Đối Thoại Điểm Tin ngày 27 tháng 1 năm 2017
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
·
Ngô Tự Lập: Nghĩ
về Trần Nhân Tông và sự cần thiết ban hành "Luật Đoàn Kết Dân Tộc" (viet-sdudies 26-1-17)◄◄◄◄
·
Báo
Economist viết về Trump và Biển Đông: The
Trump administration vows to get tougher on China’s maritime claims (Economist
28-1-17)
·
Chính
sách của Trump đối với Trung Quốc: Đưa vào khủng hoảng: Trump’s
China Policy: ‘This Is How You Stumble Into a Crisis’ (FP
26-1-17) -- "With its confused messages, the new administration is
spooking Asian allies and antagonizing Beijing without a strategy" Đúng vậy! Trump đếch có chính sách mẹ gì
cã!!
·
Tiệm
ăn Việt Nam ngon ở St. Louis (Mỹ): VietNam
Style Brings a New Kind of Vietnamese Cuisine to St. Louis (RFT
26-1-17)
·
Quan
hệ Việt Trung nồng ấm trở lại? The
Resurgence of China-Vietnam Ties (Diplomat 25-1-17) -- Ý kiến của một tác giả
người Việt
·
Hải
quân Mỹ phong tỏa Biển Đông là một chiến lược tồi: A
US Navy Blockade in the South China Sea Is Not Sound Strategy (Diplomat 26-1-17)
·
Nếu
Trump có chiến tranh với Trung Quốc thì chỉ để che giấu sự bất tài của ông ta: If
the US ever went to war with China, it would be a Trump distraction technique (Guardian
25-1-17) -- -- "There is no indication that the US president wants a war.
But, if he did get into one, it would be to direct attention away from his
incompetence"
Bài mới
Bài được đọc nhiều
·
Điểm
tin
Sách mới
Chủ đề mới trên Diễn đàn
-
See more at: http://nghiencuuquocte.org/#sthash.oEc4JtyV.dpuf
Phân
tích
Phỏng
vấn
Điểm báo
·
25/01/2017TRUYỀN THÔNG HOA KỲ
·
24/01/2017CHIẾN LƯỢC DONALD TRUMP
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
Thứ
sáu, 27/1/2017 | 14:33 GMT+7
Mexico
tuyên bố không thương lượng việc xây tường biên giới với Mỹ
Mexico
hôm qua tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhằm duy trì quan hệ tốt đẹp giữa hai
nước song việc chi trả cho bức tường biên giới của Tổng thống Mỹ Donald Trump
là vấn đề "không thể thương lượng".
"Có
những thứ không thể thương lượng, những thứ không thể và không bao giờ được đưa
ra thương lượng. Thực tế, việc Mexico chi trả cho bức tường ngăn cách biên giới
đơn giản là vấn đề không thể thương lượng", AFP dẫn lời Ngoại trưởng
Mexico Luis Videgaray hôm qua khẳng định trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán
Mexico ở Washington.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump ngày 25/1 chỉ đạo các quan chức bắt đầu "lên kế hoạch,
thiết kế và xây một bức tường hữu hình dọc theo biên giới phía nam", giáp
Mexico, như lời ông hứa trong chiến dịch tranh cử nhằm hạn chế người nhập cư
vào Mỹ.
Thư
ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer hôm qua cho biết chính phủ đang cân nhắc áp
thuế 20% đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Mexico để lấy kinh phí chi trả cho
quá trình xây dựng này song sau đó rút lại và nói đây chỉ là một trong rất nhiều
ý tưởng.
Videgaray
cho rằng nếu đánh thuế các mặt hàng nhập khẩu từ Mexico như vậy, bên chịu thiệt
chắc chắn là Mỹ. "Rất nhiều mặt hàng đắt đỏ các gia đình Bắc Mỹ muốn mua sẽ
tăng giá", ông nói. "Người tiêu dùng Mỹ sẽ phải chi trả".
Vũ
Hoàng
Thứ
sáu, 27/1/2017 | 13:56 GMT+7
Siêu
thị, chợ Sài Gòn thưa khách ngày 30 Tết
Người
xưa trị quan nhận hối lộ
27/01/2017
10:45
Tổng
thống Donald Trump không tiếc lời khen Air Force One
27/01/2017
10:28
Đánh
bạc vui ngày Tết bị xử lý ra sao?
Thứ
Sáu ngày 27/01/2017
Infographic:
Mâm ngũ quả trong ngày Tết cổ truyền của người Việt
Thứ
Sáu ngày 27/01/2017
Hàng
trăm người biểu tình phản đối bức tường biên giới của Trump
Thứ
năm, 26/01/2017 | 21:54 GMT+7
http://www.tinmoi.vn/hang-tram-nguoi-bieu-tinh-phan-doi-buc-tuong-bien-gioi-cua-trump-011443538.html
Tổng
thống Trump: Nhà Trắng có gì ấn tượng?
Thứ
năm, 26/01/2017 | 21:01 GMT+7
Tổng thống Mỹ bổ nhiệm
chuyên gia về châu Á làm Bộ trưởng Hải quân
Thứ
năm, 26/01/2017, 12:44 (GMT+7)
Bà Park Geun-hye đồng
ý trả lời thẩm vấn của tổ công tố độc lập
Thứ
năm, 26/01/2017, 11:07 (GMT+7)
Thông tin mỗi ngày
·
Dan Luan
·
Đinh Tấn Lực
·
Đoan Trang
·
Huỳnh Ngọc Chênh
·
JB Nguyễn Hữu Vinh
·
Jonathan London
·
Nghiên cứu Quốc tế
·
Nguyễn Tường Thụy
·
GS
Nguyễn Văn Tuấn
·
Người Buôn Gió
·
Nguyễn
Xuân Diện
·
Nhát
sỹ Tô Hải
·
R F I
·
TTX VA
Chuyện Việt Nam
Nhiều người bị cướp ví
tiền, iPhone ở đường hoa Nguyễn Huệ
Thứ năm, 26/1/2017 | 18:22 GMT+7
Một
nữ Việt kiều sáng nay tìm đến chốt bảo vệ đường hoa Nguyễn Huệ trình báo bị kẻ
xấu móc mất chiếc iPhone 7 chứa nhiều tài liệu, rồi ôm chồng khóc.
Chị Nguyễn Ngọc Đào, Việt kiều Mỹ, sáng nay cùng gia đình
ra đường hoa Nguyễn Huệ vui xuân. Trong lúc dạo chơi, chị bị kẻ xấu móc mất
chiếc điện thoại iPhone 7. Nữ Việt kiều sau khi trình báo bảo vệ đường hoa đã
ôm chồng khóc vì mất nhiều tài liệu công việc, hình ảnh đang lưu trong máy.
Cũng tìm đến chốt bảo vệ đường hoa, anh Phùng Lê (ngụ
quận 1) cho biết vừa bị nhóm người dàn cảnh lấy mất chiếc iPhone 7 Plus. Người
đàn ông này kể đã đưa điện thoại cho con gái chụp ảnh ở đường hoa. Khi bé đang
hào hứng chụp hình thì bị nhóm phụ nữ khoảng 3 người dùng quạt che chắn rồi lấy
mất chiếc điện thoại, truyền tay nhau phi tang. Chúng nhanh chóng lẩn vào dòng
người đông đúc, rời khỏi khu vực.
Bảo vệ đường hoa ghi nhận nhiều trường hợp khác đến trình
báo bị móc túi, ví tiền, điện thoại, chủ yếu là iPhone. Lực lượng bảo vệ đã
kiểm tra hệ thống camera gắn tại nhiều vị trí trên đường hoa để tìm dấu vết và
báo cáo vụ việc đến cảnh sát.
Trao đổi với VnExpress, ông Vũ Ngọc Sơn (Chánh văn phòng
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn) - Trưởng ban an ninh đường hoa Nguyễn Huệ cho
biết, trong ngày đầu tiên sau khi đường hoa mở cửa, cơ quan chức năng ghi nhận
có 6 trường hợp kẻ xấu trà trộn lấy tài sản du khách đến tham quan.
"Đa số là móc túi, còn có 2 vụ giật điện
thoại iPhone xảy ra tại các điểm chụp hình bằng app - nơi ban tổ chức đã bố trí
để tạo thêm mới lạ cho đường hoa năm nay", ông Sơn nói và cho biết những
kẻ cướp giật hoạt động thành nhóm. Chúng tổ chức dàn cảnh, chuyền tay nhau sau
khi lấy được tài sản.
"Ngay sau khi tiếp nhận các tin báo bị
cướp điện thoại, chúng tôi đã báo lực lượng cảnh sát hình sự nhờ tăng cường
tuần tra, hỗ trợ để bảo đảm an ninh cho người dân và du khách", ông Sơn
nói.
Trước đó, hôm 25/1, ông Sơn khẳng định công
tác bảo đảm an ninh ở đường hoa như mọi năm luôn được thắt chặt. Khu vực đường
hoa sẽ chia thành nhiều lớp bảo vệ 24/24 với khoảng 400 người. Ở vòng ngoài do
lực lượng công an và thanh niên xung phong đảm nhận, phía trong do bộ phận bảo
vệ. Mỗi khu vực lại chia thành các góc, vị trí cụ thể và giao cho các nhân sự
đảm nhận để bảo đảm an ninh, trật tự tốt nhất.
Theo thượng tá Nguyễn Nhật Thành (Phó trưởng Công an quận 1), an ninh tại
đường hoa cũng như khu vực trung tâm thành phố luôn được là nhiệm vụ hàng đầu
của đơn vị. Riêng tại đường hoa Nguyễn Huệ, có nhiều lực lượng công khai như Tổ
phòng chống tội phạm phường Bến Nghé, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông...
sẽ tuần tra quanh các tuyến đường. Đặc biệt, các trinh sát hình sự của Công an
quận 1, đặc nhiệm của Công an TP HCM... sẽ hoá trang mật phục tuần tra, âm thầm
tiếp cận những người nghi vấn.
Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017
sẽ kéo dài hoạt động đến tối Mùng 4. Năm nay, đường hoa mang chủ đề Thành
phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường
Tôn Đức Thắng, khoảng 720 m. Đây là nét văn hóa của Sài Gòn mỗi dịp Tết đến
xuân về. Mỗi năm hoạt động này thu hút cả triệu người dân, du khách đến tham
quan
Hữu Công - Duy Trần
'Yêu râu xanh' chặn xe,
cưỡng bức cô gái trong đêm
Thứ năm, 26/1/2017 | 12:17
GMT+7
Thấy
cô gái xinh xắn đi ra từ tiệm tạp hóa ở Cam Ranh (Khánh Hoà), Long bám theo đến
nơi vắng rồi khống chế, giở trò đồi bại.
Ngày
26/1, Nguyễn Anh Long (30 tuổi) bị Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) khởi tố về
tội Hiếp dâm.
Theo
điều tra, tối 22/12/2016, Long nảy sinh ý định đen tối khi thấy cô gái 26 tuổi
xinh xắn chạy xe máy từ tiệm tạp hóa ở xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh. Anh ta
chạy xe theo sau, đến nơi vắng liền chặn cô gái lại, khống chế.
Gã
quật ngã, kéo cô gái vào bụi cây ven đường thực hiện hành vi hiếp dâm, mặc cho
nạn nhân van xin. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy tới. "Yêu râu
xanh" lồm cồm bỏ chạy, song không thoát.
Long
có tiền án về tội Hiếp dâm và Cướp tài sản.
An
Phước
Bắt tên trộm xe máy 'ngáo đá' leo lên mái nhà dân
26/01/2017 15:00 GMT+7
TTO -
Sau khi trộm xe máy, Phạm Văn Sang sử dụng ma túy đá, bỏ xe vừa trộm được
trước nhà dân thuộc khu vực KP10, P.Hố Nai, TP Biên Hòa rồi trèo lên mái nhà
dân.
Ngày
26-1, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay
đang tạm giữ Phạm Văn Sang (28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra hành
vi trộm cắp tài sản.
Trước
đó, khoảng 18g30 tối 23-1, khi đi ngang nhà bà B.T. D. (42 tuổi, ngụ phường Tân
Biên, TP Biên Hòa), thấy xe máy dựng trước sân, chìa khóa còn cắm
trên xe, Sang lẻn vào mở khóa xe rồ ga bỏ trốn. Gia đình bà D. phát hiện
truy đuổi nhưng không kịp.
Đến
khoảng 21g cùng ngày, sau khi sử dụng ma túy đá, Sang bị say thuốc nên bỏ xe
vừa trộm được trước nhà dân thuộc khu vực KP10, P.Hố Nai, TP Biên Hòa rồi
trèo lên mái nhà.
Người
dân đã vây bắt và báo chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng
phát hiện chiếc xe trên của bà D. bị mất trộm nên bắt giữ Sang để điều
tra.
Tết sắp đến, quốc lộ 61 vẫn nát bươm
26/01/2017 09:51 GMT+7
TTO
- Quốc lộ 61 đoạn qua huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang được nâng cấp và
thông xe từ cuối năm 2015 nhưng sau vài tháng đã hư hỏng nghiêm trọng. Đến Tết
này mặt đường vẫn trong tình trạng nát bươm.
Đoạn
quốc lộ 61 từ cầu Cái Tư, giáp ranh tỉnh Hậu Giang đến ngã ba Gò Quao, tỉnh
Kiên Giang dài gần 14km được khởi công nâng cấp, mở rộng từ tháng 8-2014 với
tổng kinh phí 471 tỉ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ.
Sau
thời gian thi công ì ạch, cuối năm 2015, tuyến đường này đã được thông xe trong
niềm vui của người dân vì đây là một trong hai tuyến giao thông huyết mạch nối
Kiên Giang với các tỉnh trung tâm đồng bằng sông Cửu Long.
Tuy
nhiên, khi mới sử dụng được vài tháng, mặt đường đã xuống cấp trầm trọng, lởm
chởm ổ gà. Nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc như vừa mới trải đá khiến xe cộ,
nhất là xe máy, đi lại rất khó khăn và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.
Tại
đoạn qua xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, cơ quan chức năng đã phải dựng bảng cảnh
báo "đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông" để người qua lại
chú ý.
Mặc
dù mấy tháng qua, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 8 thuộc Bộ Giao thông vận tải
đã cho dặm vá lại nhiều vị trí bị hư hỏng nặng nhưng cứ vá trước hư sau, mặt
đường vẫn rất xấu. Nhiều đoạn chưa được dặm vá vẫn gây khó khăn cho người và xe
cộ.
NGUYỄN TRIỀU
Triệt phá hàng loạt tụ
điểm thầu đề, thu giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt
01:37 PM - 26/01/2017 Thanh Niên
Online
Bước đầu PC45 xác định chủ
mưu tổ chức đường dây thầu đề là Kha Ngọc Cẩn (48 tuổi) và Lê Thị Hồng
Mai (47 tuổi), ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.
·
Triệt phá đường
dây thầu đề tại TP.HCM
Sáng 26.1, thông tin từ
Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.Cần Thơ cho biết, sau thời gian lập
chuyên án đấu tranh, tối 24.1, PC45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã đồng
loạt ập vào triệt xóa 6 tụ điểm ghi đề, đồng thời bắt quả tang 11 nghi can có
hành vi tổ chức ghi số đề trên địa bàn các huyện: Thới Lai, Phong Điền và
Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.
Bước đầu PC45 xác định chủ
mưu tổ chức đường dây thầu đề trên là cặp vợ chồng Kha Ngọc Cẩn (48 tuổi) và Lê
Thị Hồng Mai (47 tuổi), ngụ khu vực Thới An, P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy, TP.Cần
Thơ.
Các “tay em” trong đường dây
bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Thị Bích Loan (26 tuổi), ngụ xã Tân Thới; cặp vợ chồng
Lê Thị Hồng Anh (36 tuổi) và Đặng Hoàng Dũng (37 tuổi); cặp vợ chồng Lê Thị
Bích Ngọc (32 tuổi) và Phạm Văn Thân (33 tuổi), Nguyễn Thị Nho, (30 tuổi), Lê
Thị Băng (52 tuổi), cùng xã Giai Xuân, H.Phong Điền và cặp vợ chồng Nguyễn Minh
Tân (44 tuổi) và Hồ Thị Thu Thanh (38 tuổi) ngụ xã Trường Thành, H.Thới Lai,
TP.Cần Thơ.
Việc khám xét các tụ điểm
ghi đề trên phải kéo dài đến sáng hôm sau mới kết thúc.
Tại các tụ điểm, lực lượng
chức năng đã thu giữ hơn 715 triệu đồng tiền mặt, 20 phơi đề với số tiền phơi gần
450 triệu đồng, 26 điện thoại di động các loại trong đó lưu nhiều tin nhắn và
file ghi âm để ghi số đề.
Qua làm việc, các nghi phạm
đã thừa nhận hành vi tổ chức ghi số đề .
Hiện vụ việc đang được PC45
tiếp tục điều tra, làm rõ.
Mai Trâm
15 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết
Thứ năm, 26/01/2017,
17:01 (GMT+7)
(SGGPO).- Ngày 26-1 (tức ngày 29 Tết), Ủy ban
ATGT Quốc gia cho biết, cả nước xảy ra 22 vụ TNGT, làm chết 15 người, bị thương
16 người, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Trong
đó, đường bộ xảy ra 19 vụ, làm chết 13 người, bị thương 14 người; đường sắt xảy
ra 3 vụ, làm chết 2 người, bị thương 2 người.
Cũng
theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong ngày CSGT đường bộ các địa phương đã kiểm tra,
xử lý 3.766 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Tổng số tiền phạt thu nộp Kho bạc
Nhà nước gần 3 tỷ đồng; Tạm giữ 28 xe ô tô; 425 xe mô tô, tước 317 GPLX. Lực
lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc kiểm tra, xử lý 761 trường hợp vi phạm, nộp
Kho bạc Nhà nước 273 triệu đồng.
Cũng
trong ngày 26-1, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 18 cuộc gọi
và 8 tin nhắn của người dân phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé, nhồi nhét
khách, chạy quá tốc độ cho phép. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban ATGT Quốc
gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội
dung các thông tin được phản ánh.
BÍCH QUYÊN
Những tai nạn đau lòng
trong ngày cận tết
Thứ Năm, ngày 26/1/2017 - 08:28
(PLO)- Nhiều tai nạn đau
lòng đã được phóng viên (PV) Pháp Luật TP.HCM ghi nhận tại khoa Cấp cứu BV Chấn
thương chỉnh hình TP.HCM vào tối 25-1 (28 tết).
·
Những câu chuyện buồn ghi từ
phòng cấp cứu
·
TP.HCM kiến nghị
triển khai mô hình cấp cứu Paramedic
·
Vài câu chuyện đáng nhớ
ghi tại phòng cấp cứu
Dập nát bàn tay vì cố làm thêm giờ
Nằm
trên giường bệnh với bàn tay phải băng kín, bệnh nhân TMH (24 tuổi, ở tỉnh Vĩnh
Long) thỉnh thoảng thở dài.
H.
kể: “Tôi hiện đang làm trong cơ sở đúc gạch, tiền lương gói ghém cũng đủ nuôi
mẹ già. Gần tết, vì muốn có thêm chút tiền để mua thêm ký thịt, chục trứng, hộp
mứt… nên tôi ráng làm thêm ngoài giờ”.
Quay
mặt vô tường để giấu những giọt nước mắt trực trào, H sụt sùi: “Trong một giây
sơ ý, bàn tay phải của tôi bị máy đúc gạch dập nát. Nhìn bàn tay đầy máu me và
lộ cả xương, tôi khóc hết nước mắt. Tôi khóc không phải vì đau, mà là xót mẹ
già đang ở nhà ngóng đợi tôi về. Khi hay tin tôi gặp nạn và chuyển vô bệnh viện
(BV), mẹ già ngất lên xỉu xuống”.
Sau
khi xem kết quả chụp X quang, BS Trần Đăng Khoa cho biết: “Trường hợp này phải
mổ cấp cứu. Chúng tôi cố gắng giữ lại ngón cái và ngón trỏ cho H. vì hai ngón
này giữ chức năng quan trọng trong việc cầm, nắm. Ba ngón tay còn lại buộc phải
tháo khớp. Tiếc cho H. quá, còn trẻ mà phải mang tật”.
Bị đánh liệt chân
Nhìn
người con trai TTB (30 tuổi, ở tỉnh Phú Yên) nằm trên giường bệnh với hai chân
bị liệt, bà NTBN (62 tuổi) nước mắt ngắn dài.
“B.
nghiện rượu nặng nên thường lên cơn co giật, tinh thần bất ổn. Hơn một tháng
nay, tôi đưa B. vào BV địa phương điều trị chứng nghiện rượu. Nghe bác sĩ (BS)
nói bệnh tình B. có chiều hướng cải thiện nên tôi rất mừng” – bà N. trải lòng.
Cách
đây độ hai ngày, chứng co giật và tinh thần bất ổn tái diễn nên B. ôm mùng mền
từ lầu ba xuống khu tầng trệt. Lúc đó đã khuya, tôi ngủ quên nên không biết B.
bỏ đi từ lúc nào.
“Nghe
tiếng xầm xì, ồn ào khu tầng trệt tôi liền chạy xuống thì thấy B. nằm dưới đất.
B. vén áo cho mọi người thấy vết bầm ở sóng lưng do bị đánh. Mọi người dìu
nhưng B. không thể đứng được. Tôi thật sự hoảng loạn khi nghe ai đó nói B. đã
bị liệt. Hiện công an đang phối hợp với BV địa phương truy tìm người đã đánh
B.” – bà N. nghẹn ngào.
BS
Trương Việt Thông cho biết, B. bị gãy lõm cột sống thắt lưng 1, tổn thương tủy
sống nên bị liệt. “Trước mắt chúng tôi can thiệp chống phù nề tủy để giảm nguy
cơ biến chứng cho B. Sau đó chúng tôi hội chẩn với BS cột sống để đưa ra hướng
điều trị. Tuy nhiên khả năng hai chân của B. bị liệt sẽ rất cao” – BS Thông
nói.
Chia sẻ nỗi đau với bệnh nhân
BS
Võ Hòa Khánh, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng-Vi phẫu tạo hình BV Chấn
thương chỉnh hình TP.HCM, cho rằng những tai nạn đau lòng nói trên hầu như ngày
nào cũng xảy ra. Đặc biệt những ngày gần tết thì nhiều hơn.
“Đang
lành lặn, lại là trụ cột gia đình bỗng dưng bị thương tật, trở thành gánh nặng
gia đình nên người bị nạn dễ rơi vào trạng thái buồn chán” – BS Khánh cho biết.
Theo
BS Khánh, ngày thường BV chỉ mổ những trường hợp gãy xương có vết thương đi
kèm. Các bệnh nhân gãy xương kín, không có vết thương thì xếp lịch mổ chương
trình. “Tuy nhiên trong những ngày cận tết, để chia sẻ một phần mất mát cho
người bị nạn và gia đình, BV cố gắng phẫu thuật tất cả trường hợp có chỉ định
để bệnh nhân được về nhà ăn tết với người thân” – BS Khánh nói.
BS
Phan Quang Trí, Giám đốc BV Chấn hình chỉnh hình TP.HCM, cho biết BV đã lên
danh sách BS ứng trực trong những ngày nghỉ tết.
“Khi
có quá đông bệnh nhân cần được phẫu thuật, BV sẽ huy động lực lượng BS ứng
trực. BV cũng sẽ tăng cường thêm hai phòng mổ để bệnh nhân không phải chờ đợi
lâu và sớm về sum họp cùng gia đình. Trong những ngày xuân, có ai muốn ăn tết
trong BV đâu” – BS Trí nói.
TRẦN NGỌC
Phá đường dây mua bán 16
phụ nữ qua Trung Quốc
LĐ Theo VTV.VN 7:29 AM, 27/01/2017
Bước đầu xác minh có 16 nạn nhân, thuộc 3
tỉnh Bình Định, Bình Thuận và Kiên Giang.
Cục
Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã phát hiện đường dây mua bán phụ nữ qua Trung
Quốc. Bước đầu xác minh có 16 nạn nhân, thuộc 3 tỉnh Bình Định, Bình Thuận và
Kiên Giang.
Sáng
26.1), hai phụ nữ đã được trao trả cho công an tỉnh Bình Định. Hai người này bị
đối tượng bán sang các tỉnh thành Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam - Trung
Quốc 4.000 km, chủ yếu để làm vợ và bán dâm bất hợp pháp với giá trên 300 triệu
đồng/người.
Cuối
năm 2013, đối tượng cầm đầu ở Bình Đình đã lợi dụng mối quan hệ bà con thân
thiết, dụ dỗ các nạn nhân tại thành phố Quy Nhơn. Đối tượng hứa đưa các chị đi
Hàn Quốc làm với mức lương cao, cuộc sống sung sướng hơn.
Nạn
nhân được đưa đi từ năm 2014 đến nay theo nhiều đợt. Theo Cục Cảnh sát hình sự,
số lượng nạn nhân chưa dừng lại và còn thuộc nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Đối
tượng cầm đầu hiện đã bị bắt giữ tại công an tỉnh Bình Định. Cơ quan điều tra
công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án và tiếp tục phối hợp với các tỉnh thành
mở rộng điều tra. Sự việc được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng vì có số lượng
nạn nhân rất lớn.
Tình
trạng mua bán người ở thời điểm trong và sau Tết Nguyên đán sẽ diễn biến phức
tạp. Nhiều đối tượng từ nước ngoài về nhà ăn Tết sẽ tranh thủ thời gian này dụ
dỗ các nạn nhân. Vì thế, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã đề nghị các địa
phương tăng cường cảnh báo tới người dân.
Khởi tố kẻ truy sát trong
bệnh viện, 4 người thương vong
16:07 26/01/2017
Do mâu thuẫn trong làm ăn giữa 2 nhà
xe Cố Hương và Hưng Long, hơn 30 thanh niên mang theo đao kiếm hỗn chiến, truy
sát kinh hoàng từ ngoài phố vào tận bệnh viện.
Hai
nhóm đối tượng gồm 30 người thuộc nhà xe đã mang theo đao kiếm hỗn chiến, truy
sát kinh hoàng từ ngoài phố vào tận bệnh viện khiến 1 người chết và 3 người bị
thương.
Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án
hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội giết người, trong đó 3 đối
tượng đang tạm giam gồm: Đỗ Đức Nam (SN 1985) trú ở TDP 6, phường Nam Lý, Hoàng
Trọng Hùng (SN 1984) trú ở TDP Diêm Tân, phường Đức Ninh Đông, Đặng Quang Nhật
(SN 1996) trú ở TDP 7, phường Bắc Lý.
Khởi
tố về tội giết người và gây rối trật tự công cộng và áp dụng biện pháp ngăn
chặn đối với Nguyễn Hoàng Minh (SN 1982), trú ở TDP 4, phường Nam Lý, Phan Xuân
Hùng (SN 1982), trú ở phường Hải Đình và Đặng Chiến Thắng (SN 1996), trú ở TDP
7, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới.
Trước
đó, vào ngày 21/12/2016, do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa hai nhà
xe Cố Hương và Hưng Long, nhóm đối tượng gồm 30 người do Đỗ Đức Nam (quản lí
nhà xe Cố Hương) cầm đầu và nhóm Trần Hùng Cường (SN 1980), trú ở TDP 5, phường
Nam Lý, TP. Đồng Hới và một số đối tượng khác đã xảy ra xô xát khiến 2 người bị
thương.
Sau
đó nhóm Nam đã sử dụng dao, kiếm, thanh sắt truy đuổi, đánh chém khiến Trần
Hùng Cường bị thương nặng; đuổi đánh gây thương tích nhẹ đối với Nguyễn Chí
Thanh (SN 1990), trú ở thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch.
Trong
lúc Cường và Thanh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba
Đồng Hới thì nhóm của Nam với khoảng trên 30 người tiếp tục mang nhiều loại
hung khí nguy hiểm xông vào bệnh viện đuổi đánh khiến nhóm thanh niên và các
nhân viên cấp cứu cho Trần Hùng Cường hoảng sợ bỏ chạy toán loạn.
Chỉ
đến khi lực lượng bảo vệ bệnh viện hô hoán thì nhóm côn đồ trên mới tẩu thoát,
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Trần Hùng Cường đã tử vong do các vết
thương quá nặng.
Cơ
quan điều tra cũng đã tiến hành thu giữ các tang vật liên quan gồm: gồm 7 kiếm,
3 đao dạng mã tấu, một dao, 9 thanh bằng kim loại và nhiều loại hung khí khác.
Theo Hải Sâm/ Báo Vietnamnet
8x ‘ngáo đá’ đốt nhà, gia đình 4
người không có nhà vui Tết
27.01.2017 |
07:46 AM
Đối tượng từng nghiện ma túy, vừa trở về nhà
được 4 ngày thì lại lên cơn “ngáo đá”. Trong lúc phê ma túy, đối tượng châm lửa
đốt nhà, khiến già trẻ lớn bé trong gia đình không có chỗ để đón Tết.
Công
an thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, đang tạm giữ đối
tượng Trương Duy Khương (SN 1987, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời)
tự châm lửa đốt nhà khi lên cơn “ngáo đá”.
Trước
đó, ngày 24/1, Khương sử dụng ma túy tại nhà rồi lên cơn “ngáo đá”. Trong lúc
phê ma túy, đối tượng dùng 1 cuộn vải, tẩm xăng lấy từ xe máy rồi tự châm lừa
đốt cháy căn nhà đang sinh sống.
Thời
điểm ngọn lửa bốc cháy, bên trong ngôi nhà có 4 người là người thân của đối
tượng. Mọi người ập vào dập lửa thì Khương dùng nhiều hung khí như dao, kéo
khống chế không cho dập lửa.
Thấy
vậy, mọi người chỉ biết tìm cách thoát khỏi đám cháy và cứu bà ngoại của đối
tượng là bà Tôn Thị Sanh đã gần 90 tuổi.
Người
dân sống gần vụ cháy liền báo tin cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Cà Mau. Ngay lập tức, lực lượng chức năng huy
động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường khống chế ngọn lửa.
Một
người dân sống cạnh nhà Khương cho biết: “Khương từng nghiện ma túy và được đưa
đi cai nghiện. Nó vừa về nhà được 4 ngày thì lại sử dụng ma túy. Nghe nói, nó
lên cơn “ngáo đá”, chửi bới người thân rồi tự châm lửa đốt nhà. Tôi chỉ tội
nghiệp bà ngoại Khương năm nay gần 90 tuổi mà không có nhà ăn Tết. Cháy hết
rồi, mấy người đó chỉ biết tá túc nhà người quen”.
Hiện
vụ việc đang được điều tra
làm rõ.
Thiên Lý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét