Đối Thoại Điểm Tin ngày 31 tháng 1 năm 2017
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
- Việt Nam tiến bộ: Vietnam on the move (Bangkok Post 30-1-17) -- Bài này khá! ◄◄
- Sam Rainsy cáo buộc Hun Sen tuân lệnh Việt Nam giết dân Khmer: Rainsy
targets leaders, Vietnam (Khmer
Times 30-1-17)◄
- Vụ lính Nam Hàn thảm sát người Việt thời chiến tranh vẫn còn chưa
sáng tỏ: Korean
troops' killings in Vietnam still unresolved (Korea Times
30-1-17) ◄
- TPP
đổ vỡ, Việt Nam làm gì để thoát 'phận gia công'? (ĐV 30-1-17)
- Chuyên
gia Phạm Chi Lan: Cần bước qua phép thử để vượt giới hạn phát triển (MTG 29-1-17)
- Hơn
2.200 người vào viện, 14 người chết do đánh nhau trong 3 ngày Tết (NLĐ 30-1-17) - Để so sánh, các bạn có biết là ở
nước Iceland (Băng Đảo, dân số 329.000) có nhiều năm không có một án mạng
nào cả? Và năm nào nhiều nhất thì cũng chỉ có 2 án mạng?
- Công
nhân vệ sinh quá tải trong những ngày tết (MTG 30-1-17)
- Sài
Gòn hủ tiếu gõ (NLĐ 30-1-17)
- Cựu
Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh: Cánh chim thiên di chưa mỏi mệt (ANTG 25-1-17)
- "Người
đàn bà thép" đưa Vinamilk vươn ra toàn cầu (GD 30-1-17)
- Chân
dung bí ẩn của người phụ nữ giàu nhất Việt Nam (Zing 30-1-17) - Vợ Phạm Nhật Vượng
- Phán Quyết Biển Đông: Những Tác Động Pháp Lý
đối với Việt Nam (ĐSKBĐ
30-1-17) ◄◄
- Những Hệ Quả từ Phán
Quyết của Toà Trọng Tài Tháng 7/2016 (ĐSKBĐ 8-1-17)◄
- The
Death of TPP: The Best Thing That Ever Happened to China (National Interest 29-1-17) -- Damn you, Trump!
- Cải tổ thuế má ở Mỹ không phải dễ: Howls
Over Import Tax Complicate Plans to Overhaul Code (NYT 29-1-17)
- Bài này quá hay: Britain
has values. We can’t cosy up to a nation that scorns them (Guardian 30-1-17) -- Bài của một nhà bình luận
người Anh về chính sách của Theresa May, Trump, và Brexit. Bài hay
tuyệt vời! ◄
Bài mới
- 31/01/1968: Việt Cộng tấn công Đại sứ quán Mỹ
- Thế giới đang tiến vào kỷ nguyên siêu bất định?
- Trump đang vi hiến
- 30/01/1933: Adolf Hitler trở thành Thủ tướng Đức
- Khủng hoảng Kênh đào Suez là gì?
- 29/01/1861: Kansas được sáp nhập vào Mỹ
- Lê-nin và việc ‘chặt một cây xanh giam tù một tháng’
- 28/01/1945 : ‘Đường Miến Điện’ được mở cửa trở lại
- Hồi ký tướng tá Sài Gòn xuất bản ở hải ngoại (P6)
- 27/01/1973: Ký Hiệp định Hòa bình Paris
- 26/01/1945: Liên Xô giải phóng Auschwitz
- Tư duy người Trung Quốc trong mắt một người phương Tây
- Triển vọng quan hệ Nhật – Mỹ – Nga dưới thời Trump
- 25/01/1942: Thái Lan tuyên chiến với Anh và Mỹ
- Liên Xô đã chết vĩnh viễn!
Bài được đọc nhiều
Sách mới
- Vụ kiện Philippines – Trung Quốc về Biển Đông
- Last days in Vietnam (2014)
- Vietnam in HD (P1)
- Việt Nam – Đông Á 35 năm bão lửa 1940-1975
- Hải chiến Trường Sa 1988
Chủ đề mới trên Diễn đàn
- Người Đức và Người Do Thái
- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và bài học "giữ nước
khi nước chưa nguy"
- Cách chuyển bính âm thành âm Hán Việt
- Nguồn Gốc Chữ Quốc ngữ
- Ngô Đình Diệm và cuộc chiến kiến quốc
- Về câu chuyện tình của con gái TBT Lê Duẩn với viện sĩ khoa
học Nga
-
See more at: http://nghiencuuquocte.org/#sthash.2UKi5z9e.dpuf
Phân
tích
- HOA
KỲ QUỐC TẾ PHÂN TÍCH
- Phong trào chống sắc lệnh di trú của D. Trump lan rộng
trên thế giới
- HOA
KỲ MÊHICÔ QUỐC TẾ
- Mêhicô hoàn toàn có khả năng gây hại cho Mỹ nếu bị
thúc ép
- TRUNG
QUỐC HOA KỲ QUỐC TẾ
- Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương: Liệu Trung
Quốc sẽ thay Mỹ ?
- HOA
KỲ TRUNG QUỐC QUỐC TẾ
- Chính quyền Trump tỏ thái độ cứng rắn với Trung Quốc
- TRUNG
QUỐC HOA KỲ QUỐC TẾ
- Biển Đông : Trung Quốc có khả năng quân sự trả đũa Hoa
Kỳ
- TRUNG
QUỐC DU LỊCH VŨ KHÍ
- Bắc Kinh dùng du khách Trung Quốc làm vũ khí gây sức
ép
- HOA
KỲ TRUNG QUỐC CHÂU Á
- Chủ nghĩa biệt lập của Trump giúp Trung Quốc thống trị
Đông Nam Á ?
- TRUNG
QUỐC CAM BỐT MỸ
- Cam Bốt bỏ tập trận với Mỹ để chiều lòng Trung Quốc ?
- VIỆT
NAM TRUNG QUỐC BIỂN ĐÔNG
- Việt Nam, Trung Quốc dịu giọng trên vấn đề Biển Đông
Phỏng
vấn
- PHỎNG VẤN HOA KỲ (MỸ) DONALD TRUMP
- Nhà báo Phạm Trần : Diễn văn của tổng thống Trump
"gây lo ngại"
- HUNGARY QUỐC TẾ CHÂU ÂU
- Theo mô hình Nga, Hungary muốn « triệt tiêu » tổ chức
dân sự đối lập
- HOA
KỲ NGA DONALD TRUMP
- Trump họp báo: Quan hệ phức tạp với Nga bất ngờ
thành chủ đề chính
- HOA
KỲ BARACK OBAMA DONALD TRUMP
- Từ biệt dân Mỹ, Barack Obama kêu gọi chống kỳ thị
Điểm báo
- Cảnh giác: Mỹ-Trung thỏa thuận để Đài Loan độc lập đổi lấy
Việt Nam
- Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!
- Cách mạng Bất Bạo Động áp dụng cho Việt Nam
- Phải làm gì chống lại tập đoàn csVN bán nước trước khi quá
muộn
- Lãnh đạo CSVN chống xâm lược Tàu chỉ là chống giả vờ
- Tản mạn đầu năm: Hồ Chí Minh: Người yêu nước hay kẻ cơ hội
- "Huyền thoại" và "áp đặt"
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
Anh em tương tàn vì tranh
chấp mảnh đất người mẹ để lại
Thứ hai, 30/1/2017 | 10:00
GMT+7
Bị
em trai gây thương tích từ tranh chấp căn nhà “hương hoả”, vị phó hiệu trưởng
kiên quyết muốn “công lý thực thi” nên không xin giảm án dù Hội đồng xét xử
phân tích lý lẽ.
Ông Nguyễn Tiến Bài (56 tuổi) và
Nguyễn Tiến Bẩm (51 tuổi) là anh em ruột trong gia đình đông anh chị em, ở
huyện Ứng Hoà, Hà Nội. Ông Bài làm hiệu phó một trường THPT, em trai cũng công
tác trong ngành giáo dục.
Chỉ vì mảnh đất mẹ ruột để lại,
khiến tình cảm anh em ruột thịt bị rạn nứt, xung đột. Giữa ông Bài và Bẩm từng
xảy ra xô xát, chính quyền xã đã xử phạt hành chính người em vì hành vi cố ý
gây thương tích cho anh trai.
Mâu thuẫn không dừng ở đó, khi hai
bên còn tranh chấp mảnh đất của người mẹ quá cố để lại. Ông Bài tố bị em trai
nhiều lần gây hấn, khiến ông phải nhờ chính quyền giải quyết. “Lần đầu tiên
đang họp gia đình, Bẩm ném chén sứ vào tôi. Lần sau, em trai đổ xăng vào chỗ
tôi đứng rồi châm lửa đốt”, ông nói.
Đỉnh điểm mâu thuẫn
xảy ra vào chiều 26/11/2015, khi ông Bài đang đứng ở xưởng mộc của gia đình thì
ông Bẩm đến. Thấy em trai dựng xe máy trước sân, đi bộ vào căn nhà mẹ để lại,
ông ngăn cản không cho vào. Không để ý đến lời nói của anh trai, ông Bẩm tiếp
tục vào khiến hai bên giằng co.
Trong lúc vật lộn,
ông Bẩm dùng con dao nhọn đâm nhiều nhát vào mặt anh trai. Xô xát kết thúc khi
có người lao vào can ngăn và đưa ông Bài đi cấp cứu. Tỷ lệ tổn thương cơ thể
của nạn nhân tại thời điểm giám định là 7%.
Ông Bài đã tố cáo và
người em vướng lao lý. TAND huyện Ứng Hoà tuyên phạt ông Bẩm 6 tháng tù giam
mặc dù bị cáo cho rằng hành vi đâm là tự vệ trong lúc giằng co, vung tay gây
nên. Mặt khác, bị cáo cho rằng, bức xúc vì anh trai nhiều lần ngăn cản không
cho mình và các anh, chị khác vào nhà chung thắp hương bố mẹ dẫn đến mâu thuẫn.
Giữa tháng 12/2016,
anh em ông Bài và Bẩm tiếp tục đối diện tại phiên phúc thẩm do TAND Hà Nội mở.
Ông Bẩm có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh gia đình khó khăn,
bản thân là lao động chính. Trong khi đó, cả ông và vợ đều mắc bệnh hiểm nghèo.
Ngoài ra, ông còn có con đang ở tuổi cần bố mẹ quản lý nên mong HĐXX xem xét
cho hưởng án treo.
Trước những lời lẽ
tha thiết của em trai, ông Bài không chấp nhận và đề nghị toà bác đơn kháng
cáo. Ông cho rằng, em trai vô trách nhiệm sau khi sự việc xảy ra. Ông không hề
nhận được lời xin lỗi nào từ gia đình em trai dù lời xin lỗi đó chỉ là “đóng
kịch”. Việc anh em ông xô xát, bản thân ông cũng bị hiệu trưởng gọi lên khiển
trách, ảnh hưởng đến công việc của mình.
Trước cảnh anh khăng
khăng không chấp nhận em ruột trước toà, một thành viên trong HĐXX trắc ẩn,
phân tích lý lẽ: “Bị cáo có phải đi tù hay không là ở ông dùng cái tình, sự vị
tha của mình. Đừng nên khoét sâu thêm mâu thuẫn. Sau này con cái của hai người
sẽ ra sao? Chỉ vì mâu thuẫn nội bộ không thể giải quyết được mà phải đi tù?
Điều đó có cần thiết?”.
Phiên toà lắng xuống
khi anh trai của ông Bài và Bẩm trải lòng trước HĐXX. Mảnh đất mẹ để lại không
có di chúc, nên ông Bài không được quyền quản lý. Bản thân ông đã bỏ tiền để xây
dựng từ căn nhà lụp xụp thành nơi thờ tự khang trang. Ông thấy xót xa khi không
khuyên bảo được hai em nên thấy có lỗi với bố mẹ nơi chín suối, càng đau đớn
hơn trong giờ phút chứng kiến hai em kiện tụng nhau trước toà. Điều sau cùng,
ông chỉ mong “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” và ông Bài nên cho em trai một
cơ hội.
Đáp lại, bị hại trả
lời: “Lương tâm của bị cáo như thế nào? Bị cáo dùng tay kéo lê tôi hơn 10 m
rách bươm quần áo. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi cầm bút viết đơn. Tôi không
phủ nhận tính nhân văn khi giáo dục con người nhưng đôi khi nó trở nên phản tác
dụng”.
Gần 2 tiếng thẩm vấn,
giờ nghị án, ông Bài bỏ ra ngoài hành lang, phía trong phòng xử chỉ còn em trai
và một số người thân khác đứng lặng lẽ. Kết thúc phiên toà, chủ toạ đã bác đơn
kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Việt Dũng
* Tên nạn nhân đã
thay đổi
Gần 100
người nghiện trốn trại vì 'muốn về nhà ăn Tết'
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/gan-100-nguoi-nghien-tron-trai-vi-muon-ve-nha-an-tet-3534645.html
Thứ hai, 30/1/2017 | 12:55
GMT+7
Sau một đêm trốn
trong rừng tràm ở Long An, 61 trong tổng số 100 người nghiện được vận động trở
lại trung tâm, nói muốn về nhà ăn Tết.
Sáng 30/1 (mùng 3
Tết), ông Lê Tấn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, 61 học viên cai
nghiện bỏ trốn khỏi Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội (xã Thủy Tây,
huyện Thạnh Hóa) chiều hôm trước đã trở lại trung tâm sau khi được thuyết phục.
Các học viên cho biết
do nhớ nhà, muốn về quê ăn Tết nên tổ chức trốn trại.
Hiện, gia đình các
học viên tỏ ra lo lắng, tập trung ở trung tâm chờ tin người thân. Họ cũng phối
hợp với lực lượng chức năng vận động con em quay trở lại trung tâm.
15h ngày 29/1, gần
100 học viên la hét, đập phá đồ đạc, xoong nồi, đòi về quê ăn Tết. Họ sau đó
phá cửa trung tâm rồi trốn vào rừng.
Hàng trăm cảnh sát cơ
động được huy động chốt chặn các khu vực lân cận để đưa các học viên về trại.
Tuy nhiên, do trời tối, rừng tràm rộng hơn 10 km nên đến 20h lực lượng chức
năng vẫn chưa tìm được nhóm học viên.
Trung tâm rộng khoảng
7 ha, có 160 học viên, xung quanh là rừng tràm, nằm cách Quốc lộ 62 và khu dân
cư khoảng hơn một km.
Hoàng Nam
Tạm giữ hình sự đối tượng giết em
ruột
30/01/2017 13:45 GMT+7
TTO - Ngày 30-1, Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thanh
Vinh (22 tuổi), trú ấp Phương Quới A, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh
Hậu Giang để điều tra về hành vi "giết người".
Trước đó, vào khoảng
17 giờ ngày 29-1, Huỳnh Thanh Vinh và em ruột là Huỳnh Thanh Quy (20 tuổi) đi
chơi về đến nhà thì hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cải và xô xát.
Trong người có rượu,
thiếu kiềm chế nên Vinh đã lấy cây kéo đâm Quy bị thương nặng và tử vong ngay
sau đó. Sau khi gây án, Huỳnh Thanh Vinh đã đến cơ quan công đầu thú.
Hiện vụ việc đang
được tiếp tục điều tra làm rõ.
LÊ DÂN - HUY PHÁCH
Mùng 3 tết, 38 người chết vì tai
nạn giao thông
30/01/2017 17:40 GMT+7
TTO - Ủy ban An
toàn giao thông Quốc gia cho biết ngày 30-1(mùng 3 tết Đinh Dậu) cả nước
xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 38 người, làm 69 bị
thương; cao nhất từ đầu kỳ nghỉ tết đến nay.
Trong đó đường
bộ xảy ra 59 vụ, làm chết 38 người, bị thương 68 người; đường sắt xảy ra 1
vụ, làm bị thương 1 người.
Như vậy, ngày mùng 3
tết là ngày có nhiều vụ tai nạn và thương vong nhất kể từ đầu kỳ nghỉ tết tới
nay.
Trong ngày 30-1, lực
lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.818
trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nộp kho bạc Nhà nước 361,245 triệu đồng, tạm
giữ 13 ô tô, 707 mô tô, tước 71 giấy phép lái xe các loại.
Lực lượng CSGT đường
thuỷ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 8 trường hợp vi phạm trật tự ATGT.
Tổng hợp trong
5 ngày nghỉ tết Đinh Dậu (từ ngày 26 đến ngày 30-, tức ngày 29, 30, mùng 1 mùng
2 và mùng 3 tết) cả nước xảy ra 192 vụ TNGT, làm chết 118 người, bị
thương 197 người. So với 5 ngày tết nguyên đán Bính Thân 2016 số vụ không
thay đổi, giảm 5 người chết ( giảm 4%), tăng 7 người bị thương ( tăng 4%).
Ngày 30-1, số cuộc
gọi và tin nhắn được đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp nhận đã giảm
đáng kể so với những ngày trước.
Cụ thể đã có 9 cuộc
gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng phản ánh về
tình trạng tự ý tăng giá vé và tình hình trật tự ATGT tại một số khu vực.
Ủy ban ATGT Quốc gia
đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung
các thông tin được phản ánh.
TUẤN PHÙNG
Tết mang dao đi đòi nợ rồi
đâm người trọng thương
Thứ Hai, ngày 30/1/2017 - 08:41
(PLO)-
Công an huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai đang tiến hành truy bắt đối tượng dùng
dao đâm trọng thương anh Nguyễn Tấn Hoàng (20 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) để
xác minh điều tra làm rõ vụ việc.
·
Hàng chục ngôi mộ tại
Hà Nội bị đóng đinh và dao
·
Ghen tuông, chồng đâm vợ tử vong
Trước đó vào 30 tết
tức (27/1), một thanh niên chưa rõ lai lịch và chị Trần Thị Tuyết (48 tuổi, ngụ
tại huyện Thống Nhất) vác dao đến nhà chị Mai Thị Mỹ Phương (43 tuổi, huyện
Thống Nhất) để đòi nợ.
Tuy nhiên trong quá
trình đòi nợ cả hai bên đã lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Lúc này anh Nguyễn
Tấn Hoàng (là người quen với gia đình chị Phương) bị thanh niên lạ mặt đi cùng
chị Tuyết dùng dao đâm 1 nhát vào vai.
Sau khi gây án Tuyết
cũng thanh niên lạ mặt bỏ trốn. Còn anh Hoàng được đưa đến Bệnh viện đa khoa
Thống Nhất (Biên Hòa, Đồng Nai) để cấp cứu. Hiện anh Hoàng vẫn đang được điều
trị tại bệnh viện.
Vụ việc đang được
Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra làm rõ.
TIẾN DŨNG
Công an vào cuộc vụ cựu
binh 62 tuổi bị đánh
Thứ Hai, ngày 30/1/2017 - 16:30
(PLO)- Cơ
quan công an đã mời những người liên quan tới trụ sở để lấy lời khai, làm rõ
hành vi.
·
Vụ cha dùng thắt
lưng đánh con: Người thân nói gì?
·
Tài xế xô xát sau va
chạm, giao thông kẹt cứng
·
Thẩm phán đánh bố vợ cũ bất tỉnh
Những ngày qua, mạng xã hội
Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cựu chiến binh lớn tuổi bị một nhóm
thanh niên đánh đập dã man sau va chạm giao thông.
Theo đó, sự việc được cho là xảy
ra vào chiều 25-1, tức 28 Tết, tại địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Thời điểm xảy ra vụ việc, người
cựu chiến binh nói trên đi xe ba gác, bị một nhóm thanh niên dùng xe máy đuổi
theo, chặn lại rồi lao vào đánh đập dã man trước sự chứng kiến của nhiều người.
Thông tin ban đầu, người đàn ông bị đánh vì cho rằng đã bỏ chạy
sau khi xảy ra va chạm với xe ô tô của các thanh niên. Chứng kiến sự việc, một
số người đã can ngăn, đề nghị đưa lên công an để giải quyết nhưng người được
cho là chủ xe ô tô vẫn lao vào chửi bới, tát liên tiếp vào mặt người lái xe
già.
Thậm chí, khi người đàn ông được đẩy lên xe máy để đưa lên công
an, một số thanh niên vẫn lao vào túm cổ áo, lôi người tài xế già xuống xe đánh
đập, yêu cầu đưa chìa khóa xe.
Nhiều người dân tại hiện trường phải lên tiếng can ngăn sự việc
mới dừng lại.
Người đàn ông bị đánh được xác định là ông Hoàng Tiến Vin (62
tuổi, trường trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Hiện ông Vin đang được điều trị
tại Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện quân y 103, (Hà Đông, Hà Nội).
Tiếp xúc với ông Vin, ông cho biết vào khoảng hơn 16 giờ chiều
25-1, ông đi xe ba gác từ thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ trên quốc lộ 6 cũ
đi về nhà. Khi tới đoạn gần trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Chương Mỹ, thì phía trước vướng 2 chiếc xe.
“Không biết xe của tôi có va quệt vào xe của họ hay không, nên
tôi vẫn tiếp tục đi tiếp. Sau đó có một nhóm thanh niên đuổi theo, chặn đầu xe,
rồi bảo tôi quệt vào gương xe ô tô của họ mà tôi bỏ chạy. Rồi cứ thế là họ chửi
bới, đấm, đá vào người, vào đầu tôi”, ông Vin nói.
Theo ông Vin, sau khi đánh đập ông, nhóm gồm 5 người đàn ông đã
đưa ông lên trụ sở công an, đến hơn 17 giờ chiều cùng ngày, thấy ông chảy nhiều
máu mũi và thâm tím người nên công an đã đề nghị đưa ông lên bệnh viện điều
trị.
Ông cũng cho biết, thương tích ban đầu xác định bị rạn xương bả
vai bên phải và một số thương tích trên người nên các bác sĩ vẫn đang tiếp tục
theo dõi và điều trị.
Hiện nay, ông đang được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ
mất sức khỏe 61% với một chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả. Ông chạy
xe ba gác được khoảng 20 năm nay.
Trao đổi về vụ việc trên, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an
huyện Chương Mỹ, cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, phía Công an huyện
Chương Mỹ đã vào cuộc điều tra làm rõ.
Theo đó, sau khi xảy ra va chạm với xe ô tô gây xước sơn, ông
Vin lái xe bỏ đi nên một số người có thể do bức xúc đã đuổi theo hành hung.
Cơ quan công an đã mời những người liên quan tới trụ sở để lấy
lời khai, làm rõ hành vi.
Hiện ông Vin vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện nên sau Tết
công an huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục làm rõ đồng thời xem thương tích của nạn
nhân cũng như có đề nghị gì, để từ đó có hướng giải quyết.
Quan hệ xong, cướp tài sản
của gái bán dâm
LĐO Trần Lưu 12:15 PM, 30/01/2017
Cơ quan cảnh sát điều
tra Công an huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh hôm nay (30.1) cho biết, đơn vị này
vừa tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Tươi (32 tuổi, ngụ xã Long Sơn, huyện Cầu
Ngang ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
- Cảnh sát
giao thông “khắc tinh” của cướp giật trên phố
- TPHCM: Nạn
cướp giật gia tăng, lo âu với loại ma túy mới
- Đặc nhiệm truy đuổi cướp
giật đến cùng
- Cướp giật Iphone 6
rồi leo rào vào sân bay trốn
- Đối tượng gây ra 14 vụ cướp
giật sa lưới
Trước
đó, chiều 22.1, Tươi đến quán nhậu Hương Quê ở xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang để
tìm gái mua dâm. Tại đây, Tươi và chị L.T.A (quê tỉnh Trà Vinh) thống nhất đến
một nhà trọ ở xã Thuận Hòa để mua bán dâm.
Sau khi quan hệ xong
thì cả hai ra về, đi được một đoạn chị A. xin số điện thoại của Tươi. Lúc này,
Tươi nhìn thấy chị A. có đeo sợi dây chuyền vàng 18K nên nảy sinh lòng tham.
Lợi dụng lúc chị A. đang bấm điện thoại không chú ý, Tươi giật lấy sợi
dây chuyền rồi lên xe tẩu thoát.
Ngay sau đó, chị A.
vội tri hô và đến cơ quan công an huyện Cầu Ngang trình báo vụ việc.
Đến ngày 25.1, Công
an huyện Cầu Ngang đã mời Dương Văn Tươi về trụ sở làm việc. Tại đây, Tươi đã
khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
130 ca cấp cứu do pháo nổ
LĐO Công Thắng 6:8 PM, 30/01/2017
Theo báo cáo của Bộ Y
tế gửi Chính phủ, trong 4 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu (tính đến hết ngày mùng 2 Tết,
tức ngày 29.1), các bệnh viện trên toàn quốc đã tiếp nhận 130 trường hợp đến
khám, cấp cứu do pháo nổ.
- Tóm gọn
đối tượng mang 52kg pháo nổ Trung Quốc về Việt Nam
- Công an Nghệ An bắt
hơn 2,5 tấn pháo trước Tết
- Quảng
Trị: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép gần 2.000 viên pháo
- Nghệ An: Đang bán
pháo cho học sinh thì bị bắt
- Quảng
Trị: Dân đốt pháo trái phép, chính quyền tăng cường lực lượng để ngăn chặn
- Quảng Bình: Rộn ràng
pháo lậu “đón” giao thừa
Ngoài ra, các bệnh
viện còn khám, cấp cứu cho 28 trường hợp bị thương do chất nổ khác.
Bên cạnh đó, số ca
đến khám, cấp cứu do đánh nhau là 2.203 trường hợp, trong đó có 990 ca phải
nhập viện điều trị nội trú và đã có 14 trường hợp tử vong.
Việc sản xuất, buôn
bán và đốt pháo ở Việt Nam bị nghiêm cấm trên toàn quốc từ năm 1995. Tuy
nhiên, tình trạng sản xuất, buôn bán trái phép, đốt pháo tùy tiện, nhất là
trong các ngày lễ, Tết vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương.
Thực trạng này tiềm
ẩn mối nguy cơ vô cùng nguy hiểm tới sức khỏe của người dân và tình hình an
ninh trật tự. Sản xuất và đốt pháo đã gây ra hàng nghìn vụ tai nạn, cháy nhà,
chết người hoặc gây thương tật suốt đời, ảnh hưởng đến trật tự an ninh, tổn
thất kinh tế, ô nhiễm môi trường rất lớn không thống kê được.
Cũng theo báo cáo của
Bộ Y tế, trong ngày 29.1, cả nước không ghi nhận các ổ dịch bệnh truyền nhiễm;
không ghi nhận trường hợp mắc mới cúm A/H5N1, A/H7N9; không phát hiện hành
khách nhập cảnh nghi ngờ mắc cúm A/H5N1, cúm A/H7N9 tại các cửa khẩu biên giới…
Tuy nhiên, Viện
Pasteur TPHCM đã ghi nhận 1 trẻ tử vong (19 tháng tuổi, ở huyện Châu Thành,
tỉnh Trà Vinh) vì bệnh tay chân miệng trong ngày mùng 1 Tết.
Đây là trường hợp tử
vong do bệnh tay miệng đầu tiên được ghi nhận trong năm 2017. Từ đầu năm đến
nay, trên cả nước ghi nhận hơn 1.600 ca mắc tay chân miệng tại 55 tỉnh, thành
phố.
Ngay sau khi có ca tử
vong do bệnh tay chân miệng, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Trà Vinh đã thông báo
cho Trung tâm Y tế huyện Châu Thành giám sát và xử lý dịch theo quy định.
Bộ Y tế cũng yêu cầu
các địa phương tiếp tục tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ và chuẩn bị sẵn sàng các
cơ số thuốc, vật tư, hoá chất, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch
khi xảy ra dịch.
Tạm giam nhóm 9X gây án
tại tiệm game bắn cá
21:07 30/01/2017
6 thanh niên đang bị bắt tạm giam
khai trước khi gây án khiến anh Phương tử vong, họ có mâu thuẫn với người này.
Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công
an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra
hành vi Giết người. Tất cả bị tình nghi có liên quan đến vụ truy sát tại tiệm
game bắn cá ở xã Đạo Thạnh (TP Mỹ Tho), khiến anh Nguyễn Lữ Tiến Phương (biệt
danh Phương mada, 35 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) tử vong.
Các bị can ở độ tuổi từ 16 đến 23,
trú tại phường 2, TP Mỹ Tho.
Theo cơ quan điều
tra, tối 23/1, anh Phương ngồi chơi game bắn cá bất ngờ một nhóm thanh niên
khoảng 10 người mang theo dao tự chế, mã tấu… chém liên tục vào người anh này.
Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nạn nhân nhập viện
trong tình trạng vỡ hộp sọ, gần đứt lìa một cánh tay.
Nhóm bị can khai
trước khi gây án có mâu thuẫn với anh Phương. Tối 23/1, cả nhóm phát hiện thanh
niên này ngồi tại tiệm game bắn cá nên bàn bạc với nhau, chuẩn bị sẵn hung khí
rồi đi trên 6 xe máy đến gây án.
Minh
Anh
Đâm chết người đứng ven
đường do bị ảo giác
16:08 30/01/2017
Duy khai, sau khi sử dụng ma túy đã
bị ảo giác nên vô cớ đâm chết một người đứng ven đường.
Ngày 30/1, Công an tỉnh Hậu Giang
tạm giữ hình sự Nguyễn Khánh Duy (20 tuổi, ngụ xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ)
để làm rõ hành vi Giết người.
Theo thông tin ban đầu, ngày 28/1
(mùng 1 Tết), Duy sử dụng ma túy đá rồi lấy xe máy chạy đến chợ Long Trị (thị
xã Long Mỹ). Trên đường đi, Duy có cảm giác bị nhóm người lạ rượt đánh nên tấp
xe vào lề.
Thời điểm đó, anh Nguyễn Hoài
Trung (24 tuổi, ngụ xã Long Bình) cùng vài thanh niên đang đứng đợi bạn tại ngã
ba gần chợ Cái Nai.
Nghĩ rằng nhóm của anh Trung đuổi
đánh mình, Duy tiến đến gần, chửi bới rồi rút dao đâm chết anh Trung. Gây án
xong, hung thủ lên xe chạy khỏi hiện trường nhưng bị bắt sau đó.
Khai với cảnh sát, Duy cho rằng anh
ta bị ảo giác, không làm chủ bản thân nên đâm chết người khác.
Minh
Anh
Chồng say rượu Tết, vợ dội
nước sôi khắp người
30/01/2017 12:49 GMT+7

Thông tin từ Công an xã Nghĩa Phú,
huyện Nghĩa Đàn hôm nay cho biết, đơn vị đang xử lý vụ việc chồng bị vợ đổ nước
sôi lên người, bỏng nặng.
Trước đó, ngày
26/1(tức đêm 29 Tết Đinh Dậu) Cao Đình N. (37 tuổi) trú tại xóm Phú Tiến, xã
Nghĩa Phú đi uống rượu tất niên về đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ là chị
Đặng Thị Châu Hoa rồi đi ngủ.
Bực tức, chị Hoa đã
dùng cả ấm nước sôi dội lên mặt, người, bụng… chồng, mặc cho anh N. van xin.
Chị Hoa còn ghì chặt người chồng xuống ghế, lấy tay bịt miệng không cho la hét.
Khi hàng xóm chạy
sang can ngăn thì sự việc mới dừng lại.
Ngay sau đó, anh N.
được người dân đưa đi bệnh viện để cấp cứu với nhiều vết bỏng nặng.
Do gia đình không có
đơn yêu cầu, điều tra vụ án nên sau khi lập biên bản sự việc chị Hoa đã được về
nhà.
Văn Bình
Hà Nội: 3 người bị đánh
toét đầu vì nhầm trộm xe SH
30/01/2017 22:55 GMT+7

Trên mạng xã hội hôm nay lan truyền
hình ảnh ghi lại cảnh 2 người đàn ông bị đánh, máu me đầy mặt nằm trên đường,
kèm theo thông tin nói về "một trong 2 đối tượng trộm xe SH" vừa xảy
ra tại phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.
Trung
tá Nguyễn Văn Nguyên - Phó trưởng Công an phường Kim Mã cho PV biết, vào khoảng
13h30 chiều nay, chị Nguyễn Thị P. trình báo khi đến nhà người quen ở ngõ 135
phố Núi Trúc, để chiếc xe SH BKS 29X6-5756 ở sân thì bị mất.
Trung
tá Nguyễn Văn Nguyên - Phó trưởng Công an phường Kim Mã cho PV biết, vào khoảng
13h30 chiều nay, chị Nguyễn Thị P. trình báo khi đến nhà người quen ở ngõ 135
phố Núi Trúc, để chiếc xe SH BKS 29X6-5756 ở sân thì bị mất.
Cùng lúc này, ông Mai
Ngọc L. (SN 1961 ở Giảng Võ, quận Ba Đình) và một số người khác vào can ngăn
cũng bị hành hung phải nhập viện.
Thấy ông L. bị đánh,
em ruột ông đi ô tô về tới nơi, vào can ngăn cũng bị đánh.
Ngay sau khi sự việc
xảy ra, Công an phường Kim Mã đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người
dân đưa các nạn nhân vào bệnh việc cấp cứu, đồng thời lấy lời khai ban đầu của
nhân chứng.
Tại trụ sở công an
phường, chị Nguyễn Thị P. khẳng định ông H. và L. không phải là những người bị
tình nghi trộm chiếc xe SH.
Trong lúc mất xe, chị
đã hoảng loạn hô hoán, gào khóc nên những người quanh đó lầm tưởng ông H. là
người trộm xe.
Nhị Tiến
Thông tin mỗi ngày
·
Dan Luan
·
Đinh Tấn Lực
·
Đoan Trang
·
Huỳnh Ngọc Chênh
·
JB Nguyễn Hữu Vinh
·
Jonathan London
·
Nghiên cứu Quốc tế
·
Nguyễn Tường Thụy
·
GS
Nguyễn Văn Tuấn
·
Người Buôn Gió
·
Nguyễn
Xuân Diện
·
Nhát
sỹ Tô Hải
·
R F I
·
TTX VA
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Anh
em tương tàn vì tranh chấp mảnh đất người mẹ để lại
Thứ hai,
30/1/2017 | 10:00 GMT+7
Bị em trai gây thương tích từ tranh chấp căn nhà
“hương hoả”, vị phó hiệu trưởng kiên quyết muốn “công lý thực thi” nên không
xin giảm án dù Hội đồng xét xử phân tích lý lẽ.
Ông Nguyễn Tiến Bài (56 tuổi) và Nguyễn Tiến Bẩm
(51 tuổi) là anh em ruột trong gia đình đông anh chị em, ở huyện Ứng Hoà, Hà
Nội. Ông Bài làm hiệu phó một trường THPT, em trai cũng công tác trong ngành
giáo dục.
Chỉ vì mảnh đất mẹ ruột để lại, khiến tình cảm anh
em ruột thịt bị rạn nứt, xung đột. Giữa ông Bài và Bẩm từng xảy ra xô xát,
chính quyền xã đã xử phạt hành chính người em vì hành vi cố ý gây thương tích
cho anh trai.
Mâu thuẫn không dừng ở đó, khi hai bên còn tranh
chấp mảnh đất của người mẹ quá cố để lại. Ông Bài tố bị em trai nhiều lần gây
hấn, khiến ông phải nhờ chính quyền giải quyết. “Lần đầu tiên đang họp gia
đình, Bẩm ném chén sứ vào tôi. Lần sau, em trai đổ xăng vào chỗ tôi đứng rồi
châm lửa đốt”, ông nói.
Đỉnh điểm mâu
thuẫn xảy ra vào chiều 26/11/2015, khi ông Bài đang đứng ở xưởng mộc của gia
đình thì ông Bẩm đến. Thấy em trai dựng xe máy trước sân, đi bộ vào căn nhà mẹ
để lại, ông ngăn cản không cho vào. Không để ý đến lời nói của anh trai, ông
Bẩm tiếp tục vào khiến hai bên giằng co.
Trong lúc vật
lộn, ông Bẩm dùng con dao nhọn đâm nhiều nhát vào mặt anh trai. Xô xát kết thúc
khi có người lao vào can ngăn và đưa ông Bài đi cấp cứu. Tỷ lệ tổn thương cơ
thể của nạn nhân tại thời điểm giám định là 7%.
Ông Bài đã tố
cáo và người em vướng lao lý. TAND huyện Ứng Hoà tuyên phạt ông Bẩm 6 tháng tù
giam mặc dù bị cáo cho rằng hành vi đâm là tự vệ trong lúc giằng co, vung tay
gây nên. Mặt khác, bị cáo cho rằng, bức xúc vì anh trai nhiều lần ngăn cản
không cho mình và các anh, chị khác vào nhà chung thắp hương bố mẹ dẫn đến mâu
thuẫn.
Giữa tháng 12/2016,
anh em ông Bài và Bẩm tiếp tục đối diện tại phiên phúc thẩm do TAND Hà Nội mở.
Ông Bẩm có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh gia đình khó khăn,
bản thân là lao động chính. Trong khi đó, cả ông và vợ đều mắc bệnh hiểm nghèo.
Ngoài ra, ông còn có con đang ở tuổi cần bố mẹ quản lý nên mong HĐXX xem xét
cho hưởng án treo.
Trước những lời
lẽ tha thiết của em trai, ông Bài không chấp nhận và đề nghị toà bác đơn kháng
cáo. Ông cho rằng, em trai vô trách nhiệm sau khi sự việc xảy ra. Ông không hề
nhận được lời xin lỗi nào từ gia đình em trai dù lời xin lỗi đó chỉ là “đóng
kịch”. Việc anh em ông xô xát, bản thân ông cũng bị hiệu trưởng gọi lên khiển
trách, ảnh hưởng đến công việc của mình.
Trước cảnh anh
khăng khăng không chấp nhận em ruột trước toà, một thành viên trong HĐXX trắc
ẩn, phân tích lý lẽ: “Bị cáo có phải đi tù hay không là ở ông dùng cái tình, sự
vị tha của mình. Đừng nên khoét sâu thêm mâu thuẫn. Sau này con cái của hai
người sẽ ra sao? Chỉ vì mâu thuẫn nội bộ không thể giải quyết được mà phải đi
tù? Điều đó có cần thiết?”.
Phiên toà lắng
xuống khi anh trai của ông Bài và Bẩm trải lòng trước HĐXX. Mảnh đất mẹ để lại
không có di chúc, nên ông Bài không được quyền quản lý. Bản thân ông đã bỏ tiền
để xây dựng từ căn nhà lụp xụp thành nơi thờ tự khang trang. Ông thấy xót xa
khi không khuyên bảo được hai em nên thấy có lỗi với bố mẹ nơi chín suối, càng
đau đớn hơn trong giờ phút chứng kiến hai em kiện tụng nhau trước toà. Điều sau
cùng, ông chỉ mong “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” và ông Bài nên cho em trai
một cơ hội.
Đáp lại, bị hại
trả lời: “Lương tâm của bị cáo như thế nào? Bị cáo dùng tay kéo lê tôi hơn 10 m
rách bươm quần áo. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi cầm bút viết đơn. Tôi không
phủ nhận tính nhân văn khi giáo dục con người nhưng đôi khi nó trở nên phản tác
dụng”.
Gần 2 tiếng thẩm
vấn, giờ nghị án, ông Bài bỏ ra ngoài hành lang, phía trong phòng xử chỉ còn em
trai và một số người thân khác đứng lặng lẽ. Kết thúc phiên toà, chủ toạ đã bác
đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Việt Dũng
* Tên nạn nhân
đã thay đổi
Gần
100 người nghiện trốn trại vì 'muốn về nhà ăn Tết'
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/gan-100-nguoi-nghien-tron-trai-vi-muon-ve-nha-an-tet-3534645.html
Thứ hai, 30/1/2017 | 12:55 GMT+7
Sau một đêm trốn trong rừng tràm ở Long An, 61 trong tổng số 100 người
nghiện được vận động trở lại trung tâm, nói muốn về nhà ăn Tết.
Sáng 30/1 (mùng
3 Tết), ông Lê Tấn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, 61 học viên
cai nghiện bỏ trốn khỏi Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội (xã Thủy
Tây, huyện Thạnh Hóa) chiều hôm trước đã trở lại trung tâm sau khi được thuyết
phục.
Các học viên cho
biết do nhớ nhà, muốn về quê ăn Tết nên tổ chức trốn trại.
Hiện, gia đình
các học viên tỏ ra lo lắng, tập trung ở trung tâm chờ tin người thân. Họ cũng
phối hợp với lực lượng chức năng vận động con em quay trở lại trung tâm.
15h ngày 29/1,
gần 100 học viên la hét, đập phá đồ đạc, xoong nồi, đòi về quê ăn Tết. Họ sau
đó phá cửa trung tâm rồi trốn vào rừng.
Hàng trăm cảnh
sát cơ động được huy động chốt chặn các khu vực lân cận để đưa các học viên về
trại. Tuy nhiên, do trời tối, rừng tràm rộng hơn 10 km nên đến 20h lực lượng
chức năng vẫn chưa tìm được nhóm học viên.
Trung tâm rộng
khoảng 7 ha, có 160 học viên, xung quanh là rừng tràm, nằm cách Quốc lộ 62 và
khu dân cư khoảng hơn một km.
Hoàng Nam
Tạm giữ hình sự đối tượng giết em
ruột
30/01/2017 13:45
GMT+7
TTO - Ngày 30-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
tỉnh Hậu Giang đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thanh Vinh (22 tuổi), trú ấp Phương
Quới A, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi
"giết người".
Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 29-1, Huỳnh Thanh
Vinh và em ruột là Huỳnh Thanh Quy (20 tuổi) đi chơi về đến nhà thì hai người
phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cải và xô xát.
Trong người có rượu, thiếu kiềm chế nên Vinh đã lấy
cây kéo đâm Quy bị thương nặng và tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Huỳnh
Thanh Vinh đã đến cơ quan công đầu thú.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
LÊ DÂN - HUY PHÁCH
Mùng 3 tết, 38 người chết vì tai
nạn giao thông
30/01/2017 17:40
GMT+7
TTO - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho
biết ngày 30-1(mùng 3 tết Đinh Dậu) cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao
thông (TNGT), làm chết 38 người, làm 69 bị thương; cao nhất từ đầu kỳ nghỉ tết
đến nay.
Trong đó đường bộ xảy ra 59 vụ, làm chết 38 người, bị thương 68 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người.
Như vậy, ngày mùng 3 tết là ngày có nhiều vụ tai
nạn và thương vong nhất kể từ đầu kỳ nghỉ tết tới nay.
Trong ngày 30-1, lực lượng Cảnh sát giao thông
(CSGT) đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.818 trường hợp vi phạm trật tự
ATGT, nộp kho bạc Nhà nước 361,245 triệu đồng, tạm giữ 13 ô tô, 707
mô tô, tước 71 giấy phép lái xe các loại.
Lực lượng CSGT đường thuỷ toàn quốc đã kiểm tra, xử
lý 8 trường hợp vi phạm trật tự ATGT.
Tổng hợp trong 5 ngày nghỉ tết Đinh Dậu (từ
ngày 26 đến ngày 30-, tức ngày 29, 30, mùng 1 mùng 2 và mùng 3 tết) cả
nước xảy ra 192 vụ TNGT, làm chết 118 người, bị thương 197 người. So với
5 ngày tết nguyên đán Bính Thân 2016 số vụ không thay đổi, giảm 5 người
chết ( giảm 4%), tăng 7 người bị thương ( tăng 4%).
Ngày 30-1, số cuộc gọi và tin nhắn được đường dây
nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp nhận đã giảm đáng kể so với những ngày
trước.
Cụ thể đã có 9 cuộc gọi và tin nhắn của người dân
phản ánh đến đường dây nóng phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé và
tình hình trật tự ATGT tại một số khu vực.
Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên
quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh.
TUẤN PHÙNG
Tết
mang dao đi đòi nợ rồi đâm người trọng thương
Thứ Hai,
ngày 30/1/2017 - 08:41
(PLO)-
Công an huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai đang tiến hành truy bắt đối tượng dùng
dao đâm trọng thương anh Nguyễn Tấn Hoàng (20 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) để
xác minh điều tra làm rõ vụ việc.
·
Hàng chục ngôi mộ tại
Hà Nội bị đóng đinh và dao
·
Ghen tuông, chồng đâm vợ tử vong
Trước đó vào 30 tết tức (27/1), một thanh niên chưa
rõ lai lịch và chị Trần Thị Tuyết (48 tuổi, ngụ tại huyện Thống Nhất) vác dao
đến nhà chị Mai Thị Mỹ Phương (43 tuổi, huyện Thống Nhất) để đòi nợ.
Tuy nhiên trong quá trình đòi nợ cả hai bên đã lời
qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Lúc này anh Nguyễn Tấn Hoàng (là người quen với
gia đình chị Phương) bị thanh niên lạ mặt đi cùng chị Tuyết dùng dao đâm 1 nhát
vào vai.
Sau khi gây án Tuyết cũng thanh niên lạ mặt bỏ
trốn. Còn anh Hoàng được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Biên Hòa, Đồng
Nai) để cấp cứu. Hiện anh Hoàng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất tiếp tục
điều tra làm rõ.
TIẾN DŨNG
Công
an vào cuộc vụ cựu binh 62 tuổi bị đánh
Thứ Hai,
ngày 30/1/2017 - 16:30
(PLO)- Cơ
quan công an đã mời những người liên quan tới trụ sở để lấy lời khai, làm rõ
hành vi.
·
Vụ cha dùng thắt
lưng đánh con: Người thân nói gì?
·
Tài xế xô xát sau va
chạm, giao thông kẹt cứng
·
Thẩm phán đánh bố vợ cũ bất tỉnh
Những ngày qua, mạng xã hội Facebook
chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cựu chiến binh lớn tuổi bị một nhóm thanh
niên đánh đập dã man sau va chạm giao thông.
Theo đó, sự việc được cho là xảy ra
vào chiều 25-1, tức 28 Tết, tại địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Thời điểm xảy ra vụ việc, người cựu
chiến binh nói trên đi xe ba gác, bị một nhóm thanh niên dùng xe máy đuổi theo,
chặn lại rồi lao vào đánh đập dã man trước sự chứng kiến của nhiều người.
Thông tin ban đầu, người đàn ông bị
đánh vì cho rằng đã bỏ chạy sau khi xảy ra va chạm với xe ô tô của các thanh
niên. Chứng kiến sự việc, một số người đã can ngăn, đề nghị đưa lên công an để
giải quyết nhưng người được cho là chủ xe ô tô vẫn lao vào chửi bới, tát liên
tiếp vào mặt người lái xe già.
Thậm chí, khi người đàn ông được đẩy
lên xe máy để đưa lên công an, một số thanh niên vẫn lao vào túm cổ áo, lôi
người tài xế già xuống xe đánh đập, yêu cầu đưa chìa khóa xe.
Nhiều người dân tại hiện trường phải
lên tiếng can ngăn sự việc mới dừng lại.
Người đàn ông bị đánh được xác định
là ông Hoàng Tiến Vin (62 tuổi, trường trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Hiện
ông Vin đang được điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện quân y
103, (Hà Đông, Hà Nội).
Tiếp xúc với ông Vin, ông cho biết
vào khoảng hơn 16 giờ chiều 25-1, ông đi xe ba gác từ thị trấn Chúc Sơn, huyện
Chương Mỹ trên quốc lộ 6 cũ đi về nhà. Khi tới đoạn gần trụ sở Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội huyện Chương Mỹ, thì phía trước vướng 2 chiếc xe.
“Không biết xe của tôi có va quệt vào
xe của họ hay không, nên tôi vẫn tiếp tục đi tiếp. Sau đó có một nhóm thanh
niên đuổi theo, chặn đầu xe, rồi bảo tôi quệt vào gương xe ô tô của họ mà tôi
bỏ chạy. Rồi cứ thế là họ chửi bới, đấm, đá vào người, vào đầu tôi”, ông Vin
nói.
Theo ông Vin, sau khi đánh đập ông,
nhóm gồm 5 người đàn ông đã đưa ông lên trụ sở công an, đến hơn 17 giờ chiều cùng
ngày, thấy ông chảy nhiều máu mũi và thâm tím người nên công an đã đề nghị đưa
ông lên bệnh viện điều trị.
Ông cũng cho biết, thương tích ban
đầu xác định bị rạn xương bả vai bên phải và một số thương tích trên người nên
các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi và điều trị.
Hiện nay, ông đang được hưởng chế độ
thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khỏe 61% với một chân bị cụt đến đầu gối,
phải dùng chân giả. Ông chạy xe ba gác được khoảng 20 năm nay.
Trao đổi về vụ việc trên, Trung tá
Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, cho biết ngay sau khi sự việc
xảy ra, phía Công an huyện Chương Mỹ đã vào cuộc điều tra làm rõ.
Theo đó, sau khi xảy ra va chạm với
xe ô tô gây xước sơn, ông Vin lái xe bỏ đi nên một số người có thể do bức xúc
đã đuổi theo hành hung.
Cơ quan công an đã mời những người
liên quan tới trụ sở để lấy lời khai, làm rõ hành vi.
Hiện ông Vin vẫn đang nằm điều trị
tại bệnh viện nên sau Tết công an huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục làm rõ đồng thời
xem thương tích của nạn nhân cũng như có đề nghị gì, để từ đó có hướng giải
quyết.
Quan
hệ xong, cướp tài sản của gái bán dâm
LĐO Trần
Lưu 12:15 PM, 30/01/2017
Cơ quan cảnh sát
điều tra Công an huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh hôm nay (30.1) cho biết, đơn vị
này vừa tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Tươi (32 tuổi, ngụ xã Long Sơn, huyện
Cầu Ngang ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
- Cảnh sát
giao thông “khắc tinh” của cướp giật trên phố
- TPHCM: Nạn
cướp giật gia tăng, lo âu với loại ma túy mới
- Đặc nhiệm truy đuổi cướp
giật đến cùng
- Cướp giật Iphone 6
rồi leo rào vào sân bay trốn
- Đối tượng gây ra 14 vụ cướp
giật sa lưới
Trước đó, chiều 22.1, Tươi đến quán nhậu Hương Quê ở
xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang để tìm gái mua dâm. Tại đây, Tươi và chị L.T.A
(quê tỉnh Trà Vinh) thống nhất đến một nhà trọ ở xã Thuận Hòa để mua bán dâm.
Sau khi quan hệ xong thì cả hai ra về, đi được một
đoạn chị A. xin số điện thoại của Tươi. Lúc này, Tươi nhìn thấy chị A. có đeo
sợi dây chuyền vàng 18K nên nảy sinh lòng tham. Lợi dụng lúc chị A. đang bấm
điện thoại không chú ý, Tươi giật lấy sợi dây chuyền rồi lên xe tẩu
thoát.
Ngay sau đó, chị A. vội tri hô và đến cơ quan công
an huyện Cầu Ngang trình báo vụ việc.
Đến ngày 25.1, Công an huyện Cầu Ngang đã mời Dương
Văn Tươi về trụ sở làm việc. Tại đây, Tươi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm
tội của mình.
130
ca cấp cứu do pháo nổ
LĐO Công
Thắng 6:8 PM, 30/01/2017
Theo báo cáo của
Bộ Y tế gửi Chính phủ, trong 4 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu (tính đến hết ngày mùng 2
Tết, tức ngày 29.1), các bệnh viện trên toàn quốc đã tiếp nhận 130 trường hợp
đến khám, cấp cứu do pháo nổ.
- Tóm gọn
đối tượng mang 52kg pháo nổ Trung Quốc về Việt Nam
- Công an Nghệ An bắt
hơn 2,5 tấn pháo trước Tết
- Quảng
Trị: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép gần 2.000 viên pháo
- Nghệ An: Đang bán
pháo cho học sinh thì bị bắt
- Quảng
Trị: Dân đốt pháo trái phép, chính quyền tăng cường lực lượng để ngăn chặn
- Quảng Bình: Rộn ràng
pháo lậu “đón” giao thừa
Ngoài ra, các bệnh viện còn khám, cấp cứu cho 28
trường hợp bị thương do chất nổ khác.
Bên cạnh đó, số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau
là 2.203 trường hợp, trong đó có 990 ca phải nhập viện điều trị nội trú và đã
có 14 trường hợp tử vong.
Việc sản xuất, buôn bán và đốt pháo ở Việt Nam
bị nghiêm cấm trên toàn quốc từ năm 1995. Tuy nhiên, tình trạng sản xuất,
buôn bán trái phép, đốt pháo tùy tiện, nhất là trong các ngày lễ, Tết vẫn
còn tồn tại ở nhiều địa phương.
Thực trạng này tiềm ẩn mối nguy cơ vô cùng nguy
hiểm tới sức khỏe của người dân và tình hình an ninh trật tự. Sản xuất và đốt
pháo đã gây ra hàng nghìn vụ tai nạn, cháy nhà, chết người hoặc gây thương tật
suốt đời, ảnh hưởng đến trật tự an ninh, tổn thất kinh tế, ô nhiễm môi trường
rất lớn không thống kê được.
Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày 29.1, cả
nước không ghi nhận các ổ dịch bệnh truyền nhiễm; không ghi nhận trường hợp mắc
mới cúm A/H5N1, A/H7N9; không phát hiện hành khách nhập cảnh nghi ngờ mắc cúm
A/H5N1, cúm A/H7N9 tại các cửa khẩu biên giới…
Tuy nhiên, Viện Pasteur TPHCM đã ghi nhận 1 trẻ tử
vong (19 tháng tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) vì bệnh tay chân miệng
trong ngày mùng 1 Tết.
Đây là trường hợp tử vong do bệnh tay miệng đầu
tiên được ghi nhận trong năm 2017. Từ đầu năm đến nay, trên cả nước ghi nhận
hơn 1.600 ca mắc tay chân miệng tại 55 tỉnh, thành phố.
Ngay sau khi có ca tử vong do bệnh tay chân miệng,
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Trà Vinh đã thông báo cho Trung tâm Y tế huyện
Châu Thành giám sát và xử lý dịch theo quy định.
Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ
chức trực chống dịch 24/24 giờ và chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc, vật tư,
hoá chất, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch khi xảy ra dịch.
Tạm
giam nhóm 9X gây án tại tiệm game bắn cá
21:07
30/01/2017
6 thanh
niên đang bị bắt tạm giam khai trước khi gây án khiến anh Phương tử vong, họ có
mâu thuẫn với người này.
Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền
Giang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra hành vi Giết
người. Tất cả bị tình nghi có liên quan đến vụ truy sát tại tiệm game bắn cá ở
xã Đạo Thạnh (TP Mỹ Tho), khiến anh Nguyễn Lữ Tiến Phương (biệt danh Phương
mada, 35 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) tử vong.
Các bị can ở độ tuổi từ 16 đến 23, trú tại phường
2, TP Mỹ Tho.
Theo cơ quan điều tra, tối 23/1, anh Phương ngồi
chơi game bắn cá bất ngờ một nhóm thanh niên khoảng 10 người mang theo dao tự
chế, mã tấu… chém liên tục vào người anh này. Sau khi gây án, nhóm thanh niên
lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nạn nhân nhập viện trong tình trạng vỡ hộp sọ, gần
đứt lìa một cánh tay.
Nhóm bị can khai trước khi gây án có mâu thuẫn với
anh Phương. Tối 23/1, cả nhóm phát hiện thanh niên này ngồi tại tiệm game bắn
cá nên bàn bạc với nhau, chuẩn bị sẵn hung khí rồi đi trên 6 xe máy đến gây án.
Minh
Anh
Đâm
chết người đứng ven đường do bị ảo giác
16:08
30/01/2017
Duy khai,
sau khi sử dụng ma túy đã bị ảo giác nên vô cớ đâm chết một người đứng ven
đường.
Ngày 30/1, Công an tỉnh Hậu Giang tạm giữ hình sự
Nguyễn Khánh Duy (20 tuổi, ngụ xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ) để làm rõ hành vi
Giết người.
Theo thông tin ban đầu, ngày 28/1 (mùng 1 Tết), Duy
sử dụng ma túy đá rồi lấy xe máy chạy đến chợ Long Trị (thị xã Long Mỹ). Trên
đường đi, Duy có cảm giác bị nhóm người lạ rượt đánh nên tấp xe vào lề.
Thời điểm đó, anh Nguyễn Hoài Trung (24 tuổi,
ngụ xã Long Bình) cùng vài thanh niên đang đứng đợi bạn tại ngã ba gần chợ Cái
Nai.
Nghĩ rằng nhóm của anh Trung đuổi đánh mình, Duy
tiến đến gần, chửi bới rồi rút dao đâm chết anh Trung. Gây án xong, hung thủ
lên xe chạy khỏi hiện trường nhưng bị bắt sau đó.
Khai với cảnh sát, Duy cho rằng anh ta bị ảo giác,
không làm chủ bản thân nên đâm chết người khác.
Minh
Anh
Chồng
say rượu Tết, vợ dội nước sôi khắp người
30/01/2017 12:49
GMT+7

Thông tin từ Công an xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn
hôm nay cho biết, đơn vị đang xử lý vụ việc chồng bị vợ đổ nước sôi lên người,
bỏng nặng.
Trước đó, ngày 26/1(tức đêm 29 Tết Đinh Dậu) Cao
Đình N. (37 tuổi) trú tại xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Phú đi uống rượu tất niên về
đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ là chị Đặng Thị Châu Hoa rồi đi ngủ.
Bực tức, chị Hoa đã dùng cả ấm nước sôi dội lên
mặt, người, bụng… chồng, mặc cho anh N. van xin. Chị Hoa còn ghì chặt người
chồng xuống ghế, lấy tay bịt miệng không cho la hét.
Khi hàng xóm chạy sang can ngăn thì sự việc mới
dừng lại.
Ngay sau đó, anh N. được người dân đưa đi bệnh viện
để cấp cứu với nhiều vết bỏng nặng.
Do gia đình không có đơn yêu cầu, điều tra vụ án
nên sau khi lập biên bản sự việc chị Hoa đã được về nhà.
Văn Bình
Hà
Nội: 3 người bị đánh toét đầu vì nhầm trộm xe SH
30/01/2017 22:55
GMT+7

Trên mạng xã hội hôm nay lan truyền hình ảnh ghi
lại cảnh 2 người đàn ông bị đánh, máu me đầy mặt nằm trên đường, kèm theo thông
tin nói về "một trong 2 đối tượng trộm xe SH" vừa xảy ra tại phố Núi
Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.
Trung
tá Nguyễn Văn Nguyên - Phó trưởng Công an phường Kim Mã cho PV biết, vào khoảng
13h30 chiều nay, chị Nguyễn Thị P. trình báo khi đến nhà người quen ở ngõ 135
phố Núi Trúc, để chiếc xe SH BKS 29X6-5756 ở sân thì bị mất.
Trung
tá Nguyễn Văn Nguyên - Phó trưởng Công an phường Kim Mã cho PV biết, vào khoảng
13h30 chiều nay, chị Nguyễn Thị P. trình báo khi đến nhà người quen ở ngõ 135
phố Núi Trúc, để chiếc xe SH BKS 29X6-5756 ở sân thì bị mất.
Cùng lúc này, ông Mai Ngọc L. (SN 1961 ở Giảng Võ,
quận Ba Đình) và một số người khác vào can ngăn cũng bị hành hung phải nhập
viện.
Thấy ông L. bị đánh, em ruột ông đi ô tô về tới
nơi, vào can ngăn cũng bị đánh.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Kim Mã
đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân vào bệnh
việc cấp cứu, đồng thời lấy lời khai ban đầu của nhân chứng.
Tại trụ sở công an phường, chị Nguyễn Thị P. khẳng
định ông H. và L. không phải là những người bị tình nghi trộm chiếc xe SH.
Trong lúc mất xe, chị đã hoảng loạn hô hoán, gào
khóc nên những người quanh đó lầm tưởng ông H. là người trộm xe.
Nhị Tiến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét