Đối Thoại Điểm Tin ngày 29 tháng 12 năm 2015
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Vì người làm trang đi vắng,
viet-studies sẽ không cập nhật thường xuyên từ
22 đến 28-12-2015
Chúc các bạn những ngày nghỉ lễ vui vẻ!
viet-studies sẽ không cập nhật thường xuyên từ
22 đến 28-12-2015
Chúc các bạn những ngày nghỉ lễ vui vẻ!
Bài mới
Bài được đọc
nhiều
- See more at:
http://nghiencuuquocte.net/#sthash.kYRjbbpO.dpuf
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
·
VNTB - Sài Gòn: Hội nhà báo độc lập Việt Nam sinh hoạt t
·
Tuyên bố của Hội đồng Liên tôn Việt Nam về việc Luật sư Nguyễn Văn Đài và
cộng sự Lê Thu Hà bị bắt.
Thông tin mỗi ngày
·
Dan Luan
·
Đinh Tấn Lực
·
Đoan Trang
·
Huỳnh Ngọc Chênh
·
JB Nguyễn Hữu Vinh
·
Jonathan London
·
Nghiên cứu Quốc tế
·
Nguyễn Tường Thụy
·
GS
Nguyễn Văn Tuấn
·
Người Buôn Gió
·
Nguyễn
Xuân Diện
·
Nhát
sỹ Tô Hải
·
R F I
·
TTX VA
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Nam sinh lớp 10 bị cha bạn
gái đánh tử vong
Thứ
hai, 28/12/2015 | 21:39 GMT+7
Tức giận vì con gái 13 tuổi đi chơi
suốt ngày, Tuấn rút thắt lưng quất bạn trai của con tử vong, sau 4 ngày nhập
viện.
Chiều 28/12, Công an huyện Hóc
Môn TP HCM, tạm giữ Huỳnh Minh Tuấn (35 tuổi) làm rõ hành vi Cố ý gây
thương tích dẫn đến chết người
Bước đi liêu
xiêu khi bị dẫn vào phòng lấy lời khai, anh thợ sắt nói rằng rất ân
hận vì trong phút bực tức đã dùng thắt lưng đánh bạn trai con gái tử
vong. Tuấn cho biết, chiều năm ngày trước vừa đi làm về nghe vợ nói con
gái học lớp 8 đi chơi từ sáng chưa về nên ngồi đợi.
20 phút sau, thấy
Đinh Thanh Thao (15 tuổi) chở con mình về, Tuấn gọi vào nhà nhưng cô bé
vẫn đứng nói chuyện. Người cha tức giận tháo thắt lưng đang đeo đánh con. Thao
nhảy vào căn ngăn, che đỡ cho bạn. Tuấn dùng đầu dây nịt quất tới tấp vào đầu
khiến nam sinh gục tại chỗ rồi bỏ vào nhà.
"Lúc đó tôi chỉ
nóng giận nên đánh chứ không nghĩ ra nông nỗi này. Giờ cháu Thao đã mất, tôi
ngồi trong đây, hai bên gia đình ai cũng khổ...", người đàn ông lí nhí.
Khu vực
chợ Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) hôm nay vẫn bàn tán xôn xao chuyện nam sinh lớp
10 bị cha bạn gái đánh chết sau bốn ngày nhập viện.
Người phụ nữ bán hàng
trên vỉa hè cho biết, hôm đó bà thấy Thao chạy xe đạp dừng trước nhà ông của nữ
sinh lớp 8. Tuấn từ nhà cách đó hai căn cầm thắt lưng xông ra đánh tới tấp.
"Con bé thét lên, cầu cứu ông ngoại căn ngăn. Tôi chạy qua la lên cho mọi
người đến giúp đỡ", bà nói.
Ông Chín - chủ tiệm
bạc thời trang kể, vừa định đóng cửa tiệm, ông nghe tiếng khóc thét của cô bé
hàng xóm. Ông vội chạy ra kéo Tuấn về nhà. Thấy Thao bị trầy chân tay, ông lấy
ghế cho ngồi, hỏi han sức khỏe thì nam sinh bảo không sao. Một lúc sau Thao vào
nhà ông ngoại bạn gái rồi cha mẹ đến chở đi bệnh viện.
"Lúc đó, tôi chỉ
nghĩ nó bị thương nhẹ chứ không đến tử vong. Thằng Tuấn sống hiền lành, biết lo
làm ăn lắm", ông Chín chia sẻ.
Nhiều người tìm đến
căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm đường Đặng Thúc Vịnh (ấp 2, xã Đông Thạnh) thắp
nén nhang cho nam sinh xấu số. Cô chủ nhiệm lớp 10, cấp hai và nhiều học sinh
mắt đỏ hoe.
Đứng bên linh cữu con
trai đầu lòng sắp bước qua tuổi 16, chị Nguyễn Thị Lệ (36 tuổi) như muốn đổ
gục. Người mẹ vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao con trai bị đánh chết. Chị bảo,
Thao ham học, mới tuần trước còn khoe với mẹ kết quả học kỳ 1 được loại giỏi.
Con chị quen với cô bé học lớp 8 và hay đưa về nhà chơi. Một tiếng trước khi
nhận tin con bị đánh, Thao còn xin tiền chở bạn đi ăn chè.
"Lúc tôi chạy
đến, Thao sức khỏe rất yếu, chỉ thều thào vài tiếng bảo bị ba bạn gái đánh bằng
dây nịt rồi ngất lịm. Vào bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán Thao bị chấn thương sọ
não. Hôn mê từ lúc đó, nó chưa kịp nhắn nhủ với tôi lời nào...", người mẹ
bật khóc.
Hải Hiếu
Nghịch tử sát hại cha,
dựng hiện trường giả
Thứ
hai, 28/12/2015 | 17:59 GMT+7
Bị cha đánh, Trí giật búa chém ông
tử vong rồi dọn dẹp hiện trường giả là ông bị bệnh, lấy xe đi bán.
Ngày 28/12, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên
phạt Lê Cao Trí (26 tuổi) mức án 23 năm tù về các tội Giết người, Cướp tài sản
và Giao cấu với trẻ em.
Theo hồ sơ vụ án, chiều 8/10/2014,
Trí bị cha ruột (46 tuổi) dùng búa đánh vì ăn chơi lêu lổng. Nam thanh niên
chống trả, cướp lấy búa trên tay cha chém ông 3 nhát, tử vong tại chỗ.
Trí lấy khăn vải quấn quanh đầu nạn
nhân, đặt lên nệm trong phòng ngủ và dọn dẹp nhà. Nghịch tử sau đó lấy điện
thoại và xe máy của cha đem bán lấy tiền tiêu xài.
Khi trở về, Trí gọi điện cho mẹ, báo
tin "cha bị cái gì đó đã chết, ra máu" và đến nơi bà làm việc đón về
lo hậu sự.
Tuy nhiên, khi gia đình chuẩn bị
chôn cất nạn nhân thì Công an tỉnh Bạc Liêu có mặt, do trước đó người dân tình
nghi cái chết bất thường của cha Trí. Giám định pháp y xác định nạn nhân chết
do chấn thương sọ não. Trí thừa nhận hành vi phạm tội.
Ngoài ra, quá trình điều tra, cảnh
sát còn phát hiện Trí giao cấu với trẻ em.
Phúc Hưng
Tham ô tiền tỉa cây, 3 bị cáo lãnh
án
28/12/2015 12:30 GMT+7
TTO - Các bị cáo
nguyên chi cục trưởng và kế toán chi cục Lâm nghiệp TP.HCM đã cấu kết với chủ
cơ sở cây xanh, tham ô tiền nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước 435 triệu
đồng.
Ngày 28-12, HĐXX TAND TP.HCM đã
tuyên bị cáo Nguyễn Đình Quý (60 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, nguyên Chi cục
trưởng chi cục Lâm nghiệp TP.HCM) 9 năm tù; Nguyễn Thị Hoa (49 tuổi,
ngụ P.5, Q. Bình Thạnh, nguyên kế toán chi cục Lâm nghiệp TP.HCM) 7
năm tù; Đỗ Hùng Tráng (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Chủ cơ sở cây xanh đô thị
Thùy Linh) 6 năm tù về tội tham ô tài sản.
Cáo trạng và diễn biến tại phiên tòa
cho thấy, Chi cục Lâm nghiệp TP.HCM (thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn TP.HCM) là đơn vị hoạt động sử dụng tiền từ ngân sách nhà nước.
Chi cục Lâm nghiệp có chức năng thực
hiện kế hoạch do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao thực hiện các dự
án công trình chuyên môn vườn thực vật Củ Chi (là đơn vị thuộc Chi cục Lâm
nghiệp).
Tháng 11-2011, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn TP.HCM có quyết định phê duyệt dự toán công tác thâm canh
chăm sóc cây xanh tại vườn thực vật Củ Chi với tổng giá trị là 889 triệu đồng,
Chi cục Lâm nghiệp thực hiện và quyết toán theo đúng quy định.
Hoàng Thanh Hòa là người trực tiếp
thuê ông Lương Văn Kèn thực hiện toàn bộ việc tỉa cây, tạo không gian dinh
dưỡng cho cây trồng tại vườn thực vật với giá thuê 182 triệu đồng.
Khi thực hiện thanh quyết toán, Quý
và Hoa chỉ đạo Hòa liên hệ với Đỗ Hùng Tráng, chủ cơ sở cây xanh đô thị Thùy
Linh để soạn thảo hợp đồng hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ chứng từ, sau đó cơ sở
Thùy Linh xuất cho Chi cục Lâm nghiệp hóa đơn bán hàng trị giá 618 triệu
đồng.
Từ số tiền rút ra từ kho bạc, Quý
chỉ đạo chi trả cho ông Kèn 186 triệu, còn lại các bị cáo chia nhau một phần,
phần còn lại thống nhất dùng vào việc ngoại giao của chi cục. Việc gian dối của
các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước 435 triệu đồng.
Tại tòa cũng như tại cơ quan điều
tra, các bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình, thành khẩn khai báo và đã nộp
lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt và một phần tiền khắc phục hậu quả.
Đại diện VKS cho rằng, tham ô tài
sản là vấn đề nhức nhối trong xã hội, thực tế trong vụ án này, bị cáo Hoa chỉ
chiếm 20 triệu đồng nhưng lại gây thiệt hại cho nhà nước số tiền là 435 triệu
đồng. Như vậy, xét về hành vi và hậu quả, cần phải có bản án nghiêm khắc đối
với các bị cáo.
Sau khi xem xét xác tình tiết giảm
nhẹ cũng như hồ sơ, lời khai của các bị cáo tại tòa, HĐXX đã tuyên các mức án
trên.
Riêng Hoàng Thanh Hòa đã bị đột
tử vào năm 2014 nên không xem xét trách nhiệm đối với Hòa.
HOÀNG ĐIỆP
Quan hệ tình dục rồi cướp iPhone 6
của gái bán dâm
27/12/2015 14:17 GMT+7
TTO - Ngày
27-12, cảnh sát điều tra Công an Q.10 (TP.HCM), cho biết đã tạm giữ hình sự
nghi can Kiên Hoàng Minh (21 tuổi, quê H.Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra hành
vi “cướp tài sản” của gái bán dâm sau khi quan hệ tình dục.
Theo trình báo của
nạn nhân là chị N.P. (quê Hà Nội), chị có lên mạng đăng bán dâm với
giá 300.000 đồng, với tên ảo là Thanh Đào. Khoảng 19g đêm 6-12, chị P.
nhận được điện thoại của một thanh niên đề nghị mua bán dâm và đã đồng ý,
hẹn đến một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong (P.12, Q.10).
Sau khi quan hệ tình
dục với chị P. xong, Minh trả cho chị 300.000 đồng như thỏa thuận. Khi chị
P. chuẩn bị mặc quần áo thì bị Minh dùng tay trái khóa ngang cổ và
kéo lên giường. Chị P. dùng chân đạp mạnh khiến Minh ngã trúng bàn
làm bể tấm kính.
Minh không buông tha
mà tiếp tục nhảy lên giường dùng hai tay vừa đấm, vừa bóp cổ đến khi chị P.
ngất xỉu. Minh cướp lại số tiền 300.000 đồng vừa đưa, lấy
đi chiếc bóp bên trong có một điện thoại Iphone 6 và một điện thoại hiệu
Nokia của chị P..
Khi đưa tờ
200.000 đồng trả tiền phòng khách sạn và chờ lấy tiền
thối, bảo vệ cầm bằng lái của Minh định xem thì bị Minh giựt lấy rồi lái
xe bỏ chạy. Thấy nghi ngờ, người của khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện chị
P. bị ngất xỉu, trên người có máu nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Từ tường trình của
nạn nhân, Công an Q.10 đã vào cuộc điều tra khám phá vụ án và bắt giữ Minh tại
một căn nhà ở Trà Vinh vào ngày 26-12.
Tại cơ quan công an,
Minh khai đã mượn điện thoại của bạn mình là Đ.H.N (cùng quê, cùng tạm trú
ở P.12, Q.4) để gọi cho chị P.. Sau khi cướp được điện thoại Iphone 6 và Nokia
của chị P., Minh về phòng trọ nói N biết là vừa cướp của một cô gái trong khách
sạn.
Minh nói N. đem bán
Iphone 6 lấy tiền chia nhau xài, còn điện thoại Nokia thì N. lấy sử dụng
thay chiếc điện thoại Minh mượn và đã làm hỏng.
Tuy nhiên, do điện
thoại Iphone 6 của chị P. bị khóa, không bán được cho ai nên
N. cất giữ. Khoảng một tuần sau, N. điện báo Minh biết đã bán được
chiếc điện thoại Iphone 6 giá 600.000 đồng.
Với những hành
vi nêu trên, cơ quan điền tra Công an Q.10 đang xem xét, làm rõ để có hình thức
xử lý đối với N.
ĐỨC THANH
Nguyên trưởng phòng công
chứng bị đề nghị truy tố
05:56 AM - 29/12/2015 Thanh Niên
Cả ba bị cáo nguyên
là trưởng phòng công chứng, thủ quỹ và cán bộ sở Xây dựng cùng bị đề nghị truy
tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
·
Làm giả
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lừa tiền ngân hàng
·
Mua nhà đấu giá trúng... giấy tờ giả
·
Bắt giam trưởng văn phòng
công chứng lừa đảo
Ngày
28.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện
KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can gồm: Tào Văn Phụng (61 tuổi, nguyên
Trưởng văn phòng Công chứng tư nhân Tào Văn Phụng, P.7, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu),
Huỳnh Thanh Mướt (44 tuổi, nguyên thủ quỹ văn phòng công chứng trên) và Trần Thị
Ngọc Xuân (43 tuổi, nguyên cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo
kết luận điều tra, đầu năm 2013, Mướt quen biết với Xuân và Huỳnh Thái Thùy (chủ
quán cà phê 52, P.3, TP.Bạc Liêu). Trong thời gian này, Mướt đang nợ tiền ngân
hàng và nhiều người khác nhưng không có khả năng trả nợ.
Khoảng
tháng 6.2013, Thùy nhờ Mướt vay tiền giùm bằng hình thức thế chấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 182 đường Hòa Bình (P.3,
TP.Bạc Liêu), do bà Đoàn Kim Huệ (mẹ của Thùy) đứng tên. Thùy nói cho Mướt biết
là bà Huệ đang sinh sống ở nước ngoài thì Mướt đồng ý.
Khoảng
tháng 11.2013, Mướt gặp Xuân để nhờ tìm người cho vay 300 triệu đồng, bằng hình
thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do
bà Huệ đứng tên thì Xuân đồng ý. Sau đó Xuân gặp bà Trần Thị Mỹ Tiên (ngụ P.3,
TP.Bạc Liêu) nói bà Huệ muốn vay 300 triệu đồng thì bà Tiên đồng ý cho vay, với
lãi suất 5%/tháng. Sau đó, Xuân gặp Mướt thông báo bà Tiên đã đồng ý cho
vay.
Do
bà Huệ hiện không có ở nhà nên Mướt bàn với Xuân giả chữ ký của bà Huệ trong hợp
đồng để chiếm đoạt 300 triệu đồng của bà Tiên. Mướt soạn sẵn hợp đồng rồi giả
chữ ký của bà Huệ nhờ Phụng công chứng ký xác nhận.
Ngoài
ra, Cơ quan CSĐT còn xác định từ năm 2012 đến tháng 6.2015, Mướt đã lợi dụng sự
tin tưởng của các bị hại nhiều lần đưa ra thông tin không có thật để họ tin tưởng
giao tiền 4 lần nhằm chiếm đoạt 720 triệu đồng.
Trần Thanh Phong
Giám đốc gây tai nạn, rút
súng dọa bắn chết người truy đuổi
02:25 PM - 28/12/2015 Thanh Niên
Online
Sau
khi gây tai nạn, giám đốc doanh nghiệp điều khiển ô tô bỏ chạy. Bị người dân
truy đuổi, ông này rút súng điện dọa bắn.
·
Cán bộ Chi
cục QLTT bị tố thuê xe, siết cổ tài xế cướp ô tô
·
Tài xế gây tai nạn bỏ
chạy, đâm trọng thương CSGT
·
Tài xế kể
lại giây phút kinh hoàng chống trả tên cướp ô tô
Công
an H.Thạch Hà cho biết, khoảng 0 giờ 30 hôm nay 28.12, Lê Văn Hồng (33 tuổi, ngụ
phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) điều khiển ô tô biển số 38A-077.59
chạy trên quốc lộ 1A, theo hướng bắc-nam.
Khi
xe chạy đến địa phận thị trấn Thạch Hà (H.Thạch Hà) thì đâm trúng xe máy biển số
38M1-065.75 do anh Phạm Thiện Linh (24 tuổi, ngụ xã Thạch Kênh, H.Thạch Hà) cầm
lái. Vụ tai nạn khiến anh Linh ngã xuống đường, bị chấn thương nặng ở đầu và được
người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.
Sau
khi gây tai nạn, tài xế Hồng không dừng ô tô tại hiện trường mà lái xe bỏ chạy
nên bị anh Đặng Văn Quốc (ngụ khối khố 6, thị trấn Thạch Hà) và nhiều người dân
phát hiện, truy đuổi. Chạy khoảng hơn 1km (hướng từ thị trấn Thạch Hà vào TP.Hà
Tĩnh), ô tô bị nổ lốp phía trước nên buộc phải dừng lại bên vệ đường.
Lúc
này, anh Quốc cùng những người truy đuổi cũng vừa có mặt và giữ ô tô lại chờ cơ
quan chức năng đến giải quyết.
Ngay
sau đó, tài xế Hồng đã mở cửa xe, bước xuống với thái độ hung hãn, người nồng nặc
mùi rượu, quát mắng, thách thức đồng thời rút ra một khẩu súng điện, dọa bắn chết
những người truy đuổi. Lúc này, lực lượng Công an huyện Thạch Hà xuất hiện, đưa
xe cứu hộ đến cẩu ô tô bỏ chạy về và yêu cầu ông Hồng đến trụ sở để làm việc.
Một
cán bộ điều tra Công an H.Thạch Hà cho biết, sau khi về trụ sở Công an huyện
này, ông Hồng vẫn đang trong trạng thái say rượu, không xuất trình được giấy
phép lái xe, đăng ký xe và giấy kiểm định phương tiện; không khai báo, hợp tác
để cơ quan chức năng đo nồng độ cồn; văng tục chửi bậy, thách thức Công an.
Thượng
tá Trần Văn Dương, Phó trưởng Công an H.Thạch Hà cho biết, ông Hồng là Giám đốc
một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ông Dương cũng cho biết thêm, khẩu
súng mà ông Hồng rút ra dọa bắn người truy đuổi là súng điện, có giấy phép, được
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh cấp cho
doanh nghiệp.
Bước
đầu, qua làm việc với cơ quan chức năng, ông Hồng thừa nhận vì say rượu nên sau
khi điều khiển ô tô đâm trúng xe máy, do bị người dân truy đuổi và sợ bị đánh,
đã dùng súng để dọa nhằm đối phó.
“Hiện
Công an H.Thạch Hà đang tạm giữ tô tô biển số 38A-077.59 và khẩu súng điện của
ông Hồng để phục vụ công tác điều tra”, thượng tá Dương nói.
Nguyên Dũng
Malaysia:
Cảnh sát cứu 1 bé gái Việt Nam
Thứ ba, 29/12/2015,
07:37 (GMT+7)
Theo trang mạng Star
ngày 28-12, 60 người đã bị bắt giữ, một bé gái Việt Nam được giải cứu sau 2
cuộc đột kích chống mại dâm được thực hiện ở Muar, Malaysia đêm 27-12.
Người đứng đầu cơ
quan điều tra tội phạm Johor SAC, ông Zaman Mamat cho biết, cảnh sát đã thực
hiện các chiến dịch kiểm tra hoạt động mại dâm, buôn người, phát hiện và bắt
giữ 53 phụ nữ Việt Nam, 3 phụ nữ Thái Lan, 3 người đàn ông và 1 phụ nữ địa
phương có độ tuổi từ 18 - 29. Trong khi đó, bé gái Việt Nam 15 tuổi đã được cứu
theo Đạo luật Chống buôn lậu người và Nhập cư trái phép (Atipsom) năm 2007.
VIỆT LÊ
Chín người
trong nhà làm quan một xã
(PL)- Ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ
An) có chuyện nguyên một gia đình nắm giữ toàn bộ chức vụ chủ chốt của xã này.
Ngoài ông Vi Văn Chân
nắm chức bí thư đảng ủy xã, các chức còn lại như chủ tịch UBMTTQ; chủ tịch Hội
Nông dân; chủ tịch Hội Phụ nữ; trưởng công an xã; cán bộ tư pháp; kế toán; cán
bộ phụ trách nội vụ, tôn giáo; Thường vụ MTTQ; cán bộ dân số đều do con trai,
con gái, con dâu, con rể và bà con họ hàng của ông Chân nắm giữ. Chuyện ông
Chân và “đại gia đình” nắm giữ các chức vụ chủ chốt bị người dân tố cáo là đã
gây ra mất đoàn kết nội bộ cùng nhiều sai phạm khác. Mới đây, ông Chân có đơn
xin từ chức... Bố trí cán bộ kiểu này dễ bị người dân xuyên tạc “xã nhà” thành
“xã gia đình”!
AS
Xe tải mang
biển đỏ gây tai nạn liên hoàn
(PLO)- Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ
ngày 28-12 trên quốc lộ 1K (đoạn qua phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình
Dương).
TIN LIÊN QUAN
- Côn đồ truy sát một thanh
niên cụt chân
- Giám đốc bị tố
rút súng điện dọa bắn dân nói gì?
- Bắt được
kẻ trộm đột nhập vào nhà nhờ điện thoại báo động
Vào thời điểm trên
chiếc xe ben mang biển số đỏ (chưa rõ danh tính tài xế), lưu thông với tốc độ
cao trên quốc lộ 1K theo hướng từ TP.HCM về Đồng Nai. Đến đoạn giao lộ trước
chùa Châu Thới thì tông thẳng vào đầu chiếc xe ben mang biển số 61L-1292 đang
lưu thông từ trong hẻm ra.
Bị mất lái, chiếc xe
mang biển số đỏ tiếp tục lao qua trái tông trúng đuôi chiếc xe tải đang lưu
thông trên quốc lộ 1K theo hướng ngược lại. Chưa chịu dừng lại, chiếc xe này
tiếp tục tông trúng rồi chèn lên chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển và
lao vào phía sau một chiếc xe tải đang đậu bên đường.
Tại hiện trường, cả
năm phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn.
Người điều khiển xe may mắn nhảy ra ngoài trước khi va chạm xảy ra nên thoát
nạn. Phía đuôi và hông, kính chắn gió của các xe bị vỡ nát.
Sau khi tai nạn xảy
ra, tài xế lái chiếc xe ben mang biển số đỏ đã xuống xe tháo biển số rồi rời
khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường, điều tra vụ
việc. Vụ tai nạn khiến giao thông qua đây kẹt xe kéo dài. Đến khoảng 16 giờ
cùng ngày, hiện trường được giải tỏa.
Hiện nguyên nhân của
vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Vũ Hội
Mất thận
sau ca mổ đẻ - đâu là sự thật?
(LĐ)
- Số 302 LONG
NGUYỄN - 6:30 AM, 29/12/2015
“Chuyện động trời”
vừa xảy đến với một người phụ nữ trung tuổi ở thôn Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh
Nam Định. Ngay khi nhận tin báo, PV Lao Động đã về địa phương, tiếp xúc với các
bên liên quan để truy tìm manh mối sự thật.
“Chẳng biết kêu ai”
Người phụ nữ khốn khổ
trong câu chuyện nhuốm màu dị thường này là chị Bùi Thị Hà, SN 1978, trú tại
thôn Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chị nghẹn ngào: “Tôi nào có biết gì
đâu. Đi siêu âm về bác sĩ bảo không tìm thấy quả thận phải. Nhưng vẫn thấy sống
bình thường nên không để ý. Hơn nữa cũng chẳng biết kêu ai và kêu cái gì”.
Chị Hà - người mẹ của
3 con nhỏ, cho PV Lao Động biết, chị đã tiếp nhận thông tin mình mất một quả
thận từ hơn 8 năm trước. Chỉ đến đầu tháng 12 vừa rồi khi tiến hành siêu âm đứa
con thứ 4, những lời nói của vị bác sĩ và bút tích để lại trong bản kết luận
như một nhát cắt, xé toang vết sẹo vẫn âm ỉ nhói buốt suốt nhiều năm qua trong
lòng của chị.
Theo lời kể, ngày
6.12.2015 tại phòng khám bệnh chuyên khoa sản Nội Hoàng (xã Yên Lương, huyện Ý
Yên), bác sĩ Phạm Văn Chính là người tiến hành siêu âm và kết luận chị thiếu
mất thận phải ở ổ thận. Vị bác sĩ không bình luận về nguyên nhân mà chỉ nói có
hai khả năng xảy đến, một là bị cắt mất, hai là thiếu bẩm sinh.
“Tôi tin rằng mình có
đủ thận. Vì tôi đã đẻ nhiều lần nhưng chưa lần nào thấy ai nói tôi thiếu thận
cả. Chỉ đến khi đẻ mổ xong cháu thứ 2 (năm 2006), tôi thấy có biểu hiện bất
thường nên đi khám, lúc này mới hay là mình thiếu một quả thận”, chị Hà quả
quyết nói.
Cũng theo chị Hà, vợ
chồng chị có 3 người con gái, cháu đầu và cháu thứ 3 đẻ thường. Chỉ có cháu Bùi
Thị Kim Ngân là phải đẻ mổ vào ngày 30.9.2006 và đó là lần duy nhất cho đến nay
cơ thể chị bị sự can thiệp của dao kéo. Nơi tiến hành mổ cho chị là Bệnh viện
Đa khoa huyện Ý Yên. “Cháu Ngân bị sinh non, các bác sĩ quyết định mổ đẻ. Đó
cũng là lần mổ duy nhất của tôi. Trước đó tôi không hề mổ hay can thiệp dao kéo
ở bất kỳ một bệnh viện hay cơ sở y tế nào”, người phụ nữ khẳng định. Khi mang
thai cháu đầu tiên cũng như mang thai cháu Ngân, chị đã đi khám rất nhiều lần
và các bác sĩ siêu âm không phát hiện dấu hiệu bất thường gì. Chỉ sau khi sinh
cháu Ngân được khoảng nửa năm, chị phát hiện người yếu và hay đau bụng, sức lao
động giảm sút nên quyết định tự đi siêu âm thì mới nhận hung tin: Thiếu thận
phải. “Lúc ấy tôi bối rối quá, chẳng biết tại sao tự dưng mình bị mất thận.
Trong đầu chỉ có độc một suy nghĩ là hay lúc mình đi mổ đẻ ở Bệnh viện Đa khoa
huyện Ý Yên, người ta cắt của mình đi rồi”, chị Hà nói.
Đi tìm lời giải
Để xác minh cụ thể
vấn đề còn nhiều hồ nghi này, sáng 21.12, PV đã cùng chị Bùi Thị Hà tìm đến
Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên, đặt lịch làm việc với lãnh đạo bệnh viện.
Khi tiếp nhận thông
tin từ PV và chị Bùi Thị Hà, cả ông Lê Minh Hiển - Giám đốc và ông Nguyễn Văn
Hiệp - Phó Giám đốc bệnh viện đều tỏ ra hết sức bất ngờ. Ông Hiệp đích thân đưa
chị Hà xuống phòng siêu âm để kiểm tra còn ông Hiển, sau khi chỉ đạo cấp dưới
lục tìm hồ sơ lưu thì ngồi trầm tư nhớ lại ký ức của gần 10 năm về trước. “Lúc
ấy tôi đang là phó giám đốc, bệnh viện tôi chỉ có 2 bác sĩ mổ đẻ thôi là bác sĩ
Ấm và bác sĩ Lưu. Giờ một đã về hưu rồi. Bệnh viện tôi thời ấy một năm cũng ít
mổ đẻ lắm, còn chưa đến 20 ca”, ông Hiển thông tin.
Sau khi có kết quả
siêu âm thể hiện đúng là chị Hà bị thiếu một quả thận bên phải, vị giám đốc cho
biết, chắc chắn cá nhân ông và bệnh viện sẽ tạo điều kiện hết sức để giải đáp
những thắc mắc của bệnh nhân. “Nghi ngờ của chị Hà là hoàn toàn chính đáng. Tuy
nhiên kết quả này chỉ nói chị Hà thiếu thận chứ không thể phản ánh được là chị
bị cắt hay bẩm sinh. Muốn biết được điều này phải đưa chị Hà lên khám ở những
bệnh viện tuyến trên”, ông Hiển nói.
Tuy nhiên, ông Hiển
cũng không tin vào giả thiết chị Hà là nạn nhân trong một vụ cắt trộm thận.
Theo đó, với điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện và kỹ thuật y tế thời điểm
năm 2006 rất khó để thực hiện được việc cắt thận. “Đó là một đại phẫu và ảnh
hưởng nghiêm trọng tới tính mạng bệnh nhân. Nếu sơ suất, bệnh nhân có thể mất
máu dẫn đến tử vong ngay vì ở thận có 2 mạch máu rất lớn. Nói thật là ngay cả
bây giờ, ở bệnh viện tôi cũng chẳng ai có khả năng làm được. Do đó, quan điểm
của tôi là việc chị Hà bị cắt trộm thận ở Bệnh viện Đa khoa Ý Yên là khó thể
xảy ra”, ông Hiển cho biết.
Còn ông Phó giám đốc
phụ trách chuyên môn Nguyễn Văn Hiệp, vốn là người trực tiếp đưa chị Hà đi siêu
âm thì thông tin: “Quá trình khám thể hiện thận phải của chị Hà khó quan sát
thấy. Thận trái kích thước to, không có nang. Tôi nghi ngờ thận của chị Hà bị
teo. Tuy nhiên cũng phải lên tuyến trên mới có thể kết luận chính xác”.
Trả lời câu hỏi của
chị Hà rằng chị đã từng đi siêu âm rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy ai nói
mình có khiếm khuyết về cơ thể, cụ thể là mất thận, vị phó giám đốc đặt giả
thiết: “Có thể lúc ấy chị đi khám thai, các bác sĩ chỉ quan tâm đến thai nhi
chứ không quan tâm đến ổ thận nên không nói gì và cũng không đưa vào phiếu kết
quả”. Sau đó, 2 vị lãnh đạo bệnh viện hứa sẽ sớm tìm lại toàn bộ hồ sơ bệnh án
của chị Hà và cung cấp lại thông tin một cách cụ thể cho PV. “Theo quy trình
thì những hồ sơ không xảy ra kiện cáo thì sẽ được bệnh viện hủy. Trường hợp của
chị Hà đã xảy ra khá lâu, nếu có tìm thấy thì chúng tôi cũng khẳng định rằng
các thông tin trong hồ sơ ấy chỉ quan tâm đến thai nhi”, ông Hiệp nói. Chúng
tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc, cho đến khi có câu trả lời chính
xác chị Hà bị mất thận do bẩm sinh hay có sự can thiệp?
Bắt cán bộ
ăn chặn tiền đền bù đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi
(LĐO)
T.T.Thư
- 5:36 PM, 28/12/2015
Công an TP.Tam Kỳ (Quảng
Nam) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Điệp,
cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ về hành vi “Lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong thi hành công vụ” và đồng phạm là ông Đoàn Nhơn (xã Tam Ngọc,
TP.Tam Kỳ).
Theo điều tra ban
đầu, cơ quan điều tra, Công an TP.Tam kỳ xác định, trong quá trình thực hiện
bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đi qua
địa phận xã Tam Ngọc, Điệp đã được Nhơn giúp sức kê khống tài sản của người dân
để chiếm đoạt tiền của nhà nước.
Trước đó, như Báo Lao
Động đã thông tin, ngày 10.11, hàng trăm người dân mang quan tài lên công
trường đường cao tốc qua xã Tam Ngọc để phản đối việc áp giá đền bù giải phóng
mặt bằng và tố cáo ông Huỳnh Điệp cùng 2 cán bộ khác của Trung tâm Phát triển
quỹ đất Tam Kỳ và xã Tam Ngọc có hành vi tham nhũng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét