Đối Thoại Điểm Tin ngày 23 tháng 2 năm 2017
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Bí
thư Đà Nẵng bác tin đi xe biển số giả, kỷ luật trang Văn Nghệ
Viet-Studies
·
Người giàu ngày nay, họ là ai? (GD
22-2-17) -- Báo Việt Nam cần nhiều bài về đề tài này (cũng như bài của Phạm Chi
Lan, Lưu Bích Hồ hôm qua)◄◄ 700
tỷ đồng cổ phần của gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Điện Quang (VnEX
22-2-17)
·
Họ chỉ biết nói xấu đất nước! (ND 22-2-17) -- Báo Đảng bênh vực Indochina
Research trong vụ cãi cọ với Phạm Chí Dũng (mà báo Nhân Dân không nói tên!)
·
Nhà
đầu tư địa ốc Hà Nội khác Sài Gòn như thế nào (VnEx 22-2-17) Chuyện
đại gia địa ốc phía Nam tấn công thị trường Hà Nội (BizLive
22-2-17)
·
Thứ
trưởng Hồ Thị Kim Thoa nói về tinh giản biên chế tại Bộ Công Thương (VF 22-2-17) -- Bà Thoa đánh trống lảng!
·
Chuyên trang điện tử của
báo Văn Nghệ bị yêu cầu đóng cửa (BBC 22-2-17) Bí
thư Nguyễn Xuân Anh: Lãnh đạo thành phố đi xe biển số giả là việc tày trời (GD
22-2-17)
·
Trung
Quốc có thể đem hỏa tiển xuống Biển Đông? China
finishing South China Sea buildings that could house missiles - U.S. officials (Reuters 22-2-17)
·
Có
phải chiến tranh Trung Quốc - Mỹ là không thể tránh? Are
China and America Destined for War? (National Interest 22-2-17)
- Và nếu/khi chiến tranh này xảy ra thì Việt Nam sẽ đứng về phe nào?
·
Chiến
lược tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc: The
Survival Strategy of the Chinese Communist Party(Washington Quarterly, Winter 2017) -- Bài đáng
đọc của Bruce Dickson ◄ ĐCSTQ đã
hướng dẫn Trung Quốc đến thành công như thế nào? How
the Communist Party Guided China to Success (NYT 22-2-17)
·
Bị
Trump ruồng bỏ, châu Âu và châu Á quay sang hợp tác thương mại với nhau: Dumped
By U.S., Europe and Asia Get Together on Trade Deals (FP 22-2-17)
-- Thấy mẹ Mỹ rồi! Sau Trump thì Mỹ sẽ chỉ còn là một cường quốc hạng
nhì!
·
Phụ
tá của Trump: Tệ nhất và ngu nhất: The Worst
and the Dimmest (FP 21-2-17) -- Đánh giá thẳng thừng của nhà bình
luận bảo thủ Max Boot ("Foreign officials watching this amazing and
dispiriting spectacle are left in the uncomfortable position of not knowing who
if anyone actually speaks for the United States").. Để ý đến giai thoại
Steve Bannon phá Elliot Abrams cách nào: Bannon apparently sabotaged Abrams’s
nomination by putting before Trump a single article that Abrams had written
last year critical of him.
·
Nước
Mỹ trên đường tan rã: Our
Miserable 21st Century (Commentary March 2017) -- Tôi
thường không thích Nicholas Eberstadt (và những tờ như
Commentary, City Journal...) mà tôi cho là quá bảo thủ, nhưng bài này thật là
hay: Vạch rõ những rạn nứt trong xã hội Mỹ mà giới "tinh hoa" Mỹ
không thấy. (Tờ Washington Post cũng đã có một bài phỏng vấn Eberstadt rất có
ich) ◄ Trump's America: The End
Of Exceptionalism (Standpoint 3-2017) EXACTLY! ◄
·
Nhà
kinh tế Kenneth Arrow từ trần: Kenneth
Arrow, Nobel-Winning Economist Whose Influence Spanned Decades, Dies at 95 (NYT
21-2-17) -- Tôi cực kỳ ngưỡng mộ Ken Arrow.
·
·
"Con voi trong phòng" và sự giàu có bất
thường từ cổ phần hóa (TVN 21-2-17) -- Ý kiến Lưu Bích Hồ◄
·
Hé
lộ hành trình nâng tỷ lệ sở hữu tại Điện Quang của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa (BizLive 21-2-17)
·
Phê
phán luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam không thể chống tham nhũng, suy thoái (CAND 20-2-17) -- Tiếp
theo và hết (CAND 21-2-17) -- Ráng "cày" hai bài này
(thấy tựa đề rất hấp dẫn). Xong, vẫn không hiểu gi ráo!
·
Chống
"giặc nội xâm" - những hồi trống lệnh kiên quyết và chính xác! (QĐND 20-2-17) -- Lãnh đạo đánh
"trống lệnh" mà dân lại tưởng là "trống múa lân"!
·
'Kỷ
luật Đảng thạc sĩ nói xấu lãnh đạo trên mạng là đúng quy trình' (VNN 22-2-17) -- Ai mới là "giặc nội
xâm"?
·
Vụ
lộ diện 58 cán bộ “cả nhà làm quan” tại 9 tỉnh, thành: “Vợ bí thư, em chủ tịch”
đều có ghế (LĐ 19-2-17)
·
IPhone
càng đắt người Việt càng thích: Biết xài sang? (ĐV 21-2-17) -- Nghèo mà xài sang (tiền
lại đổ ra nước ngoài!) đất nước mạt vận là phải!
·
Viêt
Nam xích gần Trung Quốc vì cả hai đều không tin Trump: Vietnam
Is Getting Closer To Its Rival China Because Neither Side Trusts Trump (Forbes
21-2-17) Vietnam
Seeks Stronger China Ties Despite New Buildup on Disputed Islands (VOA 20-2-17) ◄
·
Quốc
gia châu Á nào sẽ thay Trung Quốc làm công xưởng thế giới? Which
Asian Country Will Replace China as the 'World's Factory'? (Diplomat 18-2-17)
·
Về việc H.R. McMaster được bổ nhiệm Cố Vấn An Ninh Quốc Gia: Trump
Just Hired the Army’s Smartest Officer(Slate 20-2-17) The
Intellectual Who Might Get Through to Donald Trump (Slate 29-2-17)
-- P/v Andrew Axum (terrific!)
·
Việt Nam 1967: Bernard Fall: The
Man Who Knew the War (NYT 21-2-17) -- Fredrick Logevall viết về một phóng
viên nổi tiếng thời chiến tranh Việt Nam. (Một chi tiết mà tôi mới khám phá
nhân đọc hồi ký của vợ Bernard Fall (Bernard
Fall: Memories of a Soldier-Scholar): Bernard Fall lấy PhD cũng trường
(Syracuse University) với tôi (tất nhiên là hơn 20 năm trước tôi!). Cuốn
hồi ký này của Dorothy Fall rất hay, bạn nào quen thuộc với Bernard Fall thì
nên đọc)◄
·
Trong
lịch sử, chỉ có đại họa mới giảm bớt bất công bằng thu nhập: The
Only Thing, Historically, That's Curbed Inequality: Catastrophe (Atlantic 21-2-17) -- Một luận đề táo bạo, đang gây nhiều sôi nổi
trong giới học thuật, trong một cuón sách (rất dài và khó đọc!) của Watter
Scheidel. Bài này tóm tắt luận đề ấy.◄
Bài mới
Bài được đọc nhiều
Sách mới
Chủ đề mới trên Diễn đàn
- See more at:
http://nghiencuuquocte.org/#sthash.c8Jw47ox.dpuf
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
Cựu
hiệu trưởng Nam Trung Yên sẽ làm gì sau khi bị cách chức?
23/02/2017 00:04
GMT+7
Trao
đổi với VietNamNet chiều 22/2, bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu
Giấy (Hà Nội) cho biết lý do tại sao bà Tạ Thị Bích Ngọc từng bị kỷ luật ở một
trường khác vẫn tiếp tục được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam
Trung Yên. Bà Dung cũng cho biết thêm sau khi bà Ngọc khỏi ốm sẽ bố trí
công tác phù hợp.
Sau
sự việc tai nạn học sinh gãy chân, một câu chuyện khác liên quan đến bà Tạ Thị Bích Ngọc khiến
nhiều người thắc mắc. Trước đây, khi làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Khả
Trạc cũng cùng quận Cầu Giấy, bà Ngọc từng bị phanh phui vì việc lập “quỹ đen”
tại trường bằng việc bớt khẩu phần ăn hàng ngày của hơn 400 học sinh bán trú.
Không
ít người cũng bày tỏ lo ngại với quy trình này, biết đâu chỉ trong nay mai
thôi, lại gặp lại bà Tạ Thị Bích Ngọc nhưng ở cương vị hiệu trưởng một ngôi trường
mới.
Trao
đổi với VietNamNet chiều 22/2, bà Trịnh Thị Dung, Phó chủ tịch UBND
quận Cầu Giấy cho biết quyết định bổ nhiệm bà Ngọc làm hiệu trưởng Trường Tiểu
học Nam Trung Yên được đưa ra khi mà bà Ngọc đã hết thời gian chịu kỷ luật ở
Trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc.
“Thời
điểm đó, thanh tra quận Cầu Giấy cũng đã có văn bản kết luận. Sự việc được phát
hiện vào cuối năm 2006 và đến tháng 1/2007, Quận có quyết định kỷ luật mức độ
Khiển trách, với thời hạn hiệu lực là 12 tháng, sau khi khắc phục hậu quả bằng
việc bù tiền vào quỹ nhà trường. Cụ thể, trong khoảng thời gian 12 tháng này,
bà Ngọc vẫn giữ chức vụ hiệu trưởng, song sẽ không được các khen thưởng, không
được nằm trong đối tượng quy hoạch, không được bổ nhiệm lên các cấp cao hơn như
giáo viên bình thường. Đến khi Trường Tiểu học Nam Trung Yên được thành lập vào
tháng 5/2008 thì quận mới có quyết định điều động, bổ nhiệm bà Ngọc về làm hiệu
trưởng. Tức là khi đó bà Ngọc đã hết thời gian chịu kỷ luật”, bà Dung lý giải.
Theo
bà Dung, việc này do Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy tiền nhiệm là ông Bùi Trương
Luân ký quyết định. Thời điểm đó, bà Dung đang là nhân viên của phòng Nội vụ quận
Cầu Giấy.
Bà
Dung cho rằng bà Ngọc được bổ nhiệm có thể nhờ các yếu tố: “Thứ nhất là đã khắc
phục được hậu quả. Thứ hai là có sự tiến bộ, nhận thức được vấn đề, phấn đấu tốt.
Thứ ba, Trường Tiểu học Nam Trung Yên khi mới thành lập vô cùng khó khăn, rất vắng
học sinh - có thể là một hình thức thử thách mới".
Trước
câu hỏi của VietNamNet rằng “bà Ngọc sẽ đi đâu, về đâu?” trong thời gian
tới sau khi bị cách chức Hiệu trưởng Trường Nam Trung Yên, bà Dung nói: “Hiện
nay bà Ngọc vẫn đang nằm viện do tình trạng sức khỏe không được tốt nên quận vẫn
chưa gặp để đưa ra hướng giải quyết, nhưng chắc chắn sẽ không để bà Ngọc được
tham gia công tác giảng dạy. Tuy nhiên, cụ thể làm công việc gì và về đâu thì
Quận sẽ tính toán kỹ lưỡng, thấu đáo trước khi đưa ra quyết định về vị trí phù
hợp”.
Bà
Dung cũng cho biết, không chỉ mỗi bà Ngọc, trường hợp của bà Nguyễn Thị Hương,
cựu Hiệu phó Trường Tiểu học Nam Trung Yên cũng sẽ được xử lý tương tự.
Thanh
Hùng
USD
tăng liên tiếp: Phòng thủ trước biến động
23/02/2017 03:00
GMT+7
Trump
châm ngòi làn sóng giận dữ trên toàn cầu chỉ trong 1 tháng cầm quyền
23/2/2017
13:17 UTC+7
Người
dân phàn nàn với Bộ trưởng Y tế phải chờ lâu mới được khám bệnh
22/2/2017
18:36 UTC+7
Ba
Lan sẽ thay thế khoảng 90% quan chức quân sự cấp cao
(TTXVN/Vietnam+)
23/02/2017 12:19 GMT+7
Tổng
thống Mỹ Trump có tỷ lệ ủng hộ thấp nhưng tầm ảnh hưởng lớn
(TTXVN/Vietnam+)
23/02/2017 12:22 GMT+7
Những
món quà bạc tỷ và mối nguy “chân giò, chai rượu”
13:28
23/02/17
Giáo
viên vừa phải đối phó với các hội thi, vừa đôn đáo vì thanh tra
07:12
23/02/17
Một
người Mexico nhảy xuống cầu tự sát vì bị trục xuất khỏi Mỹ
13:54
23/02/2017
Liên
hợp quốc thành lập văn phòng mới chống khủng bố
14:29
23/02/2017
Thượng
viện Anh tuyên bố có quyền hoãn Brexit
Thứ
sáu, 23/02/2017 | 07:00 GMT+7
Cảnh
sát Malaysia chưa đến Macau lấy ADN con trai Kim Jong-nam
Thứ
sáu, 23/02/2017 | 14:17 GMT+7
Thông tin mỗi ngày
Nữ giúp việc trộm tiền
chữa bệnh của ông lão ung thư
Thứ tư, 22/2/2017 | 19:11
GMT+7
Giúp
việc theo giờ cho ông lão đang bị ung thư, Hằng đã trộm 2,5 cây vàng cùng 20
triệu đồng của gia chủ.
Ngày
22/2, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Thị Thu
Hằng (36 tuổi, ở quận Đống Đa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Hằng
khai, ngày 16/1 được một phụ nữ ở quận Hai Bà Trưng thuê dọn dẹp nhà theo giờ
cho bố chồng. Khi dọn dẹp, Hằng thấy chiếc tủ đầu giường ông lão cắm chìa
khóa nên đã mở, lấy trộm 4 chiếc nhẫn vàng (tổng trọng lượng 2,5 cây) và 20
triệu đồng. Hằng giấu số tài sản này trong túi áo khoác và tiếp tục công việc
để che mắt gia đình.
Kết
thúc công việc, Hằng được con dâu ông lão thanh toán tiền công rồi chuồn thẳng.
Rời khỏi nhà chủ, Hằng bán một chiếc nhẫn có trọng lượng một cây vàng, được hơn
34 triệu đồng. Số vàng còn lại Hằng cất giấu trong nhà mình và mang số tiền bán
nhẫn cùng với 20 triệu tiền mặt về cho mẹ đẻ trả nợ.
Cơ
quan chức năng đã thu hồi toàn bộ số tài sản Hằng trộm và trao trả cho gia chủ.
Theo
cảnh sát, ông lão bị mất trộm đang chữa trị ung thư và là thương binh. Số tiền,
vàng ông dành dụm để chữa bệnh.
Hoàng
Việt
Cuồng ghen thiêu vợ sau khi đọc tin
nhắn điện thoại
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cuong-ghen-thieu-vo-sau-khi-doc-tin-nhan-dien-thoai-3545424.html
Thứ tư, 22/2/2017 | 18:29
GMT+7
Cho rằng vợ muốn ly
hôn để tìm hạnh phúc mới, ngày đầu năm mới Thành hắt xăng, châm lửa khiến người
phụ nữ bị bỏng, thân hình biến dạng.
- Thi
thể hai vợ chồng sau tiếng nổ lớn / Người
vợ vừa xuất ngoại về bị chồng đâm nhiều nhát / Chồng
đâm vợ rồi tự sát tại nhà em gái
Ngày 22/2, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét
xử Nguyễn Văn Thành (26 tuổi, ở Quốc Oai) về tội Giết người.
Theo bản án sơ thẩm, cuộc sống có nhiều mâu
thuẫn khó hòa giải, vợ Thành dẫn hai con về nhà mẹ đẻ sống. Mùng 2 Tết âm lịch
2016 (9/2/2016), vợ Thành cùng các con đến nhà bố mẹ chồng chúc tết và mang
theo đơn ly hôn.
Trong lúc cả nhà mải nói chuyện, Thành lấy
điện thoại của vợ kiểm tra thấy có tin nhắn tình cảm với đàn ông lạ nên nhất
quyết không ký đơn. Trong cơn ghen lại sẵn hơi men, anh ta chạy vào nhà lấy hơn
một lít xăng ra tạt lên người vợ rồi châm lửa đốt. Vợ Thành thoát chế nhưng bị
tổn hại tới 80% sức khỏe.
Tại phiên tòa hôm nay, Thành nhận tội, khai
quá ghen nên không làm chủ được bản thân.
Tới tòa với khuôn mặt và thân bị biến dạng do
bỏng, vợ Thành phủ nhận có quan hệ với người khác lúc sống ly thân với chồng.
Trong gần nửa năm chị nằm viện điều trị bỏng, Thành không “ngó ngàng” nên mới
bức xúc làm đơn tố cáo sự việc.
Chị nói từng bị đánh nhiều lần vì thế liên
tục làm đơn ly hôn nhưng đều không được chồng ký.
Bố bị cáo cho hay bây giờ vẫn coi con dâu như
như con ruột. Khi vợ Thành nằm viện điều trị ông cũng chăm sóc, lo liệu hơn 100
triệu đồng hỗ trợ điều trị.
Nhận định hành vi của Thành là đặc biệt nguy
hiểm, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội giết người.
Bảo Hà
Đậu ôtô đón con, bị trộm đập cửa kính lấy 23 triệu
22/02/2017 19:30 GMT+7
TTO
- Ngày 22-2, Công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết
đang điều tra vụ phụ huynh đậu ôtô ngoài đường vào trường đón con bị kẻ trộm
đập vỡ cửa kính lấy tài sản trong xe.
Theo
trình báo của chị Trần Thị Thúy Hằng (38 tuổi, ngụ Bình Dương), lúc 17h
cùng ngày, chị đậu ôtô 4 chỗ trên đường Trịnh Hoài Đức, P. Phú Lợi vào Trường
mầm non Hoa Phượng đón con.
Khi
trở ra chị tá hỏa thấy kính cửa trước bên phải xe bị đập bể. Kiểm tra
trong xe, phát hiện bị mất 23 triệu đồng.
Tại
hiện trường, cửa kính ôtô bị đập bể nát, mảnh vỡ rơi trên ghế xe. Chiếc
túi và một điện thoại di động bị vất lại trên vỉa hè. Toàn bộ số tiền trong túi
đã bị lấy mất.
Lực
lượng chức năng đã lấy dấu vân tay trên xe và túi xách bị vất lại hiện trường
điều để tra vụ việc.
ĐÌNH TRỌNG
Chủ sáng chế máy rửa ly thua kiện
22/02/2017 16:55 GMT+7
TTO -
Bị người mua sáng chế kiện ra tòa, ông Nguyễn Duy Linh phản tố yêu cầu người
mua phải bồi thường 450 triệu đồng nhưng đều bị cả hai cấp tòa sơ thẩm và phúc
thẩm tuyên bác.
Ngày
22-2, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của ông Nguyễn Duy Linh (57
tuổi) về yêu cầu bồi thường thiệt hại do tranh chấp trong việc chuyển giao công
nghệ sản xuất máy rửa ly.
Theo
đơn, ông Linh cho rằng mình là người sáng chế ra chiếc máy rửa ly đa năng bán
tự động. Máy đã được sản xuất để bán ra thị trường. Tháng 9-2014, ông Linh
ký hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất máy rửa ly cho ông Nguyễn Hoàng Lâm
(33 tuổi, ngụ quận 1).
Vì
ông Linh chưa được cấp bằng sáng chế đối với công nghệ sản xuất máy trên nên
hai bên không thể công chứng hợp đồng chuyển giao này mà cùng thỏa thuận
sẽ che dấu bằng việc ký hợp đồng vay mượn tiền.
Cụ
thể, ông Lâm đã lập hợp đồng công chứng cho ông Linh vay 100 triệu đồng với
thời hạn 3 tháng.
Tuy
nhiên, sau đó hai bên có tranh chấp trong việc chuyển giao công nghệ nên ông
Lâm đã nộp đơn kiện ông Linh đến TAND TP.HCM.
Trong
quá trình giải quyết vụ án, ông Nguyễn Duy Linh có đơn phản tố không đồng ý với
yêu cầu của nguyên đơn.
Theo
ông Linh, hai bên đã thỏa thuận đợt 1 sẽ thanh toán số tiền 170 triệu đồng để
chuyển giao công nghệ sản xuất máy. Tuy nhiên ông Lâm chỉ chuyển số tiền 100
triệu đồng.
Ông
Linh đã mở xưởng để chuyển giao công nghệ cho ông Lâm nhưng ông Lâm không đến
nhận. Ông Linh cho rằng ông Lâm khi nộp hồ sơ đăng ký cấp bằng sáng chế đã giữ
bản gốc biên nhận, không trả cho ông.
Ông
còn “tố” ông Lâm đã dùng bản mô tả đăng ký bản quyền để dịch sang tiếng Anh, có
ý đồ bán sáng chế này ra nước ngoài.
Ông
Linh yêu cầu ông Lâm phải bồi thường thiệt hại số tiền 450 triệu đồng do phải
ngừng sản suất máy rửa ly một thời gian theo thỏa thuận gữa các bên.
Không
đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Hoàng Lâm cho rằng ông nộp đơn
đăng ký bằng sáng chế dưới tên của ông Linh tại Cục sở hữu trí tuệ TP.HCM nhưng
vì ông Linh không tin tưởng nên liên tục nhắn tin đe dọa ông.
Ông
Lâm cho rằng ông Linh vi phạm thỏa thuận giữa hai bên, tự ý sản xuất và bán máy
ra thị trường nên ông không đồng ý tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển giao công
nghệ.
Xét
xử sơ thẩm, TAND TP.HCM cho rằng ông Linh chưa được cơ quan nhà nước công nhận
là chủ sở hữu công nghệ nên không có quyền chuyển giao cho bất cứ ai.
Cả
hai bên đã dùng hợp đồng vay tài sản để che dấu hợp đồng chuyển giao công nghệ
máy rửa ly bán tự động nên hợp đồng vay tài sản là vô hiệu, hai bên phải hoàn
trả cho nhau những gì đã nhận. Ông Linh phải trả lại cho ông Lâm 100 triệu
đồng.
Tòa
cũng bác yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại 450 triệu đồng của ông Linh bởi cả
hai người đều có lỗi ngang nhau nên không ai phải bồi thường cho ai.
Sau
khi xử sơ thẩm, ông Linh kháng cáo.
TÂM LỤA
Phát hiện hàng loạt cơ sở
y tế xả nước thải vượt chuẩn ra môi trường
08:02 PM - 22/02/2017 Thanh Niên
Online
Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến
hành kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở y tế trên địa bàn đã vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường (BVMT).
·
Trừ quận
1 quyết liệt, vỉa hè vẫn bị chiếm trọn khắp thành phố
·
Samsung
Connect: Mái ấm Đà Nẵng ngập tràn yêu thương cùng Phan Anh và Helly Tống
·
Kinh
doanh, sử dụng vỉa hè ở TP.HCM thế nào để không bị 'dọn dẹp'?
Ngày 22.2, Công an tỉnh Lâm
Đồng, cho biết đơn vị vừa kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với 10
đơn vị y tế trên địa bàn, gồm: Trung tâm y tế (TTYT) các huyện: Đức Trọng, Đạ Tẻh,
Đơn Dương, Di Linh, Cát Tiên, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Lâm Hà và TP.Đà Lạt, Bệnh viện
II Lâm Đồng.
Qua kiểm tra, các đơn vị đã
lập Đề án BVMT chi tiết cũng như đơn giản, tuy nhiên việc thực hiện chương
trình giám sát môi trường định kỳ tại các TTYT chưa được triển khai thực hiện đồng
bộ; các TTYT Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Cát Tiên, TP.Đà Lạt không thực hiện
chương trình giám sát và và báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định.
Trong khi đó, có 8/10 đơn vị
được xây dựng hệ thống xử lý nước thải (XLNT) từ chương trình của Ban quản lý dự
án chăm sóc sức khỏe Tây nguyên (trong thời gian 2007 - 2009), nhưng từ tháng
5.2015 đến nay hệ thống XLNT của 2 TTYT Lâm Hà và Cát Tiên đã hư hỏng hoàn
toàn. Công an đã lấy mẫu nước thải để phân tích, kiểm nghiệm thì có tới 5/10
đơn vị xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép ra môi trường, gồm các
TTYT Lâm Hà, Đức Trọng, Cát Tiên, Đạ Huoai và Bệnh viện II Lâm Đồng; riêng TTYT
Cát Tiên và Lâm Hà, hệ thống XLNT không vận hành được nên mỗi ngày đêm xả trực
tiếp hàng chục m3 nước thải y tế không qua xử lý ra môi trường. Hiện
nay còn 3 TTYT: Đam Rông, Lạc Dương, TP.Đà Lạt vẫn chưa có hệ thống XLNT.
Không chỉ vậy, 2 TTYT Đạ Tẻh và Bảo
Lâm chưa có lò đốt rác thải y tế nên xử lý bằng cách chôn lấp rác thải ý tế
trong khuôn viên trung tâm không đảm bảo vệ sinh môi trường.
Trước thực trạng này, UBND tỉnh Lâm
Đồng, đã có văn bản giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn phải thực
hiện nghiêm công tác BVMT, đặc biệt là Trung tâm y tế (TTYT) các huyện: Lâm Hà,
Đức Trọng, Đạ Huoai, Cát Tiên và Bệnh biện II Lâm Đồng.
UBND tỉnh yêu cầu trong vòng 6 tháng
tới, phải sửa chữa, cải tạo các hệ thống xử lý nước thải bị hư hỏng, đảm bảo
nước thải sau xử lý khi thải ra môi trường phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy
định.
Đồng thời yêu cầu Sở Y tế xây dựng
kế hoạch đầu tư hệ thống xử lý nước thải và lò đốt chất thải y tế cho các cơ sở
y tế hiện nay chưa được đầu tư hệ thống này. UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh
thường xuyên kiểm tra, báo cáo đề xuất tỉnh xử lý đối với những cơ sở y tế
không thực hiện đúng các quy định về BVMT và gây ô nhiễm môi trường.
Gia
Bình
Bắt kẻ buôn bán vũ khí sát
thương
10:02 PM - 21/02/2017 Thanh Niên
Online
Trong khi chờ trước cổng chợ
Tân Mai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để giao roi điện cho khách đặt hàng, Tiến bị
công an phát hiện, bắt giữ.
·
Nghi án mua bán vũ khí
quân dụng
·
Tên
cướp trong băng dùng dao khống chế cô gái ngay tại nhà, cướp iPhone bị bắt
·
Dùng roi
điện tấn công công an, lãnh án tù
Chiều 21.2, Công an TP.Biên
Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Quốc Tiến (24 tuổi, ngụ
Q.Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn bán vũ khí sát thương trái phép.
Trước đó, vào trưa cùng
ngày, tại cổng chợ Tân Mai, Tiến bị Đội cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự
xã hội Công an TP.Biên Hòa bắt qua tang khi đang mang theo bên người 12 cây roi điện tự chế hình thỏi son, có công suất phóng điện cực
đại lên tới 3.800 V, xuất xứ từ Trung Quốc.
Làm việc với lực lượng công
an, Tiến khai nhận số roi điện trên Tiến mua qua mạng với giá 120.000 đồng/cái,
sau đó bán lại với giá 200.000 đồng/cái kiếm lời. Thời điểm bị bắt, Tiến đang
chờ để giao hàng cho một số người ở TP.Biên Hòa đặt hàng trước đó.
Lê Lâm
Giảng viên Đại học Tây Nguyên đánh nhau trong quán nhậu
Thứ tư, 22/02/2017,
16:55 (GMT+7)
(SGGPO).- Ngày 22-2, Công an TP Buôn Ma Thuột
(Đắk Lắk) cho biết đang làm rõ đơn khiếu nại của một giảng viên Đại học Tây
Nguyên liên quan vụ việc xô xát tại một quán nhậu.
Trước
đó, vào lúc 15 giờ 20 ngày 16-2, anh Vũ Đình Công (SN 1988, giảng viên Khoa Sư
phạm, Đại học Tây Nguyên) đến Công an phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) trình
bày rằng anh bị một giảng viên khác đánh gây thương tích trong một quán
nhậu ở phường Tân Lợi.
Trong
lúc đang dự tiệc sinh nhật, anh Trần Văn Hưng (SN 1979, giảng viên Đại học Tây
Nguyên) có mâu thuẫn với anh Công. Sau đó anh Hưng đã dùng chén sứ đánh vào
đầu khiến anh Công phải khâu 3 mũi; và sau đó anh Công đã được đưa
đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột) điều trị.
Vào
ngày 21-2, anh Công vẫn còn đau ở vùng đầu nên đã được
chuyển đến Bệnh viện Thần kinh Quốc tế (TPHCM) để tiếp tục điều trị.
Ông
Nguyễn Tấn Vui, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, cho hay: “Hiện trường
chúng tôi đang chờ báo cáo giải trình từ hai giảng viên liên quan đến vụ xô xát
tại quán nhậu ở phường Tân Lợi. Chúng tôi cũng đã cử người đi thăm hỏi, đồng
thời xác minh lại vụ việc”.
CÔNG HOAN
Xử phạt hành chính nhóm thanh niên nhảy múa, chặn
xe trên quốc lộ 1A
Thứ tư, 22/02/2017, 21:38 (GMT+7)
(SGGPO).- Chiều 22-2, thông tin
từ Công an xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã tiến hành
xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 thanh niên có độ tuổi từ 22 đến 26, với
mức xử phạt từ 500.000 đến 750.000 đồng/người về hành vi gây rối trật tự công
cộng.
Theo
Công an xã Cẩm Trung, mức phạt tối đa cho hành vi nói trên là 1 triệu đồng. Tuy
nhiên xét thấy nhóm thanh niên đã nhận sai, hứa không tái phạm nên phạt dưới
khung để răn đe. Nếu sau này tái phạm sẽ áp dụng biện pháp giáo dục mạnh hơn.
Trước
đó, ngày 5-2-2017 trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn video clip dài
hơn 2 phút, quay lại cảnh một nhóm thanh niên có biểu hiện say xỉn sau khi đi
dự đám cưới đã kéo nhau lao ra giữa tuyến quốc lộ 1A rồi vô tư nhảy múa, ca
hát, hò hét trong tiếng nhạc bật lớn.
Qua
điều tra, lực lượng chức năng xác định vào khoảng 11 giờ ngày 2-2-2017, tại gia
đình ông Đinh Văn P. ở thôn 9, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên tổ chức đám cưới
cho con trai. Sau khi đám cưới xong, khoảng 13 giờ cùng ngày, một nhóm thanh
niên là bạn của cô dâu và chú rể đã mở nhạc to, sau đó kéo nhau ra tuyến quốc
lộ 1A để hò hét, nhảy múa, ca hát, thậm chí còn lao ra chặn đầu ô tô, xe máy
đang tham gia giao thông gây ách tắc cục bộ.
Sau
khi nhận được tin báo, Công an xã Cẩm Trung đã đến hiện trường cùng với một số
người dân can ngăn và nhóm thanh niên này rời khỏi đám cưới.
DƯƠNG QUANG
Phụ huynh xông vào trường
đánh cháu bé lớp 3 nhập viện
Thứ Tư, ngày 22/2/2017 - 19:10
(PLO)- Nghe con bị bạn cùng
lớp đánh trong lúc chơi đùa, một người cha ở Phú Yên xông vào trường học đánh một
học sinh lớp 3 phải nhập viện.
·
Bó tay thầy trò đánh nhau!
·
Công an điều tra
cô giáo trường Sen Vàng đánh học sinh
Chiều
22-2, ông Võ Đình Phú, Trưởng Công an xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa (Phú Yên),
cho biết đã mời ông Nguyễn Hữu Khảng (ngụ thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1) đến làm
rõ vụ ông này đánh một cháu học sinh lớp 3 Trường Tiểu học số 2 Hòa Bình 1 phải
nhập viện.
Chiều
cùng ngày, Phòng GD&ĐT huyện Tây Hòa đã yêu cầu hiệu trưởng Trường Tiểu học
số 2 Hòa Bình 1 đến báo cáo vụ việc để có hướng xử lý.
Trong
ngày 22-2, gia đình đã đưa cháu Lê Quốc Hòa, học sinh lớp 3B Trường Tiểu học số
2 Hòa Bình 1, đến BV Đa khoa tỉnh Phú Yên chụp CT vùng đầu, siêu âm vùng bụng
rồi trở về điều trị tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa.
Theo
ông Nguyễn Hữu Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Hòa Bình 1, làm
việc bước đầu với ban giám hiệu trường này vào sáng 22-2, ông Nguyễn Hữu Khảng
thừa nhận đã đánh cháu Hòa hai tát tai, đồng thời xin lỗi về hành vi sai trái
của mình.
Trong
khi đó, theo trình bày của cháu Hòa cùng một số nhân chứng, chiều 21-2, trước
giờ vào lớp học, trong lúc chơi đùa, cháu Hòa có quơ trúng tay vào bạn học cùng
lớp là con ông Khảng. Sau khi cháu bé chạy về nhà báo lại cho gia đình, ông
Khảng cùng một người khác đã xông vào trường đánh cháu Hòa. Khi thấy cháu Hòa
đang đứng ở hành lang của trường, ông Khảng tát vào mặt, đấm vào bụng nhiều cái
rồi cầm đầu cháu Hòa đập vào tường làm cháu choáng, ngã.
Cũng
theo hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Hòa Bình 1, khi thấy cháu Hòa bị ông
Khảng đánh, một số thầy cô cùng bảo vệ trường đến ngăn cản. Tuy nhiên, ông
Khảng có thái độ sỉ vả đối với bảo vệ trường. Ngay sau đó, trường gọi điện
thoại cho gia đình đưa cháu Hòa đi nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa
và báo sự việc cho Công an xã Hòa Bình 1 đến làm việc.
Ông
Lê Văn Lượng (cha cháu Hòa) cho biết hiện sức khỏe, tinh thần cháu Hòa vẫn chưa
ổn định: Vẫn còn đau đầu, vùng bụng, mạn sườn, hay tỏ ra sợ hãi, không ăn uống.
Trong khi đó, ông Khảng vẫn chưa đến bệnh viện thăm hỏi cháu Hòa cũng như chưa
đến nhà để xin lỗi.
TẤN LỘC
Xử lý 3 điểm kích dục cách
nhau chưa đầy 1 km ở quận 8
Thứ Tư, ngày 22/2/2017 - 19:16
(PLO)- Ập vào ba quán cà phê
trên một quãng đường khoảng 1 km, lực lượng chức năng phát giác nhân viên tại
những quán này kích dục và bán dâm cho khách.
·
Để mại dâm, trưởng công an
phải bị kiểm điểm
·
Cơ sở dịch vụ
nhạy cảm phải cam kết không khiêu dâm?
·
Thiếu
nữ 15 tuổi bị bán vào động mại dâm, nhắn tin về nhà kêu cứu
Ngày 22-2, Đoàn 2 - Kiểm tra
liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM phối hợp với các trinh sát hình sự Công an
TP.HCM hoàn tất xử lý ba điểm kích dục, mại dâm núp bóng quán cà phê trên địa
bàn phường 16, quận 8.
Trước
đó, khoảng 21 giờ ngày 21-2, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào ba quán cà phê
ở 148, 112A và 38A An Dương Vương (phường 16, quận 8, TP.HCM). Ba nơi này cách
nhau chưa đầy 1 km.
Tại thời điểm kiểm tra đã bắt quả
tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm và bốn tiếp viên thực hiện kích dục tại
chỗ cho khách.
Qua điều tra, những tiếp viên ở đây
đều không có hợp đồng lao động, không có lương, để có thu nhập phải kích dục và
bán dâm.
Để tránh bị phát hiện, bên ngoài
quán có nhiều chậu cảnh cùng bảng hiệu bán cà phê nhưng bên trong được ngăn
thành khu với vách bằng vải. Tiếp viên ăn mặc mát mẻ, sẵn sàng chiều khách khi
có nhu cầu.
Theo Công an phường 16 (quận 8),
những chủ quán cà phê này đều có giấy ký cam kết không tổ chức cho tiếp viên
kích dục, bán dâm.
NGUYỄN TÂN
Khánh Hòa: Bắt 2 đối tượng
“chôm” tiền của du khách Trung Quốc
LĐO Phi Thành 8:47 PM, 22/02/2017
2 đối tượng sau khi "bày mưu tính
kế" đã "chôm" giỏ xách của một du khách Trung Quốc bên trong có
chứa 1.900 Nhân dân tệ, 1 thẻ ngân hàng ACB và 1 thị thực của nạn nhân khi họ
dạo chơi ở bãi biển.
- Bất an với tình trạng
trộm cắp trong bệnh viện
- Trèo tường
vào nhà, tên trộm bị chó cắn... tụt cả quần
- Quảng
Ninh: Băng nhóm phá khóa nhà trộm cắp xe máy sa lưới
- Trộm liều
lĩnh đột nhập vào nhà, phá khóa xe SH bằng chân
Chiều
22.2, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng
Nguyễn Thị Loan (SN 1977, trú phường Phương Sơn, TP Nha Trang) và Phạm Thị Đào
(SN 1962, trú xã Diên Tân, huyện Diên Khánh) để điều tra về hành vi trộm giỏ
xách có 1.900 nhân dân tệ.
Nạn nhân của vụ việc là một nữ du
khách đến từ Trung Quốc, bà Yu Wan Ping (SN 1953). Theo thông tin ban đầu từ cơ
quan điều tra, trước đó, vào khoảng 16h30, ngày 21.2, bà Yu Wan Ping đang dạo
chơi ở khu vực biển, đoạn gần tháp Trầm Hương (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang)
thì bị 2 nữ đối tượng nói trên theo dõi, tiếp cận.
Sau khi chụp ảnh kỷ niệm xong thì nữ
du khách phát hiện chiếc giỏ xách của bà để ở trên ghế đá gần đó biến mất. Lấy
được giỏ xách, 2 nữ đối tượng mang xuống bãi biển với ý đồ vùi dưới cát.
Tuy nhiên, thời điểm đó, tổ trinh
sát của Công an TP Nha Trang đã phát hiện, bắt quả tang. Theo cơ quan điều tra,
bên trong chiếc giỏ xách có 1.900 nhân dân tệ, 1 thẻ ngân hàng ACB và 1 thị
thực của nạn nhân.
Đi du lịch miễn phí với ma
túy, một du khách nước ngoài nhận án 18 năm tù
LĐO Phan Hồng - P.B 5:57 PM,
22/02/2017
Để được đi du lịch miễn phí và có tiền xài,
một du khách người Nga đã nhận chuyển “hàng trắng” cho một phụ nữ không rõ lai
lịch. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, du khách này đã bị bắt quả tang với gần
200g cocaine được cất giấu trong hành lý.
- 4 người
Trung Quốc bị xử phạt về hành vi nhập cảnh trái phép
- Đưa trẻ em
vào nhà nghỉ quan hệ tình dục rồi quay clip
- Nhóm
nhân viên gắn chíp điện tử gian lận ở cây xăng Trần Khát Chân lĩnh án
Hôm nay (22.2), TAND TP.HCM đã tuyên phạt
Aleksandr Savin (sinh năm 1990, quốc tịch Nga) 18 năm tù về tội “vận chuyển
trái phép chất ma tuý”.
Theo cáo trạng, vào lúc 19h30 phút ngày
15.11.2015, Aleksandr Savin nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn
Nhất, trên chuyến bay EK392 từ sân bay quốc tế Dubai đến TPHCM. Qua kiểm tra
hành lý của Aleksandr Savin, cơ quan chức năng thu giữ 13 tấm mút có tẩm ma tuý
được giấu trong balo, áo khoác, chăn có trọng lượng hơn 296 gam có chứa thành
phần cocaine, hàm lượng tinh khiết 199,5g Cocaine.
Savin khai nhận, thông qua bạn quen, được một
người phụ nữ tên Svetlana (không rõ lai lịch, tại Nga) để được chị này cho du
lịch miễn phí. Ngày 20.10.2015, Savin gặp Svetlana và Svetlana thỏa thuận sẽ lo
hết chi phí cho Savin du lịch đến các nước Nam Mỹ nhưng khi về phải vận chuyển
đồ cho Svetlana và sau khi xong việc còn được bồi dưỡng thêm 1.000USD.
Svetlana
đưa trước cho Savin 400USD, ngày 21.10.2015, Savin từ Nga quá cảnh Dubai đến
Braxin. Ngày 22.10.2015, Svetlana đưa vé cho Savin đi Chile. Tại đây, ngày
13.11.2015, Savin được một người đàn ông địa phương đưa một balo bên trong có
áo khoác, túi ngủ, chăn thêu. Savin đem về khách sạn chụp ảnh chiếc balo gửi
cho Svetlana, thì được Svetlana cho biết balo này đã qua nhiều nước và có chó
ngửi rồi, giờ Savin đem về Việt Nam theo lộ trình Chi Lê- Braxin- Dubai- Việt
Nam. Tới 19h30 phút ngày 15.11.2015, khi đang làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay
Tân Nhất thì Savin bị bắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét