Đối Thoại Điểm Tin ngày 25 tháng 2 năm 2015
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Trong cuộc chiến tranh VN
huynh đệ tương tàn, nhiều người bị trở thành tù binh chiến tranh. Điệp viên
Đặng Chí Bình với bí danh “X20” là một trong những tù binh chiến tranh ở Bắc
Việt
Thời gian lặng lẽ trôi,
tôi, một chàng lính trẻ măng ngày nào bây giờ đã là một ông già với mái đầu hoa
râm đốm bạc. Vậy mà tôi chưa nói được câu chuyện lẽ ra phải nói. Đôi lúc tôi âm
thầm
Malaysia đảm nhận vai trò
Chủ tịch ASEAN vào năm 2015. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Malaysia sẽ phải
đương đầu với một loạt những vấn đề khó khăn tồn tại từ nhiều năm nay của
Thực hành phong thủy gần
đây được nhiều người tại Việt Nam ứng dụng, từ đó xuất hiện một số doanh nghiệp
cung cấp những sản phẩm phục vụ, những nhà tư vấn và lớp dạy về phong thủy.
Chưa năm nào mà thời sự lại
nóng bóng kéo dài từ năm cũ bước sang năm mới như năm nay. Nào là vụ con ruồi
Tân Hiệp Phát ở Tiền giang, cái chết của cựu Trưởng ban Nội chính Trung
Các nhà ngoại giao hàng
đầu hội kiến ở Paris trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn, yêu cầu các bên rút
vũ khí hạng nặng khỏi tiến tuyến, không chắc sẽ đứng vững
Các nhà hoạt động cho biết
các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo đã bắt cóc ít nhất 90 người ở các làng
mạc của người Thiên chúa giáo Assyria
Bộ Quốc phòng Nam Triều
Tiên cho biết cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Key Resolve cùng với cuộc diễn tập
Foal Eagle sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 3
Cảnh sát Anh tới Thổ Nhĩ
Kỳ để tìm 3 thiếu nữ Anh theo đạo Hồi mà họ tin là đã được tuyển mộ để gia nhập
nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria.
Một tờ báo Nga đã công bố
văn kiện mà họ nói là một tài liệu chiến lược kêu gọi Nga sáp nhập Crimea và
một số phần ở miền đông Ukraine
·
Nguyễn Văn Nghệ: Chiến thuật hạ thành Ngọc Hồi của quân Tây Sơn (viet-studies
24-2-15) -- Nhân ngày mùng 5 tháng giêng! ◄
·
Vua phong kiến và vua Cộng sản (RFA Blog 24-2-15)
-- Mỗi cái ghế nhà ông Nông Đức Mạnh có thể lên đến 1 triệu USD! Học
tập đạo đức theo gương Hồ Chí Minh như thế để làm gì? (KD/KD Blog
24-2-15)
·
Thủ
tướng: Hơn 30 người chết/ngày không thể coi là bình thường (VNN 24-2-15) -- Bao
nhiêu người/ngày thì được coi là bình thường? Thủ
tướng yêu cầu "không xem thường" chuyện đánh lộn dịp tết (TT
24-2-15) -- Đợi sau Tết hẳn đánh!
·
Cần
có những phóng viên giỏi để đấu tranh trực diện trên mạng (infonet 24-2-15) --
Giỏi, nhưng mù và sẵn sàng bán rẽ lương tâm. Báo
chí phải sáng tạo và đổi mới (Petrotimes 24-2-15) -- Lại nắn gân!
·
Về
tổng kết các mối quan hệ lớn liên hệ đến hội nhập quốc tế (NĐB 24-2-15) -- Bài
GS Nguyễn Ngọc Trân
·
Việt Nam thời kỳ hậu Đổi Mới: Vietnam
eyes post-renovation era (Nikkei Asian Review 23-2-15) -- Bài có vẻ
ủng hộ ông NT Dũng (nhưng được vài nhà báo ngoại quốc cho là phân tích khá!)
·
Mười lý do Trung Quốc sẽ
gặp khó khăn trong một cuộc chiến tranh hiện đại: Ten
Reasons Why China Will Have Trouble Fighting a Modern War (War on
the Rocks 18-2-15) Báo cáo
dài (200 trang!) và đầy đủ hơn: China’s
Incomplete Military Transformation: Assessing the weaknesses of the People's
Liberation Army (PLA) (RAND February 2015) -- Các "cơ quan chức
năng" của Việt Nam nên dịch và nghiên cứu kỹ những tài liệu này. ◄◄
·
Tại sao lãnh đạo Trung Quốc xem tham nhũng
là hiểm họa sống còn:
Why China’s Leaders See Corruption as a Mortal Threat (ChinaUSFocus
24-2-15)
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
·
‘VN không chủ trương chặn mạng
xã hội’
- Phê phán đảng cộng sản TQ
nhà văn 81 tuổi bị bắt.
- TPP: cơ hội thoát khỏi quỹ đạo Trung Quốc.
- VNTB - Việt Nam – trận
giao phong đầu tiên về tự do ngôn luận (kỳ 2).
- VNTB- “Ghét Việt Nam”: Du
lịch Việt có gì đáng tự hào?.
- Bộ trưởng Bùi Quang Vinh:
Tăng giá điện, xăng dầu phải hợp lý.
- Sau Tết: Công sở vắng,
karaoke “cháy” phòng.
- Giảm
1,2 tỷ USD: Sân bay Long Thành "xuống giá" để được "cho
qua" *.
- VNTB - Tân Hiệp Phát bị
truyền thông đánh hội đồng?.
- Tổng bí thư sẽ thăm Mỹ.
- Tăng thêm 8% lương cho người
có hệ số từ 2,34 trở xuống.
- Lâu đài của ông Nông Đức Mạnh
và chính sách nhân sự của Đảng.
- Nhật cảnh báo sau vụ tu
nghiệp sinh Việt Nam ‘trộm dê’ làm thịt.
- Từ vụ 'Xét lại chống Đảng' tới Nam tiến.
- Vì sao người ăn xin
(Cambodia) tại Sài Gòn tăng đột biến?.
- Việt Nam vượt Malaysia và
Thái Lan trở thành nhà cung ứng hàng hóa lớn nhất ĐNA cho Hoa Kỳ.
- Học tập đạo đức theo gương
Hồ Chí Minh như thế để làm gì?.
- Sân bay Long Thành 'đã trong quy hoạch'.
Tổng thống Mỹ phủ quyết
dự luật đường ống dẫn dầu 8 tỷ USD
Thứ
tư, 25/02/2015, 10:51 (GMT+7)
(SGGPO).-
Guardian ngày 25-2 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức phủ quyết
dự luật xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Canada tới các nhà máy lọc
dầu ở các bang miền Nam nước Mỹ.
Đây
là lần thứ 3 ông Obama sử dụng quyền lực hiến định để bác bỏ các văn
bản pháp luật đã được lưỡng viện Quốc hội thông qua. Sau khi ông Obama phủ quyết
dự luật trên, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ “chiến đấu” tới cùng, dùng
biện pháp phủ quyết lại để đưa dự luật này trở lại chương trình nghị sự của
Chính phủ Mỹ.
Đây
là lần đầu tiên Tổng thống Obama sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ dự luật của
Quốc hội do Đảng Cộng hòa nắm quyền lãnh đạo cả Thượng viện lẫn Hạ viện sau cuộc
bầu cử cơ quan lập pháp giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, các
chuyên gia cho rằng, phe Cộng hòa khó có thể vận động thêm được 4 phiếu tại Thượng
viện và 11 phiếu tại Hạ viện để đủ 2/3 số phiếu ủng hộ bác bỏ quyền phủ quyết của
Tổng thống Obama.
Dự
luật Keystone XL do tập đoàn TransCanada Corp của Canada và tập đoàn
ConocoPhillips của Mỹ đề xuất năm 2008 với vốn đầu tư 8 tỷ USD. Với tổng chiều
dài 3.462km chạy qua 6 bang của nước Mỹ, tuyến đường ống này dự kiến được
xây dựng theo 2 giai đoạn, khi hoàn tất có thể vận chuyển hơn 800.000 thùng dầu/ngày
từ các mỏ dầu của Canada cung cấp cho các nhà máy lọc dầu ở các bang bờ biển
phía Nam nước Mỹ. Các nhóm hoạt động về môi trường ở cả Mỹ và Canada phản đối
vì lo ngại dự án này sẽ phá hủy môi trường và hệ sinh thái những nơi nó chạy
qua. Dự án Keystone XL được các nhà lập pháp của phe Cộng hòa coi là ưu tiên
hàng đầu khi đảng này nắm quyền lãnh đạo lưỡng viện Quốc hội.
HOÀNG
THANH
Tây Ban Nha phá mạng
lưới tuyển phụ nữ gia nhập IS
Thứ
tư, 25/02/2015, 11:02 (GMT+7)
Nhà
nước Hồi giáo (IS): sắp hết tiền?
08:48
| 25/02/2015
Mỹ:
TT Obama cảnh báo nguy cơ về kinh tế và an ninh từ việc 'thu hẹp' Bộ An
ninh Nội địa
08:45
| 24/02/2015
Mỹ
vạch ra nhược điểm của quân đội Trung Quốc
25/02/2015
09:00
Mỹ
sẽ thưởng 3 triệu USD cho người 'chỉ điểm' tội phạm Nga
25/02/2015
12:13
09:16
ngày 25 tháng 02 năm 2015
Vàng
tăng nhẹ, dầu thô tiếp tục giảm
09:06
ngày 25 tháng 02 năm 2015
Tàu
hỏa húc xe tải lật nghiêng, 28 người bị thương
25/02/2015 11:46 GMT+7
Bộ
trưởng Thăng: Dự án không phải là nơi làm tiền chia chác!
25/02/2015 09:54 GMT+7
Lương
bổng tại Microsoft cao đến đâu?
Thứ
tư, 25/2/2015 | 05:00 GMT+7
Vì
sao Trung Quốc tăng tốc xây chuỗi đảo nhân tạo trên Biển Đông
Thứ
tư, 25/2/2015 | 09:24 GMT+7
Ngoại
trưởng Mỹ: 'Moscow nói dối trước mặt tôi'
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Hỗn loạn vì tranh lộc ở
hội Gióng
Thứ
ba, 24/2/2015 | 21:38 GMT+7
Nhiều thanh niên lao vào cướp kiệu
giò hoa tại lễ hội đền Gióng gây ra cảnh hỗn loạn. Huyện Sóc Sơn phủ nhận có
đánh nhau.
Trưởng
công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) Trần Quang Huy cho VnExpress hay, lễ hội
đền Gióng năm nay có 8 xã cung tiến lễ vật (voi, ngựa chiến, trầu cau, cỏ voi,
ngà voi) và đặc biệt là lễ giò hoa tre (gậy Thánh Gióng).
Sau
khi tổ chức cung tiến vào đền Thượng, dân làng đưa đồ cúng xuống đền Hạ (đền
Trình). Hai lễ vật gồm voi và ngựa chiến sẽ được hoá. Ngà voi được rước về đền
Hạ rồi đến các đình của 8 làng xung quanh. Riêng trầu cau và giò hoa tre
thì tán lộc cho du khách.
Tuy
nhiên, khi kiệu giò hoa tre vừa vào đền Thượng, hàng chục thanh niên lao đến
cướp khiến cảnh hỗn loạn diễn ra trên sân đền.
“Ai cũng muốn lấy một lá trầu, giò hoa tre để
cầu may, lộc đầu năm nên đã xảy ra xô đẩy”, ông Huy cho biết, đồng thời khẳng
định không có đánh nhau, không có ai trình báo.
Người đứng đầu công an huyện Sóc Sơn thông
tin, gậy mà lực lượng tháp tùng dùng khua khoắng, cản trở người cướp lộc là gậy
tre. “Có việc xô đẩy, nhưng không có đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Vì
thế, chúng tôi không thể xử lý gì”, ông Huy nói.
Lễ hội đền Gióng, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) diễn
ra thường niên từ mùng 6 đến 8 tháng giêng âm lịch để tưởng nhớ Thánh Gióng, vị
anh hùng trong truyền thuyết đánh thắng giặc Ân, đem lại thái bình cho đất
nước.
Việt Dũng
Bị bắt vì đánh vào đầu
cảnh sát giao thông
Thứ
ba, 24/2/2015 | 17:22 GMT+7
Không đội mũ bảo hiểm, phóng lạng
lách, khi bị kiểm tra Hải còn cầm tuýp sắt đánh vào đầu thiếu tá cảnh sát giao
thông gây chấn thương sọ não.
Chiều
24/2, trao đổi với VnExpress, ông Đinh Trọng Huynh, Phó trưởng Công an
huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố, tạm giam
Nguyễn Văn Hòa (30 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) về tội Chống người thi hành công
vụ.
Chiều
21/2, 5 cảnh sát giao thông huyện Quỳnh Lưu đang vụ giải quyết một vụ tai nạn
giao thông trên quốc lộ 1A thuộc xã Quỳnh Giang thì phát hiện Hòa lái xe máy độ
ống xả, không mũ bảo hiểm, phóng nhanh đánh võng nên ra tín hiệu dùng kiểm tra.
"Hòa
không xuất trình được bằng lái, giấy đăng ký xe. Trong lúc tổ công tác đang
kiểm tra các giấy tờ tùy thân khác thì anh ta bất ngờ rút ống tuýp sắt trong
người đánh một nhát mạnh vào đầu thiếu tá Nguyễn Trọng Phúc", ông Huynh
nói. Tài xế này sau đó bỏ chạy và bị người dân cùng cảnh sát vây bắt.
Kiểm
tra nồng độ cồn của Hòa lúc đó, cảnh sát ghi nhận chỉ số vượt quá giới hạn cho
phép. Người đi cùng với Hòa được xác định là em trai và đang bỏ trốn.
Hôm
nay, thiếu tá Phúc đã xuất viện, anh bị xác định chấn thương sọ não, rách da
đầu phải khâu 7 mũi.
Hải
Bình
Hơn 6.200 người vào viện do... đánh nhau trong dịp Tết
24/02/2015 08:22 GMT+7
TT
- Đánh nhau và tự tử phải vào viện là hai nhóm bệnh nhân nhiều và đáng chú
ý trong dịp nghỉ Tết Ất Mùi này.
Theo
báo cáo chính thức của Bộ Y tế, từ ngày 15 đến 22-2 (27 tháng chạp đến mùng 4
tết) đã có trên 6.200 người phải vào viện do đánh nhau, trong đó có 15 người tử
vong.
Đồng
Nai, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang... là những địa phương có số người phải
vào viện vì... đánh nhau cao nhất nước.
Theo
nhận xét của các bác sĩ, một phần nguyên nhân là đánh nhau sau va chạm giao
thông khi đi chúc tết, chơi xuân và đánh nhau sau khi uống rượu bia.
Người trực tiếp đánh nhau bị
thương đã đành, có một số trường hợp do can ngăn hàng xóm, hay thậm chí là
khách qua đường dừng lại xem đánh nhau mà bị vạ lây
|
Bác sĩ NGUYỄN TIẾN DŨNG
(khoa cấp cứu tổng
hợp Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang)
|
Lỡ
chạm vai cũng bị đâm chết
Theo
Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế), tại TP này đã xảy ra một vụ ẩu đả gây chết
người trong đêm 19-2 (mùng 1 tết) tại quán bar Zen Club. Hung thủ là Nguyễn Văn
Hải Tuệ (20 tuổi, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) đã đâm chết một thanh niên
23 tuổi chỉ vì lỡ chạm vào vai gây khó chịu.
Thống
kê của Trung tâm chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Trung ương Huế cho biết từ
ngày 15 đến 22-2 đã tiếp nhận 35 trường hợp đánh nhau. Cao điểm là ngày 22-2,
bệnh viện này tiếp nhận đến 15 trường hợp bị thương do đánh nhau, cao hơn hẳn
các năm trước.
Tương
tự, Công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết khuya 22-2, sau khi uống
rượu, Nguyễn Quốc Cường (27 tuổi) chở Huỳnh Minh Tuấn (16 tuổi) chạy ngang một
quán vỉa hè ở thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây.
Nhóm
ba người của Trương Khải Thọ có nói với theo: “Đi đâu vậy mấy thằng nhóc?”.
Cường về nhà lấy dao quay lại hỏi: “Thằng nào hồi nãy chửi tao?”.
Cả
nhóm của Thọ liền bỏ chạy, riêng Thọ chưa kịp chạy thì bị Cường móc dao thủ sẵn
trong người đâm liên tiếp hai nhát trúng vào hông sườn trái và chết trên đường
đến bệnh viện.
Bác
sĩ Hà Văn Tâm, giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu (An Giang), cho biết
mùng 2 tết bệnh viện tiếp nhận năm ca bị thương do đánh nhau, trong đó có một
ca ở xã Long An tử vong.
Theo
người nhà nạn nhân kể lại, sáng hôm ấy bạn bè tổ chức họp mặt lai rai mừng
xuân, ông N.V.T. đến chung vui. Trong cuộc nhậu xảy ra xích mích dẫn tới cự cãi
lớn tiếng nên ông T. bỏ ra ngoài lên xe máy về nhà.
Một
bạn nhậu xách dao đuổi theo đâm khiến ông này gục tại chỗ. Mọi người đưa đến
bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.
Còn
bác sĩ Bùi Văn Te, giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang, cũng cho
hay có ngày nơi này tiếp nhận hơn chục ca, tất cả đều có nguyên nhân do xảy ra
mâu thuẫn, xích mích sau khi đã dùng rượu bia quá chén. Ngoài ra một số trường
hợp đánh nhau từ chỗ ăn thua cờ bạc.
Từ
ngày 15 đến 22-2, các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang đã tiếp nhận điều trị 284
ca bị thương tích do đánh nhau, ẩu đả, trong đó có ba người tử vong. Con số này
tăng đột biến so với dịp tết các năm trước.
Nằm
cấp cứu vẫn còn cãi vã
Tại
Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), bệnh nhân P.M.T. (ngụ Trảng Bom) bị
chém gần đứt nhiều ngón tay trái, bác sĩ phải nối gân chỉ được hai ngón.
Còn
tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sáng 23-2, còn ba
bệnh nhân đang điều trị vì bị đả thương trong dịp tết.
Bệnh
nhân Lê Văn Ngọc Hùng (42 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai)
được chẩn đoán bị gãy cổ xương đùi phải, đang đợi mổ. Trước đó, ông Hùng nhập
viện tối 22-2 (mùng 4 tết) do bị cháu ruột đánh.
Kể
lại sự việc, vợ ông Hùng cho biết ông Hùng cùng anh rể và hai đứa cháu ngồi
nhậu tại nhà ông Hùng. Sau vài ly bia, giữa ông Hùng và cháu ruột xảy ra mâu
thuẫn, người cháu nói: “Chú ăn gì mà ngu thế?”.
Ông
Hùng trả lời: “Mày nói thế thì bước ra khỏi nhà tao chứ mày dạy tao hả?”. Bực
tức, người cháu chạy về nhà lấy cây sắt quay lại đánh vào người ông Hùng khiến
ông ngã quỵ tại chỗ.
Còn
tại Kiên Giang, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng - khoa cấp cứu tổng hợp Bệnh viện Đa
khoa Kiên Giang - cho biết bình quân mỗi ngày tết có khoảng 10 trường hợp nhập
viện do đánh nhau, đều là các trường hợp bị thương nặng được người nhà chuyển
lên từ các huyện, nhiều nhất là huyện Hòn Đất.
Số
ca nhập viện sau khi phát sinh mâu thuẫn trên bàn nhậu tăng khá nhiều so với
năm trước.
Không
ít trường hợp người bị thương sau khi được sơ cứu, điều trị đã tìm cách bỏ trốn
vì sợ bị công an bắt, bác sĩ Dũng kể. Lại có trường hợp vào đến bệnh viện, đang
nằm trên giường cấp cứu nhưng hai bên vẫn còn cãi vã, hăm he nhau về nhà sẽ...
“xử tiếp”.
“Người
trực tiếp đánh nhau bị thương đã đành, có một số trường hợp do can ngăn hàng
xóm, hay thậm chí là khách qua đường dừng lại xem đánh nhau mà bị vạ lây” - bác
sĩ Dũng nói.
Ngoài
nguyên nhân đánh nhau do rượu chè quá chén, cũng có trường hợp đánh nhau do mâu
thuẫn nợ nần bài bạc, điển hình mùng 3 tết có tới ba người trong một gia đình
phải nhập viện với các vết thương rạch mặt, đâm, chém vì bị giang hồ đòi nợ.
Thống
kê của công an: không đến hàng trăm
“Bình
quân mỗi ngày chỉ có 20-30 vụ cố ý gây thương tích” là khẳng định của trung
tướng Phan Văn Vĩnh, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, về tình
hình an ninh trật tự trên cả nước trong những ngày Tết Ất Mùi 2015.
Theo
ông Vĩnh, tình hình an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm nay trên cả nước rất
bình yên nên không thể có con số hơn 5.000 người bị thương tích do đánh nhau.
Thống
kê của lực lượng công an cho biết con số này không đến hàng trăm. Đơn cử mùng
1 tết, trên cả nước xảy ra 80 vụ việc có dấu hiệu hình sự, trong đó bao gồm
cả cố ý gây thương tích; mùng 4 tết là 61 vụ...
Cũng
liên quan đến con số này, giám đốc Trung tâm thông tin chỉ huy Bộ Công an Đào
Quang Kỳ cho biết những địa phương mà báo chí có nêu đều được lãnh đạo bộ chỉ
đạo kiểm tra.
Ông
Kỳ cho rằng có lẽ những vụ việc đánh nhau gây thương tích chỉ chủ yếu xảy ra
ở các vùng nông thôn, còn trên thực tế ở các vùng đô thị, thành phố lớn rất
ít vụ việc như vậy. (MINH QUANG)
|
NHÓM PV
Bắt giam người mẹ nhẫn tâm giết con 6 tuổi
24/02/2015 18:32 GMT+7
TTO
- Chiều 24-2, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố, bắt tạm
giam Đỗ Thị Kim Phượng (34 tuổi, trọ tại đường Ngô Đức Kế, phường 7, TP Vũng
Tàu) về hành vi giết người.
Trước
đó, rạng sáng 22-2, Phượng dùng gối đè lên mặt con ruột là cháu Đỗ Ngọc Uyển
Nhi (sinh năm 2009).
Sau
khi giết con, Phượng treo cổ tự tử nhưng bất thành, rồi dùng dao cắt tay mình
nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.
Đ.HÀ
Vợ chồng đi chúc tết, trộm đột nhập
lấy mất 700 triệu đồng
24/02/2015 15:22
(TNO)
Hai vợ chồng khóa trái cửa đi chúc tết người thân, khi trở về thì phát hiện cửa nhà bị
cạy. Kiểm tra, họ phát hiện nhiều tài sản có giá trị ước tính hơn 700 triệu
đồng đã "không cánh mà bay".
Ngày 24.2, Công an quận 12
(TP.HCM) cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn xảy ra tại nhà số 03G3 đường
DD4, khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 cho Phòng Cảnh sát điều tra tội
phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Theo thông tin ban đầu, sáng
mùng 2 Tết (ngày 20.2), vợ chồng anh H.N.N (43 tuổi) khóa trái cửa, rời nhà đi
chúc tết người thân. Khoảng 11 giờ cùng ngày, vợ chồng anh N. về nhà thì phát
hiện cửa sắt bị cạy.
Kiểm tra, anh chị phát hiện
hơn 400 triệu đồng tiền mặt để trong tủ ở phòng ngủ cùng nhiều tài sản có giá
trị khác như vàng bạc, trang sức, laptop, máy tính bảng... đã bị kẻ gian lấy mất.
Theo khai báo của bị hại, tổng
tài sản bị mất khoảng 700 triệu đồng.
Ngọc Thọ
3 án mạng trong ngày tết
24/02/2015 22:28
(TNO)
Chiều 24.2, thượng tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Phú
Yên) cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã bắt khẩn cấp,
tạm giữ 3 nghi phạm gây án mạng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi để củng cố hồ
sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra làm rõ.
Trước đó, tối 20.2, do mâu
thuẫn trong lúc đi múa lân, khi về trước cổng Trung tâm Dạy nghề huyện Đồng
Xuân, Đặng Huy Hoàng (chưa đủ 18 tuổi, ở thôn Long Bình, thị trấn La Hai, huyện
Đồng Xuân) đã dùng dao đâm anh Nguyễn Văn Thiện (29 tuổi, ở cùng thôn). Mọi người
đưa đi cấp cứu nhưng anh Thiện tử vong trên đường. Ngay sau khi gây án, cơ quan
CSĐT bắt khẩn cấp Hoàng.
Một vụ án mạng khác xảy ra
vào chiều 22.2 tại khu du lịch Đập Hàn, thôn Hảo Sơn Nam, xã Hòa Xuân Nam, huyện
Đông Hòa. Hai nhóm thanh niên đến khu vực này chơi, đều mang theo hung khí. Tại
đây, 2 nhóm này mâu thuẫn với nhau nên Trần Anh Tiến (18 tuổi, ở thôn Phước
Lương, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa) dùng dao đâm anh Nguyễn Văn Phú (20 tuổi,
ở thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam). Anh Phú tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã bắt khẩn cấp Tiến để điều tra làm rõ.
Tối cùng ngày, tại KP5, phường
Phú Lâm, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cũng đã xảy ra vụ án mạng làm 1 người chết. Theo
điều tra ban đầu, Nguyễn Tấn Quang (48 tuổi, ở KP5) nghĩ rằng ông Trần Quang
Thuận (54 tuổi, ở cùng khu phố) nợ tiền uống bia trúng thưởng nên cầm dao đến
nhà và đâm vào cổ ông Thuận. Gia đình đã đưa ông Thuận đi cấp cứu nhưng không kịp.
PC45 đã bắt khẩn cấp Quang để điều tra.
Đức Huy
Hơn 20% ca cấp cứu tai nạn giao thông liên quan
bia rượu
Thứ tư, 25/02/2015, 00:46 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 24-2, Bệnh viện
Chợ Rẫy TPHCM cho biết ngoài số lượng gần 800 bệnh nhân nặng phải nằm lại điều
trị nội trú, bệnh viện đã tiếp nhận 932 lượt bệnh nhân bị tai nạn phải nhập
viện cấp cứu trong 9 ngày nghỉ tết.
Trong đó, tai nạn giao thông có 654
trường hợp nhập viện, bị chấn thương sọ não 447 trường hợp. Các ê kíp bác sĩ
cũng đã mổ cấp cứu 219 trường hợp, tử vong tại khoa 16 trường hợp, bệnh nhân
nặng xin về 14 trường hợp. Bác sĩ Lưu Thanh Nam, Trưởng khoa Chấn thương sọ não
cho biết nếu ngày thường trung bình chỉ có khoảng 20 đến 25 trường hợp bị chấn
thương sọ não chuyển đến khoa thì trong 9 ngày nghỉ tết, mỗi ngày trung bình có
tới 30 đến 40 bệnh nhân bị chấn thương sọ não.
Cũng theo BS Thanh Nam, trong số
những trường hợp bị chấn thương sọ não có tới gần 90% là nạn nhân tai nạn giao
thông, 10% còn lại là do tai nạn sinh hoạt và ẩu đả.
Theo BS Trương Thế Hiệp, Phó khoa
Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, số nạn nhân phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong
dịp Tết Nguyên đán 2015 có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên bệnh
nhân nhập viện trong tình trạng nặng lại tăng cao hơn. Trong đó, ít nhất hơn
20% số vụ tai nạn giao thông khiến bệnh nhân bị chấn thương sọ não có liên quan
đến bia rượu.
TƯỜNG
LÂM
Nhiều phạm nhân nổi loạn, thiệt hại
hàng trăm triệu đồng
(PL) - Ngày 24-2, một nguồn tin cho biết Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang làm rõ hành vi gây rối, hủy
hoại tài sản của một số phạm nhân tại Trại giam Huy Khiêm (Bộ Công an), nằm
trên địa bàn huyện Tánh Linh, trong bữa cơm chiều 20-2 (mùng 2 tết).
TIN LIÊN QUAN
Vào
thời điểm trên, một số phạm nhân nhận cơm gồm có cá và trứng nhưng lại phản ứng
vì cho rằng không đúng khẩu phần Tết. Nhóm phạm nhân này đã la hét, kích động
và phá khóa các buồng biệt giam cho các phạm nhân khác thực hiện ý định bỏ
trốn, tuy nhiên lực lượng cảnh sát bảo vệ tại chỗ đã quyết liệt ngăn cản.
Ngay
sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Thuận lập tức tăng cường 160 cảnh sát
cơ động đến Huy Khiêm và sau khoảng hơn một giờ đồng hồ thì trật tự được vãn
hồi. Có bốn phạm nhân bị thương nhẹ do quá hung hăng trong lúc đập phá và bỏ
trốn trong ống khói nhà ăn khi thấy lực lượng cảnh sát phong tỏa.
Được
biết, Trại giam Huy Khiêm có hơn 2.000 phạm nhân đang cải tạo, và số phạm nhân
gây rối khoảng vài chục người. Qua tính toán sơ bộ, tài sản của trại giam bị
đập phá thiệt hại hơn 400 triệu đồng.
PHƯƠNG NAM
Truy tố kẻ làm giả CMND để lừa đảo
(PL)- Ngày 24-2, VKSND TP Biên Hòa, Đồng Nai
cho biết đã ra cáo trạng truy tố Trần Thị Hòa (ảnh, 47 tuổi, ngụ xã Nhân Nghĩa,
huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo
cáo trạng, tháng 2-2010, thông qua L.T, Hòa và Hoàng Thị Huế đã thế chấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Nguyễn Thị Thi đứng tên cho TBS lấy 40 triệu
đồng. Hòa đưa cho T. 15 triệu đồng, số tiền còn lại Hòa và Huế đem đi trả nợ.
Sau
đó do không có khả năng trả tiền cho anh S., Hòa và Huế bàn nhau làm giả CMND
mang tên Nguyễn Thị Thi rồi nhờ anh S. mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
của bà Thi đi vay của bà NTL 50 triệu đồng. Chờ hoài không thấy Hòa trả nợ như
thỏa thuận, bà L. phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan chức năng. Giữa tháng
10-2014, Hòa bị công an bắt giữ, riêng Huế đã trốn khỏi địa phương.
NGUYÊN HỒNG
Bác sĩ mải ăn tết, trẻ sơ sinh tử
vong bất thường, sản phụ nguy kịch
(LĐO)
KHƯƠNG
QUỲNH – HỮU DANH - 8:44 PM, 24/02/2015
Nhập viện chờ sinh trong điều kiện sức khỏe
bình thường vào sáng Mồng 4 tết, nhưng sau đó gia đình sản phụ đã vô cùng đau
đớn khi cháu bé đã tử vong, còn sản phụ được chuyển lên tuyến trên trong tình
trạng bị cắt mất tử cung, sức khỏe nguy kịch
- Nghệ
An: Làm rõ nguyên nhân một trẻ sơ sinh tử vong khi vừa lọt lòng
- Thêm
1 trẻ sơ sinh tử vong sau khi chào đời Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
- Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa: Trẻ sơ sinh tử vong vì sự thờ ơ của bác sĩ
- Vụ
trẻ sơ sinh tử vong ở BV Đa khoa Khánh Hòa - Bài cuối: Bác sĩ đơn phương
phá hủy hợp đồng
Chiều
24.2, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp Công an thành phố Mỹ Tho đến Bệnh viện
Phụ sản Tiền Giang lấy hồ sơ bệnh án sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh (SN 1986, ngụ
xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để làm rõ trường hợp chị Linh đến
sinh con ở đây, con bị tử vong và mẹ đang trong tình trạng nguy kịch. Thi thể
cháu bé đã được cơ quan giám định Pháp y tỉnh Tiền Giang giải phẩu để làm rõ
nguyên nhân tử vong. Hiện chị Linh đang được cấp cứu tại bệnh viện Từ Dũ trong
tình trạng bị cắt mất tử cung và không cầm được máu.
Bác
sĩ Đặng Thanh Nga – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cho biết, bước đầu đã
đình chỉ công tác của kíp trực. Trong ngày 24.2, Hội đồng khoa học cũng đã xem
xét hồ sơ bệnh án để làm rõ tại sao lại xảy ra sự cố đau lòng này.
Anh
Nguyễn Văn Hải (SN 1982, chồng chị Linh) kể, chiều 22.2 (mùng 4 tết), chị Linh
được gia đình đưa đến nhập viện chờ sinh và được bác sĩ thông báo sức khỏe bình
thường. Đến 10 giờ ngày 23.2, gia đình thấy không ai nói gì nên có xin nhân
viên y tế cho chuyển viện hoặc nếu sinh thường không được thì sinh mổ. Nhiều
nhân viên trấn an “ở đây bác sĩ biết, nằm trong khả năng xử lý của bệnh viện”
và không cho người thân gặp mặt.
Đến
gần 17h ngày 23.2, một người kêu gia đình sản phụ nói rằng “mẹ yếu còn trẻ sơ
sinh đã chết”. Anh Hải cho biết, đây là lần sinh thứ 3 của vợ anh. Hai lần
trước, chị Linh đều sinh thường, con khỏe và cháu nào cũng nặng hơn 3kg. Anh
cho rằng, các y bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang đã có sai sót và tắc trách,
dẫn đến cái chết đau lòng của con mình và vợ anh thì đang nguy kịch. Trong khi
đó, suốt thời gian xảy ra sự việc đến nay, bệnh viện không có một lời hỏi thăm
động viên đến gia đình.
Trao đổi với phóng viên Báo
Lao Động, bác sĩ Trần Thanh Thảo - Giám đốc Sở y tế tỉnh Tiền Giang cho biết bệnh
viện đã có báo cáo ban đầu. Tuy nhiên, do báo cáo còn chưa đầy đủ nên Sở yêu cầu
báo cáo lại. “Thông tin ban đầu, sản phụ sinh con thứ 3 nên bệnh viện nghi cơ tử
cung mục, sản phụ bị vỡ tử cung sau gây băng huyết, dẫn đến thai nhi tử vong.
Hiện cơ quan điều tra đã đến bệnh viện lấy toàn bộ hồ sơ bệnh án để làm rõ. Kết
quả điều tra sẽ là kết quả độc lập để xác định nguyên nhân, từ đó mới có cơ sở
xử lý vụ việc. Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả này” – bác sĩ Thảo nói.
Trong
chiều 24.2, nhiều người thân của chị Linh đã đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang
yêu cầu làm rõ thông tin có hay không chuyện các bác sĩ mải ăn tết nên lơ là ca
trực, giao việc cho các nữ hộ sinh nên xử lý sự cố không kịp thời dẫn đến hậu
quả trên.
Đang ăn cơm, bị 15 đối tượng xông
vào nhà chém trọng thương
(LĐO)
Trần
Tuấn - 2:57 PM, 24/02/2015
Trong lúc đang ăn cơm tối, anh Đinh Sỹ Dần
(trú xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị một nhóm khoảng 15 đối tượng xông
vào nhà đánh và chém trọng thương.
Chiều
nay 24.2, đại úy Nguyễn Trường Thi - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã
hội Công an huyện Đức Thọ - cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc anh
Đinh Sỹ Dần (trú xã Đức Thịnh) bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu.
Theo
thông tin ban đầu, tối 22.4, một nhóm khoảng 15 đối tượng đã xông vào nhà dùng
gậy, dao chém anh Dần bị thương tích nặng rồi nhanh chóng bỏ trốn.
Nạn
nhân sau đó phải nhập viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) cấp cứu.
Theo
người thân, trước đó Dần có mâu thuẫn và đánh nhau với một vài người trong nhóm
nên rất có thể bị trả thù.
Vụ
việc hiện đang được Công an huyện Đức Thọ đang điều tra, làm rõ.
No comments:
Post a Comment