Đối Thoại Điểm Tin ngày 29 tháng 6 năm 2017
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Viet-Studies
Bài mới
Bài được đọc nhiều
·
Điểm
tin
Sách mới
Chủ đề mới trên Diễn đàn
Phân
tích
Phỏng
vấn
Điểm báo
·
28/06/2017TRUNG QUỐC CHÂU Á NOBEL
·
27/06/2017HỒNG KÔNG TRUNG QUỐC
Tin Trong Nước
Lê
Hồng Lĩnh tổng hợp
Trung
Quốc tuyên án tử công khai hàng loạt trùm ma túy
29/06/2017 08:58
GMT+7
Hàng
chục tội phạm ma túy Trung Quốc đã bị kết án tử hình tại một phiên xét xử lưu động
trước sự chứng kiến của khoảng 10.000 người.Beijing News đưa tin, phiên tòa diễn
ra vào ngày 14/6 tại một sân vận động ở thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, phía
nam Trung Quốc. Trong phiên tòa này, Tòa án nhân dân trung cấp Sán Vĩ và tòa án
nhân dân Lục Phong đã xét xử 18 nghi can bị buộc tội sản xuất và buôn bán ma
túy.
Theo
Beijing News, 5 người được hưởng án treo trong khi 13 nghi can còn lại nhận án
tử hình. 8 người trong số đó đã bị tử hình ngay sau phiên tòa. Hiện vẫn không
rõ việc hành hình có diễn ra công khai hay không.
Những bức
ảnh được lan truyền trên mạng cho thấy các tử tù được chở trên những chiếc xe tải.
Lục
Phong là một điểm nóng về buôn bán ma túy. Đây không phải lần đầu tiên một
phiên tòa lưu động được tổ chức trong thành phố. Năm 2015, 38 tội phạm buôn bán
ma túy đã bị đem ra xét xử trước mặt 10.000 người như một cách nhằm ngăn chặn nạn
buôn bán trái phép trong khu vực.
Sầm
Hoa
Phát
hiện hàng chục thi thể bị tùng xẻo ở Nam Philippines
29/06/2017 10:18
GMT+7
Giá
vàng hôm nay 29/6: Đô la Mỹ tiếp tục đẩy giá vàng đi lên
29/6/2017
10:21 UTC+7
Triều
Tiên tuyên án “tử hình vắng mặt” với cựu Tổng thống Hàn Quốc
29/6/2017
06:53 UTC+7
Nhật
Bản: 4 đảng đối lập yêu cầu miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng
(TTXVN/Vietnam+)
29/06/2017 08:40 GMT+7
http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-4-dang-doi-lap-yeu-cau-mien-nhiem-bo-truong-quoc-phong/453642.vnp
Triều
Tiên chỉ trích các điều kiện đối thoại không công bằng
(TTXVN/Vietnam+)
29/06/2017 09:21 GMT+7
Nghiên
cứu toàn diện việc bỏ biên chế viên chức
07:52
29/06/17
Bộ Nội
vụ chỉ rõ sai phạm trong vụ bổ nhiệm em trai Bí thư tỉnh Yên Bái
08:31
28/06/17
Nhồi
nhét chung cư trong phố nhỏ khiến người dân “ngộp thở”
09:45
29/06/2017
Harmony
sức mạnh mới của hải quân Nga
11:24
29/06/2017
Giám
đốc chờ nghỉ hưu vẫn ký bổ nhiệm, tuyển dụng 18 cán bộ
Thứ
năm, 29/06/2017 | 09:12 GMT+7
Sức
mạnh quân sự: Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí laser từ siêu trực thăng Apache
Thứ tư,
28/06/2017 | 14:33 GMT+7
Thông tin mỗi ngày
Chuyện
Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Mánh lừa bán sim số đẹp của người
đàn ông Sài Gòn
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/manh-lua-ban-sim-so-dep-cua-nguoi-dan-ong-sai-gon-3605753.html
Thứ tư, 28/6/2017 | 22:12 GMT+7
Lập tài khoản Facebook, Lộc rao bán sim số tứ
quý với giá rẻ. Khi sử dụng, khách hàng mới biết thuê bao đó không hợp pháp.
Ngày 28/6, Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh
Thanh Hóa) đã khởi tố Võ Minh Lộc (34 tuổi, trú phường Tân Kiểng, quận 7, TP
HCM) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet chiếm
đoạt tài sản.
Đầu tháng 6, Công an Thanh Hóa nhận được đơn
tố cáo của một người dân về việc bị một người đàn ông rao bán sim số đẹp trên
mạng Faceook lừa đảo chiếm đoạt khoản tiền lớn. Nhà chức trách xác định,
Lộc là người lập ra tài khoản ảo này và có hành vi bị cáo buộc nêu trên.
Ngày 24/6 khi bị bắt, Lộc khai nắm bắt được
nhu cầu sử dụng sim số đẹp trên thị trường nên đã gọi ngẫu nhiên vào các thuê
bao số tứ quý. Thấy nhiều thuê bao không liên lạc được, Lộc đã liên hệ với một
nhân viên tổng đài ở TP HCM nhờ cung cấp thông tin cá nhân gồm nơi ở, seri sim,
ngày kích hoạt…
Có được thông tin thuê bao, Lộc lên mạng rao
bán những sim điện thoại có các bộ số đuôi tứ quý hoặc kép đẹp như 6688, 6666…
với giá rẻ hơn so với giá thị trường.
Khi có người liên hệ
mua, Lộc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản, rồi giao sim giả cho họ. Giao dịch
thành công, người mua mới biết đó là các số sim không đúng như quảng cáo.
Từ tháng 4/2017 đến khi bị bắt, Lộc đã chiếm
đoạt tài sản của hàng chục người, bình quân mỗi sim anh ta bán 5-10 triệu đồng,
có cái lên đến cả trăm triệu đồng. Với thủ đoạn này, Lộc đã chiếm đoạt phi pháp
tổng số tiền gần 500 triệu đồng.
Lam Sơn
Phó Chủ tịch xã ở Hà Nội
mua bằng ĐH giả giá gần 10 triệu đồng, tại vị suốt nhiều năm: Thấy tiện nên mua
?
Ông Phó chủ tịch
giải thích hay quá. Hóa ra là tại thằng cò mồi chứ không phải tại ông? Ông đến
tận cổng trường định nộp đơn học cơ mà. Chỉ vì bị nghe quảng cáo hay quá nên
thế thôi
Mới đây, một nguồn tin phản
ánh ông Nguyễn Văn Hưng (SN 1961) - hiện đang giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND
xã Chu Phan (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) - không đi học đại học ngày
nào nhưng vẫn có bằng đại học hệ tại chức trong hồ sơ lư trữ ở phòng Nội vụ huyện
Mê Linh. Đáng nói, sự việc diễn ra nhiều năm nhưng đến nay, ông Hưng vẫn “không
bị phát hiện”, vị Phó chủ tịch xã này vẫn yên vị trên ghế lãnh đạo chủ chốt của
xã Chu Phan.
Cụ thể, trong hồ sơ lý lịch
của ông Hưng ở phòng Nội vụ huyện Mê Linh vẫn đang lưu trữ tấm bằng đại học bản
sao công chứng ghi số hiệu rất cụ thể: A259868, tốt nghiệp loại khá, ngành công
chức xã hội, hệ tại chức và bằng do trường đại học Lao động - Xã hội cấp ngày
15/10/2009.
Tuy nhiên, liên hệ với trường
đại học Lao động – Xã hội (43 Trần Duy Hưng, Hà Nội) để xác minh, làm rõ những
thông tin liên quan thì được đại diện phòng Tại chức của trường đại học Lao động
– Xã hội (43 Trần Duy Hưng, Hà Nội) cho biết: “Bản photocopy chứng thực bằng đại
học này có nhiều dấu hiệu bất thường như sau: Thứ nhất, năm 2009, tại trường đại
học Lao động – Xã hội chưa có khóa học tại chức nào tốt nghiệp cả, bởi năm 2007
trường mới đào tạo hệ tại chức và sớm nhất là năm 2010 mới có khóa tốt nghiệp đầu
tiên.
Thứ hai, Trợ lý Hiệu trưởng
T.S Nguyễn Ngọc Thành ký tên ở trong bảng điểm, thì nhà trường không có ai tên
như thế. Điều thứ ba, ở trong bằng có ghi PGS.TS Trịnh Khắc Thẩm là người người
ký văn bằng, nhưng tại trường, hiệu phó không bao giờ được ký văn bằng nên tôi
khẳng định bằng đại học này là giả, không phải nhà trường cấp”.
Liên hệ và trao đổi trực tiếp
với Phó chủ tịch UBND xã Chu Phan – Nguyễn Văn Hưng, thì ông Hưng thừa nhận: “Nội
dung tố cáo của công dân là đúng và bằng đại học dùng trong hồ sơ là giả”. Ngay
sau đó, ông Hưng cho biết lý do sử dụng bằng giả trong hồ
sơ là vì năm 2009, ông Hưng xuống trường đại học Lao động - Xã hội với ý định nộp
hồ sơ để thi và học tại chức nhưng khi đến khu vực cổng trường, "thấy có dịch
vụ không cần học mà vẫn có bằng, dấu má rất đầy đủ nên đã thuê người làm giả với
giá gần 10 triệu đồng".
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/diem-nong/20170628/canh-cao-va-thu-hoi-buc-tranh-bien-chet-cua-hoa-si-nguyen-nhan/1339974.html
28/06/2017 21:44 GMT+7
TTO
- Ngày 28-6, họa sĩ Nguyễn Công Nhân (bút hiệu Nguyễn Nhân) - hội viên
Hội Văn học nghệ thuật Trà Vinh, cho biết ông không “tâm phục, khẩu phục” với
quyết định kỷ luật của Hội Văn học nghệ thuật Trà Vinh đối với ông.
Việc
Hội văn học nghệ thuật Trà Vinh thu hồi bức tranh Biển chết là sai
luật, bởi không ai có quyền thu giữ tài sản của người khác, trừ toà án và
Viện kiểm sát.
Hội
có thể yêu cầu tác giả giữ lại bức tranh đó, không được bán, không được
xóa nhưng không được quyền thu hồi bức tranh đó.
|
Hoạ sĩ Trần Khánh Chương
- Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN
|
Đồng
thời ông cho biết sẽ nhờ Hội Mỹ thuật Việt Nam can thiệp để đòi lại danh dự cho
mình.
Quyết
định kỷ luật họa sĩ Nguyễn Nhân do ông Lê Văn Bài - chủ tịch Hội Văn học nghệ
thuật Trà Vinh ký ngày 1-6-2017 nhưng mới đây được đưa lên mạng xã hội và gây
xôn xao dư luận.
Theo
nội dung Quyết định, Hội “cảnh cáo, thời gian thử thách là 1 năm” đối với họa
sĩ Nguyễn Nhân, sinh năm 1953 - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh.
Ngoài
ra, hủy kết quả và thu hồi giải ba cuộc thi sáng tác mỹ thuật tỉnh Trà Vinh năm
2016 đối với tác phẩm Biển chết: bao gồm Chứng nhận giải thưởng và tiền
thưởng là hai triệu đồng, kinh phí hỗ trợ sáng tác năm 2016 là 1,2 triệu đồng;
thu giữ bức tranh làm tang vật.
Trong
thời gian thử thách, họa sĩ Nguyễn Nhân không được tham gia cuộc thi Mỹ thuật
Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh tổ chức.
Tác
giả của một bức hình đăng trên một tờ nhật báo phát hiện ra bức tranh đoạt giải
giống hình mình chụp.
Theo
ông Bài, hiện dư luận đang có nhiều luồng ý kiến nên trong thời gian tới, Hội
Văn học Nghệ thuật Trà Vinh sẽ đăng biên bản, tờ trình, kết luận của chủ khảo
cuộc thi sáng tác Mỹ thuật tỉnh Trà Vinh năm 2016 về việc kỷ luật đối với họa
sĩ Nguyễn Nhân lên mạng để rộng đường dư luận.
Về
phía họa sĩ Nguyễn Nhân, ông cho biết sẽ trả lại tiền giải thưởng nhưng không
đồng ý với cáo buộc “vi phạm bản quyền”.
“Việc
phóng tác lại một hình ảnh trên báo và thêm thắt chi tiết cho tác phẩm thêm
thăng hoa là chuyện bình thường đối với họa sĩ” - họa sĩ Nguyễn Nhân nói.
Hoạ
sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN cho biết, đây là sự việc của
Hội văn học nghệ thuật Trà Vinh, nhưng ông Nguyễn Nhân với tư cách là hội viên
Hội Mỹ thuật VN có gửi một văn bản ra cho Hội về sự việc này.
Hoạ
sĩ Trần Khánh Chương phân tích sự việc: “Nhưng chúng tôi cho rằng, đây là sự
việc ở Trà Vinh, hơn nữa chúng tôi đều chưa nhận được chứng cứ của vụ việc này
là bức tranh của hoạ sĩ Nguyễn Nhân và bức ảnh mà Hội văn học nghệ thuật Trà
Vinh cho rằng ông Nhân đã vi phạm bản quyền.
Phải
trên cơ sở hai cái đó mới có thể quyết định.
Về
nguyên tắc, bản quyền ảnh là của người chụp ảnh, bản quyền tranh là của người
vẽ tranh. Vì vậy, không thể lấy ảnh của người khác để vẽ thành tranh của mình
được.
Vì
vậy, trong vụ việc này, Hội văn nghệ tỉnh Trà Vinh phải nói rõ, bức tranh của
ông Nhân sao chép từ bức ảnh nào, để từ đó mới soi chiếu xem có bao nhiêu phần
trăm bức tranh sao chép từ ảnh.
Ngay
trong quyết định cũng cần phải ghi rõ là bức tranh của ông Nhân vi phạm bản
quyền bức ảnh nào, của tác giả nào, đã đăng tải trên phương tiện nào... thì mới
thuyết phục”.
Về
việc kỷ luật ông Nhân, ông Chương cho rằng cần phải nói rõ quyết định đó căn cứ
trên cơ sở nào, có đúng với điều lệ của Hội văn học nghệ thuật Trà Vinh hay
không?
“Giải
thưởng mà hoạ sĩ Nguyễn Nhân được trao là do một Hội đồng chấm và quyết định.
Vậy thì khi thu hồi lại giải thưởng này, Hội văn học nghệ thuật Trà Vinh đã hỏi
ý kiến của các thành viên chấm giải hay chưa?
Khi
nào các thành viên ban giám khảo chấm giải thưởng cùng đồng thuận rút giải
thưởng dựa trên cơ sở phân tích bức ảnh và bức tranh thì khi đó quyết định thu
hồi giải thưởng mới thuyết phục".
MẬU TRƯỜNG - V.V.TUÂN
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20170628/cong-ty-cap-treo-vung-tau-phai-boi-thuong-cho-khach-hon-81-trieu/1339857.html
28/06/2017 17:16 GMT+7
TTO
- Va vào con lươn khi chơi trò chơi tại Khu du lịch Hồ Mây, Vũng Tàu
và bị đứt ruột phải nhập viện, anh Phạm Minh Luân khởi kiện yêu
cầu Công ty cáp treo Vũng Tàu bồi thường.
Ngày
28-6, TAND TP Vũng Tàu đưa vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe,
tinh thần giữa nguyên đơn là anh Phạm Minh Luân (25 tuổi, ngụ Cần Thơ) và bị
đơn là Công ty cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu (chủ Khu du lịch Hồ Mây, Núi
Lớn, TP.Vũng Tàu) ra xét xử.
Kết
quả, tòa tuyên buộc Công ty cổ phần cáp treo phải bồi thường hơn 81 triệu đồng
cho anh Luân.
Tại
phiên tòa ngày 28-6, anh Luân và vợ (người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan)
không ra tòa mà ủy quyền cho anh Nguyễn Chung Hiếu.
Theo
đơn khởi kiện, ngày 22-8-2015, anh Luân cùng một nhóm bạn từ TP.HCM xuống Hồ
Mây chơi.
Chiều
cùng ngày, khi anh Luân tham gia chơi trò chơi đua xe thể thao F1 đến vòng
thứ ba thì xe va vào con lươn làm vùng bụng anh đập vào vô lăng, anh đứt ruột
phải nhập viện điều trị.
Sau
vụ việc, anh Luân yêu cầu Công ty cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu phải
bồi thường thiệt hại vật chất, tổn thất tinh thần với số tiền 363 triệu đồng.
Tuy nhiên, công ty này chỉ đồng ý hỗ trợ nên anh Luân khởi kiện ra tòa.
Tại
phiên xử, phía đại diện hợp pháp theo ủy quyền của anh Luân cho rằng tai
nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi thiết kế đường đua, lỗi do xe đua thiết kế không
đúng kỹ thuật. Tuy có trang bị áo giáp nhưng chất lượng áo kém, mỏng không thể
bảo vệ vùng bụng người chơi khi bị va chạm trực tiếp…
Luật
sư phía anh Luân còn cho rằng trò chơi đua xe F1 không nằm trong quy hoạch của
dự án Khu du lịch Hồ Mây.
Trong
khi đó, phía bị đơn cho rằng, tai nạn xảy ra là do lỗi hoàn toàn của anh Luân
vì trước khi tham gia trò chơi đã uống rượu bia. Mặc dù nhân viên khu du lịch
yêu cầu anh Luân không nên chơi nhưng anh khẳng định mình vẫn đủ tỉnh táo để
tham gia.
Sau
khi nghe các bên trình bày, xem xét các chứng cứ cũng như quá trình xác minh
thực tế và tính toán, Hội đồng xét xử chấp nhận số tiền thiệt hại anh Luân yêu
cầu bồi thường là hơn 90 triệu đồng.
Hội
đồng xét xử nhận định lỗi dẫn đến tai nạn từ hai phía. Cụ thể, công
ty cáp treo phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người chơi. Việc
công ty cho rằng không có lỗi trong vụ tai nạn là không đúng.
Ngược
lại, lỗi cũng một phần do anh Luân vì đây là trò chơi hoàn toàn tự nguyện và
anh Luân đã không tuân thủ nội quy vì đã sử dụng rượu bia trước khi tham gia.
Tòa
xác định lỗi thuộc phía bị đơn là 90%, nguyên đơn 10%, tuyên buộc Công ty
cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu phải bồi thường cho anh Luân số tiền hơn 81
triệu đồng.
ĐÔNG HÀ
Bắt giữ nhóm dùng súng
chuyên cướp tài sản của lái xe tải
http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-giu-nhom-dung-sung-chuyen-cuop-tai-san-cua-lai-xe-tai-850015.html
06:42 PM - 28/06/2017 Thanh Niên
Online
Để có tiền ăn chơi, Nguyễn
Anh Đức (24 tuổi, ngụ ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cùng 2 đồng
phạm dùng súng gây ra nhiều vụ cướp
tài sản của tài xế xe tải.
·
Triệt
phá băng nhóm chuyên dàn cảnh 'mày đánh em tao' để cướp tài sản
·
Truy xét hai
thanh niên chém người cướp xe máy lúc nửa đêm
·
Tài xế
taxi lĩnh 30 tháng tù vì cướp điện thoại
Liên
quan tới vụ nổ súng và dùng dao cướp tài sản của đôi vợ chồng lái xe tải trên đại lộ Thăng Long (thuộc địa bàn phường Mễ Trì,
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mới đây, chiều 28.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công
an quận Nam Từ Liêm cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với 3 người, gồm:
Nguyễn Anh Đức (24 tuổi, ngụ ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh),
Vương Đình Hưng (26 tuổi, ngụ ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và
Trần Tuấn Anh (22 tuổi, ngụ ở phường Cẩm Thủy, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh), để điều
tra hành vi "Cướp tài sản".
Hiện
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ: Do không có nghề
nghiệp, lại cần tiền để ăn chơi, tiêu xài, nên 3 giờ ngày 21.6, Vương Đình Hưng
đi xe máy đến nhà Nguyễn Anh Đức rủ Đức đi trộm cắp tài sản của các lái xe tải
trên các tuyến đường cao tốc xung quanh địa bàn Hà Nội.
Hưng
mang theo con dao nhọn, còn Đức mang 1 khẩu súng ngắn dạng Colt xoay, bên trong
có nạp sẵn 6 viên đạn, sau đó chở nhau bằng xe máy dọc đại lộ Thăng Long
chờ cơ hội ra tay.
Đến
gần cầu vượt Phú Đô (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm), 2 đối tượng này phát
hiện chiếc xe tải do anh Nguyễn Đình Tài (30 tuổi, ngụ ở xã Đại Đồng, huyện
Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) điều khiển, đang dừng đỗ ven đường. Đức dừng xe, trèo
lên xe tải quan sát, thấy anh Tài và vợ (chị Lê Thị Thảo) đang ngủ say trong
xe, liền ra hiệu để Hưng trèo lên lấy túi xách.
Phát hiện có kẻ trộm túi xách, anh
Tài liền hô hoán và giật lại. Trong lúc giằng co, Hưng đâm anh Tài 2 nhát dao,
còn Đức rút súng bắn chỉ thiên.
Đúng lúc đó, anh Nguyễn Hữu Bình (26
tuổi, ngụ ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) điều khiển xe tải tới nơi. Nghĩ đây là
vụ cướp tài sản, anh Bình liền lao thẳng xe ô tô vào xe máy của 2 đối tượng
trên, khiến Đức và Hưng ngã ra đường. Lo sợ bị bắt giữ, Đức rút súng chĩa về phía xe anh Bình để thị uy, rồi cùng Hưng
vội vàng bỏ trốn.
Quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ, ổ nhóm
cướp tài sản còn một đối tượng liên quan khác là Trần Tuấn Anh. Trước đó, Trần
Tuấn Anh có tham gia cùng Đức và Hưng gây ra một số vụ cướp khác.
Khi bị bắt về trụ sở công an, các
đối tượng này khai nhận, ngoài vụ cướp trên còn gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản
khác của các lái xe tải trên những tuyến đường qua địa bàn thị xã Từ Sơn (Bắc
Ninh), tuyến đường vành đai 3 trên cao, cầu Thanh Trì, đại lộ Thăng Long...
Công an quận Nam Từ Liêm đang khẩn
trương điều tra mở rộng vụ án.
Hà
An
Công an xã bị chém gãy
xương tay trong lúc tuần tra
http://thanhnien.vn/thoi-su/cong-an-xa-bi-chem-gay-xuong-tay-trong-luc-tuan-tra-850067.html
06:31 PM - 28/06/2017 Thanh Niên Online
Chiều 28.6, Đại tá Lê Đức Đạo,
Trưởng công an H.Đức Cơ (Gia Lai) cho biết đang điều tra vụ một Phó trưởng Công
an xã Ia Nan bị chém khi đang trên đường đi tuần tra.
·
Cát
tặc bắn trọng thương một người vì bị xua đuổi
·
Can ngăn ẩu
đả, chiến sĩ công an bị chém
·
Điều tra vụ trung
tá công an bị chém
Nạn nhân là ông Rơ Lan Tứ, Phó trưởng Công an xã Ia Nan (H.Đức Cơ), hiện đang được cấp
cứu tại Khoa Thần kinh - Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.
Theo lời kể của ông Tứ, khoảng
0 giờ 15 ngày 27.6, tổ công tác gồm các ông: Rơ Lan Tứ, Huỳnh Chiến Thắng và
Nguyễn Văn Tịnh (đều là công an xã Ia Nan) đi tuần tra an ninh trật tự trên địa
bàn xã.
Khi đến ngã ba giao nhau giữa QL14C
và đường đi xã Ia Pnon, tổ công tác bắt gặp 3 người điều khiển xe máy BS 81U -
169.07 đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, tay cầm mã tấu.
Khi thấy công an xã, nhóm thanh niên
này liền quay lại rút mã tấu trêu chọc, thách thức. Khi lực lượng tuần tra liền
truy đuổi để kiểm tra người và phương tiện thì các thanh niên này liền bỏ chạy,
vừa lạng lách vừa cầm mã tấu chém về phía sau.
Thấy những người này quá manh động,
ông Tứ liền rút súng cao su, bắn 3 phát chỉ thiên để uy hiếp tinh thần nhóm
thanh niên nói trên. Ngay lúc đó, những người này liền rút bình xịt hơi cay xịt
về phía tổ công tác.
Bị tấn công, tổ công tác phải dừng
xe dụi mắt và rút súng cao su bắn về phía trước 2 phát. Tuy nhiên, nhóm thanh
niên đã nhanh chóng tẩu thoát.
Sau đó, nhóm của anh Tứ tiếp tục
quay về xã tuần tra. Khi về đến thôn Ia Nhú (xã Ia Nan), tổ tuần tra gặp một
nhóm cầm mã tấu, đi trên 5 xe máy (mỗi xe chở 3 - 4 người). Lúc này, ông Tỉnh
liền chạy xe về UBND xã tập trung lực lượng để trấn áp nhóm nghi can nói trên.
Riêng ông Thắng và ông Tứ chạy xe vào nhà dân.
Tuy nhiên, chỉ có ông Thắng kịp chạy
thoát còn ông Tứ bị các đối tượng nhảy vào chém tới tấp vào vùng đầu, tay, lưng. Khi thấy ông Tứ đã
ngã gục, nhóm người nói trên liền bỏ đi.
Đến khoảng 3 giờ 30 cùng ngày
(27.6), ông Tứ được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng có vết thương ở
vùng đầu, lưng và gãy hở xương cẳng tay phải. Hiện, sức khỏe của ông
Tứ đã dần ổn định.
Đại tá Lê Đức Đạo cho biết hiện đơn
vị đã cử lực lượng cảnh sát điều tra đến xã Ia Nan tiếp tục điều tra, khoanh
vùng đối tượng liên quan đến vụ án. Và đã xác định được người cầm đầu là Rơ
Châm Hoãn.
Thiên
Ân
Bắt nóng 2 đối tượng tàng
trữ ma túy ở vùng ven TPHCM
http://www.sggp.org.vn/bat-nong-2-doi-tuong-tang-tru-ma-tuy-o-vung-ven-tphcm-452595.html
SGGPOThứ Tư, 28/6/2017 13:39
Khi tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm
quận 9, TPHCM đi tuần tra ở địa bàn thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe
máy với nhiều nghi vấn nên đeo bám và yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Khoảng 10 giờ ngày 28-6, trên đường
tuần tra ở khu dân cư Nam Long, thuộc khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9,
TPHCM tổ trinh sát của Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận 9 phát hiện 2 thanh
niên với dáng vẻ khả nghi nên đã đeo bám.
Khi 2 đối tượng đi đến cầu Nam Long
– Kiến Á thuộc phường Phước Long B, quận 9 tổ trinh sát tiến hành chặn xe yêu
cầu kiểm tra. Lúc này, 2 đối tượng hốt hoảng tìm cách bỏ chạy nhưng đã bị lực
lượng khống chế.
Kiểm tra trên người 2 đối tượng,
trinh sát thu giữ một tép ma túy đá (ma túy tổng hợp).
Kiểm tra cốp xe chiếc xe của 2 đối
tượng, trinh sát phát hiện có nhiều kim tiêm dùng để sử dụng ma túy.
Hai đối tượng khai nhận vừa mới mua
túy để sử dụng.
Tổ trinh sát đã đưa 2 đối tượng cùng
tang vật về trụ sở công an phường Phước Long B để tiếp tục đấu tranh làm rõ.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm
rõ.
ĐAN
NGUYÊN
Bắt nghi phạm giết anh
trai rồi bỏ trốn
http://www.sggp.org.vn/bat-nghi-pham-giet-anh-trai-roi-bo-tron-452654.html
SGGPOThứ Tư, 28/6/2017 19:30
Trong lúc anh trai đang ngồi nhậu,
người em đến cự cãi rồi dùng dao sát hại anh mình. Sự việc đau lòng xảy ra tại
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Ngày
28-6, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa bắt được nghi can
Nguyễn Tấn Yên (22 tuổi, ngụ ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ)
liên quan trong vụ án ông Nguyễn Tấn Nhàn (40 tuổi, anh ruột Yên) bị giết.
Theo
cơ quan công an, khuya ngày 25-6, ông Nhàn đang ngồi nhậu với người em út là
Nguyễn Tấn Tịnh (19 tuổi). Vài giờ sau, do mệt nên Tịnh lên võng nằm ngủ. Lúc
này, Yên đã nhậu ở ngoài về nhà thấy ông Nhàn nên cự cãi, do hai người có mâu
thuẫn từ trước.
Khi
Tịnh thức dậy thì thấy Yên bỏ chạy, còn ông Nhàn nằm dưới nền nhà, trên người
chảy nhiều máu nên đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.
Tại
hiện trường có hai con dao, một con dao dài gần 40cm và một con dao nhỏ bị gãy.
Bước
đầu, tại cơ quan điều tra, Yên khai nhận do mâu thuẫn trong lúc say rượu nên đã
đâm chết anh trai mình. Được biết, tính tình Yên cộc cằn, thường xuyên uống
rượu về gây sự với gia đình. Có lần Yên đánh cả cha mẹ ruột và chém ông Nhàn bị
thương ở tay.
AN
MINH
Bị dừng xe kiểm tra, 3
thanh niên lao vào đánh công an
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-dung-xe-kiem-tra-3-thanh-nien-lao-vao-danh-cong-an-711721.html
Thứ Tư, ngày 28/6/2017 - 19:07
(PLO)- Sau khi dừng xe các thanh niên vi phạm
giao thông, công an đã bị họ liên tục chửi bới, lao vào đánh.
·
Bản
tin 17h: 3 thanh niên vây đánh cảnh sát lãnh án
·
Ba thanh niên nhậu
xỉn vây đánh cảnh sát giao thông
Chiều
28-6, ông Dương Minh Thanh, Trưởng Công an TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang), cho hay
sự việc trên xảy ra vào một ngày trước.
Theo
đó, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Minh
Khai (TP Hà Giang), các chiến sĩ công an của phường Minh Khai phát hiện nhiều
thanh niên không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.
Tuy
nhiên, sau khi xuống xe các thanh niên trên liên tục chửi bới rồi lao vào tấn
công lực lượng chức năng. Điều này khiến nhiều chiến sĩ bị thương, phải vào
bệnh viện điều trị.
Cũng
theo ông Thanh, ngay trong ngày hôm qua Công an TP Hà Giang đã ra lệnh bắt khẩn
ba nam thanh niên liên quan đến vụ việc trên để điều tra làm rõ sự việc.
PHI HÙNG
Chị bán rau vỡ hụi hơn 100
tỉ đồng
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/chi-ban-rau-vo-hui-hon-100-ti-dong-711650.html
Thứ Tư, ngày 28/6/2017 - 15:28
(PLO)- Khoảng 30 người đến
nhà chị bán rau để đòi nợ hụi với số tiền hơn 100 tỉ đồng.
·
Lừa đảo tiền hụi còn đánh luôn
hụi viên
·
Khởi tố chủ hụi
'vỡ hụi' đường dây 500 hộ kinh doanh
·
Tạo hụi ảo, một cựu giáo
viên lãnh 10 năm tù
·
Chủ
hụi "mất tích", hàng trăm người phá cửa nhà lấy đồ
Sáng
28-6, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thu
Thanh (33 tuổi, bán rau ở chợ Hải Đông) để điều tra về thông tin vỡ hụi hơn 100
tỉ đồng xảy ra trên địa bàn xã Hải Đông, TP Móng Cái.
Thông
tin ban đầu cho biết: Tối 26-6, tại nhà một người dân ở thôn 6, xã Hải Đông xảy
ra tình trạng mất an ninh trật tự khi có rất đông người kéo đến với mục đích
đòi tiền.
Nhiều
người trong số đó kể đã góp hụi cho chủ nhà với số tiền lên đến gần chục tỉ
đồng. Thời gian gần đây, chủ nhà không thanh toán tiền đầy đủ và có nhiều dấu hiệu
vỡ hụi nên nhiều người kéo đến đòi tiền. Tổng số tiền góp vào hụi ước trên 100
tỉ đồng.
Ông
Bùi Đức Dũng, Trưởng Công an xã Hải Đông, cho biết: Ngay khi nhận được thông
tin, lực lượng công an xã có mặt tại nơi xảy ra vụ tụ tập đông người. Đó là nhà
chị Nguyễn Thu Thanh (33 tuổi, bán rau ở chợ Hải Đông). Tại thời điểm trên, có
khoảng 30 người ở trong xã và nhiều nơi khác kéo đến.
"Mặc
dù rất đông người đến đòi nợ nhưng sự việc chưa xảy ra va chạm hay manh động
của những người đến đòi, sau đó chúng tôi mời chị Thanh về trụ sở công an xã
rồi bàn giao cho Công an TP Móng Cái để tiếp tục điều tra" - ông Dũng nói.
HẢI ĐƯỜNG
Truy tố 2 cán bộ “bỏ túi”
tiền bêtông hóa đường giao thông nông thôn
http://laodong.com.vn/phap-luat/truy-to-2-can-bo-bo-tui-tien-betong-hoa-duong-giao-thong-nong-thon-677509.bld
LĐ - 148 N.P.T 8:42 AM, 28/06/2017
Chiều
27.6, một nguồn tin cho hay, Viện KSND huyện Đông Hòa (Phú
Yên) vừa truy tố bị can Võ Thanh Lân (nguyên Trưởng thôn Phú Đa, xã Hòa
Tân Đông, huyện Đông Hòa), Nguyễn Ngọc Cẩn (nguyên Phó Trưởng thôn Phú Đa) về
tội tham ô tài sản.
Như
Lao Động đã đưa tin, ngày 14.6.2013, UBND xã Hòa Tân Đông thành lập Ban quản lý
thực hiện bêtông hóa đường giao thông nông thôn thôn Phú Đa.
Theo
đó, ông Lân làm trưởng ban và ông Cẩn làm ủy viên… Trong quá trình triển khai
thực hiện, trong thời gian từ năm 2013 - 2015, Lân là người trực tiếp quản lý,
sử dụng nguồn tiền tiếp nhận, huy động; tổng số tiền tiếp nhận, huy động là 400
triệu đồng. Lân đã chi đúng mục đích gần 300 triệu đồng, số còn lại bỏ túi. Cẩn
chiếm đoạt hơn 56 triệu đồng.
Người chết vẫn... ký nhận
tiền hỗ trợ
http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nguoi-chet-van-ky-nhan-tien-ho-tro-677558.bld
LĐ - 148 X.Hùng - H.Thu 7:2 AM,
29/06/2017
Năm
2016, xã Hà Ninh được huyện Hà Trung (Thanh Hoá) chọn làm điểm mô hình cánh
đồng mẫu lớn, được hỗ trợ 140 triệu đồng, trong đó có 55.700.000 đồng là để hỗ
trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn mô hình máy thu hoạch lúa kết hợp
với cánh đồng mẫu lớn cho 120 hộ dân ở thôn 3.
- Ăn chặn tiền hỗ trợ hạn, mặn
- “Không có
chuyện ăn chặn tiền hỗ trợ bệnh nhận AIDS”
- Ăn
chặn tiền hỗ trợ hạn mặn: Nhiều cán bộ bị kỷ luật, khởi tố
Để
có thể quyết toán số tiền 55.700.000 đồng từ ngân sách, cần phải có chữ ký nhận
tiền của 120 hộ dân thôn 3, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) đã lập
khống danh sách rồi nhờ người… ký khống vào danh sách đó. Trong đó có nhiều
người mù nhiều năm, liệt giường hay... đã chết từ lâu.
Ông
Nguyễn Xuân Quý - Chủ tịch UBND xã Hà Ninh thừa nhận: “Khi HTXDVNN lập danh
sách hỗ trợ tiền cho người dân, trình lên UBND xã phê duyệt, thì chúng tôi đã
không kiểm soát tốt, nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc này. Hiện nay, xã đang
chờ kết luận của Thanh tra huyện để có căn cứ xử lý vụ việc này”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét