Đối Thoại Điểm Tin ngày 29 tháng 4 năm 2015
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Sáng 26/4, hàng nghìn người tham gia lễ diễu binh tổng duyệt chào
mừng ngày 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Biến cố của cuộc chiến tranh xảy ra
40 năm trước đã đưa Đảng Cộng sản lên
Cựu phóng viên Arnold Issacs của tờ Baltimore Sun, Hoa Kỳ nằm
trong số làn sóng những phóng viên Mỹ cuối cùng đến Việt Nam để đưa tin về cuộc
chiến trong giai đoạn từ 1972 đến
Trong số gần 3000 quân nhân Mỹ gốc Việt hiện nay thì có khoảng
300-400 người trong số họ thuộc thế hệ 1.5, là những người được sinh ra ở VN
trong thời gian chiến tranh nhưng lại sinh
Trong 40 năm qua, người Việt lưu lạc khắp nơi trên thế giới với đủ
thành phần xã hội trong đó không hiếm những tinh hoa của Miền Nam Việt Nam.
Trong chuyên đề Ký ức 40 năm chúng tôi
Sau ngày 30/04/1975, hằng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng
Hòa bị đưa vào các trại tập trung cài tạo, nói là để học tập tư tưởng tiến bộ
theo chủ nghĩa xã hội rồi trở về sinh sống hài
·
Ngày suy ngẫm
của dân tộc (Viet-studies 28-4-15) -- Bài đáng đọc của một người có
cha mẹ đi tập kết ở miền Bắc ◄◄◄
·
Nguyên
đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh: 'Đừng độc quyền yêu nước' (VnEx 28-4-15) -- Ông
này về hưu thì nói nghe rất sướng, những người còn tại chức thì nhìn đâu cũng
thấy "thế lực thù địch", chỉ có họ là yêu nước, nên họ phải ôm chặt
cái ghế kẻo bị giật mất!
·
Vai trò và vị thế hiện nay của nước Việt
Nam thống nhất trong hệ thống quốc tế: The Present Role and Position of Unified Vietnam in
the International System,” Tham luận của Carl Thayer tại một
cuộc hội thảo ở Hà Nội ngày 27-4-15) ◄◄
·
An
ninh T4 và ‘kho tư liệu vô giá’ trong ngày 30-4 lịch sử (CAND 28-4-15) --
Nhiều người vẫn còn đang bị "blackmail" vì nhưng "tư liệu"
này!
·
Người góp mặt trong thời khắc lịch sử tại Dinh Độc
Lập
(CAND 28-4-15) -- Về Nguyễn Hữu Thái. Bài của chính Nguyễn Hữu Thái đã
đăng trên viet-studies: 30/4/1975,
Dương Văn Minh và tôi (viet-studies 3-2008)
·
Tranh
luận về chính sách cho công nghiệp ôtô (VnEx 28-4-15) Giấc
mơ ôtô Việt: Đừng so sánh với "con tỷ phú Mỹ" (ĐV 28-4-15)
·
Hỡi nước Mỹ! Hãy ký TPP vì Việt Nam! Trans-Pacific
Partnership: Do it for Vietnam (Diplomat 28-4-15) -- Obama
Presses Case for Asia Trade Deal, Warns Failure Would Benefit China
(WSJ 27-5-15) Once
Concerned, China Is Quiet About Trans-Pacific Trade Deal (NYT 28-4-15)
◄
·
America
Officially Lost the Vietnam War 40 Years Ago This Week (Mother Jones
27-4-15) -- Bài Christian Appy
·
So sánh Giáo Hoàng Francis và Tập Cận
Bình: The
People’s Pope and the Chairman of Everything (LA Review of Books 28-4-15) -- Bài
rất thú vị của Jeffrey Wasserstrom
·
Quan chức Trung Quốc và nhân tình của họ: Keeping
Count: Corrupt Chinese Officials and Their Mistresses (NYT 27-4-15)
-- Một ông có đến hơn 140 bà!
Trời đất!
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
·
Chủ tịch Sang chụp ảnh
dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ
- Ngày suy ngẫm của dân tộc.
- Bán một giạ muối không mua nổi tô phở.
- Trung Quốc “vô cùng lo ngại”
về tuyên bố Biển Đông của ASEAN.
- Nhân vật số 2 của Trung Quốc
- Vương Kỳ Sơn - bị ám sát hụt hơn 10 lần.
- Quân nhân Mỹ gốc Việt chia
sẻ nhân ngày 30/4.
- Phóng viên người Mỹ nhớ lại
những giây phút cuối của Sài Gòn.
- Văn - Tại sao chúng ta phải
nhớ tới Thuyền Nhân?.
- VNTB - Từ “ban ơn sang phục
vụ”: Ngành Y định làm gì?.
- Sau 40 năm, chế độ toàn trị
cần được thay bằng chế độ dân chủ .
- Đánh dấu ngày 30/4: Kẻ khóc, người cười.
- VNTB - Hán Nôm trong trường tiểu học?.
- Bất động sản và 4 dấu hiệu
rơi vào “cơn bạo bệnh”.
- VNTB - Đề nghị sốc: Áp thuế
tuyệt đối với xăng dầu.
- Một tháng nữa Trương Duy Nhất ra tù.
- Sau chiến thắng, 'mọc' ra
ngày càng nhiều 'Tư bản Đỏ'.
- Cử tri Đà Nẵng: Sao không
thấy Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng?.
- VNTB - Nguyên đại sứ Nguyễn
Khắc Huỳnh: 'Muốn hoà hợp phải chân thành, đừng bám lấy chuyện cũ'.
Iran
bắt tàu, Mỹ điều tàu khu trục tốc hành
29/04/2015
06:05
(NLĐO)
– Lầu Năm Góc xác nhận hải quân Iran đã nổ súng và tràn lên boong tàu hàng
Maersk Tigris ở eo biển Hormuz hôm 28-4.
Chiếc
tàu treo cờ của Quần đảo Marshall và đang trên đường tới Jebel Ali ở Các Tiều
vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Marshall là đảo quốc độc lập song Mỹ chịu
trách nhiệm bảo vệ nước này về mặt quân sự.
Ban
đầu, kênh truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Saudi cho hay tàu hải quân
Iran đã nổ súng và bắt giữ tàu Maersk Tigris với 34 thủy thủ người Mỹ. Hiện thời
tàu Maersk Tigris bị áp tải về vùng biển gần Bandar Abbas, nơi có căn cứ hải
quân lớn nhất của Iran.
Đại
tá Steve Warren, người phát ngôn Lầu Năm Góc, xác nhận vụ bắt giữ nhưng phủ nhận
trên tàu có người Mỹ. Ông cho biết thêm không có ai bị thương và ban đầu tàu
hàng từ chối nghe theo lệnh tiến sâu vào vùng biển Iran nhưng đành thúc thủ sau
khi phía Iran nổ súng cảnh cáo.
Chiếc
tàu đã phát tín hiệu cầu cứu và Bộ Chỉ huy trung ương Hải quân Mỹ phái ngay tàu
khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Farragut để theo dõi vụ việc. Theo Lầu
Năm Góc, USS Farragut đang “chạy hết tốc lực” đến khu vực trên và đã phái một
trực thăng bay trước để giám sát tình hình.
Hiện
chưa rõ nguyên nhân tàu Maersk Tigris bị bắt. Theo bản tin của hãng Fars (Iran),
hải quân Iran “bắt tàu hàng Mỹ” vì “xâm phạm lãnh hải Iran”. Tuy nhiên, Fars
không nêu nguồn tin hay có bất cứ xác nhận chính thức nào từ Tehran.
Hải Ngọc (Theo
Reuters, RT)
Những
tai nạn máy bay chở khách thảm khốc trước Germanwings
Cập
nhật lúc: 05:30 29/04/2015 (GMT+7)
Văn bản ủy quyền sai
luật, sao tòa không đình chỉ vụ án?
Thứ
tư, 29/04/2015 09:52
Nepal chung một nỗi
đau trong lễ hỏa táng
Thứ
ba, 28/04/2015 15:36
'Bước
chuyển lịch sử' trong quan hệ Mỹ - Nhật
09:37
29/04/2015
IS
giết hại 5 phóng viên truyền hình Libya và công dân Ai Cập
14:23
28/04/2015
http://cand.com.vn/Quoc-te/Cao-iS-giet-hai-5-phong-vien-truyen-hinh-Libya-va-cong-dan-ai-Cap-349492/
Thứ
Tư, 29/04/2015 - 01:02
Kỳ
lạ trường mầm non kêu gọi đóng tiền thuê thầy địa lý “đuổi vong”
Thứ
Tư, 29/04/2015 - 05:47
Sóc
Trăng: Bố bán đất trái pháp luật, 9 người con rơi vào cảnh khốn đốn
Động
đất Nepal: Bệnh nhân quá sợ hãi, không dám nằm trong bệnh viện
29
tháng 4, 2015
Hé
lộ nguyên nhân Djokovic không dự Madrid Open
29
tháng 4, 2015
Nepal
công bố 3 ngày quốc tang
Thứ
Tư 07:38 29/04/2015
An
ninh khu vực là bảo đảm quan trọng
Thứ
Tư 05:56 29/04/2015
Mỹ: Bang Maryland
tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bạo động sắc tộc
Thứ
ba, 28/04/2015, 10:29 (GMT+7)
(SGGPO).-
Thống đốc bang Maryland Larry Hogan ngày 27-4 (giờ địa phương) đã tuyên bố
tình trạng khẩn cấp ở thành phố Baltimore và đưa kêu gọi Vệ binh Quốc gia
hỗ trợ an ninh sau khi bạo loạn sắc tộc bùng nổ tại thành phố này.
Theo
AP, đám đông đã đụng độ với cảnh sát, đốt xe tuần tra và cướp phá các doanh
nghiệp. Theo CNN, vụ bạo loạn đã làm nhiều tòa nhà bốc cháy dữ dội.
Baltimore
đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối ngày 27-4 (giờ địa phương, tức 9 giờ
sáng ngày 28-4, giờ Việt Nam) đến 5 giờ sáng hôm sau. Lệnh giới nghiêm sẽ kéo
dài trong một tuần và có thể kéo dài thêm nếu cần thiết.
Hàng
ngàn nhân viên cảnh sát đã được điều động để dập tắt cuộc bạo loạn. Trong số
này có 500 cảnh sát từ khắp tiểu bang Marland; hơn 5.000 Vệ binh Quốc gia cũng
đã sẵn sàng.
Vụ
việc bùng lên sau đám tang của người đàn ông gốc Phi Freddie Gray chết sau khi
bị cảnh sát giam giữ. Đây là vụ bạo động mới nhất liên quan đến việc cảnh sát
da trắng bạo hành với người da màu.
Freddie
Gray đã yêu cầu được giúp đỡ y tế nhiều lần, ngay cả trước khi được đưa vào xe
nhưng không được đáp ứng. Cảnh sát sau đó còn từ chối xác định danh tính 6 cảnh
sát tham gia bắt giữ ông và cho tại ngoại những nghi can gây ra cái chết của
ông Gray. Điều này đã thổi bùng ngọn lửa giận dữ của người da màu.
Luật
sư của gia đình này cho biết họ không muốn gây bạo động và kêu gọi mọi người
bình tĩnh. Gia đình của Gray hy vọng sẽ tổ chức một cuộc tuần hành hòa bình vào
cuối tuần này.
KHÁNH
MINH
ASEAN thông qua 3
Tuyên bố chung
Thứ
ba, 28/04/2015, 03:03 (GMT+7)
Sự
sống trên Trái đất còn kéo dài bao lâu nữa?
11:24
| 28/04/2015
Mỹ:
Tin tặc Nga tấn công hệ thống máy tính Nhà trắng, 'nghiên cứu' thư mật của tổng
thống Obama
00:26
| 27/04/2015
Tổng
thống Putin: Nga sẽ không sụp đổ !
28/04/2015
11:35
‘Làm
tiền’ người chở thuê, nguyên trung úy công an bị phạt 2 năm tù
27/04/2015
17:30
09:11
ngày 28 tháng 04 năm 2015
Nga
'cướp cờ' của Mỹ và phương Tây trong vấn đề Iran
13:00
ngày 27 tháng 04 năm 2015
Hà
Nội ‘nợ’ xây cầu vượt trước cổng bệnh viện K
28/04/2015 13:02 GMT+7
Cửa
ngõ Thủ đô chật cứng ngày đầu nghỉ lễ
28/04/2015 03:02 GMT+7
Vị
Đại sứ lên truyền hình Pháp bác chuyện 'tắm máu' trả thù
Thứ
ba, 28/4/2015 | 09:07 GMT+7
Sống
sót sau 48 giờ bị vùi dưới đất đá động đất Nepal
Thứ
ba, 28/4/2015 | 10:01 GMT+7
Nông
dân Quảng Ngãi lại 'đánh cược' với mùa dưa mới
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Bán một giạ muối không mua
nổi tô phở
Thứ ba, 28/4/2015 | 17:04
GMT+7
Giá
muối xuống thấp gần như chạm đáy trong vòng vài năm trở lại đây khiến hàng
nghìn diêm dân ở Bạc Liêu muốn bỏ nghề.
Trong
khi người làm muối vẫn đang phải tự bơi tìm đầu ra cho sản phẩm, thì những công
trình, dự án nhằm “cứu cánh” cho hạt muối Bạc Liêu trước đây vẫn còn trên giấy,
hoặc đang triển khai dở dang, dẫn đến điệp khúc được mùa mất giá tiếp tục đeo
bám người dân.
Tổng
sản lượng muối thương phẩm tại tỉnh Bạc Liêu hàng năm cung ứng ra thị trường
lên đến trên dưới 250.000 tấn. Các địa phương sản xuất nhiều nhất là Hòa Bình,
Đông Hải (riêng huyện Đông Hải có diện tích sản xuất muối lớn nhất tỉnh Bạc
Liêu, với khoảng 2.300ha).
Ngành
nông nghiệp huyện Đông Hải cho biết, giá muối bắt đầu tuột dốc mạnh từ sau Tết
Nguyên Đán.
Ông
Lê Thanh Nghị, diêm dân ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải nói chua
chát rằng bán một giạ muối (loại 30 kg) lúc này chưa mua nổi tô phở. “Gần 10ha
muối của gia đình tôi đã bước vào đợt thu hoạch, nhưng giá quá thấp mà còn khó
tìm người mua”, ông Nghị than.
Bà
con diêm dân ở huyện Đông Hải cho biết, cách đây vài tháng giá muối còn ở mức
1.200 đồng một kg, nhưng khoảng đầu tháng 2 đến nay giá liên tiếp rớt, hiện chỉ
còn trên dưới 600 đồng mỗi kg, có nơi giao thương khó khăn giá muối còn rẻ hơn.
Đứng
trên đồng muối của mình, ông Lê Văn Trường buồn bã nói: “Cứ cái đà giá cả như
thế này thì diêm dân chúng tôi chắc bỏ nghề hết. Tôi gắn bó với nghề gần hết
đời người, nay nếu bỏ nghề sẽ buồn lắm, nhưng còn hơn đeo nghề để mang
nợ”.
Theo
ông Lê Trường Hận, Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện
Đông Hải, huyện có khoảng 1.950 ha đang sản xuất muối (dự kiến thu hoạch trên
100.000 tấn muối). Nhưng cái khó lớn nhất hiện nay là không tìm được đầu ra ổn
định, nông dân phải bán thông qua hệ thống thương lái thu gom, nên bị ép giá.
Tình
trang diêm dân ở Bạc Liêu gặp khó trong các mùa vụ sản xuất muối được ngành
chức năng từ Trung ương đến địa phương nhìn thấy từ nhiều năm trước và có chủ
trương đầu tư xây dựng nhiều dự án ở huyện Đông Hải để “cứu” người làm muối
như: Trạm bơm, cấp thoát nước, kho trữ muối quốc gia, nhà máy chế biến công
suất lớn, hệ thống thủy lợi... với nguồn vốn hàng chục tỷ đồng, nhưng nhiều năm
trôi qua kể từ khi thực hiện, các hạng mục dự án vẫn còn dở dang.
Ông
Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc
Liêu cho biết, đã nhiều lần kiến nghị với Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông
thôn đẩy nhanh việc xúc tiến xây dựng các dự án, nhưng chưa được giải
quyết. Theo ông Lân, nếu có kho dự trữ muối thì giá muối sẽ ổn định, diêm
dân có lãi nhiều hơn.
Với
sản lượng muối làm ra quá lớn, trong khi doanh nghiệp thu mua tại địa phương
chỉ tiêu thụ được một lượng rất khiêm tốn, nên diêm dân phải bán trôi nổi. Giá
cả cao hay thấp là do thương lái quyết định, nên đây vẫn là cái khó chưa hồi
kết của người làm muối ở Bạc Liêu.
Phúc
Hưng
Mạng lưới sinh viên bán
giấy khám sức khỏe giả trên mạng
Thứ ba, 28/4/2015 | 12:24
GMT+7
Bảy
nghi can, trong đó đa phần là sinh viên, vừa bị cảnh sát hình sự Hà Nội phát
hiện tham gia đường dây sản xuất, rao bán giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận
điều trị của Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện Bạch Mai và Hồng Ngọc.
Ngày
28/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cho biết vừa ra lệnh bắt 7 người
trong 2 đường dây chuyên làm giả giấy tờ của một số bệnh viện lớn.
Theo
lời khai, đầu năm 2015, Vũ Văn Đề (24 tuổi) bắt đầu làm giả giấy khám sức khỏe
bằng thủ đoạn photocopy giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Giao thông vận tải
Trung ương đóng con dấu giả mang tên bác sĩ... rồi rao bán trên tài khoản
Facebook có tên “Lô đề cao cấp”. Khách giao dịch trực tiếp với Đề qua số điện
thoại di động được đăng công khai.
Một
trong những "đại lý" của Đề là Dương Văn Mạnh. Nghi can này rao bán
giấy khám sức khỏe giả mua của Đề với giá 50.000 đồng một tờ. Ngoài ra, Mạnh
còn làm giả giấy ra viện, giấy khám sức khỏe và giấy chứng nhận sức khỏe của
Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương. Mạnh trực tiếp giao cho khách, có khi
thuê xe ôm mang đi giao hoặc hẹn khách trực tiếp đến lấy.
Tương
tự, Nguyễn Thị Thương, Đặng Thị Tuyết, Đinh Quang Tùng đã nhận làm 'đại lý cấp
dưới" để rao bán các giấy tờ giả này để ăn chênh lệch. Quá trình khám xét
nơi ở của những người liên quan đến đường dây của Đề, công an thu một con dấu
tên của bác sĩ cùng hơn 210 tài liệu giả như giấy ra viện, giấy xin xác nhận,
giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Giao thông vận tải
Trung ương.
Cũng
vào cuối tháng 4, công an tiếp phát hiện, hoạt động mua bán giấy tờ giả của đôi
tình nhân sinh viên Bùi Thị Thu Hà và Đinh Thế Nam thuê trọ ở phường Mai Động,
quận Hoàng Mai (Hà Nội). Ngày 22/4, cơ quan điều tra đã bắt Hà, Nam và làm rõ
khoảng tháng 6/2014 hai người này làm giả các loại giấy ra viện, giấy chứng
nhận điều trị, sổ khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện đa khoa
Hồng Ngọc, bán với giá 40.000-80.000 đồng một tờ.
Khám
xét nơi thuê trọ của các nghi can, cơ quan công an thu 4 con dấu giả cùng
nhiều giấy ra viện, giấy xác nhận điều trị, sổ khám bệnh.
Cảnh
sát cho hay trong 7 người bị bắt có 6 đang là sinh viên tại Hà Nội.
Phương
Sơn
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150428/tam-giam-3-can-bo-cap-khong-chung-nhan-phan-bon/739691.html
28/04/2015
12:05 GMT+7
TT
- Các bị can đã không thực hiện đúng theo quy định về việc cấp chứng nhận
hợp quy mà vẫn cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm phân bón.
Cơ
quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt
tạm giam đối với Phạm Trung Hòa (43 tuổi), nguyên phó giám đốc Trung tâm Khảo
kiểm nghiệm phân bón quốc gia, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và phát triển
nông thôn; Vũ Tuấn Linh (40 tuổi), nguyên phó trưởng phòng khảo nghiệm của
trung tâm; Phan Thị Quỳnh Hương (47 tuổi), nguyên cán bộ trung tâm.
Trước
đó, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong
khi thi hành công vụ” trong hoạt động cấp giấy chứng nhận hợp quy phân bón của
Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia.
Được
biết, từ tháng 12-2012 đến tháng 1-2014, các bị can trên đã ký gần 100 hợp đồng
chứng nhận chất lượng hợp quy phân bón với 90 khách hàng doanh nghiệp cho gần
1.000 sản phẩm và đã cấp gần 800 giấy chứng nhận hợp quy, thu của khách hàng
1,5 tỉ đồng trong tổng số gần 1,9 tỉ đồng giá trị các hợp đồng này.
M.QUANG
28/04/2015
13:50 GMT+7
TT
- Không còn ẩn danh trên Internet, các đối tượng làm bằng giả
giờ ngang nhiên tiếp thị dịch vụ của mình qua tin nhắn SMS,
thách thức cơ quan chức năng.
“Nhận
làm bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, cấp III... Đảm bảo uy tín, kín đáo...
Giao hàng tận nơi mới thanh toán. Liên hệ 09xxxxxxxx.
Chắc
chắn bạn sẽ hài lòng” là nội dung tin nhắn đang được gửi đến nhiều thuê bao di
động, khiến người nhận phải giật mình khi đọc tin. Lượng tin nhắn dạng này gửi
đến điện thoại di động, lan tràn trên các mạng xã hội, trên Internet ngày càng
nhiều, làm xã hội mệt mỏi...
Công
khai trắng trợn
Xử lý hình sự
nếu tái vi phạm
Theo luật sư
Lê Thành Kính (Đoàn luật sư TP.HCM), hành vi tiếp thị “dịch vụ” làm bằng giả
qua tin nhắn SMS là vi phạm pháp luật và hoàn toàn có thể xử lý hành chính
theo quy định pháp luật.
Hơn nữa, nếu
đối tượng vi phạm đã bị xử phạt nhưng vẫn bất chấp pháp luật tiếp tục thực
hiện hoạt động nhắn tin rao bán bằng giả đến người dùng di động thì có thể bị
xử lý hình sự.
|
Trước
giờ, những loại hình làm bằng giả, giấy tờ giả thường hoạt động rất kín kẽ, bí
mật, ngay cả người có nhu cầu cũng không dễ dàng tìm ra “dịch vụ” làm cho mình.
Nhưng
nay với Internet và di động, dịch vụ phạm pháp này trở nên công khai hơn. Chỉ
cần vào Google gõ tìm kiếm cụm từ "dịch vụ làm bằng giả", ngay lập
tức hàng trăm nghìn địa chỉ mạng xuất hiện trước mắt người dùng.
Từ
bằng đại học đến bằng lái xe, từ giá rẻ đến chất lượng giá cao, từ một vài tỉnh
thành đến phạm vi toàn quốc, người dùng muốn là có ngay, không phải tìm đâu xa.
Dịch
vụ làm bằng giả công khai như một ngành nghề chính thức trong xã hội.
Gần
đây, những kẻ làm bằng giả còn trắng trợn hơn khi gửi thẳng tin nhắn đến điện
thoại di động của người dùng. Không còn ngồi chờ khách hàng tìm đến với mình,
những đối tượng này đã chủ động đi tiếp thị dịch vụ.
Trong
các tin nhắn gửi đi, bên cạnh các nội dung quảng cáo về việc làm bằng giá rẻ,
chất lượng, đảm bảo, người cung cấp dịch vụ còn công khai luôn số di động để
khách hàng tiện liên lạc.
Lần
theo một trong các số điện thoại rao bán bằng giả, chúng tôi tìm ra địa chỉ web
“làm bằng đại học pro - chuyên nghiệp”.
Tại
đây, giá một bằng đại học chỉ có 4 triệu đồng nhưng “đảm bảo 100% bằng đại học
là thật, không có sai sót hay có thể phân biệt được đâu là giả hay thật. Nếu
bạn thấy không giống, chúng tôi sẽ hoàn trả không lấy tiền. Bằng đại học được
đóng mộc nổi có tem bảy màu óng ánh hoàn toàn là thật” (!?).
Ngoài
bằng đại học, dịch vụ này còn làm bằng cao đẳng, trung cấp, cấp III, chứng chỉ
tiếng Anh, tin học và nhiều loại bằng liên quan khác “nhằm phục vụ nhu cầu tìm
việc làm của sinh viên mới ra trường”.
Đặc
biệt, dịch vụ còn cảnh báo: “Chúng tôi sẽ không lấy tiền trước nên các bạn cứ
yên tâm, không lo lừa đảo đâu nhé. Nhiều trường hợp lừa đảo hiện nay như lấy
tiền xong không chịu làm bằng nữa” nghe có vẻ rất uy tín!
Nhiều
người dùng đã cảm thấy sốc khi nhận được những tin nhắn rao bán bằng giả công
khai.
Anh
Minh Đức, 40 tuổi, ở TP.HCM, không tin vào mắt mình khi đọc tin nhắn rao bán
bằng giả trên điện thoại của mình: “Tôi không thể ngờ một loại hình vi phạm
pháp luật nghiêm trọng thế này lại xuất hiện công khai đến người dùng. Họ còn
cung cấp luôn số di động để liên lạc mới thật đáng sợ. Cứ như chuyện buôn bán
rau quả thường nhật ngoài chợ vậy!".
Anh
Bùi Tường Linh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) bức xúc không hiểu tại sao “loại hình kinh
doanh” như trên lại được hoạt động công khai, ngay giữa thanh thiên bạch nhật
nhưng không thấy cơ quan chức năng nào ra tay ngăn chặn.
“Thường
ngày tôi phải nhận tin nhắn rao bán bất động sản, bán SIM số đẹp khá nhiều,
nhưng tôi rất ngạc nhiên khi tin nhắn rao bán bằng giả gửi đến. Nếu người có
nhu cầu nhận được tin này hẳn sẽ là đại họa cho xã hội” - anh Linh chia sẻ.
Chị
Như Quỳnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - cũng nhận được tin nhắn rao bán bằng giả -
lo lắng: “Tôi không biết nếu những tin nhắn này đến với người trẻ, các bạn sinh
viên hay những người đang đi học thì hậu quả sẽ như thế nào.
Người
đang cần bằng cấp để xin việc, người đang khó khăn trong việc học lấy bằng...
hoàn toàn có thể mua bằng ngay lập tức khi nhận tin nhắn quảng cáo, dù trước đó
họ không mảy may nghĩ đến”.
Nhà
mạng: không kiểm soát nội dung!
Trong
khi chờ đợi cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý triệt để những đối tượng rao
bán bằng giả qua tin nhắn SMS, thách thức pháp luật, nhiều người dân đã bày tỏ
mong muốn các nhà mạng di động thể hiện trách nhiệm của mình trong việc ngăn
chặn kiểu tiếp thị trắng trợn nêu trên.
Nhiều
người yêu cầu nhà mạng di động phải ngăn chặn người phát tán tin nhắn, đồng
thời xử lý luôn cả thuê bao xuất hiện trong nội dung tin nhắn rao bằng giả.
Trao
đổi với Tuổi Trẻ, bà Vũ Thị Lan Anh, Trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng
Vinaphone, cho biết việc phát hiện và xử lý tin nhắn rác hiện nay phụ thuộc các
tiêu chí: tần suất, số lượng, từ khóa.
Nếu
nội dung tin nhắn rác đáp ứng tất cả tiêu chí, hệ thống chống spam của
Vinaphone sẽ ngay lập tức chặn tin nhắn và thực hiện khóa thuê bao phát tán tin
nhắn rác.
Đối
chiếu với tiêu chí từ khóa nêu trên, nội dung tin nhắn: “Nhận làm bằng đại học,
cao đẳng, trung cấp, cấpIII... Đảm bảo uy tín, kín đáo... Giao hàng tận nơi mới
thanh toán...” cho thấy không có từ khóa nào có thể đưa vào “bộ nhận diện” là
tin nhắn rác.
Theo
giải thích của một nhà mạng, những từ khóa trong tin nhắn trên đều phổ dụng và
nếu đưa vào “bộ nhận diện”, chắc chắn hệ thống máy móc sẽ chặn lầm rất nhiều
tin nhắn của người dùng thông thường. Vì vậy, tin nhắn dạng này vẫn được gửi
nhận bình thường.
Đại
diện Viettel thừa nhận cơ chế xử lý hiện nay theo quy định là chặn thuê bao dựa
vào hành vi phát tán chủ yếu là tần suất, chứ không căn cứ vào nội dung tin
nhắn (quy định về bảo mật thông tin).
Do
đó, dù nhà mạng đã có hệ thống chặn tin nhắn rác, nhưng những kẻ phát tán tin
nhắn rác vẫn biết cách soạn nội dung và gửi tin nhắn khéo léo để vượt qua sự
kiểm soát của nhà mạng, điển hình là tin nhắn rao bán bằng giả.
Đối
với số thuê bao xuất hiện trong tin nhắn, bà Lan Anh thông tin: “Nghị định 77
hiện nay mới chỉ cho phép các nhà mạng thu hồi các thuê bao phát tán tin nhắn
rác, chưa có một văn bản hoặc hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho
phép khóa các thuê bao xuất hiện trong bản tin nhắn rác.
Mặt
khác, nếu thực hiện khóa thuê bao xuất hiện trong bản tin nhắn rác có thể có
nhiều vấn đề nảy sinh (ví dụ đối tượng có thể lấy số VIP bất kỳ, số của các
lãnh đạo... cho vào nội dung tin nhắn rác để nhà mạng thực hiện khóa)”.
Đại
diện MobiFone cũng cho biết nhà mạng đã hoàn thành việc đầu tư hệ thống chặn
tin nhắn rác theo từ khóa và đang xây dựng bộ từ khóa để đưa vào áp dụng.
MobiFone
mong thường xuyên nhận được phản ảnh về tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo từ khách
hàng thông qua tổng đài miễn phí 18001090 hoặc các cửa hàng MobiFone trên toàn
quốc.
Nhà
mạng cho biết sẽ tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan chức năng để
xác định và xử lý thuê bao có hành vi vi phạm pháp luật.
Phá
nhiều vụ làm bằng giả
Cuối
tháng 1-2015, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh
Tây Ninh đã phá một đường dây chuyên làm bằng giả.
Các
đối tượng khai nhận đã làm bằng cấp giả cho rất nhiều người tại tỉnh Bình
Dương, Bến Tre... với giá thấp nhất 10 triệu đồng và cao nhất 15 triệu đồng.
Trước
đó, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM phối
hợp với Cục Nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an đã khám phá một
đường dây chuyên làm giả các loại bằng cấp cho khắp tỉnh thành trong cả nước.
Theo
cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 2-2014 đến đầu năm 2015 đã
làm giả khoảng 500 bằng cấp các loại như thạc sĩ, cử nhân và bảng điểm, học
bạ... với giá 6-9 triệu đồng/bằng cho nhiều người đặt mua ở nhiều tỉnh thành
như Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ngãi, Cần Thơ...
Các
đối tượng còn khai nhận đã công khai đăng thông tin, số điện thoại và số tài
khoản trên mạng để nhận làm bằng giả từ tháng 8-2014.
Khám
xét nơi ở của một trong các đối tượng, cảnh sát thu giữ 3 máy tính, 2 máy in,
39 mộc tên, 5 phôi bằng, 28 bảng điểm, 197 học bạ các loại...
Cũng
trong tháng 1-2015, Công an tỉnh Bình Dương triệt phá một đường dây làm giả
giấy tờ quy mô lớn.
Các
đối tượng trong đường dây đã mở cơ sở tại một địa điểm thuộc thị xã Dĩ An và
chuyên nhận làm giả bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; các chứng
chỉ ngoại ngữ, tin học, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác.
Với
mỗi loại giấy tờ được làm giả, các đối tượng này thu của người mua 200.000-1
triệu đồng. Khám xét nơi ở và làm việc của bốn đối tượng trong đường dây này,
công an thu giữ tới 5.800 con dấu các loại và nhiều dụng cụ khác.
Tòa
án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tuyên phạt một đối tượng 2 năm tù
về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” vào cùng thời gian nêu
trên.
Đại
tá Lê Phước Trường - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh
tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM - cho biết vừa qua PC46 có bắt một số đối
tượng sử dụng hình thức lừa đảo thông qua điện thoại.
Riêng
về các đối tượng gửi tin nhắn rác để lừa đảo, làm bằng giả hiện nay thì PC46
chưa xử lý vụ nào. Tuy nhiên, nếu có thông tin cụ thể, PC46 sẽ xác minh, điều
tra.
Đ.THIỆN -
Đ.THANH
|
ĐỨC
THIỆN
Ma túy tràn về phố thị: Dân
chơi không đợi tuổi
28/04/2015 10:55
Đó là điều mà lực
lượng chức năng cũng như dư luận thực sự quan ngại tại Quảng Trị, bởi sau khi
bóc tách các vụ án ma túy, người ta mới ngã ngữa ra rằng có không ít bị cáo
tham gia sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển “cái chết trắng” có tuổi đời
còn rất trẻ...
“Áo
trắng” chơi hàng
Chơi
“rộc rộc” là tiếng lóng ám chỉ việc sử dụng các loại ma túy tổng hợp tại Quảng Trị. “Thú chơi” này đang có xu
hướng tăng trên địa bàn, đặc biệt trong một bộ phận trẻ vị thành niên, học
sinh.
Thực
tế cho thấy đa phần các em sau khi dính đến ma túy đều bỏ ngang chuyện học
hành, không những vậy có em dính vào lao lý...
Trường
hợp của V. (16 tuổi) là một ví dụ. Ngày 7.2, lực lượng phòng chống ma túy (Công
an Quảng Trị) bất ngờ ập vào khách sạn MLD (TP.Đông Hà) bắt giữ Nguyễn Phi
Thịnh (19 tuổi, trú P.5, TP.Đông Hà) và V. cùng tang vật 154 viên ma túy tổng
hợp hiệu WY. Qua điều tra, cơ quan công an đã làm rõ V. vốn là con nhà nông ở quê, lên TP.Đông Hà trọ học (lớp 10) nhưng bị
Thịnh rủ rê cho thử “rộc rộc”. Về sau, để có tiền chơi thứ ma túy tổng hợp này,
V. đã giúp sức cho Thịnh đi tiêu thụ ma túy.
“Lúc
đầu, em cũng nghĩ chơi cho biết, ai ngờ không dứt được, đành phải nghe anh
Thịnh”, V. nói vào thời điểm vừa bị bắt.
Cũng
khoảng vào đầu tháng 2.2015, qua theo dõi, nắm địa bàn, lực lượng công an tỉnh
Quảng Trị cũng đã phát hiện 7 học sinh cấp 3 ở TP.Đông Hà sử dụng ma túy tổng
hợp. 7 học sinh vốn học các trường khác nhau và kết nối qua mạng xã hội
Facebook. Cả nhóm bàn bạc, rủ nhau cùng chơi “hàng”.
Đặc
biệt, cuối năm 2014, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị cũng
phát hiện một số học sinh cấp 2 (trên địa bàn TP.Đông Hà) chơi với thứ “ma quỷ”
trên. Cha mẹ của các em học sinh, đa số đều có đời sống khá giả, phải chết lặng
đau đớn khi nghe thông báo của lực lượng công an. Có người không tin, bất hợp
tác và chỉ đổ sụp khi nhận tờ kết quả test nhanh ma túy của con mình.
“Trong
mắt cha mẹ, các em luôn còn quá nhỏ bé, cần che chở. Cha mẹ đâu ngờ con em mình
ra ngoài làm việc tày trời như vậy. Nhưng một khi đã phát hiện, biết sự thật,
tôi khuyên các bậc phụ huynh hãy dũng cảm, lấy lại nghị lực để cùng dắt tay con
đi qua sự lầm lỡ đầu đời”, một cán bộ điều tra trải lòng.
“Đốt”
tuổi trẻ theo khói trắng
Vì
nhiều lý do, hoặc bị lợi dụng hoặc ham vui hoặc cố tình dấn thân, nhiều bạn trẻ
đã sa chân vào ma túy. Từ người “chơi”, các em đã tự biến mình thành một mắt
xích phân phối ma túy trong lòng thành phố lúc nào không hay. Còn nhớ, trước
tết Nguyên đán 2015, Đội CSĐT tội phạm
về ma túy, Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã ra quân truy quét các tụ điểm,
mắt xích buôn bán ma túy và tóm không ít nghi phạm trẻ tuổi buôn hàng.
Đó
là Trần Thanh Khánh (17 tuổi, trú P.1, TP.Đông Hà), dù tuổi nhỏ nhưng từ khi dính
vào “rộc rộc”, tính cách thay đổi, lầm lỳ, cộng với ngoại hình xăm trổ làm ai
cũng phải tránh xa. Không ai dạy dỗ, bản tính ngỗ ngáo, Khánh tự mua ma túy và
trực tiếp giao cho các “bạn hàng” với số lượng nhỏ. Trưa 13.2, khi đang đi xe
máy trên đường Tôn Thất Thuyết (TP.Đông Hà), Khánh hoảng hốt khi các trinh sát
cao lớn ập tới. Những viên ma túy tổng hợp mà Khánh đã giấu trong chiếc mũ lưỡi
trai đội trên đầu một cách tinh vi đã không qua được mắt của các trinh sát dày
dạn kinh nghiệm.
Tương
tự, Nguyễn Chí Nhật Kỳ (24 tuổi, trú P.5, TP.Đông Hà) cũng bị tóm gáy vào chiều
21.1 tại một tiệm internet trên đường Hùng Vương (TP.Đông Hà) cùng tang vật 19
viên ma túy tổng hợp. Cơ quan chức năng cho hay, Kỳ nghiện ma túy và chuyên bắt
mối với các “game thủ” để giao hàng tại các tiệm net.
Một
xu hướng nữa mà lực lượng phòng chống ma túy trên địa bàn TP.Đông Hà nhìn nhận
ra đó chính là việc “cuộc chơi” ma túy tổng hợp bắt đầu xuất hiện nhiều giới
nữ. Ví dụ như vụ ngày 20.6.2014, qua mật phục, lực lượng chức năng đã bắt quả
tang Nguyễn Thị Ngọc Bích (21 tuổi, trú KP.6, P.2, TP.Đông Hà) tàng trữ, buôn
bán trái phép chất ma túy tại một vị trí trên đường Nguyễn Trãi (P.1, TP.Đông
Hà). Qua khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ 14 viên ma túy tổng hợp màu
hồng hiệu W.Y, 1 xe máy BKS 74C1-039.24 cùng một số tiền, giấy tờ liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Bích khai nhận số ma túy tổng hợp nói trên là do Bích mua
từ một người khác để sử sụng cá nhân và bán lại kiếm lời.
“Những
đứa trẻ vị thành niên hoặc chỉ vừa qua tuổi đôi mươi sử dụng ma
túy đang có xu hướng tăng, chúng ta cần quan tâm hơn đến nhóm đối tượng này.
Chỉ có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng một cách nhịp
nhàng thì mới đẩy các em ra xa những cám dỗ chết chóc này”, một lãnh đạo Đội
CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP.Đông Hà) tâm tình.
Nguyễn
Phúc
Kỷ luật hàng loạt cán bộ
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN chi nhánh Tây Đô
29/04/2015 07:03
Chiều 27.4, lãnh đạo
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (VCB) đã công bố các quyết định kỷ luật đối với cán bộ có
sai phạm tại VCB chi nhánh Tây Đô (trụ sở tại lô 30A7A, KCN Trà Nóc 1, Q.Bình
Thủy, TP.Cần Thơ).
Theo đó, ông Nguyễn Minh Chuyển (Giám
đốc VCB Tây Đô) cùng các cán bộ khác của phòng tín dụng là Trần Anh Huy (Trưởng
phòng), Kiều Lưu Phúc Quân (Phó trưởng phòng), Đỗ Bảo Phong Quế (Phó phòng) và
bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (Trưởng phòng khách hàng), Trương Thị Sóc Khanh (Trưởng
phòng quản lý nợ) đều bị cách chức xuống làm nhân viên thu hồi nợ.
Ngoài các cán bộ trên, lãnh đạo VCB cũng
quyết định kỷ luật bằng nhiều hình thức khác, trong đó có kéo dài thời gian
nâng lương đối với 12 cán bộ, nhân viên khác do có liên quan đến các sai phạm
trong ký kết hợp đồng tín dụng nhưng không kiểm tra chặt chẽ, sai quy trình,
thiếu trách nhiệm đã dẫn tới hậu quả nợ đọng khó đòi.
Mai Trâm
Cất nhà trên huyệt mộ
HỒNG
MINH - Thứ Tư, ngày 29/4/2015 - 03:30
(PL)- “Căn nhà” của người công nhân vệ sinh
Phạm Văn Út (khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM) bé xíu, nằm lọt thỏm
giữa các ngôi mộ. Ngay thềm nhà là hai ngôi mộ lớn án ngữ, chỉ chừa một lối đi
vào trong.
Căn
nhà có bề ngang chưa tới 3 m, dài 4 m, có thêm một cái gác nhỏ. Nhỏ xíu vậy
nhưng đây là nơi sum họp của một đại gia đình có tới chín người, gồm vợ chồng
ông Út, con và các cháu lên ở chung để tiện đi học. May mà có một gia đình nhỏ
đã tách ra, nếu không nhà sẽ phải “ken” thêm người nữa. Nhà chỉ đủ để chen nhau
ở, nấu ăn, giặt giũ đều phải quây chỗ bên ngoài.
Ngồi
cạnh mộ tổ tiên, ông Út kể về cuộc đời mình. Lúc trẻ ông đi làm phụ hồ để nuôi
gia đình có bốn người con. Được một thời gian, ông chuyển qua nghề đi bốc cốt.
Đó là một cái nghề nghiệt ngã, cực nhọc, tiếp xúc với tử khí nhiều, có nhiều
ngày về nhà ông không bưng được chén cơm ăn. Nhưng hễ ai gọi là ông đi ngay,
bởi con gái ông bệnh nặng, nhà rất cần tiền.
Nhưng
rồi con gái ông sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật đã ra đi. Dù đau
đớn và áp lực bởi cái nghèo nhưng ông vẫn đứng lên, gắng bươn chải đi làm và
vẫn luôn dạy con sống hiền lành, lương thiện.
Cũng
có lúc ông đã dành dụm được một ít tiền, tính chuyện buôn bán để thoát nghèo
nhưng rồi lại cụt vốn dần dần vì làm ăn thất bát, thêm vào đó ông lại đau bệnh.
Cuối cùng vợ chồng ông không còn chỗ ở nên đã vào khu đất thổ mộ của dòng họ
cất tạm một cái lều để có chỗ trú mưa, tránh nắng. Nền nhà làm ngay trên phần
kim tĩnh của chị ông.
Ông
bệnh tim, đồng lương công nhân vệ sinh của ông không thể cáng đáng thêm khoản
tiền thuê nhà.
Những
ngày đầu vào khu mộ để ở, ông rất lo lắng nhưng không cảm thấy sợ. Ông lý giải:
“Vì đây là phần yên nghỉ của những người thân, chắc là tổ tiên cũng hiểu và
thông cảm cho mình, cũng chỉ là khó khăn quá phải làm vậy”.
Cách
đây vài năm, ông mượn được hơn 20 triệu đồng để xây “căn nhà” cho tươm tất hơn,
để người già và con nít ở tạm bợ hoài cũng không ổn.
Khi
ông đang xây cất dở thì đội quản lý đô thị có vô ngăn lại, cho biết sẽ cưỡng
chế đập bỏ nhà. Lúc đó cha vợ ông đang ở cùng, lại bị bệnh nặng, đội quản lý đô
thị không nỡ đưa ông cụ già yếu ra khỏi nhà mà chỉ yêu cầu ông Út phải tự dỡ.
Sau lần “lỡ xây” đó, vợ chồng ông vẫn “ở lụi” cho đến nay.
Sau
khi được Liên đoàn Lao động TP.HCM giúp đỡ mổ tim, ông lại tất tả đi làm để lo
cho gia đình. Tiền lương hằng tháng của ông chia ra nhiều khoản nhỏ: Khoản để
ăn uống, khoản mua nước bình nấu cơm (vì nước giếng khoan ở nghĩa địa chỉ có
thể dùng để tắm), khoản thuốc men...
Ông
gắng đầu tư cho con trai út đi học nhưng anh vừa bỏ dở việc học cao đẳng để đi
làm kiếm tiền, san sẻ gánh nặng trên vai cha.
Cháu
gái của ông Út là người thứ hai vô đất này cất nhà tạm. Căn nhà của chị chỉ che
chắn bằng tôn, bạt, lưới… nằm lúp xúp sau những căn mộ. Chị làm thức ăn nhanh
để bán cho công nhân ở các xí nghiệp gần nhà. Con gái chị đang đi học.
Ban
ngày mọi người rời khỏi khu mộ để đi học, đi làm. Những ngôi mộ chìm trong im
lặng. Đến tối các thành viên trong gia đình lại trở về, san sẻ nỗi cơ cực cùng
nhau giữa không gian của những người đã mất.
Trong
những câu chuyện họ nói với nhau luôn có một giấc mơ về một ngày nào đó, những
đứa trẻ sẽ được học tới nơi tới chốn, bước ra khỏi khu đất mộ, họ sẽ dành dụm
mua được một mảnh đất nhỏ giá rẻ ở nơi nào đó xa xa trung tâm TP.
HỒNG
MINH
Hai anh em ruột rủ nhau
dùng ô tô đi trộm trâu, bò
Thứ
Ba, ngày 28/4/2015 - 21:19
Ngày
28/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan Công an huyện Quan Hóa vừa bắt
tạm giam hai đối tượng là anh em ruột về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo đó,2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn
Thái (SN 1974) và Lê Văn Yên (SN 1966), ở xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh
(Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp trâu, bò. Thu hồi tài sản gồm 4 con bò, tạm giữ
2 phương tiện là ô tô của các đối tượng dùng để vận chuyển tài sản trộm cắp
mang đi tiêu thụ.
Thông
tin điều tra cho biết, từ đầu tháng 4/2015 đến nay, trên địa bàn huyện Quan Hóa
liên tục xảy ra các vụ trộm cắp trâu, bò khiến người dân hết sức hoang mang.Qua
điều tra, xác minh Công an huyện Quan Hóa đã phát hiện được 3 con bò tại nhà
một thương lái ở huyện Bá Thước; tiếp tục xác minh truy xét, lực lượng công an
đã phát hiện thu giữ thêm 1 con trâu tại nhà một thương lái ở huyện Thọ Xuân và
1 con bò tại nhà một thương lái khác ở huyện Bá Thước
Được
biết, hai đối tượng Lê Văn Thái và Lê Văn Yên là 2 anh em ruột. Hiện vụ việc
vẫn đang được cơ quan Công an huyện Quan Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ
Theo
Phúc Tuấn/baogiaothong
Nhân viên kho câu kết với
lái xe trộm tài sản của Cty Honda Lock
(LĐO) Chí
Hải - 5:50 PM, 28/04/2015
Lực lượng bảo vệ Cty
Honda Lock phát hiện chiếc xe ôtô đi từ trong Cty ra ngoài, chở đến hàng ngàn
phôi chìa khóa xe gắn máy nên bắt giữ giao công an. Khi công an vào cuộc, lái
xe khai ra nhân viên kho của Cty này câu kết tuồn hàng ra ngoài…
Hôm nay (28.4), nguồn tin Cơ quan CSĐT Công
an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự đối tượng lái xe bên ngoài
câu kết với nhân viên kho của Cty Honda Lock để trộm cắp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, vào lúc 18h50 chiều
25.4, Tổ bảo vệ của Công ty Honda Lock, tại Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy
Tiên, tỉnh Hà Nam, thấy nghi vấn nên kiểm tra và phát hiện xe ôtô mang
BKS: 29C-204.83 do ông Lưu Văn Đồi (48 tuổi, ngụ huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) điều
khiển đang lên lút chở 78 bộ khóa xe gắn máy đã hoàn thiện và 1.587 phôi chìa
khóa đã mạ của Công ty Honda Lock.
Tổ bảo vệ đã lập biên bản và bàn giao đối
tượng, tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam điều tra
theo thẩm quyền. Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng lái xe ôtô Lưu Văn Đồi khai nhận
số tài sản trên là do Lương Văn Trường (25 tuổi, ngụ xã Mộc Nam, huyện Duy
Tiên, tỉnh Hà Nam, Trường đang làm ở tổ kho của Công ty Honda Lock).
Trường là người thuê Đồi chở số khóa xe gắn
máy ra ngoài thì bị bắt giữ. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã truy tìm Trường, nhưng
nhân viên tổ kho này đã bỏ trốn. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Tiên, tỉnh
Hà Nam đã tạm giữ hình sự đối với Đồi và đang tiếp tục điều tra làm rõ truy bắt
Trường để xử lý theo pháp luật.
Giả cảnh sát hình sự để cướp
xe máy
(LĐO) Chí
Hải - 8:36 PM, 28/04/2015
Xưng cảnh sát hình
sự, chúng “nhá” chiếc thẻ có màu đỏ mà nạn nhân không kịp đọc hay nhận biết đó
là thẻ gì, chúng còn móc vật gì đen đen giống “súng” uy hiếp nạn nhân và cướp
xe rồi tẩu thoát ! Đây là chiêu của bọn cướp khiến nạn nhân hoang mang và không
kịp phản ứng, cần đề phòng cảnh giác.
Chiều nay (28.4), Cơ quan CSĐT Công an quận
12, TPHCM cho biết, cơ quan này đang truy xét vụ cướp táo tợn vừa xảy ra trên
địa bàn, bọn tội phạm dùng chiêu xưng là cảnh sát hình sự và hù dọa nạn nhân để
gây án.
Theo
điều tra ban đầu, lúc 17h ngày 25.4, anh Nguyễn Trung Hải (25 tuổi, ngụ tỉnh
Bình Thuận, tạm trú quận 12, TPHCM) đến Công an phường An Phú Đông, quận 12
trình báo vụ cướp mà anh Hải là nạn nhân. Theo anh Hải khai báo, vào lúc 23h30
ngày 24.4, anh Hải đang điều khiển xe gắn máy trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc Khu
phố 4, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM, thì bất ngờ có 2 đối tượng đi trên 1
xe gắn máy ép xe anh Hải vào lề đường.
Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, thì tên điều
khiển xe móc ra một thẻ màu đỏ xưng là “cảnh sát hình sự” và cầm một vật giống
khẩu súng khống chế anh Hải. Tên ngồi sau nhảy xuống đẩy anh Hải ra và cướp xe
rồi cả hai tẩu thoát.
Theo một cán bộ điều tra, tình trạng bọn tội
phạm xưng “cảnh sát hình sự” để gây án cướp tài sản ngoài đường, người dân cần
đề phòng cảnh giác. Bởi cảnh sát hình sự khi đi làm nhiệm vụ đều đi theo tổ
nhiều người. Khi kiểm tra hành chính, hoặc làm việc cần thiết theo quy định của
ngành, đều trình thẻ rõ ràng cho người được kiểm tra nhìn kỹ để nhận biết… và
nếu cần thiết thì người bị kiểm tra được mời về trụ sở công an làm việc. Trường
hợp gặp phải bọn tội phạm giả cảnh sát để gây án, nạn nhân cần tri hô để được
hỗ trợ của mọi người xung quanh và trình báo công an gần nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét