Đối Thoại Điểm Tin ngày 25 tháng 3 năm 2017
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
·
Đừng
tuyển cán bộ theo kiểu “nhậu đều thì cho vào” (NLĐ 24-3-17) -- Hay nhỉ? Tôi chưa nghe câu này!
·
Chuyện
gì đang xảy ra ở Đà Nẵng? Hầm
chui sông Hàn liên quan đến 40 biệt thự Sơn Trà? (ĐV 24-3-17)
·
Tái
diễn tình trạng tổ chức tour du lịch mạo hiểm "chui" (SGGP 24-3-17) -- "Chui" mới
thực sự là mạo hiểm chớ!
·
Ông
Hải cứng rắn với người mẫu, cảm thông với cụ già (ĐV 24-3-17) -- Biên tập viên nào đặt cái
tít này đáng được thưởng!
·
Tại
sao có quá nhiều đàn ông Mỹ không chịu đi làm? Maybe
the Economy Isn't the Reason Why So Many American Men Aren't Working (Atlantic 22-3-17) -- Vì lý do sức khỏe?
Bài mới
Bài được đọc nhiều
Sách mới
Chủ đề mới trên Diễn đàn
-
See more at: http://nghiencuuquocte.org/#sthash.OLksY0ab.dpuf
RFI
Phân
tích
Phỏng
vấn
Điểm báo
·
23/03/2017CHÂU Á NHIỆT ĐIỆN Ô NHIỄM
·
Thói Đời
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
Cách vào boxitvn.net
Kính báo đề quý bạn đọc rõ: sau một thời gian không phá hoại
nổi boxitvn.net, bọn "tin tặc" hiện đang giở trò phong
tỏa trang mạng của chúng tôi bằng tường lửa. Đó là một hạ sách khiến nhiều bạn
đọc hết sức bất bình. Chúng tôi sẽ đệ đơn nhờ cơ quan chủ quản là VNPT can
thiệp để loại bỏ cách hành xử tồi tệ ấy. Nhưng trong khi chờ đợi, xin quý bạn ở
Việt Nam hãy vào trang mạng bằng cách đơn giản sau: vào google.com, đánh chữ anonymouse.org rồi bấm vào
Tìm kiếm, một lá cờ Anh với chữ English và một lá cờ Đức với chữ Deutsch hiện ra. Bấm
vào lá cờ Anh, lập tức sẽ xuất hiện một cửa sổ có mấy chữ: http:// và một khoảng
trống. Điền vào khoảng trống ấy những chữ kế tiếp: www.boxitvn.net, sau đó bấm đúp
vào cửa sổ bên phải, nơi có đề: Surf Anonymously. Thế là
trang boxitvn.net đã hiện diện trước mắt quý bạn - Bauxite
Việt Nam.
Thông tin mỗi ngày
·
Dan Luan
·
Đinh Tấn Lực
·
Đoan Trang
·
Huỳnh Ngọc Chênh
·
JB Nguyễn Hữu Vinh
·
Jonathan London
·
Nghiên cứu Quốc tế
·
Nguyễn Tường Thụy
·
GS
Nguyễn Văn Tuấn
·
Người Buôn Gió
·
Nguyễn
Xuân Diện
·
Nhát
sỹ Tô Hải
·
R
F I
·
TTX VA
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Hiệu trưởng dốc đầu bé 5
tuổi vào máy vặt lông gà
http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/hieu-truong-doc-dau-be-5-tuoi-vao-may-vat-long-ga-3560325.html
Thứ sáu, 24/3/2017 | 15:38
GMT+7
Thấy
con có dấu hiệu khác thường khi tới lớp, anh Nguyễn Văn Nam bí mật theo dõi và
ghi lại hình ảnh hiệu trưởng bế, dốc ngược đầu con trai vào máy vặt lông gà rồi
hô cắm điện.
Sáng
22/3, anh Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai) đưa con
trai 5 tuổi đến Trường mầm non xã Xuân Giao. Vừa nhìn thấy cô giáo, bé trai
khóc lớn khiến anh Nam không yên lòng. Sau ít phút gửi con, người bố bí mật
tiếp cận nhà bếp, nơi có tiếng khóc của con.
Người cha sững sờ phát hiện 2 cô giáo, trong đó
có Hiệu trưởng Vũ Thị Hằng bế dốc ngược đầu con mình vào máy vặt lông gà và hô
cắm điện. Ghi lại sự việc, anh Nam chạy đến nói "chị đừng làm thế với con
em" và bế con trai về nhà.
Hiệu trưởng Hằng và một số giáo viên sau đó tìm
đến nhà anh Nam xin lỗi, xin xóa video anh quay cảnh các cô dọa nạt trẻ, nhưng
không được chấp nhận.
Theo biên bản buổi làm với đại diện Phòng Nội
vụ, Phòng Giáo dục, chính quyền địa phương cùng gia đình anh Nam chiều 23/3,
Hiệu trưởng Vũ Thị Hằng cùng cô giáo Vũ Thị Thu Hiền, Lê Thị Phượng chỉ
"dọa nạt" cháu bé bằng cách khiêng, nghiêng dốc đầu vào máy vặt lông
gà, dọa cắm điện để cháu không khóc nữa.
Biên bản làm việc còn ghi: "Đề nghị gia
đình cho cháu đi học bình thường, nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho cháu đi
học trở lại. Nếu có nguyện vọng có thể cho cháu chuyển lớp, chuyển
trường".
Anh Nam cho biết, gia đình không đồng ý với một
số chi tiết trong bản tường trình của cô hiệu trưởng. Sau khi bị cô giáo dọa,
hiện con trai anh trở nên rụt rè, ít nói, tối ngủ liên tục giật mình.
Ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Xuân
Giao cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh. Quan điểm của Đảng ủy và chính
quyền xã là không bao che việc làm sai. Xã cũng đề nghị cơ quan bảo vệ pháp
luật xử lý nghiêm những người có hành vi sai trái.
Công an huyện Bảo Thắng đã thụ lý vụ việc vào
sáng 22/3.
Theo báo
Lào Ca
Bán hai bạn gái sang Trung Quốc lấy
hơn 100 triệu đồng
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ban-hai-ban-gai-sang-trung-quoc-lay-hon-100-trieu-dong-3559932.html
Thứ năm, 23/3/2017 | 23:56
GMT+7
Khi rủ hai cô bạn đồng
hương từ Hải Phòng tới Lạng Sơn, hai thanh niên đã lừa bán sang Trung Quốc.
Công an tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ Lê Văn Việt
(21 tuổi, trú xã Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng) về hành vi mua bán người.
Theo tài liệu điều tra, tháng 11/2014, Việt và
Lê Văn Luận (21 tuổi) làm quen qua mạng xã hội với hai thiếu nữ đồng hương cùng
tuổi. Sau khi chiếm được lòng tin, bộ đôi rủ hai cô gái lên Lạng Sơn chơi và
lừa bán sang Trung Quốc giá hơn 100 triệu đồng. Việt được Luận chia 3,5 triệu
đồng.
Được công an giải cứu, các cô gái đã tố giác
hành vi của Việt và Luận. Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, Luận liên quan một vụ
án mua bán người khác do Công an Hải Phòng điều tra, đã bị bắt trước đó.
Hồng Vân
Bắt cả kho vũ khí trong nhà 3 tầng tại TP Nha Trang
24/03/2017 20:32 GMT+7
TTO -
Hàng trăm vũ khí gồm đao, kiếm nhật, súng bắn cá, cung... đã được thu giữ
tại một căn nhà 3 tầng tại TP Nha Trang, được ngụy trang là cửa hàng chuyên bán
đồ phượt, đồ lính...
Khoảng
16h30 chiều 24-3, hàng trăm công an của nhiều đơn vị thuộc Công an Khánh Hoà
bất ngờ ập vào một căn nhà ba tầng trên đường Trần Nguyên Hãn, TP Nha Trang,
Khánh Hoà và thu giữ hàng trăm vũ khí các loại tại đây.
Đến
19h tối cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hoà đã hoàn
thành việc khám xét, tịch thu hàng trăm hung khí tại một tiệm bán đồ phượt, đồ
lính ngay trung tâm TP Nha Trang.
Công
an đã mất hơn hai giờ để kiểm đếm, đóng gói niêm phong số vũ khí nêu trên và
chuyển khoảng 10 thùng, bó vũ khí lên hai xe chuyên dụng để đưa về trụ
sở.
Một
cán bộ công an cho biết người tàng trữ, buôn bán số vũ khí nêu trên thuê tầng
một căn nhà để bán đồ lính, đồ phượt làm bình phong thời gian gần đây. Số vũ
khí này nhiều khả năng được buôn lậu qua đường biên giới phía Bắc và chuyển
về.
Hàng
trăm người dân đến xem vụ khám xét đã vây kín các con đường xung quanh căn nhà
nêu trên khiến giao thông bị tắc nghẽn.
Danh
tính của chủ cũng như số lượng cụ thể lô hàng nêu trên chưa được công an tiết
lộ. Hiện Công an Khánh Hoà đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
TR.TÂN
Lập chuyên án điều tra người xưng công an lừa gần 5 tỉ đồng
24/03/2017 18:01 GMT+7
TTO - Từ khoảng tháng 12-2016 đến giữa tháng
3-2017, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nổi lên tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa
đảo chiếm đoạt tài sản gần 5 tỉ đồng.
Ngày
24-3, thượng tá Phan Tấn Ca, phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an
tỉnh Tiền Giang, cho biết thông tin này. Theo ông Ca, hiện cơ quan điều tra đã
xác lập ban chuyên án, tập trung lực lượng truy xét nhóm đối tượng lừa đảo nói
trên.
Theo
PC45, phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng trên là sử dụng phần mềm máy vi
tính hoặc thiết bị viễn thông gọi vào số điện thoại bàn hay số điện thoại di
động của người bị hại, tự xưng tên và giới thiệu là công an, đang công tác
tại Cơ quan điều tra Bộ công an.
Sau
đó, nhóm đối tượng này yêu cầu người bị hại cung cấp số tài khoản và số tiền
gửi trong các ngân hàng do liên quan đến đường dây tội phạm (tội phạm ma túy,
tội phạm rửa tiền...) mà Cơ quan điều tra Bộ Công an đang thụ lý.
Tiếp
theo, chúng yêu cầu bị hại đến ngân hàng rút tiền và chuyển tiền vào một tài
khoản để phục vụ công tác kiểm tra đối chiếu. Nếu số tiền không liên quan
đến tội phạm sẽ được hoàn trả đầy đủ sau khi kết thúc điều tra. Ngược lại, nếu
không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng sẽ bị khởi tố và bắt giam.
Cụ
thể vào 8h20 ngày 12-12-2016, bà Mai Thị Văn (72 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ
Chánh, TP Mỹ Tho) nhận được số điện thoại lạ gọi vào số điện thoại bàn của
nhà bà. Đối tượng là nam, nói giọng Bắc, tự xưng tên Bình, là cán bộ điều tra
đang công tác tại Bộ Công an.
Bình
yêu cầu bà Văn cung cấp số tiền gửi trong ngân hàng do bà đang liên quan đến
đường dây tội phạm do Bình đang thụ lý. Sau đó, Bình yêu cầu bà Văn chuyển vào
một tài khoản chỉ định trước tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
(BIDV) của tỉnh Tiền Giang số tiền là 285 triệu đồng.
Tin
lời đối tượng trên, bà Văn sau khi chuyển tiền xong cho Bình thì gọi vào
số điện thoại của Bình vừa gọi nhưng không liên lạc được. Biết bị lừa nên bà
Văn vội đến cơ quan Công an thành phố Mỹ Tho trình báo vụ việc.
Cũng
với thủ đoạn tương tự, vào ngày 8-2-2017 bà Nguyễn Thành Thị (66 tuổi, ngụ
P.6, TP Mỹ Tho) cũng đến cơ quan công an tố giác bị lừa với số tiền 2,3
tỉ đồng. Đến ngày 17-2, bà Trương Thị Vân (40 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước,
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) cũng đến công an tố giác bị lừa 390 triệu
đồng.
Ngày
21-2, bà Nguyễn Thị Liễu (46 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước) đến
cơ quan công an tố giác có đối tượng xưng thuộc cơ quan điều tra từ Bộ Công an,
yêu cầu bà chuyển 200 triệu đồng, rất may bà đã trình báo công an kịp thời nên
không bị lừa.
Tiếp
đến ngày 22-2, bà Trần Thị Chính (63 tuổi, ngụ P.6, TP Mỹ Tho) đến cơ quan công
an tố giác có đối tượng xưng thuộc cơ quan điều tra từ Bộ Công an, yêu cầu
bà chuyển 3 tỉ đồng, rất may bà đã trình báo công an kịp thời nên không bị
lừa.
Và
mới đây ngày 6-3, bà Phạm Thị Thủy (54 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành,
tỉnh Tiền Giang) cũng đến cơ quan công an tố giác bị lừa đảo chuyển tiền 3 lần
vào 3 tài khoản khác nhau với tổng số tiền là 1.990.000.000 đồng.
HOÀI THƯƠNG
Vợ của Chánh tòa hình sự
TAND tỉnh Gia Lai bị giết
05:51 PM - 24/03/2017 Thanh Niên
Online
Tin từ Công an H.Chư Sê chiều
24.3 cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Tùng, nghi phạm giết vợ của Chánh toà hình
sự TAND tỉnh Gia Lai.
·
'Gây
chiến' trên mạng xã hội, một người Trung Quốc bắn chết đồng hương lãnh án chung
thân
·
Cuồng
ghen đâm người tình rồi khóa cửa phòng, phóng hỏa định tự tử
·
Đến nhà
tìm chị gái, hoảng hốt thấy 2 thi thể
Hiện
cơ quan công an đã di lý Nguyễn Văn Tùng về trụ sở để phục vụ công tác điều
tra.
Theo khai nhận ban đầu của
nghi phạm Tùng, chính Tùng đã thực hiện hành vi giết bà Hoàng Thị Diệp, vợ của
ông Giáp Bá Dự, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai.
Theo thông tin ban đầu, bà Diệp
bị mất liên lạc với gia đình hơn một ngày trước. Sau khi người thân của bà Diệp
gọi điện thoại và tìm nhà người quen không có, đã báo cho các cơ quan chức
năng.
Đến sáng nay, 24.3 thì phát hiện
thi thể bà Diệp trong một chòi rẫy cách trung tâm H.Chư Sê khoảng 20 km. Trên
người bà Diệp bị nhiều vết thương.
Nghi phạm Tùng khai sau khi giết
bà Diệp ở một nơi khác sau đó đem thi thể đến chòi rẫy nói trên.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang
được tiến hành điều tra, làm rõ.
Trần Hiếu
Khách 'tố' ngân hàng làm
bốc hơi gần 9 tỉ đồng tiền tiết kiệm
06:11 PM - 24/03/2017 Thanh Niên
Online
Không rút tiền, không có bất cứ
giao dịch gì nhưng 9 tỉ đồng tiền
gửi trong tài khoản bỗng dưng 'bốc hơi', khiến một khách hàng tại Hà Nội
rơi vào cảnh kiệt quệ, bức xúc gửi đơn tố cáo ngân hàng.
·
Xuất hiện 'siêu' lãi suất
·
Không
chi lãi ngoài thì Oceanbank không thể hoạt động
·
Tiền ở ngân
hàng lại 'bốc hơi' hàng loạt
Mất trắng cả gốc lẫn lãi
Trong
đơn tố cáo gửi tới Báo Thanh
Niên, bà Nguyễn Bạch Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, từ năm 2012
đến 6.1.2016 đã gửi vào Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) chi nhánh Hà Nội, phòng
giao dịch số 14 (Trần Khát Chân, Hà Nội) tổng số tiền cả gốc lẫn lãi hơn 8,7 tỉ
đồng.
Thời
kỳ đầu số tiền này được gửi tiết kiệm, nhưng sau đó bà Nguyễn Thị Thu Hà,
Trưởng phòng giao dịch số 14 tư vấn, ngân hàng đang có sản phẩm ưu đãi chuyển
từ tiết kiệm sang bảo lãnh ngân hàng với lãi suất 13%/năm dành cho các khách
VIP. Theo bà Mai, cá nhân bà khi được tư vấn đã không đồng ý nhưng Trưởng phòng
Hà vẫn cố thuyết phục và khẳng định tiền vẫn nằm trong ngân hàng, lúc nào rút
cũng sẽ được giải quyết. Khách hàng chỉ cần thay sổ tiết kiệm bằng chứng từ,
không có gì phải lo lắng.
|
Sau
đó, bà Mai đồng ý và ký các thủ tục tất toán sổ tiết kiệm và chuyển sang dạng
Chứng từ của ngân hàng. Hàng tháng Phòng giao dịch 14 đều chuyển cho bà Hà
(bảng kê tiền gửi và tính lãi hàng tháng của ngân hàng NCB). Bảng kê có chữ ký
của Trưởng phòng giao dịch, đóng dấu đỏ của ngân hàng nên bà Mai hoàn toàn tin
tưởng.
Đến
giữa năm 2016, khi cần tiền để xây nhà, bà Mai liên lạc với phía NCB thông báo
đến rút. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác bà Hà vin vào một loạt các lý do
để từ chối. Đầu tháng 1.2017, sau khi không liên lạc được với bà Hà, bà Mai tức
tốc đến phòng giao dịch 14 thì một nhân viên thông báo toàn bộ số tiền đã bị rút hết, không còn trong tài khoản.
Trao
đổi với Thanh Niên
chiều nay, bà Mai khẳng định, từ khi gửi tiền đến nay bà vẫn chưa rút một lần
nào, cũng không nhận một đồng lãi. Tất cả các khoản lãi vẫn được phía NCB thông
báo nhưng chỉ để cộng dồn vào tài khoản. “Tôi chỉ có 2 lần lên ngân hàng để đổi
tiền đi thăm con gái ở nước ngoài, không thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền
cũng như ký vào giấy tờ gì. Thế nhưng số tiền 8,7 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi đã
không cánh mà bay vô cùng khó hiểu”, bà Mai nói.
Trưởng phòng cũng “bốc hơi”
Trước
khiếu nại của khách hàng, phía Ngân hàng NCB cũng đã có văn bản phản hồi. Theo
đó, NCB cho biết, qua tra soát trên hệ thống xuất hiện 17 giao dịch thể hiện
chi tiết số tiền đã bị rút ra khỏi tài khoản, có chữ ký của bà Mai và NCB khẳng định, tiền đã được rút theo đúng quy trình.
Tuy
nhiên, bà Mai một lần nữa khẳng định chắc chắn rằng, suốt thời gian gửi tiền
bản thân bà chưa thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền nào, ngoài việc chuyển
tiền gửi từ sổ tiết kiệm sang hình thức bảo lãnh. Trong bảng kê tiền gửi có
đóng dấu và chữ ký của bà Hà, NCB xác nhận, đây hoàn toàn không phải biểu mẫu
và sản phẩm của ngân hàng.
Trong
vụ việc này, có một thông tin đáng chú ý là bà Nguyễn Thị Hà, nguyên Trưởng
phòng giao dịch 14 đã nghỉ việc tại NCB từ tháng 9.2016 vì lý do cá nhân. Trao
đổi với Thanh Niên,
ông Long - Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của NCB cho biết, ngân hàng đã gửi cho
bà Hà 3 giấy mời lên làm việc và liên tục gọi điện nhưng bà Hà không nghe máy,
từ chối hợp tác. “Xét thấy có sai phạm cá nhân trong vụ án này chúng tôi đã gửi
đơn tố cáo đến Công an Hà Nội để điều tra làm rõ”, ông Long nói.
Hiện
tại, bà Mai cho biết bà không thoả mãn và bức xúc với cách trả lời, giải quyết
của NCB. “Ngân hàng nói rằng biểu mẫu và sản phẩm không phải của NH, con dấu
chưa được giám định và sự việc do cá nhân bà Hà gây ra là muốn cố tình chối bỏ
trách nhiệm, không quan tâm đến quyền và lợi ích của khách hàng”, bà Mai nói.
Từ
khi nghe tin bị mất tiền, cộng với xây nhà dở dang không đủ khả năng thanh toán
bà Mai đổ bệnh, ốm đau kiệt quệ. Trong khi đó, phía NCB hiện vẫn chưa có câu
trả lời thoả đáng hay phương án giải quyết cho khách hàng. “Trong tuần tới
chúng tôi sẽ gặp bà Mai và Báo Thanh
Niên để trao đổi, giải quyết tất cả những vướng mắc trên”, ông
Long, Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội NCB nói.
Anh Vũ
Đường cao
tốc chưa xong đã thu phí mở
Thứ sáu, 24/03/2017,
14:21 (GMT+7)
(SGGPO).- Ngày 24-3, tại tỉnh Bắc Ninh, Đoàn giám
sát của UBTVQH, do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng
Thanh làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát và làm việc với Công ty CP BOT Hà Nội –
Bắc Giang.
Tại
buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá tích cực về hiệu quả của
việc phê duyệt, thi công và đưa vào sử dụng đường BOT Hà Nội – Bắc Giang. Tuy
nhiên, đến thời điểm này, tuyến đường vẫn chưa hoàn thành đồng bộ, chưa xây
dựng đường gom và làn tránh nên trạm thu phí hoạt động theo hình thức thu phí
“mở”, dẫn đến liên tục xảy ra hiện tượng các xe đi tránh vào đường nội tỉnh,
gây áp lực đối với đường giao thông, phức tạp về an toàn giao thông. Bên cạnh
đó, việc chưa xây dựng 4 nút giao quan trọng trên đoạn đường này nên thường
xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là ở điểm giao nút Đại Đình và Phật Tích.
Đoàn
giám sát đã ghi nhận kiến nghị của chính quyền địa phương, cũng như cử tri,
người dân (được MTTQ huyện Từ Sơn tập hợp, phản ánh), theo đó đề nghị Ban quản
lý dự án cho biết có thường xuyên kiểm tra năng lực của các gói thầu xây lắp
không; có thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, giám sát thực hiện thu hồi chi phí
đầu tư theo quy định hay chưa… Nhiều ý kiến cho rằng khi mới chỉ thực hiện cải
tạo, nâng cấp đường cũ, nhưng đã triển khai đề biển “cao tốc”, thu phí khi chưa
đáp ứng các tiêu chuẩn của đường cao tốc là bất hợp lý.
Trưởng
Đoàn giám sát Vũ Hồng Thanh đã yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp thu, giải
quyết các vấn đề được nêu, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư – nhà nước –
người dân.
Dự
án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang được
thực hiện theo hình thức BOT. Nhà đầu tư là liên doanh Công ty CP đầu tư Văn
Phú Invest, Công ty CP đầu tư và thương mại 319, Công ty CP đầu tư tập đoàn Đại
Dương và Tổng Công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.
Chiều
dài toàn tuyến đường là 46,281 km, trong đó đoạn thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang
là 19,27km, qua tỉnh Bắc Ninh là 19,989 km, qua địa phận TP Hà Nội dài 7,02 km.
Đường
BOT Hà Nội – Bắc Giang đã hoàn thành xây dựng phần đường cao tốc trong 2 năm,
và đã triển khai thu phí từ ngày 25-5-2016. Theo báo cáo của Công ty CP BOT Hà
Nội – Bắc Giang, dự án được thực hiện bằng 11,95% vốn của chủ sở hữu, 88,05%
vốn huy động từ các tổ chức tín dụng.
ANH
PHƯƠNG
Cần Thơ: Truy tố 7 cán bộ thanh tra giao thông
nhận hối lộ
Thứ sáu, 24/03/2017,
20:39 (GMT+7)
(SGGPO).- Chiều 24-3,
Viện KSND TP Cần Thơ cho biết, đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND
cùng cấp truy tố 7 bị can nguyên là cán bộ Thanh tra giao thông (TTGT) TP Cần
Thơ, về tội nhận hối lộ.
Những bị can bị truy tố
gồm: Dương Minh Tâm (37 tuổi, nguyên Phó Chánh TTGT); Nguyễn Trần Lưu (40 tuổi,
nguyên Đội trưởng Đội TTGT quận Thốt Nốt); Trần Lập Pháp (31 tuổi, nguyên cán
bộ Đội TTGT quận Cái Răng); Hồ Công Thiện (40 tuổi, nguyên Đội phó Đội TTGT
huyện Phong Điền); Võ Hoàng Anh (35 tuổi, nguyên Đội trưởng đội TTGT số 3, phụ
trách quận Ninh Kiều); Lý Hoàng Minh (32 tuổi, nguyên Đội phó Đội TTGT số 3);
Đoàn Vũ Duy (39 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT số 11, phụ trách quận Bình
Thủy). Ngoài ra, 2 tay “cò” là Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và
Trần Tường An (39 tuổi, ngụ Cần Thơ) cũng bị truy tố cùng về hành vi trên.
Theo cáo trạng, tổng số
tiền mà các cán bộ TTGT nhận hối lộ là 4,1 tỷ đồng. Trong số các bị can, Đoàn
Vũ Duy là người ăn hối lộ nhiều nhất khi nhận đến 2,8 tỷ đồng. Duy sử dụng
“cò”, phân công người trực tiếp nhận tiền bảo kê. Nhà xe không đưa tiền thì cho
người theo dõi, phát hiện sai phạm, ép phải chi hối lộ. Thông qua Cần và An
hoặc trực tiếp, Duy đã nhận hối lộ 2,8 tỷ của 57 tổ chức, cá nhân.
An Minh
Cảnh sát đột nhập, phát hiện cả vườn
hoa thuốc phiện
Thứ Bảy, ngày 25/3/2017 - 07:12
(PLO)- Tiến hành đột nhập khu
vườn, cảnh sát phát hiện cả một vườn hoa thuốc phiện đang được trồng trái phép.
·
Đưa cỏ Mỹ, lá khat vào Bộ luật
Hình sự
·
Phát hiện hơn
280.000 m2 đất sắp trồng cây thuốc phiện
Ngày
24-3, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình)
vừa phát hiện một số lượng lớn cây thuốc phiện được trồng trái phép tại vườn
của một nhà dân trên địa bàn.
Theo
đó, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 23-3, tổ công tác Công an huyện Kiến Xương đã đột
nhập, bắt quả tang và thu giữ 113 cây thuốc phiện đang được trồng tại vườn nhà
bà Bùi Thị Đếm (55 tuổi, trú tại Kiến Xương, Thái Bình).
Tại
hiện trường, ông Bùi Trung Phóng (52 tuổi, em trai bà Đếm) khai nhận số cây
thuốc phiện trên là do ông trồng. Thời gian trước, ông có xin một ít hạt cây
thuốc phiện của một người quen về gieo trồng tại vườn nhà chị gái mình.
Ngay
sau đó, Công an huyện Kiến Xương đã tiến hành thu giữ toàn bộ số cây thuốc
phiện trên, đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý đối với ông Phóng theo quy định pháp
luật.
TUYẾN PHAN
Dẹp vỉa hè, 1 cán bộ
phường bị đâm chảy máu
Thứ Sáu, ngày 24/3/2017 - 15:22
(PLO)- Trong lúc thực hiện
công tác dẹp vỉa hè, một cán bộ đô thị phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội)
bị người dân dùng bút đâm chảy máu.
·
Chặt cây xanh để dẹp vỉa
hè: “Quá máy móc”!
·
Chặt cả trăm cây xanh để dẹp vỉa hè
·
Dẹp vỉa hè, người dân Huế tự
dỡ bỏ vật cản
Ngày
24-3, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã
tạm giữ hình sự bà Mai Thị Hương (48 tuổi, trú tại phường Thạch Bàn, Long Biên)
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bà
Hương được xác định là người đã dùng bút bi đâm chảy máu một cán bộ đô thị
phường Thạch Bàn, trong lúc lực lượng chức năng yêu cầu kí bản cam kết không vi
phạm trật tự đô thị.
Thông
tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 22-3, tổ công tác của UBND và Công an phường
Thạch Bàn đến gặp các hộ kinh doanh buôn bán tại tổ 17 để yêu cầu ký cam kết
không vi phạm.
Khi
đến hộ bà Mai Thị Hương, bà này không những không chấp hành mà còn lăng mạ lực
lượng làm nhiệm vụ.
Tiếp
đó, một cán bộ đô thị phường Thạch Bàn lập biên bản ký cam kết và đưa cho bà
Hương, nhưng bà không ký rồi giật lấy bản cam kết, vò nát. Trước tình huống
trên, vị cán bộ trật tự đô thị lấy lại biên bản thì bất ngờ bị bà Hương dùng
bút bi đâm vào vùng miệng, gây chảy máu.
Ngay
sau đó, bà Hương đã bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở công an.
TUYẾN PHAN
Bị treo lương 5 tháng,
3.700 công nhân sống vật vờ: Công nhân tiếp tục “than trời” vì bị truy thu
lương
LĐO Huyên Nguyễn - Trần Vương 7:0
PM, 24/03/2017
Lao đao, bi đát, xuống đáy của sự cùng cực...
những từ này cũng không thể miêu tả hết sự khó khăn của các cán bộ, công nhân (CN)
và người lao động (NLĐ) của các Cty thủy nông trên địa bàn thủ đô Hà Nội khi đã
gần 5 tháng nay bị chậm lương. Trong lúc “nước sôi lửa bỏng” như thế, CN lại
tiếp tục bị truy thu lương.
"Thêm dầu vào lửa"
Không
chỉ bị nợ lương gần 5 tháng nay, khoảng 800 CN đang làm việc tại các xí nghiệp
trong Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Tích tiếp tục phải đối mặt
với việc truy thu một phần lương trong 2 năm 2013, 2014. Theo đó, toàn bộ NLĐ
Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Tích sẽ bị truy thu 5% tổng tiền
lương của năm 2013 và 10% tổng tiền lương của năm 2014, riêng năm 2015 do chưa
được phê duyệt quyết toán nên Cty sẽ thông báo sau.
Lí
do được Cty đưa ra là sau khi có kết luận kiểm tra của Thanh tra Sở Tài chính
và kiểm toán Nhà nước, trong 2 năm 2013 và 2014, Cty chưa trích đủ 28% kinh phí
sửa chữa thường xuyên (28% trên tổng số chi phí trực tiếp của tiền lương, BHXH,
BHYT, BHTN, kinh phí CĐ, tiền ăn ca, khấu hao tài sản cố định, nguyên vật liệu)
theo quy định. Vì thế, để có kinh phí thực hiện theo kết luận trên, Cty thực
hiện truy thu theo quy định.
Việc
truy thu này đang khiến CN hoang mang và không đồng tình bởi theo nhiều CN:
“Chúng tôi đi làm và nhận lương theo từng năm đúng theo quy định của Cty. Trong
số tiền lương cũng đã trích theo quy định tiết kiệm của thành phố. Bây giờ lại
nói truy thu lại từ mấy năm trước trong khi cuộc sống của NLĐ đã vô cùng khó
khăn rồi”.
Trong
thư các CN gửi đến “kêu cứu” với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các
CN chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi tập trung cao độ, làm việc không kể thời
gian lắp máy dã chiến, nạo vét kênh mương, đắp bờ giữ nước, duy trì tốt hệ
thống. Vận hành đưa nước để nhân dân cấy hết diện tích lúa, góp phần phát triển
kinh tế địa phương. Công việc của chúng tôi đều được địa phương ghi nhận. Tuy
nhiên, là người lao động trực tiếp sống bằng đồng lương nhà nước mà hiện tại đã
hơn 4 tháng nay, hơn 800 công nhân viên của Cty TNHH MTV Thuỷ lợi Sông Tích
không được một đồng lương nào, cuộc sống chúng tôi quá vất vả.
Có
những gia đình, hai vợ chồng đều làm cùng công ty, có những đồng chí vợ mất, mẹ
già ốm, bản thân và con trai mắc bệnh nan y, cuộc sống cùng cực, khó khăn. Nếu
tình trạng nợ lương công nhân kéo dài, công nhân lao động khó lòng đảm bảo tiếp
tục hoàn thành được công việc trong thời gian tới... Cho đến nay, CBCNV toàn
công ty còn nhận được danh sách Cty gửi xuống cho các đơn vị và ghi truy thu
thu nhập năm 2013 và 2014. Như vậy, hiện nay, đã 4 tháng, chúng tôi chưa nhận
được một đồng lương nào mà lại có chủ trương truy thu thu nhập trong hai năm
2013 và 2014, vậy làm sao chúng tôi có thể yên tâm công tác phục vụ nhân dân”.
Cần tuyên truyền, giải thích rõ cho công nhân
Về
việc truy thu lương của CN, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NNPTNT TP Hà Nội - lí
giải: Trong quá trình kiểm toán Nhà nước kiểm tra hoạt động thu, chi của các
Cty, khi mà quy định của TP và của Sở NNPTNT là phải trích đủ 28% chi sửa chữa
thường xuyên nhưng Cty không trích đủ mà dùng nguồn đó để đảm bảo những khoản
khác, trong đó có chi lương cho NLĐ. Vì thế, kiểm toán Nhà nước yêu cầu phải
trích đủ. Như thế mới dẫn đến tình trạng truy thu lương vì Cty trước đó đã chi
sai cho NLĐ, ông Mỹ lí giải.
Ông
Mỹ cũng cho hay, trước những băn khoăn của CN về việc truy thu, trước hết, lỗi
thuộc về lãnh đạo Cty khi chi sai và cũng không tổ chức cuộc họp rộng rãi để
triển khai, giải thích tới CN. Về thời gian truy thu, ông Mỹ cho hay, đang
trong thời điểm khó khăn như thế này, Cty nên tạm dừng việc truy thu và triển
khai dần từng bước, trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền. Về số tiền, có
thể thu dần từng tháng, sau khi NLĐ đã ổn định cuộc sống, Giám đốc Sở NNPTNT TP
Hà Nội cho hay.
Khởi tố bà Sáu Phấn,
nguyên cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín
LĐO P.B 6:4 PM, 24/03/2017
Hôm nay (24.3), Cơ quan CSĐT (C46) Bộ Công an
đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét
đối với bà Hứa Thị Phấn (thường gọi là Sáu Phấn), để phục vụ điều tra hành
vi “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu
quả đặc biệt nghiêm trọng”.
- Cao
Bằng: Triệt phá “tổng kho” chế biến thịt lợn chết thối thành “đặc sản hun
khói”
- Tình tiết
giúp “bạn hàng” của Tàng Keangnam thoát án tử
- Ông
Hàn Đức Long đòi được xin lỗi, bà Đỗ Thị Hằng sợ vụ án “chìm xuồng”
- Hà Nội: Thu
giữ 40 bình khí cười tập kết trên phố cổ
Trước
đây, tại phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng
TMCP Xây Dựng VN – VNCB, tiền thân là Ngân hàng Đại Tín – TrustBank (đã bị
tuyên phạt 30 năm tù), tòa đã quyết định khởi tố vụ án đối với nhóm cổ đông Phú
Mỹ, do bà Phấn đứng đầu.
Được
biết, do sức khỏe bà Phấn yếu, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện, do vậy, Cơ
quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Phấn song cho tại
ngoại. Bà Hứa Thị Phấn là người nắm giữ đến 84% cổ phần Ngân hàng Đại Tín, là
người đứng đầu nhóm Phú Mỹ và “bán” ngân hàng cho Phạm Công Danh với nhiều “phi
vụ” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước khi khởi tố bị can đối với bà
Phấn, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn (nguyên
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín) và Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc Ngân
hàng Đại Tín).
Bà
Phấn được biết đến với hàng loạt "phi vụ" như sau khi làm thua lỗ
Ngân hàng Đại Tín lên đến hơn 6.000 tỉ đồng, bà này và nhóm Phú Mỹ lại
"mời chào" được Phạm Công Danh "mua" ngân hàng. Không những
vậy, bà Phấn còn dùng chiêu "nâng khống" tài sản lên giá trị cực lớn
để "rút ruột" tiền ngân hàng. Chẳng hạn như vụ căn nhà ở đường Phạm
Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM, bà Phấn mua với giá 200 tỉ đồng, nhưng đã kê
lên đến 1.260 tỉ đồng. Hay "phi vụ" miếng đất ở huyện Nhà Bè, TP.HCM
chỉ có giá 1 triệu đồng/m2, nhưng được nâng lên đến 32 triệu đồng/m2...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét