Đối Thoại Điểm Tin ngày 30 tháng 4 năm 2016
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
·
Nguyễn Ngọc Trân: Đồng bằng sông Cửu Long, thách thức hôm qua và hôm
nay - Nhận thức và hành động (viet-studies 29-4-16) ◄◄
·
Báo The
Economist viết về đại
hạn ở ĐBSCL: Vietnam’s drying delta: Salt of the earth (Economist 30-4-16) -- Theo
báo này thì đây là hậu quả của thiên tai và chính sách tồi tệ (tôi tô
màu những đoạn về chính sách -- và không chỉ của Trung Quốc -- có nhiều điều ít
người nghĩ đến)◄◄◄ Vietnam,
grappling with mass fish deaths, clamps down on seafood sales (Reuters
28-4-16)
·
Việt
Nam có tìm ra lý do cá chết hàng loạt? (BBC 29-4-16) -- Bài này có nhiều thông tin
khách quan, hữu ích ◄
·
Nhìn
từ chuyện Formosa: Nhu cầu minh bạch và ứng xử văn minh (VnE 27-4-16) -- “Tôi cũng đang mong đợi sự minh bạch
và ứng xử văn minh” (VnE
29-4-16) -- Ý kiến bà Phạm Chi Lan
·
Cái
giá của đánh đổi và lựa chọn (TBKTSG
28-4-16) Hy
sinh môi trường cho tăng trưởng là lựa chọn quá đau đớn (TVN 29-4-16)
·
Cuộc
tương phùng khó quên giữa bộ đội Cụ Hồ và nhà tư sản Sài Gòn (VietTimes 30-4-16) -- Lê Doãn Hợp là CCB Sư
Đoàn 5 tấn công Sài Gòn? Vậy để cho ông này làm Bí Thư TP HCM còn "có
lý" hơn Đinh La Thăng!
·
Công nghệ, cộng sản, và thương mại chung
sống ở Việt Nam: Tech,
Communism And Commerce Coexist In Vietnam(Forbes 28-4-16)
·
Tranh chấp Biển Đông còn là một tranh chấp
về lịch sử và vai trò của Mỹ: The
Dispute About the South China Sea Is Also a Dispute About History and America’s
Role (Time Magazine
28-4-16)
·
Giờ phút của sự thật về Biển Đông: Asia’s New Battlefield: The
Philippines’ South China Sea Moment of Truth (National Interest 29-4-16)
·
·
Đinh Hoàng Thắng: Bang
giao Việt-Mỹ: Tháng năm lại về (viet-studies 28-4-15) --
Vài báo trong nước có đăng bài này, nhưng đây mới chính là nguyên văn bản gốc
của tác giả! ◄◄◄
·
Tư liệu cực kỳ hấp dẫn: Nguyễn
Tấn Đời – “Vua” không ngai của giới tài phiệt Sài Gòn trước năm 1975 (ANTG
16-27/4/16) -- Đã đăng nhiều kỳ trên ANTG, gộp lại đây để đọc cho dễ.◄◄◄
·
Đại nạn cá chết là một thử thách cho chính
phủ mới: Huge
Fish Kill Tests Vietnam’s New Regime (Asia
Sentinel 28-4-16) -- David Brown phân tích hậu quả chính trị của vụ này.
(Ai có rãnh thì nên xem lại hậu quả của vụ động đất ở Vân Nam năm 2014 đối với
chế độ Trung Quốc) ◄
·
Cơn hạn
hán thế kỷ: Vietnam is being crippled by its worst
drought in nearly a century (Business Insider 28-4-16)
·
Nhà
khoa học phản bác kết luận của Bộ Tài nguyên – Môi trường (CAND 28-4-16) -- Hôm qua
Nguyễn Tấn Dũng (có mặt Trần Đại Quang) đến thăm Bộ Công An, hôm này báo CAND
đăng bài phản bác Bộ của Nguyễn Xuân Phúc! Hmmmm... Hội
nghề cá phủ nhận nguyên nhân cá chết do tảo độc (TN 28-4-16)
·
Tại sao
máy bay A-10 của Mỹ đang tuần tiểu Biển Đông: Why
the pugnacious A-10 is flying maritime patrols over the South China Sea (WP
27-4-16)
Nghiên cứu Quốc tế
Bài mới
Bài
được đọc nhiều
·
Điểm
tin
Video
·
Chủ đề mới trên Diễn đàn
- See more at:
http://nghiencuuquocte.org/#sthash.OdxP6422.dpuf
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
·
TUYÊN BỐ
·
VNTB- Xuống đường 1/5: Kẻ nào đồng lõa với tội hủy hoại
Thông tin mỗi ngày
·
Dan Luan
·
Đinh Tấn Lực
·
Đoan Trang
·
Huỳnh Ngọc Chênh
·
JB Nguyễn Hữu Vinh
·
Jonathan London
·
Nghiên cứu Quốc tế
·
Nguyễn Tường Thụy
·
GS
Nguyễn Văn Tuấn
·
Người Buôn Gió
·
Nguyễn
Xuân Diện
·
Nhát
sỹ Tô Hải
·
R F I
·
TTX VA
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Nghịch tử tưới xăng đốt mẹ
ruột vì bị mắng
Thứ
sáu, 29/4/2016 | 18:29 GMT+7
Bị la rầy vì thường xuyên ăn nhậu,
người con trai 38 tuổi nhẫn tâm tưới xăng lên người mẹ ruột, châm lửa đốt.
Ngày
29/4, Nguyễn Văn Ri (38 tuổi) ở xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị
cảnh sát bắt giữ về hành vi đổ xăng đốt mẹ ruột.
Theo
điều tra, tám hôm trước, do Ri thường xuyên ăn nhậu, nên bà Trần Thị Can
(74 tuổi) mắng con. Bị mẹ la rầy, Ri hỏi bà Can có thấy tivi đưa tin con
đốt mẹ hoài hay chưa, rồi kêu đứa con đi mua 17 nghìn đồng tiền
xăng. Nghịch tử sau đó đổ nửa chai xăng lên người mẹ, châm lửa đốt, rồi bỏ
đi.
Bị
con trai thiêu sống, người mẹ đau đớn kêu cứu. Hàng xóm xung quanh chạy đến dập
lửa, đưa cụ bà đi cấp cứu.
Bác
sĩ Nguyễn Minh Lễ, Trưởng Khoa ngoại Chấn thương - Bỏng Bệnh viện đa khoa tỉnh
Cà Mau cho biết, bà Can được đưa đến trong tình trạng bỏng độ 2 (bỏng khoảng
45% cơ thể) kèm bỏng hô hấp nặng. Hiện bà Can qua cơn nguy kịch, nhưng vào giai
đoạn sốc bỏng, nhiễm trùng và được tiên lượng xấu.
Phúc
Hưng
Người đàn bà găm 'hàng
nóng' lấy oai trong giới buôn ma túy
Thứ
bảy, 30/4/2016 | 00:55 GMT+7
Thiếu phụ 32 tuổi bán ma túy tại
nhà, mua súng tự chế cùng nhiều đao kiếm để lấy "số má".
Ngày
29/4, đại tá Lê Văn Đức (Trưởng phòng Cảnh sát ma túy, Công an tỉnh Quảng Nam)
cho biết nhà chức trách đã khởi tố Huỳnh Thị Diệp (32 tuổi) cùng chồng là Trần
Công Lý (29 tuổi) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.
Theo
điều tra, từ 3 năm nay, vợ chồng Diệp mua ma túy ở Đà Nẵng, Hà Nội… mang về
huyện Núi Thành (Quảng Nam) bán lẻ. Điều hành mọi việc là Diệp, chồng chỉ hỗ
trợ.
Hai vợ chồng thuê một căn nhà tại thị trấn
làm nơi giao ma túy. Ngày 26/4, bắt quả tang vợ chồng Diệp đang bán hàng cho
người nghiện ma túy, cảnh sát thu 4 gói ma túy cùng súng tự chế bắn đạn
bi, nhiều dao, kiếm, mã tấu...
Vợ chồng Diệp khai mua súng tự chế và các hung
khí nhằm lấy “số má” để bán hàng thuận lợi hơn.
Vụ việc đang điều tra mở rộng.
Tiến Hùng
Nổ súng bắn công an khi bị truy bắt
29/04/2016 20:10 GMT+7
TTO
- Bị tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn dừng xe vì chạy quá
tốc độ, ông Đức không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy, rồi dùng súng bắn vào lực
lượng truy bắt
Chiều
29-4, tổ công tác của Phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn phát hiện chiếc xe hơi màu
trắng chạy quá tốc độ và ra tín hiệu dừng xe. Người đàn ông lái chiếc xe
này là Trần Bá Đức (trú TP Lạng Sơn) đã không chấp hành hiệu lệnh mà tăng
tốc xe bỏ chạy.
Trong
khi bị truy đuổi, Đức nổ súng bắn về phía các cán bộ chiến sĩ CSGT.
Khi
chạy đến thị trấn Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), xe lao vào nhà một
người dân và lật ngửa lên trời. Đức bỏ chạy vào nhà một người dân cố thủ.
Theo
thông tin từ một số người dân, khi bị truy bắt, Đức tiếp tục dùng súng bắn vào
công an.
Công
an tỉnh Lạng Sơn đã huy động cảnh sát cơ động phối hợp với PC45, PC47, Công an
huyện Hữu Lũng tổ chức vây bắt Đức.
Xác
nhận với Tuổi Trẻ,
một lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết hơn 17g, lực lượng chức năng đã bắt
được Đức.
Tại
hiện trường, công an thu giữ 1kg ma túy đá nghi do Đức mang trong người và
vứt ra khỏi xe trong lúc bỏ chạy.
THÂN HOÀNG
TP.HCM: Án giết người và lừa đảo tăng
29/04/2016 18:24 GMT+7
TTO
- Ngày 29-4, Công an TP.HCM cho biết tình hình tội phạm trong 5 tháng đầu
năm 2016 (16-11-2015 đến 15-4-2016) đã được kéo giảm.
TP
xảy ra 2.119 vụ, giảm 321 vụ (13,16%) so với cùng kỳ năm trước.
Trong
đó Công an TP đã điều tra khám phá 1.429 vụ phạm pháp hình sự, bắt 1.664
đối tượng (đạt 67,44%).
Tuy
nhiên, có 2 loại án tăng là giết người (41 vụ, 5,13%) và lừa đảo (155
vụ, 15,67%).
Theo
phân tích của Công an TP, thời gian xảy ra án cướp giật tài sản chủ yếu ban
ngày và buổi tối (từ 8-22g hằng ngày), chiếm 79,5% tổng số vụ án cướp giật.
Riêng Q.1 xảy ra án cướp giật tài sản đều ở tất cả khung giờ trong ngày.
Thủ
đoạn gây án của các đối tượng chủ yếu là sử dụng xe máy để cướp giật tài sản
(chiếm 88,81% tổng số vụ án cướp giật).
Thống
kê của Công an TP cho thấy phụ nữ mang túi xách hoặc sử dụng điện thoại di
động khi chạy xe, đi bộ… bị các đối tượng cướp giật nhiều nhất. Cá biệt có
trường hợp các đối tượng kè theo nạn nhân là phụ nữ, chờ đến khi họ mở cốp xe
để lấy túi xách thì ra tay cướp túi xách này.
Trong
đó loại tài sản như điện thoại di động và máy tính bảng chiếm tỉ lệ lớn
trong tổng số vụ cướp giật, chiếm 73,29%.
Các
đối tượng gây ra án cướp giật chủ yếu là thanh thiếu niên không nghề nghiệp,
nghiện hút, cờ bạc, nghiện game online…, độ tuổi dưới 30 chiếm 83,33% (trong
đó 15,28% dưới 18 tuổi), 86,11% thường trú tại TP.
ĐỨC THANH
Tuyên án 2 cán bộ hải quan
trong đường dây buôn lậu ô tô
09:35 PM - 29/04/2016 Thanh Niên
Online
Chiều tối 29.4, Tòa án nhân
dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án sơ thẩm với 22 bị cáo trong vụ án buôn lậu hàng
trăm ô tô qua biên giới do Dũng
“mặt sắt” cầm đầu, trong đó có 2 cán bộ hải quan.
·
Truy tố 34
cựu cán bộ hải quan tiếp tay doanh nghiệp lừa đảo
·
Điều
tra 14 cán bộ hải quan An Giang liên quan đến vụ ‘xuất khẩu khống’
·
Để
lọt 10 container hàng lậu, nguyên cán bộ hải quan lãnh 3 năm tù treo
Dũng “mặt sắt” là biệt danh
của Hà Tuấn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Đông có trụ sở ở xã Hải Yên, thành
phố Móng Cái, Quảng Ninh. Cùng với 3 trợ thủ đắc lực, Dũng “mặt sắt” đang bị Cơ
quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) truy nã khi cầm đầu đường dây buôn hàng trăm xe ô tô cũ trị giá hàng chục tỉ đồng
sang Trung Quốc.
Từ ngày 26 - 29.4, 22 bị cáo gồm vợ,
đàn em của Dũng “mặt sắt”, 2 người Trung Quốc và 2 cán bộ hải quan đã ra hầu
tòa. Theo cáo trạng, từ đầu tháng 1.2013, đường dây này nhập ô tô đã qua sử
dụng từ Hong Kong về cảng Cái Lân, sau đó chuyển sang Trung Quốc qua cửa khẩu
Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh). Đây là loại hàng hóa thuộc danh mục tạm ngừng kinh
doanh tạm nhập, tái xuất kể từ tháng 9.2012. Phía Trung Quốc cũng cấm nhập khẩu
xe ô tô đã qua sử dụng từ năm 2007.
Dũng “mặt sắt” và đàn em đã bắt mối
với một người Trung Quốc tên là A Dắt, lập khống hợp đồng mua bán xe ô tô mới.
Núp dưới hình thức tạm nhập, tái xuất xe ô tô chưa qua sử dụng, những chiếc xe
ô tô cũ đã được thông quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Lân và được
Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh giám sát trước khi xuất
sang Trung Quốc.
Cơ quan điều tra xác định đường dây
này đã vận chuyển trót lọt hơn 110 xe ô tô qua Trung Quốc. Hành vi này chỉ được
phanh phui khi đêm 5.5.2013, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ 15 đối
tượng đang vận chuyển ô tô tại tỉnh lộ 340 thuộc địa phận huyện Hải Hà, Quảng
Ninh qua biên giới sang Trung Quốc. Trong số này có 12 đối tượng là đàn em của
Dũng “mặt sắt”.
Cơ quan công an xác định, các đối
tượng đã vận chuyển được 9 xe ô tô cũ, 55 xe còn lại cất giấu ở một số khu chợ,
bãi tập kết container của cửa khẩu Bắc Phong Sinh, nhiều xe đã lắp biển số
Trung Quốc, số khung xe bị tẩy xóa. Nhà chức trách đã thu giữ 25 chiếc xe với
giá trị hơn 17 tỉ đồng.
Cán bộ hải quan nhận
tiền “lót tay”
Trong phiên tòa sơ thẩm, có
2 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh là Triệu Hoài Anh và Bùi
Quang Anh. Theo hồ sơ điều tra, cả 2 bị cáo này nhận tiền “lót tay” của doanh nghiệp. Triệu Hoài Anh trực tiếp nhận
tiền “bồi dưỡng” của doanh nghiệp rồi đưa cho Vũ Văn Nam, cán bộ Chi cục Hải
quan Bắc Phong Sinh để chia cho mọi người. Bị cáo Bùi Quang Anh hàng tuần đều
được Nam đưa cho từ 12 - 17 triệu đồng.
Một tay chân của Dũng
"mặt sắt" là Bùi Tuấn Quảng khai nhận, khi lô xe ô tô cũ xuất hết, A
Dắt đã chuyển trả cho mỗi xe 60 triệu đồng. Để vận chuyển trót lọt ô tô qua
biên giới, Quảng đã chi cho Hải quan Cái Lân 15 triệu đồng/xe ô tô, Hải Quan cửa
khẩu Bắc Phong Sinh 35 triệu đồng/xe ô tô.
Trong số các bị cáo có vợ của
Dũng “mặt sắt” là Bùi Thị Phương được cho là người “cầm kinh tế” của đường dây.
Theo cáo trạng, Phương mở tài khoản tại một ngân hàng ở Trung Quốc để A Dắt tiện
chuyển tiền vào mỗi khi có lô hàng vận chuyển trót lọt. Khi biết bị bại lộ,
Phương đã tiêu hủy nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm pháp. Tại
tòa, Phương đã bị hội đồng xét xử tuyên 38 tháng tù giam, hiện đã chấp hành
xong.
Các bị cáo đã bị tuyên án với
nhiều thời hạn tù khác nhau: 42 tháng tù, 5 năm, 6 năm tù giam… Trong số này có
duy nhất một bị cáo nhận án treo 36 tháng là Nguyễn Văn Thành. 2 cán bộ hải
quan Quang Anh, Hoài Anh đều nhận mức án 31 tháng tù giam. Riêng Dũng "mặt
sắt" và 3 đối tượng đang bỏ trốn đang tiếp tục bị truy nã.
Vũ Ngọc Khánh
Một sinh viên cướp taxi
07:29 PM - 29/04/2016 Thanh Niên
Online
Do cần tiền tiêu xài và trả
nợ nên Quỳnh nảy sinh ý đồ cướp tài sản để lấy tiền trả nợ.
·
Liên tiếp xảy ra hai
vụ giết người, cướp tài sản
·
Bắt nghi phạm đâm nữ
nhân viên cửa hàng cướp tiền
·
Cậu rủ cháu đi cướp giật lấy
tiền tiêu xài
Chiều 29.4, Cơ quan CSĐT
công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quỳnh (29 tuổi),
hiện là SV năm 1 tại một trường Đại học trên địa bàn TP.Cần Thơ để tiếp tục
làm rõ hành vi cướp tài sản.
Quỳnh hiện tạm trú tại nhà
trọ đường Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều.
Theo Công an Q.Ninh Kiều, do
cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Quỳnh nảy sinh ý đồ cướp tài sản để lấy tiền trả
nợ.
Khoảng 3 giờ 10 cùng ngày,
sau khi nhậu xong Quỳnh đi bộ ra bến xe 91B, đường Nguyễn Văn Linh, P.Hưng Lợi,
Q.Ninh Kiều.
Tại đây, Quỳnh kêu xe ta xi
của hãng xe Mai Linh BS 65A-084.20, do anh Hà Ngọc Hải làm tài xế.
Khi lên xe, Quỳnh ngồi phía
sau lưng tài xế. Sau đó, Quỳnh yêu cầu anh Hải chạy lòng vòng qua nhiều tuyến
đường để chờ thời cơ ra tay cướp tài sản.
Khi đến dưới chân cầu Rau Răm, đường
Nguyễn Văn Cừ, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, thấy vắng người qua lại, Quỳnh
liền chồm lên từ phía sau dùng 2 tay siết cổ anh Hải. Nhưng do nghi ngờ và đề
phòng từ trước nên anh Hải chống cự quyết liệt và vùng vẫy chạy thoát ra khỏi
xe , rút chìa khóa xe và bấm nút khóa cửa xe lại rồi la lên cầu cứu, đồng thời
gọi về tổng đải xe Mai Linh nhờ hỗ trợ.
Chỉ ít phút sau, các đồng nghiệp của
anh Hải đã có mặt kịp thời bắt giữ Quỳnh giao cho công an xử lý.
Mai
Trâm
5 tháng đầu năm 2016, TPHCM kéo giảm 321 vụ phạm pháp hình sự
Thứ sáu, 29/04/2016,
17:35 (GMT+7)
(SGGPO).- Đây là
thông tin được Công an TPHCM cho biết vào chiều nay 29-4. Theo đó, trong 5
tháng đầu năm 2016 (từ 16-11-2015 đến 15-4-2016), trên địa bàn TPHCM xảy ra
2.119 vụ phạm pháp hình sự, giảm 321 vụ (13,16%) so với thời gian cùng kỳ. Công
an TPHCM đã điều tra khám phá 1.429 vụ phạm pháp hình sự, bắt 1.664 đối tượng.
Có
9 loại án được kéo giảm, trong đó đáng chú ý có: chống người thi hành công vụ
(xảy ra 24 vụ, giảm 25%), cướp tài sản (xảy ra 77 vụ, giảm 21,43%), trộm
cắp tài sản (xảy ra 1.124 vụ, giảm 18,73%), hiếp dâm (xảy ra 20 vụ, giảm
17,5%), cố ý gây thương tích (xảy ra 185 vụ, giảm 13,55%), cướp giật tài sản
(xảy ra 414 vụ, giảm 0,72%)... Tuy nhiên, án lừa đảo lại tăng 15,67% và án giết
người tăng 5,13%.
Về
loại án cướp giật tài sản, trừ địa bàn quận 1 xảy ra rải đều ở tất cả các khung
giờ trong ngày, còn lại ở các quận huyện khác 79,5% số vụ xảy ra từ 8 giờ đến
22 giờ. Thủ đoạn gây án của các đối tượng chủ yếu là dùng xe gắn máy để cướp
tài sản, nhắm vào phụ nữ mang túi xách hoặc sử dụng điện thoại di động khi đang
chạy xe, đi bộ, đứng bên đường. Có nhiều trường hợp đối tượng kè theo, khi nạn
nhân mở cốp xe thì cướp giật túi xách trong cốp. Tài sản bị cướp giật nhiều
nhất là điện thoại di động và máy tính bảng, chiếm 73,29%.
Vì
vậy, người dân cần tăng cường ý thức tự bảo vệ tài sản, không để túi trước xe,
không sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe gắn máy, khi nghe điện
thoại hoặc mở cốp xe lấy đồ nên quan sát, chọn vị trí an toàn và luôn đề phòng
đối tượng cướp giật.
ÁI CHÂN
Lừa đảo bằng "bánh vẽ" xuất khẩu lao động
Thứ sáu, 29/04/2016,
10:05 (GMT+7)
(SGGPO).- Ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra -
Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM
truy tố Nguyễn Quang Thuân (41 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản".
Nguyễn
Quang Thuân là Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH N&D Việt Nam, văn
phòng công ty đặt tại TP Hải Phòng.
Dù
công ty không có chức năng, không có nguồn xuất khẩu lao động nhưng Thuân vẫn
đăng trên Intrenet tuyển người đi lao động phổ thông tại Australia thời hạn 5
năm, mức lương khởi điểm 2.000 USD/tháng.
Tin
lời quảng cáo của Thuân, chi nhánh một công ty cung ứng nhân lực tại TPHCM do
ông C.T.S. làm giám đốc đã nhận hồ sơ và làm thủ tục cho 58 người tại TPHCM,
Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Bình Định, Ninh Thuận, Đồng
Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp,
Tây Ninh có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Australia làm nông trang viên, nhân
viên siêu thị, nhân viên văn phòng. Số tiền cọc 96.588 USD thu được từ những
người đăng ký đi xuất khẩu lao động cũng được chi nhánh này thu và chuyển cho
Thuân.
Quá
thời hạn hẹn phỏng vấn và nhận visa xuất cảnh, Thuân viện đủ lý do hẹn lần hẹn
lữa, không thực hiện lời hứa và chỉ hoàn trả một phần tiền. Ông S. đã phải bán
nhà và tài sản để lấy tiền trả lại cho những người lao động. Tổng số tiền Thuân
chiếm đoạt là 28.165 USD.
Trước
đó, vào năm 2013, cũng với hành vi giả hứa đưa đi xuất khẩu lao động tại
Australia, chiếm đoạt gần 99.000 USD của 8 người dân tại huyện Cần Giờ (TPHCM),
Thuân bị TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM
tuyên phạt mức án 8 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản".
Thuân
hiện đang thi hành bản án này tại Trại giam An Phước - Bộ Công an.
ÁI CHÂN
Nhà của phóng viên báo Người Lao
Động bị tạt sơn đỏ
(PLO)- 3 kẻ lạ mặt đã tạt cả thùng sơn màu đỏ
vào nhà Minh Sơn, phóng viên báo Người Lao Động.
TIN LIÊN QUAN
- Đình
chỉ cảnh sát cơ động xịt hơi cay vào nhà báo đang tác nghiệp
- Bộ
trưởng y tế chỉ đạo hỗ trợ ghép thận cho nhà báo Hữu Bằng
Chiều
tối 29-4, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường
và truy tìm kẻ đã khủng bố nhà của phóng viên Minh Sơn ( Báo Người Lao Động
TPHCM) bằng cách tạt cả thùng nước sơn vào nhà.
Theo
trình bày của nhà báo Minh Sơn, khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đang đi công tác
thì anh nhận được điện thoại của hàng xóm, cho biết căn nhà của anh trên đường
Lê Thị Hồng Gấm (phường 6, TP Mỹ Tho) bị 3 kẻ lạ đi xe gắn máy đến tạt sơn đỏ
vào nhà.
Anh về nhà và thấy ô ô Kia và toàn
bộ phần cửa, nền nhà trước dính đầy sơn nên báo công an.
Gần đây, phóng viên Minh Sơn liên
tục viết bài phản ánh một vụ án ma tuý nhưng các bị cáo chỉ nhận án treo và
nhiều bài viết khác, phản ánh những bất thường tại công ty Công trình Đô thị
thành phố Mỹ Tho...
Minh Sơn cho hay, trong cuộc sống
anh không mâu thuẫn với ai ở địa phương và bạn bè.
"Tôi đi
làm, hàng xóm rất tốt, canh chừng nhà, còn anh em bạn bè tôi cũng chẳng mâu
thuẫn với ai... Người thân rất lo lắng, tôi phải trấn an họ", anh Sơn cho
hay.
Công an đang làm rõ vụ việc.
Hồng
Châu
Băng nhóm bảo kê ở Bình Chánh bị
bắt
(PL)- Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an
TP.HCM vừa triệt phá một băng nhóm chuyên thu tiền bảo kê các quán cà phê ven
quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh.
Gần
đây, một số chủ quán cà phê xã An Phú Tây và thị trấn Tân Túc tố cáo đến PC45
bị Trần Quốc Huy và đồng phạm thường xuyên đến quán đe dọa, đập phá, đánh
người, buộc phải đóng “hụi chết” hằng tháng. Nhiều quán muốn yên thân đã nộp
cho Huy 1-2 triệu đồng/tháng.
Chiều
25-4, khi Huy đang nhận 1,5 triệu đồng của một chủ quán cà phê thì bị trinh sát
đưa về trụ sở Công an huyện Bình Chánh làm việc.
Sau
khi lấy lời khai ban đầu, PC45 đã bàn giao Huy cho Công an huyện Bình Chánh
điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Công an đang tiếp tục truy bắt các đồng
phạm khác của băng nhóm này.
•
Đội 2 PC45 cũng vừa triệt phá một băng nhóm cưỡng đoạt 50 triệu đồng từ việc cờ
bạc qua mạng. Theo thông tin ban đầu, vào tháng 3-2016, Hứa Viên Khang giao tài
khoản mạng cá độ cho một người tên Lan. Sau đó Lan thua 120 triệu đồng rồi bỏ
trốn. Dù chẳng liên quan gì nhưng bạn trai của người đi chung với Lan đã bị
nhóm của Khang đe dọa, ép viết giấy nhận nợ 50 triệu đồng. Khi Khang và các
thanh niên nhận 10 triệu đồng “tiền nợ” thì bị bắt giữ, giao Công an quận 1 xử
lý.
H.TUYẾT
Dân bức xúc vì siêu thị Trần Anh
thuê người mặc đồ lót tiếp thị sản phẩm
Hình ảnh những cô gái mặc đồ lót như
đi biển tiếp thị sản phẩm ở siêu thị Trần Anh đã khiến nhiều người dân bức xúc
và khó hiểu.
Sự
việc xảy ra vào chiều 28/04 tại siêu thị điện máy Trần Anh nằm trên đường Phạm
Hùng, Hà Nội khi có 5 cô gái mặc bikini như đi biển ra vào mời chào khách mua
hàng và chụp ảnh cùng khách tại siêu thị này.
Hiện
tượng lạ "chưa từng có" nói trên đã gây sự chú ý của rất nhiều người
đi dân khi đi qua đoạn đường này. Có những người tỏ ra thích thú với những hình
ảnh ít thấy này nhưng phần lớn người dân đặc biệt là những khách hàng nữ tỏ ra
ngượng ngùng và khó chịu với những hình ảnh mà theo họ là rất phản cảm.
"Tôi
chưa bao giờ thấy một siêu thị nào lại có những chiêu trò mời khách mua hàng
kiểu như vậy", chị N.H (Mỹ Đình) cho biết.
Gay gắt hơn chị N.H, cô Nguyễn Hà (Cầu Giấy)
tỏ ra bức xúc ra mặt khi cho biết: "Thật là khó chấp nhận, vào siêu thị mà
không khác gì đi biển. Đành rằng xã hội hiện đại, chiêu trò hút khách không
thiếu nhưng tiếp thị kiểu như đi biển thế này thì thật khó chấp nhận và rất
phản cảm".
Không chỉ nhận nhiều ý kiến phản đối của
những người trực tiếp chứng kiến tại siêu thị Trần Anh mà những hình ảnh này
sau khi được đăng tải trên mạng xã hội cũng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm
và nhiều ý kiến vô cùng bức xúc của dư luận.
Phần lớn cộng đồng mạng khi xem những hình
ảnh này đã cho rằng, viêc dùng chiêu trò quá lố này của Trần Anh có thể không
mang lại hiệu quả như mong muốn thậm chí còn tạo ra ấn tượng xấu với khách
hàng.
Sau sự việc chiều hôm qua, dư luận đang chờ
đợi ý kiến của Trần Anh về sự việc "nhức mắt" mà siêu thị này đã nghĩ
ra.
Tuấn Khanh
Không chức tước vẫn bị
khởi tố về tội lạm quyền?
LĐO Cao Nguyên 5:17 PM, 29/04/2016
Anh Phạm Văn Tình (ở khu 1, thị trấn Minh
Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam
Sách (Hải Dương) khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền
hạn chiếm đoạt tài sản”. Thời điểm anh Tình bị cáo buộc tội danh là thời điểm
anh được cơ quan cho nghỉ việc để chữa bệnh.
Theo
phản ánh của anh Phạm Văn Tình, ngày 11.6.2010, sau khi nhận được sự phân công
của lãnh đạo Công ty CP Đông Hải 27-7, anh Tình cùng với ông Phạm Hải Ninh và
ông Trần Văn Tuấn đi làm nhiệm vụ hỗ trợ Đội kiểm tra liên ngành UBND huyện
Kinh Môn trong việc kiểm tra, phát hiện, xử lý hoạt động bơm hút cát sỏi trái
phép trên sông Kinh Thầy. Tuy nhiên, một tuần sau đó anh Tình có biểu hiện đau
đầu, chóng mặt, buồn nôn nên đã làm đơn xin nghỉ việc để điều trị bệnh.
Ngày
24.6.2010, Giám đốc Công ty CP Đông Hải 27-7 đã có Quyết định số 20/QĐ-ĐH đình
chỉ công tác đối với anh Tình để nghỉ dưỡng, chữa bệnh. Ngày 1.7.2010, anh Tình
bị hôn mê bất tỉnh, gia đình đã đưa anh vào Phòng khám Đa khoa Mạo Khê (huyện
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để cấp cứu. Sau đó chuyển anh lên Bệnh viện Bưu điện
Hà Nội tiếp tục điều trị. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, ngày 9.7.2010,
anh Tình được gia đình xin về điều trị ngoại trú.
Đến
ngày 9.7.2010, khi anh Tình đang nằm nghỉ ở nhà thì có cuộc điện thoại yêu cầu
Công ty CP Đông Hải 27-7 cho tàu ra Phà Mây kéo tàu vi phạm về bãi. Do tình
trạng sức khỏe chưa có gì khả quan, nên anh Tình trả lời rằng đang phải nằm
điều trị bệnh. Trong cuộc điện thoại, người này hỏi nếu kéo tàu từ Phà Mây về
bãi Phúc Thành thì chi phí khoảng bao nhiêu. Anh Tình trả lời:“Khoảng 5 triệu
đồng gì đó, cụ thể như thế nào thì anh báo về công ty. Tôi không biết”.
Tối
cùng ngày, Công an huyện Nam Sách đã huy động chiến sĩ cảnh sát ập vào nhà
riêng đập khóa, phá cửa, đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với anh Tình. Kèm với đó là
quyết định khởi tố anh về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài
sản”.
Theo
anh Tình, trách nhiệm của anh khi tham gia cùng đội liên ngành là điều khiển
phương tiện tuần tra - kiểm soát trên sông, áp tải, trông giữ và bảo quản
phương tiện vi phạm. "Tôi không hề có đủ tư cách, cũng như thẩm quyền để
chỉ đạo, điều hành việc xử phạt vi phạm cũng như việc thu tiền", anh Tình
khẳng định.
Cũng
theo lời anh Tình, sau khi bị bắt anh được đưa về trụ sở Công an huyện Nam Sách
giam giữ 12 ngày. Sau đó bị chuyển đến nhà tạm giam Công an tỉnh Hải Dương, rồi
nhà tạm giam Bộ Công an. Cho đến ngày 13.12.2010, anh Tình mới được tại ngoại
vì bệnh tình mỗi ngày một nặng hơn.
Quyết
định do Trưởng Công an huyện Nam Sách ký, tách bị can Phạm Văn Tình thành vụ án
riêng, chờ điều trị bệnh xong sẽ xử lý. Riêng hai người được cho là đồng phạm
với anh Tình là Phạm Văn Cơ (41 tuổi, ở xã Thăng Long, huyện Kinh Môn) - cán bộ
Hạt giao thông huyện Kinh Môn, thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành cùng đồng
phạm và Phạm Hải Ninh (40 tuổi, ở TP Hải Dương) đã bị truy tố ra trước tòa và
cả hai cũng chấp hành xong bản án.
Từ
khi được tại ngoại đến nay, ngoài thời gian điều trị tại bệnh viện, anh Tình đã
“gõ cửa” nhiều cơ quan chức năng để kêu oan. Tuy nhiên cho đến giờ, đã gần 6
năm trôi qua vụ án vẫn chưa đi đến hồi kết. Anh Tình vẫn như người bị án treo
vì quyết định khởi tố vụ án vẫn còn hiêụ lực, bản thân thì mới chỉ được tại
ngoại.
Để
hiểu rõ hơn về sự việc chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Đức Diệp - Chủ tàu HD 0639
vi phạm trong ngày 9.7.2010. Ông Diệp cho biết, thời điểm đó ông đưa tiền cho
một người tên Cơ trong Tổ công tác liên ngành hôm đó chứ không phải anh Tình và
đó là tiền thuê tàu của Công ty CP Đông Hải 27-7 kéo tàu của ông về bãi tập
kết. Theo ông Diệp, ông chỉ biết anh Tình khi Công an huyện Nam Sách khởi tố vụ
án. Trước đó ông Diệp không biết anh Tình hay anh Ninh.
Còn
anh Phạm Văn Cơ (người trực tiếp xử lý tàu vi phạm của ông Nguyễn Đức Diệp ngày
9.7.2010) khẳng định, hôm đó có gọi điện thoại cho anh Tình là để hỏi về mức
phí để kéo tàu. Cũng theo anh Cơ, số tiền 5 triệu là phí kéo tàu nhờ Ninh giữ
để sau đó nộp về đội liên ngành rồi nộp vào kho bạc.
Sau
3 lần thay đổi kết luận điều tra, ngày 11.4.2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện
Nam Sách đã ra Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 16/KLĐT về vụ án Phạm Văn
Tình phạm tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Bản kết luận khẳng định:
“Có đủ cơ sở xác định bị cáo Phạm Văn Tình phạm tội: “Lạm quyền trong khi thi
hành công vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 282 BLHS”.
Trên
cơ sở đó, Công an huyện Nam Sách chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND huyện Nam
Sách đề nghị truy tố bị can Phạm Văn Tình về tội Lạm quyền trong khi thi hành
công vụ.
Trao
đổi với PV Lao Động, ông Lê Mạnh Hà - Viện trưởng VKSND huyện Nam Sách cho
biết: Hiện VKSND huyện Nam Sách đã nhận được Kết luận điều tra từ Công an huyện
chuyển sang. Tuy nhiên, VKSND huyện Nam Sách vẫn đang xem xét chưa đưa ra quyết
định cuối cùng về sự việc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét