Đối Thoại Điểm Tin ngày 27 tháng 5 năm 2016
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
·
Tạp chí Foreign
Affairs viết gì về Hồ Chí
Minh năm 1954? Ho Chi Minh: Disciplined Communist (FA October 1954) --
Trong khi Obama viếng thăm Việt Nam mấy hôm trước, báo Foreign Affairs đăng lại
bài này trong số tháng 10 năm 1954 (vừa sau hội nghị Genève) ◄◄
·
Bài trên báo Economist về chuyến
đi Việt Nam của Obama: America’s president plays the Vietnam
card (Economist 28-5-16)◄
·
Tại sao Obama không nhấn
mạnh vấn đề nhân quyền ở Việt Nam: Why
Obama Blinked on Rights in Vietnam (Diplomat 26-5-16) -- Tóm tắt: Đối với Mỹ, liên minh chống Tàu và
lợi ich kinh tế là quan trọng hơn nhân quyền
·
Phe cực hữu ở Mỹ chỉ trích
Obama đã chấp nhận chế độ độc tài ở Việt Nam: Obama’s
Dictatorship Tour Goes to Hanoi(American
Interest 26-5-16) -- Ellen Bork cho rằng nếu chỉ muốn gỡ bỏ cấm vận thì Obama
không cần lặn lội sang Hà Nội để tuyên bố!
·
Cấm vận đã được gỡ bỏ, Việt
Nam sẽ muốn gì nữa? What
Will Vietnam Ask for Now that the Embargo is Lifted? (Thayer Consultancy
24-5-16)
·
Trung Quốc muốn hàn gắn liên hệ với Việt Nam
khi thấy Việt Nam xích lại gần Mỹ: China
Tries to Mend Fences as Vietnam Cozies Up to U.S. (Bloomberg 25-5-16)
·
With
Eye on China, Obama Strengthens Ties With Vietnam (Yale Global 25-5-16) --
Bài Murray Hiebert (người mà Greg Rushford tố cáo là nhận tiền của chính phủ
Việt Nam!)
·
Việt Nam mê Obama: Communist
Vietnam Swoons as Selfies Showcase Bout of Obama Mania (Bloomberg 25-5-16) -- "Obama outshines
one-party Communist leaders during visit" (Obama làm lu mờ các lãnh tụ
cộng sản Việt Nam trong chuyến viếng thăm) Hehehe!
·
Tại sao Obama gỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt
Nam? Why
Has Obama Lifted the Arms Sales Ban on Vietnam?(Newsweek
26-5-16)
·
Quan
hệ kinh tế Việt-Mỹ (RFA
26-5-16) -- "Nguyễn Lam" p/v Nguyễn Xuân Nghĩa. Có ai bao giờ
thấy "Nguyễn Lam" và Nguyễn Xuân Nghĩa ở hai nơi khác nhau cùng một
lúc không? Hahaha! (Nhiều
người Việt Nam cứ bảo là Obama nên đặt điều kiện (về nhân quyền chẳng
hạn) cho Việt Nam, nếu Việt Nam không thỏa mản thì "không cho" Viêt Nam vào TPP! Tào lao! Phải hỏi lại Obama: Obama có dám cam đoan là
Quốc Hội Mỹ sẽ thông qua TPP không? Không ai biết chính trị Mỹ mà lại cho
rằng TPP sẽ được Quốc Hội Mỹ thông qua năm nay, và sau bầu cử thì lại càng khó
hơn: Trump, Sanders đều kịch liệt chống TPP, ngay Hillary Clinton cũng xoay
chiều, nói là không ủng hộ TPP trong dạng hiện nay)Bài này gần
với sự thật hơn: Obama
đến Việt Nam và TPP (TBKTSG
26-5-16)
·
Vợ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trúng cử ĐBQH (VNN 26-5-16) -- Chợt nhớ hồi thời Ngô Đình
Diệm ở miền Nam, cả Ngô Đình Nhu và vợ là Trần Lệ Xuân đều "trúng cử"
vào Quốc hội của Diệm. Đài "Tiếng Nói Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng
Hòa, phát thanh từ thủ đô Hà Nội" nhạo báng chế độ gia đình trị của Diệm!
(Nhưng hai người này chỉ trúng cử với tỷ số hơn 50%, dở quá!)
·
Chỉ
định con trai cựu bí thư thành ủy TP HCM vào BCH Đảng bộ thành phố (VietTimes 26-5-16) -- VietTimes chạy tít này
rất hay, làm nổi bật điểm quan trọng nhất. Máy báo khác chỉ viết là Lê Trương
Hải Hiếu được chỉ định.
Bài mới
Bài
được đọc nhiều
Video
Chủ đề
mới trên Diễn đàn
- See more at:
http://nghiencuuquocte.org/#sthash.UL37HQ7X.dpuf
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
Thứ
sáu, 27/5/2016 | 11:40 GMT+7
Donald
Trump có thể khiến Mỹ suy yếu như thế nào
Nền tảng
sức mạnh toàn cầu của Mỹ nằm ở các quan hệ đồng minh, trong khi tỷ phú Trump muốn
xóa bỏ các quan hệ này, chỉ tập trung vào nước Mỹ.
Ngày
26/5, hãng thông tấn AP sau khi phỏng vấn những đại biểu của đảng Cộng
hòa chưa chính thức cam kết sẽ ủng hộ ai đã tính toán rằng tỷ phú Donald Trump
đã có được 1.238 đại biểu, nhiều hơn một phiếu so với số đại biểu cần thiết để
trở thành đại diện của đảng ra tranh cử tổng thống Mỹ.
Tuy
nhiên, giới phân tích nhận định rằng, nếu trở thành ông chủ Nhà Trắng, với các
quyết sách của mình, ông Trump sẽ khiến nước Mỹ trở nên suy yếu, nhất là trong
lĩnh vực đối ngoại.
Trong một
bài viết trên trang Project Syndicate, ông Joseph S. Nye, cựu trợ lý bộ
trưởng quốc phòng và chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ, giáo sư tại Đại học
Harvard, cho hay trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump luôn bày tỏ sự bi
quan sâu sắc về giá trị của các đồng minh Mỹ. Giáo sư Nye cho rằng đây chính là
thế giới quan điển hình của những nhà lãnh đạo nước Mỹ thế kỷ 19.
Cách
đây 200 năm, nước Mỹ đã thực hiện đúng lời khuyên của George Washington, đó là
tránh "tham gia các liên minh" và theo đuổi Học thuyết Monroe, vốn chỉ
tập trung vào lợi ích của Mỹ ở Tây Bán cầu. Học thuyết này được đưa ra trong bối
cảnh nước Mỹ lúc đó không có đội quân thường trực lớn, hải quân Mỹ vào thập
niên 1870 còn yếu hơn cả Chile, và nước Mỹ đóng vai trò rất nhỏ trong bàn cờ
quyền lực thế giới trong thế kỷ 19.
Tuy
nhiên, quan điểm này đã thay đổi một cách sâu sắc khi Tổng thống Woodrow Wilson
quyết định phá vỡ truyền thống và đưa quân tham chiến ở châu Âu trong Thế
chiến I. Không những thế, ông còn đề xuất thành lập Hội Quốc Liên, tiền thân của
Liên Hợp Quốc, để điều phối an ninh tập thể trên nền tảng toàn cầu.
Khi Thượng
viện Mỹ bác bỏ đề xuất gia nhập Hội Quốc Liên vào năm 1919, lính Mỹ không còn
được triển khai ra nước ngoài, và nước Mỹ "trở lại bình thường" như
trước kia. Lúc đó, dù đã trở thành một cường quốc toàn cầu, Mỹ gần như tách biệt
khỏi phần còn lại của thế giới. Việc cường quốc này không tham gia bất cứ một
liên minh nào trong thập niên 1930 đã tạo tiền đề cho một thập kỷ thảm họa, với
tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng, nạn diệt chủng và một cuộc thế chiến
khác.
Tổng thống
không cần đồng minh
Bài
phát biểu chi tiết nhất của Trump từ trước tới nay về chính sách đối ngoại của
ông cho thấy tỷ phú này lấy cảm hứng chính xác từ thời kỳ tự cô lập của nước Mỹ,
và được thể hiện bằng khẩu hiệu mới là "Nước Mỹ trên hết". Tuy nhiên,
quan niệm đặt nước Mỹ vào vị thế trung tâm, không cần đến bạn bè, đồng minh này
chỉ cản trở, chứ không hề thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong và ngoài nước
Mỹ, theo Nye.
Donald
Trump cho rằng nước Mỹ không nên tiếp tục bảo trợ an ninh "không
công" cho các đồng minh chủ chốt như Hàn Quốc và Nhật Bản, hứa hẹn sẽ giải
tán khối NATO nếu ông đắc cử, thậm chí chỉ trích các đồng minh đang "lợi dụng"
nước Mỹ.
Chuyên
gia Nye cho rằng chính quan điểm này của ông Trump sẽ khiến nước Mỹ thụt lùi và
suy yếu nếu tỷ phú đắc cử tổng thống. Các đồng minh hiện nay không chỉ củng cố
sức mạnh của Mỹ, họ còn duy trì sự ổn định địa chính trị cho Mỹ, chẳng hạn như
ngăn cản quá trình phổ biến vũ khí hạt nhân đầy nguy hiểm. Dù tổng thống và bộ
trưởng quốc phòng Mỹ đôi khi kêu ca về mức chi tiêu quốc phòng thấp của các đồng
minh, họ luôn hiểu rằng các đồng minh đó là những đối tác giữ ổn định tốt nhất,
như những người bạn, chứ không phải những vụ giao dịch bất động sản.
Các
quan hệ đồng minh của Mỹ hiện nay giúp duy trì một trật tự quốc tế có thể lường
trước được. Trong khi đó, Trump lại ca ngợi tính "khó lường" trong giải
quyết vấn đề - một chiến thuật có thể hữu ích khi mặc cả với kẻ thù, nhưng lại
là thảm họa khi đem ra trấn an bè bạn.
Trong
trật tự thế giới hiện nay, Mỹ chính là người cầm lái. Theo thống kê của Viện
Lowy, Mỹ hiện có 60 đồng minh theo hiệp ước, trong khi Trung Quốc chỉ có vài đồng
minh ít hỏi. Tạp chí Economist cũng ước tính rằng trong số 150 quốc gia lớn nhất
thế giới, có gần 100 nước ngả theo Mỹ.
Theo
chiến lược gia Lawrence Freedman của Anh, điều giúp Mỹ giữ vững được vai trò
lèo lái của mình suốt 70 năm qua chính là "sức mạnh Mỹ dựa trên đồng minh
chứ không phải thuộc địa". Đồng minh là tài sản, còn thuộc địa là món nợ,
ông này nhấn mạnh.
Nhưng nếu
ông Trump trở thành tổng thống và rút khỏi các liên minh quan trọng, vai trò dẫn
dắt đó có thể rơi vào tay Trung Quốc, Nga, châu Âu hoặc Ấn Độ, những thế lực có
thể vượt mặt Mỹ trong vài thập kỷ tiếp theo.
Nếu ông
Trump áp đặt tư duy "thế kỷ 19" để rút nước Mỹ vào vỏ ốc, điều đó có
thể khuyến khích những nước khác như Nga hoặc Trung Quốc thực hiện chính sách
phiêu lưu hay áp đặt hơn với các quốc gia láng giềng. Sự trỗi dậy của các thế lực
nhà nước và phi nhà nước khác sẽ đặt ra những thách thức mới cho trật tự quốc tế,
tạo ra sự hỗn loạn khó lường.
Chính
sách đối ngoại của ông Trump sẽ làm suy yếu các quan hệ đồng minh của Mỹ, và điều
đó khó có thể khiến "nước Mỹ vĩ đại trở lại" như khẩu hiệu tranh cử của
ông. Trong một thế giới ngày càng phức tạp, không nước nào có thể tự mình giải
quyết những vấn đề quốc tế, và nước có mối quan hệ kết nối nhiều nhất mới là thế
lực hùng mạnh nhất, Nye khẳng định.
"Trong
tương lai, sự thống trị về kinh tế, quân sự và sức mạnh mềm của Mỹ sẽ không còn
được như trước. Thị phần của Mỹ trong nền kinh tế thế giới sẽ giảm, đi kèm với
đó là khả năng tạo ảnh hưởng và tổ chức hành động sẽ ngày càng hạn chế. Hơn lúc
nào hết, khả năng duy trì sự tin cậy với đồng minh cũng như thiết lập những mạng
lưới mới sẽ vẫn là chìa khóa dẫn đến thành công toàn cầu của Mỹ", chuyên
gia này nhấn mạnh.
Trí
Dũng
Thứ
sáu, 27/5/2016 | 14:05 GMT+7
Du
khách đi Sơn Đoòng sinh hoạt như thế nào
http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/du-khach-di-son-doong-sinh-hoat-nhu-the-nao-3409574.html
10
"con trời" xộ khám cùng 310 giấy tờ, bằng giả các loại
27/05/2016
14:13
G7
ra tuyên bố chung không nể mặt Trung Quốc
27/05/2016
11:09
http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/g7-ra-tuyen-bo-chung-khong-ne-mat-trung-quoc-20160527110632675.htm
Bữa
cơm tối của Bí thư Thăng và Ngoại trưởng Mỹ
27/05/2016 12:56
GMT+7
Ảnh
hiếm về cơn ác mộng bom hạt nhân ở Hiroshima
27/05/2016 04:00
GMT+7
Tháo
gỡ thủ tục trong cấp sổ đỏ: Giải quyết dứt điểm tồn đọng
05:13
Thứ Sáu ngày 27/05/2016
Nhiều
cán bộ, viên chức mua văn bằng, chứng chỉ giả
08:53
Thứ Sáu ngày 27/05/2016
Trung
Quốc thất bại, Tổng thống Obama nhờ Nga nối lại đàm phán về vấn đề Triều Tiên
Thứ
sáu, 27/05/2016 | 09:12 GMT+7
Donald
Trump đủ phiếu đề cử tổng thống, quay sang mỉa mai Hillary
Thứ
sáu, 27/05/2016 | 14:45 GMT+7
http://www.tinmoi.vn/donald-trump-du-phieu-de-cu-tong-thong-quay-sang-mia-mai-hillary-011408524.html
TPHCM: Nâng đường, hạ đường dân khổ “đủ đường”
Thứ
năm, 26/05/2016, 19:03 (GMT+7)
Đau đầu “quản” hơn 5 triệu tỷ đồng vốn Nhà nước
Thứ
sáu, 27/05/2016, 12:10 (GMT+7)
·
Tổng Thống Mỹ để
lại 'Hội Chứng Obama' ở Việt Nam
Thông tin mỗi ngày
·
Dan Luan
·
Đinh Tấn Lực
·
Đoan Trang
·
Huỳnh Ngọc Chênh
·
JB Nguyễn Hữu Vinh
·
Jonathan London
·
Nghiên cứu Quốc tế
·
Nguyễn Tường Thụy
·
GS
Nguyễn Văn Tuấn
·
Người Buôn Gió
·
Nguyễn
Xuân Diện
·
Nhát
sỹ Tô Hải
·
R F I
·
TTX VA
Chuyện Việt Nam
Lập 14 công ty 'ma' để bán
5.400 tỷ đồng tiền hóa đơn VAT
Thứ
năm, 26/5/2016 | 18:28 GMT+7
14 trong số 16 công ty Trường thành
lập, thuê người đứng tên làm giám đốc đã bán được hơn 5.400 tỷ đồng, thu lời
hàng chục tỷ đồng và giúp một số doanh nghiệp trốn thuế.
Theo
bản án sơ thẩm ngày 26/5 của TAND Hà Nội, Nguyễn Trường (53 tuổi) cùng Chu
Thị Ngọc Thảo (54 tuổi) tổ chức bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh
nghiệp, tổ chức, cơ quan, cá nhân để hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào để lập
hồ sơ kê khai, báo cáo thuế.
Cuối
năm 2008, Trường và Thảo thấy nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức… có nhu cầu
mua bán hóa đơn giá trị gia tăng - VAT, nên thành lập 16 công ty để bán. Các
công ty này đều không sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nào và được Trường
nhờ người đứng tên làm giám đốc. Sau đó, Thảo là người bán hóa đơn của các công
ty này.
Lợi
dụng việc từ năm 2011, Tổng cục thuế Hà Nội có thông báo, các công ty thành lập
cũ và mới có thể tự liên hệ đặt in hóa đơn, Trường tự mình hoặc nhờ người quen
đến cơ sở in, làm thủ tục, ký nhận hóa đơn của các công ty trên và đưa cho Thảo
quản lý, bán cho khách hàng.
Cả hai thuê Nguyễn Thị Thu Hương (36 tuổi,
hàng xóm cũ của Trường) quản lý con dấu pháp nhân, chức danh giám đốc, ghi nội
dung trên hóa đơn và quản lý sổ sách, trả tiền công 3-5 triệu đồng/tháng. Hồ
Hoàng Oanh (37 tuổi) được thuê làm kế toán và Trịnh Hữu Hợp (53 tuổi, bạn học
cũ của Trường) có nhiệm vụ rút tiền ở các ngân hàng khi khách mua hóa đơn trả.
Để tránh bị phát hiện, Trường tìm mua các hóa
đơn trắng không có nội dung rồi tự viết lại các thông tin… để Oanh làm căn cứ
cân đối giá trị tiền, làm báo cáo thuế.Cơ quan chức năng xác định, số tiền thu
từ việc bán hóa đơn, trừ các chi phí Trường được hưởng 60%, Thảo 40%. Từ năm
2008 đến 2013, 14 công ty do Trường lập ra đã mua bán hóa đơn giá trị gia tăng,
còn hai công ty khác chưa kịp thực hiện hành vi phạm pháp.
Cơ quan cảnh sát xác định, các công ty trên
bán ra hơn 5.400 tỷ đồng, trong đó Trường hưởng lợi gần 23 tỷ đồng, Thảo hơn 15
tỷ.
Trong số các bên mua hóa đơn của Trường và
Thảo có Công ty Cổ phần công nghệ Việt Hóa do Nguyễn Văn Cừ (61 tuổi) làm giám
đốc đã mua và sử dụng 78 hóa đơn giá trị gia tăng để trốn 4,3 tỷ đồng tiền
thuế. Trung tâm truyền thông hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ do Nguyễn
Mạnh Tuấn (63 tuổi) làm giám đốc đã mua và sử dụng 11 hóa đơn để giảm trừ số
thuế phải nộp là hơn 400 triệu đồng. ông Cừ đã nộp 3,5 tỷ, ông Tuấn nộp 123
triệu để khắc phục hậu quả.
Tòa tuyên phạt Trường 3 năm tù, Thảo 30 tháng
tù về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách
nhà nước, 3 nhân viên còn lại nhận 12-15 tháng tù treo cùng tội danh. Về tội
Trốn thuế, ông Cừ bị tuyên 3 tháng tù treo, ông Tuấn 4 tháng 24 ngày (bằng thời
gian tạm giam).
Việt Dũng
'Nữ quái' chuốc thuốc mê
người nuôi bệnh ở Chợ Rẫy
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nu-quai-chuoc-thuoc-me-nguoi-nuoi-benh-o-cho-ray-3409421.html
Thứ
năm, 26/5/2016 | 15:07 GMT+7
Thấy người đàn bà lẩn quẩn bên thân
nhân người bệnh đang ngủ mê mệt, bảo vệ ra tìm hiểu thì phát hiện bà ta trộm
hơn 8 triệu đồng của người nuôi bệnh.
Qua camera giám sát, bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy
(TP HCM) phát hiện người đàn bà cứ quanh quẩn, lục lọi quần áo của người đàn
ông ngủ say cạnh hồ nước khoa Chấn thương sọ não, rạng sáng 23/5. Những người
chăm bệnh khác nằm ngủ xung quanh. Một lúc sau bà này nhét vật gì đó vào túi
rồi bỏ đi.
Nghi ngờ kẻ gian, nhóm bảo vệ yêu cầu bà ta
quay lại chỗ người đàn ông nằm, kêu mãi ông ta mới tình giấc. Sau khi kiểm tra
túi quần, ông này phát hiện mất cọc tiền hơn 8 triệu đồng.Làm việc với cảnh
sát, "nữ quái" khai tên Nguyễn Thị Mai, 42 tuổi. Mai thừa nhận đến
bệnh viện lân la làm quen với người đàn ông, sau đó mua cà phê, bỏ thuốc ngủ,
mời ông ta uống. Chờ nạn nhân ngủ say, bà ta lấy cắp tiền thì bị phát hiện.
Trước đó, Mai đã trộm được tiền của một người
khác bằng thủ đoạn tương tự. Công an quận 5 đang điều tra làm rõ.
>> Video:
'Nữ quái' lục tiền người nhà
bệnh nhân
Hải Hiếu
26/05/2016 14:52 GMT+7
TTO
- Nghi ngờ em trai bẻ trộm chuối trong vườn nhà mình, ông Trần Văn Vân
qua nhà ông Út hỏi chuyện dẫn đến cãi vã. Ông Vân đã rút dao đâm ông
Út.
Phòng
cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tạm giữ Trần
Văn Vân - 64 tuổi, ngụ xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để
điều tra hành vi giết người.Nạn nhân bị ông Vân dùng dao đâm chết là anh
Trần Văn Út - 43 tuổi, em ruột ông Vân.
Theo
kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10g ngày 25-5, ông Út ngồi uống
rượu cùng với nhóm bạn (khoảng 3 người) tại nhà của mình.Lúc này ông Vân
đi ra vườn thấy buồng chuối già còn sống của mình bị bẻ trộm mấy trái nên nghi
ngờ Út hái trộm bèn đi qua nhà Út hỏi chuyện. Vì vậy, giữa
hai anh em Vân - Út xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau.
Tức
giận em trai, Vân chạy về nhà của mình mang theo dao Thái Lan rồi quay
lại nhà Út. Gặp Út, ông Vân rút dao đâm một nhát trúng vào
phía hông bên trái của Út.Ông Út bỏ chạy được một đoạn khoảng 30m thì té
xuống đường. Được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Út đã tử vong sau
đó.
Kết
quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do vết thương xuyên thấu
ngực, thủng phổi, sốc mất máu cấp.
HOÀI THƯƠNG
26/05/2016 18:10 GMT+7
TTO
- Ngày 26-5, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa
huyện Phú Quốc, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Huỳnh Bảo Quốc
(sinh năm 1994) 16 năm tù về tội giết người.
Đồng
thời, HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Văn Tám (SN 1967) 6 tháng tù, Huỳnh
Bảo Trung (SN 1987) 12 tháng tù, Lê Hoàng Thái (SN 1988) 2 năm 6 tháng tù, Hồ
Khương Duy (SN 1996) 12 tháng tù cùng tội gây rối trật tự công cộng.
Theo
cáo trạng, tháng 5-2014 Huỳnh Thị Loan Anh (SN 1982, ngụ khu phố 3, thị
trấn Dương Đông), con gái của Tám, có nợ tiền của bà Trần Thị Thanh (SN
1963, trú khu phố 10). Khoảng 10g ngày 23-10-2015, bà Thanh lên nhà Loan
Anh đòi tiền thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với chồng bà Loan Anh là Nguyễn Duy
Oai (SN 1979, ngụ ấp Ông Lang, xã Cửa Dương).
Thấy
con có mâu thuẫn với bà Thanh nên ông Tám kêu bà Thanh về nhà trước, Tám sẽ lên
nói chuyện sau.
Đến
khoảng 11g cùng ngày, Tám đến nhà bà Thanh thì gặp hai con rể bà Thanh là
Nguyễn Thanh Hòa (SN 1979) và Hồ Minh Tú (SN 1985) tại khu vực dinh Địa Mẫu
(khu phố 10). Trên tay Hòa có cầm một thanh sắt dài khoảng 40cm.
Tám
xuống xe nói chuyện thì xảy ra đánh nhau, giằng co giành thanh sắt với
Hòa. Tú thấy vậy nên xông vào đánh Tám.
Lúc
này Oai điện thoại báo cho Loan Anh và Huỳnh Bảo Trung hay chuyện xảy ra
mâu thuẫn với bà Thanh. Trung nghe tin xong lấy 1 dao cán vàng dài khoảng
20cm giấu vào người rồi kêu Nguyễn Minh Nhật (chưa rõ nhân thân) và Lê Hoàng
Thái giúp. Thái vào nhà lấy một dao bấm rồi rủ Hồ Khương Duy mang
theo một cây roi điện màu đen. Sau đó, em ruột của Trung là Quốc vừa đi làm về
hay tin nên chạy xe đi tìm.
Đến
nơi, Quốc thấy Tám bị Hòa và Tú đánh nên cầm dao xông vào đâm Tú một nhát. Tú
dùng tay đỡ được nên chỉ bị thương nhẹ.
Tú
bỏ chạy thì bị vấp ngã. Quốc đuổi theo đâm nhiều nhát trúng vào vùng đùi phải
của Tú.
Tú
tiếp tục bỏ chạy thì Quốc đuổi theo đâm trúng vào vai của Tú làm lưỡi dao tuột
ra khỏi cán và dính vào vùng lưng của Tú.Sau khi gây án, nhóm của Tám bỏ về.
Quốc trốn về xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang. Đến 15g ngày
24-10-2015, Quốc ra đầu thú tại Công an huyện Phú Quốc.
Sau
khi bị đâm, Tú đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc cấp cứu, nhưng
đến sáng 24-10 thì tử vong.Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho
xã hội, phạm tội mang tính côn đồ, phạm tội tới cùng. Tuy nhiên, các bị cáo
thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra, ngoài ra bị cáo Trung từng tham gia
bộ đội và có giấy khen nên HĐXX đã tuyên các bị cáo những mức án thấp của
khung hình phạt.
Đồng
thời các bị cáo còn phải bồi thường tổn thất tinh thần 60 triệu đồng, mai
táng phí hơn 163 triệu đồng. Bên cạnh đó còn phải cấp dưỡng cho 2 con của nạn
nhân đến năm 18 tuổi với số tiền hơn 225 triệu đồng.
HOÀNG TRUNG
Nông dân tố cáo trụ điện
gian dối
05:59 AM - 27/05/2016 Thanh Niên
Công trình bị tố cáo là một
số cột điện 220 kV thuộc đường dây 220 kV Trực Ninh cắt đường dây 220 kV Ninh
Bình - Nam Định.
·
Núp bóng VietGAP
·
Giật mình
về đơn giá xây dựng cho đầu tư công
·
Đề nghị
truy tố 7 bị can 'rút ruột' trường học tại Sơn La
Anh Vũ Ngọc Hồi, một nông
dân 42 tuổi ở xã Đại An, H.Vụ Bản, tỉnh Nam Định đang tố cáo một nhà thầu rút ruột
công trình móng trụ điện cao thế 220 kV đi qua địa bàn bằng cách rút bớt xi
măng, trộn thêm đất khi đổ bê tông...
Công trình bị tố cáo là một số cột
điện 220 kV thuộc đường dây 220 kV Trực Ninh cắt đường dây 220 kV Ninh Bình -
Nam Định, do Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư,
Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1 tư vấn thiết kế, liên danh Công ty CP Sông Đà
11 và Công ty CP xây lắp điện 1 thực hiện thi công.
Xúc đất ruộng đổ bê tông
Theo anh Vũ Ngọc Hồi, gia đình anh
có một máy trộn bê tông cỡ nhỏ. Cuối tháng 3.2016, anh được ông Nguyễn Văn
Toán, Đội trưởng đội thi công của chi nhánh Công ty CP Sông Đà 11 thuê máy trộn
cùng nhân công để đổ bê tông cho 2 móng cột thuộc đường dây kể trên. Đến ngày
19.4, khi được gọi đến trộn bê tông, anh Hồ mới biết việc thuê máy trộn tại
công trường chỉ là để "che mắt thiên hạ". “Phần bê tông đổ xuống
khoang móng chỉ có một chút xi măng làm vỉ. Họ xúc đất ngay ruộng bên cạnh,
trộn qua loa với cát, đá... rồi đổ xuống. Hàng chục năm đi đổ bê tông thuê, tôi
chưa từng thấy kiểu làm ăn tắc trách như vậy”, anh Hồi kể.
|
Trực tiếp đưa PV đến hiện trường thi
công là cánh đồng Vồ (thuộc thôn An Hưng, xã Đại An, H.Vụ Bản), tại khu vực
móng cột điện thứ nhất, anh Hồi cho biết: “Họ thi công phần móng 2 cột cao thế
220 kV ở đây, mỗi cột gồm một khoang móng và 4 cọc trụ. Chỉ 1 trụ ở hướng tây
nam là chắc chắn hơn, còn khoang móng và 3 trụ còn lại đều bị rút xi măng, trộn
đất vào để đổ bê tông. Ngay sau khi đổ xong cọc trụ đầu tiên, tôi đã kiến nghị
với ông Toán nhưng ông ấy không nghe nên tôi từ chối tham gia thi công công
trình”.
Mặc dù không làm tiếp nhưng anh Hồi
và anh họ là Vũ Văn Thuận vẫn theo dõi quá trình đổ các cọc móng còn lại. “Đêm
21, rạng sáng 22.5, chúng tôi đến cọc móng của cột thứ 2 thì thấy họ vẫn xúc
đất đổ xuống rồi phủ lên trên một lớp bê tông thật, dày hơn 10 phân”, anh Hồi
nói.
Không cho báo chí tiếp cận công
trường
Anh Hồi kể: Ngay tối 24.5, sau khi
anh gửi clip tố cáo, có hai nhóm người tự xưng là cán bộ của Công ty CP Sông Đà
11 tìm đến nhà anh để “nói chuyện”. “Lúc 4 giờ chiều có một nhóm, sau đó 11 giờ
đêm họ lại đến nữa. Họ nói chuyện đến gần 12 giờ đêm, đề nghị biếu tôi 30 triệu
đồng, sau tăng lên 100 triệu đồng để tôi rút lại các đơn thư nhưng tôi đã từ
chối”, anh Hồi kể lại.
Tại móng cột thứ nhất đã thi công
xong, anh Hồi chỉ rõ cho PV từng vị trí bị rút xi măng, đổ thêm đất. Đến móng
cột thứ hai, nhân viên bảo vệ ngăn không cho PV tiếp cận vì "công trường
đang thi công", tuy nhiên, anh Hồi nói: “Ở đây họ cũng đổ bê tông kiểu rút
lõi, nhưng sau khi tôi tố cáo thì họ dừng. Đến sáng 26.5 mới làm trở lại nhưng
họ lập chốt, không cho ai vào”.
Để có thông tin đa chiều, PV đã liên
hệ với ông Lê Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 11. Ông Tuấn thừa nhận
công trình trụ cọc trên do đơn vị trúng thầu và thi công. Đối với nội dung tố
cáo của anh Hồi, ông Tuấn nói “đã nhận được thông tin” và đang cử người xuống
Nam Định kiểm tra. Về thông tin cán bộ công ty đến nhà anh Hồi để “dàn xếp” vụ
việc, ông Tuấn khẳng định: “Tôi không hề biết việc này”.
Trong khi đó, chiều hôm qua (26.5),
anh Hồi cho biết, từ 10 giờ sáng cùng ngày, một đoàn công tác do người tự xưng
là Nguyễn Văn Đương, chỉ huy trưởng công trình đến nhà để “nói chuyện” với anh
Hồi. Theo đó, ông này đề nghị anh Hồi “giải quyết mâu thuẫn công việc” bằng cách
thừa nhận là ảnh và các clip quay là “mô tả cảnh công nhân để các xe chở đất ở
cạnh trụ, móng cột cao thế” chứ không phải là dùng để đổ bê tông như anh đã tố
cáo. “Họ có ghi rõ trong biên bản lập sẵn là sẽ bồi thường cho tôi nhưng tôi
không đồng ý ký vào biên bản này”, anh Hồi khẳng định.
Công
an vào cuộc
Liên quan đến vụ việc,
từ ngày 25.5, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nam Định đã gặp anh Hồi để
thu thập chứng cứ và xác minh làm rõ.
Trả lời Thanh Niên,
lãnh đạo Ban Quan hệ cộng đồng của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia
(EVNNPT) cũng cho biết đã chủ động mời Công an tỉnh Nam Định vào cuộc. Trong
ngày 25.5, EVNNPT đã họp với các nhà thầu, giám sát.
Chí
Hiếu
|
Văn Đông
Báo công an hoang tin mất
tiền để vu oan cho em rể
07:45 PM - 26/05/2016 Thanh Niên
Online
Chỉ vì muốn hạ uy tín em rể,
Vũ đã dàn dựng lên chuyện mất tiền rồi tìm cách vu oan cho em.
·
Mất tiền vì
‘khởi nghiệp’ bằng... mã số
·
Bỗng dưng mất tiền trong
thẻ
Ngày 26.5, Công an huyện Châu Thành, tỉnh
Hậu Giang đã tổ chức họp
dân công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng đối với Trần Thanh
Vũ (39 tuổi), trú ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành về hành vi “Thông báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
Trước đó, vào tối ngày 12.5,
Trần Thanh Vũ đến trụ sở công an trình báo bị mất trộm 38 triệu đồng để trong cốp
xe dựng trong nhà.
Qua điều tra, Công an huyện
Châu Thành phát hiện lời khai của Vũ có nhiều nghi vấn từ đó đã tập trung đấu
tranh với Vũ.
Sau nhiều ngày quanh co, cuối
cùng Vũ đã thừa nhận không có chuyện mất tiền. Vũ khai nhận, nguyên nhân của việc
trình báo tin giả mất tiền là vì Vũ cảm thấy ganh tị với người em rể tên Lê Văn
Bằng.
Lâu nay, mọi người trong gia
đình Vũ đều dành nhiều tình cảm cho Bằng hơn là quan tâm đến Vũ. Mục đích Vũ dựng
lên chuyện bị mất trộm tiền là để mọi người nghi ngờ, mất lòng tin ở Bằng.
Để thực hiện mục đích, chiều
12.5, Trần Thanh Vũ lấy 38 triệu đồng bỏ trong cốp xe mô tô biển số 95U1-5650 rồi
chở Lê Văn Bằng đi Cần Thơ mua vật liệu xây dựng cho gia đình.
Khi về đến nhà, Vũ âm thầm
đem giấu số tiền này cạnh giường ngủ.
Đến khoảng 20 giờ cùng ngày,
khi mọi người trong nhà có mặt đầy đủ, Vũ giả vờ mở cốp xe kiểm tra rồi tỏ ra
giật mình, hô hoán bị mất tiền. Sau đó, nói những lời nghi vấn cho người em rể
mình.
Đình Tuyển - Vị Thanh
TPHCM: Nâng đường, hạ đường người dân khổ “đủ đường”
Thứ năm, 26/05/2016,
19:03 (GMT+7)
(SGGPO).- Tại TPHCM,
nhiều tuyến đường vừa mới xây xong nhìn cao ráo thông thoáng, nhiều tuyến đường
vừa được nâng cấp đã thoát khỏi ngập úng, người dân lưu thông qua lại dễ dàng.
Tuy nhiên hậu quả của việc nâng cao hay hạ thấp mặt đường đã biến nhà người dân
2 bên đường trở thành những “căn hầm” ẩm thấp hoặc những ngôi nhà “sàn” ngay
giữa lòng thành phố. Cuộc sống của người dân bỗng chốc bị vây hãm bởi những khó
khăn không mời mà đến.
Người
dân không nắm rõ cốt nền của đường khi thành phố triển khai quy hoạch nên xây
dựng nhà gặp nhiều khó khăn. Dọc những con đường như Lò Gốm, Kinh Dương Vương,
An Dương Vương (quận 6), Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), Bạch Đằng (quận Tân
Bình), dọc tuyến Quốc lộ 50... người đi đường bắt gặp hàng trăm căn nhà kỳ dị.
Đây
là hình ảnh nhìn từ bên trong ra ngoài đường của xưởng sửa xe ô tô có tên là
Bình Trị Đông ở đường An Dương Vương, quận 6. “Sau khi tuyến đường được nâng
cấp sửa chữa thì xưởng trở thành nơi chứa nước mỗi khi có mưa lớn. Mấy hôm
trước trời mưa làm nước bên trong nhà xưởng ngập lên đến trên đầu gối”, một
công nhân làm việc trong nhà xưởng cho biết.
Nền
nhà của gia đình ông Trần Xuân Hiệp ở đường Kinh Dương Vương, phường 13,
quận 6 cũng ở trong tình trạng thấp hơn mặt đường khoảng 0,5m.
Vợ của ông Hiệp là bà Nguyễn
Thị Minh Ánh cho biết, hai vợ chồng đều tham gia kháng chiến và cả
2 cùng bị nhiễm chất độc màu da cam. Căn nhà này do bà mua vào tháng 10
năm 1975. Đây là lần thứ 4 gia đình bà nâng cấp nền nhà, cộng dồn lại cả 4 lần
nâng cấp, nền nhà đã được nâng lên hơn 1m.
Sau
khi Quốc lộ 50 được nâng lên, nền xưởng gỗ của anh Danh bị thấp xuống hơn 1m so
với mặt đường. Việc kinh doanh bỗng chốc trở nên khó khăn, việc vận chuyển gỗ
bây giờ phải đi qua 5 bậc tam cấp, xe máy dắt ra dắt vào trở nên khó khăn và
nguy hiểm.
Cách
xưởng gỗ của anh Danh không xa là quán ăn của chị Phạm Thị Thanh, nền quán ăn
của chị cũng thấp hơn mặt đường cả thước. Chị cho biết do nền quá thấp so với
mặt đường nên gia đình chị không thể nào dắt xe ra ngoài được, do đó gia đình
chị buộc phải trổ một cửa bên hông để thông với con hẻm sát vách nhà chị để dắt
xe ra ngoài.
Khi
hỏi về việc nâng nền chị cho biết, cách đây mấy năm gia đình chị cũng đã từng
nâng nền hơn 0,5m, lúc làm xong nền cao hơn mặt đường cả gan tay, nay nhà nước
lại tiếp tục nâng đường làm cho mặt đường cao hơn nền nhà cả thước. “Kinh tế
khó khăn, gia đình tôi chỉ bán điểm tâm sáng chay thì lấy tiền đâu mà đổ đất
nâng nền hơn cả thước”, chị Thanh rầu rỉ nói.
Đường
Phạm Văn Đồng đoạn qua quận Thủ Đức vừa hoàn thành và dự án cống thoát nước
đường Tam Bình cũng làm nhiều nhà thấp hơn mặt đường 1-1,7m.
Nhà
bà Đồng Thị Nuôi (929 Phạm Văn Đồng, KP5, phường Linh Tây, quận Thủ Đức) sau
khi giải tỏa làm đường Phạm Văn Đồng chỉ còn lại gần 25m² Bà Nguyễn Thị Nhất
(48 tuổi), con bà Nuôi, kể: “Lúc giải tỏa làm đường người ta không báo cốt nền
tăng bao nhiêu. Gia đình xây nhà cao hơn nền cũ là 0,6m vậy mà khi đường
Phạm Văn Đồng xây xong, nền nhà vẫn bị thấp hơn gần 1m.
Nhà
giờ như cái hầm, có hôm, ban đêm trời mưa nước tràn vào trong nhà. Ban ngày,
mình còn chống cự được chứ đêm thì chịu. Bây giờ nâng lên cũng không được, đập
ra xây lại cũng không xong vì đâu có tiền để làm. Gia đình tôi có làm đơn xin
làm mái tôn che nắng, mưa nhưng ở phường không cho vì sợ mất mỹ quan đô
thị. Không cho thì gia đình phải treo mùng màn vậy chứ không biết cách nào…”.
Dự án nâng cấp và cải tạo đường dọc
kênh Tân Hóa - Lò Gốm hoàn thành khiến nơi đây trở thành điểm sáng. Tuy nhiên,
đường được nâng lên cao, nhiều gia đình phải đối mặt với tình trạng “nhà biến
thành hầm”.
Bà Nguyễn Thị Bé Hai, 53 tuổi (ngụ
tại 1060 đường Lò Gốm, phường 7, quận 6) cho biết: “Sau khi cải tạo, khu vực
này quá đẹp rồi. Chỉ có điều nhiều nền nhà bỗng dưng bị thấp với mặt
đường. Chúng tôi phải ráng xoay sở, mượn kinh phí để lên nền, lên nhà. Hồi
đường mới xây xong nước cống lên nhiều lắm, 4-5 hộ dân gần nhau hùn lại, xoay
sở làm cái ống chạy ra kênh cho nước thoát… Dù vậy, vì nhà tôi thấp nên nước
cống vẫn lên phía sau nhà. Giờ không biết làm sao?”
Bên
cạnh những tuyến đường vừa được nâng cấp biến nhà ở hai bên đường thành những
căn hầm thì còn có những tuyến đường bị hạ cốt nền cả thước khiến cho nền nhà
bỗng nhiên cao chót vót.
Công
trình nâng cấp và mở rộng đường Bạch Đằng và Hồng Hà (quận Tân Bình, TPHCM) do
Công ty TNHH MTV phát triển Sài Gòn GS làm chủ đầu tư với thời gian thi công từ
tháng 1-2015 đến tháng 2-2016. Tuy nhiên, đến nay, lô cốt, đất đá vẫn chiếm
ngổn ngang giữa đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Sau
khi công trình, hạ cốt nền, nhiều ngôi nhà hai bên đường tự nhiên cao
hơn mặt đường cả thước. Một số cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa do công
trình thi công, không còn lối lên xuống cho khách hàng.
Những
nhà xây trước khi làm đường thì phải chịu khổ vì nhà bỗng nhiên bị biến thành
hầm. Nếu nhà nào xây trần cao thì còn có thể nâng nền với điều kiện có tiền,
còn những ngôi nhà có trần thấp thì đành phải chịu cảnh sống dưới hầm, ẩm thấp,
ngập nước vào mùa mưa, hoặc là phải đập bỏ nhà cũ để xây nhà mới.
Còn
những ngôi nhà xây sau khi làm đường xong cũng nơp nớp lo lắng, không biết khi
nào đường lại được nâng lên, do vậy họ lại xây nhà có nền cao hơn mặt đường cả
thước để chờ đường nâng lên là vừa. Xây như vậy cũng vừa tốn tiền nâng nền, vừa
phải chịu vất vả, nguy hiểm khi dắt xe ra vào hàng ngày.
Những
tuyến đường đã xây, đã nâng cấp xong để lại nhiều hệ lụy cho người dân sống ở 2
bên đường, và hiện nay việc nâng đường vẫn còn đang tiếp diễn. Do vậy đơn vị
thi công cần phối hợp với cơ quan chuyên môn tính toán kỹ việc nâng cấp, xây
dựng các tuyến đường để cho ra một kết quả hợp lý là: Đường nâng cấp hoặc xây
mới phải phù hợp với quy hoạch đồng thời không làm ảnh hưởng đến đời sống của
người dân, còn nếu ảnh hưởng thì phải đền bù thỏa đáng.
QUANG KHOA – TIỂU TÂN
Án tử hình cho kẻ giết người tình cũ để cướp tài sản
Thứ năm, 26/05/2016,
18:50 (GMT+7)
(SGGPO).- Ngày 26-5,
tại Nhà văn hóa thể thao xã Thái Mỹ huyện Củ Chi, TAND TPHCM đã mở phiên tòa
xét xử lưu động sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ái Tình (35 tuổi, ngụ
huyện Củ Chi) mức án tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù về tội
"Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo Tình phải chấp
hành là tử hình.
Theo lời khai nhận của bị cáo Tình,
vào chiều 21-2-2015 (nhằm mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Mùi), do thua bài
bạc nhiều, Tình gọi điện thoại cho chị N.T.T.M. (32 tuổi) là bạn gái
cũ của Tình để mượn tiền. Chị M. điều khiển chiếc xe hiệu Yamaha
Nouvo đến nhà gặp Tình, sau đó Tình dùng chiếc xe này chở chị M.
vào khu rừng tràm ở ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ huyện Củ Chi nói
chuyện. Tại đây, khi Tình hỏi mượn tiền, chị M. không những không cho
mượn mà còn đòi số tiền 15,2 triệu đồng Tình mượn trước đó chưa
trả dẫn đến hai người cãi nhau.
Trong lúc hai bên xô xát, Tình tức giận
dùng con dao Thái Lan dài khoảng 23 cm chị M. để sẵn ở trong xe đâm
nhiều nhát vào tay của chị M, sau đó dùng tay dìm cổ và vai chị M.
xuống mương nước. Thấy trong túi áo khoác chị M. có sợi dây vải màu
đỏ, Tình lấy dây quấn quanh bụng, lưng chị M. để chị không thể vùng
vẫy. Khoảng 3 phút sau, thấy chị M. không cử động và chìm xuống
nước, biết nạn nhân đã chết, Tình lấy chiếc xe gắn máy của chị bỏ
đi. Chiếc xe này được Tình bán với giá 11,5 triệu đồng để trả tiền
nợ bài bạc nhưng không đủ. Vì vậy đến ngày hôm sau, Tình quay lại
chỗ đã giết chị M., kéo xác chị từ dưới nước lên, dùng kéo cắt 20
chiếc vòng vàng (xi-men) trên tay trái nạn nhân và mang đi bán được 15
triệu đồng, lấy tiền chuộc tài sản đã cầm cố trước đó.
Ngày 25-2, một người dân đi chích cá ở
khu vực rừng tràm ở ấp Bình Hạ Đông đã phát hiện xác chị M. nên
trình báo cơ quan công an. Biết không trốn thoát tội, ngày 5-3 Tình
uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng được gia đình phát hiện, đưa đến
Bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi cấp cứu.
ÁI CHÂN
Người Trung Quốc ‘khuynh đảo’ du
lịch Nha Trang
(PL)- Người Trung Quốc điều hành phần lớn hoạt
động kinh doanh du lịch phục vụ du khách nước này tại Nha Trang (Khánh Hòa) gây
lúng túng cho địa phương.
TIN LIÊN QUAN
- Cà
Mau phạt ba người Trung Quốc lợi dụng du lịch để kinh doanh
- Người Trung Quốc
đến Việt Nam để kinh doanh 'lụi'
- Đà Nẵng rà soát toàn bộ đất
ven biển
- Người TQ ‘núp bóng’
gom đất ven biển Đà Nẵng
“Vấn
đề phức tạp nhất đang nổi lên hiện nay là xu hướng “Trung Quốc (TQ) hóa” mọi
hoạt động du lịch ở Nha Trang. Họ nắm giữ hết các cơ sở kinh doanh để phục vụ
người TQ”. Đại tá Trần Nhân Nghĩa, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh
Khánh Hòa, nhận xét tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong lĩnh
vực du lịch do UBND tỉnh này tổ chức ngày 26-5.
“Núp bóng” điều hành kinh doanh
Bà
Phan Thanh Trúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch, cho biết số lượng du khách TQ đến Nha
Trang tăng đột biến trong những tháng gần đây. “Việc tăng nhanh khách TQ trong
thời gian qua đã phát sinh nhiều bất cập trong du lịch” - bà Trúc nói.
Đại
tá Nghĩa cho biết nhiều người TQ lấy danh nghĩa đi du lịch nhưng thực chất là
đi kinh doanh. “Thực tế họ là những ông chủ bên TQ, những người lãnh đạo, chỉ
huy toàn bộ hoạt động du lịch liên quan đến du khách nước này tại Nha Trang. Họ
qua đây điều hành toàn bộ hoạt động, cho khách ở khách sạn nào, đưa đến mua sắm
chỗ nào, đi chơi ở đâu… Họ kinh doanh nhưng không mở doanh nghiệp, không xin giấy
phép đầu tư” - Đại tá Nghĩa nhấn mạnh.Theo Đại tá Nghĩa, những người này đến
Nha Trang thuê khách sạn, nhà hàng, ô tô, cơ sở dịch vụ, mua sắm… để phục vụ
riêng du khách đến từ TQ. Hiện có nhiều khách sạn, nhà hàng trên danh nghĩa
người Việt Nam đứng tên nhưng thực tế do người TQ điều hành. Trong khi đó, đại
diện Sở LĐ-TB&XH khẳng định đến nay chưa cấp phép cho lao động TQ làm việc
phục vụ du khách nước này.
Theo
ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, một hiện tượng khác nổi
lên gần đây là một số cơ sở dịch vụ chỉ phục vụ du khách TQ. Các cơ sở này
thường lấy lý do không đủ nhân viên để từ chối phục vụ người Việt. “Ngoài ra,
gần đây cơ quan chức năng phát hiện nhiều đoàn du khách TQ khi đến các điểm du
lịch đã căng băng rôn, biểu ngữ bằng tiếng TQ với nội dung không đúng rồi chụp
ảnh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ tịch thu các băng rôn, nhắc nhở chứ chưa
xử phạt” - ông Khánh nói.
Lúng
túng quản lý
Đại
tá Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Khánh Hòa),
cho biết việc quản lý xuất nhập cảnh đối với du khách TQ cũng phức tạp không
kém. Hầu hết các doanh nghiệp lữ hành đưa khách TQ đến Khánh Hòa vào ban đêm
với 4-5 chuyến bay/đêm, trong đó mỗi chuyến có ít nhất 150 khách. “Do đó việc
làm thủ tục xuất nhập cảnh thường bị dồn ứ nên cơ quan xuất nhập cảnh giữ hộ
chiếu một ngày. Vì thế phần lớn du khách TQ đăng ký lưu trú tại các khách sạn
bằng danh sách do Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt mà chưa có số hiệu thị
thực.
Bà
Phan Thanh Trúc thừa nhận hiện có tình trạng du khách TQ khai báo tạm trú dựa
theo danh sách của các đơn vị lữ hành cung cấp mà chưa chuyển hộ chiếu gốc cho
các cơ sở lưu trú quản lý, theo dõi. Lập tức, ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh việc quản lý như vậy là sơ hở, không đúng quy
định.
Tương
tự, Đại tá Trần Nhân Nghĩa cho rằng người TQ đến Nha Trang có nhiều hoạt động
chui nhưng khó quản lý. Chẳng hạn, có nhiều người TQ làm hướng dẫn viên chui
nhưng cơ quan chức năng rất khó phát hiện, xử lý. “Họ biến hóa lắm, không biết
đâu mà kiểm tra, xử phạt! Khi thấy lực lượng chức năng, họ như du khách bình
thường. Khi không có cơ quan chức năng, họ làm hướng dẫn viên, không biết đâu
mà kiểm tra, xử phạt” - ông Nghĩa nói.
Ông
Trần Sơn Hải thừa nhận việc du khách TQ đến Khánh Hòa tăng đột biến đã làm công
tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch gặp khó khăn, lúng túng. Ông Hải yêu
cầu các cơ quan chức năng của tỉnh từ nay đến cuối tháng 6-2016 thanh tra, kiểm
tra các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ chuyên phục vụ khách nước
ngoài, chấn chỉnh việc phân biệt đối xử, xử lý các hoạt động giao dịch ngoại tệ
trái phép, kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại các cơ sở này…
Xử
lý nhiều trường hợp vi phạm
Bà
Phan Thanh Trúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch, cho biết cơ quan chức năng vừa xử
phạt ông Li Minh (quốc tịch TQ) 20 triệu đồng do ông này hoạt động nghề chưa
được phép của cơ quan thẩm quyền. Ông Li Minh còn bị hủy thị thực, rút ngắn
thời gian tạm trú tại Việt Nam.
Ngoài
ra, mới đây đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã chuyển Phòng Quản lý xuất nhập
cảnh công an tỉnh xử phạt bốn người nước ngoài do có nhiều vi phạm. Ngoài mức
phạt tiền 40 triệu đồng, họ còn bị cơ quan chức năng hủy thị thực, rút ngắn
thời hạn tạm trú, yêu cầu họ phải xuất cảnh.
Mượn
mác Việt, bán hàng “dỏm” giá cao
Qua
kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện toàn bộ hàng hóa tại
nhiều cửa hàng do người TQ đứng sau điều hành nhập từ TQ nhưng gắn mác hàng
Việt Nam. Những hàng hóa này kém chất lượng hoặc là hàng giả nhưng giá được
nâng lên hàng chục lần. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến uy tín thương hiệu
hàng Việt.
Ông
Phạm Văn Hữu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, cho biết thêm
cơ quan chức năng đã phát hiện một số cơ sở dịch vụ chuyên phục vụ du khách
TQ giao dịch trái phép bằng nhân dân tệ. “Họ làm hầu hết các dịch vụ, khép
kín, tức là không để đồng tiền của họ chảy ra ngoài. Do đó chúng ta không
được gì cả. Nếu không quản lý tốt, chúng ta sẽ mất hết thị phần” - Đại tá
Trần Văn Nghĩa, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, bổ sung.
Ông
Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nói: “Khách sạn của mình, cơ
sở của mình, tàu thuyền của mình, thắng cảnh của mình… nhưng cuối cùng làm
thuê cho người nước ngoài là không thể chấp nhận”.
Trong
năm tháng đầu năm 2016, Khánh Hòa đón hơn 175.000 khách TQ, tăng 4,8 lần so
với cùng kỳ năm 2015, chiếm gần 40% khách quốc tế. Thị trường khách TQ đã
vươn lên dẫn đầu tốp 10 thị trường khách quốc tế gửi khách đến Khánh Hòa
nhiều nhất.
Theo
ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có những du khách TQ mỗi năm đến
Nha Trang bốn lần. Mỗi lần họ ở đến ba tháng. Thực chất đây là người TQ lấy
danh nghĩa đi du lịch để kinh doanh hoặc làm việc khác.
|
TẤN
LỘC
Nghi án bị chém đứt ngón tay vì tố
cáo tiêu cực
(PLO)- Ông Lộc (69 tuổi, Nghệ An) cho rằng trước
khi bị chém đứt lìa hai ngón tay ông có viết đơn tố cáo cán bộ vi phạm trong
công tác quản lý, sử dụng tài chính liên quan đến kinh phí xây dựng trường tiểu
học.
TIN LIÊN QUAN
- Người
tố cáo phù phép đất rừng bị công an triệu tập nhiều lần
- Chống tham
nhũng: ‘Hổ không răng’ sao bắt được ‘mồi’?
- ‘Ít ai tham nhũng một cách đơn
lẻ’
- Chính phủ không chỉ
đạo chống tham nhũng được
Chiều
26-5, ông Nguyễn Quang Lộc (69 tuổi, xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ
An) bị chém đứt lìa hai ngón tay đang được cấp cứu, điều trị tại BV Chấn thương
Chỉnh hình tỉnh Nghệ An.
Ông
Lộc tường trình khoảng 19 giờ ngày 24-5, ông đi ra quán tạp hóa của gia đình
(cách nhà khoảng 500 m) để mở quán bán hàng.
Khi
vừa ra khỏi cổng nhà, ông gặp hai người đàn ông đi xe máy hỏi ông có phải là
ông Lộc không và bảo ông ra quán tạp hóa, lát nữa họ sẽ ra mua hàng.
Theo
lời ông Lộc kể lại, khi đến quán ông gặp anh Nguyễn Thế Định (trú cùng xóm 3).
"Anh Định nói lúc chiều có hai người lạ mặt đến quán tìm tôi và dặn tôi
phải cẩn thận" - ông Lộc nói.
Một
lát sau có anh Nguyễn Huy Nguyệt là công an viên xóm đến vì nhận được thông tin
có hai người lạ mặt tìm ông Lộc.
"Đến
20 giờ 15, hai người đàn ông lạ mặt đến dừng xe trước quán gia đình tôi. Một
người vẫn ngồi trên xe, một người mặc bộ quần áo màu đen đi vào quán hỏi mua
một gói bim bim.
Tôi
lấy bim bim đưa cho anh ta. Tôi vào bàn ngồi, thấy anh ta đi vào, tôi nghĩ vào
trả tiền. Bất ngờ anh đó rút con dao chém vào hai tay tôi đang đặt cạnh nhau
trên đùi. Quá bất ngờ tôi không kịp phản ứng, ngón cái bàn tay trái bị chém đứt
lìa, rơi xuống nền nhà, ngón cái bàn tay phải bị chém đứt sâu nửa ngón”.
Ngay
sau khi gây án, hai người này lên xe máy bỏ chạy. Ông Lộc được đưa đến BV Đa
khoa huyện Thanh Chương cấp cứu rồi chuyển lên BV Chấn thương Chỉnh hình Nghệ
An. Ngón tay của ông Lộc bị chém đứt lìa rơi xuống đất các bác sĩ không thể
phẫu thuật nối lại.
Ông
Lộc cho rằng thời gian gần đây ông có viết đơn tố cáo một số cán bộ vi phạm
trong công tác quản lý, sử dụng tài chính liên quan đến kinh phí xây dựng
trường tiểu học. Hiện nội dung tố cáo của ông Lộc chưa được cơ quan chức năng
trả lời.
Chiều
26-5, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An),
cho biết công an huyện đã vào cuộc và đang khẩn trương điều tra làm rõ, truy
bắt những đối tượng chém đứt tay ông Lộc.
Đ.LAM
Lâm Đồng: Lãnh 12 năm tù
giam vì ra tay sát hại em ruột
LĐO Lâm Thao 12:0 AM, 27/05/2016
Trong lúc uống rượu say, hai anh em ruột đã
xảy ra cãi vã và xô xát, người anh đã chạy về nhà lấy hai con dao Thái Lan
đâm vào cổ em trai, khiến nạn nhân tử vong vì bị đứt động mạch cổ.
Chiều
ngày 26.5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử
bị cáo Trương Thanh Hoàng (50 tuổi) thường trú tại Tổ dân phố 7, thị trấn Di
Linh, huyện Di Linh (Lâm Đồng) về tội giết người.
Theo
kết quả điều tra của cơ quan chức năng, sáng ngày 8.11.2015, Trương Thanh Hoàng
và em ruột là Trương Thế Hùng (48 tuổi), cùng ngụ tổ dân phố 7 cùng nhau uống
rượu.
Đến
khoảng 13 giờ, sau khi hai anh em uống rượu say, Hoàng và Hùng đã xảy ra cãi vã
và xô xát do bất đồng ý kiến về chuyện tranh chấp đất đai.
Dẫn
đến việc Hùng đánh Hoàng, quá ấm ức vì bị em đánh, Hoàng chạy về nhà lấy 2 con
dao Thái Lan đâm vào vùng cổ của Hùng dẫn đến tử vong ngay sau đó.
Chiều
ngày 26.5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã căn cứ Điểm n,
khoản 1 Điều 93; Điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ Luật hình sự để tuyên phạt bị
cáo Trương Thanh Hoàng 12 năm tù giam về tội giết người.
Nam thanh niên lừa xe ôm
vào chỗ vắng để giết người cướp tài sản
LĐO SỸ LÊ 6:16 PM, 26/05/2016
Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa đưa vụ án
cướp xe ôm ra xét xử và đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Linh (19 tuổi, ngụ
huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk) 14 năm tù giam về tội cướp tài sản.
Theo
thông tin ban đầu, để có tiền, Linh đã lên kế hoạch chuẩn bị một con dao
Thái Lan với ý định để đi cướp tài sản.
Vào
ngày 4/6/2015, Linh đến ngã tư 550, Quốc lộ 1K (xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) gặp
ông Trần Lê Tuấn (45 tuổi, làm nghề lái xe ôm) yêu cầu chở về xã Suối Nho,
huyện Định Quán, Đồng Nai với giá thỏa thuận là 600 ngàn đồng. Thấy có khách
nhờ đi xa, ông Tuấn lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định chở Linh đi.
Khoảng
23h, khi ông Tuấn chở Linh đến đoạn đường ở ấp 4 (xã Suối Nho, huyện Định Quán)
thì Linh yêu cầu rẽ vào đường rẫy vắng người.
Lúc
này, ông Tuấn tỏ vẻ nghi ngờ liền hỏi thì Linh bảo đi đường tắt về nhà cho gần.
Tin lời Linh, ông Tuấn chạy xe thêm khoảng 1km nữa thì bất ngờ bị Linh ngồi
phía sau dùng dao đâm 1 nhát vào cổ. Hoảng sợ, nạn nhân bỏ chạy kêu cứu thì
Linh tiếp tục đuổi theo đâm thêm 2 nhát vào người. Hai bên giằng co nhau 1 lúc
thì thấy ông Tuấn đánh trả quyết liệt và tri hô người dân nên Linh bỏ chạy mà
không lấy được tài sản.
May
mắn, nhờ được người dân cứu kịp thời nên ông Tuấn chỉ bị thương tích 42%.
Đến
rạng sáng ngày 5/6/2015 thì Linh bị Công an huyện Định Quán bắt giữ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét