Đối Thoại Điểm Tin ngày 30 tháng 5 năm 2015
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Bi kịch nông sản theo cách gọi của ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban
Kinh tế Trung ương, đang là vấn đề được bàn cãi nhiều ở Việt Nam. Báo chí đưa
nhiều tin bài về sự kiện dưa hấu, thanh
Những ngày vừa qua, Quốc hội đã thảo luận dự án Bộ luật Tố tụng
hình sự (sửa đổi), tuy nhiên các ĐBQH là tướng công an đều không muốn quy định
“quyền im lặng” được bổ sung trong bộ
Trung Quốc đang gấp rút xây dựng các đảo đá nhân tạo ở Trường Sa,
nơi mà Việt Nam cũng khẳng định chủ quyền. Trong khi đó, Mỹ dường như ngày càng
lên tiếng mạnh mẽ hơn phản đối
Mới dây dư luận trong nước lại sôi nổi vì sự xuất hiện của cuốn tiểu
thuyết nhiều tập “Đạo mộ bút ký”. Do sách có nội dung quảng bá lý thuyết các đảo
tại khu vực Trường Sa và Hoàng Sa của
Có buồn không, khi nhớ lại những ngày người dân Việt Nam ầm ầm khí
thế, đòi Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan 981 về. Hồn sông núi Hội nghị Diên
Hồng mới hừng hực và kiêu hãnh
·
Lực lượng thứ ba trong phong trào đô thị miền Nam Việt
Nam từ sau Hiệp định Paris(27.1.1973) đến Đại thắng mùa xuân 1975 (VHNA 27-5-15) Những vấn đề về hòa hợp dân tộc sau cuộc chiến tranh
Việt Nam (VHNA
26-5-15) ◄◄
·
Bài về Biển Đông trên báo Economist mới
ra: Try not to
blink (Economist
30-5-15) -- "As China asserts itself as a naval and air power, and as
America responds, the risks of confrontation are growing" ◄
·
Trung Quốc đem súng đến đặt trên các đảo ở
Biển Đông: Chinese
Weapons Spotted on Disputed Island, U.S. Says (NYT 29-5-15) U.S.
Surveillance on Island in South China Sea Reveals Chinese Arms (WSJ 28-5-15) Weapons
detected on artificial islands built by China, US claims, in what it calls a
'disturbing' development in South China Sea (Independent
29-5-15)
·
Trung Quốc đánh giá quá thấp lợi ích của
Biển Đông đối với Mỹ: What
China dangerously underestimates about America's interest in the South China Sea (The Week 29-5-15) -- "China is currently
operating from a position of weakness. That's precisely why it must be
countered now, before it grows more powerful. It's important to confront China
over this issue now and — to borrow a term Chinese officials often use — "teach
it a lesson."" RIGHT! (Phải dạy cho Trung Quốc một bài học!)
·
Mỹ: 5 cách để chặn Tàu ở Biển Đông: 5
Ways to Foil China in the South China Sea (Real
Clear Defense 29-5-15) -- James Holmes hiến kế (Khá lắm! Có nhiều ý mới, không như
nhiều nhà bình luận khác, nhất là người Việt, chỉ nói những điều mà mọi người
đếu biết cả rối!) ◄
·
Review of the Implementation of the 2002 ASEAN-China
Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea (Thayer
May 14-15) -- Báo cáo đọc tại một hội thảo ở Philippin
·
Nhiều
điểm mới trong dự thảo Luật báo chí sửa đổi (TT 29-5-15) -- "Báo chí không được ...
xuyên tạc lịch sử". Lịch sử của ai viết?
·
Nguyên
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Chưa đến lúc VN hành động quân sự (VTC 29-5-15) -- Ý kiến
Nguyễn Văn Rinh
·
Xe
dân mua, đường dân làm, sao lại thu phí? (TT 29-5-15) -- Tôi thường "đánh
giá cao" đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, nhưng câu hỏi này (nếu báo chí
tường thuật chính xác) cho thấy bà nghĩ chưa suốt.
·
Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (ND 29-5-15) -- Người Nam bộ thiệt thà, mộc
mạc sẽ la lên: Chết mẹ rồi!
·
Một quyết định gây phẫn nộ: Kho
bạc Nhà nước đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì (VN+ 29-5-15) -- Tôi vô cùng phẫn nộ thay cho
lãnh đạo Kho bạc Nhà nước: Tại sao không cho Huân chương hạng Nhất mà chỉ được
hạng Nhì? (Nguyễn Sinh Hùng trả lời: Tao không cho hạng Ba là may rồi!)
·
Đồng
chí Hoàng Quốc Việt với Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh (TCCS 28-5-15) -- Có dám hỏi nhân dân Sài Gòn
- Chợ Lớn - Gia Định nghĩ sao về đồng chí này không?
·
Tập Cận Bình: Mao của thế kỷ 21? Xi
Jinping: A 21st-century Mao? (Prospect
212-5-15) -- Bài của Willy Lam ◄
·
Điểm cuốn sách về sự thất bại của kinh tế
học: Hubris:
Why Economists Failed to Predict the Crisis and How to Avoid the Next One, by
Meghnad Desai (Times
Higher Education 28-5-15)
·
Phỏng vấn Stiglitz: ‘The
problem isn’t that we’ve been slaves to free markets’: Joseph Stiglitz
interview (UK
Spectator 30-5-15) ◄
·
Robert Skidelsky phê pbán Niall Ferguson: Niall
Ferguson’s Wishful Thinking (Project
Syndicate 28-5-15) -- Đáng kiếp! Tôi không bao giờ ưa cái thằng Ferguson
này!
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
·
Không phải Trung Quốc, mà chính người Việt giết nhau bằn
·
Bắt lẻ.
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Cuồng sát khi nghi vợ ra
nước ngoài bán dâm
Thứ
sáu, 29/5/2015 | 16:15 GMT+7
Không hỏi được số điện thoại của vợ,
Tuấn cầm dao truy đuổi chém chết chị vợ, gây thương tích vào mặt cho đứa con 6
tháng tuổi nạn nhân bế trên tay.
Sáng 29/5, TAND Nghệ An xét xử sơ
thẩm Phan Văn Tuấn (47 tuổi, trú tại xã Hoa Sơn, huyện An Sơn, Nghệ An) về tội
Giết người và Cố ý gây thương tích.
Phan Văn Tuấn kết hôn cùng chị Đặng
Thị Kiều năm 2008, có với nhau hai con 6 và 4 tuổi. 6/2014 trong lúc mâu thuẫn
kéo dài, bị chồng đánh và đuổi ra khỏi nhà, chị Kiều bỏ vào Gia Lai mưu sinh.
Tuấn cũng sang Lào làm ăn, để lại hai con nhỏ cho bên ngoại nuôi.
Cuối 2014 về địa phương, Tuấn sang
nhà bố mẹ vợ để hỏi địa chỉ và số điện thoại của vợ và được trả lời "không
có". Tuấn vài lần đến nhà chị Đặng Thị Vân (33 tuổi, trú cùng xã) là chị
gái của Kiều để xin số song cũng không có kết quả.
Chiều 3/1/2015 tại nhà chị Vân, bực
tức vì thuyết phục không được, Tuấn lao vào bóp cổ. Được hàng xóm can ngăn, gã
lên xe bỏ về nhà.
Chưa hết hậm hực, Tuấn lấy con dao
lợ vào thắt lưng rồi đến nhà chị Vân. Dừng xe Tuấn nói: Kiều làm gái bên Lào
phải không...?”. Chị Vân bế con gái nhỏ 6 tháng tuổi đứng cách chừng 5m đáp:
“Tôi không biết...”.
Sau vài câu nói qua lại, Tuấn rút
dao rượt đuổi khiến người phụ nữ này ôm con bỏ chạy. Sau vài chục mét, Tuấn bắt
kịp, chém liên tiếp nhiều nhát khiến chị Vân tử vong.
Em bé 6 tháng tuổi bị trúng một nhát
dao vào vùng mặt và phải điều trị tại bệnh viện nửa tháng với thương tích 15%.
HĐXX tuyên phạt Tuấn mức án chung
thân, buộc bồi thường 120 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Hải Bình
Kẻ phóng hỏa vượt 50 km
sát hại cả nhà bé gái
Thứ
sáu, 29/5/2015 | 12:47 GMT+7
Thuê xe ôm quay trở lại căn chòi lá
trong đêm, Gia chờ gia đình anh Thắng ngủ say rồi chốt cửa ngoài, tạt xăng vào
chiếc giường 3 người đang ngủ, phóng hỏa.
- Những
bất thường của kẻ phóng hoả làm chết mẹ con bé gái / Mẹ
con bé gái tử vong trong nghi án phóng hoả đốt nhà
Ngày 29/5, Công an tỉnh Vĩnh Long
cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố Trần Quốc Gia, ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông
Bình, thị xã Bình Minh, về hành vi giết người. Nghi can 38 tuổi bị bắt sau một
ngày phóng hỏa đốt căn chòi của gia đình anh Nguyễn Đức Thắng (xã Trung Thành
Tây, huyện Vũng Liêm) khiến vợ chồng anh và con gái 4 tuổi thiệt mạng.
Theo cơ quan điều tra, Gia từng đi
xuất khẩu lao động ở Maylaysia, về nước năm 2010 nhưng không có nghề nghiệp ổn
định. Gần hai năm trước, anh ta quen cô em út 22 tuổi của anh Thắng, qua mạng
xã hội.
Trong những lần Gia xuống nhà chơi,
anh Thắng tỏ ra không thích vì cho rằng anh ta đã lớn tuổi, lại không có sự
nghiệp nên sợ em gái sẽ khổ. Đôi lần ở lại nhà bạn gái vài ngày, Gia nhận ra
thái độ của anh Thắng.
Ngày 25/5, Gia lại xuống nhà anh
Thắng phụ giúp gia đình sạ lúa. Chiều cùng ngày, anh ta quay về nhậu với nhóm
bạn.
Khai với cảnh sát, Gia cho biết,
trong lúc uống rượu đã nhớ đến chuyện bị anh Thắng nhiều lần ngăn cản chuyện
tình cảm nên nảy sinh ý định trả thù. Biết vợ chồng anh Thắng thường ngủ tại
căn chòi giữa vườn cây cách nhà vài trăm mét để giữ bầy vịt và vườn cây ăn
trái, Gia mua xăng đựng vào can nhựa loại 10 lít.
Thuê xe ôm vượt 50 km quay lại nhà
người yêu, Gia chờ đến khuya để vợ chồng anh Thắng cùng con gái 4 tuổi ngủ say.
Anh ta đi vòng ra phía trước chốt cửa ngoài căn chòi rộng khoảng 12 m2, vách
tường, lợp tôn. Tiếp đó, Gia mở cửa sổ bên hông chòi, tạt xăng vào giường gia
đình anh Thắng đang ngủ rồi phóng hỏa. Hung thủ bỏ trốn khi lửa bùng lên dữ dội
kèm tiếng nổ (từ bình thuốc xịt muỗi).
Quá trình điều tra xác định, khi vụ
hỏa hoạn xảy ra, bà Trần Thị Son (59 tuổi, mẹ anh Thắng) gọi cho Gia nói
"Vợ con Thắng bị cháy, chết rồi. Còn Thắng đang cấp cứu" thì Gia trả
lời : "Con ở thị xã nhậu xỉn quá rồi, không xuống nổi". Tuy nhiên,
sáng sớm anh ta xuất hiện tại nhà bà Son, người ướt từ đầu đến chân và giải
thích "vừa sửa máy bơm nước ngoài kênh trước nhà". Sau đó, Gia đến hiện
trường xem cảnh sát khám nghiệm, tỏ ra thương tiếc các nạn nhân và sốt sắng phụ
gia đình lo hậu sự.
Trước việc trong cơn nguy kịch anh
Thắng nhiều lần khẳng định "có người phóng hỏa" và kết quả điều tra
tại hiện trường, Công an Vĩnh Long tình nghi Gia có liên quan. "Ngay chiều
hôm đó Gia được mời về Công an huyện Vũng Liêm làm việc. Tôi là người trực tiếp
đưa Gia đi. Trên đường đi tôi hỏi mấy câu, anh ta lắp bắp không nói được nhưng
khẳng định không dính líu đến vụ việc", một cán bộ điều tra cho biết.
Tại cơ quan điều tra, Gia được cho
là tiếp tục quanh co, không thừa nhận đã đốt nhà anh Thắng. Tuy nhiên, trước
những chứng cứ thu thập được tại hiện trường và khoảng thời gian bất minh xảy
ra vụ án, Gia đã thừa nhận hành vi và động cơ phạm tội.
Với thành tích khám phá nhanh vụ án,
chiều 28/5, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã trao quyết định khen thưởng
cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an huyện Vũng Liêm,
Công an xã Trung Thành Tây và 16 cá nhân liên quan.
Trước đó, rạng sáng 26/5, người dân
xã Trung Thành Tây phát hiện lửa kèm tiếng nổ bùng lên ở căn chòi lá. Đến nơi
họ thấy anh Thắng bung cửa sổ thoát được ra ngoài, toàn thân bị lột gần hết da,
hai mắt cũng bị cháy. Mọi người lấy thùng múc nước mương lên dập lửa nhưng khi
phá được cửa thì vợ và con gái anh Thắng đã tử vong, nằm co quắp dưới đất. Anh
Thắng vì bỏng quá nặng cũng qua đời sau đó.
Cửu Long
29/05/2015 22:12 GMT+7
TTO - Từ năm 2009 đến hết năm 2011,
nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bưu điện chỉ đạo các phòng, khoa
khám chữa bệnh lập khống 13.077 hồ sơ bệnh án để quyết toán khống hơn 27,8 tỷ
đồng.
Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo
trạng truy tố 3 bị can trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi
hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TP.HCM, thuộc Tập đoàn Bưu
chính viễn thông Việt Nam (VNPT).
Các bị can bị đề nghị truy tố gồm
Trương Anh Kiệt (56 tuổi, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TP HCM),
Phạm Văn Sửu (50 tuổi, nguyên kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TP HCM)
và Trương Bích Nguyệt (53 tuổi, nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện
Đa khoa Bưu điện TP.HCM).
Theo cáo trạng, trên cương vị là
Giám đốc bệnh viện từ năm 2009 đến hết năm 2011, ông Trương Anh Kiệt đã chỉ đạo
các phòng, khoa khám chữa bệnh lập khống 13.077 hồ sơ bệnh án điều dưỡng, điều
trị nội trú để quyết toán khống hơn 27,8 tỷ đồng, trong đó tiền giường điều
dưỡng, điều trị nội trú là hơn 22 tỉ đồng; tiền hỗ trợ tiền ăn phục vụ cho hoạt
động điều dưỡng, điều trị nội trú là gần 5,8 tỉ đồng.
Ông Trương Anh Kiệt đã chỉ đạo chi
số tiền quyết toán khống này vào các hoạt động chung của bệnh viện như:
mua bảo y tế, kinh phí công đoàn, may quần áo đồng phục, tiền ăn giữa ca, bồi
dưỡng trực đêm, lương tăng thêm cho cán bộ nhân viên, vật tư y tế…
Cơ quan tố tụng xác định Trương Anh
Kiệt đã hưởng lợi từ nguồn tiền quyết toán khống nêu trên là hơn 112 triệu
đồng; Trương Bích Nguyệt hưởng lợi hơn 73 triệu đồng, Phạm Văn Sửu cũng được
hưởng lợi gần 73 triệu đồng.
Quá trình điều tra vụ án cũng xác
định ông Phạm Tuấn Khoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TP.HCM
- được hưởng lợi khoảng 80 triệu đồng từ khoản tiền quyết toán khống nói
trên. Nhưng ông Khoa là Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn không tham gia vào
việc quyết toán tài chính, xét thấy vi phạm của ông Khoa không phải là nguyên
nhân trực tiếp gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước nên cơ quan điều tra không
xem xét trách nhiệm hình sự mà đề nghị xử lý nghiêm ông Khoa về mặt hành chính.
Cơ quan điều tra cũng đề nghị có
hình thức xử lý hành chính phù hợp 9 người là trưởng, phó các phòng, khoa và
nhân viên của bệnh viện liên quan tới hành vi lập khống hồ sơ bệnh án và
được hưởng lợi từ lương tăng thêm có nguồn tiền từ việc quyết toán khống.
ANH QUANG
29/05/2015 09:07 GMT+7
TT - Cơ quan điều tra Bộ Công
an khám xét nhà, nơi làm việc và tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm
giam ba cán bộ hải quan An Giang.
Ngày 28-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ
cho biết Cơ quan điều tra Bộ Công an khám xét nhà, nơi làm việc và tống đạt
quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba cán bộ hải quan An Giang gồm Thái
Sơn Hải (chi cục phó hải quan cảng Mỹ Thới, nguyên chi cục phó Chi cục hải quan
cửa khẩu Bắc Đai, huyện An Phú), Nguyễn Khắc Duyên (cán bộ Chi cục hải quan cửa
khẩu Bắc Đai), Trần Quốc Thắng (cán bộ Chi cục hải quan cửa khẩu Tịnh
Biên).
Đồng thời tống đạt quyết định khởi
tố bị can cho tại ngoại đối với ông Dương Hoàng Yến (phó ban quản lý chợ An
Phú, nguyên chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện An Phú). Các cán bộ này bị khởi tố
do có những sai phạm liên quan đến vụ án gian lận chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng
tiền hoàn thuế VAT trong xuất khẩu hàng hóa qua Campuchia.
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi
tố vụ án gian lận tiền hoàn thuế VAT ở An Giang, đến nay có hơn 30 chủ doanh
nghiệp và cán bộ hải quan, thuế bị khởi tố, bắt giam. Chỉ riêng ở huyện An Phú
có bốn người từng là lãnh đạo Chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình, gồm Nguyễn
Văn Biên (trưởng phòng tổ chức cán bộ Cục Hải quan An Giang, nguyên chi cục
trưởng), Nguyễn Thành Trí (đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu Cục Hải
quan, nguyên chi cục trưởng), Thái Thanh Nguồn, Nguyễn Phi Công (đều là
chi cục phó).
Đ.VỊNH
Nguyên cảnh
sát tống tiền, dọa nạn nhân 'mua hòm để sẵn', lãnh án
29/05/2015 15:07
(TNO) Nguyễn Hữu Vương, nguyên chiến sĩ nghĩa
vụ Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an TP.HCM, gửi thư tống tiền, dọa sát hại người nhà các nạn nhân, 'nhắn nhủ'
nạn nhân 'mua hòm để sẵn'...
Ngày 29.5, TAND TP.HCM xét xử sơ
thẩm, tuyên phạt 2 năm 6 tháng đối với Nguyễn Hữu Vương (28 tuổi, ngụ TP.HCM,
nguyên chiến sĩ nghĩa vụ tại Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an TP.HCM) về tội
“cưỡng đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ năm 2012, Vương
đi nghĩa vụ quân sự tại Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an TP.HCM.
Ngày 18.9.2014, Vương gửi thư đòi
anh Bùi Lê P., chị Trần Thảo N., anh Nguyễn Văn Th. mỗi người nộp 10 lượng
vàng; gửi thư đòi chị Lê Đình Diễm T. nộp 20 lượng vàng. Nếu không nộp vàng,
Vương dọa sẽ giết từng người trong gia đình họ.
Đến 10 giờ cùng ngày (18.9.2014),
anh Th. gọi điện cho Vương nói anh không có vàng mà chỉ có 20 triệu đồng, Vương
tiếp tục đe dọa “20 triệu đồng chỉ để mua hòm thôi”.
Ngoài ra, Vương còn nhắn tin dọa sẽ
sát hại người nhà anh Th., uy hiếp anh Th. “mua hòm để sẵn” nếu không đưa đủ số
tiền Vương yêu cầu.
Những ngày sau đó, Vương tiếp tục
gọi điện thoại ép anh Th. giao 70 triệu đồng. Do lo sợ, anh Th. đồng ý và hẹn
ngày giao tiền.
Khoảng 11 giờ ngày 19.9.2014, Vương
hẹn anh Th. mang tiền đến gầm cầu vượt Quang Trung (quận 12, TP.HCM) thì bị
Công an quận 12 bắt quả tang khi Vương đang nhận tiền.
Các nạn nhân còn lại cũng đã đến
công an trình báo và giao nộp thư tống tiền mà Vương gửi.
Ngày 13.11.2014, Công an TP.HCM có
quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Vương. Tháng 1.2015, Cơ
quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giam Vương. Tại cơ quan điều tra, Vương khai
nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngọc Lê
Tạm giữ
hình sự một 'lang băm' gây chết người
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/tam-giu-hinh-su-mot-lang-bam-gay-chet-nguoi-568184.html
30/05/2015 06:55
Chiều 29.5, nguồn tin
của PV Thanh Niên
cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã tạm giữ hình sự ông Trần
Văn Sĩ (39 tuổi, ngụ xã Lộc Tân, H.Hậu Lộc).
Chiều
27.5, ông Sĩ tiêm thuốc trị bệnh chàm tổ đỉa cho ông Đào Văn Hoàng (38 tuổi, là
lái xe của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa). Sau khi tiêm, ông Hoàng bị sốc
thuốc, co giật và tử vong.
Các
cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây
ra cái chết của ông Hoàng. Mặc dù không có bằng cấp chuyên môn ngành y, không
làm việc tại các cơ sở y tế, nhưng thời gian gần đây ông Sĩ đã tự ý chữa bệnh
ngoài da như chàm, ghẻ, ngứa... cho một số người.
Ngọc Minh
Hà Tĩnh: Án tù cho 2 đối tượng dùng súng đe doạ
cưỡng đoạt tài sản
Thứ sáu, 29/05/2015, 20:32 (GMT+7)
(SGGPO).- Ngày
29-5, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai
bị cáo Phan Xuân Thanh (33 tuổi, trú tại khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh
Nghệ An) 18 năm tù về tội cướp và cưỡng đoạt tài sản, ngoài ra phải bồi thường
lại toàn bộ số tiền đã cưỡng đoạt cho bị hại; Lê Đăng Thanh (41 tuổi, trú tại
thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) 24 tháng tù giam về tội
cưỡng đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà
Tĩnh, trước đó vào ngày 4-7-2014, Phan Xuân Thanh (tức Thanh “nháy”) thuê anh
Nguyễn Đức Thiện (31 tuổi, trú tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lái
ôtô chở từ thị trấn Xuân An vào TP HCM. Sau chặng đường dài mệt mỏi, cả hai
dừng xe tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau khi
tỉnh dậy, Thanh phát hiện 2 túi hành lý của mình để ở cốp xe phía sau bị lấy
mất. Điên tiết, cho rằng anh Thiện đã lấy cắp hành lý trong lúc mình ngủ,Thanh
rút súng ra bắn chỉ thiên buộc anh Thiện phải chịu trách nhiệm. Thanh nói trong
túi xách mình có tài sản lên đến 1,7 tỷ đồng. Lo sợ đến tính mạng, anh Thiện
sau đó về lại tỉnh Hà Tĩnh vay mượn bạn bè 200 triệu đồng chuyển vào tài khoản
cho Thanh. Sau khi Thanh nhận được tiền đã tiêu xài cá nhân hết. Thấy việc uy
hiếp, đòi tiền từ Thiện dễ dàng, ít lâu sau Thanh lại tiếp tục gọi điện cho anh
Thiện đòi thêm 500 triệu đồng nữa.
Trong thời gian này, Phan Xuân Thanh
trở về quê gặp Lê Đăng Thanh (tức Thanh “bờm”) kể lại chuyện bị mất hành lý và
cả hai cùng nhau tìm mọi cách đe dọa anh Thiện để cưỡng đoạt số tiền theo yêu
cầu. Qua điện thoại, Thanh “bờm” và Thanh “nháy” ra sức đe dọa tính mạng anh
Thiện, yêu cầu anh Thiện phải đưa tiền gấp nếu không sẽ giết chết anh Thiện.
Quá lo sợ, anh Thiện đã bán chiếc xe ôtô của mình để lấy tiền và hẹn đưa tiền
cho Thanh tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Đến sáng ngày
26-7-2014, Phan Xuân Thanh đến quán cà phê đã hẹn trước với Thiện để lấy tiền.
Tại đây, giữa Thanh và Thiện đã xảy ra cải vã, Thanh liền rút súng ra uy hiếp
và cưỡng đoạt của anh Thiện 80 triệu đồng. Đúng lúc này, tổ công tác Công an
tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Nghi Xuân phát hiện sự việc tổ chức vây bắt
Thanh.
Trên đường tháo chạy, Thanh đã dùng
súng uy hiếp một người dân để cướp chiếc xe máy nhưng không thành. Sau đó,
Thanh đã bị tổ công tác khống chế, bắt giữ. Còn đối tượng Lê Đăng Thanh với vai
trò đồng phạm cũng bị bắt sau đó không lâu khi y đang lẩn trốn ở nhà chị gái ở
Thị trấn Xuân An.
Trong vụ án, bị cáo Phan Xuân Thanh
có hành vi sử dụng súng để uy hiếp người khác. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác
định súng mà Thanh sử dụng là súng bắn đạn cao su, (là công cụ hỗ trợ) nên
không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Dương Quang
Bắt đối tượng giết hại sinh viên, cướp tài sản
Thứ sáu, 29/05/2015, 08:50 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày
28-5, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật
tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: Lúc 5 giờ 30 ngày 28-5, các
trinh sát phòng PC45 đã bắt được Lê Thanh Hùng (19 tuổi, trú xã Tam Thành,
huyện Phú Ninh), người đã sát hại sinh viên Nguyễn Ca (20 tuổi, trú xã Thôn 1,
xã Tam Thành) khuya 23-5 vừa qua.
Theo điều tra ban đầu, tối ngày
23-5, Hùng mang theo dao bỏ trong túi quần rồi đến Trường Tiểu học số 4 (xã Tam
Thành) để xem biểu diễn văn nghệ. Tại đây Hùng gặp anh Ca, tìm cách rủ anh Ca
đi uống cà phê. Khi Ca chở Hùng đến đoạn đường bê tông liên xã thuộc thôn An Mỹ
1 (xã Tam An, huyện Phú Ninh) Hùng dùng dao đâm nhiều nhát vào anh Ca, lấy xe
máy, điện thoại đi động, ví da cùng giấy tờ của nạn nhân rồi bỏ trốn xuống TP
Tam Kỳ. Sau khi cầm cố tài sản của nạn nhân lấy tiền tiêu xài, Hùng bỏ trốn vào
TPHCM.
NGUYÊN KHÔI
Siêu lừa
bán luôn chung cư
(PL)- Kẻ lừa đảo làm giả hồ sơ rồi tự ý phân
những người có nhu cầu thuê nhà ở về các căn hộ còn trống để chiếm đoạt gần 2 tỉ
đồng.
TIN LIÊN QUAN
Ngày 29-5, Cơ quan
CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực
hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Quang Hai (ngụ khu chung cư A2 -
Nam cầu Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Hồ Văn Thương (trú Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà
Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vài chục triệu là
được nhận nhà
Từ cuối tháng 4, qua
rà soát các hộ dân đang thuê chung cư trên địa bàn, Công ty Quản lý nhà chung
cư (thuộc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) phát hiện có nhiều hộ dọn vào ở nhưng không
có hồ sơ gốc. Khi bị kiểm tra, những người này xuất trình đầy đủ các loại giấy
tờ như biên bản bàn giao nhà có dấu đỏ của công ty và chữ ký của ông Nguyễn Bá
Bình (Giám đốc công ty), hợp đồng điện, nước… Các hộ này cho biết số giấy tờ
trên đều do một người tên là Trần Quang Hai (ở phòng 610, khu F, chung cư Nam
cầu Cẩm Lệ) cung cấp.
Chị NTP (quận Hải
Châu) đã được Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng xác nhận là đối tượng ưu tiên 2 và sẽ
được xem xét, giải quyết khi có quỹ nhà chung cư. Tuy nhiên, do bí bách về chỗ
ở, chị P. đã đến gặp Hai để nhờ sớm được thuê căn hộ. Sau khi ra giá và nhận đủ
45 triệu đồng của chị P., Hai đưa cho chị một biên bản cam kết về việc giao
nhận căn hộ thuộc chung cư Nam cầu Cẩm Lệ và trao chìa khóa phòng 208 khu E.
Thế là chị P. dọn đến ở cho tới khi bị lực lượng chức năng phát hiện.
Ngoài chị P., nhiều
trường hợp khác cũng bị lừa tương tự. Tất cả hộ dân này đều khai được Hai bố
trí vào ở. Vụ việc được Công ty Quản lý nhà chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT đề
nghị làm rõ.
Theo điều tra ban
đầu, Hai “nổ” với mọi người là có người bác làm chức vụ to ở Sở LĐ-TB&XH và
có nhiều người quen làm ở Công ty Quản lý nhà nên rất dễ thuê được căn hộ chung
cư. Bản thân Hai đang là tổ trưởng khu F chung cư Nam cầu Cẩm Lệ nên mọi người
càng tin tưởng, giao hồ sơ cho Hai làm. Sau khi nhận một khoản tiền lót tay
(30-115 triệu đồng), khoảng bốn ngày sau họ nhận được biên bản bàn giao nhà. Để
có nhà cho các hộ này dọn vào, Hai đi tìm những căn hộ còn trống rồi làm giả
chữ ký, con dấu của Công ty Quản lý nhà để đưa người về ở.
Bán cả chung cư nhà nước đang xây
Công an TP Đà Nẵng cho biết tổng
cộng có 32 trường hợp đưa hồ sơ cho Hai nhờ “chạy” để thuê hoặc mua chung cư
thuộc sở hữu nhà nước với số tiền hơn 1,8 tỉ đồng. Trong đó có 20 hộ đã dọn vào
ở. Ngoài việc nhận tiền để “cấp” chung cư cho người nghèo, Hai còn bán cả những
căn hộ đang được TP xây dựng, chưa bàn giao cho Công ty Quản lý nhà.
Cụ thể, khu chung cư Phong Bắc
(phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) đang xây dựng nhưng Hai đã bán được năm căn
hộ cho năm hộ dân. Trong quá trình giao dịch Hai làm giả hợp đồng có dấu đỏ và
chữ ký của ông Nguyễn Bá Bình để ký cam kết với người mua. Tương tự, Hai còn
bán tiếp năm căn hộ khác tại khu chung cư B2 (Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).
Kết quả trưng cầu giám định cho thấy
con dấu và chữ ký của ông Nguyễn Bá Bình trên các hồ sơ mà Hai giao cho người
dân đều là giả mạo. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành giám định
tiếp một số bản cam kết giao dịch mua bán căn hộ…
Tại cơ quan công an, Hai khai nhận
lấy hồ sơ của các hộ dân về cho Hồ Văn Thương làm giả nhưng Thương không thừa
nhận điều này. Trong quá trình thu thập chứng cứ, công an cũng xác định Thương
đã lừa bán hai căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước cho Hai với giá 160-165
triệu đồng/căn. Hai bên thỏa thuận miệng và Thương đã nhận 20 triệu đồng tiền
cọc.
Việc cấp nhà chung cư đã được công
khai trên các phương tiện truyền thông. Người dân phải liên hệ với Sở
LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng để được hướng dẫn làm hồ sơ theo mẫu đơn đã có sẵn.
Nếu làm đúng thủ tục sẽ được tiếp nhận để giải quyết - đại diện Công ty Quản
lý nhà chung cư (Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) khuyến cáo.
|
TẤN TÀI
Truy nã kế toán ‘rút ruột’
trên 650 triệu đồng rồi bỏ trốn
GIA TUỆ - Thứ Bảy, ngày 30/5/2015
- 04:40
(PL)- Chiều 29-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An
Giang cho biết đã ban hành quyết định truy nã đối với Hứa Thị Ngọc Tuyền (ngụ
xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm
đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, ông LTL, chủ
DNTN Tư Long (huyện Châu Phú), thuê Tuyền làm kế toán từ năm 1994 đến tháng
9-2014.
Công việc của Tuyền gồm viết phiếu
ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt, hóa đơn giá trị gia tăng, giấy giới thiệu cho
các phương tiện đi nhận hàng khi được phân công. Cuối tháng 9-2014, do đi công
tác ngoài tỉnh, ông Long có ký khống vào giấy rút tiền mặt và giao cho Tuyền
cất giữ để khi cần ông sẽ điện thoại cho Tuyền đi rút tiền ở ngân hàng. Tuy
nhiên, sau đó Tuyền sử dụng giấy rút tiền mặt của DNTN Tư Long mà ông Long ký
khống, tự viết nội dung số tiền cần rút rồi đến ngân hàng rút 755 triệu đồng từ
tài khoản của DNTN Tư Long. Lúc nhận tiền, Tuyền bỏ sót lại 100 triệu đồng, chỉ
chiếm đoạt 655 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương…
GIA TUỆ
Hai đại gia
có thú chơi máy bay...lôi nhau ra đòi nợ giữa phố
(LĐO)
L.Đ
- 2:19 PM, 29/05/2015
Mấy ngày qua, dư luận
TP.Thanh Hoá rúng động bởi cảnh một ông chủ từ Hà Nội với đoàn xe căng băng rôn
đòi nợ vào Thanh Hoá đòi nợ một ông chủ doanh nghiệp khác. Hai ông chủ này từng
được truyền thông gọi là đại gia Việt với thú chơi máy bay tư nhân xa xỉ nức
tiếng.
Chiều 26.5, chiếc xe
Toyota Hilux BKS 89C-06820 căng băng rôn… đòi nợ xuất hiện trong khuôn viên toà
nhà TCty Bất động sản Đông Á (số 11, đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hoá). Băng rôn
mang dòng chữ: “Yêu cầu ông Cao Tiến Đoan phải trả cho công ty KVS 31 tỉ và trả
cho ông Cao Văn Sơn 21 tỉ”. Phía đòi nợ còn căng to ảnh ông Cao Tiến Đoan – Chủ
tịch HĐQT, Tổng giám đốc TCty bất động sản Đông Á rồi dán bên cạnh băng rôn.
Ngay khi xuất hiện
chiếc xe có băng rôn với nội dung xưa nay ít thấy ở Thanh Hoá, rất nhiều người
dân hiếu kỳ đến xem, chỉ trỏ. Khi một số nhà báo có mặt, chuẩn bị tác nghiệp
liền bị một nhóm thanh niên xưng là bảo vệ của TCty Đông Á ngăn cản, nhóm thanh
niên này đe doạ “nếu chụp ảnh sẽ bị thu máy”. Hầu hết phóng viên đều dạt ra
ngoài, sau đó bí mật tác nghiệp bằng nhiều cách khác nhau.
Các lực lượng chức
năng như công an, cảnh sát giao thông, dân phòng cũng có mặt kịp thời đảm bảo
an ninh trật tự. Đến cuối giờ chiều, không có bất cứ vụ việc va chạm, to tiếng
nào.
Hai
nhân vật chính của cả hai phía đòi nợ và bị đòi nợ đều là những người nổi tiếng.
Đây là những người từng được truyền thông nhiều lần gọi là đại gia Việt. Đặc biệt,
cả hai vị đại gia này đều có thú chơi máy bay cá nhân.
Theo đó, phía bị đòi
nợ - ông Cao Tiến Đoan – ông chủ của TCty Đông Á từng xuất hiện nhiều lần trên
truyền thông với hình ảnh doanh nhân thành đạt. Dư luận biết đến ông là một
người đi lên từ trẻ chăn trâu chân lấm tay bùn nhưng bằng ý chí, nghị lực ông
đã vượt lên. Qua nhiều thử thách, nhiều bận trắng tay nhưng đến nay, ông là một
trong những doanh nhân “chịu chơi” nhất xứ Thanh. Ông đang sở hữu toà biệt thự
hoành tráng rộng hơn 50.000m2 ở xã Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hoá. Nơi này
được một số tờ báo mạng gần đây gọi là bạch ốc vì màu trắng là màu chủ đạo của
khu biệt thự.
Ông
Đoan cũng xuất hiện trên báo chí với tư cách người sở hữu nhiều xe cổ, đặc biệt
dòng xe Mercedes và nhiều xe máy phân khối lớn.
Điều khiến nhiều
người “sốc” nhất là năm 2011, ông đặt mua về Việt Nam 4 chiếc máy bay trực
thăng dưới danh nghĩa Cty Hành tinh Xanh – nơi ông là thành viên HĐQT. Trong 4
máy bay, 2 chiếc dạng cánh bằng do CH Czech sản xuất và 2 chiếc trực thăng còn
lại do Mỹ sản xuất. 4 chiếc máy bay đã chính thức cất cánh vào năm 2013.
Phía
đòi nợ cũng là một đại gia nhiều lần “gây bão” dư luận với thú chơi máy bay và
là người đầu tiên nhập máy bay tư nhân vào Việt Nam. Nhân vật đình đám này cũng
là một doanh nhân họ Cao - ông Cao Văn Sơn.
Ông Sơn là Chủ tịch
HĐQT của Công ty chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS). Theo website của Cty này,
ông Sơn là tiến sỹ khoa học quản lý – Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Ông Sơn từng
nắm giữ nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Cty cơ điện công trình Hà Nội, Chủ
tịch HĐQT của nhiều Cty như Cty Hành tinh xanh, Cty CP Sông Hồng, Cty cổ phần
công nghệ Viettel.
Cũng
như ông Cao Tiến Đoan, ông Cao Văn Sơn từng… gây bão dư luận khi năm 2011, ông
Cao Văn Sơn với tư cách Chủ tịch HĐQT Cty Hành tinh xanh (Green Planet) nhập 10
chiếc máy bay cá nhân vào Việt Nam. Sự việc này khi đó, cơ quan hải quan hết sức
lúng túng vì chưa có tiền lệ… nhập máy bay cá nhân.
Bắt tạm
giam 2 đối tượng vác mã tấu xông vào ủy ban phường chém người
(LĐO)
MINH
CHÂU - 10:40 PM, 29/05/2015
Chiều ngày 29.5, Cơ
quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2
tháng đối với hai đối tượng cầm đầu để điều tra về hành vi cố ý gây thương
tích.
Ngoài ra sáu đối
tượng khác tham gia vụ việc trên được Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa cho tại
ngoại vì đang ở tuổi vị thành niên.
Công an TP. Biên Hòa
cũng thu giữ tang vật gồm bốn chiếc xe máy, hai dao tự chế mà nhóm thanh niên đã
dùng để gây án.
Theo điều tra ban
đầu, khoảng 15h ngày 19.5, trên đường 30/4 đoạn trước trụ sở của UBND
phường Trung Dũng xảy ra một vụ rượt đuổi giữa hai nhóm thanh niên.
Lúc này, tám đối tượng đi trên bốn xe máy đuổi chém em Nguyễn Hiền Quang (16
tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) trên đường 30/4 nhưng không được.
Quang đã chạy vào bên
trong khuôn viên của UBND phường Trung Dũng để cầu cứu. Tuy nhiên, nhóm thanh
niên trên đã đuổi theo vào và vung dao chém nhiều nhát vào người khiến Quang bị
thương. Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên nhanh chóng nhảy lên xe của đồng
bọn tẩu thoát. Nạn nhân Quang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét