày còn hàng trăm người sang Campuchia đánh bạc (TN 27-1-15) --
Phối hợp ngăn ngừa phụ nữ sang Campuchia đánh bạc (CAND 26-1-15) --
Nam giới thì được đi thả cửa?
·
Vai
trò của EU ở Biển Đông: An
Under-Exploited Asset: The EU’s Quiet Contribution to Stability in the South
China Sea (Global Asia 27-1-15)
·
Tranh
chấp Philippin và Trung Quốc ở Biển Đông:
The
Philippines vs. China in the South China Sea: A Legal Showdown (National Interest 26-1-15)
·
"Behavioral
economics": Nudge: Manager
as Choice Architect (SSRN 13-11-14) -- Cass Sunstein giới thiệu bài
này
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
·
Nguyên tổng giám đốc Ocean
Bank 'bị bắt'
- 20 năm Việt – Mỹ và hai lần bị bỏ rơi.
- Đại hội 12: Số lượng ủy
viên trung ương 'phi mã' !.
- Lần đầu tiên ông Phạm
Quang Nghị 'điều trần' vụ ĐBQH Châu Thị Thu Nga.
- Án tử và án oan.
- Vinh danh người lính 1979:
“Tổn thương tình cảm Việt Nam?”.
- Đề nghị bỏ hội chém lợn: Tỉnh
Bắc Ninh cung cấp thông tin bất ngờ.
- Đa Chiều: Ai đã tung tin đồn
ông Lý Khắc Cường sắp mất chức Thủ tướng?.
- Tỉnh ủy viên xây biệt thự
trái phép, bất chấp dư luận.
- Nguyên nhân ban đầu vụ rơi
trực thăng quân sự tại TP.HCM.
- Đà Nẵng sẽ tháo dỡ biệt thự
trái phép của nguyên GĐ Công an Quảng Nam *.
- Không tăng giá điện, EVN có phá sản?.
- Philippines, Malaysia và
Việt Nam chạy đua hiện đại hóa phòng thủ ở vùng Biển Đông.
- Trực thăng quân sự rơi ở
Bình Chánh (TP.HCM): 4 chiến sĩ hy sinh.
- Quy hoạch Bộ Chính trị,
Ban Bí thư có người dưới 40 tuổi.
- Gia đình ông Tập Cận Bình
cũng bị cảnh báo trong chiến dịch chống tham nhũng.
- Bà Phạm Chi Lan nói về hội
thảo 20 năm bang giao Việt Mỹ.
- Nông dân sau 40 năm thống nhất đất nước.
Dự báo bão sai, New
York thiệt hại hơn 200 triệu USD
Thứ
tư, 28/01/2015, 11:02 (GMT+7)
Ngày
28-1, các bang ở Đông Bắc Mỹ đã dỡ bỏ lệnh khẩn cấp về cơn bão tuyết. Hoạt động
kinh doanh tại thành phố New York của Mỹ đã trở lại bình thường khi bão tuyết ở
vùng Đông Bắc đã tan và cơn bão không mạnh như cảnh báo.
Lượng
tuyết rơi tại thành phố này dày khoảng 30 cm, ít hơn nhiều so với dự báo trước
đó là tuyết rơi dày đến 90 cm, khiến chính quyền quyết định đóng cửa toàn thành
phố vào nửa đêm 27-1. Thành phố được mệnh danh “không bao giờ ngủ” bỗng chốc hóa
thành phố không người. Các thống đốc bang New York, New Jersey và Connecticut
rút lại lệnh cấm đi lại, vốn được áp đặt một ngày trước đó và hệ thống tàu điện
ngầm của TP New York tái hoạt động sau khi bị tạm ngưng trong 10 giờ.
Cơ
quan Khí tượng Thủy văn Mỹ đã lên tiếng xin lỗi về những dự đoán sai lầm lớn, tạo
ra hoảng loạn trong công chúng. Dù vậy, thị trưởng TP New York Bill de
Blasio cho rằng đề phòng vẫn hơn là hối tiếc. Song, theo AP, lệnh đóng cửa các
hệ thống giao thông vận tải trong thành phố New York đã khiến thành phố này mất
đi hơn 200 triệu USD. Cơn bão đã không làm tê liệt toàn bộ thành phố nhưng 200
triệu USD thất thoát đã gây ra những tác động lớn nhất đến các doanh nghiệp nhỏ
và lao động theo giờ.
Hạnh
Chi
Hàn Quốc: Bắt nghi phạm
dọa đánh bom Phủ Tổng thống
Thứ
tư, 28/01/2015, 10:55 (GMT+7)
Duyệt
binh thể hiện Tập Cận Bình đã nắm quân quyền
14:35
| 28/01/2015
12
con dê quyết làm to - hàng trăm tỉ đồng thất thu lại rơi vào “im lặng”?
11:22
| 27/01/2015
Không
đội khăn trùm đầu, bà Michelle Obama bị chỉ trích
28/01/2015
10:41
Malaysia
sẽ công bố báo cáo điều tra vụ MH370 vào đầu tháng 3
28/01/2015
12:35
14:29
ngày 28 tháng 01 năm 2015
Lãnh
đạo Mỹ - Đức nói gì về cuộc xung đột phía Đông Ukraine?
13:20
ngày 28 tháng 01 năm 2015
Xăng
rẻ như nước, đi 6 vòng Venezuela chỉ tốn 1 USD
28/01/2015 14:48 GMT+7
Thi
thể nạn nhân QZ8501 kẹt dưới biển vĩnh viễn
28/01/2015 02:00 GMT+7
Ẩn
số giá dầu sau cái chết của Quốc vương Ả Rập
Thứ
tư, 28/1/2015 | 10:48 GMT+7
Cô
gái Czech khao khát tìm bố Việt
Thứ
tư, 28/1/2015 | 09:48 GMT+7
22
cán bộ vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban bí thư
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Hạ độc vợ của người tình
khi bị ngăn cản
Thứ
ba, 27/1/2015 | 16:25 GMT+7
Bị vợ của người tình ngăn cản mối
quan hệ bất chính, Thúy khai đã đổ thuốc độc vào cốc nước giết chết cô này.
Theo cáo trạng đọc ngày 27/1 tại TAND Hà Nội, Ngô Thị Thúy (41
tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) quan hệ tình cảm bất chính với anh Toàn
(huyện Hoài Đức). Việc ngoại tình của anh Toàn sau đó bị vợ phát hiện. Thúy thấy quan hệ bị ngăn trở thì ghen tức, nảy sinh ý định
sát hại vợ của người tình.
Ngày
28/5/2014, sau cuộc điện thoại với Toàn, biết vợ anh này đang chăn trâu chưa về
lán, Thúy mang bả chó đến lán, pha vào một cốc nước, để sẵn trên bàn.
Hồ
sơ vụ án thể hiện, trưa hôm đó, anh Toàn không thấy vợ về ăn cơm, điện thoại
cũng không được nên ra lán tìm và phát hiện cô đã tử vong. Anh cầm cốc nước còn
sót lại trong lán uống thì thấy hoa mắt, chóng mặt, sùi bọt mép... và được gia
đình đưa đi cấp cứu.
Tại
phiên tòa xét xử Thúy về hành vi giết người mở hôm nay, phần đông người dự khán
là gia đình bị hại. Toàn ngồi thừ cạnh cô con gái đầu chít khăn tang ôm di ảnh
của mẹ. Một bé trai đầu mang khăn trắng tung tăng chạy ngoài phòng xử. Đứa con
nhỏ nhất của nạn nhân đang say giấc trong vòng tay của một người họ hàng ở dãy
ghế cuối.
Khóc nức nở, anh Toàn khai thấy vợ nằm gục,
tưởng bị cảm nên bế thì thấy đã tắt thở. "Tôi thấy vợ sùi bọt mép, ngửi
mùi từ miệng thấy hăng hăng...”, anh không thể tiếp tục nói mà chỉ khóc khiến
HĐXX phải động viên, trấn an.
Khai trước tòa, Thúy thừa nhận vì ghen ngược
nên đã đầu độc vợ anh Toàn. Dưới khán phòng nhiều tiếng xì xào khi bị cáo khai
từng có thai với anh vào thời điểm xảy ra vụ án song đã không giữ được. Trong
lúc anh Toàn khai khi bị vợ phát hiện ngoại tình đã dừng quan hệ, Thúy cho biết
hai người "vẫn lén lút quan hệ ngay tại lán trông trâu".
Được mời tới phiên xử, bác sĩ giám định
Nguyễn Thanh Hải (Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội) cho hay kết quả
khám nghiệm pháp y xác định trong mạch máu nạn nhân có hợp chất Xianua. Đây là
chất cực độc, chỉ ngậm trong miệng cũng có thể ngấm vào máu.
Tòa sau đó thẩm vấn một số nhân chứng và nhận
được thông tin trưa 28/5/2014, anh Toàn có rủ hai người đi cùng xuống lán, nói
"vợ em bị đánh bả chết rồi". Trong khi làm việc với cơ quan điều tra,
anh này khẳng định thời điểm đó chưa biết tình trạng của vợ.
Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng qua phần xét hỏi
thấy nhiều tình tiết chưa được làm rõ, chẳng hạn tuổi của nạn nhân chưa thống
nhất, cần làm rõ hai vết xây xước trên cánh tay chị này, điều tra các cuộc gọi
tại điện thoại của vợ chồng nạn nhân vào hôm xảy ra án mạng; điều tra lại bằng
chứng ngoại phạm của anh Toàn; lấy lời khai của nhân chứng về việc đưa anh này
đi cấp cứu...
“Với hồ sơ thế này chưa thể đưa bị cáo ra xét
xử và định tội được”, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Ngô Thị Ánh nói về lý do tòa
trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.
Bảo Hà
* Tên chồng nạn nhân đã thay đổi
Hai phụ nữ ôm hơn 8kg ma
túy trên xe khách
Thứ
ba, 27/1/2015 | 09:19 GMT+7
6 bọc giấy bạc cùng 20 túi nilon
chứa lô ma túy trị giá nhiều tỷ đồng vừa bị nhà chức trách phát hiện khi kiểm
tra hai phụ nữ đi xe khách đường dài.
Chiều
tối 26/1, kiểm tra một ôtô khách, Đội kiểm soát Trạm kiểm soát liên hợp km 15 -
Bến tàu Dân Tiến (Quảng Ninh) phát hiện hai nữ hành khách là Lê Thị Cúc (57
tuổi) và Nguyễn Thị Phượng (52 tuổi, cùng trú ở Thanh Hóa) vận chuyển 6 bọc
giấy bạc giống hệt nhau chứa chất tinh thể màu trắng cùng 20 túi nilon đựng
nhiều viên nén hình trụ trắng. Tổng lượng hàng khoảng 8,2 kg, được xác định là
ma túy.
Bà Cúc và Phượng bị tạm giữ để phục vụ điều
tra. Trong ngày, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã tặng bằng khen và
10 triệu đồng cho tập thể Trạm kiểm soát liên hợp km 15-Bến tàu Dân Tiến.
Hơn 20 ngày trước, rạng sáng 7/1, Quảng Ninh
cũng thu hơn 19 kg ma túy khi hai người đàn ông nhảy xuống sông Ka Long trốn
cán bộ Đội kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Ninh), để lại trên
bờ số hàng trên.
Minh Cương
27/01/2015 22:37 GMT+7
TTO
- Ngày 27-1, Cục cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an cho biết đã bắt khẩn cấp
một người giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hơn 150.000 USD
Người bị
bắt là Huỳnh Thanh Vũ (38 tuổi, quê Sóc Trăng) tạm trú tại đường Bông Sao (P.5,
Q.8, TP.HCM).
Theo
thông tin từ C45, năm 2013, gia đình bà Bùi Thị Hạnh (41 tuổi, quê Thái Bình)
có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Qua lời giới thiệu của người thân
Vũ, bà Hạnh đã tiếp xúc với Vũ.
Vũ
xưng là luật sư có kinh nghiệm trong việc xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc với
thủ tục nhanh gọn, dễ dàng. Muốn đi Hàn Quốc thì đưa cho Vũ 14.000
USD/người. Trong thời gian đầu làm thủ tục đưa trước cho Vũ 4.000
USD/người. Sau khi hoàn tất thủ tục thì đưa số tiền còn lại. Vũ còn hứa sẽ gia
hạn visa cho một người thân của gia đình bà Hạnh đang làm việc tại Hàn Quốc.
Cùng
thủ đoạn trên, Vũ cũng đã lừa đảo 18 người khác ở tỉnh Hà Tĩnh và 2 người ở
tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới hơn 150.000
USD.
Khi
biết bị lừa, tháng 11-2014 gia đình bà Hạnh đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan
chức năng.
Sau
một thời gian bí mật điều tra và theo dõi, ngày 27-1, Cục cảnh sát hình sự
(C45) đã bất ngờ ập vào căn nhà của Vũ đang tạm trú trên đường Bông Sao (P.5,
Q.8) và bắt khẩn cấp Vũ.
Trung
tá Nguyễn Duy Thanh - đội trưởng đội 4 - Phòng 6 (C45), cho biết Huỳnh
Thanh Vũ chỉ mới học đến lớp 4, nhưng thủ đoạn lại rất tinh vi, xảo quyệt.
Cũng
theo C45, những ai là nạn nhân của Huỳnh Thanh Vũ hãy đến ngay cơ quan cảnh sát
điều tra để trình báo.
ĐẠI VIỆT - GIA MINH
27/01/2015 17:50 GMT+7
TTO
- Rạng sáng 27-1, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an)
và Công an quận Đống Đa (Hà Nội) phát hiện một vụ vận chuyển 3 tấn mèo nhập lậu
từ Trung Quốc.
Cụ
thể, vào khoảng 0g ngày 27-1, tổ công tác tiến hành tuần tra tại khu vực phố
Sơn Tây, Hà Nội đã phát hiện một ôtô Hyundai 2,5 tấn biển kiểm soát
14C-088.87 có dấu hiệu nghi vấn khi dừng đỗ tại khu vực này. Tổ công tác đã
tiến hành kiểm tra hành chính.
Tại
thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có một số lượng lớn mèo được
vận chuyển nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy tờ kiểm dịch. Cơ
quan công an xác định có khoảng 3 tấn mèo trên xe.
Lái
xe kiêm chủ hàng khai nhận là Hoàng Văn Hiếu (30 tuổi, trú tại xã Quảng Phong,
huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Hiếu cho biết số mèo trên có nguồn gốc từ Trung
Quốc, được Hiếu thu gom tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
M.QUANG
Ê kíp cấp cứu đến hiện trường nhưng
không khám nạn nhân
28/01/2015 08:11
Hôm qua, bà Phạm Thu Xanh, Phó giám đốc Sở Y
tế Hải Phòng, xác nhận về việc Sở có nhận công văn từ Ủy ban An toàn giao thông
quốc gia, đề nghị xác minh thông tin xe cấp cứu “bỏ” nạn nhân đang mang thai 7
tháng trong một vụ tai nạn. Cũng theo bà Xanh, Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu Trung
tâm cấp cứu 115 làm rõ và báo cáo vụ việc.
Khoảng
hơn 9 giờ ngày 26.1, chị Tiêu Thị Thanh (27 tuổi, ở thôn Vân Tra, xã An Đồng,
H.An Dương, TP.Hải Phòng) đi xe máy va chạm với một người đi xe đạp cùng chiều
ngã xuống đường và bị xe khách cán qua người gây tử vong. Theo người nhà chị
Thanh, nạn nhân đang mang thai ở tháng thứ 7. Một số người dân chứng kiện sự
việc kể: "Khoảng 15 phút sau khi vụ tai nạn xảy ra có một xe cấp cứu đến
hiện trường, nhưng chỉ đỗ ở đó tầm 15 phút rồi đi, không thăm khám nạn
nhân". Còn theo người nhà chị Thanh, khi gia đình đến hiện trường, chị
Thanh và thai nhi đã chết.
Ông
Bùi Huy Sơn, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 (Sở Y tế Hải Phòng), xác nhận lúc 9
giờ 35 ngày 26.1, trung tâm nhận được tin báo có vụ tai nạn xảy ra trên đường
Tôn Đức Thắng và đã cử ê kíp cấp cứu do y sĩ Nguyễn Thị Hài làm kíp trưởng đến
hiện trường. Nhưng khi đến nơi nạn nhân đã được đắp chiếu, người dân đặt bát
hương, tiền vàng xung quanh. Khi ê kíp cấp cứu chuẩn bị dụng cụ để khám xác
định tình trạng nạn nhân thì một số người dân ngăn lại với lý do đã tử vong. Ê
kíp cấp cứu vì thế không khám nạn nhân mà quay về cơ quan để tiếp tục trực,
cũng không biết nạn nhân có thai 7 tháng tuổi.
Ông
Sơn thừa nhận ê kíp cấp cứu có sai sót. Theo quy định, trong trường hợp trên lẽ
ra kíp cấp cứu vẫn phải khám, xác định bệnh nhân đã chết, rồi lập biên bản kiểm
thảo tử vong, thông báo cho người thân của nạn nhân. Nếu không có người thân
của nạn nhân, nhóm cấp cứu phải thông báo cho chính quyền địa phương và khi
không có chính quyền địa phương thì thông báo cho người dân là nhân chứng.
Hải Sâm - Lê Tân
Thương lái mời uống bia, nông dân
mất 30 triệu đồng
27/01/2015 18:46
(TNO)
Ngày 27.1, tin từ Công an huyện U Minh (Cà Mau) cho biết đang phối hợp Công an
xã Khánh Thuận (huyện U Minh) điều tra vụ năm hộ dân ở xã Khánh Thuận trình báo
bị thương lái thu mua lúa lừa đảo hơn 30 triệu đồng.
Năm hộ dân bị lừa tiền bán
lúa gồm: ông Trần Văn Bá, Trần Văn Bi, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Văn Nghiệp, cùng
ngụ ấp 11 và anh Trương Văn Thới, ngụ ấp 9, xã Khánh Thuận.
Trước đó vào ngày 18.1, có một
nữ thương lái (không biết rõ tên), quê ở Bạc Liêu tìm đến tận nhà hỏi mua lúa.
Sau khi thống nhất giá bán, các hộ dân trên bán hết lúa cho nữ thương lái này,
quân bình mỗi hộ dân bán lúa với số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.
Sau khi thu mua lúa, cả năm
hộ dân không được thanh toán tiền tại nhà mà được mời đến một điểm gần đó để trả
tiền. Tại đây, sau khi trả tiền, từng người đều đếm mỗi xấp tiền đủ 1 triệu đồng,
mới đưa cho nữ thương lái lấy dây thun cột lại cho khỏi nhầm, sau đó họ được mời
uống bia.
Đến khi thấy khách mời ngà
say, nữ thương lái âm thầm lên xe bỏ đi. Riêng các hộ dân khi đem tiền về nhà
kiểm lại thì tá hỏa khi phát hiện tiền mình bị mất một nửa, nên trình báo công
an.
Gia Bách
Án tử hình cho kẻ chém chết vợ vì ghen
Thứ ba, 27/01/2015, 18:01 (GMT+7)
(SGGPO).- Trong
cơn cuồng ghen, Trần Châu Sơn (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã chém vợ nhiều
nhát khiến vợ Sơn tử vong. Nhận định hành vi của Sơn mất hết tính người, tòa án
cấp phúc thẩm y án tử hình đối với Sơn.
Theo
lời khai nhận, bị cáo Sơn kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Ngọc Bình vào năm 2006,
cả hai chung sống tại đuờng Đinh Tiên Hoàng phường 3 quận Bình Thạnh. Từ tháng
3-2013, vợ chồng Sơn phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là Sơn nghi ngờ mình bị
vợ “cắm sừng”, trong khi đó chị Bình lại thường cãi nhau với Sơn về việc Sơn
chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần.
Ngay
trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (ngày 31-1-2014), vợ chồng Sơn cãi vả
nhau. Đến khoảng 0 giờ ngày 1-2-2014, khi đi ngủ, Sơn bước chân ngang qua
giuờng chạm vào chân chị Bình làm chị thức giấc. Chị Bình mắng Sơn, dẫn đến hai
vợ chồng tiếp tục cự cãi về chuyện chị Bình có quan hệ tình cảm với người đàn
ông khác, và chị Bình đề nghị ly hôn. Lúc này, Sơn nảy sinh ý định giết vợ nên
xuống nhà bếp lấy hai con dao Thái Lan mang vào phòng ngủ. Sơn dùng một con dao
đâm vào cổ chị Bình làm lưỡi dao bị gãy. Chị Bình dùng chân đạp vào người Sơn,
rồi bỏ chạy đến giường của mẹ ruột Sơn cách đó khoảng 4 mét. Quyết không tha
cho vợ, Sơn lấy con dao còn lại đuổi theo, đâm nhiều nhát vào đầu chị Bình
khiến lưỡi dao bị gãy. Không dừng lại, Sơn tiếp tục xuống bếp lấy con dao bào
(loại dao hai lưỡi, dài hơn 21 cm) chém vào vùng cổ và đầu chị Bình.
Dù
được mẹ chồng giúp đỡ, chị Bình đã mở được cửa sau chạy thoát ra ngoài nhưng
vẫn bị Sơn đuổi theo, hai tay lăm lăm hai con dao khác điển cuồng xả nhiều nhát
vào đầu, cổ, tay cho đến lúc chị gục xuống, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án,
Sơn bỏ trốn đến nhà anh cùng cha khác mẹ tại TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, nhưng không
nói mình vừa giết vợ. Khi Sơn quay về nhà thì bị bắt.
Ngày
16-9-2014, TAND TPHCM mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt bị
cáo Sơn mức án tử hình về tội “Giết người”. Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Sơn và
đại diện hợp pháp của người bị hại (gia đình chị Bình) làm đơn kháng cáo xin
tòa án cấp phúc thẩm tha tội chết đối với Sơn.
Ngày
27-1, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án.
Nhận định hành vi của bị cáo Sơn mang tính hung hăng, côn đồ, dã man, quyết tâm
phạm tội đến cùng, bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã
hội nên hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt
Trần Châu Sơn về tội “Giết người” với mức án tử hình.
ÁI
CHÂN
Khởi tố đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài
sản
Thứ ba, 27/01/2015, 16:48 (GMT+7)
(SGGPO).- Chiều 27-1, cơ quan
CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết đang hoàn tất thủ tục để đề
nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố đối với Nguyễn Văn Huy (SN 1958,
trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo
hồ sơ vụ án, vào cuối năm 2012, Nguyễn Văn Huy có quen biết với anh Nguyễn
Thanh Triệu (SN 1988), trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút. Biết anh Triệu chưa
có việc làm nên Huy đã nói rằng mình có chị gái làm việc ở Nhật Bản lương cao.
Nếu anh Triệu muốn đi làm việc thì Huy sẽ “chạy”, nhưng với điều kiện anh Triệu
phải đưa cho Huy 100 triệu đồng để lo “bôi trơn” thủ tục.
Tin
lời, anh Triệu đã đưa cho Huy 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Huy
đã không lo việc được cho anh Nguyễn Thanh Triệu như đã nói đồng thời bỏ trốn
ra huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, Huy tiếp tục thực hiện các vụ lừa đảo
với những phụ nữ đơn thân thì bị cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ bắt giữ.
Nguyễn
Văn Huy từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 10 năm tù giam về lừa đảo chiếm
đoạt tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi ra tù, năm 2007, hắn đã vào huyện
Đắk Song để sinh sống và tiếp tục tìm kiếm “con mồi”.
Quỳnh Chi
Quán ăn Vũng Tàu ‘rút nhầm’ tiền
của khách 20 triệu đồng
(PL)- Ngày 27-1, đoàn kiểm tra của TP Vũng Tàu
đã xuống làm việc với chủ quán ăn Hàu Long Sơn (94 Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu)
để ghi nhận về thông tin liên quan đến phản ánh của một du khách Nhật.
TIN LIÊN QUAN
- 10 số điện
thoại trợ giúp nếu bị nhồi nhét, chặt chém
- Chặt chém xứ người - xứ ta
- Mức phạt thấp, nhiều
bãi xe vô tư ‘chặt chém’
Khoảng 22 giờ 30 ngày 19-1, một khách Nhật
tên Kado đến quán Hàu Long Sơn ăn khuya cùng bạn gái, bữa ăn hết 2,2 triệu đồng.
Vì không đủ tiền mặt nên ông Kado yêu cầu được thanh toán bằng thẻ Visa. Chủ
quán Nguyễn Như Khánh đã cầm thẻ và cùng khách tới máy POS quẹt thẻ. Trên đường
đi taxi về khách sạn, bạn gái ông Kado xem lại tờ biên lai in thanh toán phát
hiện số tiền bị trừ là 22 triệu đồng. Họ quay lại quán Hàu Long Sơn nhưng quán
đóng cửa. Ngày 20-1, ông Kado có quay lại quán nhưng ông Khánh đi vắng.
Tại
buổi làm việc với đoàn, ông Khánh cho biết do sơ ý nên lúc quẹt thẻ bấm nhầm từ
2,2 triệu đồng thành 22 triệu đồng. Sáng 20-1, ông Khánh đã liên hệ với ngân
hàng rút toàn bộ số tiền trên ra. Đến ngày 26-1, ông Khánh liên hệ với ngân
hàng nộp vào 20 triệu đồng để trả lại khách.
Lãnh
đạo TP Vũng Tàu đã yêu cầu xử lý triệt để vấn đề trên. Nếu chủ quán có lỗi sẽ
rút giấy phép và liệt vào danh sách “đen” công bố trên các phương tiện thông
tin đại chúng. Trước đó, năm 2013 quán ăn Hương Việt cũng do ông Khánh làm chủ
quán từng bị xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi “chặt chém” khách du lịch.
HUY PHONG
Đi đòi nợ chủ quán, đâm
chết thực khách
Thứ Tư, ngày 28/1/2015 - 06:30
(PL)- Ngày 27-1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho
biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Tài (tự “Cu lì”, trú xã Diên An,
huyện Diên Khánh) về tội danh giết người.
Khoảng
20 giờ tối 19-1, tại quán thịt cầy Hương Loan của ông Phạm Văn Năm (trú xã Vĩnh
Hiệp, TP Nha Trang) xuất hiện một nhóm người lạ mặt cầm theo mã tấu xông vào
quán truy sát ông Năm. Tuy nhiên, ông Năm chạy thoát, các đối tượng quay sang
hành hung một số thực khách. anh Đàm Văn Hiểu (trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn
Ninh) đang cùng bạn uống rượu bất ngờ bị một đối tượng dùng dao đâm vào lưng
khiến anh gục ngã tại chỗ. Sau đó, nhóm côn đồ tiếp tục đập phá đồ đạc trước
khi rời đi. Anh Hiểu được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng 20-1 thì tử vong.
Theo
ông Năm, cách đây không lâu, ông có chơi cá độ bóng đá và bị thua độ 10 triệu
đồng nhưng chưa trả. Nguyễn Trung Tài đã đến cơ quan công an đầu thú và khai
chính mình dùng dao đâm chết anh Hiểu.
A.BÌNH
Bột bắp + hoá chất = Cafe?
(LĐ)
- Số 23 Đặng
Trung Kiên - 7:8 AM, 28/01/2015
Đường hóa học và hóa chất dùng chế biến càphê
tại cơ sở của ông Quang (xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc).
Đậu nành, bột bắp rang cháy trộn với hóa
chất thành... càphê bột là công thức phổ biến tại nhiều cơ sở chế biến
càphê tại Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) - thủ phủ càphê Việt Nam. Càphê giả được sản
xuất trong những căn nhà gỗ, mái lợp tôn, nền ximăng cáu bẩn với thiết bị
là những chai lọ, xô thùng, xoong chảo, mới nhìn đã phát kinh. Thực trạng này
đã tồn tại nhiều năm, song các cơ quan chức năng đều kêu... khó xử lý.
Mục sở thị càphê bẩn
Cuối
tháng 1.2015, theo chân lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắc Lắc,
chúng tôi có mặt tại xưởng chế biến càphê tại xã Hòa Khánh (TP.Buôn Ma Thuột)
do ông Nguyễn Đình Quang làm chủ. Xưởng là 2 gian nhà cấp 4, nửa gỗ, nửa bêtông
lụp xụp, bụi bặm, mạng nhện giăng đầy. Gian thứ nhất chứa nguyên liệu càphê,
bắp, đậu nành và hóa chất, đồng thời là nơi rang, trộn nguyên liệu.
Một
góc nhà còn nhiều mẻ bắp, đậu nành đã rang, pha hóa chất đen kịt, những thùng
hóa chất đặc quánh như nhựa đường nấu chảy, bốc mùi khó chịu. Gian nhà thứ hai
là nơi xay nguyên liệu thành bột với một cối máy xay, cạnh đó là một đống đậu,
bắp vừa xay xong đổ trực tiếp ra nền nhà cáu bẩn. Ông Quang không xuất trình được
các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất càphê bột, nhưng thừa nhận mỗi
ngày cung cấp cho các quán càphê hơn 100kg càphê bột. Trong đó 90% là đậu nành,
bột bắp trộn với hóa chất không rõ nguồn gốc.
Tại
cơ sở của ông Quang, lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong 11 bao đậu
nành (250kg), 33 bao hạt bắp (1.500kg), 4 bao càphê đã rang (120kg), 30kg càphê
đã xay nhuyễn, 1 túi đường hóa học tên Sodium Cyclamate… Việc xử lý còn chờ kết
quả xét nghiệm, phân tích các thành phần trong sản phẩm càphê bột.
Trong
vai người kinh doanh càphê bột, chúng tôi được mục sở thị cơ sở rang xay càphê
K.Th.X (phường Hoà Khánh, TP.Buôn Ma Thuột) ngổn ngang can, lọ đựng hoá chất,
nguyên liệu toàn ngũ cốc. Ông Ng.Q.H - chủ cơ sở - tiết lộ: "Để ra càphê
bột giá rẻ thì bắp, đậu nành phải chiếm tỉ lệ 70 - 80% trở lên. Muốn càphê có
màu sắc đẹp, mùi vị thơm, phải pha cả chục loại hóa chất như CNC tạo quánh,
caramen tạo mùi, chất tạo bọt trắng và nhiều loại hương liệu khác nhau. Tỉ lệ
ra sao thì mỗi người có một bí quyết riêng, cái này tôi không tiết lộ
được”.
Hỏi
khả năng giao hàng thế nào, ông chủ này khẳng định, mỗi ngày dư sức giao
1.000kg càphê bột thành phẩm. Còn bà Th.Ph - chủ cơ sở ở phường Tân Hòa,
TP.Buôn Ma Thuột - giải thích: "Giá càphê hạt khá đắt, trong khi đầu ra
phải cạnh tranh khốc liệt về giá, nên muốn có lời phải độn đậu nành, bắp, thêm
hóa chất và phụ liệu để thành càphê".
Dẫn
chúng tôi tham quan "nhà xưởng", bà X giới thiệu: “Lọ này là chất làm
keo, thường gọi là CNC, có tác dụng làm cho càphê sánh. Chai này là chất tạo
bọt trắng, nhờ nó mà càphê sau khi pha xong chỉ cần khuấy nhẹ là sủi bọt, nhìn
hấp dẫn. Còn những chai này là caramen tạo mùi vị, đường hóa học làm tăng độ
béo và nhiều chất linh tinh nữa...". Hỏi toàn hóa chất như vậy, càphê
chẳng khác nào thuốc độc? Bà X tỉnh bơ: "Tôi làm càphê này lâu rồi, khách
hàng ngày nào cũng uống, không thấy ai bị gì cả”.
Đầu độc người tiêu dùng
Ông
Cao Chánh Phương - chủ cơ sở chế biến càphê bột Phương Sanh, TP.Buôn Ma Thuột -
phân tích: "Giá thành 1kg càphê bột khoảng 100.000 đồng, nhưng càphê bẩn
chỉ cần bán được nửa giá này đã lãi gấp 3 - 4 lần do nguyên liệu là đậu nành,
bột bắp, hóa chất trôi nổi rất rẻ". Cũng theo ông Phương, các quán càphê
cũng có lỗi một phần, bởi họ toàn chọn mua càphê giả, càphê bẩn cho rẻ. Chính
vì vậy, các cơ sở chế biến càphê bẩn, hoạt động không phép nở rộ như nấm sau
mưa, không thể kiểm soát được.
Thống
kê từ các cơ quan chức năng tỉnh Đắc Lắc, chỉ tính từ cuối năm 2012 đến nay, đã
có gần 20 cơ sở sản xuất, chế biến càphê bột không đạt tiêu chuẩn bị phát hiện.
Nhưng bị phạt không có nghĩa là họ từ bỏ càphê bẩn, bởi lợi nhuận thu được rất
lớn. Trong đó cơ sở chế biến càphê của ông Nguyễn Đình Quang hoạt động từ năm
2013, từng bị xử phạt gần 40 triệu đồng, sau đó vẫn tái phạm.
Theo
bà Nguyễn Thị Phương Lan - Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Đắc Lắc -
hỗn hợp ngũ cốc rang cháy, tức càphê bẩn có tác hại rất lớn đến sức khỏe người
tiêu dùng, trong đó đậu nành, bột bắp cháy đen tẩm hóa chất có thể gây ung thư.
Nhiều cơ sở còn sử dụng thuốc ký ninh (thuốc trị sốt rét) hoặc caffeine để tăng
vị đắng, tăng cảm giác kích thích, giúp vui vẻ, hưng phấn, không gây buồn
ngủ... cho người uống càphê. Caffeine là chất gây mất ngủ, đi tiểu nhiều, tiêu
chảy... Người sản xuất còn sử dụng những chất tạo bọt có thể gây kích ứng da,
tổn thương niêm mạc; một số chất có kim loại nặng, dễ gây nhiễm độc cơ
thể...
Trong
khi đó, Chi cục Quản lý thị trường Đắc Lắc cho biết, việc xử lý cơ sở chế biến
càphê bẩn rất khó do thiếu máy móc xét nghiệm, nhân lực, lại liên quan đến rất
nhiều ngành. Chế biến là ngành nông nghiệp, sản phẩm ra thị trường là ngành
công thương, khi pha thành thức uống là ngành y tế... Nhiều vậy, nhưng thiếu sự
phối hợp nên vẫn chưa thể kiểm soát được chất lượng càphê.
Cha tự tử đòi công bằng cho con gái
bị cưỡng bức
-
12:5 PM, 27/01/2015
Sau gần 3 tháng con gái bị hiếp dâm, quá
trình điều tra không có tiến triển, nghi phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật,
hàng xóm dị nghị chê cười, không chịu được ấm ức, anh Vũ Đức Mỹ (SN 1975, ngụ
xã Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa) tìm đến cái chết nhằm gây áp lực cho cơ
quan chức năng sớm làm rõ sự việc.
- Quảng
Ninh: Hải quan lại bắt nóng vụ vận chuyển 8,2 kg ma túy tổng hợp
- Bao
vây trường tiểu học truy tìm nghi can giết nghệ sĩ Đỗ Linh
- Tổng giám
đốc bị bắt vì nghi chiếm đoạt gần 7 triệu USD
- Đường dây làm
giả 7.200 con dấu của cơ quan tổ chức
Vụ tự tử đau lòng
Mẹ anh Mỹ cho biết, khoảng
13h30 ngày 26/12/2014, con dâu bà không thấy chồng ở nhà, gọi điện về đi làm
không thấy bắt máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, người vợ sang hàng xóm tìm
chồng, đến đoạn sau nhà cạnh chuồng trâu thấy chồng sùi bọt mép, nằm co quắp
trên một mảnh bạt.
Dưới bạt còn có một số dịch
màu xanh nghi do anh Mỹ nôn ra. Bên cạnh, một lọ thuốc diệt cỏ đã vơi khoảng
20ml. Người vợ đoán chồng tự vẫn nên hô hoán người thân, hàng xóm đến cứu giúp,
đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cấp cứu.
Để có tiền đưa người nhà đi
viện, gia đình chạy vạy khắp nơi mới đủ kinh phí. Dù gia đình chăm sóc chu đáo
nhưng sau một ngày về nhà điều trị, thuốc độc ngấm sâu vào cơ thể, nạn nhân tử
vong.
Vợ anh Mỹ cho biết, chồng
mình tìm đến cái chết vì uất ức chuyện con gái bị làm nhục mà công an chậm trễ
điều tra. Trong lúc cái chết cận kề, anh không nghĩ đến sự sống còn của bản
thân, luôn miệng nói con gái bị hiếp dâm nên anh lấy cái chết để mong công an sớm
tìm ra thủ phạm, trả lại công bằng cho con gái.
Theo trình bày của gia đình,
sự việc bắt đầu cách đây gần 3 tháng. Một tối giữa tháng 9/2014, con gái anh Mỹ
là Vũ Thị Chi (14 tuổi) nhận được điện thoại từ người hàng xóm tên Nguyễn Văn
Tính (SN 1983) gọi ra ngoài vườn mía có việc.
Vốn là hàng xóm thân quen,
hay trêu đùa, xưng hô “chú, cháu” nên cô bé không ngần ngại ra ngoài gặp Tính.
Sau khi gặp gỡ, nói vài câu chuyện tếu táo, Tính dụ dỗ cô bé làm “chuyện người
lớn”.
Thiếu nữ mới 14 tuổi nhưng
khá cao lớn, trắng trẻo, phổng phao chẳng khác nào cô gái trưởng thành. Dù
không đồng ý lời yêu cầu của chú hàng xóm nhưng Chi vẫn bị lôi vào bụi cây gần
đó làm nhục.
Đúng lúc đó, 3 người hàng
xóm đi soi ếch phát hiện có người ở bụi cây nên tắt đèn pin, tò mò tiến lại gần
thấy Tính đang thực hiện hành vi bỉ ổi với cô bé hàng xóm. “Yêu râu xanh” cũng
phát hiện có người liền dừng hành vi, chạy trốn.
Hôm sau, 3 người soi ếch
không báo sự việc lên chính quyền địa phương và người nhà nạn nhân mà rỉ tai khắp
xóm làng. Vài ngày sau, câu chuyện bé Chi bị hàng xóm giở trò đồi bại đã râm
ran khắp xóm, đến tai bố cháu bé.
Chưa tin vào dư luận, anh Mỹ
về nhà hỏi han con gái thực hư câu chuyện. Sau một hồi vòng vo, cô bé khai nhận
toàn bộ sự việc. Theo đó, tính cả lần vừa xong, gã hàng xóm đã hai lần dụ dỗ
giao cấu với Chi. Thấy con gái cả tin, dễ dãi không biết giữ mình, dù rất tức
giận nhưng vợ chồng anh Mỹ chỉ mắng con vài câu rồi thôi; sau đó viết đơn tố
cáo gã hàng xóm lên chính quyền và Công an huyện Thạch Thành.
Sự chậm trễ khó hiểu
của cơ quan công an
Nhận được đơn tố cáo, Công
an huyện cử trinh sát xuống điều tra, đưa cháu bé đi giám định tại Trung tâm
Giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa. Kết quả, vùng kín nạn nhân bị tổn thương
nghiêm trọng, màng trinh bị rách. Theo người nhà nạn nhân, sau khi có kết quả của
cơ quan y tế, một trinh sát phụ trách vụ việc đã “nói nhỏ” với gia đình, không
đầy một tuần nữa sẽ khởi tố vụ án, đưa kẻ có tội ra trừng trị trước pháp luật.
Tuy nhiên sau đó không hiểu vì lí do gì mà sự việc bị “chìm xuồng”.
“Phải khó khăn lắm chúng tôi
mới gặp được cán bộ điều tra, hỏi thì họ nói vụ việc đang điều tra, rồi không
nói gì thêm. Nhiều lần hẹn gặp nhưng cán bộ cứ hẹn lên hẹn xuống không gặp được.
Gần 3 tháng mà sự việc vẫn dậm chân tại chỗ”, một người nhà nạn nhân cho biết.
Trong khi đó dư luận vẫn
không ngừng đàm tiếu, dị nghị. Vợ chồng anh Mỹ ra đường bị hàng xóm nhìn tỏ vẻ
thương hại; ai không thích thì khinh “ra mặt”, nói xỏ xiên. Không những vậy, vợ
nghi phạm cho rằng chồng mình bị vu khống, nhiều lần qua nhà anh Mỹ mắng chửi
thậm tệ. Bé gái còn nhiều lần bị vợ nghi phạm chửi bới, dọa dẫm. Nhiều hàng xóm
đã chứng kiến sự việc.
Theo người nhà, anh Mỹ dù
hay rượu chè nhưng chưa nặng lời hay làm hại ai, tính tình thẳng thắn. Trước việc
con gái bị làm nhục, công an chậm chễ điều tra, dư luận đàm tiếu khiến tâm lí
anh bị ức chế. Nhiều lần anh tuyên bố, nếu công an không làm rõ trắng đen sẽ giết
chết nghi phạm hại đời con gái rồi tự vẫn. Người thân phải hết lời khuyên can
anh bình tĩnh, đừng hành động dại dột. Đầu giờ chiều 26/12 thì anh Mỹ uống thuốc
diệt cỏ tự vẫn.
Theo tìm hiểu của phóng
viên, Chi là con gái đầu lòng của vợ chồng anh Mỹ. Vợ anh Mỹ vừa sinh con thứ
tư chưa đầy tháng. Ngoài mấy sào ruộng, hai vợ chồng chủ yếu đi làm thuê làm mướn,
công việc bấp bênh, thu nhập thấp. Theo đánh giá của hàng xóm, bé Chi đang học
lớp 8 ngoan ngoãn, chăm học. Các sự việc không hay liên tiếp xảy ra khiến tâm
trí bé gái hoang mang, nhiều ngày nay không dám đến trường vì xấu hổ.
Trong khi đó, nghi phạm hiện
vẫn không dám ra ngoài đường, thường xuyên đóng cửa ở nhà, tránh mọi tiếp xúc với
người ngoài. Còn vợ nghi phạm tin rằng chồng mình bị vu khống. “Chúng tôi chờ đợi
vào sự nghiêm minh của pháp luật, tin tưởng vào nghiệp vụ công an, sớm đưa vụ
việc ra ánh sáng, trừng trị kẻ có tội một cách thuyết phục”, một hàng xóm nêu ý
kiến.
Sáng 30/12/2014, đoàn cán bộ
liên ngành gồm lãnh đạo UBND huyện Thạch Thành, công an và viện kiểm sát huyện
có mặt tại UBND xã Thạch Cẩm làm việc với gia đình nạn nhân. Ông Nguyễn Văn Soạn,
Chủ tịch UBND xã Thạch Cẩm cho biết, sau nhiều giờ làm việc, lãnh đạo liên
ngành công an, viện kiểm sát huyện hứa với gia đình nạn nhân sẽ tích cực điều
tra, sớm đưa vụ án ra ánh sáng.
Về nguyên nhân vụ việc điều
tra chậm chạp, đại diện Công an huyện Thạch Thành giải thích, đơn vị này nhận
được đơn tố cáo của gia đình bị hại cách đây hơn hai tháng. Người bị tố cáo sau
đó được công an mời lên làm việc, nhưng phủ nhận nội dung tố cáo.
Đại diện công an huyện thừa
nhận, do quá trình điều tra chậm, sự việc chưa được làm sáng tỏ khiến gia đình
nạn nhân bức xúc. Ông này cho biết, viện kiểm sát đã đồng ý gia hạn thời gian
điều tra nên vụ việc sẽ sớm được làm rõ, ổn định dư luận, bù đắp tổn thất mà
gia đình nạn nhân gặp phải.
Theo Pháp Luật Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét