Đối Thoại Điểm Tin ngày 26 tháng 5 năm 2015
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Hôm nay thứ Ba 26/05/2015, nhà báo blogger Trương Duy Nhất vừa mãn
hạn hai năm tù giam với tội danh "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi
ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của
Ngày 13 tháng 5/2015 tại Đại sứ quán Thụy sĩ ở Hà nội có diễn ra một
cuộc hội thảo về văn hóa và lịch sử Champa do nhà thơ Inrasara trình bày.
Tình trạng biến đổi khí hậu được bàn thảo nhiều lâu nay với biết
bao cảnh báo nghiêm trọng được chứng minh qua các hiện tượng cực đoan, bất thường
trong thời tiết. Trong khi ấy vẫn có
Đừng quên máu của những nhà đấu tranh vì nhân quyền vẫn đang đổ dưới
bàn tay đàn áp của nhà cầm quyền VN…
·
Nguyễn Trọng Bình: Việt Nam
đã và đang tự thua Trung Quốc trong cuộc "Chiến tranh dư luận" về Biển Đông?(viet-studies
25-5-15) ◄◄◄
·
Sẽ
đổi mới mô hình hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương (TCCS 25-5-15) -- Nên đổi mới toàn bộ bằng
cách dẹp luôn cái hội đồng này!
·
Đọc bài này để thêm ngán ngẩm: Phòng,
chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong sử dụng mạng xã hội (QĐND 25-5-15)
·
Bộ
trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh: Cứ tiếp tục sản xuất 7-8 triệu tấn gạo mỗi năm
sẽ không biết bán đi đâu(LĐ 25-5-15)
·
Nhóm
tin tặc theo dõi nhiều nhà báo Việt Nam suốt 10 năm (VnEx 25-5-15) -- Và chợt nhận ra rằng đó là
10 năm lãng phí!
·
TP.HCM
dẹp mại dâm...bằng camera: HN nói không đúng luật (ĐV 25-5-15) -- Để ý thấy những vị chống biện
pháp này ở Hà Nội đều là các bà Phó
chủ tịch UBND: Bà Phạm Thị Hải Yền, bà Nguyễn Thị Thịnh... Không nghe ông nào
chống cả. Tại sao thế nhỉ?
·
Sự
tương đồng giữa chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến dịch Điện Biên Phủ (TCCS 15-5-15) -- Tựa bài có vẻ hấp dẫn nhưng
bài thì hoàn toàn rổng tuếch! Có lẽ tác giả cũng được vài triêu, thật là
phí tiền của nhân dân!
·
Báo Nhật cho rằng Việt Nam vẫn chưa có hòa
giải dân tộc: 40 years after Fall of Saigon, national
reconciliation remains distant (Asahi
Shimbun 25-5-15) ◄
·
Trung Quốc khiếu nại với Mỹ về các chuyến
bay dọ thám: China
lodges complaint with U.S. over spy plane flight(Reuters
25-5-15)
·
Ván cờ Biển Đông: South
China Sea: The One-Move Chess Player (Diplomat 25-5-15) -- Amitai Etzioni hỏi: Mỹ
có nghĩ đến nước cờ kế tiếp ở Biển Đông chưa?
·
(Kinh tế) Trung Quốc sắp sụp đổ? China’s
coming crash? (WP
24-5-15) -- Bài của Robert Samuelson (không phải của Gordon Chang!), đáng đọc.
(Để ý: Nếu kinh tế Trung Quốc mà suy thoái thì chính trị cũng bị ảnh hường sâu
xa:"What about
political fallout? “The Chinese government has maintained its legitimacy by promising
economic progress,” says economist Eswar Prasad of Cornell University. If the
promise seems broken, it’s hard to know how
China’s masses would react. Or China’s leaders. Would they become more
nationalistic and aggressive to deflect attention from economic disappointment? ◄
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
·
TUYÊN BỐ
- Chuyên gia:
“Không tái cơ cấu là chết!”
- Tại sao người Việt tại Nhật 'nổi danh' đến vậy?
- Bàn về một
sự hoang tưởng
- Nhà nước
công an trị đang khủng bố người dân
- GÓP Ý VĂN
KIÊN ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VN.
- Kêu gọi
trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần ...
- Tội ác man
rợ của công an Gia Lai : Tới tấp xịt hơ...
- Bài ca tôi
đã hát (Phần 3)
·
Nha
Trang: Những dấu hỏi sau dự án tỷ đô
- Dự án nghìn tỷ 'chết', ngân hàng chia đống sắt vụn.
- Thực hư chung cư mở bán “sốt”
xình xịch?.
- Petrolimex lấy lãi trong nước bù lỗ nước ngoài? *.
- Bán cho Vietcombank: Hé lộ 'phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu
chính phủ ra quốc tế' *.
- VNTB - Chính quyền sách nhiễu khiến một lớp học tiếng anh miễn phí nổi
tiếng đã đóng cửa.
- Việt Nam đã và đang thua
Trung Quốc trong cuộc "chiến tranh dư luận" Biển Đông?.
- Chính quyền thả nhà báo Trương Duy Nhất một cách lén lút .
- Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội: “Chúng ta sẽ ăn nói
thế nào với bà con?”.
- Báo Nhân Dân dẫn chứng 'cá nhân có thái độ thù địch': Obama tiếp Điếu
Cày *.
- VNTB- Trương Duy Nhất vừa ra tù: Tiếng nói vẫn đầy cương cường!.
- Trung Quốc : Cho quan chức ở tù thử một ngày để cảnh cáo tham nhũng.
- VNTB- Từ “Tết trồng cây” đến “trảm” không thương tiếc buồng phổi thủ
đô.
- Cuba và Mỹ sắp tái lập quan hệ ngoại giao sau cuộc họp Miami.
- Lịch sử Champa là một phần
của lịch sử Việt nam.
- TQ: Chiến tranh với Hoa Kỳ ở Biển Đông là 'không thể tránh khỏi'.
- VNTB- Việt Nam phiếm luận:
Thời loạn?.
- VNTB - Andre Menras Hồ Cương Quyết: "Luật
biểu tình nằm ở vị trí chiến lược trong đời sống dân chủ Việt Nam".
Quay cuồng vì nắng hạn
Thứ
ba, 26/05/2015, 07:38 (GMT+7)
Hết thảy ao hồ, khe suối ở nhiều vùng miền trên cả nước đều
đang khô cạn, thời tiết nắng nóng khiến hàng vạn người dân đang quay quắt vì
thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.
“Cổng
trời” kêu... trời
Ở
khu vực nằm trên con đường Lìa nối từ quốc lộ 9 sang tận biên giới nước bạn Lào
mà người dân địa phương quen gọi “cổng trời”, những đồi sắn, cà phê vốn trù phú
xanh tươi đã bắt đầu ngả sang màu vàng úa chờ chết. Chị Hồ Thị Chanh, Chủ tịch
Hội Phụ nữ xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Hàng ngày người
dân 6 xã ở vùng Lìa phải đi dọc các con suối tìm từng can nước. Khoảng 10 ngày
nữa nếu không mưa, lòng sông và suối khô cứng không biết lấy đâu ra nước sinh
hoạt”.
Ông
Hồ Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã A Dơi cho biết: Vùng Lìa là nơi cư trú của đồng
bào Pa Cô, Vân Kiều, đời sống còn rất nhiều khó khăn nên khi hạn đến, khó lại
chồng khó. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Hồ Văn Vinh, cho
hay: “UBND huyện đã bổ sung kinh phí 550 triệu đồng để sửa chữa đường ống cấp
nước sạch cho vùng Lìa, hỗ trợ người dân đào giếng, cải tạo, xây mới các bể lọc
để có nước sạch sinh hoạt”.
Thế
nhưng, khoảng một tháng trở lại đây, Xí nghiệp cấp nước Khe Sanh hoạt động cầm
chừng khiến cuộc sống hàng vạn người dân bị đảo lộn. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Giám
đốc Xí nghiệp cấp nước Khe Sanh, cho biết, công suất của đơn vị đạt
3.000m³/ngày nhưng vì nguồn nước lấy từ đập Đại Thủy cạn kiệt nên các máy bơm
chỉ hoạt động mỗi ngày được vài giờ, không thể đảm bảo cấp nước đủ cho 3.450 hộ
dân ở thị trấn Khe Sanh và các xã xung quanh. Trong thời gian chờ mưa, xí nghiệp
đang thực hiện việc phân vùng, cấp nước luân phiên cho các thôn, xã.
Miền
Trung cấp bách chống hạn
Trong
hai tuần qua, tại Quảng Bình nắng nóng dữ dội xuất hiện trên diện rộng. UBND
huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, nắng nóng kéo dài sẽ gây ra hạn hán
nghiêm trọng, 45.000 người dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Hiện địa bàn có
39 công trình hồ đập thủy lợi đang khô cạn dần. Trong khi đó trên sông Gianh,
11 cồn nổi giữa dòng sông này thuộc thị xã Ba Đồn, người dân sống giữa bốn bề
nước mặn vây bủa, họ sống nhờ vào nước mưa dự trữ bằng chum, lu, nay đã cạn kiệt,
nên phải mua nước ngọt mỗi khối lên đến 100.000 đồng.
Ngành
nông nghiệp các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế đang gặp nhiều khó khăn vì
thiếu nước tưới để làm đất, xuống giống hơn 10 vạn hécta lúa hè thu do hạn hán
kéo dài. Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Bài cho biết, ngoài việc
triển khai phương án chống hạn với phương châm tiết kiệm nguồn nước, địa phương
chuyển đổi khoảng 10.000ha đất trồng lúa tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam
Lộ, Hướng Hóa và Đakrông sang trồng bắp và đậu xanh. Trước mắt, đơn vị đã mở
các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác trên đất lúa chuyển đổi, tăng cường tuyên
truyền trong nhân dân về tình hình hạn hán và sự cần thiết của việc chuyển đổi
cơ cấu cây trồng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thời tiết bất thường.
Theo
Sở NN-PTNT Quảng Nam, từ ngày 20-5 nông dân Quảng Nam bước vào gieo sạ 44.000ha
lúa hè thu, trong đó có gần 9.000ha phải sử dụng nguồn nước tưới từ hệ thống
sông Vu Gia - Thu Bồn. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và hoạt động của bốn
nhà máy thủy điện gồm Sông Tranh 2, Đắk Mi 4, A Vương và Sông Kôn 2 ở thượng
nguồn thiếu ổn định đã khiến dòng chảy trên hệ thống sông này thấp hơn mức bình
thường.
Trước
tình hình đó, Sở này đã làm việc với đại diện các nhà máy thủy điện trên hệ thống
sông Vu Gia-Thu Bồn, yêu cầu tăng lượng nước xả để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên,
đại diện các nhà máy thủy điện đều cho rằng rất khó đáp ứng được việc xả nước
này vì hoạt động của các nhà máy phụ thuộc lịch điều độ của hệ thống điện quốc
gia. Riêng việc không xả nước về sông Vu Gia như cam kết trước đó của Nhà máy
thủy điện Đắk Mi 4, Sở NN-PTNT yêu cầu BQL dự án phải mở các cống xả đáy ở đập
tràn theo như cam kết ban đầu là phải đạt tối đa 25m3/giây. Tuy nhiên, đại diện
BQL dự án thủy điện Đăk Mi 4, lại cho rằng hiện lượng nước hồ chỉ còn 85 triệu
m3 so với thiết kế tiêu chuẩn là 300 triệu m3. Nếu tiến hành xả cũng chỉ được
5-10m³/giây, lượng nước này không thấm vào đâu và cũng chẳng giải quyết được
gì.
Tại
Khánh Hòa, mực nước tại các công trình thủy lợi và sông suối trên địa bàn đang ở
mức rất thấp khiến nhiều diện tích nông nghiệp bị thiếu nước. Toàn tỉnh hiện có
hơn 5.000ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do hạn hán; trong đó, hơn 3.700ha đất
trồng lúa thiếu nước, hiện có 2.900ha lúa phải dùng bơm tưới, nhưng lượng nước
tại các hồ đập gần như cạn đáy nên thiếu nước trầm trọng. Theo thống kê sơ bộ,
Khánh Hòa hiện có 133ha lúa mất trắng do nắng hạn. Trước tình hình đó, Sở
NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị, xã
thành phố, đơn vị quản lý các công trình thủy lợi triển khai phương án phòng chống
hạn cho vụ hè thu năm nay.
Sở
NN-PTNT tỉnh Bình Thuận cho biết, Chi cục Thủy lợi tỉnh đang triển khai gói hỗ
trợ 15 tỷ đồng của UBND tỉnh cho người dân vùng hạn. Trong đó, khoan 16 giếng ở
cụm xã Tân Hà, Tân Thắng, Thắng Hải (huyện Hàm Tân) trị giá khoảng 480 triệu đồng;
hỗ trợ mua máy bơm và đầu tư xây dựng tuyến ống bơm nước từ hồ Sông Dinh 3 về
Nhà máy nước Tân Nghĩa với kinh phí 1 tỷ đồng (dự kiến thời gian thi công 15
ngày); hỗ trợ mua 2 máy bơm khoảng 40 triệu đồng nhằm bơm tận dụng lượng nước tại
hồ Sông Phan cấp nước cho Nhà máy nước Sông Phan. Còn huyện Hàm Thuận Bắc, hỗ
trợ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến ống lấy nước trực tiếp từ cuối kênh Châu Tá
để bổ sung nguồn nước thô cho Nhà máy nước Hồng Liêm - Hồng Sơn với chiều dài
khoảng 3km, kinh phí 1,3 tỷ đồng (dự kiến hoàn thành trong 15 ngày). Riêng tại
huyện Tuy Phong, từ nay đến cuối tháng 6, tỉnh sẽ trích ngân sách khoảng 1,2 tỷ
đồng để mua nước sinh hoạt cho các xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân.
Đông
Nam bộ: Mua nước từ 40.000 - 70.000 đồng/m³
Trên
địa bàn tỉnh Bình Phước, tại các huyện Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú, thị xã Đồng
Xoài, thời điểm này hầu hết các giếng đào đã cạn nước, giếng khoan chỉ ưu tiên
dùng cho việc ăn uống, mọi sinh hoạt như tắm, giặt, người dân địa phương phải
nhờ đến hồ, sông, suối. Để có nước sinh hoạt, nhiều hộ dân phải mua nước từ các
xe bồn với giá từ 40.000 - 70.000 đồng/m³. Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh
Bình Phước, hạn hán đã làm thiệt hại 36.000ha cây trồng, trong đó phần lớn là
lúa, bắp, rau, đậu... Ước thiệt hại của ngành nông nghiệp tỉnh lên đến hơn 50 tỷ
đồng.
Tại
tỉnh Bình Dương gần 130.000ha cao su lá rụng đầy gốc có nguy cơ cháy bất cứ lúc
nào. Công ty Cao su Dầu Tiếng đã phải dùng máy cắt cỏ cải tiến gắn thêm cánh quạt
cỡ lớn để thổi lá khô khỏi gốc cây cao su, đề phòng hỏa hoạn. Cũng vì nắng nóng
kéo dài nên tất cả vườn cây cao su của nông dân ở các huyện Phú Giáo, Bắc Tân
Uyên, Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đang phải ngừng khai thác.
Chi
cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay cánh rừng vào Núi Cậu - Dầu Tiếng
buộc phải đóng cửa, cấm mọi người vào rừng hái củi, bắt ong để đề phòng bị
cháy. Những ngày này, tình hình phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh hết sức
cam go.
ĐBSCL:
Hạn, mặn gây nhiều thiệt hại
Theo
Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre, vụ đông - xuân năm nay, toàn tỉnh Bến Tre có gần 700
ha lúa bị mất trắng do nước mặn đến sớm và tình trạng nắng hạn gay gắt hơn các
năm trước. Bên cạnh đó, hơn gần 1.500 ha lúa bị giảm năng suất khoảng
50%.
Trong
khi đó, tại Trà Vinh, hàng chục ngàn hec ta lúa hè thu vẫn chưa thể xuống giống
vì hạn, mặn, trễ lịch thời vụ từ 15 đến 20 ngày. Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh,
vụ lúa hè thu năm nay địa phương có kế hoạch xuống giống trên 86.000 ha. Tuy
nhiên, đến nay toàn tỉnh mới xuống giống được hơn 70.000 ha và có khoảng 15% diện
tích phải gieo sạ lần 2. Các huyện bị ảnh hưởng hạn, mặn nhiều nhất là Trà Cú,
Cầu Ngang và một phần của huyện Châu Thành. Trong đó phần lớn diện tích của huyện
Trà Cú vẫn chưa thể xuống giống được vì nồng độ mặn trên các nhánh sông còn ở mức
cao.
Theo
UBND huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) từ tháng 3 đến nay, toàn huyện có gần
1.600ha nghêu của trên 170 hộ ngư dân bị chết hàng loạt gây thiệt hại khoảng
400 tỷ đồng. Đáng quan tâm là có 10 sân nghêu ở huyện Gò Công Đông bị chết với
tỉ lệ thiệt hại trên 80% nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.
NHÓM
PHÓNG VIÊN
Dự án Luật phí, lệ
phí: Cần cụ thể để tránh lạm thu
Thứ
ba, 26/05/2015, 09:11 (GMT+7)
‘Cần
chủ động cho tình huống xấu nhất trên biển Đông'
20:43
| 25/05/2015
Petrolimex
lỗ nghìn tỷ từ công ty con nước ngoài
08:17
| 26/05/2015
Quân
sự hóa Biển Đông là sai lầm nghiêm trọng của Trung Quốc
25/05/2015
21:41
Giám
đốc Sở TT-TT Phú Yên bị tạm đình chỉ công tác để điều tra
26/05/2015
07:30
06:20
ngày 26 tháng 05 năm 2015
Mỹ
quyết chống quân sự hóa biển Đông
06:24
ngày 26 tháng 05 năm 2015
Đằng
sau vụ Campuchia trục xuất tỷ phú người Nga
26/05/2015 10:33 GMT+7
Lương
bộ trưởng chưa đến 15 triệu đồng
25/05/2015 19:13 GMT+7
Đại
biểu khát thông tin về Biển Đông
Thứ
ba, 26/5/2015 | 12:03 GMT+7
Những
sai lầm của du khách nước ngoài khi dùng đũa
Thứ
hai, 25/5/2015 | 19:00 GMT+7
Bí
kíp khách nước ngoài rỉ tai nhau trước khi đến Việt Nam
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Nhiều hành khách tố mất
tài sản tại sân bay Nội Bài
Thứ
hai, 25/5/2015 | 14:57 GMT+7
Trong tháng 5, Vietjet Air ghi nhận
tình trạng hành khách báo mất tài sản tại sân bay Nội Bài tăng đột biến. Tuy
nhiên, cảng vụ khẳng định chưa phát hiện vụ việc nào.
Ngày 23/5, trên chuyến bay VJ902
khởi hành từ Bangkok (Thái Lan) đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 14h, chị Bùi
Thị Thanh Tâm (phố Lê Duẩn, Hà Nội) phát hiện quần áo, giày dép để trong kiện
hành lý đã bị mất. Chị Tâm khẳng định chiếc vali đã được khóa cẩn thận trước
khi khởi hành, song đến sân bay Nội Bài bị phá khóa và dán băng dính bao quanh.
Đồ bên trong bị hao hụt khoảng 6,5 kg.
Hai hành khách đi cùng chuyến bay
với chị Tâm là Ngô Hồng Nhung và Thân Thị Thúy cũng báo thất lạc và mất một
số đồ dùng trong hành lý ký gửi.
Trước đó, ngày 20/4, hành khách
Nguyễn Hải Vân đi trên chuyến bay VJ524 từ Đà Nẵng đến Hà Nội, cũng báo mất một
Ipad Air trong hành lý. Theo chị Vân, chiếc vali bị móc đồ có khóa, rất xấu và
cũ, chỉ chứa quần áo bẩn và một chiếc Ipad Air.
Riêng trong tháng 5, Vietjet Air đã
ghi nhận hơn 10 trường hợp khách báo mất cắp hành lý ký gửi, chưa kể nhiều hành
khách về nhà mới phát hiện mất tài sản và thông báo lại với hãng.
"Chúng tôi đã gửi đơn các nơi
liên quan đề nghị can thiệp với tình trạng gia tăng mất trộm hành lý của khách
tại sân bay Nội Bài, bởi hãng không có chức năng kiểm soát an ninh với dịch vụ
mặt đất", đại diện Vietjet Air nói.
Hãng bay này cũng cho biết sẽ phối
hợp với đơn vị chức năng để xác minh, nhận trách nhiệm giải quyết, bồi thường
theo quy định của ngành.
Về phía cơ quan quản
lý, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, ghi nhận vali
ký gửi của chị Bùi Thị Thanh Tâm có dấu hiệu bị phá khóa và mất đồ khi tiếp
nhận từ máy bay. Nhân viên giám sát của công ty dịch vụ mặt đất đã lập biên bản
dấu hiệu bất thường khi tiếp nhận vali để đưa vào băng chuyền.
"Chúng tôi đặt ra nhiều giả
thuyết, trong đó có khả năng vali bị cạy phá từ Bangkok và đã yêu cầu cơ quan
chức năng Thái Lan phối hợp điều tra", ông Phương nói và cho biết, trước
mắt hãng bay tiếp nhận khiếu nại và sẽ bồi thường theo quy định là 20 USD/kg với
hành lý không khai báo giá trị.
Đề cập tình trạng mất trộm hành lý
ký gửi, ông Phương cho hay cơ quan này nhận được nhiều thông tin, tuy nhiên từ đầu năm đến nay chưa phát hiện vụ việc nào
tại Nội Bài. Cơ quan này chỉ xử lý một số vụ trộm cắp hàng hóa lưu tại kho sân
bay và những nhân viên chiếm đoạt tài sản của khách để quên trên máy bay.
Theo ông Phương, phía Cảng vụ và các
đơn vị dịch vụ mặt đất đã có nhiều biện pháp ngăn chặn trộm cắp hành lý như
nhân viên vận chuyển phải làm thủ tục an ninh, trang phục không có túi, không
sử dụng điện thoại khi làm việc; lắp đặt thêm nhiều camera giám sát. Ngoài ra,
Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng phối hợp với Bộ Công an thành lập tổ chống tội
phạm hàng không.
Đại diện cảng vụ yêu cầu các hãng
khi tiếp nhận thông báo của khách cần thông tin ngay cho Cảng vụ để phối hợp
điều tra, xác minh.
Đoàn Loan
Cắt trộm
cáp viễn thông để lấy lõi đồng
Thứ
hai, 25/5/2015 | 17:23 GMT+7
Nhóm
thanh niên 5 người đã liên tiếp cắt trộm gần 1.000 m dây cáp viễn thông
"chạy" qua các cánh đồng để lấy lõi đồng bán phế liệu.
Chiều 25/5 đại tá Mai
Chiến Thắng - Phó trưởng công an thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết đang lấy
lời của 5 nghi can có tuổi 16 đến 27 tuổi để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Sáng nay, Công an thành phố Vinh
phối hợp công an xã Nghi Liên đã mật phục, bắt quả tang Nguyễn Đình Công (16
tuổi) và Mai Thanh Vũ (27 tuổi) đang chở 33 kg lõi đồng cáp viễn thông đi tiêu
thụ. Từ lời khai của hai người này, cảnh sát bắt thêm Nguyễn Thế Đức (18 tuổi),
Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Anh Tú (18 tuổi).
Các nghi can khai để có tiền tiêu
xài, từ ngày 13/5 đã thực hiện 5 vụ cắt trộm cáp viễn thông. Mỗi lần họ cắt từ
100 đến 200m cáp, sau đó đem đốt vỏ nhựa lấy lõi đồng.
Theo ước tính của ngành viễn thông
huyện Nghi Lộc, thiệt hại về giá trị tài sản ước tính 150 triệu đồng.
Hải Bình
25/05/2015 18:02 GMT+7
TTO - Ngày 25-5, Công an Hải
Phòng cho biết đã chỉ đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phối hợp Công an huyện An Dương điều tra làm rõ vụ nổ súng bắn chết người xảy
ra tại khu vực Trạm Bạc.
Theo thông tin ban đầu, tối
24-5 nhóm ông Lương Văn Phong (đội phó đội CSGT Công an huyện An Dương,
cấp bậc đại úy) đến một quán thịt chó tại khu vực Trạm Bạc (huyện An Dương).
Tại đây nhóm ông Phong xô xát với
nhóm ông Bùi Đức Ngọc (34 tuổi, trú Q.Lê Chân, TP Hải Phòng). Hai bên xảy ra ẩu
đả, một người trong nhóm ông Phong rút súng ra bắn, ông Ngọc trúng đạn tử
vong tại chỗ.
Về thông tin đại úy Phong là
người rút súng bắn, Công an Hải Phòng cho biết hiện chỉ xác nhận ông Phong có
liên quan, tham gia vụ bắn nhau. Công an đang tích cực điều tra làm rõ,
khi nào có kết quả sẽ thông tin.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh
đạo Công an huyện An Dương cho biết đã yêu cầu đại úy Phong làm báo
cáo giải trình và đang phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP làm
rõ vụ việc.
Lãnh đạo Công an huyện An Dương từ
chối cung cấp thông tin ai là người rút súng bắn trực tiếp và cho biết ngày
25-5 ông Phong vẫn đi làm bình thường.
THÂN HOÀNG
25/05/2015 20:17 GMT+7
TTO - Xung quanh vụ trưởng công an
xã xịt hơi cay tới tấp vào một thanh niên, trong bản tường trình gửi lãnh đạo
xã, ông Phạm Thành Trung thừa nhận đã “quá tay”.
Chiều 25-5, bà Võ Thị Liễu - bí thư
Đảng ủy xã Ia Rok (huyện Ia Pa, Gia Lai) - cho biết thông tin này.
Bà Liễu cho biết dù chưa có kết luận
đúng sai của công an huyện nhưng lãnh đạo xã, các tổ chức đoàn thể và cá nhân
ông Phạm Thành Trung đã đến nhà thăm hỏi anh Phú.
Trong khi đó, trung tá Nguyễn Tất
Lâm - phó trưởng Công an huyện Ia Pa - cho biết công an đã đến thăm hỏi anh
Phú và báo cáo sự việc bước đầu lên Công an tỉnh Gia Lai.
Theo ông Lâm, việc ông Phạm Thành
Trung xịt hơi cay vào anh Lê Tiến Phú là hơi mạnh tay và quá mức cần thiết,
trang phục mà ông Trung mặc khi làm việc với anh Phú cũng sai quy định.
Về lý lịch của anh Phú, ông Lâm
cho biết Phú và một số thanh niên khác tại xã đã có nhiều lần gây gổ.
THÁI BÁ DŨNG
Bắt giam
điều dưỡng ‘cuỗm’ vàng của bệnh nhân
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/bat-giam-dieu-duong-cuom-vang-cua-benh-nhan-566020.html
24/05/2015 16:04
(TNO) Sáng 24.5, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng)
dựng lại hiện trường vụ án điều dưỡng viên “cuỗm” vàng và nữ trang của một bệnh
nhân ở đường Hàn Thuyên (Đà Lạt).
Điều
dưỡng viên tên Nguyễn Hoàng Kha (29 tuổi, quê Đồng Tháp), hiện làm cho một cơ sở
y tế tư nhân ở TP. HCM.
Lúc
13 giờ 30 ngày 23.5, người nhà của bệnh nhân Lê Thị Vẻn (75 tuổi), hợp đồng với
Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), thuê xe cấp cứu chuyên dụng chở bà Vẻn (bị hôn mê,
khó qua khỏi) về lại Đà Lạt. Trong chuyến xe đó có điều dưỡng Nguyễn Hoàng Kha
được bên xe cấp cứu thuê đi cùng để chăm sóc cho cụ Vẻn.
Đến
khoảng 19 giờ xe chở cụ Vẻn về tới nhà ở số 2 Hàn Thuyên (Đà Lạt). Sau khi đưa
cụ Vẻn vào phòng riêng, điều dưỡng Kha không về theo xe cấp cứu, nhưng “tình
nguyện” ở lại chăm sóc cụ Vẻn thêm.
Kha
nói phải thông tiểu cho cụ, đề nghị mọi người trong gia đình ra ngoài chờ. Lợi
dụng thời khắc đó, Kha lấy túi xách của chị N.T.T.T (49 tuổi, Việt kiều Mỹ) đựng
vàng, bạc của cụ Vẻn và nữ trang của bà T. bỏ vào ba lô của Kha.
Sau
khi “thông tiểu” cho cụ Vẻn xong, Kha được gia đình cụ Vẻn bồi dưỡng cho
700.000 đồng. Khi điều dưỡng “tốt bụng” chào tạm biệt gia đình về lại TP.HCM,
thì gia đình mới phát hiện túi xách màu nâu hồng của bà T. đề đầu giường cụ Vẻn
“không cánh mà bay”, nên nhốn nháo hỏi nhau để tìm chiếc túi xách, mặt khác gia
đình trình báo Công an.
Sau
khi nhận được tin báo, Công an TP. Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc, nghi can số 1
mà cơ quan chức năng nhắm đến là điều dưỡng Kha. Sau khi ra soát các hãng xe có
chuyến Đà Lạt- TP.HCM đi trong đêm 23.5, Công an Đà Lạt xác định được Kha đang
đi trên một xe giường nằm của nhà xe T.B.
Ngày
sau đó Công an Đà Lạt phối hợp với CSGT (Công an H.Di Linh, Lâm Đồng) buộc xe
khách này dừng lại để kiểm tra.
Lúc
22 giờ 15 ngày 23.5, Công an bắt quả tang Nguyễn Hoàng Kha tại giường số 11B,
cùng tang vật là số lượng vàng khá lớn, cùng 150 USD đựng trong túi xách nhét
trong ba lô của kha,. Lúc này Kha ngoan ngoãn tra tay vào còng.
Bước
đầu, Kha khai nhận khi đưa cụ Vẻn về Đà Lạt, biết trong túi xách có nhiều vàng
và nữ trang. Khi về tới nhà thấy con cái cụ Vẻn để túi vàng đầu giường của cụ Vẻn
nên nổi lòng tham và đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Chiều
nay 24.5, Công an Đà Lạt phối hợp các cơ quan chức năng phá niêm phong túi xách
để kiểm kê số vàng, nữ trang cùng tiền mặt trong túi xách mà Kha đã lấy trộm
đêm qua.
Tin, ảnh: Lâm Viên
Điều tra vụ
đem súng vào quỹ tín dụng cướp tiền
26/05/2015 07:16
Ngày 25.5, đại tá
Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk
Lắk, cho biết đang điều tra, truy bắt một nhóm đột nhập Quỹ tín dụng nhân dân
Hòa Khánh (thôn 8, xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ
ngày 23.5, nhóm người này đã khống chế bảo vệ, cướp hơn 450 triệu đồng. Theo
ông Nguyễn Quang Minh, bảo vệ quỹ tín dụng, lúc đó ông đang ngủ thì nghe tiếng
động nhưng chưa kịp phản ứng đã bị một người gí súng vào đầu, ba người còn lại
dùng còng số 8 khóa tay, dùng băng keo dán miệng ông lại. Sau đó, những người
này phá két sắt, lấy tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Ngọc Anh
46 lao động Việt Nam bị lừa sang Thái Lan đã về
nước
Thứ hai, 25/05/2015, 10:12 (GMT+7)
(SGGPO).- Ngày 25-5 đại úy
Phan Văn Yên, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
(thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sáng 24-5 với sự giúp đỡ
của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan 38 trong tổng số 46 lao động Việt Nam bị
lừa sang lao động tại Thái Lan, đã từ Thái Lan nhập cảnh về Việt Nam an
toàn qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sau khi làm các thủ tục xuất cảnh bên
phía cửa khẩu Nậm Phao, thuộc tỉnh Bolykhămxay (Lào).
“Được biết nhóm người lao động Việt
Nam bị lừa sang Thái Lan vì vậy khi họ về tới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chúng tôi
đã tạo mọi điều kiện để họ về quê nhanh chóng.”, đại úy Phan Văn Yên cho biết.
Trước đó 46 người lao động Việt Nam
đã bị Công ty STO có trụ sở tại Nhật Bản lừa đảo sang Thái Lan làm việc bất hợp
pháp vào cuối năm 2014. Khi ký hợp đồng, mỗi người phải nộp cho công ty
4.500USD và được hứa sẽ bố trí làm công nhân trong nhà máy linh kiện điện tử
với mức lương 1.000 USD/tháng. Tuy nhiên, sau đó 46 lao động bị công ty này đưa
sang Thái Lan theo diện du lịch từ ngày 11-12-2014 đến ngày 8-3-2015. Khi sang
tới Thái Lan, Công ty cho họ ở Bangkok một thời gian rồi đưa tới tỉnh
Pathumthani, cách Bangkok khoảng 60km và không bố trí công việc theo đúng hợp
đồng, không xin visa làm việc mà bố trí cho họ xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa
khẩu Thái Lan-Lào để kéo dài thời hạn cư trú trái phép.
Đến đầu tháng 2-2015, Công ty STO đã
thu toàn bộ hộ chiếu và đe dọa không được đòi hỏi quyền lợi mà phải làm theo
hướng dẫn của công ty. Khi biết mình bị lừa, họ đã làm đơn cầu cứu lên Đại sứ
quán Việt Nam tại Thái Lan. Sau đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã làm
việc với các cơ quan chức năng liên quan tại Thái Lan để bảo hộ công dân về
nước.
Trong số 46 lao động bị lừa sang
Thái Lan trong khi chờ hoàn thành các thủ tục để quay về Việt Nam thì đã có 8
lao động được người nhà sang đưa về nước trước.
Dương Quang
Khống chế
bảo vệ, phá két sắt cướp hàng trăm triệu đồng
(PLO)- Chiều 25-5, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng
phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội (PC45), Công an tỉnh Đắk Lắk
cho biết, đang điều tra, truy bắt nhóm cướp gây ra vụ cướp hàng trăm triệu đồng
tại Quỹ tín dụng xã Hòa Khánh (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
TIN LIÊN QUAN
- Cướp
xe xong rã bán phế liệu còn bắt tài xế xe ôm cởi hết đồ
- Cướp giật ngay trước mắt
cảnh sát hình sự
- Clip tên cướp
dùng búa cướp tiệm vàng giữa ban ngày
Thông tin điều tra
bước đầu, vụ cướp xảy ra vào khoảng 1h, ngày 23-5, tại Quỹ tín dụng xã Hòa
Khánh. Nhóm cướp khoảng 4 đối tượng. Sau khi khống chế bảo vệ tại cơ quan này
các đối tượng đã phá cửa đột nhập vào bên trong phá két sắt lấy đi hàng trăm
triệu đồng.
Theo lời kể của ông
Nguyễn Quang Minh (SN 1964, bảo vệ Quỹ tín dụng xã Hòa Khánh), khuya ngày 23-5,
trước khi đi ngủ ông đi kiểm tra cửa các phòng thì nghe tiếng cạy cửa. Đang
kiểm tra thì ông bất ngờ bị 2 bóng đen lao tới tấn công tới tấp. Ông Minh rút
dùi cui chống trả thì tiếp tục xuất hiện thêm 2 đối tượng xông vào đánh hội
đồng.
Yếu thế, ông Minh bị
chúng khống chế rồi dùng dây điện trói, lấy còng số 8 của ông Minh được trang
bị còng tay ra phía sau và dùng băng keo dán miệng lại. Cũng theo ông Minh, sau
khi ông bị khống chế, các đối tượng đã lôi két sắt trong phòng giám đốc quỹ tín
dụng rồi phá khóa lấy tiền bỏ trốn. Sau khi nhóm cướp bỏ trốn, ông Minh dùng
sức lết ra ngoài tìm cách cắt đứt băng keo trên miệng rồi kêu cứu.
Thông tin ban đầu,
nhóm cướp đã lấy đi hàng trăm triệu đồng tại quỹ tín dụng. Hiện Công an tỉnh
Đắk Lắk đang làm việc với những người liên quan, điều tra xác minh số tiền bị
mất và truy bắt nhóm cướp.
Đại Dũng
Đánh người
đến tàn tật vẫn thoát tội?
(PL)- Một thanh niên bị đánh chấn thương sọ
não, động kinh, liệt nửa người. Người đánh thừa nhận hành vi, chủ động bồi thường.
CQĐT khởi tố nhưng VKS lại hủy bỏ…
TIN LIÊN QUAN
- Gây thương tật
1%, vẫn bị tù vì dùng cây đánh người
- Vô cớ đánh người vỡ sọ mà còn
đổ lỗi
- Đánh người gây tai nạn
giao thông có bị phạt?
Ngày 24-5, bà Trần
Thị Chanh (ngụ xã Tân Bình, thị xã La Gi, Bình Thuận) cho biết đã gửi đơn đến
các cơ quan tố tụng ở tỉnh Bình Thuận tố cáo “VKSND thị xã La Gi cố tình bao
che, bỏ lọt tội phạm” cho người đánh con trai bà tới tàn phế.
Đánh người đến tàn
phế
Theo đơn tố cáo của
bà Chanh, trưa 10-11-2014, do nghi ngờ con trai bà là Lê Nhật Long (18 tuổi)
đánh con mình, Trương Quốc Nam (34 tuổi) đã đến nhà bà tra hỏi, đánh vào mặt
Long một cái rồi ra về. Sau đó, em ruột Nam xuất hiện, dùng cây cơ bida đánh
vào đầu Long nhưng trượt xuống trúng vai rồi bỏ về, trước khi ra về còn lớn
tiếng đe dọa.
Khoảng 15 phút sau,
vợ chồng Nam lại đến nhà bà Chanh. Lần này thấy Nam cầm một cây gỗ tròn lớn,
Long dùng đá ném lại thì bị Nam dùng cây đập mạnh từ trên xuống trúng đỉnh đầu
của Long và bồi tiếp một cây vào chân khiến Long ngã quỵ xuống sàn nhà.
Vụ việc được gia đình
bà Chanh báo ngay cho Công an xã Tân Bình xuống lập biên bản. Trong lúc công an
xã đang làm việc, Long kêu đau đầu, sau đó hôn mê nên được gia đình đưa đến BV
thị xã La Gi, rồi chuyển vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM) mổ cấp cứu. Nạn nhân được xác
định bị máu tụ ngoài màng cứng đỉnh đầu, chấn thương sọ não. Sau khi điều trị,
nạn nhân bị động kinh, liệt nửa người bên trái, mắt bị lé, giãn đồng tử do di
chứng chấn thương sọ não.
Thừa nhận đánh người, chủ động bồi
thường
CQĐT Công an thị xã La Gi đã trưng
cầu giám định thương tật đối với Long. Ngày 9-1-2015, Trung tâm Giám định pháp
y tỉnh Bình Thuận kết luận Long bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là
59%.
CQĐT tiến hành lấy lời khai, Nam đã
thừa nhận hành vi dùng cây gỗ tròn đánh người của mình. Sau đó, Nam chủ động
mang 37 triệu đồng đến gia đình bà Chanh để bồi thường bước đầu.
Căn cứ vào lời khai của Nam, Long và
các nhân chứng…, ngày 22-1, Công an thị xã La Gi đã ra quyết định khởi tố bị
can đối với Nam về tội cố ý gây thương tích và chuyển hồ sơ sang VKSND thị xã
La Gi đề nghị phê chuẩn.
VKS hủy bỏ quyết định khởi tố
Trong thời gian này Nam bất ngờ khai
là trước khi Nam dùng cây gỗ đánh vào đầu Long thì Long có lấy xe máy đi công
việc và tự té gây thương tích. CQĐT tiến hành xác minh. Kết quả hoàn toàn không
có nhân chứng nào thấy Long lấy xe máy đi tự gây tai nạn cho mình như lời khai
của Nam cả.
Một điều đáng tiếc là CQĐT đã không
thu giữ được cây gỗ tang vật mà Nam dùng để đánh nạn nhân. Mặt khác, kết luận
giám định cho thấy vết thương trên đỉnh đầu của Long không để lại dấu vết gì
bên ngoài nhưng lại bị tụ máu màng cứng, chấn thương sọ não. CQĐT phải gửi văn bản
yêu cầu Trung tâm Giám định pháp y giải thích về cơ chế vết thương trên đỉnh
đầu của Long. Theo văn bản trả lời của Trung tâm Giám định pháp y thì vật tác
động có bản rộng, dài, do diện tích tiếp xúc lớn nên không gây ra vết thương
bên ngoài nhưng nạn nhân vẫn bị tụ máu, chấn thương sọ não do chấn động cực
mạnh.
Từ văn bản trả lời này, VKSND thị xã
La Gi đã ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can, yêu cầu CQĐT đình chỉ
các hoạt động tố tụng đối với Nam. Theo VKSND thị xã La Gi, không có căn cứ xác
định chấn thương vùng đầu của Long là do Nam cầm cây gỗ tròn đánh gây ra như
CQĐT xác định.
Trong khi đó, CQĐT Công an thị xã La
Gi cho biết trước sau như một CQĐT vẫn giữ quan điểm chính Nam đã gây ra thương
tích cho nạn nhân nên phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi lẽ dù không thu giữ
được tang vật gây án để xác định rõ là gỗ tròn hay gỗ bản rộng nhưng việc Nam
dùng cây gỗ đánh vào đầu Long là có thật, việc Long hôn mê phải đưa đi cấp cứu
ngay sau khi bị Nam đánh là có thật, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi dùng cây gỗ
đánh người như trên và đã chủ động mang tiền đến bồi thường cho gia đình nạn
nhân...
Hiện Long gần như tàn phế và gia
đình bà Chanh đã phải thế chấp nhà để có tiền điều trị cho con.
Để làm rõ hơn vụ việc, ngày 25-5,
chúng tôi đã cố gắng nhiều lần liên lạc với ông Trần Quang Hải (Viện trưởng
VKSND thị xã La Gi, người ký quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của
CQĐT) nhưng chưa được.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi
vụ việc có diễn tiến mới.
Đủ dấu hiệu
cấu thành tội phạm
Trong vụ án này, ông Nam đã thừa
nhận hành vi dùng cây gỗ đánh người của mình, chủ động bồi thường. Còn việc
ông này dùng cây gỗ tròn hay gỗ bản rộng, dài để gây thương tích cho Long
không phải là mấu chốt bởi dùng gỗ loại nào thì chỉ theo lời khai của ông ta,
trong khi CQĐT lại không thu hồi được. Chỉ vì kết luận giám định không xác
định rõ vật gây ra vết thương mà đình chỉ vụ án là chưa thuyết phục bởi nếu
cần, các cơ quan tố tụng có thể trưng cầu giám định lại ở một tổ chức giám
định khác ở cấp trung ương chẳng hạn.
Về mặt pháp lý, tổng hợp tất cả
tình tiết, chứng cứ của vụ án như báo nêu, tôi cho rằng hành vi của ông Nam
đã có đủ dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích được quy định tại khoản
3 Điều 104 BLHS.
Luật sư ĐỖ MINH TRÚC, Phó
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư
tỉnh Bình
Thuận
Điều trị hai
tháng mới đi giám định
Trao đổi với PV, lãnh đạo Trung
tâm Giám định pháp y tỉnh Bình Thuận cho biết hai tháng sau khi bị đánh (tức
sau khi đã trải qua thời gian điều trị tại bệnh viện), Long mới được đưa đến
giám định. Vì thời gian kéo dài, lúc này đầu nạn nhân đã không còn dấu vết gì
nên trong kết luận giám định, trung tâm không xác định được vật gây ra vết
thương.
Về mặt y học, GS-TS-BS Nguyễn Công
Minh (Chủ nhiệm bộ môn Ngoại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) nhận xét việc
bệnh nhân bị tụ máu màng cứng nhưng xương sọ không có biểu hiện lún, nứt là
chuyện thường gặp. Cây gỗ tròn hoặc cây gỗ bản rộng đánh trúng xương sọ đều
có thể tác động làm mạch máu bên trong bị vỡ ra dù bên ngoài không để lại dấu
vết gì nhiều.
|
PHƯƠNG NAM
Sau cơn
mưa, công trình 345 tỉ đồng bị nứt toác, lún sụt
(LĐO)
Minh
Long - 7:29 PM, 25/05/2015
Công trình cải tạo
thoát nước Kênh Ba Bò (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) được đổ
bêtông chiều dài hơn 3km, có vốn đầu tư bằng ngân sách nhà nước lên đến 345 tỉ
đồng vừa đưa vào sử dụng hồi tháng 4.2015 đã bị nứt toác bêtông, sạt lở bờ kè
taluy sau một trận mưa.
Quan sát công trình
Kênh Ba Bò vào ngày 25.5, bờ kênh bên phía khu công nghiệp Đồng An có tới hàng
chục điểm bị sạt lở, bêtông nứt toác, nhiều điểm kéo dài hàng chục mét, có nguy
cơ đổ bờ kè xuống kênh. Kênh Ba Bò đã được che tôn xung quanh để tiến hành sửa
chữa, hàng chục người dùng ximăng vá, gia cố lại các điểm nứt, sụt lún trên hai
mặt kênh. Tại công trình, hàng nghìn tấm đan bị sạt lở, tụt xuống kênh đã được
tháo dỡ ngổn ngang.
Ông Hồ Văn Thông -
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường
Bình Dương, chủ đầu tư dự án - cho biết, công trình sau hoàn thành chưa hoàn công
và đang còn hoàn thiện, bảo hành 2 năm. Nguyên nhân sạt lở, ông Thông cho rằng
là do chưa trét khe các tấm đan bờ kè, gặp mưa làm nền móng bị yếu gây sạt lở.
Hiện đơn vị đang chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương sửa chữa, khắc phục.
Mặc dù chủ đầu tư và
đơn vị thi công giải thích là công trình đang hoàn thiện và còn bảo hành, nhưng
người dân tỏ ra lo ngại về chất lượng công trình vì sau một trận mưa đã có dấu
hiệu hư hại tầm trọng.
Bị chửi
mắng, chồng chích điện giết vợ lúc nửa đêm
(LĐO)
Việt
Khôi - 2:57 PM, 25/05/2015
Nhiều lần bị vợ chửi
mắng, Nguyễn Chí Tưởng (64 tuổi, ở Thụy Trà, Thượng Đạt, TP Hải Dương) đã dùng
thủ đoạn hèn hạ: Nối điện vào 2 chiếc tuốc-nơ-vít rồi chích điện chết vợ.
Ngày 25.5, Công an Tp Hải Dương cho
biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Tưởng về hành vi
giết người.
Trước đó, hồi 4h cùng ngày Tưởng đã
đến cơ quan công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Nguyễn Chí Tưởng khai nhận cưới bà
Đàm Thị Nhung từ năm 2013 nhưng thường xuyên xảy ra xô xát. Tưởng bị bà Nhung
chửi mắng, tát một số lần nên nảy sinh ý định trả thù.
Sáng 24.5, Tưởng mua 1 chiếc
tuốc-nơ-vít về nhà rồi lấy thêm một chiếc khác mài nhọn đầu, nối vào một
sợi dây điện. Đến khoảng 2h đêm 25.5, thấy vợ đang ngủ, Tưởng cắm điện vào 2
tuốc-nơ-vít rồi đâm vào người khiến bà Nhung bị điện giật chết.
Sau khi thực hiện xong hành vi,
Tưởng tiếp tục cắm dây điện vào người với ý định tự sát nhưng chỉ bị ngất đi.
Khi tỉnh dậy, Tưởng đã đến cơ quan công an đầu thú.
Hiện vụ án đang được Công an TP Hải
Dương tiếp tục điều tra làm rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét