Đối Thoại Điểm Tin ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Tin
Tức : Tin Tức thứ Sáu 27.11.2015
Câu
Chuyện Thời Sự: Phỏng vấn linh mục Nguyễn Hữu
Lễ
Đây
Là Sự Thật: Đây là sự thật 27.11.2015
Quan
Điểm: Giới Công Nông Việt Nam bị lãng quên.
·
Hạ Mai: Nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nay (viet-studies
27-11-15) -- Bài cực kỳ công phu và xuất sắc. Viet-studies rất vinh hạnh được
tác giả ủy thác cho đăng bài này ◄◄◄◄◄◄
·
·
Tham luận của Thayer tại Hội thảo về Biển
Đông ở Vũng Tàu: “The
Code of Conduct in the South China Sea and Beyond: Foolish Consistency or Holy
Grail?” (Thayer
26-11-15) ◄◄
·
KINH ĐIỂN: Chính sách công và ý niệm nhà
nước Việt Nam: Public
Policy and the Idea of the Vietnamese State: The Cultural Political Economy of
Domestic Water Supply (Asian Studies Review December
2015) -- Xin thú thật là tôi không hiểu bài này!!!
·
VN
bỏ 'phiếu trắng' cho dự thảo nhân quyền (BBC 26-11-15) -- Đáng khâm phục! Ít ra
cũng thành thực mà KHÔNG bỏ phiếu thuận!
·
‘Gia
đình trị’ trong cơ quan nhà nước dễ tạo ‘vây cánh’ (VNN 26-11-15) -- Ở Việt Nam làm gì có chuyện
này? (Sarcasm alert!)
·
'Nhân
tài' ở Đà Nẵng bị buộc bồi thường tiền tỷ vì tự ý nghỉ việc (VnEx 26-11-15)
·
Đại
biểu Quốc hội: Nhà nước cần ưu đãi hơn nữa để báo chí phát triển (VTC 26-11-15) -- "ĐB
Hà Minh Huệ (Bình Thuận) chỉ ra đặc thù của báo chí Việt Nam không chỉ là
phương tiện truyền thông thiết yếu mà là công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà
nước". Ông này sẽ được làm đại biểu trọn đời!
·
Công an trong lòng dân: Gái
mại dâm cứ mạnh dạn kêu cứu! (PLTP 26-11-15) -- "Công an sẽ sẵn sàng
can thiệp hỗ trợ khi chị em gặp sự cố". Ôi, hai chữ "chị
em" thân thương làm sao!
·
Trung Quốc của Tập Cận Bình: Thay đổi chỉ
là một ảo ảnh? Xi’s
China: The Illusion of Change (NYRB 24-11-15)
·
Nhà kinh tế học Douglass C. North qua đời: Douglass
C. North, Maverick Economist and Nobel Laureate, Dies at 95(NYT
24-11-15)
· 
Bill Hayton tweet cám ơn "quý ông áo xanh"
đã đi theo anh ta ở Việt Nam
(Nghiệp vụ yếu quá! Tại sao không giả bộ xem giày mà chỉ biết đứng nhìn vào tường?)
Bill Hayton tweet cám ơn "quý ông áo xanh"
đã đi theo anh ta ở Việt Nam
(Nghiệp vụ yếu quá! Tại sao không giả bộ xem giày mà chỉ biết đứng nhìn vào tường?)
·
KINH ĐIỂN: Chính sách công và ý niệm nhà
nước Việt Nam: Public Policy and
the Idea of the Vietnamese State: The Cultural Political Economy of Domestic
Water Supply (Asian Studies Review December
2015) -- Xin thú thật là tôi không hiểu bài này!!!
Bài mới
Bài được đọc
nhiều
-
See more at: http://nghiencuuquocte.net/#sthash.YgCZVFXB.dpuf
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
·
Bản lên tiếng của các tổ chức xã hội chính trị VN về vụ
Thông tin mỗi ngày
·
Dan Luan
·
Đinh Tấn Lực
·
Đoan Trang
·
Huỳnh Ngọc Chênh
·
JB Nguyễn Hữu Vinh
·
Jonathan London
·
Nghiên cứu Quốc tế
·
Nguyễn Tường Thụy
·
GS Nguyễn Văn Tuấn
·
Người Buôn Gió
·
Nguyễn
Xuân Diện
·
Nhát sỹ Tô Hải
·
R F I
·
TTX VA
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Cả trăm người hò hét, xô cổng trụ sở huyện
phản đối bản án
Thứ
sáu, 27/11/2015 | 12:19 GMT+7
Cho rằng phiên tòa có khuất tất, mức
phạt với thủ phạm quá nhẹ, người nhà nạn nhân trong vụ án tông xe đã la ó, xô
cổng trụ sở huyện để phản đối.
Sáng nay, sau 5 ngày nghị án, TAND
huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tuyên phạt Đặng Thị Thuấn (33 tuổi) án 2 năm tù về
tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, buộc
bồi thường cho gia đình bị hại hơn 530 triệu đồng.
Chủ tọa vừa dứt lời, nhiều người nhà
bị hại hò hét, văng tục với HĐXX và bị cáo. Đám đông cả trăm người mang theo di
ảnh nạn nhân kéo từ tòa tới trụ sở huyện ủy Hưng Nguyên cách đó vài trăm mét
tiếp tục hò hét, xô cổng ào vào trong sự hỗn loạn. Chính quyền phải huy động
nhiều nhân viên tới làm nhiệm vụ, tới trưa nay trật tự dần được vãn hồi.
Theo cáo
trạng, 20h40' ngày 18/3, Thuấn lái Fortuner chở theo 4 người đi từ quốc lộ
46 hướng về thành phố Vinh. Đến khu vực giao cắt giữa đường tránh Vinh và
quốc lộ 46 thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên, xe của Thuấn rẽ phải, đi vào phần
đường dành cho xe ngược chiều nên đâm vào ôtô do anh Phan Văn Tuấn điều khiển
đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông.
Cú tông khiến anh
Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu, ông Nguyễn Văn Thu đi cùng xe bị thương
tích 15%. Chiếc xe của anh Tuấn bị hư hỏng nặng, thiệt hại gần 450 triệu đồng.
Tại phiên tòa hôm
nay, cơ quan chức năng cáo buộc Thuấn đã lái xe không quan sát, đi sai làn
đường quy định. Còn gia đình bị hại và luật sư đại diện cho rằng khung hình
phạt truy tố là quá nhẹ. Họ cũng không đồng tình với việc chiếc xe Fortuner
được trả lại cho bị cáo để bán; sau tai nạn Thuấn không được đo nồng độ cồn...
Đáp lại, đại diện VKS
cho rằng việc truy tố là đúng luật, do bị cáo thành khẩn và bồi thường 60 triệu
đồng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Chiếc xe gây tai nạn đã có bản ảnh, ảnh
hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện, vì vậy việc trả xe không phạm
luật...
Hải Bình
Gái mại dâm lao vào ôm ấp để móc túi ở giữa
đường
Thứ
năm, 26/11/2015 | 20:22 GMT+7
Thấy gái mại dâm đứng đường chèo
kéo, hai người đàn ông dừng lại và bị một đám cô gái khác ào đến sờ soạn, ôm ấp
nhằm móc trộm ví.
Chiều 26/11, Công an thành Huế (Thừa
Thiên – Huế) khởi tố Bùi Nhật Khánh, Hoàng Quốc Nam (Mèo), Nguyễn Ngọc Dũng
(Say), Nguyễn Văn Quý (Mưa, cùng 18 tuổi) và Nguyễn Tấn Tài (23 tuổi, cùng trú
TP Huế) về tội Cố ý gây thương tích, Cưỡng đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.
Công an cho hay, hai người đàn ông
trình báo khi đi qua đường Ngô Quyền vào buổi tối đã bị một nhóm gái mại dâm
chèo kéo. Họ vừa dừng xe, các cô gái liền lao vào ôm ấp rồi móc ví. Họ phát
hiện tri hô thì lập tức một nhóm thanh niên lao tới đánh. Tổng số tiền hai
người đàn ông bị cưỡng đoạt hơn 13 triệu đồng.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định
Bùi Nhật Khánh (có 3 tiền án) là nghi can cầm đầu đường dây bảo kê gái mại dâm
và chuyên cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp ở đường Ngô Quyền.
Tại cơ quan công an, Khánh cùng Nam,
Dũng, Quý, Tài nhận đã gây ra vụ việc với hai người đàn ông trên. Theo phân
công trong nhóm, một số cô gái mại dâm đứng đường "bắt khách" vào
buổi tối. Khi các cô này đang trao đổi giá cả với những người đàn ông dừng xe
lại thì những "đồng nghiệp khác" sẽ đến ôm hôn, sờ soạng rồi móc túi
trộm ví. Trong trường hợp bị khách phát hiện, nhóm của Khánh nấp ở gần đó sẽ
lao đến đánh để giải cứu cho các cô gái.
Nhà chức trách đang mở rộng điều tra
vì nghi còn nhiều người là nạn nhân của nhóm này nhưng ngại chưa trình báo.
Nhóm gái mại dâm tham gia vào băng của Khánh cũng đang tiếp tục được xác minh.
Đắc Đức
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20151127/gia-tao-ngon-con-1000-dong-kg-dan-chat-cho-bo-an/1010152.html
27/11/2015 07:43 GMT+7
TT - Hàng chục hecta trồng táo bị
chặt lấy những cành nặng trĩu trái để cung cấp cho các trang trại trong tỉnh
làm thức ăn cho đàn gia súc có sừng, do giá táo chỉ còn 1.000 đồng/kg
Những ngày qua, ở
vùng chuyên canh cây táo của tỉnh Ninh Thuận là xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước,
hàng chục hecta trồng táo bị chặt lấy những cành nặng trĩu trái để cung cấp cho
các trang trại trong tỉnh làm thức ăn cho đàn gia súc có sừng, do giá táo chỉ
còn 1.000 đồng/kg. Với giá này, tiền bán táo không đủ để trả công.
Táo là loại cây đặc
thù mà tỉnh Ninh Thuận khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa
sang để phù hợp thời tiết khô hạn. Thế nhưng người trồng táo đều trong tâm
trạng mệt mỏi do rớt giá từng ngày. Bà Phan Thị Kiên, nhà có 3,5 sào táo ở thôn
Ninh Quý 3, nói trong tiếc rẻ: “Vườn táo tuy có trái không to lắm nhưng thương
lái mua chỉ 1.000 đồng/kg, rẻ quá, thà bán cho bò, dê, cừu ăn”.
Theo bà Kiên, với giá
trên, nếu bán cũng phải thuê công hái quả và sau đó lại thuê công cắt cành cho
vụ sau nên thà bán cả cành. Bà Kiên cho biết nếu trong năm ngày nữa giá táo vẫn
không tăng, bà sẽ cho cắt bỏ cành của 2 sào táo còn lại. “Nhiều năm trước, giá
táo gần đạt đỉnh 20.000 đồng/kg, sau hạ dần còn 10.000 đồng/kg, còn giờ thì giá
rớt thê thảm” - bà Kiên nói.
Sáng 26-11, trong sân
nhà ông Nguyễn Văn Thiện - người có 1,5 sào táo ở thôn Ninh Quý 2 - chất đống
cành táo kèm quả đã khô vì dê, bò ăn không hết. Do đó, ông Thiện đi chở một xe
cành táo kèm trái còn tươi từ các vườn táo cắt bỏ về cho chúng ăn.
Vừa ôm bó cành táo có
trái ra cho dê, ông Thiện cho biết số cành này các chủ vườn cắt bỏ vì giá táo
quá thấp. “Với giá 1.000 đồng/kg, nếu thuê công hái táo một ngày được 1 tạ
(100kg) cũng bán được 100.000 đồng nhưng phải trả tiền công 150.000 đồng. Vậy
là lỗ nên thà cắt bỏ cành táo kèm trái còn hơn” - ông Thiện nói.
Bà Võ Thị Mừng - chủ
vườn táo 7 sào ở thôn Ninh Quý 2 - cho biết một vụ táo từ khi cắt cành đến thu
hoạch là sáu tháng, nếu cắt cành gần thân thì phải mất tám tháng, với chi phí
đầu tư phân bón, thuốc, công, điện cũng phải mất 15 triệu đồng/sào/vụ.
Nhưng đến kỳ thu
hoạch như hiện nay, táo cực đẹp giá chỉ có 5.000 đồng/kg, táo thường thì 2.500
đồng/kg, còn táo nhỏ ăn vẫn ngon chỉ 1.000
đồng/kg thì lỗ nặng.
“Lại phải vay nợ tái sản xuất cho vụ sau nữa rồi” - bà Mừng than.
Không chỉ các chủ
vườn táo lao đao, các chủ vựa táo cũng than vì một số chuyến táo đi các tỉnh,
thành phố bị lỗ. Bà Lượng Thị Liên - một trong năm chủ vựa mua gom táo tại khu
vực này - cho biết dù táo giá rẻ như vậy nhưng các vựa mua gom đưa đi TP.HCM và
Hà Nội chỉ lời 500 đồng/kg.
“Nhiều khi chở táo
đến nơi “đụng chợ” lỗ cũng phải bán, thậm chí tại Ninh Thuận có biết giá lỗ
nhưng vẫn chở táo đi để giữ bạn hàng” - bà Liên cho biết.
Sẽ
thành lập các hợp tác xã
Ông Phan Quang
Thựu, phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, cho biết toàn tỉnh có hơn
1.000ha táo, trong đó xã Phước Sơn được xem là vùng chuyên canh táo.
Hiện ngành nông
nghiệp đang đề xuất quy hoạch lại tổng thể vùng chuyên canh táo trên cơ sở
tính toán, đánh giá tình hình đầu ra sản phẩm của nông dân và nhu cầu tiêu
thụ của thị trường toàn quốc.
Cũng theo ông Thựu,
do mùa này mưa, trái cây nhiều nên giá táo có hạ, nhưng giá táo ở thị trường
lớn như Hà Nội không hạ.
“Sau khi quy hoạch
lại, chúng tôi sẽ chỉ đạo thành lập các hợp tác xã liên kết các khâu sản xuất
của nông dân, tiêu thụ của doanh nghiệp lại với nhau nhằm ổn định giá táo
giúp nông dân sống khá với nghề trồng táo” - ông Thựu nói.
|
MINH TRÂN (minhtran@tuoitre.com.vn)
27/11/2015 12:09 GMT+7
TTO - Yêu cầu nhóm đòi nợ ra khỏi
nhà mình nhưng không được chấp nhận, Lê Thanh đã đem can xăng ra tạt rồi châm
lửa.
Ngày 27-11 công an quận Bình
Tân, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thanh (22
tuổi, ngụ Bình Tân) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích"
Theo hồ sơ ban đầu từ cơ quan công
an khoảng 22g ngày 25-11 chị Lê Thị Mỹ Lợi (ngụ Quận 12) cùng với
Đổng Thị Tuyết, Lê Văn Biển, Lê Quang Vinh đến tìm ông Lê Văn Tâm
(là cha ruột của Thanh) để đòi số tiền 500 triệu mà ông Tâm vay chị
Lợi.
Thấy cha bị đòi
nợ, Thanh yêu cầu nhóm chị Lợi ra ngoài nhưng những người đến
đòi nợ không ra về, nói chỉ khi nào đòi được tiền mới về.
Thanh bèn đi vào trong nhà lấy
1 can xăng đem ra tạt vào người Lợi, Tuyết, Biển, Vinh. Em gái Thanh là Lê
Huỳnh Thanh Phương (sinh 2001) đứng gần đó cũng bị xăng văng trúng người.
Sau đó, Vinh, Biển xông vào định
đánh Thanh thì Thanh bật quẹt lửa cháy gây thương tích cho Lê Quang Vinh và cả
em gái mình là Lê Huỳnh Thanh Phương. Hai nạn nhân được những người ở
đó dập lửa và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115.
Ngay khi nhận được thông tin, công
an Bình Tân đã xuống khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của nhân
chứng, tang vật vụ án để tiếp tục điều tra.
MỸ THƯƠNG
Nổ súng tại Đà Nẵng, một người Trung Quốc
nguy kịch
12:01 PM - 26/11/2015 Thanh Niên
Online
Sáng
26.11 ngay trước nhà K184/22 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà,
TP.Đà Nẵng xảy ra vụ nổ súng khiến một người Trung Quốc là rể của gia đình này
nguy kịch.
·
Nổ súng tại
Trạm Suối Tre: Dùng ly bia đánh vào mặt CSGT
·
Nổ
súng ở trạm Suối Tre: Truy tố kẻ đập ly bia vào mặt đại úy CSGT
·
Vụ bố ráp
ở Paris: nữ khủng bố nổ súng vào cảnh sát đầu tiên
·
Đấu súng dữ
dội ở ngoại ô Paris, gần sân Stade de France
·
Nổ
súng chết người ở Lion Garden Beer: Đề nghị truy tố 8 bị can
·
Rooney ‘nổ
súng’, M.U chiếm ngôi đầu bảng
Nhân chứng Nguyễn Thị Bích, ngụ nhà
K184/29, đối diện hiện trường kể lại, khoảng 7 giờ hơn cùng ngày, bà đang ở
trước sân thì nghe một tiếng nổ lớn.
Bà tưởng nổ lốp xe nên nhìn qua hàng
rào và cửa sắt, thấy chàng rể người Trung Quốc khoảng 30 tuổi của nhà ông D.
(ngụ K184/22 Nguyễn Duy Hiệu) ôm bụng, rồi bị xe máy ngã đè ngang người.
Cạnh đó là một thanh niên khoảng
ngoài 20 tuổi, mặc áo sơ mi xanh, quần dài xám trắng.
Bà Bích tưởng người áo xanh này giúp
nạn nhân bị thương do nổ lốp xe, nhưng bất ngờ người này chạy đến quán bánh bèo
của cách đó 10 mét, lấy xe máy phóng chạy.
“Lúc đó, chị Châu bán bánh bèo la
lên là thằng áo xanh bắn người, tôi nhớ người mặc áo xanh này đến quán bánh bèo
từ khoảng 6 giờ, ăn xong ngồi cả tiếng đồng hồ, mọi người tưởng sinh viên đi
xin việc, hỏi thì hắn không nói, chỉ lí nhí cái gì không rõ” – bà Bích kể.
Theo người dân trong khu vực, nạn
nhân là một người đàn ông Trung Quốc, sau khi cưới chị N. (23 tuổi), con gái
ông D., thì ở rể tại nhà K184/22 Nguyễn Duy Hiệu và đến nay đã có con 3 tuổi.
Sáng 26.11, ngay khi người đàn ông
Trung Quốc này dắt xe ra cổng thì xảy ra vụ việc.
Một nhân chứng khác kể lại, lúc này
có chị N. và ông D. ở nhà, cả hai chạy ra đỡ nạn nhân rồi gọi taxi đưa đi cấp
cứu.
Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Quản lý massage kiêm trùm cờ bạc lãnh án tù
vì đánh người, xiết nợ
10:38 AM - 27/11/2015 Thanh Niên
Online
Làm quản lý massage
nhưng Khánh còn tổ chức đánh bạc bằng tài khoản trên mạng. Khi con bạc không
trả nợ được, Khánh gọi đến 'sào huyệt' hành hung rồi ép viết giấy nhận nợ, xiết
xe.
·
Giành tuyến, gọi côn
đồ chém lái xe của đối phương
·
Giả hành
khách, cầm mã tấu đánh chém tài xế ngay giữa đường
·
Hai
luật sư bào chữa vụ Đỗ Đăng Dư bị côn đồ hành hung giữa đường
Ngày
27.11, TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Hà Xuân Khánh (còn gọi là cu
Lỳ, 30 tuổi, ngụ 338 Hà Huy Tập, phường An Khê, quận Thanh Khê) 18 tháng tù về
tội cưỡng đoạt
tài sản.
Theo
cáo trạng, Khánh cung cấp tài khoản đánh bạc
qua mạng internet cho Phan Văn Thanh (25 tuổi, ngụ tổ 32 phường Thạc Gián,
quận Thanh Khê).
Chiều
30.4, Khánh gọi điện đòi nợ Thanh 24 triệu đồng. Theo yêu cầu của Khánh, 19 giờ
30 cùng ngày (30.4), Thanh nhờ Nguyễn Thanh Thảo (22 tuổi) chở đến cơ sở
massage H. trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) nơi
Khánh làm quản lý.
Do
Thanh chưa có tiền trả, Khánh, Quang, Việt và 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch)
đánh Thanh, ép viết giấy nhận nợ 30 triệu đồng rồi buộc phải để lại xe của Thảo
(trị giá 33,9 triệu đồng) để gán nợ.
Thanh
nói không phải xe Thanh nên không viết giấy nhận nợ thì tiếp tục bị đánh, khiến
Thanh sợ hãi viết theo yêu cầu.
Ngoài
Khánh lãnh án, Quang, Việt và 2 thanh niên tham gia đánh Thanh nhưng chưa rõ
lai lịch hiện đang bị truy xét.
Nguyễn Tú
Nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ xã lãnh án tù vì
tham ô
Thứ sáu, 27/11/2015,
09:09 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 26-11, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà
Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Tiến (49
tuổi, trú tại thôn Đại Lợi, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ) 16 năm tù về tội “tham
ô tài sản”.
Theo cáo trạng, từ
năm 2009, Quỹ Tín dụng tiết kiệm phụ nữ có nguồn vốn từ Dự án IMPP (Dự án cải
thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo), Tiến lúc đó là Chủ tịch Hội Liên
hiệp Phụ nữ xã Đức Thanh được phân công chịu trách nhiệm quản lý, điều hành
hoạt động của quỹ. Từ tháng 6-2013 đến tháng 3-2014, lợi dụng chức vụ quyền hạn
được giao, Tiến đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền bằng các thủ
đoạn như: tự ý rút tiền khỏi tài khoản quỹ rủi ro; thông qua các nhóm trưởng tự
lập khống 37 bộ hồ sơ vay vốn; tự nâng tiền vay vốn của quỹ giải ngân cho một
hộ dân, lợi dụng ký nhận tiền thay cho hai hồ sơ vay vốn… để chiếm đoạt của quỹ
tín dụng với tổng số tiền là hơn 489 triệu đồng.
DƯƠNG QUANG
Phát hiện số lượng lớn thuốc kích dục
Thứ sáu, 27/11/2015,
07:30 (GMT+7)
(SGGPO).- Ngày 26-11, Phòng Cảnh sát Điều tra
tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM đã hoàn
tất công tác kiểm đếm và niêm phong 33 thùng carton thuốc tân dược, dụng cụ y
khoa các loại cùng 1 thùng bao bì, tem nhãn thuốc kích dục mang nhãn hiệu
Viagra được thu giữ trước đó.
Theo thông tin ban
đầu, vào ngày 25-11, trinh sát của Đội 7 Phòng PC46 Công an TPHCM phát hiện
Đặng Văn Giảng điều khiển xe gắn máy chở 5 thùng carton chứa 14.400 hộp bao cao
su và 1 hộp kích dục nhãn hiệu Viagra nhưng không có hóa đơn chứng từ. Khám xét
căn nhà ở hẻm 198 Thoại Ngọc Hầu phường Phú Thạnh quận Tân Phú của ông Trần
Công Danh (31 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Xuân Sơn, trụ sở công ty tại
địa điểm trên), các trinh sát thu giữ thêm 1.000 hộp bao cao su; 1 thùng carton
bao bì, tem nhãn, vỏ hộp thuốc hiệu Viagra cùng 52 cuốn sổ sách, hóa đơn bán
lẻ.
Tiếp tục khám chi
nhánh của Công ty Xuân Sơn trên đường Nguyễn Giãn Thanh phường 15 quận 10, lực
lượng công an thu giữ 150 hộp thuốc Viagra dạng vỉ, xịt, 50 hộp gel bôi trơn
KY, 284 hộp kem bôi Hero, 125 lọ thuốc Càng Long, 40 dụng cụ tình dục (Sex Toy)
các loại, hàng trăm hộp bao cao su nhiều nhãn hiệu khác nhau… Trong đó, cơ quan
chức năng xác định số lượng lớn bao cao su, gel KY, thuốc thử thai là có nguồn
gốc từ Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ. Hiện vụ việc đang được cơ quan
công an tiếp tục điều tra làm rõ.
ÁI CHÂN
Buộc thôi
việc hai thầy giáo tham gia đường dây đánh bạc ngàn tỉ
(PLO)- Tham gia đường dây đánh bạc ngàn tỉ đồng
qua mạng, hai thầy giáo tiểu học ở Thạch Thành, Thanh Hóa đã bị buộc thôi việc.
TIN LIÊN QUAN
- Nhóm bạc bịp nhốt con nợ đòi tiền
- Đình chỉ
công tác phó chủ tịch huyện và giám đốc đánh bạc
- Cả
giám đốc, bác sĩ tham gia đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ đồng
- Công
an mở rộng điều tra vụ đánh bạc hàng nghìn tỉ đồng qua mạng
Ngày 26-11, ông Bùi
Minh Thông, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho biết huyện này
vừa đưa ra quyết định buộc thôi việc đối với ba cán bộ giáo viên tiểu học là
Nguyễn Tân Thanh, Định Văn Kiên và Bùi Văn Lịch vì vi phạm tội đánh bạc.
Cụ thể, Hội đồng kỷ
luật của huyện Thạch Thành đã đưa ra quyết định buộc thôi việc đối với ông
Nguyễn Tân Thanh (44 tuổi), ngụ xã Thành Kim, Thạch Thành hiện là giáo viên Trường
Tiểu học xã Thành An khi đang thụ án năm năm tù giam về tội đánh bạc.
Cùng lúc, ông Đinh
Văn Kiên là giáo viên Trường Tiểu học Thành Minh 2 cũng bị buộc thôi việc
vì hành vi đánh bạc. Kiên bị bắt cùng Thanh trong đường dây đánh bạc ngàn
tỉ đồng qua mạng ở thị xã Bỉm Sơn vào tháng 7-2014 vừa qua.
Ông Thông cho biết
thêm ngày 23-11, Hội đồng kỷ luật của huyện họp và có kết luận buộc thôi việc
đối với một thầy giáo khác bị bắt do tham gia đánh bài ăn tiền là ông Bùi Văn
Lịch (42 tuổi), là giáo viên Trường Tiểu học Thạch Cẩm 1.
Nguyễn Hà Bình
Hung hăng
chém hai người trọng thương vì cho là nhìn đểu
(PLO)- Cho rằng hai anh Huấn và Tuấn nhìn đểu
mình, Nguyễn Văn Dũng đã dùng dao lao vào chém người tới tấp.
TIN LIÊN QUAN
- Xông vào tiệm
Internet chém ba người bị thương nặng
- Kéo đến phòng trọ
chém ba người trọng thương
- Chém người vì ghét ‘nói đểu’
- Tranh chấp đất đai,
cha con vác rựa chém người
- Chém người vì bị… lấy nước
trong ruộng
Ngày
26-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ đối tượng tên
Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992) vì hành vi cố ý gây thương tích.
Thông tin ban đầu,
khuya 23-11, tại ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, Dũng đã gặp Nguyễn Trọng
Huấn (sinh năm 1998) và Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1996).
Cho rằng Huấn và Tuấn
nhìn đểu mình, Dũng đã dùng dao giấu sẵn trong người lao vào chém hai người
này. Huấn và Tuấn vội vàng bỏ chạy nhưng vẫn bị Dũng chém trọng thương.
Sự việc chỉ dừng lại
khi người dân địa phương can ngăn đối tượng. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp
cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Dũng đã rời khỏi hiện trường.
HỒNG TRÂM
Giăng bẫy chụp ảnh trên Zalo, võ sư hiếp dâm
nữ sinh viên trong nhà nghỉ
(LĐĐS) - Số 46 Cao
Nguyên - trancaonguyen@laodong.com.vn - 10:33 PM, 26/11/2015
Dù đã có vợ và thuộc
dạng “lắm tài, nhiều tật” nhưng gã võ sư Đoàn Đình Lân (SN 1976, ở Đống Đa, Hà
Nội) vẫn sử dụng mạng xã hội Zalo khoe khoang là một nhiếp ảnh gia…, sau đó chủ
động kết bạn với một số nữ sinh viên, trong đó có chị Lương Thị Ng. Khi cả hai
“kết nối” được với nhau, Lân rủ Ng đi chụp ảnh, rồi đưa Ng vào khách sạn và
thực hiện hành vi hiếp dâm.
Ngày 24.11, Cơ quan
CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với
Đoàn Đình Lân (39 tuổi, HKTT tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội hiện đang trú tại
Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) để điều tra về tội Hiếp dâm theo
Điều 11 BLHS.
Trước đó, tối 20.11,
Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy nhận được trình báo của chị Lường Thị
Ng (19 tuổi, trú tại Tô Múa, Vân Hồ, Sơn La, hiện đang là sinh viên của một
trường đại học tại Hà Nội) về việc chị bị một nam thanh niên tên Lân quen biết
qua mạng xã hội hiếp dâm tại phòng nghỉ của một khách sạn thuộc địa bàn Dịch
Vọng, quận Cầu Giấy.
Nội dung đơn trình
báo cho thấy, khoảng 10h sáng 20.11, chị Ng vào mạng xã hội Zalo, thấy nickname
Đoàn Lân có treo status “Nhận chụp ảnh” yêu cầu kết bạn với chị Ng và được chị
đồng ý. Nghĩ rằng Lân là một người đàng hoàng, tử tế và đáng tin cậy nên chị Ng
không đề phòng. Quá trình trò chuyện trên mạng, Lân quảng cáo mình là nhiếp ảnh
gia, chuyên chụp ảnh cho nhiều diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Không những thế,
Ng còn được Lân cám dỗ bằng việc nhiều lần khen ngợi nhan sắc của Ng và ngỏ ý
mời Ng làm người mẫu ảnh cho Lân. Sau quá trình nói chuyện, gã đàn ông này đã
cho Ng số điện thoại và địa chỉ tại ngõ 1150 Đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.
“Phổng mũi” bởi những
lời khen ngợi có cánh của chàng “nhiếp ảnh gia” tự xưng này, Ng đã đến địa chỉ
mà Lân cho rồi gọi điện để Lân ra đón. Gặp nhau, Lân chở Ng đến một khách sạn
tại Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy để “chụp ảnh”.
Lân yêu cầu lễ tân
cho thuê một phòng nghỉ trên tầng 5 và đề nghị tính tiền thuê theo giờ. Khi Ng
thắc mắc tại sao chụp ảnh lại đến khách sạn thì được Lân giải thích là đã đặt
phòng tại đây. Không nghi ngờ gì về âm mưu đen tối của gã “nhiếp ảnh gia” giả,
Ng ngoan ngoãn đi theo Lân lên phòng nghỉ. Vừa vào đến phòng, bộ mặt “yêu râu xanh”
của gã “nhiếp ảnh gia” giả này đã nhanh chóng lộ ra, Lân xô ngã Ng và giở trò
đồi bại.
Trong quá trình giở
trò đồi bại với Ng, Lân sử dụng chiếc điện thoại iPhone 5 của mình quay clip để
sau này “bịt miệng” nạn nhân. Sau khi đã thỏa mãn cơn dục vọng, thấy nạn nhân
đòi về, Lân đe dọa “nếu bỏ về sẽ bị tung ảnh và clip nóng lên mạng cho bạn bè
và người quen của chị Ng biết”. Lo sợ bị tung ảnh nóng, chị Ng phải ở lại
"phục vụ" hành vi tình dục quái gở mà hắn nghĩ ra thêm một lần nữa.
Sau hai lần “phục vụ”
gã “nhiếp ảnh gia” bệnh hoạn, chị Ng được hắn chở đến một cổng trường học gần
đó rồi phóng xe đi mất. Tối cùng ngày, chị Ng đã kể lại câu chuyện “kinh hoàng”
của mình cho 2 người bạn nghe. Thấy bất bình trước sự việc nêu trên, bạn của
chị Ng đã khuyên chị đến Công an phường Dịch Vọng trình báo và tố cáo hành vi
đồi bại của gã “nhiếp ảnh gia” đó.
Quá trình xác minh,
cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã xác định đối tượng thực hiện hành vi hiếp
dâm chị Ng chính là võ sư Đoàn Đình Lân. Không lâu sau, đối tượng Lân đã bị cơ
quan công an bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra,
trước chứng cứ và đối chất trực tiếp với bị hại, Lân đã phải cúi đầu thừa nhận
hành vi phạm tội của mình. Đoàn Đình Lân từng là một võ sư có tiếng trong làng
võ karatedo. Trước đó, năm 2006, Lân từng bị TAND quận Đống Đa (Hà Nội) xử 30
tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.
Hàng chục côn đồ truy sát tại quán nhậu
khiến một người tử vong
(LĐĐS) - Số 46 Quốc
Sang - C.Nguyên - trannguyenbc@gmail.com - 10:34 PM, 26/11/2015
Đang ngồi ăn tối cùng
bạn trước cửa nhà thì bị ánh đèn ôtô chiếu sáng vào bàn nhậu, anh Phong ra nói
chuyện nhưng lái xe không hợp tác, giữa hai bên xảy ra to tiếng và xô xát.
Tưởng rằng mọi chuyện chỉ có thế nhưng ít phút sau, anh Phong và đám bạn bất
ngờ bị một nhóm người kéo đến truy sát, hậu quả 4 người thương vong.
Mâu thuẫn chỉ vì ánh
đèn ôtô
Công an quận Hoàn
Kiếm, TP.Hà Nội đang khẩn trương, điều tra làm rõ vụ hỗn chiến trong quán lẩu
tại địa chỉ số 29 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm khiến 1 người tử
vong và 3 người bị thương. Nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Hữu Thân (SN 1944, ở
số nhà 29, Phùng Hưng). Ba người bị thương là anh Nguyễn Hữu Phong (SN 1977,
con trai ông Thân), chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1979, vợ anh Phong) và một cán bộ
Công an phường Hàng Mã.
Khoảng 22h30, tối
21.11, anh Nguyễn Hữu Phong (SN 1977) cùng vợ và một vài người bạn ngồi ăn lẩu
tại quán nhà mình ở số 29 phố Phùng Hưng. Vừa ngồi được một lúc thì một chiếc
ôtô 16 chỗ dừng phía bên kia đường (đối diện quán ăn) bật đèn xe soi thẳng vào
quán và bàn ăn của anh Phong. Do bị chói mắt nên anh Phong đã nói to: “Tắt đèn
xe đi”. Tuy nhiên, lái xe vẫn không để ý và cứ để đèn rọi thẳng vào phía quán
ăn, trong đó có bàn anh Phong.
Anh Phong kể lại:
“Mặc dù tôi đã nói rất to và 3 - 4 lần yêu cầu tắt đèn xe hoặc hạ cốt đèn nhưng
lái xe vẫn cố tình để đèn chiếu thẳng vào phía chúng tôi. Vì thế, mâu thuẫn mới
xảy ra”. Trong quá trình ra nói chuyện, anh Phong và lái xe có to tiếng với
nhau. “Nói thật, trong lúc nóng nảy, tôi đã cầm chiếc điện thoại nokia (loại
đen trắng) dí vào mặt anh ta. Sau khi anh ta bỏ đi, tôi tiếp tục vào ăn cùng
với đám bạn”, anh Phong nói.
Tưởng rằng, mọi việc
chỉ có thể nhưng ít phút sau, 3 cán bộ công an đi trên chiếc xe trật tự của
Công an phường Hàng Mã đến quán nơi anh Phong đang nhậu. Trong số này có một
người tên Thắng, hiện là cảnh sát khu vực. Ngay lập tức, anh Thắng đi vào nói
chuyện với anh Phong về sự việc xảy ra trước đó. Trong lúc anh Phong và đồng
chí cảnh sát đang ngồi nói chuyện thì có khoảng 7 - 8 đối tượng đi xe máy bất
ngờ lao vào đánh anh Phong cùng nhóm bạn. “Tôi bị một đối tượng thấp lùn cầm
cốc bia đập thẳng vào mặt. Sau đó, cả bọn dùng chai, cốc, bàn ghế… lao vào đánh
tôi. Những người bạn của tôi cũng bị chúng hành hung”, anh Phong kể.
Dù tuổi đã cao nhưng
khi nhìn thấy con trai bị đánh, ông Nguyễn Hữu Thân vội chạy ra can ngăn. Tuy
nhiên, nhóm côn đồ đã dùng cốc, chai và bàn ghế đánh đập mọi người một cách dã
man. Một số người dân còn nhìn thấy nhóm côn đồ dùng cốc đập vào đầu ông Thân
khiến nạn nhân loạng choạng rồi ngã gục xuống đất. Ngay sau đó, ông Thân được
đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, song đã không qua khỏi. Hai vợ chồng anh
Phong được đưa vào Bệnh viện Việt - Đức sơ cứu. Anh Phong bị nhiều vết thương
trên người và phải khâu tổng cộng 10 mũi tại vùng miệng và cổ tay trái. Vợ anh
Phong cũng bị thương do nhóm đối tượng hành hung.
Truy sát người trước
mặt công an
Anh Trịnh Đức Dũng
(SN 1978, trú tại quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) - bạn anh Phong và cũng là người bị
nhóm côn đồ hành hung - cho biết: Sau khi anh Phong và người lái xe cãi vã, ít
phút sau có một người phụ nữ tên Phương vào nói chuyện với anh Phong. Tuy
nhiên, anh Phong đã đuổi chị ta ra. Lúc này chị Phương đi ra ngoài đường gọi
điện cho ai đó. Ít phút sau, có một nhóm đối tượng lao vào đánh anh Dũng và một
số người bạn.
Cũng theo lời anh
Dũng, mặc dù chỉ ngồi ăn cùng với gia đình anh Phong nhưng vợ chồng anh cũng bị
nhóm côn đồ tấn công. “Lúc đó, tôi chỉ biết cầm chiếc ghế nhựa để che chắn. Chỉ
đến khi tôi chạy vào trong ngõ thì mới tránh được”, anh Dũng nhớ lại.
Chưa hết lo sợ trước
cảnh bị tấn công, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú bức xúc: Bọn chúng hành động rất ngông
cuồng mặc cho có cán bộ công an đứng ở đó. Ngay cả bố chị Tú là một ông cụ mà
vẫn bị nhóm côn đồ đánh. Chỉ đến khi thấy ông gục xuống, chúng mới giãn ra.
Trao đổi với PV, lãnh
đạo Công an phường Hàng Mã cho biết, hiện hồ sơ vụ án đã chuyển lên Công an
quận Hoàn Kiếm để điều tra, làm rõ. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp các
đối tượng gây ra vụ việc vào tối 21.11. Được biết, đồng chí Thắng chỉ bị thương
nhẹ và đã đi làm trở lại.
Trước khi gặp nạn,
ông Thân là người khỏe mạnh bình thường. Hàng ngày, ông vẫn đạp xe cả chục
kilomet để tập thể dục. Theo tìm hiểu của PV, người phụ nữ tên Phương - đã đến
gặp anh Phong trước khi nhóm đối tượng kéo đến truy sát - chính là người thầu
lại bãi trông giữ xe này từ một ông chủ khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét