Đối Thoại Điểm Tin ngày 31 tháng 5 năm 2015
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Câu lạc bộ StandBy You, là trường dạy tiếng Anh hoàn toàn miễn phí
dành cho các học viên nghèo, phải tuyên bố ngừng hoạt động vì những áp lực từ
phía chính quyền thành phố Hà Nội.
Nhà báo, blogger Trương Duy Nhất sau hai năm ngồi trong trại giam
với bản án vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự vừa được trả tự do đã có những chia
sẻ với Mặc Lâm về những trải nghiệm
Mới dây dư luận trong nước lại sôi nổi vì sự xuất hiện của cuốn tiểu
thuyết nhiều tập “Đạo mộ bút ký”. Do sách có nội dung quảng bá lý thuyết các đảo
tại khu vực Trường Sa và Hoàng Sa của
Cư dân thành phố New York cũng như du khách từ khắp nơi trên thế
giới được chứng kiến một màn trình diễn áo dài Việt Nam kéo dài 30 phút cuối tuần
trước.
Trung Quốc đang gấp rút xây dựng các đảo đá nhân tạo ở Trường Sa,
nơi mà Việt Nam cũng khẳng định chủ quyền. Trong khi đó, Mỹ dường như ngày càng
lên tiếng mạnh mẽ hơn phản đối
·
Nguyễn Trọng Bình: Vì Sao
Trung Quốc Thách Thức Cả Thế Giới Trong Cuộc Tranh Chấp Trên Biển Đông Hiện
Nay? (viet-studies
30-5-15) -- Tác giả là một giảng viên môn văn ở Cần Thơ mà có nhiều phân tích
sâu sắc hơn một số giáo sư dạy chính trị học bên Mỹ! ◄◄
·
Tướng
Nguyễn Chí Vịnh: TQ cần hành xử đúng luật quốc tế (VNN 30-5-15) -- Ông Phùng Quang Thanh ngồi
bên nào? Phía phái đoàn Việt Nam hay phía đoàn Tàu? Thượng
tướng Nguyễn Chí Vịnh: Càng căng thẳng, càng phải độc lập tự chủ (TT 30-5-15)
·
Defense Chiefs Clash Over South China Sea (WSJ 30-5-15) -- Ash Carter nhìn nhận Việt
Nam và các nước khác cũng có xây tiền đồn ở quần đảo Trường Sa, nhưng không
nước nào đi xa như Trung Quốc: "Mr. Carter noted that the other countries
have built outposts in what are known as the Spratly Islands, including
Vietnam, the Philippines, Malaysia and Taiwan." “Yet, one country has gone much farther and much faster than anyone
other, and that’s China,” Mr.
Carter said. He noted that China had built 2,000 acres of new land mass in the
past 18 months" STRONG WORDS, BUT CORRECT! Ước gì Phùng
Quang Thanh nói được như vây! Defense
Secretary Ashton Carter warns China on South China Sea island-building (LAT 29-5-15)
·
Đại sứ Thôi Thiên Khải của Tàu ở Mỹ cảnh
cáo "liên minh chống Tàu": Beijing’s
Top Envoy Warns U.S. Against ‘Anti-China’ Alliances (WSJ 29-5-15)
·
Đia chính trị của vấn đề đối phó với một
nước Tàu đang lên: The
geopolitics of coping with a rising China (Japan Times 30-5-15)
·
Nên gìn giữ ảnh hưởng của Khổng giáo ở
châu Á? Reformers
want to erase Confucius’s influence in Asia. That’s a mistake. (WP 29-5-1-5) -- Ông này lý luận
hơi lạ, nhưng cũng nên xem!
·
Đi dự lễ phát thưởng các "ngôi sao
truyền hình thực tế" ở Mỹ: The
Reality TV Awards Were Even More Depressing Than They Sound (Vice 29-5-15) -- Đọc rất tức cười! Mấy
"sự kiện" của các cô chân dài, các "sao" ở Việt Nam chắc
cũng thế, có khi còn lố bịch hơn!
·
Những bạn ở Mỹ và thường đi ăn Subway (như
THD!) nên đọc tin này: The
rise and fall of Subway, the world’s biggest food chain (WP 29-5-15)
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
·
TUYÊN BỐ
·
Khi nào
Hoàng Anh Gia Lai 'vỡ nợ'?
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Vờ mất túi tiền tỷ, dí
súng ép tài xế bồi thường
Thứ
bảy, 30/5/2015 | 12:29 GMT+7
Cho rằng trong hành lý bị mất có 1,7
tỷ đồng, Thanh cùng bạn hai lần dí súng, ép tài xế đưa gần 600 triệu đồng mới
được yên thân.
Ngày 29/5, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ
thẩm xét xử Phan Xuân Thanh (33 tuổi) và Lê Đăng Thanh (41 tuổi) về tội Cưỡng
đoạt và cướp tài sản.
Theo cáo trạng, ngày 4/7/2014, Phan
Xuân Thanh (Thanh “Nháy”) thuê anh Nguyễn Đức Thiện (31 tuổi) chở ôtô từ Hà
Tĩnh vào TP HCM. Sau khi dừng chân ở Bình Thuận, hai túi đồ để ở sau ôtô bị
mất. Cho rằng mất chiếc túi đựng 1,7 tỷ đồng, Thanh "Nháy" rút súng
bắn chỉ thiên, ép anh Thiện chịu trách nhiệm.
Hoảng sợ, anh Thiện
sau đó vay 200 triệu đồng chuyển qua tài khoản cho Thanh. Chiếm đoạt được số
tiền lớn, Thanh về quê kể sự việc với Lê Đăng Thanh (Thanh “Bờm”). Hai tên này
sau đó gọi điện thoại đe dọa, yêu cầu anh Thiện đưa thêm 500 triệu đồng nữa mới
để yên.
Sáng 26/7/2014, tại
một quán cà phê, do bất đồng quan điểm trong lúc thỏa thuận giao tiền, Thanh
“Nháy” rút súng uy hiếp, cưỡng đoạt của anh Thiện thêm 80 triệu đồng.
Khi xét xử, TAND Hà
Tĩnh tuyên phạt Thanh "Nháy" án 18 năm tù, Thanh "Bờm" lĩnh
24 tháng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Thanh “Nháy” còn phải hoàn trả lại số tiền
đã cưỡng đoạt của anh Thiện.
Đức Hùng
Nữ sinh viên túng quẫn òa
khóc trước tòa
Thứ
bảy, 30/5/2015 | 10:47 GMT+7
Bị cáo là nữ sinh viên đã khóc rất
nhiều khi cho rằng không có tiền nộp học phí nên nghĩ quẩn và hành động nông
nổi. Mẹ cô khóc nấc, nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen do cháy nắng.
Theo bản án sơ thẩm ngày 28/5 của
TAND Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thu Thảo là sinh viên năm cuối một trường cao đẳng tại
Đà Nẵng. Thảo rời quê ở Đăk Lăk xuống Đà Nẵng thuê ở trọ cùng 3 bạn cùng trường
khác. Ngày 28/9/2014, lợi dụng lúc các bạn cùng phòng đi vắng, Thảo đã lấy trộm
chiếc máy tính xách tay của một người. Tiếp đó, ngày 29/9 lợi dụng lúc bạn đi
vệ sinh, Thảo tiếp tục lấy trộm 1,5 triệu đồng. Chưa dừng lại, ba ngày sau,
Thảo tiếp tục lấy trộm điện thoại di động của cô bạn này rồi đem giấu ở ống
cống gần phòng trọ.
Suốt phiên tòa, Thảo chỉ cúi đầu,
không dám ngoái lại nhìn mẹ và vài người bạn tới dự phiên tòa. Thảo nói run run
trong nước mắt: “Thưa tòa, con biết mình sai rồi”. Bị cáo khai là con thứ hai
trong gia đình có hai anh em. Đầu năm học 2014, do thiếu tiền nộp học phí (học
phí hơn 3,5 triệu đồng), mẹ lại bị tai nạn giao thông, ba đi làm phụ hồ lúc có
người thuê lúc không. Trong lúc thiếu thốn, Thảo đã hành động thiếu suy nghĩ và
lấy trộm của nạn nhân.
Nhìn đứa con gái đứng trước vành
móng ngựa, người mẹ đau khổ như muốn quỵ ngã: “Mẹ đã dạy con rồi, nghèo cho
sạch, rách cho thơm. Một lần thất tín là vạn lần mất tin mà...”. Nói rồi bà
khóc, nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen do cháy nắng. Bà lo cho tương lai của
đứa con gái “nó còn một năm nữa ra trường, rồi đây vướng vào vòng lao lý, học
tập dang dở, sau này ra trường nhân thân xấu ai nhận vào làm. Rồi về làng lại
bị người ta gièm pha....”.
Còn những người bạn của Thảo tâm sự:
“Thảo rất chịu khó, hoàn cảnh khó khăn nên không bao giờ thấy Thảo mua đồ dùng
gì mới. Không hiểu sao nó lại hành động như vậy”.
Khi được chủ tọa hỏi vậy tại sao khi
lấy được máy tính lại còn tiếp tục trộm tiền và điện thoại, Thảo nói: “Con bán
máy tính vẫn chưa đủ nên tiếp tục trộm”. HĐXX không chấp nhận vì cho rằng nếu
nông nổi thì chỉ nông nổi một lần, không thể nông nổi đến ba lần. Không lý giải
được, Thảo chỉ cúi đầu mặc cho nước mắt rơi.
Sau khi xem xét, HĐXX nhận định
"không có tình tiết gì mới” nên bác kháng cáo xin hưởng án treo, y án sơ
thẩm của TAND quận Hải Châu, tuyên phạt Thảo 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài
sản.
Theo Pháp luật TP HCM
Làm rõ clip thẩm phán ngủ gật khi
ngồi xử án
30/05/2015 14:35 GMT+7
TTO - Trên
Facebook đang lan truyền một đoạn video quay cảnh phiên tòa đang làm việc nhưng
một trong ba thẩm phán của hội đồng xét xử lại “đơ người”, ngoẹo đầu sang một
bên như đang ngủ gật.
Thông tin tìm hiểu được biết video
clip trên là cảnh một phiên tòa dân sự tại Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Sáng 30-5, ông Lê Văn Việt - chánh
án TAND tỉnh Trà Vinh - xác nhận với Tuổi Trẻ thẩm phán có biểu hiện
đang ngủ gật trong clip trên là Nguyễn Văn Giới, đang công tác tại tòa.
Hiện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh
Trà Vinh đã cho xác minh nếu ông Giới đúng là đã ngủ khi đang ngồi xét xử
thì phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, thẩm
phán Nguyễn Văn Giới giải thích đoạn video clip trên là hình ảnh phiên tòa dân
sự sáng 29-5 tại TAND tỉnh Trà Vinh mà ông tham gia trong hội đồng xét xử. Nội
dung vụ án là vụ kiện của một người dân ngụ tỉnh Bến Tre kiện lãnh đạo trại
giam Bến Giá (trên địa bàn tỉnh Trà Vinh) trong việc thuê mặt bằng để chăn
nuôi.
Hội đồng xét xử phiên tòa gồm chủ
tọa Nguyễn Văn Năm (chánh tòa dân sự TAND tỉnh Trà Vinh), thẩm phán Ngô Đê và
thẩm phán Nguyễn Văn Giới.
Theo ông Giới, đêm hôm trước (28-5)
ông phải tiệc về nhà muộn nhưng tới sáng hôm sau vẫn tham gia phiên tòa đúng
giờ. Tuy nhiên ông Giới cho rằng ông không ngủ trong quá trình xét xử mà
thi thoảng có ngoẹo cổ, nhắm mắt nhưng “chỉ có mấy giây thôi!”.
Nói về nguyên nhân xuất hiện đoạn
clip, ông Giới nói hôm đó có một số phóng viên tới dự, tác nghiệp nhưng ông cho
rằng giấy giới thiệu đã hết hạn.
“Chắc anh em nghĩ tôi khó khăn, ghét
tôi nên đã quay và tung clip này”, ông Giới giải thích.
Nói về việc này, thẩm phán Ngô Đê
cho biết ông không nhìn rõ ông Giới có ngủ hay không.
“Nhưng tôi nghĩ anh Giới không thể
ngủ suốt phiên tòa được, bởi lúc xét hỏi xong anh Năm hỏi có ý kiến gì
không, anh Giới còn trả lời “không” mà” - thẩm phán Ngô Đê nói.
SƠN BÌNH
Chi trăm triệu đồng là có đề thi
30/05/2015 09:15 GMT+7
TT - Sáng 29-5, ông
Lê Diễn - chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - khẳng định ông Lê Quang Dẫn (trưởng
Phòng GD-ĐT thị xã Gia Nghĩa) bị bắt tối 28-5 vì liên quan đến vụ lộ đề thi
tuyển viên chức ngành giáo dục
Theo ông Diễn, trước kỳ thi dư luận
có lao xao về đề thi nói trên bị lộ, nhưng sau đó UBND thị xã Gia Nghĩa vẫn tổ
chức thi. Khi kỳ thi kết thúc, một số giáo viên đã có đơn tố cáo việc một số
người được cho đề, đáp án nên làm bài được điểm cao.
“Khi có đơn thư, UBND tỉnh đã chỉ
đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vào cuộc để xác minh, làm rõ các tố cáo này. Mới
đây anh em báo lại là có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông
Dẫn để điều tra thêm” - ông Diễn nói.
Thu lợi bất chính
Cũng theo ông Diễn, kết quả điều tra
ban đầu của công an cho thấy ông Dẫn có liên quan đến tiêu cực nên mới đề nghị
khởi tố, bắt tạm giam.
“Công an đã tiến hành điều tra một
thời gian dài. Và sơ bộ có đủ căn cứ để khẳng định ông Dẫn thu lợi bất chính từ
việc làm lộ đề. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo phải tiếp tục mở rộng điều tra
về các tiêu cực xung quanh việc một số người chi tiền để mua đề thi. Hiện công
an đang điều tra, mở rộng vụ án nên chưa thể thông tin cụ thể” - ông Diễn nói.
“Làm lộ bí mật công tác”
Một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác nhận viện đã phê
chuẩn các quyết định khởi tố, tạm giam ông Dẫn để điều tra về hành vi làm lộ
bí mật công tác.
Theo vị này, việc “lộ bí mật công tác” là lộ đề thi tuyển
giáo viên mà ông Dẫn là phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh. Tuy nhiên vị này từ
chối cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc vì “công an đang điều tra”. Phóng viên
Tuổi Trẻ đã liên lạc với lãnh đạo công an tỉnh để tìm hiểu thông tin nhưng
không được cung cấp gì thêm.
|
Như Tuổi Trẻ đã thông tin,
tối 28-5 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện quyết định khởi tố,
bắt tạm giam ông Lê Quang Dẫn về hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác.
Trong buổi chiều 28-5, công an đã
thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của ông Dẫn tại Phòng GD-ĐT thị xã Gia
Nghĩa. Ngay sau đó ông Dẫn được đưa về nhà riêng để khám xét. Cơ quan công an
cũng đã thực hiện lệnh bắt ông Dẫn trước sự chứng kiến của gia đình, địa
phương.
Ông Trương Anh - giám đốc Sở GD-ĐT
tỉnh Đắk Nông - cho biết Công an tỉnh Đắk Nông cũng chưa có thông tin chính
thức về việc bắt giữ ông Dẫn. Sở chỉ nghe dư luận phản ảnh ông Dẫn bị bắt vì
liên quan đến lộ đề thi tuyển viên chức ngành giáo dục, nhưng không biết thông
tin cụ thể.
Cũng theo ông Anh, sở là cơ quan cấp
trên nhưng chỉ quản lý về chuyên môn, kế hoạch giảng dạy... Việc tuyển giáo
viên từ cấp THCS trở xuống là do UBND cấp huyện, thị xã quản lý. Sở chỉ tham gia
xét tuyển, tổ chức thi tuyển giáo viên cấp THPT trở lên.
“Sau kỳ thi tuyển giáo viên vào
tháng 8-2014, sở cũng nghe nhưng do không quản lý việc này (tuyển giáo viên)
nên sở không được phòng GD-ĐT báo cáo. Phòng GD-ĐT Gia Nghĩa chỉ báo cáo cho
UBND thị xã, tỉnh, Sở Nội vụ mà thôi” - ông Anh nói.
Gợi ý chung chi để được trúng tuyển
Trước đó, ngày 23-8-2014, UBND thị
xã Gia Nghĩa dự định tổ chức kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục cho ba cấp
học từ mầm non đến THCS. Có 175 ứng viên tham gia kỳ thi tuyển để chọn lựa 27
chỉ tiêu (cả giáo viên, nhân viên).
Sau khi kỳ thi kết thúc, cơ quan
chức năng thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông nhận được thông tin có một số đề thi
bị lộ. Trong đó có thông tin một số người muốn trúng tuyển thì phải chi tiền
trước.
Sáng 29-5, trao đổi với phóng viên Tuổi
Trẻ, một ứng viên tham gia kỳ thi kể trên đã cung cấp một số mã đề thi được
sao chụp và cung cấp cho mình trước kỳ thi.
Theo giáo viên này, các mã đề đó
đúng là những đề đã được phát trong kỳ thi tuyển giáo viên ngày 23-8-2014.
Theo đó, có hơn 10 mã đề dành cho
giáo viên THCS bị rò rỉ ra ngoài cho một số người đã chi tiền. Trong mỗi mã đề
được chia thành hai câu trắc nghiệm (40 điểm) và tự luận (60 điểm). Ở bộ đề thi
được cho là bị lộ này đã có sẵn đáp án cho phần trắc nghiệm, gợi ý cho phần tự
luận. Các ứng viên có được đề (kèm đáp án, gợi ý) chỉ cần học thuộc trước
khi đi thi.
Giáo viên này nói dạy hợp đồng tại
một trường đã nhiều năm. Khi UBND thị xã Gia Nghĩa thông báo thi tuyển viên
chức giáo dục, có người đã gợi ý chung chi để được trúng tuyển, việc thi chỉ là
hình thức. Sau đó, giáo viên này đã chi hơn 100 triệu đồng cho một số người
liên quan đến kỳ thi.
Trước ngày thi, giáo viên nhận được
một số mã đề có đáp án, gợi ý bài làm để học trước khi thi. Tuy nhiên, sau kỳ
thi sự việc vỡ lở, công an liên tục gọi giáo viên này và nhiều người khác lên
để điều tra khiến người này rất mệt mỏi, lo lắng.
Một nguồn tin từ UBND thị xã Gia
Nghĩa cho biết sáng 23-8-2014 (ngày tổ chức thi), UBND thị xã Gia Nghĩa đã cho
tạm dừng cuộc thi vì có tin đề thi bị làm sai quy trình, lộ đề. Sau đó chủ tịch
hội đồng tuyển viên chức là ông Ngô Văn Linh - chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa -
đã xáo đề thi của cả ba cấp mầm non, tiểu học và THCS. Sau đó đề thi được niêm
phong, giao cho công an canh giữ.
“Vào ngày 25-8-2014 (ngày thi lại)
mỗi thí sinh dự thi bốc đề ngẫu nhiên theo khối dự thi của mình, mọi việc diễn
ra bình thường. Sau khi cuộc thi kết thúc, một số giáo viên có đơn tố cáo là
một số đề thi cấp THCS đã bị sao chụp trước đó và chuyển cho các ứng viên dự
thi khác. Ngay sau đó cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thanh tra,
kiểm tra, cơ quan điều tra vào cuộc điều tra” - nguồn tin này cho biết.
TRUNG TÂN
Phá đường
dây vận chuyển cocain cực lớn bằng đường biển
31/05/2015 06:21
*Thu
giữ tại Hồng Kông gần 20 kg cocain
Cục điều tra chống
buôn lậu (Tổng cục Hải quan VN), Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan TP.HCM phối
hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) của Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội vừa
triệt phá vụ vận chuyển cocain quy mô lớn bằng đường biển và hàng chuyển phát
nhanh.
Theo thông tin ban đầu, ngày 15.5,
lực lượng kiểm soát phòng chống ma túy của Cục Hải quan TP.HCM tiến hành kiểm
tra 1 container loại
20 feet tại cảng Cát Lái (theo
tờ khai chứa ván sàn gỗ được vận chuyển về từ khu vực Nam Mỹ) và phát hiện 10
tấm pallet lót sàn container bên trong có dấu hiệu khả nghi. Sau đó, lực lượng
phối hợp sử dụng búa, xà beng tháo gỡ toàn bộ 10 tấm pallet và phát hiện bên
trong 40 thanh gỗ của tấm pallet chứa 160 thỏi cocain với trọng lượng 31,6 kg.
Mở rộng điều tra, ngày 21.5, Tổng
cục Hải quan VN phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội, C47, Công an TP.Hà Nội tiến
hành kiểm tra lô hàng nghi vấn của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và phát
hiện thêm hơn 10 kg cocain. Trước đó, lô hàng này được gửi về VN bằng đường
chuyển phát nhanh nhưng khi qua máy soi, lực lượng hải quan phát hiện có nhiều
biểu hiện nghi vấn. Số cocain này được cất giấu bên trong ống kim loại (kết cấu
giống thiết bị phụ tùng của máy nổ), 2 đầu ống được hàn kín. Cơ quan chức năng
phải dùng máy cắt 2 đầu ống kim loại mới lấy cocain ra được để giám định. Tổng
cộng số cocain được phát hiện tại VN là 43 kg cocain, trị giá hơn 100 tỉ đồng.
Đây là số cocain lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng hải quan VN phát hiện
bắt giữ.
Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức
năng đã bắt giữ một số nghi can liên quan để phục vụ công tác điều tra; đồng
thời cung cấp thông tin giúp Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc) phát hiện 19,3
kgcocain. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm
rõ.
Đàm Huy
Hai con
nghiện lấy ma túy nuôi thân lãnh án
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-con-nghien-lay-ma-tuy-nuoi-than-lanh-an-568293.html
30/05/2015 14:06
(TNO) Ngày 30.5, TAND Q.Hải Châu TP.Đà Nẵng
tuyên phạt Lê Bảo Ngọc (21 tuổi, ngụ tổ 35 P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 4
năm tù về tội tàng trữ trái phép ma
túy.
Theo cáo trạng lúc 16 giờ 30 phút
ngày 9.1 Công an Q.Hải Châu bắt quả tang Ngọc cất giấu 7,08 gam ma túy “đá”
trước số 02 đường Lê Duẩn, Q.Hải Châu.
Ngọc khai nhận số ma túy này Ngọc
cùng Đạt mua của Say giá 10 triệu đồng, cả 2 tên này chưa rõ lai lịch nên cơ
quan điều tra tiếp tục truy xét.
Sau khi mua ma túy, Ngọc và Đạt đi
tìm nơi “đập đá” thì bị Công an Q.Hải Châu chặn bắt nhưng riêng Đạt nhanh chân
chạy thoát.
Cùng ngày TAND Q.Hải Châu tuyên phạt
Hoàng Minh Khoa (23 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 7 năm 6
tháng tù tội mua bán trái phép ma túy.
Theo cáo trạng lúc 16 giờ 30 phút
ngày 17.11.2014 tại quán cà phê Alô, Công an Q.Hải Châu bắt quả tang Khoa đang
bán 0,181 gam ma túy “đá” cho Trần Cao Nguyên (34 tuổi, ngụ tổ 56 P.Chính Gián,
Q.Thanh Khê).
Khoa khai nhận gói ma túy này do Tý
cho Khoa nhưng Khoa không sử dụng mà bán lại cho Nguyên giá 600.000 đồng.
Trước đó trong tháng 11.2014 Khoa
biết Tý (chưa xác định) mua bán ma túy nên xin bán giúp Tý để Tý cho ma túy sử
dụng “chùa”.
Ngoài lần bị bắt, Khoa còn giúp Tý
bán ma túy cho Nguyên 2 lần tổng cộng 1 triệu đồng rồi mang tiền về đưa cho Tý.
Nguyễn Tú
Khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty BBG Việt Nam
tại TPHCM
Thứ bảy, 30/05/2015, 07:26 (GMT+7)
(SGGP).- Tối 29-5, Cơ quan An
ninh Điều tra - Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội
phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật
tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) và Cơ quan An ninh Điều tra (PA92, Công
an TPHCM) thi hành lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng của Công ty cổ phần Vàng và
bất động sản BBG Việt Nam tại TPHCM (tầng 4 tòa nhà 208 Nguyễn Trãi, phường Phạm
Ngũ Lão, quận 1).
Được biết, Tổng Giám đốc Công ty BBG
Việt Nam là Lê Minh Quang (32 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) đã bị Cơ quan An ninh
Điều tra - Công an TP Hải Phòng bắt về tội “Kinh doanh trái phép” theo Điều 159
Bộ luật Hình sự, do đã có hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép.
Công ty BBG Việt Nam được thành lập
vào tháng 10-2010, có trụ sở hành chính tại TP Đà Nẵng và 19 chi nhánh tại các
tỉnh, thành phố như TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu, Phú Yên,
Cần Thơ... Mặc dù đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực vàng miếng, nữ trang, đá
quý, thu đổi ngoại tệ, tư vấn kinh doanh vàng, bạc, kim loại quý, hỗ trợ tài
chính, cấp tín dụng... nhưng Công ty BBG Việt Nam hoạt động chủ yếu về ủy thác
đầu tư và mở sàn vàng. Trong đó Công ty BBG Việt Nam nhận gửi giữ vàng với lợi
nhuận trả cho khách hàng từ 1,8% - 11,5%/năm (nhận hàng tháng) và từ 2,2% -
13,8%/năm (nhận cuối kỳ) tùy theo kỳ hạn gửi. Còn đối với hợp đồng ủy thác vàng
là 3% - 21,5%/năm tùy theo kỳ hạn ủy thác. Với hình thức này, BBG đã thu hút
hàng trăm nhà đầu tư tham gia với số tiền huy động được khoảng 540 tỷ đồng.
THANH TÂM
Khởi tố đối tượng trộm cắp tác phẩm nghệ thuật
Thứ bảy, 30/05/2015, 08:50 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 29-5, Công an TP
Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Tĩnh
(54 tuổi) tạm trú tại phường Phường Đúc, TP Huế để điều tra về hành vi trộm cắp
tài sản.
Điều tra ban đầu, ngày 14-3, Trung
tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng (địa chỉ 15 Lê Lợi, TP Huế) bị kẻ gian đột nhập lấy
trộm tác phẩm nghệ thuật kích cỡ 19 x 28cm, mã số lbdhue/393, trưng bày trên
giá đỡ ở tầng hai của trung tâm này. Đây là tác phẩm nghệ thuật bằng gốm được
họa sĩ Lê Bá Đảng (ở làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh
Quảng Trị, định cư tại Paris, Pháp - vừa qua đời tại Paris) sáng tác vào năm
2009 tại làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Ngày 16-3, xác minh và từ camera
chống trộm của trung tâm, Công an TP Huế xác định được thủ phạm lấy cắp tác
phẩm nghệ thuật là Trần Ngọc Tĩnh và đã triệu tập để lấy lời khai, thu hồi tang
vật. Ban đầu, Tĩnh xuất trình Thẻ nhà báo mang tên Trần Ngọc Tĩnh, cơ quan là
Tạp chí Thế Giới Mới (thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam). Tuy nhiên trước
đó, Tĩnh đã bị Tạp chí Thế Giới Mới buộc thôi việc vì vi phạm kỷ luật và ra
thông báo thu hồi Thẻ nhà báo. Song Tĩnh trình báo là bị mất thẻ nhà báo để
không nộp thẻ cho cơ quan.
Văn Thắ́ng
Lập hồ sơ
xử lý người cha bắt cóc, ném con xuống giếng
(PL)- Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết
đã lấy lời khai của Hoàng Xuân Tuấn và đang tiến hành lập hồ sơ khởi tố người
này về hành vi hành hạ con ruột của mình.
TIN LIÊN QUAN
Trước đó, ngày 27-5, những
người dân ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Tuyền (Cam Lộ) phát hiện cháu Hoàng Thị Nhi
Linh (10 tuổi) bị cha ruột là Hoàng Xuân Tuấn đánh dã man. Sự việc được báo cho
cơ quan chức năng, cháu Linh được đưa đến BV Đa khoa huyện Cam Lộ trong tình
trạng đa chấn thương, tay bị gãy. Theo cháu Linh, Tuấn từng ném cháu xuống
giếng nhưng may mắn cháu bám dây leo lên được, đánh cháu bằng tuýp sắt...
Bà Lê Thị Hằng, là mợ ruột của Linh,
cho biết Tuấn và chị Lê Thị Hải (mẹ Linh, trú tại Tĩnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh
Hóa) đã ly hôn nhưng năm 2013 về sống lại với nhau, sau đó thì chị Hải lại bỏ
đi, gửi Linh cho phía bên ngoại nuôi. Tuấn tìm chỗ ở và số điện thoại của chị
Hải nhưng không thành công. Tháng 4-2015, Tuấn tìm về Thanh Hóa, đón đường bắt
cháu Linh lên xe vào Quảng Trị khi cháu đang trên đường đi học (bà Hằng sau đó
đã báo cáo sự việc cháu Linh bị mất tích lên Công an huyện Tĩnh Gia). Từ thời
gian này, Tuấn bắt đầu đánh đập, hành hạ con ruột của mình với lý do “đánh con
để mẹ con quay về”.
NGUYỄN TÂN
‘Bà trùm’
buôn ma túy liên tỉnh lãnh án
(PL)- Ngày 28-5, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã
tuyên Phạm Thị Phương Thảo (ngụ phường 12, TP Vũng Tàu) 20 năm tù và Nguyễn Văn
Trung (quê Hải Phòng) 17 năm tù về tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma
túy.
Theo cáo trạng, ngày
7-9-2014, sau một thời gian theo dõi, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) -
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với lực lượng cảnh sát biển bắt quả tang
Thảo và Trung đang có hành vi mua bán ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 600 g hàng
đá, 1.468 viên ma túy tổng hợp, hai xe máy, chín điện thoại di động và 8 triệu
đồng. Tổng số lượng ma túy trong vụ án 870,3863 g.
Tại cơ quan công an,
Thảo khai nhận thông qua đàn em của chồng nên quen biết với Trung. Thảo hai lần
mua ma túy từ một người tên Yến (quê Hải Phòng) và sử dụng Trung làm người vận
chuyển. Mỗi lần vận chuyển ma túy từ Hải Phòng vào Vũng Tàu, Trung được trả
công 10 triệu đồng. Lần thứ nhất vào khoảng tháng 8-2014, Trung vận chuyển 200
viên ma túy đưa đến cho Thảo. Đến tháng sau, Trung vận chuyển số hàng nêu trên
đến nhà Thảo, khi đang tiến hành giao dịch thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Thảo có một tiền án
về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị Công an TP.HCM bắt giữ nhưng đang mang
thai nên được cho tại ngoại. Còn chồng của Thảo là Lê Minh Hưng (40 tuổi, quê
Hải Phòng) đã bị Công an TP Vũng Tàu bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy,
đang thụ án 11 năm tù. Mặc dù vậy Thảo vẫn câu kết với một số đối tượng khác
thành lập một đường dây mua bán ma túy từ Hải Phòng vào TP.HCM, Đồng Nai và TP
Vũng Tàu hoạt động hết sức tinh vi.
N.NGÂN
Lập 20 công
ty để lừa đảo và mua bán hóa đơn hàng trăm tỉ ở TPHCM và Hải Phòng
(LĐĐS)
- Số 20 Chí
Hải - 7:13 AM, 31/05/2015
Cơ quan CSĐT Công an
quận 9, TPHCM vừa phối hợp Công an TPHCM bắt vợ chồng ông Lê Thành Thắng (SN
1979) và Phạm Thị Ngọc Hằng (SN 1987, cùng ngụ quận 9, TPHCM, là chủ 10 Cty) để
điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả giấy tờ, tài
liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước”. Tại TP.Hải Phòng, Cơ quan CSĐT cũng bắt 5
đối tượng lập 10 Cty để mua bán hóa đơn có giá trị 800 tỉ đồng để chiếm đoạt
của Nhà nước số tiền lớn.
Rút ruột tiền bảo hiểm xã hội bằng hồ sơ giả
Theo điều tra ban
đầu, vào ngày 20.5, tại Phòng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) quận 9 (trên đường Lê Văn
Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM), bà Ngọc Hằng đến liên hệ, nộp hồ
sơ tạm ứng kinh phí thai sản cho nhân viên của Cty. Qua xem xét hồ sơ do bà
Ngọc Hằng nộp, Phó Giám đốc Phòng BHXH quận 9 đã phát hiện hồ sơ có nhiều biểu
hiện nghi vấn, làm giả mạo các loại giấy tờ, nên vị phó giám đốc bảo hiểm này
nhanh trí tìm cách giữ chân bà Ngọc Hằng và bí mật trình báo công an địa
phương.
Nhận tin báo, lực
lượng công an tức tốc đến Phòng BHXH quận 9, tiếp cận bà Ngọc Hằng và bắt quả
tang về hành vi giả mạo các giấy tờ của các cơ quan tổ chức Nhà nước để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi đưa bà Ngọc Hằng về trụ sở công an, bằng các
biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 đã phát hiện đồng phạm với bà
Ngọc Hằng chính là chồng bà này - ông Lê Thành Thắng. Ngay sau đó, ông Thắng
cũng bị bắt giữ. Cơ quan CSĐT cũng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp ngôi nhà
của vợ chồng này tại quận 9, TPHCM, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Lập 10 Cty và nhân
viên… “ma”
Qua điều tra xác
định, giai đoạn từ giữa năm 2013 đến nay, vợ chồng ông Thắng, bà Ngọc Hằng thuê
Cty tư vấn V.L có trụ sở đóng tại quận 1, TPHCM để làm hồ sơ thành lập 10 Cty
tư nhân, tất cả Cty này đều do vợ chồng ông Thắng, bà Ngọc Hằng làm chủ, sau đó
vợ chồng này thuê người thân đứng tên đại diện pháp luật. Từ những Cty này, vợ
chồng lừa đảo đã móc nối với đối tượng tên là Phô (chưa rõ lai lịch) làm giả
các giấy tờ nhân viên của các Cty, rồi làm các thủ tục lãnh tiền BHXH, như chế
độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức hồi phục sức khỏe… của các nhân viên “ma”.
Hầu hết các hồ sơ
nhân viên “ma” này, vợ chồng ông Thắng, bà Ngọc Hằng mang đến phòng BHXH ở các
cấp quận, huyện TPHCM để nộp, nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Tại Cơ quan
CSĐT, vợ chồng Thắng, Hằng khai nhận, bằng thủ đoạn nêu trên, họ đã lừa đảo,
chiếm đoạt trót lọt khoảng 1,3 tỉ đồng của phòng BHXH các quận, huyện. Hiện vụ
án đang được mở rộng điều tra vì có thể liên quan đến một số đối tượng khác và
số tiền bị chiếm đoạn có thể chưa dừng lại như lời khai của vợ chồng lừa đảo
này.
Trong khi đó, tại
TP.Hải Phòng, Bộ Công an, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế (PC46)
Công an TP.Hải Phòng cũng vừa phá chuyên án mua bán trái phép hóa đơn giá trị
gia tăng (VAT). Đến ngày 25.5, PC46 đã bắt 5 đối tượng, thu giữ 14 con dấu Cty
và chức danh giám đốc, 8 quyển hóa đơn VAT đang sử dụng, 1 ổ cứng CPU và nhiều
giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy nộp tiền, séc lĩnh tiền mặt… liên
quan đến việc mua bán hóa đơn.
Từ tháng 4.2014 đến
nay, các đối tượng đã thành lập và mua lại khoảng 10 Cty, thuê người làm giám
đốc để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn, bán 906 tờ hóa đơn VAT với tổng doanh
thu hàng hóa dịch vụ khống khoảng 800 tỉ đồng. Hiện PC46 đang tiếp tục đấu
tranh mở rộng án.
Tàu cá Bình
Định bị tàu cảnh sát biển Trung Quốc tấn công
(LĐO)
Thanh
Lâm - 10:13 PM, 30/05/2015
Chiều 30.5, ông
Nguyễn Văn Lai - Bí thư Đảng ủy xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình
Định) cho biết: Sau khi bị tàu cảnh sát biển Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công,
tàu cá BĐ 96680 - TS đã về cập cảng Tam Quan.
Theo
ông Lai, ngày 27.5, tàu cá mang số hiệu BĐ 96680 - TS của ông La Văn Quen (43
tuổi, trú thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) đang neo đậu tại
tọa độ 12 độ vĩ Bắc, 115 độ kinh Đông (thuộc quần đảo Hoàng Sa) thì bất ngờ bị
tàu cảnh sát biển Trung Quốc lao đến, dùng vòi rồng xịt vào cabin tàu cá, gây
hư hỏng các thiết bị liên lạc, dàn đèn điện, bể mui và hư hỏng dàn câu. Thiệt hại
ban đầu ước tính 100 triệu đồng.
Thời điểm bị tàu cảnh
sát biển Trung Quốc tấn công, trên tàu ông Quen có tất cả 6 ngư dân.
Sau khi dùng vòi rồng
tấn công liên tục 3 lần, tàu cảnh sát biển Trung Quốc bỏ đi.
Để bảo vệ tài sản và
tính mạng các thuyền viên trên tàu, ông Quen điều khiển tàu cá về đất liền. Sau
khi về tới đất liền, ông Quen tới Trạm Kiểm soát đồn Biên phòng Tam Quan Nam
trình báo vụ việc, nhờ cơ quan chức năng can thiệp, đề nghị phía Trung Quốc bồi
thường thiệt hại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét