Đối Thoại Điểm Tin ngày 26 tháng 9 năm 2015
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
·
Sẽ có chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam? A
China-Vietnam Military Clash (Council on Foreign Relations September 2015) -- Joshua
Kurlantzick hiến kế cho chính sách của Mỹ. WHOA! ◄◄◄
·
Bộ
Công Thương giải thích khái niệm về hàng "Made in VietNam"
(VN+ 24-9-16) Nói
Samsung là hàng Việt Nam, vậy tỷ lệ nội địa hóa là bao nhiêu? (GD 25-9-15) -- Đây không phải là vấn
đề cá biệt cho Việt Nam (Thái Lan cũng thắc mắc khái niêm "Made in
Thailand", chẳng hạn). Tại sao không tìm hiểu xem những nước khác, các tổ
chức quốc tế đã giải quyết ra sao, thay vì cứ loanh quanh làm như Việt nam là
nước đầu tiên phải đối phó với vấn đề này? [Xin nói thêm: "Tỷ lệ nội địa
hóa" KHÔNG phải là một "khái niệm mềm, không cứng nhắc và có thể thay
đổi" như một vị tiến sĩ nói trong bài. Cái khó khăn là phương pháp
tính toán (và cũng là một mảnh đất cho tham nhũng nẩy nở) một tỷ lệ nội địa hóa tối ưu: Tỷ lệ quá thấp thì không ăn thua gì, tỷ lệ quá cao
thì khó thu hút công ty nước ngoài. Tỷ lệ tối ưu (có thể thay đổi theo thời
gian và tùy công nghiệp) này tùy thuộc vào nhiều yếu tố: (1) Khả năng cung cấp
linh kiện và nguyên liệu từ các nhà sản xuất trong nước, (2) Cơ cấu công nghiệp
- nếu nhà sản xuất nguyên liệu (được tính trong tỷ lệ nội địa hóa) trong nước
mà là độc quyền thì chính sách nội địa hóa lại còn có hại hơn là không có chính
sách này! (3) Nhiều yếu tố khác nữa... ]
·
Nguy cơ giảm phát của Việt Nam: Vietnam
moves from hyperinflation to . . . zero (FT 24-9-15) -- "In a
potent symbol of spreading deflation, zero price rises have now washed up in
Vietnam for the first time since records began"
·
Giám đốc trẻ thích chơi chim: Cuộc
sống đời thường giản dị của Giám đốc Sở 30 tuổi (PLVN
25-9-15) - "Hoài Bảo có sở thích chơi chim nên anh luôn sưu tầm những loại
chim hót hay, nhảy giỏi" Giám
đốc sở 30 tuổi ‘được bổ nhiệm đúng quy trình’ (PLTP 25-9-15)
·
Các
đồng chí phát hiện mấy trăm, mấy nghìn cái văn bản sai? (LĐ 25-9-15) -- Nguyễn Sinh Hùng sắp nghỉ
hưu, tha hồ nói!
·
Chính sách của Mỹ là "cô lập
hóa" Trung Quốc về vấn đề Biển Đông: U.S. to
Press China on Island Expansions (WSJ
24-9-15) -- the Obama administration has turned to what the State Department
calls “creative
diplomacy” in turning up the heat on China by isolating them on the
issue. Mr. Xi’s visit this week will determine if it will work."◄
·
Cân bằng quyền lực ở châu Á - Thái Bình
Dương (ngoài Mỹ- Trung Quốc) The
Asia-Pacific Power Balance: Beyond the US–China Narrative(Chatham
House 24-9-15)
·
Chủ nghĩa dân tộc trong chính trị Trung
Quốc: Jessica Chen Weiss on Nationalism in Chinese
Politics (NYT
24-9-15) -- Jessica Chen Weiss phân biệt "chủ nghĩa dân tộc từ trên
xuống" (là kiểu của Tập Cận Bình bây giờ, trước đây thí khác) và "chủ
nghĩa dân tộc từ dưới lên. Khi được hò về Việt Nam, Jessica Chen nhận
xét: "China is not alone
in invoking popular feelings in its diplomatic relations. The
Vietnamese government has also allowed grass-roots protests to convey
Vietnamese anger and resolve to Beijing. In a new paper on nationalist
protests and territorial disputes in Southeast Asia, John Ciorciari and I note
that Vietnam briefly tolerated anti-Chinese protests in 2007, 2011 and 2014,
but stifled them in 2009, 2012 and 2013. This pattern can be explained by Vietnamese efforts to resist Chinese actions in the
South China Sea, balanced with government fears that nationalist protests could
spiral out of control. The danger that “a single spark can start a prairie
fire” was realized last year when peaceful anti-China protests in Vietnam
escalated to riots against foreign factories, many of them not even Chinese....
When authoritarian leaders want to resist foreign pressure, they often point to
grass-roots sentiment in the proverbial street. The challenge for Chinese,
Vietnamese and other authoritarian leaders is making these claims credible.
Even when nationalist protests get out of hand, the mixture of motivations —
such as poor wages or working conditions — may also feed foreign accusations
that protesters do not really care about the international dispute."
Bài của Ciorciani và Chen được nói đền là bài: Nationalist
Protests, Government Responses, and the Risk of Escalation in Interstate
Disputes (2016)
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
·
Quyền lập hội
trước thềm TPP
·
VNTB - The Washington Post: Đã đến lúc phải có thái độ cứng rắn đối với
Trung Quốc và Tập Cận Bình.
Cây sanh cổ thụ tại Nghệ An trở thành cây di sản Việt Nam
Thứ bảy, 26/09/2015,
09:21 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày
25-9, ông Phạm Văn Hóa, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, Hội Bảo
vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa chính thức vinh danh, trao và gắn Bằng
công nhận Cây di sản Việt Nam cho cây sanh cổ thụ tại địa phương này.
Cây sanh cổ thụ được
vinh danh sống tại bản Kẻ Mui (xã Giai Xuân). Không ai biết cây sanh đã được
bao nhiêu tuổi, nhưng theo chuyện kể truyền đời của bà con ở bản Kẻ Mui thì tuổi
thọ của cây sanh có thể phải lên tới hàng ngàn tuổi. Cây sanh mọc gần bờ suối
bên rừng ở bản Kẻ Mui, có chiều cao khoảng 27m, tán rộng khoảng 35m, một phần
thân và gốc của cây “ôm” 2 khối đá lớn, các rễ cây, trong đó có 4 rễ lớn gần bằng
một vòng tay người ôm cắm xuống đất xung quanh các khối đá… Chính sự kết hợp giữa
cây sanh và các khối đá đã tạo nên sự độc đáo, ấn tượng cho cây và khung cảnh
xung quanh.
Theo các nhà chuyên
môn, cây sanh cổ thụ tại Giai Xuân là cây sanh “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam cho
đến thời điểm hiện tại. Trước đây, khi phát hiện ra cây sanh này, nhiều người ở
khắp nơi đã đến gặp dân bản Kẻ Mui xin mua với giá hàng tỷ đồng, nhưng dân bản
nhất quyết không bán.
DUY CƯỜNG
Mệt mỏi với tỷ giá
Thứ bảy, 26/09/2015,
12:09 (GMT+7)
Hội thảo tự do hóa
thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ môi trường tại Việt Nam
08:03 | 26/09/2015
3 tàu cá Thái Lan phạm
lãnh hải Việt Nam
07:55 | 26/09/2015
Tỉ phú Donald Trump
muốn Nga tiêu diệt IS
26/09/2015 19:50
Tiếp Chủ tịch Trung
Quốc, Tổng thống Mỹ lên tiếng về Biển Đông
25/09/2015 23:12
15:47 ngày 26 tháng
09 năm 2015
Bà Tôn Nữ Thị Ninh 'mổ
xẻ' vụ Giám đốc Sở mới 30 tuổi
19:29 ngày 26 tháng
09 năm 2015
Toàn cảnh vụ bê bối Volkswagen
đang đe dọa nền kinh tế Đức
26/09/2015 01:00 GMT+7
Vị hiệu trưởng từ chối
học hàm phó giáo sư
26/09/2015 03:00 GMT+7
Hé lộ nguyên nhân thực
sự của tấn thảm kịch IS?
Thứ bảy, 26/9/2015 |
21:12 GMT+7
Iran nói 2.000 người
chết trong thảm kịch giẫm đạp ở Mina
Thứ bảy, 26/9/2015 |
21:00 GMT+7
Khoa học gia NASA không
tin có sự sống ngoài Trái Đất
Thông tin mỗi ngày
·
Dan Luan
·
Đinh Tấn Lực
·
Đoan Trang
·
Huỳnh Ngọc Chênh
·
JB Nguyễn Hữu Vinh
·
Jonathan London
·
Nghiên cứu Quốc tế
·
Nguyễn Tường Thụy
·
GS
Nguyễn Văn Tuấn
·
Người Buôn Gió
·
Nguyễn
Xuân Diện
·
Nhát
sỹ Tô Hải
·
R F I
·
TTX VA
Chuyện Việt Nam
Gài chứng chỉ ngoại ngữ
giả vào hồ sơ xuất cảnh Canada
Thứ
sáu, 25/9/2015 | 14:32 GMT+7
Thu tiền tỷ của người muốn sang
Canada xuất khẩu lao động, giám đốc Hoa đặt Ly làm chứng chỉ ngoại ngữ giả để
hoàn thiện hồ sơ.
Ngày 25/9, Công an quận Nam Từ Liêm,
Hà Nội khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Li Ly (25 tuổi, quê Phú Thọ) và 4 người
khác về hành vi cung cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả cho Ngô Thảo Hoa.
Trong tháng 8, cảnh
sát nhận được đơn trình báo của nhiều người tố cáo bị Hoa lừa đảo, chiếm đoạt
tiền đặt cọc khi đăng ký đi lao động xuất khẩu tại Canada. Vào cuộc điều tra,
lực lượng chức năng xác định, từ hai năm trước công ty do Hoa làm giám đốc đã
thu của gần 20 người với lời hứa làm thủ tục nhanh gọn. Mỗi suất nộp trước 85
triệu đồng. Chờ đợi lâu không thấy được xuất ngoại, nhiều người đến rút tiền
nhưng không được.
Làm việc với cảnh
sát, giám đốc Hoa thừa nhận cầm gần 1,5 tỷ đồng của khách hàng, cho hay hồ sơ
của 18 người đều bị từ chối cấp visa vì phát hiện có giấy tờ giả chứng chỉ
tiếng Anh trình độ A. Những chính chỉ này do Hoa đặt mua với giá 300.000 đồng
mỗi chiếc.
Từ đây,
"lò" sản xuất bằng đại học, chứng chỉ giả do Ly cầm đầu bị phát hiện.
Khám xét nơi trọ của Ly, cảnh sát thu hàng chục bộ dấu của nhiều trường Đại học
khắp cả nước cùng gần 1.400 mẫu phôi giả và nhiều thiết bị.
Cơ quan chức năng
đang làm rõ hành vi của Hoa và các nghi phạm khác.
Hoàng Việt
Nguyên giám
đốc Sở Thông tin Phú Yên bị khởi tố
Thứ
tư, 1/7/2015 | 13:40 GMT+7
Ông
Phương cùng đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát hàng trăm triệu đồng trong dự
án ứng dụng công nghệ đào tạo công chức, viên chức tỉnh Phú Yên.
Ngày 25/9, Công an
tỉnh Phú Yên đã khởi tố ông Lê Thanh Phương (nguyên giám đốc Sở Thông tin và
Truyền thông), ông Đoàn Hùng Thắng (nguyên trưởng phòng quản lý công nghệ thông
tin) và bà Trương Thị Ái Liên (trưởng phòng Kế hoạch – tài chính Sở Thông tin
Phú Yên) cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong đó, ông Thắng
bị bắt giam, còn ông Phương và bà Liên được tại ngoại.
Theo cơ quan điều
tra, trong năm 2012–2013, được phân công nhiệm vụ tham mưu chủ đầu tư thực hiện
những hạng mục đào tạo tin học cho cán bộ công chức và viên chức tỉnh, ông
Phương cùng các đồng phạm lập khống chứng từ để nhận gần 290 triệu đồng. Quá
trình nghiệm thu công trình, giám đốc Sở Thông tin và truyền thông lúc bấy giờ
bị cho là thanh lý khống nhiều hợp đồng kinh tế, giúp đối tác “rút ruột” ngân
sách.
Liên quan đến vụ
việc, hồi tháng 6 Công an Phú Yên khởi tố ông Lê Tiến Dĩnh - nguyên giám đốc
Trung tâm Tích hợp dữ liệu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Thị Hiếu
(nguyên kế toán của trung tâm) cùng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Dĩnh cùng bà Hiếu
đã lập, nâng khống chứng từ các gói thầu thuộc dự án ứng dụng công nghệ thông
tin do UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt. Ông Dĩnh để kế toán rút 850 triệu đồng và
tự chi mà không theo dõi, tổng hợp để báo cáo. Ngoài ra, ông này còn được cho
là nhận hợp đồng thực hiện các gói thầu đào tạo Sở thông tin và Truyền thông,
trong khi trung tâm không có chức năng đào tạo, sau đó cùng kế toán lập khống
chứng từ chiếm đoạt hơn 600 triệu.
Công an Phú Yên đang
mở rộng điều tra.
Xuân Ngọc
Đánh sập mạng lưới kinh doanh sàn
vàng ảo cực lớn tại TP.HCM
25/09/2015 18:55 GMT+7
TTO - Khi Bộ
Công an kiểm tra đã phát hiện khoảng 1.500 tài khoản với số tiền hàng trăm tỉ
đồng được thực hiện các giao dịch trên hệ thống phần mềm của công ty này.
Chiều 25-9, lãnh đạo
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an cho biết
đã phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở
của bốn nghi can liên quan tới một tổ chức kinh doanh trái phép dưới hình thức
sàn vàng ảo.
Theo đó, lực lượng
chức năng của Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt Đặng Hữu Trung (35 tuổi, ngụ
Q.Tân Bình, TP.HCM) cùng hai nghi can tại TP.HCM và một nghi can ở Hà Nội.
Ngay sáng cùng ngày,
lực lượng chức năng của Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở của Công
ty CP đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn IMMS Holdings trên đường Nguyễn
Công Trứ, Q.1) do Trung làm đại diện pháp nhân để thu thập tài liệu, chứng cứ
liên quan hành vi kinh doanh trái phép.
Thông tin ban đầu cho
biết công ty do Trung làm chủ đã mua phần mềm của nước ngoài rồi
tổ chức cho khách hàng giao dịch dưới mô hình đầu tư online vào vàng và
nhiều sản phẩm khác.
Tuy nhiên, trên thực
tế số tiền hàng trăm tỉ đồng mà các khách hàng giao dịch trên phần mềm
thực tế đã bị Trung rút ra để thực hiện các giao dịch với mục đích cá nhân. Khi
lực lượng của Bộ Công an kiểm tra đã phát hiện khoảng 1.500 tài khoản với
số tiền hàng trăm tỉ đồng đã thực hiện các giao dịch trên hệ thống phần
mềm công ty của Trung.
Hiện vụ việc đang
được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ.
G.MINH
Lãnh án tù vì lập facebook giả lừa
bán hàng hiệu
25/09/2015 16:14 GMT+7
TTO - Từ sáng
đến tối chỉ lang thang trên mạng lập tài khoản facebook mạo danh các shop bán
hàng online để lừa đảo khách hàng, hai bị cáo tuổi đời còn rất trẻ phải lãnh
án.
Sáng 25-9, Tòa án nhân dân TP. Hà
Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh (21
tuổi) 5 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Thế Dũng (22 tuổi, quê Ninh Bình) 3 năm
tù cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết
bị số để chiếm đoạt tài sản.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Anh khai
nhận để có tiền tiêu xài, bị cáo thường lang thang trên mạng internet để tìm
hiểu về việc kinh doanh online, về các shop bán hàng uy tín...
Tháng 11-2014, Anh lập trang
facebook giả tên “Mai Thảo Bông” giống với trang facebook “Mai Thảo Bông” thật
(là shop bán túi xách, giày dép uy tín trên mạng do chị Trịnh Thu Huyền làm
chủ, được nhiều người đặt mua).
Khi thấy khách hàng muốn mua hàng
trên facebook thật, Đức Anh nhắn tin bằng facebook giả đến người mua hàng hoặc
người thân của người mua hàng, yêu cầu chuyển tiền đến một số tài khoản ngân
hàng đã định trước. Khách hàng tưởng thật nên đã chuyển tiền vào tài khoản Đức
Anh. Sau khi nhận được tiền, Anh rút ra tiêu xài.
Bằng các thủ đoạn nêu trên, từ tháng
11-2014 đến tháng 3-2015, Đức Anh và Nguyễn Thế Dũng đã thực hiện 10 vụ chiếm
đoạt tài sản. Tổng số tiền Đức Anh đã chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng.
Không chỉ làm giả facebook của chủ
shop bán hàng online, Đức Anh còn lập facebook giả của một phụ nữ tên “Linh
Pham”- là người bán mỹ phẩm online có đông khách hàng. Khi biết “Linh Pham” có
một người bạn thân trên facebook, Anh đã vào trò chuyện với người bạn này
và mạo danh “Linh Pham” để lừa vay 15 triệu đồng.
Tại tòa, Nguyễn Đức Anh thừa nhận
thường ngồi ở quán internet cách nhà 3-4km để thực hiện hành vi phạm tội. Số
tiền chiếm đoạt được, bị cáo dùng để chi tiêu hằng ngày cho bản thân và người
yêu. Có ngày bị cáo chi tiêu hết 3-4 triệu đồng.
Có mặt tại tòa, nhiều chủ shop bán
hàng online cho biết họ cứ đưa thông tin nào lên facebook cá nhân thì chỉ
vài phút sau đã bị Đức Anh copy lại. Khi khách hàng gọi điện thoại hỏi vì sao
đã chuyển tiền nhưng không thấy gửi đồ thì các chủ shop mới tá hỏa.
HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của
các bị cáo không những chiếm đoạt tiền của các nạn nhân mà còn làm mất uy tín,
ảnh hưởng tới việc kinh doanh online của họ.
T.L
Bãi gỗ lậu
gần trạm quản lý bảo vệ rừng
26/09/2015 06:01
Chiều 25.9, ông Trần
Văn Thu, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, cho hay Đội Kiểm
lâm cơ động số 1 vẫn đang tiếp tục kiểm soát trong rừng để truy tìm nguồn gốc
số gỗ lậu vừa được phát hiện tập kết gần trạm bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý
rừng phòng hộ Sông Tranh, H.Bắc Trà My).
Trước
đó, Đội Kiểm lâm cơ động số 1 đã phát hiện 2 điểm tập kết gỗ nằm gần đường liên
xã Trà Đốc - Trà Bui. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có 124 phách gỗ
(khoảng 26 m3) gồm: dổi, chò, xoan đào... (thuộc nhóm 3 và nhóm 6). Trong 2 địa
điểm phát hiện gỗ lậu có một điểm nằm gần Trạm quản lý bảo vệ rừng (tại
thôn 2, xã Trà Bui). Đầu tháng 9, Đội Kiểm lâm cơ động số 1 truy đuổi một xe tải
chạy hướng Trà Bui - Trà Đốc đang chở gỗ lậu. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiếp cận
thì lái xe đã cho đổ 10 m3 gỗ các loại xuống đường để tẩu thoát. Tiếp tục điều
tra, các cán bộ kiểm lâm đã phát hiện ra 2 bãi gỗ đã nêu.
Ông
Đoàn Tất Chẩn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, nói 2 bãi gỗ nằm
khá gần nhau và cách trạm quản lý bảo vệ rừng của đơn vị khoảng 5 km. “Chúng
tôi chờ cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra. Tuy nhiên, trước hết, là người
đứng đầu đơn vị tôi nhận trách nhiệm vụ việc. Sau khi có kết quả điều tra sẽ xử
lý, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan”, ông Chẩn nói.
Hoàng Sơn
Nữ doanh
nhân VN bị sát hại ở Trung Quốc: Dấu hiệu bất thường từ ‘bạn hàng’
26/09/2015 06:20
Trước khi trút hơi
thở cuối cùng tại Trung Quốc, bà Hà Thúy Linh, Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh đã nói với
các y, bác sĩ rằng bà đi cùng một bạn hàng vào quán nước rồi mê man, sau đó bị
đánh, cướp…
Thông tin này được luật sư (LS)
Trương Quang Quý, người hỗ trợ pháp lý cho Công ty Hà Linh, kể lại với PV
Thanh Niên hôm qua.
LS Quý cũng nêu rất nhiều những điểm
bất thường trong chuyến đi đến Quảng Đông (Trung Quốc) đầu tiên của bà Linh để
ký hợp đồng bán trà ô long, dẫn đến cái chết đầy nghi vấn của nữ doanh nhân
trẻ.
Ký hợp đồng "chỉ được đi một
mình"
Theo LS Quý, bản hợp đồng bán hàng
mà bà Linh mang theo qua Quảng Đông không có tên người mua. “Lần đầu tiên tôi
phải soạn và dịch qua tiếng Trung Quốc một bản hợp đồng bán trà mà không có tên
người mua, điều này rất kỳ lạ”, ông Quý kể và cho biết khi ông thắc mắc thì bà
Linh giải thích để ký hợp đồng này phải thông qua một môi giới, và môi giới yêu
cầu làm sẵn hợp đồng mỗi tháng xuất 1,8 tấn trà ô long, khi đến Trung Quốc mới
ghi tên người mua.
Môi giới còn yêu cầu bà Linh chỉ
được đi một mình, nếu có người thứ hai họ sẽ không ký hợp đồng. “Trước khi mang
hợp đồng đi Trung Quốc, bà Linh nói cứ yên tâm vì đi với một người quen mà bà
cũng không tiết lộ danh tính”, LS Quý nói.
|
Cũng theo LS Quý, cuối năm 2010, bà
Linh và chồng là Lin Chin Chuang (người Đài Loan) bắt đầu tách công ty. Bà Linh
điều hành Công ty Hà Linh (thành lập năm 2008), còn ông Chuang vẫn điều hành
Công ty HaiYil (thành lập năm 2002).
Từ sau đó giữa hai người vẫn xảy ra
mâu thuẫn về việc phân chia tài sản và thị trường bán hàng ở Đài Loan. Một số
đại lý tiêu thụ trà ô long Hà Linh ở Đài Loan gọi điện báo muốn lấy hàng bán
nhưng bị ông Chuang hăm dọa nên không dám.
Cũng từ đó, bà Linh gặp nhiều khó
khăn về thị trường xuất khẩu, nên khi có môi giới bán hàng qua Trung Quốc thì
bà đồng ý nghe theo.
LS Quý cho biết thêm, cách đây hơn
10 ngày, bà Linh có xuất 3 tấn trà ô long kèm theo lô hàng của Công ty HaiYil,
do Lin Chin Chuang xuất qua Trung Quốc nhưng chưa lấy được tiền hàng.
“Vào quán nước rồi mê man”
LS Quý kể sáng 19.9, trước khi lên
máy bay ở TP.HCM, bà Linh vẫn đăng hình ăn sáng tại một khách sạn lên Facebook
với lời nhắn “thẳng tiến Quảng Đông”. Sau đó bặt âm tín đến 10 giờ ngày 22.9
thì chị bà Linh nhận được hung tin em mình tử vong tại Trung Quốc.
Trước khi người nhà và đại diện Công
ty Hà Linh bay qua Trung Quốc nhận thi hài bà Linh thì đã bất ngờ nhận được một
số tin nhắn từ những số điện thoại lạ “hăm dọa” và hỏi giờ bay, giờ đến...
Thông tin này được báo cho cơ quan chức năng, do đó giờ bay được giữ bí mật và
cơ quan chức năng cử người tháp tùng để bảo đảm an ninh từ Đà Lạt đến khi qua
tới Trung Quốc.
Đặc biệt, LS Quý tiết lộ nguồn tin
từ Trung Quốc cho biết trước khi qua đời tại một bệnh viện ở tỉnh Quảng Đông,
bà Linh có ít phút tỉnh táo và kịp nói với các y bác sĩ bà đi cùng một bạn hàng
vào một quán nước, sau đó bị mê man và bị đánh đập, bị cướp hết toàn bộ nữ
trang, tiền bạc, giấy tờ. Bà Linh cho bác sĩ biết số điện thoại người chị ở VN
rồi trút hơi thở cuối cùng.
“Bản hợp đồng giấu tên người mua,
chuyến đi Quảng Đông một mình theo người môi giới và cái chết của bà Linh chắc
chắn được ai đó lên kế hoạch từ trước”, LS Quý nhận định.
Lâm Viên
“Đu” trên dòng nước dữ
Thứ sáu, 25/09/2015, 13:25 (GMT+7)
Đang mùa mưa
lũ, nhưng hàng ngàn lượt người dân tại Tây Nguyên phải liều mình vượt dòng nước
lũ bằng những hình thức “ớn lạnh” như đu dây hoặc kéo đò ngang qua sông, suối.
Qua sông bằng cáp treo
Suối Đôi, đoạn chảy qua huyện Đức Cơ
(Gia Lai), có bề rộng gần 20m. Một bên suối là làng Mook Trê, Mook Trang, còn
vùng đất đồi núi bên kia suối có 15 hộ dân di cư từ Cà Mau lên sinh sống. Tại
vùng đất này, hiện có hơn 800ha đất trồng cao su, điều, mì của dân làng Mook
Trang, Mook Trê trồng. Để qua suối làm rẫy, người dân phải tự chế tạo bộ cáp
treo, có cấu tạo gồm dây cáp cố định ở 2 đầu, 1 rọ sắt được nối
trực tiếp với dây cáp bằng bánh xe quay và 1 dây thừng cột ở hai bên đầu
suối. Người dân chỉ việc ngồi trên rọ sắt, cầm sợi dây thừng kéo là rọ
sắt sẽ trượt dài trên dây cáp từ đầu này sang đầu kia. Ông Lê Văn Tuy (67
tuổi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) cho biết, gia đình ông trồng bên vùng đồi núi
5ha điều, mì nên hàng ngày phải đu dây 4 lượt đi làm. Dù biết rất nguy hiểm,
nhưng nếu không đi bằng cách này thì phải đi vòng quá xa, mất nhiều thời
gian, nên đành phải nhắm mắt làm liều để qua rẫy. Tương tự, 15 hộ sống trực
tiếp bên vùng đồi vào mùa hái cà phê thuê cũng phải đu dây qua các làng Mook
Trang, Mook Trê.
Người dân trong vùng cho biết, trước
đây họ thường lội qua suối nhưng khi xảy ra trường hợp bị nước cuốn trôi gây tử
vong nên đã góp tiền xây dựng cáp treo. Tuy nhiên, từ lúc có cáp treo cũng có
nhiều người trong lúc đu dây đã té xuống suối. Theo quan sát của chúng tôi,
hiện dây cáp, ốc vít của cáp treo đều đã bị gỉ sét, ăn mòn nghiêm
trọng. Những trụ gỗ được chôn ở hai đầu sông dùng để cố định dây
cáp cũng đã mục, rất dễ gãy. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Chủ tịch UBND xã Ia
Dom, cho biết, người dân nơi đây rất muốn có một chiếc cầu vững chắc để
vận chuyển nông sản, cũng như đi lại nhưng địa phương lại thiếu kinh phí. “Lúc
trước chúng tôi dự định trích 3 tỷ đồng trong khoản tiền hỗ trợ xã biên giới để
xây dựng cầu bê tông nhưng khi mời đơn vị thiết kế về khảo sát, họ “hét” giá
đến gần 10 tỷ đồng. Số tiền này quá lớn nên việc xây cầu vẫn chưa triển khai
được”, ông Thiện nói.
Chòng chành đò ngang
Đang vào mùa mưa, dòng nước đỏ chảy
ùng ục, 4 chiếc đò gỗ thô sơ không lan can bảo vệ, không sử dụng động cơ tại
bến đò xã Đạ M’Rông (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) nối với xã Krông Nô (huyện
Lắk, tỉnh Đắk Lắk) vẫn hoạt động tấp nập. Để sang bờ bên kia, người điều khiển
phải bám vào sợi dây thừng được cố định ở hai bên bờ sông, dùng sức để kéo cả
con đò chở người và hàng hóa dựa theo chiều dòng nước chảy để qua đoạn sông
rộng hơn 100m. Mỗi lần qua sông là một lần nhọc nhằn, bất an đối với những
người đi đò, không ít vụ tai nạn khiến cả người và hàng hóa đã rơi xuống dòng
nước chảy xiết. Ông Nguyễn Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy xã Đạ M’Rông (huyện Đam
Rông), cho biết: “Xã có 6 thôn, trong đó người dân ở 4 thôn có đất sản xuất ở
bên kia sông K’Rông Nô nên phải thường xuyên qua đò để rút ngắn thời gian, bởi
nếu đi đường bộ phải vòng hơn 70km. Do đó, một cây cầu nối hai bờ là niềm mong
mỏi bấy lâu của nhân dân nơi đây”.
Cũng như ở Đạ M’Rông, bến đò trên
sông Đại Bình, đoạn chảy qua thôn 13 xã Lộc Thành với thôn 9 xã Tân Lạc (huyện
Bảo Lâm), đa số người dân hai bên bờ cũng phải lựa chọn qua sông bằng những
chiếc đò đu dây vì đi đường bộ phải mất nhiều giờ cho đoạn đường vòng. Bất chấp
hiểm nguy luôn rình rập, người dân vẫn giao tính mạng cho những chuyến đò mất
an toàn như thế này.
Theo Sở GTVT Lâm Đồng, tỉnh hiện có
11 bến đò dân sinh. Trong đó, 7 bến sử dụng phương tiện thô sơ và tất cả đều
chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, kéo theo đó là những vấn đề
đảm bảo an toàn cũng không được giám sát.
VÕ PHÚC - ĐOÀN KIÊN
Vụ vỡ hụi ở
Đồng Nai: CA xã ‘áp tải’ chủ hụi về tòa án
(PL)- Sáng 25-9, Công an xã Đông Hòa (Trảng
Bom, Đồng Nai) đã kết hợp TAND huyện Trảng Bom mời bà Tô Thị Thu C. (ngụ xã
Đông Hòa) và những người chơi hụi đến trụ sở UBND xã Đông Hòa để làm việc.
TIN LIÊN QUAN
Cụ thể là để bà C. và
những người chơi hụi đối chiếu, xác nhận nợ, viết giấy nợ với nhau. Đồng thời,
Công an xã Đông Hòa trả lại đơn tố cáo và hướng dẫn người dân nộp đơn khởi kiện
tại TAND huyện Trảng Bom để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, buổi đối
chiếu, xác nhận nợ giữa hai bên đã không thực hiện được do các hụi viên kéo đến
quá đông, gây mất an ninh trật tự. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, bà C. được công
an xã chở về trụ sở TAND huyện bằng xe máy. Lúc này, một số nạn nhân quá bức
xúc đã chửi mắng bà C. lừa đảo, lấy mũ bảo hiểm đánh bà C. gây hỗn loạn trước
trụ sở UBND xã. Trước tình hình trên, Công an xã Đông Hòa phải vãn hồi trật tự
để đưa bà C. về tòa án huyện tiếp tục làm việc.
Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa
tin, ngày 22-7, bà C. đã trốn khỏi nơi cư trú do vỡ hụi nhiều tỉ đồng khiến
hàng trăm nạn nhân là những tiểu thương ở chợ Đông Hòa, chợ Hưng Long và nhiều
công nhân KCN lao đao.
Theo bà con tiểu thương Đông Hòa cho
biết trước đây bà C. từng gây vỡ nợ hụi tại Phương Lâm (Định Quán), sau đó về
xã Đông Hòa với vỏ bọc doanh nhân làm từ thiện tạo lòng tin với chị em tiểu
thương. Để tạo vẻ bên ngoài, bà C. mua xe mô tô phân khối lớn, xài ĐTDĐ đời mới
đắt tiền.
Sau nhiều ngày lẩn trốn, khoảng 14
giờ ngày 22-9, chị NPL (một trong những nạn nhân bị bà C. giật hụi trên 260
triệu đồng) bắt gặp bà C. tại một văn phòng công chứng tại thị trấn Trảng Bom
khi bà đang làm hợp đồng tặng cho tài sản cho người thân nên giữ lại nhờ cơ
quan chức năng can thiệp. Sau đó, bà C. được đưa về Công an xã Đông Hòa để lấy
lời khai ban đầu, đến khoảng 23 giờ cùng ngày bà C. được về nhà.
TIẾN DŨNG
Phú Thọ: Ám
ảnh bị tạt axit khi ra đường
(PLO)-Nhiều vụ tạt axit nhằm vào phụ nữ và nữ
sinh trên địa bàn thuộc thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) liên tiếp xảy
ra trong thời gian qua. Cho đến nay hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật,
người dân luôn sống trong tình trạng hoang mang lo sợ không dám ra đường vào buổi
tối.
TIN LIÊN QUAN
- Công an
truy tìm kẻ gây ra nhiều vụ tạt acid vào phụ nữ
- Xuất
hiện kẻ biến thái chuyên rình tạt axit phụ nữ trên đường
Theo một số người dân
thị trấn Hùng Sơn, khoảng nửa tháng trở lại đây nhiều vụ tạt axit nhằm vào các
phụ nữ liên tiếp xảy ra. Trong đó phải kể đến tối ngày 11/9 có tới 3 vụ liên
tiếp xảy ra, 2 vụ trên địa bàn và một vụ xảy ra ở một xã lân cận, nhưng trên
cùng một cung đường.
Một đêm 4 người là
nạn nhân của kẻ “biến thái”
Nhớ lại hôm xảy ra sự
việc, chị N.T.B (SN 1973) thuộc khu 10, Thị Trấn Hùng Sơn cho biết, buổi
tối hôm đó khi đi tập thể dục về, khi tới gần cổng một trường học thì bất ngờ
một thanh niên đi xe máy ngược chiều chiếu đèn pha vào mặt khiến chị chói mắt
không nhìn thấy gì, chị cố gắng đi sát vào lề đường (ở gần đó có 1 vũng nước).
Thanh niên này chạy
xe áp sát vào chị. “Nghĩ là có thanh niên trêu chọc, cho xe chạy vào vũng nước
để bắn lên người tôi. Nhưng khi thấy đùi và tay mình mỗi lúc một nóng, quần bị
thủng nhiều lỗ tôi đã vội chạy vào nhà hàng xóm xả nước”.
Một nạn nhân khác, chị Đ.T T.H (SN
1991) vẫn chưa hết sợ hãi chia sẻ: “Buối tối hôm đó, vào khoảng 19
giờ 15 phút, khi tôi đi xe đạp tìm thuê xích lô cho con mình. Khi đến điểm xe
buýt gần sân vận động của nhà máy Supe, đoạn có khúc cua thì bất ngờ một đối
tượng đi xe tay ga bám theo đằng sau. “Nghĩ là người đi đằng sau chuẩn bị
rẽ nên tôi không để ý. Chỉ trong giây lát người này tự nhiên vụt ga lên rồi đi
mất. Một lúc sau tôi thấy mỗi lúc một nóng sau lưng và đùi. Kiểm tra thì thấy
phía sau áo và quần bị thủng lỗ chỗ, hoảng hốt tôi chay về nhà lấy nước xả. Chỉ
khi bố tôi cho biết mình bị dính là axit tôi mới biết. Cũng may hôm đó không
cho con tôi đi, chứ nếu không kẻ xấu tạt phải cháu thì không biết sẽ ra sao”,
chị H kể.
Cũng theo chị H, cách địa điểm chị
bị đối tượng lạ mặt tạt axit không xa, một người phụ nữ ở xã Thạch Sơn và một
nữ sinh cấp 3 trường THPT Phong Châu cũng là nạn nhân tương tự khi đi qua
con đường này.
Nói về vụ việc nữ sinh bịt tạt axit,
ông N.V.S thuộc khu 15 thị trấn Hùng Sơn là 1 một người chứng kiến sự việc cho
biết “khoảng 19 giờ ngày 11, khi gia đình ăn cơm xong, tôi đang ngồi ở trước
cửa nhà thì nhìn thấy một chiếc xe máy đi đến gần cổng nhà mình rồi tắt máy.
Nghĩ là người đi đường dừng xe nghe điện thoại, nên không để ý. Khoảng 5 phút
sau, có hai cháu gái đi xe đạp điện chạy song song qua thì bất ngờ bị người đi
cùng chiều hất nước gì vào người. Hôm sau khi công an đến nhà thu thập thông
tin tôi mới biết một cháu gái đã bị tạt axit vào người”.
Người dân không dám ra đường vào
buổi đêm
Kể từ hôm liên tiếp xảy ra
những vụ việc tạt axit trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, nhiều người dân giờ đây
rất hạn chế ra đường vào buổi tối. Chị H chia sẻ: “Trước kia ở khu phố mỗi khi
đêm đến đông đúc tấp nập. Từ hôm xảy ra vụ việc, cả khu phố vắng lặng, ai ở nhà
đó kể từ hôm đó cứ tối đến là tôi không dám đi đâu, tôi sợ sự việc tương tự lại
xảy ra”.
Nữ sinh N.P.T (SN 1998) là nạn nhân
trong vụ việc hôm 11-9 chia sẻ: “Từ hôm đó, khi bạn bè cháu biết vụ việc
đứa nào cùng lo lắng. Ra đường bây giờ bất kể đêm hay ngày đều phải che ô,
không phải che vào đầu mà vào sườn người để phòng kẻ xấu. Thậm chí, trên
người bịt bọc kín mít, không để hở gì, giờ mỗi khi có lịch học thêm là bố cháu
lại đưa đi đón về. Cháu không dám đi một mình nữa, rất mong công an sớm tìm ra
người tạt axit để trả lại bình yên cho người dân, chúng cháu đi học cũng không
phải sợ nữa”.
Xác nhận vụ việc trên, ông
Đinh Văn Hùng – Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn cho biết, trong khoảng 10 ngày
trở lại đây, trên địa bàn đã xảy ra 5 – 6 vụ người dân bị đối tượng lạ mặt tạt
axit vào người. Trong số những người dân bị đối tượng này tạt axit vào người có
giáo viên, công nhân, học sinh…
Hiện Công an huyện Lâm Thao đang
tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ để trả lại bình yên trên địa bàn.
PHI HÙNG
Yêu không
được, Bí thư đoàn thôn dụ dỗ bé gái mới lớn làm trò đồi bại
(LĐĐS)
- Số 37 Nguyễn
Khang - huenguyenpv@gmail.com - 7:15 AM, 26/09/2015
Sau vài lần “tán
tỉnh” một bé gái cùng thôn và bị em cự tuyệt, nam thanh niên đã dụ dỗ em đến
nhà chơi rồi giở trò đồi bại mặc cho em chống cự van xin. Vì sợ mọi người biết
sẽ xấu hổ và bố đánh đòn, bé gái đã không dám nói với ai.
“Yêu” không được giở
trò đồi bại
Vừa qua, Công an
TP.Việt trì, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị
can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Văn Hải (SN 1991, trú tại khu 4, xã Thụy Vân,
TP.Việt Trì, tỉnh Phú thọ) về hành vi giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là em Vũ
Thị Thùy V (SN 2002, trú cùng địa chỉ, hiện đang là học sinh lớp 7).
Theo trình báo của
người nhà nạn nhân, vào tối 26.8, em V đi xem hội diễn văn nghệ của xóm. Đến
đây, V đã gặp Hải. Do quen biết với Hải từ trước nên V và một số bạn đứng nói
chuyện cùng Hải. Nói chuyện được một lát, Hải kéo V ra phía sau nhà văn hóa để
sàm sỡ nhưng V không đồng ý nên đã đẩy Hải ra. Thấy đông người, Hải chở V ra
một bãi đất trống cách chỗ xem văn nghệ khoảng 500m. Tại đây, Hải dừng xe, kéo
em V vào sát vào tường và hỏi “em có người yêu chưa, có yêu anh không” thì V
trả lời là “em còn bé”. Mặc dù V không đồng ý “yêu” nhưng Hải vẫn cố tình đẩy
cô bé vào tường rồi sàm sỡ. Sau đó, đối tượng còn năn nỉ nạn nhân cho hắn quan
hệ. Do sợ hãi, bé gái đã liên tục cự tuyệt và cương quyết đòi về nhà. Thấy sự
việc không theo ý muốn, Hải đành đưa V về.
Tiếp đó, đến trưa
28.7, Hải nhắn tin và gọi điện cho V nhiều lần, rủ V đi chơi và hứa sẽ mua thẻ
điện thoại cho nhưng V không nghe máy và không trả lời tin nhắn. Đến chiều cùng
ngày, hắn tiếp tục gọi điện và nhắn tin cho V. Nghĩ Hải là người cùng thôn, vì
nể nang nên V đã đồng ý đi chơi. Biết Hải có ý đồ xấu nên V không vào nhà Hải
mà đứng chờ ngoài cổng. Sau đó, Hải bảo V cùng vào nhà để lấy xe, sau đó cả hai
sẽ đi chơi. Thấy vậy, V vào nhà và được Hải cho mượn điện thoại để chơi điện
tử. Khi V đang ngồi chơi, Hải bất ngờ kéo nạn nhân vào trong buồng. Rồi bỏ mặc
những lời van xin của nạn nhân, hắn đã cởi quần áo của bé gái và thực hiện hành
vi đồi bại. Một phần sợ rằng kêu lên mọi người biết chuyện sẽ xấu hổ, một phần
do sức yếu nên V đành bất lực không thể kháng cự.
Sau khi đối tượng
thỏa mãn thú tính, V mặc lại quần áo rồi đi về nhà. Do sợ bố và cô nên cháu
không dám hé lộ chuyện này với bất kỳ ai. Mấy ngày sau đó, phát hiện sinh hoạt
của V không bình thường, đặc biệt là vấn đề sức khỏe, bà nội của V đã gặng hỏi
xem có chuyện gì. Lúc đầu, V không chịu nói nhưng sau đó V đã khai ra việc bị
Hải ép quan hệ ngoài ý muốn.
Nghe cháu kể lại, bà
nội cố trấn tĩnh và thông báo cho gia đình Hải lên nói chuyện. Tuy nhiên, gia
đình Hải không đến để giải quyết nội bộ nên đến ngày 11.9, gia đình cháu V đã
làm đơn tố cáo lên Công an TP.Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Bà Nguyễn Thị T (bà nội
cháu V) bức xúc cho biết: “Nghe cháu kể lại sự việc, tôi như chết lặng đi, khổ
thân cháu tôi quá, nó mới hơn 13 tuổi, thân hình gầy gò nhỏ bé mà lại bị nó
(Hải - PV) giở trò đồi bại như vậy. Do nể tình làng nghĩa xóm, không muốn làm
to chuyện nên tôi đã gọi gia đình bên kia đến để giải quyết nội bộ. Nhưng gọi
mấy lần mà họ vẫn không đến nên gia đình tôi đã viết đơn tố cáo. Mong rằng các
cơ quan chức năng xử lý vụ việc thật nghiêm minh để lấy lại công bằng cho cháu
tôi và cũng là để làm bài học cho các đối tượng khác”.
Trao đổi với PV, ông
Trần Đức An - Trưởng công an xã Thụy Vân - cho biết: “Ở địa phương có vụ việc
như vậy xảy ra, nhưng do gia đình gửi đơn trực tiếp lên Công an TP.Việt Trì nên
vừa rồi chúng tôi mới nhận được thông tin. Chúng tôi cũng đã nhận được đơn của
Công an TP.Việt Trì về việc cần có hình thức xử lý đối với Đảng viên Vũ Văn
Hải”.
Con dại cái mang
Sau khi vụ việc xảy ra, người dân
trong xóm ai cũng bất ngờ. Không ai nghĩ Hải lại làm chuyện đó với cháu V. Theo
tìm hiểu của PV, hoàn cảnh gia đình cháu V rất khó khăn. Từ nhỏ, cháu đã thiếu
tình thương yêu của cha mẹ, 13 tháng tuổi mẹ bỏ nhà đi, còn bố đi thụ án 8 năm
vì liên quan đến ma túy. Hiện cháu ở với bà nội và người cô ruột. Do từ nhỏ V
đã sống thiếu tình thương yêu của bố mẹ nên rất hay mặc cảm với số phận. Cứ mỗi
lần nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được bố mẹ đưa đón đi học là V lại cảm thấy
chạnh lòng. “Dù mình có chăm sóc cháu tốt đến đâu chăng nữa thì vẫn không thể nào
bằng tình cảm của bố mẹ dành cho cháu. Cháu đã chịu quá nhiều thiệt thòi và bất
hạnh, vậy mà giờ đây lại bị hại như vậy. Tôi cảm thấy rất đau đớn và thương xót
cho số phận của cháu”, chị Nguyễn Thị Thu H - cô ruột của nạn nhân - tâm sự.
Khi bố V mãn hạn tù, V đã bắt đầu
nhận được sự chăm sóc của bố. Tuy nhiên, ra tù được một thời gian, bố cháu lại
lấy người vợ thứ 3 (hai người trước đã ly hôn - PV). Tính tình của V và dì 3
không hợp nhau nên V cảm thấy buồn chán và đã chuyển lên ở hẳn với cô H. Anh Vũ
Quốc D (bố đẻ của V) cho biết: “Tôi biết, những việc mình đã làm khiến cháu
không được vui, sự việc xảy ra cũng một phần là do tôi chưa chăm sóc cháu
nhiều. Giờ sự việc đã vậy rồi, tôi chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm minh để mang
lại sự công bằng cho cháu”.
Còn về đối tượng Hải, theo tìm hiểu
của PV, Hải là con cả trong gia đình có hai anh em trai. Học hết cấp 3, Hải đi
bộ đội, hết thời hạn, Hải ra quân. Sau khi xuất ngũ, Hải tham gia công tác đoàn
và được xã cử đi học lớp sỹ quan dự bị. Trong quá trình công tác, tham gia
phong trào tại địa phương, Hải là người được ban lãnh đạo đánh giá là có năng
lực, nhiệt huyết với công việc. Hải được đánh giá là người ngoan ngoãn, chịu
khó, hiền lành, do vậy sự việc xảy ra khiến nhiều người ngỡ ngàng. “Cậu ấy ở
địa phương không ai chê được câu nào, tham gia phong trào rất nhiệt tình, việc
gì cũng hoàn thành rất tốt. Không hiểu vì sao trong một phút thiếu suy nghĩ lại
hành động dại dột như vậy. Là cán bộ ở địa phương, chúng tôi rất tiếc về trường
hợp này”, bà Nguyễn Thị Thơm - Chi hội trưởng Hội phụ nữ khu 4 - cho biết.
Ông Nguyễn Thắng Lộc - trưởng
khu 4 - cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lãnh đạo của khu dân cư số
4 đã có mặt để nắm bắt sự việc. Tôi đã cử Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ của
thôn đến thăm hỏi, động viên gia đình và cháu V sớm vượt qua nỗi đau này”. Hiện
Công an TP.Việt Trì vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Cú lừa
ngoạn mục của nữ doanh nhân phố núi
-
4:30 PM, 25/09/2015
Dương Thị Hoài Thu
kêu gọi góp vốn để kinh doanh tại Cty TNHH MTV Tâm Thành Phát với “lợi nhuận
khủng” nên lừa được nhiều người để huy động vốn rồi chiếm đoạt số tiền 25,2 tỷ
đồng.
Ngày 25.9, cơ quan
CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt tạm giam bị can Dương Thị Hoài Thu,
Giám đốc Cty TNHH MTV Tâm Thành Phát ở TP.Pleiku, Gia Lai về hành vi lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Điều tra ban đầu xác
định, từ tháng 7 đến tháng 9.2014, Dương Thị Hoài Thu đã dùng thủ đoạn kêu gọi
góp vốn để kinh doanh tại Cty TNHH MTV Tâm Thành Phát với “lợi nhuận khủng” nên
lừa được nhiều người để huy động vốn rồi chiếm đoạt số tiền 25,2 tỷ đồng.
Theo tài liệu Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thu thập, đến nay có khoảng 20 cá nhân khác góp vốn
đầu tư cho Dương Thị Hoài Thu với số tiền lên đến 200 tỷ đồng.
Theo Công an nhân dân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét