Đối Thoại Điểm Tin ngày 26 tháng 6 năm 2018
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp
Viet-Studies
·
BÁO
CÁO MỚI CỦA WORLD BANK: Cập Nhật Tình Hình Phát Triển Kinh tế Việt
Nam (WB 6/2018) An Update on Vietnam's Recent Economic
Development (WP 6/2018) ◄◄◄
·
HỒI KÝ NGUYỄN TRUNG: Tôi làm "chính trị"
- Những kỉ niệm và trăn trở (Đoạn 5) (viet-studies sáng
25-6-18) -- Đoạn này (bắt đầu Phần
2: Kẻ thất bại toàn diện) là một trong những đoạn có giá trị sử liệu rất
cao: Tác giả nói về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người thủ trưởng một thời của tác
giả. ◄◄◄
·
HỒI KÝ NGUYỄN TRUNG: Tôi làm "chính
trị" - Những kỉ niệm và trăn trở (Đoạn 6) (viet-studies
chiều 25-6-18) --Với tiểu đề" Kẻ thất bại toàn diện", đoạn này kể lại
thời kỳ trước khi tác giả về hưu và những suy nghĩ lúc đó (những suy ngẫm về cả
cuộc đời tác giả sẽ được viết trong phần cuối của Hồi Ký) ◄◄◄
·
Điều tra, xử lý án tham
nhũng phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng (SGGP
25-6-18) Ai cũng biết thế, nhưng phải khen ông Thượng tướng này đã nói toạt
móng heo (dù ý nghĩa của nó đối với dân gian khác hẵn cái nghĩa mà ông
tưởng)! ◄
·
Tổng Bí thư: Tham nhũng là khuyết tật bẩm
sinh của quyền lực (DV
25-6-18) -- Đúng! Và tất cả quyền lực ở Việt Nam hiện nay đều nằm trong tay
ĐCSVN. Ergo...
·
Bi
kịch xảy ra khi Mỹ đương đầu với Trung Quốc: A tragedy in the making as the US confronts
China (Asia Times 26-6-18)
Bài mới
Bài được đọc nhiều
·
Điểm tin
Sách mới
Chủ đề mới trên Diễn đàn
Phân
tích
Phỏng
vấn
Điểm báo
22/06/2018TẬP CẬN BÌNH TRUNG QUỐC
·
Bẩn
Thế giới đã qua rồi cái thời phát triển bằng tài nguyên
khoáng sản. Nước Nga của Putin đầy rẫy tài nguyên khoáng sản quý hiếm, đất hiếm
và tồn tại bằng khai khoáng nhưng có...
Lịch sử chính trị và quyền lực cai trị của nhân loại cũng đã
và đang trải qua những chặng đường “mê” và “tỉnh” như thế. Chế độ Quân chủ
Chuyên chế thời vua chúa và Độc tài...
Theo chiều dọc thời gian, lịch sử loài người đã có nhà nước
nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản... Theo chiều ngang không gian
trong thời đương đại chúng ta đang sống...
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn vừa xuất hiện trở lại
trên mặt báo chí của nhà nước, kể từ sau khi Ủy Ban Kiểm tra TW có kết luận
những sai phạm của Bộ trưởng Tuấn trong...
Với sự ấu trĩ, với tình cảm thủy chung, tuy bụng trống rỗng
nhưng tôi vẫn một lòng chống "phản động" Công đoàn Đoàn kết, để bày
tỏ sự ủng hộ đảng cầm quyền "anh em". Không chỉ...
Sau hơn 72h trở về từ cái nơi mà cả đời tôi chưa từng nghĩ
mình sẽ đặt chân tới đó. Tưởng chừng những cảm xúc hoang mang, những căm phẫn
tột độ của ngày hôm đó trong tôi rồi sẽ...
Một lúc sau điều tra viên làm việc lúc sáng bước vào phòng,
lấy thêm một giấy trích lục tiền án tiền sự và yêu cầu tôi ký tên để họ xác
minh tôi chưa từng có tiền án tiền sự,...
Tụi tao theo dõi mày lâu rồi, thành phần đặc biệt nguy hiểm.
Tham gia hội nhóm kích động biểu tình, xuống đường lật đổ chính quyền ngày 10/6
và có dự định đi biểu tình ngày 16,...
Tín à, em chỉ đi biểu tình thì cứ khai là đi biểu tình thôi
chứ sao mình dám làm mà không dám nhận, mình anh hùng cầm loa kích động đám
đông hô hào chống trung quốc thì mình...
Nói là tiếp xúc cử tri, nhưng cử tri đó là ai? Họ không được
tập thể cử tri bầu chọn để thay mặt tập thể đó. Họ được đảng ủy tuyển lựa một
cách cẩn thận. Trước khi đi dự họp họ...
Hết giờ này sang giờ khác, hết ngày này sang ngày khác, Omir
Bekali và những tù nhân khác ở những trại học tập chính trị mới mở ra ở vùng
viễn tây Trung Quốc phải từ bỏ đức tin...
·
Bạn đọc ắt hẳn sẽ khó chịu với câu hỏi kỳ lạ của tôi vì tin rằng
Việt Nam vẫn là một đất nước độc lập, có chủ quyền, chắc chắn không phải là một
chư hầu Trung Quốc. Tuy nhiên,...
Tin Trong Nước Lê Hồng Lĩnh tổng
hợp
GS. TS Nguyễn Đăng
Hưng. Vinh danh chữ Quốc ngữ trước mối họa Trung Quốc RFA 2018-06-22 Giáo
sư Nguyễn Đăng Hưng, một chuyên gia giáo dục Việt Nam, nguyên là giảng viên đại
học Liège - Bỉ, đang thực hiện một số dự án vinh danh chữ quốc ngữ, như một
cách để tỏ lòng tri ân với những người giúp sáng khai sinh ra tiếng Việt...Đọc tiếp...
Thí sinh dự thi tại
điểm thi THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh). Ảnh: Mạnh Tùng. ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN
THPT 2018 VÀ KHẢ NĂNG THẨM THƠ CỦA CÁC CHUYÊN VIÊN BỘ GIÁO DỤCĐặng Văn Sinh
Trước hết, xin hoan nghênh những người ra đề đã phớt lờ lệnh chỉ của Ban Tuyên
giáo trung ương, dám dũng cảm đưa bài thơ của một thành viên Ban Vận động Văn
đoàn...Đọc tiếp...
Bài viết trả lời các
bạn Già, và Trẻ Lê Công Giàu Thân gửi các bạn, Sau cuộc biểu tình ngày
10/6/2018, bị chặn ở nhà, tôi nhận được nhiều lời hỏi thăm, trao đổi của các
bạn già và nhiều bạn trẻ, tôi xin có đôi điều trao đổi về sự kiện đáng suy nghĩ
này. Vì không thể nói dài qua điện thoại, tôi viết ra đây để gửi đến các bạn,
nhất là...Đọc tiếp...
Chu Mộng LongÁ KHẨU
VỚI ĐỀ VĂN 2018 Mấy ông bà hiểu biết về văn chương đang á khẩu với câu 1 của
phần Làm văn: “Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn
văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực của mỗi
cá nhân trong cuộc sống hiện nay”. Anh Đỗ Ngọc Thống và chị Trịnh Thu Tuyết
nói,...Đọc tiếp...
Nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
Ảnh: Internet ĐỀ THI TỐT NGHIỆP PTTH MÔN VĂN NĂM NAY LÀ ĐỀ THI MỊ DÂN, ĐÁNH
TRÁO KHÁI NIỆM, LỪA VÀ ĐÁNH ĐỐ HỌC SINH: TIỀM LỰC CÒN ĐÂU MÀ ĐÁNH THỨC?Trần
Mạnh Hảo Bài thơ "Đánh thức tiềm lực" của nhà thơ Nguyễn Duy viết năm
1982 là một bài thơ hay, một tiếng báo động xã hội lớn. Tôi được nghe bài thơ
này do anh...Đọc tiếp...
PGS. TS Đỗ Ngọc
Thống“ĐÁNH THỨC TIỀM LỰC” Trong đề thi THPTQG năm 2018 vừa diễn ra sáng nay, có
câu 4 phần đọc hiểu hỏi như sau:"Theo anh/chị quan điểm của tác giả
(Nguyễn Duy) trong hai dòng thơ:“ta ca hát quá nhiều về tiềm lực/ tiềm lực còn
ngủ yên” có còn phù hợp với thực tiễn ngày nay không? Vì sao?" Tôi đang
nghĩ, không biết các...Đọc tiếp...
Giáo
viên cũng toát mồ hôi vì đề sinh quá dài, không kịp giờ làm
26/06/2018
11:28 GMT+7
TTO
- Nhiều giáo viên cho rằng đề lý - hóa - sinh năm nay khó hơn nên thí sinh khó
được điểm cao. Riêng đề sinh quá dài khiến các em phải chạy đua với thời gian.
Đề
lý an toàn, phổ điểm ở mức 6-8
Theo
thầy Nguyễn Tấn Danh, giáo viên môn vật lý Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM, đề
thi môn vật lý mã đề 206 năm nay có phần khó hơn năm trước.
Nếu
như năm 2017, thí sinh dễ dàng lấy được 6 điểm với những câu hỏi cơ bản thì năm
nay phần này chỉ chiếm khoảng 4,5-5,5 điểm. Tuy nhiên phần kiến thức lớp 11 chủ
yếu nằm trong những nội dung trọng tâm nên thí sinh cũng sẽ không gặp khó khăn
nhiều.
Bên
cạnh đó, những câu hỏi thuộc dạng phân loại, dành cho thí sinh khá, giỏi thì
năm nay có phần khó hơn năm trước nhưng nếu thí sinh có rèn luyện thì vẫn làm
được. Nhìn chung, đề thi không có câu hỏi đánh đố thí sinh, phổ điểm sẽ ở mức từ
6-8 điểm.
Trong
khi đó, thầy Đoàn Hồng Hà, tổ phó tổ vật lý Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
TP.HCM, lại cho rằng đề thi năm nay quá an toàn, dạng câu hỏi tương tự như năm
trước và phần lý thuyết vẫn quá nhiều và ất ít câu hỏi thực hành. Đa số các câu
hỏi đều thuộc dạng quen thuộc, nếu thí sinh có luyện kỹ sẽ dễ dàng làm trọn vẹn.
Thầy
Hà nhận định: "Đề thi như năm nay sẽ rất khó phân loại thí sinh khá và giỏi.
Mà như vậy thì khó đạt được yêu cầu 2 trong 1 của kỳ thi THPT quốc gia. Dự đoán
điểm thi môn lý năm nay cũng sẽ tương đương như năm trước".
Thầy
Võ Tấn Đức - giáo viên lý ở Quảng Ngãi - cũng cho rằng đề lý năm nay khó hơn.
"Nhìn vào đề thấy ngay từ câu 1 đến câu 20 là vận dụng thông hiểu, từ câu
20 trở về sau vận dụng cấp độ cao để phân loại học sinh. Hơn nữa, ngay cả 20
câu đầu của đề, phải nắm kiến thức thật chắc thì các em mới làm được vì là kiến
thức tổng hợp cả lớp 11 lẫn 12".
Đề
hóa: đề thi quá nặng về tính toán
Theo
ThS Nguyễn Cửu Phúc, tổ trưởng tổ hóa Trường THPT Nguyễn Công Trứ TP.HCM, đề
thi môn hóa năm nay khó hơn và tính phân loại cao hơn năm trước (mã đề 209).
Trong đó 30% số câu hỏi thuộc phần kiến thức lớp 11, phần còn lại thuộc kiến thức
lớp 12.
Với
đề thi như năm nay, thí sinh trung bình có thể đạt được 5 điểm nhưng học sinh
giỏi cũng sẽ rất khó kiếm được điểm 10 vì đề thi quá nặng về tính toán. Nếu thí
sinh không có kinh nghiệm giải toán nhiều, không có kỹ thuật tính toán thì sẽ
khó lòng làm trọn vẹn đề thi. Theo thầy Phúc, phổ điểm môn hóa năm nay sẽ ở
mức 6-7 điểm.
Tương
tự, cô Hà Thị Kim Liên, nguyên giáo viên môn hóa Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
TP.HCM, đề thi hóa năm nay (mã đề 209) có 20 câu đầu thuộc dạng câu nhận biết
đơn giản, từ câu 62-67 dạng đề vận dụng, từ câu 68-72 dành cho học sinh khá giỏi,
từ câu 73-80 dạng câu mang tính vận dụng cao đòi hỏi học sinh phải giỏi và rất
giỏi mới làm được.
Như
vậy, học sinh phải được ôn luyện kĩ, giải đề nhiều, nắm vững lý thuyết cũng như
thành thục các kĩ thuật giải đề thi môn trắc nghiệm mới có thể hoàn thành bài
thi tốt.
Thầy
Khánh - giáo viên hóa Trường THPT Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - cho rằng đề hóa
năm nay khó hơn đề minh họa của bộ.
Về
tổng thể, đề phân loại học sinh khá cao, em nào tư duy tốt và kỹ năng nhanh mới
đạt điểm 9, 10. Xem tổng thể các mã đề, trong mỗi mã đề có đến 4 câu hỏi dài 6
dòng, học sinh mất nhiều thời gian vì dữ kiện nhiều, kiến thức nặng".
Cũng
cho rằng đề hóa khó hơn mọi năm, cô Trần Thị Thúy Nhung (Quảng Ngãi) đánh giá:
"Tôi ôn thi tốt nghiệp nhiều năm nay, nhận thấy đề hóa 2018 khó hơn năm
ngoái và khó hơn đề minh họa.
Tuy
nhiên đề rất hay, bao quát cả chương trình 12 và 11, đặc biệt ở 20 câu đầu, học
sinh có thể nhận biết hiểu để lấy điểm dễ dàng. Ở những câu sau độ khó tăng dần
nhưng đây là sự phân hóa chọn lọc học sinh. Nhìn chung các em thật sự tư duy, mới
có thể đạt điểm cao".
Đề
sinh: giáo viên cũng toát mồ hôi vì đề quá dài
Nhiều
giáo viên ở TP.HCM tỏ ra thất vọng với đề thi môn sinh vì đề quá dài: "Tôi
có giải thử và cũng toát mồ hôi mà vẫn không làm kịp thời gian như quy định của
kỳ thi. Như vậy làm sao thí sinh làm kịp", một giáo viên môn sinh nói.
Theo
cô Đặng Thị Yến, giáo viên môn sinh, hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận TP.HCM,
đề môn sinh không khó nhưng quá dài khiến thí sinh phải chạy đua với thời gian:
"Nhiều em làm không kịp không phải vì các em không biết làm mà không đủ thời
gian để làm. Đúng là đề không có câu hỏi nào lắt léo, không có câu hỏi nào đánh
đố thí sinh nhưng theo dạng như thế này thì không phù hợp với một kỳ thi 2
trong 1".
Cô
Yến cho rằng: "Đáng lẽ đề thi phải có những câu hỏi kiểm tra năng lực của
thí sinh, kiểm tra sự sáng tạo… của các em, rất tiếc đề thi năm nay không có.
Như vậy rất khó để phân loại thí sinh và mục tiêu dùng kết quả kỳ thi để xét
tuyển vào đại học e rằng không đạt được".
Thầy
Trần Thanh Thảo - tổ trưởng tổ sinh Trường THPT Bình Sơn, Quảng Ngãi - nhận xét
đề sinh phân hóa rất cao, từ câu đầu đến câu 20 học sinh vận dụng kiến thức
thông hiểu cơ bản, từ câu 21 đến câu 30 phải tổng hợp hết tất cả kiến thức, và
những câu cuối vừa nắm chắc kiến thức cơ bản, vừa biết tổng hợp và so sánh, tư
duy thật bén mới làm trọn vẹn.
Ngoài
ra, với thời lượng 50 phút cho 6 trang đề, thì đề dài, đòi hỏi học sinh có kỹ
năng thật tốt. Với đề này thì phổ điểm khoảng 6-7 điểm.
H.HG. - THẢO THƯƠNG
Đề
môn sinh thi THPT quốc gia 2018: dài, nhiều câu tính toán
26/06/2018
10:29 GMT+7
Tổ
chức thượng đỉnh Mỹ - Triều, Singapore lời gấp 30 lần
25/06/2018
10:02 GMT+7
26/06/2018
10:44
Lý
giải nguyên nhân bùng phát 'cuộc chiến' thương mại Mỹ-Trung
26/06/2018
11:45
Bộ
Nội vụ: Sáp nhập đơn vị hành chính sẽ tiết kiệm rất lớn
26/06/2018 11:53
World
Cup 2018 thiết lập kỷ lục về số quả phạt đền
Kim
Jong Un ra điều kiện với Nhật
26/06/2018 09:37 GMT+7
Bí
thư thị trấn quấy rối vợ phó chủ tịch trong cơ quan
26/06/2018 09:30 GMT+7
Kim
Jong Un bỏ tuyên truyền chống Mỹ?
25/06/2018 15:59 GMT+7
Thứ ba, 26/6/2018, 12:33 (GMT+7)
Các
thành phố châu Á đắt đỏ nhất thế giới
Thứ ba, 26/6/2018, 12:42 (GMT+7)
Chủ
đầu tư máy bơm: 'TP HCM chưa mất đồng nào cho chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh'
Cán
bộ đi nước ngoài
Thứ ba, 26/6/2018, 08:11 (GMT+7)
Ảnh:
Sạt lở khủng khiếp ở Lai Châu, người dân dầm mưa chờ được về nhà
Thứ Ba, 26/06/2018 08:02 AM GMT+7
HLV
Sampaoli: 'Bây giờ Argentina mới bắt đầu bước vào World Cup'
13:15 26/06.2018
Phát
hiện sốc: Đức chi 31 triệu đồng/tháng nuôi "vệ sĩ Bin Laden"
Thứ Ba, ngày 26/06/2018 11:30 AM (GMT+7)
Thông tin mỗi ngày
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng
hợp
Lừa đảo hơn 20 tỷ đồng của anh cọc
chèo đem đi đánh bạc
https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/lua-dao-hon-20-ty-dong-cua-anh-coc-cheo-dem-di-danh-bac-3768553.html
Thứ hai, 25/6/2018, 16:48 (GMT+7)
Được
anh cọc chèo hùn hơn 20 tỷ đồng làm ăn, gã đàn ông ở Kiên Giang mang sang
Campuchia "nướng" sạch vào sòng bạc.
Ngày
25/6, TAND Kiên Giang xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Minh Kết (38 tuổi, ở thị xã Hà
Tiên) 20 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo
cáo trạng, đầu năm 2016, Kết hành nghề mua bán tôm nguyên liệu với các mối làm
ăn ở TP HCM. Thời gian sau, Kết rủ anh cọc chèo hùn hơn 20 tỷ đồng mở rộng mua
bán.
Tuy
nhiên, chỉ sau vài lần chia lãi, Kết không tìm ra mối tiêu thụ hàng hóa nên đã
ôm tiền sang Campuchia đánh bạc và thua sạch.
Đến
cuối tháng 10/2017, gã bị anh cọc chèo yêu cầu thoái vốn vì không muốn tiếp tục
hùn hạp. Kết sau đó bỏ trốn nhưng hơn tháng sau thì bị bắt.
Phúc Hưng
Người đàn ông ở miền Tây dìm chết
tình địch dưới sông
https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nguoi-dan-ong-o-mien-tay-dim-chet-tinh-dich-duoi-song-3768149.html
Thứ hai, 25/6/2018, 00:00 (GMT+7)
Nối
lại tình cảm không thành với vợ hờ, người đàn ông 38 tuổi ở Cần Thơ đã chặn
đường đánh, dìm chết tình địch rồi bỏ trốn.
Công an TP Cần Thơ ngày 24/6 tạm giữ hình sự Khổng Minh Trí
(38 tuổi, ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ) để làm rõ hành vi Giết người.
Theo
cơ quan điều tra, Trí từng sống chung như vợ chồng với người phụ nữ ở quận Thốt
Nốt. Nhưng khi biết gã có vợ, chị này chủ động chia tay.
Thời
gian sau, người phụ nữ quen và kết nghĩa vợ chồng với người đàn ông (33 tuổi)
hành nghề đánh cá trên sông. Tuy nhiên, Trí vẫn theo đuổi, thách thức và
nhiều lần dọa giết cả hai.
Đêm
19/6, biết chồng mới của vợ hờ đi bắt cá trên sông Thốt Nốt, Trí phục
kích. Rạng sáng hôm sau, thấy tình địch chạy xuồng đến, Trí tông ghe, lao
vào đánh nhau. Nạn nhân té xuống sông, cố bơi chạy thoát nhưng kẻ này vẫn đuổi
theo và dìm xuống nước đến chết.
Sáng
hôm đó, không thấy chồng về, người phụ nữ đến công an trình báo. Vào
cuộc điều tra, cảnh sát bắt Trí khi hắn đang lẩn trốn tại Tiền Giang.
Cửu
Long
Thanh Hóa bắt giữ 11 nghi phạm cá độ
bóng đá, lô đề trăm tỉ
https://tuoitre.vn/thanh-hoa-bat-giu-11-nghi-pham-ca-do-bong-da-lo-de-tram-ti-20180625175918044.htm
25/06/2018 18:47 GMT+7
TTO - Hồ Đức Tuấn đã mua tài khoản tổng trên trang web
ABC.332bet.com với giá 2 tỉ đồng, sau đó chia thành nhiều tài khoản con, bán
cho nhiều nghi phạm khác để cá độ bóng đá. Tổng số tiền cá cược gần 100 tỉ
đồng.
- Phá đường dây cá độ
bóng đá qua mạng vùng quê
- Quảng Nam phá
đường dây cá độ bóng đá qua mạng 50 tỉ
- Quảng Nam
khởi tố đường dây cá độ bóng đá 50 tỉ qua mạng
Công
an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 25-6 đã triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình
thức cá độ bóng đá quy mô lớn, do hai nghi phạm là Hồ Đức Tuấn (Tuấn béo) và
Nguyễn Văn Tuân (Tuân sáu) cầm đầu, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.
Các
nghi phạm bị công an bắt giữ gồm: Hồ Đức Tuấn, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Văn Huấn
(42 tuổi), Doãn Văn Sỹ (32 tuổi), Doãn Hữu Hùng (39 tuổi), Lê Thọ Mãi (34
tuổi), Lê Thị Hà (49 tuổi), Hồ Thị Cảnh (46 tuổi), Nguyễn Đăng Đức (36 tuổi),
Trịnh Thị Yên (34 tuổi) cùng trú huyện Đông Sơn và Trịnh Ngọc Thuyết (36 tuổi)
trú huyện Triệu Sơn.
Khám
xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt, 2 ô
tô, 16 điện thoại di động, máy tính, máy fax và nhiều tang vật khác có liên
quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi
lô đề.
Theo
Công an tỉnh Thanh Hóa, để tổ chức đường dây cờ bạc này, Hồ Đức Tuấn đã mua tài
khoản tổng trên trang web ABC.332bet.com với giá 2 tỉ đồng, sau đó chia thành
nhiều tài khoản con, bán cho nhiều nghi phạm khác để cá độ bóng đá. Các nghi
phạm còn lại trong đường dây đều đứng ra tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá
và thu gom số lô đề.
Đến
nay, cơ quan công an đã xác định, thống kê tổng số tiền cá cược, lô đề của
đường dây đánh bạc này thể hiện qua các giao dịch là gần 100 tỉ đồng.
HÀ ĐỒNG
Lừa 2 thiếu nữ đi trồng hoa ở Đà Lạt
để bán sang Trung Quốc
https://tuoitre.vn/lua-2-thieu-nu-di-trong-hoa-o-da-lat-de-ban-sang-trung-quoc-20180624232124825.htm
25/06/2018 06:54 GMT+7
TTO - Theo gợi ý của chị gái, Thành về quê lừa 2 cô gái đi
trồng hoa ở Đà Lạt rồi sau đó bán sang Trung Quốc với giá 30 triệu đồng/người.
Tuy nhiên, Thành đã bị Công an bắt giữ khi đang trên đường đưa người qua biên
giới.
Ngày
24-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã bàn giao Lữ Văn
Thành (25 tuổi) trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cùng 2 nạn nhân
cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi mua
bán người.
Theo
Công an, khi Thành đang bỏ trốn thì bị lực lượng bảo vệ Bến xe nước ngầm
(TP Hà Nội) cùng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận cuối năm
2017, Thành sang Trung Quốc làm thuê. Sau đó, Thành được chị
gái sống ở Trung Quốc gợi ý trở về Việt Nam tìm các cô gái nhẹ dạ mang sang
Trung Quốc bán. Mỗi người đưa sang trót lọt, chị gái của Thành sẽ trả cho Thành
30 triệu đồng.
Khi
trở lại Việt Nam, Thành bàn với Lương Văn May, trú tại xã Keng Đu, huyện
Kỳ Sơn cùng thực hiện âm mưu lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc. Sau đó, May lừa
chị L. (19 tuổi, ở cùng huyện) là người quen của May bảo đi làm công việc trồng
hoa ở Đà Lạt với mức lương 6,5 triệu đồng/tháng.
Do
chị L. đang có nhu cầu tìm việc làm nên đã đồng ý và rủ thêm một người bạn cùng
xã khác là chị M. (17 tuổi) đi làm cùng.
Đến
ngày 21-6, Thành đưa chị M. và chị L. ra bến xe. Tuy nhiên thay vì xe
khách chạy vào phía nam thì Thành lại đưa chị M. và L. ngược ra phía bắc.
Đến
5h sáng 22-6, Thành cùng chị M. và L .đến bến xe Nước ngầm. Lúc này, Thành dẫn
chị M và L sang một xe khách khác. Khi lên xe, 2 cô gái trẻ hỏi chuyện hành
khách thì phát hiện chiếc xe này sẽ chạy lên Móng Cái chứ không phải vào Đà Lạt
như 2 cô nghĩ.
Biết
mình đã bị lừa, chị L. và M. vội vã xuống xe bỏ chạy thì bị Thành chạy theo uy
hiếp, buộc các cô quay trở lại xe.
Ngay
sau đó, sự việc được lực lượng bảo vệ bến xe phát hiện và nghi có dấu hiệu lừa
bán người sang biên giới nên đã báo cho công an truy bắt Lữ Văn Thành.
Biết
sự việc bại lộ, Thành đã cởi bỏ chiếc áo đang mặc để đánh lạc hướng và bỏ
chạy nhưng đã bị bắt ngay sau đó.
DANH TRỌNG
Bắt nữ nghi phạm vận chuyển 4.800 viên ma túy
tổng hợp
https://thanhnien.vn/thoi-su/phap-luat/bat-nu-nghi-pham-van-chuyen-4800-vien-ma-tuy-tong-hop-976826.html
17:21
- 25/06/2018 0
Thanh Niên Online
Nữ
nghi phạm Nguyễn Thị Hà Vân đã cất giấu 4.800 viên ma
túy tổng hợp trong người, túi xách, giày rồi bắt xe khách để đưa số ma túy
này từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.
Chiều 25.6, tin từ Ban Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Hải quan Hà
Tĩnh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả
tang Nguyễn Thị Hà Vân (44 tuổi, trú tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) đang
vận chuyển 4.800 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.
Nguyễn Thị Hà Vân bị lực lượng phối
hợp phát hiện, bắt giữ tại luồng xuất nhập cảnh Trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc tế
Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vào khoảng 18 giờ ngày 24.6, tại luồng xuất
nhập cảnh Trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)
khi nữ nghi phạm này đang là hành khách trên xe khách mang biển số Lào.
Kiểm tra trên người, túi xách, giày
của nữ nghi phạm trên, lực lượng chức năng thu giữ 24 gói ni lông, bên trong
đựng 4.800 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hà Vân khai
số ma túy trên được một người lạ sống ở thành phố Viêng Chăn (Lào) thuê vận chuyển về Việt Nam với giá 30 triệu đồng.
Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng
Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiếp tục điều tra làm
rõ.
Phạm Đức
Ẩu đả tại tiệm tạp hóa, 1 người bị đâm tử
vong
https://thanhnien.vn/thoi-su/au-da-tai-tiem-tap-hoa-1-nguoi-bi-dam-tu-vong-976710.html
15:18
- 25/06/2018 0
Thanh Niên Online
Ngày
25.6, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) bàn giao nghi can Huỳnh Ngọc Tình
(29 tuổi, ngụ xã Lộ 25, H.Thống Nhất) cho Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về
hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, chiều
24.6, Tình cùng nhóm bạn gồm Đặng Phú Nhuận (20 tuổi) và Nguyễn Thanh Sơn (23
tuổi, cùng ngụ xã Lộ 25, H.Thống Nhất) rủ nhau nhậu tại một quán ở ấp 4, xã Lộ
25.
Trong lúc nhậu, giữa Sơn và Nhuận
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, nhưng được can ngăn.
Sau đó, Sơn gọi cho Trần Văn Mạnh (28
tuổi, ngụ xã Lộ 25) đến để giải quyết mâu thuẫn nói trên. Còn Mạnh thì điện
thoại yêu cầu nhóm của Tình đến tiệm tạp hóa bà Mến (chị ruột Mạnh, tại xã Lộ
25) để nói chuyện hoà giải.
Khi gặp nhau, giữa Mạnh và Tình xảy
ra mâu thuẫn và Mạnh dùng dao rượt đuổi Tình. Lúc này, Tình liền chạy vào quán
tạp hóa bà Mến lấy 1 cái kéo chạy ra đâm 1 nhát trúng ngực, khiến Mạnh tử vong.
Sau khi gây án, Tình ra công an đầu thú.
Thanh
Chương
Khởi tố chủ tịch xã ăn chặn tiền hỗ
trợ hạn hán của dân
http://www.sggp.org.vn/khoi-to-chu-tich-xa-an-chan-tien-ho-tro-han-han-cua-dan-528589.html
SGGPO Thứ Hai, 25/6/2018 11:28
Sáng 25-6, Đại tá Nguyễn Hữu Lương,
Trưởng Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ
án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hùng - Chủ tịch xã Ea Huar để điều tra
về hành vi tham ô tiền hỗ trợ hạn hán của người dân.
Theo
thông tin ban đầu, năm 2017 xã Ea Huar được Nhà nước hỗ trợ tiền hạn hán cho
người dân. Thời điểm phân phát tiền cho người dân, ông Hùng đã “bớt xén” 40
triệu đồng trong số tiền trên, chia lại cho 9 buôn trưởng và giữ lại cho mình
13 triệu đồng tiêu xài vào mục đích cá nhân.
Sau đó, sự việc được người dân phát
hiện và làm đơn tố cáo ông Hùng gởi đến cơ quan chức năng. Sau khi bị người dân
tố cáo, ông Hùng đã trả lại số tiền trên.
Hiện
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
ĐÔNG
NGUYÊN
Truy bắt nhóm đối tượng dùng hung
khí chém chết người ở quận 12
http://www.sggp.org.vn/truy-bat-nhom-doi-tuong-dung-hung-khi-chem-chet-nguoi-o-quan-12-528571.html
SGGPO Thứ Hai, 25/6/2018 11:01
H. đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại
phòng trọ, bất ngờ 1 nhóm thanh niên cầm hung khí xuất hiện xông vào chém tới
tấp khiến H. gục tại chỗ và tử vong sau đó.
Ngày
25-6, Công an quận 12 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành
điều tra truy bắt nhóm đối tượng dùng hung khí giết chết người ở khu vực. Nạn
nhân là Huỳnh Minh Hùng (thường gọi là “Út”, SN 1969, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu).
Thông
tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 23-6, H. ngồi nhậu cùng với 1 số người bạn tại
phòng trọ ở tổ 42, khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM. Lúc này, có 1
nam thanh niên tên là Dương Đình Biên (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy đi ngang
qua phòng và nhìn vào H. cùng nhóm bạn.
Thấy
vậy, H. nhìn lại thì xảy ra cự cãi với Biên nhưng được mọi người can ngăn, sau
đó Biên bỏ đi.
Ít
phút sau, 1 nhóm thanh niên (khoảng 4 người) cầm hung khí đi tới phòng của H..
Vừa thấy H., nhóm này xông vào chém tới tấp khiến H. gục tại chỗ. Do nhóm đối
tượng quá manh động nên không có ai dám can ngăn. Gây án xong, nhóm đối tượng
rời khỏi hiện trường. Người dân đưa H. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng
đã tử vong.
Nhận
tin báo, Công an có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng,
điều tra, truy bắt nhóm gây án.
CHÍ
THẠCH
Bắt 'kho' quân phục công an, quần áo
phạm nhân giả ở quận 3
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-kho-quan-phuc-cong-an-quan-ao-pham-nhan-gia-o-quan-3-778113.html
Thứ Hai, ngày 25/6/2018 - 12:28
(PLO)- Kiểm tra căn nhà của người
phụ nữ trên địa bàn quận 3, cảnh sát phát hiện số lượng lớn quân phục của công
an và công cụ hỗ trợ.
Tin liên quan
- Thiếu tướng,
quân nhân 'dỏm' lừa đảo cả ngàn người
- Thêm 1 kẻ giả công
an kích động tụ tập bị bắt
- Băng nhóm nhí
đột nhập nhà công an trộm quân phục
Ngày
25-6, Công an quận 3 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an
TP.HCM điều tra việc một người dân tàng trữ trái phép số lượng lớn quân
phục công an nhân dân (CAND) và nhiều công cụ hỗ trợ.
Trước
đó, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn nhà tại phường 14 (quận 3, TP.HCM) do bà
Nguyễn Kim H. (sinh năm 1966) làm chủ, phát hiện 54 bộ quân phục CAND, 27 mũ
kê-pi công an, 73 bộ cấp hàm CAND, 83 bảng tên CAND, 41 bảng hiệu tuần tra kiểm
soát giao thông... Ngoài ra còn có một số thắt lưng, gậy cao su, còng số 8,
công an hiệu và 23 bộ quần áo phạm nhân.
Cảnh
sát đã thu giữ toàn bộ tang vật nói trên.
Bước
đầu người phụ nữ khai làm nghề cho thuê trang phục để đóng phim. Số
quân phục và công cụ hỗ trợ được thu gom ở chợ Dân Sinh (quận 1, TP.HCM).
NGUYÊN TIẾN
Mâu thuẫn qua facebook, thiếu niên
dùng súng bắn chết học sinh
http://plo.vn/phap-luat/mau-thuan-qua-facebook-thieu-nien-dung-sung-ban-chet-hoc-sinh-778175.html
Thứ Hai, ngày 25/6/2018 - 16:06
(PLO)-TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên
phạt sơ thẩm 18 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Văn Dũng (SN 2001) về các tội giết
người và chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Tin liên quan
- ‘Súng bắn bùi nhùi
không nguy hiểm cho quái xế’
- Mang súng K59 bên mình để
phòng thân
- Mang
súng đi thanh toán, bị cướp cò trúng người nhóm mình
Các
bị cáo Nguyễn Văn Tú (SN 1983) lãnh 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí
quân dụng; Tống Duy Hùng (SN 1983) 2 năm tù về tội che giấu tội phạm.
Theo
cáo trạng, khoảng tháng 9-2017, Dũng lên mạng xã hội facebook nhắn tin chọc tức
và xảy ra mâu thuẫn với một người.
Lúc
này, Đinh Hoàng Long (SN 1996, học sinh) hùa vào thách thức Dũng đánh nhau
thông qua lời bình luận. Dù Dũng rất bực tức song do không biết Long là ai và ở
đâu nên không làm gì.
Đến
khoảng tháng 11-2017, Dũng đi làm thuê thu mua gỗ cho Hùng (lúc này, Tú cũng
làm thuê cho Hùng). Từ đây Dũng biết Tú có một khẩu súng tự chế (dạng
như súng ngắn Rulo, có ổ quay).
Cuối
tháng 11-2017, một người em xã hội kể cho Dũng nghe về việc bị Long đánh. Lúc
này, nghe thấy cái tên quen quen và nhớ lại mâu thuẫn trên
facebook trước đó, Dũng liền tìm hiểu và biết được Long đang học tại
trường PTTH NTT nên nảy sinh ý định đánh cho bõ ghét.
Ngày
2-12-2017, Dũng đến phòng trọ của Tú lấy trộm khẩu súng không có đạn về nhà cất
giấu. Sau đó, Dũng đi gặp 2 người đàn ông chuyên săn bắn chim xin 3
viên đạn về lắp vào súng. Khi bắn thử vào gốc cây thì thấy súng nổ, Dũng cho
rằng có thể sử dụng được nên cất giấu trong
nhà.
Đến
ngày 6-12-2017, Dũng đến ngồi tại một quán nước gần trường Long học. Biết Long
cũng đang ngồi uống nước cùng nhóm bạn tại đây Dũng liền tiến tới chỗ
nhóm học sinh và hỏi: "Ai là Đinh Hoàng Long?”. Khi Long vừa
đứng dậy thì lập tức bị Dũng đánh ngã xuống đất.
Chưa
dừng lại, Dũng bất ngờ rút khẩu súng ra bắn về phía Long nhưng bị trượt. Long
đứng dậy bỏ chạy thì Dũng rượt theo đánh và bắn tiếp khiến cậu học sinh ngã gục
xuống đất.
Gây
án xong, Dũng lên xe máy bỏ chạy đồng thời gọi điện thoại cho Hùng kể sự việc
và xin tiền để bỏ trốn.
Khi
gặp nhau, Dũng đưa cho Hùng khẩu súng nhờ cất dùm, Hùng cho Dũng 500.000 đồng
để trốn lên tỉnh Kon Tum. Khi biết Long đã chết, Hùng khuyên Dũng về đầu thú,
đồng thời giao nộp
khẩu súng gây án.
LỮ QUỲNH LOAN
Đột nhập cơ sở massage khỏa thân ở
TPHCM
https://laodong.vn/phap-luat/dot-nhap-co-so-massage-khoa-than-o-tphcm-614604.ldo
LĐO | 24/06/2018 | 11:54
Khuya
23.6, các trinh sát của Công an quận 1 (TPHCM) đã ập vào kiểm tra hành chính cơ
sở massage Zues trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.
Tại
đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nữ
nhân viên không mặc quần áo, thoát y, đang massage cho các quý ông
trong 2 phòng VIP nên lập biên bản.
Các
nữ tiếp viên khai, khách mua vé với giá 500.000 đồng vào đây sẽ hoàn toàn khỏa
thân, chỉ quấn khăn. Họ được các nữ nhân viên trẻ đẹp phục vụ đấm bóp.
Khi
xong việc, các cô gái sẽ chào mời phần kích dục kiểu "Thái", cởi áo,
bỏ hết nội y để phục vụ. Giá tiền "tip" ngoài vé mỗi lần khoảng 1
triệu đồng. Cảnh sát đã lập biên bản cơ sở này nhiều lỗi, trong đó có hành vi
dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm...
Cơ
sở massage Zeus nằm ở khu vực sầm uất ở phố Tây (quận 1) nổi tiếng với dàn nhân
viên trẻ đẹp. 3 tháng trước, chính quyền địa phương đã bắt quả tang nữ nhân
viên nơi đây kích dục cho khách nước ngoài.
Cường
Ngô
Lũ đánh vỡ ao, cá tầm trôi dạt khắp
nơi, người dân đua nhau bắt bán với giá "bèo"
https://laodong.vn/xa-hoi/lu-danh-vo-ao-ca-tam-troi-dat-khap-noi-nguoi-dan-dua-nhau-bat-ban-voi-gia-beo-614793.ldo
LĐO | 25/06/2018 | 13:55
Thực
tế “đắng lòng” này đang xảy ra tại bản Chu Va (xã Sơn Bình, Tam Đường, Lai
Châu), khiến các hộ nuôi cá bị thất thoát hàng tỉ đồng. Ở Lai Châu, cá tầm trôi
dạt người dân bắt được được bày bán ở rìa đường với giá rẻ mạt đến chua xót.
Sau
trận mưa
lũ lớn từ đêm 24.6, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn kéo về cuốn trôi nhà
cửa, cây cối, hoa màu của người dân. Nhiều ha ao nuôi cá cũng bị nước tràn,
cuốn theo cá tầm-loại cá đắt đỏ được người dân nuôi thả để cải thiện kinh tế.
Sáng
25.6, mưa bắt đầu giảm dần. Từ sáng 25.6, người dân sinh sống ở phía hạ nguồn
sửng sốt khi bắt được những con cá tầm “khủng”. Nhiều người dân phát hiện rất
nhiều cá tầm trôi dạt, mắc kẹt tại nhiều vị trí khác nhau và rủ nhau cùng bắt
cá.
Lượng
cá trôi dạt nhiều đến mức có người bắt được cả tạ cá tầm. Cá tầm được mang ra
bán tại khu vực ngã 3 Bình Lư thuộc (huyện Tam đường) với giá “rẻ như bán
rau”, dao động từ 40.000 – 60.000đ/kg. Thậm chí, có những con cá tầm trên chục
kilogram có giá chưa đến 1 triệu đồng, trong khi trước đây, cá tầm bán giá
khoảng 300.000đ/kg tùy trọng lượng.
Một
nguồn tin cho biết, khoảng 30 ao cá cao cấp (cá tầm, cá hồi) của bà con đã bị
cơn lũ cuốn trôi cùng nhiều tài sản khác của bà con trong đêm
24.6.
MM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét