Đối Thoại Điểm Tin ngày 28 tháng 6 năm 2015
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân hôm nay 27 tháng 6/2015 ra khỏi
nhà tù sau khi chịu án 30 tháng tù giam.
Trong làn sóng những người Việt Nam đi tỵ nạn ở nước ngoài, không
thể không nhắc đến những người Thượng Tây nguyên đang tỵ nạn ở Thái Lan. Cuộc sống
của họ hiện nay ra sao và họ có
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm nay 26 tháng 6
có kế hoạch họp với báo giới tại Câu lạc bộ Nhà báo Quốc tế ở Bangkok, để công
bố phúc trình về việc chính quyền Việt
Nhóm người dân Dương Nội và các nhà hoạt động tại Hà Nội hôm nay
25 tháng 6 đi đón tù nhân Trịnh Bá Khiêm tại Trại 6, Thanh Chương Nghệ An bị
đánh đập ngay tại khu vực cổng trại
Có không ít du khách quốc tế khi đi ngang những tiệm nhậu lộ thiên
của Việt Nam đã tự hỏi không biết họ nói gì mà vui thế! Cứ như hát với nhau và
trong từng cử chỉ vui vẻ ấy người nước
Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân mãn án tù 30 tháng với cáo buộc
‘trốn thuế’; tuy nhiên thực chất ông bị tù do những hoạt động đấu tranh cho quyền
con người và một Việt Nam phát triển tốt
Trong làn sóng những người Việt Nam đi tỵ nạn ở nước ngoài, không
thể không nhắc đến những người Thượng Tây nguyên đang tỵ nạn ở Thái Lan. Cuộc sống
của họ hiện nay ra sao và họ có
Cát Linh xin mời quí vị cùng tưởng nhớ về một bậc thầy, một cây đại
thụ của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Ông đã thật
sự trở về quê mẹ Việt Nam, nơi ông
Nếu ai hỏi Chủ nghĩa xã hội là gì, thì hoặc anh ta là người ngoại
quốc vừa đặt chân xuống Việt Nam hoặc anh ta là một gã điên.
Ở Việt Nam hiện nay, ai cũng biết, nói tới lòng tin là nói tới sự
xa xỉ. Sự trung thực xã hội, điều đã bị hủy hoại có chủ ý và hệ thống trong 70
năm qua đã đẩy Việt Nam trở thành nghĩa trang cho
·
KINH ĐIỂN - Tổng kết tình hình Việt Nam
năm 2014 - Khủng hoảng với Trung Quốc là hàng đầu: VIETNAM IN 2014
Crisis with China Makes Headlines (Southeast Asian Affairs Jan 2015)-- Bài của
Ramses Amer ◄◄
·
Trung Quốc trả đủa: Ra báo cáo hàng năm về
tình trạng nhân quyền ở Mỹ: China
Issues Report on U.S. Human Rights Record, in Annual Tit for Tat (NYT 26-6-15)
·
Nguyễn
Văn Linh - người thiết kế công cuộc đổi mới (VnEx 27-6-15) -- Các nhà viết sử của Đảng
lại không dám nói gì về thái độ của Nguyễn Văn Linh đối với Võ Văn Kiệt! Ráng
can đảm, trung thực thử xem! (Tôi muốn nói đến những chuyện như thế này: Vài chuyện nhỏ vế ông
Nguyễn Văn Linh, người đã ra lệnh bắt tôi trong Hồi ký Dương Văn Ba) ◄◄
·
Đảo
nhân tạo: Mỹ cứng rắn, TQ lại thêm chiêu bài (TVN 27-6-15) -- Bài của Nguyễn Hồng Thao và
Trương Minh Huy Vũ
·
Ngoại
trưởng Trung Quốc nói 'xấu hổ với tổ tiên nếu mất chủ quyền Biển Đông' (?) (TN
27-6-15)-- China
says changing position on sea dispute would shame ancestors (Asia
Times 27-6-15) -- Lần đầu tiên tôi nghe cái lý luận này! ◄
·
Chủ
tịch QH đánh giá cao trách nhiệm ĐBQH trong kỳ họp (PLVN 27-6-15) -- Ông cũng là một ĐB như
người ta, sao ông dám "xoa đầu" người ta? (Trong ngôn ngữ tiếng Việt
của nước CHXHCN VN, có nhiều câu tôi không chịu đựơc -- chúng phong kiến, trịch
thượng, hỗn hào -- một trong những câu đó là "đánh giá cao")
·
China’s Terraforming In The Spratlys: A Game Changer
In South China Sea? (Eurasia
Review 26-6-15) -- Phân tích khá chi tiết của Ian Storey
·
Mỹ so sánh Trung Quốc
ở Biển Đông với Nga ở Ukraine: U.S.
compares China's South China Sea moves to Russia's in Ukraine (Reuters 26-6-15)
Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
·
Làm
việc với cơ quan thuế phải có “bí quyết”
Báo
Nhật:Căng thẳng Biển Đông sẽ khiến Mỹ-Nhật-Việt xích lại gần nhau?
Chủ
nhật, 08:00, 28/06/2015
VOV.VN
-Căng thẳng Biển Đông đang trở thành cơ hội để 3 nước Mỹ - Nhật Bản – Việt Nam
xích lại gần nhau, là nhận định của The Diplomat tuần qua.
The
Diplomat trích dẫn báo cáo mới về triển vọng hợp tác ba bên Mỹ - Nhật- Việt.
Theo đó, cơ hội hợp tác này đã nhen nhóm trong vài năm trở lại đây. Cơ hội này
đang ngày càng lớn hơn khi Mỹ tuyên bố chính sách xoay trục châu Á – Thái Bình
Dương và đang có những bước đi cụ thể hướng về khu vực.
Mỹ
thể hiện rõ ngoài việc tăng cường quan hệ với các đối tác, liên minh truyền thống;
mong muốn mở rộng liên kết mới cả hướng song phương tức là Mỹ - đối tác và đa
phương (Mỹ - Nhật – đối tác).
Chuyên
gia Prashanth Parameswaran, nghiên cứu về Đông Nam Á, an ninh ngoại giao châu Á
và chính sách của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương nhận định: “Triển vọng hợp tác
lớn hơn giữa 3 bên Mỹ - Nhật - Việt đã khá rõ”.
Về
kinh tế, Mỹ và Nhật Bản đã góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng của nền kinh tế
Việt Nam từ những năm 1990. Cả ba quốc gia cũng là một phần của Hiệp định Đối
tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang đàm phán và hy vọng sẽ
sớm hoàn thành.
Trong
lĩnh vực an ninh, các bên đều đang thể hiện nhiều mối quan tâm chung về an ninh
hàng hải, cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo… trên Biển Đông và Hoa Đông.
Mỹ-
Nhật: Liên minh nền tảng
Liên
minh Mỹ - Nhật lâu nay được xem như nền tảng cho hòa bình và ổn định khu vực. Mối
quan hệ ngày ngày càng được củng cố, được thể hiện rõ trong Sách Trắng Quốc
phòng từng nước.
Đầu
tháng 5 vừa qua, Mỹ - Nhật đã công bố bản Định hướng sửa đổi hợp tác quốc phòng
với những sửa đối sâu rộng được đánh giá là “có tính lịch sử”, “chưa từng có”.
Tiếp
theo những động thái gia tăng hợp tác với Mỹ, AFP ngày 25/6 dẫn lời Tham
mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản Katsutoshi Kawano tuyên bố Nhật có thể
cùng Mỹ thường xuyên tuần tra ở biển Đông, bởi Tokyo đang muốn đóng một vai trò
quan trọng hơn đối với tình hình an ninh trong khu vực.
Nhật
– Việt: Đối tác chiến lược
Theo
The Diplomat, chính sách hướng tới Đông Nam Á của Thủ tướng Nhật Bản
Shinzo Abe và việc tìm kiếm của Việt Nam trong việc hợp tác hơn nữa với các nước
lớn khác đã tạo ra sự hội tụ của tam giác Mỹ-Nhật-Việt, đang định hình phương
thức hợp tác và phát triển mối quan hệ này trong tương lai.
Nhật
Bản và Việt Nam từ tháng 3/2014 đã nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược lên đối
tác chiến lược mở rộng.
Tại
Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh
cho biết, Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam đào tạo lực lượng cảnh sát biển và chia sẻ
tin tức tình báo, đồng thời cũng sẽ cung cấp tàu cho Việt Nam. Ông nói: “Tất cả
tiến hành rất thuận lợi, chúng tôi có kế hoạch tiếp nhận những tàu này vào năm
tới”.
Cũng
tại Đối thoại Shangri-La 2015, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công khai bày tỏ
ủng hộ đối với Việt Nam và Philippines, nhấn mạnh, trong tranh chấp liên quan đến
chủ quyền Biển Đông, Nhật Bản sẽ dành sự “hỗ trợ tối đa” cho các nước Đông Nam
Á trên phương diện an toàn hàng hải và an toàn bay, bao gồm sẽ cung cấp viện trợ
quân bị và kỹ thuật liên quan như tàu tuần tra trên biển cho hai nước
Philippines và Việt Nam.
Việt
– Mỹ: Hứa hẹn tương lai
Việt
– Mỹ đã ký một thỏa thuận quốc phòng mới trong năm nay, đồng thời hứa hẹn mở ra
cánh cửa cho tương lai hợp tác song phương về quốc phòng và sản xuất thiết bị
quân sự.
Điều
này cũng được Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius khẳng định. Hiện các nhà lãnh đạo
Mỹ đang tập trung thúc đẩy mạnh mẽ phát triển quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là
Bộ Quốc phòng và các Thượng nghị sĩ trong Ủy ban Quân vụ. Quan hệ Việt - Mỹ đã
vượt qua quan hệ thông thường và đang trên đà phát triển mạnh.
Tiến
sĩ Murray Hiebert, Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu Đông Nam Á, Phó Giám đốc Trung
tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS) nhận định: Việt Nam ngày nay
đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ. Washington ủng
hộ chính sách đối ngoại độc lập của Việt Nam, và quan hệ Việt - Mỹ phát triển
có thể cũng có ích cho Việt Nam trong vấn đề Biển Đông hay xử lý quan hệ với
láng giềng Trung Quốc.
Vẫn
còn giới hạn
Tuy
nhiên, theo The Diplomat, vẫn có những giới hạn quan trọng đối với sự
phát triển của hợp tác ba bên Việt - Nhật - Mỹ.
Về
mặt cấu trúc, trong hợp tác tam giác, việc liên minh Mỹ- Nhật quá mạnh, lớn hơn
nhiều 2 vế hợp tác còn lại là một thách thức không nhỏ, bắc cầu khoảng cách chắc
chắn không phải là một việc dễ dàng.
Theo
đuổi các hợp đồng, thỏa thuận với Việt Nam có thể bổ sung đầy đủ các thách thức
đó, nhưng có điều Việt Nam không phải đồng minh của Mỹ, Nhật Bản như
Philippines hay Australia. Mặt khác Việt Nam cũng phải tính đến mối quan hệ với
các nước lớn, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc.
Ngoài
ra có những trở ngại khác cho việc thực hiện hợp tác 3 bên. Ví dụ vấn đề phát
triển năng lượng hạt nhân ở Việt Nam đã chậm lại thời gian gần đây do vấn đề an
toàn và pháp lý.
Tại
Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe còn phải vượt qua nhiều thử thách để thúc đẩy
vai trò của Tokyo trong khu vực, thậm chí còn tiếp tục phải đạt đủ sự ủng hộ
trong cơ quan lập pháp.
Tuy
nhiên, theo chuyên gia Parameswaran, không có lý do nào không thể vượt qua
những thách thức này, đặc biệt là nếu xu hướng hợp tác 3 bên vẫn tiếp tục và cả
3 nước cam kết thực hiện các bước quan trọng để thúc đẩy hợp tác./.
Ngân Giang/VOV.VN
Những
Việt kiều lẫy lừng đất Mỹ
Chủ
Nhật, ngày 28/6/2015
Chủ
Nhật, 28/06/2015 11:16
Máy
bay bị sét đánh khi bay qua cơn bão
Thứ
Bảy, 27/06/2015 11:06
Công
nghệ gian lận mùa thi cử
Xung
đột biển Đông từ góc nhìn ASEAN
09:05
28/06/2015
Bệnh
viện Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn chất lượng quốc tế JCI
13:09
28/06/2015
Chủ
Nhật, 28/06/2015 - 06:03
Mỹ-Trung:
Gió đảo chiều chỉ sau "một đêm"?
Chủ
Nhật, 28/06/2015 - 10:05
Bộ
trưởng nói về việc “xử” facebook mạo danh lãnh đạo nhà nước
http://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-truong-noi-ve-viec-xu-facebook-mao-danh-lanh-dao-nha-nuoc-1090919.htm
Châu
Âu ráo riết lo đối phó với các cuộc tấn công khủng bố
28
tháng 6, 2015
Bên
trong “phân xưởng” điều chế máu lớn nhất miền Bắc
27
tháng 6, 2015
Brazil
lại bị Paraguay loại trên chấm 11m
Chủ
Nhật 07:31 28/06/2015
1.150
người chết vì nắng nóng, Pakistan chôn tập thể nạn nhân
Thứ
Bảy 14:32 27/06/2015
Thông tin mỗi ngày
·
Dan Luan
·
Đinh Tấn Lực
·
Đoan Trang
·
Huỳnh Ngọc Chênh
·
JB Nguyễn Hữu Vinh
·
Jonathan London
·
Nghiên cứu Quốc tế
·
Nguyễn Tường Thụy
·
GS
Nguyễn Văn Tuấn
·
Người Buôn Gió
·
Nguyễn
Xuân Diện
·
Nhát
sỹ Tô Hải
·
R F I
·
TTX VA
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Nhóm trộm nhí chuyên
khoắng hòm công đức trong chùa
Thứ
bảy, 27/6/2015 | 15:04 GMT+7
Đột nhập nhà chùa lúc nửa đêm, nhóm
thanh thiếu niên lấy trộm tiền trong hòm công đức, đồ thờ cúng, âm ly...
Hôm nay, Công an huyện Quảng Xương
(Thanh Hóa) khởi tố bị can với Thừa Văn Quang (16 tuổi, trú xã Quảng Đại) và
Hoàng Văn Bình (17 tuổi, ở xã Quảng Minh) về hành vi trộm cắp tài sản. Hai nghi
can tuổi teen bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo điều tra, từ
tháng 2, nhóm “đạo chích” nhí do Quang cầm đầu đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp
hòm trong tiền công đức và các đồ thờ cúng bằng đồng tại nhiều ngôi chùa ở
huyện Quảng Xương và vùng lân cận.
Một trong những phi
vụ "ăn đậm" là vào cuối tháng 3, Quang, Bình cùng 3 người đột nhập
chùa Kênh (xã Quảng Hùng) lấy cắp hòm tiền công đức có hơn 30 triệu đồng cùng máy
tính xách tay, một bộ âm ly và điện thoại.
Công an huyện Quảng
Xương đang mở rộng điều tra và truy tìm những người liên quan.
Lam Sơn
Đánh cảnh sát khi bị yêu
cầu đo nồng độ cồn
Thứ
bảy, 27/6/2015 | 15:53 GMT+7
Đức chống đối việc bị dừng xe kiểm
tra và đã đạp vào thượng sĩ Cường, đấm đá đại úy Thiên mặc nhiều người can
ngăn.
Công an
thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố Lê Minh Đức (28
tuổi, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc) và Hoàng Văn Sơn (20 tuổi, huyện Bắc
Sơn, Lạng Sơn) về hành vi chống người công vụ.
Theo cơ quan điều tra,
đêm 24/6, tổ công tác đội Cảnh sát giao thông Công an TP Lạng Sơn phát hiện Đức
đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ và
đo nồng độ cồn.
Không chấp hành, Đức
đạp vào người thượng sĩ Trịnh Lê Cường; đấm, đá liên tiếp vào người đại úy
Hoàng Hoa Thiên. Sơn cùng một nhóm người khác đang ăn ốc, uống rượu ở gần đó đã
lao vào đấm đá đại úy Thiên.
Công an thành phố
Lạng Sơn đến tăng cường đã bắt Đức ngay tại chỗ. Sơn bỏ chạy song không thoát.
Tại cơ quan công an,
Đức và Sơn khai sau khi tụ tập uống rượu ốc ở đường Hùng Vương, cả nhóm rủ nhau
sang quán karaoke ở cùng đường thì gặp cảnh sát giao thông.
“Người có hơi men nên
khi bị yêu cầu thổi đo nồng độ cồn, tôi đã không làm chủ được bản thân, có hành
vi chống đối", các nghi can khai.
Hùng Đức - Chung
Kiên
Bán tài sản đã kê biên: Buộc chấp
hành viên phải bồi thường
27/06/2015 09:24 GMT+7
TT - Liên quan
đến vụ “bán tài sản đã kê biên” (Tuổi Trẻ 21-6), ông Đỗ Chung Thủy - phó
cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Tiền Giang - cho biết vừa có quyết định giải
quyết khiếu nại của ông Lê Thành Được, ngụ số 6A Rạch Gầm, phường 1, TP Mỹ Tho
(Tiền Giang).
Ông Được là đại diện
ủy quyền của bà Bùi Thị Thanh Bình, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú,
TP.HCM, khiếu nại Chi cục Thi hành án TP Mỹ Tho chậm thi hành án liên quan đến
căn nhà số 3/8 Hoàng Hoa Thám, phường 3, TP Mỹ Tho do bà Huỳnh Thị Ngọc làm
chủ.
Căn nhà này đã được
kê biên nhưng bà Ngọc vẫn bán cho người khác khiến bà Bình bị thiệt hại gần 400
triệu đồng.
Theo quyết định đã
ký, Cục Thi hành án dân sự Tiền Giang buộc chấp hành viên trực tiếp là ông Lê
Văn Minh phải bồi thường thiệt hại cho ông Được nếu không thu hồi được tiền từ
bà Huỳnh Thị Ngọc. Đồng thời yêu cầu chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP
Mỹ Tho kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có liên quan do để xảy ra vụ việc trên.
THANH TÚ
Bán người
27/06/2015 11:28 GMT+7
TT - Chỉ vì lòng tham
quá lớn mà một bị cáo đã hành động tàn nhẫn với đồng loại của mình. Còn một bị
cáo khác vì muốn thoát khỏi chốn ô nhục mà đang tâm đẩy người quen biết vào nơi
nhơ nhớp…
Trong phiên sơ thẩm tại TAND TP Cần
Thơ, bị cáo Nguyễn Thị Ly trình bày rằng mình làm nghề buôn bán ở chợ, quen với
bị cáo Trần Ngọc Muội qua người bạn là C.M.K..
Tháng 3-2014, Muội từ Malaysia về
Việt Nam sinh con thì gặp lại Ly và K.. Bấy giờ Muội nói chồng Muội có nhà
hàng, quán karaoke bên Malaysia, Ly và K. qua phụ giúp sẽ được trả lương 20-30
triệu đồng/tháng.
Mọi chi phí vé máy bay, đi lại, ăn ở
Muội sẽ lo hết, khi nào qua đó làm có tiền sẽ trả sau. Tin tưởng nên Ly và K.
đồng ý theo Muội sang Malaysia.
Bị cáo
Bị cáo Ly nói: “Không ngờ vừa đến
nơi, Muội ép cả hai phải đi tiếp khách, bán dâm để có tiền trả lại 24 triệu
đồng chi phí vé máy bay mà Muội đã xuất. Bị cáo buộc đi làm tiếp viên nhưng làm
khoảng ba tuần, sau đó bị cáo gọi điện về cho bạn là Ngô Văn Thái nhờ đi vay 15
triệu đồng để trả cho Muội, còn 10 triệu đồng khi về nước sẽ trả cho bà Thanh
thay Muội vì Muội còn thiếu bà Thanh 10 triệu đồng...”.
Kiểm sát viên thẩm vấn bị cáo Ly:
“Vậy bị cáo đã lừa chị Tr. như thế nào để chị Tr. thế bị cáo sang Malaysia trả
nợ cho bị cáo Muội, và được Muội “trả công”
3
triệu đồng?”.
Bị cáo Ly ấp úng: “Lúc bị cáo đang
nói chuyện với anh Thái, tình cờ Tr. nghe được nên Tr. chủ động điện hỏi xin bị
cáo số điện thoại của Muội. Bị cáo đã cho số điện thoại để hai bên tự trao đổi
chứ bị cáo không lừa Tr. sang Malaysia để thế mình trả nợ, cũng như giới thiệu
Tr. cho Muội để được hưởng 3 triệu đồng từ Muội...”.
Kiểm sát viên hơi gắt: “Bản thân bị
cáo đang tìm cách thoát khỏi chốn ô nhục đó, vậy mà bị cáo lại đang tâm giới
thiệu chị Tr. cho bị cáo Muội. Nếu ngay từ đầu bị cáo ngăn cản hoặc nói cho chị
Tr. biết sự thật thì chị Tr. có đồng ý qua không? Chính vì bị cáo nói với chị
Tr. qua bển làm có thu nhập rất cao nên chị mới tin lời. Rồi sau khi chị Tr.
sang Malaysia thì bị cáo được bị cáo Muội mua vé cho về nước. Qua việc này bị
cáo thấy có lỗi với chị Tr. không?”.
Đến lúc này, bị cáo Ly mới thừa
nhận: “Dạ có, bị cáo có lỗi với Tr.”.
Riêng bị cáo Muội bào chữa: “Trước
khi đi bị cáo có nói với các bị hại là mọi chi phí bị cáo lo hết nhưng khi qua bển
phải trả lại số tiền bị cáo đã xuất ra. Qua bển, các bị hại chỉ làm ở quán bar
thôi chứ bị cáo không hề ép buộc các bị hại đi tiếp khách, bán dâm...”.
Khi được mời lên đối chất, chị Tr.
nói: “Ai đi làm cũng đưa tiền cho Muội hết. Có lần chị K. được khách boa, chị
giấu không cho Muội biết số tiền đó. Hay chuyện Muội đã bỏ đói chị K.”.
Chủ tọa nói: “Bị cáo lừa gạt các bị
hại ngay từ đầu bởi thực tế chồng bị cáo không có nhà hàng, quán karaoke gì cả.
Nếu bị cáo không hứa hẹn lương mấy chục triệu đồng/tháng thì không ai đi đâu.
Không tiền bạc, không nghề nghiệp, chơ vơ nơi xứ lạ quê người. Vậy bị hại phải
làm gì để trả nợ cho bị cáo?”.
Rồi chủ tọa công bố bút lục: Bị hại
K. cũng bị ép đi bán dâm, làm hai tháng trừ hoài vẫn còn nợ 24 triệu đồng. Chịu
không nổi, K. phải điện thoại cầu cứu gia đình gửi tiền qua cho Muội mới được
về nhà.
Chủ tọa nói đại để rằng chính bị cáo
đã tạo ra cục diện nhẫn tâm ấy, buộc các bị hại chỉ có lựa chọn: hoặc bán dâm
hoặc kêu người nhà gửi tiền chuộc để được sống trở về nước. Bởi lòng tham của
bị cáo quá lớn, đã đè bẹp, triệt tiêu tình người khiến bị cáo hành động ác độc
như vậy đối với đồng loại
của mình.
Bị hại
Tại tòa, chị Tr. - bị hại - kể chị
đi làm cho một công ty tư nhân ở Sài Gòn với mức lương vài triệu đồng/tháng.
Trừ mọi chi phí sinh hoạt không còn lại bao nhiêu, muốn giúp cha mẹ già cũng
hạn chế nên khi điện thoại hỏi thăm Ly về việc làm của Ly bên Malaysia, nghe Ly
nói làm tiếp viên trong nhà hàng, quán karaoke với thu nhập 60-70 triệu
đồng/tháng, vả lại Ly cũng là chỗ bà con, tin tưởng Ly nên chị mới đồng ý theo
Muội sang bên ấy. Nào ngờ qua đó chị mới biết Ly thông đồng với Muội lừa chị.
Chị bị Muội ép đi tiếp khách, bán dâm. Tiền khách trả bao nhiêu Muội lấy sạch.
Chủ tọa hỏi bị hại: “Từ ngày qua
Malaysia, chị có đi đâu khác ngoài chỗ làm?”. Bị hại trả lời, bởi Muội giữ hộ
chiếu và cấm không cho chị đi ra ngoài khiến chị không dám đi do sợ không có hộ
chiếu sẽ bị cảnh sát bắt giữ, chỉ đi từ chỗ trọ tới nơi làm do Muội chở. Còn
chỗ làm ra vào đều có sự kiểm soát của bảo vệ”. Chủ tọa phân tích: “Nếu cảnh
sát bắt giữ, họ sẽ trả chị về nước sớm. Bản thân chị sẽ không chịu nhiều thiệt
thòi như vậy”.
Hội thẩm nhân dân hỏi qua vụ án này,
chị rút ra được bài học gì? Bị hại trả lời giờ chị như chim sợ ná, không tin
tưởng bất cứ người quen, bạn bè nào bởi chị và bị cáo Ly vốn chỗ bà con mà Ly
còn lừa chị.
Rồi giọng bị hại nghẹn lại: “Sợ nhất
là từ những lần đi khách không biết tôi có bị lây bệnh nào từ khách hay không.
Giờ tôi yêu cầu hai bị cáo Muội, Ly phải bồi thường nhân phẩm, tổn thất tinh
thần cho tôi...”.
Hội thẩm phân tích: “Báo đài đưa tin
nhan nhản về những cô gái bị lừa sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia... bán
dâm. Hậu quả ảnh hưởng dài đến tương lai, danh dự, sức khỏe mình rất nhiều. Nếu
chịu khó suy nghĩ một chút, làm gì dễ dàng kiếm được đồng lương cao ngất không
tương xứng với công sức lao động của mình bỏ ra. Thà làm ở quê nhà, lương ít
nhưng đảm bảo
an toàn”.
Giờ nghị án, mẹ bị hại ngồi buồn xo.
Bà tâm sự rằng trăm sự cũng tại cái nghèo mà ra. Con bà rất hiếu thảo, đi làm ở
Sài Gòn nhín ăn nhín mặc gửi tiền về cho cha mẹ.
Rồi do thấy cha mẹ lớn tuổi lại
thường bệnh tật nên nghe lương tháng quá cao mới qua bên ấy làm để gửi tiền về.
Chồng bà sau khi nghe được hung tin, ông sống trong cảnh lo sợ rồi đổ bệnh
nhưng cũng ráng gượng.
Đến khi con thoát khỏi về nước thì
ông cũng kiệt quệ tinh thần, cộng thêm buồn rầu nghĩ tới tương lai con về sau
nên trong một lần lên huyết áp ông bị liệt nằm một chỗ.
Bà nói: “Vì vậy cả gia đình bàn nhau
đợi Muội về sẽ đi tố cáo Muội, nếu không Muội sẽ tiếp tục lừa gạt những người
con gái khác nữa. Tội nghiệp cho người ta...”.
Hội đồng xét xử nhận định chỉ vì hám
lợi mà bị cáo Muội đã nhẫn tâm lừa gạt các bị hại, rồi lợi dụng hoàn cảnh khó
khăn của bị hại mà bóc lột sức lao động bằng cách ép họ bán dâm để có tiền trả
nợ cho mình. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm để răn đe.
Riêng Ly ban đầu là bị hại nhưng sau
đó đã dụ dỗ Tr. sang Malaysia để ép đi bán dâm. Tuy nhiên, bị cáo Ly phạm tội
trong hoàn cảnh phụ thuộc vào bị cáo Muội nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Trên cơ sở đó, tòa tuyên phạt Muội 14 năm tù, Ly 3 năm tù cùng về tội “mua bán
người”.
Theo cáo trạng, lợi dụng hoàn cảnh
kinh tế của Nguyễn Thị Ly, C.M.K. đang gặp khó khăn, Trần Ngọc Muội lừa gạt
đưa cả hai sang Malaysia bán dâm. Ngoài ra Muội còn ép Ly lừa gạt chị
N.T.M.Tr. sang Malaysia bán dâm để Muội hưởng lợi bất chính. Ly được Muội
chia cho 3 triệu đồng.
Sau đó, chị Tr. báo tin cho gia
đình biết sự việc để gia đình tố cáo hành vi của Muội với chính quyền địa
phương. Lo sợ nên Muội mua vé máy bay cho chị về nước. Sau khi trở về nước,
chị Tr. đã tố cáo Muội và Ly về hành vi phạm pháp này.
|
MINH TÂM
Bệnh viện
chôn lậu rác thải y tế
28/06/2015 06:48
Ngày 27.6, Phòng Cảnh
sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết
đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ hành vi chôn lấp rác thải y tế trái phép của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tư
nhân Lê Ngọc Tùng (KP.3, P.3, TP.Tây Ninh).
Theo PC49, ngày 25.6 cơ quan này
phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 2 nhân
viên bảo vệ của BVĐK tư nhân Lê Ngọc Tùng là Trương Hoàng Liêm và Trương Anh
Tuấn đang chôn lấp 3 bao rác thải y tế tại khu đất trống, thuộc ấp Thanh Bình,
xã An Bình, H.Châu Thành (Tây Ninh). Qua kiểm tra, 3 bao rác nặng 111 kg, bên
trong chứa nhau thai, bệnh phẩm và các dụng cụ y tế đã qua sử dụng (băng bông,
bao tay, ống tiêm, kim tiêm, dây truyền dịch, ống đựng máu xét nghiệm, vỏ chai thuốc...).
Làm việc với công an, 2 bảo vệ khai đã vận chuyển số rác thải y tế trên từ BVĐK
tư nhân Lê Ngọc Tùng đến khu đất trống để chôn lấp theo lệnh của quản lý đội
bảo vệ bệnh viện.
Kiểm tra khu vực chôn lấp, công an
còn phát hiện rác thải y tế được chôn lấp bừa bãi trên khu đất rộng hơn 2.300 m2,
lấn sang cả địa bàn P.2 (TP.Tây Ninh). Các bao rác được đào lên chứa nhiều rác
thải y tế độc hại, nhiều bao vừa mới được chôn, bốc mùi hôi thối...
Qua làm việc, ông Lê Ngọc Tùng, Giám
đốc BVĐK tư nhân Lê Ngọc Tùng, khai bệnh viện được thành lập vào tháng 9.2014,
có xây dựng hệ thống xử lý nước thải, lò đốt rác thải... Thế nhưng, để tiết
kiệm chi phí, ông Tùng chỉ đạo nhân viên quản lý yêu cầu các bảo vệ lén chở rác
thải ra ngoài các khu đất trống xa bệnh viện, ít người qua lại để chôn lấp hoặc
đốt.
“Hành vi đưa rác thải y tế ra ngoài
chôn lấp là vô cùng nguy hại đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Hiện PC49
đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ”, một lãnh
đạo PC49 khẳng định.
Ngọc Hà
Đề nghị
truy tố ‘siêu lừa ở miền Tây’
28/06/2015 06:47
Ngày 27.6, Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ
sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Trang Văn Hưởng (48 tuổi, ngụ ấp Nhà
Dài A, xã Châu Hưng A, H.Vĩnh Lợi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hưởng
được xem là “siêu lừa ở miền Tây”, vì từ năm 2006 đến khi bị bắt đã thực hiện
trót lọt 38 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng và 4.000 USD.
Theo kết luận điều tra, năm 2006,
sau khi Hưởng ra Hà Nội làm giấy chứng nhận liệt sĩ cho các anh của mình trở về
địa phương thì nảy sinh ý định lừa đảo bằng thủ đoạn: ăn mặc lịch sự, đeo nhiều
vàng, chạy xe tay ga, mang cặp táp và tự giới thiệu quen nhiều người ở Hà Nội
có thể chạy án, xin việc làm, làm giấy chứng nhận liệt sĩ, xin lại đất... Từ đó
người dân truyền tai nhau, một số người lấy số điện thoại của Hưởng lưu lại để
khi có người quen, người thân cần giúp thì giới thiệu cho Hưởng. Hưởng còn “nổ”
quen nhiều người làm chức vụ cao ở Viện KSND tối cao, TAND tối cao, Cục Thi
hành án, Công an tỉnh Bạc Liêu, thậm chí nói là em nuôi của thủ tướng, làm
trong công ty xây dựng lớn ở Hà Nội... để lừa đảo nhiều người.
Điển hình là vụ Phạm Văn Tín và Lương
Văn Mẫn (cùng ngụ xã An Phúc, H.Đông Hải), bị Công an H.Đông Hải bắt, khởi tố
về hành vi cố ý gây thương tích vào năm 2013. TAND tỉnh Bạc Liêu xử phúc thẩm
tuyên phạt Tín 6 năm 6 tháng tù và Mẫn 8 năm tù. Trong thời gian chờ chấp hành
án, Tín và Mẫn cùng gia đình gặp Hưởng nhờ chạy án. Sau khi xem hồ sơ do Tín và
Mẫn cung cấp, Hưởng hứa sẽ giúp Tín và Mẫn được hưởng án treo. Để lấy lòng tin
của Tín và Mẫn, Hưởng nhờ người tự xưng là “ông Sáu” nói giọng miền Bắc điện
thoại vào máy của Tín và Mẫn. Sau nhiều lần giao tiền cho Hưởng (tổng cộng Tín
60 triệu đồng, Mẫn 115 triệu đồng), Tín và Mẫn vẫn bị buộc chấp hành án tù giam
tại Trại giam Cái Tàu (Cà Mau).
Trường hợp khác, tháng 4.2011, ông
Nguyễn Văn Mừng (ngụ ấp Sơn Trắng, xã Nhị Long Phú, H.Càng Long, Trà Vinh) nhờ
Hưởng giúp con trai ông là Nguyễn Ngọc Tuấn làm thủ tục rút 6,5 triệu USD tại
một ngân hàng. Tuấn quen qua mạng internet một người tên Telma Kassala “đang
sống tị nạn” và người này nhờ giúp rút số tiền 6,5 triệu USD tại một ngân hàng,
sau khi rút được sẽ cho Tuấn 15%. Nghe Hưởng nổ “Tôi là em nuôi của thủ tướng,
hiện đang làm việc tại Văn phòng Bộ Ngoại giao có thể lo tất cả các loại giấy
tờ khi có người yêu cầu”, ông Mừng tin lời nên đã 5 lần giao tiền, tổng cộng
216 triệu đồng và 4.000 USD. Các lần nhận tiền, Hưởng đều hẹn cha con ông Mừng
tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hoặc tại sân bay TP.Cần Thơ khiến nạn nhân
càng tin Hưởng rất bận rộn, thường từ Hà Nội vào công cán... Thế nhưng, tiền đã
giao đi mà 6,5 triệu USD mãi vẫn chỉ là ảo tưởng.
Trần Phát Triển - Trần Thanh Phong
6 tháng, 1.713 vụ cháy, nổ
Thứ bảy, 27/06/2015, 12:22 (GMT+7)
(SGGPO).- Do thời tiết diễn
biến nắng nóng kéo dài nên mặc dù đã có chuyển biến đáng kể so với trước, nhưng
tình trạng cháy rừng vẫn xảy ra tại một số địa phương. Trong 6 tháng đầu năm,
cả nước có 842 ha rừng bị thiệt hại (giảm 30,9% so với cùng kỳ năm trước),
trong đó diện tích rừng bị cháy 556 ha (giảm 38,1%); diện tích rừng bị chặt phá
286 ha, giảm 11%.
Những địa phương có diện tích
rừng bị cháy nhiều là Đắk Lắk 176 ha; Yên Bái 142 ha; Hà Giang 99 ha. Địa
phương có diện tích rừng bị chặt phá nhiều là Đắk Nông 134 ha; Lâm Đồng 64 ha;
Điện Biên 41 ha.
Cũng do ảnh hưởng của thời tiết nắng
nóng, trong tháng 6-2015, trên địa bàn cả nước xảy ra 317 vụ cháy, nổ làm 12
người chết và 20 người bị thương, thiệt hại ước tính 38,2 tỷ đồng. Tính chung 6
tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước xảy ra 1.713 vụ cháy, nổ làm 60 người chết,
129 người bị thương, thiệt hại ước tính hơn 319 tỷ đồng.
Trong khi đó, tình hình bão, lũ,
thiên tai cũng gây ra những thiệt hại không nhỏ. Theo báo cáo sơ bộ của các địa
phương, tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong 6 tháng đầu năm
2015 ước tính khoảng 474,3 tỷ đồng, trong đó Quảng Ngãi thiệt hại 165,2 tỷ
đồng; Nghệ An 85,4 tỷ đồng. Thiên tai đã làm 46 người chết và mất tích; 55
người bị thương; hơn 270 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 11.100 ngôi nhà bị
ngập, sạt lở, tốc mái; 18.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hỏng.
ANH PHƯƠNG
Bắt kẻ hiếp
dâm nữ du khách trên bãi biển
(PL)- Ngày 27-6, cơ quan Công an thị xã Cửa Lò
(Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đình Thanh (30 tuổi, ngụ xã Phong Thịnh,
huyện Thanh Chương, Nghệ An) vì hành vi hiếp dâm.
Trước đó, thông qua
nickname “Cần cố gắng” trên mạng Zalo, Thanh kết bạn với chị NThL (trú huyện
Thanh Oai, Hà Nội) rồi giới thiệu “anh làm đầu bếp cho khách sạn ở thị xã Cửa
Lò”. Nhân khi chị L. đi du lịch nghỉ mát ở thị xã Cửa Lò và qua điện thoại có
hỏi Thanh về địa chỉ mua hải sản, Thanh nói sẽ giúp. Tối 19-6, Thanh đi xe máy
đến khách sạn nơi chị L. đang thuê phòng ở để đón đi mua hải sản. Thanh lái xe
vòng vòng thị xã Cửa Lò rồi xuống Cửa Hội. Khi đến đoạn rừng cây phi lao phòng
hộ bên bờ biển vắng người, Thanh dừng xe lại bảo chị L. ngồi tâm sự. Chị L. yêu
cầu Thanh chở về khách sạn thì bị bẻ tay, khống chế và buộc nằm xuống…
Sau khi giở trò đồi
bại, Thanh chở chị L. về khách sạn. Nạn nhân sau đó đến Công an thị xã Cửa Lò
trình báo, tố cáo việc sự việc. Tại cơ quan công an Thanh đã thừa nhận hành vi
phạm tội của mình. Được biết người này giúp việc tại quán ăn hải sản ở phường
Nghi Thu (thị xã Cửa Lò) chứ không phải làm đầu bếp khách sạn như từng giới
thiệu.
Đ.LAM - Đ.HƯNG
Đi đòi
tiền, người xin việc bị bảo vệ hành hung
(PLO) - Tối 26-6, một vụ ẩu đả xảy ra giữa nhiều
bảo vệ của công ty TNNH Thương mại và Dịch vụ Đông Nam Á (số 122, đường Tô Ký,
P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) và người xin việc đã khiến hai người bị
thương, phải nhập viện.
TIN LIÊN QUAN
- Hai
phóng viên nhận dạng kẻ hành hung, cướp máy quay phim
- Đã
nhận dạng được 3 đối tượng hành hung hai PV báo Giao thông
- Những
vụ hành hung khó hiểu liên quan đến nhóm côn đồ ở huyện Kinh Môn
Theo người dân khu
vực, khoảng 18 giờ cùng ngày, mọi người nghe thấy những tiếng cãi vã phát ra từ
công ty Đông Nam Á có nội dung liên quan đến việc đòi tiền bồi thường. Lúc này,
3 người xin việc (chưa rõ danh tính) bước ra từ công ty, miệng vẫn một mực đòi
tiền.
Bà Sáu (chủ quan nước gần đó) cho
hay: “Tôi nhìn 3 người đang đứng đòi tiền thì bất ngờ rất nhiều bảo vệ từ trong
công ty lao ra đánh họ tới tấp. Trong số 3 người đó có 1 người là phụ nữ, thế
nhưng bảo vệ cũng ra tay đánh con nhỏ”.
Vụ việc chỉ dừng lại khi có sự xuất
hiện của công an khu vực. Hai người xin việc bị thương nặng đã được người dân
đưa vào bệnh viện.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn
Thanh Lâm – Phó trưởng công an phường Đông Hưng Thuận cho biết: “Cơ quan công
an đã tiến hành lấy lời khai của 3 người xin việc bị đánh. Chúng tôi sẽ xem xét
và nhanh chóng chuyển hồ sơ vụ việc lên công an quận để điều tra, xử lý các đối
tượng hành hung người”.
HỒNG TRÂM - TIẾN TÂN
Không tìm
được vợ, “ma men” dẫn lối anh rể sát hại em vợ
(LĐĐS)
- Số 24 Cẩm
Thiên - 7:7 AM, 28/06/2015
Rượu vào, không tìm
thấy vợ, “ma men” Ma Khánh Hiển (SN 1965, trú thôn Bảo Hoa 1, xã Bảo Linh, Định
Hóa, Thái Nguyên) đã nhẫn tâm mang dao sát hại em gái vợ. Vụ án mạng đau lòng
vừa xảy ra hôm 18.6.
Án mạng
trong đêm
Có với
nhau hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ, nhưng thời gian gần đây, Ma Khánh Hiển không
chăm chỉ làm ăn mà suốt ngày rượu chè be bét. Cứ rượu vào là Hiển chửi, đánh
vợ, đánh con. Vì thế, cứ thấy Hiển sặc mùi rượu về nhà là vợ và con Hiển lại
đưa nhau đi trốn.
Tối 18.6,
cũng như những buổi tối khác, Hiển đi nhậu cùng bạn bè, đến khoảng 22h đêm,
cuộc nhậu tàn canh, Hiển loạng choạng về nhà. Thấy vợ, Hiển bắt đầu chửi đổng
khiến cả xóm mất ngủ. Sợ bị đánh, vợ Hiển không nói không rằng lẳng lặng bỏ đi
nơi khác để trốn. Điên tiết vì chửi mà không ai nghe, Hiển vào nhà tìm con dao
rồi đi tìm vợ. Nghĩ vợ sang nhà em vợ để trốn, Hiển lọ mọ tìm đến nhà chị
Nguyễn Thị Th (SN 1972). Vừa đến nơi, Hiển lao thẳng vào nhà tìm nhưng không
thấy, sau đó Hiển ra sân la lối om sòm, chửi bới đủ kiểu.
Thấy anh
rể say rượu, chị Th ra nói vài lời rồi mời anh rể vào nhà uống nước. Hiển không
chịu vào. Hai anh em có lời qua tiếng lại với nhau một lúc. Không ngờ, trong
cơn say, Hiển lạnh lùng vung dao chém một nhát vào cổ em vợ. Đang nửa đêm, nghe
tiếng kêu cứu thất thanh, hàng xóm vội vàng chạy sang thì thấy chị Th nằm bất
tỉnh giữa sân. Ông Nam - một người dân địa phương - bàng hoàng: “Lúc chúng tôi
chạy sang thì thấy chị Th đang nằm ú ớ, với với tay cầu cứu, xung quanh có vết
máu, trên tay Hiển đang cầm một con dao. Biết chị Th bị Hiển chém, chúng tôi
định đưa chị Th đi cấp cứu nhưng Hiển vung dao đe dọa”.
Do vết thương
quá nặng, mất máu nhiều nên chị Th đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ông Hoàng
Văn Tần - Trưởng công an xã Bảo Linh - cho biết: Để đảm bảo an toàn cho người
dân địa phương, công an xã đã khẩn trương vây bắt đối tượng Hiển ngay trong
đêm, áp giải về trụ sở công an xã và bàn giao cho cơ quan điều tra. Cũng theo
ông Tần, bước đầu, Hiển đã thừa nhận hành vi của mình.
Bi kịch
vì rượu
Kết quả
khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân Th tử vong do chịu vết chém dài ở
gần vùng xương quai hàm và mất máu nhiều. Ông Phan Đăng Tùng - Trưởng thôn Bảo
Hoa 1 - cho biết, Hiển trước đây là người rất hiền lành. Sau khi kết hôn, hai
vợ chồng Hiển chăm chỉ làm ăn và xây được nhà cửa khang trang. Mấy năm nay, do
có của ăn của để nên Hiển suốt ngày tụ tập ăn nhậu, rượu chè, bỏ bê công việc.
Hiển thường xuyên đánh vợ nên xã đã nhiều lần mời lên để nhắc nhở, cán bộ thôn
cũng nhiều lần đến can ngăn, khuyên giải nhưng được ít hôm Hiển lại chứng nào
tật ấy. “Rượu chè nhiều đã khiến con người Hiển thay đổi. Mỗi lúc rượu say, Hiển
thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ con, gây sự với hàng xóm, chứ lúc tỉnh rượu,
nó cũng tử tế lắm. Biết hoàn cảnh em vợ một mình nuôi con nên vợ chồng Hiển
cũng hay giúp đỡ, hai gia đình chưa bao giờ có mâu thuẫn gì, thế mà…”, ông Tùng
cho biết.
Được biết,
vì mâu thuẫn vợ chồng nên 6 năm trước, nạn nhân Th đã ra tòa ly hôn với chồng
và ở vậy nuôi con. Kinh tế gia đình khó khăn nên sau mỗi mùa nông nhàn, chị Th
lại đi khắp nơi làm thuê, làm mướn. Không kìm nén được nỗi đau mất em gái,
chồng vướng vòng lao lý vì rượu, chị Nguyễn Thị L (vợ Hiển) nấc nghẹn: “Thấy
anh ấy say quá nên tôi trốn đi, chồng nóng thì vợ bớt lời cho qua chuyện, đợi
mai anh ấy tỉnh rượu rồi nói chuyện. Tưởng anh ấy không thấy vợ nữa sẽ vào nhà
nằm ngủ như mọi hôm, không ngờ ma xui, quỷ khiến thế nào mà lại vác cả dao đi
tìm. Vì tôi mà em gái phải chết oan ức, các cháu mất mẹ, giờ sao mà lo cho cuộc
sống được”.
Trao đổi
về vụ việc, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đang tạm
giữ đối tượng Ma Khánh Hiển và khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố
đối tượng về hành vi giết người.
Vì nợ nần,
ông chủ đốt cửa hàng quần áo rồi tự vẫn?
(LĐĐS)
- Số 24 Nguyễn
Khang - 7:10 AM, 28/06/2015
Vào tối 20.6 tại địa
bàn thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) xảy ra một vụ cháy cửa hàng
quần áo. Người chủ cửa hàng đã chết cháy một cách bí ẩn trên giường đặt trong
cửa hàng. Nhiều nghi vấn cho rằng, chủ cửa hàng đã tự tử vì nợ nần túng quẫn.
Vụ cháy trong đêm
Theo thông tin từ cơ
quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan này đang điều tra vụ cháy cửa
hàng quần áo vào tối 20.6 tại đường Trần Cảo, thôn Tân Mỹ, thị trấn Vôi khiến
một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Ngô Quang Thống (SN 1973, trú
tại xã Dương Đức, huyện Lạng Giang), chủ cửa hàng.
Theo những người dân
chứng kiến, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h. Khi phát hiện đám cháy trong cửa
hàng quần áo của anh Thống, mọi người chạy tới để trợ giúp dập lửa, nhưng lúc
mở cửa ra bên trong cháy rất to nên không thể vào được. Ngưởi dân tìm cách dập
lửa từ bên ngoài và gọi cứu hỏa. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, đám cháy mới được
khống chế. Lúc đó, mọi người hốt hoảng phát hiện một thi thể đã cháy đen nằm
trên giường đặt ở trong cửa hàng. Qua các đặc điểm nhận dạng, cơ quan chức năng
xác định, thi thể là anh Ngô Quang Thống - chủ cửa hàng quần áo trên.
Ngay lập tức, cơ quan
chức năng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra sự việc. Toàn bộ tài sản và
quần áo trong cửa hàng đã cháy hết. Bên trong két sắt của cửa hàng chỉ có một tờ
tiền mệnh giá 500.000 đồng. Trong tủ gỗ của cửa hàng cũng không có tài sản gì
đáng giá. Tuy nhiên, cơ quan điều tra lại thu được một bộ dụng cụ dùng để chơi
ma túy. Đến trưa 21.6, sau khi công tác khám nghiệm tử thi hoàn tất, cơ quan
chức năng đã bàn giao thi thể của anh Ngô Quang thống cho gia đình để lo mai
táng.
Nghi án nạn nhân tự
tử vì nợ nần
Được biết, anh Ngô
Quang Thống là người xã khác đến đây thuê cửa hàng bán quần áo đã được vài năm.
Nạn nhân ly dị vợ cách đây nhiều năm và hiện đang sống độc thân. Vợ chồng anh
Thống có một cậu con trai học đại học. Cửa hàng bán quần áo của anh cũng từng
thuê nhân viên, nhưng thời gian này các nhân viên đã nghỉ, chỉ có mình anh
Thống bán hàng. Theo những người dân sống gần cửa hàng, anh Thống là một người
khá hiền lành, sống hòa đồng với mọi người và ai cũng quý mến. Bà Nguyễn Thị H
- nhà gần cửa hàng anh Thống - chia sẻ: “Thường ngày, anh ấy sống rất tốt với
mọi người, những người dân cùng xóm đến mua cậu ấy thường lấy rất rẻ, thậm chí
trẻ con cậu ấy còn tặng không. Cậu ấy mất khiến hàng xóm ai cũng thương cảm”.
Cũng theo chia sẻ của
người dân, công việc buôn bán của anh Thống thường ngày vẫn rất tốt, anh Thống
thuê 3 - 4 nhân viên để làm. Nhưng không hiểu sao, dạo này nhân viên nghỉ hết,
chỉ có mình anh làm. Vào chiều hôm xảy ra vụ việc, người ta còn thấy anh Thống
phàn nàn: “Mọi người có thích bộ quần áo nào thì sang mà lấy, không thì việc
buôn bán dạo này cũng chán lắm…”. Mọi người thấy vậy đã khuyên anh hãy cố gắng
lên, dần dần sẽ khá hơn. Trước khi đám cháy diễn ra khoảng 20 phút, những người
dân đi tập thể dục nghe thấy có tiếng đập phá trong cửa hàng, mấy người phụ nữ
còn vào khuyên can và anh Thống đã thôi không đập phá nữa. Thế nhưng, mọi người
vừa về được khoảng hơn 10 phút thì thấy đám cháy bốc lên từ cửa hàng.
Cái chết của anh
Thống khiến mọi người ngạc nhiên vì tại sao đám cháy to như thế mà anh Thống
vẫn nằm trên giường và khi họ tới dập đám cháy thì phát hiện cửa trong cũng
không khóa.
Trao đổi với phóng
viên, ông Nguyễn Quang Thắm - Trưởng thôn Tân Mỹ - cho biết: “Anh Thống đến đây
thuê cửa hàng bán quần áo đã nhiều năm. Thường ngày, anh Thống sống rất hòa
đồng và được mọi người quý mến. Khi xảy ra sự việc, chúng tôi cùng người dân đã
tới ngay hiện trường để dập lửa, song cũng không thấy tiếng kêu cứu hay la hét
gì trong đám cháy. Mọi người phán đoán là anh Thống tự vẫn, tuy nhiên sự việc
phải chờ cơ quan chức năng điều tra thì mới biết được rõ sự tình”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét