Đối Thoại Điểm Tin ngày 30 tháng 4 năm 2017
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
- Tâm Chánh: Thử phán đoán cục diện chính trị sau kỉ luật Đinh
La Thăng (FB Tâm Chánh 28-4-17) --Tác
giả là cựu Tổng biên tập của Sài Gòn Tiếp Thị, một người rất
"biết chuyện"◄◄ Kỷ
luật Đinh La thăng: Chưa phải cao trào của bản giao hưởng (RFA 28-4-17)
- Tiếp tục săm soi: Loạt
dự án ngàn tỷ thua lỗ của PVN thời ông Đinh La Thăng làm chủ tịch (VNN 28-4-17)
- Lãnh
đạo TPHCM thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản
(SGGP 29-4-17) -- Đinh La Thăng trốn đâu rồi? Có lẽ đang quýnh quáng
chạy chọt hậu trường để giữ chức? Tại sao cho đến giờ này tờ Sài Gòn Giải
Phóng vẫn chưa đăng tin (mà cả thế giới đều biết) Thăng bị đề
nghị kỷ luật? Nhà báo bị Bí thư Thành ủy "chận họng"
à? SGGP cũng không đăng tin
này: Phó
chủ tịch TP.HCM “bị rầy” vì các Thành ủy viên “lười” dự lễ(infonet
29-4-17) -- Làm báo gì mà yếu (và hèn?) quá vậy?
- Hành trình ‘tự diễn biến’ trong giới du học
sinh Việt (VOA 29-4-17) -- Một đề
tài thú vị! Xin khen bạn nào nghĩ ra phóng sự này.
- Nguồn gốc ý tưởng đổi tên Sài Gòn (VnE
29-4-17) -- Có nhắc đến BS
Trần Hữu Nghiệp ◄◄ (Có cả bản tiếng Anh: How
Saigon became Ho Chi Minh City: the history of a name)
- Lật lại hồ sơ Việt Tân bị tố sát hại các nhà
báo người Việt hải ngoại (VOV
29-4-17)
- Chủ
tịch nước giải thích nguyên nhân chưa thông qua Luật Biểu tình (infonet 28-4-17)
- 'Xung đột đất ở Thái
Bình chưa được coi là bài học'
(BBC 29-4-17) -- P/v GS Tương Lai
- Bộ
trưởng Nông nghiệp đề nghị Samsung Việt Nam 'giải cứu' thịt heo (Zing 29-4-17) -- Cụ thể, yêu cầu Samsung tặng
mỗi chủ trại heo một cái Galaxy phone! Công
văn hỏa tốc: Kêu gọi toàn dân ăn thịt lợn (VNN 29-4-17)
-- Chiến
lược giải cứu thịt lợn: Nhà giàu hưởng lợi hơn? (ĐV
29-4-17)
- Săn
hàng hiệu giá rẻ ở 'chợ điếc' vùng biên (Zing
29-4-17)
- Những
tài liệu lần đầu tiên giải mật, công bố: Giải phóng miền Nam từ một góc
nhìn khác (TP 29-4-16)
- 30/4
trong mắt một cựu quan chức CIA (VOA
29-4-17) The
last CIA agent in Saigon bitterly marks its chaotic end (Washington
Times 28-4-17)
- 30/4
trong mắt ông Hoàng Đức Nhã (VOA
29-4-17) Nguyễn Tiến Hưng:
Việt Nam Cộng Hòa và những định mệnh xui xẻo (BBC
29-4-17)
- Lịch sử có nợ gì Tướng
Dương Văn Minh? (BBC 28-4-17)
- Chuyện
tình cô gái Sài Gòn và người lính Ðại Hàn (TP 29-4-17)
- Loạt bài Việt Nam năm 1967: Khai sinh chủ thuyết "Việt Nam
hóa": The
Birth of ‘Vietnamization’ (NYT 29-4-17) -- Bài Stephen
Young (một nhân vật khá "controversial")
- Việt
Nam mất gì nếu bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông thành hình? (RFA 28-4-17)
- Biển
Đông: Bàn tay Trung Quốc tại ASEAN 2017 ? (RFI 28-4-17) -- P/v GS Ngô Vĩnh Long -- “ASEAN
Summit: Duterte as ASEAN Chair” )Thayer Consultancy, April 26,
2017) ◄
- Về cuộc hôn nhân giữa Macron (ứng cử viên tổng thống Pháp) và vợ
(lớn hơn ông ta 24 tuổi): Brigitte
Macron: ever present beside France's presidential hopeful (Guardian 28-4-17) -- Chuyện này làm tôi nhớ "Vòng
tay học trò" của Nguyễn Thị Hoàng!
Bài mới
- 30/04/1789: Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ đầu tiên
- Trung Quốc ‘ngửa bài’ về vấn đề Triều Tiên
- 29/04/1429: Joan d’Arc giải phóng Orleans
- 28/04/1945: Benito Mussolini bị xử tử
- Sự thật về viện trợ phát triển
- 27/04/1978: Tổng thống Afghanistan bị lật đổ và giết hại
- Tại sao Trung Quốc không kiềm chế Triều Tiên?
- Tình cảnh những cựu binh Mỹ trở về từ Việt Nam
- 26/04/1984: Reagan thăm Trung Quốc
- Trung Quốc mách nước cho Triều Tiên
- Trump không biết được sự thiếu hiểu biết của mình?
- 25/04/1983: Andropov viết thư cho một học sinh người Mỹ
- Mối thâm thù Thiệu – Kỳ làm Sài Gòn sụp đổ
- 24/04/1945: Truman được trình bày về Dự án Manhattan
- Cuộc cách mạng sắp đến của nước Pháp
Bài được đọc nhiều
- Trung Quốc 'ngửa bài' về vấn đề Triều Tiên
- #166 - Lý Quang Diệu viết về Bắc Triều Tiên
- Điểm tin
- Tại sao Trung Quốc không kiềm chế Triều Tiên?
- Sự thật về viện trợ phát triển
- 29/04/1429: Joan d'Arc giải phóng Orleans
- 28/04/1945: Benito Mussolini bị xử tử
- Charlemagne – Người cha của Châu Âu
Sách mới
- Vụ kiện Philippines – Trung Quốc về Biển Đông
- Last days in Vietnam (2014)
- Vietnam in HD (P1)
- Việt Nam – Đông Á 35 năm bão lửa 1940-1975
- Hải chiến Trường Sa 1988
Chủ đề mới trên Diễn đàn
- Vì sao Hoa Kỳ có chiến hạm mang tên TP Huế?
- Ông Diệm không thoát nổi ‘ảnh hưởng của Mỹ’
- Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt và tình thế khó khăn của Mỹ
- Các chuyên gia: Việt Nam ‘đề phòng’ về cuộc gặp Trump-Tập
- CIA: Việt Nam nổ súng trước trong trận Gạc Ma?
- Tổng thống Thiệu và Hải chiến Hoàng Sa
-
See more at: http://nghiencuuquocte.org/#sthash.3pfdpA4Q.dpuf
RFI
Phân tích
Phỏng vấn
Điểm báo
·
28/04/2017CHÍNH TRỊ DONALD TRUMP
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
- Cộng sản
Việt Nam hiện nay có tính chính danh?
- Việt Nam
thiệt thòi nhiều nhất nếu có COC
- Đinh La
Thăng, Điều phải đến đã đến
- Ngày 30
tháng Tư
- Nước mắt, nước biển và thuyền nhân Việt
- Những ngôi
mộ bị cầm tù
- Sám hối tội
ác chiến tranh, người cộng sản không làm được?
- Lẽ nào lại
là một cuộc bể dâu mới
- Gãi dư luận
- Thư giãn
Chủ nhật:
Triều
Tiên phóng tên lửa đáp trả Mỹ
07:30
AM - 30/04/2017
CHDCND
Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đạn đạo chỉ vài giờ sau khi Mỹ kêu gọi ngăn
chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
Ngày
29.4, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) khẳng định miền Bắc đã
phóng một tên lửa đạn đạo vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày (giờ địa
phương). Theo JCS, đợt phóng đã thất bại khi tên lửa phát nổ vài phút sau khi rời
bệ phóng. Yonhap dẫn lời giới chức Hàn Quốc và Mỹ cho biết họ đang phân tích dữ
liệu để xác định tên lửa có phải là loại hỏa tiễn đạn đạo tầm trung K-15 hay
không.
“Không
tôn trọng Trung Quốc”
Cùng
ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng tuy thất bại nhưng cuộc
phóng mới chứng tỏ Triều Tiên “không tôn trọng Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận
Bình”. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng chỉ trích động thái mới của Triều Tiên vi phạm
các nghị quyết của HĐBA LHQ, gây ra “đe dọa nghiêm trọng” đối với trật tự quốc
tế. “Tôi đã yêu cầu Nga đóng vai trò tích cực trong việc ứng phó Triều Tiên. Nhật
Bản cũng đang theo dõi xem Trung Quốc sẽ hành xử như thế nào”, Reuters dẫn lời
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố. Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, hệ
thống tàu điện ngầm chính ở Tokyo đã ngưng hoạt động khoảng 10 phút, khiến khoảng
3.000 người bị ảnh hưởng. Đây là lần đầu tiên Công ty Tokyo Metro cho tàu tạm dừng
theo quy định mới được áp dụng từ tháng này. Quy định yêu cầu dừng tàu và kiểm
tra an toàn khi có thông tin về những đợt phóng tên lửa có nguy cơ đe dọa Nhật,
theo Đài NHK.
Đợt
phóng mới diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo tại
cuộc họp ở HĐBA LHQ rằng nếu không ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa
Triều Tiên, cộng đồng thế giới có nguy cơ nhận “hậu quả thảm khốc”. Ông
Tillerson nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Trump đang “cân nhắc mọi biện pháp”
và tuyên bố thêm rằng việc Triều Tiên phát triển khả năng tấn công lục địa Mỹ
chỉ là vấn đề thời gian. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi tất cả các nước hạ mức quan hệ
ngoại giao với Triều Tiên cũng như áp đặt biện pháp trừng phạt đối với những tổ
chức, cá nhân ủng hộ chương trình hạt nhân, tên lửa của nước này.
Cũng
tại cuộc họp HĐBA, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Thứ trưởng Ngoại giao
Nga Gennady Gatilov cảnh báo dùng giải pháp quân sự đối với Bình Nhưỡng sẽ gây
ra thảm họa, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan trở lại đàm phán để hạ
nhiệt căng thẳng, theo AFP. Đáp lại, ông Tillerson tuyên bố giải pháp ngoại
giao “cần đi kèm với lựa chọn quân sự” để sẵn sàng ứng phó hành động khiêu
khích từ Triều Tiên.
Tàu
sân bay trở lại Hàn Quốc
Trong
bối cảnh tình hình khu vực vẫn tăng nhiệt, Mỹ có thể tiến hành nhiều cuộc tập
trận hải quân mới, điều thêm tàu chiến và máy bay đến gần Triều Tiên, Reuters dẫn
lời một quan chức Mỹ tiết lộ. Trong ngày 29.4, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ
USS Carl Vinson tiến vào vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Đến
18 giờ cùng ngày (giờ địa phương), nhóm tàu bắt đầu cuộc tập trận chung với chiến
hạm Hàn Quốc. Yonhap dẫn thông cáo từ hải quân Hàn Quốc cho hay cuộc tập trận
nhằm tăng cường khả năng răn đe “hành động khiêu khích” từ miền Bắc. Đây là lần
thứ hai chỉ trong gần 2 tháng, tàu sân bay USS Carl Vinson đến hoạt động trong
vùng biển Hàn Quốc.
Trong
khi đó, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên
ngày 29.4 đăng bài bình luận viết động thái triển khai tàu USS Carl Vinson tới
khu vực là “hành động liều lĩnh của những kẻ cực đoan nhằm gây ra cuộc chiến
tranh hạt nhân cực kỳ nguy hiểm”. Rodong Sinmun còn cảnh báo nếu Washington có
“bất kỳ dấu hiệu khiêu khích nào”, tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên
sẽ phóng tới Mỹ.
Văn
Khoa
Đề
nghị kỷ luật chủ tịch xã dùng bằng giả
09:41
AM - 30/04/2017
Lực
lượng phòng không Nga báo động sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa
09:52
30/04/2017
Chủ
nhật ,30-04-2017 | 9:49 GMT+7
Tổng
thống Philippines nói Kim Jong-un muốn 'kết liễu thế giới'
Ông
Trump tiếc nhớ thời kỳ chưa làm tổng thống
LĐO
V.N 5:16 PM, 29/04/2017
Ông
Trump thấy khó giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng ngoại giao
LĐO
V.N 11:17 AM, 28/04/2017
Thứ
Bảy, 29/4/2017
Năm
điều kiện để các địa phương được vay lại nguồn vốn ODA
Thứ
Bảy, 29/4/2017
“Taxi
bay” không còn là giấc mơ
Máy
bay quân sự Cuba rơi, 8 người chết
Cập
nhật lúc: 07:45 30/04/2017
Novaland
chi gần 2000 tỷ đồng để sở hữu The Sunrise Bay
Cập
nhật lúc: 06:50 29/04/2017
Tàu
chiến Mỹ áp sát bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa
Chủ
nhật, 09:42, 30/04/2017
Giáo
hoàng Francis kêu gọi hòa giải tình hình trên bán đảo Triều Tiên
Chủ
nhật, 09:17, 30/04/2017
Thông tin mỗi ngày
·
Dan Luan
·
Đinh Tấn Lực
·
Đoan Trang
·
Huỳnh Ngọc Chênh
·
JB Nguyễn Hữu Vinh
·
Jonathan London
·
Nghiên cứu Quốc tế
·
Nguyễn Tường Thụy
·
GS
Nguyễn Văn Tuấn
·
Người Buôn Gió
·
Nguyễn
Xuân Diện
·
Nhát
sỹ Tô Hải
·
R
F I
·
TTX VA
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Nợ nần, người mẹ ép con
gái 6 tuổi uống thuốc sâu tự tử
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/no-nan-nguoi-me-ep-con-gai-6-tuoi-uong-thuoc-sau-tu-tu-3577905.html
Chủ nhật, 30/4/2017 | 00:00
GMT+7
Bị
chồng lạnh nhạt vì thiếu nợ nhiều người không có tiền trả, Loan mua thuốc sâu
rồi thuê khách sạn ép con gái 6 cùng uống để tự tử.
VKSND
TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ qua tòa cùng cấp để truy tố Trần Lê
Thị Xuân Loan (29 tuổi) về tội Giết người.
Kết
quả điều tra xác định, Loan kết hôn năm 2009 và có một cô con gái 6 tuổi. Hai
năm trước, chị ta vay nợ nhiều người với số tiền trên 200 triệu đồng nhưng
không có khả năng chi trả. Bị chồng lạnh nhạt, Loan nảy sinh ý định tự tử cùng
con gái.
Trưa 13/7/2016, Loạn chở con gái đi mua thuốc
trừ sâu rồi vào thuê phòng khách sạn ở quận 2 và nói chiều sẽ trả phòng.
Chị ta đổ ra ly rồi đưa cho con gái uống. Thấy bé
nằm bất động, Loan nhắn tin cho cảnh sát khu vực nơi cô ta phụ bán căn tin nói
việc mình tự tử cùng con gái, sau đó uống hết số thuốc còn lại.
Đến tối, không thấy người phụ nữ trả phòng,
nhân viên khách sạn lên thì phát hiện Loan đang co giật còn con gái đã tử vong.
Loan được đưa đi cấp cứu và thoát chết.
Khai với cơ quan điều tra, Loan nhận đã ép con
uống thuốc để cùng chết cho gia đình lấy tiền làm đám trả nợ cho mình.
Không yêu cầu bồi thường thiệt hại, người chồng
cũng có đơn xin không xử lý hình sự đối với Loan. Tuy nhiên, theo cơ quan điều
tra, hành vi của Loan là rất nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên
cần phải xử lý theo pháp luật.
Bình Nguyên
Tên trộm đột nhập tiệm
vàng, cuỗm lô trang sức trị giá 700 triệu
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ten-trom-dot-nhap-tiem-vang-cuom-lo-trang-suc-tri-gia-700-trieu-3577931.html
Thứ bảy, 29/4/2017 | 17:38
GMT+7
Trong
đêm khuya, Vượng men theo dãy nhà cao tầng nằm sát nhau, đột nhập tầng 3 của
một tiệm vàng lớn nhất thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), lấy đi lô trang sức trị giá
khoảng 700 triệu đồng.
Ngày
29/4, trung tá Ngô Đức Ninh, Trưởng công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho
biết, vừa bắt Dương Văn Vượng (49 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) để điều tra tội
Trộm cắp tài sản.
Theo
tài liệu điều tra, khoảng 0h ngày 24/4, Vượng đột nhập tầng 3 của một tiệm vàng
đóng tại Trung tâm thương mại thị xã Hồng Lĩnh, mở cửa đi vào lấy 4 dây chuyền,
9 vòng kiềng, 38 vòng tay, 13 chiếc nhẫn, 25 chiếc hoa tai... đều bằng vàng.
Tổng giá trị tài sản khoảng 700 triệu đồng.
Gây
án xong, Vượng mang tất cả số tài sản trên đem về nhà tại TP Vinh (Nghệ An) cất
giấu, chờ thời cơ tiêu thụ.
Nhận
được trình báo của gia chủ, công an thị xã Hồng Lĩnh tổ chức lực lượng điều
tra. Cảnh sát rà soát manh mối từ vân tay để lại hiện trường cũng như các
camera an ninh nhà dân.
Sau 4 ngày điều tra, nhà chức trách xác định
Vượng là nghi can nên bắt, thu giữ các tang vật tại nhà riêng.
Từ lời khai của Vượng, cảnh sát đang triệu tập
Dương Văn Định (52 tuổi, anh trai Vượng) để làm rõ hành vi dùng xe máy chở em
trai đi trộm tiệm vàng.
Đức Hùng
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20170428/quen-qua-facebook-ban-tay-lua-hon-900-trieu-dong/1305825.html
28/04/2017 12:15 GMT+7
TTO -
Tưởng được "bạn Tây" tặng quà với món tiền lớn, bà P. cầm cố cả nhà
để chuyển cho Muller cả 900 triệu đồng sau đó mới biết mình bị lừa.
Ngày
28-4, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tiếp
nhận đơn của bà N.T.P. (trú thị xã Điện Bàn) tố cáo “bạn Tây” quen qua
Facebook đã lừa đảo bà.
Theo
đơn của bà P., thời gian vừa qua bà có kết giao với một người bạn nước
ngoài tên Muller trên Facebook. Cả hai thường xuyên trò chuyện và Muller
giới thiệu với bà P. rằng anh ta là Tổng tham mưu quân đội Hoa Kỳ, hiện đang
công tác tại Afghanistan.
Muller
bày tỏ tình cảm với bà P. và ngỏ ý muốn gửi một số tiền lớn tặng cho bà coi như
làm quà.
Vài
ngày sau, “bạn Tây” chủ động gọi điện thoại cho bà P. báo rằng đã gửi quà nhưng
bị giữ lại ở Hà Nội, nếu muốn ký nhận phải nộp 37 triệu đồng. Cả tin, bà
P. liền lập tức chuyển tiền mà không đắn đo.
Chưa
dừng lại ở đó, Muller còn dụ dỗ bà P. đóng các khoản phí với số tiền lên đến
900 triệu đồng nếu muốn nhận được quà. Thêm một lần nhẹ dạ, bà P. mù quáng làm
theo, thậm chí để có đủ số tiền hàng trăm triệu đồng, bà P. phải cầm cố nhà đất.
Sau
khi đáp ứng các yêu cầu của Muller nhưng chờ mãi vẫn không thấy món quà
nào, bà P. mới biết mình bị lừa nên làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Quảng
Nam.
Hiện
vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra.
THANH BA
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20170429/bat-nghi-can-trom-100-luong-vang-o-binh-dinh/1306416.html
29/04/2017 11:31 GMT+7
TTO
- Ngoài việc đột nhập vào tiệm vàng Kim Khánh lấy trộm hơn 100 lượng vàng
18K, trước đó nhóm này đã lấy cắp hơn 100 điện thoại, thẻ cào điện thoại,
với tổng số tiền khoảng 350 triệu đồng.
Ngày
29-4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, lực lượng chức năng của công an
tỉnh này cùng Công an tỉnh Bình Định bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Hòa ( 44
tuổi, trú tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Hòa
là nghi can chủ mưu trong vụ trộm tiệm vàng Kim Khánh, xã Hoài Hương, huyện
Hoài Nhơn, Bình Định vào ngày 10-3 vừa qua.
Theo
lời khai ban đầu của đối tượng, vào ngày 10-3, Hòa cùng các đối tượng Nguyễn
Tiến Thiện (27 tuổi, trú tại huyện Long Thành, Đồng Nai), Phan Phi Đệ (24 tuổi,
trú huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê ô tô mang theo nhiều công cụ
mở khóa đến tỉnh Bình Định để trộm cắp tài sản.
Khi
đến xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, cả bọn đã đột nhập vào tiệm vàng Kim Khánh
lấy trộm 22 bịch chứa vàng, với hơn 100 lượng vàng 18K. Trên đường về Bà Rịa -
Vũng Tàu, nhóm này bán bớt một số vàng được 192 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.
Ngoài
vụ trộm này, vào tháng 1-2017, Hòa cùng các đồng phạm còn phá mái tôn một cửa
hàng điện thoại di động ở huyện Hoài Nhơn lấy đi hơn 100 điện thoại, thẻ cào
điện thoại, với tổng số tiền khoảng 350 triệu đồng.
Sau
khi gây án vụ trộm tiệm vàng, Thiện và Đệ đã bị cơ quan công an bắt giữ, riêng
Hòa bỏ trốn và bị truy nã. Trong thời gian trốn, Hòa đã đến lưu trú địa phương
như: Long An, TP.HCM, Bình Phước.
Đ.HÀ - Q.GIANG
Phát hiện 2 đường hầm khai
thác thiếc dài hàng chục mét
http://thanhnien.vn/thoi-su/phat-hien-2-duong-ham-khai-thac-thiec-dai-hang-chuc-met-830767.html
07:20 AM - 30/04/2017 Thanh Niên
Cơ quan chức năng phát hiện một
'địa đạo' xuyên núi dài gần 100 m để khai thác thiếc trái phép
·
Công
binh dùng mìn phá bỏ hoàn toàn 2 địa đạo khai thác thiếc 'chui'
·
Suối
'chết', ruộng đồng hoang hóa vì khai khoáng
·
Vỡ đập
chứa bùn thải thiếc, cá chết hàng loạt
Ngày 29.4, ông Nguyễn Quốc Kỳ,
Phó chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết các cơ quan chức năng của
huyện vừa phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh Lâm Đồng truy quét
và giải tỏa 2 điểm khai thác thiếc trái phép tại khu vực Núi Cao, tiểu khu 142
và 143 thuộc xã Đạ Sar (Lạc Dương).
Cụ thể, đoàn công tác liên
ngành phát hiện điểm khai thác do Phạm Hồng Thiện (42 tuổi, quê Ninh Bình) cầm
đầu, với một "địa đạo" xuyên núi dài gần 100 m để khai thác thiếc
trái phép. Tại đây có 3 chòi bạt, máy nổ, máy thổi khí, 100 m ống dẫn nước, 100
m dây điện, 1 dàn rung, 1 chiếc cân… và 29 công nhân làm thuê cho Thiện. Kiểm
tra giấy tờ, hầu hết họ đến từ các tỉnh phía bắc như Thái Nguyên, Nam Định,
Ninh Bình...
Gần vị trí trên, cơ quan chức
năng phát hiện 1 đường hầm khác được đào thông sâu vào trong núi, miệng cửa hầm
được lấp đất ngụy trang kỹ càng nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Kiểm tra
trong hầm có nhiều dụng cụ và máy móc khai thác thiếc, 200 m ống dẫn nước, 300
m dây điện; bên ngoài có 3 chòi bạt, 1 dàn rung… hầm này do Lê Anh Dũng (49 tuổi,
quê Nam Định), tạm trú tại Chi Lăng, P.9 (Đà Lạt) đứng chủ. Đoàn công tác đã
tháo dỡ các chòi bạt và tiêu hủy. Tiếp đó, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh Lâm Đồng cho nổ mìn lấp 2 "địa đạo" chôn vùi toàn bộ máy
móc, phương tiện mà "thiếc tặc" cất giấu bên trong. Hiện các cơ quan
chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của những kẻ cầm đầu.
Ông Kỳ cho biết thêm, khu vực
các "địa đạo" khai thác thiếc lậu rộng khoảng 3.000 m2, địa hình hiểm
trở, đi lại rất khó khăn; dù đã giải tỏa nhưng tại khu vực này “thiếc tặc” vẫn
có khả năng quay trở lại lén lút đào mới để khai thác thiếc. Một khó khăn khác,
theo ông Kỳ, tại tiểu khu 142 có Công ty cổ phần đầu tư khai khoáng Núi Cao được
Bộ TN-MT cấp phép thăm dò khoáng sản, nhưng đã hết hạn. UBND H.Lạc Dương đã có
văn bản yêu cầu đơn vị này phải tháo dỡ, di dời máy móc và toàn bộ lán trại trước
ngày 31.3.2017. Thế nhưng, hiện nay tại đây vẫn còn 2 lán trại chưa được tháo dỡ.
UBND huyện đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo Sở TN-MT phối hợp với
huyện tiếp tục kiểm tra và xử lý dứt điểm nhằm chấm dứt tình trạng khai thác
thiếc lậu.
Lâm Viên
Mượn tiền không trả, bé
gái 15 tuổi bị 'chủ nợ' đưa vào nhà nghỉ cưỡng hiếp
http://thanhnien.vn/thoi-su/muon-tien-khong-tra-be-gai-15-tuoi-bi-chu-no-dua-vao-nha-nghi-cuong-hiep-830702.html
08:52 PM - 29/04/2017 Thanh Niên
Online
Mượn tiền nhưng không trả như
cam kết, bé gái 15 tuổi bị Vinh đưa đến một nhà nghỉ ở TP.Quy Nhơn, giữ lại từ
tối 27 đến trưa 28.4. Bé gái khai bị Vinh ép quan hệ tình dục 2 lần.
·
'Yêu' bé
gái dưới 16 tuổi đến mang bầu, một thanh niên bị bắt
·
Hiếp dâm trẻ em, đổi bằng
kẹo
·
'Yêu'
người yêu nhí 13 tuổi, bị khởi tố vì tội giao cấu với trẻ em
Chiều 29.4, Công an TP.Quy
Nhơn (Bình Định) xác nhận đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Vinh (21 tuổi, ở
P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) để làm rõ hành vi “giao cấu với trẻ em”.
Theo thông tin ban đầu, ngày
22.4, em V.T.T (15 tuổi, ở TP.Quy Nhơn) có mượn của Vinh 2 triệu đồng rồi viết
giấy nhận nợ, hứa trả góp mỗi ngày 200.000 đồng trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên,
em V.T.T không trả tiền cho Vinh như đã cam kết.
Tối 27.4, Vinh phát hiện V.T.T
đang ở một quán nước tại TP.Quy Nhơn nên đã đưa em ra bên ngoài, quát tháo,
dùng dùi cui điện đe dọa. Sau đó, Vinh ép V.T.T lên xe, chở đến một nhà nghỉ ở
ngã 3 Phú Tài (P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn) và giữ em ở lại đây.
Phát hiện con gái không về
nhà, gia đình em V.T.T trình báo với cơ quan công an. Trưa 28.4, Công an TP.Quy
Nhơn phát hiện Vinh đang giữ em V.T.T tại nhà nghỉ nên đã đưa về trụ sở lấy lời
khai phục vụ công tác điều tra.
Theo lời khai của V.T.T, trong
thời gian ở nhà nghỉ, Vinh đã cưỡng ép em T. quan hệ tình dục 2 lần. Lực lượng
công an đã tạm giữ hình sự đối với Vinh để điều tra vụ việc.
Bảo Thoa
Đắk Nông: Đề nghị cách
chức chủ tịch xã xài bằng giả
http://www.sggp.org.vn/dak-nong-de-nghi-cach-chuc-chu-tich-xa-xai-bang-gia-442077.html
SGGPOThứ Bảy, 29/4/2017 09:07
Chủ tịch UBND xã Kiến Thành (huyện
Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông) vừa bị phát hiện dùng cấp 3 giả để hợp thức hóa hồ sơ
làm cán bộ xã này.
Sáng 29-4, một lãnh đạo xã Kiến
Thành xác nhận: Đảng ủy xã Kiến Thành vừa đề nghị Huyện ủy và UBND huyện Đắk
Rlấp cách hết chức vụ của ông Mai Xuân Sáng (57 tuổi, Ủy viên Ban chấp Đảng bộ
huyện Đắk Rlấp, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Kiến Thành) vì có sai phạm trong
việc sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp và khai hồ sơ công chức không trung
thực.
Theo vị lãnh đạo trên, ông Sáng
không thi tốt nghiệp cấp 3 nhưng lại sử dụng bằng cấp 3 của một người có tên
Mai Xuân Sang và thêm dấu sắc vào chữ Sang trên bằng cấp 3 đó để thành tên mình
là Sáng. Sau đó, ông Sáng dùng bằng cấp 3 không hợp pháp này để hợp thức hóa hồ
sơ công chức làm cán bộ lãnh đạo xã Kiến Thành. Trong khi đó, hồ sơ công chức
của ông Sáng lại ghi trình độ văn hóa 12/12 và hồ sơ Đảng ghi trình độ văn hóa
11/12.
Trao đổi qua điện thoại với PV, ông
Mai Xuân Sáng cho biết: Từ năm 1996 - 1998, ông có học cấp 3 ở Trường PTTH
huyện Đắk Rlấp (tỉnh Đắk Lắk cũ), nhưng vì lý do gia đình nên không thi tốt
nghiệp được. Vào năm 1998, ông đã nhờ một người quen ở Sở GD-ĐT Đắk Lắk làm cho
mình bằng cấp 3 mang tên Mai Xuân Sáng. "Ông anh quen biết ở Sở GD-ĐT Đắk
Lắk làm cho, chứ tôi không mua bán gì hết. Tôi cũng đã nhận hết cái sai của
mình và đề nghị Huyện ủy, Tỉnh ủy chỉ cách chức huyện ủy viên mà thôi vì tôi có
nhiều đóng góp cho xã", ông Sáng trần tình.
Còn ông Lê Thanh Ngàn, Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy Đắk Rlấp, cho biết: Qua kiểm tra theo đơn tố cáo của người
dân vào năm 2016, Huyện ủy Đắk Rlấp đã phát hiện ông Mai Xuân Sáng dùng cấp 3
không hợp pháp và khai hồ sơ công chức không trung thực. "Vì anh Sáng là
Huyện ủy viên, nên chúng tôi đã báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất hình thức xử
lý kỷ luật cho Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Tỉnh ủy. Khi nào có chỉ đạo của
Thường trực Tỉnh ủy, huyện ủy sẽ tiến hành xử lý kỷ luật anh Sáng theo quy định
của Đảng và Nhà nước", ông Ngàn cho biết thêm.
Được biết, vào năm 1999 ông Sáng làm
thôn phó thôn 6, xã Kiến Thành. Sau đó, ông được điều sang làm cán bộ đoàn và
công an viên của xã. Đến năm 2008, ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã Kiến
Thành. Từ năm 2010 đến nay, ông Sáng được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Huyện
ủy Đắk Rlấp, Phó Bí thư và Chủ tịch UBND xã Kiến Thành.
CÔNG
HOAN
Sóc Trăng có thầy phong
thủy thiệt giỏi
http://plo.vn/phap-luat/phap-luat-cuoc-song/soc-trang-co-thay-phong-thuy-thiet-gioi-698956.html
Chủ Nhật, ngày 30/4/2017 - 04:30
(PL)- Giờ thì câu hỏi “đập hay
để?” trong vụ ông Đặng Văn Ngọ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp
nước tỉnh Sóc Trăng, xây biệt thự không phép trên 6.500 m² đất nông nghiệp đã
có lời giải.
·
Xây biệt thự lụi
Sóc Trăng: 24-4 thông tin cho báo chí
·
Xây biệt thự
'lụi', sếp công ty nước phải tường trình
·
Đình chỉ thi
công, phạt biệt thự không phép ở Sóc Trăng
Trên
báo Tuổi Trẻ Online ngày 27-4, đại diện UBND TP Sóc Trăng cho biết: Sau
khi được tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2017 mà theo đó khu đất của
ông Ngọ sẽ là đất ở đô thị, TP sẽ cho phép chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở
và cấp giấy phép xây dựng (GPXD) để ông Ngọ tiếp tục hoàn thành công trình.
Sự
tồn tại của biệt thự ông Ngọ và các biệt thự trái phép tương tự của một số quan
chức ở nhiều nơi cho thấy nhiều cán bộ đang mắc ba “bệnh mạn tính”.
Thứ nhất là thiếu gương mẫu trong việc chấp hành pháp
luật.
Muốn
xây nhà hợp pháp thì phải có đất ở hợp pháp (nếu đang là đất nông nghiệp thì
phải xin chuyển sang đất ở) và có GPXD. Ấy thế mà biệt thự của ông Ngọ vẫn thản
nhiên “mọc” lên từ hai hành vi vi phạm cụ thể: Tự ý “hô biến” đất nông nghiệp
sang đất ở và xây dựng nhà ở không có GPXD trên đất không được phép xây dựng.
Tạm
không có ý kiến đúng, sai về mức phạt tiền (theo thông tin trên báo chí thì ông
Ngọ bị phạt hơn 6,2 triệu đồng trong khi theo khoản 7a Điều 13 Nghị định
121/2013 thì riêng vi phạm thứ hai đã có mức phạt 40-50 triệu đồng), chỉ xin
được bàn về căn cứ pháp lý để UBND TP tha bổng biệt thự của ông Ngọ.
Viện
dẫn khoản 2 Điều 12 Nghị định 180/2007, đại diện UBND TP cho biết đồng thời với
việc phạt tiền, cơ quan này còn ra quyết định đình chỉ thi công. Theo điều
khoản này, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ thi công, chủ đầu tư có 60 ngày để
xuất trình GPXD. Chỉ khi quá hạn mà không có giấy phép thì mới bị cưỡng chế phá
dỡ. Và như thông tin đã nêu ở phần đầu bài, do sẽ được gấp rút cấp phép chuyển
thành đất ở theo quy hoạch “mới cáu” và tiếp đó là cấp GPXD nên chủ biệt thự sẽ
kịp làm các thủ tục và không phải tháo dỡ.
Lại
lần nữa tạm không xem xét Nghị định 180/2007 còn hiệu lực pháp luật hay không
mà UBND TP lại dẫn chiếu vì nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng cũ mà Luật
Xây dựng cũ thì đã hết hiệu lực vào cuối năm 2014. Cứ cho là nghị định này vẫn
còn hiệu lực theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì vẫn phải lưu ý đối tượng được
điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 12 là những công trình không có GPXD nhưng đủ điều
kiện để cấp GPXD. Điều kiện này phải xét theo thời điểm vi phạm được phát hiện,
tức ở hiện tại chứ không phải thời tương lai. Đơn cử, lúc xây dựng không phép
thì “công trình đó phù hợp vị trí quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
hoặc công trình xây dựng trên đất ở...”.
Với
các mô tả ở trên thì biệt thự của ông Ngọ hoàn toàn không thuộc diện này. Vậy
UBND TP vô tình hay cố ý nhầm lẫn trong áp dụng luật để ông Ngọ được hợp thức
hóa vi phạm?
Thứ hai là phân biệt đối xử giữa quan với dân.
Khi
bị báo chí phát hiện, chính quyền xã, huyện thường cho biết do cả nể đâm ra lơi
lỏng, thay vì “dập tắt” ngay từ đầu đã để công trình dần được hoàn thành trong
thời gian dài. Hóa ra nhà của quan được biệt đãi, còn nhà dân thì đừng hòng.
Thứ ba là né tránh trách nhiệm, đùn đẩy lên trên.
Trong
rất nhiều vụ vi phạm, dù đã được pháp luật cho phép với đầy đủ quy định kèm
theo nhưng nhiều người có quyền hạn vẫn không căn cứ vào đó để mạnh tay xử lý.
Ít khi các cán bộ phụ trách địa bàn hay những vị có nhiệm vụ quản lý trật tự
xây dựng bị chế tài thích đáng vì đã thiếu trách nhiệm nên tạo điều kiện cho vi
phạm “bùng nổ”. Ngoài ra, cấp xã hay đẩy việc lên cấp huyện, cấp huyện chờ cấp
tỉnh chỉ đạo, còn cấp tỉnh thì xin ý kiến Chính phủ khiến vụ việc bị kéo dài.
Dẫu
biết rất khó dứt dạt nhưng nhất định ba bệnh trên phải có các liều thuốc đặc
trị. Để đảm bảo kỷ cương, đúng ra công trình trái phép như trên cần phải bị dỡ
bỏ nhưng Sóc Trăng đã làm ngược lại. Từ giải trình của ông Ngọ “phải xây trước
vì hợp tuổi”, chẳng lẽ mọi người đành ngậm ngùi khen thầy phong thủy nào đó quá
giỏi vì quả thật nhà trái phép của ông đã không gặp điều xấu từ hóa giải lệch
lạc của chính quyền.
Đối
xử “thân thiện” với quan như vậy, dân bắt chước vi phạm hà rầm thì còn đâu kỷ
cương, phép nước.
THU TÂM
Báo động nạn phê ma túy
khi lái xe
http://plo.vn/xa-hoi/khoe-360/bao-dong-nan-phe-ma-tuy-khi-lai-xe-698949.html
Chủ Nhật, ngày 30/4/2017 - 04:15
(PL)- Lần đầu tiên, giữa tuần
rồi, Hiệp hội An toàn xa lộ và Quỹ Uống rượu có trách nhiệm (Mỹ) công bố một khảo
sát cho thấy tình trạng tai nạn giao thông ở Mỹ xảy ra vì lái xe.
Khảo
sát được thực hiện từ số liệu của Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Quốc gia
Mỹ. Cụ thể, tỉ lệ tai nạn vì tài xế phê ma túy khi lái xe là 43%, tỉ lệ vì tài
xế uống rượu là 37%. Kết quả xét nghiệm các tài xế dùng ma túy tử vong sau tai
nạn cho thấy 36,5% đã dùng cần sa, 9,3% dùng thuốc kích thích amphetamine.
Báo
cáo kêu gọi chính phủ Mỹ tăng cường huấn luyện cho cảnh sát giao thông khả năng
nhận biết tài xế lái xe trong khi đang phê ma túy để ngăn chặn kịp thời. Không
giống thử nồng độ cồn, hiện Mỹ vẫn chưa trang bị đủ thiết bị thử ma túy trên
đường.
ĐĂNG KHOA
Đất mua hợp pháp, bỗng
dưng bị... chiếm!
http://laodong.com.vn/doi-song-xa-hoi/dat-mua-hop-phap-bong-dung-bi-chiem-660340.bld
LĐĐS - 16 Hoàng Hưng 7:0 AM,
30/04/2017
Đó là
hoàn cảnh trớ trêu của vợ chồng ông bà Nguyễn Đức Thống – Dương Trung Phước
(thường trú J14 Bạch Mã, P.15, Q.10, TPHCM). Lô đất tại phường Tân Hưng, quận
7, TPHCM, mà vợ chồng ông Thống sang nhượng hợp pháp và sử dụng cách đây 25
năm; bỗng dưng có người đứng ra tự nhận là đất của mình, rồi xây dựng hàng loạt
căn nhà trái phép... Chính quyền quận 7 xử phạt hành chính, người tự nhận là
đất mình đã khiếu kiện khắp nơi.
- Vụ
tranh chấp đất đai kéo dài 20 năm ở TPHCM: TP chỉ đạo thu hồi sổ đỏ, quận
9 không nghe
- Vụ
tranh chấp đất đai với lãnh đạo Huyện ủy, người dân chịu thiệt: Bí thư
Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo xác minh sớm
- Tranh
chấp đất đai ởBình Chánh, TPHCM: Sao lại giải quyết theo kiểu... “tiền hậu
bất nhất”?
Bỗng
dưng … đòi đất (?!)
Năm
1992, ông Thống ký hợp đồng chuyển nhượng lô đất từ ông Hồ Văn Hải. Lô đất có
diện tích 12.271m2, tọa lạc tại xã Tân Quy Tây, huyện Nhà Bè – nay
là khu phố 5, P.Tân Hưng, Q.7, TPHCM. Hợp đồng chuyển nhượng đã được UBND xã
Tân Quy Tây xác nhận hợp pháp. Ngày 30.12.1995, ông Thống đã được UBND huyện
Nhà Bè cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ) số 387/QSDĐ/78 và gia đình ông Thống
quản lý, sử dụng lô đất, nộp thuế đầy đủ cho nhà nước từ đó cho đến hôm nay.
Bất ngờ, vào năm 2008, xuất hiện ông Huỳnh Văn Cò (thường trú đường Dương Bá
Trạc, Q.8, TPHCM), đứng ra tranh chấp với ông Thống, đòi chia một phần lô đất
là 1.635m2. Theo ông Cò, phần đất này do ba ông Cò là ông Huỳnh Văn
Tám khai hoang… Tuy nhiên, ông Cò không đưa ra bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào thể
hiện là đất có nguồn gốc từ gia đình ông. Ông Cò chủ yếu vin một chứng cứ là
trên đất có một số ngôi mộ mà ông Cò cho là mồ mả người thân, gia tộc của ông
còn chôn trên đó.
Ông
Cò gửi đơn kiện ra tòa tranh chấp đất với vợ chồng ông Thống. Do không đưa ra
được chứng cứ, nên ngày 8.5.2009, Tòa án nhân dân (TAND) quận 7, đình chỉ vụ án
với lý do “ông Cò chưa đủ điều kiện khởi kiện”. Năm 2012, ông Cò kiện theo
đường hành chính, yêu cầu hủy một phần diện tích đất được công nhận trong sổ đỏ
của ông Thống.
Tại
bản án sơ thẩm ngày 5.8.2015, TAND quận 7 đã bác đơn khởi kiện của ông Cò. Bản
án sơ thẩm còn kết luận: “Hợp đồng sang nhượng đất giữa ông Hồ Văn Hải và ông
Nguyễn Đức Thống là phù hợp với Luật Đất đai, đủ điều kiện để được cấp giấy
chứng nhận QSDĐ. UBND huyện Nhà Bè cũ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 387 cho ông
Thống là đúng thẩm quyền”. Ông Cò kháng cáo, nhưng rồi ngày 24.3.2016, ông Cò
rút toàn bộ đơn kháng cáo và đơn khởi kiện…
Ngày
25.3.2016, TAND TPHCM đã ra phán quyết đình chỉ giải quyết vụ án; đồng nghĩa,
luật pháp đã công nhận sổ đỏ, công nhận QSDĐ hợp pháp trên lô đất 12.271m2
của ông Thống. Tuy nhiên, kiện không thành đường tòa án, ông Cò gửi đơn khiếu
nại việc chính quyền cấp sổ đỏ... Thế nhưng, ngày 27.5.2016, UBND quận 7 đã ra
văn bản số 05/TB-UBND, khẳng định: “Ông Cò đã biết được hành vi hành chính của
UBND huyện Nhà Bè (cũ) cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số 387 cho ông Thống và đã có
đơn khởi kiện. Như vậy, ông Cò đã chọn hướng giải quyết tại TAND quận 7 và TAND
TPHCM. Cho đến thời điểm hiện nay, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, trường hợp
khiếu nại của ông Cò không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì đã hết thời hiệu
khiếu nại”.
Tự
tiện bán đất giấy tay và xây nhà “lậu”
Thấy
mọi đường khởi kiện lẫn khiếu nại vẫn không cách nào thực hiện được ý định sở
hữu lô đất của ông Thống, ông Cò chuyển hướng khác… Ngày 18.5.2016, dù không
được bất kỳ cơ quan chức năng nào công nhận QSDĐ, nhưng ông Cò vẫn lập hợp đồng
giấy tay, chuyển nhượng toàn bộ lô đất của ông Thống cho ông Lê Việt Thanh
(sinh 1985), với giá… 6 tỷ đồng - trong khi giá trị thực tế trên thị trường
khoảng 50 tỷ đồng (?). Ông Thống biết được đã tố cáo hành vi sang nhượng bất
hợp pháp trên lên cơ quan luật pháp; dẫn đến ông Cò và ông Thanh phải hủy bỏ
việc chuyển nhượng đất trên…
Tuy
nhiên, sự việc vẫn không dừng, ngay sau đó, ông Cò và ông Thanh vẫn cho người
vào lô đất của ông Thống xây dựng trái phép hàng rào tôn, cao từ 3-4m, dài hàng
chục mét… Kế đó, hàng loạt căn nhà đã được xây dựng trái phép trên đất của ông
Nguyễn Đức Thống. Thậm chí, ông Cò tự tiện cắt đất cho một vài cá nhân thuê làm
điểm kinh doanh ăn uống, mà không theo bất cứ quy định nào của luật pháp.
Vì
sao chính quyền và cơ quan chức năng bó tay?
Trước
hàng loạt hành vi có dấu hiệu vi phạm luật pháp từ phía ông Cò, ngày
13.12.2016, UBND quận 7 đã ra quyết định số 3532/QĐ-XPVPHC. Theo đó, UBND quận
7 “Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Văn Cò”, vì hành vi “xây dựng
công trình trên đất không được phép xây dựng”. Mức tiền phạt là 22,5 triệu
đồng. UBND quận 7 buộc ông Cò phải tự tháo dỡ công trình xây dựng, gồm 6 căn
nhà được xây dựng trái phép trên diện tích 326,94m2.
Ngay
sau khi bị UBND quận 7 ra quyết định xử phạt hành chính trên, thì vào chiều
ngày 15.12.2016, thấy nhóm công nhân của Công ty TNHH dịch vụ thể thao Tân Hưng
– đơn vị thuê đất của ông Thống làm khu thể thao, vui chơi giải trí – đến dọn
dẹp mặt bằng, thì xuất hiện một số thanh niên gần 20 người… Nhóm người này cầm
ống sắt, ghế gỗ, gạch, đá…hung hăng đuổi đánh các công nhân Công ty Tân Hưng.
Việc truy đuổi của nhóm thanh niên trên chỉ dừng khi lực lượng công an địa
phương xuất hiện. Hậu quả có 7 công nhân bị thương, phải đi bệnh viện cấp cứu.
Trong đó, có 3 công nhân bị thương nặng gồm: Ngô Hùng Khánh (sinh 1972) bị gãy
tay, Nguyễn Hữu Sang (sinh 1972) bị gãy răng và Vang Tuấn Huy (sinh 1972) bị vỡ
tĩnh mạch thực quản, bất tỉnh…
Trong
khi đó, trả lời PV Lao Động xung quanh vụ ẩu đả gây bị thương cho 7 công nhân
Công ty Tân Hưng, thượng tá Trần Văn Sơn – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an
quận 7 - cho biết: “Vụ án đang được xác minh điều tra, các nạn nhân đang được
giám định tỷ lệ thương tật, đang chờ kết quả để cơ quan điều tra xử lý nghiêm
theo đúng quy định luật pháp”.
Lẽ
ra, với hàng loạt hành vi có dấu hiệu vi phạm luật pháp như kể trên, các cơ
quan chức năng phải ra tay để giữ kỹ cương phép nước. Song ở đây, khi UBND quận
7 ra quyết định số 0421/QĐ-CC ngày 23.1.2017, để cưỡng chế việc xây dựng trái
phép 6 căn nhà “lậu”, thì TAND TPHCM lại … chen ngang, ra quyết định áp dụng
biện pháp khẩn cấp tạm thời “tạm đình chỉ việc thi hành quyết định xử phạt hành
chính số 3532… và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính
số 0421…” (?!).
Điều
66.1 - Luật Tố tụng Hành chính quy định: “Trong quá trình giải quyết vụ án,
người đại diện của đương sự có quyền yêu cầu tòa án đang giải quyết vụ án đó áp
dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời…”. Thế nhưng, tại quyết định số
35/2017/QĐ-BPKCTT, ngày 6.3.2017 của TAND TPHCM, vội vã áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời “tạm đình chỉ thi hành” hai quyết định của UBND quận 7, không nêu
căn cứ bất kỳ vụ án hành chính nào đối với 2 quyết định của UBND quận 7. Trong
lúc TPHCM đang nhức nhối với nạn xây dựng trái phép tràn lan, vi phạm pháp luật
về xây dựng; với quyết định “chen ngang” dừng xử phạt, cưỡng chế hành vi xây
dựng nhà “lậu” của ông Cò, khác nào tạo điều kiện cho ông Có “lờn thuốc”, tiếp
tục hành vi sai phạm ?
Rõ
ràng, về mặt pháp lý, ông Huỳnh Văn Cò vẫn chưa đưa ra một chứng cứ nào đủ sức
bác bỏ QSDĐ hợp pháp của ông Thống – vốn đã được nhà nước và pháp luật công
nhận. Điều đó đã thể hiện rất rõ qua nhiều năm tranh chấp, khởi kiện ra TAND
quận 7, TAND TPHCM, khiếu nại lên UBND quận 7…; ông Cò đều bị bác đơn và thua
kiện. Từ chuyện khiếu kiện không thành theo đường tòa án của ông Cò, gần đây
lại xuất hiện hành vi xây dựng nhà “lậu”, rồi bán đất bằng giấy tay trái
phép... Những hành vi sai trái trên là không thể chấp nhận, cần phải xử lý
nghiêm để giữ kỷ cương phép nước.
Đồng Tháp: Bênh con, giết
trẻ em, cướp tài sản
http://laodong.com.vn/phap-luat/dong-thap-benh-con-giet-tre-em-cuop-tai-san-660305.bld
LĐO Tràm Chim 6:37 PM, 29/04/2017
Ngày
29.4, tin từ cơ quan CSĐT Công an Đồng Tháp cho biết nơi đây vừa ra quyết định
khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Củ (SN 1984,
ngụ ấp Thượng 2, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) về hành vi giết người,
cướp tài sản.
- Phương
thức, thủ đoạn dùng thuốc hướng thần để cướp tài sản
- Bắt giữ hai
đối tượng nghiện ma túy đi cướp tài sản
- TPHCM:
Bắt nhóm kê dao cướp tài sản đôi nam nữ dọc bờ kè Hoàng Sa
Theo
kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 20.4, thấy em Nguyễn Thị Kim Ngân
(SN 2008, ngụ cùng địa phương) chửi con của mình nên Củ đã dùng tay bóp cổ và
bóp miệng nạn nhân. Sau khi thấy nạn nhân tử vong, đối tượng Củ đã cướp đeo
bông tai trọng lượng 3 phân vàng 18k rồi đó kéo xác nạn nhân giấu ở ao nước gần
hiện trường gây án.
Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy
định của pháp luật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét