Đối Thoại Điểm Tin ngày 25 tháng 12 năm 2015
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Vì
người làm trang đi vắng,
viet-studies sẽ không cập nhật thường xuyên từ
22 đến 28-12-2015
Chúc các bạn những ngày nghỉ lễ vui vẻ!
viet-studies sẽ không cập nhật thường xuyên từ
22 đến 28-12-2015
Chúc các bạn những ngày nghỉ lễ vui vẻ!
·
Bài mới
·
Bài được đọc nhiều
- See more at:
http://nghiencuuquocte.net/#sthash.CddAj67L.dpuf
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
·
VNTB - Gà ta sẽ giúp chăn nuôi Việt Nam hưởng lợi TPP?
·
Chưa có bằng chứng về việc học sinh được cho tiền để phản đối xây trung
tâm thương mại ở Ninh Hiệp.
Thông tin mỗi ngày
·
Dan Luan
·
Đinh Tấn Lực
·
Đoan Trang
·
Huỳnh Ngọc Chênh
·
JB Nguyễn Hữu Vinh
·
Jonathan London
·
Nghiên cứu Quốc tế
·
Nguyễn Tường Thụy
·
GS
Nguyễn Văn Tuấn
·
Người Buôn Gió
·
Nguyễn
Xuân Diện
·
Nhát
sỹ Tô Hải
·
R F I
·
TTX VA
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Đôi vợ chồng bắt con tin,
đòi gặp Chủ tịch Cần Thơ
Thứ
năm, 24/12/2015 | 12:08 GMT+7
Vợ chồng Tín khống chế người đàn bà
ngồi trên xe máy chở đi hơn 45 km, đòi gặp Giám đốc công an rồi Chủ tịch thành
phố Cần Thơ lúc nửa đêm.
Công an thành phố Cần
Thơ ngày 24/12 tạm giữ Văn Đỗ Trung Tín (31 tuổi) và vợ Võ Thị Anh Thư (32
tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.
Trước đó, chiều
23/12, Tín bị người dân tố giác trộm cắp nên bị Công an phường Trung Kiên,
quận Thốt Nốt, mời lên làm việc. Khoảng 19h, Tín xin ra ngoài uống nước nhưng
sau đó chạy vào nhà bà Đinh Thị Bích Vân (56 tuổi) ở gần đấy. Hắn đập vỡ tủ
kính, lấy 2 mảnh khống chế bà Vân, đòi gặp lãnh đạo cao nhất của Công an Cần
Thơ.
Cảnh sát đưa Thư đến
thuyết phục chồng thả con tin nhưng cô ta bất ngờ rút dao thủ sẵn cùng
chồng khống chế nạn nhân.
Bỏ ngoài tai mọi
thuyết phục, vợ chồng Tín lấy xe máy trong nhà bà Vân, khống chế bà này lên xe.
Tín cầm lái, vợ ngồi sau cầm dao và mảnh kính kề vào cổ con tin ngồi giữa.
Trên đường đi, bộ đôi
liên tục đe dọa giết bà Vân nếu nạn nhân nhảy xuống hoặc bị công an trấn áp. Cả
hai ra yêu sách, đòi gặp lãnh đạo Công an Cần Thơ. Sau khi vượt hơn 45 km trên
quốc lộ 91, từ quận Thốt Nốt đến trung tâm thành phố Cần Thơ, Tín chạy xe đến
UBND TP Cần Thơ đòi gặp Chủ tịch thành phố.
Đại tá Trần Ngọc Hạnh
- Giám đốc công an Cần Thơ - có mặt tại hiện trường thuyết phục vợ chồng Tín
bình tĩnh, không được làm hại con tin. Đến 22h, lợi dụng hai vợ chồng sơ hở,
các trinh sát ập tới khống chế vợ chồng Tín, giải cứu nạn nhân đang rất hoảng
loạn. Hai cảnh sát bị thương nhẹ khi lao vào giải vây cho con tin.
Bước đầu cơ quan điều
tra xác định Tín nghiện ma túy, bị nhiễm HIV và có dấu hiệu "ngáo đá"
khi khống chế con tin. Còn vợ Tín cho biết do lúc đó quá hoảng sợ nên buộc phải
nghe theo lời chồng.
Vụ việc đang được
điều tra làm rõ.
Cửu Long
Nghi can cướp ôtô bị đâm
trọng thương
Thứ
sáu, 25/12/2015 | 00:00 GMT+7
Ông Hứa được cho là siết cổ tài xế
ôtô 7 chỗ nhưng bị nạn nhân chống trả, đâm trọng thương.
Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau
Nguyễn Văn Đô ngày 24/12 cho biết, ông Hứa (53 tuổi, cán bộ hợp đồng của Chi
cục quản lý thị trường tỉnh) đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Kiên Giang và
bị công an canh giữ vì có liên quan đến vụ cướp ôtô hai hôm trước.
Điều tra ban đầu của
Công an huyện An Minh (Kiên Giang) xác định, tối 21/12, ông Hứa thuê ôtô 7 chỗ
của anh Nguyễn Ngọc Hạp (phường 6, TP Cà Mau) sang huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên
Giang, khởi hành lúc 2h sáng hôm sau.
Khi xe chạy đến xã
Đông Hòa của huyện An Minh, ông Hứa được cho là quàng dây từ sau ra trước, siết
cổ tài xế để cướp xe. Trong lúc giằng co, anh Hạp chụp được ống sắt trên tay
Hứa (trong đó có gắn con dao) và đâm vào bụng ông này trước khi tung cửa bỏ
chạy, truy hô.
Công an xã Đông Hòa
phát hiện ông Hứa bất tỉnh nên đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương rất
nặng, ngực có hai vết thương, mạch và huyết áp bằng 0.
Một lãnh đạo Chi cục
quản lý thị trường Cà Mau cho biết, ông Hứa làm tài xế cho chi cục khoảng 16
năm. Vài tháng trước ông này được điều về công tác tại Đội quản lý thị trường
đóng tại huyện Ngọc Hiển, nhưng vì mượn tiền của doanh nghiệp, vi phạm quy chế
ngành nên bị rút về phòng tổ chức chờ kỷ luật.
Vụ việc đang được
tiếp tục điều tra.
Phúc Hưng
* Tên nghi can đã
thay đổi.
Lại bắt quả tang hai cây xăng gian
lận ở Hà Nội
24/12/2015 21:27 GMT+7
TTO - Ngày 24-12, ông
Lê Việt Phương, đội phó Đội Quản lý thị trường số 14, Quản lý Thị trường Hà Nội
cho biết đã bắt quả tang hai cây xăng của Công ty Cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà
Nội gian lận về đo lường.
Theo ông Phương, sau nhiều tháng
theo dõi, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp công an đã bắt quả tang
cây xăng trên đường Trần Khát Chân (Q.Hai Bà Trưng) và cây xăng trên đường Yên
Viên (Gia Lâm) của Công ty Cổ phần Chất đốt Hà Nội gian lận về đo lường.
Qua kiểm tra, lực lượng chức
năng đã phát hiện 6 con chíp gắn tại 6 cây bơm xăng với mục đích
gian lận. Qua kiểm tra ban đầu, mức độ gian lận khá lớn, trung bình đổ khoảng
10 lít xăng, người tiêu dùng sẽ mất hẳn 1 lít.
Ông Phương cho biết trước đây
các cây xăng sử dụng biện pháp gian lận cơ học, phải đến bấm mới có thể
gian lận đo lường. Tuy nhiên, hiện nay các cây xăng, cụ thể là hai cây
xăng bị bắt đã dùng công nghệ điều khiển, dùng thiết bị điều khiển từ xa để
bật, tắt thiết bị gian lận xăng dầu ở khoảng cách 40m.
Hiện lực lượng chức năng đã niêm
phong các cây xăng gian lận để tiếp tục mở rộng điều tra, xem xét các hình thức
xử lý.
C.V.KÌNH
Biển thủ tiền thuế phí, nguyên cán
bộ xã lãnh 7 năm tù
24/12/2015 12:10 GMT+7
TTO - Lợi dụng nhiệm
vụ được giao, Trần Công Khiêm đã gian dối trong kê khai, nộp tiền vào kho bạc
để chiếm đoạt hơn 270 triệu đồng tiền thuế, phí rồi bò trốn.
Ngày 24-12, tại UBND xã Tân Tây,
huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang, TAND tỉnh đã xét xử
lưu động và tuyên phạt Trần Công Khiêm (57 tuổi, nguyên cán bộ
xã Tân Tây) 7 năm tù về tội tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, Khiêm được UBND xã
Tân Tây ký hợp đồng lao động hàng năm với nhiệm vụ là cán bộ nhiệm thu. Khiêm
có nhiệm vụ lập bộ thuế, tổ chức quản lý các nguồn thu được ủy nhiệm trên địa
bàn xã.
Hàng tháng, Khiêm đến Chi cục thuế
của huyện nhận các biên lai thu các loại thuế. Sau khi thu được tiền, phải
quyết toàn lai thuế, xác định số tiền phải nộp để viết giấy nộp tiền vào Kho
bạc Nhà nước huyện và giao lại giấy nộp tiền cho Chi cục thuế.
Lợi dụng nhiệm vụ này, từ tháng
12-2010 đến tháng 3-2012, Khiêm đã nhiều lần kê khai và nộp tiền vào kho
bạc không đúng, không đầy đủ so với sồ tiền đã thu, chiếm đoạt trên 250
triệu tiền thuế của Nhà nước. Ngoài ra, khiêm cũng chiếm đoạt trên 11
triệu đồng tiền phí và tiền phạt trên địa bàn xã.
Sau khi chiếm đoạt tiền Khiêm bỏ
trốn. Đến ngày 1-7-2015, Khiêm bị bắt theo lệnh truy nã.
HIỀN TRẦN
Bắt giữ
nhóm thanh niên ném đá vào nhà dân
(LĐO)
THANH
THANH - 6:22 PM, 24/12/2015
Chiều 24.12, Công an
TP.Sa Đéc cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ nhóm thanh niên nhỏ tuổi
thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, nhóm thanh
niên gồm 6 đối tượng đã dùng đá ném vào nhà dân ở khu vực đường Trần Phú, khóm
5, phường 1, TP.Sa Đéc, làm người dân bức xúc. Trong số 6 thanh niên này thì có
4 thanh niên 16 tuổi, còn lại là 17 và 18 tuổi, tất cả đều ngụ tại TP.Sa Đéc.
Sau
khi mời đến làm việc, các đối tượng này đã thừa nhận hành vi ném đá của mình.
Công an thành phố đã thu giữ tang vật gây án là 3 chiếc xe môtô và cho gia đình
viết cam kết bảo lãnh. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Bắt cóc 2 thanh niên ở Sài
Gòn đem qua Campuchia, đòi giết lấy nội tạng
02:31 PM - 24/12/2015 Thanh Niên
Online
Ngày
24.12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp điều tra vụ 2 nam thanh
niên là: Nguyễn Tấn Đạt và Thái Huỳnh Phong (cùng 18 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long) bị
bắt cóc sang Campuchia, vừa được gia đình chuộc về nhà.
·
Bắt đại gia thủy sản trốn
truy nã ở Campuchia
·
Ngư dân gốc Việt bị giết
hại dã man ở Biển Hồ
·
Bắt
giữ 2 người Trung Quốc bán 58kg vàng giả đang trốn sang Campuchia
Nét
mặt vẫn còn bàng hoàng, em Phong nhớ lại: “Do thấy mẹ tảo tần, vất vả mưu sinh,
nên sau khi tốt nghiệp 12 đành dừng lại việc học. Nghe bạn Đạt rủ lên TP.HCM
bán điện thoại cho một người mới quen qua mạng với thu nhập hàng tháng từ 4,5 -
5 triệu đồng nên chúng em đồng ý".
Theo
lời kể, khoảng 13 giờ ngày 20.12, Phong và Đạt đến bến xe miền Tây
(TP.HCM) thì được người bạn trên lái ô tô (loại 4 chỗ, trên xe có sẵn 3 thanh
niên trạc 30 tuổi, gồm cả tài xế) đến đón rồi chở đi. Cũng theo em Phong, lúc
lên xe người đàn ông này nói đi Củ Chi lấy hàng điện thoại lần đầu để biết chỗ
mai mốt tự lấy một mình. Từ suốt đoạn đường dài, người thanh niên này cứ luôn
miệng thăm hỏi về gia đình, tuy nhiên sau đó chúng bất ngờ cho biết đang ở
Campuchia và lộ nguyên hình là kẻ tội phạm.
|
"Nghe
vậy, tụi em rụng rời cả tay chân. Suốt 2 ngày ở bên đó, chúng giam em và Đạt
chung 1 phòng chừng khoảng chục mét vuông, chỉ mặc chiếc quần lót và luôn có 3
người Campuchia thay phiên canh giữ. Ngoài việc tra tấn đánh đập, bỏ đói thì bọn
chúng còn cấm tụi em nói chuyện với nhau. Đến khi em được gặp mẹ và trở về được
Việt Nam thì mới biết mình vẫn còn sống. Chúng em mừng lắm”, Phong nhớ lại.
Gia
đình em Đạt cho biết, liên tiếp trong các ngày 20, 21 và 22.12, gia đình tiếp
nhận nhiều cuộc gọi từ số máy lạ 00855973295621 thông báo cháu Nguyễn Tấn Đạt
hiện bị bắt cóc đưa sang Campuchia, chuẩn bị mổ lấy nội tạng rồi đòi tiền chuộc.
“Nếu
không giao đủ 8.000 USD thì cháu Đạt khó bảo toàn tính mạng. Ngoài cháu Đạt ra,
còn có Phong cũng bị bọn chúng đe dọa đòi tiền chuộc. Lo sợ đến tính mạng của Đạt
và Phong nên cả 2 gia đình phải bán và cầm cố nhà, vay nóng hơn 100 triệu đồng
để chuộc cháu về”, anh Đ. (một người trong gia đình) bàng hoàng thuật lại.
Bà
Huỳnh Thị Mỹ Linh (48 tuổi, dì ruột của Phong) cho biết: “Trưa ngày 22.12, sau
khi cầm cố nhà, cả hai gia đình liền thuê ô tô, cùng 6 trinh sát Công an tỉnh
Vĩnh Long đến Bến Lức (tỉnh Long An) để giao tiền cho chúng chuộc cháu Phong và
Đạt về. Tuy nhiên, khi đến nơi thì bọn chúng lại điện thoại yêu cầu thay đổi địa
điểm nhận tiền, lúc thì ở huyện Trảng Bàng, lúc thì ở huyện Gò Dầu (tỉnh Tây
Ninh). Cuối cùng chúng yêu cầu gia đình cử 1 người đến cửa khẩu Xa Mát (tỉnh
Tây Ninh) sẽ có người đến đón”.
Theo
bà Linh, trong khoảng thời gian này, bọn chúng liên tục hối thúc và dùng những
ngôn từ sặc mùi xã hội đen đe dọa, cảnh báo mỗi gia đình chỉ được phép 1 người
mang tiền sang biên giới “giao dịch” bằng xe máy, do người của họ rước.
"Đến
cửa khẩu, chúng tôi được 2 xe máy đến đón và chở đi xuyên rừng. Đi được vài giờ,
bọn chúng cho người đến lấy tiền chuộc cháu Phng 4.000 USD, cháu Đạt 4.500 USD.
Số tiền còn lại chúng ép ký giấy nợ nhưng chúng tôi nài nỉ không ký nên bọn
chúng giữ luôn giấy tờ tùy thân, áo quần, 2 điện thoại di động và hơn 1 triệu đồng
tiền Việt Nam của 2 cháu. Hiện gia đình đã cầm cố nhà, mỗi tháng hơn 10 triệu đồng
tiền lãi, rất mong cơ quan pháp luật vào cuộc làm rõ, cũng như tuyên truyền cảnh
giới đến mọi người, tránh trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra”, bà Linh đau buồn
cầu cứu.
Thanh Đức
Trình độ đại học, cao đẳng
thất nghiệp ngày càng tăng
05:42 PM - 24/12/2015 Thanh Niên
Online
Bản tin cập nhật thị
trường lao động quý 3.2015 mà Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội vừa công
bố chiều nay cho thấy, tỷ lệ người có trình độ đại học, cao đẳng thất nghiệp
ngày càng tăng.
·
Đừng chỉ biết cầm
biển đứng ngoài đường xin việc!
·
Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục gia tăng
Theo
Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, trong quý 3.2015, cả nước có 1,13 triệu người
trong độ tuổi lao động thất nghiệp. Tính theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có
645.100 người thất nghiệp không có chuyên môn nghiệp vụ (chiếm 57,2% tổng số
người thất nghiệp); 33.600 người có trình độ sơ cấp nghề (chiếm 3%); 23.000 người
có trình độ trung cấp nghề (chiếm 2%); 60.200 người có trình độ trung cấp
chuyên nghiệp (chiếm 5,3%); 15.100 người có trình độ cao đẳng nghề (chiếm
1,3%).
Đặc
biệt, có đến 117.300 người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp thất nghiệp (chiếm
10,4%, tăng 24.100 người so với quý 2) và 225.500 người có trình độ đại học trở
lên thất
nghiệp (chiếm 20%, tăng 26.100 người so với quý 2).
Số
người thất nghiệp ở thành thị chiếm 46,2% với 521.300 người và thanh niên (15 -
24 tuổi) thất nghiệp chiếm 59% với 666.500 người. Đáng chú ý, tỷ lệ thanh niên
thất nghiệp tiếp tục tăng, lên đến 7,30% (so với 6,68% quý 2.2015), cao gấp 3,1
lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung. Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên
thành thị tăng từ 11,84% quý 2 lên 12,12% trong quý 3.
So
với quý 2.2015, tình trạng thất nghiệp dài hạn (trên 12 tháng) trầm trọng hơn từ
mức 22,7% lên 25%. Tỷ trọng người thất nghiệp dưới 12 tháng là 75%.
TS
Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học-Lao động xã hội bày tỏ: “Tỷ lệ
thất nghiệp cao rơi vào nhóm có trình độ cao đẳng, đại học trở lên cho thấy giữa
cung và cầu của nhóm này tiếp tục bất cập. Tỷ thất nghiệp cao và gia tăng ở
nhóm thanh niên cho thấy cần tiếp tục tập trung hỗ trợ việc chuyển tiếp cho
thanh niên từ nhà trường đến thị trường lao động”.
Thu Hằng
Phát hiện
đường dây sản xuất thuốc trừ sâu giả
Thứ năm, 24/12/2015,
10:57 (GMT+7)
(SGGP).- Chiều tối 23-12, tại địa chỉ B21/448A
tổ 21 ấp 2 xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh, Đội 7 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm
về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM đã bắt quả tang 4
đối tượng Nguyễn Vũ Hoài Anh (22 tuổi, quê tỉnh Bến Tre), Nguyễn Văn Thanh Tú
(19 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Văn Hiền (27 tuổi, quê tỉnh Bến Tre), Lê
Văn Kương (23 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) đang sản xuất thuốc trừ sâu giả.
Lực lượng công an thu
giữ nhiều tem nhãn, máy móc dùng để làm giả thuốc trừ sâu và số lượng lớn thuốc
trừ sâu giả đã thành phẩm, trị giá ước tính khoảng 500 - 600 triệu đồng.
Lời khai ban đầu cho
thấy, các đối tượng nằm trong đường dây sản xuất thuốc trừ sâu giả. Theo chỉ
đạo của ông chủ (chưa rõ lai lịch), các đối tượng đến nhiều chành ở quận 5
nhận một số loại thuốc trừ bệnh cho cây trồng do các doanh nghiệp Việt Nam sản
xuất rồi đưa về địa chỉ trên, sau đó sử dụng máy để sang chiết vào những bình
được dán nhãn hiệu thuốc trừ bệnh nổi tiếng của nước ngoài. Thuốc trừ sâu giả
sau khi thành phẩm sẽ được đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh miền Tây.
ÁI CHÂN
Vụ tử vong
sau khi CSGT đo nồng độ cồn: Trả hồ sơ để điều tra lại
Thứ năm, 24/12/2015,
10:46 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 23-12, TAND TPHCM đã tiến hành
xét xử sơ thẩm vụ ông Nguyễn Văn Chín (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp TPHCM) bị
tử vong sau khi CSGT đo nồng độ cồn.
Trong vụ án này, các
bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như (35 tuổi, nguyên thượng úy CSGT Công an quận Tân
Bình), Nguyễn Minh Chung (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú TPHCM), Ngô Thành
Vương (19 tuổi, ngụ quận Tân Bình TPHCM), Phạm Thanh Kim Hạnh (18 tuổi,
quê tỉnh Đắk Nông), Trần Đức Vững (18 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) cùng bị
xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo nội dung vụ án,
vào khoảng 21 giờ 30 tối 25-6-2014, tổ tuần tra của Đội CSĐT Công an quận
Tân Bình do Phạm Sỹ Hoài Như làm tổ trưởng tiến hành tuần tra, kiểm
soát trên một số tuyến đường và đứng chốt trước Đài Tưởng niệm
liệt sĩ tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý, phường 13 quận Tân
Bình. Sau đó, tổ tuần tra phát hiện ông Nguyễn Văn Chín điều khiển xe gắn
máy có dấu hiệu say rượu nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra cho
thấy nồng độ cồn trong người ông Chín là 0,943 miligam/lít khí thở (vượt quá
mức quy định 0,4 miligam/lít khí thở) nên tổ công tác lập biên bản vi phạm hành
chính và biên bản tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên ông Chín không đồng ý ký
tên vào biên bản và cự cãi lại. Như đến giải thích và đề nghị ông
Chín chấp hành việc lập biên bản nhưng ông vẫn tiếp tục cự cãi. Do
vậy, Như gọi điện cho Chung nói “nhờ chút việc”.
Khi Chung đến gặp,
Như kể việc ông Chín cự cãi CSGT, yêu cầu Chung đánh dằn mặt, đuổi ông
Chín đi để ông không làm ảnh hưởng đến tổ công tác đang làm việc. Chung
đến chỗ ông Chín đang đứng, nói ông muốn lấy xe thì đi theo Chung. Sau
đó, Chung dẫn ông Chín đến chỗ Hạnh, Vương và Vững đang đứng cách xa tổ
công tác. Tại đây, các bị can xông vào đạp, đánh tới tấp vào mặt, ngực,
sườn của ông Chín rồi bỏ đi. Đến 24 giờ cùng ngày, tổ tuần tra CSGT phát
hiện ông Chín đang ngồi gục trên lề đường nên gọi taxi đưa ông đến Bệnh
viện Thống Nhất cấp cứu. Bị vỡ ruột non, ông Chín tử vong.
Tại phiên tòa, trong
khi các bị cáo Chung, Vương, Hạnh, Vững thừa nhận hành vi phạm tội của mình như
cáo trạng truy tố thì bị cáo Như phủ nhận việc nhờ bị cáo Chung đánh dằn mặt
ông Chín. Bị cáo Như khai rằng chỉ nhờ bị cáo Chung thuyết phục ông Chín về nhà
vì ông đang quá say. Bị cáo Như cũng phủ nhận việc đề nghị đưa tiền cho bị cáo
Chung để bị cáo này ra đầu thú, nhận tội.
Qua phần thẩm vấn,
hội đồng xét xử cho rằng kết quả giám định nguyên nhân tử vong của ông Chín cho
thấy có khả năng các bị cáo phạm tội khác. Do vậy, hội đồng xét xử tuyên trả hồ
sơ cho Viện KSND TPHCM để điều tra lại vụ án.
ÁI CHÂN
Chậm rửa
chén, vợ bị chồng chém tử vong
(PLO)- Chiều 24-12, Thượng tá Vương Mười, Phó
Trưởng Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang), xác nhận có trường hợp chồng chém
chết vợ và chém trọng thương mẹ vợ vừa xảy ra trên địa bàn.
TIN LIÊN QUAN
Theo đó, vụ án mạng
đau lòng xảy ra tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành tối 23-12
khiến nhiều người dân bàng hoàng. Nạn nhân là chị Lê Thị Hậu (22 tuổi, vợ
hung thủ).
Bà Trần Thị Duyên (47
tuổi - mẹ ruột chị Hậu) đau đớn kể lại: Tối 23-12, con rể của bà là Nguyễn Ngọc
Nguyên (33 tuổi) đi nhậu về nhà thì lớn tiếng mắng chửi vợ.
Thấy con cãi nhau, bà
Duyên đưa hai cháu ngoại (đứa lớn bốn tuổi, đứa nhỏ ba tuổi) ra phía trước
nằm võng để dỗ ngủ. Chửi vợ một lúc, Nguyên kêu đói bụng đòi vợ phải nấu mì gói
cho ăn. Sau khi ăn xong, Nguyên kêu vợ dọn dẹp, chị Hậu chưa kịp dọn thì Nguyên
đập hết chén đĩa rồi tiếp tục gọi vợ ra chửi.
Thấy vậy, bà Duyên
khuyên con rể đi ngủ, để chén đó từ từ bà sẽ nói con gái dọn dẹp.
Đột nhiên không nghe
tiếng con gái, bà Duyên vội chạy vào nhà bếp thì thấy con gái nằm gục trên vũng
máu. Nhìn thấy mẹ vợ, con rể bà hung hãn vung dao chém, bà vội đưa tay đỡ rồi
bỏ chạy ra ngoài.
Nguyên ném con dao
bầu gây án vào bụi chuối và đón xe ôm đi thẳng về nhà cha mẹ ruột ở phường Rạch
Sỏi giáp ranh với xã Vĩnh Hòa Hiệp và bị bắt giữ tại đây.
Ông Đặng Văn Tưởng
- Trưởng ấp Vĩnh Thành cho biết hoàn cảnh gia đình nạn nhân Lê Thị Hậu rất
nghèo. Cha ruột chị Hậu vừa qua đời cách đây năm tháng. Tiền vay mượn ma chay,
chôn cất còn chưa trả xong. Nay chị Hậu chết thảm, để lại người mẹ và hai con
nhỏ mồ côi không ai chăm sóc.
Bà Duyên bị đứt gân
cẳng tay bàn tay trái, đồng thời bị hai nhát chém vào phần lưng nhưng vẫn
nén đau để ở nhà chăm sóc hai đứa cháu ngoại côi cút.
Hiện vụ việc vẫn đang
được tiếp tục điều tra làm rõ.
K.GIANG
Ngụy trang
gỗ quý dưới thùng vỏ bia
(PLO)- Ngày 24-12, Phòng CSGT đường bộ, đường
sắt (PC67) - Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa bắt giữ 35 phách gỗ gõ được
vận chuyển qua địa bàn.
TIN LIÊN QUAN
- Vụ
‘nhập lậu gỗ’ đình đám: Bộ Công an đề nghị hải quan trả gỗ
- Điêu đứng vì dính ‘buôn gỗ lậu’
- Mở rộng điều tra nhiều
xưởng gỗ ở Gia Lai
- Ông Dũng 'lò
vôi' nói gì về vụ án nghi buôn lậu gỗ?
Trước đó, khoảng 21
giờ 20 tối 23-12, đang làm nhiệm vụ tuần tra tại Km 22+700 thuộc tuyến QL1A
đường tránh Huế, Đội TTKS số 2 Phòng PC67 do Thiếu tá Hoàng Liên Sơn làm tổ
trưởng đã bắt giữ ô tô tải biển số 73C-035.90 do tài xế Lê Chánh Huy (39 tuổi)
trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình điều khiển theo hướng Bắc-Nam.
Qua
kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe tải chứa 35 phách gỗ gõ
(gỗ quý nhóm 1) được ngụy trang phía dưới các thùng chứa vỏ bia. Tài xế không
có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số gỗ này nên lực lượng CSGT đã lập
biên bản vi phạm, bàn giao cho Hạt Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế xử lý.
VẠN
AN
Côn đồ đập phá tài sản,
vứt lại mã tấu trong nhà dân
20:36 24/12/2015
Vừa rước con đi học về, vợ chồng ông
Toàn thấy nhiều thanh niên lạ mặt cầm hung khí xông vào nhà. Họ đập phá đồ đạc
và truy sát gia chủ.
Ngày 24/12, Công an xã Tân Lộc Bắc
(Thới Bình, Cà Mau) chuyển hồ sơ cho công an huyện thụ lý theo thẩm quyền vụ
hủy hoại tài sản xảy ra tại ấp 3. Các nghi can gồm một nhóm côn đồ, còn nạn
nhân là vợ chồng ông Phan Văn Toàn.
Theo nhà chức trách, khoảng 20h ngày
23/12, Phan Tuấn Khanh (con ông Toàn) điện thoại về nhà cầu cứu cha mẹ vì bị
người khác đánh. Lúc đó, bà Lê Ngọc Bích (mẹ Khanh) vừa rước em của thanh niên
này đi học về thì phát hiện hơn chục thanh niên lạ mặt xuất hiện trước hiên
nhà.
Thấy họ có hung khí, vợ chồng ông
Toàn bỏ chạy. Bị truy sát nhưng nạn nhân vẫn kịp thoát thân. Những tên côn đồ
được cho là dùng gậy, mã tấu đập phá và chém hư hỏng nhiều tài sản rồi bỏ đi
trong đêm.
"Đây là lần thứ hai gia đình
tôi bị côn đồ tấn công. Hơn nửa năm trước cũng có nhiều tên xông vào nhà đập
phá tài sản", bà Bích nói.
Việt Tường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét