Đối Thoại Điểm Tin ngày 30 tháng 12 năm 2016
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Một
nhà hoạt động VN bị hành hung sau khi Mỹ thông qua luật Magnitsky
·
Nguyễn
Trung: “Đời
không có gì cho không! Sống thì không được ăn không!” (viet-studies 30-12-16)◄◄◄
·
Nền chính trị độc tài Việt Nam còn tồn tại dài lâu? (I) (RFA Blog 29-12-16) -- Bài đáng đọc của
Nguyễn Thị Từ Huy◄◄.
·
Hội
thảo khoa học phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc (TCCS 30-12-16) -- Có một điều tôi không
bao giờ hiểu được: Tại sao gọi những cuộc họp này là "hội thảo khoa
học"?
·
Quyền
lực nhất thiết phải được kiểm soát (TCCS 28-12-16) -- Nên đọc "giữa hai dòng chữ" bài này
của Vũ Ngọc Hoàng!
·
Việt
Nam đang gieo hạt giống cho cuộc khủng hoảng sắp đến: Vietnam
could be 'sowing the seeds of the next crisis' (Business Insider 26-12-16)
·
Ưu tiên
của viện trợ Mỹ ở Việt Nam: USAID's
current priorities in Vietnam: A blend of old and new (Devex 19-2-16)
·
Bánh
tây ở Việt Nam: France’s
most popular Christmas cake lives on in the bakeries of Vietnam (Quartz
15-12-16)
·
Chuyện
một gia đình Việt Nam làm giàu nhờ trồng hoa: For
the flower sellers of south Vietnam, life is no bed of roses (SCMP
15-12-16) -- Chắc là cũng nhờ các quan chức mỗi ngày mua cả tạ hoa để tặng nhau
trong các buổi phát thưởng, thăng quan tiến chức, ký kết hợp đồng cộng tác với
Bộ Công An?
·
Bài
khen Việt Nam của một nhóm cực tả: Vietnam
is well, but that angers Western Imperialism (Dissident Voice 15-12-16)
·
Khó khăn sắp đến cho Tập Cận Bình: 2017
the year ahead: A good year for Xi Jinping – but trouble is heading his way (Guardian
29-12-16) : (1) Kinh tế ngày càng tệ, (2) Trump!
·
Tại sao
Mỹ không nên sợ Nga như thời còn Liên Xô: Newsflash:
Russia Is Not the Soviet Union (National Iterest 29-12-16)
-- Tôi thường không coi trọng Doug Bandow, nhưng anh ta rất chí lý trong bài
này! Very good analysis! ◄
·
Mỹ đã
cố thay đổi chính phủ các nước khác 72 lần trong thời kỳ Chiến tranh
Lạnh: The
U.S. tried to change other countries’ governments 72 times during the Cold War (Washington Post 23-12-16) -- Trong cuộc bầu cử
tổng thống Mỹ vừa qua, Mỹ tố cáo Nga là đã xen vào phá hoại cuộc bầu cử ấy,
giúp Trump thắng (và quả đúng như thế), nhưng chính Mỹ đã can thiệp vào nội bộ
các quốc gia khắp thế giới (kể cả miền Nam Việt Nam) 72 lần (có thể là hơn
nữa!) từ sau 1945 thì sao? Quả báo nhãn tiền!
·
Sách
mới của Lê Hồng Hiệp: Living Next to the
Giant: The Political Economy of Vietnam's Relations with China under Doi
Moi (ISEAS 2016)
Bài mới
Bài được đọc nhiều
- Vụ kiện Philippines – Trung Quốc về Biển Đông
- Last days in Vietnam (2014)
- Vietnam in HD (P1)
- Việt Nam – Đông Á 35 năm bão lửa 1940-1975
- Hải chiến Trường Sa 1988
Chủ đề mới trên Diễn đàn
- Người Đức và Người Do Thái
- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và bài học "giữ nước
khi nước chưa nguy"
- Cách chuyển bính âm thành âm Hán Việt
- Nguồn Gốc Chữ Quốc ngữ
- Ngô Đình Diệm và cuộc chiến kiến quốc
- Về câu chuyện tình của con gái TBT Lê Duẩn với viện sĩ khoa
học Nga
- See more at:
http://nghiencuuquocte.org/#sthash.moJgVD0l.dpuf
Phân
tích
Phỏng
vấn
Điểm báo
·
28/12/2016TRUNG QUỐC BIỂN ĐÔNG
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
Thứ
sáu, 30/12/2016 | 13:16 GMT+7
Cả
trăm xe khách dừng chạy phản đối việc chuyển khỏi bến Mỹ Đình
2
ngày trước lệnh chuyển từ bến Mỹ Đình (Cầu Giấy) sang bến Nước Ngầm (Hoàng Mai,
Hà Nội), hàng trăm tài xế và chủ xe khách tuyến Mỹ Đình đi các tỉnh phía Nam đã
dừng chạy, tập trung phản đối.
Sáng
30/12, cả trăm nhà xe ở bến Mỹ Đình chạy tuyến Ninh Bình, Thanh Hóa,
Nghệ An, Nam Định, Thái Bình... bất ngờ dừng hoạt động. Tài xế và chủ
xe tập trung tại bến đình công, phản đối lệnh điều chuyển đến bến xe Nước
Ngầm (cách Mỹ Đình hơn 10 km) từ ngày 2/1/2017 của Sở Giao thông Hà Nội.
Anh
Lê Văn Thu, Giám đốc công ty Long Thu chuyên chạy tuyến Mỹ Đình - Thái Bình
cho rằng nếu bị điều chuyển, hành khách không biết đi như thế nào,
công ty cũng đứng trên bờ vực phá sản vì không có khách. "Hiện
xe chạy đường trên cao, không gây tắc đường. Đón xe từ bến Mỹ Đình, người
dân ở khu vực này sẽ di chuyển thuận tiện, tiết kiệm chi phí
hơn", anh Thu nói.
Là
tài xế chạy tuyến Đông Hưng - Mỹ Đình, anh Nguyễn Văn
Tuấn cho hay đã hoạt động cả chục năm ở bến Mỹ Đình, quen khách khu
vực này. "Giờ chuyển sang bến Nước Ngầm vừa chật, chi phí bến bãi
vừa đắt, lại cùng thời gian chạy với nhiều nhà xe khác, chắc chúng tôi
phá sản mất", anh Tuấn nói.
Tài
xế này phân tích, nếu chuyển sang bến Nước Ngầm, hành khách từ Cầu
Giấy sẽ mất khá nhiều thời gian, chi phí di chuyển bằng xe ôm, taxi vì
"xe buýt không cho mang nhiều đồ đạc, gà vịt, gạo lên xe cả".
Việc
cả trăm xe dừng hoạt động khiến hành khách đi các tỉnh Ninh Bình, Nam
Định, Thanh Hóa, Thái Bình... không bắt được xe, phải ngồi chờ đợi
hàng tiếng trong bến. Nhiều người thực sự lo lắng nếu phải chuyển tới bến
Nước Ngầm để bắt xe đi các tỉnh phía Nam.
Ông
Nguyễn Văn Nam (58 tuổi) lo lắng cho hay, buôn bán hải sản đông lạnh từ
Thanh Hóa gửi ra, ngày nào ông cũng ra bến Mỹ Đình lấy hàng. Giờ xe không được
vào nữa, phải dừng ở bến Nước Ngầm cách xa hơn 10 km thì "tôi rất bất tiện,
phải tốn chi phí vận chuyển lên gấp đôi".
Theo
ghi nhận, các nhà xe đình công trong trật tự, không có hành động quá
khích. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, xe cứu hỏa cùng thanh tra giao thông,
cảnh sát trật tự đã được điều đến. Đến 11h, nhà chức trách vẫn đang
họp để đưa ra phương án giải quyết.
Trao
đổi với VnExpress, lãnh đạo Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho
biết chưa thống kê được số xe không hoạt động trong sáng nay. Trước
mắt, bến điều hàng chục xe đưa hành khách sang bến Giáp
Bát. "Tổng công ty có nhiệm vụ điều tiết xe và báo cáo cấp
trên có phương án giải quyết cụ thể. Còn việc điều chuyển xe là kế
hoạch từ trước của thành phố", vị này cho hay.
Theo
kế hoạch của Sở Giao thông Vận tải, từ 2/1/2017 các tuyến xe ở bến trung
tâm và ngoại thành sẽ được luân chuyển để tránh ùn tắc. Cụ thể các
tuyến xe đi Đăk Lăk, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa,
Ninh Bình đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Trôi,
Phùng sẽ chuyển về bến Nước Ngầm. Các tuyến xe đi Bắc Giang, Lạng Sơn đang hoạt
động tại bến Yên Nghĩa, Nước Ngầm, Sơn Tây, chuyển về bến xe Gia Lâm.
Sở
Giao thông lý giải, việc điều chuyển nhằm tránh các tuyến xe khách đi vào nội
đô, tránh hoạt động chồng chéo. Đặc biệt, việc điều chuyển các tuyến xe phù hợp
với cung đường, tránh xung đột giao thông và để xe khách của các tỉnh đến từ
phía Bắc, Nam, Đông, Tây sẽ đến đón trả khách tại các bến xe nằm ở phía tương ứng
của Hà Nội.
Nhóm
phóng viên
Thứ
sáu, 30/12/2016 | 10:13 GMT+7
Đại
sứ Hy Lạp ở Brazil mất tích, nghi bị thiêu chết
Các
KCX-KCN TP HCM: Thưởng Tết cao nhất 1 tỉ đồng
30/12/2016
12:10
Tổng
thống Putin thề sẽ trả đũa Mỹ
30/12/2016
09:10
Đảng
cầm quyền tại Hàn Quốc chỉ định lãnh đạo lâm thời
Thứ
Sáu ngày 30/12/2016
Quan
hệ Thổ Nhĩ Kỳ - phương Tây: Sóng gió từ sự ngờ vực
Thứ
Sáu ngày 30/12/2016
Thượng
tướng Trung Quốc đầu tiên bị bắt vì tham nhũng
Thứ
sáu, 30/12/2016 | 09:27 GMT+7
Trung
Quốc khởi tố cựu Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia
Thứ
sáu, 30/12/2016 | 14:09 GMT+7
Nhiều trường thay đổi
phương thức xét tuyển ĐH-CĐ năm 2017
Thứ
sáu, 30/12/2016, 08:46 (GMT+7)
Thanh tra TPHCM phát hiện
30 đơn vị sai phạm với số tiền hơn 61 tỷ đồng
Thứ
sáu, 30/12/2016, 09:47 (GMT+7)
Thông tin mỗi ngày
·
Dan Luan
·
Đinh Tấn Lực
·
Đoan Trang
·
Huỳnh Ngọc Chênh
·
JB Nguyễn Hữu Vinh
·
Jonathan London
·
Nghiên cứu Quốc tế
·
Nguyễn Tường Thụy
·
GS
Nguyễn Văn Tuấn
·
Người Buôn Gió
·
Nguyễn
Xuân Diện
·
Nhát
sỹ Tô Hải
·
R
F I
·
TTX VA
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Ngăn đánh nhau, người đàn
ông bị đâm chết
Thứ sáu, 30/12/2016 | 00:00
GMT+7
Thấy
chị hàng xóm đánh nhau với Giang, người đàn ông chạy sang can ngăn, cầm kéo
rượt anh ta nhưng bị đâm tử vong.
Công
an quận Bình Tân (TP HCM) ngày 29/12 tạm giữ Nguyễn Hậu Giang (26 tuổi, ngụ Bạc
Liêu) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Theo điều tra, đêm hai hôm trước Giang ngồi
nhậu với bạn ở nhà trên đường ấp Chiến Lược (phường Bình Trị Đông). Một lúc sau
nghe vợ cũ báo tin con bị té, Giang chạy đến.
Xót con, Giang gây hấn, xô xát với vợ cũ. Hàng
xóm của chị này - anh Minh (41 tuổi) chạy ra can. Giang bực tức quay sang gây
hấn với anh này.
Bị anh Minh cầm kéo truy đuổi, Giang rút dao
đâm nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục, tử vong sau đó.
Nhật Vy
* Tên nạn nhân được thay đổi.
Hai thanh niên đánh công an xã, đập
phá xe máy
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/hai-thanh-nien-danh-cong-an-xa-dap-pha-xe-may-3521239.html
Thứ năm, 29/12/2016 | 23:29
GMT+7
Khi trưởng công an xã
đến can thiệp, Dương và Sơn cầm gậy bi-a tấn công ông này tới tấp.
Ngày 29/12, TAND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) mở
phiên sơ thẩm xét xử Đinh Xuân Dương (23 tuổi, trú xã Đức Thủy) và Nguyễn Đức
Sơn (28 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh) về tội Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư
hỏng tài sản.
Theo cáo trạng, ngày 31/8, Dương và Sơn ẩu đả
với một nhóm thanh niên tại quán bi-a ở xã Thái Yên (huyện Đức Thọ). Ông Nguyễn
Khắc Chiến (Trưởng công an xã Thái Yên) đến hiện trường giải quyết thì bị bộ
đôi dùng hung khí đánh vào đầu và tay khiến phải nhập viện, thương tích 3%.
Hai thanh niên còn bị cáo buộc trong quá trình
tham gia ẩu đả đã cố ý đập phá, làm hư hỏng một xe máy và máy tính bảng của anh
Phan Công Hoàng 19 tuổi (trú xã Thái Yên), gây thiệt hại gần 5 triệu đồng.
HĐXX phạt Dương 15 tháng tù về tội Cố ý gây
thương tích, Sơn lĩnh 12 tháng tù treo về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Đức Hùng
Cán bộ xã chiếm đoạt tiền xóa đói giảm nghèo lãnh án
29/12/2016 17:25 GMT+7
TTO
- Sau hai ngày xét xử, ngày 29-12, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị
cáo nguyên là cán bộ quỹ xóa đói giảm nghèo xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi,
TP.HCM).
Theo
đó, tòa tuyên phạt Phạm Thị Trông (nguyên phó ban giảm nghèo - tăng
hộ khá xã) 15 năm tù về tội “tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “lạm dụng chức
vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Tòa cũng
tuyên phạt Phan Lệ Quyên (nguyên phó chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, trưởng ban
giảm nghèo - tăng hộ khá, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi)
2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng”.
Theo
nội dung vụ án, lợi dụng nhiệm vụ được giao là thu nợ vốn và lãi vay quỹ
xóa đói giảm nghèo của xã, Trông đã thu vốn, lãi của 85 người với tổng số
tiền hơn 586 triệu đồng, không đưa vào sổ sách kế toán để chiếm đoạt sử dụng cá
nhân.
Bên
cạnh đó, mặc dù biết Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Củ Chi không cho phép
cán bộ quỹ xóa đói giảm nghèo tham gia thu nợ vay ngân hàng của các hộ dân
thuộc quỹ DA 156 nhưng Trông đã đôn đốc người dân trả nợ vay cho ngân hàng, tự
ý sử dụng thư mời của UBND xã An Nhơn Tây do Quyên ký hoặc trực tiếp gặp, hoặc
liên lạc qua điện thoại, mời 71 người vay đến UBND xã để thu vốn, lãi vay với
số tiền tổng cộng là 1 tỉ đồng để chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Quyên
là trưởng ban giảm nghèo - tăng hộ khá của xã nhưng không làm hết trách nhiệm
được giao, để Trông vừa làm thủ quỹ vừa làm kế toán quỹ xóa đói giảm
nghèo, không tổ chức kiểm tra đối chiếu dư nợ đối với các hộ vay vốn theo định
kỳ 6 tháng một lần, từ đó để Trông lợi dụng sơ hở chiếm đoạt.
TUYẾT MAI
Bắt lô hàng hơn 50 kg nghi sừng tê giác giấu trong hành lý
29/12/2016 20:06 GMT+7
TTO
- Lô hàng gồm nhiều sừng động vật nặng hơn 50 kg nghi là sừng tê giác giấu
trong kiện hành lý trên máy bay từ Nairobi (Kenya) về Việt Nam đến sân bay Nội
Bài thì bị các cơ quan chức năng bắt giữ.
Ngày
29-12, lực lượng hải quan Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
(Cục Hải quan Hà Nội) phối hợp cùng với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn
lậu (C74) Bộ Công an vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển sừng động vật nghi là
sừng tê giác với số lượng lớn vào Hà Nội qua đường hàng không.
Theo
thông tin từ Cục Hải quan Hà Nội, qua thu thập thông tin trước chuyến bay và từ
công tác soi chiếu hành lý, hàng hóa nhập khẩu, lực lượng hải quan Chi cục hải
quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện một kiện hàng là vali màu đỏ
trên chuyến bay có số hiệu KQ 870/28 DEC 16 từ Nairobi (Kenya) đến Hà Nội có
nhiều dấu hiệu nghi vấn. Kiện hàng này không có tên người nhận.
Khoảng
19g cùng ngày, lực chức năng tiến hành mở kiểm tra chiếc vali này thì phát hiện
bên trong có một số lượng lớn sừng động vật nghi là sừng tê giác. Kết quả kiểm
đếm xác định có 6 sừng trước, 3 sừng sau cùng 7 khúc sừng và 3 miếng sừng bé
với tổng trọng lượng hơn 50 kg.
Ước
tính số sừng này có giá trên thị trường chợ đen khoảng hơn 20 tỉ đồng. Hiện
toàn bộ số sừng nghi là tê giác này đã được lực lượng chức năng niêm phong để
tiến hành giám định phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.
Theo
quy định, sừng tê giác là hàng cấm nhập khẩu, nằm trong danh mục các loài động
vật hoang dã cần bảo vệ được đưa vào Công ước CITES.
THÂN HOÀNG
Kỳ án vợ lén chồng đi cưới
Phó chủ tịch MTTQ gây xôn xao
07:38 PM - 29/12/2016 Thanh Niên
Online
Chiều 29.12, Bí thư Đảng ủy
kiêm Chủ tịch UBND xã Thiện Nghiệp (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) Trần Tú Minh khẳng
đinh đã thành lập tổ kiểm tra xác minh Phó chủ tịch MTTQ xã này bị kiện vì cưới
vợ người khác.
·
Đôi vợ
chồng tổ chức tiệc mừng ly hôn sau hơn 20 năm 'chịu đựng'
·
Vợ
tử vong, chồng biến mất bí ẩn đúng ngày ra tòa giải quyết đơn ly hôn
·
Cứ 7
giây, có một bé gái dưới 15 tuổi 'lấy chồng'
Báo Thanh Niên nhận được đơn của
anh B.V.H. (34 tuổi, nhân viên Bệnh viện y học cổ truyền Bình Thuận, trú tại đường
Lê Hồng Phong, TP.Phan Thiết, Bình Thuận).
Trong đơn anh H. kể, anh đang chung
sống với vợ là chị N.T.K.P. (26 tuổi, cũng là nhân viên bệnh viện y học cổ
truyền Bình Thuận, nhưng đã nghỉ việc). Vợ chồng anh đã có với nhau một đứa con
gái 7 tuổi. Hai vợ chồng cưới nhau từ năm 2009, có hôn thú đàng hoàng
(hiện nay vẫn có hôn thú). Nhưng bất ngờ anh H. phát hiện P. xin nghỉ đi khám
bệnh vài ngày thực ra là để tổ chức đám cưới với anh N.T.T. (26 tuổi, hiện là
Phó chủ tịch MTTQ xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết).
Khi phát hiện, anh H. “truy” vợ vì
sao làm như vậy thì vợ anh cho biết không thương nhau nữa và sẽ ly dị sau.
Xác nhận với PV Thanh Niên
chiều 29.12, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Nghiệp, ông Trần Tú Minh cho biết: “Câu
chuyện này hoàn toàn có thật. Thành ủy Phan Thiết đã chỉ đạo Đảng ủy xã thành
lập tổ xác minh để báo cáo Thành ủy. Chúng tôi đã làm hơn tuần nay rồi. Cuối
năm xảy ra chuyện này không hay tí nào. Nếu tôi biết, tôi đã ngăn chặn không
cho cháu nó làm đám cưới rồi. Bây giờ tổ chức đám cưới rùm beng mời bà con hàng
xóm hết rồi sao giấu được nữa”, ông Minh nói.
Cũng trong chiều nay (29.12), trao
đổi với PV Thanh Niên, chính anh N.T.T thừa nhận đã tổ chức đám cưới với chị P.
“Tụi em yêu nhau sáu bảy năm rồi, từ
khi em chưa đi nghĩa vụ. Em cũng là nạn nhân thôi anh à. Vợ em nó giấu em là
chưa có chồng. Em đâu biết nó đã có chồng, có con. Giờ em cũng không biết nói
sao nữa. Gia đình anh H. có ra gặp em, em nói thông cảm vì tụi em yêu nhau lâu
rồi…”, anh T. nói.
Bí thư Đảng ủy xã Thiện Nghiệp cho
biết thêm, “T. là người hiền lành. Trước khi nhập ngũ đã được kết nạp Đảng để
sau này làm cán bộ nguồn cho xã. Hiện anh T. đang xin thôi chức Phó chủ tịch
MTTQ xã nhưng Đảng ủy xã chưa đồng ý”.
Hiện nay anh H. đã làm đơn khởi kiện
anh T. ra tòa vì cưới vợ của mình; đồng thời anh H. cũng đã gửi đơn đến lãnh
đạo TP.Phan Thiết và tỉnh để đề nghị xử lý anh T.
Quế Hà
Nữ quái chuyên đánh thuốc
mê cướp tài sản người bệnh
08:44 PM - 29/12/2016 Thanh Niên
Online
Sau khi lân la làm quen với
người đến khám bệnh, nữ quái Trần Thị Hồng tìm cách đánh thuốc mê rồi cướp tài
sản của nạn nhân.
·
'Nữ quái gây mê'
cướp gần 1 tỉ đồng
·
Bắt nhóm
chuyên dùng thuốc hướng thần để chiếm đoạt tài sản
·
Cảnh giác
'chiêu' bỏ thuốc mê vào cà phê, mời người nuôi bệnh
Ngày 29.12, Công an H.Thống Nhất
(tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối
với Trần Thị Hồng (36 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) để điều tra về hành
vi cướp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, sáng
ngày 16.12, Trần Thị Hồng đến Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây (H.Thống Nhất) với mục
đích tìm người dân đến khám bệnh có mang theo nhiều tiền, vàng rồi dùng thuốc gây mê cướp tài sản.
Tại đây, Hồng đã tiếp cận và
làm quen với bà H.T.L.C. (ngụ xã Quang Trung, H.Thống Nhất) sau đó ngỏ ý đưa bà
C. về nhà và bà C. đồng ý.
Trên đường đi, Hồng chở bà C.
ghé vào một quán nước trên quốc lộ 20 để nghỉ ngơi, sau đó cho thuốc mê vào chai nước và dụ bà C. uống. Tuy nhiên, hành động
của Hồng đã bị bà C. phát hiện và báo công an bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Hồng khai
nhận trong khoảng thời gian từ ngày 1.11.2016 đến ngày 16.12.2016, đã thực hiện
trót lọt 4 vụ cướp tài sản với thủ đoạn trên. Số tài sản Hồng cướp được gồm:
3 đôi bông tai vàng, 4 nhẫn vàng, 3 dây chuyền vàng, 2 chỉ vàng cùng gần 17 triệu
đồng tiền mặt.
Lê Lâm
Bắt đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản sau 8 năm lẩn trốn
Thứ năm, 29/12/2016,
11:25 (GMT+7)
(SGGPO).- Phòng cảnh sát truy nã (PC52) – Công an
tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt được đối tượng Cao Ánh Sơn (SN 1989, ngụ tỉnh
Đắk Lắk) bị truy nã đặc biệt về tội Hiếp dâm và Cướp tài sản.
Cụ
thể vào năm 2008, Sơn cùng với đồng bọn là Lê Đức Anh tham gia cướp tài sản và
hiếp dâm tại xã La Ngà, huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai.
Sau
khi gây án, Lê Đức Anh bị bắt và nhận mức án 14 năm tù, riêng Cao Ánh Sơn lẩn
trốn. Ngày 27-7-2008, PC52 đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Cao Ánh
Sơn.
Qua
8 năm xác minh thông tin, Phòng PC52 nhận định Sơn có thể đang lẩn trốn tại các
khu vực như Đồng Nai, TPHCM, Đắk Lắk, Lâm Đồng… nên đã lập chuyên án để tiến
hành truy bắt đối tượng Cao Ánh Sơn.
Sau
một thời gian, lực lượng trinh sát đã phát hiện Sơn đang lẩn trốn tại quận Bình
Thạnh, TPHCM. Đến khoảng 17 giờ ngày 28-12 tổ công tác cùng đội hình sự Công an
quận Bình Thạnh đã bắt được đối tượng Cao Ánh Sơn tại nhà trọ ở KP1, quận Bình
Thạnh.
Qua
khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1 súng
rulo, 27 viên đạn, 15 chứng minh nhân dân, 8 giấy phép lái xe, 13 giấy đăng ký
xe, 1 hộ khẩu, 8 thẻ ATM, 1 điện thoại, 1 laptop.
Trước
đó vào khoảng 24 giờ ngày 21-4-2008 Sơn cùng Lê Đức Anh mang theo mỗi người 1
con dao đi vào nhà của bà H.T.N (SN 1957) để trộm cắp tài sản.
Thấy
bà N. nằm ngủ trong phòng nên Đức Anh dí dao vào cổ bà N. để khống chế, sau đó
Cao Ánh Sơn và Lê Đức Anh cùng nhau hãm hiếp bà N.
Sau
khi thực hiện xong hành vi đồi bại, hai đối tượng này đã lấy của bà N. số tiền
145 triệu đồng rồi lẩn trốn.
Ngô Sỹ
Vụ sai phạm tại VNCB gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng - Bị “tuýt còi”
vẫn quyết thuê trụ sở
Thứ sáu, 30/12/2016,
08:02 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 29-12, phiên tòa xét xử phúc thẩm
vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (gọi tắt VNCB), nay là
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (gọi tắt CB), bước sang ngày
làm việc thứ ba.
Hội
đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TPHCM giữ quyền công
tố tại phiên tòa bắt đầu thẩm vấn về những sai phạm của bị cáo Phạm Công Danh
(nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng
Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) cùng đồng phạm.
Theo
bản án sơ thẩm, do cần tiền, vào khoảng tháng 5-2013, bị cáo Phạm Công Danh đã
chỉ đạo các đồng phạm tạo dựng hồ sơ khống trong việc nâng cấp hệ thống
CoreBanking, triển khai thực hiện khống để rút hơn 63 tỷ đồng của VNCB. Trả lời
về hành vi này, bị cáo Phạm Công Danh thừa nhận đã đưa ra chủ trương nhằm lấy
tiền của ngân hàng chi cho việc chăm sóc khách hàng. Trước câu hỏi của hội đồng
xét xử về mục đích sử dụng của khoản tiền trên, bởi 52/63 tỷ đồng chuyển vào
tài khoản cá nhân mình, bị cáo Danh khai rằng ứng tiền chứ không có ý định
chiếm đoạt và khẳng định toàn bộ tiền được dùng để chăm sóc khách hàng.
Hội
đồng xét xử và công tố viên cũng thẩm vấn các bị cáo về việc lập hồ sơ khống
thuê trụ sở tại 268 Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10) và 816 Sư Vạn Hạnh
phường 12, quận 10 (TPHCM) với Công ty TNHH MTV Trung Dung, Công ty TNHH MTV
TM&DV Hương Việt (là hai công ty do Phạm Công Danh lập) khiến VNCB bị thiệt
hại hơn 581 tỷ đồng. Lời khai tại phiên tòa của các bị cáo Phan Thành Mai (nguyên
Tổng Giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên thành viên Hội đồng quản trị,
nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Bạch Quốc Hào (nguyên Phó Giám đốc
Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB) cho thấy việc thuê hai trụ sở này
chưa thông qua Đại hội đồng cổ đông và chưa báo cáo với Tổ giám sát Ngân hàng
Nhà nước. Đáng chú ý là Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước đã có các văn bản “tuýt
còi”, yêu cầu VNCB không để phát sinh thêm các vấn đề phức tạp trong hoạt động
của ngân hàng, dừng ngay các khoản chuyển tiền thực hiện hợp đồng thuê trụ sở
cho đến khi có ý kiến chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước; thế nhưng VNCB vẫn tiếp
tục chuyển 400 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Hương Việt.
Hôm
nay 30-12, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.
ÁI CHÂN
Hai cha con vào tù vì tội
giết người
Thứ Năm, ngày 29/12/2016 - 19:50
(PLO)- Bắt nguồn từ mâu thuẫn
không cho mượn xe máy, hai cha con đã gây ra vụ giết người.
·
Trẻ phạm tội, vì đâu nên nỗi?
·
Giết người chỉ vì mâu thuẫn
nhỏ trên đường
·
Nhậu say, cầm dao
chém chết người do mâu thuẫn nhỏ
Ngày
29-12, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và ra quyết định tuyên
phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (45 tuổi) 16 năm tù giam và Nguyễn Công Thành
(18 tuổi, cùng ngụ phường Tân Hòa) sáu năm tù giam về tội giết người.
Theo
cáo trạng, ngày 22-12-2015, anh Nguyễn Quang Vinh (ngụ TP Biên Hòa) hỏi mượn xe
máy nhưng Thành không cho. Vì vậy Vinh dùng tay đánh hai cái vào đầu Thành.
Sau
đó, Thành về nhà kể lại cho cha là bị cáo Phong nghe sự việc. Bức xúc vì con bị
đánh, Phong cầm dao, còn Thành cầm cây chạy đi tìm Vinh đánh trả.
Khi
nhìn thấy cha con Phong đến, Vinh dùng vật cứng đánh vào đầu và vai Phong nhưng
không gây thương tích. Lúc này, Phong lùi lại chỗ dựng xe lấy dao đâm một nhát
vào ngực Vinh khiến nạn nhân tử vong.
VŨ HỘI
Phát hiện hơn 280.000 m2
đất sắp trồng cây thuốc phiện
Thứ Sáu, ngày 30/12/2016 - 00:40
(PL)- “Các tổ công tác đã phối
hợp với chính quyền địa phương trực tiếp vào rừng và phát hiện 180 đám nương với
diện tích trên 282.000 m2 đất đã phát dọn cây cỏ để chuẩn bị gieo trồng cây thuốc
phiện”.
Chiều
29-12, VOV dẫn tin từ lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu cho
biết như trên. Đây là con số trong hai năm (2015 và 2016). Cũng trong khoảng
thời gian này, cơ quan chức năng Lai Châu đã phá, nhổ trên 150.000 m2
trồng cây thuốc phiện, tập trung chủ yếu ở xã Tà Tổng, huyện Mường Tè.
Đại
tá Vũ Xuân Việt, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lai Châu,
cho biết thời gian tới đơn vị sẽ huy động các cấp, các ngành cùng vào cuộc để
tuyên truyền tới bà con nhân dân không tái trồng cây thuốc phiện.
Còn
tại Lào Cai, hôm 27-12, Công an huyện Bát Xát đã phát hiện và triệt
phá một vườn trồng 400 m2 cây thuốc phiện của một
người tên Chảo Chin Nhàn (dân tộc Dao, ở xã Tòng Sành). Công an đồng thời phát
hiện và thu giữ tại đây một khẩu súng kíp.
TXG
Bắt bà chủ cơ sở sản xuất
ma túy đá tại Hà Nội
LĐO Cao Nguyên 4:16 PM, 29/12/2016
Ngày 29.12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đang
tạm giữ Nguyễn Thị Bích Thủy (49 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về
hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.
- Khánh
Hòa: Truy sát bạn vì bị cấn trừ tiền chơi ma túy đá
- Bắt 2 đối tượng vận
chuyển 5 kg ma túy đá vào VN
- Phát
hiện xe Fortuner chở ma túy đá bỏ chạy, CSGT nổ súng bắn thủng lốp
- Phát hiện
“xưởng” sản xuất ma túy đá ngay giữa Thủ đô
Theo
đó, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ
Công an) và CATP Hà Nội tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy. Thủy
là đối tượng chính trong đường dây sản xuất ma túy đá ở số 9, xóm La, phường Đại
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Trước
đó, vào khoảng 2h30 phút ngày 22.12, cảnh sát phát hiện Thạch Văn Hòa (60 tuổi,
là chồng của Thủy, ở xóm La, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), đang
có hành vi tổ chức sản xuất trái phép ma túy tổng hợp dạng đá. Cơ quan Công an
thu giữ tang vật gồm hơn 10kg ma túy đá (trị giá khoảng trên 10 tỉ đồng), 31
triệu đồng tiền mặt cùng nhiều can nhựa, chai thủy tinh chứa dung dịch là tiền
chất và các loại dụng cụ, phương tiện để sản xuất ma túy đá.
Cùng
thời điểm trên, cảnh sát đã bắt quả tang Hòa đang bán ma túy tổng hợp cho hai
đối tượng gồm: Đỗ Hiệp Hải (59 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Dịch Vọng, quận Cầu
Giấy) và Nông Thị Hường (21 tuổi, ở xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội).
Bước
đầu, Hòa khai nhận, hai vợ chồng đã có thời gian sinh sống và làm việc tại các
nước Đông Âu. Trong quá trình ở đây, Hòa và Thủy đã học được cách sản xuất ma
túy đá... Khi về Việt Nam, vào năm 2014, Hòa cùng vợ rủ nhau thuê nhà tại xóm
La, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm với mục đích để sản xuất ma túy đá.
Để
tránh sự phát hiện của cơ quan công an, vợ chồng Hòa cho gia cố hệ thống cửa ra
vào rất kiên cố, đồng thời bố trí lối thoát hiểm phía cửa sau. Hàng thường được
chúng bán qua hệ thống cửa sắt…
Chiều
27.12, lực lượng cảnh sát xác định đối tượng Thủy đang lẩn trốn tại nơi cư trú
ở số 9, xóm La nên lập tức triển khai kế hoạch vây bắt; thu giữ 305 viên hồng
phiến, 6 gói ma túy “đá”, 4 túi Ketamin và 3 gói “cỏ Mỹ”.
Xe khách chở... vọoc trong
valy
LĐO Trần Tuấn 4:55 PM, 29/12/2016
Trong đêm, khi tuần tra kiểm soát trên QL 1A,
lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện bắt giữ một xe khách chở
12 cá thể vọoc quý hiếm.
- Bắt
giữ lượng lớn phương tiện và động vật hoang dã bị săn bẫy trái phép
- Bắt đối tượng
mua bán động vật hoang dã xuyên quốc gia
- Trùm
buôn lậu động vật hoang dã sa lưới: Vương quốc thú cưng và nguy cơ lây lan
dịch bệnh
- Hà Nội:
Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển động vật hoang dã
Theo
đó, khoảng 21h30 ngày 28.12, tại Km 558 trên QL1A đoạn qua địa phận xã Kỳ Thọ,
huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6.1, thuộc Phòng CSGT
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ xe khách BKS 73B-00433, do tài xế Đào Ngọc Vũ
(trú xã Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển chở 12 cá thể voọc được
gói kín trong các tờ báo giấy, đựng trong va ly và thùng giấy. Tài xế không
xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Trong
sáng nay, 29.12, tại Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã
tiến hành cân số lượng vọọc nói trên. Kết quả, 12 cá thể vọoc bị bắt giữ có
tổng trọng lượng 71kg.
Trước đó, chiều 28.12, Công an
huyện Hương Sơn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hạt
kiểm lâm huyện Hương Sơn đã thu giữ gần 200 kg động vật hoang dã gồm: kì đà,
trăn, khỉ, chồn, nhím...được ướp lạnh tại nhà ông Nguyễn Xuân Quân (SN 1971, ngụ
thôn Kim Cương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Ông Quân khai đã thu mua số động
vật hoang dã trên của một số đối tượng vận chuyển từ Lào về, sau đó xẻ thịt cất
giữ trong tủ lạnh để bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét