Đối Thoại Điểm Tin ngày 25 tháng 4 năm 2015
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Có thể nói trong toàn bộ các cuộc hội thảo nhóm (workshop) của Diễn
đàn Công dân ASEAN những chủ đề quan trọng nhất đều diễn ra trong ngày 23 tháng
4 với các đề tài về đàn áp tự do
Sau khi được Thượng Viện Canada chuẩn thuận vào tháng 12 năm 2014,
Dự Luật S-219 đề nghị Canada công nhận ngày 30 tháng Tư hàng năm là 'Ngày Hành
Trình Đến Tự Do' mà Thượng
Thế hệ trẻ Việt Nam lớn lên và trưởng thành sau chiến tranh, họ được
giáo dục thế nào về lịch sử? Và nay qua phương tiện Internet họ có thể tiếp cận
những nguồn thông tin khác hẳn mà họ
Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2015 diễn ra hai ngày 21 và 22 tháng 4 tại
thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã gây sôi nôi dư luận báo chí, khi nhiều đề nghị cải
cách đã có sự đụng chạm tới Hiến pháp
Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt tròn 40 năm. Cho đến nay những ký
ức và hậu quả của cuộc chiến đó vẫn chưa phai nhòa. Giới trẻ trong nước và hải
ngoại có cái nhìn thế nào về câu chuyện
·
Nguyễn Khắc Mai: Anh
Nguyễn Phú Trọng bắn “tín tiễn” cho Mỹ (viet-studies
24-4-15) -- "Buổi sáng,
nhân đọc bài “Khát vọng Độc Lập,Thống Nhất Tổ Quốc” của TBT Nguyễn Phú Trọng...
Tôi có cảm tưởng đây là bài viết do một cây bút bên quân đội viết cho ông....
Bài viết tầm thường, nhưng có thể chấp nhận được, nếu nó là bài viết của một
tay nghiên cứu, giáo sư tiến sĩ nào đó. Nhưng với cương vị một tổng bí thư, thì
thật đáng chê" ◄◄
·
Bộ
trưởng Nguyễn Bắc Son: “Việt Nam tự do báo chí hơn nhiều nước khác” (infonet 24-4-15) --
Chẳng sai! Việt Nam có tự do hơn... 5 nước!
·
'Văn
minh HN bị ảnh hưởng vì vụ công viên nước' (VNN 24-4-15) -- Lầm! Không
phải "bị ảnh hưởng" mà là "bộc lộ qua"
·
Mỹ đã quên người Việt Nam: The US has forgotten
about the Vietnamese (FT 24-4-15) -- "Khi nhắc đến chiến tranh
Việt Nam, Mỹ chỉ nói đến những chịu đựng của người Mỹ, họ đã quên người Việt
Nam"! ◄
·
Ký giả Dan Southerland với ngày 30 tháng 4 và điệp viên
Phạm Xuân Ẩn
(RFA 23-4-15) -- Trong bài Ngày 30-4 của
Phạm Xuân Ẩn (viet-studies 21-4-15) Nguyễn Thị Ngọc Hải cũng có nhắc
đến Don Southerland ◄◄
·
Viếng Việt Nam 40 năm sau chiến tranh: Vietnam
after the war: Visiting 40 years after the Fall of Saigon (Independent
24-4-15)
·
Cưỡng bức chính trị của Trung Quốc đối với
Việt Nam: Vietnam:
Coercive Political Outreach By China (Eurasia Review 23-4-15)
·
Đảng Dân chủ không tin John Kerry về TPP: Democrats
Skeptical of Kerry’s Pitch for Global Trade (FP 24-4-15)
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Thảo
luận về bài viết “30/4: đường giải phóng mới đi một nửa”của tác giả André
Menras Hồ Cương Quyết
·
Các
nước tham gia đàm phán TPP thống nhất sáu quy tắc th
- VNTB - Tự do báo chí kiểu
Việt Nam: kỳ dị, khó mà tin được.
- “Những tín hiệu “khả quan”
chưa phản ánh đầy đủ thị trường BĐS”.
- VNTB - Kiên định thử nghiệm
mô hình và 1/4 thế kỷ.
- VNTB - Tại sao OceanBank
và VNCB có người bị bắt đều “được” NHNN mua lại với giá 0 đồng?.
- 'Hành vi chửi đổng là tội
chống người thi hành công vụ'.
- Số lượng doanh nghiệp ngừng
hoạt động, giải thể tiếp tục tăng.
- Bikini rách và hội chứng
'chưa trưởng thành'.
- Gặp Đạo diễn 'Những ngày cuối ở Việt Nam'.
- Diễn đàn Kinh tế mùa xuân:
“Đổi mới hay là chết”.
- Việt Nam có tự do báo chí
hơn nhiều nước khác?.
- Việt Nam, Philippines sẽ sớm
ký thỏa thuận đối tác chiến lược.
- VNTB - Về Dự luật “Ngày
Hành trình tìm Tự do” tại Canada.
- VNTB - Hà Nội chấn chỉnh lại
nét văn minh - thanh lịch.
- VNTB - Phản đối dự luật
S-219: Giặc là anh, kẻ thù là em.
- VNTB - Vui buồn chuyện tiếp sức.
- Đảng Cộng sản 'lãnh đạo quân đội VN'.
- VNTB - Người Trung Quốc
ngang nhiên vào Việt Nam thăm dò, khai thác khoáng sản.
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Nghi can làm giấy tờ giả
cho siêu xe 15 tỷ đồng bị bắt
Thứ
sáu, 24/4/2015 | 16:36 GMT+7
Trong 10 xế hộp mua từ Lào bị phát
hiện mang hồ sơ và giấy tờ giả có chiếc Lamborghini Murcielago trị giá khoảng
15 tỷ đồng.
Ngày 24/4, Công an quận Bắc Từ Liêm,
Hà Nội cho biết đang tạm giữ 10 chiếc ôtô không rõ nguồn gốc; khởi tố bị can,
tạm giam Ngô Trung Hòa về hành vi làm giả giấy tờ. Liên quan vụ việc, Nguyễn
Mạnh Tiến và Đỗ Khắc Sơn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cùng tội danh song
được tại ngoại
Nửa tháng trước, vợ
Hòa cầm 2 tem đăng kiểm, một đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, 2 biển kiểm
soát ôtô do chồng làm giả đi taxi mang đến giao cho người nhận trên đường Hoàng
Quốc Việt và bị cảnh sát phát hiện.
Bị triệu tập, Hòa
khai đã nhận làm giấy tờ giả cho 10 người mua xe từ Lào mang về Việt Nam nhưng
muốn trốn thuế. Mỗi hồ sơ xe giả, nghi can thu 15-20 triệu đồng. Đỗ Khắc Sơn
được thuê để làm biển giả. Nguyễn Mạnh Tiến là một trong các khách hàng của
Hòa.
Điều tra vụ án, trong
vòng một tuần nhà chức trách đã thu hồi 10 chiếc ôtô sử dụng biển giả, đa phần
là xe hạng sang như xe Mercedes S500, Lexus... và đặc biệt còn có một chiếc
Lamborghini Murcielago.
Việt Dũng
Đoạt mạng
bạn vì không được xin lỗi
Thứ
sáu, 24/4/2015 | 18:24 GMT+7
Gọi
điện yêu cầu xin lỗi không được, Phố cầm dao tới nhà anh Thuận gây rối, chém
trúng đầu anh này.
Ngày 24/4, TAND Hà
Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Phố (26 tuổi, trú xã Thạch Hương, huyện
Thạch Hà) về tội Giết người.
Theo cáo trạng, Phố
và anh Nguyễn Đình Thuận (34 tuổi, trú cùng xã) có mâu thuẫn nhỏ nhặt. Ngày
17/10/2014, sau chầu nhậu với nhóm bạn, Phố gọi điện thoại cho anh Thuận yêu
cầu tới xin lỗi song bị từ chối.
Bực tức, tối cùng
ngày, Phố mang dao tự chế dài hơn một mét tới nhà tìm anh Thuận. Biết Phố là
người hung hăng, côn đồ, anh Thuận chủ động sang nhà hàng xóm lánh mặt. Tuy
nhiên, hay tin "vị khách không mời này" đã chém vỡ bóng đèn rồi đe
dọa vợ con mình, Thuận chạy về can ngăn và đã bị chém một nhát trúng đầu khiến
tử vong. Một ngày sau, Phố ra Công an huyện Thạch Hà đầu thú.
Tại phiên tòa hôm
nay, Phố tỏ ra ăn năn hối hận và cầu mong gia đình nạn nhân tha thứ.
Xét hành vi của Phố
là côn đồ, coi thường tính mạng người khác, HĐXX phạt bị cáo 19 năm tù, buộc
bồi thường 125 triệu đồng và có nghĩa vụ cấp dưỡng cho 2 con nhỏ cùng mẹ già
của nạn nhân.
Đức Hùng
Môi giới hối lộ, cán bộ thi hành án
lãnh 3 năm tù
24/04/2015 20:14 GMT+7
TTO - Ngày 24-4,
TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Hương (42 tuổi,
trú tại Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 3 năm tù về tội “môi giới hối lộ”.
Hương nguyên là thẩm
tra viên Chi cục thi hành án Q. Thanh Khê.
Theo cáo trạng, Hương
được phân công tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án và làm thủ tục ra quyết định
thi hành án cho bà Ngô Thị Ngọc Diệp. Sau đó chi cục phân công chấp hành viên
Hà Thị Thanh Nga thụ lý tổ chức thi hành án.
Khoảng 18g ngày
24-2-2014, Hương nhận 29 triệu đồng của bà Diệp tại một quán cà phê ở phường
Chính Gián (Q. Thanh Khê) thì bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt quả
tang.
Tại Cơ quan điều tra,
Hương khai đã bàn bạc với Nga để nhận số tiền này. Sau đó đưa cho Nga giải
quyết việc hành án cho bà Diệp được thuận lợi.
Riêng về hành vi của
Nga, Cơ quan điều tra xác định là hành vi nhận hối lộ nên đã tách thành một vụ
án khác, tiếp tục điều tra và xử lý.
Trường hợp bà Diệp
tuy có dấu hiệu đưa hối lộ nhưng trước đó chủ động tố giác, khai báo, tích cực
phối hợp Cơ quan điều tra làm rõ vụ án nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình
sự.
PHAN THÀNH
Tranh chấp đổ máu trước mặt đoàn
công tác huyện
24/04/2015 19:38 GMT+7
TTO - UBND xã Tân
Viên buông lỏng quản lý khu bãi bồi ven sông Văn Úc dẫn đến mâu thuẫn giữa
các hộ dân về việc sử dụng bãi bồi từ nhiều năm nay.
Chiều 24-4, người dân thôn Kinh Điền
(xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng) xôn xao trước việc bà Nguyễn Thị Hiền
cầm đá đập vào mặt ông Nguyễn Đức Toán làm ông phải đi cấp cứu ngay
trong lúc đoàn làm việc của huyện về giải quyết tranh chấp sử dụng bãi bồi ven
sông Văn Úc giữa các hộ dân.
Theo đó, đoàn công tác do Bí thư và
Chủ tịch huyện An Lão dẫn đầu đã trực tiếp ra nắm tình hình khu vực bãi bồi ven
sông Văn Úc thuộc địa bàn thôn Kinh Điền trước khi trở về UBND xã Tân Viên để
công bố kết luận thanh tra trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại khu
vực này.
Trong lúc đoàn công tác đang tiến
hành khảo sát thì bất ngờ bà Nguyễn Thị Hiền (con gái ông Nguyễn Văn Thản) cầm
đá đập mạnh vào mặt ông Nguyễn Đức Toán khiến ông này gục tại chỗ. Gia
đình ông Thản và ông Toán vốn có mâu thuẫn trong việc sử dụng đất bãi bồi từ
nhiều năm nay. Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên không ai trong đoàn
kịp can ngăn. Bà Hiền ngay sau đó cũng bị tạm giữ đưa về xã viết
tường trình.
Trao đổi với phóng viên chiều cùng
ngày, bà Trần Thị Ngân - chánh thanh tra huyện An Lão - cho biết mâu thuẫn giữa
các hộ dân với gia đình ông Thản kéo dài nhiều năm nay là do UBND xã Tân Viên
buông lỏng quản lý đất đai đối với khu bãi bồi ven sông Văn Úc. Qua thanh tra
đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng như ký kết hợp đồng kinh tế bàn giao
đất sai quy định cho các hộ dân gây nên tình cảnh chồng chéo, mâu thuẫn lợi
ích.
Theo đó, năm 2005, ông Trần Đình
Toản khi đó là chủ tịch UBND xã Tân Viên ký một bản hợp đồng kinh tế không số,
không ngày, tháng, năm với ông Nguyễn Văn Thản về việc cho thuê đất khu bãi bồi
ven sông Văn Úc với thời hạn 20 năm (từ 2005 đến 2025). Phần diện tích cho thuê
trong bản hợp đồng này chồng lấn lên phần diện tích mà ông Nguyễn Đức Tạo đã
đấu thầu thuê từ năm 2000 trước đó.
Hiện tại, huyện An Lão yêu cầu về
việc thực hiện thu hồi, dỡ bỏ các công trình triển khai xây dựng trái phép trên
khu vực bãi bồi đối với gia đình ông Nguyễn Văn Thản, thu hồi những văn bản hợp
đồng kinh tế sai quy định giữa xã Tân Viên với các hộ dân và tổ chức hướng dẫn
cho các hộ dân đăng ký thuê đất theo đúng quy định. Kiểm điểm trách nhiệm cá
nhân đối với ông Trần Đình Toản - nguyên là chủ tịch UBND xã Tân Viên (nay là
Bí thư xã Tân Viên) đã buông lỏng quản lý, ký kết hợp đồng kinh tế sai quy định
pháp luật.
TIẾN THẮNG
'Tú bà' bán
thịt heo đưa 6 phụ nữ Việt sang Malaysia ép bán dâm
24/04/2015 15:48
(TNO) Sau khi dụ dỗ phụ nữ Việt với hứa hẹn
“làm việc” lương cao, Long đã đưa hàng chục người sang Malaysia ép bán dâm. Khi
nạn nhân bỏ trốn, Long cùng đồng bọn tìm về nơi ở đe dọa, ép nạn nhân phải quay
trở lại Malaysia bán dâm “trả nợ”.
Ngày
24.4, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45B)-Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất
kết luận điều tra vụ án “lừa phụ nữ Việt sang Malaysia bán dâm” và cướp tài sản; đề
nghị truy tố 3 bị can gồm: Trần Thị Phương Long (31 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) về
2 tội “mua bán người” và “cướp tài sản”; Yeow Kheng Ho (34 tuổi, quốc tịch
Malaysia; bạn trai của Long) và Trần Ngọc Quốc Sang (25 tuổi, ngụ Bình Thuận) về
cùng tội “cướp tài sản”.
Trước
đó, từ đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, tháng 8.2014, Phòng Phòng chống tội phạm
buôn bán người - C45B lập chuyên án, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại
Malaysia giải cứu các nạn nhân và triệt phá đường dây này.
Bị lừa bán dâm khi...chưa đủ 18 tuổi
Theo
lời khai của các nạn nhân, Long đã lừa gạt khoảng 45 phụ nữ từ Việt Nam sang
Malaysia rồi ép họ bán dâm, trong đó có những nạn nhân chưa đủ 18 tuổi.
Năm
2004, Long từ Việt Nam sang Malaysia làm nghề phụ bán thịt heo và bán hủ tiếu.
Đến năm 2009, Long quen ông Ooi Chin Chye (tên thường gọi Chảy, quốc tịch
Malaysia) là chủ nhiều khách sạn, quán bar. Sau đó, Long về làm việc cho Chảy.
Nhiệm vụ của Long là phiên dịch, cộng sổ sách ở bar và đưa nhân viên của Chảy đến
các điểm bán dâm. Hàng tháng Chảy trả cho Long từ 12-15 triệu đồng.
Trong
quá trình làm việc, Long đã bàn bạc, thống nhất với Chảy về việc đưa các phụ nữ
Việt Nam sang Malaysia “làm việc” lương cao. Tiêu chuẩn là “chân dài” có độ tuổi dưới 30, ngoại hình ưa nhìn, không yêu
cầu về trình độ và ngôn ngữ, mọi chi phí đưa sang Malaysia do Chảy ứng trước,
khi sang Malaysia “làm việc” thì trừ nợ dần. Cứ mỗi phụ nữ được đưa sang
Malaysia thành công, Long được trả 2 triệu đồng.
Từ
năm 2010 đến tháng 7.2014, Long nhiều lần về Việt Nam giới thiệu mình là chủ
nhà hàng, bar. Long hứa với các cô gái qua Malaysia “làm việc” sẽ được trả hơn
10 triệu đồng/tháng, tiền vé máy bay và hộ chiếu Long lo hết, qua đó làm việc sẽ
bị trừ dần.
Với
lời mời hấp dẫn, nhiều phụ nữ đồng ý đi theo. Nhưng khi sang Malaysia các cô
gái này mới biết mình bị lừa. Tại đây, Long bán các cô gái Việt cho Chảy, sau
đó thu giữ hết hộ chiếu, giấy tờ tùy thân, bắt họ ghi nợ số tiền đã ứng để ép
những người này phải đi bán dâm trừ nợ.
Tại
CQĐT, Long khai nhận “tuyển” được 11 phụ nữ Việt Nam đưa sang Malaysia bán cho
Chảy. Tuy nhiên, CQĐT chỉ làm rõ Long đã đưa 6 phụ nữ sang Malaysia, 5 nạn nhân
còn lại không xác định được chỗ ở nên chưa có cơ sở xác minh làm rõ.
Truy cùng, diệt tận
Tháng
7.2014, không chịu nổi cuộc sống nhục nhã và nợ nần ở đất người các nạn nhân gồm:
M.Đ. (27 tuổi, ngụ Tiền Giang); M.T.P. (26 tuổi, ngụ Quảng Bình); N.N. (19 tuổi,
ngụ TP.HCM) cùng nhau bỏ trốn.
Sau
khi các cô gái này trốn về Việt Nam, Long cùng bạn trai là Yeow KengHo (34 tuổi,
quốc tịch Malaysia) cũng tìm về quê của họ để “đòi nợ”. Khi không tìm được nạn
nhân, cặp tình nhân này đến gặp người thân của họ hăm dọa, đánh đập để gây áp lực
buộc nạn nhân phải quay sang Malaysia tiếp tục “làm việc” trừ nợ.
Tháng
8.2014, Long, KengHo, Trần Ngọc Quốc Sang... kéo đến phòng trọ của anh Bùi Minh
Đương (anh kết nghĩa của nạn nhân M.Đ.), bắt anh Đương phải trả số tiền mà Đ. nợ
của Long khi Đ. làm việc ở Malaysia.
Khi
anh Đương không đồng ý, Long cùng đồng bọn xông vào đánh tới tấp vào người anh
này. Long còn dọa giết nếu không chịu ký giấy trả nợ thay Đ. Đồng thời, Long giật
điện thoại iPhone 5S của anh Đương để trừ nợ. Khi anh Đương chạy ra ngoài tri
hô cướp thì những người này bỏ chạy. Tại CQĐT, Long, KengHo và Sang thừa nhận
hành vi cướp tài sản.
Ngọc Lê
Chặt đầu
trừ nợ, lãnh án chung thân
24/04/2015 15:49
(TNO) Bị thách thức 'chặt đầu trừ nợ', Nguyễn Ảnh Cư đè đầu con nợ xuống bàn đá,
chặt 2 nhát vào vùng đầu, gáy khiến nạn nhân tử vong.
Ngày 24.4, TAND TP.HCM mở phiên tòa
lưu động (tại huyện Củ Chi, TP.HCM), xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân
đối với bị cáo Nguyễn Ảnh Cư (56 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “giết người”. Bị cáo
Cư có trách nhiệm bồi thường hơn 200 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Tại tòa, bị cáo Cư liên tục xin lỗi
gia đình nạn nhân vì hành động dại dột, thiếu suy nghĩ của mình. Đại diện của
gia đình bị hại cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định
hành vi của bị cáo Cư đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng
xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa
chung.
Theo cáo trạng, Nguyễn Ảnh Cư có
quen biết với ông Trần Văn Tập nên cho ông Tập vay một số tiền. Đến thời hạn
trả nợ, ông Tập không trả.
Ngày 30.4.2014, Cư nhiều lần gọi
điện đòi tiền nhưng ông Tập không nghe máy. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi Cư
đang ngồi uống rượu với hai người hàng xóm tại nhà ở huyện Củ Chi thì ông Tập
đến.
Tại đây, ông Tập nói với Cư là mình
không có tiền trả và thách Cư "chặt đầu để trừ nợ".
Tức giận, Cư đi vào nhà lấy con dao
bước ra chỗ ông Tập đứng, dùng tay trái đè đầu ông Tập xuống bàn đá chặt hai
nhát vào đầu và gáy của ông Tập khiến nạn nhân tử vong.
Ngọc Lê
Tràn lan thực phẩm chức năng “dỏm”
Thứ bảy, 25/04/2015, 01:37 (GMT+7)
Một nữ sinh
viên Vương quốc Anh tử vong cách đây vài ngày vì uống thuốc giảm cân mua trên
mạng đang gây xôn xao dư luận. Đây là hồi chuông cảnh báo đối với tất cả những
ai có nhu cầu làm đẹp tức thời, bằng mọi giá. Theo các cơ quan chức năng nhận
định, việc kinh doanh thực phẩm chức năng (TPCN) kém chất lượng, giả mạo đem
lại siêu lợi nhuận, và tác hại của TPCN “dỏm” đến sức khỏe, tính mạng của người
sử dụng thật khó lường.
“Nổ” về hiệu quả, tác dụng
Theo Telegraph ngày 21-4-2015,
Eloise Aimee Parry, nữ sinh viên 21 tuổi, Vương quốc Anh, đã tử vong sau khi
uống 8 viên thuốc giảm cân mua trên mạng có chứa thành phần DNP (chất độc hại
Dinitrophenol). Mẹ nạn nhân kể lại, cô bé muốn giảm cân nhanh nên đã uống nhiều
hơn khuyến cáo trên bao bì (tối đa 2 viên/lần). Tuy vậy, bao bì thuốc này cũng
không cảnh báo nguy hại nếu sử dụng quá liều. Trước đó, trưa ngày 12-4, nữ sinh
trên than mệt sau khi uống liên tục các viên thuốc giảm cân, đồng thời cô tự
lái xe đến Bệnh viện Hoàng gia Shrewsbury khám bệnh. Tại đây, các bác sĩ “bó
tay” vì họ không có thuốc giải độc. 3 giờ sau, nữ sinh viên này qua đời.
Ghi nhận trên địa bàn TPHCM, các mặt
hàng TPCN, xuất xứ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… được rao bán khá nhiều trên các trang
mạng điện tử. Chẳng hạn như dòng sản phẩm tăng hoặc giảm cân được FDA (Cơ quan
An toàn thực phẩm và dược phẩm Mỹ) chỉ đích danh nhiễm độc, cấm lưu hành tại Mỹ
nhưng vẫn được bán thoải mái tại thị trường Việt Nam. Một trong số này gồm 2
day diet, 3 day fit, 3x slimming power…, giá bán dao động từ 120.000 - 390.000
đồng/hộp; một số có giá từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng/hộp, tùy loại. Mặc dù
giá khá mềm nhưng sản phẩm được quảng cáo chiết xuất từ nấm linh chi Nhật Bản,
nhau thai cừu Úc… TPCN phổ biến dưới dạng viên nang hoặc nước. Những loại TPCN
giảm cân cấp tốc này còn được quảng cáo có tác dụng trắng, sáng da, cung cấp
vitamin cho cơ thể giúp trẻ hóa làn da… Chủ cửa hàng bán sản phẩm 3x slimming
power (đường Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình), “tư vấn” cho chúng tôi: “Sản
phẩm giúp giảm cân tức thời từ 3-8kg/tháng mà không làm nhăn nhúm, chảy xệ làn
da, ngược lại còn giúp da trắng hồng, xóa vết thâm, tàn nhang… Hầu hết các sản
phẩm đều nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, nên giá mềm, cực kỳ an toàn”…!? Tham khảo
thông tin từ anh C., chủ chuỗi siêu thị chuyên doanh các mặt hàng Nhật Bản
trong đó có TPCN, tại TPHCM, anh này khẳng định: “TPCN nhập từ Nhật Bản đều có
mã code để so sánh, đối chiếu. Phân khúc thị trường dành cho đối tượng khách
hàng trung lưu trở lên, sản phẩm không bán với giá bình dân, phổ biến kiểu đại
trà. Theo tôi, TPCN quảng cáo nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản nhưng mỗi hộp có giá
chỉ 200.000 - 300.000 đồng thì người tiêu dùng nên cảnh giác”.
Song song đó, hiện không hiếm sản
phẩm TPCN thuộc diện bị đình chỉ hoặc cấm lưu hành của Bộ Y tế, nhưng vẫn được
bán rộng rãi, phổ biến trên thị trường. Chẳng hạn sản phẩm tăng cân Tăng Phì
Hoàn (Ceng Fui Yen), bán nhiều tại một số nhà thuốc trên đường Hải Thượng Lãn
Ông, Lương Nhữ Học (quận 5, TPHCM)… Các bác sĩ cảnh báo, trong Tăng Phì Hoàn có
chứa chất Cyproheptadine, Dexamethasone. Với Cyproheptadine, tác dụng chính là
chống dị ứng, tác dụng phụ làm buồn ngủ, kích thích thèm ăn… Dexamethasone
(thường được gọi thuốc hạt dưa), một loại thuốc Corticoid, lạm dụng có thể gây
nguy hiểm cho sức khỏe người dùng. Ví dụ, uống nhiều sản phẩm có chứa Corticoid
dễ xốp xương (dẫn đến gãy xương), loét dạ dày tá tràng, tăng huyết áp, tăng
đông máu…
Xử phạt nhẹ, khó kiểm soát
Mới đây, Công an quận 7 TPHCM phối
hợp với Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) bất ngờ kiểm tra, phát hiện khoảng
600 thùng TPCN, mỹ phẩm trên địa bàn quận 7 có dấu hiệu giả mạo hàng loạt
thương hiệu tên tuổi trong nước lẫn quốc tế như Best, 2 day, 3X, Sắc Ngọc
Khang… Trước đó, cuối tháng 1-2015, Công an TP Hà Nội tạm giữ khoảng 15 tấn
TPCN giả mạo, gồm sữa ong chúa, nhau thai cừu, tảo Nhật Bản… Các đối tượng có
liên quan tới lô hàng khai nhập hàng trực tiếp từ Trung Quốc, in tem mác giả
xuất xứ (Nhật Bản, Úc, Mỹ…), sau đó đóng gói thành phẩm, phân phối cho các nhà
thuốc, cửa hàng để bán lẻ. Bằng con đường này, TPCN xuất xứ Trung Quốc được
biến hóa thành hàng nhập khẩu Mỹ, Nhật… đang được chào bán công khai trên thị
trường Việt Nam, từ nhà thuốc tây đến các kênh bán hàng online!
Theo bác sĩ Bùi Minh Trạng, Chánh
Thanh tra Sở Y tế TPHCM, quý 1-2015 đã xử lý 9 cơ sở TPCN vi phạm, với số tiền
xử phạt 133,5 triệu đồng. Các sai phạm bao gồm: sai về ghi nhãn sản phẩm, quảng
cáo không đúng sự thật, thổi phồng chất lượng sản phẩm… Tuy vậy lãnh đạo Sở Y
tế cho rằng trên thực tế cơ quan chức năng vẫn kiểm tra, xử lý nhưng mức phạt
nhẹ nên chưa đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm.
Để ngăn chặn TPCN “dỏm” len lỏi ra
thị trường lừa người tiêu dùng ham rẻ, ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục
An toàn vệ sinh thực phẩm, cho rằng, phải siết chặt các khâu quản lý TPCN, từ
cấp phép đến lưu thông trên thị trường. Bên cạnh đó, để bảo vệ bản thân, tránh
mua nhầm TPCN dỏm, kém chất lượng, người tiêu dùng cần mua sản phẩm tại nơi uy
tín; đối chứng hướng dẫn sử dụng sản phẩm với hiệu quả sử dụng. Đối với các
trường hợp người tiêu dùng bị ảnh hưởng tới sức khỏe, bị thiệt hại do mua nhầm
hàng “dỏm”, có thể khởi kiện đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm ra tòa để bảo
vệ quyền lợi của mình…
GIA HÂN
Truy xét
băng cướp gây án lúc nửa đêm
(PL)- Công an huyện Củ Chi cho biết đang truy
xét một băng nhóm cướp tài sản lúc nửa đêm. nạn nhân mới đây đã đến công an
trình báo là anh Trần Nguyễn Anh Tuấn (ngụ quận 3).
Vào khoảng 0 giờ 20
ngày 20-4, anh Tuấn đi công việc bằng xe máy trên tỉnh lộ 15, thuộc ấp Thạnh
An, xã Trung An. Thấy anh Tuấn đi một mình vào thời điểm đêm khuya vắng người,
có bốn đối tượng đi trên hai xe máy áp sát, dùng chân đạp anh Tuấn ngã xuống
đường. Tiếp đó đối tượng cầm hung khí gí vào người anh Tuấn đe dọa, đồng thời
lấy của anh Tuấn chiếc bóp bên trong có gần 18 triệu đồng, cùng một ĐTDĐ và
nhiều giấy tờ tùy thân rồi tẩu thoát.
HT
Vụ tai nạn
đường sắt cầu Ghềnh: Bốn cựu nhân viên gác chắn lãnh án tù
(PL)- Chiều 24-4, xử vụ tai nạn tàu hỏa đâm
hàng loạt ô tô trên cầu Ghềnh.
TIN LIÊN QUAN
- Tuyên
án những bị cáo trong vụ tai nạn đường sắt tại Cầu Ghềnh
- Vụ
tai nạn đường sắt thảm khốc ở cầu Ghềnh: 4 năm chưa xử xong
TAND TP Biên Hòa
(Đồng Nai) đã tuyên phạt Trần Văn Thời, Bùi Văn Thuấn, Nguyễn Văn Lương (đều là
nhân viên gác chắn cầu Ghềnh) mỗi người năm năm sáu tháng tù, Trần Viết Hải
(nhân viên gác chắn) ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng. Ngoài ra, tòa cũng phạt Trần Minh Châu bảy năm tù về tội cản trở giao
thông đường sắt gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Khoảng 19 giờ 10 ngày
6-2-2011 (mùng 4 tết âm lịch), Thời phụ trách trực ngoài đầu cầu chắn số 4
nhưng vào trong chốt ăn cháo, để mặc các phương tiện giao thông phía phường Bửu
Hòa tự do vào cầu Ghềnh. Tám phút sau, dù tàu SE2 gọi điện thoại xin đường
nhưng Thời không ra gác đầu cầu, cũng như không ấn nút đèn đỏ cấm các phương
tiện giao thông đi vào lòng cầu Ghềnh.
Đến 19 giờ 29 phút, tàu SE2 lại điện
thoại xin đường lần thứ hai. Lần này Thuấn cầm đèn tín hiệu ra đầu cầu, còn
Thời ấn nút chuông và đèn tín hiệu, đồng thời hạ chắn barie không cho ô tô vào
trong lòng cầu. Khi tàu hỏa đang đến, các nhân viên gác chắn yêu cầu các xe
phía chắn số 4 lùi lại nhưng Châu (tài xế xe ô tô) không chấp hành. Đến khi
Châu chịu lùi xe thì tàu SE2 đã lao đến đâm hàng loạt ô tô. Tai nạn làm hai
người tử vong, 22 người khác bị thương.
Theo tòa, Thời, Thuấn, Lương đã
không thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao. Cụ thể, Thời đã tự ý bỏ
gác chắn số 4 để đi ăn cháo, bỏ mặc cho các ô tô lưu thông theo hướng từ phường
Bửu Hòa vào cầu Ghềnh mà không có sự điều tiết. Còn Lương gác tại chắn số 3 dù
không nhận được tín hiệu trả lời từ chắn số 4 (do Thời đã bỏ vị trí) nhưng vẫn
cho năm ô tô theo hướng từ xã Biên Hòa đi vào cầu, dẫn đến các ô tô này đối đầu
với các ô tô ngược lại, gây kẹt xe trong lòng cầu. Về Thuấn, việc Thời bỏ vị
trí là vi phạm quy chế, vi phạm quy tắc điều tiết dẫn đến lòng cầu Ghềnh không
thông thoáng nhưng Thuấn không có biện pháp ngăn cản. Còn bị cáo Hải trực bên
hông gác chắn số 3 không thực hiện các biện pháp khẩn cấp theo quy định của
ngành đường sắt, không thông báo cho tổ tàu SE2 biết nguy cơ tai nạn.
Tại phiên tòa, riêng Châu một mực
kêu oan rằng mình tuân thủ luật giao thông khi đi qua cầu, lùi xe ngay khi nhân
viên gác chắn yêu cầu. Các luật sư của Châu nói Châu không có hành vi cản trở
giao thông đường sắt như cáo trạng quy kết.
Tuy nhiên, tòa cho rằng lập luận của
các luật sư không có căn cứ. Bởi qua lời khai của Châu, các bị cáo khác và các
nhân chứng, có căn cứ để xác định tổng thời gian mà nhân viên gác chắn yêu cầu
cho đến khi Châu chịu lùi xe là 2-3 phút. Bản thân Châu không chấp hành ngay
yêu cầu của nhân viên gác chắn mà chửi thề đối với nhân viên gác chắn, đòi các
xe phía đối diện phải lùi, chỉ đến khi nghe nói có người đi cấp cứu, đồng thời
được người ngồi trong xe nói nhường đường thì Châu mới chịu lùi xe. Mặt khác,
từ lời khai của các bị cáo cho thấy phía sau xe của Châu còn có một ô tô nhưng
xe này chấp hành ngay lập tức yêu cầu lùi xe của nhân viên gác chắn, tạo khoảng
trống cho các xe phía trước lùi lại…
Chưa rõ đèn
tín hiệu bật hay không
Theo HĐXX, vụ án này đã từng trả
hồ sơ nhiều lần nhưng đến nay cơ quan điều tra (CQĐT) vẫn chưa xác định được
trước khi tàu vào cầu thì đèn tín hiệu đã bật hay chưa. HĐXX cho biết sẽ kiến
nghị với CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm.
Trước đây, lái tàu Nguyễn Văn Túy
và phụ lái Nguyễn Xuân Phú đã bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về điều
khiển phương tiện giao thông đường sắt, Tô Quang Toán (nhân viên bảo trì đèn
tín hiệu) bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy
nhiên, sau đó VKSND TP Biên Hòa đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với
ba người này.
|
TIẾN DŨNG
Chủ tịch
UBND thị trấn Chư Sê làm “thất thoát” gần 1 tỉ đồng
(LĐO)
Đình
Văn - 6:22 PM, 24/04/2015
Ngày 24.4, UBND huyện
Chư Sê cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ sai phạm với số tiền gần 1 tỉ đồng của
UBND thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) sang Cơ quan điều tra Công an huyện Chư Sê.
Quá trình thanh tra
các khoản quỹ an ninh - quốc phòng, tình nghĩa, phòng - chống lụt bão và xây
dựng cơ sở hạ tầng nông thôn… từ năm 2011-2014, Thanh tra huyện Chư Sê phát
hiện UBND thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) do ông Trần Đức Thoan làm Chủ tịch thị
trấn chiếm dụng gần 960 triệu đồng. Theo nguyên tắc, quỹ thu các khoản trên là
1,8 tỉ đồng nhưng đơn vị này chỉ nộp hơn 837 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước
huyện.
Phát hiện sai phạm,
UBND huyện Chư Sê đã ra Quyết định số 03/QĐ-TTr yêu cầu ông Trần Đức Thoan thu
hồi toàn bộ số tiền UBND thị trấn Chư Sê chiếm dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm
hiện tại, đơn vị này chỉ mới nộp vào ngân sách huyện 350 triệu đồng.
Theo nhận định của Công an huyện Chư
Sê, việc vi phạm nguyên tắc tài chính của UBND thị trấn Chư Sê có dấu hiệu
"tham ô" và "thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt
nghiêm trọng".
Một lãnh đạo huyện Chư Sê cho biết,
là Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê, ông Trần Đức Thoan là người phải chịu trách
nhiệm toàn bộ sai phạm trên.
Hà Nội:
Cháu bé 5 tháng tuổi nghi bị mẹ sát hại dã man
-
3:1 PM, 24/04/2015
Rạng sáng 24/4, một
vụ án mạng đau lòng đã xảy ra tại khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội khi một
cháu bé gần 5 tháng tuổi bị chém tử vong. Nghi can chính trong vụ việc là mẹ
cháu bé, người được cho là có biểu hiện tâm thần và hiện đang phải điều trị
bằng thuốc.
Thông
tin ban đầu, sự việc xảy ra tại căn phòng tầng 10, khu CT5 khu đô thị Đặng Xá,
Gia Lâm, Hà Nội. Nạn nhân là cháu N.T.Đ (sinh năm 2014). Nghi can là mẹ cháu Đ,
chị N.T.G.N (sinh năm 1988).
Những
nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên, chồng của N. đang ngủ phòng bên cạnh
thì thấy tiếng la hét trong phòng ngủ của vợ. Khi anh chạy sang thì thấy vợ
đang dùng dao chém cháu Đ. Anh H. đã lao vào tước dao đồng thời khống chế vợ và
báo cơ quan công an.
Ngay
sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt và tiến hành tạm giữ N. để điều
tra.
Ông
Hoàng Văn Chức bảo vệ tòa nhà CT5 xác nhận: Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 24/4, bảo
vệ tòa nhà nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng ở phòng 1006 của tòa nhà.
Ngay
sau khi nhận được tin báo, lực lượng bảo vệ của tòa nhà đã có mặt tại hiện trường
đồng thời báo cơ quan công an.
Cũng
theo ông Chức cho biết, hiện thi thể cháu Đ. được gia đình anh H. đưa về quê nội
ở Bắc Giang để an táng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét