Đối Thoại Điểm Tin ngày 25 tháng 2 năm 2017
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Viet-Studies
·
Bài
dài về Đoàn Thị Hương (nghi can ám sát Kim Jong Nam): In
Kim Jong-nam Killing, a Common Migration Tale Takes a Dark Turn (NYT 24-2-17) ◄
·
TP.HCM
nghiên cứu đề án giành Nobel y học (VNN 24-2-17) -- Đọc tin này mà xây xẩm mặt mày, á khẩu!
(Một đề án chắn chắn sẽ được Nobel: "Tương quan giữa tính vĩ cuồng và sự ngu dốt")
·
Bộ
Văn hoá lên tiếng về nội dung xấu độc trên YouTube (VNN 24-2-17) -- Mỗi lần đọc những tin
loại này là tôi bực mình: Quý vị có khả năng gì hơn tôi mà tùy tiện quyết
định là một tin gì đó sẽ là "xấu độc" đối với tôi, không cho tôi đọc,
xem? (Trong lúc quý vị "bắt" tôi xem những tin như Hoàng Kiều đút đồ
ăn cho Ngọc Trinh, Phi Thanh Vân lấy guốc đâp Bảo Duy, chồng Thu Minh quỵt
nợ...?)
·
Chặn
truy cập, thu hồi tên miền các trang thông tin vi phạm (VNN 24-2-17) -- "Chặn truy
cập"! Việt Nam công khai nhìn nhận là có tường lửa!
·
Trưởng
Ban Tuyên giáo TƯ: Mong người dân được điều trị bệnh tốt nhất (VNN 24-2-17) -- Những người theo
"thuyết âm mưu" sẽ lập tức diễn dịch câu này là ông Thưởng nói theo
kinh nghiệm cá nhân!
·
Công
nghệ đã thay đổi Việt nam chỉ trong 30 năm: Technology
transforms Vietnam in just 30 years (Idaho Statesman 23-2-17)
·
Nông
thôn Việt Nam là... phồn thịnh?!!! From
war to peace and now prosperity in rural Vietnam (SCMP 23-2-17)
·
Di
sản chiến tranh biên giới 1979:The
Bitter Legacy of the 1979 China-Vietnam War (Diplomat 24-2-17)
·
Làm
sao nhìn một bức ảnh mà có thể đoán biết chương trình vũ khí hạt nhân của Triều
Tiên: What
One Photo Tells Us About North Korea’s Nuclear Program (NYT
24-2-17) -- Fascinating!
Bài mới
Bài được đọc nhiều
Sách mới
Chủ đề mới trên Diễn đàn
- See more at:
http://nghiencuuquocte.org/#sthash.JO3MtnZD.dpuf
Phân
tích
Phỏng
vấn
Điểm báo
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
Thứ
bảy, 25/2/2017 | 10:54 GMT+7
90%
người được hỏi đồng tình bỏ loa phường
Theo
kết quả khảo sát trên cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, 90% người tham gia đánh
giá thông tin từ loa phường “không thiết thực”, tỷ lệ cho rằng “không cần thiết
duy trì” loa phường cũng lên đến 90%.
Hôm
nay 25/2, việc lấy ý kiến nhân dân về loa phường trên Cổng giao tiếp điện tử
thành phố (https://hanoi.gov.vn) sẽ kết thúc. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
cho hay, từ kết quả khảo sát và lấy ý kiến một số khu dân cư, Sở sẽ báo cáo lên
UBND TP xem xét, quyết định.
Tính
đến 10h ngày 25/2, trên 3.000 người tham gia khảo sát ở cổng giao tiếp thành phố.
Trong đó, chỉ có trên 4% cập nhật thông tin qua loa phường; hơn 10% cho rằng
thông tin từ loa phường là hữu ích và gần 4% ý kiến đồng tình với việc duy trì
loa phường như hiện nay.
Đa
số người tham gia khảo sát cho hay thông tin từ loa phường không có ích (gần
90%) và không nên duy trì loa phường như hiện nay (khoảng 90%). Số liệu khảo
sát cũng cho thấy, tỷ lệ cập nhật thông tin qua Internet (trên 45%); đọc báo in
(trên 10%); nghe đài (đài tiếng nói Việt Nam, hệ phát thanh Đài PTTH Hà Nội (gần
7%)…
Việc
lấy ý kiến nhân dân về loa phường được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND
TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị của Sở Thông tin thành phố (ngày 9/1).
Tại hội nghị, ông Chung cho rằng, loa có tác dụng lớn ở thời kỳ bao cấp nhưng với
thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, cần xem xét loa phường còn phù hợp
hay không.
“Nếu
loa phường không hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ đi. Loa đã hoàn thành sứ mệnh
của nó”, Chủ tịch Hà Nội nói và giao Sở Thông tin đánh giá hiệu quả ngay trong
quý I năm 2017.
Ngày
6/2, trong buổi làm việc của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội với các sở ngành,
Chủ tịch Hà Nội thông tin Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo sơ bộ về ngân sách
thành phố chi hàng năm để duy trì hệ thống loa phường.
“Rất
tốn. Mỗi phường một năm chi mất mấy trăm triệu. Hiện nay chất lượng tin phát
hành rất thấp”, Chủ tịch Hà Nội cho biết. Ông Chung đề nghị Sở Thông tin sớm có
đánh giá khách quan, để thành phố có cơ sở đưa ra những cơ chế phù hợp.
Ở
góc nhìn khác, tại buổi làm việc của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội với quận Ba Đình
sáng 14/2, Phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Bạch Thành Định
đã đưa ra quan điểm cần giữ hệ thống loa phường vì đó là thông tin truyền thông
trực tiếp đến người dân để họ nắm được chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước.
“Loa
phường chính là sức mạnh của chính quyền, sợi dây nối giữa dân và Đảng, chính
quyền và dân. Bởi nếu chúng ta buông cái này là chúng ta mất”, Tướng Định nói.
Võ
Hải
Thứ
bảy, 25/2/2017 | 07:58 GMT+7
300
công nhân tấn công nhà máy may Trung Quốc ở Myanmar
Vợ
ông Trump lẽ ra phải bị trục xuất theo sắc lệnh của chồng
25/02/2017
11:18
Sức
ép tăng lãi suất
24/02/2017
21:23
Mỹ:
Xả súng ở thủ đô Washington, 2 cảnh sát bị thương
Thứ
Sáu ngày 24/02/2017
Giao
đất dịch vụ vẫn chậm: Vì sao?
Thứ
Bảy ngày 25/02/2017
Báo
Nhật: Nghi vấn công dân Triều Tiên bị sát hại tại Malaysia không phải Kim
Jong-nam
Thứ
bảy, 25/02/2017
Trung
Quốc nổi đóa vì bị Nhật đặt "ngang hàng" với Đài Loan
Thứ
bảy, 25/02/2017
Nhiều hãng truyền
thông bị cấm dự họp báo Nhà Trắng
Thứ
bảy, 25/02/2017, 10:27 (GMT+7)
Bầu cử Tổng thống
Pháp: Tỷ lệ ủng hộ ứng viên Macron tăng mạnh
Thứ
bảy, 25/02/2017, 01:44 (GMT+7)
Khi
bác sĩ đi hát kiếm cơm cho bệnh nhân nghèo
Thứ
Bảy, 25/02/2017 01:20
Chuyện
lạ ở Thụy Điển: Người dân cố tình nộp thừa thuế cho chính phủ để hưởng lãi
Thứ
Sáu, 24/02/2017 11:40
Thông tin mỗi ngày
Khổ nhục kế đóng giả người
bị tai nạn để trộm bọc tiền 6 tỷ
Thứ bảy, 25/2/2017 | 01:07
GMT+7
Đóng
giả là người bị tai nạn với chi chít băng bông ở trán, đi lại khó khăn, người
làm công đã qua mắt được bà chủ, ung dung trộm gói tiền hơn 6 tỷ đồng chỉ trong
10 giây.
Hồ
sơ của cảnh sát cho hay, từng phạm tội trong một vụ trộm cắp tài sản, vài năm
trước Nguyễn Thanh Bình trở về địa phương lấy vợ và sinh sống tại phường Trường
Thi (Vinh) nhưng không nghề nghiệp ổn định. Gần đây, anh ta xin làm phụ xe cho
nhà xe Tuấn Thủy tuyến Vinh - Hà Nội.
Nhiều
lần nhận gói hàng từ vị khách ở thành phố Vinh gửi tới một tiệm vàng ở Hà Nội,
Bình nghi bên trong là tiền nên đợi cơ hội ăn trộm.
Biết trước quy luật, ngày 15/2 người này sẽ
gửi bọc hàng, Bình lên "kịch bản trộm cắp", rủ thêm Cao Ngọc Dương
(28 tuổi, trú tại TP Vinh) tham gia. Ngày 14/2, vờ trình bày với chủ xe rằng
gia đình có việc riêng, Bình xin nghỉ phép nửa tuần.
19h ngày 15/2, xe khách Tuấn Thủy chạy tới
cây xăng ở đường Lệ Ninh (TP Vinh) thì bà Phạm Thị Miên (48 tuổi) mang bọc hàng
tới gửi chủ xe là chị Trần Thị Hải Yến. Việc giao nhận diễn ra rất nhanh vì
"khách quen", gói hàng được chị Yến bỏ vào thùng sắt phía sau ghế
lái.
21h cùng ngày, xe rời cây xăng tới khu vực
trước cổng Ga Vinh để đón khách. Trong đám đông hàng chục hành khách chen lấn
lên xe lúc đó có Bình đóng giả người mới bị tai nạn giao thông. Anh ta đeo khẩu
trang, băng trán và đội mũ lưỡi trai, đeo kính. Bình vờ xuýt xoa kêu đau và
được Dương đóng giả người thân dìu lên xe.
Dương nói với chị Yến rằng "người
nhà" của quê ở Thanh Hóa vào Nghệ An đi chơi thì gặp tai nạn hiện đã sơ
cứu, vết thương đang đau đớn nên muốn được ưu tiên ngồi ở ghế trước, gần tài
xế. Được chủ xe đồng ý, Bình lúc này chỉ chờ cơ hội để bật nắp thùng sắt mà
hàng ngày anh ta đã quá thành thạo, lấy đi bọc hàng.
Dăm phút sau khi cuỗm thành công bọc hàng,
Bình kêu chóng mặt, nói không thể ngồi xe nên "người thân" dìu xuống
xe, nói rằng sẽ đưa tới cơ sở y tế.
6 tiếng sau tới bến xe Hà Nội, chị Yến bật
nắp thùng lấy bọc hàng để giao cho người thân bà Miên thì phát hiện gói hàng
biến mất. Lúc này, chủ xe mới hay bọc giấy có giá trị tới 6,1 tỷ đồng, gồm:
220.000 USD, 600.000 Bath; 921.000 JPY; 669.300 TWD.
Trực tiếp chỉ đạo phá án, trung tá Nguyễn Hữu
Cường (Phó công an thành phố Vinh) kể, việc lần tìm thủ phạm lấy bọc tiền ở
thời điểm nào rất khó xác định vì xe không có camera, thùng sắt nơi để bọc tiền
nằm không quá xa cửa xe.
Các điều tra viên nghi ngờ thủ phạm
"phải là người quen biết với nhà xe, và biết trước về bọc tiền chứ không
phải là tình cờ vớ bẫm". Đối chiếu thông tin nhà xe cung cấp rằng hôm
xảy ra vụ mất trộm thì lơ xe nghỉ làm, trinh sát bắt đầu "quan tâm"
đến Bình. Câu chuyện về người đàn ông bị tai nạn giao thông lên xe rồi bất ngờ
xuống xe trước lúc khởi hành cũng được coi là thông tin quan trọng và cảnh sát
tình nghi thủ phạm là Bình và Dương.
Nửa ngày cấp tập truy tìm manh mối thì đêm
16/2 cảnh sát hình sự thành phố Vinh nhận tin báo vụ việc có hai băng nhóm côn
đồ mang súng và hung khí hẹn nhau tại cây cầu ở phường Vinh Tân để huyết chiến.
Cảnh sát bao vây, ngăn chặn sự việc và trong những người bị bắt có Dương cùng
tang vật là hai khẩu súng AK cưa báng và một khẩu tự chế cùng nhiều viên đạn.
Sau 15 giờ đồng hồ "đấu trí" với
cảnh sát, Dương thừa nhận cùng Bình gây ra vụ trộm tiền trên xe khách đêm 15/2.
Thu thập thêm chứng cứ, hai
ngày sau cảnh sát bắt Bình tại Vinh khi anh ta đang gói tiền để chuẩn bị
đón xe ra Hà Nội trốn. Khám xét nhà riêng của hai nghi can, cảnh sát thu
toàn bộ số tang vật.
Bộ đôi trộm cắp thừa nhận: "Bình chỉ mất
chừng 10 giây để bật nắp thùng lôi bọc tiền đút vào túi áo". Tất cả diễn
ra đúng như kịch bản mà Bình dự định. Khi xuống xe, chúng chỉ kịp chia đôi các
bọc tiền theo mệnh giá mà không kịp đếm chính xác là bao nhiêu.
"Nghi
can tự tin với kịch bản hoàn hảo nên ung dung cất tiền tại nhà riêng mà chưa
tẩu tán ngay", cán bộ điều tra cho biết..
Hải Bình
Nhóm giang hồ dọa bán nội tạng 'con
nợ' bất thành
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nhom-giang-ho-doa-ban-noi-tang-con-no-bat-thanh-3546419.html
Thứ sáu, 24/2/2017 | 15:05
GMT+7
Thịnh và đàn em bắt
ông Văn qua Campuchia đánh đập, ép viết giấy nợ 900 triệu đồng, yêu cầu bạn gái
nạn nhân đem tiền đến "chuộc mạng" nhưng cô gái làm lơ.
Ngày 24/2, TAND TP HCM xử phúc thẩm, tuyên
phạt Huỳnh Gia Thịnh (37 tuổi, ngụ Đà Nẵng) 3 năm 6 tháng tù về các tội Bắt giữ
người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản. Hai đồng phạm của Thịnh cũng nhận 2
năm 6 tháng tù.
Mức án này đã được giảm một năm so với hình
phạt cấp sơ thẩm áp dụng trước đó.
Theo bản án, năm 2013 ông Văn cá độ bóng đá
qua mạng do Thịnh tổ chức, thua 13.500 USD (hơn 300 triệu đồng). Không có tiền
trả, ông này bỏ trốn.
Một ngày đầu năm 2016, Thịnh đi ngang quán cà
phê trên đường Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú, phát hiện ông Văn nên gọi nhóm đàn
em.
Khoảng 8 người ập đến đánh ông Văn, sau đó
thuê xe đưa ông này sang Campuchia giam giữ. Thịnh ép ông Văn viết giấy nhận nợ
900 triệu đồng. Anh ta gọi điện cho bạn gái nạn nhân yêu cầu đem trước 200
triệu đồng sang Campuchia "chuộc mạng", nếu không chúng sẽ giết, bán
nội tạng ông Văn.
Ngày 22/2/2016, sau gần một tháng giam giữ,
không thấy bạn gái ông này giao tiền, Thịnh sợ công an vào cuộc nên thả người.
Thịnh và hai đàn em bị bắt sau đó. Công an
còn thu giữ tại nơi ở của nhóm này 2 khẩu súng và nhiều thanh kiếm tự chế.
Bình Nguyên
* Tên nạn nhân đã được
thay đổi.
24/02/2017 18:22 GMT+7
TTO
- Wu Waigang (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị lực lượng an ninh hàng
không tại sân bay Tân Sơn Nhất bắt về hành vi trộm cắp tài sản trên máy bay.
Chiều
24-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết, lực lượng an ninh hàng không tại sân bay
Tân Sơn Nhất đã làm thủ tục chuyển giao đối tượng Wu Waigang (37 tuổi, quốc
tịch Trung Quốc) cho Công an P.2, Q.Tân Bình để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
về hành vi trộm cắp tài sản.
Thông
tin ban đầu cho biết, trưa cùng ngày, khi các hành khách trên chuyến bay VN230
(từ TP.HCM đi Hà Nội) đang ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị cất cánh thì phát hiện
nghi can này có dấu hiệu lấy hành lý của hai hành khách khác, lục lọi tiềm kiếm
tài sản.
Hành
khách và lực lượng chức năng đã phối hợp để bắt giữ nghi can này, đưa cả người
và tang vật rời khỏi máy bay để lập hồ sơ ban đầu.
Theo
lời khai của hai hành khách người Nhật Bản - chủ nhân của các hành lý bị
nghi can này lục lọi - thì họ mất tài sản trị giá khoảng 1.000USD.
Nguồn
tin cho biết, lực lượng an ninh hàng không Việt Nam xác định một số băng nhóm
chuyên nghiệp, do một số đối tượng người nước ngoài cầm đầu, tổ chức chuyên
hoạt động trên các chuyến bay nội địa và khu vực của Việt Nam để trộm cắp tài
sản.
Lực
lượng an ninh hàng không nhiều lần bắt giữ các đối tượng trực tiếp trộm
cắp tài sản, chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên tình trạng
trộm cắp trên máy bay vẫn xảy ra.
GIA MINH
24/02/2017 16:58 GMT+7
TTO
- Ngày 24-2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Củ
Chi vụ án giết người tình do bị cáo Bùi Văn Xuân Lắm (33 tuổi, ngụ Huyện
Củ Chi) thực hiện.
Theo
cáo trạng, Bùi Văn Xuân Lắm và chị Nguyễn Thị Kim Chi có quan hệ tình cảm và
chung sống như vợ chồng với nhau từ năm 2013.
Trong
quá trình chung sống, Lắm thường cho Chi mượn tiền nhưng không viết giấy nợ,
tổng cộng Chi đã nợ Lắm 160 triệu đồng. Tuy nhiên, đến năm 2014, Lắm và Chi
chia tay.
Để
hàn gắn tình cảm, khoảng 7g ngày 21-2-2014, Lắm chở Chi đi ăn sáng và uống cà
phê tại ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Lúc này, Lắm khuyên Chi về sống chung
như trước nhưng Chi không đồng ý.
Níu
kéo không thành, Lắm đòi tiền Chi đã nợ nhưng Chi không trả nên hai bên xảy ra
mâu thuẫn. Chi tát vào mặt Lắm khiến Lắm tức giận rút con dao mang theo trong
người đâm liên tiếp nhiều nhát và cắt đứt vành tai của Chi làm Chi chết tại
chỗ.
Sau
khi gây án, Lắm lấy xe bỏ chạy đến bệnh viện Hóc Môn gửi xe, rồi điện cho công
an xã Bình Mỹ đến thu hồi xe, còn Lắm bỏ trốn sang Campuchia làm thuê, thỉnh
thoảng về Việt Nam.
Ngày
7-8-2016, Lắm bị công an TP.HCM bắt theo lệnh truy nã.
Tại
phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng đã truy tố. Xét thấy
hành vi của Lắm là nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất côn đồ, tuy nhiên, gia
đình bị cáo có công với cách mạng, bị cáo thành khẩn khai báo nên tòa đã tuyên
phạt Lắm mức án chung thân về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường cho
gia đình người bị hại 140 triệu đồng.
TUYẾT MAI
Hai bố con ông Trầm Bê bị
chấm dứt vai trò điều hành, quản trị Sacombank
05:16 PM - 24/02/2017 Thanh Niên
Online
Chiều
nay 24.2, Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị,
điều hành của ông Trầm
Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.
·
Sacombank ổn định và
tăng trưởng
·
Sacombank
hỗ trợ 1.000 tỉ đồng cho Sở Y tế Phú Thọ
·
TP.HCM công
khai 77 dự án bất động sản thế chấp ngân hàng
Thực
hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015 ban
hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1.3.2012 của Thủ tướng Chính phủ,
trên cơ sở đề nghị của 2 ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chấp
thuận sáp nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam (PNB) vào Ngân hàng
thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Ngày
1.10.2015, PNB và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định
pháp luật. Ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền
quyền cổ đông (quyền biểu quyết và quyền đề cử) tại PNB/Sacombank/Sacombank sau sáp nhập cho Công ty Quản lý
tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) theo chỉ định của Ngân hàng
Nhà nước.
Tiếp
tục triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu 2 ngân hàng đã được Thủ tướng
Chính phủ chấp thuận, ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa (con trai ông Trầm Bê)
cũng đã có đơn gửi Hội đồng quản trị Sacombank và Ngân hàng Nhà nước xin từ
nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Sacombank. Trên cơ sở đề nghị của
ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa, xét thực tiễn quá trình triển khai phương án
tái cơ cấu PNB/Sacombank/Sacombank sau sáp nhập và các ý kiến chỉ đạo có liên
quan của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, ngày
24.2.2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị,
điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.
Ông
Trầm Bê và người có liên quan có trách nhiệm tiếp tục xử lý các tồn tại tại
Sacombank theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc chấm dứt vai trò quản trị
điều hành đối với ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank nằm trong lộ
trình và các giải pháp thực hiện phương án tái cơ cấu Ngân hàng đã được Thủ
tướng Chính phủ chấp thuận gắn với Đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn
2011 - 2015, phương án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Thủ tướng
Chính phủ chấp thuận.
Trong
thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo Sacombank khẩn trương tổ chức Đại
hội đồng cổ đông trong tháng 4 năm 2017 để kiện toàn bộ máy quản trị, điều
hành, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục
triển khai các giải pháp tái cơ cấu, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, ổn
định tình hình tổ chức và phát triển hoạt động của Sacombank, đảm bảo an toàn
hệ thống các tổ chức tín dụng.
Anh Vũ - Thanh Xuân
Nguyên kế toán Bệnh viện
Ninh Thuận lãnh 16 năm tù vì tham ô
http://thanhnien.vn/thoi-su/nguyen-ke-toan-benh-vien-ninh-thuan-lanh-16-nam-tu-vi-tham-o-794730.html
02:34 PM - 24/02/2017 Thanh Niên
Online
Sau 7 phiên tòa xét xử vụ án
tham ô tài sản xảy ra tại Bệnh viện Ninh Thuận, ngày 24.2, HĐXX sơ thẩm, TAND tỉnh
Ninh Thuận tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh 16 năm tù về tội tham ô tài sản.
·
Vụ
án tham ô ở Vinashinlines: Tuyên án tử hình Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm
·
Các
bị cáo vụ đại án Vinashin Lines đồng loạt chối tội
·
Khởi
tố thêm 5 bị can liên quan vụ Trịnh Xuân Thanh
Ngày 24.2, TAND tỉnh Ninh
Thuận đưa ra xét xử sơ thẩm (lần 3) vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Bệnh viện Ninh Thuận.
Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn
tinh vi, trong thời gian từ tháng 3.2012 - 2.2013, Nguyễn Thị Lan Anh (33 tuổi),
nhân viên kế toán tiền lương Bệnh viện Ninh Thuận lập khống chứng từ, nâng khống
số tiền thanh toán bồi dưỡng phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp ưu đãi nghề và tiền
ngoài giờ của cán bộ, nhân viên, bác sĩ trong bệnh viện để chiếm đoạt ngân sách
nhà nước hơn 1,3 tỉ đồng.
Cáo trạng thể hiện trong thời
gian từ tháng 4.2011 - 8.2012, Lan Anh được giao nhiệm vụ phụ trách kế toán tiền
lương và thanh toán các khoản phí khác.
Qua mỗi đợt nhận hồ sơ thanh
toán do Phòng kế hoạch tổng hợp và kế toán trưởng chuyển đến, Lan Anh làm lại bảng
tổng hợp mới, nâng số tiền cao gấp nhiều lần so với thực tế.
Để qua mặt Ban giám đốc bệnh
viện, Lan Anh in chữ ký sao chép của Phòng kế hoạch tổng hợp và kế toán trưởng
lên bảng tổng hợp rồi trình lãnh đạo bệnh viện ký duyệt.
Sau đó, Lan Anh làm bảng tổng
hợp phụ cấp, trình kế toán trưởng, giám đốc ký rồi chuyển cho kế toán kho bạc
làm ủy nhiệm chi để rút tiền chuyển vào tài khoản của mình, chiếm đoạt hơn 462
triệu đồng.
Từ tháng 8.2012 - 2.2013,
Lan Anh được phân công phụ trách kế toán thuế; công việc kế toán tiền lương và
thanh toán các khoản phí khác được giao cho bà Trần Thị Thanh Nga, nhưng do bà
Nga bận nhiều công việc nên người phụ trách Phòng tài chính, kế toán bệnh viện
phân công (bằng miệng) Lan Anh phối hợp với bà Nga cùng làm.
Bằng thủ đoạn như trên, Lan
Anh qua mặt Ban giám đốc, phòng tài chính, kế toán bệnh viện Ninh Thuận, tiếp tục
chiếm đoạt hơn 842 triệu đồng.
Trong phiên sơ thẩm lần 1,
TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Lan Anh 16 năm tù về tội tham ô tài sản.Sau đó,
Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hủy án sơ thẩm trả hồ sơ điều tra lại
từ đầu.
Tại phiên sơ thẩm lần 2,
ngày 4.11.2014, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt bị cáo Lan Anh 7 năm 6 tháng tù
về tội tham ô tài sản và 8 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo.
Sau phiên sơ thẩm, Viện KSND
Ninh Thuận có văn bản kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm hủy bản án hình sự ngày
4.11.2014 về phần tội danh.
Tại phiên tòa phúc thẩm lần
2, Viện KSND Ninh Thuận xin rút kháng nghị nên bản án sơ thẩm ngày 4.11.2014
tuyên phạt Lan Anh 2 tội tham ô tài sản và lừa đảo có hiệu lực.
Tuy nhiên, 14.3.2016, Viện
trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM quyết định kháng nghị lên Ủy ban thẩm phán
TAND cấp cao tại TP.HCM về bản án sơ thẩm ngày 4.11.2014 của TAND tỉnh Ninh Thuận.
Kháng nghị cho rằng kết luận án sơ
thẩm không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án, có những sai lầm nghiêm
trọng trong áp dụng Bộ luật Hình sự và vi phạm nghiêm trọng tố tụng hình sự.
Ngày 31.5.2016, Hội đồng giám đốc
thẩm gồm 13/13 thành viên Ủy ban thẩm phán tham gia xét xử, nhận định cáo trạng
Viện KSND Ninh Thuận chỉ truy tố bị cáo Lan Anh về tội tham ô tài sản và quyết
định đưa vụ án ra xét xử của TAND tỉnh Ninh Thuận chỉ ghi tội tham ô tài sản
nhưng khi xét xử lại xử 2 tội: tham ô tài sản và lừa đảo nên có quyết định hủy
toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm ngày 4.11.2014 của TAND tỉnh Ninh Thuận, để điều
tra lại theo thủ tục chung.
Trong phiên sơ thẩm (lần 3), luật sư
bị cáo cho rằng Lan Anh chỉ phạm tội tham ô, với số tiền hơn 462 triệu đồng ở
trong thời gian từ tháng 4.2011 - 8.2012; còn trong thời gian từ tháng 8.2012 -
2.2013, Lan Anh được chuyển qua bộ phận khác nên truy tố bị cáo Lan Anh phạm
tội tham ô trong giai đoạn này là không đúng.
Tuy nhiên, vị đại diện Viện KSND cho
rằng việc người phụ trách Phòng tài chính, kế toán bệnh viện phân công (bằng
miệng) cho bị cáo Lan Anh cùng với bà Trần Thị Thanh Nga phụ trách công việc kế
toán tiền lương và thanh toán các khoản phí khác là đúng với thông tư hướng dẫn
của Bộ Y tế.
Qua xét hỏi những người liên quan và
lời nhận tội của bị cáo, Hội đồng xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên
phạt bị cáo Lan Anh 16 năm tù về tội tham ô tài sản.
Thiện Nhân
Nam sinh lãnh 3 năm tù vì quay clip tống tiền 17 nữ sinh
Thứ sáu, 24/02/2017,
23:25 (GMT+7)
Ngày 24-2, TAND quận
Ninh Kiều, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Hồ Vũ (19 tuổi, ngụ
tỉnh An Giang) 3 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Vũ là
sinh viên năm nhất theo học chuyên ngành kế toán (khoa Kinh tế - ĐH Cần Thơ).
Từ tháng 3 đến tháng 4-2015, Vũ tham gia khóa học giáo dục quốc phòng chung với
nhiều sinh viên khác do trường tổ chức tại khu Hòa An (xã Hòa An, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Do nắm được giờ giấc sinh hoạt của các nữ sinh viên nên
Vũ lẻn vào phòng tắm đặt điện thoại quay lén cảnh các nữ sinh đang tắm để thỏa
mãn nhu cầu cá nhân. Kết thúc khóa học, Vũ quay về Cần Thơ. Sau đó, Vũ tạo 2
tài khoản facebook và liên lạc với các nạn nhân để tống tiền. Vũ yêu cầu nạn
nhân phải chuyển tiền vào tài khoản cho Vũ từ 5 - 6 triệu đồng, nếu không sẽ
đăng tải lên internet. Một nữ sinh do quá lo lắng và hoảng loạn nên đã chuyển
số tiền 1,5 triệu đồng cho Vũ. Các nữ sinh khác đã báo cho ban giám hiệu nhà
trường và công an.
Ngày 26-4-2015, cơ
quan chức năng đã bắt Vũ và thu chiếc điện thoại trong có 40 đoạn clip ghi lại
hình ảnh các nữ sinh trong phòng tắm. Vũ thừa nhận đã gửi tin nhắn buộc 17 nữ
sinh phải nộp cho mình 92 triệu đồng. Tại phiên tòa, Vũ tỏ ra ăn năn hối hận,
thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Hồ Vũ 3
năm tù giam.
LÊ PHƯƠNG
Khởi tố vụ trốn thuế lớn nhất Quảng Trị
Thứ sáu, 24/02/2017,
23:22 (GMT+7)
(SGGP) - Ngày 24-2,
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46,
Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm
giam Nguyễn Trọng Tài (52 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty CP Tuấn Lộc Quảng Trị)
về hành vi trốn thuế.
Theo kết quả điều tra
ban đầu, trong 2 năm 2013 và 2014, Công ty Tuấn Lộc do ông Tài điều hành
đã cố tình làm sai sổ sách, báo cáo lùi doanh thu để trốn thuế 4,1 tỷ đồng. Đây
là vụ trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
NGỌC OAI
Công an Biên Hòa bắt gần
80 người dính đến ma túy
Thứ Bảy, ngày 25/2/2017 - 05:00
(PL)- Trước, trong và sau Tết,
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tập
trung trấn áp tội phạm về ma túy, bắt giữ 78 người có hành vi mua bán, tàng trữ
và sử dụng ma túy trái phép.
Thống
kê sau đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm tại địa bàn trong hai
tháng qua cho biết như trên.
Theo
đó, công an phát hiện 17 vụ, thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp, heroin và nhiều
tang vật liên quan khác. Qua đó công an đã khởi tố 11 vụ án với 15 bị can, xử
phạt hành chính những người còn lại với số tiền gần 48 triệu đồng.
NGUYÊN HỒNG
Chém em dâu trước BV Từ Dũ
vì giành chỗ bán hàng
Thứ Sáu, ngày 24/2/2017 - 17:53
(PLO) - Nạn nhân bị Quang
chém vào vai và cổ gây thương tích là chị Phan Thị Thanh Thủy, em dâu của
Quang.
·
Giết người vì giành chỗ ngồi ăn ốc
·
Tranh giành chỗ
bán hàng, người thiệt mạng, kẻ vào tù
Công
an quận 1, TPHCM đang thu thập chứng cứ và trưng cầu giám định thương tích để
củng cố hồ sơ xử lý Lương Vinh Quang (41 tuổi, ngụ phường 5, quận 3) về hành vi
cố ý gây thương tích.
Nạn
nhân bị Quang chém vào vai và cổ gây thương tích là chị Phan Thị Thanh
Th. em dâu của Quang.
Theo
hồ sơ ban đầu, Quang và chị Th. bán hàng rong trước cổng bệnh viện phụ sản
Từ Dũ. Chiều 11-2, chị Thủy lấy cây dù che nắng lấn qua phần ranh giới
Quang đang bày hàng bán nên xảy ra cự cãi. Quang cầm dao bầu rượt đuổi chị Th.
đến đường Cống Quỳnh và chém vào người chị này.
Nhận
được tin báo, công an quận 1 tiến hành tạm giữ Quang
Trước
đó, cuối năm 2016, do cạnh tranh giành địa bàn bán hàng ở khu vực này mà vợ
chồng chị Phan Thị Ngọc Tuyết (đẩy xe bán nước giải khát) bị chém.
Theo
phản ảnh của người dân, tình trạng hàng rong bủa vây quanh khu vực cổng Bệnh
Viện Từ Dũ không chỉ gây mất mỹ quan mà còn xảy ra nhiều vụ xô xát tranh giành
chỗ buôn bán, ảnh hưởng an ninh trật tự.
Khu
vực này giáp ranh giữa phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) với phường 5 (quận 3) nên
mỗi khi lực lượng quản lý trật tự đô thị cùng công an ra quân 1 xử lý lấn chiếm
lòng lề đường thì người bán hàng rong dạt sang địa bàn quận 3 và ngược lại.
AN DANH
Giả khách đi lễ để trộm
cắp tiền tại đền Mẫu
LĐO Long Nguyễn 10:8 AM, 24/02/2017
Thủ
đoạn của các đối tượng thường dùng là giả danh đi lễ chùa, sau đó quan sát và
thực hiện hành vi trộm cắp.
- Đột
kích đường dây trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô tô “khủng” ở Hà Nội
- Quảng
Ninh: Băng nhóm phá khóa nhà trộm cắp xe máy sa lưới
- Bất an với tình
trạng trộm cắp trong bệnh viện
Ngày 21.2, nguồn tin từ Công an
thành phố Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với nhân dân địa phương
bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi lấy trộm tiền công đức ở đền Mẫu (Bãi
Sậy, phường Quang Trung, TP.Hưng Yên).
Qua
xác minh, một trong 2 đối tượng là Vũ Ngọc Sơn, SN 1981, trú tại thôn Dị Chế,
huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên), từng bị xử phạt về tội trộm cắp. Người còn lại
là Phạm Công Thuận, SN 1945, ở Kim Giang, Ứng Hòa, Hà Nội.
Tại
thời điểm bắt giữ, cơ quan chức năng đã thu giữ được tổng số tiền hơn 2 triệu
đồng. Được biết, thủ đoạn của các đối tượng này thường giả danh đi lễ chùa, sau
đó chúng quan sát, lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vị trộm cắp của mình.
Tại
cơ quan điều tra, các đối tượng đã thú nhận về hành vi của mình.
Bắt giữ đối tượng 21 năm
trốn truy nã tại tỉnh Bình Phước
http://laodong.com.vn/phap-luat/bat-giu-doi-tuong-21-nam-tron-truy-na-tai-tinh-binh-phuoc-641140.bld
LĐO CAO HÙNG - LÊ ANH 11:22 AM,
24/02/2017
Ngày
24.2, nguồn tin từ Phòng truy nã tội phạm (PC 52) - Công an tỉnh Bình Phước,
cho biết: Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Phong Lục (sinh
1963, quê Hà Tĩnh), sau 21 năm đối tượng này đã trốn truy nã của Công an tỉnh
Hà Tĩnh.
- Công
an tỉnh Kon Tum đang trực tiếp lấy lời khai đối tượng truy nã đặc biệt
Trần Trung Hùng
- Công
an Khánh Hòa bắt thành công tội phạm người Pháp bị Interpol truy nã đỏ
- Bắt
đối tượng bị truy nã trong băng nhóm sử dụng vũ khí nóng
- Bộ Công an truy nã giám đốc
lừa đảo
Theo
thông tin ban đầu, vào lúc 17 giờ, ngày 22.2, sau một thời gian theo dõi, các
trinh sát phòng PC52 - Công an tỉnh Bình Phước đã ập vào nhà nghỉ Thúy Hằng
trên đường Quốc lộ 14, thuộc khu phố Tân Phong, thị trấn Đức Phong, huyện Bù
Đăng, tỉnh Bình Phước và bắt giữ Nguyễn Phong Lục.
Tại
cơ quan điều tra, Lục khai nhận: Trong thời gian 1995 - 1996, đối tượng có
nhiệm vụ tuyển người đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài. Tuy nhiên, Lục đã
lợi dụng cơ hội này chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Lục
bị khởi tố về hành vi “chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”. Nhưng với
bản tính ranh mãnh, Lục đã lợi dụng sơ hở để thừa cơ bỏ trốn. Đối tượng bị Công
an tỉnh Hà Tĩnh truy nã toàn quốc.
Để
chạy trốn, che giấu thân phận, đối tượng đã đi vào Nam và sống tại nhiều tỉnh
thành. Trước khi sa lưới, Lục sống tại TP. Hồ Chí Minh; đến khi nghe động thì
dịch chuyển về Bình Dương, rồi Bình Phước với ý định lên các tỉnh Tây Nguyên để
tiếp tục hành trình chạy trốn của mình.
Tuy
nhiên, khi nghỉ lại tại thị trấn Đức Phong thì Lục bị lực lượng chức năng
bắt giữ, kết thúc 21 năm trốn truy nã.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét