Xin “Thiên Triều” duyệt nhân sự cuối cùng
Hoàng Thanh Trúc
Sự việc như còn
nóng hổi, cách đây mười ngày, tại Bắc Kinh ban nhạc Morabong hiện đại và hay
nhất của Triều Tiên đã quyết định hủy bỏ buổi biểu diễn nước ngoài đầu tiên của
mình và chấp nhận lên máy bay về nước chỉ vài tiếng đồng hồ trước thời điểm mở
màng công diễn từ 12 đến 14/12 tại Nhà hát kịch quốc gia Bắc Kinh, bất chấp 10 ngàn vé
mời. Theo tờ South China Morning Post, chính vì ông Tập Cận
Bình và các quan chức cấp cao nhất của Bắc Kinh không chịu đến xem biểu diễn, nên
ban nhạc nữ nổi tiếng Moranbong của Triều Tiên đã quyết định hủy chuyến lưu
diễn và ra sân bay về nước .12/12/2015
Còn Nhật báo
Chosun Ilbo, trích dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc, cho biết “ban nhạc
Morabong thà về nước chứ không cúi mình” trước những áp lực của chính quyền
Trung Quốc yêu cầu thay đổi phối cảnh sân khấu theo ý Trung quốc trong buổi
biểu diễn (vốn do đạo diễn Triều Tiên thiết kế riêng cho ban nhạc này) . (www.baomoi.com)
Ban nhạc Triều Tiên hủy bỏ biểu diển thu dọn nhạc cụ
ra sân bay về nước chiều 12/12/2015
Đây là bản sao cho
sự kiên định về Độc Lập rất “đặc biệt” của nhà lãnh đạo trẻ “CS/độc tài” Kim
Jong Un. Dù được Tập Cận Bình mời vài lần nhưng kể từ khi kế vị người cha, Kim
Jong Un vẫn chưa hề công du chính thức Trung Quốc. Hãng thông tấn Yonhap ngày
24/8 đưa tin, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã từ chối lời mời của
Trung Quốc sang thăm Bắc Kinh và dự lễ duyệt binh tại Thiên An Môn ngày
3/9/2015 vừa qua .
Có dù là không ưa
chế độ độc tài này, nhưng rỏ ràng cái cách mà Triểu Tiên xử sự với với ông “Anh
lớn” Trung Quốc khiến không ít người ngưỡng mộ mà nhà nước và đảng CSVN chỉ
xứng tầm xách dép .
Vì
bởi “Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần
thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung
chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 21/12” trong đó có “chuẩn danh
sách” ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự
khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diển ra từ ngày 20/01/2016 đến ngày 28/01/2016
.
Liền
tức thì Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã dẫn đầu đoàn
đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên máy bay trực chỉ tới thủ đô Bắc Kinh
ngày 23-27/12.
Theo
chương trình, dự kiến, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
sẽ tiến hành hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang và
quan trọng là hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
và hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh.
Nguyễn Sinh Hùng & Tập Cận Bình
Nhiều
người dân cười tủm tỉm nói : Gì thì gì, sau 8 ngày làm việc “căng thẳng” thần
kinh về nhân sự , thì cũng nên nghĩ năm mười hôm cho nó giãn xương sống, máu
huyết lưu thông chứ Bắc Kinh đâu có xa xôi gì với Hà Nội mà gấp gáp thế ? sợ
ông “Anh Lớn” quở trách chăng ? Còn tới hơn một tháng nữa, đủ thời gian cho
“Thiên Triều” duyệt lần cuối cùng, gút lại nhân sự mà !
Có
bác lớn tuổi chép miệng nói: Đôi khi lại muốn mình là thần dân của ông Kim Jong
Un, có khổ thật đấy, nhưng bù lại “liêm sĩ” còn y nguyên .
Hoàng Thanh
Trúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét