Đối Thoại Điểm Tin ngày 27 tháng 2 năm 2015
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Thực tế các quyền tự do trên không gian mạng tại Việt Nam đối với
giới trẻ ra sao, đó là chủ đề cho Diễn Đàn Bạn Trẻ kỳ này cùng với phần tham
gia chia sẻ của các bạn khách mời Katherine
Công luận quốc tế lại xôn xao lên về việc Trung Quốc cải tạo và
xây mới nhiều đảo, đá ở Trường Sa. Vì sao quốc tế chú ý đến việc này, ảnh hưởng
quốc tế của nó ra sao, và Việt Nam đối phó
Trong những ngày gần đây, Trung Quốc ngang nhiên xây dựng căn cứ
quân sự trên vùng đảo Gạc Ma mà Bắc Kinh đã chiếm của Việt Nam vào năm 1988. Vệ
tinh xác định diện tích xây
Những nỗ lực tìm kiếm người Thượng tỵ nạn của Liên Hiêp Quốc liên
tục thất bại do không nhận được sự hợp tác của Campuchia, trong khi chính quyền
tỉnh Ratanakiri vẫn tiếp tục truy bắt
Câu chuyện nông dân và đất đai tại Việt nam vẫn tiếp tục nóng.
Nông dân ở một số nơi hiện cương quyết giữ lại đất không để chính quyền lấy làm
dự án kinh tế.
Hôm Thứ năm, ngày thứ nhì liên tiếp trong 2 ngày, các viên chức
quân đội Ukraine cho biết không có thương vong vì tác chiến trong các vùng gần
biên giới Nga
Kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo bịt mặt xuất hiện trong các cuốn
phim chặt đầu các con tin đã được xác định lai lịch là công dân Anh, Mohammed
Emwazi
Một tổ chức tranh đấu Syria cho biết số người Syria theo Cơ đốc
giáo bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo bắt cóc ở vùng đông bắc Syria đã tăng tới
ít nhất 220 người
Xung đột vẫn tiếp diễn giữa quân đội Myanmar và phiến quân Kokang,
cầm đầu bởi lãnh chúa nổi loạn người sắc tộc Trung Quốc Bành Gia Thanh
Các giới chức Australia ngày càng lo ngại về những thiếu nữ ủng hộ
các tổ chức Hồi Giáo cực đoan đến Syria và Iraq để trở thành 'các cô dâu thánh
chiến'
·
Nguyễn Trọng Bình: Tâm lý
mặc cảm về nguồn gốc xuất thân và sự thiếu hụt nhân tài lãnh đạo đất nước trong
thời bình của người Việt (viet-studies
26-2-15) -- "thời gian qua người Việt dường như đang có sự nhầm lẫn trong
quan niệm và quá dễ dãi khi phong danh hiệu “nhân tài” cho một lãnh đạo hay một
cá nhân nào đó. " ◄◄
·
Bi
kịch ngục tù của những người Việt bị lừa sang Anh trồng cần sa (infonet 26-2-15) --
Phỏng dịch bài này: Abused,
imprisoned Vietnamese slave away in UK's cannabis farms (Reuters
25-2-15)
·
Đánh trống lãng: Chuyện
Tổng bí thư Lê Duẩn với thầy thuốc Đông y (VNN 27-2-15) -- Không, chúng tôi
muốn nghe chuyện TBT Nông Đức Mạnh với bà Huyền Tâm cơ!
·
KINH ĐIỂN - Ảnh hưởng của lao động trẻ em
đối với thành tích học tập của các em: Bằng chứng từ nông thôn Việt Nam: The impact of child
labor on children’s educational performance: Evidence from rural Vietnam (Journal of Asian
Economics February 2015) ◄
·
Trung Quốc bác bỏ yêu cầu của Mỹ đòi ngưng
xây cất ở Biển Đông: China
Rebuffs U.S. Request to Halt S. China Sea Island Work (Washington Free
Beecon 26-2-15)
·
Lý Quang Diệu để lại gì cho Singapore?
The
legacy of its founder looms over Singapore (FT 25-2-15) -- Tâm trạng không thỏa
mãn bàng bạc trong dân đảo quốc này...
·
Trung Quốc tăng gia đàn áp các hội đoàn
dân sự: In
China, Civic Groups’ Freedom, and Followers, Are Vanishing (NYT 26-2-15)
·
Hàn Phi Tử hiện là triết gia quan trọng
nhất của Tàu? Is
‘China’s Machiavelli’ Now Its Most Important Political Philosopher? (Diplomat 16-1-15)
·
Chuyện trong làng: Giáo sư kinh tế muốn
tiến thân nhanh thì nên viết bài có nhiều toán! The
use of mathematics in economics and its effect on a scholar's academic career (MPRA
17-1-2015) -- Ha Ha Ha! Đúng thế! ◄
(Muốn viết bài không có toán thì đợi khi có tenure rồi hẳn viết!)
·
TP
HCM: Đòi nợ giùm bạn, bị đánh chết (NLĐ 26-2-15) -- Bởi vậy, tôi không
bao giờ nhờ bạn tôi đòi nợ giùm.
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
·
VNTB-
'Ngọn cờ dân chủ' của Thủ tướng: Luật Biểu tình lạ
- Bắt tạm giam Phó giám đốc
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội.
- Đâu chỉ ở lĩnh vực chính
trị mới có thủ đoạn….
- “Ông lớn” cũng hoang mang.
- Dự án sân bay Long Thành:
Giảm vốn, giảm đất, chưa giảm lo!.
- Biệt thự tướng công an: Nộp
tiền, chưa tháo dỡ!.
- Hung hãn và hèn nhát.
- Tết đẫm nước mắt của những
nông dân đổ hoa lấy chậu.
- Việt Nam hướng tới kỷ nguyên hậu Đổi mới.
- Biển Đông và sự thật phía
sau chiếc mặt nạ hữu nghị.
- Ông Kim Quốc Hoa gửi thư
khiếu nại tới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
- VOA: Thứ trưởng Ngoại giao
Mỹ sắp thăm Việt Nam.
- VNTB- Tại sao không trưng
cầu dân ý quyền con người và quyền công dân?.
- VNTB- Biểu tình: Có thể tổ
chức mà không đợi phải có luật.
- VNTB- “Những con cừu mù
quáng” mang tên “nhóm chống phản động”.
- “Sân bay Long Thành có
đáng phải đầu tư ngay?”.
- Cựu tổng thống Yemen
"tích lũy 60 tỉ USD tài sản".
- Việt Nam nhiều tội phạm do đâu?
Tăng tốc sản xuất đầu
năm
Thứ
sáu, 27/02/2015, 00:05 (GMT+7)
Sau những ngày nghỉ Tết Ất Mùi, các doanh nghiệp chính thức
hoạt động trở lại với khí thế sôi nổi, khẩn trương.
Không
còn dư âm tết…
Sáng
24-2, (mùng 6 Tết) tại Khu công nghiệp (KCN) Tân Bình, quận Tân Bình TPHCM, từng
tốp công nhân mặc đồng phục tiến vào cổng các nhà máy với khí thế sôi nổi, trò
chuyện vui vẻ. Trong sân các doanh nghiệp vẫn rực rỡ cờ hoa, dư âm của những
ngày tết còn lại.
“Theo
quan niệm của người Việt Nam, ngày chẵn rất tốt để khai trương nên năm nào cũng
vậy, trước tết công ty thông báo cho công nhân viên trở lại làm việc vào mùng
6, trừ những người quê ở quá xa, được nghỉ phép sẽ vào làm việc muộn hơn. Tuy
nhiên, hôm nay anh chị em công nhân viên chỉ có mặt để lãnh đạo công ty chúc tết
và lì xì lấy lộc đầu năm, sau đó được về nghỉ, sáng mùng 7 mới bắt tay làm việc
chính thức”, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ may mặc Lộc Nhung Trần Văn Thao cho
biết.
Cách
ngã tư An Sương chừng 10km là Cụm công nghiệp Nhị Xuân, KCN Xuyên Á - nơi phần
đông doanh nghiệp TPHCM di dời đến. Ngay sáng sớm mùng 7 Tết, từ quốc lộ 22,
huyện Hóc Môn, TPHCM, giao với đường Nguyễn Văn Bứa hướng về huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An, từng đoàn xe tải, xe đưa rước công nhân chen lẫn cùng dòng người đi xe
máy nối đuôi nhau, tấp nập tỏa về hướng các khu, cụm công nghiệp. Tại KCN Xuyên
Á, không khí làm việc rộn ràng trở lại.
Nằm
trên đường số 7, hàng chục xe tải trong sân của Công ty TNHH Bao bì Giấy Việt
Trung Long An đang nổ máy, chuẩn bị chuyển những đơn hàng đầu tiên của năm Ất
Mùi 2015 giao cho khách hàng. “Công ty chúng tôi khai trương năm mới từ mùng 6
Tết, gần 400 công nhân có mặt để lãnh đạo chúc tết và lì xì. Những đơn hàng
này, chúng tôi đang chất lên xe để giao gấp cho khách hàng”, ông Lại Quốc Đoàn
- Phó Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Bao bì Giấy Việt Trung Long An, vừa chỉ
tay vào những kiện hàng do các công nhân đang chất lên xe tải, vừa nói.
Không
còn không khí tết, hầu hết công nhân vận hành các dây chuyền tại đây đều tập
trung cao độ nhằm tránh để xảy ra lỗi ở các sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Lan, công
nhân khâu thành phẩm Công ty TNHH Bao bì Giấy Việt Trung Long An, cho biết: “Gần
10 ngày nghỉ tết ở nhà, mình có nhiều thời gian đi chúc tết bà con, hàng xóm, bạn
bè và nghỉ ngơi. Hôm nay đi làm trở lại, được lãnh đạo công ty lì xì, gặp lại đồng
nghiệp nên anh chị em đều rất vui. Chúng tôi cũng đã hứa với ban giám đốc công
ty sẽ nỗ lực làm việc hết mình để xứng với thu nhập cũng như cùng công ty vượt
qua mọi khó khăn trong năm mới”.
Tương
tự, hàng loạt doanh nghiệp trong KCN Xuyên Á như: Công ty TNHH Đức Minh, Công
ty TNHH SX-TM-IN Bao bì Lộ Đức… đều đã làm việc trở lại với không khí khẩn
trương. Lãnh đạo các doanh nghiệp này cho biết, trên 90% công nhân viên đã
chính thức làm việc trở lại.
“Vợ
chồng tôi về quê đón tết với gia đình ở An Giang và trở lại Sài Gòn mùng 5 Tết.
Năm nay nghỉ tết dài ngày nên vui chơi thỏa thích, giờ phải lo làm để có thu nhập
lo cho gia đình; chứ ở nhà lâu cũng buồn…”, anh Trương Đức Minh, công nhân đứng
máy cán cao su Công ty TNHH Đức Minh chia sẻ.
Mở
rộng quy mô, đón cơ hội
Theo
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bao bì Giấy Việt Trung Long An Đỗ Thanh Hùng, năm
nay tình hình sản xuất kinh doanh nói chung và ngành bao bì nói riêng có nhiều
thuận lợi. Chính vì vậy, năm 2015 công ty nâng doanh số tăng trưởng lên 30% so
với năm 2014. Công ty đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nâng công suất nhà máy
lên gấp 3 lần, bằng việc xây dựng nhà xưởng mới trên diện tích hơn 4ha, nhập khẩu
đầu tư thêm hàng loạt dây chuyền thiết bị sản xuất hiện đại với tổng số vốn hơn
250 tỷ đồng.
“Kinh
tế trong nước suy giảm từ năm 2008, theo chu kỳ sẽ mất 10 năm để cân bằng trở lại.
Do dự đoán trước tình hình, nên từ năm 2012 công ty đã mạnh dạn mở rộng đầu tư
để đạt được như ngày hôm nay. Tuy nhiên, để cạnh tranh, phát triển bền vững,
trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục rà soát để tiết kiệm triệt để các chi
phí, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng sức cạnh tranh”, ông Đỗ
Thanh Hùng cho biết.
Đồng
quan điểm trên, Chủ tịch Hiệp hội Cao su-Nhựa TPHCM, kiêm Giám đốc Công ty TNHH
Đức Minh Nguyễn Quốc Anh cho rằng, hiện kinh tế trong nước đang có dấu hiệu phục
hồi, cộng với nhiều thuận lợi như giá dầu giảm, lãi suất ngân hàng đang xuống
thấp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đặc biệt, trong ngành cao su, nhựa nói
riêng cũng như một số ngành liên quan sẽ có cơ hội giảm giá thành để cạnh tranh
do nguyên liệu đầu vào giảm. Còn người tiêu dùng được hưởng lợi khi giá sản phẩm
giảm. Từ đó, kích thích tiêu dùng, giúp kinh tế trong nước phát triển.
“Tuy
nhiên, để có thể cạnh tranh, doanh nghiệp cần mạnh dạn mở rộng nhà xưởng, đầu
tư các dây chuyền thiết bị hiện đại. Bởi năm nay và những năm tới, hàng loạt hiệp
định thương mại song phương, đa phương sẽ được ký kết tạo sức ép lớn khi cạnh
tranh với hàng nhập khẩu. Do đó, ngay từ bây giờ các doanh nghiệp cần có những
giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đón đầu cơ hội
trong năm mới”, ông Nguyễn Quốc Anh phân tích.
Với
những đơn hàng đã ký kết, đủ để sản xuất đến cuối năm nay, do đó Công ty TNHH Đức
Minh đặt chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2015 trên 20% so với năm 2014.
LẠC
PHONG
Sát thủ Jihadi John của
IS là người Anh
Thứ
sáu, 27/02/2015, 11:27 (GMT+7)
'Tứ
toàn': Khẩu hiệu chính trị mới của ông Tập Cận Bình
09:35
| 26/02/2015
Mỹ:
Sợ bị Nga tấn công mạng
14:59
| 27/02/2015
UAE
chi 5 tỉ USD mua vũ khí
27/02/2015
14:35
Tổng
thư ký NATO yêu cầu Nga rút vũ khí ở Ukraine
27/02/2015
05:10
http://www.thanhnien.com.vn/quoc-phong/tong-thu-ky-nato-yeu-cau-nga-rut-vu-khi-o-ukraine-536742.html
10:53
ngày 27 tháng 02 năm 2015
Tình
báo Mỹ nói gì về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine?
13:42
ngày 27 tháng 02 năm 2015
Ai
sẽ được tuyển thẳng vào ĐH,CĐ năm 2015?
27/02/2015 14:20 GMT+7
Xả
súng tại Hàn Quốc, 4 người thiệt mạng
27/02/2015 15:19 GMT+7
'Để
công an xã điều tra dễ bỏ lọt, oan sai'
Thứ
năm, 26/2/2015 | 18:48 GMT+7
Bộ
Giáo dục công bố quy chế thi THPT quốc gia
Thứ
năm, 26/2/2015 | 18:04 GMT+7
Cựu
giám đốc công an tìm nhân công tháo dỡ biệt thự ở Hải Vân
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Buộc cửa phòng, phóng hỏa
đốt cả gia đình vợ
Thứ
năm, 26/2/2015 | 14:13 GMT+7
Níu kéo tình cảm không được, nửa đêm
Diệp lấy dây kẽm buộc cửa phòng trọ, tưới dầu đốt khiến 5 người trong gia đình
vợ không thể thoát.
Ngày
26/2, Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) tạm giữ hình sự Trần Văn Diệp (36 tuổi, ngụ
Long An) để điều tra về hành vi Giết người. 5 nạn nhân đều là người trong gia
đình, trong đó có vợ và con của nghi can này.
Khai với cơ quan điều tra, Diệp cho biết cùng
chị Phan Thị Thúy Ngân (31 tuổi, ngụ An Giang) cưới nhau hơn chục năm và có hai
con gái (11 tuổi và 10 tháng tuổi). Hơn 2 năm trước, vợ chồng Diệp thuê phòng
trọ ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, ở chung với cha mẹ và em vợ. Họ làm công nhân,
phụ hồ, thợ sơn...
Khoảng một năm nay, vợ chồng Diệp xảy ra mâu
thuẫn lớn do anh ta nghi ngờ con gái thứ hai không phải con ruột mình. Từ đó,
Diệp bỏ ra ngoài sống nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm vợ con.
Sau nhiều lần hai sui gia gặp gỡ để hàn gắn
tình cảm vợ chồng Diệp không thành, trước Tết Ất Mùi, chị Ngân quyết định ly
dị. Diệp phản đối và hẹn sau Tết sẽ tiếp tục lên TP HCM ngồi lại nói
chuyện.
Mùng 4 Tết, chị Ngân cùng con gái nhỏ, cha mẹ
trở lại phòng trọ, còn con gái đầu gửi nhà ông bà nội ở Long An. Một ngày sau,
Diệp đến gặp vợ níu kéo lại tình cảm nhưng bị từ chối. Sáng 24/2 (mùng 6 Tết),
người chồng lại đến gặp vợ và dùng cơm trưa rồi nảy sinh ý định sát hại vợ con.
Diệp đi mua can nhựa, dây kẽm và 30.000 đồng
dầu. Để lấy can đảm ra tay, tối đó anh ta uống 6 chai bia và chờ đến 1h
sáng tới phòng trọ của chị Ngân. Diệp dùng hai đoạn kẽm gập đôi cột chốt khóa
phòng, tưới dầu đốt rồi phóng lên xe bỏ chạy.
Sức nóng khiến kính phòng trọ phát nổ, đẩy
lửa cuồn cuộn vào trong, bén vào xe máy. Phát hiện sự việc nhưng không thể
mở cửa, cha mẹ chị Ngân cùng cháu gái vào nhà vệ sinh chốt cửa, xả nước. Còn
chị Ngân cùng em trai đang ngủ trên gác không thể thoát xuống.
Hàng chục người trong dãy trọ thấy lửa bùng
cháy dữ dội ở căn phòng cuối cùng đã hô hào ứng cứu. Công an xã Nhơn Đức cũng
có mặt hỗ trợ. Khoảng 10 phút sau đám chạy được dập tắt, 5 nạn nhân được đưa ra
ngoài trong tình trạng chị Ngân và em trai Phan Phước Tân (28 tuổi) bị cháy
đen. Hiện, cả hai được điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy với vết bỏng 85% và 30 % .
Con gái nhỏ và cha mẹ chị Ngân may mắn chỉ bị ngạt khói nhẹ.
Sau khi gây án, Diệp chạy xe
máy ra cầu Phú Mỹ nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử nhưng không chìm. Hai giờ thả
trôi trên sông, anh ta bám vào đám lục bình cho đến khi được Trạm an toàn mũi
Hàng hải Đèn Đỏ, cách cầu Phú Mỹ vài km, cứu vào bờ. Tuy nhiên, Diệp không nói
ra việc đã đốt nhà gia đình vợ, chỉ cho số điện thoại cha mẹ ở quê.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định
đây là vụ phóng hỏa giết người nên tung hàng chục trinh sát truy tìm hung thủ.
Từ lời khai của các nhân chứng đã nhìn thấy Diệp tẩu thoát khi lửa bùng lên, cơ
quan điều tra đã bắt giữ nghi can này.
An Nhơn
Ẩu đả chết người vì đòi
món nợ 500.000 đồng
Thứ
năm, 26/2/2015 | 13:07 GMT+7
Bị đạp ngã xuống đất, Lợi vớ cây gậy
đánh bida đập vào đầu đối thủ khiến nam thanh niên đến đòi nợ tử vong sau đó.
Ngày
26/2, Công an quận 9 (TP HCM) tạm giữ Phan Tấn Lợi (49 tuổi) để điều tra về hành
vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trong sáng cùng ngày, các phòng
nghiệp vụ của Công an TP HCM, VKS cũng có mặt để khám nghiệm hiện trường án
mạng làm anh Hồng, 28 tuổi, tử vong
Trước đó, tối 25/2, Lợi đang ăn cơm với vợ
con tại nhà thuộc phường Long Trường, quận 9 thì Sang (33 tuổi) rủ Hồng đến đòi
món nợ 500.000 đồng. Thấy Lợi năn nỉ và hứa sáng mai sẽ xoay tiền trả, anh Sang
kéo bạn về.
Tuy nhiên, anh Hồng lại tỏ ra bực tức, không
chịu về. Người này được cho là đã uống rất nhiều rượu trước đó.
Hồng chửi bới và lấy cây chổi đánh, đạp Lợi
ngã vì tội "không trả nợ" cho bạn mình. Chủ nhà vớ lấy cây gậy đánh
bida ở khe cửa, đập trúng đầu Hồng. Được mọi người can ngăn, cả hai dừng cãi
vã.
Bỏ đi chừng vài chục mét, bất ngờ Hồng ngã
xuống đường bất tỉnh. Được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận 9 nhưng
anh này đã tử vong. Các bác sĩ cho hay, nạn nhân được đưa đến trong tình trạng
không có mạch, không huyết áp, da tím tái, đồng tử hai bên dãn tối đa, vết
thương sưng to bên phải đỉnh đầu… Nguyên nhân tử vong có thể do chấn thương sọ
não.
Nhật Vy
* Tên nạn nhân được thay đổi.
Bắt giam kế toán Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đắk Lắk
26/02/2015 16:24 GMT+7
TTO -
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong vòng một tháng, Thùy đã giả chữ ký của
lãnh đạo chiếm đoạt hơn 628 triệu đồng.
Ngày
26-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn
Bá Biên Thùy (29 tuổi, trú đường Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột,
Đắk Lắk) - nguyên kế toán Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk - về hành
vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lệnh
khởi tố và bắt tạm giam Thùy đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lắk phê
chuẩn.
Theo
kết quả điều tra ban đầu, trong vòng một tháng (từ tháng 10-2014 đến tháng
11-2014), Thùy đã giả chữ ký của lãnh đạo Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh
Đắk Lắk và giả danh là đại diện Công an huyện Krông Búk, Cư Kuin và tỉnh Đắk
Lắk để lừa ký hợp đồng mua thiết bị tin học văn phòng và các mặt hàng điện tử
của bốn công ty, cửa hàng tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Sau
đó Thùy đem số hàng lừa mua được bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng
số tiền mà Thùy chiếm đoạt của bốn công ty, cửa hàng lên đến hơn 628 triệu
đồng.
TR. TÂN
“Biệt thư lạ” chỉ tiếp khách Nga có dấu hiệu vi phạm
26/02/2015 14:52 GMT+7
TTO -
Nếu không kinh doanh, chủ nhà có quyền chỉ tiếp khách Nga đến tham quan. Tuy
nhiên, theo kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, biệt thự này có dấu hiệu
kinh doanh du lịch không phép.
Liên
quan vụ cơ quan chức năng kiểm tra "biệt
thự lạ" chỉ đón khách Nga tại Phan Thiết sau khi có thông
tin phản ánh từ người dân địa phương, các luật sư cho rằng vấn đề quan
trọng là cần làm rõ có hay không chuyện kinh doanh không phép tại biệt thự
này.
Còn
chuyện chủ biệt thự chỉ tiếp khách Nga đến biệt thự cũng không sai nếu họ
không hoạt động kinh doanh.
Có bán hàng thì phải đăng ký kinh doanh
Theo
Luật sư Đinh Văn Thảo, Đoàn luật sư TP.HCM, cá nhân, pháp nhân có quyền tự do
kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, được quyền thành lập doanh nghiệp
để kinh doanh và được Nhà nước bảo hộ quyền này.
Khi
hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp, cá nhân phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh
và thực hiện đúng chức năng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp
phép. Việc kinh doanh mà không đăng ký, không giấy phép bị xem là vi phạm.
Tuy
nhiên, trong các ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
hiện hành thì không có chuyện phân biệt đối tượng kinh doanh nhắm tới
chỉ là người nước ngoài.
Nếu
đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú (khách sạn) thì không thể đăng ký
chỉ phục vụ du khách nước ngoài còn từ chối du khách người Việt.
Còn
theo luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, Ủy viên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM,
vấn đề là cần xác định “Biệt thự lạ” này được sử dụng vào mục đích ở sinh hoạt
bình thường hay đăng ký làm nơi cho khách thuê phòng ở?
Nếu
chủ nhà chỉ sử dụng vào mục đích để ở, sinh hoạt bình thường, kết
hợp triển lãm, trưng bày những vật phẩm có tính giá trị lịch sử, mỹ thuật…
tự sưu tầm được để cho khách tham quan nhưng không thu phí vào
cửa, bán vé thì chủ nhà có quyền và không phải xin phép.
Trong
trường hợp này, chủ nhà cũng hoàn toàn có quyền lựa chọn khách mời của mình, có
thể chỉ chọn mời du khách Nga đến tham quan.
Còn
trường hợp chủ nhà trưng bày hàng hóa, vật phẩm và bán những hàng hóa đó
để thu lợi nhuận thì đây được xem là một hoạt động thương mại và bắt buộc
phải đăng ký kinh doanh, xin cấp phép. Nếu không tuân thủ các quy định của pháp
luật về các điều kiện kinh doanh trên, chủ nhà đã sai.
Nếu
chủ biệt thự cho trưng bày và kinh doanh các hàng hóa là dược liệu (rắn hổ
mang ngâm rượu, nhân sâm…) bắt buộc phải có Giấy phép của các cơ quan có thẩm
quyền cấp.
Cụ
thể, Luật Dược năm 2005, Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09-8-2006 quy định chi
tiết ban hành của Luật Dược và Thông tư 02/2007 của Bộ y tế.
Việc
chủ nhà bán các dược liệu mà không được sự cấp phép của các cơ quan chức năng
là sai phạm, cơ quan chức năng tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý theo quy
định của pháp luật.
“Biệt
thư lạ” chưa được cấp phép hoạt động du lịch
Sáng
26-2, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã
đến “biệt thự lạ” của người Nga tại xã Thiện Nghiệp để tiến
hành kiểm tra.
Theo
thông tin từ đoàn kiểm tra, địa điểm này chưa có đăng ký kinh doanh.
Một số hiện vật trưng bày tại biệt thự (có cả vật liệu nổ như trái lựu đạn cũ)
cũng chưa được đăng ký với cơ quan chức năng.
Bên
trong khu nhà trưng bày còn có nhiều hàng hóa như rắn hổ ngâm rượu, dược liệu,
nhân sâm… đang được đoàn kiểm tra tiếp tục xác minh nguồn gốc.
Đoàn
kiểm tra đã hướng dẫn ông chủ người Nga làm các thủ tục đăng ký pháp lý với cơ
quan chức năng về quản lý vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy, đăng ký kinh
doanh, cư trú…
Theo
công an xã Thiện Nghiệp, cư trú thường xuyên tại biệt có đôi vợ chồng người Nga
là ông Zhigulev Eduard (45 tuổi) và bà Kyrstya Ekaterina (36 tuổi).
Người
chồng có thẻ tạm trú giá trị đến ngày 22-2-2015, còn người vợ đăng ký tạm trú
từ ngày 2-8-2012 đến ngày 14-11-2013, đến nay chưa đăng ký lại.
Người
đứng tên mua khu đất này là ông Nguyễn Thế Sơn. Ông Sơn cho biết chỉ đứng tên
trên giấy tờ, còn bỏ tiền ra mua khu đất để xây biệt thự trên là chủ người Nga.
Hiện nay ông Sơn không làm việc cho chủ người Nga nữa.
Cơ
quan chức năng cho biết chủ nhân người Nga có chứng nhận đầu tư, kinh doanh
dụng cụ ván lướt sóng (tại phuờng Hàm Tiến, TP. Phan Thiết) nhưng
không kinh doanh mặt hàng này tại biệt thự.
Có
dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh du lịch
Ông
Ngô Minh Chính - Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao & du lịch Bình
Thuận cho biết cơ quan này cũng đã làm việc với hãng lữ hành Pegas (là
đơn vị thường đưa khách Nga vào khu biệt thự trên tham quan).
Theo
ông Chính, có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động dịch vụ du lịch tại
khu biệt thự này.
Dự
kiến trong ngày 27-2, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Thuận sẽ
tiếp tục kiểm tra hoạt động tại khu biệt thự trên sau khi tiếp nhận báo
cáo ban đầu từ đoàn kiểm tra của UBND TP Phan Thiết.Trước đó vào chiều 25-2,
ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ cho thấy xe của hãng du lịch Pegas đã
đưa khách vào khu biệt thự.
Tại
khu vực nhà trưng bày chỉ có toàn khách du lịch người Nga tham quan và chọn
mua sản phẩm tại khu trưng bày dược liệu, nhân sân, rượu ngâm rắn
hổ... Tất cả những hàng hóa này đều có bảng chú thích bằng tiếng Nga.
|
NGUYỄN NAM
Bị đánh chết vì đòi nợ giúp bạn
26/02/2015 15:46
(TNO)
Sáng 26.2, Công an TP.HCM kết hợp với Công an quận 9 (TP.HCM) khám nghiệm hiện
trường nhằm điều tra vụ trọng án làm chết Nguyễn Văn Nghĩa (28 tuổi, ngụ quận
9).
Qua khám nghiệm, bước đầu cơ
quan điều tra xác định Nghĩa tử vong do chấn thương sọ não.
Theo thông tin ban đầu, trước
đó Phan Tấn Lợi (49 tuổi) mượn của Ngô Thanh Sang (33 tuổi, cùng ngụ quận 9)
500.000 đồng không chịu trả. Tối 25.2, sau khi ăn nhậu, Sang rủ Nghĩa đến nhà Lợi
ở đường số 1, phường Long Trường, quận 9 để đòi nợ thì xảy ra cãi vã.Sang lấy
xe máy định bỏ về nhưng Nghĩa không đồng ý và xông vào đánh Lợi. Bực tức, Lợi
nhặt khúc gỗ gần đó đánh trúng đầu khiến Nghĩa té xuống đất. Nghĩa được mọi người
đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Sau khi gây án, Lợi bị công
an bắt giữ.
Ngọc Thọ
Dùng bình xịt hơi cay cướp hàng
trăm triệu đồng
26/02/2015 15:06
(TNO)
Ngày 26.2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, Đắk Nông đã di lý hai anh
em ruột gồm Nguyễn Văn Hải (28 tuổi) và Nguyễn Văn Sang (23 tuổi, cùng trú tại
xã Đắk Mol, huyện Đắk Song) để làm rõ về hành vi cướp tài sản.
Trước đó, vào 15 giờ ngày
12.2, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Văn Hải đã bàn nhau cướp tài sản của bà Nguyễn
Thị Bốn (42 tuổi, trú tại xã Đắk DNrung, huyện Đắk Song). Biết bà Bốn là người
chuyên mua nông sản nên chúng đã vờ gọi điện đến hẹn bà đến khu vực làng Tày,
thuộc thôn 5, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song để mua tiêu.
Sau đó, bà Bốn đã đến khu vực
trên thì bị Sang và Hải dùng bình hơi cay xịt vào mặt và đánh gãy tay cướp 220
triệu đồng.
Gây án xong, Sang và Hải bỏ
sang tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 25.2 Công an huyện Đắk Song phối hợp với Công an
huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bắt giữ Sang và Hải.
Giang Huy
Bắt giữ ổ bạc, thu giữ hơn 130 triệu đồng
Thứ sáu, 27/02/2015, 02:25 (GMT+7)
(SGGP).- Tối 26-2, thông tin từ
Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vào lúc 0 giờ
30 phút sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát đã bất ngờ ập vào nhà đối tượng
Nguyễn Hữu Tài (34 tuổi, trú tại ngõ 6, đường Trung Tiết, phường Thạch Quý, TP
Hà Tĩnh) bắt giữ quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sát phạt nhau trên chiếu
bạc, gồm: Thái Hồng Sơn (49 tuổi, trú tại phường Thạch Quý), Nguyễn Trọng Vinh
(37 tuổi, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), Ngô Đức Thế (29 tuổi, trú
tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc), Nguyễn Xuân Hưng (38 tuổi, trú phường Hà Huy
Tập, TP Hà Tĩnh).
Lực
lượng chức năng thu giữ hơn 130 triệu đồng tiền mặt, 250USD, 5 điện thoại di
động các loại, 1 bộ bài 52 lá và một số tang vật liên quan.
DƯƠNG
QUANG
Khởi tố hai vụ sát hại động vật hoang dã quý hiếm
Thứ sáu, 27/02/2015, 02:23 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày
26-2, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã ra 2
quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc vận chuyển, sát hại động vật hoang dã
quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Trước đó, tại Km12 đường Hồ Chí
Minh nhánh Tây, Tổ tuần tra Trạm kiểm lâm Trộ Mợng phát hiện ông Đoàn Xuân Hòa
(33 tuổi, ngụ ở Phúc Trạch, Bố Trạch) đi xe máy 73N1-7340 từ hướng suối Nước
Moọc thuộc lâm phận Phong Nha - Kẻ Bàng (PN-KB), chở 1 cá thể voọc Hà Tĩnh
(Trachypithecus hatinhensis), đã chết, nặng 9kg. Đây là loài thuộc danh mục
loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Đơn vị này cũng ra quyết định khởi
tố vụ án vận chuyển cá thể động vật Sơn dương quý hiếm bị cắt nhỏ nhiều bộ phận
trong rừng. Theo hồ sơ đơn vị này, trong lúc tuần rừng trước Tết Ất Mùi, kiểm
lâm PN-KB phát hiện 3 đối tượng: Lê Xuân Hiền, (38 tuổi), Nguyễn Văn Thực (38
tuổi), Nguyễn Quang (42 tuổi) cùng trú tại thôn 3 Xuân Trạch, Bố Trạch gùi 3
bao lác trong lâm phận PN-KB.
Qua
kiểm tra phát hiện có 52kg thịt, da, xương, đầu, nội tạng và chân của cá thể
Sơn dương (Naemorhedus sumatraensis). Các đối tượng khai nhận số tang vật trên
là của 1 cá thể Sơn dương bị mắc bẫy, họ cùng xẻ thịt, chia nhau vận chuyển về
tiêu thụ. Hạt kiểm lâm PN-KB đã khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra.
Minh
Phong
Công ‘mô tô’ chi tiền tỉ để mua
chuộc cán bộ
(PL)- Ngày 25-2, VKSND Tối cao ra cáo trạng
truy tố Huỳnh Văn Xuân (còn gọi Công “mô tô”) và bảy bị can khác về các tội đưa
- nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Công
“mô tô” là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Công SG, có trụ sở
tại TP.HCM. Trong vụ án trên, Công “mô tô” được xác định đã câu kết với Vũ Thị
Huệ (trú TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để dùng tiền mua chuộc một số cán bộ
QLTT tỉnh Hải Dương nhằm hợp thức hóa xe gian.
Theo
cáo trạng, giai đoạn 2007-2008, Công “mô tô” có 85 mô tô phân khối lớn do nước
ngoài sản xuất song không có giấy tờ hợp pháp. Xuân nhờ Huệ tìm cách hợp thức
hóa giấy tờ cho lô xe máy nói trên. Huệ đã tìm gặp, đặt vấn đề với Trần Quốc
Huy, Đội trưởng Đội QLTT số 3 thuộc Chi cục QLTT Hải Dương và được Huy đồng ý.
Sau khi thỏa thuận với Huy, Huệ yêu cầu Công chuyển một số xe máy cũ nát từ
TP.HCM ra Hải Dương để Huy dàn dựng các cuộc kiểm tra, bắt giữ xe máy phân khối
lớn không có giấy tờ rồi tổ chức bán xe thanh lý, mua lại, lấy giấy tờ hợp pháp
chuyển cho Công.
Có
được hồ sơ mua xe thanh lý, Công “mô tô” đã đăng ký lưu hành hợp pháp 85 xe máy
phân khối lớn tại TP.HCM và bán ra thị trường từ 48 triệu đến 645 triệu
đồng/xe, trong khi giá mua thanh lý chỉ từ 2,8 triệu đồng đến 4,5 triệu
đồng/xe. Như vậy Công “mô tô” chỉ phải bỏ ra 278 triệu đồng để mua 85 xe thanh
lý, trong khi giá trị thực của số xe này lên đến gần 20 tỉ đồng.
Cơ
quan chức năng xác định Huệ đã nhận của Công “mô tô” tổng cộng hơn 1,8 tỉ đồng
để đưa hối lộ cho Huy. Tuy nhiên, Huy chỉ thừa nhận đã nhận 360 triệu đồng, số
còn lại Huệ không chứng minh được đã sử dụng vào việc gì. Ngoài số tiền nhận từ
Huệ, Huy còn chỉ đạo nhân viên làm tờ trình xin UBND huyện Ninh Giang thanh
toán gần 25 triệu đồng tiền mua tin bắt giữ 85 xe gian. Từ số tiền nhận được,
Huy đã chia cho Phạm Đình Quang (Đội phó Đội QLTT số 3) 22 triệu đồng, Phạm
Đăng Duyên (Đội phó Đội QLTT số 5) 20 triệu đồng, Ngô Văn Tới (Đội phó Đội QLTT
số 2) 6 triệu đồng.
Ngoài
số cán bộ QLTT nêu trên, VKSND Tối cao còn truy tố hai bị can là cán bộ Phòng
Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Giang và Chi cục Thuế huyện Ninh Giang (Hải
Dương) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
NB
Truy bắt nhóm chém người vì bị đòi
nợ
(PL)- Công an huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu
phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) tiến hành điều tra vụ một nhóm
đối tượng dùng hung khí chém trọng thương anh Nguyễn Ngọc Tuấn (39 tuổi, ngụ xã
Bình Ba, huyện Châu Đức) vào chiều tối 25-2.
khoảng
17 giờ ngày 25-2, chị Nguyễn Thị Chi (em gái anh Tuấn) cùng bạn trai đứng trước
cửa nhà ở xã Bình Ba thì một người đàn ông tên Quý (tự Quý “na tô”, ngụ xã Bình
Ba) chạy xe máy đến rút súng đe dọa chị Chi. Thấy vậy chị Chi và bạn trai bỏ
chạy vào trong nhà. Quý liền đuổi theo đến tận cổng nhà thì mẹ chị Chi chạy ra
ngăn lại xin đừng bắn nên Quý bỏ đi ra. Lát sau, anh Tuấn vừa về đến nhà thì
một nhóm người trong đó có Quý cầm hung khí, gậy gộc xông tới chém, đánh anh Tuấn.
Thấy anh Tuấn ngã xuống, mọi người trong nhà hô hoán lên.
Khi
nhóm của Quý bỏ đi, anh Tuấn đã bị thương nặng với nhiều vết chém trên đầu,
người và đứt một ngón tay. Chị Chi cũng bị thương nhẹ. Theo chị Chi, nguyên
nhân việc Quý tìm tới nhà truy sát có thể xuất phát từ việc Quý nợ tiền chị Chi
và chị Chi tìm đến Quý để đòi nợ. Không những không trả nợ, Quý còn đuổi đánh
chị Chi. Về nhà chị Chi đã kể cho anh Tuấn nghe và anh Tuấn gọi điện thoại gặp
Quý để nói chuyện. Tuy nhiên, Quý đã có thái độ dọa dẫm anh Tuấn và đến ngày
25-2 thì xảy ra sự việc.
Cơ
quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ một vỏ đạn lép nhưng chưa
xác định có phải do súng của nhóm Quý bắn ra hay không. Hiện nạn nhân Tuấn đã
được chuyển lên TP.HCM để điều trị thương tích.
Hiện
công an đang khẩn trương điều tra bắt Quý “na tô” và các đối tượng liên quan để
làm rõ vụ việc.
T.KHÁNH
Người Việt hung hăng hơn, vì sao?
(LĐ)
- Số 45 PGS-TS
HUỲNH VĂN SƠN - 7:31 AM, 27/02/2015
Trong những ngày nghỉ tết vừa rồi, các bệnh
viện tiếp nhận gần 195.000 trường hợp đến khám cấp cứu. Trong đó, hơn 6.200
người phải nhập viện do đánh nhau, ngày cao nhất có 900 trường hợp và 11 người
tử vong. Con số này làm cho nhiều người trăn trở, băn khoăn… Nó phản ánh một sự
thật đằng sau hành vi ấy: Tính hung hăng của con người phải chăng có chiều
hướng gia tăng?
- Ném
Thượng khai đao chém “Ông Ỉn” bất chấp dư luận trái chiều
- Đi lễ chùa đầu năm sao cho
đúng?
- Vạn người nô nức trẩy hội
chùa Hương
- Hàng
ngàn người đổ về làng Thủ Lễ xem “lấm lưng trắng bụng”
- Huy động
hàng vạn dân tham gia phục vụ lễ hội chùa Hương
Học đường chấp nhận giải quyết bằng bạo lực?
Bắt
đầu bằng sự đánh giá của học sinh để thấy bạo lực đã tồn tại như được nhìn nhận
thế nào và giải pháp rốt ráo hay chưa? Điểm trung bình về sự tự đánh giá của
nhóm khách thể học sinh tiểu học về mức độ xảy ra bạo lực học đường tại đơn vị
các trường tiểu học trên địa bàn TP.Cần Thơ cho thấy đạt ở mức “nhiều” (ĐTB =
3,66). Tiến hành phân tích ở nhóm khách thể học sinh trung học cho thấy, mức độ
đánh giá của nhóm này về mức độ xảy ra bạo lực học đường ứng với mức “bình
thường” trong thang điểm chuẩn (ĐTB = 3,02). Rõ ràng, ngay học sinh đã bạo lực
thì cớ sao đến lớn, đến trưởng thành người ta ít bạo lực hơn nếu xét theo hành
vi diễn tiến không được kiểm soát, không điều chỉnh?
Thực
tế cho thấy không phải ngẫu nhiên sự hung hãn của con người gia tăng mà bản
thân họ cũng không kiểm soát hay không nhận thức được. Ngay từ nhỏ, một giả
định rất đau lòng là nếu học sinh học điểm kém thì bị đánh, thử hỏi điều gì sẽ
xảy ra? Nếu học sinh vi phạm kỷ luật là bị “tàn sát”, hỏi thử ai không có thể
thực hiện? Khi sử dụng lời nói vô cảm và hành vi bạo lực, đó là lúc người giáo
viên đang bất lực về mặt phương pháp, đang lúng túng về mặt cách thức giáo dục
và đang bộc lộ sự thiếu hụt về kiến thức và kỹ năng sư phạm... hành vi tức thời
nhưng hậu quả dài lâu. Đó là những cảm xúc tiêu cực của người học, đó là sự vụn
vỡ về niềm tin, đó là sự đau xót tâm hồn và thậm chí là sự buông trôi cho một
số phận. Hệ lụy bắt đầu từ đây khi không phải chỉ là thầy cô đánh, mà cả cha mẹ
đánh, ông bà đánh… Suy nghĩ “thương con cho roi, cho vọt” hiểu một cách thô
thiển theo nghĩa đen của nó vẫn còn thì xem chừng sự hung hãn hoàn toàn có nguy
cơ được âm thầm “nuôi dưỡng”…
Không
dừng lại ở đó, khi đến trường học, nhìn vào con số bạo lực học đường được thống
kê qua nhiều năm vẫn chưa được giải quyết một cách có chiến lược. Trong một
thời gian dài, nhiều người đã xem nhẹ những hành vi bạo lực, bạo lực học đường
và coi chúng là những điều tất yếu. Thậm chí một số cá nhân còn xem đó là một
phần tự nhiên của quá trình phát triển tâm sinh lý của lứa tuổi học trò, nên
những nghiên cứu về vấn đề này chỉ tập trung vào việc tìm hiểu những hành vi
bạo lực đối với trẻ em ở trong gia đình, ở ngoài xã hội. Việc bỏ qua các hành
vi bạo lực của học sinh từ phía giáo viên có thể coi như sự thừa nhận “quyền”
của học sinh tự giải quyết vấn đề bằng bạo lực (Furlong & Morrison, 2000)…
Tất cả những điều ấy làm cho sự hung hăng của con người không được điều chỉnh
từ rất sớm.
Giáo dục nhân văn chưa được thực thi đúng cách
Không
ít người đã “cày nát” mùa xuân của mình bằng những sự lựa chọn sai lầm và chính
người trong cuộc đã đẩy sự hung hăng của mình lên bằng những tình huống ép buộc
bản thân. Đó là chưa kể sự thiếu kiểm soát hay kiềm chế bản thân trong những
tình huống khó khăn, khi giải quyết vấn đề làm cho nhiều cá nhân trở nên hung
hãn… Khi cơn giận dữ lên tiếng, lý trí dễ dàng đi vắng và không ít người đã
không biết ứng xử sao cho thấu tình đạt lý.
Sẽ
không thể trách một xã hội công nghiệp ở thời gian đầu có thể làm cho người ta
vội hơn. Sẽ khó có thể đổ lỗi cho xã hội đang phát triển với hàng loạt những
thách thức có thể làm cho con người căng thẳng, áp lực. Nhưng rõ ràng, không
thể phủ nhận sự hung hăng của con người có những biểu hiện gia tăng khi nhiều
vụ giải quyết mâu thuẫn, xung đột bằng nắm đấm. Đó là biểu hiện của sự hung
hãn, của hành vi bạo lực, của sự bế tắc trong ứng xử văn hóa và nhân văn của
con người. Có thể nhấn mạnh những chiến lược hay những dự án dài hơi về giáo
dục tính nhân văn, ứng xử hòa bình, nhân ái…. theo những chuẩn mực chưa được
thực thi một cách bài bản. Đây chính là độ chênh giữa sự phát triển kinh tế và
sự chuẩn bị cân bằng với độ “sâu - bền” của xã hội. Hơn ai hết, những người có
trách nhiệm cần nhìn nhận vấn đề này bằng một thái độ cầu thị và chịu trách
nhiệm…
Bạo
lực làm cho con người hung hăng hơn. Chính sự hung hăng lại làm cho con người
dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề. Việc lý giải về dấu hiệu “gia tăng” tính
hung hăng đã có, vấn đề còn lại không phải chỉ là kê toa, mà phải là bốc thuốc
tinh thần, cấp thuốc xã hội.
Bắt 2 đối tượng tổ chức cho người
trốn sang nước ngoài trái phép
(LĐO)
LÊ
PHI LONG - 2:50 PM, 26/02/2015
Ngày 26.2, tin từ Công an huyện Bố Trạch
(tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng đang tổ chức cho người trốn
sang nước ngoài trái phép.
Sự
việc được phát hiện vào lúc 20 giờ ngày 24.2 tại thôn 2, xã Đồng Trạch (huyện
Bố Trạch), 2 đối tượng gồm: Đoàn Văn Lâm (SN 1957, trú thôn 2 - Thanh Sen, xã
Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) và Hoàng Văn Tuyên (SN 1994, trú thôn Bắc Sơn, xã
Phú Trạch, huyện Bố Trạch).
Tại
thời điểm trên, 2 đối tượng đang tổ chức cho 25 người (gồm 7 nam, 18 nữ, đều
trú tại huyện Bố Trạch) trốn sang Trung Quốc trái phép.
Vụ việc hiện đang được tiếp
tục điều tra, làm rõ.
No comments:
Post a Comment